CÂU CHUYỆN TÌNH BÁO 273

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Tình Báo Cộm Cán NGUYỄN TÀI, Con Trai Nhà Văn NGUYỄN CÔNG HOAN - Khiến Cả VNCH  Và Mỹ Rối Như Tơ Vò

FBI hủy visa 30 học giả Trung Quốc vì ngại gián điệp

15/04/2019 13:33 GMT+7

TTO - Trong năm 2018, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã hủy cấp visa đến Mỹ với khoảng 30 học giả Trung Quốc với lý do lo ngại nguy cơ gián điệp.

    FBI hủy visa 30 học giả Trung Quốc vì ngại gián điệp - Ảnh 1.
    Ông Christopher Wray, giám đốc FBI - Ảnh: NYT
    Theo báo New York Times (NYT), thời gian qua FBI đã tăng cường chiến dịch phản gián nhằm ngăn chặn nhiều học giả Trung Quốc tới Mỹ nếu họ thuộc nhóm đối tượng bị nghi ngờ có liên hệ với các cơ quan tình báo Trung Quốc.
    Theo nguồn tin của NYT từ giới học giả Trung Quốc cũng như các đối tác người Mỹ của họ, trong năm 2018 FBI đã hủy cấp visa hoặc đưa vào diện rà soát hành chính với khoảng 30 người Trung Quốc là các giáo sư thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội, những người đứng đầu các viện nghiên cứu và các chuyên gia giải thích chính sách công.
    Chiến dịch này diễn ra sau cảnh báo của giám đốc FBI, ông Christopher A. Wray, tại phiên điều trần ở Ủy ban tình báo thượng viện năm ngoái. Ông Wray nói Trung Quốc cho thấy "một nguy cơ từ toàn thể xã hội" từ Trung Quốc, do đó cần phải có "sự phản ứng của tổng thể xã hội" từ phía Mỹ.
    Thực tế này là một thay đổi đáng chú ý khi căn cứ vào việc trong 4 thập kỷ kể từ khi Trung Quốc và Mỹ bình thường hóa quan hệ, Washington nhìn chung vẫn có chính sách hoan nghênh các học giả và nhà nghiên cứu Trung Quốc đến Mỹ, ngay cả khi Bắc Kinh không có chính sách cởi mở tương tự với các chuyến thăm kiểu này.
    Nhưng nay có vẻ như cánh cửa giao lưu học thuật ấy đang ngày một hẹp dần. Cả hai bên đều tỏ ra thận trọng và dò xét nhau chặt hơn trước các mối nghi ngờ gia tăng về gián điệp, đánh cắp bí mật thương mại và can thiệp chính trị.
    Trong văn bản phản hồi báo NYT, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói cơ quan hành pháp Mỹ tin rằng các cơ quan tình báo Trung Quốc đã tăng cường tận dụng các học giả Trung Quốc đến Mỹ để nhắm vào những công dân Mỹ nhằm mục tiêu khai thác, thu thập thông tin tình báo.
    D. KIM THOA

    Mánh khóe của điệp viên CIA hoạt động ở Liên Xô thời Chiến tranh Lạnh

    Liên lạc bằng hộp thư chết và cải trang liên tục là những biện pháp điệp viên CIA thường dùng khi hoạt động ở Moskva.






    Vợ chồng cựu điệp viên Mendez hồi năm 2018. Ảnh: CIA.
    Vợ chồng cựu điệp viên Mendez hồi năm 2018. Ảnh: CIA.
    Năm 1975, Marti Peterson, nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) được điều đến đại sứ quán Mỹ ở Moskva dưới vỏ bọc là một nhân viên văn thư vui tính để qua mặt an ninh Liên Xô. Nhiệm vụ của Perterson là bắt liên lạc với một nhân viên Bộ Ngoại giao Liên Xô chuyên theo dõi các bức điện gửi về từ đại sứ quán Liên Xô ở khắp thế giới.
    "Chúng tôi nắm được lượng lớn thông tin về kế hoạch, ý định và lập trường đàm phán của Liên Xô trước khi ngồi vào bàn đối thoại với họ", Peterson nói, cho biết đây là một trong những nguồn tin giá trị nhất mà CIA từng móc nối.
    Peterson và nguồn tin mang mật danh TRIGON thường liên lạc với nhau bằng hộp thư chết. Bà sẽ đặt một khúc gỗ giả chứa tin nhắn ở công viên Moskva vào nửa đêm. Một giờ sau, TRIGON xuất hiện và vứt một cái lon rỉ sét hoặc chiếc găng tay cũ đầy dầu mỡ gần đó, bên trong là cuộn vi phim chứa những tài liệu tối mật được anh ta chụp bằng máy ảnh siêu nhỏ.
    Peterson chưa bao giờ gặp mặt TRIGON hay nhìn thấy nội dung trong vi phim. Chúng được gửi thẳng tới tổng thống Mỹ và đội ngũ cố vấn. "Chúng tôi hiểu rằng công việc đó giống như nhặt vàng trên đường phố", Peterson nói.
    Đây chỉ là một trong nhiều câu chuyện được tiết lộ trong cuốn sách mới xuất bản của vợ chồng điệp viên CIA Tony và Jonna Mendez. Các tác giả đã đề cập đến một số quy tắc giúp điệp viên CIA qua mặt sự theo dõi chặt chẽ của Ủy ban An ninh Quốc gia Liên Xô (KGB).
    CIA cho rằng việc tuyển mộ công dân Liên Xô ngay trong đất nước họ là quá mạo hiểm. Các nguồn tin chỉ được tiếp cận khi ra nước ngoài và điệp viên Mỹ sẽ không liên lạc trực tiếp sau khi họ về nước.  "Bạn không bao giờ thực sự ở một mình ở Moskva. Chúng tôi không bao giờ gặp mặt nguồn tin vì việc này quá nguy hiểm", Jonna Mendez khẳng định.
    Tony và Jonna Mendez làm trong Văn Phòng Kỹ thuật Tình báo trực thuộc CIA và được coi là những bậc thầy cải trang của cơ quan này. Để thoát khỏi sự đeo bám của KGB, Tony Mendez phát triển kỹ thuật mang tên "cải trang khi hành tẩu".
    Peterson (giữa) sau khi bị KGB bắt tại Moskva. Ảnh: NPR.
    Peterson (giữa) sau khi bị KGB bắt tại Moskva. Ảnh: NPR.
    "Ban đầu anh ấy xuất hiện như một doanh nhân mặc áo mưa và mang một chiếc cặp. Chiếc áo mưa được lộn trái sẽ trở thành áo khoác ngoài của phụ nữ. Sau khi kéo ống quần để lộ ra đôi tất đen, đeo mặt nạ và đội tóc giả, anh ấy trở thành một bà lão. Chiếc cặp cũng bung thêm nhiều bánh xe", Jonna Mendez nói.
    Chỉ trong 45 giây, Tony Mendez đã trở thành bà lão mặc áo choàng màu hồng với mái tóc hoa râm đang đẩy xe tạp hóa.
    Tony Mendez đã cộng tác với các nhân viên hóa trang hàng đầu của Hollywood để hoàn thiện phương pháp ngụy trang. Trong khi đó, Jonna Mendez nhận công việc rửa ảnh từ các cuộc vi phim do điệp viên CIA ở Liên Xô cung cấp sau khi lấy chúng từ bút hoặc hộp đựng son môi.
    Một buổi tối mùa hè năm 1977, Peterson đến một cây cầu và giấu gói đồ chứa tiền, trang sức và một chiếc máy ảnh mới cho nguồn tin của mình. Sau khi rời đi, bà bị ba người đàn ông bắt. "Họ biết chính xác nơi tôi giấu đồ và có một xe tải chở nhiều người mặc đồng phục", Peterson nhớ lại.
    Peterson sau đó được đưa đến trung tâm thủ đô Moskva và hiểu rằng mình đã bị KGB phát hiện. Bà cũng biết được rằng TRIGON, tên thật là Alexandar Ogorodnik, đã lộ thân phận từ trước đó ba tuần.
    Khi bị bắt, Ogorodnik xin được viết đơn tự thú bằng chiếc bút của mình. "Nó chứa một chất độc tự nhiên được CIA cung cấp theo yêu cầu của anh ta. Ogorodnik đã tự sát bằng chất độc này", Peterson nhớ lại. Bà bị trục xuất khỏi Liên Xô ngay ngày hôm sau.
    Duy Sơn (Theo NPR)


    Thiếu tướng tình báo Nga bị nghi chỉ huy vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal

    Cuộc điều tra độc lập cho rằng hai nghi phạm người Nga trong vụ đầu độc Skripal nhận lệnh từ một thiếu tướng tình báo quân đội.





    Denis Sergeev, trái, được cho là chỉ huy của hai nghi phạm còn lại. Ảnh: Daily Star.
    Denis Sergeev, trái, được cho là chỉ huy của hai nghi phạm còn lại. Ảnh: Daily Star.
    Trang mạng báo chí điều tra Bellingcat hôm 28/6 công bố kết quả một cuộc điều tra được tiến hành chung với BBC, cho rằng họ có thông tin cho thấy một sĩ quan cấp cao của tình báo quân đội Nga đã điều phối vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal từ một nơi trú ẩn ở London, Anh, bằng cách sử dụng điện thoại và một vài ứng dụng nhắn tin.
    Trước đó, các công tố viên Anh tiết lộ hai nghi phạm người Nga âm mưu ám sát Skripal và con gái bằng chất độc Novichok là Alexander Petrov và Ruslan Boshirov. Tuy nhiên, họ cho rằng Petrov và Boshirov chỉ là những cái tên giả được hai nghi phạm sử dụng để nhập cảnh vào Anh. Họ cho rằng hai người này là các đặc vụ Cục Tình báo Quân đội Nga (GRU) có tên là Alexander Mishkin và Anatoly Chepiga.
    Cả hai vào Anh với hộ chiếu giả, bị camera an ninh ghi lại hình ảnh đi bộ ở thị trấn phía nam Anh ngay trước khi Skripal và con gái ông gục xuống ghế trong công viên ở Salisbury do trúng độc hôm 4/3/2018.
    Bellingcat hồi tháng 2 phát hiện ra rằng một đặc vụ GRU khác có tên Denis Sergeev, hay còn gọi là Sergeyev, cũng có mặt ở Anh vào thời điểm đó. Dựa trên dữ liệu liên lạc, BBC xác định Sergeev đã sử dụng các ứng dụng nhắn tin như WhatsApp và Telegram để liên lạc với hai nghi phạm người Nga ở Salisbury cũng như cấp trên ở Moskva.
    Đầu mối liên lạc của Sergeev ở Moskva sử dụng sim rác để không lưu lại dấu vết như sim đăng ký thông thường. BBC cho biết Sergeev và vợ ghi địa chỉ nhà trong sổ hộ khẩu là một cơ sở huấn luyện của GRU, Sergeev cũng được xác định đang giữ quân hàm thiếu tướng.
    "Chứng cứ của chúng tôi về các hoạt động quốc tế khác liên quan đến cùng một nhóm cho thấy đây là một mô hình hoạt động thường xuyên của GRU", báo cáo của Bellingcat cho hay. "Sự tham gia của một thiếu tướng GRU cho thấy tầm quan trọng bất thường của chiến dịch".
    Cảnh sát London từ chối đưa ra bình luận về thông tin do Bellingcat và BBC đưa ra do "cuộc điều tra đang được tiến hành". Trong khi đó, Nga từ trước tới nay luôn bác bỏ sự liên quan trong vụ đầu độc Skripal và gọi các cáo buộc của phương Tây nhắm vào GRU là "mang động cơ chính trị".
    Cảnh sát Anh công bố thông tin về hai nghi phạm người Nga hôm 5/9/2018.
    Sergei Skripal và con gái Yulia đầu tháng 3/2018 bị đầu độc ở thành phố Salisbury, Anh. Ông Skripal là cựu đại tá tình báo Nga, từng bị kết án tù ở Moskva vì tội chuyển tài liệu mật cho Anh. Skripal sau đó được đưa tới Anh trong một thỏa thuận trao đổi điệp viên giữa Nga và Mỹ. Các cơ quan tình báo phương Tây nghi ngờ Nga ra lệnh sát hại Skripal do ông từng để lộ danh tính các điệp viên Nga, nhưng Moskva bác bỏ.
    Hai cha con ông Skripal được cấp cứu trong bệnh viện và đã qua cơn nguy kịch. Tổng thống Nga Putin ngày 27/6 cho biết ông coi tội phản quốc là một tội nghiêm trọng nhất. "Tôi không nói vụ Salisbury là cách xử lý tội này, nhưng những kẻ phản bội phải bị trừng phạt", ông nói.
    Khánh Lynh (Theo AFP)




    Chuyên gia CIA: Mỹ đánh hay không đánh Iran, người chiến thắng vẫn là TT Nga Putin!

    Anh Tú |


    Chuyên gia CIA: Mỹ đánh hay không đánh Iran, người chiến thắng vẫn là TT Nga Putin!
    Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: National Review

    Theo cựu nhân viên CIA John Kiriakou, trong cuộc xung đột với Iran hiện nay, những phụ tá của Tổng thống Trump đã biến ông Putin thành người chiến thắng, trong mọi tình huống.

    Chuyên gia John Kiriakou từng có 14 năm làm việc cho Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và 2 năm rưỡi công tác tại Ủy ban Đối ngoại Thượng Viện Mỹ. Ông thường xuyên viết về các vấn đề an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại cho nhiều tạp chí và tờ báo uy tín trên thế giới.
    Dưới đây chúng tôi xin lược dịch bài bình luận của ông về mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Iran hiện nay đăng trên tờ OpedNews ngày 25/6 vừa qua.
    Tuần qua, sau vụ việc Iran bắn rơi chiếc máy bay không người lái RQ-4A Global Hawk, Mỹ và Iran tưởng chừng đã tiến tới bờ vực chiến tranh. Nhưng một lần nữa, điều đó may mắn đã không xảy ra.
    Một loạt tờ báo hàng đầu thế giới như Washington Post hay The New York Times liên tục cập nhật từng phút, giải thích những gì đang diễn ra và tại sao lại như vậy. Tuy nhiên, phần lớn các thông tin báo chí đều chưa phân tích hết ngọn ngành bức tranh toàn cảnh.
    Đầu tiên, chúng ta biết rằng, sau trọn một ngày (và có thể cả buổi đêm) tham vấn với các tướng lĩnh, cố vấn hàng đầu, các lãnh đạo quốc hội, cuối cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định không hành động trả đũa.
    Ông Trump viết trên Twitter: "Tối qua, chúng tôi đã sẵn sàng tấn công trả đũa 3 địa điểm của Iran. Nhưng khi tôi hỏi, có bao nhiêu người sẽ chết, một vị tướng đã trả lời là 150 người. 10 phút trước khi cuộc tấn công diễn ra, tôi đã hủy bỏ nó".
    Chuyên gia CIA: Mỹ đánh hay không đánh Iran, người chiến thắng vẫn là TT Nga Putin! - Ảnh 1.
    Máy bay trinh sát không người lái tối tân RQ-4A Global Hawk của Hải quân Mỹ
    Tôi chẳng may may tin vào điều này, dù chỉ một chút. Đó không phải là điều diễn ra trong đời sống thực.
    15 năm kinh nghiệm thực tế ở CIA và thêm 2,5 năm nữa làm việc tại Ủy ban Quốc ngoại Thượng viện, tôi có thể nói rằng, chẳng bao giờ chỉ có một mục tiêu và chẳng bao giờ có một mục tiêu hoặc nhiều mục tiêu có thương vong dân sự.
    Chẳng ai ở cấp trung tham gia lập kế hoạch tấn công như vậy lại nói với bạn rằng tổng thống được cung cấp một danh sách hàng chục mục tiêu dự kiến, mỗi mục tiêu lại kèm theo một bảng phân tích thiệt/hơn.
    Luật pháp quốc tế quy định rằng các mục tiêu phải không ở gần những khu vực đông dân cư. 150 người thương vong? Làm gì có điều đó.
    Một lý giải khác có tính thuyết phục hơn là nhiều khả năng các lãnh đạo Quốc hội Mỹ đã nói với Tổng thống Trump rằng ông sẽ không nhận được sự hậu thuẫn của họ về hành động tấn công Iran và rằng ông đang bị các trợ lý thao túng và có vẻ như đang nghe theo mệnh lệnh từ Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Bolton.
    Khi tôi còn làm việc cho CIA, những nhân vật "diều hâu" thực thụ là những người như bà Madeleine Albright, bà Hillary Clinton, ông Dick Cheney và ông Donald Rumsfeld chứ không phải các tham mưu trưởng liên quân.
    Ở chính quyền Donald Trump hiện nay, những quan chức có tầm ảnh hưởng lớn nhất chính là John Bolton, người đã không được phê chuẩn giữ chức Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc thời nhiệm kỳ của Tổng thống George W. Bush vì ông ta quá "diều hâu", ngay cả theo nhận xét của những đảng viên cộng Hòa ở Thượng Viện.
    Nhân vật thứ hai là Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, cự Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và tiếp đến là bà Gina Haspel, người kế nhiệm ông Pompeo hiện nay. Những quan chức này là "tai mắt" của Tổng thống Trump.
    Tuy nhiên, không một ai trong số họ sẽ là người chiến thắng nếu chiến tranh giữa Mỹ và Iran có xảy ra hay không xảy ra. Chỉ có một người giành chiến thắng trong cuộc xung đột này và người đó là Tổng thống Nga Vladimir Putin.
    Thứ nhất, ông Putin chiến thắng nếu như Tổng thống Trump quyết định hành động đơn phương, nghĩa là tấn công Iran mà không cần tới sự thông qua của Liên Hợp Quốc hay sự phên chuẩn của Quốc hội Mỹ và sự hỗ trợ của các đồng minh.
    Với trường hợp này, ông Putin sẽ tham vấn với các đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Anh và Pháp, biến ông ta trở thành một chính khách điềm tĩnh, người không muốn sử dụng tới sức mạnh quân sự.
    Thứ hai, ông Putin sẽ vẫn chiến thắng trong kịch bản Tổng thống Trump không tấn công Iran. Khi đó, ông Putin sẽ vẫn chứng tỏ ra là một chính khách bình tĩnh, tin dùng biện pháp ngoại giao và sẵn sàng đóng vai trò trung gian đàm phán với Iran.
    Nhà lãnh đạo Nga sẽ trở thành người đề xuất đối thoại, tiến hành ngoại giao con thoi để cùng với Trung Quốc, châu Âu và Iran tiến tới một thỏa thuận được các bên chấp nhận.
    Những phụ tá của Tổng thống Trump đã biến ông Putin thành người chiến thắng, trong mọi tình huống
     theo Trí Thức Trẻ

    Tân lãnh đạo cơ quan tình báo Triều Tiên lần đầu lộ diện

    Lãnh đạo cơ quan tình báo Triều Tiên Jang Kum-chol lần đầu xuất hiện công khai khi tháp tùng Kim Jong-un gặp Tổng thống Mỹ ở DMZ.




    bbbbbb
    Tân lãnh đạo Ban công tác Mặt trận Thống Nhất Triều Tiên Jang Kum-chol (ngoài cùng bên phải) tại DMZ ngày 30/6. Ảnh: Yonhap.
    Tân trưởng Ban công tác Mặt trận Thống Nhất Triều Tiên (UFD) Jang Kum-chol được xác nhận đã có mặt trong phái đoàn tháp tùng lãnh đạo nước này Kim Jong-un tới Khu Phi quân sự (DMZ) ở biên giới liên Triều để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 30/6.
    Trong bức ảnh do truyền thông Hàn Quốc công bố, ông Jang đứng bên trái Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Triều Tiên Choe Son-hui. Đây là lần đầu tiên Jang Kum-chol xuất hiện công khai kể từ khi cơ quan tình báo Hàn Quốc cuối tháng 4 cho biết ông đã thay thế Kim Yong-chol làm lãnh đạo UFD.
    Kim Yong-chol từng được coi là "cánh tay phải" của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nhưng ông này được cho là đã đánh mất vị thế sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai không đạt được kết quả.
    Jang Kum-chol chưa từng được truyền thông quốc tế biết đến. Ông được cho là gần 60 tuổi và từng công tác trong các cơ quan phụ trách liên lạc giữa hai miền Triều Tiên. Tên của Jang lần đầu được báo chí Triều Tiên nhắc đến vào đầu tháng 4, khi ông được bầu làm Bí thư Ủy ban Trung ương đảng Lao động.
    UFD được coi là cơ quan chuyên về hoạt động tình báo, ngoại giao và hoạch định chính sách liên Triều của chính phủ Triều Tiên. Hiện chưa rõ Jang có liên lạc với các quan chức Hàn Quốc trong chuyến đi tới DMZ lần này hay không.
    Nguyễn Hoàng (Theo Yonhap)

    Tình báo Venezuela ngăn chặn thành công âm mưu "liều chết" của phe đối lập

    Nhất Tuệ |



    Tình báo Venezuela ngăn chặn thành công âm mưu "liều chết" của phe đối lập
    Chính quyền Venezuela tuyên bố vừa mới ngăn chặn thành công một nỗ lực đảo chính (Nguồn: Youtube)

    Reuters ngày 29-6 dẫn các nguồn tin cho biết, các đại diện của Chính phủ Tổng thống Nicolas Maduro và lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido sẽ quay lại đàm phán để giải quyết khủng hoảng trong nước. Tuy nhiên, trước đó, Chính phủ Venezuela ngày 28-6 thông báo vừa ngăn chặn thành công một kế hoạch đảo chính, trong đó bao gồm việc ám sát Tổng thống Maduro.

    Bộ trưởng Truyền thông Jorge Rodriguez hôm thứ Tư (ngày 26-6) tiết lộ rằng, đã có một kế hoạch đảo chính quy mô lớn được thực hiện vào ngày 23 và 24-6, trong đó, bao gồm việc ám sát Tổng thống Nicolas Maduro, Chủ tịch Quốc hội lập hiến Diosdado Cabello và các quan chức cấp cao khác trong Chính phủ.
    Ngay sau đó, Tổng thống Maduro đã lên án âm mưu trên, cáo buộc phe đối lập đang tìm cách giành lấy quyền lực thông qua một "cuộc liều chết" dã man. "Họ đã bàn về âm mưu ám sát quy mô, có thể kéo dài trong 2 hoặc 3 ngày", ông Maduro nói trong một sự kiện được truyền hình trực tiếp mới đây.
    Chính quyền Venezuela tuyên bố phải mất 56 giờ vô hiệu hóa âm mưu trên và bắt giữ các cá nhân có liên quan. Trong số những người bị giam giữ có cựu sĩ quan Lực lượng Cảnh sát điều tra đặc biệt Venezuela, Cơ quan điều tra khoa học, tội phạm và pháp y của Venezuela (CICPC), Cảnh sát Thành phố, cũng như các sĩ quan quân đội còn đang hoạt động và đã nghỉ hưu. Một số cá nhân khác vẫn trong quá trình điều tra và xét hỏi.
    Bộ trưởng Tư pháp Tarek William Saab cũng tuyên bố vào hôm thứ Năm rằng, đang tiến hành một cuộc điều tra quy mô lớn.
    Bộ trưởng Truyền thông Rodriguez giải thích, các kế hoạch đã được Cơ quan Tình báo Venezuela theo dõi và xâm nhập mục tiêu trong hơn 14 tháng và xác định Chuẩn tướng đã nghỉ hưu, ông Eduardo Jose Baez Torrealba, đang sống tại Cộng hòa Dominican, là một trong những người tổ chức chính. Ông Rodriguez nói thêm rằng, Venezuela sẽ yêu cầu dẫn độ ông về nước để xét xử. Trước đó, ông Baez Torrealba thậm chí từng liên quan tới kế hoạch đánh bom cựu Tổng thống Chavez và chiếm Cung điện Miraflores.
    Theo các chứng cứ từ cuộc trò chuyện được ghi lại giữa các thủ phạm bị cáo buộc, kế hoạch bao gồm việc ám sát Tổng thống Maduro, chiếm giữ một số kho vũ khí, Ngân hàng Trung ương Venezuela, cũng như xông vào căn cứ không quân La Carlota ở phía Đông Caracas và các cơ quan quân sự và cảnh sát khác, trước khi tiến vào Miraflores.
    Được biết, hồi tháng 8 năm ngoái, Tổng thống Maduro cũng từng là nạn nhân của vụ ám sát hụt bằng máy bay không người lái gắn chất nổ, được gây ra bởi những kẻ đào tẩu trong quân đội Venezuela (có trụ sở tại Colombia).
    Một trong những video do Chính phủ Venezuela công bố mới đây cho thấy các thủ phạm đang thảo luận về việc bố trí các tay súng bắn tỉa nhắm vào đám đông chống lại cuộc đảo chính. Bộ trưởng Rodriguez cũng tuyên bố, không loại trừ khả năng có cả nhóm lính đánh thuê nước ngoài có thể được đưa vào trong nước.
    Một mục đích quan trọng khác của âm mưu đảo chính trên là giải phóng tự do cho cựu tướng Raul Baduel, hiện đang bị giam giữ tại trụ sở Helicoide của Cơ quan Tình báo Bolivar (SEBIN), để đưa ông này lên nắm chính quyền. Trước đó, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Baduel đã bị kết án 8 năm tù vào năm 2010 về tội tham nhũng. Được thả ra sớm vào năm 2015, song đã bị cơ quan cảnh sát Venezuela bắt lại vào năm 2017 do liên quan đến âm mưu khủng bố.
    Ông Rodriguez cũng nói với báo chí rằng, cơ quan cảnh sát Venezuela còn thu giữ 140.000 viên đạn và các tài liệu khác; tuyển bố sẽ cung cấp thêm thông tin khi quá trình điều tra và truy tố diễn ra. Một số đoạn phim được công bố cho thấy, những kẻ âm mưu đảo chính đang bàn về việc nối liên lạc với Tổng thống tự xưng Juan Guaido, mặc dù tỏ ra nghi ngờ về khả năng lãnh đạo của ông này.
    <html><head><style>body{margin:0;}</style></head><body></body></html>
    Trước đó, ngày 30-4, thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido và những người ủng hộ ông ta từng tổ chức cuộc đảo chính tại căn cứ không quân La Carlota, song thất bại ê chề. Trong khi, một lãnh đạo phe đối lập khác là Leopoldo Lopez đang chịu sự quản thúc tại gia (trước đó đã bị kết án vì tổ chức biểu tình bạo lực trên đường phố năm 2014). Ông Juan Guaido đã đảo chính thất bại, do không có được:
    Thứ nhất, là sự hỗ trợ vũ trang của Mỹ. Quy mô của cuộc đảo chính lần này không lớn, chỉ huy động được vài chục binh sỹ và một số xe bọc thép được tung ra. Ông Juan Guaido đã đăng video lên Twitter vào ngày 30-4, nói rằng mình đã nhận được sự hỗ trợ của một nhóm "binh sỹ dũng cảm". Từ quy mô của cuộc đảo chính và phát biểu của ông Juan Guaido có thể thấy, Mỹ có thể không "nắm chắc" kế hoạch đảo chính này.
    Tình báo Venezuela ngăn chặn thành công âm mưu liều chết của phe đối lập - Ảnh 1.
    Phe đối lập Venezuela do ông Juan Guaido lãnh đạo đã bị vô hiệu hóa
    Thứ hai, ông Juan Guaido vẫn chưa giành được sự ủng hộ thực sự của quân đội Venezuela. Khi ông Juan Guaido tuyên bố là "tổng thống lâm thời" vào ngày 23-1-2019, Bộ Quốc phòng Venezuela đã tuyên bố rằng quân đội nước này không công nhận ông là tổng thống Venezuela. Sau cuộc đảo chính ngày 30-4-2019, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Padrino cũng khẳng định "phản đối một cuộc đảo chính". Cũng trong ngày hôm đó, Tổng thống Nicolas Maduro cho biết đã nói chuyện với tất cả các nhà lãnh đạo quân sự và họ đều bày tỏ sẽ "hoàn toàn trung thành" với ông.
    Đàm phán hòa bình
    Sau khi cuộc đảo chính bị dập tắt, ngày 1-5, Tổng thống Maduro đã có bài phát biểu tại thủ đô Caracas. Trong bài phát biểu, ông Maduro tuyên bố sẽ tổ chức một "ngày đối thoại" vào cuối tuần, kêu gọi những người ủng hộ đưa ra những khuyến nghị cho chính phủ để "sửa chữa" một số sai lầm mà chính phủ đã phạm phải, và ứng phó với các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Đồng thời, để ngỏ khả năng tổ chức cuộc đàm phán với thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido.
    Theo các nguồn tin thân cận, Tổng thống Maduro và ông Juan Guaido sẽ quay lại đàm phán để giải quyết khủng hoảng trong nước vào tuần này, địa điểm vẫn chưa được quyết định. Thủ đô Olso (Na Uy) hoặc quốc đảo Barbados là những nơi có khả năng cao được chính phủ Venezuela và phe đối lập chọn để tổ chức đàm phán.
    Tình báo Venezuela ngăn chặn thành công âm mưu liều chết của phe đối lập - Ảnh 2.
    Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Nguồn: Reuters)
    Hiện, Chính phủ Venezuela chưa đưa ra bình luận về thông tin nói trên. Trong khi đó, Tổng thống tự xưng Juan Guaido trước đó cho biết được các đồng minh ủng hộ để tham vấn với lãnh đạo trong nước và quốc tế nhưng cũng không nêu chi tiết. Cuộc gặp theo định dạng này trước đó được tổ chức ở Olso (Na Uy), song không đạt được thỏa thuận. Bộ Ngoại giao Na Uy cho biết, đại diện chính phủ Venezuela và phe đối lập đều tỏ ra sẵn lòng tìm kiếm giải pháp hợp hiến để giải quyết các vấn đề trong nước.
    Vào thời điểm hiện nay, chính quyền Venezuela tổ chức đàm phán lần này sẽ mang lại nhiều thuận lợi và có xu hướng đạt được thỏa thuận hơn vì mục tiêu cuối cùng là phục vụ người dân Venezuela. Cuộc đàm phán với phe đối lập sắp tới có thể là tín hiệu tốt đẹp cho Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro. Các lệnh trừng phạt của Mỹ đã ảnh hưởng tiêu cực lên đất nước Venezuela. Để ổn định cuộc khủng hoảng, ông Nicolas Maduro cần thực sự gia tăng đối thoại để đi tới một thỏa thuận với phe đối lập.
    Link gốc bài viết tại đây

    theo An ninh Thủ đô

      Nhận xét

      Bài đăng phổ biến từ blog này

      NHÂN TÍNH 37

      BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

      ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32