Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

CÂU CHUYỆN TÌNH BÁO

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Đọc truyện đêm khuya VOV | Chuyện về người nữ tướng tình báo - Mường giống



Những cuộc đối đầu mới của Cơ quan tình báo Mossad

Hồng Sơn |


Những cuộc đối đầu mới của Cơ quan tình báo Mossad

Từng nổi danh trên toàn thế giới bởi sự táo bạo, Cơ quan tình báo Mossad của Israel đã trải qua hàng loạt những thử thách chỉ trong vòng vài năm gần đây bao gồm những thất bại, sự thiếu tin cậy và thậm chí cả xung đột với thủ tướng…

Nhưng từ khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu bổ nhiệm Yossi Cohen, một trong những chiến hữu thân cận nhất của mình vào chiếc ghế Giám đốc Mossad, cơ quan này được cho là được chính thức bật đèn xanh để có thể tự do tiến hành một cuộc chiến bí mật bằng mọi giá chống lại Iran, được coi là kẻ thù hàng đầu của nhà nước Do thái tại Trung Đông…
“Mọi chuyện đều diễn ra rất thuận lợi đối với chúng tôi kể từ khi Tổng thống Trump lên nắm quyền. Ông ấy phân định rõ ràng ai là người tốt, ai là người xấu” - Yossi Cohen đã không ngần ngại tuyên bố như vậy khi được mời tới một hội nghị của các bộ trưởng tài chính tại Jerusalem, trái ngược với thái độ của những người tiền nhiệm luôn tuân thủ nguyên tắc kín tiếng trước tiên.
Những cuộc đối đầu mới của Cơ quan tình báo Mossad - Ảnh 1.
Đương kim giám đốc Mossad - Yossi Cohen.
Người đứng đầu cơ quan tình báo Mossad từ năm 2016 còn ca ngợi những công lao của Tổng thống Mỹ, người trước đó đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran và công khai gọi nước này là một quốc gia khủng bố.
Cũng hòa theo quan điểm trên, Cohen cũng chẳng ngại che giấu về cuộc chiến bằng mọi giá chống lại Iran của cơ quan do mình đứng đầu: “Một người bạn Mỹ mới đây đã hỏi tôi rằng, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi chiến thắng Iran. Tôi trả lời rằng, nếu thắng Iran, tôi sẽ bị… thất nghiệp. Nhưng nếu không thể thắng được Iran, nhiều khả năng tôi còn không có cả nhà để ở!”.
Chiến hữu thân cận của thủ tướng Netanyahu
Thái độ công khai và tự tin của Cohen cho thấy, ông ta đang có được sự tín nhiệm hoàn toàn từ phía Thủ tướng Benjamin Netanyahu, người đã bổ nhiệm ông ta vào vị trí trên sau nhiều năm khó khăn và mâu thuẫn giữa những người đứng đầu Mossad với các đời Thủ tướng Israel.
Cohen có thể coi là một quan chức tình báo kỳ cựu của Mossad, leo lên được cương vị cao nhất tại đây sau 30 năm phấn đấu.
Ông đã từng được ông Netanyahu bổ nhiệm làm cố vấn an ninh quốc gia vào năm 2013 trước khi trở thành Giám đốc Mossad. Chính trị gia 50 tuổi này (có thể nói thành thạo tiếng Pháp và Arab) có biệt danh là “người mẫu” vì có bề ngoài trông giống một tay chơi thứ thiệt. Tuy nhiên, ông ta trên thực tế lại là người đặc biệt sùng đạo và quan điểm “diều hâu” thực sự.
Chuyên gia phân tích David Elkaim từ Trung tâm nghiên cứu tình báo của Pháp nhận định, chính sự gần gũi của Cohen với Netanyahu đã giúp tạo điều kiện cho ông ấy rất nhiều. “Cohen có một lý lịch xuất sắc, phù hợp với ván cờ mà chúng tôi đang đấu với Iran” – một chuyên gia khác của Israel nhận xét.
Với việc Cohen lên nắm quyền, Mossad dường như đã khôi phục lại chính sách nhằm triển khai những chiến dịch táo bạo nhất. Điển hình là chiến dịch tại Malaysia nhằm ám sát nhà khoa học Palestine và là thành viên của Hamas vào tháng 4-2018, cũng như giúp đỡ người Ai Cập chống lại Nhà nước Hồi giáo (IS) tại khu vực bán đảo Sinai trong nhiều tháng liền.
Những thăng trầm
Nếu nhìn lại lịch sử, Mossad trong mọi giai đoạn thăng trầm của mình cũng không bao giờ từ bỏ những chiến dịch bí mật của mình. Sau khi thành lập vào năm 1949, Mossad đã có không ít vụ việc gây tiếng vang, giúp tạo dựng hình ảnh của họ như là một trong những cơ quan tình báo hiệu quả và nguy hiểm nhất thế giới.
Cụ thể là sau vụ truy tìm và bắt giữ cựu lãnh đạo phát xít Adolf Eichmann tại Argentina vào năm 1960, cũng như săn lùng thủ phạm sát hại các vận động viên Israel tại Olympic Munich 1972, Mossad đã nổi danh là một tổ chức có phương thức hành động cực kỳ táo bạo và tàn nhẫn.
Những cuộc đối đầu mới của Cơ quan tình báo Mossad - Ảnh 2.
Những điệp viên Mossad bị nhận mặt trong thất bại đáng nhớ của tổ chức này tại Dubai.
Tuy nhiên theo lời của chính một cựu sĩ quan Mossad, hình tượng trên về một mức độ nào đó đã bị thổi phồng, do cơ quan này cũng gặp phải không ít những thất bại bị ém nhẹm hoặc không biết rõ ràng.
Điển hình trong 20 năm gần đây, một số hành động của Mossad được đánh giá là đầy mâu thuẫn, thậm chí là vụng về. Tháng 9-1997, hai điệp viên của họ bị bắt giữ tại Jordan sau âm mưu đầu độc Khaled Mashal, một thủ lĩnh lưu vong của phong trào Hamas. Vụ việc còn gây ra cả một cuộc khủng hoảng về ngoại giao giữa Israel và Jordan.
Thủ tướng Israel (khi đó cũng chính là Benjamin Netanyahu) đã phải khẩn cấp gửi tới Amman một liều thuốc giải độc để cứu Mashal, nhằm xoa dịu cơn giận dữ của nhà vua Hussein.
Thất bại này đã khiến cho người đứng đầu Mossad khi đó là tướng Danny Yatom phải từ chức. Chưa hết, người kế nhiệm sau đó là Efraim Halevy cũng bị chỉ đạo phải “nằm im thở khẽ” một thời gian để tránh sự chú ý của công luận.
Sự xuất hiện của viên tướng quân đội Meir Dagan trên cương vị đứng đầu Mossad vào năm 2002 đã đưa cơ quan này ra khỏi trạng thái “ngủ đông”. Thủ tướng Ariel Sharon khi đó rất cần một cơ quan mật vụ “trang bị vũ khí tới tận răng”, khi người Israel đang phải đương đầu với rất nhiều vụ khủng bố của những kẻ đánh bom cảm tử.
“Dagan là người ủng hộ cho những đòn triệt hạ chính xác và tấn công phủ đầu” – đánh giá của Giám đốc Trung tâm nghiên cứu tình báo Pháp Eric Denece. Tuy nhiên, vị trí của ông ta đã lung lay sau một thất bại nghiêm trọng vào tháng 2-2010.
Một nhóm hơn 20 điệp viên đã đặt chân tới Dubai bằng giấy tờ giả trong một phi vụ nhằm ám sát Mahmoud al-Mabhouh, một thành viên cao cấp của Hamas tại khách sạn.
Các điệp viên đã bị camera quan sát của khách sạn ghi lại. Cảnh sát Dubai cuối cùng đã cho công bố những đoạn băng trên và buộc tội Mossad về vụ ám sát, khiến cơ quan này phải hứng chịu một làn sóng chỉ trích dữ dội.
Chưa kể mối quan hệ về sau giữa Giám đốc Mossad và Thủ tướng Netanyahu đã ngày một xấu đi. Khi người đứng đầu chính phủ Israel tuyên bố đang cân nhắc nghiêm túc về khả năng triển khai một chiến dịch nhằm tấn công phủ đầu vào các địa điểm hạt nhân của Iran, Meir Dagan đã bày tỏ sự phản đối.
Về sau, ngay cả khi đã phải từ chức vì căn bệnh ung thư, Dagan vẫn công khai chỉ trích các kế hoạch của Netanyahu liên quan đến Iran, gọi đó là hành động nguy hiểm đối với cả khu vực. “Đó là kế hoạch ngớ ngẩn nhất mà tôi từng được nghe thấy” – cựu Giám đốc Mossad đã thẳng thừng mỉa mai Thủ tướng Netanyahu như vậy.
Thay thế Dagan từ năm 2011 là Tamir Pardo cũng có xu hướng đi theo con đường của người tiền nhiệm. Cho dù Mossad rất tích cực chống lại các dự án hạt nhân của Iran, nhưng Pardo cũng phản đối việc khởi xướng chiến tranh, vì theo ông ta rất có thể sẽ khiến tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát.
Hơn nữa, Pardo cho rằng cuộc xung đột không chính thức với người Palestine là mối nguy cơ nghiêm trọng hơn đối với Israel nếu so với Iran. Đó cũng là lý do chính khiến Netanyahu cách chức Pardo vào năm 2015 để đưa nhân vật tin cậy Yossi Cohen lên thay thế.
Cuộc chiến không tuyên bố với Iran
Thủ tướng Netanyahu đã có tính toán khi đưa ông Cohen lên điều hành cuộc chiến chống Iran. Ngay từ năm 2002, Cohan đã trực tiếp điều hành nhiều chiến dịch bí mật của Mossad chống lại Tehran.
Thủ tướng Sharon khi đó đã giao cho Mossad phải làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn hay trì hoãn tối đa việc hiện thực hóa chương trình hạt nhân của Iran, quốc gia đã không ít lần đe dọa sẽ xóa sổ Israel trên bản đồ thế giới.
Dù đã sở hữu tiềm lực vũ khí hạt nhân từ những năm 1960, nhưng giới lãnh đạo Israel không cho phép một quốc gia nào trong khu vực có thể tiếp cận được loại vũ khí hủy diệt này. Nhờ những thông tin do Mossad khai thác được, Israel đã từng phá hủy nhà máy điện Tammuz của Iraq vào tháng 6-1981, cũng như ném bom lò phản ứng Al-Kibar tại Syria vào tháng 9-2007.
Liên quan đến đối thủ chính Iran, Mossad đã không từ bất cứ thủ đoạn nào: lôi kéo tuyển mộ điệp viên, giúp các nhà khoa học và quân nhân chạy trốn, liên minh với các quốc gia Arab để chống lại Tehran, phá hoại các trang bị vũ khí, nghe trộm…
Cohen trong quá khứ cũng từng rất thành công trong việc tuyển mộ các nguồn tin, giúp cho ông ta thu được nhiều thông tin quí giá từ giới lãnh đạo Hezbollah và lực lượng vệ binh cách mạng tại Tehran.
Năm 2004, ông Cohen được bổ nhiệm làm chỉ huy các chiến dịch của Mossad chống lại Iran trong khuôn khổ cái gọi là “Kế hoạch Daniel”.
Lực lượng của ông còn có sự bổ sung của đơn vị quân đội mang mật danh 8200 bao gồm các chuyên gia hàng đầu về thu thập thông tin và tác chiến trên không gian mạng, giúp họ có thể giải mã nhiều thông điệp quan trọng của chính phủ Iran.
Theo nhiều nguồn tin, với sự giúp đỡ của Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA), họ đã tạo ra một loại virus máy tính nguy hiểm có tên Stuxnet lây nhiễm trên các máy tính điều khiển các thiết bị ly tâm tại nhà máy hạt nhân Natanz, làm cho chương trình hạt nhân của Iran bị chậm tiến độ mất một vài năm.
Ngoài vũ khí điều khiển học, một trò ưa thích nữa của Mossad chính là tiến hành các vụ ám sát. Theo nhà báo Ronen Bergman trong cuốn sách “Rise and Kill First: The Secret History of Israels Targeted Assassinations”, Israel đã tiêu diệt một số lượng người nhiều hơn bất kỳ một quốc gia phương Tây nào tính từ năm 1945 tới nay.
Điển hình như vào tháng 2-2008, Mossad với sự hỗ trợ của CIA đã tiêu diệt được Imad Mugniyeh, người đứng đầu phe quân sự của Hezbollah, cũng là một trong những đồng minh hàng đầu của Iran.
Vài tháng sau, một tay súng bắn tỉa Israel từ trên tàu đã thành công trong việc bắn hạ viên tướng Syria Suleiman, người khi đó đang điều hành chương trình hạt nhân của nước này, khi ông ta ăn tối với khách trên căn nhà sát biển của mình.
Từ năm 2009, Mossad đã lập một danh sách hơn chục các nhà khoa học và chuyên gia trong chương trình hạt nhân của Iran cần phải tiêu diệt. Nhiều nhân vật trong danh sách này đã lần lượt bị ám sát không lâu sau đó.
Ngày 12-1-2010, nhà vật lý nổi tiếng Masoud Ali Muhammadi thiệt mạng tại Tehran sau vụ nổ của một chiếc xe mô tô bị gài bom.
Vài tháng sau, một số kẻ lạ mặt đi mô tô đã gắn bom nam châm lên xe của hai chuyên gia Iran. Một trong số này, giáo sư Fereydun Abbasi đã may mắn sống sót. Tiếp đó là một loạt các nhà khoa học và quan chức quân đội đã bị ám sát trong giai đoạn từ 2011 đến 2013.
Chưa kể một số kỹ sư Nga bị thiệt mạng trong một tai nạn hàng không đáng ngờ vào tháng 6-2011, khi họ có kế hoạch tới Natanz để sửa chữa các thiết bị ly tâm tại đây. Mossad chỉ thực sự tạm dừng các hoạt động ám sát, sau khi cộng đồng quốc tế ký kết với Iran một thỏa thuận hạn chế các hoạt động hạt nhân của họ để đổi lấy việc gỡ bỏ một phần các biện pháp cấm vận.
Cho tới thời gian gần đây, những chiến dịch bí mật của Mossad có vẻ lại gia tăng cường độ. Vào một đêm lạnh giá tháng giêng năm 2018, một số bóng đen đã lẻn vào một nhà kho ở phía nam Tehran, phá các két sắt, chất lên một chiếc xe hòm hàng chục kiện hàng rồi chạy về phía biên giới Azerbaijan.
Đó chính là một chiến dịch của Mossad nhằm lấy cắp tại Iran hơn 50 ngàn trang tài liệu và 200 đĩa chứa dữ liệu mật về chương trình hạt nhân của nước này.
Không hề che giấu sự tự hào về thành công của chiến dịch đã được chuẩn bị trong suốt 2 năm, Benjamin Netanyahu vào ngày 30-4-2018 đã công khai giới thiệu trên truyền hình về những tài liệu lấy cắp trên, nhằm thuyết phục công luận quốc tế về việc Tehran vẫn chưa từ bỏ âm mưu tiếp tục chương trình hạt nhân của mình. “Sô diễn” đặc biệt trên diễn ra không lâu trước quyết định của Donald Trump rút khỏi thỏa thuận quốc tế với Iran.
Về phần mình, người Iran tất nhiên cũng không ngồi yên chịu trận trong cuộc chiến trên. Các cơ quan mật vụ của nước này từ nhiều năm đã theo dõi khá chặt chẽ các điệp viên của Mossad và những nguồn tin của họ.
Năm 2007, họ bắt giữ tay kỹ sư Ali Ashtari bị Mossad tuyển mộ và treo cổ anh ta chỉ một năm sau đó. Mật vụ Iran tìm cách tuyển mộ các thương gia tại Israel, cũng như tổ chức ám sát trả đũa một số nhà ngoại giao Israel tại Ấn Độ và Thái Lan.
theo An Ninh Thế giới



Hồ sơ mật về minh tinh Đức Quốc Xã hé lộ vỏ bọc hoàn hảo của mạng lưới điệp viên Liên Xô

Quang Huy |



Hồ sơ mật về minh tinh Đức Quốc Xã hé lộ vỏ bọc hoàn hảo của mạng lưới điệp viên Liên Xô
Marika Rökk. (Ảnh: Ullstein Bild/Getty Images)

Marika Rökk sinh năm 1913 tại Cairo, Ai Cập là một minh tinh màn bạc sáng chói nhất của nước Đức vào thời kỳ Quốc Xã.

Theo tư liệu từ trang Gli Occhi Della Guerra (Italy), sự thành công của Rökk gắn liền với sự phát triển thăng hoa của chủ nghĩa phát xít (năm 1933).
Trong năm này, công ty Universum Film AG (UFA) đã ký với bà một bản hợp đồng mà nhờ đó bà nhanh chóng trở thành ngôi sao thực sự của các vở nhạc kịch, sánh ngang với những sản phẩm đến từ Hollywood.
Tất cả những bộ phim này đều là sản phẩm tuyên truyền của phát xít Đức, do Bộ trưởng tuyên truyền Joseph Goebbels, một chuyên gia và người hâm mộ điện ảnh, trực tiếp chỉ đạo. Chúng không bao giờ được trình chiếu ở nước ngoài.
Nổi tiếng sau khi tham gia bộ phim Leichte Kavallerie (Khinh kỵ) năm 1935, Rökk trở thành một trong những ngôi sao sáng giá nhất thời kỳ này. Bà là nữ nghệ sĩ đầu tiên tham gia bộ phim màu của Đức "Những người phụ nữ vẫn là những nhà ngoại giao giỏi" năm 1941 cặp đôi với nam tài tử Willy Fritsch.
Bà gặt hái được thành công lớn nhờ bộ phim "Cô gái ước mơ của tôi" (năm 1944) do chồng của mình, ông Georg Jacoby, biên kịch.
Trong số những bộ phim thú vị nhất của Rökk phải kể đến vai diễn Nastasya Petrovna trong phim "Giữa vũ hội ồn ào" (năm 1939) của Carl Froelich.
Hồ sơ mật về minh tinh Đức Quốc Xã hé lộ vỏ bọc hoàn hảo của mạng lưới điệp viên Liên Xô - Ảnh 1.
Marika Rökk, thành danh trong thời kỳ Quốc Xã, đã diễn xuất trong gần 40 tác phẩm điện ảnh (Ảnh: Ronald Grant)
Nữ điệp viên KGB
Marika Rökk trút hơi thở cuối cùng tại thành phố Baden của Áo vào năm 2004, hưởng thọ 91 tuổi. 13 năm sau đó, một phát hiện gây sốc về cuộc đời nữ minh tinh nổi tiếng được hé lộ.
Tài liệu tối mật hàng đầu của tình báo Anh được giải mã, mà tờ Guardian (Anh) công bố vào tháng 2/2017, xác nhận Rökk từng là nữ điệp viên của Liên Xô.
"Nhiều khả năng bà đã trở thành điệp viên của Ủy ban an ninh quốc gia Liên Xô (KGB) nhờ viên quản lý của mình, ông Heinz Hoffmeister, người cũng hợp tác với cơ quan tình báo Liên Xô. Hiện vẫn chưa rõ ràng vai trò của Rökk, và điều quan trọng là bà đã chuyển những thông tin tình báo nào", tờ báo của Anh viết.
Krona là tên mạng lưới mà bà tham gia. Qua hệ thống này, những thông tin quân sự tối mật được chuyển cho tình báo Liên Xô, bao gồm cả các kế hoạch của Đức liên quan tới chiến dịch "Barbarossa" và trận đánh Kursk.
Mạng lưới được dẫn dắt bởi điệp viên Liên Xô huyền thoại Yan Chernyak, nổi tiếng với biệt danh "người không bóng". Chính Chernyak cũng được tình báo quân đội Liên Xô chiêu mộ khi ông học tập ở Berlin thập niên 1940.
Mạng lưới của Chernyak gồm khoảng 35 điệp viên, bao gồm các chủ nhà băng, các quan chức quân sự và thư ký, cũng như những nghệ sĩ như Olga Chekhova, Guardian cho hay.
Bị tình báo Đức theo dõi
Cuộc sống hai mang của Rökk đã bị cơ quan tình báo Tây Đức, đặt tên theo nhà sáng lập Reinhard Gehlen (nay là BND), phát hiện vào năm 1951.
Trong tài liệu từ tháng 11/1951, được tạp chí Bild (Đức) công bố mới đây, các cơ quan mật vụ đã đề cập tới "những mối quan hệ của nữ nghệ sĩ với tình báo Liên Xô".
Trong năm đó, nữ minh tinh màn bạc tuyên bố giải nghệ sau 16 năm hoạt động trên sân khấu. Các tờ báo viết rằng Rökk muốn giành thời gian cho cửa hàng của mình ở Dusseldorf. Nhưng các chứng cứ của những cơ mật vụ Đức cho thấy đó là cái cớ hợp lý để bà tiếp tục làm việc cho KGB.
Theo Guardian, hồ sơ được giải mã không tiết lộ liệu Marika Rökk có biết chuyện bà bị tình báo Đức nghi ngờ làm gián điệp cho Nga hay không, cũng như chưa rõ có bất kỳ hành động nào từ Berlin để ngăn cản bà.
Lệnh cấm mà Rökk bị áp đặt trong giai đoạn cuối Thế chiến II bởi "có mối quan hệ gần gũi với ban lãnh đạo Quốc Xã" đã giúp bà giữ được vỏ bọc trong nhiều năm sau đó.
Hồ sơ mật về minh tinh Đức Quốc Xã hé lộ vỏ bọc hoàn hảo của mạng lưới điệp viên Liên Xô - Ảnh 2.
Heinz Hoffmeister (ghế trước bên trái), người đã tuyển mộ Rökk, được nhìn thấy ngồi chung xe với Maria Callas, giọng nữ cao Opera nổi tiếng thế giới của thế kỷ XX, năm 1959. (Ảnh: Ullstein Bild/Getty Images)
"Thần tượng" của Hitler và người tình của Goebbels?
Nhiều sự lựa chọn đã được dành cho nữ diễn viên, vũ công tài ba từng lớn lên tại Budapest, khi điện ảnh Đức cố gắng đuổi kịp nền điện ảnh phát triển ở Mỹ.
Người ta cho rằng Marika Rökk là một trong những nữ diễn viên yêu thích nhất của Adolf Hitler, cũng như có mối quan hệ tình nhân với Bộ trưởng Goebbels.
Bà thường xuyên tham gia cùng với Johannes Heesters trong những bộ phim tuyên truyền. Người ta hâm mộ Rökk không chỉ về tài năng diễn xuất mà còn vì chất giọng đậm chất Hungary mà nhờ đó bà trở thành người đẹp ngoại lai trong mắt những người Đức.
Tấm thiệp năm 1940, mà trong đó nữ minh tinh Rökk bày tỏ sự cảm ơn Quốc trưởng Hitler tặng hoa cho mình, hiện nay đang được trưng bày tại Bảo tàng điện ảnh ở Berlin.
theo Trí Thức Trẻ



Sự thật về nữ điệp viên tài sắc vẹn toàn trong "Sắc, Giới"

Thiên Hà |



Sự thật về nữ điệp viên tài sắc vẹn toàn trong "Sắc, Giới"
Nữ diễn viên Thang Duy tái hiện hình ảnh Trịnh Bình Như trong "Sắc, Giới". (Ảnh sưu tầm)

Không phản bội tổ chức như nhân vật Vương Giai Chi trong "Sắc, Giới", nguyên mẫu ngoài đời thực của nữ điệp viên này có cái kết đáng buồn hơn gấp nhiều lần.

Tháng 7/1937, hình ảnh cô người mẫu xuất hiện trên ảnh bìa tạp chí Lương Hữu - tạp chí nổi tiếng và có sức ảnh hưởng lớn tại Trung Quốc thời điểm đó - đã khiến hàng vạn nam giới Thượng Hải chết mê chết mệt.
Tuy nhiên, hầu hết không ai biết rằng, đằng sau hình ảnh trang nhã, yêu kiều là thân phận của một nữ điệp viên ưu tú - Trịnh Bình Như.
Câu chuyện của bà sau này được tái hiện qua hình ảnh nữ điệp viên Vương Giai Chi trong tác phẩm điện ảnh "Sắc, Giới" năm 2007 của đạo diễn Lý An.
Cuộc gặp gỡ định mệnh
Điệp viên kỳ cựu của Quốc dân đảng, Trần Bảo Hoa (1907 - 1975), đi tham dự buổi dạ hội vào một tối mùa thu năm 1937. Trong bữa tiệc, ông bất ngờ nhận ra Bình Như - mỹ nữ xinh đẹp đã xuất hiện trên ảnh bìa tạp chí Lương Hữu trước đó không lâu.
Sự thật về nữ điệp viên tài sắc vẹn toàn trong Sắc, Giới - Ảnh 1.
Trịnh Bình Như. (Ảnh: Baidu)
Sau khi bắt chuyện, Trần phát hiện Bình Như vẫn đang là sinh viên của Học viện Pháp chính Thượng Hải và chiêu mộ bà tham gia Trung Thống, tức Cục điều tra thống kê thuộc Ban chấp hành trung ương Quốc dân đảng Trung Quốc, một cơ quan tình báo quan trọng của Quốc dân đảng.
Trịnh Bình Như (1918 - 1940), xuất thân trong gia đình danh giá ở Chiết Giang, với vẻ đẹp sắc sảo, thông minh, là người đẹp nổi tiếng Thượng Hải lúc bấy giờ.
Cha là Trịnh Việt, từng du học ở Nhật Bản. Sau này, ông theo đuổi học thuyết cách mạng của Tôn Trung Sơn (1866 -1925), gia nhập Đồng Minh hội và có địa vị cao trong Quốc Dân Đảng.
Mẹ là Hanako Kimura, tiểu thư của một dòng họ nổi tiếng tại Nhật Bản. Sau khi kết hôn, bà đã theo chồng về Trung Quốc và đổi tên là Trịnh Hoa Quân.
Đồng minh hội, tên gọi đầy đủ là Trung Quốc cách mạng đồng minh hội. Đây là chính đảng cách mạng của giai cấp tư sản do Tôn Trung Sơn sáng lập và lãnh đạo từ năm 1905, sau đó sáp nhập cùng 4 đảng phái khác thành Quốc dân đảng vào năm 1912.
Cái gật đồng ý của Bình Như cũng nhận được sự đồng tình từ cha mẹ, những thành viên của Đồng minh hội.
Dưới sự đích thân chỉ dạy của Trần Bảo Hoa, Bình Như nhanh chóng trở thành nữ điệp viên xuất sắc.
Với các mối quan hệ từ cha mẹ và tinh thông tiếng Nhật, bà xâm nhập vào hàng ngũ cao cấp quan chức Nhật Bản ở Thượng Hải và lấy được nhiều thông tin cơ mật.
Trong đó, quan trọng nhất khi bà đã hai lần dò la được thông tin tình báo Uông Tinh Vệ (1883 - 1944), "có động thái bất thường".
Uông ban đầu là thành viên quan trọng trong chính phủ Trung Hoa Dân Quốc của Tôn Trung Sơn, sau chuyển sang kết giao với người Nhật, thành lập chính quyền Uông Tinh Vệ (1940) nên bị coi là Hán gian.
Bình Như đã báo cáo thông tin về Uông cho tổ chức nhưng đáng tiếc khi đó không được chú ý.
Chỉ đến khi Uông Tinh Vệ rời Trùng Khánh đầu quân cho Nhật thì tổ chức bắt đầu xem trọng bà.
Sau đó, họ giao nhiệm vụ ám sát Đinh Mặc Thôn cho bà.
Mỹ nhân kế - hai lần ám sát hụt "siêu đặc vụ"
Đinh Mặc Thôn, từng gia nhập đảng Cộng sản Trung Quốc, sau đó chuyển sang cơ quan tình báo Trung Thống của Quốc dân đảng - cùng tổ chức với Uông Tinh Vệ.
Sau khi Uông rời Quốc dân đảng sang đầu quân cho Nhật vào năm 1938, Đinh cũng bị lôi kéo bán thông tin tình báo của tổ chức này cho Nhật.
Sau đó, Đinh trở thành Chủ nhiệm Tổng bộ đặc công số 76, nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong chính quyền Uông Tinh Vệ và trở thành mục tiêu ám sát của Trung Thống.
Tuy nhiên, do nắm vững hoạt động của Trung Thống, lại nhanh nhạy và đa nghi nên ông ta nhiều lần thoát nạn.
Sự thật về nữ điệp viên tài sắc vẹn toàn trong Sắc, Giới - Ảnh 3.
Ảnh trong phim "Sắc, Giới".
Biết Đinh Mặc Thôn có tính háo sắc, Trần Bảo Hoa đã nhanh chóng sắp xếp cho Bình Như tiếp cận và tìm cơ hội thuận lợi ra tay.
Lợi dụng sắc đẹp và mối quan hệ "thầy trò cũ", Bình Như trở thành thư ký riêng, từng bước khiến Đinh "cắn câu".
Lần đầu hành động, bà mời Đinh đến nhà làm khách. Một đội mật vụ đánh úp được Trung Thống cử đến bao vây phía căn nhà. Tuy nhiên, do đa nghi nên khi xe đến gần nhà bà, Đinh Mặc Thôn bất ngờ đổi ý, quay xe bỏ đi. Kế hoạch ám sát lần đầu thất bại.

Đinh Mặc Thôn (1901 - 1947), người Hồ Nam, Trung Quốc.
Đinh và Bình Như được biết đến với quan hệ thầy trò.
Khi làm Hiệu trưởng trường Trung học Dân Quang (Thượng Hải) nơi Bình Như theo học, Đinh đã mến mộ tài sắc và thành tích học tập của bà.
Trung Thống tiếp tục ra quyết định cho Bình Như tìm thời cơ, tiến hành ám sát Đinh lần hai.
Ngày 21/12/1939, Đinh mời bà đến ăn cơm ở nhà một người bạn ở khu Hộ Tây, Thượng Hải.
Sau bữa tối, hai người ngồi cùng xe về, khi xe chạy qua cửa hàng đồ da Siberia trên đường Gordon (nay là Giang Ninh), Bình Như lấy lý do muốn mua quà Giáng sinh nên nài nỉ Đinh vào chọn áo khoác giúp bà.
Theo phản ứng nghề nghiệp, Đinh thấy đây không phải là địa điểm hẹn trước nên chỉ đồng ý dừng lại khoảng nửa tiếng vào cửa hàng với bà.
Trong lúc, bà đang chọn áo, Đinh Mặc Thôn đột nhiên phát hiện bên ngoài cửa kính có hai người khả nghi đang theo dõi. Linh tính chuyện chẳng lành, đặc vụ lão luyện này rút từ trong túi ra một nắm tiền đưa cho bà và nói: "Em tự chọn nhé, anh đi trước đây".
Nói xong, Đinh chạy vội ra ngoài, chui thẳng vào xe chống đạn đang mở cửa chờ sẵn.
Các điệp viên Trung Thống quá bất ngờ trước việc Đinh bỏ chạy nên không kịp trở tay.
Khi tiếng súng vang lên, Đinh Mặc Thôn đã an toàn trong xe và thoát thân. Kế hoạch ám sát lần hai lại thất bại.
Để con mồi vuột ngay trước mắt, Bình Như vừa không cam lòng nên quyết định một mình "vào hang cọp bắt cọp".
Mấy ngày sau, bà mang theo một khẩu súng lục giấu kỹ trong người và tự lái xe đến văn phòng gặp Đinh tại số 76 đường Jessfield (nay là đường Vạn Hàng Độ). Tuy nhiên, ngay tại đây, khi chưa kịp ra tay, bà đã bị bắt và giam giữ.
Sự thật về nữ điệp viên tài sắc vẹn toàn trong Sắc, Giới - Ảnh 5.
Bức ảnh được cho là gia đình nữ điệp viên Trịnh Bình Như chụp năm 1924. (Ảnh sưu tầm)
Cái chết "hơn trên chiến trường"
Trong quá trình thẩm vấn, Bình Như phủ nhận quan hệ với Trung Thống, chỉ thừa nhận việc ám sát Đinh do muốn trả thù việc mình bị lừa gạt tình cảm.
Tuy rất tức giận vì bị người tình ám sát nhưng do quá say mê sắc đẹp của bà nên Đinh không muốn giết mà chỉ muốn giam cầm bà một thời gian rồi thả ra.
Trong thời gian bị giam giữ, Trần Bích Quân - vợ của Uông Tinh Vệ khuyên bà nên đầu quân cho Uông nhưng bà không đồng ý.
Sau này, họ dùng bà làm con tin và ép cha bà nhận làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp của chính phủ Uông để đổi lại mạng sống của bà nhưng ông kiên quyết từ chối dù rất thương con.
Phía Uông Tinh Vệ đã rất tức giận nên kiên quyết hạ lệnh giết bà. Tháng 2/1940, bà bị bí mật đưa đi hành quyết.
Vào buổi chiều tối tháng Giêng, người của Uông nói sẽ đưa bà đi "xem phim". Theo thói quen, bà đã trang điểm và ăn mặc rất đẹp. Khi xe tù dừng lại trước bãi đất hoang, bà hiểu ra nhưng vẫn nhẹ nhàng bước xuống, quay đầu nói người lính: "Sạch sẽ một chút, đừng để ta nhem nhuốc".
Tiếng súng vang lên, Bình Như trúng liền ba phát. Bà qua đời ở tuổi 22.
Nội dung trong tiểu thuyết "Sắc Giới" xuất bản năm 1950 của nữ nhà văn Trương Ái Linh (1920 - 1995) và tác phẩm điện ảnh cùng tên của đạo diễn Lý An đều dựa trên câu chuyện của Trịnh Bình Như.
Tuy nhiên, hành động ám sát Đinh Mặc Thôn của bà lại bị biến thành việc bà dùng sắc đẹp quyến rũ, sau lại động lòng thật với Đinh, phản bội lại tổ chức. Do đó, trong một thời gian dài Bình Như đã bị chỉ trích là "tình nhân của Hán gian".
Không chỉ văn học, điện ảnh mà báo chí Trung Quốc sau này cũng có nhiều bài viết trái chiều về bà. Việc này đã bị em gái bà là Trịnh Thiên Như (hay còn gọi Trịnh Tĩnh Chi) phủ nhận và chỉ trích là "bôi nhọ danh dự".
theo Trí Thức Trẻ



Tưởng lấy được tài liệu mật, gián điệp kinh tế Trung Quốc sa bẫy Mỹ, gặp ngay cảnh sát

Minh Khôi |



Tưởng lấy được tài liệu mật, gián điệp kinh tế Trung Quốc sa bẫy Mỹ, gặp ngay cảnh sát
Mỹ cáo buộc các gián điệp kinh tế Trung Quốc đang cố gắng đánh cắp các bí mật thương mại. Ảnh: BBC.

Tháng 4/ 2018, Xu Yanjun, quốc tịch Trung Quốc, có mặt tại Bỉ để bắt đầu kỳ nghỉ châu Âu. Tuy nhiên các nhà chức trách Mỹ chắc chắn rằng, người này không phải là khách du lịch.

Gián điệp kinh tế sa lưới
Xu được cho là đã đến để gặp một một chuyên gia về thiết kế động cơ máy bay của hãng GE Aviation. GE, chuyên cung cấp động cơ cho cả máy bay thương mại và quân đội, là công ty đã dành hàng thập kỷ và hàng triệu USD để phát triển vật liệu tổng hợp cho phép tăng độ bền của cánh quạt động cơ với trọng lượng và giá thành thấp.
Xu, đang mong đợi người Mỹ trao các bí kíp, bị cáo buộc là thuộc Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc (MSS).
Tưởng lấy được tài liệu mật, gián điệp kinh tế Trung Quốc sa bẫy Mỹ, gặp ngay cảnh sát - Ảnh 1.
Xu Yanjun bị cáo buộc là gián điệp kinh tế. Ảnh: BBC.
Diễn biến sự việc chắc hẳn đã làm Xu không khỏi bất ngờ. Thay vì là chuyên gia người Mỹ, cảnh sát Bỉ đã đến cuộc hẹn gặp Xu với một lệnh bắt giữ quốc tế do FBI ban hành.
Theo cáo buộc, hoạt động đánh cắp thông tin của Xu đã manh nha từ tháng 3/2017, khi nhân viên người Mỹ của GE Aviation bắt đầu nhận được email từ một người nào đó từ Đại học Hàng không và Thiên văn học Nam Kinh (NUAA).
Vào tháng 5/2017, lời đề nghị về báo cáo kỹ thuật cao cấp của loại vật liệu mới cho động cơ của GE đã được người này đưa ra, cùng với lời mời chuyên gia người Mỹ tới Trung Quốc để nói chuyện vào ngày 2/6.
Đó là lúc nhân viên người Mỹ gặp mặt chủ nhân các email - Xu Yanjun - tự xưng là kỹ sư tên Qu Hui, đang làm việc tại một tổ chức quảng bá khoa học và công nghệ, nhưng thực chất lại là nhân viên MSS tỉnh Giang Tô.
Theo cáo trạng, Xu đã chi trả mọi chi phí ăn, ở của kỹ sư người Mỹ và một khoản phí 3.500 USD cho cuộc nói chuyện giữa hai người. Hai người sau đó vẫn tiếp tục giữ liên lạc với nhiều tài liệu đã được gửi qua.
Dường như ngày càng rõ ràng rằng chuyên gia người Mỹ được yêu cầu cung cấp những thông tin nhạy cảm của công ty mình. Vào tháng 2/2018, kỹ sư người Mỹ đã gửi cho Xu một bản thuyết trình mà trang đầu tiên có logo công ty và lời cảnh báo rằng đây là nội dung được bảo mật thuộc về GE.
Xu sau đó vẫn tiếp tục gửi các yêu cầu khác, thậm chí đề nghị thảo luận trực tiếp về cả các bí mật thương mại, đồng thời khuyên người kỹ sư nên tạo một thư mục sao chép dữ liệu từ máy tính của công ty mình.
"Nếu chúng ta đồng ý hợp tác với nhau thì đây chắc không phải là lần cuối đâu", Xu nói với đối tác người Mỹ.
Tuy nhiên tập tin đó đã được chỉnh sửa để loại bỏ các thông tin quan trọng bởi lúc này, GE Aviation đã phát hiện ra sự việc. Thực tế, chuyên gia người Mỹ - người sau này không bị truy tố - đã hợp tác với GE và cơ quan thực thi pháp luật. Xu hẳn nhiên không biết những hành động liên lạc đã trở thành bằng chứng chống lại mình.
Cuối cùng, Xu sa lưới tại Bỉ vào ngày 1/4/2018.
Chiến dịch lớn của Washington
Mỹ tuyên bố nhiệm vụ của Xu Yanjun là lấy cắp thông tin kỹ thuật từ các công ty hàng không và hàng không vũ trụ ở Mỹ và châu Âu. Theo cáo trạng, kể từ năm 2013, tên này đã làm việc với các trường đại học và tổ chức Trung Quốc để xác định và lựa chọn mục tiêu là các kỹ sư cụ thể đang nắm giữ những bí mật mà Trung Quốc cần, sau đó truyền dữ liệu cho chính phủ, học viện và các công ty Trung Quốc.
Luật sư người Mỹ của Xu từ chối bình luận, nhưng Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì tuyên bố vụ việc này đơn thuần chỉ là một sự bịa đặt.
Xu đã trải qua 6 tháng giam giữ trước khi bị dẫn độ về Mỹ, trong khi các phiên xét xử có thể diễn ra vào năm 2019. Công dân Trung Quốc vẫn một mực phủ nhận tội danh âm mưu và cố gắng thực hiện hành vi gián điệp kinh tế và trộm cắp bí mật thương mại.
Trường hợp của Xu là một động thái chưa từng có tiền lệ nhưng được xem như là một phần trong chiến dịch gia tăng của Washington trong việc đối đầu với mạng lưới gián điệp Trung Quốc.
Chính quyền Trump đã quyết tâm đẩy lùi hoạt động gián điệp của Trung Quốc bằng cách theo đuổi một chiến lược truy tố liên tiếp các cá nhân Trung Quốc, như Xu, trong các tháng gần đây, khi các cáo trạng khác nhau đã vạch trần những âm mưu đánh cắp công nghệ liên quan đến chip bán dẫn, vật liệu nhẹ và thậm chí là cả gạo biến đổi gen.
Mỹ nói rằng Xu Yanjun chính là một điển hình trong kế hoạch của Trung Quốc, khi đào tạo các quan chức tình báo làm việc trực tiếp với các công ty Trung Quốc để đánh cắp các bí mật kỹ thuật từ phương Tây và sau đó sử dụng chúng để thúc đẩy nền kinh tế của đất nước.
Trung Quốc đứng đầu các mối đe dọa an ninh quốc gia Mỹ
Cựu quan chức FBI, hiện là giám đốc của Trung tâm phản gián và an ninh quốc gia Mỹ Bill Evanina khẳng định: "Đối với quan điểm về các mối đe dọa nền an ninh quốc gia của người Mỹ, Trung Quốc đến nay vẫn là số một".
Xu không phải là người duy nhất bị cáo buộc thực hiện các hành vi gián điệp liên quan đến hàng không. Trong một vụ việc khác từ tháng 11/2013, một điệp viên Trung Quốc được cho là đã gặp nhân viên Trung Quốc thuộc một công ty hàng không vũ trụ Pháp có văn phòng tại Tô Châu. Theo cáo trạng chi tiết của Mỹ thì hai người này sắp xếp rằng họ sẽ giả vờ va vào nhau tại một nhà hàng, mà món hàng được trao là "con ngựa".
"Con ngựa" được nhắc đến chính là phần mềm mã độc Ngựa Trojan, được lên kế hoạch là nhằm lây nhiễm virus cho máy tính của toàn công ty Pháp nói trên. Người nhân viên gốc Hoa đã cắm chiếc USB chứa mã độc vào máy tính tại công ty mình vào ngày 25/1/2014 và tối đó anh ta đã nhắn tin cho nhân viên tình báo Trung Quốc.
Một tháng sau, các máy tính của công ty đều cho thấy dấu hiệu hiệu liên hệ với một tên miền do tin tặc Trung Quốc kiểm soát. Điều này thu hút sự chú ý của Mỹ, khiến nước này thông báo cho tình báo Pháp.
Họ đã liên lạc với công ty nói trên để tiến hành điều tra ngay sau đó. Tuy nhiên các tin tặc đã nhận được mật báo và tên miền đã bị xóa ngay lập tức hòng che đậy dấu vết.
Mỹ cáo buộc rằng từ năm 2010 - 2015, nhóm tin tặc này - do một sĩ quan tình báo Trung Quốc lãnh đạo - đã làm việc với các nhân viên ở Trung Quốc để đánh cắp nhiều dữ liệu mật liên quan đến động cơ phản lực được sử dụng trong máy bay thương mại.
Tuy nhiên, không bị cáo nào bị đưa ra xét xử. Bản cáo trạng chỉ được xem như là một phần trong chiến lược của Washington nhằm cảnh báo công khai về hoạt động phạm pháp của Trung Quốc, đồng thời phần nào gây áp lực đối với Bắc Kinh.
Theo các quan chức Mỹ, đã có rất nhiều hình thức tấn công mạng của Trung Quốc được ghi nhận nhưng tựu chung thì mối đe dọa trong nội bộ thường nguy hiểm hơn nhiều so với hoạt động hack từ xa.
Theo ông Evanina, tình báo Trung Quốc còn nhắm mục tiêu vào các thành viên của những trang truyền thông xã hội như Linkedin. Nếu nhìn từ góc độ của cơ quan tình báo, sẽ là một tính toán mang lại khả năng cao và rủi ro thấp nếu gửi đi 30.000 - 40.000 email và nhận được lại được câu trả lời của khoảng 20 - 40 người rằng: "Tôi biết công nghệ đó và tôi có thể thuyết trình về nó". Đó thực sự là một thành công lớn.
Một năm trước, dịch vụ an ninh Đức đã cảnh báo rằng 10.000 người Đức đã liên lạc với các hồ sơ giả được ngụy trang thành những nhà tuyển dụng, chuyên gia tư vấn, nhà tư tưởng hay các học giả nhưng thực chất lại là các nhân viên tình báo Trung Quốc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét