Được xác nhận qua đời và nằm trong phòng lạnh 3 ngày, cụ bà 70 tuổi bỗng thở lại và nhấp nháy mắt.
Các bác sĩ đã để gia đình đưa thi thể cụ bà Phinij tới một ngôi đền tại địa phương nhằm tổ chức tang lễ theo nghi lễ truyền thống. Cơ thể cụ bà sẽ được giữ trong một quan tài lạnh trong ba ngày, sau đó rửa mặt theo phong tục, cuối cùng, gia quyến sẽ nhìn mặt bà lần cuối rồi đem đi hỏa táng như dự định.
Chân dung bà Phinij khi còn trẻ.
Ngay
trước khi cơ thể của bà Phinij chuẩn bị được đưa vào lò đốt, chồng của
cụ bà, cụ ông Sopajorn, nhận thấy rằng bà đang thở nhẹ nhàng và mí mắt
của bà nhấp nháy. Cụ ông lập tức gọi cho nhân viên y tế, họ đã thực hiện
thao tác hồi sức tim phổi (CPR), cho bà nằm quạt sưởi và ủ ấm bằng
nhiều chai nước nóng để lấy lại thân nhiệt.“Sau khi bà ấy ngừng thở vào hôm Chủ nhật, chúng tôi đặt bà vào quan tài nhưng tôi thấy rất lạ vì cơ thể không hề đơ cứng như người chết bình thường. Trong tang lễ, tôi là người cuối cùng chạm vào bà trước khi đưa vào lò hỏa thiêu. Khi tôi ước Phinij sẽ có cuộc sống viên mãn ở kiếp sau và bà ấy tỉnh lại”, cụ ông Sopajorn chia sẻ, “Tôi quá đỗi vui mừng và ôm chầm lấy bà ấy cũng như hô lớn để gọi lũ trẻ. Tuy nhiên, chúng không tin ngay mà còn cho rằng tôi gặp ảo giác”.
Được xác nhận qua đời và nằm trong phòng lạnh 3 ngày, cụ bà 70 tuổi bỗng thở lại và nhấp nháy mắt.
Người
con dâu của ông bà là bác sĩ và cô cũng khẳng định bà Phinij còn sống
nhưng mạch rất yếu, không thể nói chuyện cũng như phản ứng với tác động
bên ngoài, gia đình cũng xác định tinh thần rằng bà sẽ không qua khỏi.
Hiện cụ bà Phinij đang được chăm sóc tại nhà.
“Tình trạng của vợ tôi rất nghiêm trọng và tôi không nghĩ cô ấy có thể
được chữa khỏi. Nhưng cô ấy vẫn còn sống. Chúng tôi sẽ tiếp tục chăm sóc
bà ấy cho đến giây phút cuối cùng”, cụ ông xúc động nói.An An(Dịch theo Daily Mail)
Nữ bệnh nhân sống thực vật 14 năm sinh con: Đình chỉ bác sĩ gốc Việt
29/01/2019
09:46
GMT+7
Được
biết, bác sĩ gốc Việt Thanh Nguyễn là người phụ trách chăm sóc chính
cho nữ bệnh nhân sống thực vật 14 năm sinh con vừa qua.
Ngày 29/12/2018, câu chuyện nữ bệnh nhân sống thực vật 14
năm tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hacienda thuộc thành phố Phoenix,
Mỹ mang bầu và sinh ra một bé trai khỏe mạnh khiến nhiều người vô cùng
bất ngờ. Sau khi tiến hành điều tra, xét nghiệm ADN của đứa trẻ cùng với
các nhân viên làm việc tại Hacienda, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt
giữ nam y tá Nathan Sutherland, 36 tuổi, làm việc tại trung tâm
Hacienda từ năm 2011.
Chưa dừng lại ở đó, không chỉ
bắt giữ nghi phạm, nhiều lãnh đạo cùng những người liên quan cũng bị
liên đới, trong đó có giám đốc điều hành Hacienda - William Timmons và
bác sĩ gốc Việt Thanh Nguyễn - người trực tiếp phụ trách chăm sóc nạn
nhân.
Trong vụ việc nữ bệnh nhân sống thực vật 14 năm mang bầu, một bác sĩ gốc Việt bị đình chỉ công tác
Trong
bức thư đình chỉ công việc được gửi tới bác sĩ Thanh Nguyễn vào ngày
14/1, Tổ chức sức khỏe The Arizona Health Care Cost Containment System
(AHCCCS) có ghi rõ:
"Vì bạn đã
làm ảnh hưởng đến sức khỏe và lợi ích của bệnh nhân và các thành viện
AHCCCS nên chúng tôi phải tạm dừng thỏa thuận với bạn để bảo vệ người
được thụ hưởng".
Bức thư đình chỉ công tác được gửi tới bác sĩ gốc Việt
Vào ngày 22/1, Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hacienda cũng đưa ra thông báo chính thức:
"Hai
bác sĩ chịu trách nhiệm chăm sóc nạn nhân bị tấn công tình dục không
còn tiếp tục làm việc tại Hacienda nữa. Một người đã từ chức, một người
khác đã bị đình chỉ. Một lần nữa chúng tôi gửi lời xin lỗi và gửi sự cảm
thông sâu sắc đến khách hàng và gia đình nạn nhân. Hacienda sẽ làm mọi
thứ để khôi phục sự uy tín của mình trong mắt bệnh nhân, gia đình, cộng
đồng một cách nghiêm túc nhất".
Được biết đây
không phải là bê bối lạm dụng tình dục đầu tiên của Trung tâm chăm sóc
sức khỏe Hacienda. Trước đây từng có một bệnh nhân nữ tuyên bố bị 2 nhân
viên tại đây lạm dụng tình dục.
An An(Dịch theo Azfamily)
Tìm ra thủ phạm khiến cô gái sống thực vật 14 năm ở viện mang bầu, sinh con
Nữ bệnh nhân sống thực vật 14 năm bỗng nhiên mang bầu, sinh con tại Mỹ đã gây nên sự phẫn nộ trên toàn ....
Sự thật về người phụ nữ 'mắn đẻ' nhất thế giới, sinh 69 đứa con suốt 40 năm
14/01/2019
14:42
GMT+7
Kỷ
lục Guinness thế giới đã ghi nhân bà Valentina Vassilyeva là người sinh
nở nhiều nhất thế giới khi có tới 69 người con. Tuy nhiên, vẫn có rất
nhiều tranh cãi người phụ nữ này và sự thật là gì?
Trẻ
em được xem là kết tinh của tình yêu. Ngày nay, các gia đình hầu như
chỉ sinh từ 2 - 3 đứa trẻ, những trường hợp gia đình đông con nhiều cháu
gần như chỉ xảy ra trong quá khứ nhưng cũng chỉ 6 - 7 người.
Tuy nhiên, vào thế kỷ 18, lịch sử đã ghi nhận trường hợp của Valentina Vassilyeva - người phụ nữ đã lập kỷ lục Guiness về sinh đẻ khi có tới 69 người con.
Người phụ nữ nông dân “mắn đẻ” nhất thế giới
Valentina
Vassilyeva là vợ đầu tiên của một nông dân tên Feodor Vassilyev đến từ
Shuya, Nga vào đầu thế kỷ 18, trong giai đoạn 1707 – 1792. Valentina
được cho là đã qua đời ở tuổi 76, và để lại 69 người con, 2 trong số đó
đã qua đời khi còn nhỏ.
Chân dung người phụ nữ mắn đẻ nhất thế giới Vassilyev (Ảnh: Internet)
Theo
kỷ lục Guiness ghi nhận, dựa trên số lượng con cái đông đảo như vậy thì
người phụ nữ “mắn đẻ” nhất thế giới này đã phải trải qua 27 lần sinh nở
trong hơn 40 năm gồm: 16 lần sinh con đôi, 7 lần sinh ba và 4 lần sinh
tư.
Điều này nghe có vẻ vô lý nhưng chúng ta hãy thử
làm một phép tính. Bạn biết rằng một thai kỳ trung bình sẽ kéo dài
khoảng 40 tuần. Tuy nhiên nếu bạn có nhiều hơn một thai nhi thì khả năng
chuyển dạ sẽ diễn ra sớm hơn.
Theo tính toán của BBC,
bà Valentina có thể đã mang thai đôi trong khoảng 37 tuần, mang thai ba
trong 32 tuần và mang thai tư trong 30 tuần. Nếu cộng tất cả con số
trên lại sẽ được tổng là 936 tuần. Một năm có 52 tuần, nên khi chia ra
chúng ta được 18 năm. Con số này hoàn toàn hợp lý với thời gian 40 năm
bà Valentina chung sống với chồng cũ.
Những nghi vấn khó giải đáp của các nhà khoa học
Về
mặt lý thuyết, Valentina có khả năng mang bầu và sinh nở được số người
con đông đảo như vậy. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều yếu tố cần được tính
đến, khiến cho các nhà khoa học tranh cãi rất lâu và đặt ra nhiều nghi
vấn.
Thứ nhất, lịch sử y học đã ghi nhận trường hợp
được gọi là “rụng trứng nhiều lần”, tức là người phụ nữ sẽ rụng nhiều
hơn 1 quả trứng mỗi chu kỳ kinh. Điều này không quá phổ biến trên thế
giới (chỉ có khoảng 5%-10% trong các chu kỳ kinh). Nếu câu chuyện của
Valentina là thật thì bà là trường hợp “có một không hai” khi hầu hết
các lần rụng trứng đều nhiều hơn 1 quả.
Hơn nữa,
Valentina hẳn rất may mắn khi cô tránh được hoàn toản rủi ro hội chứng
“biến mất thai đôi” (vanishing twin syndrome). Hiện tượng này xảy ra khi
một trong hai đứa trẻ sinh đôi bị hấp thụ bởi nhau thai hay do người
anh em còn lại hoặc có thể do chính cơ thể người mẹ. Hội chứng này khá
phổ biến ở những trường hợp đa thai và có tỷ lệ khoảng 21%-30%.
Những người con của bà Vassilyev (Ảnh: Internet)
Thứ
hai, mang thai và chuyển dạ là điều khó khăn đối với cơ thể phụ nữ, bởi
vậy mới có câu nói “cửa sinh là cửa tử”. Khi thời gian 2 lần mang thai
cách nhau chưa đầy 18 tháng, nguy cơ biến chứng cho mẹ và bé sẽ rất cao.
Cơ thể của một người phụ nữ không có đủ thời gian để phục hồi và nghỉ
ngơi.
Thứ ba, ngay cả với y học hiện đại như ngày nay
thì việc các trường hợp mang thai đôi, mang thai ba,… có thể sống sót là
khá khó khăn. Trong khi đó, hoàn cảnh y tế nghèo nàn như ở vùng nông
thôn Nga thế kỷ 18 thì rủi ro càng dễ xảy ra. Hơn nữa, bà Valentina là
một nông dân luôn cần phải làm việc và chăm sóc rất nhiều con cái. Vậy
mà chỉ 2 trong số 69 người con của bà tử vong khi còn nhỏ.
Dù nghe vô lý nhưng có bằng chứng xác thực
Rất nhiều nhà khoa học vẫn không tin câu chuyện này có tồn tại, nhưng thực tế lịch sử lại khiến họ phải thất vọng.
Một
bản danh sách do tu viện Nikolskiy gửi đến Moscow vào tháng 2/1782 đã
chứng minh Feodor Vassilyev - chồng của Valentina - có đến 82 người con
được xác nhận còn sống sau khi trải qua 2 cuộc hôn nhân. Người vợ thứ
hai của ông cũng đã có 18 người con: trong đó có 6 cặp sinh đôi, 3 cặp
sinh ba. Danh sách này được công bố năm 1834 trên tờ Saint-Petersburg
Panorama.
Năm 1783, tạp chí Gentleman cũng có một bài
viết nói về trường hợp của Vassilyeva. Trong đó, tác giả cho rằng nguyên
nhân có thể do cả 2 vợ chồng, hoặc do người vợ nhưng có lẽ trong trường
hợp này thì do người chồng nhiều hơn, vì những ca sinh đôi - sinh ba
lại lặp ở trường hợp của người vợ kế.
Một bài viết
khác trên tạp chí The Lancet cũng tuyên bố rằng Viện Hàn lâm Khoa học
Pháp đã cố gắng tìm hiểu vụ việc và họ cho biết đã tìm được Vassilyevs
sống ở Moscow, gia đình ông nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ.
Sự thật về bức ảnh gia đình Vassilyves
Ảnh gia đình Joseph F. Smith từng bị lầm tưởng là ảnh gia đình Vassilyevs.
Bức
hình này luôn được xem là hình ảnh hiếm hoi về gia đình Vassilyevs.
Nhưng thực tế, sự thật không phải như vậy. Đây thực chất là gia đình của
Joseph F. Smith - một trong những chủ tịch của Giáo hội các Thánh hữu
Ngày sau của Chúa Jesus. Ông có 6 người vợ, có 45 người con ruột và 5
người con nuôi.
Thùy Dương
Bà mẹ gây sốc cho lịch sử y học khi sinh con đôi nhưng cách nhau 12 ngày
Khi nhìn bà mẹ 32 tuổi Vicky Green âu yếm cặp song sinh mới chào đời, không ai nghĩ rằng người phụ nữ ....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét