HIỆN THỰC KỲ ẢO 119 (Siêu mỏng)
(ĐC sưu tầm trên NET)
Nhà Siêu Mỏng Nhất Hành Tinh, Rộng 1 Mét, Cao 3 Tầng, Siêu Ấn Tượng
‘Nhỏ thế này làm sao mà ở’? Nhà siêu mỏng chỉ có tại Hà Nội, xem xong ai cũng lắc đầu
Những ngôi “siêu mỏng”, “siêu
méo” đã từng xuất hiện trên những tuyến đường mới mở của Hà Nội, cho đến
nay một số đã được xử lý, một số vẫn tồn tại. Chúng ta cùng ngắm những
công trình kỳ lạ đó và rất có thể bạn sẽ gặp khi đang đi trên đường.
Ngôi nhà này thật biết đánh lừa thị giác
của người nhìn. Trong khi, ở bức ảnh đầu, nhìn xéo góc phải của ngôi
nhà (gồm mặt trước và bên hông), thì người ta thấy đây là một cơ ngôi
khá vững chãi và thoáng rộng. Bức ảnh tiếp theo, mặt hông của ngôi nhà,
người ta chỉ có thể xuýt xoa về bề ngang khá rộng của mảnh đất xây nhà.
Và chắc chắn rằng, bí mật luôn nằm ở phút cuối.
Bức ảnh cuối cùng đã khiến người không
khỏi vỡ mộng, bởi sự mỏng manh đến khó tin của ngôi nhà. Vì miếng đất bị
cắt xéo, nên ngôi nhà cũng phải xây theo kiểu “đầu voi đuôi chuột”.
Nhưng dù sao đi nữa, thì sự thật sau cùng cũng khiến nhiều người không
khỏi hoang mang xem lần buồn cười.
Ngoài ra, những ngôi nhà kì dị với đủ
các hình dáng “siêu mỏng”, “siêu méo”, móp dưới phình trên từng là vấn
nạn nhiều năm tại Hà Nội.
Những ngôi nhà “siêu mỏng” ở Đào Tấn đã mọc lên và là một trong những khu phố đầu tiên ở Hà Nội có kiểu kiến trúc đặc biệt này.
Chủ nhân của những ngôi nhà này cũng
không hề hào hứng với cuộc sống chật chội, bí bách ở đây. Nhưng tất cả
đều không ai muốn rời đi, vì vị trí nhà ở mặt đường, rất thuận lợi cho
việc kinh doanh của gia đình. Nhiều nhà chật đến mức còn không có chỗ kê
đồ. Sạp hàng phải kê ra đường, phần trong nhà chỉ đủ làm chỗ ngồi nghỉ.
Tầng 2, 3 chồng lên và nhô ra làm kho chứa đồ.
Nhà “siêu mỏng” ở chân cầu Vĩnh Tuy.
Nhà “siêu mỏng” kinh doanh café bất động sản tại đường Lê Văn Lương. Tầng 1 nhà chỉ đủ kê một quầy pha chế. Muốn ngồi café thì phải ngồi vỉa hè.
Nhà “siêu mỏng” ở đường Trường Chinh. Nhà chỉ đủ để kê một kệ để hàng. Đã kê hàng thì người bán chỉ còn chỗ ngồi ngoài đường để bán.
Trên phố Lạc Long Quân.

Công trình tại địa chỉ 1/81 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt.

Nhà mỏng, nhà méo đang được gấp rút xây dựng trên đường Thanh Nhàn.

Rao bán diện tích đất rộng 10,08 m, sâu… 14 cm ở đường Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Một số ngôi nhà hình thù kỳ dị xuất hiện. Trong ảnh là căn nhà 6 tầng ở đầu phố (hướng Sơn Tây – Trần Phú).
Ba căn nhà khác (mặt ngõ 196 Cầu Giấy, quay lưng ra phố Nguyễn Văn Huyên) có bề rộng chưa phủ bì cũng chỉ dưới 1 m.
Đây chỉ là phần đất còn lại nhỏ hẹp của những căn nhà đã bị giải toả, bề dày chỉ còn dưới 50 cm, cũng được gọi là “ngôi nhà”. Một người dân sống gần khu vực này cho biết, sau khi con đường hoàn thiện, chủ nhà đã chắp vá thêm những cánh cửa sắt để giữ đất.
Nhà số 32 Lê Văn Lương thiết kế theo kiểu đa góc cạnh vươn ra mặt đường.

Nhà siêu mỏng đo bề rộng bằng lòng bàn tay.
Đặc biệt mới đây, cư dân mạng liên tục truyền tay nhau bức ảnh về ngôi nhà siêu mỏng nằm trên con ngõ nhỏ 102, phố Trường Chinh (Hà Nội). Theo hình ảnh chụp lại thì ngôi nhà này nằm “kẹp lép” giữa 2 nhà kế bên. Bề ngang của nó chỉ rộng chừng 1m và cánh cổng nhỏ đến nỗi nếu chỉ đi lướt qua, người ta sẽ khó lòng nhìn ra.
Ngôi nhà được mệnh danh nhỏ nhất Việt Nam.
Nhưng dù sao với những du khách lần đầu
đi qua đây, chắc hẳn không ít người sẽ ngạc nhiên và giơ máy lên chụp để
lưu lại hình ảnh công trình có hình dáng ấn tượng này.
Siêu mỏng ở Hà Nội











Nhận xét
Đăng nhận xét