Họ là những con người từng một thời lầm lỡ với tội ác tưởng chừng
khó lòng tha thứ và đã phải trá giá bằng những tháng ngày trừng phạt
trong tù. Sống ở ranh giới mong manh giữa cái thiện và cái ác, họ vẫn có
thể tìm được chút ánh sáng còn sót lại của lương tri để rồi khát khao
làm lại cuộc đời tiếp tục trỗi dậy. Loạt bài “Con đường hoàn lương của những tội phạm khét tiếng” sẽ phần nào lột tả những câu chuyện đầy nỗi đau nhưng cũng không ít niềm hạnh phúc ấy.
Hiện tại, Danny Trejo là một ngôi sao sáng giá tại Hollywood.
Là một ngôi sao nổi tiếng Hollywood, nam diễn viên người gốc Mexico
Danny Trejo với vẻ ngoài dữ dằn được khán giả nhớ tới qua các bộ phim ăn
khách như "Spy Kids" và "Machete" hay loạt phim truyền hình “Breaking
Bad”.
Trejo không chỉ có gia tài gồm khoảng hơn 300 bộ phim từ giữa những
năm 1980 mà còn nổi tiếng với vai trò của một cựu võ sĩ quyền Anh, một
nhà từ thiện năng nổ, một doanh nhân thành đạt và đặc biệt là một tên
tội phạm khét tiếng với bề dày “thành tích” vào tù ra tội.
Cuộc đời của Danny được ví như một câu chuyện đầy màu sắc hoang đường. Từ một đứa trẻ hư hỏng…
Sinh ngày 16/5/1944 trong khu phố Echo Park của Los Angeles, bang
California (Mỹ), Danny Trejo có cha là Dan Trejo, một công nhân xây dựng
và người mẹ nội trợ Alice Rivera.
Từ nhỏ, Trejo đã tỏ ra là một đứa trẻ ngỗ ngược. Bản tính côn đồ này
có lẽ chịu nhiều ảnh hưởng từ người chú vốn là một tay anh chị khét
tiếng. Mới 8 tuổi, Trejo đã theo chú học đấm bốc, làm quen với cần sa và
chính thức "gắn bó" với nàng tiên nâu khi chỉ 12 tuổi, tham gia vào
những vụ cướp có vũ trang lúc14 tuổi.
Suốt những năm đầu đời, trong khi bàn bè cùng trang lứa còn vô tư
trong vòng tay cha mẹ thì Trejo đã quá quen với những khái niệm ma túy,
bạo lực và là “người quen” ở hầu hết các trung tâm giam giữ trẻ vị thành
niên và nhà tù tại các thành phố Folsom, Soledad, San Quentin (bang
California).
Năm 1968, Trejo cầm đầu nhóm tù nhân tiến hành một cuộc nổi loạn
trong tù và khiến nhiều quản giáo bị thương, bản thân Trejo trực tiếp
tấn công làm một bảo vệ lâm vào cơn nguy kịch.
Từ đó, Danny trở thành đối tượng được cảnh sát liệt vào danh sách tội
phạm cực kỳ nguy hiểm. Suốt nhiều năm ở trong tù, Danny luôn củng cố
được địa vị của mình với các tù nhân khác và được nâng lên vào hàng đại
ca số má khiến quản giáo cũng phải dè chừng. Danny liên tục giành được
giải cao trong những cuộc thi đấm bốc hạng trung và hạng nhẹ. … trở thành ngôi sao nổi tiếng Hollywood
Tuy nhiên, sau khi ra tù, trùm giang hồ khét tiếng một thời bỗng nghĩ
về tương lai, về những gì mình đã làm trong quá khứ và nhận ra quãng
thời gian ấy chỉ là tồn tại chứ không phải sống theo đúng nghĩa.
Từ đó, ông quyết định từ bỏ cuộc sống xã hội đen, làm lại cuộc đời
bằng cách trở thành nhà tuyên truyền phòng chống ma túy tại các cơ sở
điều trị cai nghiện quanh khu vực Los Angeles.
Cuộc đời của Danny cũng thay đổi từ đây. "Tôi đã làm việc với rất
nhiều tù nhân và người nghiện ma túy. Tôi có những câu chuyện, những
hình xăm giống họ và tôi cũng có thể cho họ hy vọng mà tôi có. Tôi thật
sự yêu thích công việc này”, Danny nói.
Năm 1985, một thanh niên trong tổ cai nghiện ma túy mời Danny đến
hiện trường quay phim của phim “Runaway Train”, hy vọng ông có thể giúp
người trong tổ làm phim cai nghiện. Không ngờ biên kịch của bộ phim lại
rất khâm phục tài năng đấm bốc điêu luyện của Danny. Vậy là ông được mời
đóng một vai tội phạm quần chúng trong phim.
Vai diễn này đã thay đổi cả cuộc đời ông. Sau đó, những hợp đồng mời
đóng phim liên tục xuất hiện. Danny Trejo với khuôn mặt lạnh lùng, dữ
tợn của ông là cái tên đảm bảo thành công trong rất nhiều bộ phim như
“Dead Badge”, “Carnal Crimes”, “Arms trade”, “Crazy police”…
Đến năm 2010 ông lần đầu được đóng vai chính khi nhóm làm phim
“Machete Kills” đã tìm đến Danny, mời ông diễn vai chính Machete. Và từ
đấy ông trở thành một ngôi sao có tên tuổi trong làng điện ảnh
Hollywood.
Hơn 30 năm qua, Danny đã khác rất nhiều so với cái thời làm bạn với
nhà tù nhưng những năm tháng đó luôn là một phần trong ký ức mà ông
không bao giờ quên.
Những ngã rẽ khó tin của tên sát nhân trở thành “người hùng” nước Pháp
Thứ Năm, ngày 10/08/2017 04:00 AM (GMT+7)
Từng là một kẻ giết người không ghê
tay, bị xã hội dè bỉu và lên án nhưng bằng những nỗ lực không mệt mỏi,
người đàn ông này đã trở thành cảnh sát đặc nhiệm tài ba của nước Pháp.
Họ là những con người từng một thời lầm lỡ với tội ác tưởng chừng
khó lòng tha thứ và đã phải trá giá bằng những tháng ngày trừng phạt
trong tù. Sống ở ranh giới mong manh giữa cái thiện và cái ác, họ vẫn có
thể tìm được chút ánh sáng còn sót lại của lương tri để rồi khát khao
làm lại cuộc đời tiếp tục trỗi dậy. Loạt bài “Con đường hoàn lương của những tội phạm khét tiếng” sẽ phần nào lột tả những câu chuyện đầy nỗi đau nhưng cũng không ít niềm hạnh phúc ấy.
Chân dung Eugène François Vidocq.
Tuổi thơ nổi loạn
Eugène François Vidocq sinh năm 1775 trong một gia đình người Pháp có
cha là thợ làm bánh và mẹ là một người nội trợ hiền lành. Tuy nhiên,
“cha mẹ sinh con trời sinh tính”, ngay từ khi còn nhỏ, Vidocq luôn gặp
rắc rối với tính cách nổi loạn, khó bảo và đặc biệt “dị ứng” với trường
học và chưa bao giờ có ý định tiếp nối nghề làm bánh truyền thống của
gia đình.
Ở tuổi 14, Vidocq vô tình giết chết thầy dạy môn đấu kiếm và đã chạy
trốn khỏi nhà để tránh sự truy lùng của cảnh sát. Sau đó, tên tội phạm
vị thành niên này gia nhập Trung đoàn Dragoon 3, một đơn vị kỵ binh của
quân đội Pháp với những cuộc chiến “vào sinh ra tử” càng tôi luyện cho
bản tính lỳ lợm của Vidocq.
Mới “chân ướt chân ráo” vào được 6 tháng, Vidocq đã chiến đấu 15 trận
và giết chết một số đối thủ. Vidocq tỏ ra xuất sắc trong quân đoàn và
nhanh chóng được thăng chức.
Tuy nhiên, sự nghiệp của Vidocq chấm dứt đột ngột khi xảy ra xung đột
với một sĩ quan cấp trên và ra tay đánh người này. Theo quy định, tấn
công cấp trên đồng nghĩa với án tử hình. Lo sợ phải ra tòa án binh với
mức án cao nhất, Vidocq đào ngũ và tìm đường về quê nhà năm 17 tuổi.
Lần này, Vidocq lại gặp rắc rối khi nhìn thấy hai nữ tù nhân bị lôi
đến nơi chặt đầu. Bất bình trước cảnh đối xử tàn tệ với phụ nữ, Vidocq
giết chết ba tên lính để giải thoát hai phụ nữ nọ. Vì chuyện này mà
Vidocq đã bị tống vào tù, chờ đến ngày bị hành hình.
Bằng các mối quan hệ, bố Vidocq đã cứu được con trai ra khỏi nhà tù.
Sau khi được thả, Vidocq thân quen với gia đình quyền lực Chevalier và
nhanh chóng cưới được tiểu thư của gia tộc này. Tuy vậy, cuộc hôn nhân
không kéo dài được lâu khi Vidocq bắt gặp vợ dan díu với một sĩ quan.
Sau khi cho họ một trận đòn nhừ tử, cậu quyết định lên đường một lần
nữa.
Vidocq đặt chân đến thủ đô Pari và đã bị bắt nhiều lần trong thời
gian này vì vi phạm pháp luật nhưng lần nào anh ta cũng trốn thoát.
Một lần, Vidocq đã tìm cách giúp một tù nhân làm giả giấy tờ ra tù và
phải đối mặt với một cáo buộc nghiêm trọng. Sợ phải ở tù lâu, Vidocq
nhanh chóng vượt ngục.
Nhưng khi vượt ngục thành công, Vidocq hay tin viên cai ngục nhà tù
đã bị xử phạt vì cuộc đào tẩu của mình. Cảm thấy tội lỗi, Vidocq quay về
đầu thú để giúp viên cai ngục. Tòa án quyết định phạt Vidocq 8 năm lao
động khổ sai.
Với khả năng sẵn có, Vidocq trốn thoát rồi trốn qua Hà Lan, gia nhập
đội quân cướp biển Fromentin khét tiếng, chuyên tấn công tàu thuyền của
chính phủ và chia cho người nghèo. Thật không may, khi đến Ostend, băng
cướp bị phục kích, toàn bộ thủy thủ đoàn bị bắt, giam giữ tại nhà tù
Toulon.
Tuy nhiên, kịch bản cũ lặp lại: Vidocq đào tẩu, bị bắt, ngồi tù rồi lại đào tẩu... Đặc vụ bí mật của cảnh sát Pháp
Khi 34 tuổi, Vidocq quá chán cảnh trốn chạy và muốn một cuộc sống ổn
định, có nghề nghiệp tử tế. Một chiều tháng 5/1890, anh ta đến gặp công
tố viên Henry phụ trách Sở tội phạm ở Pari, bày tỏ nguyện vọng này.
Từ một tên tội phạm khét tiếng, Eugène François Vidocq bằng khả năng của mình đã trở thành cảnh sát đặc nhiệm tài ba.
Sau những tháng ngày lang bạt trong thế giới ngầm, Vidocq hiểu bọn
tội phạm hơn bất kỳ điều tra viên nào. Cả hai cùng ký một thỏa thuận,
mọi tội danh của Vidocq sẽ biến mất hoàn toàn nếu có thể giúp cảnh sát
phá án. Trong hồi ký của mình, Vidocq mô tả công việc của mình nhằm
"Ngăn ngừa tội ác, truy tìm tội phạm và để công lý được thực thi".
Nhiệm vụ đầu tiên của Vidocq là giả dạng một tù nhân để thu thập
thông tin trong trại giam La Force. Sau 20 tháng, thông tin mà Vidocq
mang về giúp cho cảnh sát Paris phá được rất nhiều vụ trọng án nghiêm
trọng. Không ít các băng đảng tội phạm đã bị lực lượng cảnh sát triệt
hạ.
Ngay tiếp sau đó, Vidocq giả vờ vượt ngục khỏi La Force và trà trộn
vào một tổ chức chuyên cá độ, buôn người. Tại đây, Vidocq thu về vô số
thông tin quan trọng để tóm gọn Watrin - thợ làm tiền giả khét tiếng.
Sau đó ông dũng cảm lấy bản thân để dụ một tổ chức sát thủ khét tiếng ra
mặt.
Sự dũng cảm của Vidocq khiến Henry quyết định xóa bỏ mọi tội danh và
cấp chức vụ cho Vidocq. Ngoài ra, tên tội phạm năm nào còn được tùy ý
tuyển dụng nhân viên điều tra là những người đã từng là tội phạm bởi ông
quan niệm những người từng lầm lỡ nếu được cho cơ hội chắc chắn sẽ là
một người tốt cho xã hội.
Người ta gọi ông là khắc tinh của giới tội phạm, anh hùng của thành
phố. Tính tới năm 1817, đội đặc nhiệm của Vidoq đã bắt được gần 900 tên
tội phạm nguy hiểm.
Năm 1832, sau khi nghỉ hưu, Vidocq đã khai trương công ty thám tử tư
đầu tiên trên thế giới. Danh tiếng của ông giúp ông kiếm được bộn tiền
với danh sách khách hàng đăng ký ngày càng nhiều.
Mãi đến khi mất vì đột quỵ năm 1857, Vidocq mới chính thức từ bỏ công
việc của mình. Cuộc đời như tiểu thuyết của ông đã trở thành nguồn cảm
hứng cho nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật.
-----------
Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Con đường hoàn lương của những tội phạm khét tiếng vào 4h ngày 11/8/2017.
Theo Huyền Anh (Theo Owlcation, Pursuitmag) (Dân Việt)
Đường hoàn lương không tưởng của giáo sư từng là tướng cướp khét tiếng
Thứ Sáu, ngày 11/08/2017 04:00 AM (GMT+7)
5 lần cướp ngân hàng, 11 năm tù tội, cả
thời niên thiếu chìm đắm trong rượu và ma túy, không ai có thể ngờ đây
lại là quá khứ của một giảng viên luật tại trường đại học hàng đầu nước
Mỹ.
Họ là những con người
từng một thời lầm lỡ với tội ác tưởng chừng khó lòng tha thứ và đã phải
trá giá bằng những tháng ngày trừng phạt trong tù. Sống ở ranh giới mong
manh giữa cái thiện và cái ác, họ vẫn có thể tìm được chút ánh sáng còn
sót lại của lương tri để rồi khát khao làm lại cuộc đời tiếp tục trỗi
dậy. Loạt bài “Con đường hoàn lương của những tội phạm khét tiếng” sẽ phần nào lột tả những câu chuyện đầy nỗi đau nhưng cũng không ít niềm hạnh phúc ấy.
Shon Hopwood trong những năm tháng tù tội (trái) và khi trở thành giảng viên đại học
Trong một trận đấu bóng rổ để gây quỹ từ thiện, Shon Hopwood nói với
các sinh viên của mình cảm giác lần này rất khác so với lần gần đây nhất
mà anh tham gia tại nhà tù liên bang, khi đó anh đã phải mang theo một
con dao bên mình đề phòng bất trắc nếu thua cuộc. Phía dưới, các sinh
viên reo hò hưởng ứng.
Quay trở lại với trận đấu, cuối cùng đội của Shon Hopwood đã dành chiến thắng ngoạn mục.
Đó là một trong rất nhiều hoạt động Hopwood thường xuyên tham gia
cùng các sinh viên của mình. Trở thành giảng viên tại Trường luật
Georgetown, thuộc Đại học Georgetown (Washington, Mỹ) chỉ là một trong
những ngã rẽ không thể ngờ khi nói về cuộc đời đặc biệt của Hopwood.
Từ một tên cướp ngân hàng, trải qua 11 năm tù tội, theo đuổi con
đường học vấn sau khi ra tù, trở thành giáo sư luật, là giảng viên đại
học sanh tiếng, viết sách, kết hôn và có một gia đình hạnh phúc, tất cả
gói gọn trong 20 năm… Những vấp ngã đầu đời
Cuộc đời của Shon Hopwood bắt đầu với một thời thơ ấu hạnh phúc ở một
thị trấn 2.500 dân thuộc bang Nebraska. Hàng xóm yêu quý cậu nhóc
Hopwood bởi sự đáng yêu, thân thiện, chơi bóng rổ điêu luyện tuy không
thích trường học.
Lên đại học, sau nhiều năm lưu ban, Hopwood bị đuổi học và gia nhập
lực lượng Hải quân Mỹ. 2 năm sau, Hopwood trở về Nebraska sống cùng bố
mẹ, làm công việc nhằm chán suốt 12 tiếng đồng hồ trong trang trại chăn
nuôi gia súc của gia đình và chìm đắm trong rượu cùng ma túy.
Một đêm, khi đang mơ màng trong quán bar, người bạn thân nhất của
Hopwood lên ý tưởng cho một vụ cướp ngân hàng và nhận được hưởng ứng.
Vào tháng 8/1997, hai thanh niên tay lăm lăm khẩu súng cùng một túi
đựng dụng cụ bằng kim loại xông vào ngân hàng. Hopwood đầm đìa mồ hôi,
tim đập thình thịch. Những người có mặt khi đó ở ngân hàng đều hoảng sợ.
Cả hai sau đó nhanh chóng tẩu thoát với số tiền cướp được là 50.000
USD.
Nhận thấy sai lầm ngay sau đó, người bạn đề nghị hãy trả lại số tiền
nhưng Hopwood không những từ chối mà còn tiến hành thêm 4 vụ cướp ngân
hàng khác.
Bị kết án khi chỉ mới 23 tuổi, tương lai chàng trai trẻ trở nên mịt mù như chính căn phòng giam của mình. Giấc mơ của một tù nhân
Hiện tại, anh có một gia đình hạnh phúc bên người vợ và 2 con
Buổi sáng đầu tiên trong tù, tận mắt chứng kiến cảnh hai tù nhân dữ tợn hành hung, kéo lê người bạn tù, liên tục đập đầu người này xuống đất, Hopwood đã vô cùng sợ hãi.
11 năm thụ án, Hopwood tham gia phụ giúp trong thư viện luật ở trại
giam và bắt đầu viết hồ sơ tóm tắt của các tù nhân.Trong thời gian đó,
Hopwood cũng nghiên cứu rất nhiều về luật, tìm hiểu bản án kết tội mình
cũng như tư vấn luật cho nhiều bạn tù.
"Tôi thực sự rất thích giúp đỡ người khác về những vấn đề pháp lý,
đặc biệt là những người không có khả năng thuê luật sư giỏi", cựu tù
nhân chia sẻ.
Được trả tự do vào tháng 10/2008 khi đã 33 tuổi, Hopwood càng trở nên
lo lắng cho tương lai của mình. Anh biết chẳng có người chủ nào đồng ý
thuê một tên tội phạm. Ông muốn được học đại học, muốn được kết hôn
nhưng không có tiền.
Cuối cùng, Hopwood tìm được công việc tại một tiệm giặt là. Sau đó,
một công ty luật ở Omaha đã đồng ý thuê Hopwood làm công việc tóm tắt hồ
sơ tòa án.
Sau đó, anh tham gia học chuyên ngành luật tại Đại học Washington
(Seattle, Mỹ) đồng thời làm thư ký cho thẩm phán liên bang và xuất bản
cuốn sách về hành trình thực hiện ước mơ của một tên cướp ngân hàng.
Hopwood đã học 12 giờ mỗi ngày với khao khát cháy bỏng được trở thành
luật sư nhưng luôn trong tâm trạng lo lắng vì sợ rằng quá khứ đen tối
sẽ ảnh hưởng lớn tới hoài bão ấy.
Cuối cùng, sau khi vượt qua nhiều cuộc kiểm tra và đánh giá của cơ quan pháp luật
Mỹ, anh chính thức được công nhận trở thành luật sư vào tháng 4/2015.
Sau đó, với năng lực của mình, Hopwood được nhận vào làm việc tại Đại
học Georgetown.
Hiện tại, ngoài công việc đáng mơ ước, tên tội phạm năm nào còn có
một gia đình hạnh phúc, khép lại quá khứ đầy tội lỗi của mình.
-----------
Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Con đường hoàn lương của những tội phạm khét tiếng vào 4h ngày 12/8/2017.
Đường hoàn lương không tưởng của giáo sư từng là tướng cướp khét tiếng
Thứ Sáu, ngày 11/08/2017 04:00 AM (GMT+7)
5 lần cướp ngân hàng, 11 năm tù tội, cả
thời niên thiếu chìm đắm trong rượu và ma túy, không ai có thể ngờ đây
lại là quá khứ của một giảng viên luật tại trường đại học hàng đầu nước
Mỹ.
Họ là những con người
từng một thời lầm lỡ với tội ác tưởng chừng khó lòng tha thứ và đã phải
trá giá bằng những tháng ngày trừng phạt trong tù. Sống ở ranh giới mong
manh giữa cái thiện và cái ác, họ vẫn có thể tìm được chút ánh sáng còn
sót lại của lương tri để rồi khát khao làm lại cuộc đời tiếp tục trỗi
dậy. Loạt bài “Con đường hoàn lương của những tội phạm khét tiếng” sẽ phần nào lột tả những câu chuyện đầy nỗi đau nhưng cũng không ít niềm hạnh phúc ấy.
Shon Hopwood trong những năm tháng tù tội (trái) và khi trở thành giảng viên đại học
Trong một trận đấu bóng rổ để gây quỹ từ thiện, Shon Hopwood nói với
các sinh viên của mình cảm giác lần này rất khác so với lần gần đây nhất
mà anh tham gia tại nhà tù liên bang, khi đó anh đã phải mang theo một
con dao bên mình đề phòng bất trắc nếu thua cuộc. Phía dưới, các sinh
viên reo hò hưởng ứng.
Quay trở lại với trận đấu, cuối cùng đội của Shon Hopwood đã dành chiến thắng ngoạn mục.
Đó là một trong rất nhiều hoạt động Hopwood thường xuyên tham gia
cùng các sinh viên của mình. Trở thành giảng viên tại Trường luật
Georgetown, thuộc Đại học Georgetown (Washington, Mỹ) chỉ là một trong
những ngã rẽ không thể ngờ khi nói về cuộc đời đặc biệt của Hopwood.
Từ một tên cướp ngân hàng, trải qua 11 năm tù tội, theo đuổi con
đường học vấn sau khi ra tù, trở thành giáo sư luật, là giảng viên đại
học sanh tiếng, viết sách, kết hôn và có một gia đình hạnh phúc, tất cả
gói gọn trong 20 năm… Những vấp ngã đầu đời
Cuộc đời của Shon Hopwood bắt đầu với một thời thơ ấu hạnh phúc ở một
thị trấn 2.500 dân thuộc bang Nebraska. Hàng xóm yêu quý cậu nhóc
Hopwood bởi sự đáng yêu, thân thiện, chơi bóng rổ điêu luyện tuy không
thích trường học.
Lên đại học, sau nhiều năm lưu ban, Hopwood bị đuổi học và gia nhập
lực lượng Hải quân Mỹ. 2 năm sau, Hopwood trở về Nebraska sống cùng bố
mẹ, làm công việc nhằm chán suốt 12 tiếng đồng hồ trong trang trại chăn
nuôi gia súc của gia đình và chìm đắm trong rượu cùng ma túy.
Một đêm, khi đang mơ màng trong quán bar, người bạn thân nhất của
Hopwood lên ý tưởng cho một vụ cướp ngân hàng và nhận được hưởng ứng.
Vào tháng 8/1997, hai thanh niên tay lăm lăm khẩu súng cùng một túi
đựng dụng cụ bằng kim loại xông vào ngân hàng. Hopwood đầm đìa mồ hôi,
tim đập thình thịch. Những người có mặt khi đó ở ngân hàng đều hoảng sợ.
Cả hai sau đó nhanh chóng tẩu thoát với số tiền cướp được là 50.000
USD.
Nhận thấy sai lầm ngay sau đó, người bạn đề nghị hãy trả lại số tiền
nhưng Hopwood không những từ chối mà còn tiến hành thêm 4 vụ cướp ngân
hàng khác.
Bị kết án khi chỉ mới 23 tuổi, tương lai chàng trai trẻ trở nên mịt mù như chính căn phòng giam của mình. Giấc mơ của một tù nhân
Hiện tại, anh có một gia đình hạnh phúc bên người vợ và 2 con
Buổi sáng đầu tiên trong tù, tận mắt chứng kiến cảnh hai tù nhân dữ tợn hành hung, kéo lê người bạn tù, liên tục đập đầu người này xuống đất, Hopwood đã vô cùng sợ hãi.
11 năm thụ án, Hopwood tham gia phụ giúp trong thư viện luật ở trại
giam và bắt đầu viết hồ sơ tóm tắt của các tù nhân.Trong thời gian đó,
Hopwood cũng nghiên cứu rất nhiều về luật, tìm hiểu bản án kết tội mình
cũng như tư vấn luật cho nhiều bạn tù.
"Tôi thực sự rất thích giúp đỡ người khác về những vấn đề pháp lý,
đặc biệt là những người không có khả năng thuê luật sư giỏi", cựu tù
nhân chia sẻ.
Được trả tự do vào tháng 10/2008 khi đã 33 tuổi, Hopwood càng trở nên
lo lắng cho tương lai của mình. Anh biết chẳng có người chủ nào đồng ý
thuê một tên tội phạm. Ông muốn được học đại học, muốn được kết hôn
nhưng không có tiền.
Cuối cùng, Hopwood tìm được công việc tại một tiệm giặt là. Sau đó,
một công ty luật ở Omaha đã đồng ý thuê Hopwood làm công việc tóm tắt hồ
sơ tòa án.
Sau đó, anh tham gia học chuyên ngành luật tại Đại học Washington
(Seattle, Mỹ) đồng thời làm thư ký cho thẩm phán liên bang và xuất bản
cuốn sách về hành trình thực hiện ước mơ của một tên cướp ngân hàng.
Hopwood đã học 12 giờ mỗi ngày với khao khát cháy bỏng được trở thành
luật sư nhưng luôn trong tâm trạng lo lắng vì sợ rằng quá khứ đen tối
sẽ ảnh hưởng lớn tới hoài bão ấy.
Cuối cùng, sau khi vượt qua nhiều cuộc kiểm tra và đánh giá của cơ quan pháp luật
Mỹ, anh chính thức được công nhận trở thành luật sư vào tháng 4/2015.
Sau đó, với năng lực của mình, Hopwood được nhận vào làm việc tại Đại
học Georgetown.
Hiện tại, ngoài công việc đáng mơ ước, tên tội phạm năm nào còn có
một gia đình hạnh phúc, khép lại quá khứ đầy tội lỗi của mình.
-----------
Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Con đường hoàn lương của những tội phạm khét tiếng vào 4h ngày 12/8/2017.
Họ là những con người
từng một thời lầm lỡ với tội ác tưởng chừng khó lòng tha thứ và đã phải
trá giá bằng những tháng ngày trừng phạt trong tù. Sống ở ranh giới mong
manh giữa cái thiện và cái ác, họ vẫn có thể tìm được chút ánh sáng còn
sót lại của lương tri để rồi khát khao làm lại cuộc đời tiếp tục trỗi
dậy. Loạt bài “Con đường hoàn lương của những tội phạm khét tiếng” sẽ phần nào lột tả những câu chuyện đầy nỗi đau nhưng cũng không ít niềm hạnh phúc ấy.
Ryan Blair (hàng sau bên trái) thời niên thiếu, khi còn là thành viên của băng đảng đường phố Los Angeles
Con đường đi đến thành công của Ryan Blair minh chứng cho một điều:
dù bạn là ai, xuất phát điểm thế nào nhưng chỉ cần có quyết tâm, không
có gì là không thể. Tuổi thơ bão táp
Ryan Blair sinh ngày 14/ 7/1977, tại miền Nam California, Mỹ. Anh đã
có một tuổi thơ vô cùng khó khăn, lớn lên trong gia đình chỉ toàn thấy
lạm dụng, bạo lực, ma túy, rượu chè, nghèo đói và tù tội.
Cha của Blair tuy là một kỹ sư nhưng lại nghiện ma túy nặng và thường
đánh đập mẹ và anh chị của Blair. “Có lần ông ấy gí súng vào đầu mẹ
ngay trước mặt chúng tôi”, Blair nhớ lại..
Lúc nào cũng bị ám ảnh, Ryan mắc chứng rối loạn thần kinh và bỏ học từ năm lớp 9.
13 tuổi, cha Ryan bỏ đi, Cánh cửa cuộc đời như khép lại với cậu khi
anh trai và chị gái vào tù, môt người chị khác đang trốn chạy truy nã,
người mẹ - chỗ dựa duy nhất cũng nhanh chóng lâm vào con đường nghiện
ngập ma túy và rượu. Blair lâm vào bước đường cùng, buộc phải sống trong
trung tâm bảo trợ xã hội.
Một lần, khi đang chơi bóng rổ trên đường, một thanh niên khoảng 25
tuổi bước đến, đẩy Ryan xuống đất và bắt đầu tấn công cậu khiên Ryan gãy
hai cái răng dưới, khuôn mặt đầy thương tích. “Anh ta nói nếu tôi không
phải là thành viên của băng đảng, điều này sẽ tiếp tục xảy ra. Vài
tháng sau, chuyện này lại lặp lại. Sau khi bị 10 người cùng lao vào
đánh, họ tuyên bố tôi đã trở thành một phần trong số họ”.
Ở tuổi 13, trong khi bạn bè trang lứa còn đang cắp sách đi học thì Ryan chính thức gia nhập băng đảng đường phố.
Blair đã vào tù ra tội hơn chục lần vì những hành vi phạm pháp. Năm
16 tuổi là lần cuối cùng Blair bị bắt. Blair bị cáo buộc cướp có vũ
trang và đối mặt với bản án 4 năm tù.
17 tuổi, Ryan trở nên bất cần, ngỗ ngược, thậm chí cũng không quan tâm đến việc sống chết của bản thân.
Tuy nhiên, cuối cùng Ryan đã nhận ra rằng bản thân sẽ không đạt được
bất cứ điều gì tốt đẹp nếu tiếp tục cuộc sống như vậy. Và không chỉ thay
đổi, Ryan còn rút ra bài học từ chính sai lầm của mình, anh quyết tâm
tìm cách thoát ra khỏi vũng lầy tội ác. Rũ bùn đứng dậy
Ryan Blair bên cha dượng, người đã cho anh động lực đứng dậy
Khi anh 18 tuổi, mẹ anh đã cai nghiện thành công và có quan hệ tình
cảm với một doanh nhân bất động sản giàu có, người trở thành cha dượng
của Blair sau này.
"Lo lắng việc mẹ con tôi có thể sẽ bị giết, ông đã đưa chúng tôi về
sống cùng. Lúc đầu, tôi không muốn rời khỏi nhà mình nhưng cuối cùng
cũng đồng ý vì dù không màng đến sự sống chết của bản thân nhưng tôi
muốn mẹ an toàn và có được một cuộc sống mới”.
"Ông ấy có tất cả những gì tôi từng mơ ước. Tôi đã thấy rõ xã hội sẽ
đối xử như thế nào nếu bạn là người giàu và ngược lại. Và tôi đã quyết
định mình phải trở nên giàu có”.
Anh nói: “Cha dượng của tôi không bao giờ cho tôi tiền. Ông ấy thực
sự là một người khắt khe về chuyện tiền bạc. Nhưng trong khi không một
ai tin tôi, bị cả xã hội lên án thì đột nhiên ông là người nói với tôi
rằng: “Ta tin ở con’”.
Những lời này đã khiến Blair có thêm động lực để cố gắng. Không lâu
sau, Blair đi học trở lại và sau khi tốt nghiệp trung học, anh đã theo
đuổi chuyên ngành khoa học máy tính ở một trường cao đẳng.
Năm 21 tuổi, Blair thành lập công ty sửa chữa máy tính. Tuy thất bại
nhưng không hề làm Blair chùn bước. Anh lần lượt mở tiếp 10 công ty khác
nhau.
Sau những năm tháng “cày kéo”, Blair có được khoản tiền 1 triệu USD.
Vậy nhưng, anh đã tiêu xài phung phí và nhanh chóng rơi vào cảnh nợ nần.
Song Blair không nản chí bởi anh tâm niệm: Thành công đến từ các bước
nhỏ tích lũy dần và khi đó, bạn sẽ thực sự bị thôi thúc phải thành
công và say mê với mỗi mục tiêu nhỏ đặt ra.
Năm 2005, mặc dù đang còn gánh khoản nợ không nhỏ nhưng Blair vẫn
cùng hai người bạn khác sáng lập công ty có tên gọi là ViSalus hoạt động
trong lĩnh vực sản phẩm dinh dưỡng.
Ban đầu, công ty kinh doanh khá tốt nhưng khi nền kinh tế Mỹ suy thoái vào năm 2008, ViSalus phải “gánh” khoản nợ khổng lồ.
Sau đó, công ty ViSalus bị công ty khác thâu tóm nhưng Blair vẫn được
giữ lại làm giám đốc điều hành. Anh đã làm việc chăm chỉ để đưa công ty
vượt qua khó khăn và nâng doanh thu của công ty lên mức 150 triệu USD
chỉ trong 16 tháng sau đó. Năm 2014, Blair đã mua lại phần lớn cổ phần
của ViSalus từ công ty mẹ.
Hiện tại, ViSalus mang lại cho anh doanh thu hàng trăm triệu USD mỗi năm.
-----------
Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Con đường hoàn lương của những tội phạm khét tiếng vào 4h ngày 13/8/2017.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét