ĐẠI GIA, NGÀI LÀ AI? 25
-Tỷ phú là những người thiên bẩm kiếm tiền. Họ là những con người tưởng tài giỏi nhưng thật ra là quá ngu ngốc!
-Cuộc đời thì quá ngắn, như chớp nháy, còn sự ngu ngốc lại quá dài, vô hạn!
-Biết vậy nhưng ai cũng thích mình ngu ngốc!!!
--------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
-Cuộc đời thì quá ngắn, như chớp nháy, còn sự ngu ngốc lại quá dài, vô hạn!
-Biết vậy nhưng ai cũng thích mình ngu ngốc!!!
--------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
Đại gia ''chân đất'' chơi ngông không đụng hàng
Chủ nhật, 26/10/2014 | 17:18 GMT+7
Nhiều đại gia “chân đất” có những cách chơi ngông khiến cho giới nhà giàu cũng phải ngả mũ thán phục.
Mời khách uống rượu, tặng phong bì để… lấy may
Nhà
nghèo, ông Châu Văn Sang lang bạt từ An Giang về Đồng Nai, sống nhờ nhà
một người bạn nhằm kiếm đường mưu sinh. Chủ một đại lý vé số thương
tình ứng cho ông 50 tờ vé số đi bán. Có lần, bán không hết còn dư lại 2
tờ vé số loại 10.000 đồng, ông Sang chặc lưỡi, quyết định giữ lại. Ngờ
đâu, 2 tờ vé số đó trúng độc đắc với giá trị 1,5 tỷ mỗi tờ.
Ông
Sang cho bạn cũ cả trăm triệu gọi là trả ơn, rồi sắm cho mình căn nhà
gần 1 tỷ đồng. Còn dư 1,7 tỷ, ông bắt đầu thụ hưởng cuộc sống của một
người lắm tiền. Để xứng với cái thương hiệu trúng độc đắc, ông liên tiếp
mở tiệc đãi khách. Khách đến uống rượu nhà ông bao giờ khi về cũng được
tặng một phong bì vài trăm nghìn để lấy hên.
Đại gia chân đất bỏ 2 tỷ mua một... vết xước
Có
một đại gia tầm cỡ ở TP.HCM về Đồng Tháp kiếm đất mua, xây biệt thự.
Ông này lái chiếc xe hơi đời mới trị giá vài tỷ ghé vào nhà người dân
ven đường để hỏi đường đi, thăm dò đất. Chủ nhà đang đuổi gà vô tình ném
hòn đá trúng vào xe, gây một vết xước dài bên hông xe. Xót xe mới, vị
đại gia nhăn mặt trách, chủ nhà hoảng nên rối rít xin lỗi và đề nghị
được bồi thường. Đang tức, vị đại gia bảo: “Anh có bán hết nhà cũng
không bồi thường nổi... ”. Thấy bị khinh ra mặt, chủ nhà nóng máu thách:
“Có ngon thì anh bán chiếc xe này cho tui, lấy tiền mua chiếc khác”.
Nhìn
thấy ông chủ nhà đang mặc độc chiếc quần cụt đã ngấm phèn, da đen nhẻm
loang lổ vết đồi mồi do dãi nắng dầm mưa nên vị đại gia cười khẩy thách
chơi: “Xe trị giá 4 tỷ, nếu trả tiền mặt, tôi bán ông giá 2 tỷ”. Ông chủ
nhà chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào nhà. Lát sau, ông quay ra với một
giỏ xách tiền mặt đủ 2 tỷ đồng.
Cả xã sắm xe hơi đi… thăm ruộng
Nhiều
nông dân tại xã Thuận Hạnh, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông đã có thu
nhập tiền tỷ mỗi năm. Tiền dư dả, hàng chục gia đình đã mạnh tay mua xe
hơi để phục vụ nhu cầu đi lại của gia đình và hàng ngày lái xe đi… thăm
rẫy! Theo thống kê, xã Thuận Hạnh hiện có hơn 50 chiếc ôtô con, trong đó
loại đắt tiền trên 1 tỷ có khoảng 10 chiếc.
Một nửa nông dân trồng hoa ở làng Vạn Thành có ôtô trong nhà |
Cũng đầy rẫy xe
hơi và thường lái xe đi thăm ruộng giống người dân ở xã Thuận Hạnh là
những đại gia ở làng hoa Vạn Thành (Đà Lạt). Làm ăn khấm khá, dân làng
Vạn Thành sống sung túc như những đại gia khi tất cả đều xây nhà lầu, xe
hơi. Vạn Thành hiện có gần 80 ôtô loại 4 chỗ và 7 chỗ, bình quân 2,5
gia đình có một xe hơi.
Quần cộc, dép lê kéo nhau đi mua xế hộp
Dư
luận Cà Mau đến nay vẫn xôn xao câu chuyện sắm ôtô của nhóm bốn lão
nông ở miệt cuối đất này cách đây 2 năm. Hôm ấy, 4 ông tụ tập uống rượu.
Khi đã ngà ngà, họ xảy ra cự cãi về chuyện xe hơi nào đắt hơn. Thách đố
nhau, bốn lão nông rủ nhau kéo lên Tây Đô… mua xe!
Bốn ông vẫn quần cộc, dép Lào, xách ba lô, bắt xe đò lên phố thị. Họ thuê taxi chở đến salon lớn ở trung tâm Cần Thơ.
Thấy bốn lão nông ăn mặc xuề xòa, quần ống thấp ống cao vào, những nhân
viên salon miễn tiếp, định mời ra. Bốn lão nông tức khí, quát nạt. Ban
đầu, một lão nông chỉ đại một chiếc ôtô hỏi bao nhiêu. Ba lão nông còn
lại cũng bắt chước, chỉ đại ôtô rồi đưa ba lô lên bàn chung tiền, mua xe
ngay tại chỗ. Bận ấy, bốn lão nông chi thêm vài chục triệu để thuê bốn
nhân viên của salon lái ôtô vừa mua đưa về tận quê; còn chuyện thuê tài
xế sau này tính tiếp.
Nông dân chơi nhà gỗ lim bạc tỷ
Đến
xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng, nhiều người không khỏi
ngỡ ngàng khi bước chân vào những ngôi nhà gỗ bạc tỷ. Những ngôi nhà
được làm cầu kỳ, cổ kính nhưng không kém phần hiện đại.
Phần
lớn những ngôi nhà gỗ lim này đều do người nông dân “chân lấm tay bùn”
dựng nên. Họ giàu có do chí thú làm ăn, một số người có con đi nước
ngoài làm ăn và gửi tiền về. Có tiền, các đại gia nông dân đua nhau dốc
tiền tỷ để có nhà đẹp.
Hiện ở xã Thủy Triều có khoảng 150 ngôi nhà dựng bằng gỗ lim. |
Đại gia chăn bò tiêu tiền như nước
Người dân ven thành phố mới ở Bình Dương vẫn kể cho nhau nghe chuyện Tư Mọi bỗng dưng thành đại gia.
Vốn
vợ chồng Tư Mọi không con, lang thang từ Bình Định vào Bình Dương làm
nghề chăn bò thuê. Một hôm, Tư Mọi mua 3 tờ vé số, trúng độc đắc. Chỉ
vài ngày sau, vợ chồng ông mua đứt luôn căn nhà của chủ.
Rồi
vợ chồng Tư Mọi xách túi tiền lên Sài Gòn mua bảy chiếc SH, giá gần
trăm triệu/chiếc, thuê xe tải chở nguyên kiện về tận nhà, tặng các đồng
nghiệp chăn bò thuê một thời và láng giềng mỗi người một chiếc. Thời
gian ngắn sau, Tư Mọi sắm ôtô tỷ rưỡi. Gần 2 năm sau khi trúng 3 tờ độc
đắc, gia đình Tư Mọi tan tác, căn nhà cũng bị bán mất, rồi 2 vợ chồng đi
đâu không ai biết.
©
Ảnh : Ngọc Mẫn
Nhìn cách 'vung tiền' của các nữ đại gia Việt, đấng mày râu cũng phải nể phục.
Theo
một thống kê, Việt Nam đang là một trong số các quốc gia có số người
siêu giàu tăng nhanh nhất thế giới. Trong số đó, không ít người sẵn sàng
vung tiền để sở hữu cả chục chiếc siêu xe, thưởng thức những món ăn hay
dịch vụ xa xỉ.
Có những đại gia giàu lên nhờ lập doanh nghiệp, điều hành kinh doanh
giỏi hay sáng tạo công nghệ, đầu tư tài chính bằng chất xám. Dù các
ngành nghề kinh doanh khác nhau nhưng nhóm này đều có chung một yếu
tố, đó là trí tuệ về tổ chức, tư duy cạnh tranh thị trường. Cũng người
giàu xổi, kiếm được nhiều tiền nhờ buôn chuyến, chụp giật đầu cơ, đầu tư
buôn bán gặp thời. Ở một số nước kém phát triển, khi quản lý kinh tế
chưa được hoàn thiện, những người này còn liên quan đến lợi ích nhóm,
quan hệ với quan chức thoái hóa, lợi dụng để phát triển.
3 nữ đại gia sẵn sàng chi mạnh tay trong giới nhà giàu Việt là ai?
Nguồn: VTCNews
Mang hàng ngàn cọc tiền xu, tiền giấy đi mua xe hơi
Một
người đàn ông ở Thẩm Dương (Trung Quốc) đã đưa 660.000 nhân dân tệ tiền
xu, và 20.000 nhân dân tệ tiền giấy đi mua xe hơi. Số lượng cọc tiền xu
lên đến hàng ngàn cọc với vô số tiền xu để kín cả một góc salon bán xe
hơi
Các cọc tiền xu được buộc lại cứ 5 cọc là 1 bó. Nhân viên đã phải bỏ ra hàng tiếng đồng hồ để kiểm đếm. Theo các nhân viên pử salon xe hơi này, con số ước tính vài ngàn cọc. Không chỉ có tiền xu mà người khách hàng còn đưa đến nhiều cọc tiền giấy.
Vác 4 bao tải tiền xu năng 150kg đi mua xe hơi
Một
người đàn ông đến từ Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, đã quyết
định chi trả cho chiếc xe mới của mình theo một phương thức “không
giống ai”.
Nhân viên bán hàng cho biết: "Ông ta nói rằng sẽ trả bằng tiền mặt, và theo cách không được bình thường cho lắm. Tôi nghĩ rằng đây chỉ là một ghi chú không quan trọng, mà không ngờ tới việc ông ấy sử dụng toàn tiền xu”.
Khoản tiền đặt cọc 20.000 nhân dân tệ được chứa trong 4 bao tải lớn, nặng 150kg, gồm những đồng một xu, 0,5 xu và 0,1 xu nhân dân tệ. Khoản tiền còn lại sẽ được chuyển tới trong ba ngày tiếp theo. 8 nhân viên bán hàng đã phải dành ra cả một buổi chiều chỉ để đếm từng xu một.
Vị khách hàng giấu tên cho biết, đây là những đồng xu ông thu thập được nhờ công việc kinh doanh, nhưng từ chối tiết lộ về công việc này.
Trước đó, khoảng tháng 11/2014, anh Lester Ong Boon Lin sống tại Singapore đã tới showroom ô tô Exotic Motors để đặt mua một chiếc ô tô có trị giá 19.000 USD (hơn 400 triệu đồng). Khi bị tòa án yêu cầu thanh toán khoản nợ, ngày 4/11 vừa qua, anh này đã gửi trả toàn bộ khoản tiền trên cho showroom bằng tiền xu với nhiều mệnh giá khác nhau. Điều này đã khiến cho toàn bộ nhân viên của showroom Exotic Motors vô cùng bất ngờ.
Chia sẻ với báo chí, ông Sylvester Tang - chủ showroom ô tô Exotic Motors, cho biết: "Luật sư của anh ta nói với chúng tôi rằng, anh ta sẽ trả toàn bộ số tiền đó bằng tiền mặt.".
Tuy nhiên, sau khi một nhân viên cửa hàng ô tô ký hóa đơn thanh toán, nhân viên của anh Ong đã đem theo rất nhiều túi ni-lông tiền xu có tổng giá trị 19.000 USD tới cửa hàng.
Theo ông Tang, do số tiền nồng nặc mùi tanh nồng của cá nên nhiều khách hàng đã nhanh chóng rời đi sau khi ghé thăm showroom. Để xử lý đống tiền xu này, showroom đã thu dọn và cất chúng vào một chiếc túi to rồi đặt trong ngăn để hành lý của ô tô và sẽ được gửi trả lại cho luật sư của vị khách có tên Ong kia.
Về phía anh Ong, 34 tuổi cho biết, anh thanh toán bằng tiền xu là hình thức để phản đối chính sách của nhà nước. Theo luật, những đồng xu có mệnh giá nhỏ hơn 50 xu như 5 xu, 10 xu hay 20 xu sẽ được dùng để trả cho những món đồ có giá trị không quá 2 USD (khoảng 42 nghìn đồng). Và với những đồng 50 xu thì số tiền đó sẽ là 10 USD (khoảng 210 nghìn đồng).
Anh Ong khẳng định, việc trả bằng tiền xu không hề vi phạm pháp luật. Bởi vậy, anh kiên quyết trả cho cửa hàng này toàn bộ tiền xu.
Nữ đại gia mang 100 kg tiền lẻ đi mua siêu xe
Cô Lý cùng bạn khệ nệ bê một thùng tiền lẻ vào cửa hàng bán xe ôtô ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, đặt cọc mua chiếc BMW giá gần 150.000 USD.
"Họ mở thùng ra, ôi trời, toàn tiền giấy mệnh giá một tệ, lại còn không ít tờ in từ năm 1996 với 1960 nữa chứ," Giả Đình Hải, giám đốc bộ phận thị trường cửa hàng xe hơi 4S, cho biết. "Hơn 20 nhân viên cửa hàng cùng cô Lý và bạn, đếm tiền từ 9h30 đến 3h mới xong."
Trong thùng, tiền xếp thành cọc, tổng trị giá 100.000 tệ (16.300 USD), nặng hơn 100 kg. Theo lời ông Giả, đây chỉ là tiền đặt cọc, khi nào lấy xe, cô Lý còn phải trả thêm 800.000 tệ nữa (130.000 USD).
"Hy vọng cô ấy quẹt thẻ ngân hàng, chứ lại mang mấy thùng toàn một tệ nữa đến, chúng tôi chết mất!", ông Giả nói.
Ông nói thêm, nữ khách hàng trên kinh doanh văn phòng phẩm, cứ đến cuối tuần kết sổ là gom tiền lẻ xếp thành từng cọc.
"Trước đây, tôi thường xem tin tức, thấy chỗ nọ chỗ kia có vụ khách mang tiền lẻ đến mua ôtô, không ngờ hôm nay, được đích thân chứng kiến," Lý Mạc Nhiên, giám đốc bộ phận bán lẻ nói. Theo Sina, vụ mua bán trên diễn ra hôm 17/4.
Trước đó, hôm 13/4, ở thành phố Trịnh Châu cũng có một trường hợp khách hàng nam mang 13 thùng tiền 1 tệ và 5 xu đến mua ôtô. Chiếc xe trị giá hơn 200.000 tệ (32.600 USD). Khách hàng làm nghề bán bột mỳ này đã tích góp tiền lẻ trong gần 3 năm.
Đại gia TQ mang 600kg tiền xu đi mua nhà
Một "đại gia tiền lẻ"
khác của Trung Quốc cũng khiến các nhân viên bất động sản kinh ngạc khi
mang 100.000 đồng tiền xu mệnh giá một nhân dân tệ nặng tới 600 kg đi
mua một căn hộ ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây.
Tất cả 100.000 đồng tiền xu được bọc giấy, chia thành nhiều cọc, mỗi cọc 50 đồng xu. Cứ mỗi 10 cọc được bó lại thành một bó. Các nhân viên bất động sản đã phải huy động 10 nhân viên bảo vệ giúp chuyển số tiền trên từ trên xe tải xuống và đưa tới văn phòng của công ty.
"Tất cả chúng tôi đều cảm thấy kinh ngạc", một nhân viên bất động sản chia sẻ.
Chủ nhân của 600 kg đồng xu là ông Huang, sống ở tỉnh Phúc Kiến, miền đông nam Trung Quốc. Ông Huang là chủ một công ty xe buýt địa phương, do đó, ông "sưu tập" được cả núi tiền xu trên. Ông này đã trực tiếp chuyển số tiền trên tới văn phòng bất động sản đồng thời viết giấy đảm bảo, cam đoan rằng, có tổng cộng 100.000 đồng tiền xu đồng thời tất cả đều là tiền thật.
Số tiền xu trên đã được gửi vào 5 ngân hàng.
Đại gia vác 3 bao tải tiền đi mua iPhone
Theo
Weibo, ngày 13/9/2014, tại một cửa hàng bán điện thoại ở thành phố Ôn
Châu thuộc tỉnh Triết Giang (Trung Quốc) xuất hiện một vị đại gia "bí
ẩn" đòi mua 5 chiếc điện thoại Iphone Gold 5S.
Chuyện mua liền 5 chiếc iPhone không phải là chuyện hiếm gặp ở thành phố Ôn Châu, nhưng điều khiến mọi người phải ngạc nhiên đó là vị đại gia bí ẩn này vác 3 bao tiền.
Trong 3 bao tải, tiền được xếp thành từng cọc, toàn bộ đều là tờ 5 hào bằng giấy. Khi xếp lên bàn, những cọc tiền chạy dài tít tắp kín cả một chiếc bàn khiến nhiều nhân viên phát “choáng”.
Nhân viên quầy hàng điện thoại đã hỏi chủ nhân của số tiền lẻ này số tiền này để làm gì thì vị đại gia đã trả lời "Dùng số tiền này mua điện thoại".
Ông Từ, chủ cửa hàng bán điện thoại ở thành phố Ôn Châu cho biết, hơn 20 năm bán hàng, ông đã từng gặp những vị khách mua liền mấy chục chiếc điện thoại mà không hề mặc cả, và cũng từng gặp những vị khách có vài chục Tệ mà cùng đòi mua điện thoại "xịn", nhưng khi vị đại gia bí ấn kia đến cửa hàng, ông vẫn thấy kinh ngạc bởi người đàn ông lại đi mua điện thoại bằng số tiền lẻ "khủng" đến như vậy.
Ông Từ kể lại, vào khoảng 3h chiều, một vị khách tầm trung niên bước vào cửa hàng cùng hai người khác nữa. Người trung niên này có dáng vẻ hơi mập, ăn mặc chỉnh tề, ra dáng một vị "đại gia".
Sau khi được báo giá chiếc điện thoại Iphone gold 5S, vị đại gia bí ẩn đã mặc cả muốn giảm giá một chút để mua liền 5 chiếc.
Cuối cùng, hai bên thống nhất giá là 4.300 nhân dân tệ/ chiếc.
Tuy nhiên, khi ông Từ chuẩn bị máy quét thẻ để mời khách hàng trả tiền qua ngân hàng thì vị khách này lại nói "đợi một chút", rồi ra hiệu cho hai người đàn ông đi cùng bước vào, trên tay họ là ba bao tải tiền.
Ông Từ cùng nhân viên vô cùng kinh ngạc nhìn vị khách lấy từng cọc tiền trong bao tải ra. Khi nhìn kỹ thì phát hiện, ông phát hiện ra toàn bộ là tờ tiền 5 Hào bằng giấy.
Vị đại gia nói, số tiền này đã được ông đếm kỹ rồi, 1 cọc là 500 tệ, có tất cả hơn 40 cọc, trả đầy đủ số tiền điện thoại. Trước khi cầm điện thoại rời đi, anh này còn để lại mấy trăm nhân dân tệ và nói rằng nếu số tiền trên chưa đủ thì trả bù vào. Ông
Từ cho biết: "Khi đó tôi đơ người ra, hơn 20 năm mở cửa hàng bán điện thoại tôi chưa từng gặp sự việc tương tự như thế này”. Hơn nữa, tiền của khách là tiền thật, dù là tiền lẻ chẳng lẽ lại không nhận nên đành miễn cưỡng nhận tiền".
Tiếp đó, tất cả nhân viên của cửa hàng đã nhanh chóng rút điện thoại ra chụp hình lạị toàn bộ số tiền lẻ "khổng lồ" này.
15:15 30/04/2015



18:12 23/04/2015


Lê Liên (T/h)
3 nữ đại gia sẵn sàng chi mạnh tay trong giới nhà giàu Việt là ai?
Nguồn: VTCNews
Khi "đại gia tiền lẻ" chơi ngông: Nhân viên bán hàng "toát mồ hôi"
Thứ năm, 04/06/2015 | 09:45 GMT+7
(ĐSPL)
- Những "đại gia tiền lẻ" này khiến các nhân viên bán hàng "khóc dở mếu
dở" vì việc kiểm đếm lượng tiền khách dùng để mua hàng...Mang hàng ngàn cọc tiền xu, tiền giấy đi mua xe hơi
Số lượng cọc tiền xu lên đến hàng ngàn cọc với vô số tiền xu . |
Các cọc tiền xu được buộc lại cứ 5 cọc là 1 bó. Nhân viên đã phải bỏ ra hàng tiếng đồng hồ để kiểm đếm. Theo các nhân viên pử salon xe hơi này, con số ước tính vài ngàn cọc. Không chỉ có tiền xu mà người khách hàng còn đưa đến nhiều cọc tiền giấy.
Vác 4 bao tải tiền xu năng 150kg đi mua xe hơi
8 nhân viên bán hàng đã phải dành ra cả một buổi chiều để đếm núi tiền xu. |
Nhân viên bán hàng cho biết: "Ông ta nói rằng sẽ trả bằng tiền mặt, và theo cách không được bình thường cho lắm. Tôi nghĩ rằng đây chỉ là một ghi chú không quan trọng, mà không ngờ tới việc ông ấy sử dụng toàn tiền xu”.
Khoản tiền đặt cọc 20.000 nhân dân tệ được chứa trong 4 bao tải lớn, nặng 150kg, gồm những đồng một xu, 0,5 xu và 0,1 xu nhân dân tệ. Khoản tiền còn lại sẽ được chuyển tới trong ba ngày tiếp theo. 8 nhân viên bán hàng đã phải dành ra cả một buổi chiều chỉ để đếm từng xu một.
Vị khách hàng giấu tên cho biết, đây là những đồng xu ông thu thập được nhờ công việc kinh doanh, nhưng từ chối tiết lộ về công việc này.
Trước đó, khoảng tháng 11/2014, anh Lester Ong Boon Lin sống tại Singapore đã tới showroom ô tô Exotic Motors để đặt mua một chiếc ô tô có trị giá 19.000 USD (hơn 400 triệu đồng). Khi bị tòa án yêu cầu thanh toán khoản nợ, ngày 4/11 vừa qua, anh này đã gửi trả toàn bộ khoản tiền trên cho showroom bằng tiền xu với nhiều mệnh giá khác nhau. Điều này đã khiến cho toàn bộ nhân viên của showroom Exotic Motors vô cùng bất ngờ.
Chia sẻ với báo chí, ông Sylvester Tang - chủ showroom ô tô Exotic Motors, cho biết: "Luật sư của anh ta nói với chúng tôi rằng, anh ta sẽ trả toàn bộ số tiền đó bằng tiền mặt.".
Tuy nhiên, sau khi một nhân viên cửa hàng ô tô ký hóa đơn thanh toán, nhân viên của anh Ong đã đem theo rất nhiều túi ni-lông tiền xu có tổng giá trị 19.000 USD tới cửa hàng.
Theo ông Tang, do số tiền nồng nặc mùi tanh nồng của cá nên nhiều khách hàng đã nhanh chóng rời đi sau khi ghé thăm showroom. Để xử lý đống tiền xu này, showroom đã thu dọn và cất chúng vào một chiếc túi to rồi đặt trong ngăn để hành lý của ô tô và sẽ được gửi trả lại cho luật sư của vị khách có tên Ong kia.
Về phía anh Ong, 34 tuổi cho biết, anh thanh toán bằng tiền xu là hình thức để phản đối chính sách của nhà nước. Theo luật, những đồng xu có mệnh giá nhỏ hơn 50 xu như 5 xu, 10 xu hay 20 xu sẽ được dùng để trả cho những món đồ có giá trị không quá 2 USD (khoảng 42 nghìn đồng). Và với những đồng 50 xu thì số tiền đó sẽ là 10 USD (khoảng 210 nghìn đồng).
Anh Ong khẳng định, việc trả bằng tiền xu không hề vi phạm pháp luật. Bởi vậy, anh kiên quyết trả cho cửa hàng này toàn bộ tiền xu.
Nữ đại gia mang 100 kg tiền lẻ đi mua siêu xe
Nhân viên cửa hàng ngồi đếm tiền lẻ. Ảnh: Eastday |
"Họ mở thùng ra, ôi trời, toàn tiền giấy mệnh giá một tệ, lại còn không ít tờ in từ năm 1996 với 1960 nữa chứ," Giả Đình Hải, giám đốc bộ phận thị trường cửa hàng xe hơi 4S, cho biết. "Hơn 20 nhân viên cửa hàng cùng cô Lý và bạn, đếm tiền từ 9h30 đến 3h mới xong."
Trong thùng, tiền xếp thành cọc, tổng trị giá 100.000 tệ (16.300 USD), nặng hơn 100 kg. Theo lời ông Giả, đây chỉ là tiền đặt cọc, khi nào lấy xe, cô Lý còn phải trả thêm 800.000 tệ nữa (130.000 USD).
"Hy vọng cô ấy quẹt thẻ ngân hàng, chứ lại mang mấy thùng toàn một tệ nữa đến, chúng tôi chết mất!", ông Giả nói.
Ông nói thêm, nữ khách hàng trên kinh doanh văn phòng phẩm, cứ đến cuối tuần kết sổ là gom tiền lẻ xếp thành từng cọc.
"Trước đây, tôi thường xem tin tức, thấy chỗ nọ chỗ kia có vụ khách mang tiền lẻ đến mua ôtô, không ngờ hôm nay, được đích thân chứng kiến," Lý Mạc Nhiên, giám đốc bộ phận bán lẻ nói. Theo Sina, vụ mua bán trên diễn ra hôm 17/4.
Trước đó, hôm 13/4, ở thành phố Trịnh Châu cũng có một trường hợp khách hàng nam mang 13 thùng tiền 1 tệ và 5 xu đến mua ôtô. Chiếc xe trị giá hơn 200.000 tệ (32.600 USD). Khách hàng làm nghề bán bột mỳ này đã tích góp tiền lẻ trong gần 3 năm.
Đại gia TQ mang 600kg tiền xu đi mua nhà
Các nhân viên bất động sản chuẩn bị đếm và kiểm tra 100.000 đồng tiền xu. |
Tất cả 100.000 đồng tiền xu được bọc giấy, chia thành nhiều cọc, mỗi cọc 50 đồng xu. Cứ mỗi 10 cọc được bó lại thành một bó. Các nhân viên bất động sản đã phải huy động 10 nhân viên bảo vệ giúp chuyển số tiền trên từ trên xe tải xuống và đưa tới văn phòng của công ty.
"Tất cả chúng tôi đều cảm thấy kinh ngạc", một nhân viên bất động sản chia sẻ.
Chủ nhân của 600 kg đồng xu là ông Huang, sống ở tỉnh Phúc Kiến, miền đông nam Trung Quốc. Ông Huang là chủ một công ty xe buýt địa phương, do đó, ông "sưu tập" được cả núi tiền xu trên. Ông này đã trực tiếp chuyển số tiền trên tới văn phòng bất động sản đồng thời viết giấy đảm bảo, cam đoan rằng, có tổng cộng 100.000 đồng tiền xu đồng thời tất cả đều là tiền thật.
Số tiền xu trên đã được gửi vào 5 ngân hàng.
Đại gia vác 3 bao tải tiền đi mua iPhone
Toàn bộ số tiền có mệnh giá là 5 hào. |
Chuyện mua liền 5 chiếc iPhone không phải là chuyện hiếm gặp ở thành phố Ôn Châu, nhưng điều khiến mọi người phải ngạc nhiên đó là vị đại gia bí ẩn này vác 3 bao tiền.
Trong 3 bao tải, tiền được xếp thành từng cọc, toàn bộ đều là tờ 5 hào bằng giấy. Khi xếp lên bàn, những cọc tiền chạy dài tít tắp kín cả một chiếc bàn khiến nhiều nhân viên phát “choáng”.
Nhân viên quầy hàng điện thoại đã hỏi chủ nhân của số tiền lẻ này số tiền này để làm gì thì vị đại gia đã trả lời "Dùng số tiền này mua điện thoại".
Ông Từ, chủ cửa hàng bán điện thoại ở thành phố Ôn Châu cho biết, hơn 20 năm bán hàng, ông đã từng gặp những vị khách mua liền mấy chục chiếc điện thoại mà không hề mặc cả, và cũng từng gặp những vị khách có vài chục Tệ mà cùng đòi mua điện thoại "xịn", nhưng khi vị đại gia bí ấn kia đến cửa hàng, ông vẫn thấy kinh ngạc bởi người đàn ông lại đi mua điện thoại bằng số tiền lẻ "khủng" đến như vậy.
Ông Từ kể lại, vào khoảng 3h chiều, một vị khách tầm trung niên bước vào cửa hàng cùng hai người khác nữa. Người trung niên này có dáng vẻ hơi mập, ăn mặc chỉnh tề, ra dáng một vị "đại gia".
Sau khi được báo giá chiếc điện thoại Iphone gold 5S, vị đại gia bí ẩn đã mặc cả muốn giảm giá một chút để mua liền 5 chiếc.
Cuối cùng, hai bên thống nhất giá là 4.300 nhân dân tệ/ chiếc.
Tuy nhiên, khi ông Từ chuẩn bị máy quét thẻ để mời khách hàng trả tiền qua ngân hàng thì vị khách này lại nói "đợi một chút", rồi ra hiệu cho hai người đàn ông đi cùng bước vào, trên tay họ là ba bao tải tiền.
Ông Từ cùng nhân viên vô cùng kinh ngạc nhìn vị khách lấy từng cọc tiền trong bao tải ra. Khi nhìn kỹ thì phát hiện, ông phát hiện ra toàn bộ là tờ tiền 5 Hào bằng giấy.
Vị đại gia nói, số tiền này đã được ông đếm kỹ rồi, 1 cọc là 500 tệ, có tất cả hơn 40 cọc, trả đầy đủ số tiền điện thoại. Trước khi cầm điện thoại rời đi, anh này còn để lại mấy trăm nhân dân tệ và nói rằng nếu số tiền trên chưa đủ thì trả bù vào. Ông
Từ cho biết: "Khi đó tôi đơ người ra, hơn 20 năm mở cửa hàng bán điện thoại tôi chưa từng gặp sự việc tương tự như thế này”. Hơn nữa, tiền của khách là tiền thật, dù là tiền lẻ chẳng lẽ lại không nhận nên đành miễn cưỡng nhận tiền".
Tiếp đó, tất cả nhân viên của cửa hàng đã nhanh chóng rút điện thoại ra chụp hình lạị toàn bộ số tiền lẻ "khổng lồ" này.
Ngọc Anh (Tổng hợp)
Thú chơi ngông trăm tỉ của đại gia đất Cảng
Từ
xưa đến nay Hải Phòng nổi tiếng là một vùng đất ăn chơi, với nhiều đại
gia nắm trong tay hàng trăm tỷ đồng cùng lối ăn chơi không ai bằng.
Dát vàng toàn bộ đồ đạc trong nhà
Đó
là ông Bùi Xuân Hải, thường được gọi là “Hải đồ cổ”. Ông nổi tiếng khắp
thành phố Cảng từ những phi vụ buôn bán đồ cổ đắt tiền. Người ta còn
gọi ông là “Vua đồ cổ”. “Đại tỷ phú”…
Sau hơn 50 năm trong nghề, bây giờ ông đã trở thành ông chủ của lô gốm dắt vàng với những sản phẩm độc đáo.
Điều đặc biệt tạo nên thương hiệu của ông là, mọi sản phẩm của ông từ bình, bộ ấm chén,… đều được dát lên những họa tiết vàng 24k.
Ông cũng là người sở hữu trong tay 3 tấn vàng. Năm 2013, ông dự định sẽ tiến hành xây một cung điện dát vàng, lấy cảm hứng từ thiết kế cung điện Tajmahal của Ấn Độ.
Xây biệt thự trăm tỷ
Thời gian gần đây các đại gia chứng tỏ độ giàu có của mình bằng việc xây dựng các lâu đài, biệt thự. Phần nhiều trong số các biệt thự đó thuộc về các đại gia Hải Phòng.
Nổi bật nhất là vợ chồng đại gia Tao – Phượng, sở hữu một dinh thự kiểu Pháp cổ tọa lạc tại khu ngã 5- Sân bay Cát Bi. Đây là địa điểm tập trung nhiều lâu đài hoành tráng bậc nhất ở Hải Phòng.
Căn biệt thự của vợ chồng Tao – Phượng nổi bật vì hệ thống 4 cột trụ đá đặt tiền sảnh vô cùng hoành tráng. Với nội thất thể hiện sự sang trọng và đẳng cấp của gia chủ.
Nổi bật trên phố Văn Cao – TP. Hải Phòng là ngôi biệt thự lấy tên là Linh Nga. Chủ lâu đài là cặp vợ chồng có tên Linh-Nga, đại gia có tiếng của đất cảng Hải Phòng.
Biệt
thự của cặp vợ chồng Linh-Nga được xây dựng trên một khuôn viên rộng
theo lối kiến trúc tân cổ điển Châu Âu với nhiều hoa văn cầu kỳ, tinh
xảo.
Không chỉ nguy nga tráng lệ ở hình dáng lâu đài cổ kính, mà tòa biệt thự của vợ chồng Linh-Nga còn thể hiện sự giàu có bằng các sản phẩm nội thất bên trong. Tất cả đều bằng những loại gỗ tự nhiên vô cùng quý hiếm. Điển hình là bộ bàn ghế đồng kị ở phòng khách được làm từ loại gỗ quý hiếm. Toàn bộ tay vịn cầu thang đều được làm bằng gỗ và chạm khắc hình rồng. Các bức tường bên ngoài ngôi nhà được đặt những bức tượng bằng đồng theo đúng phong cách châu Âu cổ điển.
Gần
đây nhất là ngôi biệt thự của đại gia tên Truyền, được xây dựng ngay
trung tâm thành phố lôi kéo sự chú ý của dư luận. Biệt thự được xây dựng
vào năm 2012 với mức chi phí lên đến hơn 100 tỷ đồng.
Mang dáng dấp biệt thự cổ điển Pháp, sở hữu 2 mặt tiền, biệt thự là sự kết hợp với các đường nét và hệ thống chi tiết cầu kỳ. Chủ nhân khéo léo lấy điểm nhấn ở các hệ thống cột tròn và vuông cùng với hệ thống mái vòm và mái dốc trên cao.
Chơi phụ kiện hơn nửa tỷ
Nói đến đại gia thích sở hữu những đồng hồ, nhẫn,… đắt tiền phải kể đến ông Bùi Xuân Cơ- một đại gia tại Hải Phòng chuyên kinh doanh
máy móc có tiếng trên đất Cảng. Từng thi đấu cho đội tuyển Hải Phòng,
ông Cơ được xem là một trong những người sở hữu chiếc đồng hồ đắt nhất
trong làng bóng đá Việt.
Cựu danh thủ Hải Phòng sở hữu chiếc Rolex được làm bằng vàng khối, trên mặt và xung quanh gắn nhiều viên kim cương, giá của nó lên tới gần 600 triệu đồng.
Không chỉ đồng hồ, ông Cơ còn sở hữu nhiều phụ kiện như vòng đeo tay, nhẫn, kính,… có gá trị hàng trăm triệu đồng.
Bộ sưu tập những siêu xe bạc tỷ
Thông
tin trên Vietnamnet cho biết, đại gia tên Hòa – chủ sở hữu cảng Duy
Linh hiện đang là đại gia có tiếng nhất sở hữu bộ sưu tập siêu xe, bộ
sưu tập của ông không ngừng gia tăng với nhiều model đỉnh cao.
Đặc biệt trong số đó là chiếc Bentley Continental Flying Spur, chiếc xe khiến nhiều dân chơi chết mê chết mệt có giá 12 tỷ đồng và sở hữu biển số xe siêu đẹp.
Một cái tên khác cũng nổi như cồn trong giới chơi siêu xe Hải Phòng là đại gia Đức Tơ. Danh tiếng và độ chịu chơi của vị đại gia này càng được củng cố khi anh đang sở hữu 3 siêu xe mơ ước gồm Ferrari California, Rolls-Royce Ghost và Land Rover Range Rover Supercharged.
Dát vàng toàn bộ đồ đạc trong nhà
![]() |
Những sản phẩm trong nhà ông Hải đều được dát vàng 24k
|
Sau hơn 50 năm trong nghề, bây giờ ông đã trở thành ông chủ của lô gốm dắt vàng với những sản phẩm độc đáo.
Điều đặc biệt tạo nên thương hiệu của ông là, mọi sản phẩm của ông từ bình, bộ ấm chén,… đều được dát lên những họa tiết vàng 24k.
Ông cũng là người sở hữu trong tay 3 tấn vàng. Năm 2013, ông dự định sẽ tiến hành xây một cung điện dát vàng, lấy cảm hứng từ thiết kế cung điện Tajmahal của Ấn Độ.
Xây biệt thự trăm tỷ
Thời gian gần đây các đại gia chứng tỏ độ giàu có của mình bằng việc xây dựng các lâu đài, biệt thự. Phần nhiều trong số các biệt thự đó thuộc về các đại gia Hải Phòng.
Nổi bật nhất là vợ chồng đại gia Tao – Phượng, sở hữu một dinh thự kiểu Pháp cổ tọa lạc tại khu ngã 5- Sân bay Cát Bi. Đây là địa điểm tập trung nhiều lâu đài hoành tráng bậc nhất ở Hải Phòng.
Căn biệt thự của vợ chồng Tao – Phượng nổi bật vì hệ thống 4 cột trụ đá đặt tiền sảnh vô cùng hoành tráng. Với nội thất thể hiện sự sang trọng và đẳng cấp của gia chủ.
Nổi bật trên phố Văn Cao – TP. Hải Phòng là ngôi biệt thự lấy tên là Linh Nga. Chủ lâu đài là cặp vợ chồng có tên Linh-Nga, đại gia có tiếng của đất cảng Hải Phòng.
![]() |
Biệt thự cổ kính của vợ chồng Linh-Nga
|
Không chỉ nguy nga tráng lệ ở hình dáng lâu đài cổ kính, mà tòa biệt thự của vợ chồng Linh-Nga còn thể hiện sự giàu có bằng các sản phẩm nội thất bên trong. Tất cả đều bằng những loại gỗ tự nhiên vô cùng quý hiếm. Điển hình là bộ bàn ghế đồng kị ở phòng khách được làm từ loại gỗ quý hiếm. Toàn bộ tay vịn cầu thang đều được làm bằng gỗ và chạm khắc hình rồng. Các bức tường bên ngoài ngôi nhà được đặt những bức tượng bằng đồng theo đúng phong cách châu Âu cổ điển.
![]() |
Các tay vịn cầu thang đều làm bằng gỗ và chạm khắc rồng tinh xảo
|
Mang dáng dấp biệt thự cổ điển Pháp, sở hữu 2 mặt tiền, biệt thự là sự kết hợp với các đường nét và hệ thống chi tiết cầu kỳ. Chủ nhân khéo léo lấy điểm nhấn ở các hệ thống cột tròn và vuông cùng với hệ thống mái vòm và mái dốc trên cao.
Chơi phụ kiện hơn nửa tỷ
![]() |
Đồng hồ Rolex làm bằng vàng khối có giá gần 600 triệu của ông Bùi Xuân Cơ
|
Cựu danh thủ Hải Phòng sở hữu chiếc Rolex được làm bằng vàng khối, trên mặt và xung quanh gắn nhiều viên kim cương, giá của nó lên tới gần 600 triệu đồng.
Không chỉ đồng hồ, ông Cơ còn sở hữu nhiều phụ kiện như vòng đeo tay, nhẫn, kính,… có gá trị hàng trăm triệu đồng.
Bộ sưu tập những siêu xe bạc tỷ
![]() |
Dàn siêu xe của các đại gia đất Cảng
|
Đặc biệt trong số đó là chiếc Bentley Continental Flying Spur, chiếc xe khiến nhiều dân chơi chết mê chết mệt có giá 12 tỷ đồng và sở hữu biển số xe siêu đẹp.
Một cái tên khác cũng nổi như cồn trong giới chơi siêu xe Hải Phòng là đại gia Đức Tơ. Danh tiếng và độ chịu chơi của vị đại gia này càng được củng cố khi anh đang sở hữu 3 siêu xe mơ ước gồm Ferrari California, Rolls-Royce Ghost và Land Rover Range Rover Supercharged.
Chết ngất với những món khoái khẩu kinh dị của các đại gia
(VietQ.vn) - Nắm trong tay khối
tài sản kếch xù, các đại gia hoàn toàn đủ sức thưởng thức đủ loại sơn
hào hải vị. Tuy nhiên, không ít đại gia thích thể hiện có những thói
quen khác người, ăn những món "đặc sản" khiến nhiều người chết ngất.
Sự kiện: Đại gia tỷ phú
Choáng với dàn siêu xe rước vợ gốc Nga của chú rể Trung Quốc
Chuyện đời của vị đại gia chi 300 tỷ xây 'cố đô Huế' giữa Tây Nam Bộ
'Bóc' khối tài sản trăm tỷ của ca sĩ Mỹ Tâm
Soi độ giàu có của nữ đại gia chi khủng 'trên cơ' Ngọc Trinh
Chiêm ngưỡng tòa 'Tử Cấm Thành' 50 tỷ tại Việt Nam
Cá
sấu nguyên con, tiệc kỳ nhông, lạc đà nhồi nguyên con... là những món
ăn kỳ dị, gây sửng sốt của giới đại gia lắm tiền, nhiều của. Hồi đầu năm
nay, tiệc cưới của một đại gia chơi ngông
ở thành phố Tiêu Sơn, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đã khiến các thực
khách hoảng hồn khi thấy gia chủ bày món cá sấu nguyên con sốt cà chua
trên bàn tiệc.
Những người phục vụ xẻ thịt con vật và
đem tới các mâm để phục vụ khách. Món ăn kinh hoàng giá "chát" của giới
đại gia này đã gây xôn xao dư luận ở Trung Quốc. Một cư dân mạng tại
Trung Quốc kể rằng khi một người bạn của anh dự một đám cưới đó, gia chủ
đã bày một con cá sấu trên bàn tiệc. Những người phục vụ xẻ thịt con
vật và đem tới các mâm để phục vụ khách.
Đại gia 'chơi ngông' ở Trung Quốc đã chiêu đãi các vị khách mời món cá sấu nguyên con khiến nhiều người hoảng hồn
Sau khi xem ảnh con cá sấu trên mạng,
nhiều người tỏ ra phẫn nộ hoặc thương xót con cá sấu. Họ kêu gọi người
dân cư xử tốt với những loài động vật mà pháp luật
bảo vệ. Chưa cơ quan hay tổ chức nào xác thực câu chuyện, song nhiều cư
dân mạng khẳng định người dân ở thành phố Hàng Châu và Dư Hàng trong
tỉnh Chiết Giang thường xuyên ăn cá sấu trong tiệc cưới.
Một quan chức ở tỉnh Chiết Giang khẳng
định cá sấu là loài động vật mà luật pháp Trung Quốc bảo vệ. Người dân
phải xin phép chính quyền trước khi giết, phối giống, mua hoặc bán 54
loài động vật, bao gồm cá sấu, theo báo Zing News ghi nhận.
Hãng Tân Hoa Xã của Trung Quốc hồi năm 2013 cũng phát giác một bữa tiệc xa hoa được tổ chức bởi các doanh nhân
giàu có, có cả món “sữa mẹ” trong thực đơn. Những "đại gia" tham dự bữa
tiệc được “phục vụ” bởi những cô gái trẻ đẹp và uống sữa mẹ trực tiếp
từ các nữ y tá.
Kì nhông nguyên con cũng là một món ăn khoái khẩu của đại gia chơi ngông ở Trung Quốc
Báo chí Trung Quốc tháng 1/2015 đưa tin
về việc một số quan chức nước này đã tổ chức ăn tiệc với một con kỳ
nhông. Ngay lập tức họ bị điều tra vì bữa tiệc xa hoa trên. Loài kỳ
nhông khổng lồ Trung Quốc, con trưởng thành có thể phát triển lên gần
180cm, là loài động vật hoang dã đang trong tình trạng nguy cấp.
Lạc đà nhồi nguyên con không có tên gọi
rõ ràng nhưng là món ăn truyền thống khá phổ biến dịp lễ cưới trong cộng
đồng Bedouin. Bedouin là một dân tộc Ả Rập chủ yếu sống du mục trên sa
mạc nên lạc đà là loại động vật thân thiết với họ hơn cả, theo ghi nhận
của báo Kiến Thức.
Lạc đà nhồi nguyên con là món ăn truyền thống khá phổ biến dịp lễ cưới trong cộng đồng Bedouin
Công thức "nhồi trong nhồi" của món ăn
lớn nhất thế giới được thực hiện bằng cách nhét một con cá vào một con
gà, rất nhiều con gà được nhồi trong một con cừu non, cuối cùng con cừu
được đặt vào bụng con lạc đà. Lạc đà sau khi được nhồi "đẫy" thịt sẽ
được quay tới khi da chín vàng giòn. Quá trình này phải mất một ngày và
cần tới một hố than lớn. Món ăn khi hoàn thành có thể đủ phục vụ 80-100
người thưởng thức.
Món thịt dê nướng nguyên con đang được
đầu bếp cắt chia cho các thực khách “đại gia”. Người Trung Quốc cho
rằng, óc khỉ là món ăn, bài thuốc quý giá để tăng cường sức mạnh đàn
ông. Do đó, món não khỉ còn đã trở thành món ăn kinh hoàng được giới đại
gia bỏ ra rất nhiều tiền để săn đón bởi sự tin tưởng vào khả năng tăng
cường tính dục của món ăn.
Bọ cạp trở thành món ăn được nhiều người Trung Quốc săn lùng
Bào thai động vật quý hiếm cũng là lựa
chọn ưa thích của các đại gia có nhu cầu tăng cường sinh lực. Không chỉ
uống rượu ngâm bào thai, nhiều bào thai được quý đại gia ăn trực tiếp để
tăng thêm khả năng giường chiếu cho bản thân.
Bọ cạp trở thành món ăn được nhiều người
Trung Quốc săn lùng bởi họ tin vào khả năng chữa bệnh ung thư và thấp
khớp của món này. Bọ cạp được nuôi quy mô lớn tại các trại chăn nuôi và
súp bọ cạp là món ăn khá phổ biến với các đại gia Trung Quốc.
Lê Liên (T/h)Chiêm ngưỡng tòa 'Tử Cấm Thành' 50 tỷ tại Việt Nam
(VietQ.vn) - Chủ nhân của ngôi
nhà trên mảnh đất hơn 4.000 m2 được làm hoàn toàn bằng gỗ quý có giá trị
lên tới 50 tỷ giống Tử Cấm Thành là đại gia Lê Đình Cường.
Ông Lê Đình Cường (ở xóm 3, xã Nghi Phú, T.p Vinh, Nghệ An) được biết đến là người giàu có nhờ khai thác, kinh doanh gỗ từ Lào về Việt Nam nhiều năm nay. Khi đã trở thành đại gia,
ông Cường mở rộng kinh doanh nhiều lĩnh vực khác. Theo đồn đoán của
nhiều người thì tài sản của ông có thể vượt quá hàng trăm tỷ đồng.
Ngôi nhà của đại gia Lê Đình Cường được làm bằng gỗ hương đặc biệt nhất cả nước, khu nhà này gồm 1 dãy 4 ngôi nhà. Các gian nhà thông nhau bằng những cây cầu bằng gỗ. Nhìn từ xa, ngôi nhà giống như một đình làng có mái cong cong chạm trổ, cổ kính.


Ngôi nhà của đại gia Lê Đình Cường được làm bằng gỗ hương đặc biệt nhất cả nước, khu nhà này gồm 1 dãy 4 ngôi nhà. Các gian nhà thông nhau bằng những cây cầu bằng gỗ. Nhìn từ xa, ngôi nhà giống như một đình làng có mái cong cong chạm trổ, cổ kính.
Ngôi nhà của đại gia Lê Đình Cường được làm bằng gỗ hương đặc biệt nhất cả nước
Theo báo Người Đưa Tin ghi nhận, năm 2004, ông Cường bắt đầu tuyển chọn hàng ngàn mét khối gỗ quý như đinh hương, cẩm lai... từ Lào về để bắt đầu xây dựng ngôi nhà theo lối kiến trúc đặc biệt. Nhiều người tiết lộ, để xây dãy nhà này, ông Cường đã thuê khoảng 50 người thợ giỏi nhất về chạm khắc gỗ chuyên nghiệp của tỉnh Bắc Ninh và cho sang bên Trung Quốc để học theo kiến trúc của Tử Cấm Thành.Ngôi nhà giống Tử Cấm Thành trị giá 50 tỷ
Sau gần 1 năm nghiên cứu, học theo các chi tiết các tòa nhà ở Tử Cấm Thành, những người thợ bắt đầu về xây dựng ngôi nhà trong khoảng 5 năm mới hoàn thành. Để làm được những căn nhà đặc biệt này, chủ nhân đã phải sự dụng ít nhất là 2000m3 gỗ đinh hương, giáng hương, cẩm lai... Thời điểm xây dựng, ngôi nhà này được đánh giá không dưới 50 tỷ đồng.
Để xây dựng ngôi nhà, năm
2004, ông Cường bắt đầu tuyển chọn hàng ngàn mét khối gỗ quý
như đinh hương, cẩm lai... từ Lào
Theo ghi nhận của báo VietNamNet, ngôi nhà này được
thiết kế rất công phu, tỉ mỉ từng chi tiết. Bất kể 1 xà ngang
hay bậc cửa nào cũng được chạm trổ các họa tiết sang trọng
như long, ly, quy, phụng rồi đầy đủ các loại chim thú. Đỉnh các
mái nhà cũng được trang trí tỉ mỉ, độc đáo với phong cách
của Tử Cấm Thành. Ngoài các tòa nhà chính, người chủ còn cho
xây 1 chòi để thưởng lãm trà, rượu. Được biết, bên dưới chòi
này là hầm chứa các loại rượu đặc biệt quý.
Khoảng 50 người thợ giỏi nhất về chạm khắc gỗ chuyên nghiệp của tỉnh Bắc Ninh tham gia xây dựng ngôi nhà
Trước đó, dư luận cũng xôn xao về một đại gia gia phố núi ở Điện
Biên. Đại gia này đã bỏ ra 200 tỷ đồng ra xây dựng một căn nhà sàn hoàn
toàn bằng gỗ lim. Ngôi nhà trị giá hàng trăm tỷ đồng này trải rộng trên
diện tích gần 500m2. Hơn 500 khối gỗ lim quý hiếm đã được dùng để xây
dựng căn nhà có một không hai này.Lê Liên (T/h)
Đại gia Trung Quốc và thú chơi ngông "kỳ dị" gây bão dư luận
Thứ bảy, 20/06/2015 | 07:50 GMT+7
(ĐSPL)
- Đại gia xấu xí nhất trong lịch sử, chơi ngông kỳ dị nhất,... là khắc
họa về một số đại gia Trung Quốc có cách "nổi" kỳ dị gây bão dân mạng
Trần Sơn - đại gia xấu lạ
Trần Sơn (1993,
ở Quảng Châu, Trung Quốc) – chàng đại thiếu gia xấu lạ từng “làm mưa
làm gió” một thời trên mạng xã hội. Thậm chí Trần Sơn đã từng dẫn đầu từ
khóa tìm kiếm hot nhất mạng xã hội weibo. Trang cá nhân của anh chàng
này nhận được số lượt theo dõi lên tới cả trăm nghìn người.
Điều
gây sốt ở chàng trai này đó chính là diện mạo “xấu lạ” không giống ai
do bị mắc chứng Thalassemia, sau đó là loạt hành động làm trò gây cười,
khoe tiền của, xế sang và cả chiến tích tán đổ hay tự tin “lên giường”
với các chân dài.
Những hình ảnh và
clip “bất thường” của Trần Sơn ngày càng được lùng sục nhiều hơn. Từ đó,
mọi người cũng thi nhau truy lùng tung tích thực sự của chàng trai “xấu
lạ” này và được biết anh là con của một ông chủ tập đoàn bất động sản
lớn nhất nhì Trung Hoa.
Tuy nhiên,
ngay sau đó thân thế thật sự của anh đã bị cư dân mạng Trung Quốc lật
tẩy rằng tất cả những thứ hoa mỹ từ tiền bạc, của cải, siêu xe, gái đẹp…
đều là giả tạo, thậm chí nguyên quán của Trần Sơn là ở Bình Nguyên –
vốn là huyện nhỏ, nghèo khó với tên thật là Lưu Tiểu Hùng. Việc xuất
hiện chàng đại gia “xấu lạ” chỉ được một số kẻ đứng đằng sau dựng lên để
giật dây, trục lợi, gây sốc.
Treo thưởng biệt thự 14 tỷ để tìm chó
Vào
cuối tháng 5, truyền thông Trung Quốc lại rộ lên tin một nữ đại gia sẽ
trao tặng cả một ngôi nhà trị giá 4 triệu nhân dân tệ cho ai có thể tìm
lại được chú chó cưng của bà.
Theo tờ
Beijng Youth Daily đưa tin, cụ bà có tên là Liu, hiện tại đã 70 tuổi và
đang sống ở một mình ở Bắc Kinh do con cái của bà đều đang sinh sống ở
nước ngoài. Nay bà chỉ còn lại một "người thân" duy nhất chính là chú
chó cưng đã bị mất tích mình.
Chính
vì vậy mà bà Liu đã không ngần ngại treo thưởng cả ngôi nhà trị giá 4
triệu nhân dân tệ (tương đương 14 tỷ đồng) cho ai có thể tìm lại được
"người thân" cho bà.
Thông báo tìm
chó mất tích với khoản hậu tạ này đã nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú
ý của mọi người. Đã có rất nhiều gọi điện cho cụ Li báo rằng đã tìm
thấy chú chó cưng của bà nhưng tất cả đều không phải.
Thậm
chí, vì khoản hậu tạ quá hấp dẫn nên một số người còn “cải trang” cho
các chú chó sao cho thật giống chú chó mất tích của bà Liu.
Tuy nhiên, cụ bà dễ dàng “lật tẩy” các mánh khóe trên bởi bà thực sự gắn bó và rất yêu chú chó cưng của mình.
Các
cuộc gọi giả mạo chó nhiều đến nỗi làm cháu trai của bà Liu phải thốt
lên: “Chúng tôi cảm thấy rất chán nản và bực mình với những cuộc gọi giả
mạo, có khi chúng tôi sẽ phải từ bỏ việc tìm kiếm kiểu này".
Đại gia bỏ hơn 50 tỷ để ăn 1 bữa trưa
Nhà hàng Smith & Wollensky ở Manhattan (New York). |
Thứ 6 vừa qua, cuộc đấu giá thường niên để ăn một bữa trưa cùng với vị tỷ phú Warren Buffett đã kết thúc.
Đại gia Zhu Ye, ông chủ của Tập đoàn Dalian Zeus Entertaintment (Trung Quốc) là người giành chiến thắng.
Mức
giá mà vị doanh nhân này đưa ra để ăn trưa trong vòng 1h đồng hồ là
2,35 triệu USD, cao hơn rất nhiều lần so với giá khởi điểm 25.000 USD mà
tỷ phú Buffett đưa ra.
Zhu Ye có ước mơ được ăn trưa với tỷ phú Warrent Buffett và
nay giấc mơ đó đã thành sư thật. Anh từng tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh
năm 1999. Anh chia sẻ với báo giới Trung Quốc rằng, muốn ăn trưa với tỷ
phú Buffett để tham khảo ý kiến về giá trị đầu tư.
Khi được hỏi về
quyết định chi số tiền lớn như vậy Zhu Ye cho biết, bản thân anh quyết
định tham gia đấu giá do giá cổ phiếu của công ty đã tăng trưởng mạnh
trong thời gian qua. Bữa trưa được diễn ra tại nhà hàng Smith &
Wollensky ở Manhatan (Newyork) sẽ không đưa vào chi phí công ty.
Zhu
không phải là doanh nhân Trung Quốc đầu tiên dành cơ hội ăn trưa với tỷ
phú Buffett. Năm 2008, doanh nhân Zhao Danyang đã chi 2,1 triệu USD cho
bữa ăn trưa đắt giá này.
Bữa trưa
được diễn ra tại nhà hàng Smith & Wollensky ở Manhattan (New York).
Chi phí của bữa ăn được vị doanh nhân này cho biết sẽ không tính vào chi
phí của công ty.
Con số mà đại gia
Trung Quốc Zhu Ye đưa ra cao hơn so với mức giá khoảng 2,2 triệu USD mà
Andy Chua người Singapore thắng cuộc đưa ra trong năm ngoái. Song, số
tiền này vẫn chỉ bằng 2/3 so với con số kỷ lục 3,46 triệu USD do một cá
nhân giấu tên trả vào năm 2012.
Người
thắng cuộc trong đợt đấu giá có thể đi cùng 7 người khác, dùng bữa trưa
với tỉ phú Warren Buffet ở nhà hàng Smith & Wollensky tại thành phố
New York (Mỹ). ABC News cho biết thêm từ trước đến nay, vẫn có vài
người thắng cuộc muốn dùng bữa trưa với Buffett tại quê nhà của ông là
thành phố Omaha thuộc tiểu bang Nebraska.
Ý
tưởng đấu giá bữa trưa và dành toàn bộ số tiền thu được cho hoạt động
từ thiện do người vợ đầu tiên của Buffett là Susan đưa ra. Bà Susan qua
đời vào năm 2004.
Tính đến nay, thông
qua các cuộc bán đấu giá bữa trưa, Buffett đã huy động được 17,8 triệu
USD cho quỹ từ thiện Glide Foundation ở thành phố San Francisco. Quỹ này
chuyên cung cấp các bữa ăn miễn phí, nhà ở giá rẻ và tư vấn cho người
nghèo.Nói về mức giá khủng bỏ ra để ăn bữa trưa này, vị doanh nhân Trung
Quốc cho biết, ông muốn ăn trưa với tỷ phú Buffett để tham khảo ý kiến
về giá trị đầu tư.
Bữa trưa được diễn ra tại nhà hàng Smith & Wollensky ở Manhattan (New York).
Mua 4 trang báo với giá 2 tỷ đồng để xin lỗi người yêu
Sợ
mất người yêu, một chàng trai ở Bắc Kinh (Trung Quốc) đã không đắn đo
chi số tiền tương đương 2 tỷ đồng để mua 4 trang báo với mục đích đăng
lời xin lỗi.
Theo China Daily, sau
trận cãi vã to tiếng, người yêu của Scott Xu bỏ đi và mất liên lạc luôn.
Hốt hoảng, Xu tìm đến một tờ báo nổi tiếng và vung tiền ra mua hẳn 4
trang để in lời xin lỗi công khai (ảnh) với mục đích khiến người yêu hồi
tâm chuyển ý.
Chi 30 tỉ/năm thuê dịch vụ tìm vợ
Muốn
gia nhập danh sách khách hàng của dịch vụ tìm vợ, đại gia Trung Quốc
sẵn sàng chi ra 1,6 triệu USD /năm (tương đương hơn 30 tỷ), miễn là
“săn” dược những cô gái xinh đẹp, học vấn cao.
Một
khách hàng từng yêu cầu tìm một cô gái càng giống diễn viên Chương Tử
Di càng tốt. Một người khác đã chi tiền cho công ty để tới 9 thành phố,
tìm và phỏng vấn 10.000 cô gái chỉ để tìm bạn đời.
Yêu
cầu của các tỉ phú là cô gái đó phải có vẻ ngoài quyến rũ, tuổi tầm 22 -
24, có bằng thạc sỹ từ một đại học hàng đầu ở Bắc Kinh hoặc Thượng Hải.
Một
người phụ nữ đã tham gia vào một cuộc "tuyển vợ” của những người đàn
ông giàu có Trung Quốc đã mô tả lại kinh nghiệm của mình đó là thật
"khủng khiếp". Cô Tang Miaomiao nói với hãng tin tức Bắc Kinh cô tin rằng nhiều người đàn ông trong số họ tìm vợ mục đích chỉ để đáp ứng nhu cầu tình dục.
Chi 200 tỷ mua “thiên thần” phim khiêu dâm Nhật
Gần đây, một đại gia Trung Quốc
đã gây sốc khi bỏ ra số tiền hơn 50 triệu tệ (khoảng gần 200 tỷ đồng
Việt Nam) để mua đứt “thiên thần phim khiêu dâm” Takizawa Laura trong
vòng 15 năm.
Theo đó, Takizawa Laura
(còn được gọi dưới tên khác là Takizawa Rola) sẽ là trợ lý riêng, đặc
biệt của đại gia này để hỗ trợ hình ảnh và giúp ông phát triển công việc
kinh doanh.
Trong
một sự kiện vừa được tổ chức gần đây, Takizawa đã xuất hiện bên cạnh vị
đại gia, tuy nhiên cô nhanh chóng bị dư luận Trung Quốc "ném đá" vì
thân hình xồ xề, hàm răng ố vàng và vẻ mặt "già nua" so với số tuổi 23.
"Ông chủ" của cô bị chỉ trích là chi quá nhiều tiền để làm điều vô bổ,
khoe khoang bản thân.
Takizawa Laura,
sinh năm 1992, vốn là một người mẫu tuổi teen rất được yêu thích tại
Nhật. Với chiều cao 1,72m, các số đo 83-58-84 và làn da trắng, gương mặt
thiện thần, cô từng được dân mạng Nhật Bản gọi là "Quốc bảo mỹ nữ".
Ngọc Anh (Tổng hợp)
Nhận xét
Đăng nhận xét