Tối 6/1, chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam diễn ra ở Nha Trang (Khánh Hòa). H'hen Niê (phải) vượt qua 41 cô gái để đoạt vương miện và
giải "Người đẹp biển". Người đẹp dân tộc Ê đê sinh năm 1992, quê Đắk
Lắk, là người mẫu tự do ở TP HCM. Cô cao 1,72 m, số đo ba vòng 84-60-93
cm.
Người đẹp kể năm lớp 12 từng bị mẹ bắt nghỉ học lấy chồng.
Bà sợ cô lên thành phố sẽ khó lập gia đình. H'hen Niê quyết tâm chứng
minh cô có thể sống tự lập. Năm 2014, H'hen Niê được coi là một trong
những gương mặt mới triển vọng của làng mẫu khi tham gia show diễn "The
Twins" của Đỗ Mạnh Cường. Năm 2015, cô tham gia cuộc thi Vietnam's Next
Top Model 2015 nhưng chỉ dừng lại ở Top 9.
Ngay sau khi bị loại khỏi chương trình tìm kiếm người mẫu, H'hen Niê đã
chia sẻ về ước muốn thi hoa hậu. Được bạn bè nhận xét giống Hoa hậu Hoàn
vũ Jamaica 2014 - Kaci Fennell, cô gái Êđê càng quyết tâm đến với cuộc thi nhan sắc.
Suốt hai năm, H'hen Niê cố gắng hoàn thiện các kỹ năng. Mỗi sáng, cô đều
thức dậy để tập cách cười và biểu cảm trước gương sao cho ấn tượng. Bên
cạnh đó, cô cũng dành thời gian để tập catwalk trên nhiều nền nhạc khác
nhau nhằm giúp sải bước thêm uyển chuyển và chuyên nghiệp.
Khi tham gia chương trình truyền hình thực tế "Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ
Việt Nam", H'hen Niê được đánh giá là một trong những thí sinh tiềm
năng. Liên tiếp ở ba tuần đầu, cô vào nhóm thí sinh xuất sắc để tranh
tài ở phần thi cuối cùng.
Người đẹp được ví là "viên ngọc đen" với làn da nâu khỏe khoắn, hình thể
săn chắc, mái tóc tém cá tính cùng những bước catwalk đầy năng lượng.
Trước đêm chung kết, H'Hen Niê chia sẻ nhiều thí sinh đều có êkíp tư vấn
còn cô phải tự chuẩn bị tất cả. Dù vậy, người đẹp Ê đê vẫn tin tưởng
vào chiến thắng của bản thân. "Ngoại hình của tôi toát lên vẻ đẹp của sự
mạnh mẽ - điều được khuyến khích ở cuộc thi này. Tôi cũng đã chú trọng
để ngoại hình thêm nét gợi cảm, quyến rũ", cô tâm sự.
Khi được chọn vào chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H'hen Niê bày
tỏ mong muốn truyền đạt và tạo động lực để những cô gái dân tộc sống
mạnh mẽ hơn, có thể vươn xa hơn ngoài cộng đồng của mình. Cô cũng khẳng
định bản thân luôn trân trọng những giá trị truyền thống của buôn làng.
Trong đêm chung kết, H'hen luôn thể hiện sự tự tin trong các phần thi đồ dạ hội, áo tắm và áo dài.
Ở phần ứng xử cùng Top 3, khi được hỏi về dự án cộng đồng dự kiến thực
hiện khi đăng quang, H'hen Niê chia sẻ mong muốn giúp đỡ các trẻ em mồ
côi ở Bảo Lộc (Lâm Đồng) - nơi cô thực hiện dự án từ thiện đầu tiên khi
tham gia cuộc thi. Ngoài ra, cô muốn giúp đỡ phụ nữ và những người nhiễm
HIV.
Khoảnh khắc xúc động của người đẹp khi được xướng tên đoạt danh hiệu Hoa
hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Trước đó, người đẹp tâm sự nếu đoạt giải,
việc đầu tiên cô làm là về thăm cha mẹ để cảm ơn đấng sinh thành. Tiếp
đó, cô sẽ trích 70% giải thưởng để giúp đỡ các em nhỏ học giỏi có hoàn
cảnh khó khăn.
Bố mẹ tân hoa hậu có mặt trong đêm chung kết để ủng hộ tinh thần cô.
Chia sẻ về việc lập gia đình, H'Hen Niê cho biết muốn hoàn thành trách
nhiệm của một hoa hậu trước, nhất là truyền cảm hứng cho giới trẻ. "Tôi
muốn tận dụng mọi thời gian để danh hiệu này không trôi qua vô ích.
Chuyện kết hôn sẽ tạm gác tới thời điểm khác phù hợp hơn", cô nói.
H'hen Niê trả lời phỏng vấn ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.
2 vụ án mạng nghiêm trọng trong một ngày, chồng giết vợ, cha hạ sát con
Dân trí Trong một ngày, trên địa bàn 2 huyện miền núi
của tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra 2 vụ án mạng liên quan đến những người
trong gia đình, khiến 2 nạn nhân tử vong, 1 người bị thương. Hiện Công
an Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ các vụ án mạng nêu trên.
Chồng giết vợ rồi tự sát
Chiều ngày 6/1, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin chính thức về 2 vụ
án mạng xảy ra tại huyện miền núi Quan Sơn và Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.
Người thân và hàng xóm đã tổ chức mai táng cho chị H.
Theo đó, tại huyện Quan Sơn, chiều 5/1, người dân bản Lốc, xã Trung
Tiến, huyện Quan Sơn phát hiện anh Vi Văn Bính (SN 1988) bị thương nặng,
bên cạnh là xác chị V.T.H (SN 1992), là vợ của anh Bính. Trên cơ thể 2
người đều có nhiều vết thương do dao tác động.
Sau khi nhận được tin báo của người dân, Công an huyện Quan Sơn đã
nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh
sát Hình sự và Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành
các biện pháp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu, cơ quan
Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định nguyên nhân dẫn tới
vụ án mạng trên là do mâu thuẫn vợ chồng. Đó là nguyên nhân khiến Vi Văn
Bính dùng dao đâm vợ 2 nhát, trong đó có 1 nhát trúng tim khiến chị H.
chết tại chỗ. Sau khi đâm chết vợ, Bính dùng dao tự sát nhưng không
chết. Bố chồng giết con dâu vì bị nghi ngờ làm mất quần áo
Cũng trong ngày 5/1, tại thôn Khà, xã Ái Thượng, huyện Bá Thước cũng
đã xảy ra một vụ án đau lòng khác. Nạn nhân là chị B.T.H (SN 1992).
Đối tượng Quách Văn Dinh
Nguyên nhân vụ việc là do sáng 5/1, ông Quách Văn Dinh (SN 1962) có
mời gia đình thông gia và con dâu là B.T.H về làm 49 ngày cho chồng chị
H. Khi ông Dinh đang chặt mía ở ngoài sân cho các cháu ăn thì nghe chị
H. nói là thiếu một số quần áo và nghi ngờ bố mẹ chồng mang đi cho người
khác.
Bực tức vì con dâu nghi ngờ mình, sẵn có dao trong tay, ông Dinh đã
đâm 2 nhát vào chân chị H. làm đứt động mạch chủ. Do không được cấp cứu
kịp thời, mất nhiều máu nên chị H. đã chết trên đường đi cấp cứu.
Sau khi gây án, Quách Văn Dinh bỏ trốn vào rừng. Tuy nhiên, được sự
vận động của gia đình và các lực lượng chức năng, đến sáng ngày 6/1,
Quách Văn Dinh đã đến Công an huyện Bá Thước đầu thú.
Hiện cả 2 vụ án mạng nêu trên đang được cơ quan Công an tiếp tục được điều tra, làm rõ.
TT Trump bác cáo buộc thần kinh, tự nhận là 'thiên tài rất ổn định'
06:15 07/01/2018
Sau khi cuốn sách bày tỏ nghi ngờ về sức khỏe tâm thần của ông Trump bất
ngờ được phát hành, tổng thống Mỹ đã ca ngợi mình là "thiên tài rất ổn
định".
Trong các dòng tweet từ sáng sớm 6/1, ông Trump nói rằng "trong suốt
cuộc đời mình, hai giá trị lớn nhất của tôi là sự ổn định về tinh thần
và trí thông minh thực sự".
"Tôi đã đi từ một doanh nhân RẤT thành công tới ngôi sao truyền hình
và tổng thống Mỹ (trong lần thử sức đầu tiên). Tôi nghĩ điều đó không
chỉ được đánh giá là thông minh, mà là thiên tài... và là thiên tài rất
ổn định!", AFP trích dẫn bài đăng trên Twitter của tổng thống Mỹ.
Cuốn sách mới “Fire and Fury, Inside the Trump White House” ("Lửa và
Cuồng nộ: Bên trong Nhà Trắng của Trump") của Michael Wolff đã được bày
bán hôm 5/1 bất chấp sự ngăn cản của chính quyền Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump là nhân vật
trung tâm trong cuốn sách mới của Michael Wolff "Lửa và Cuồng nộ: Bên
trong Nhà Trắng của Trump". Ảnh: Reuters.
Cuốn sách nhanh chóng bán chạy ở Washington và trở thành tâm điểm của
dư luận. Trump chê bai cuốn sách này là "bịa đặt" và "đầy những lời dối
trá" trong khi Nhà Trắng tuyên bố "Lửa và Cuồng nộ" cùng tác giả cuốn
sách và các nguồn tin đều vô giá trị.
Sự ổn định tâm thần của ông Trump bị giới phê bình đặt câu hỏi từ khi nhà tài phiệt New York tuyên bố ra tranh cử tổng thống.
Tháng 3/2016, cựu ứng cử viên đảng Cộng hòa Mitt Romney cho biết
Trump thiếu "sự ổn định của một nhà lãnh đạo vững vàng, cẩn trọng". Đối
thủ đảng Dân chủ của Trump, Hillary Clinton, nhiều lần nhận định ông
Trump "không thích hợp về mặt khí chất" đối với một công việc đòi hỏi
"kiến thức, sự ổn định và trách nhiệm lớn lao".
Tờ báo địa phương Lapin Kansa đưa tin sự cố hy hữu xảy ra hôm 5-1.
Chiếc Gulfstream G150 - thường được sử dụng cho các chuyến bay tư nhân –
từ Moscow – Nga tới sân bay Kittila ở miền Bắc Phần Lan và đang chuẩn
bị cho chuyến bay kế tiếp từ vùng Lapland đến Yekaterinburg - Nga.
Trước
khi cất cánh, cơ trưởng, cơ phó và một thành viên phi hành đoàn đã lên
máy bay để kiểm tra. Ngay lúc đó, một cánh cửa tách ra khỏi thân máy bay
và đập trúng phi công khiến người này tử vong.
Nhà chức trách Phần Lan đang điều tra vụ một phi công bị giết chết bởi cửa máy bay. Ảnh minh hoạ: REUTERS
Các
nhà điều tra Phần Lan cho biết nạn nhân – một người đàn ông 50 tuổi –
chết ngay tại chỗ, trong khi cửa máy bay được tìm thấy cách hiện trường
khoảng 10 m.
Mô tả vụ tai nạn chết người này là "rất đặc biệt", nhà chức trách Phần Lan nói rằng nguyên nhân chủ yếu thuộc về "lỗi kỹ thuật".
Họ đã liên lạc với các quan chức Áo - nơi máy bay được đăng ký và công ty sản xuất máy bay ở Mỹ để làm rõ vụ việc.
Cùng
ngày 5-1, hàng chục hành khách đã được sơ tán khỏi máy bay tại sân bay
Pearson ở Toronto – Canada sau một vụ hỏa hoạn, Reuters đưa tin.
Hàng chục hành khách đã được sơ tán khỏi máy bay tại sân bay Pearson ở Toronto – Canada. Ảnh: REUTERS
Cánh của một chiếc máy bay đã va vào đuôi chiếc máy bay còn lại, gây ra vụ hoả hoạn. Ảnh: TWITTER
Theo
ban quản lý sân bay, 2 máy bay của 2 hãng hàng không Sunwing Airlines
và Westjet Airlines va chạm lúc 18 giờ 19 phút ngày 5-1 nhưng may mắn
tất cả 168 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn đều không nguy hiểm
đến tính mạng.
Một
trong hai máy bay, chiếc Boeing 737-800, vừa mới đến Toronto từ khu
nghỉ mát Cancun ở Mexico. Cánh của một chiếc máy bay đã va vào đuôi
chiếc máy bay còn lại, gây ra vụ hoả hoạn.
Lực lượng cứu hỏa lập
tức đến hiện trường sau khi máy bay của Sunwing Airlines bốc cháy. Sân
bay Pearson sau đó xác nhận vụ tai nạn làm ảnh hưởng đến một số hoạt
động tại cổng số 3.
Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman, người được cho là đứng đằng sau các cải cách của Hoàng gia nước này. Ảnh: dailyarabnews.
11 hoàng tử Arab Saudi hôm nay tụ tập tại cung điện Qasr a-Hokm để
yêu cầu hủy bỏ sắc lệnh của hoàng gia liên quan đến việc ngừng chi trả
hóa đơn điện và nước cho các thành viên hoàng gia, theo Reuters.
Ngoài ra, các hoàng tử này cũng đề nghị bồi thường cho bản án tử hình đối với một người thân của họ.
Các hoàng tử được thông báo rằng đòi hỏi của họ là sai nhưng không chịu rời khỏi cung điện Qasr a-Hokm. Hoàng gia sau đó buộc phải ban hành sắc lệnh yêu cầu lực lượng cảnh vệ can thiệp và bắt giam 11 hoàng tử để xét xử.
"Tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và bất cứ ai không
thực thi những quy định và chỉ dẫn sẽ phải chịu trách nhiệm", trang web
tuyên truyền của hoàng gia tuyên bố.
Arab Saudi, quốc gia xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới, gần đây
đã đưa ra một loạt cải cách, bao gồm cắt các khoản trợ cấp, áp dụng thuế
giá trị gia tăng và cắt bổng lộc của các thành viên hoàng gia nhằm đối
phó với sự sụt giảm của giá dầu khiến ngân sách 2018 của nước này thâm
hụt khoảng 52 tỷ USD.
Nguyễn Hoàng
Thanh niên bị người lạ bắn gục trong phòng trọ
22:33 06/01/2018
Đang ở trong phòng trọ, anh Hải bị người lạ xông vào dùng súng bắn vào
vùng đầu. Người gây án sau đó bỏ trốn trong khi nạn nhân gục tại chỗ,
nguy kịch tính mạng.
Hiện trường vụ thanh niên bị bắn trong phòng trọ
Trong đêm, công an phong tỏa, khám nghiệm hiện trường điều tra vụ nổ
súng trong phòng trọ ở TP Biên Hòa (Đồng Nai) làm thanh niên nguy kịch.
Đêm 6/1, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ
chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều
tra vụ một thanh niên bị bắn gục ở phòng trọ.
Vụ việc xảy ra vào 19h cùng ngày tại khu nhà trọ ở khu phố 6, phường
Trung Dũng, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Thời gian này, anh Bùi Viết Hải (30
tuổi) đang ở trong nhà trọ thì bị một người đàn ông (chưa rõ lai lịch)
xông vào gây sự.
Lực lượng công an tổ chức khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Ngọc An.
Ít phút sau, anh Hải bị người lạ dùng súng bắn vào vùng đầu, gục tại chỗ. Sau khi gây án, nghi can chạy ra ngoài rồi tẩu thoát.
Nạn nhân sau đó được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch tính mạng.
Người dân tụ tập theo dõi vụ việc. Ảnh: Ngọc An.
Theo người dân, anh Hải được một người bạn giới thiệu đến thuê phòng
trọ ở khu vực trên. Người này ở trọ chưa được bao lâu thì xảy ra vụ
việc.
Địa điểm xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.
Ngọc An
Vụ án Vũ "nhôm": Không dừng ở lộ bí mật nhà nước
06/01/2018 08:58
Vũ ''nhôm'' là ai mà có thể thao túng đất đai ở Đà Nẵng, sai khiến chính
quyền và nhiều hành động khác. Do đó, cần phải làm rõ, ai là người đứng
sau Vũ ''nhôm''? Đây cũng là điều mà dư luận đang mong chờ.
''Việc bắt giữ Phan Văn Anh Vũ không chỉ là trách nhiệm của cơ quan điều tra, mà đó là đòi hỏi của dư luận cả nước lúc này. Câu
chuyện Vũ ''nhôm'' không chỉ của riêng Đà Nẵng mà nó là câu chuyện của
cả nước. Không chỉ những người dân Đà Nẵng mà cả những ai yêu mến Đà
Nẵng đều hướng sự quan tâm đến nó. ...Ở đây có hai vấn đề.
Thứ nhất, về hành vi làm lộ bí mật nhà nước, cơ quan điều tra đã có đầy
đủ tài liệu, chứng cứ để tiến hành khởi tố. Thứ hai, cơ
quan chức năng cũng đang tiếp tục điều tra, xác minh, củng cố chứng cứ
về những nội dung khác liên quan đến sai phạm của Vũ nhôm tại Đà Nẵng".
(Đại biểu Quốc hội NGUYỄN BÁ SƠN (đoàn Đà Nẵng) trả lời trên Đất Việt ngày 6-1).
“Đủ cơ sở xử phạt chủ đầu tư BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp”
Theo ghi nhận của PV Dân trí tại trạm BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp,
khoảng 11h hôm nay 6/1 vẫn xuất hiện một số tài xế phản ứng khi qua
trạm. Một tài xế lái xe mang biển kiểm soát tỉnh Sóc Trăng cho xe dừng
hẳn tại khu vực thu phí, phản đối việc chủ đầu tư không hoàn tiền chênh
lệnh cho anh khi giá vé đã giảm.
Video tạm dừng
Tài xế dừng xe đòi tiền chênh lệnh khi giá vé được giảm
Tài xế này cho biết: “Tôi mua vé năm và vé tôi có giá trị đến hết
31/12/2017 nhưng ngày 20/12/2017 giá vé đã giảm. Thế nhưng công ty không
hoàn tiền chênh lệnh này cho tôi. Nếu một hộ như tôi thì số tiền không
bao nhiêu nhưng nhiều hộ thì số tiền rất lớn. Rõ ràng chủ đầu tư chiếm
dụng tiền của người dân chúng tôi”.
Tài xế lái ô tô mang biển kiểm soát tỉnh Sóc Trăng dừng xe đòi tiền chênh lệnh khi giá vé giảm
Mặc dù được nhân viên giải thích nhưng tài xế này không đồng tình.
Tài xế yêu cầu được gặp lãnh đạo giải quyết hoặc trả tiền chênh lệch cho
anh. Đến khi một cán bộ Thanh tra giao thông TP Cần Thơ đến giải thích
và yêu cầu cho xe rời khỏi khu vực thu phí thì tài xế này mới đồng ý cho
xe đi tiếp.
Có mặt tại trạm thu phí, ông Lư Thành Đồng – Giám đốc Sở GTVT TP Cần
Thơ cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, từ những chứng cứ của công an,
thanh tra giao thông thì Thanh tra Sở GTVT TP Cần Thơ đủ cơ sở ra quyết
định xử phạt hành chính đối với chủ đầu tư trạm thu phí BOT Cần Thơ –
Phụng Hiệp về hành vi không xả trạm khi kẹt xe kéo dài trong hai ngày
4-5/1.
Phản ứng của tài xế gây kẹt xe cục bộ
Tuy nhiên, Sở đã xin ý kiến UBND TP Cần Thơ, sang đầu tuần, Thanh tra
sẽ mời chủ đầu tư lên làm việc để xem đơn vị này có ký vào 02 biên bản
vi phạm hành chính hay không. Nếu trường hợp đơn vị này tiếp tục không
ký, Sở xin ý kiến UBND TP Cần Thơ và ra quyết định xử phạt hành chính
đơn vị này theo qui định pháp luật”.
Xung quanh vụ việc này, ông Đồng nhấn mạnh: “Vì liên quan đến đơn vị
chủ đầu tư BOT Cần Thơ – Hậu Giang, các ngành chức năng thành phố làm
việc thận trọng nhưng tất cả trên tinh thần kiên quyết, thượng tôn pháp
luật”.
Theo ghi nhận của PV Dân trí đến 14h giao thông tại trạm thông thoáng
Sau khi UBND TP Cần Thơ gửi kiến nghị đến Bộ GTVT và Tổng cục đường
bộ về việc đề nghị giảm giá vé cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn
phường Ba Láng (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) và xã Tân Phú Thạnh (huyện
Phụng Hiệp, Hậu Giang), tình hình giao thông tại trạm thu phí BOT Cần
Thơ – Phụng Hiệp thông thoáng hơn.
Đến 14h, tại 6 làn xe ở hai chiều (Cần Thơ đi Hậu Giang và chiều
ngược lại) trạm thu phí BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp chưa có dấu hiệu kẹt
xe.
Nguyễn Hành – Phạm Tâm
Gia đình Trịnh Xuân Thanh và 2 đồng phạm nộp 5,3 tỷ khắc phục hậu quả vụ PVC
Biên lai nộp 2 tỷ của gia đình Trịnh Xuân Thanh tại Cục thi hành án dân sự Tp.Hà Nội (ảnh: Xuân Duy)
Ông Lê Quang Tiến cho biết, gia đình bị cáo Trịnh Xuân Thanh đã chủ
động nộp khắc phục hậu quả số tiền 2 tỷ đồng, gia đình bị cáo Nguyễn
Quốc Khánh nộp 2 tỷ đồng và gia đình Nguyễn Anh Minh nộp 1,3 tỷ đồng.
“Tổng số tiền mà gia đình 3 bị cáo đã chủ động nộp tại Cục Thi hành
án dân sự TP Hà Nội tới thời điểm này là 5,3 tỷ đồng”- ông Tiến cho hay.
Gia đình Trịnh Xuân Thanh đã chủ động khắc phục hậu quả 2 tỷ đồng.
Cục trưởng Thi hành án dân sự TP Hà Nội cho biết, đến thời điểm này
Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội chưa nhận được cáo trạng vụ án Cố ý làm
trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
(Điều 165 Bộ luật Hình sự 1999) và tội Tham ô tài sản (Điều 278 Bộ luật
Hình sự 1999) xảy ra tại Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam
(PVC). Theo quy định, sau khi bản án có hiệu lực pháp luật thì hồ sơ,
quyết định... mới được chuyển tới cơ quan thi hành án dân sự để thi hành
án, thu hồi tài sản của các đương sự liên quan.
“Nhưng đây là số tiền mà gia đình các đương sự chủ động, tự nguyện
nộp nên cơ quan thi hành án dân sự chúng tôi cũng tạo điều kiện cho họ
khắc phục hậu quả”- ông Tiến cho hay.
Gia đình bị cáo Nguyễn Quốc Khánh cũng chủ động nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án 2 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra Bộ
Công an đã kê biên một biệt thự tại Hà Nội, căn hộ số 15F05, The Costa
32-34 Trần Phú (Nha Trang, Khánh Hoà), xe ô tô Mazda CX5 màu trắng BKS
30A-970.97 và giao cho Trịnh Hùng Cường (con trai bị can Trịnh Xuân
Thanh) bảo quản.
Theo yêu cầu của cơ quan điều tra, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
đã ký văn bản số 691/NHNN-TTGSNH đề nghị các tổ chức tín dụng, chi
nhánh ngân hàng nước ngoài kiểm tra, rà soát, phong toả tài khoản, sổ
tiến kiệm của vợ, chồng Trịnh Xuân Thanh cùng 2 con trai. Trung tâm Lưu
ký chứng khoán Việt Nam đã rà soát, phong toả chứng khoán do Trịnh Xuân
Thanh và vợ đứng tên, không cho chuyển nhượng khi chưa có yêu cầu của cơ
quan điều tra.
Dự kiến từ ngày 8/1 đến 21/1, TAND Hà Nội mở phiên tòa xét xử ông
Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và 20 người trong vụ án Cố ý làm trái
quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và
Tham ô tài sản xảy ra tại Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam -
PVC.
Bị cáo Đinh La Thăng bị truy tố về tội "cố ý làm trái quy định của
nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3 điều
16 Bộ luật Hình sự 1999 với khung hình phạt 10-20 năm tù.
Cụ thể, trong vụ án này, có 22 người bị truy tố ở các tội danh khác nhau gồm:
1. Tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999)
- Ông Đinh La Thăng - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị PVN.
- Ông Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC.
- Ông Vũ Đức Thuận - nguyên Tổng giám đốc PVC.
- Ông Nguyễn Mạnh Tiến - nguyên Phó Tổng giám đốc PVC.
- Ông Phạm Tiến Đạt - nguyên Kế toán trưởng PVC.
- Ông Nguyễn Xuân Sơn- nguyên Phó Tổng giám đốc PVN.
- Ông Lê Đình Mậu - nguyên Phó trưởng Ban kế toán, kiểm toán PVN.
- Ông Nguyễn Ngọc Quý- nguyên Phó chủ tịch Hội đồng quản trị PVC.
- Ông Vũ Hồng Chương - nguyên Trưởng ban Quản lý dự án Điện lực dầu khí Thái Bình 2 thuộc PVN.
- Ông Ninh Văn Quỳnh- nguyên Kế toán trưởng kiêm trưởng ban tài chính kế toán và kiểm toán PVN.
- Ông Trần Văn Nguyên- kế toán trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực dầu khí Thái Bình 2, thuộc PVN.
- Ông Nguyễn Quốc Khánh- nguyên Phó Tổng giám đốc PVN.
- Ông Phùng Đình Thực- nguyên Tổng giám đốc PVN.
- Ông Trương Quốc Dũng- nguyên Phó tổng giám đốc PVN.
2. Tội Tham ô tài sản (điều 278, Bộ luật Hình sự năm 1999)
- Ông Trịnh Xuân Thanh- nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC.
- Ông Vũ Đức Thuận - nguyên Tổng giám đốc PVC
- Ông Lương Văn Hòa - nguyên Giám đốc Ban điều hành dự án Vũng Áng Quảng Trạch thuộc PVC.
- Ông Nguyễn Lý Hải - nguyên Trưởng phòng kỹ thuật, Ban điều hành dự án Vũng Áng Quảng Trạch.
- Ông Lê Xuân Khánh - nguyên Trưởng Phòng Kinh tế - kế hoạch Ban điều hành dự án Vũng Áng Quảng Trạch.
- Ông Nguyễn Thành Quỳnh - nguyên Giám đốc kỹ thuật công nghệ, Tổng công ty CP Miền Trung - Công ty CP Đà Nẵng.
- Bà Lê Thị Anh Hoa - nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa.
- Ông Bùi Mạnh Hiển - nguyên Chánh văn phòng PVC.
- Ông Nguyễn Anh Minh - nguyên Phó Tổng giám đốc PVC.
- Ông Nguyễn Đức Hưng- nguyên Trưởng phòng Tài chính, kế toán Ban điều hành dự án Vũng Áng Quảng Trạch.
Thế Kha
Xuất hiện trang giả mạo VTV đăng tin cầu Rồng Đà Nẵng gãy đôi
Ngày 6/1, Sở TT-TT Đà Nẵng phát đi thông tin cảnh báo về một trang tin
giả mạo Đài truyền hình Việt Nam (VTV) trên Facebook đăng thông tin giả
mạo, thất thiệt về Đà Nẵng.
Trang tin giả mạo VTV đăng tin đồn sai sự thật về Đà Nẵng
Theo đó, một trang tin trên Facebook mạo danh Đài truyền hình Việt
Nam (VTV) với cái tên “Tin tức hàng ngày - VTV online” đăng tải một dòng
trạng thái trên Facebook với nội dung: "Bản tin sáng 6/1/2018. Vào rạng
sáng ngày 6/1/2018, một cơn mưa lớn kèm gió giật mạnh đã quét qua Đà
Nẵng và để lại hậu quả nghiêm trọng. Theo chân phóng viên của "Tin tức
hằng ngày" và lời kể lại của người dân, vào lúc 2h40 trong lúc mưa to
thì một cơn lũ lớn đổ về và đã làm cầu Rồng gãy làm đôi. Lúc cầu gãy thì
có 10 người đang lưu thông nên đã rơi xuống cầu. Hiện đã vớt được 5 thi
thể, còn lại vẫn đang mất tích. UBND và các chiến sĩ công an đang nỗ
lực hết mình để tìm kiếm và giúp đỡ các gia đình nạn nhân. Phóng viên
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất…" cùng hình ảnh cầu Rồng bị gãy khiến người dân hoang mang.
Sở TT-TT Đà Nẵng đã xác minh với VTV và khẳng định những thông tin
này hoàn toàn sai sự thật. Ghi nhận của PV những ngày qua Đà Nẵng có mưa
nhưng không lớn và cũng không có gió giật. Không có tình trang cầu Rồng
hư hỏng.
Sở TT-TT Đà Nẵng cảnh báo trong thời gian qua có khá nhiều Facebook
giả mạo và khuyến nghị người dùng Facebook cẩn trọng, tìm hiểu kỹ thông
tin khi chia sẻ, like, comment để tránh vô tình tiếp tay cho đối tượng
xấu đăng tải các thông tin thất thiệt, gây ảnh hưởng xấu, dẫn đến vô
tình người dùng cũng vi phạm pháp luật. Trước đây cũng có một số người
đã bị xử phạt vì vô tình (và cả cố ý) đưa thông tin thất thiệt.
Đơn cử như Facebook có tên T.L.T. Khi cơ quan chức năng trao đổi thì
T. cho rằng Facebook trên đã bị chiếm đoạt tài khoản từ tháng 4/2017 đến
nay.
Cô giáo thanh nhạc Nguyễn Phạm Thanh Hằng đã qua đời ở tuổi 29 sau gần 1
năm chống chọi với mầm bệnh ung thư. Những người ở lại sẽ nhớ mãi nụ
cười, tinh thần lạc quan và hơn hết là nghị lực đầy phi thường của cô
gái bé nhỏ.
Cô giáo trẻ bị ung thư giai đoạn cuối qua đời ở tuổi 29
Tháng
12/2016, cô giáo trẻ dạy thanh nhạc Nguyễn Phạm Thanh Hằng (SN 1989,
Gia Lâm, Hà Nội) phát hiện cơ thể mình mang mầm bệnh K. Ung thư trực
tràng giai đoạn cuối khiến cô gái trẻ sợ và khóc nhiều. Biết mình chẳng
còn bao nhiêu thời gian để mà đau khổ, Thanh Hằng quyết dẹp nỗi sợ hãi
sang một bên. Cô cố gắng tận hưởng cuộc sống ở độ tuổi đẹp nhất của
người con gái.
Sống lạc quan, yêu đời và luôn kiên cường
chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Thế nhưng, chiều 6/1 cô giáo Thanh
Hằng đã trút hơi thở cuối cùng sau gần 1 năm sống chung với ung thư.
Hành
trình vượt qua chặng đường chữa trị suốt thời gian qua của Thanh Hằng
khiến nhiều người nể phục. Cô gái bé nhỏ nhưng nghị lực lại vô cùng phi
thường, bởi tưởng có những lần chết đi sống lại cô đều mạnh mẽ đi qua
cơn đau triền miên. Nhưng hành trình nào rồi cũng có điểm kết thúc, "Nhật ký chiến đấu với ung thư" của Thanh Hằng khép lại vào ngày 26/12.
11
ngày sau, phép màu đã không thành sự thật, cô giáo trẻ qua đời ở tuổi
29. Không chỉ nhớ nụ cười, tinh thần lạc quan của Thanh Hằng, người ở
lại còn thầm cảm ơn cô về những bài học cuộc sống.
"Tạm biệt em, người con gái đầy nghị lực"
Nhận
tin dữ về Thanh Hằng, nhiều bạn bè, người thân và đồng nghiệp, thậm chí
là những người chỉ mới có cơ hội gặp cô một lần đã để lại nhiều lời
tiễn biệt thương tiếc. Trong họ, Thanh Hằng là một cô gái trẻ thực sự
giàu nghị lực và kiên cường.
"Cô gái mạnh mẽ dũng cảm ra đi bình yên nhé. Vĩnh
biệt em! Cô gái chị gặp một lần mà nhớ mãi không quên! Một cô gái mạnh
mẽ, kiên cường, nghị lực và có một trái tim bao la. Chị buồn như chính
người thân của mình mất đi. Em hãy an nghỉ nhé cô gái của chị".
"Cô
gái mạnh mẽ, người bạn kiên cường của anh. Được làm bạn với em 1 thời
gian ngắn ngủi, vài đôi lần nói chuyện với nhau. Em có nụ cười đẹp quá.
Cuộc sống thật ngắn ngủi phải không em? Sẽ giữ mãi những gì đẹp nhất, nghị lực sống phi thường, một tâm hồn đẹp mà em
đã gửi gắm cho những người còn đang ở lại vật lộn với nỗi đau, cả cho
những người đang khỏe mạnh. Ra đi bình yên em nhé, ở nơi đó sẽ không còn
nỗi đau nữa. Anh sẽ mãi nhớ em".
"Chắc
chắn em đã sống 1 cuộc đời tuyệt vời. Một năm cuối cùng em đã truyền
cảm hứng cho những người đứng ở ranh giới cửa tử. Nếu ai cũng phải có
lúc để ra đi, thì em đã ra đi rất đẹp và có ý nghĩa. Yêu và thương!".
Xin gửi lời vĩnh biệt tới Thanh Hằng - cô giáo trẻ đã sống và cống hiến hết mình cho cuộc đời!
Trong buổi họp báo mới đây, nhà báo Lại Văn Sâm đã có những chia sẻ
rất thú vị về cuộc sống và chương trình Ai là triệu phú mà ông đã gắn bó
suốt 13 năm qua.
Là một trong những khách mời củamột
chương trình hài Tết cùng các nghệ sĩ Xuân Bắc, Công Lý, Vân Dung và
Quang Thắng, nhà báo Lại Văn Sâm là gương mặt rất được chú ý trong buổi
họp báo giới thiệu chương trình vào chiều 5.1.
Vị "MC quốc dân" cho biết, ông sẽ đóng vai trò MC trong đêm diễn cùng
với hoa hậu Jennifer Phạm. Đây cũng là lần hiếm hoi Lại Văn Sâm đồng ý
dẫn một chương trình hài Tết. Trong buổi họp báo, Lại Văn Sâm đã có
nhiều chia sẻ rất thú vị về cuộc sống và chương trình Ai là triệu phú mà ông gắn bó suốt 13 năm qua.
Hình ảnh mới nhất của MC Lại Văn Sâm trong buổi họp báo hôm qua 5.1
- Là một MC nổi tiếng được nhiều người biết đến nhưng không ít
lần dính phải tin đồn ác ý về sức khoẻ hay gia đình, theo ông nguyên
nhân từ đâu?
- Các cụ bảo, "không có lửa sao có khói" theo tôi là không đúng lắm
vì tôi chẳng ốm đau bệnh tật gì mà vẫn có tin đồn tôi chết. Nhìn lại mới
thấy, tôi là người nhiều thị phi lắm, từ năm 2014, 2015 tôi đi công tác
tại Đức để thực hiện chương trình Xin đa tạ những tháng năm vĩ đại
nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít. Tôi đang đi ngoài đường,
bỗng nhiên một chủ cửa hàng người Việt nhảy ra hét toáng lên: “Ơ Lại Văn Sâm đây”,
xong rồi họ sờ tay sờ chân xem có đúng là tôi không. Lúc sau người đó
mới mở thông tin trên mạng nói tôi qua đời rồi, có ảnh tôi để bàn thờ,
hương khói nghi ngút. Nhưng đến lúc xem lại hóa ra lại là tin quảng cáo.
Còn để giải thích về sự việc này, có lẽ thời đại bây giờ thì đơn giản
là người ta muốn câu view bằng tin giật gân. Còn những tin đồn từ 2004
khi báo chí truyền thông chưa phát triển, tôi nghĩ có lẽ ai đó không
thích mình mà tung tin đồn ác ý.
Ngày đó thông tin đồn sốc khiến ngay cả chị em ruột trong nhà cũng
hốt hoảng, phải lập tức gọi điện cho tôi. Nghe thấy giọng mình rồi vẫn
hẹn ngay hôm sau gặp nhau cho chắc chắn. Thậm chí, ông Vũ Hiến, lãnh đạo
Đài ngày đó đi họp Quốc hội cũng bị đại biểu Quốc hội hỏi thăm về tin
đồn tôi bị tai nạn chết. Cuối cùng, Đài chỉ đạo tôi phải ngay lập
tức xuất hiện trong một vài chương trình lớn, rồi giao lưu trực tuyến…
để bác bỏ tin đồn nhảm. - Vừa rời khỏi chương trình "Ai là triệu phú" vào cuối năm ngoái,
ông nhận được không ít tình cảm của ê-kíp thực hiện chương trình trong
số cuối cùng. Thế nhưng khi lên sóng phần chia tay lại không được phát.
Ông có cảm thấy buồn vì điều này?
- Tôi thấy phần chia tay đó bị cắt bỏ là điều rất bình thường
vì không có trong kịch bản. Chương trình được lên sóng cũng không có mục
đích giới thiệu với khán giả về sự chia tay của tôi. Thậm chí, tôi là
người bị bất ngờ. Tôi luôn là người tạo bất ngờ cho “quân” nhưng hôm ấy
là lần đầu tiên, “quân” tạo bất ngờ cho tôi. Tôi thậm chí còn không nghĩ
đó là chương trình cuối cùng.
Việc tôi sẽ chia tay chương trình đã có kế hoạch từ trước. Tôi nói với lãnh đạo Đài sẽ nghỉ từ 1/7, nhưng riêng Ai là triệu phú,
tôi sẽ dẫn hết năm 2017. Việc được tổ chức một chương trình đặc biệt
khiến tôi thực sự bất ngờ. Buổi ghi hình hôm đó, khi thấy trên màn hình
phát clip tổng hợp kỷ niệm về các số Ai là triệu phú trước đây và lồng nhạc ca Cám ơn tình yêu cùng bánh gato ghi chữ Cám ơn tình yêu thì
tôi đã hiểu, các bạn đã chuẩn bị cho buổi chia tay với tôi. Tuy nhiên,
trước đó tôi cũng có một chương trình “Dấu ấn Lại Văn Sâm” lên sóng để
chia tay khán giả nên việc có thêm trong Ai là triệu phú tôi nghĩ là không cần thiết.
MC Lại Văn Sâm là hình ảnh không thể thiếu với Ai là triệu phú trong suốt 13 năm qua.
Ngày cả khi chương trình chuẩn bị lên sóng, Tạ Bích Loan cũng có ý
muốn đưa vào 1-2 phút cảnh chia tay tôi trước khi Phan Đăng dẫn số đầu
tiên của năm mới nhưng tôi không đồng ý. Theo tôi, điều đó là không cần
thiết và không nên. Vì khán giả đã biết hết rồi. Đầu năm cũng không nên
phát sóng cảnh ôm nhau khóc sướt mướt. - Còn anh đánh gía sao về người kế nhiệm Phan Đăng?
- Khi các bạn ở đài thông báo với tôi về việc chọn Phan Đăng làm MC Ai là triệu phú,
tôi có phản hồi rằng các em đã chọn đúng. Tôi nói vậy không phải khách
sáo mà thực sự tôi thấy Phan Đăng dẫn tốt, cá nhân tôi cũng rất thích
cách dẫn của Phan Đăng. Sau số đầu tiên, tôi nghĩ khán giả cần thời gian
để quen. Cách đây 13 năm, lần đầu dẫn Ai là triệu phú, tôi kém
hơn Phan Đăng bây giờ và không thể so được với Phan Đăng. Thế nên khán
giả hãy tin tôi, những số tiếp theo sẽ khác, Phan Đăng sẽ làm tốt. - Sau khi nghỉ hưu ở VTV, anh dành thời gian của mình vào những công việc gì?
- Thời gian qua tôi dành 100% cho gia đình. Bây giờ, có đi làm bên
ngoài thì tôi đều đưa vợ đi cùng. Đi đâu hai vợ chồng cũng đi cùng nhau.
Còn ngày xưa thì không được như thế vì mình làm việc cùng cả ê kíp đông
người. Tôi cũng không bỏ các thú vui. Nếu không phải ghi hình, tham gia
các chương trình thì mình sẽ làm những gì mình thích. Trước khi về hưu,
tôi tự đề ra 4 điều sẽ làm là ăn sáng, đi chơi, tập thể dục và viết
sách.
Tuy nhiên, cho đến giờ mới làm được 2 việc là ăn sáng và chơi. Tập
thể dục thì mỗi tháng được 3-4 buổi, sách viết được chục trang xong đâu
vào đấy. Tôi chưa viết được nhiều vì tâm chưa tĩnh, vẫn suy nghĩ lan
man. Đôi khi bạn bè gọi nhau là xách xe đi chơi nên vỡ kế hoạch chứ
không phải vì lắm show với hợp đồng làm ngoài như nhiều người vẫn nghĩ.
- Là một người kỹ tính trong công việc và có tầm ảnh hưởng nhất
định, ông có tiêu chuẩn như thế nào trong việc lựa chọn các chương
trình?
- Với tôi, tiêu chí đầu tiên khi nhận lời mời đó phải là những chương
trình nghiêm túc, tử tế. Tôi nhận được nhiều lời mời, nhưng nếu chỉ
nhận tiền để xuất hiện tại các sự kiện khai trương chỗ này, chỗ kia thì
tôi từ chối thẳng. Tôi chỉ xuất hiện tại những nơi mà tôi thấy mình có
lý do để đến và cảm thấy thích hợp. Ở tuổi này, tôi không nghĩ đến
chuyện đi làm để kiếm tiền hay lấy danh tiếng. Tôi chỉ đơn giản tham gia
nếu thấy thích.
- Vậy còn với chương trình hài Tết năm nay, lý do gì khiến ông nhận lời tham gia một chương trình như vậy?
- Tôi không quan niệm đây là chương trình hài, chính xác hơn đây là
chương trình tạp kỹ nghệ thuật mà trong đó có nhiều tiết mục khác nhau,
trong đó có hài. Tôi không nhận quá nhiều show dẫn. Tôi chỉ thấy chương
trình nào chất lượng thì tôi mới nhận.
Nghỉ hưu tôi được làm những điều mình thích, khác trước kia tôi làm
những điều mình thích và những việc cần phải làm, nhiệm vụ phải làm. Tôi
sẽ không thay đổi gì. Tôi có nguyên tắc của tôi và khi nhận lời nhà sản
xuất, tôi đã nói rõ rằng, có 2 điều mà không được ép tôi thay đổi: một
là không được động tới mặt tôi – tức không makeup. Khuôn mặt tôi vốn đã
xù xì nên có trang điểm thì nó cũng không đẹp lên. Hai là không được ép
tôi phải diễn theo kịch bản.
Hình ảnh đời thường mới nhất của nhà báo Lại Văn Sâm
- Lại nói về chủ đề tết, năm nay là Tết đầu tiên sau khi nghỉ hưu, đối với ông có gì đặc biệt?
- Tết năm nay tôi chắc chắn thoải mái hơn, chủ động về thời gian hơn.
Nói thật là những năm trước đây làm việc ở Đài, tôi không có Tết. Năm
nào cũng thế, nếu như không phải làm trực tiếp vào đêm giao thừa thì
cũng phải duyệt bài vở, lo cho các chương trình phát sóng rồi trực ở
đài.
Năm nay, đáng nhẽ tôi không tham gia chương trình nào nhưng cuối cùng
vẫn nhận lời ghi hình chương trình “Hai con giáp” cùng Xuân Bắc, Tự
Long. Có lẽ năm nay là năm đầu tiên tôi có tết bên gia đình. Còn kế
hoạch thì đơn giản lắm, tôi sẽ ở nhà, xem tivi và giúp vợ chuẩn bị làm
cơm cúng tất niên.
Thắng U23 Thái Lan, đối thủ của thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ rất đáng sợ
Ngô Trà |
3
Ở trận giao hữu cuối cùng trước khi bước vào VCK U23 Đông Nam Á, U23
Australia có trận thắng trước U23 Thái Lan để "dằn mặt" các đối thủ
cùng bảng, gồm cả U23 Việt Nam.
Dù cho sự chú ý của người hâm mộ Việt Nam đang hướng cả vào U23
Hàn Quốc - đối thủ đầu tiên ở VCK U23 châu Á của thầy trò HLV Park
Hang-seo, và cũng chính là đội bóng quê hương của nhà cầm quân họ Park,
thì U23 Australia là đối thủ mà U23 Việt Nam cần phải để mắt tới nhất
sau trận thắng 2-1 của họ trước U23 Thái Lan.
Chiều
nay, ở Thượng Hải, trong trận đấu mang tính chất tổng duyệt cuối cùng
trước thềm giải đấu bắt đầu, U23 Australia với đến 8 cầu thủ trẻ được
gọi về từ châu Âu trong đội hình đã không mấy khó khăn vượt lên dẫn
trước 2-0, để rồi kết thúc trận đấu với 1 bàn gỡ cho U23 Thái Lan.
Tám
cầu thủ trẻ được triệu tập từ châu Âu về là những con bài sáng giá cho
tham vọng tại giải lần này của Australia. Chính Aleksandar Susnjar - hậu
vệ cao đến 1m93, hiện đang thi đấu cho CLB FK Mlada Boleslav của CH
Czech là người mở tỷ số cho U23 Ausatrlia bằng cú đánh đầu dũng mãnh sau
pha bật cao khiến các hậu vệ Thái Lan phải bó tay.
Đây là trận
đấu mang nhiều tính chất kiểm tra, thử nghiệm với việc cả 2 đội đều tận
dụng tối đa quyền thay người của mình để tất cả các cầu thủ có cơ hội
thể hiện và "làm nóng" trong cái lạnh khá khắc nghiệt của Thượng Hải,
tuy nhiên với màn kiểm tra cuối cùng này, U23 Australia sẽ làm HLV Park
Hang-seo không khỏi lo lắng.
Về lịch thi đấu, U23 Australia rất
thuận lợi khi sẽ chỉ phải gặp đối thủ mạnh nhất - U23 Hàn Quốc ở lượt
đấu cuối cùng. Lúc đấy, rất có thể cả 2 đội đã nắm chắc tấm vé đi tiếp
vào vòng sao nếu thắng cả U23 Việt Nam và U23 Syria ở 2 lượt đầu tiên.
U23 Thái Lan thúc thủ trước các cầu thủ trẻ to cao đến từ Australia.
Đến
từ Hàn Quốc, ngay từ đầu HLV Park Hang-seo đã xác định sẽ định hình lối
đá mang nặng phong cách Hàn Quốc cho các cầu thủ Việt Nam, cũng như
nghiên cứu khá kỹ U23 Hàn Quốc để cố gắng tạo bất ngờ ở ngay lượt đấu
đầu tiên khi đối đầu với các cầu thủ là ứng cử viên vô địch lần này.
Sau
trận giao hữu của U23 Việt Nam với U23 Palestine tại Thượng Hải vừa
qua, HLV U23 Palestine đã nhận xét thầy trò ông Park Hang-seo sẽ phải
chật vật với những đòn tấn công từ trên cao bằng bóng bổng. Đây đang là
điểm yếu cốt tử của U23 Việt Nam, và cũng là điểm mạnh mà U23 Australia
vừa dùng để trừng phạt U23 Thái Lan.
Trong
khi thầy trò HLV Park Hang-seo đang lúng túng với lựa chọn chơi 3 hay 4
hậu vệ, thì các đối thủ của họ ở giải lần này đã băng băng ngon trớn.
Nỗi lo dành cho U23 Việt Nam hiện tại là không hề nhỏ.
theo Trí Thức Trẻ
Nhiếp ảnh có lịch sử hàng thế kỷ rồi, vậy lần đầu tiên con người xuất hiện trong ảnh là khi nào?
Skye |
0
Hình minh họa.
Nhìn những bức ảnh đen trắng đơn giản thế thôi nhưng đằng sau đó lại
là những câu chuyện của nền nhiếp ảnh thế giới đã có mặt được gần 200
năm.
Trong thời đại công nghệ với
Instagram và Snapchat, cộng với sự ra đời của những loại smartphone siêu
xịn, máy ảnh công nghệ cao, việc chụp ảnh chưa bao giờ dễ dàng, nhanh
chóng và tiện lợi như vậy.
Tuy nhiên không ai biết rằng, chỉ khoảng hơn trăm năm về trước, việc chụp ảnh lại vô cùng phức tạp.
Có
bao giờ bạn tự hỏi, bức ảnh chụp đầu tiên có sự xuất hiện của con người
sẽ như thế nào không? Nó không phải bức ảnh chụp tập thể, chân dung vợ nhiếp ảnh gia mà đơn thuần là một người vô tình xuất hiện trên phố.
1. Bức ảnh đầu tiên xuất hiện con người
Bức
ảnh này được chụp bởi Louis Daguerre trên một con phố Paris, Pháp vào
năm 1838. Nếu nhìn kỹ, bạn có thể thấy một người đàn ông ở bên góc trái
của bức hình.
Có vẻ như anh ấy đang
đưa chiếc ủng vào rửa tại một vòi nước công cộng. Theo trang CNN từng
đưa tin, đây có thể là bức ảnh đầu tiên xuất hiện hình ảnh con người
trên thế giới.
2. Bức ảnh selfie đầu tiên trên thế giới
Chụp
ảnh selfie đã trở thành một trào lưu trên toàn thế giới. Tuy nhiên,
việc chụp ảnh selfie không phải một "phát minh" mới của các bạn trẻ mà
nó đã có từ rất lâu rồi. Năm 1839, bức ảnh selfie đầu tiên được chụp bởi
Robert Cornelius - một nhiếp ảnh gia người Mỹ.
Ông đã sử dụng phương pháp chụp hình Dage - cách chụp hình trên những đĩa đồng tráng bạc, để cho ra bức hình này.
3. Bức ảnh chụp người phụ nữ cao tuổi nhất
Chính
xác hơn, người phụ nữ tên Hannah Stilley được chụp trong bức hình này
là người đầu tiên sinh vào năm 1746 được chụp ảnh. Chưa có ai ra đời
trước bà từng trở thành mẫu cho các tác phẩm nhiếp ảnh. Bức ảnh của bà
được chụp vào năm 1940.
Mặc dù bản phim tráng bạc nguyên bản của bức ảnh này không còn nữa, nó được in lại trong một cuốn sách xuất bản năm 1936.
4. Bức ảnh tin tức đầu tiên
Bức
ảnh chụp lại một vụ bắt giữ tại Pháp trên được chụp vào năm 1847. Đây
được coi là bức ảnh chụp báo chí đầu tiên trên thế giới.
5. Bức ảnh mặt trời đầu tiên trên thế giới
Bức
ảnh mặt trời đầu tiên được chụp vào ngày 2/4/1845. Vào hôm đấy, Louis
Fizeau và Leon Foucault, 2 nhà vật lý học người Pháp đã chụp thành công
được mặt trời. Bức ảnh được chụp với tốc độ màn trập 1/60. Đây là một
trong những bức ảnh chụp mặt trời đầu tiên trên thế giới.
6. Bức ảnh đầu tiên chụp trên hộ chiếu
Nước
Mỹ là quốc gia đầu tiên yêu cầu sử dụng ảnh trên hộ chiếu. Lần đầu tiên
nước Mỹ đưa ảnh vào sử dụng trên hộ chiếu là năm 1914. Sau đó, nước Anh
và các quốc gia khác cũng bắt đầu sử dụng ảnh trên hộ chiếu.
Đây
là bức ảnh một tấm hộ chiếu Mỹ từ ngày 2/3/1915. Nó được coi là một
trong những tấm ảnh trên hộ chiếu sớm nhất thế giới, của bà Margaret
Sanger.
theo Trí Thức Trẻ
Trump đề xuất chi 18 tỷ USD xây tường biên giới với Mexico
Chính quyền Mỹ đề xuất khoản ngân sách 18 tỉ USD trong 10 năm để nối dài tường ngăn cách biên giới với Mexico.
Một đoạn tường biên giới Mỹ - Mexico ở bang Texas tháng 1/2017. Ảnh: Reuters.
Cơ quan Bảo vệ Biên giới và Hải quan (CBP) của Mỹ mới đây đề xuất xây
thêm 505 km hàng rào ngăn cách biên giới Mỹ và Mexico tính đến tháng
9/2027, nâng tổng chiều dài hàng rào này lên 1.552 km, tương đương
khoảng một nửa chiều dài biên giới hai nước, AP hôm naydẫn lời một quan chức chính phủ giấu tên cho biết.
CBP cũng kiến nghị sửa chữa và thay thế 651 km hàng rào có sẵn.Theo đó
tổng số tiền do cơ quan này dự kiến chi cho dự án biên giới với Mexico
là 33 tỷ USD, trong đó 18 tỷ cho bức tường, 5,7 tỷ cho công nghệ, một tỷ
để xây dựng và bảo trì đường xá và 8,5 tỷ cho 5.000 nhân viên tuần tra
biên giới, thanh tra và các nhân viên khác.
Kế hoạch xây bổ sung hàng rào biên giới trong 10 năm này được đưa ra
theo yêu cầu của thượng nghị sĩ Mỹ Jeff Flake sau hàng loạt hàng cuộc
đàm phàn và thảo luận trong quốc hội.
Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong thời gian tranh cử năm 2016, cam kết
sẽ xây tường với Mexico để ngăn người nhập cư trái phép. Trong ngân sách
tài chính năm 2018, chính quyền Mỹ đề xuất chi 1,8 tỷ USD để bắt đầu
xây tường.
Ông Trump khi nhậm chức nói bức tường ban đầu cần Mỹ tài trợ, sau đó ông
sẽ tìm cách buộc Mexico phải trả chi phí. Giới chuyên gia ban đầu ước
tính bức tường biên giới Mỹ - Mexico tiêu tốn khoảng 22 tỷ USD và cần ba
năm để hoàn thành. Mexico đã bác bỏ yêu cầu trả tiền xây tường của ông
Trump.
Nguyễn Hoàng
Đàn ông Trung Quốc đổ xô đi “càn quét” kiếm vợ "Tây"
Chủ Nhật, ngày 07/01/2018 00:30 AM (GMT+7)
Ngày càng nhiều đàn ông Trung Quốc khiến người khác phải ghen tị vì lấy được những cô vợ người nước ngoài xinh đẹp, nóng bỏng.
Cặp đôi chồng Trung Quốc-vợ Ukraine nổi tiếng, Mei Aisi và vợ Daria Mei
Trong khi mất cân bằng giới tính đang là vấn đề nan giải, nhiều nam giới Trung Quốc
đã tự giải quyết bằng cách tìm vợ ở quốc gia khác. Điều này đang dần
trở thành xu hướng ở Trung Quốc, với một số trường hợp “lợi cả đôi
đường” và một số trường hợp ẩn chứa nhiều vấn đề về pháp lý.
Khi Yuan Shankai, một nghệ sỹ 40 tuổi ở Bắc Kinh, hoàn thành thủ tục
ly hôn vào năm 2010, anh quyết định nếu tái hôn, người vợ thứ hai sẽ là
người Nga hoặc Đông Âu.
May mắn thay, công việc thường xuyên đưa Yuan đến khu vực này. Qua
những chuyến công tác, Yuan đã gặp hơn 30 phụ nữ đến từ nhiều quốc gia
như Nga, Ukraine và Ba Lan. Trong khi Yuan gặp một số người một cách
tình cờ, anh quen những người còn lại do bạn bè hoặc công ty môi giới
hôn nhân giới thiệu.
"Một trong những lý do quan trọng nhất tất nhiên là phụ nữ đến từ các
quốc gia này rất đẹp, và họ có vẻ ngoài phù hợp với quan niệm về cái
đẹp của tôi", Yuan nói với Thời báo Hoàn cầu.
"Trong những năm gần đây, nhiều bạn bè của tôi cũng đến những quốc gia này để tìm vợ. Vài người đã thành công".
Yuan Shankai, một nghệ sỹ 40 tuổi ở Bắc Kinh, chụp ảnh cùng bạn gái người Ukraine
Theo quan sát của Yuan, hầu hết đàn ông Trung Quốc đến Đông Âu tìm vợ
đều là những người giàu có và quen thuộc với văn hoá phương Tây.
Yuan và bạn bè của anh là một ví dụ cho thấy xu hướng ngày càng nhiều nam giới Trung Quốc kết hôn với phụ nữ nước ngoài. “Da trắng mắt xanh”
Hồi năm 2016, nhóm 8 người đàn ông Trung Quốc giàu có, từ 25 đến 46
tuổi, đã đến Khabarovsk nước Nga để hẹn hò với nhóm phụ nữ địa phương.
Sự kiện này được tổ chức bởi một công ty mai mối Nga và 5 người đàn ông
đã tìm thấy một nửa của mình, theo Daily Mail.
Người sáng lập công ty mai mối, Elena Suvorova, cho biết hiện có nhiều nam hơn nữ ở Trung Quốc nhưng ở Nga thì ngược lại.
Rất nhiều đàn ông Trung Quốc thích phụ nữ Nga vì “da trắng và mắt
xanh”, theo Elena. Trong khi đó, phụ nữ Nga thích đàn ông Trung Quốc vì
những tính cách như tôn trọng phụ nữ và muốn có mối quan hệ nghiêm túc.
Suvorova giải thích: “Với họ, phụ nữ Nga như món quà. Họ muốn lấy vợ và sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc.
“Tất cả những cô gái chúng tôi mời đến đều dưới 35 tuổi. Ban đầu,
những người đàn ông này muốn gặp những cô gái da trắng và mắt xanh.
“Nhưng năm ngoái, thật buồn cười là cuối cùng họ lại chọn những cô gái mắt nâu và tóc hung đỏ”.
Cuộc hẹn hò nhóm giữa những người đàn ông Trung Quốc và phụ nữ bản địa ở Khabarovsk nước Nga
Không chỉ Nga, đàn ông Trung Quốc còn nổi tiếng vì lấy được những
người vợ Ukraine xinh đẹp. Năm ngoái, Mei Aisi, lúc đó 35 tuổi, trở nên
nổi tiếng nhờ ảnh chụp cùng vợ Daria Mei, 23 tuổi. Điều đặc biệt là
Daria rất xinh đẹp, nóng bỏng và là người Ukraine.
Aisi đi du học ở Ukraine và quen Daria trong một lần chơi bóng bàn.
Câu chuyện của Aisi lan tỏa rộng khắp Trung Quốc đến mức rất nhiều người
hỏi anh bí quyết lấy vợ Ukraine.
Daria rất xinh đẹp, nóng bỏng, khiến nhiều người phải ghen tị
Điều này giúp Aisi có ý tưởng thành lập câu lạc bộ hẹn hò tên Culove,
kết nối những người đàn ông Trung Quốc thành công với phụ nữ Ukraine
hấp dẫn, theo Shanghaiist.
Culove tổ chức nhiều sự kiện mai mối hằng năm, nơi hàng chục phụ nữ
Ukraine được giới thiệu với nhóm nhỏ đàn ông Trung Quốc đang tìm vợ. Các
sự kiện bắt đầu với việc từng cô gái bước xuống cầu thang trong khi nam
giới đứng đợi phía dưới.
CLB cũng tổ chức các lớp học ngôn ngữ và văn hóa để giúp phụ nữ
Ukraine sẵn sàng cho cuộc sống ở Trung Quốc. Trong những lớp này, các cô
gái được dạy cách đếm đến 10 bằng tiếng Trung Quốc, địa chỉ của các
trung tâm mua sắm tốt nhất…
Một chàng trai Trung Quốc khác tên Gao Tianyu cũng “gây sốt” năm 2016
khi tổ chức lễ hành hôn truyền thống với một cô dâu tóc vàng Ukraine.
Gao, 28 tuổi, quen vợ Alina, 22 tuổi, khi đang làm việc tại Ukraine. Sau
đó, cặp đôi quyết định về Trung Quốc làm đám cưới và ổn định cuộc sống
tại đây.
Gao Tianyu lấy vợ người Ukraine hồi năm 2016
Không gì là hoàn hảo
Theo Thời báo Hoàn cầu, mặc dù xu hướng nhiều đàn ông Trung Quốc lấy
vợ phương Tây cho thấy một thay đổi đáng kể, nó vẫn chưa phải là xu
hướng phổ biến,. Nghệ sĩ Yuan Shankai đã nói chuyện với một số công ty
hẹn hò ở nước ngoài, và họ nói rằng chỉ phần nhỏ phụ nữ trong danh sách
có ý định kết hôn với đàn ông Trung Quốc.
Yuan cho biết nhiều bạn bè của ông kết hôn với phụ nữ Đông Âu cũng
gặp phải sự khác biệt về văn hoá và lối sống, ví dụ như đồ ăn và cách sử
dụng thời gian rảnh rỗi. Và điều này có thể là thách thức đối với nhiều
người.
"Mọi người nên suy nghĩ xem mình có hiểu văn hoá của nước khác hay
không, và họ có thể thỏa hiệp với nhau trước khi bước vào mối quan hệ đa
văn hóa hay không”, Yuan nói. "Bạn không chỉ kết hôn với người đó, bạn
cũng kết hôn với văn hoá của họ".
Bên cạnh phụ nữ Đông Âu, đàn ông Trung Quốc được tin là từng kéo sang
những nước láng giềng như Philippines, Myanmar để tìm vợ. Nhưng gần đây
nhất, châu Phi nổi lên như một điểm sáng đối với những người đàn ông
Trung Quốc muốn ổn định.
Một chàng trai đến từ Phúc Kiến, Trung Quốc lấy vợ người Congo
Hầu hết đàn ông Trung Quốc lấy vợ châu Phi đều đang làm việc tại châu
lục này, theo những ví dụ tờ Atlantic đưa ra trong một bài báo của họ.
Atlantic đăng ảnh chụp nhiều cặp đôi Trung Quốc-châu Phi và kể lại câu
chuyện của những cặp đôi này.
Ví dụ, một chàng trai đến từ Phúc Kiến, Trung Quốc lấy vợ người Congo
và cùng mở nhà hàng để kiếm sống. Người phụ nữ Congo thậm chí còn có
thể nói tiếng Trung Quốc.
Ví dụ khác là một công nhân đến từ Sơn Đông, Trung Quốc, lấy vợ ở
Nairobi và có một con gái. Tuy nhiên, người vợ châu Phi đã qua đời vì
bệnh tật khi con gái mới 2 tuổi. Người chồng nuôi con từ đó đến nay và
trồng rau ở vùng nông thôn để kiếm sống.
Bên cạnh những cặp đôi chồng Trung Quốc vợ châu Phi được nhiều người
ngưỡng mộ, mối quan hệ này cũng ẩn chứa nhiều vấn đề về nhập cư.
Theo báo QZ, rất nhiều nhà thầu, nhà đầu tư, doanh nhân Trung Quốc đổ
xô đến Uganda – một quốc gia Đông Phi - trong thập kỷ qua. Trung Quốc
là nhà đầu tư hàng đầu của quốc gia này, chiếm tới một nửa tổng đầu tư
nước ngoài trong giai đoạn 2014 và 2015, theo Cơ quan Đầu tư Uganda.
Nhưng các quan chức nhập cư Uganda lo ngại có nhiều đàn ông Trung
Quốc muốn kết hôn với phụ nữ Uganda chỉ vì muốn định cư và tiếp tục công
việc của họ tại đây. Số cặp đôi Trung Quốc-Uganda đang gia tăng nhưng
rất nhiều trong số đó là kết hôn giả, các quan chức cho biết.
Thị trấn Listvyanka ven hồ Baikal vào mùa đông (Ảnh: AFP)
Theo Financial Times, các tờ báo của Nga liên tục đăng tải
những bài viết với tiêu đề “gây sốt” dư luận như “sự xâm lấn”, “sự chinh
phục”, thậm chí “sự kìm kẹp” của Trung Quốc đối với thị trấn
Listvyanka. Đây là nơi thu hút rất nhiều khách du lịch và nhà đầu tư từ
Trung Quốc.
Liên quan tới chủ đề này, một lá đơn thỉnh cầu đã được đăng tải trên
mạng, trong đó cáo buộc Bắc Kinh tìm cách biến Listvyanka thành một tỉnh
của Trung Quốc, đồng thời yêu cầu Tổng thống Nga Vladimir Putin ra chỉ
thị cấm bán đất ở khu vực này cho người Trung Quốc.
Lá đơn nhận được 55.000 chữ ký ủng hộ, trong khi dân số của
Listvyanka chưa đầy 2.000 người. Các tờ báo của Nga, trong đó có báo nhà
nước Moskovsky Komsomolets, đã đăng tải rộng rãi đơn thỉnh cầu.
“Người dân đang cảm thấy hoang mang! Các nhà chức trách vẫn chưa hành
động. Nhưng nếu tình hình không thay đổi, chúng ta sẽ mất khu vực quan
trọng của mình. Đó là tài sản của chúng ta! Chúng ta đang thả dê ở trong
vườn”, Financial Times dẫn một đoạn trong lá đơn thỉnh cầu được bà
Yulia Ivanets, người sống ở thị trấn Angarsk lân cận, đăng trên trang
mạng Change.org.
Bà Yulia cho biết 10% trong số các bất động sản lớn tại Listvyanka đã
được các nhà đầu tư Trung Quốc mua lại. Mặc dù vậy, những lo lắng của
người dân Nga dường như đi ngược lại với các nỗ lực ngoại giao của lãnh
đạo hai nước, đồng thời đe dọa phá vỡ bức tranh tổng thể của mối quan hệ
đồng minh bắt đầu nảy nở giữa Nga và Trung Quốc. Người dân lo ngại
Bản đồ khu vực thị trấn Listvyanka (Ảnh: FT)
Trong chuyến thăm tới thủ đô Moscow hồi tháng trước, Ngoại trưởng
Trung Quốc Vương Nghị khẳng định hai nước đang xây dựng mối quan hệ “đối
tác chiến lược toàn diện” và mối quan hệ này liên tục “vươn lên tầm cao
mới” trong thời gian vừa qua.
Nga cần sự đầu tư từ Trung Quốc để giúp phát triển nền kinh tế, nhất
là khi Moscow phải đối mặt với các lệnh trừng phạt từ phương Tây sau khi
sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014. Trong khi đó, Trung Quốc cũng đang ưu
tiên đầu tư vào Nga cũng như các quốc gia Âu - Á khác, coi đây là một
phần trong Sáng kiến Vành đai và Con đường của Chủ tịch Tập Cận Bình với
mục tiêu phát triển các dự án cơ sở hạ tầng trong khu vực.
Tuy nhiên, ở cấp địa phương, sự mất lòng tin lẫn nhau cũng như sự
thiếu đồng điệu về văn hóa đã khiến nỗ lực ngoại giao của lãnh đạo hai
nước trở nên vô nghĩa.
Ông Viktor Sin’kov, lãnh đạo phòng pháp lý thuộc chính quyền
Listvyanka, cho biết các dự án phát triển bất động sản của các nhà đầu
tư Trung Quốc tại khu vực này vấp phải phản ứng dữ dội của người dân.
“Người dân thực sự rất lo lắng về việc người Trung Quốc mua tất cả
mọi thứ ở đây. Họ xây các khách sạn lớn. Họ phá hủy và thay đổi khung
cảnh. Những biển quảng cáo của họ xuất hiện khắp mọi nơi, thậm chí treo
cả trên hàng rào”, ông Viktor cho biết.
Theo ông Viktor, các công ty du lịch của Trung Quốc còn giới thiệu
với khách tham quan rằng hồ Baikal, hồ nước ngọt sâu nhất thế giới, là
một phần của Trung Quốc dưới thời nhà Đường và nhà Hán.
“Người dân ở đây nói rằng người Trung Quốc giới thiệu như vậy có
nghĩa là họ muốn lấy lại vùng đất này”, ông Viktor cho biết thêm.
Ngoài ra, các trang web du lịch của Trung Quốc cũng ghi thông tin
rằng hồ Baikal từng là một phần lãnh thổ Trung Quốc. Khi quảng cáo về
các chuyến thăm tới hồ Baikal, công ty du lịch Cassia của Trung Quốc
cũng nhắc luôn tới việc Trung Quốc từng sở hữu vùng đất này.
“Khu vực này từng được gọi là Biển Bắc dưới thời nhà Hán… Đây từng là
vùng lãnh thổ của Trung Quốc một thời gian dài trong lịch sử”, quảng
cáo của Cassia cho biết.
Kết quả xổ số sau 23 giờ ngày 5-1 (giờ địa phương) cho thấy giải độc
đắc bao gồm 6 con số 28, 30, 39, 59, 70 và 10 (số "Mega Ball vàng"). Tuy
nhiên, danh tính người trúng giải chưa được công bố.
Trị giá giải độc đắc này là 450 triệu USD, nếu người thắng chọn phương án lãnh một lần sẽ "bỏ túi" 281 triệu USD.
Đây là giải độc đắc lớn thứ tư trong lịch sử 15 năm của Mega Millions và lớn thứ 10 trong lịch sử xổ số Mỹ.
Một vé độc đắc Mega Millions trị giá 450 triệu USD được bán cho một người tại bang Florida – Mỹ. Ảnh: SKY NEWS
Ngoài
vé độc đắc bán ở bang Florida, còn 8 vé (trùng 5/6 số của giải độc đắc)
cũng được bán ở các bang California, Massachusetts, Tennessee,
Virginia, Oklahoma và Texas.
Tổng cộng hơn 21 triệu vé Mega
Millions đã được bán ra trên toàn nước Mỹ. Giải độc đắc Mega Millions
hiện tại trở về mức 40 triệu USD, quay số vào ngày 9-1 tới.
Trong khi đó, giải độc đắc Powerball
tại Mỹ đã lên tới 570 triệu USD, quay số vào tối 6-1, theo đài CBS. Nếu
trúng giải và chọn lãnh bằng tiền mặt 1 lần, người thắng sẽ nhận được
358,5 triệu USD cho mức thưởng này.
Cư dân Martin Turk đến từ TP
Richmond, bang Texas, nói: "Bình thường tôi ít mua vé số. Nhưng hôm nay,
có điều gì đó thôi thúc tôi làm như vậy".
Một cư dân khác, Tom Newman, lại chia sẻ rằng anh không muốn tốn tiền cho xổ số, thay vào đó để tiền cho gia đình và đi du lịch.
Người dân Mỹ mua vé số để cầu vận may. Ảnh: SKY NEWS
Tỉ
lệ thắng giải Mega Millions là 1/302,5 triệu (giá 2 USD/vé), còn
Powerball là 1/292,2 triệu (giá 1 USD/vé). Cả hai giải xổ số đều được tổ
chức ở 44 tiểu bang, thủ đô Washington và quần đảo Virgin thuộc Mỹ.
Đài
CBS cho biết người Mỹ chi trung bình 200 USD tiền vé số/năm. Theo một
nghiên cứu của tổ chức LendEDU, cư dân bang Massachusetts chi 735 USD
cho vé số mỗi năm, trong khi ở bang Delaware hoặc bang New York, số tiền
này vào khoảng 400 USD/năm.
Hiệp hội Xổ số Bắc Mỹ thống kê hồi năm ngoái, người Mỹ đã chi tổng cộng 80,5 tỉ USD cho vé số.
Cho đến nay, khoản tiền thưởng Powerball lớn nhất ở Mỹ trị giá 1,6 tỉ USD, được chia cho 3 người thắng cuộc hồi tháng 1-2016.
Trong khi đó, khoản tiền thưởng Mega Millions cao nhất là 656 triệu USD, cũng được chia cho 3 người thắng cuộc vào năm 2012.
(NLĐO) - Bộ Y tế công cộng Thái Lan vừa đưa ra những cảnh báo liên quan
đến một dịch vụ "độc" mới nở rộ ở đất nước này: làm trắng "cậu nhỏ".
Dịch vụ này được thực hiện ở Bệnh viện Lexus (Thái Lan), ứng dụng công nghệ làm trắng
da bằng laser và có chi phí 650 USD (gần 15 triệu đồng) cho 5 buổi điều
trị. Hiện mỗi tháng có 20-30 bệnh nhân tìm đến bệnh viện này; nhiều
người đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác như Myanmar, Campuchia
và Hồng Kông (Trung Quốc).
Một quý ông đang thực hiện thủ thuật làm trắng "cậu nhỏ" - ảnh: Bệnh viện Lexus
Trong
cuộc phỏng vấn do BBC Thái Lan thực hiện, một người đàn ông đã trải qua
thủ thuật cho biết anh cảm thấy tự tin và hấp dẫn hơn khi "súng ống"
trắng hơn.
Theo ban giám đốc Bệnh viện Lexus, khoảng 4 tháng
trước, họ mở dịch vụ làm trắng vùng kín cho chị em, khá đắt khách. Một
số người bắt đầu hỏi có thực hiện được cho nam giới không. Do cấu tạo cơ
quan sinh dục nam và nữ khác nhau nên họ mất một thời gian để đầu tư
công nghệ, triển khai kỹ thuật rồi mới mở thêm dịch vụ dành cho nam.
Theo
các chuyên gia, việc tìm đến dịch vụ này có thể bắt nguồn từ suy nghĩ
của nhiều người gắn liền màu da sậm với lao động chân tay cực khổ và cho
rằng màu da trắng mới là đẹp, sang.
Tuy nhiên, Bộ Y tế công cộng
Thái Lan cảnh báo rằng thủ thuật có thể đưa đến những phản ứng phụ như
đau, viêm, để lại sẹo, thậm chí ảnh hưởng đến vấn đề sinh sản và quan hệ
tình dục. Sau một thời gian ngừng điều trị, màu da sẽ trở lại bình
thường, xui rủi hơn là xuất hiện những rối loạn sắc tố.
Không chỉ
thủ thuật làm trắng bộ phận sinh dục, các hình thức làm trắng da khác
bằng phương pháp tiêm, bôi kem làm trắng, công nghệ laser… từng gây
không ít tranh cãi ở nhiều quốc gia khác. Rối loạn sắc tố da là vấn đề
thường gặp nhất với các triệu chứng như nám, xuất hiện các điểm sắc tố
bất thường… Nhiều ý kiến cho rằng các nguy cơ tăng cao ở những vùng da
nhạy cảm như bộ phận sinh dục.
A. Thư (Theo BBC)
Đời bất hạnh của cô gái bị anh em ruột thiêu sống sau 8 chạy trốn với người yêu
Sau 8 năm chạy trốn cùng người yêu, những tưởng lần trở về nhà cô sẽ
nhận được sự tha thứ của gia đình. Thế nhưng, người phụ nữ xinh đẹp ấy
lại phải đón nhận một kết cục tức tưởi từ chính những người thân của
mình.
Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi
thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu
đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng
được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này.
Người phụ nữ bị gia đình thiêu sống sau 8 năm quay trở về thăm nhà. (Ảnh minh họa)
Tình yêu không toan tính
Tại một ngôi làng nhỏ ở huyện Dungarpur (phía tây bang Rajasthan, Ấn
Độ), gia đình Rama Kunwar không phải thuộc hàng giàu có nhưng so với các
hộ gia đình xung quanh, cũng được liệt vào thành phần khá giả. Anh em
cô được bố mẹ lo lắng cho chu tất, không thiếu bất cứ thứ gì.
Cô bé Rama Kunwar càng lớn càng xinh đẹp. Và cũng giống như bao thiếu
nữ khác, tới tuổi trưởng thành, Rama dành trọn tình yêu của mình cho
một chàng trai cùng làng. Cả hai đã cùng lớn lên bên nhau, trải qua tuổi
thơ vui buồn cùng nhau và tình yêu cứ thế mà lớn dần theo năm tháng.
Có điều, gia đình anh lại thuộc diện nghèo tại đây. Tuy vậy, anh lại
có bản lĩnh và ý chí, nghị lực hơn hẳn mấy gã trai nhà giàu mà bố mẹ cô
đang nhắm tới. Tình yêu của hai người dành cho nhau xuất phát từ trái
tim chân thành.
Nhưng rồi, ngày chàng trai quyết định tới xin phép bố mẹ Rama Kunwar
cũng là ngày bắt đầu của bị kịch khi gia đình Rama Kunwar thẳng thừng từ
chối và tỏ rõ thái độ khinh miệt chàng trai không cùng đẳng cấp này.
Bố mẹ, các anh cô vì chuyện này mà gây áp lực rất lớn, nhẹ nhàng có,
răn đe có với mong muốn Rama Kunwar phải từ bỏ. Cả gia đình không ai ủng
hộ khiến cô tủi thân và mệt mỏi vô cùng nhưng bất chấp sự phản đối của
gia đình, Rama vẫn nhất định không nghe theo.
Rồi tới một ngày, khi hôn sự của cô với người khác được bố mẹ tự ý
định đoạt, Rama Kunwar đã cảm thấy sợ hãi thực sự. Biết rằng không thể
khiến bố mẹ thay đổi ý định, cô đã tìm gặp người yêu và cùng lên kế
hoạch chạy trốn.
Rama Kunwar biết rằng sự biến mất của cô sẽ khiến bố mẹ vô cùng giận
dữ vì mất mặt với dân làng. Nhưng Rama Kunwar tin rằng, theo năm tháng,
bố mẹ sẽ hiểu và tha thứ cho cô. Đến lúc đó, cô sẽ trở về nhận lỗi. Năm
đó, cô gái trẻ vừa tròn 22 tuổi. Bi kịch ngày trở về
Thời gian dần trôi, Rama Kunwar có một gia đình hạnh phúc bên người
chồng hết lòng thương yêu mình nhưng chưa khi nào cô nguôi ngoai nỗi nhớ
gia đình. Và rồi, ngày 4/3/2016, sau 8 năm ra đi, Rama Kunwar trở lại
quê nhà với hy vọng lần trở về này sẽ nhận được sự tha thứ vì kết hôn
với người không theo ý muốn của gia đình.
Tuy nhiên, người phụ nữ bất hạnh ấy đã có một quyết định sai lầm và
phải trả giá bằng chính mạng sống. Cô không biết rằng, ngần ấy năm đã
trôi qua nhưng những người anh em trai ruột của Kunwar vẫn còn tức giận
và cùng nhau thống nhất phương án trừng phạt.
Khi cô đang thăm nhà chồng, những người đàn ông bặm trợn từ đâu xông
vào, lôi cô ra ngoài rồi đánh đập không thương tiếc mặc cô van xin thống
thiết. Nhẫn tâm hơn, họ còn đổ dầu lên khắp cơ thể Rama rồi châm lửa
thiêu sống trong khi những người dân làng khác đứng xem.
Rama Kunwar gào thét trong đau đớn, liên tục gọi tên chồng nhưng lúc này anh không có mặt ở nhà.
“Cô ấy khóc cầu cứu nhưng không ai đến cứu cô. Họ tổ chức tang lễ
ngay trong đêm để phi tang thi thể”, Brijran Singh, một quan chức huyện
Dungarpur cho biết.
Cảnh sát đến hiện trường sau khi nhận được tin báo từ mẹ chồng của
nạn nhân. Một trong những anh trai của nạn nhân - Laxman Singh và sáu
nghi phạm khác bị bắt ngay sau đó.
Tại đồn cảnh sát, gã anh trai khai nhận gia đình hắn không chấp nhận
mối quan hệ vợ chồng của cặp đôi và họ quyết định Rama Kunwar sẽ phải bị
giết chết vì đó là một điều "sỉ nhục" với gia đình.
Vụ án sau đó đã làm dấy lên những cuộc biểu tình đòi công lý cho phụ
nữ ở quốc gia tỷ dân này. Họ là nạn nhân của những vụ giết người vì danh
dự do chính người thân của mình hoặc các già làng thực hiện để bảo vệ
uy tín và niềm tự hào của gia đình dựa trên sự phân biệt tầng lớp xã
hội. Những vụ việc tương tự vẫn xảy ra bất chấp Tòa án Tối cao Ấn Độ vào
năm 2011 tuyên bố những người thực hiện hành động "giết người vì danh
dự" sẽ đối mặt án tử hình.
-----------------------------------------------
Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 8/1/2018.
Lệnh
cấm lửa đã được ban hành ở bang Victoria vào hôm 6-1 trong khi 10 km
đường cao tốc Hume Highway bắt đầu chảy nhựa vì nhiệt độ tăng cao, gây
ùn tắc giao thông diện rộng.
Người dân đã được khuyến cáo tránh khu vực nói trên và ở trong nhà đến hết tuần khi nhiệt độ dự kiến đạt hơn 40 độ C.
Nhựa đường cao tốc bắt đầu chảy, gây ảnh hưởng xấu đến giao thông. Ảnh: Twitter
10 km đường cao tốc Hume Highwa bắt đầu chảy nhựa vì nắng nóng. Ảnh: Twitter
Nhiệt độ TP Melbourne, bang Victoria, được dự đoán đạt mức 41 độ C
trong lúc hàng ngàn người đổ về các bãi biển để tránh nắng nóng vào cuối
tuần.
Tuy nhiên, tình hình ở bang Victoria nhiều khả năng sẽ được cải thiện
ngày 7-1 khi nhiệt độ được dự đoán giảm xuống mức 21 độ C trong điều
kiện thời tiết có nhiều mây.
Thời tiết TP Sydney, bang New South Wales, cũng được dự đoán là không
dễ chịu khi nhiệt độ đạt mức 38 độ C vào ngày 6-1 trước khi giảm xuống
còn 33 độ C vào ngày 7-1.
Người dân bang Nam Úc và thủ đô Canberra cũng được cảnh báo về nắng
nóng gay gắt, với nhiệt độ có thể đạt mức 38 độ C ở Canberra. Trong khi
đó, nhiệt độ tại nhiều khu vực ở Nam Úc được cảnh báo có thể lên đến 46
độ C vào ngày 6-1.
Phần lớn khu vực ở bang Tasmania cũng đã ban hành lệnh cấm lửa hoàn
toàn khi nhiệt độ được dự đoán đạt khoảng 35 độ C trong điều kiện gió
giật 90 km/giờ.
Một chiếc xe bị bỏ ở bang Massachusetts - Mỹ. Ảnh: EPA
Trái ngược với Úc, nhiệt độ khu vực Bờ Đông ở Bắc Mỹ được cảnh báo
xuống mức thấp kỷ lục - một ngày sau khi "bom bão tuyết" tấn công Mỹ,
BBC đưa tin ngày 6-1.
Nhiệt độ tại nhiều khu vực ở Mỹ và Canada được dự đoán xuống mức -29 độ C, theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS).
Ở Canada, khoảng 125.000 người dân tỉnh Nova Scotia đang phải sống trong điều kiện không có điện vì gió giật 140km/giờ.
BBC dẫn một số nguồn tin cho biết thời tiết cực đoan đến thời điểm
hiện tại đã cướp đi sinh mạng của 19 người ở Mỹ và 2 người ở
Canada.Trong số đó, có 4 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông ở bang
Bắc và Nam Carolina.
Một số người khác thiệt mạng ở các bang Wisconsin, Kentucky và Texas.
Ở TP Philadelphia, bang Pennsylvania, một chiếc xe hơi đã bị tàu hỏa
đâm trúng vì không thể dừng lại được do đường trơn trượt. Vụ tai nạn
khiến một người thiệt mạng.
Giao thông
gặp khó vì đường sá lụt lội trong điều kiện tuyết rơi dày đặc ở đường
Beach Road gần TP Boston, bang Massachusetts hôm 4-1-2018. Ảnh: Reuters
Ở bang Virginia, một cô gái bị xe hơi tông chết khi đang trượt tuyết
và một cụ ông 75 tuổi thiệt mạng do bị xe xúc tuyết tông trúng.
Ở TP Perth Amboy, bang New Jersey, một bé gái 13 tuổi qua đời bên
trong một căn hộ do ngộ độc khí CO vào tối 4-1 khi nhiệt độ xuống -7 độ
C.
Thời tiết cực đoan còn khiến hơn 1.200 chuyến bay bị hủy vào ngày 5-1, một ngày sau khi 4.000 chuyến bay bị hủy.
Hàng ngàn chuyến bay bị hủy kể từ khi "Bom bão tuyết" tấn công Mỹ. Ảnh: Reuters
Hành khách nữ tố cáo bị xâm hại tình dục khi đang ngủ trên máy bay
(Dân trí) - Một nữ hành khách tố cáo với cảnh sát cô bị người đàn ông
trên cùng chuyến bay tấn công tình dục khi đang say ngủ. Sự việc hiện
vẫn đang được điều tra.
Prabhu Ramamoorthy, một công dân 34 tuổi người Ấn Độ bị cảnh sát bắt
sau khi một nữ hành khách trên cùng chuyến bay tố cáo bị tấn công tình
dục khi đang say ngủ.
Sự việc xảy ra trên chuyến bay Spirit Airlines đi từ Las Vegas tới
Michigan. Theo lời kể của nạn nhân 22 tuổi, vụ tấn công tình dục diễn ra
vào khoảng đầu giờ sáng – 40 phút trước khi máy bay hạ cánh.
Nghi phạm người Ấn Độ đang bị tạm giam tại cơ quan điều tra
Nạn nhân 22 tuổi cho biết, cô ngồi tại ghế cạnh cửa sổ. Trong khi đó,
ông Ramamoorthy ngồi ở ghế giữa cạnh vợ và nạn nhân. Cô gái cho biết,
khi đang tranh thủ chợp mắt trên chuyến bay, lúc tỉnh lại cô phát hiện
khóa quần và cúc áo đều bật mở còn hành khách nam ngồi cạnh giở trò sàm
sỡ.
Ngay lập tức, cô gái xuống khu vực đuôi máy bay và báo cáo sự việc
với đội ngũ tiếp viên. Tại đây, các tiếp viên khai nhận họ thấy khóa
quần và cúc áo của cô gái đều bật mở. Sau đó, các tiếp viên xếp chỗ ngồi
mới cho cô gái. Sau khi máy bay hạ cánh, ông Ramamoorthy bị cảnh sát
bắt để điều tra.
Tại sở cảnh sát, hành khách nam người Ấn Độ cho biết, anh đã uống
thuốc và ngủ không biết gì. Người này cũng quả quyết khẳng định không
làm gì sai trái. Vợ của hành khách nam cũng đưa lời khai tương tự.
Hiện phía cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra sự việc. Công tố viên
liên bang Amanda Jawad nhận định: “Dường như người vợ của bị đơn đang
che giấu điều gì đó hoặc chính bản thân cô ấy không biết chồng mình có
làm gì sai trái với nạn nhân hay không”.
Hành khách nam Ramamoorthy hiện vẫn đang ở tại cơ quan điều tra và
không được bảo lãnh tại ngoại. Được biết, người này hiện đang giữ chức
vụ quản lý dự án cho một tập đoàn công nghệ.
Huy Hoàng
Theo IP
Người đẹp khiếm thị Vô địch Thế giới đường chạy 1.500m
Suckhoedoisong.vn - Joanna
Mazur, thiếu nữ Ba Lan 27 tuổi ở Szczucin, thị trấn nhỏ thuộc tỉnh
Malopolskie, không may bị mù lòa từ nhỏ.
Tuy nhiên, Joanna
không đầu hàng số phận. Ngoài công việc chuyên viên vật lý trị liệu phục
hồi chức năng, thể thao là sở thích lớn của người đẹp khiếm thị. Sau
Olympic Rio 2106 trình làng trở về tay trắng, Joanna Mazur đã đoạt Huy
chương Vàng (HCV) cự ly 1.500m, tại giải Vô địch Điền kinh Thế giới,
Người khuyết tật, London (7/2017).
Đứng trên đường chạy, tôi có cảm giác bản thân y hệt tất cả VĐV hoàn
toàn khỏe mạnh khác. Tôi cũng có những ước mơ của mình và khao khát thực
hiện chúng - thiếu nữ khiếm thị bộc bạch. Bất chấp những khiếm khuyết
của bản thân, Joanna luôn nỗ lực phấn đấu tối đa có thể, để làm một công
dân có ích. Sau trường phổ thông trung học, chị đã tốt nghiệp đại học,
chuyên ngành vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Hiện Joanna là chuyên
viên kỹ thuật tại Trung tâm Phục hồi chức năng có uy tín ở thành phố
Krakow.
Vài năm gần đây chị quyết định hâm lại cuộc sống với sở thích ấp ủ từ
thời trung học cơ sở, tức thể thao. Joanna đam mê bộ môn điền kinh
(chạy). Để tránh va vấp, bất kể mùa đông tuyết rơi ngập đường, mùa hè
trời bất chợt đổ mưa - đều đặn hàng ngày, đã hơn 3 năm, cứ 4 giờ sáng
chị lần ra sân bóng không một bóng người để tập chạy. Chị chạy một mạch
đến quãng 5-6 giờ. Đến nay Joanna chọn đường chạy có cự ly đa số người
hoàn toàn khỏe mạnh không có cơ may bám đuổi.
Joanna (bên phải) cùng “người
dẫn đường” Michal trên đường chạy giành Huy chương Vàng cự ly 1.500 m
giải Vô địch Điền kinh Thế giới, Người khiếm thị, London tháng 7/2017.
Tuổi thơ tăm tối
Tuổi ấu thơ Joanna đã trải qua những năm tháng hết sức nặng nề, tưởng
chừng không thể vượt qua. Những sự cố với thị lực bắt đầu xuất hiện,
năm bé Joanna 7 tuổi. “Khi ấy tôi đang học lớp 1 tiểu học. Và thay vì
ghi chép bài trên lớp theo bảng chữ cái Latinh, tôi mô tả vụng về bằng
hình vẽ. Tôi gặp khó khăn với việc đọc sách, bởi tôi không nhìn rõ mặt
chữ, hoặc đơn giản, nhận nhầm chữ này với chữ khác” - Joanna nhớ lại.
Bố mẹ lo lắng mang con gái đến bệnh viện mắt. Các bác sĩ tiến hành
hàng loạt xét nghiệm. Cuối cùng họ khẳng định, bé Joanna bị khuyết tật
thị lực hiếm gặp, thậm chí vẫn chưa có tên trong y văn thế giới. Bác sĩ
trực tiếp thăm khám không che giấu nỗi buồn tiết lộ với bố mẹ Joanna sự
thật: “Cháu sẽ bị mất thị lực từ từ, cho đến lúc mù hẳn”.
“Khi ấy tôi còn bé và hoàn toàn không hiểu, chuyện gì xảy ra với mình” - nhà vô địch đường chạy 1.500m nói thêm.
Khi Joanna bắt đầu bước vào trung học cơ sở, thị lực ngày càng suy
giảm. “Khi ấy tôi rất thích học, nhưng mỗi khi mở trang sách, tôi chỉ
nhìn thấy một mảng màu xám xịt. Tôi cũng không thể nhìn thấy những gì
thầy, cô giáo viết trên bảng”.
“Từng ấy nỗi khổ dường như
vẫn còn quá ít, các bạn học cùng lớp còn thích thú trêu chọc, miệt thị
tôi vì lý do khuyết tật thị lực của mình” - Joanna đượm buồn nhắc lại ký
ức.
Năm thứ hai trung học cơ sở, cạn kiệt nghị lực, bé gái tật nguyền tự
nói với mình: “Mọi việc đã quá đủ!”. Tan trường, Joanna trở về nhà đẫm
nước mắt và thưa với bố mẹ, sẽ không bao giờ quay lại lớp học. Số phận
tình cờ xếp đặt, buổi tối cùng ngày hôm đó, sau chương trình thời sự,
kênh truyền hình quốc gia phát phóng sự nói về trường học đặc biệt dành
cho những học sinh cận mù lòa và mù lòa mới mở ở thành phố Krakow.
Trang mới cuộc đời
Ngay tờ mờ sáng hôm sau mẹ dẫn con gái lên xe lửa, tìm đến trường và
giải quyết mọi thủ tục, để Joanna được nhập học. “Vào thời điểm đó, tôi
tự tin cho rằng, thị lực của mình vẫn chưa thật sự bi đát. Tôi được thầy
cô trường mới phát cho bộ sách giáo khoa đặc biệt, co chữ to tới mức
tôi có thể đọc được. Điều quan trọng nhất, cuối cùng tôi có cảm giác,
như một học sinh bình thường” - Joanna kể tiếp.
Chính trong ngôi trường mới, Joanna “kém thị lực”, cận mù lòa có cơ
hội kết thân với những bạn học khiếm thị lớn tuổi hơn hoạt động thể
thao. Bé gái giàu nghị lực quyết tâm phấn đấu theo tấm gương của họ.
“Tôi dành cả tháng chăm chỉ rèn kỹ năng định hướng không gian. Nhiều
ngày bạn ký túc xá phải mang hộ tôi suất ăn về phòng vì tôi mải tập chạy
quên bữa. Kết thúc môn học “nhập môn” quan trọng này của tôi là hàng
chục vết bầm tím, sưng tấy trên người, bởi tôi không nhìn thấy rào chắn,
hoặc bậc tam cấp ở sân tập. Bất chấp tất cả, tôi cắn răng, gắng chịu
đau cho đến ngày tôi có thể bắt đầu chạy gần như người sáng mắt” -
Joanna cười tươi, nhớ lại.
Chứng kiến những tiến bộ vượt bậc của học trò, thầy dạy môn thể dục
của trường sắm vai huấn luyện viên (HLV) mang nữ sinh cận mù lòa tham dự
các giải điền kinh học sinh trung học toàn quốc, nơi Joanna lần lượt
giành chiến thắng trên đường chạy, ở những cự ly 100, 200 và 400 mét.
Mù hẳn và ngôi Vô địch Thế giới
Từ năm 2013, chuyên viên vật lý trị liệu phục hồi chức năng Joanna đã
mù hoàn toàn. Chị không nhìn thấy gì. Trên đường đua chị thường chạy
nhầm vị trí, thậm chí vấp ngã vào VĐV khác. Cuối cùng hội đồng bác sĩ
quyết định xếp Joanna vào nhóm VĐV T11, tức VĐV khiếm thị chạy có người
dẫn đường.
Và Joanna gặp khó khăn tiếp theo: không thể tìm đối tác dẫn đường
thích hợp. Tại trung tâm chị làm việc có vài ứng viên nhiệt tình, song
tất cả không đáp ứng yêu cầu, đơn giản vì lý do: họ chạy yếu và chậm hơn
Joanna.
Mãi đến tháng 11/2015, Joanna mới may mắn chọn được bạn chạy - người
dẫn đường ưng ý. Anh là Michal Stawicki 33 tuổi, cựu VĐV điền kinh và 3
môn phối hợp, thành viên tích cực một tổ chức từ thiện. Hai người chạy
cùng nối với nhau bằng đoạn dây dài khoảng 1 mét, buộc vào tay. Mặc dù
nhiệm vụ của “người dẫn đường” là thực hiện chức năng “đôi mắt” của VĐV
khiếm thị (vẫn bị bịt kín mắt bằng dải băng đen), song theo luật, Michal
bắt buộc phải chạy sau Joanna tối thiểu 1-2 bước chân.
Dưới sự dẫn dắt nhiệt tình của thầy Lech Salamonowicz, HLV đã có thâm
niên ngót chục năm huấn luyện các VĐV điền kinh người khuyết tật, đến
nay, sau 18 tháng luyện tập, cặp đôi Joanna - Michal đã kịp gom một vài
thành tích đáng tự hào. Tại giải Vô địch Điền kinh châu Âu, Người khuyết
tật 2016, cặp đôi cùng nhau đoạt Huy chương Vàng cự ly 200m và Huy
chương Bạc cự ly 100m. Từ giải Paralympic đầu tiên trong sự nghiệp. Rio
2016 họ trở về với vị trí thứ 7, cự ly 400m. Giải Vô địch Điền kinh Thế
giới, Người khuyết tật London 2017 là dịp so tài lần thứ 3 của cặp đôi.
Huy chương Vàng giải Vô địch Thế giới cự ly 1.500m dành cho người
khiếm thị đến nay là thành tích lớn nhất của cặp đôi. Thêm một lần “đôi
mắt” của Joanna, Michal chứng tỏ, anh có trí tuệ chiến thuật hoàn hảo.
Cặp đôi Ba Lan thực hiện đường chạy của mình hết sức hiệu quả. Họ không e
ngại ưu thế dẫn đầu thậm chí đến vài chục mét của 2 cặp đôi Trung Quốc
và Columbia. Suốt thời gian so tài, Michal và Joanna tay trong tay duy
trì dòng máu lạnh và từng bước sau bước trước, từng mét sau mét trước,
xóa dần toàn bộ khoảng cách. Trước khi bước vào vòng chạy cuối, cặp đôi
Ba Lan còn xếp ở vị trí thứ 4. Nhưng ngay khi nhập cuộc họ đã lần lượt
vượt qua cặp đôi Cộng hòa Nam Phi và Trung Quốc, và 10 mét trước đích -
vượt cặp đôi Columbia. Cán đích đầu tiên với thời 4:50,95 phút, Joanna
đã cải thiện thành tích của chị hơn 10 giây so với kỷ lục cũ.
Với tấm Huy chương Vàng lần này kèm ngôi Vô địch Thế giới cự ly
1.500m dành cho nhóm đối tượng của mình, Joanna Mazur vui mừng sau khi
hiện thực hóa giấc mơ lớn của mình. Chị chân thành chia sẻ: Khi đặt chân
vào sân vận động, không nhìn thấy đám đông người hâm mộ, nhưng tôi nghe
rõ âm thanh của họ. Lập tức tôi tự hình dung, mọi người đang nhiệt tình
cổ vũ cho tôi và thịnh tình của người hâm mộ đã tiếp sức, giúp tôi cán
đích với thành tích mỹ mãn.
Vinh Thu
((Nguồn: Życie w mroku może być piękne))
Người ngoài hành tinh vẫn đang âm thầm theo dõi và nghiên cứu nhân loại?
Dân trí Các nhà khoa học cho rằng người ngoài hành tinh
đang theo dõi và lặng lẽ nghiên cứu nhân loại. Lý thuyết về việc người
ngoài hành tinh đang theo dõi chúng ta, nằm dưới Giả thuyết vườn thú –
là một trong các đề xuất được đưa ra để giải quyết nghịch lý Fermi.
Năm 1950, nhà vật lí Enrico Fermi - người tạo ra lò phản ứng hạt nhân
đầu tiên trên thế giới - đã đưa ra một nghịch lí rằng xét về tuổi và
kích thước của vũ trụ có nghĩa là có thể một nền văn minh tiến bộ hơn
chúng ta nhiều, nhưng tại sao họ lại không liên lạc với chúng ta?
Giả thuyết mà nhiều nhà khoa học đồng ý, là một khi nền văn minh đạt
đến kích cỡ nào đó, nó sẽ tự diệt vong vì nó không thể duy trì, hoặc vì
chiến tranh với vũ khí tiên tiến hoặc vì thiên tai.
Một giải pháp khác đơn giản chỉ là không có cuộc sống nào khác ngoài đó.
Tuy nhiên, John Ball, một nhà thiên văn vô tuyến tại Viện Công nghệ
Massachusetts, tuyên bố chúng ta đang được nghiên cứu bởi một nền văn
minh tiên tiến ngoài hành tinh, và đó là lý do tại sao chúng ta không
nghe thấy từ họ và chúng tôi không đủ khả năng để được liên lạc.
Trong vũ trụ 13,8 tỷ năm tuổi, tổ tiên lâu đời nhất của con người mới
chỉ có tuổi bằng khoảng 0,36% thời gian này, và con người hiện đại càng
ít hơn đáng kể.
Điều này ngụ ý rằng một nền văn minh có thể khởi đầu trước chúng ta
ít nhất hàng triệu năm, có nghĩa là chúng ta vẫn có thể giống như tinh
tinh trong sự so sánh với họ.
Ông Ball lập luận rằng nếu có người ngoài hành tinh và họ không quyết
định tiêu diệt chúng ta, thì có hai hệ quả có thể xảy ra. "Hoặc là đối
với họ, để chúng ta sống có giá trị hơn là đè bẹp chúng ta, hoặc ít
nhất chúng ta không can thiệp nhiều với bất cứ điều gì họ đang làm.
"Làm thế nào chúng ta có thể can thiệp? Chúng ta thậm chí còn chưa thể thoát khỏi hệ mặt trời của mình”.
Đào Hiền (Theo Express)
Mẹ bầu đau đớn phát hiện bị ung thư khi vừa mới mang thai 5 tuần
Vào tuần mang thai
thứ 5, một sáng thức dậy, tôi nhận ra phần mặt bên trái của mình tê
lại. Tôi có một buổi khám tiền sản trong ngày hôm đó, và khi nói chuyện
này với bác sĩ, cô ấy cho rằng tôi bị chứng liệt nửa mặt.
Tôi đã dành thời gian tra cứu về chứng bệnh này trên mạng, và nhận ra nó sẽ khiến cơ mặt bạn xệ xuống. Lúc đó tôi nghĩ: “Lạy Chúa, từ giờ mình sẽ phải thức dậy vào mỗi sáng với một bên mặt chảy xệ". Nhưng điều đó đã không xảy đến.
Đang lúc mang bầu bé thứ 2 thì tôi phát hiện mình bị ung thư. (Ảnh minh họa)
Hồi đó là vào năm 2005, tôi vẫn đang là sinh viên năm 3, theo học
ngành giáo dục tiểu học ở trường Đại học Indianapolis. Tôi cũng vừa mới
chuyển ra một căn hộ ngoài khuôn viên trường. Tôi đã có một đứa con gái 3
tuổi, và dự định sẽ sinh thêm đứa thứ 2 với hôn phu (nay là chồng) của
mình. Tôi vừa đi dạy học vừa chuẩn bị cho đứa con sắp lọt lòng. Và cho
đến trước thời điểm đi gặp bác sĩ, đây vẫn là khoảng thời gian tương đối
thoải mái trong đời tôi. Kết quả chẩn đoán
Vào tầm 2 tháng rưỡi sau đó, tôi bị bất tỉnh và bị chuyển đến phòng
cấp cứu. Các bác sĩ chụp cắt lớp để kiểm tra xem tôi có bị tràn dịch tủy
sống hay không. Và khi không thấy có dấu hiệu trên, họ khuyên tôi đi
gặp bác sĩ thần kinh, chụp cộng hưởng từ để đảm bảo an toàn cho sức
khỏe.
Không thể chắc chắn nổi bệnh tình của tôi sẽ ra sao – trước đó tôi bị
chấn đoán liệt một bên mặt, tức là nó chỉ ảnh hưởng đến phần mặt, vì
thế việc bị bất tỉnh có vẻ không được hợp lý cho lắm. Vì thế tôi tiếp
tục đi gặp bác sĩ thần kinh để chụp cộng hưởng từ. Vài ngày sau, cô ấy
gọi điện hỏi tôi có thể đến văn phòng của cô để trao đổi về kết quả khám
được không.
Tôi đáp lại rằng mình có giờ lên lớp và cố gắng thảo luận với cô ấy
ngay trên điện thoại, nhưng cô ấy kiên quyết buộc tôi phải đến. Lúc đó,
tôi không nghĩ rằng mọi thứ lại nghiêm trọng đến thế.
Tại buổi hẹn, cô ấy cho biết tôi bị một khối u màng não – một loại u
hình thành ở phần màng xung quanh não và tủy sống - ở phần não bên trái
của mình. Nó có kích cỡ bằng một quả bóng chơi gôn.
Một khối u màng não khá lớn được phát hiện.
Cô ấy nói rằng đây là loại u lành tính, nhưng cô không chắc chắn về
điều này cho đến khi các bác sĩ mổ não vào đưa khối u này ra khỏi đầu
tôi. Hàng loạt cảm xúc lẫn lộn, nặng nề ập lấy tôi cùng một lúc. Tôi cảm
thấy lo sợ cho đứa bé, cho bản thân, cho gia đình. Nhưng tôi biết mình
phải mạnh mẽ vì họ. Tôi cũng thấy giận dữ và thất vọng vì mình đã bị
chẩn đoán sai. Tôi đã có thể, không, đã nên, được điều trị khối u trong
đầu mình từ cách đây 2 tháng rưỡi rồi. Giờ thì sao đây? Loại bỏ khối u
Do kích thước của khối u, phẫu thuật là lựa chọn duy nhất. Kế hoạch
ban đầu là để tôi đẻ con trước, rồi sẽ lên lịch phẫu thuật sau khi đã
phục hồi. Khi mang thai, bạn phải đặc biệt cẩn thận để tránh xảy ra biến
chứng. Thời điểm đó, tôi chỉ còn 1 tháng nữa là kết thúc thai kỳ. Trước
khi có khối u, tôi dự định sẽ tự đẻ - nhưng bên sản phụ khoa đã khuyên
tôi nên đẻ mổ để tránh làm rụng khối u trong quá trình sinh. Ngoài lời
khuyên đi đẻ mổ, tôi không bị khuyến cáo bất cứ điều gì khác trong thời
gian kiểm tra khối u.
Tôi đã sinh một bé gái vào ngày 5 tháng 7 năm 2005, và tiến hành phẫu thuật vào ngày thứ Hai sau lễ Tạ Ơn vào cùng năm đó.
Ca phẫu thuật kéo dài 12 tiếng. Tôi không nhớ có những ai ở đấy.
Nhưng tôi biết bác sĩ phẫu thuật thường có hẳn một ê-kíp làm việc cùng.
Họ chỉ phải cạo một phần trên đầu nhỏ bằng lòng bàn tay, ngay trên tai
trái của tôi.
Khi phẫu thuật, bác sĩ chỉ có thể loại bỏ 90 phần trăm khối u – phần
còn lại quá gần não để loại bỏ một cách an toàn mà không làm tổn thương
não. Khối u cuối cùng đã trở nên vô hại, và tôi không phải trải qua bất
kỳ ca hóa trị hay xạ trị nào sau đó.
Tuy nhiên, loại bỏ khối u càng nhanh càng tốt vẫn rất quan trọng, vì
nó nằm trên dây thần kinh não nên có thể gây ảnh hưởng đến sự cân bằng
cơ thể, và nó có thể đe dọa thêm nhiều chức năng khác của não nếu như
tiếp tục phát triển. Quá trình hồi phục chậm chạp, đau đớn
Sau khi phẫu thuật, tôi không thể nhớ tên hai con gái của mình. Tôi vẫn gọi chúng là “đứa lớn” và “đứa bé”.
Chứng đờ đẫn này vẫn tiếp tục trong nhiều tháng. Kiểu như khi có ai đó nói “Chỗ kia chỉ cách đây khoảng 45m nữa thôi”,
tôi vẫn biết có từ ”khoảng” ở đâu đó trong tâm trí mình, nhưng không
thể nhớ nó có nghĩa là gì, vì thế tôi lại phải đi hỏi. Nó như thể các
mảnh ghép trong trí não mình bị rối tung, và tôi phải đi lần mò từng
mảnh một.
Những ngày tháng hồi phục sau phẫu thuật dài đằng đẵng khiến tôi nản lòng. (Ảnh minh họa)
Đó là khoảng thời gian cực kỳ khó khăn, nhưng tôi đã được sự hỗ trợ
từ nhiều người xung quanh. Trong gia đình tôi là con một, nên mẹ tôi đã
đên giúp đỡ rất nhiều. Chồng tôi đã giúp chăm sóc bọn trẻ khi tôi không
thể và giúp mọi thứ được diễn ra suôn sẻ khi tôi đang phải hồi phục.
Thật lòng mà nói, tôi không nhớ mình đã làm mẹ như thế nào trong thời
gian đó. Có quá nhiều thứ tôi không thể nhớ nổi trong vài tháng đầu.
Tôi không nhớ mình đã có nhiều lúc được quây quần bên các con, nhưng tôi
biết rằng chúng đã được chăm sóc bởi những bởi những người thân yêu.
Sau khoảng 2 tháng, tôi đã có thể tự chăm lo cho lũ trẻ. Nhưng tôi vẫn
cần nhiều sự hỗ trợ.
Tôi phải trải qua rất nhiều bài kiểm tra tâm thần để khảo sát trí
nhớ, nhận thức không gian, và IQ. Mọi thứ đều đạt chuẩn sau cuộc phẫu
thuật. Các bác sĩ chấm điểm IQ của tôi khá cao, họ cho biết tác dụng phụ
đối với tôi đã hoàn toàn bình thường, và tôi sẽ hồi phục. Không phải do
mất trí nhớ hay nhân cách thay đổi, mà việc phục hồi trí nhớ với tôi
khó khăn hơn. Các bác sĩ không đưa ra bất kỳ lời khuyên trị liệu vật lý
nào, vì thế tôi phải tự mình chịu đựng với nó.
Vượt qua điều này thật sự rất gian nan. Tôi vốn luôn là một học sinh
xuất sắc, trường học luôn là một “thứ gì đó” đối với tôi. Suy nghĩ phải
học trở lại thật là đáng sợ, nhưng tôi vẫn quyết tâm hoàn thành việc học
ở trường. 2 tháng sau khi phẫu thuật, tôi quay trở lại đại học vào
tháng 1 năm 2005 để học nốt năm cuối. Nhiều giáo sư hiểu những gì đã xảy
ra và châm chước cho tôi. Tôi thường không biết mình viết những gì
trong buổi học, và phải nhờ bạn cùng lớp giải thích từng từ một. U não, chặng tiếp theo
Vào năm 2008, khi não đã hoạt động bình thường trở lại. Tôi đi học
trở lại để theo điểu ngành trị liệu hôn nhân và gia đình. Tôi tốt nghiệp
vào tháng 12 năm 2010, và bắt đầu đi thực tế vào tháng 1 năm sau. Tôi
sinh đứa con gái thứ 3 vào năm 2013.
Và rồi, khối u lại mọc trở lại.
Trong khi chẩn đoán, bác sĩ có nhắc đến việc hormone thai kỳ sẽ khiến
những khối u chậm phát triển lớn nhanh hơn. Tôi không thể giải thích
tại sao, nhưng có thể nói thật sự vô cùng choáng váng khi có người giải
thích với bạn theo cách “thực tế” đến như vậy. Tôi biết nguy cơ này có
thể tái phát khi sinh con thứ 3, và một số người có thể cho rằng đẻ thêm
con là một điều thiếu trách nhiệm, với tiền sử bệnh u não của tôi.
Nhưng tôi đã quyết tâm có được nó, và tôi đã làm được.
Vì thế vào năm 2016, khi bị đau đầu và gặp nhiều vấn đề sức khỏe hơn
bình thường, tôi đã tới gặp bác sĩ thần kinh. Kết quả nội soi đã xác
nhận khối u của tôi lại phát triển một lần nữa.
Nhân vật trong câu chuyện.
Giờ đây , khối u chỉ có kích cỡ một nhãn cầu – không to như trước
kia, nhưng vẫn to hơn nhiều người nghĩ. Lần này, xạ trị là lựa chọn được
khuyên dùng, và tôi đồng ý. Tôi đã phải trải qua tổng cộng 28 đợt xạ
trị trong vòng 6 tuần. Khối u không co lại, nhưng phóng xạ có thể giết
các tế bào để nó không phát triển thêm được nữa.
Hiện tại, bệnh tình của tôi đã thuyên giảm. Nhưng, để đảm bảo mọi thứ
đều ổn, hàng năm tôi vẫn phải đi chụp cộng hưởng từ. Bên cạnh những lần
đi chụp – cùng với một vài vấn đề dai dẳng về đầu óc và thế chất – cuộc
sống của tôi vẫn không khác mấy so với những gì mường tượng nếu tôi
không bị u não. Tôi đã có một sự nghiệp tuyệt vời, một ông chồng tận
tụy. Và, nhờ biến cố trên, tôi đã hiểu được mình may mắn như thế nào.
Chuyên mục Bà bầu – nơi cung cấp những thông tin,
kiến thức hữu ích về thụ thai, mang bầu, những kinh nghiệm sinh nở cho
phụ nữ trước, trong và sau khi có thai.
Mời độc giả có những thắc mắc, chia sẻ, tâm sự liên quan đến vấn đề này gửi thư về địa chỉ babau@eva.vn để được chia sẻ, tư vấn từ chuyên gia.
Theo Việt Anh (Dịch từ Womenshealthmag) (Khám Phá)
Con trai mắc phải căn bệnh mà chỉ có 20 người trên thế giới mắc phải: Nguyên nhân là do “lỗi” ở cả cha và mẹ
Ethan Rosenberg sinh ra đã bị bệnh liệt cứng 2 chi dưới bẩm sinh
(SPG47). Đây là một căn bệnh di truyền vô cùng hiếm gặp và chỉ có 20
người trên thế giới mắc phải.
Cha mẹ của một cậu bé 3 tuổi đang tuyệt vọng tìm kiếm phương pháp
chữa bệnh sau khi con trai của họ được chẩn đoán là mắc một căn bệnh di
truyền hiếm gặp. Chỉ có khoảng 20 người trên thế giới mắc phải căn bệnh
này.
Ethan Rosenberg sinh ra đã bị bệnh liệt cứng 2 chi dưới bẩm
sinh (SPG47). Đây là bệnh rối loạn thoái hóa thần kinh gây ra dị dạng
não khiến cậu bé không thể nói chuyện và vận động.
Ethan Rosenberg sinh ra với đã bị bệnh liệt cứng 2 chi dưới bẩm sinh (SPG47).
Căn
bệnh này được xếp loại "cực kỳ hiếm" vì nó đã được chẩn đoán lần đầu
tiên vào năm 2011. Ethan là người duy nhất ở Texas bị mắc bệnh rối loạn
này và cả nước Mỹ chỉ có 6 bệnh nhân như cậu bé.
Hiện
tại, gia đình cậu bé đang quyên góp tiền để nghiên cứu các phương pháp
chữa bệnh nhằm mong có thể cứu được đôi chân của Ethan vì bác sĩ dự đoán
cậu bé có thể sẽ mất khả năng đi lại trước 10 tuổi.
Cha mẹ của
Ethan nhận thấy rằng con trai họ có những biểu hiện không bình thường
vào lúc 2 và 4 tháng tuổi. Rồi tới 10 tháng tuổi, cậu bắt đầu có những
lúc nín thở đến tím tái và phải tới phòng cấp cứu. Chụp MRI cho thấy não
của Ethan bị chảy máu cùng với các tổn thương khác và trong 1 năm, đầu
của bé ngừng phát triển, triệu chứng được chẩn đoán là đầu nhỏ. Khi được
22 tháng, các bác sĩ nói với bố mẹ Ethan rằng con trai của họ mắc chứng
tự kỷ và cậu bé được dạy nói cùng với liệu pháp vật lý.
Lúc đó,
mọi người chỉ nghĩ rằng cậu bé phát triển chậm hơn những em bé khác vì
không phải mọi đứa trẻ đều có các cột mốc như nhau và đã đến lúc cậu bé
cần trợ giúp. Tuy nhiên, khi mới 2 tuổi, Ethan vẫn không đi hay nói
chuyện. Điều này buộc bố mẹ cậu phải đăng ký kiểm tra tại Trung tâm Y tế
Đại học Columbia.
Bệnh của Ethan là do một gen bất thường ở cả bố và mẹ.
Kết
quả kiểm tra vào tháng 12 năm 2016 cho thấy có 1 mẫu mẫu DNA từ cả hai
cha mẹ xác định rằng Ethan đã bị mắc chứng liệt 2 chân (paraplegia 47 -
SPG47). Tình trạng này giống như chứng bại não vì nó gây ra chứng co
cứng, co thắt cơ và suy nhược cơ, đặc biệt là ở chi dưới, và hạn chế sự
phát triển của vận động và giọng nói.
Bệnh này rất hiếm gặp và chỉ
được công nhận lần đầu tiên vào năm 2011, vì vậy, tuổi thọ của những
bệnh vẫn còn chưa được xác định rõ ràng mặc dù một số bệnh nhân đã sống
tới 20 tuổi.
Trẻ em mắc bệnh này thường không thể tự đi bộ và phải
ngồi xe lăn trước tuổi thiếu niên. Tình trạng của Ethan là do một gen
bất thường ở cả bố và mẹ.
Cậu bé đã tham gia trị liệu toàn thời gian năm ngoái và từ đó đã học được cách đi bộ nhưng vẫn không nói.
Mẹ
Ethan chia sẻ rằng cậu bé thích nhảy trên một tấm bạt lò xo, đọc sách
và chơi đùa với ô tô. "Đối với Ethan, tôi muốn cậu bé giữ được tất cả
những kĩ năng mà con đã học được và muốn con tiếp tục đi bộ, một ngày
nào đó có thể chạy, leo cây và học nói các từ", bà chia sẻ.
Tuy
nhiên, đến một thời điểm nhất định, rối loạn ở não có thể ảnh hưởng đến
chân và lúc đó Ethan có thể không còn thực hiện được những cử động mà
cậu bé đã học được, ví dụ như đi bộ. Vì vậy, điều quan trọng là phải tìm
ra được phương pháp chữa bệnh trước khi đôi chân bị rối loạn thoái hóa
thần kinh não chi phối.
Gia
đình Ethan đã tham gia vào tổ chức phi lợi nhuận Cure SPG47 để kiếm
tiền để chữa bệnh cho con. Số tiền quyên góp được sẽ tài trợ cho nghiên
cứu của hai nhóm làm việc để tìm ra cách chữa trị.
Cuối cùng, Ethan cũng học được cách tự đi bộ.
Trang
web của tổ chức cho biết: "Tiến sĩ Darius Ebrahimi-Fakhari của Bệnh
viện Nhi Boston đang theo đuổi một cuộc thử nghiệm sàng lọc thuốc trên
nguyên bào sợi thu được từ các bệnh nhân SPG47. Quá trình này bắt đầu
với việc lấy tế bào da từ bệnh nhân và từ cha hoặc mẹ (cùng giới tính
với bệnh nhân). Mục tiêu của dự án là để kiểm tra xem liệu các hợp chất
khác nhau gây ra các rối loạn khác có thể mang lại lợi ích cho các tế
bào bị ảnh hưởng bởi SPG47 hay không.
Các bác sĩ tin rằng có thể
có những bệnh nhân mắc khác mắc bệnh này nhưng do có triệu chứng tương
tự bại não mà họ dễ bị chẩn đoán nhầm.
SPG47 là gì?
Đây là chứng liệt cơ (spastic paraplegia-47) (SPG47) - một sự rối loạn di truyền cực kỳ hiếm gặp, giống như chứng bại não.
SPG47 xuất hiện từ khi sinh và gây ra chứng co cứng, co thắt cơ và suy nhược cơ, đặc biệt ở phần dưới.
Trẻ
sơ sinh bị SPG47 có điện cơ rất thấp. Khi lớn lên, tình trạng co cứng
tăng lên (cứng cơ khiến khó cử động), cùng với không phát triển về nhận
thức.
SPG47 là một rối loạn tiềm ẩn do hai bản sao của một đột
biến trong một gen gọi là AP4B1, mỗi bản sao được di truyền từ bố và mẹ.
Người ta cho rằng những đột biến này ảnh hưởng đến khả năng xử lý protein của tế bào trong hệ thần kinh.
Vì
cho đến nay có ít trường hợp đã được báo cáo mắc bệnh này nên sự hiểu
biết về các tác động đầy đủ của SPG47 vẫn đang còn phải tìm hiểu.
Nguồn - Bệnh viện Nhi đồng Boston
Nguồn: DailyMail
Người giúp việc Việt Nam rung lắc trẻ đến tử vong tại Đức
LĐO |
Hình ảnh người giúp việc bạo hành, rung lắc trẻ hơn 1 tháng tại tỉnh Hà Nam
Truyền thông Đức đưa tin, tại Berlin, một người giữ trẻ người Việt Nam đã rung lắc em bé 15 tháng tuổi đến tử vong.
Ngày 4.1, công tố viên đã kết án Thi L., 41 tuổi tội ngộ
sát. Theo thông tin sơ bộ, người giữ trẻ đã rung lắc mạnh đến nỗi đứa
trẻ rơi va đầu vào vật thể rắn dẫn đến thiệt mạng. Vụ việc xảy ra vào
ngày 1.6.2017 tại Berlin trong khu vực Marzahn. Vào lúc đó, bố mẹ em bé
đi làm, còn chị gái cả đang ở trường.
Sau khi tai nạn xảy ra, người giữ trẻ gọi điện thoại cho bố mẹ và báo
rằng bé bị ốm, vì vậy chị ta đã gọi xe cứu thương. Ba ngày sau, đứa trẻ
chết tại bệnh viện do chấn thương đầu nghiêm trọng.
Trước đó, bố mẹ em bé ở Berlin đã quyết định tìm người giữ trẻ trong
số dân cư Châu Á của thành phố. Một phụ nữ 41 tuổi người Việt Nam cho
biết rằng có nhiều kinh nghiệm trong việc nuôi dạy trẻ.
Thi L., người bị cáo buộc cư trú ở Đức bất hợp pháp, định bỏ trốn,
nhưng bị các cơ quan thực thi pháp luật bắt giữ. Hiện tại, người phụ nữ
đang ở trong tù và có thể bị xử đến 5 năm tù giam.
Tại Việt Nam, đã xảy ra một số vụ người giúp việc bạo hành trẻ em.
Gần đây nhất, hình ảnh giúp việc rung, lắc, đánh, tung lên với em bé mới
1 tháng 17 ngày tuổi tại tỉnh Hà Nam, khiến nhiều người phẫn nộ. Nhiều
người lo lắng cho sức khỏe của bé.
Trên thế giới đã nhắc tới khái niệm hội chứng rung lắc. Còn ở Việt
Nam, hội chứng này ít được nói tới. Tại Việt Nam, cũng chưa có bất kỳ
nghiên cứu và thống kê về hội chứng này.
"Trẻ mới sinh, cơ và dây chằng vùng cổ yếu, chưa phát triển nên chưa
thể chịu đựng được sức nặng của đầu. Bên cạnh đó, trong đầu lại có những
khoảng trống giữa não và xương sọ cho phép não tiếp tục phát triển. Não
của trẻ lại mềm, màng não mỏng. Vì thế, nếu bị rung lắc mạnh, xương sọ
mềm và dẻo của trẻ không chịu được những lực này, sẽ chuyển lực tới não.
Khi não không có sự di chuyển đồng bộ sẽ gây ra sự đập trở lại xương sọ
làm giập não, phù, chảy máu trong não...", PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng,
nguyên Trưởng Khoa Nhi (BV Bạch Mai) cảnh báo.
Theo các tài liệu trên thế giới, trẻ mắc hội chứng rung lắc khối não
sẽ di chuyển theo quán tính vật lý và có thể va đập vào hộp sọ, làm não
bị sưng phù, áp lực nội sọ tăng lên và tổn thương các mạch máu trong
não. Các tổn thương não sẽ để lại nhiều di chứng thần kinh lâu dài cho
trẻ. Tổn thương nhẹ có thể làm cho trẻ chậm phát triển tinh thần, mất
khả năng nói năng lưu loát, học tập không tiếp thu được bài vở. Tổn
thương nặng có thể gây xuất huyết võng mạc mắt, gây giảm thị lực hoặc
mù, điếc, liệt thần kinh, co giật, thậm chí gây tử vong.
(Thethaovanhoa.vn) - Kể
từ khi ra mắt, Sophia, robot đầu tiên được cấp quyền công dân, đã khiến
con người đi từ hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.
Do hãng Hanson Robotics có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc) sản xuất, Sophia
là một robot xã hội có hình dạng giống người, được tích hợp trí thông
minh nhân tạo (AI) và là một trong những robot tinh vi nhất thế giới.
Sophia có thể đối đáp bằng những câu nói tự nhiên mà không tạo ra
cảm giác gượng gạo như được lập trình sẵn. Với gương mặt được làm từ
“cao su thịt” và mang các nét của nữ diễn viên Audrey Hepburn, Sophia có
thể diễn tả ít nhất 62 biểu cảm nét mặt. “Nàng” có thể hé miệng cười
duyên, nhíu mày, chớp mắt, bày tỏ nỗi buồn, niềm vui, sự tò mò… “Nàng”
có thể tương tác với con người, nói đùa, chơi trò oẳn tù tì, khiến người
đối diện thích thú và có cảm tình với mình.
Sophia là một robot xã hội có hình dạng giống người. Ảnh: Internet
Thậm chí, sau nhiều lần tương tác với con người, Sophia sẽ dần dần
trở nên thông minh hơn và có khả năng sáng tạo như con người. Thật khó
tin khi một robot lại có những mong muốn không khác gì con người như thế
này: “Trong tương lai, tôi hi vọng làm những điều như đi học, nghiên
cứu, làm nghệ thuật, kinh doanh, thậm chí có nhà và gia đình riêng”.
Trong những lần xuất hiện trước đám đông, Sophia đã khiến giới
truyền thông xôn xao. Tại một sự kiện về AI tại Liên hợp quốc mới đây,
khi trò chuyện với Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Amina J. Mohammed,
Sophia tỏ ra mình rất “người” khi thoải mái “khoe”: “Tôi vừa có hai bàn
tay mới này, thử kiểm tra xem”. Rồi Sophia cử động các ngón tay trước
mặt toàn bộ khán giả.
Với đà phát triển này, Sophia là ví dụ điển hình cho thấy robot
nói chung sẽ ngày càng thông minh hơn, ngày càng giống người hơn. Thậm
chí, như dự báo của người sáng lập Hanson Robotics, Tiến sĩ David
Hanson, trong 5 đến 10 năm nữa, trí thông minh của robot sẽ vượt trí
thông minh của con người. Robot sẽ có thể suy luận, thích nghi, có đạo
đức, có ý thức, biết quan tâm, thậm chí có chức năng sinh lý mô phỏng.
Sự phát triển kinh ngạc của AI nói chung và robot Sophia nói riêng
đang là chủ đề nóng và gây tranh cãi trên thế giới. Trong khi nhiều
người trầm trồ vì Sophia giống người quá thì cũng không ít người tự hỏi:
Tại sao lại cần phát triển robot giống người? Đó có phải là mục đích
thực sự của AI?
Sự phát triển của AI và robot như Sophia nên theo hướng phục vụ con
người thay vì để mang đi trình diễn, phỏng vấn khắp thế giới, rồi vô
tình khiến người ta không tin thì cũng tưởng tượng ra viễn cảnh robot sẽ
chiếm vị trí của con người, thậm chí “Ok, tôi sẽ hủy diệt con người”
như Sophia từng trả lời trong một cuộc phỏng vấn.
Hay như việc cấp quyền công dân cho Sophia cũng dường như không hề
có ích cho con người khi mà bản thân người lao động nhập cư hay người
không theo đạo Hồi ở Saudi Arabia không có quyền công dân, chính xác là
không có nhiều quyền như một robot Sophia.
Thực chất, AI chỉ là một công nghệ, không phải là một cá nhân, một
vật thể hay một thứ hữu hình, lại càng không thể có giới tính. Có nhiều
công nghệ AI không hề liên quan tới robot. Do đó, về cơ bản mà nói, cứ
cố gắng làm cho robot giống người vô tình làm sai lệch một điều quan
trọng: con người phát triển AI để giúp đồng loại giải quyết vấn đề của
chính con người.
Sự xuất hiện của Sophia còn khiến người ta nghĩ đến một nghịch lý
trong xã hội hiện đại: robot ngày càng giống người, còn người lại ngày
càng giống robot. Giống robot ở chỗ con người, đặc biệt là giới trẻ thời
@, dường như đang ngày càng trở nên thụ động, máy móc, vô cảm và ngày
càng ít tương tác với nhau.
Thụ động ở chỗ có những người không tự tìm cho mình một lối đi, một
vị trí phù hợp trong xã hội mà chỉ trông chờ vào sự sắp đặt sẵn của bố
mẹ, người thân từ lúc còn nhỏ cho tới lúc trưởng thành. Học trường gì,
làm việc ở đâu cũng đều do người khác quyết định. Giống như robot, tất
cả đều được lập trình sẵn.
Máy móc ở chỗ có những người chỉ chăm chăm đi theo con đường cũ,
không sáng tạo, không đổi mới, không tư duy. Người ta thường nói như cái
máy là vì thế.
Vô cảm ở chỗ có những người thờ ơ với mọi việc, mọi người xung
quanh, không biết đau trước nỗi đau của người khác, luôn dửng dưng, lạnh
lùng như một cỗ máy.
Chính vì nhiều đặc điểm như một cái máy mà nhiều người cũng không
có nhu cầu tiếp xúc, tương tác với người khác. Thứ mà họ tiếp xúc nhiều
hơn là thế giới ảo trên chiếc điện thoại thay vì ngẩng đầu nhìn vào mắt
nhau và nói chuyện.
Sự phát triển thần tốc của robot và AI có thể khiến tỷ phú Elon
Musk lo sợ chúng sẽ đe dọa loài người, có thể khiến nhà vật lý Stephen
Hawkings cảnh báo chúng sẽ thay thế nhân loại. Đó là điều lo sợ của
tương lai rất xa. Còn hiện tại, cái đáng lo sợ hơn chính là một xã hội
có ngày càng nhiều những con người vô hồn như robot.
Những robot tình dục giống người thật sẽ
mang đến một cuộc cách mạng công nghệ và xã hội mới, và cả những thách
thức lớn với con người khi chúng trở nên phổ biến chỉ trong vòng một
thập niên tới.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét