CÂU CHUYỆN VỤ ÁN 127
(ĐC sưu tầm trên NET)
Chiến công đầu năm của Công an TP. Hà Nội khiến dư luận an tâm và củng cố niềm tin vững chắc của người dân vào chân lý, lưới trời lồng lộng, tội ác nào cũng sẽ phải trả giá.
Án mạng ngày giáp Tết
Chiều ngày 2/2/2013 (tức 22 tháng Chạp), ông Nguyễn Văn Hòa ở xã Tam Hiệp (huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội) đến kiểm tra ngôi nhà cho thuê trọ ở ngõ 168/186 Phan Trọng Tuệ, Hà Nội để quét dọn gian thờ chuẩn bị lễ đón năm mới. Ngôi nhà này gia đình ông Hòa không ở (ông Hòa có nhà ở ngoài mặt đường gần đó), dùng để cho anh Mai Xuân Nghị (41 tuổi, quê Thái Bình) thuê trọ từ năm 2005 đến nay.
Đó là một căn phòng chỉ rộng khoảng 10m2 ngay sát cổng ra vào, liền kề gian phòng thờ của gia đình ông Hòa. Anh Nghị đã thuê trọ để làm nghề bốc thuốc qua mạng và ở ổn định tại đây từ năm 2005, ngoài ra anh Nghị còn ở cùng một nam thanh niên chừng 20 tuổi.
Khi
cánh cửa được mở tung, mọi người sây sẩm mặt mày vì mùi xú uế bốc ra,
“thủ phạm” gây mùi khó chịu trên chính là xác người đàn ông thuê trọ đã
chết trên giường.
Sự việc lập tức được cấp báo tới cơ quan chức năng. Sau đó, Công an huyện Thanh Trì phối hợp với Cơ quan Điều tra Công an TP. Hà Nội khẩn trương tổ chức điều tra, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường.
Kết quả khám nghiệm ban đầu cho biết: Nạn nhân Mai Xuân Nghị đã tử vong do bị đâm hai nhát vào người, trong đó có một nhát thấu tim. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ một con dao nhọn dính máu nghi là hung khí gây án.
Khám nghiệm cũng xác định, hai chiếc điện thoại di động mà anh Nghị luôn mang bên mình đã “không cánh mà bay”. Nhận định đây là một vụ trọng án giết người nhằm mục đích cướp tài sản, kẻ thủ ác đã thực hiện hành vi phạm tội trước đó chừng hai ngày.
Trước vụ trọng án ngày giáp Tết làm rúng động làng quê Tam Hiệp vốn yên ả thanh bình, Ban Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ bằng mọi giá phải khẩn trương tìm ra hung thủ, trả lại niềm tin cho dư luận và nhân dân địa phương yên tâm, tin tưởng đón Tết.
Thảm kịch mối tình đồng tính
Các tài liệu thu thập được qua quá trình điều tra cho thấy: Anh Nghị là một người đàn ông độc thân, sống khá kín đáo. Ngoài hành nghề bốc thuốc qua mạng, anh Nghị rất ít giao thiệp với mọi người xung quanh nên không có nhiều bạn bè, đặc biệt là mọi người thấy nạn nhân không quan tâm và không quan hệ với nữ giới.
Thỉnh thoảng hàng xóm mới thấy có một thanh niên còn trẻ, trông rất vạm vỡ, đô con đến chơi với anh Nghị và thường ngủ lại qua đêm. Mối quan hệ “bí ẩn” của nạn nhân khiến hàng xóm nhận định anh Nghị là người đàn ông đồng tính và chàng thanh niên kia chính là “người tình” của anh này.
Những thông tin quý giá trên khiến trinh sát khẩn trương dựng lại toàn bộ biến động cũng như các mối quan hệ của nạn nhân trong những ngày trước đó theo hướng tập trung vào mối quan hệ đồng tính của nạn nhân…
Sau 5 ngày điều tra, xác minh, các trinh sát đã có đủ tài liệu để xác định được đối tượng gây án là một thanh niên trẻ có nickname “Huy”. Khẩn trương tiến hành xác minh, các trinh sát xác định được người có nickname “Huy” tên thật là Bàn Phúc Trung, 21 tuổi, ở xóm Cộng Hòa, xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Trung là một thanh niên không nghề nghiệp, ham chơi lười làm, sống lang thang, từng có một tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngay trong đêm ngày 28 Tết, một tổ công tác của Công an TP. Hà Nội đã khẩn trương đến xã Động Đạt, huyện Phú Lương để truy lùng hung thủ. Nhưng thật oái oăm, đến nơi mới biết Bàn Phúc Trung nhiều ngày nay không có mặt tại xã Động Đạt.
Tổ công tác đã phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên và các tổ công tác khác của Công an TP. Hà Nội tiếp tục rà soát hàng trăm mối quan hệ của đối tượng Trung tại Thái Nguyên và các tỉnh Cao Bằng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương…
Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an xác định đối tượng gây án hiện đang lẩn trốn tại khu vực mỏ khai thác thiếc ở xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, nơi đây là vùng rừng núi hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn...
Khoảng 22 giờ 30 ngày 10/2 (tức đêm Mùng Một Tết Quý Tỵ), các trinh sát Công an TP. Hà Nội đã bắt giữ được đối tượng Bàn Phúc Trung khi hắn đang lẩn trốn ở một lán trại trên núi trong khu vực mỏ thiếc.
Lời khai ban đầu của Bàn Phúc Trung cho biết, thanh niên này đã quen biết anh Mai Xuân Nghị qua mạng internet. Qua trò chuyện, Trung biết anh Nghị là người đồng tính, lại có tài sản, hiện sống một mình tại nhà trọ.
Vốn là kẻ lang thang, không nghề nghiệp, luôn trong tình trạng “cháy túi” nên Trung đã lợi dụng tình cảm của người đàn ông đồng tính này, gã trai 20 tuổi chấp nhận “bán tình” cho anh Nghị để có tiền tiêu. Vậy nên mặc dù bản thân Trung rất “chuẩn men” nhưng hắn vẫn chấp nhận cuộc “bán thân” nhơ nhớp.
Tối ngày 20/1/2013, Trung đến nơi trọ của anh Nghị chơi theo hò hẹn, mục đích là để “bán dâm”. Đêm đó, Trung ngủ lại nhà trọ của anh Nghị để “tâm sự”. Tại đây, sau cuộc yêu đương, giữa Trung và anh Nghị đã xảy ra mâu thuẫn, cự cãi gay gắt.
Khoảng 3 giờ ngày 21/1, Trung đã lấy con dao nhọn để ở gần đầu giường bất ngờ đâm hai nhát vào ngực và cổ anh Nghị. Khi biết anh Nghị đã chết, Trung cuỗm luôn hai chiếc điện thoại di động và tiện tay tháo luôn sợi dây chuyền bạc trên cổ nạn nhân. Sau đó, hắn tìm cách xóa sạch dấu vết trên người mình rồi mới khóa trái cửa phòng trọ của anh Nghị, bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra.
Với số tài sản cướp được của nạn nhân, Trung đem bán lấy tiền chi tiêu và lẩn trốn. Biết sớm muộn gì cảnh sát cũng truy tìm ra mình nên Trung không về quê nhà mà hắn tìm vào khu vực mỏ thiếc tại xã Tân Long, Đồng Hỷ (Thái Nguyên). Bàn Phúc Trung không ngờ, ngay trong ngày Tết Quý Tỵ, hắn đã bị Công an TP. Hà Nội tìm đến tận nơi, tóm gọn hắn để dẫn giải về Hà Nội để phục vụ công tác điều tra. Hiện Bàn Phúc Trung đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.
Theo
kết quả điều tra ban đầu, những người thân của bé gái trên đã hành xử
nhẫn tâm với con, cháu mình để hiến tế hòng bảo vệ sức khỏe cho những
đứa con khác theo lời khuyên của một thầy cúng. Vụ việc bị phát hiện khi
người trông coi khu vực nghĩa trang nơi 2 đối tượng trên mang bé
Radhika đến chôn cất nhận thấy bé gái vẫn còn sống nên đã gọi điện báo
cảnh sát.
Ông
Bimal Yadav – cảnh sát trưởng thị trấn Pilkhua, nơi xảy ra vụ việc – cho
hay, người cha và chú của bé Radhika đã bị bắt và truy tố về tội giết
người.
Con bị dị dạng, bố đem đi... chôn sống
Mohammed Anwar, một cảnh sát ở thành phố Khanewal, phía Đông tỉnh Punjab, Pakistan, cho biết cô bé xấu số chào đời vào hôm 12/7 tại bệnh viện al-Shifa ở thị trấn Kacha Khuh.
Ngay khi nhìn thấy hình hài bất thường của con gái, ông bố Chand Khan đã vô cùng choáng váng và tỏ vẻ kinh hãi. Người đàn ông sau đó đã lên kế hoạch bí mật giết hại cô bé.
Chand
Khan thông báo cho họ hàng rằng con mình đã chết ngay khi chào đời và
tiến hành chôn cất em. Nhưng giữa lúc chuẩn bị đem chôn, đứa trẻ bỗng
khóc thét. Những người dân gần đó đã thông báo với cơ quan chức trách
khi thấy Chand đưa con ra bãi tha ma bất chấp tiếng gào khóc của cô bé. Cảnh
sát sau đó đã bắt giữ Chand Khan và sẽ khai quật mộ của em bé tội
nghiệp để tiến hành khám nghiệm tử thi. Ông bố 4 con này sẽ bị kết án tử
hình nếu như tội danh cố ý giết con gái sơ sinh được thành lập.
Được biết, vợ của Chand Khan vẫn còn đang ở trong bệnh viện lúc đứa con còn đỏ hỏn bị chồng đem đi chôn sống.
Bố chôn con đẻ dưới bê tông chấn động Hà Nội
Khoảng 9h30 ngày 22/12, Trần Mạnh Hà (SN 1981, ở số nhà 9/116/245, tổ 20, phường Định Công, Hà Nội) có đến nhà anh mình là Đỗ Hữu Mạnh đón con là Trần Gia Bình (sinh ngày 20/2/2012) về.
Tới tối, vợ chồng anh Mạnh đến nhà Hà tìm cháu Bình thì không vào được bên trong. Thấy sự việc bất thường, vợ chồng anh Mạnh đã báo công an.
Nhận được thông tin, công an phường Định Công đã đến và đưa Hà về trụ sở. Qua đấu tranh và cùng gia đình tổ chức tìm kiếm quanh nhà Hà, lực lượng chức năng đã phát hiện sau nhà thờ có vết láng xi măng mới. Công an phường cùng gia đình đã đào vị trí láng xi măng lên phát hiện một vỏ bao xi măng bên trong có xác cháu Bình.
Theo tài liệu điều tra, Trần Mạnh Hà vốn kết hôn với chị Nguyễn Thị Dung nhưng cuộc sống của đôi vợ chồng này chẳng mấy “cơm dẻo, canh ngọt”. Trần Mạnh Hà thường xuyên là người gây ra các cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng. Lý do chủ yếu là Hà nghi ngờ chị Dung có biểu hiện ngoại tình.
Sau
khi đón con từ nhà chị gái về, Hà đã đưa cháu bé lên tầng 3 và cho vào
chậu nước dìm cháu bé đến chết. Tiếp đó, Hà nhặt vỏ bao xi măng ở khe
tường nhà hàng xóm đang xây dựng mang về, cho xác cháu Bình vào, lấy dây
điện buộc miệng bao lại rồi vác bao xi măng đựng xác cháu Bình ra khe
trên, đào hố chôn, sau đó thuê thợ xây của nhà hàng xóm láng xi măng lên
trên lớp đất.
Do không biết ý đồ tàn ác của Hà nên người thợ xây đã làm theo. Cũng theo Hà khai nhận, Hà ra tay giết con vì nghi cháu Bình không phải là con của mình. Nghi vợ đi ngoại tình, Hà căm phẫn vợ nên giết con để trả thù.
Rúng động giết bạn tình, chặt xác nhét bao tải
Mới đây dư luận bàng hoàng từ vụ án chặt xác người nhét trong bao tải, phi tang ở một nơi hoang vắng tại Đồng Nai, qua điều tra khai thác, cơ quan công an phát hiện đây là vụ trả thù cá nhân. Và không ngoài dự kiến, sau khi bắt giữ được hung thủ thì hắn khai giữa những người này đã từng có mối quan hệ thân thiết của người đồng giới.
Đó là 2 nghi can là Ngô Văn Tâm (19 tuổi, quê Trà Vinh) và Trần Từ Điển (23 tuổi, quê Bạc Liêu). Còn nạn nhân là anh Bùi Thanh Liêm (26 tuổi, quê Bến Tre).
3
người cùng thuê một nhà trọ và sống chung, Tâm và Liêm làm nghề bốc xếp
còn Điển thì chưa có việc làm. Do Tâm lười lao động nên bị ông chủ đuổi
việc còn Liêm vẫn cặm cụi làm việc để nuôi sống 3 miệng ăn. Giữa họ
thường xuyên có quan hệ đồng tính.
Do
Liêm hứa sẽ cho Điển và Tâm tiền sau khi bán đất nhưng khi bán xong thì
không thấy cho tiền, nên Điển và Tâm cay cú liền nghĩ cách trả thù cho
hả giận.
Tại căn phòng của 3 người thuê trọ đã diễn ra cuộc truy sát dã man, Điển và Tâm đã cùng nhau mua sắm hung khí và ra tay với Liêm. Chúng dùng dao và sức mạnh để ghì đối tượng và đâm nhiều nhát vào người. Đến khi Liêm hết phản kháng, chúng cùng nhau chặt xác anh ra thành nhiều mảnh, nhét vào bao tải và mang đi phi tang.
Không lâu sau đó chúng bị công an bắt và khai nhận toàn bộ hành vi vô nhân tính của mình.
Nữ sinh đồng tính giết hại bạn tình phi tang xác xuống ao
Tháng 5/2012, dư luận “rúng động” bởi vụ xác nữ sinh bị giết dã man nổi lềnh phênh trên ao, bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra đã bắt giữ hung thủ và không khỏi sững sờ khi một cô nữ sinh 15 tuổi lại có những hành động dã man đến thế.
Nạn nhân là Đặng Thị Thùy (SN 1997) còn hung thủ Nguyễn Thị Giang (15 tuổi, ở thôn Phù Bãi, xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang). Theo như lời khai của Giang thì cô chơi thân với Thùy và Nguyễn Thị Ngoan (15 tuổi) cả 3 đều học cùng trường. Do không ngoan ngoãn nên Giang bị nhiều bạn cùng lớp “tẩy chay”, bố mẹ Thùy và Ngoan cũng không đồng ý cho con chơi với Giang, tuy nhiên cả 3 vẫn chơi với nhau.
Theo
nhiều bạn học cùng trường thì Giang có tình cảm đặc biệt với Ngoan,
nhưng cô lại “đau lòng” khi thấy Ngoan lạnh nhạt với mình và thân thiết
hơn với Thùy. Giang luôn hậm hực khi nghĩ tới cảnh 2 bạn của mình thân
thiết.
Đỉnh điểm là một hôm Giang rủ Thùy đi ăn kem với Ngoan nhưng Thùy không được đi, cả 2 giằng co nhau và cùng ngã xuống ao, tại đây Giang không giúp bạn mà còn bóp cổ và dìm bạn chết đuối rồi xô chiếc xe đạp của bạn xuống cùng để phi tang.
Giết người tình đồng tính sau khi “ân ái”
Nạn nhân là ông P.T.D. (SN 1963, ngụ quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh), một người đồng tính tình cờ quen biết với tên Nguyễn Minh Toàn (28 tuổi, ngụ tại Vĩnh Long). Do thiếu thốn tình cảm nên ông D. thường xuyên mời Toàn đi uống cà phê để trút bầu tâm sự. Thấy ông D. giàu có, Toàn liền giới thiệu người tình cho các bạn của mình là Trần Minh Nhật (21 tuổi, ngụ tại Sóc Trăng); Trần Văn Thảo (26 tuổi, ngụ tại tỉnh Vĩnh Long) và một đối tượng có tên là Thái Kim.
Do khát tiền nên nhóm đối tượng đã lên kế hoạch để sát hại con mồi, chúng mua đồ về nhậu và cho thuốc ngủ vào cháo để ông D. ăn, tuy nhiên thuốc không có tác dụng nên kế hoạch giết ông D. lần một bị tiêu tan.
Sau
đó, chúng lại lên kế hoạch khác là dùng thuốc mê để gây án, sau khi
Toàn vừa “ân ái” với ông D. xong, ông D. lăn ra ngủ thì bị chúng dùng
chày gỗ phang vào đầu, những đối tượng còn lại nhảy vào bóp cổ, bịt
miệng khiến ông chết tại chỗ.
Sau đó chúng lấy cắp điện thoại cùng số tiền 1,7 triệu đồng và bỏ trốn.
Không lâu sau đó chúng bị công an bắt, còn đối tượng Nhật Kim đã bỏ trốn.
Yêu đơn phương người cùng giới, giết 2 mạng người
Hồ Thị Bích Phương (26 tuổi, ngụ quận 4) đem lòng yêu đơn phương chị Phạm Thị Giang (36 tuổi). Phương nhiều lần tới nhà Giang chơi nhưng do cha mẹ Giang nghi ngờ Phương ăn cắp tiền của gia đình nhiều lần liền cấm cửa Phương không được qua lại nhà mình nữa.
Và điều khiến Phương bực tức hơn cả là gia đình cấm 2 người không được liên lạc với nhau. Một hôm Giang gọi điện cho Phương nói là sẽ đi lấy chồng và chấm dứt mối quan hệ với Phương, nói cô đừng bao giờ liên lạc với mình nữa.
Đã
yêu Giang hơn 7 năm, giờ người yêu đi lấy chồng khiến Phương u uất,
điên cuồng, cô đi mua hung khí và tới nhà Giang để “giải thoát” cho
Giang. Tại đây, cô đã giết chết bố đẻ Giang và đâm người mình yêu nhiều
nhát. Bố Giang chết ngay tại chỗ còn Giang bị thương nặng. Ngay sau đó
Phượng bị bắt vì tội giết người.
Trước đó, vào chiều ngày 8/10/2011, trước cửa tiệm vàng Ngọc Thịnh ở số 289, đường Trưng Nữ Vương - Đà Nẵng đã xảy ra vụ án mạng làm một nữ sinh chết ngay trên đường đưa đi cấp cứu. Nạn nhân là em Hồ Thị Lý, sinh ngày 4/7/1993. Lý có mối quan hệ đồng tính với một người bạn gái học chung lớp tại Trường THPT huyện Lắk tên là Phạm Thị Thanh Tuyền sinh ngày 20/8/1993, nhưng bị gia đình ngăn cấm. Sau đó 2 người quen với Sự, Sự đem lòng yêu Tuyền nhưng không được đáp trả, cho rằng Lý là vật cản khiến Tuyền lạnh nhạt với mình nên hắn đã mua dao và tới "nói chuyện" với Lý, tại đây hắn đã dùng dao đâm cô 2 nhát khiến cô chết ngay trên đường đi cấp cứu.
Những suy nghĩ lệch lạc, ghen tuông mù quáng khiến những người mang giới tính thứ 3 ra tay sát hại người bạn tình một cách dã man. Nỗi đau, sự dằn vặt sẽ còn mãi là bài học cho những ai lầm lỡ...
Tiếng nổ lớn chấn động cả vùng quê
Khoảng 7h sáng ngày 1/12/2011, như thường lệ chị Nguyễn Thị Quỳnh (quê
Bắc Ninh) lên chiếc xe máy Honda Dream đưa con gái sinh năm 2007 đến lớp
mẫu giáo. Khi vừa nổ máy ra khỏi cổng nhà chừng 5m, chiếc xe bất ngờ
phát nổ và bốc cháy ngùn ngụt, khiến hai mẹ con chị bị hất văng xuống
mặt đường. Ngay lập tức, lực lượng công an vào cuộc!Gã “chuẩn men" giả bán tình rồi giết người đồng tính
Vốn
là kẻ lang thang, không nghề nghiệp, nên Trung đã lợi dụng tình cảm của
người đàn ông đồng tính này, gã trai 20 tuổi chấp nhận “bán tình” cho
anh Nghị để có tiền tiêu. Vậy nên mặc dù bản thân Trung rất “chuẩn men”
nhưng hắn vẫn chấp nhận cuộc “bán thân” nhơ nhớp.
Chỉ
hơn một tuần sau khi phát hiện vụ án “Giết người”, “Cướp tài sản” kinh
hoàng xảy ra tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì (TP. Hà Nội), lực lượng
công an Thủ đô đã khẩn trương rà soát, khoanh vùng và tóm gọn đối tượng
gây án tại nơi “rừng thiêng, nước độc” của tỉnh Thái Nguyên cách Hà Nội gần 200 cây số.Chiến công đầu năm của Công an TP. Hà Nội khiến dư luận an tâm và củng cố niềm tin vững chắc của người dân vào chân lý, lưới trời lồng lộng, tội ác nào cũng sẽ phải trả giá.
Án mạng ngày giáp Tết
Chiều ngày 2/2/2013 (tức 22 tháng Chạp), ông Nguyễn Văn Hòa ở xã Tam Hiệp (huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội) đến kiểm tra ngôi nhà cho thuê trọ ở ngõ 168/186 Phan Trọng Tuệ, Hà Nội để quét dọn gian thờ chuẩn bị lễ đón năm mới. Ngôi nhà này gia đình ông Hòa không ở (ông Hòa có nhà ở ngoài mặt đường gần đó), dùng để cho anh Mai Xuân Nghị (41 tuổi, quê Thái Bình) thuê trọ từ năm 2005 đến nay.
Đó là một căn phòng chỉ rộng khoảng 10m2 ngay sát cổng ra vào, liền kề gian phòng thờ của gia đình ông Hòa. Anh Nghị đã thuê trọ để làm nghề bốc thuốc qua mạng và ở ổn định tại đây từ năm 2005, ngoài ra anh Nghị còn ở cùng một nam thanh niên chừng 20 tuổi.
Thủ phạm vụ án
Khi
đến gần ngôi nhà cho thuê, ông Hòa thấy cửa phía ngoài đã khóa trái,
trong nhà bốc mùi hôi thối nồng nặc. Linh cảm có chuyện chẳng lành, ông
Hòa vội gọi người hàng xóm gần đó đến phá cửa vào nhà.Sự việc lập tức được cấp báo tới cơ quan chức năng. Sau đó, Công an huyện Thanh Trì phối hợp với Cơ quan Điều tra Công an TP. Hà Nội khẩn trương tổ chức điều tra, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường.
Kết quả khám nghiệm ban đầu cho biết: Nạn nhân Mai Xuân Nghị đã tử vong do bị đâm hai nhát vào người, trong đó có một nhát thấu tim. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ một con dao nhọn dính máu nghi là hung khí gây án.
Khám nghiệm cũng xác định, hai chiếc điện thoại di động mà anh Nghị luôn mang bên mình đã “không cánh mà bay”. Nhận định đây là một vụ trọng án giết người nhằm mục đích cướp tài sản, kẻ thủ ác đã thực hiện hành vi phạm tội trước đó chừng hai ngày.
Trước vụ trọng án ngày giáp Tết làm rúng động làng quê Tam Hiệp vốn yên ả thanh bình, Ban Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ bằng mọi giá phải khẩn trương tìm ra hung thủ, trả lại niềm tin cho dư luận và nhân dân địa phương yên tâm, tin tưởng đón Tết.
Thảm kịch mối tình đồng tính
Các tài liệu thu thập được qua quá trình điều tra cho thấy: Anh Nghị là một người đàn ông độc thân, sống khá kín đáo. Ngoài hành nghề bốc thuốc qua mạng, anh Nghị rất ít giao thiệp với mọi người xung quanh nên không có nhiều bạn bè, đặc biệt là mọi người thấy nạn nhân không quan tâm và không quan hệ với nữ giới.
Thỉnh thoảng hàng xóm mới thấy có một thanh niên còn trẻ, trông rất vạm vỡ, đô con đến chơi với anh Nghị và thường ngủ lại qua đêm. Mối quan hệ “bí ẩn” của nạn nhân khiến hàng xóm nhận định anh Nghị là người đàn ông đồng tính và chàng thanh niên kia chính là “người tình” của anh này.
Những thông tin quý giá trên khiến trinh sát khẩn trương dựng lại toàn bộ biến động cũng như các mối quan hệ của nạn nhân trong những ngày trước đó theo hướng tập trung vào mối quan hệ đồng tính của nạn nhân…
Sau 5 ngày điều tra, xác minh, các trinh sát đã có đủ tài liệu để xác định được đối tượng gây án là một thanh niên trẻ có nickname “Huy”. Khẩn trương tiến hành xác minh, các trinh sát xác định được người có nickname “Huy” tên thật là Bàn Phúc Trung, 21 tuổi, ở xóm Cộng Hòa, xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Trung là một thanh niên không nghề nghiệp, ham chơi lười làm, sống lang thang, từng có một tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngay trong đêm ngày 28 Tết, một tổ công tác của Công an TP. Hà Nội đã khẩn trương đến xã Động Đạt, huyện Phú Lương để truy lùng hung thủ. Nhưng thật oái oăm, đến nơi mới biết Bàn Phúc Trung nhiều ngày nay không có mặt tại xã Động Đạt.
Tổ công tác đã phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên và các tổ công tác khác của Công an TP. Hà Nội tiếp tục rà soát hàng trăm mối quan hệ của đối tượng Trung tại Thái Nguyên và các tỉnh Cao Bằng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương…
Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an xác định đối tượng gây án hiện đang lẩn trốn tại khu vực mỏ khai thác thiếc ở xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, nơi đây là vùng rừng núi hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn...
Khoảng 22 giờ 30 ngày 10/2 (tức đêm Mùng Một Tết Quý Tỵ), các trinh sát Công an TP. Hà Nội đã bắt giữ được đối tượng Bàn Phúc Trung khi hắn đang lẩn trốn ở một lán trại trên núi trong khu vực mỏ thiếc.
Lời khai ban đầu của Bàn Phúc Trung cho biết, thanh niên này đã quen biết anh Mai Xuân Nghị qua mạng internet. Qua trò chuyện, Trung biết anh Nghị là người đồng tính, lại có tài sản, hiện sống một mình tại nhà trọ.
Vốn là kẻ lang thang, không nghề nghiệp, luôn trong tình trạng “cháy túi” nên Trung đã lợi dụng tình cảm của người đàn ông đồng tính này, gã trai 20 tuổi chấp nhận “bán tình” cho anh Nghị để có tiền tiêu. Vậy nên mặc dù bản thân Trung rất “chuẩn men” nhưng hắn vẫn chấp nhận cuộc “bán thân” nhơ nhớp.
Tối ngày 20/1/2013, Trung đến nơi trọ của anh Nghị chơi theo hò hẹn, mục đích là để “bán dâm”. Đêm đó, Trung ngủ lại nhà trọ của anh Nghị để “tâm sự”. Tại đây, sau cuộc yêu đương, giữa Trung và anh Nghị đã xảy ra mâu thuẫn, cự cãi gay gắt.
Khoảng 3 giờ ngày 21/1, Trung đã lấy con dao nhọn để ở gần đầu giường bất ngờ đâm hai nhát vào ngực và cổ anh Nghị. Khi biết anh Nghị đã chết, Trung cuỗm luôn hai chiếc điện thoại di động và tiện tay tháo luôn sợi dây chuyền bạc trên cổ nạn nhân. Sau đó, hắn tìm cách xóa sạch dấu vết trên người mình rồi mới khóa trái cửa phòng trọ của anh Nghị, bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra.
Với số tài sản cướp được của nạn nhân, Trung đem bán lấy tiền chi tiêu và lẩn trốn. Biết sớm muộn gì cảnh sát cũng truy tìm ra mình nên Trung không về quê nhà mà hắn tìm vào khu vực mỏ thiếc tại xã Tân Long, Đồng Hỷ (Thái Nguyên). Bàn Phúc Trung không ngờ, ngay trong ngày Tết Quý Tỵ, hắn đã bị Công an TP. Hà Nội tìm đến tận nơi, tóm gọn hắn để dẫn giải về Hà Nội để phục vụ công tác điều tra. Hiện Bàn Phúc Trung đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.
Phá vụ án giết người dã man từ khu “chợ đồng tính”
Từ khu “chợ đồng tính”, cơ quan công an đã phá vụ án giết người đồng tính dã man tại Hà Nội vào năm 2011.
Ra tay tàn độc
12 giờ 30 phút ngày 13.4.2011, thi thể ông Nguyễn B. được người thân phát hiện trong ngôi nhà của mình tại ngõ 1 đường Âu Cơ (P.Quảng An, Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội). Thời điểm phát hiện, tử thi đang phân hủy, bốc mùi nồng nặc. Pháp y cho thấy, nạn nhân tử vong bởi 8 vết thương ở vùng đầu và cổ. Những dấu vết còn lưu tại hiện trường của nạn nhân và hung thủ cho thấy ông B. đã bị hạ sát khi đang cúi lom khom trong phòng ngủ, chân còn đi dép. Sau khi bị chém bất ngờ vào vùng đầu từ phía sau, nạn nhân gục ngã trên nền nhà. Phát hiện nạn nhân còn sống, hung thủ tiếp tục dùng dao cắt cổ nạn nhân cho tới chết. Sau khi ra tay, hung thủ mang hung khí gây án vào nhà vệ sinh lau rửa vết máu, sau đó lục soát tài sản rồi tẩu thoát.
“Thủ phạm phải là người thân quen và được nạn nhân đưa về nhà nhiều lần, nên đã có thời gian nghiên cứu, tìm hiểu kỹ nền nếp sinh hoạt của nạn nhân trước khi ra tay sát hại. Và cũng chính là người quen biết, nên một khi hành động, hung thủ sẽ ra tay rất tàn độc để giết bằng được nạn nhân nhằm bịt đầu mối”, thượng tá Trần Ngọc Hà - Đội trưởng Đội điều tra trọng án thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Hà Nội, nhớ lại.
Sở dĩ các điều tra viên (ĐTV) Đội trọng án khẳng định đây là vụ án giết người cướp tài sản, bởi kinh nghiệm phá án cho thấy, chiếm đại đa số những người sống độc thân đều là những người có của. Tuy nhiên, họ cũng kỹ tính và rất cảnh giác với người lạ. Không phải người nào lần đầu gặp gỡ cũng được cho vào nhà. Ngay như họ hàng của nạn nhân sống xung quanh, sau này khi được hỏi cũng đều trả lời hầu như chưa bao giờ vào nhà ông B. Chính điều này càng làm rõ chi tiết, hung thủ gây án ít nhất đã có một thời gian ngắn làm quen với nạn nhân, tạo được lòng tin và được cho vào nhà.
“Ngoài
những thông tin thu thập được từ dư luận, các ĐTV đặt nghi vấn nạn
nhân liệu có phải là người đồng tính. Và khi xác định được người đồng
tính, sẽ định hướng và giúp ích được rất nhiều trong việc điều tra. Tuy
nhiên việc xác định nạn nhân có phải người đồng tính là rất khó khăn.
Bởi lẽ, đa phần họ thường luôn tìm cách che giấu con người thật của
mình. Thậm chí, ngay cả khi tiếp xúc với cơ quan điều tra, người nhà ông
B. cũng đều có ý phủ nhận và không muốn cung cấp thông tin”, thượng tá
Ngô Văn Đáp, Đội phó Đội điều tra trọng án thuộc Phòng Cảnh sát điều tra
tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Hà Nội, nhớ lại.

Đàm Văn Tuyên bị tuyên án tử hình - Ảnh: Nam Anh
Manh mối từ khu “chợ đồng tính”
Thông thường, qua nhiều vụ án giết hại người đồng tính nam cho thấy, trong phòng ngủ của họ có treo rất nhiều các tranh ảnh những nam diễn viên đẹp trai, những nam vận động viên thể thao nổi tiếng có thân hình chuẩn hay những người mẫu... cộng với nhiều đồ dùng sinh hoạt thường ngày được tìm thấy tại nhà ông B., ĐTV phần nào khẳng định nghi vấn là có cơ sở. Tập trung, khẩn trương xác minh, các ĐTV làm rõ, ông B. là người có nhiều mối quan hệ bên ngoài xã hội khá phức tạp. Ông từng quan hệ với nhiều người đàn ông khác nhau và những người đàn ông này được nạn nhân đưa về nhà mình ngủ qua đêm.
“Nếu đã từng sinh sống và làm việc ở Hà Nội, thì chẳng ai là không biết khu “chợ tình” nằm ven hồ Hoàn Kiếm và hồ Thiền Quang. Khu chợ này thường được những người như ông B. lui tới tìm bạn tình”, thượng tá Đáp cho biết.
Qua nhiều ngày lùng sục, các ĐTV nắm được một thông tin cực kỳ quan trọng từ những người tại khu chợ tình trên: buổi chiều hôm xảy ra vụ án, có một nam thanh niên trẻ ngồi bên ghế đá - nơi trước nay vẫn dùng làm nơi hẹn hò của dân đồng tính, thì bất ngờ ông B. xuất hiện làm quen và sau đó rủ nam thanh niên này về nhà.
Cũng tại nhà ông B., các ĐTV còn thu thập được một đôi giày thể thao lạ cùng dấu vân tay khá nét trên chiếc hộp sắt để gần tủ thờ. Quá trình lục soát tài sản, đối tượng đã mở chiếc hộp này ra và vứt lại hiện trường. Kết quả giám định dấu vết vân tay này sau đó đã xác định là của Đàm Văn Tuyên (23 tuổi, ở thôn Lọng Nghè, xã Bắc Lũng, H.Lục Nam, Bắc Giang).
Ngày 16.4.2011, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP.Hà Nội) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Tuyên. Từ những bằng chứng thuyết phục, dấu vết quan trọng để lại hiện trường, Tuyên đã thành khẩn khai nhận, hắn chính là thủ phạm giết chết ông Nguyễn B.
Tuyên khai nhận, khoảng 16 giờ ngày 10.4.2011, ông B. bắt taxi đưa Tuyên về nhà mình. Khi về tới nhà ông B., Tuyên xuống bếp nấu cơm. Thấy dưới gầm chạn có một con dao phay, Tuyên nảy sinh ý định giết ông B. để cướp tài sản.
Trong lúc uống rượu, ăn cơm tối, ông B. có tâm sự với Tuyên về số tiền 3 tỉ đồng mà ông nhận được do bồi thường giải phóng mặt bằng, càng khiến Tuyên quyết tâm giết ông cướp tài sản. Khi được ông B. nhờ xuống bếp lấy thêm rượu, Tuyên đã thủ con dao phay trong người. Lợi dụng lúc ông B. đang ngồi quay lưng lại, Tuyên bất ngờ vung dao chém mạnh một nhát vào cổ làm ông B. ngã gục xuống nền nhà và tiếp tục ra tay như cơ quan điều tra ghi nhận.
Sau đó, y tháo lấy 2 chiếc nhẫn, lắc, dây chuyền bạc của ông B. đeo trên người cùng chiếc ĐTDĐ và lục ví lấy tiền. Sau một hồi lục soát trong nhà vẫn không thấy tài sản nào đáng giá, Tuyên bỏ trốn.
Ngày 21.6, TAND TP.Hà Nội đã tuyên án tử hình đối với Đàm Văn Tuyên về tội giết người, cướp tài sản.
Ra tay tàn độc
12 giờ 30 phút ngày 13.4.2011, thi thể ông Nguyễn B. được người thân phát hiện trong ngôi nhà của mình tại ngõ 1 đường Âu Cơ (P.Quảng An, Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội). Thời điểm phát hiện, tử thi đang phân hủy, bốc mùi nồng nặc. Pháp y cho thấy, nạn nhân tử vong bởi 8 vết thương ở vùng đầu và cổ. Những dấu vết còn lưu tại hiện trường của nạn nhân và hung thủ cho thấy ông B. đã bị hạ sát khi đang cúi lom khom trong phòng ngủ, chân còn đi dép. Sau khi bị chém bất ngờ vào vùng đầu từ phía sau, nạn nhân gục ngã trên nền nhà. Phát hiện nạn nhân còn sống, hung thủ tiếp tục dùng dao cắt cổ nạn nhân cho tới chết. Sau khi ra tay, hung thủ mang hung khí gây án vào nhà vệ sinh lau rửa vết máu, sau đó lục soát tài sản rồi tẩu thoát.
“Thủ phạm phải là người thân quen và được nạn nhân đưa về nhà nhiều lần, nên đã có thời gian nghiên cứu, tìm hiểu kỹ nền nếp sinh hoạt của nạn nhân trước khi ra tay sát hại. Và cũng chính là người quen biết, nên một khi hành động, hung thủ sẽ ra tay rất tàn độc để giết bằng được nạn nhân nhằm bịt đầu mối”, thượng tá Trần Ngọc Hà - Đội trưởng Đội điều tra trọng án thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Hà Nội, nhớ lại.
Sở dĩ các điều tra viên (ĐTV) Đội trọng án khẳng định đây là vụ án giết người cướp tài sản, bởi kinh nghiệm phá án cho thấy, chiếm đại đa số những người sống độc thân đều là những người có của. Tuy nhiên, họ cũng kỹ tính và rất cảnh giác với người lạ. Không phải người nào lần đầu gặp gỡ cũng được cho vào nhà. Ngay như họ hàng của nạn nhân sống xung quanh, sau này khi được hỏi cũng đều trả lời hầu như chưa bao giờ vào nhà ông B. Chính điều này càng làm rõ chi tiết, hung thủ gây án ít nhất đã có một thời gian ngắn làm quen với nạn nhân, tạo được lòng tin và được cho vào nhà.
Đàm Văn Tuyên bị tuyên án tử hình - Ảnh: Nam Anh
Manh mối từ khu “chợ đồng tính”
Thông thường, qua nhiều vụ án giết hại người đồng tính nam cho thấy, trong phòng ngủ của họ có treo rất nhiều các tranh ảnh những nam diễn viên đẹp trai, những nam vận động viên thể thao nổi tiếng có thân hình chuẩn hay những người mẫu... cộng với nhiều đồ dùng sinh hoạt thường ngày được tìm thấy tại nhà ông B., ĐTV phần nào khẳng định nghi vấn là có cơ sở. Tập trung, khẩn trương xác minh, các ĐTV làm rõ, ông B. là người có nhiều mối quan hệ bên ngoài xã hội khá phức tạp. Ông từng quan hệ với nhiều người đàn ông khác nhau và những người đàn ông này được nạn nhân đưa về nhà mình ngủ qua đêm.
“Nếu đã từng sinh sống và làm việc ở Hà Nội, thì chẳng ai là không biết khu “chợ tình” nằm ven hồ Hoàn Kiếm và hồ Thiền Quang. Khu chợ này thường được những người như ông B. lui tới tìm bạn tình”, thượng tá Đáp cho biết.
Qua nhiều ngày lùng sục, các ĐTV nắm được một thông tin cực kỳ quan trọng từ những người tại khu chợ tình trên: buổi chiều hôm xảy ra vụ án, có một nam thanh niên trẻ ngồi bên ghế đá - nơi trước nay vẫn dùng làm nơi hẹn hò của dân đồng tính, thì bất ngờ ông B. xuất hiện làm quen và sau đó rủ nam thanh niên này về nhà.
Cũng tại nhà ông B., các ĐTV còn thu thập được một đôi giày thể thao lạ cùng dấu vân tay khá nét trên chiếc hộp sắt để gần tủ thờ. Quá trình lục soát tài sản, đối tượng đã mở chiếc hộp này ra và vứt lại hiện trường. Kết quả giám định dấu vết vân tay này sau đó đã xác định là của Đàm Văn Tuyên (23 tuổi, ở thôn Lọng Nghè, xã Bắc Lũng, H.Lục Nam, Bắc Giang).
Ngày 16.4.2011, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP.Hà Nội) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Tuyên. Từ những bằng chứng thuyết phục, dấu vết quan trọng để lại hiện trường, Tuyên đã thành khẩn khai nhận, hắn chính là thủ phạm giết chết ông Nguyễn B.
Tuyên khai nhận, khoảng 16 giờ ngày 10.4.2011, ông B. bắt taxi đưa Tuyên về nhà mình. Khi về tới nhà ông B., Tuyên xuống bếp nấu cơm. Thấy dưới gầm chạn có một con dao phay, Tuyên nảy sinh ý định giết ông B. để cướp tài sản.
Trong lúc uống rượu, ăn cơm tối, ông B. có tâm sự với Tuyên về số tiền 3 tỉ đồng mà ông nhận được do bồi thường giải phóng mặt bằng, càng khiến Tuyên quyết tâm giết ông cướp tài sản. Khi được ông B. nhờ xuống bếp lấy thêm rượu, Tuyên đã thủ con dao phay trong người. Lợi dụng lúc ông B. đang ngồi quay lưng lại, Tuyên bất ngờ vung dao chém mạnh một nhát vào cổ làm ông B. ngã gục xuống nền nhà và tiếp tục ra tay như cơ quan điều tra ghi nhận.
Sau đó, y tháo lấy 2 chiếc nhẫn, lắc, dây chuyền bạc của ông B. đeo trên người cùng chiếc ĐTDĐ và lục ví lấy tiền. Sau một hồi lục soát trong nhà vẫn không thấy tài sản nào đáng giá, Tuyên bỏ trốn.
Ngày 21.6, TAND TP.Hà Nội đã tuyên án tử hình đối với Đàm Văn Tuyên về tội giết người, cướp tài sản.
Thảm án kinh hoàng từ những mối tình đồng tính
Gần đây, một số vụ án mạng liên quan đến các mối quan hệ đồng tính đã khiến dư luận đặc biệt quan tâm.
Những cái chết tức tưởi, đau đớn của họ có thể đã không xảy ra nếu như họ thận trọng hơn trong các mối quan hệ “lệch pha” của mình.
Đồng Nai: Giết bạn tình đồng giới, chặt xác nhét bao tải
Khoảng 5h sáng 25/12/2012, người dân khu phố 2, phường Bình Đa, TP Biên Hòa - Đồng Nai đi tập thể dục phát hiện bên đường 2 bao tải buộc túm bên trong có xác người bị chặt khúc. Trong một bao tải chứa phần đầu, ngực, bụng, trên ngực có hai vết dao đâm. Bao còn lại đựng phần bụng dưới và tứ chi. Sự việc ngay lập tức được báo lên cơ quan chức năng và lực lượng công an.
Sau chưa đầy 24 giờ phá án, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt được 2 nghi can là Ngô Văn Tâm (19 tuổi, quê Trà Vinh) và Trần Từ Điển (23 tuổi, quê Bạc Liêu). Còn nạn nhân là anh Bùi Thanh Liêm (26 tuổi, quê Bến Tre).
Theo
đó, Tâm, Điển và Liêm cùng thuê phòng trọ tại khu phố 2, phường An
Bình, TP Biên Hòa để ở. Tâm và Liêm làm nghề bốc xếp tại công ty cám Con
Cò (KCN Biên Hòa 1), còn Điển không có nghề nghiệp ổn định, cả 3 người
thường xuyên quan hệ đồng tính.
Nguyên nhân của vụ án xuất phát từ việc Liêm hứa sẽ cho Tâm 500 triệu nếu như "quan hệ" với anh ta. Tuy nhiên sau nhiều lần "quan hệ" không thấy Liêm giữa đúng lời hứa, Tâm ấm ức, bàn với Điển quyết giết Liêm cho bõ tức. Hành động man rợ được diễn ra đúng đêm 24/12 trong lúc cả xóm trọ vui vẻ đón Noel.
Đây là một trong những vụ án giết người man rợ nhất xảy ra tại Đồng Nai. Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang tiếp tục điều tra.

Hung khí Tâm và Điển dùng để gây án
Hưng Yên: Nữ sinh lớp 9 bị sát hại dã man, phi tang xác dưới ao
Ngày 12/5/2012, gia đình anh Đặng Văn Kiểu (SN 1970), ở thôn Dương Thượng, xã Thắng Lợi, Văn Giang, Hưng Yên) phát hiện con gái là Đặng Thị Thùy (SN 1997) bị giết hại dã man, xác bị vứt xuống ao làng cách nhà vài trăm mét.
Vụ việc được trình báo lên công an, ngay lập tức hung thủ được xác định là Nguyễn Thị Giang (15 tuổi, ở thôn Phù Bãi, xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang).
Được biết, Giang với nạn nhân Đặng Thị Thùy (15 tuổi) và Nguyễn Thị Ngoan (15 tuổi) học cùng trường và có chơi với nhau. Nhưng gia đình hai bạn cho rằng Giang không ngoan ngoãn nên không muốn Thùy và Ngoan chơi với cô nữ sinh này. Bị bố mẹ cấm nhưng 3 nữ sinh vẫn chơi với nhau.

Hung thủ Nguyễn Thị Giang
Mặt khác, theo thông tin từ 1 số bạn bè, Giang có tình cảm “đặc biệt” với Ngoan, nhưng thời gian gần đây thấy Ngoan không những lạnh nhạt với mình mà còn trở nên thân thiết với Thùy, đó cũng là 1 lý do khiến Giang ghen tức. Cảm thấy tủi thân vì bị ghét bỏ, Giang đã nảy sinh ý định muốn chết.
Đỉnh điểm của sự việc là vào khoảng 19h ngày 11/5, Giang rủ Thùy cùng đến nhà Ngoan để cả ba cùng đi ăn kem nhưng Ngoan không đi được, Thùy thì đứng dậy bỏ về, Giang đã lôi mạnh Thùy khiến cả hai cùng ngã xuống ao. Thay vì cứu bạn, Giang đã bóp cổ bạn và dìm xuống nước cho đến khi tắt thở. Sau đó Giang đã tự tử nhưng không thành. Nữ sinh này đã đẩy xe của bạn xuống ao nhằm phi tang rồi bỏ về.
Hành động giết người dã man của Giang đã phải đền tội với mức án 9 năm tù giam.
Đà Nẵng: Nữ sinh viên bị đâm chết ngay giữa phố
Chiều ngày 8/10/2011, trước cửa tiệm vàng Ngọc Thịnh ở số 289, đường Trưng Nữ Vương - Đà Nẵng đã xảy ra vụ án mạng làm một nữ sinh chết ngay trên đường đưa đi cấp cứu. Nạn nhân là em Hồ Thị Lý, sinh ngày 4/7/1993, quê ở thôn Yên Thành 1, xã Đắk Nuê, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.
Lý đến Đà Nẵng lúc rạng sáng ngày 7/10/2011 để chuẩn bị cho ngày 10/10 sẽ làm thủ tục nhập học vào hệ Trung cấp của Trường cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng. Chiều 8/10, khi đang trên đường trở về nhà trọ cùng 2 người bạn thì Lý bị một thanh niên ra tay hạ sát bằng hai nhát dao oan nghiệt.
Được biết Lý có mối quan hệ đồng tính với một người bạn gái học chung lớp tại Trường THPT huyện Lắk tên là Phạm Thị Thanh Tuyền sinh ngày 20/8/1993, quê ở thôn Hợp Thành, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Gia đình Lý e ngại và đã hết sức ngăn cản mối quan hệ này.
Trong một lần đi chơi, Tuyền, Lý đã quen với một người tên là Phan Văn Sự (22 tuổi, quê ở xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Sự đã đôi ba lần ngỏ ý yêu Tuyền nhưng Tuyền vẫn không mảy may đáp lại tình cảm ấy. Trong khi đó giữa Sự và Lý thường xuyên xảy ra cãi vã.
Cho rằng Lý là một vật cản trong mối quan hệ của Sự và Tuyền, chiều ngày 8/10, sau khi bàn bạc với Lý, Sự đã dùng dao đâm 2 nhát khiến Lý tử vong trên đường đi cấp cứu.
Phan Văn Sự, kẻ giết nguời và Phạm Thị Thanh Tuyền kẻ chủ mưu đã bị cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng bắt sau 5 ngày lẩn trốn.

Hiện trường của vụ án
TP. HCM: Án mạng kinh hoàng lúc rạng sáng
Khoảng 5h30 sáng 14/7/2011, đã xảy ra vụ án giết người tại số nhà 169, đường số 17, phường Tân Quy, Q.7, TP. HCM. Nạn nhân được xác định là hai cha con ông Phạm Văn Năm (68 tuổi, chủ nhà) và chị Phạm Thị Giang (36 tuổi, con ông Năm). Ông Năm đã tử vong trên đường đến bệnh viện do vết đâm thủng tim, còn chị Giang bị thương nặng.
Hung thủ của vụ án là Hồ Thị Bích Phương (26 tuổi, ngụ quận 4), bạn của chị Giang đã bị bắt ngay sau đó.
Được biết, nguyên nhân của vụ án mạng xuất phát từ mối tình đồng tính đơn phương. 7 năm trước, Phương tình cờ quen chị Giang, lúc ấy, cả hai chơi với nhau thân tình như chị em. Sau 2 năm gắn bó, Phương bắt đầu nảy sinh tình cảm với chị Giang.
Nhiều lần đến nhà Giang chơi, do nghi ngờ Phương lấy trộm tiền nên người thân trong nhà chị Giang bắt đầu ghét Phương. Đỉnh điểm là việc ông Năm cấm cửa không cho Phương đến nhà chơi.
Năm 2008, chị Giang cho Phương biết sẽ lấy chồng và không muốn liên lạc với Phương nữa. Sau nhiều đêm suy nghĩ, Phương quyết định chuẩn bị mang theo hung khí đến nhà chị Giang để giải quyết mối quan hệ này và xem như đó là một sự giải thoát.
Hồ thị Bích Phương tại cơ quan điều tra
Quảng Ninh: Sát hại bạn tình đồng tính bằng 18 nhát dao
Khoảng 9h30 ngày 12/12/2011, ông Hứa Văn Tiến phát hiện anh Trần Chí Thảo, 33 tuổi, quê ở TP Sóc Trăng chết trong phòng trọ ở phuờng Hải Hòa, TP Móng Cái, Quảng Ninh. Chiếc xe máy Nouvo LX BKS 14H8 - 6423 cùng một số tài sản của nạn nhân đều bị mất.
Nạn nhân tử vong với 18 nhát dao đâm trên khắp cơ thể. Đến khoảng 2h sáng 20/12, cảnh sát tỉnh Quảng Ninh phối hợp với công an Hà Nội bắt được hung thủ là Nguyễn Văn Dương, 21 tuổi ở Chí Linh, Hải Dương, khi hắn đang mơ màng trong giấc mộng tại nhà nghỉ Đức Minh, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Được biết giữa hung thủ và nạn nhân có mối quan hệ đồng tính và động cơ giết người của sát thủ cũng chỉ vì cướp tài sản.
Những cái chết tức tưởi, đau đớn của họ có thể đã không xảy ra nếu như họ thận trọng hơn trong các mối quan hệ “lệch pha” của mình.
Đồng Nai: Giết bạn tình đồng giới, chặt xác nhét bao tải
Khoảng 5h sáng 25/12/2012, người dân khu phố 2, phường Bình Đa, TP Biên Hòa - Đồng Nai đi tập thể dục phát hiện bên đường 2 bao tải buộc túm bên trong có xác người bị chặt khúc. Trong một bao tải chứa phần đầu, ngực, bụng, trên ngực có hai vết dao đâm. Bao còn lại đựng phần bụng dưới và tứ chi. Sự việc ngay lập tức được báo lên cơ quan chức năng và lực lượng công an.
Sau chưa đầy 24 giờ phá án, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt được 2 nghi can là Ngô Văn Tâm (19 tuổi, quê Trà Vinh) và Trần Từ Điển (23 tuổi, quê Bạc Liêu). Còn nạn nhân là anh Bùi Thanh Liêm (26 tuổi, quê Bến Tre).
Nguyên nhân của vụ án xuất phát từ việc Liêm hứa sẽ cho Tâm 500 triệu nếu như "quan hệ" với anh ta. Tuy nhiên sau nhiều lần "quan hệ" không thấy Liêm giữa đúng lời hứa, Tâm ấm ức, bàn với Điển quyết giết Liêm cho bõ tức. Hành động man rợ được diễn ra đúng đêm 24/12 trong lúc cả xóm trọ vui vẻ đón Noel.
Đây là một trong những vụ án giết người man rợ nhất xảy ra tại Đồng Nai. Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang tiếp tục điều tra.
Hung khí Tâm và Điển dùng để gây án
Hưng Yên: Nữ sinh lớp 9 bị sát hại dã man, phi tang xác dưới ao
Ngày 12/5/2012, gia đình anh Đặng Văn Kiểu (SN 1970), ở thôn Dương Thượng, xã Thắng Lợi, Văn Giang, Hưng Yên) phát hiện con gái là Đặng Thị Thùy (SN 1997) bị giết hại dã man, xác bị vứt xuống ao làng cách nhà vài trăm mét.
Vụ việc được trình báo lên công an, ngay lập tức hung thủ được xác định là Nguyễn Thị Giang (15 tuổi, ở thôn Phù Bãi, xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang).
Được biết, Giang với nạn nhân Đặng Thị Thùy (15 tuổi) và Nguyễn Thị Ngoan (15 tuổi) học cùng trường và có chơi với nhau. Nhưng gia đình hai bạn cho rằng Giang không ngoan ngoãn nên không muốn Thùy và Ngoan chơi với cô nữ sinh này. Bị bố mẹ cấm nhưng 3 nữ sinh vẫn chơi với nhau.
Hung thủ Nguyễn Thị Giang
Mặt khác, theo thông tin từ 1 số bạn bè, Giang có tình cảm “đặc biệt” với Ngoan, nhưng thời gian gần đây thấy Ngoan không những lạnh nhạt với mình mà còn trở nên thân thiết với Thùy, đó cũng là 1 lý do khiến Giang ghen tức. Cảm thấy tủi thân vì bị ghét bỏ, Giang đã nảy sinh ý định muốn chết.
Đỉnh điểm của sự việc là vào khoảng 19h ngày 11/5, Giang rủ Thùy cùng đến nhà Ngoan để cả ba cùng đi ăn kem nhưng Ngoan không đi được, Thùy thì đứng dậy bỏ về, Giang đã lôi mạnh Thùy khiến cả hai cùng ngã xuống ao. Thay vì cứu bạn, Giang đã bóp cổ bạn và dìm xuống nước cho đến khi tắt thở. Sau đó Giang đã tự tử nhưng không thành. Nữ sinh này đã đẩy xe của bạn xuống ao nhằm phi tang rồi bỏ về.
Hành động giết người dã man của Giang đã phải đền tội với mức án 9 năm tù giam.
Đà Nẵng: Nữ sinh viên bị đâm chết ngay giữa phố
Chiều ngày 8/10/2011, trước cửa tiệm vàng Ngọc Thịnh ở số 289, đường Trưng Nữ Vương - Đà Nẵng đã xảy ra vụ án mạng làm một nữ sinh chết ngay trên đường đưa đi cấp cứu. Nạn nhân là em Hồ Thị Lý, sinh ngày 4/7/1993, quê ở thôn Yên Thành 1, xã Đắk Nuê, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.
Lý đến Đà Nẵng lúc rạng sáng ngày 7/10/2011 để chuẩn bị cho ngày 10/10 sẽ làm thủ tục nhập học vào hệ Trung cấp của Trường cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng. Chiều 8/10, khi đang trên đường trở về nhà trọ cùng 2 người bạn thì Lý bị một thanh niên ra tay hạ sát bằng hai nhát dao oan nghiệt.
Được biết Lý có mối quan hệ đồng tính với một người bạn gái học chung lớp tại Trường THPT huyện Lắk tên là Phạm Thị Thanh Tuyền sinh ngày 20/8/1993, quê ở thôn Hợp Thành, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Gia đình Lý e ngại và đã hết sức ngăn cản mối quan hệ này.
Trong một lần đi chơi, Tuyền, Lý đã quen với một người tên là Phan Văn Sự (22 tuổi, quê ở xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Sự đã đôi ba lần ngỏ ý yêu Tuyền nhưng Tuyền vẫn không mảy may đáp lại tình cảm ấy. Trong khi đó giữa Sự và Lý thường xuyên xảy ra cãi vã.
Cho rằng Lý là một vật cản trong mối quan hệ của Sự và Tuyền, chiều ngày 8/10, sau khi bàn bạc với Lý, Sự đã dùng dao đâm 2 nhát khiến Lý tử vong trên đường đi cấp cứu.
Phan Văn Sự, kẻ giết nguời và Phạm Thị Thanh Tuyền kẻ chủ mưu đã bị cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng bắt sau 5 ngày lẩn trốn.
Hiện trường của vụ án
TP. HCM: Án mạng kinh hoàng lúc rạng sáng
Khoảng 5h30 sáng 14/7/2011, đã xảy ra vụ án giết người tại số nhà 169, đường số 17, phường Tân Quy, Q.7, TP. HCM. Nạn nhân được xác định là hai cha con ông Phạm Văn Năm (68 tuổi, chủ nhà) và chị Phạm Thị Giang (36 tuổi, con ông Năm). Ông Năm đã tử vong trên đường đến bệnh viện do vết đâm thủng tim, còn chị Giang bị thương nặng.
Hung thủ của vụ án là Hồ Thị Bích Phương (26 tuổi, ngụ quận 4), bạn của chị Giang đã bị bắt ngay sau đó.
Được biết, nguyên nhân của vụ án mạng xuất phát từ mối tình đồng tính đơn phương. 7 năm trước, Phương tình cờ quen chị Giang, lúc ấy, cả hai chơi với nhau thân tình như chị em. Sau 2 năm gắn bó, Phương bắt đầu nảy sinh tình cảm với chị Giang.
Nhiều lần đến nhà Giang chơi, do nghi ngờ Phương lấy trộm tiền nên người thân trong nhà chị Giang bắt đầu ghét Phương. Đỉnh điểm là việc ông Năm cấm cửa không cho Phương đến nhà chơi.
Năm 2008, chị Giang cho Phương biết sẽ lấy chồng và không muốn liên lạc với Phương nữa. Sau nhiều đêm suy nghĩ, Phương quyết định chuẩn bị mang theo hung khí đến nhà chị Giang để giải quyết mối quan hệ này và xem như đó là một sự giải thoát.
Quảng Ninh: Sát hại bạn tình đồng tính bằng 18 nhát dao
Khoảng 9h30 ngày 12/12/2011, ông Hứa Văn Tiến phát hiện anh Trần Chí Thảo, 33 tuổi, quê ở TP Sóc Trăng chết trong phòng trọ ở phuờng Hải Hòa, TP Móng Cái, Quảng Ninh. Chiếc xe máy Nouvo LX BKS 14H8 - 6423 cùng một số tài sản của nạn nhân đều bị mất.
Nạn nhân tử vong với 18 nhát dao đâm trên khắp cơ thể. Đến khoảng 2h sáng 20/12, cảnh sát tỉnh Quảng Ninh phối hợp với công an Hà Nội bắt được hung thủ là Nguyễn Văn Dương, 21 tuổi ở Chí Linh, Hải Dương, khi hắn đang mơ màng trong giấc mộng tại nhà nghỉ Đức Minh, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Được biết giữa hung thủ và nạn nhân có mối quan hệ đồng tính và động cơ giết người của sát thủ cũng chỉ vì cướp tài sản.
Kinh hoàng những vụ giết con đẻ, chôn xác
Chỉ vì nghi ngờ vợ ngoại tình hay nghe lời thầy cúng... mà những ông bố máu lạnh này đã ra tay sát hại chính con đẻ của mình.
Cha và chú ruột chôn sống con 2 tháng tuổi vì tin lời thầy cúng
Dư luận Ấn Độ những ngày qua bàng hoàng trước vụ việc một bé gái 2 tháng tuổi tại bang Uttar Pradesh bị cha ruột và chú nhẫn tâm chôn sống.
Cảnh sát cho hay, bé gái Radhika hiện đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng hết sức nguy kịch vì bị suy dinh dưỡng và mất nước nghiêm trọng. Tuy nhiên, cô bé này vẫn rất may mắn vì còn giữ được mạng sống sau khi bị cha và chú chôn sống.
Dư luận Ấn Độ những ngày qua bàng hoàng trước vụ việc một bé gái 2 tháng tuổi tại bang Uttar Pradesh bị cha ruột và chú nhẫn tâm chôn sống.
Cảnh sát cho hay, bé gái Radhika hiện đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng hết sức nguy kịch vì bị suy dinh dưỡng và mất nước nghiêm trọng. Tuy nhiên, cô bé này vẫn rất may mắn vì còn giữ được mạng sống sau khi bị cha và chú chôn sống.
Bé Radhika Ảnh: BBC
Con bị dị dạng, bố đem đi... chôn sống
Mohammed Anwar, một cảnh sát ở thành phố Khanewal, phía Đông tỉnh Punjab, Pakistan, cho biết cô bé xấu số chào đời vào hôm 12/7 tại bệnh viện al-Shifa ở thị trấn Kacha Khuh.
Ngay khi nhìn thấy hình hài bất thường của con gái, ông bố Chand Khan đã vô cùng choáng váng và tỏ vẻ kinh hãi. Người đàn ông sau đó đã lên kế hoạch bí mật giết hại cô bé.
Thấy con gái sinh ra dị dạng, ông bố đã nhẫn tâm đem chôn sống cô bé (Ảnh minh họa).
Được biết, vợ của Chand Khan vẫn còn đang ở trong bệnh viện lúc đứa con còn đỏ hỏn bị chồng đem đi chôn sống.
Bố chôn con đẻ dưới bê tông chấn động Hà Nội
Khoảng 9h30 ngày 22/12, Trần Mạnh Hà (SN 1981, ở số nhà 9/116/245, tổ 20, phường Định Công, Hà Nội) có đến nhà anh mình là Đỗ Hữu Mạnh đón con là Trần Gia Bình (sinh ngày 20/2/2012) về.
Tới tối, vợ chồng anh Mạnh đến nhà Hà tìm cháu Bình thì không vào được bên trong. Thấy sự việc bất thường, vợ chồng anh Mạnh đã báo công an.
Nhận được thông tin, công an phường Định Công đã đến và đưa Hà về trụ sở. Qua đấu tranh và cùng gia đình tổ chức tìm kiếm quanh nhà Hà, lực lượng chức năng đã phát hiện sau nhà thờ có vết láng xi măng mới. Công an phường cùng gia đình đã đào vị trí láng xi măng lên phát hiện một vỏ bao xi măng bên trong có xác cháu Bình.
Theo tài liệu điều tra, Trần Mạnh Hà vốn kết hôn với chị Nguyễn Thị Dung nhưng cuộc sống của đôi vợ chồng này chẳng mấy “cơm dẻo, canh ngọt”. Trần Mạnh Hà thường xuyên là người gây ra các cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng. Lý do chủ yếu là Hà nghi ngờ chị Dung có biểu hiện ngoại tình.
Trần Mạnh Hà đã chôn con dướp lớp bê tông
Do không biết ý đồ tàn ác của Hà nên người thợ xây đã làm theo. Cũng theo Hà khai nhận, Hà ra tay giết con vì nghi cháu Bình không phải là con của mình. Nghi vợ đi ngoại tình, Hà căm phẫn vợ nên giết con để trả thù.
10 vụ án chấn động nhất năm 2012
Dương Chí Dũng
"ngã ngựa", hàng loạt sát thủ giết người tàn bạo bị xét xử, nhiều quý
bà bị vũ sư quay clip sex tống tiền, tống tình...là những vụ án khiến dư
luận sôi sục nhất trong năm 2012.
1. Dương Chí Dũng “ngã ngựa”
Dương Chí Dũng (55 tuổi, nguyên quán Hải Dương, trú tại phường Thành Công, Hà Nội), nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã bị bắt và dẫn giải về Hà Nội sau 5 tháng bỏ trốn và bị truy nã quốc tế.
Mọi diễn biến liên quan đến việc truy bắt, điều tra nhân vật này đều được dư luận theo dõi sát sao vì vị quan vốn đã có nhiều sai phạm khi còn lãnh đạo Vinalines đã hoạt động kém hiệu quả, gây thất thoát vốn nhà nước nhiều tỷ đồng, nhưng vẫn được bổ nhiệm làm Cục trưởng.

Dương Chí Dũng
Bên cạnh đó, hàng loạt nhân vật bao che, giúp đỡ cho Dương Chí Dũng cũng đã bị khởi tố, truy nã. Đồng Xuân Phong (SN 1974, thường trú ở Hồng Bàng, TP Hải Phòng), nguyên cán bộ Đội chống buôn lậu, Cục Hải quan TP Hải Phòng đã bị cơ quan điều tra khởi tố và truy nã.
Điều đặc biệt là trước đó, Đồng Xuân Phong đã bị Cơ quan CSĐT CA TP.HCM khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng. Tuy nhiên, khi thi hành lệnh bắt tạm giam, Đồng Xuân Phong đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Trong
thời gian bỏ trốn, Phong vẫn có thể giúp Dương Chí Dũng nhờ sự tiếp tay
của Vũ Văn Sáu – nguyên Trưởng công an xã An Thọ - An Lão, Hải Phòng
bằng cách làm giả chứng minh thư và sổ hộ khẩu để Sơn về nước giúp Dương
Chí Dũng bỏ trốn.
2. Cả vùng quê đứng ngồi không yên vì hàng loạt nữ sinh bị quấy rối
Suốt thời gian từ tháng 8 – 11/2012, hàng loạt nữ sinh trung học (tuổi từ 12-16) ở xã Tiên Minh và Quang Phục, H. Tiên Lãng, TP. Hải Phòng bị một đối tượng thanh niên chặn đường và giở trò đồi bại, khiến các em hoảng sợ, các gia đình lo lắng, hoang mang, phải nghỉ cả làm để đưa con đi học và rình bắt thủ phạm.
Đầu tháng 11, một phụ huynh có con bị giở trò dâm ô đã bắt được thủ phạm sau nhiều ngày rình bắt. Đến lúc này người dân mới ngã ngửa, thủ phạm là một chiến sĩ công an giao thông tên là Vũ Văn Quỳnh (23 tuổi, trú tại xã Hùng Thắng, H. Tiên Lãng).
Đến nay, Quỳnh đã bị tước danh hiệu công an nhân dân đối và khởi tố điều tra.
3. Cướp giật táo tợn hoành hành ở TP. HCM
Chặt tay "con mồi" ở đoạn đường tối vắng, ngang nhiên gây án giữa phố đông, đạp ngã nạn nhân khi truy đuổi... là thủ đoạn của các băng nhóm cướp giật đang hoành hành ở TP HCM.
Ngày 24/11, chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (28 tuổi, ngụ quận 2) chạy xe SH từ quận 7 về nhà ở quận 2 qua cầu Phú Mỹ thì bị 2 thanh niên vượt lên ép xe rồi bất ngờ vung dao chém 2 nhát làm bàn tay phải chị gần bị đứt lìa. Khi tri hô, chị bị 2 tên khác áp sát giật luôn chiếc túi đang đeo trên vai của Thúy.
Một tên trong nhóm dựng chiếc SH bị đổ để phóng đi nhưng xe không nổ máy. Ngay đêm đó, Luông và 3 đồng bọn đã bị bắt giữ. Trước đó, hàng loạt vụ cướp táo tợn khác cũng xảy ra trên địa bàn thành phố khiến người dân vô cùng lo lắng mỗi khi ra đường.
Chỉ trong 4 ngày cao điểm ra quân trấn áp tội phạm, Công an TP HCM khám phá được 45 vụ án và bắt 50 người có liên quan. Riêng số tội phạm về xâm hại tài sản (cướp, cướp giật, trộm cắp) chiếm 40 vụ và bắt 47 tên. Số vụ và mức độ táo tợn của các vụ cướp ở TP.HCM tăng cao trong khi tình hình ở Hà Nội được kiểm soát tốt hơn nhờ lực lượng đặc nhiệm 141.
4. Vũ sư Hải Phòng quay clip sex tống tiền hàng loạt học viên
Năm 2012, Hải Phòng thêm một lần rúng động vì vụ một vũ sư “máu dê” tống tiền, tống tình hàng loạt quý bà.
Từ giữa tháng 7/2012, công an quận Lê Chân nhận được những lá đơn nặc danh tố cáo Hoàng Tiến Hợi (53 tuổi, quê ở xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên và tạm trú ở đường Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê Chân) đã lợi dụng, quay clip ân ái với hàng loạt quý bà giàu rồi gây sức ép hoặc gửi tới gia đình, bạn bè các nạn nhân, khiến nhiều người sống dở chết dở.

Ngoài những lá đơn nặc danh, có một phụ nữ đã can đảm ký tên thật và trực tiếp đến cầu cứu cơ quan công an sau một thời gian dài phải đem thân xác và tiền bạc ra cung phụng cho thầy dạy nhảy mà vẫn không được giải thoát. Đến nay, quá trình điều tra đã hoàn tất để truy tố Hoàng Tiến Hợi tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Vũ sư “dê già” đã được cho tại ngoại vì thành khẩn khai báo và phạm tội lần đầu.
5. Án cao nhất cho sát thủ tàn bạo Lê Văn Luyện, Đặng Trần Hoài
Khi Lê Văn Luyện, hung thủ cướp tiệm vàng, giết chết ba người, trong đó có một em bé 18 tháng tuổi, và làm một em bé khác bị thương tật nặng nề, bị TAND Tỉnh Bắc Giang kết án 18 năm tù vì chưa đủ tuổi thành niên, dư luận tỏ ra vô cùng bức xúc vì cho rằng tội ác tày trời, hết sức côn đồ, man rợ đó đáng bị tử hình.
Vì thế, nhiều người đặt vấn đề phải sửa Bộ luật hình sự để trừng phạt thích đáng những kẻ như Lê Văn Luyện và tăng tính răn đe của pháp luật.
Năm 2012 còn ghi nhận một vụ án dã man khác, khi Đặng Trần Hoài (SN 1986, ở Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) sau khi đi ăn cưới về ngang qua nhà anh Khuất Văn Hiền đã hiếp dâm cháu Khuất Thu H. (SN 2004) và cầm dao chém nhiều nhát vào đầu vào cổ Q. khiến cháu Q. chết ngay tại chỗ. Với tội ác dã man đó, Hoài bị TAND TP Hà Nội tuyên án tử hình trong phiên tòa xét xử ngày 25/10.
6. Tạm giam nguyên phó chủ tịch huyện Tiên Lãng gây tranh cãi
Ông Nguyễn Văn Khanh, nguyên phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, vừa bị đề nghị truy tố cùng 3 bị can khác vì tội hủy hoại tài sản của gia đình nhà ông Đoàn Văn Vươn (xã Vinh Quang, H. Tiên Lãng, TP. Hải Phòng). Điều đáng nói không chỉ là việc ông Vươn và một số người thân quyết liệt chống lệnh cưỡng chế, khiến 6 chiến sĩ công an bị thương, hay lệnh cưỡng chế trái luật.
Dù đóng vai trò là trưởng ban cưỡng chế, nhưng việc ông Khanh bị đình chỉ công tác, bị bắt tạm giam, khiến nhiều người dân ở Tiên Lãng băn khoăn, bởi ông Khanh là người đầu tiên phản đối quyết định cưỡng chế từ năm 2010 nhưng lại “được” phân công làm Trưởng ban cưỡng chế. Và ông Khanh là một trong những cán bộ được lòng dân nhất trong bộ máy chính quyền huyện.
7. Đứng tim vì hung thủ khống chế trẻ mầm non
Sáng 11/10, phụ huynh có con đang học trại trường mầm non 10A (phường 10, Q. Tân Bình, TP.HCM) như ngồi trên đống lửa vì đối tượng Cao Quốc Huy xông vào trường, tấn công cô hiệu trưởng, dùng dao khống chế hai bé 3 tuổi Nguyễn Đắc Tài và Bùi Quang Khôi.
Hàng trăm cảnh sát đặc nhiệm, cơ động, 113… đã bao vây hiện trường. Thuyết phục bất thành, lực lượng chức năng đã phải đáp ứng yêu cầu của hắn là mang đến 3,5 triệu đồng, một ôtô và một khẩu súng có đạn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các chiến sĩ cảnh sát đã ập vào khống chế Huy thành công. Rất may là chỉ một trong hai bé bị thương nhẹ, vì đối tượng Huy trước đó từng giết người và có tiền sử tâm thần.
8. Xôn xao vụ đại gia mất trộm sừng tê giác tiền tỷ

Từ đầu tháng tháng 10, công an tỉnh Trà Vinh vẫn chưa điều tra ra thủ phạm lấy trộm sừng tê giác tại dinh thự của ông Trầm Bê (Phó chủ tịch HĐQT Sacombank) ở xã Hàm Tân (H.Trà Cú, Trà Vinh). Từ đây, nguồn gốc của con tê giác trị giá 4 tỷ đồng bị nhiều người nghi vấn. Tuy nhiên, vì sừng của con tê giác đã bị mất nên đến nay vẫn chưa xác định được cá thể đó có hợp pháp hay không. Theo bộ luật Hình sự, người mua bán trái phép sừng tê giác có thể bị xử phạt hành chính lên tới 500 triệu đồng, thậm chí bị bỏ tù, mức án cao nhất lên tới 7 năm tù giam.
9. Quân nhân hành hạ voọc hiếm, chụp ảnh đưa lên facebook
Sự việc bắt đầu khi quân nhân Nguyễn Văn Quang đưa lên trang Facebook cá nhân nhiều bức ảnh chụp cùng cảnh con voọc chà vá chân xám bị giết hại, hành hạ dã man. Ba quân nhân liên quan cũng đã bị kỷ luật, tước quân tịch. Hà Văn Quế, người trực tiếp tham gia bắn hai con voọc cũng đã bị bắt và điều tra.
Điều đáng nói là trong việc này là, các quân nhân không biết mình đã vi phạm pháp luật, có hành vi dã man khi hành hạ con voọc chà vá chân xám đặc biệt quý hiếm, có tên trong sách đỏ thế giới và Việt Nam, mà còn ngang nhiên khoe ảnh trên mạng xã hội, khiến nhiều người phẫn nộ.

Một trong những bức ảnh hành hạ voọc được đưa lên Facebook
10. Gài thuốc nổ vào xe máy, hại chết chị dâu
Vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong sinh hoạt, Nguyễn Đức Tiềm đã cài thuốc nổ hạ sát chị dâu đang mang thai và đứa trẻ 4 tuổi.
Tiềm lấy em gái của anh Nguyễn Văn Quế (chồng chị Quỳnh). Đầu năm 2011, vợ chồng Tiềm về ở nhờ tại dãy nhà ngang của gia đình anh Quế. Trong quá trình sống chung, Tiềm nảy sinh mâu thuẫn với chị Quỳnh khi cho rằng chủ nhà cố tình quét sân gây bụi mù khi vợ chồng hắn đang ăn cơm; rồ ga, quay pô xe máy vào giường con mình đang ngủ...
Giữa tháng 11/2011, Tiềm về quê ở xã Duy Tân (huyện Kinh Môn, Hải Dương) lấy thuốc nổ. Đêm 30/11/2011, phát hiện chìa khóa xe máy Dream của chị Quỳnh vẫn cắm ở ổ điện, Tiềm mở khóa yên, tháo bình xăng, gắn kíp điện vào khối thuốc nổ... Sáng hôm sau, chị Quỳnh chở con đi học, vừa ra khỏi nhà được 1-2 phút thì chiếc Dream phát nổ. Người phụ nữ đang mang thai và con gái 4 tuổi thiệt mạng.
Trước đó, do nghi ngờ người bạn thân quan hệ bất chính với vợ mình, Tiềm đã gài thuốc nổ vào xe máy khiến anh này cụt chân. Với những tội ác man rợ, Tiềm bị TAND tỉnh Bắc Ninh đã kết án tử hình vào tháng 8. TAND Tối cao bác kháng cáo xin giảm hình phạt của hắn.
1. Dương Chí Dũng “ngã ngựa”
Mọi diễn biến liên quan đến việc truy bắt, điều tra nhân vật này đều được dư luận theo dõi sát sao vì vị quan vốn đã có nhiều sai phạm khi còn lãnh đạo Vinalines đã hoạt động kém hiệu quả, gây thất thoát vốn nhà nước nhiều tỷ đồng, nhưng vẫn được bổ nhiệm làm Cục trưởng.
Dương Chí Dũng
Bên cạnh đó, hàng loạt nhân vật bao che, giúp đỡ cho Dương Chí Dũng cũng đã bị khởi tố, truy nã. Đồng Xuân Phong (SN 1974, thường trú ở Hồng Bàng, TP Hải Phòng), nguyên cán bộ Đội chống buôn lậu, Cục Hải quan TP Hải Phòng đã bị cơ quan điều tra khởi tố và truy nã.
Điều đặc biệt là trước đó, Đồng Xuân Phong đã bị Cơ quan CSĐT CA TP.HCM khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng. Tuy nhiên, khi thi hành lệnh bắt tạm giam, Đồng Xuân Phong đã bỏ trốn khỏi địa phương.
2. Cả vùng quê đứng ngồi không yên vì hàng loạt nữ sinh bị quấy rối
Suốt thời gian từ tháng 8 – 11/2012, hàng loạt nữ sinh trung học (tuổi từ 12-16) ở xã Tiên Minh và Quang Phục, H. Tiên Lãng, TP. Hải Phòng bị một đối tượng thanh niên chặn đường và giở trò đồi bại, khiến các em hoảng sợ, các gia đình lo lắng, hoang mang, phải nghỉ cả làm để đưa con đi học và rình bắt thủ phạm.
Đầu tháng 11, một phụ huynh có con bị giở trò dâm ô đã bắt được thủ phạm sau nhiều ngày rình bắt. Đến lúc này người dân mới ngã ngửa, thủ phạm là một chiến sĩ công an giao thông tên là Vũ Văn Quỳnh (23 tuổi, trú tại xã Hùng Thắng, H. Tiên Lãng).
Đến nay, Quỳnh đã bị tước danh hiệu công an nhân dân đối và khởi tố điều tra.
3. Cướp giật táo tợn hoành hành ở TP. HCM
Chặt tay "con mồi" ở đoạn đường tối vắng, ngang nhiên gây án giữa phố đông, đạp ngã nạn nhân khi truy đuổi... là thủ đoạn của các băng nhóm cướp giật đang hoành hành ở TP HCM.
Ngày 24/11, chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (28 tuổi, ngụ quận 2) chạy xe SH từ quận 7 về nhà ở quận 2 qua cầu Phú Mỹ thì bị 2 thanh niên vượt lên ép xe rồi bất ngờ vung dao chém 2 nhát làm bàn tay phải chị gần bị đứt lìa. Khi tri hô, chị bị 2 tên khác áp sát giật luôn chiếc túi đang đeo trên vai của Thúy.
Một tên trong nhóm dựng chiếc SH bị đổ để phóng đi nhưng xe không nổ máy. Ngay đêm đó, Luông và 3 đồng bọn đã bị bắt giữ. Trước đó, hàng loạt vụ cướp táo tợn khác cũng xảy ra trên địa bàn thành phố khiến người dân vô cùng lo lắng mỗi khi ra đường.
Chỉ trong 4 ngày cao điểm ra quân trấn áp tội phạm, Công an TP HCM khám phá được 45 vụ án và bắt 50 người có liên quan. Riêng số tội phạm về xâm hại tài sản (cướp, cướp giật, trộm cắp) chiếm 40 vụ và bắt 47 tên. Số vụ và mức độ táo tợn của các vụ cướp ở TP.HCM tăng cao trong khi tình hình ở Hà Nội được kiểm soát tốt hơn nhờ lực lượng đặc nhiệm 141.
4. Vũ sư Hải Phòng quay clip sex tống tiền hàng loạt học viên
Năm 2012, Hải Phòng thêm một lần rúng động vì vụ một vũ sư “máu dê” tống tiền, tống tình hàng loạt quý bà.
Từ giữa tháng 7/2012, công an quận Lê Chân nhận được những lá đơn nặc danh tố cáo Hoàng Tiến Hợi (53 tuổi, quê ở xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên và tạm trú ở đường Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê Chân) đã lợi dụng, quay clip ân ái với hàng loạt quý bà giàu rồi gây sức ép hoặc gửi tới gia đình, bạn bè các nạn nhân, khiến nhiều người sống dở chết dở.
Ngoài những lá đơn nặc danh, có một phụ nữ đã can đảm ký tên thật và trực tiếp đến cầu cứu cơ quan công an sau một thời gian dài phải đem thân xác và tiền bạc ra cung phụng cho thầy dạy nhảy mà vẫn không được giải thoát. Đến nay, quá trình điều tra đã hoàn tất để truy tố Hoàng Tiến Hợi tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Vũ sư “dê già” đã được cho tại ngoại vì thành khẩn khai báo và phạm tội lần đầu.
5. Án cao nhất cho sát thủ tàn bạo Lê Văn Luyện, Đặng Trần Hoài
Khi Lê Văn Luyện, hung thủ cướp tiệm vàng, giết chết ba người, trong đó có một em bé 18 tháng tuổi, và làm một em bé khác bị thương tật nặng nề, bị TAND Tỉnh Bắc Giang kết án 18 năm tù vì chưa đủ tuổi thành niên, dư luận tỏ ra vô cùng bức xúc vì cho rằng tội ác tày trời, hết sức côn đồ, man rợ đó đáng bị tử hình.
Vì thế, nhiều người đặt vấn đề phải sửa Bộ luật hình sự để trừng phạt thích đáng những kẻ như Lê Văn Luyện và tăng tính răn đe của pháp luật.
Năm 2012 còn ghi nhận một vụ án dã man khác, khi Đặng Trần Hoài (SN 1986, ở Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) sau khi đi ăn cưới về ngang qua nhà anh Khuất Văn Hiền đã hiếp dâm cháu Khuất Thu H. (SN 2004) và cầm dao chém nhiều nhát vào đầu vào cổ Q. khiến cháu Q. chết ngay tại chỗ. Với tội ác dã man đó, Hoài bị TAND TP Hà Nội tuyên án tử hình trong phiên tòa xét xử ngày 25/10.
6. Tạm giam nguyên phó chủ tịch huyện Tiên Lãng gây tranh cãi
Ông Nguyễn Văn Khanh, nguyên phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, vừa bị đề nghị truy tố cùng 3 bị can khác vì tội hủy hoại tài sản của gia đình nhà ông Đoàn Văn Vươn (xã Vinh Quang, H. Tiên Lãng, TP. Hải Phòng). Điều đáng nói không chỉ là việc ông Vươn và một số người thân quyết liệt chống lệnh cưỡng chế, khiến 6 chiến sĩ công an bị thương, hay lệnh cưỡng chế trái luật.
Dù đóng vai trò là trưởng ban cưỡng chế, nhưng việc ông Khanh bị đình chỉ công tác, bị bắt tạm giam, khiến nhiều người dân ở Tiên Lãng băn khoăn, bởi ông Khanh là người đầu tiên phản đối quyết định cưỡng chế từ năm 2010 nhưng lại “được” phân công làm Trưởng ban cưỡng chế. Và ông Khanh là một trong những cán bộ được lòng dân nhất trong bộ máy chính quyền huyện.
7. Đứng tim vì hung thủ khống chế trẻ mầm non
Sáng 11/10, phụ huynh có con đang học trại trường mầm non 10A (phường 10, Q. Tân Bình, TP.HCM) như ngồi trên đống lửa vì đối tượng Cao Quốc Huy xông vào trường, tấn công cô hiệu trưởng, dùng dao khống chế hai bé 3 tuổi Nguyễn Đắc Tài và Bùi Quang Khôi.
Hàng trăm cảnh sát đặc nhiệm, cơ động, 113… đã bao vây hiện trường. Thuyết phục bất thành, lực lượng chức năng đã phải đáp ứng yêu cầu của hắn là mang đến 3,5 triệu đồng, một ôtô và một khẩu súng có đạn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các chiến sĩ cảnh sát đã ập vào khống chế Huy thành công. Rất may là chỉ một trong hai bé bị thương nhẹ, vì đối tượng Huy trước đó từng giết người và có tiền sử tâm thần.
8. Xôn xao vụ đại gia mất trộm sừng tê giác tiền tỷ
Từ đầu tháng tháng 10, công an tỉnh Trà Vinh vẫn chưa điều tra ra thủ phạm lấy trộm sừng tê giác tại dinh thự của ông Trầm Bê (Phó chủ tịch HĐQT Sacombank) ở xã Hàm Tân (H.Trà Cú, Trà Vinh). Từ đây, nguồn gốc của con tê giác trị giá 4 tỷ đồng bị nhiều người nghi vấn. Tuy nhiên, vì sừng của con tê giác đã bị mất nên đến nay vẫn chưa xác định được cá thể đó có hợp pháp hay không. Theo bộ luật Hình sự, người mua bán trái phép sừng tê giác có thể bị xử phạt hành chính lên tới 500 triệu đồng, thậm chí bị bỏ tù, mức án cao nhất lên tới 7 năm tù giam.
9. Quân nhân hành hạ voọc hiếm, chụp ảnh đưa lên facebook
Sự việc bắt đầu khi quân nhân Nguyễn Văn Quang đưa lên trang Facebook cá nhân nhiều bức ảnh chụp cùng cảnh con voọc chà vá chân xám bị giết hại, hành hạ dã man. Ba quân nhân liên quan cũng đã bị kỷ luật, tước quân tịch. Hà Văn Quế, người trực tiếp tham gia bắn hai con voọc cũng đã bị bắt và điều tra.
Điều đáng nói là trong việc này là, các quân nhân không biết mình đã vi phạm pháp luật, có hành vi dã man khi hành hạ con voọc chà vá chân xám đặc biệt quý hiếm, có tên trong sách đỏ thế giới và Việt Nam, mà còn ngang nhiên khoe ảnh trên mạng xã hội, khiến nhiều người phẫn nộ.
Một trong những bức ảnh hành hạ voọc được đưa lên Facebook
10. Gài thuốc nổ vào xe máy, hại chết chị dâu
Vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong sinh hoạt, Nguyễn Đức Tiềm đã cài thuốc nổ hạ sát chị dâu đang mang thai và đứa trẻ 4 tuổi.
Tiềm lấy em gái của anh Nguyễn Văn Quế (chồng chị Quỳnh). Đầu năm 2011, vợ chồng Tiềm về ở nhờ tại dãy nhà ngang của gia đình anh Quế. Trong quá trình sống chung, Tiềm nảy sinh mâu thuẫn với chị Quỳnh khi cho rằng chủ nhà cố tình quét sân gây bụi mù khi vợ chồng hắn đang ăn cơm; rồ ga, quay pô xe máy vào giường con mình đang ngủ...
Giữa tháng 11/2011, Tiềm về quê ở xã Duy Tân (huyện Kinh Môn, Hải Dương) lấy thuốc nổ. Đêm 30/11/2011, phát hiện chìa khóa xe máy Dream của chị Quỳnh vẫn cắm ở ổ điện, Tiềm mở khóa yên, tháo bình xăng, gắn kíp điện vào khối thuốc nổ... Sáng hôm sau, chị Quỳnh chở con đi học, vừa ra khỏi nhà được 1-2 phút thì chiếc Dream phát nổ. Người phụ nữ đang mang thai và con gái 4 tuổi thiệt mạng.
Trước đó, do nghi ngờ người bạn thân quan hệ bất chính với vợ mình, Tiềm đã gài thuốc nổ vào xe máy khiến anh này cụt chân. Với những tội ác man rợ, Tiềm bị TAND tỉnh Bắc Ninh đã kết án tử hình vào tháng 8. TAND Tối cao bác kháng cáo xin giảm hình phạt của hắn.
Tình đồng giới và những cái chết oan nghiệt
Do
nghi ngờ người tình không chung thủy, tình yêu không được đáp trả...
nhiều đối tượng đã ra tay sát hại người tình đồng giới một cách man rợ.
Trong xã hội
xuất hiện ngày càng nhiều những mối tình đồng giới, người đồng tính
thường rất bi quan và sống khép kín, họ không muốn người ngoài nhìn mình
với ánh mắt phân biệt nên tìm mọi cách để che dấu thân phận. Chắc vì lẽ
đó mà những người có giới tính thứ 3 luôn yêu và “cháy” hết mình với
một người bạn cùng giới khác. Rất nhiều người trong số họ có suy nghĩ
lệch lạc, ghen tuông mà ra tay sát hại người bạn tình một cách dã man.Rúng động giết bạn tình, chặt xác nhét bao tải
Mới đây dư luận bàng hoàng từ vụ án chặt xác người nhét trong bao tải, phi tang ở một nơi hoang vắng tại Đồng Nai, qua điều tra khai thác, cơ quan công an phát hiện đây là vụ trả thù cá nhân. Và không ngoài dự kiến, sau khi bắt giữ được hung thủ thì hắn khai giữa những người này đã từng có mối quan hệ thân thiết của người đồng giới.
Đó là 2 nghi can là Ngô Văn Tâm (19 tuổi, quê Trà Vinh) và Trần Từ Điển (23 tuổi, quê Bạc Liêu). Còn nạn nhân là anh Bùi Thanh Liêm (26 tuổi, quê Bến Tre).
Tại căn phòng của 3 người thuê trọ đã diễn ra cuộc truy sát dã man, Điển và Tâm đã cùng nhau mua sắm hung khí và ra tay với Liêm. Chúng dùng dao và sức mạnh để ghì đối tượng và đâm nhiều nhát vào người. Đến khi Liêm hết phản kháng, chúng cùng nhau chặt xác anh ra thành nhiều mảnh, nhét vào bao tải và mang đi phi tang.
Không lâu sau đó chúng bị công an bắt và khai nhận toàn bộ hành vi vô nhân tính của mình.
Nữ sinh đồng tính giết hại bạn tình phi tang xác xuống ao
Tháng 5/2012, dư luận “rúng động” bởi vụ xác nữ sinh bị giết dã man nổi lềnh phênh trên ao, bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra đã bắt giữ hung thủ và không khỏi sững sờ khi một cô nữ sinh 15 tuổi lại có những hành động dã man đến thế.
Nạn nhân là Đặng Thị Thùy (SN 1997) còn hung thủ Nguyễn Thị Giang (15 tuổi, ở thôn Phù Bãi, xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang). Theo như lời khai của Giang thì cô chơi thân với Thùy và Nguyễn Thị Ngoan (15 tuổi) cả 3 đều học cùng trường. Do không ngoan ngoãn nên Giang bị nhiều bạn cùng lớp “tẩy chay”, bố mẹ Thùy và Ngoan cũng không đồng ý cho con chơi với Giang, tuy nhiên cả 3 vẫn chơi với nhau.
Đỉnh điểm là một hôm Giang rủ Thùy đi ăn kem với Ngoan nhưng Thùy không được đi, cả 2 giằng co nhau và cùng ngã xuống ao, tại đây Giang không giúp bạn mà còn bóp cổ và dìm bạn chết đuối rồi xô chiếc xe đạp của bạn xuống cùng để phi tang.
Giết người tình đồng tính sau khi “ân ái”
Nạn nhân là ông P.T.D. (SN 1963, ngụ quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh), một người đồng tính tình cờ quen biết với tên Nguyễn Minh Toàn (28 tuổi, ngụ tại Vĩnh Long). Do thiếu thốn tình cảm nên ông D. thường xuyên mời Toàn đi uống cà phê để trút bầu tâm sự. Thấy ông D. giàu có, Toàn liền giới thiệu người tình cho các bạn của mình là Trần Minh Nhật (21 tuổi, ngụ tại Sóc Trăng); Trần Văn Thảo (26 tuổi, ngụ tại tỉnh Vĩnh Long) và một đối tượng có tên là Thái Kim.
Do khát tiền nên nhóm đối tượng đã lên kế hoạch để sát hại con mồi, chúng mua đồ về nhậu và cho thuốc ngủ vào cháo để ông D. ăn, tuy nhiên thuốc không có tác dụng nên kế hoạch giết ông D. lần một bị tiêu tan.
Sau đó chúng lấy cắp điện thoại cùng số tiền 1,7 triệu đồng và bỏ trốn.
Không lâu sau đó chúng bị công an bắt, còn đối tượng Nhật Kim đã bỏ trốn.
Yêu đơn phương người cùng giới, giết 2 mạng người
Hồ Thị Bích Phương (26 tuổi, ngụ quận 4) đem lòng yêu đơn phương chị Phạm Thị Giang (36 tuổi). Phương nhiều lần tới nhà Giang chơi nhưng do cha mẹ Giang nghi ngờ Phương ăn cắp tiền của gia đình nhiều lần liền cấm cửa Phương không được qua lại nhà mình nữa.
Và điều khiến Phương bực tức hơn cả là gia đình cấm 2 người không được liên lạc với nhau. Một hôm Giang gọi điện cho Phương nói là sẽ đi lấy chồng và chấm dứt mối quan hệ với Phương, nói cô đừng bao giờ liên lạc với mình nữa.
Trước đó, vào chiều ngày 8/10/2011, trước cửa tiệm vàng Ngọc Thịnh ở số 289, đường Trưng Nữ Vương - Đà Nẵng đã xảy ra vụ án mạng làm một nữ sinh chết ngay trên đường đưa đi cấp cứu. Nạn nhân là em Hồ Thị Lý, sinh ngày 4/7/1993. Lý có mối quan hệ đồng tính với một người bạn gái học chung lớp tại Trường THPT huyện Lắk tên là Phạm Thị Thanh Tuyền sinh ngày 20/8/1993, nhưng bị gia đình ngăn cấm. Sau đó 2 người quen với Sự, Sự đem lòng yêu Tuyền nhưng không được đáp trả, cho rằng Lý là vật cản khiến Tuyền lạnh nhạt với mình nên hắn đã mua dao và tới "nói chuyện" với Lý, tại đây hắn đã dùng dao đâm cô 2 nhát khiến cô chết ngay trên đường đi cấp cứu.
Những suy nghĩ lệch lạc, ghen tuông mù quáng khiến những người mang giới tính thứ 3 ra tay sát hại người bạn tình một cách dã man. Nỗi đau, sự dằn vặt sẽ còn mãi là bài học cho những ai lầm lỡ...
Nhận xét
Đăng nhận xét