Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 241
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Bí thư Hà Nội nói về nhu cầu ‘bình yên’
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nói về việc đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội của thủ đô.
Phát
biểu tại buổi làm việc với huyện Ba Vì sáng 23/2, ông Hoàng Trung Hải
mô tả điều ông gọi là phát triển kinh tế không phải ưu tiên số một mà
xây dựng môi trường làm ăn sinh sống an lành mới là điều chính quyền Thủ
đô hướng tới.
“Phát triển kinh tế, quan tâm đến cảnh quan, thu
hút du khách… đều rất quan trọng, nhưng tội phạm nhiều, người dân không
dám ra đường thì cũng vứt đi.
“Thà sống nghèo nhưng công bằng, yên bình còn hơn giàu mà bon chen, không an toàn”, Bí thư Thành ủy Hà Nội được báo
VNxpress dẫn lời.
Động thái “ra quân” của các Bí thư hai thành phố lớn là Hà Nội và Tp HCM đang gây quan tâm trong công chúng.
Phản hồi về phát biểu của ông Hải, nhà báo Ngô Nguyệt Hữu bình luận trên
facebook cá nhân.
“Thú thật là từ bé đến giờ, tôi chỉ được
nghe cái nghèo nó sinh ra bạo loạn, trộm cắp, cướp giật. Chứ có bao giờ
tôi lại được nghe câu "Thà nghèo mà yên bình..." đâu.
“Chỉ có câu,
"Nghèo cho sạch, rách cho thơm" thôi. Ý nói giữ thân mình ngay thẳng
trong mọi hoàn cảnh. Bí thư chơi chữ thế này, ví von thế này, kẻ ngu
muội như tôi thật lòng không sao hiểu được ạ,” ông Hữu viết.
'Nhếch nhác thấy xấu hổ'
Ông Hoàng Trung Hải mới được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị tại Đại hội Đảng 12.
Hôm 5/2 tại Thành ủy Hà Nội, ông Đinh Thế Huynh, ủy
viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã trao quyết định Bí thư
Thành ủy Hà Nội cho ông Hoàng Trung Hải, ủy viên Bộ Chính trị.
Ông
Hải được báo Tuổi Trẻ vào cùng ngày 5/2 dẫn lời phát biểu: “Cá nhân tôi
xem đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Trung
ương Đảng, Bộ chính trị, trước Đảng bộ và nhân dân thủ đô.
“Thủ đô
Hà Nội là trung tâm chính trị hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn
hóa, khoa học, giáo dục kinh tế và giao dịch quốc tế, là một động lực
phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước nói chung”.
Trở lại với buổi làm việc với huyện Ba Vì sáng 23/2, ông Hải đã nhấn mạnh về như cầu đảm bảo môi trường khi phát triển kinh tế.
“Ai cũng nghĩ bảo vệ môi trường là việc của người khác, chỉ biết sạch nhà cửa của mình.
“Đi
nơi nào cũng có rác cả, lãnh đạo ông nào cũng đi qua nhưng không ông
nào làm gì hết. Khách đến mà nhìn thấy người dân Hà Nội bảo vệ môi
trường sẽ học theo.
“Nhưng bản thân mình là người Hà Nội đã sạch
chưa, đã để người ta học chưa? Để du khách đến thủ đô mà thấy nhếch nhác
thì anh em mình thấy xấu hổ”, Bí thư Hải bày tỏ.
Lãnh đạo Thành
ủy Hà Nội được dẫn lời nói Hà Nội đang “thiếu vốn” cho các dự án chống
ngập trong khi TP HCM đã được Chính phủ hỗ trợ dự án chống ngập 10.000
tỷ đồng (446 triệu USD).
“Nếu mưa 2008 mà ngập như cũ rất gay, không biết trả lời với dân thế nào. Một trận ngập sẽ nảy sinh rất lớn.
“Đây là dự án cấp bách, phải kiên quyết làm. Không thể để giữa thủ đô mà đi đến đâu cũng rất mùi,” ông Hải nói thêm.
Dự án 500 triệu USD bỏ hoang 11 năm, bí thư Đinh La Thăng ra "tối hậu thư"
4
Chia sẻ:
Gần
500ha đất tại huyện Củ Chi, TP.HCM được quy hoạch để đầu tư xây dựng dự
án này mang tầm cỡ khu vực, nhưng 11 năm qua dự án vẫn "đắp chiếu",
hàng trăm héc-ta đất vẫn đang để hoang hóa, lãng phí.
Ngày
18/2, tại cuộc làm việc với chính quyền huyện Củ Chi, Bí thư Thành ủy
TP.HCM Đinh La Thăng chỉ đạo các đơn vị liên quan trong 6 tháng tới phải
có giải pháp xử lý triệt để nhằm tạo chuyển biến tình hình, nhất là
chấm dứt tình trạng quy hoạch "treo", đầu tư xây dựng các khu tái định
cư cho người dân...
Tuy nhiên, đến "trải nghiệm" tại vùng đất rộng lớn này, ngoài những
hình ảnh người dân sống lay lắt qua ngày chờ đền bù giải tỏa, tái định
cư thì bao la toàn là cỏ dại đã cháy khô.
Nhiều hộ dân vì chờ đợi quá lâu vẫn không được giải quyết việc đền bù
giải tỏa, đã quay lại dựng nhà cửa tạm để sinh sống, lấn chiếm đất quy
hoạch dự án để canh tác các loại cây trồng.
Thực trạng này đang diễn ra ở dự án Công viên Saigon Safari, do Công
ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn là chủ đầu tư, được cấp phép đầu tư từ
2004, với tổng mức đầu tư 500 triệu USD, là công viên khu du lịch sinh
thái lớn nhất Việt Nam, tầm cỡ khu vực Đông Nam Á.
Dự án được quy hoạch xây dựng tại 2 xã An Nhơn Tây và Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP HCM, có tổng diện tích đất 485ha.
Dự án thuộc cụm du lịch văn hóa lịch sử Củ
Chi, cách trung tâm thành phố khoảng 50 km. Với các khu chức năng: Khu
thả thú bán hoang dã, dự kiến thả thú đặc trưng các khu vực trên thế
giới; Khu trưng bày thú mở bao gồm hệ thống chuồng trại dạng mở và cảnh
quan, trưng bày các loài thú đặc trưng của các châu lục trên thế giới...
Đến năm 2007, công tác bồi thường, giải
phóng mặt bằng đã đạt 96%. Từ đó đến nay dù chỉ còn 4% nhưng vẫn chưa
được giải quyết dứt điểm. Số tiền đền bù mà chính quyền địa phương đã
chi trả bồi thường 684/705 hộ, với số tiền 560/619 tỷ đồng. Năm 2013, do
dự án quá chậm tiến độ nên công ty tư vấn dự án Bernard Harrison &
Friends Ltd (Singapore) đã xin rút lui.
Ngoài những căn nhà bị đập bỏ dang dở, bên
trong khu đất rộng hàng trăm ha chưa có hạng mục nào của Dự án Công
viên Sài Gòn Safari được xây dựng.
Quá trình bồi thường phát sinh nhiều vấn
đề mà theo người dân là không công bằng nên còn nhiều hộ tiếp tục khiếu
nại cũng là một trong những nguyên nhân khiến dự án vẫn án binh bất động
suốt hơn chục năm qua.
Nhiều hộ dân vẫn cố bám trụ để đòi quyền
lợi bằng việc kinh doanh nhỏ lẻ cho những khách đến tham quan những khu
du lịch gần đấy.
Khu vực được quy hoạch thành công viên Sài
Gòn Safari dù đã được cắm mốc lộ giới và giăng hàng rào kẽm gai nhưng
bên trong chỉ là bãi đất bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm và loài thú duy nhất
trong khu này là... trâu!
Khi được hỏi, nhiều người dân tin tưởng
rằng các cấp chính quyền sẽ vào cuộc để thực hiện nhanh những chỉ đạo
của tân Bí Thư Thành ủy TP.HCM. Qua đó, giúp người dân bớt cơ cực vì quy
hoạch treo.
Nhiều khu đất bên trong dự án đã được người dân canh tác, trồng cây ăn trái, rau quả để kinh doanh.
Tính đến thời điểm này vẫn còn 20 hộ chưa
thể giải tỏa do khiếu nại về giá đền bù và chờ khu tái định cư. Trong số
750 hộ ảnh hưởng bởi dự án có 246 hộ đăng ký tái định cư, nhưng đến nay
khu tái định cư vẫn chưa được huyện Củ Chi xây dựng.
Một trong nhiều người dân vẫn kiên trì bám
trụ với mãnh đất chưa được bồi thường của mình. Ông cho biết nếu đất
không được đầu tư xây dựng dự án thì trả lại cho người dân để sớm ổn
định cuộc sống.
Chuồng trại chăn nuôi trâu bò của người dân. Hàng ngày, họ chăn thả bên trong khu dự án để tận dụng nguồn cỏ xanh có sẵn.
Hình ảnh sống tạm bợ thường thấy khi đến khu vực dự án.
Nhiều người dân cho biết, những khu vực
hoang vắng như thế này không ai dám lui tới, nhất là vào buổi chiều tối.
Tại đây, nhiều đối tượng hút, chích thường lui tới
Tâm trạng chung của các hộ dân, đó là
chính sách bồi thường, áp giá của UBND huyện Củ Chi, có nhiều vấn đề
khúc mắc, không công bằng… khiến họ suốt 11 năm qua đi khiếu nại, khiếu
kiện kéo dài mà vẫn chưa có hồi kết.
Đến đây, nếu không có cái biển hiệu "hoành
tráng" này thì chắc có lẻ không ai biết được đây là siêu dự án 500
triệu USD. Được biết, dự án này đang trong giai đoạn thiết kế quy hoạch
1/2.000.
Theo khảo sát của phóng viên, ngay tại gã tư đường An Nhơn Tây –
Nguyễn Thị Rành là phần đất dự kiến sẽ làm khu tái định cư nhưng cho tới
nay vẫn chưa thấy có bất cứ động tĩnh nào.
Đa số người dân ở đây bức xúc với các phương án đền bù vì giá không hợp lý, trong khi đất đai bỏ hoang.
Theo những người ở đây, "quả bóng" trách nhiệm bị đá hết từ Thành phố
xuống huyện rồi ngược lại, đến nay vẫn chưa có văn bản nào giải quyết
cho thỏa đáng.
Chẳng hạn, gia đình ông Trương Văn Be, 77 tuổi, xã Phú Mỹ Hưng, có
1,6 ha đất gò được áp giá đền bù là 75.000đồng/m2. Trong khi nhiều hộ
dận khác xung quanh đều nhận được giá 175.000đồng/m2.
Một lô đất khác nằm ngay góc ngã tư đường, khoảng 4000m2, cũng được
áp giá đền bù là 175.000đồng/m2 trong khi các lô đất nằm bên kia đường
(không thuộc dự án) có mức giá thị trường là 2 triệu đồng/m2.
Một người dân ngụ ấp Bầu Đưng, xã An Nhơn Tây cho biết, hàng trăm ha
đất nằm trong quy hoạch công viên Sài Gòn Safari bị bỏ hoang suốt 11 năm
qua khiến ai cũng sót và không biết đến bao giờ dự án mới được khởi
công.
"Nếu dự án không thực hiện được thì thành phố nên trả đất lại cho
người dân canh tác, chứ để đất hoang hơn chục năm trời quá lãng phí", vị
này nói.
theo Cafef/TTVN
Triều Tiên dọa tấn công phủ đầu Mỹ, Hàn Quốc
Các binh sĩ Triều Tiên chào đón Lãnh đạo Triều Tiên kiêm Tổng Tư
lệnh Tối cao Quân đội Triều Tiên, Kim Jong-un đến thăm Bộ Các lực lượng
vũ trang nhân dân Triều Tiên - Ảnh: Reuters
Thất bại không vô nghĩa của Mỹ và Triều Tiên
Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York (Mỹ) - Ảnh: Reuters
Mỹ chính thức xác nhận việc bác bỏ đề nghị tiến hành đàm phán song phương của Triều Tiên, nhưng không phủ nhận tin tức được tờ The Wall Street Journal đưa ra rằng hai bên đã đàm phán bí mật tại trụ sở LHQ ở New York.
Điều đáng chú ý nữa là người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby
cho biết Washington đã làm rõ với phía Triều Tiên là vấn đề phi hạt nhân
bán đảo Triều Tiên không thể thiếu ở mọi cuộc thương thảo như thế.
Cho tới nay, Mỹ và Triều Tiên đã nhiều lần bác bỏ đề nghị của nhau
về đàm phán hòa bình song phương. Ai cũng biết quan hệ giữa Mỹ và Triều
Tiên là chìa khóa quyết định nhất đối với việc giải quyết các vấn đề
liên quan đến chiến tranh hay hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Cả hai
từng tham gia nhiều khuôn khổ đàm phán và đối thoại đa phương, nhưng đàm
phán song phương công khai cũng như bí mật thì chưa.
Kênh đàm phán này Triều Tiên rất muốn có nhưng Mỹ lại chưa muốn.
Nguyên do ở chỗ cả hai phía đều đặt điều kiện tiên quyết. Mỹ đòi Triều
Tiên trước hết phải chấm dứt chương trình hạt nhân và tên lửa. Triều
Tiên lại chủ trương chỉ thỏa thuận giải quyết vấn đề đó trên nền tảng
bình thường hóa quan hệ với Mỹ. Cho nên không có gì khó hiểu khi đề nghị
của Triều Tiên bị Mỹ bác bỏ hay đàm phán bí mật, nếu có, đã nhanh chóng
thất bại.
Tuy nhiên, thất bại này không hoàn toàn vô nghĩa vì nó cho thấy
Triều Tiên đang tìm cách hòa dịu với Mỹ và Mỹ đang dần từ bỏ điều kiện
tiên quyết khi chỉ còn đòi Triều Tiên chấp nhận bàn thảo về vấn đề phi
hạt nhân. Những tín hiệu mới này báo hiệu khả năng có triển vọng đàm
phán mới trong thời gian tới.
Bóp chết vợ rồi dùng dao rạch bụng tự tử
.Hiện trường vụ án mạng- Ảnh: Phước Hiệp
Ngày 23.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh
Bình Phước đã tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Hoàng (31 tuổi, ngụ tại xã
Minh Lập, H.Chơn Thành, Bình Phước) để điều tra về hành vi “giết người”.Nạn nhân chính là vợ của Hoàng, chị Trần Thị Thùy Trang (25 tuổi), chủ tiệm hớt tóc ở ấp 2, xã Minh Lập.
Tại cơ quan công an, Hoàng khai lấy chị Trang hơn 3 năm nay và có một con chung hơn 2 tuổi.
Thời gian gần đây, Hoàng thường xuyên tham gia đá gà, đánh bài. Mỗi
khi thua bạc, Hoàng lại về lấy tiền của chị Trang dẫn đến vợ chồng mâu
thuẫn.
Đêm 19.2, chị Trang đòi dọn đồ về nhà mẹ ruột sống, nhưng Hoàng từ
chối và dẫn đến xô xát. Trong lúc nóng giận, Hoàng đã dùng tay bóp cổ vợ
mình cho đến chết.
Tiếp đó Hoàng ra võng nằm rồi dùng dao lam tự rạch cổ, bụng và hai tay của mình để tự tử.
Đến 10 giờ sáng hôm sau, một số người bạn gọi điện không được đã
phá cửa tiệm hớt tóc xông vào phát hiện đã đưa Hoàng đến bệnh viện cấp
cứu.
Qua khám nghiệm, kiểm tra hiện trường, cơ quan điều tra đã phát
hiện 6 lá thư tuyệt mệnh do anh Hoàng để lại gửi cho mẹ ruột, mẹ vợ, con
nhỏ và bạn bè. Nội dung một trong những lá thư có nội dung trách móc,
phiền muộn với mẹ vợ bởi Hoàng cho rằng mẹ vợ không hiểu ý, không quan
tâm và hay mắng chửi con rể. Các lá thư còn lại, Hoàng gửi lời xin lỗi
mẹ ruột, bạn bè và cho rằng đã quá chán ngán cuộc sống. Riêng lá thư gửi
cho con nhỏ, anh Hoàng gửi lời xin lỗi vì sinh con ra nhưng không thể
bảo vệ được con. Ngoài ra, cơ quan điều tra đã tìm thấy ma túy trong
tiệm hớt tóc và xác định anh Hoàng có sử dụng chất ma túy.
Tiểu Thiên
Đắc Nông: Xe tải cán chết người rồi bỏ chạy
VOV.VN - Xe tải kéo lê xe máy cùng 3 người trên xe một
đoạn 10m, khiến người vợ chết tại chỗ, đứa con nguy kịch, còn người
chồng bị thương.
Khoảng 15h
chiều nay (23/2), trên đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14), đoạn qua xã
Trường Xuân, huyện Đắc Song, tỉnh Đắc Nông xảy ra vụ tai nạn giao thông
nghiêm trọng, khiến 2 người thương vong. Anh Nguyễn Văn Anh (sinh năm 1975), trú tại
thôn 7, xã Đắc N’Drung, huyện Đắc Song điều khiển xe mô tô mang biển
kiểm soát 54 F3-1481 chở vợ là Trần Thị Thu Thảo (sinh năm 1978) và con
trai là Nguyễn Đăng Khoa (sinh năm 2014) trên đường Hồ Chí Minh, theo
hướng từ huyện Đắc Song đi thị xã Gia Nghĩa. Khi đi đến xã Trường Xuân, huyện Đắc Song
thì bị chiếc xe tải chạy từ phía sau ép đường, va quệt rồi kéo cả xe mô
tô và 3 người một đoạn khoảng 10m. Hậu quả, chị Thảo chết tại chỗ, cháu
Khoa phải đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, còn anh
Anh bị thương nhẹ. Sau khi gây tai nạn, tài xế đã điều khiển xe tải rời
khỏi hiện trường. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức
năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra
nguyên nhân vụ việc./.
Thế Thắng/VOV-Tây Nguyên
Thỏa thuận ngừng bắn ở Syria: Lo ngại nhiều hơn vui mừng
VOV.VN - Thiện chí thực sự của các bên liên quan, hướng
tới việc chấm dứt cuộc nội chiến ở Syria thông qua thỏa thuận ngừng bắn
vẫn là một câu hỏi lớn.
Mỹ và Nga hôm
qua (22/2) đã công bố thỏa thuận ngừng bắn một phần trên lãnh thổ
Syria. Theo đó, lệnh ngừng bắn sẽ bắt đầu từ ngày 27/2, nhưng các bên
đều nhấn mạnh những trở ngại phía trước trên con đường ngoại giao nhằm
nỗ lực kết thúc cuộc nội chiến kéo dài gần 5 năm qua ở quốc gia Trung
Đông này.
Lực
lượng quân Chính phủ Syria nghiên cứu hiện trường vụ tấn công ngôi đền
Sayyida Zeinab, phía Nam thủ đô Damascus. (Ảnh: Getty)
Thỏa thuận ngừng bắn không toàn diện
Theo tiết lộ của RT,
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga
Vladimir Putin trong ngày 22/2 để bàn bạc về điều khoản của thoả thuận.
Tại cuộc điện đàm, ông Putin nói rằng, “đây là cơ hội thật sự để chấm
dứt đổ máu tại Syria và cũng nhằm cung cấp viện trợ nhân đạo cần thiết”. Theo các điều khoản của thỏa thuận, các bên
liên quan sẽ sử dụng ảnh hưởng để gây sức ép, buộc Chính phủ Syria và
phe đối lập vũ trang tại nước này đồng ý “đình chiến”, thỏa thuận có
hiệu lực vào ngày 27/2. Tuy nhiên, thỏa thuận ngừng bắn không áp dụng
cho tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và nhóm mặt trận
Al-Nusra, điều này đặt ra câu hỏi lớn cho tính khả thi của thỏa thuận
nói trên. Thỏa thuận kêu gọi Chính phủ Syria và phe
đối lập tuân thủ “hiệp định đình chiến” – một thuật ngữ đã được lựa chọn
rất cẩn thận vì nó không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của một thỏa thuận
ngừng bắn chính hiệu. Theo đó, Mỹ có trách nhiệm buộc phe đối lập
tuân thủ, trong khi Nga phải gây sức ép với Chính phủ Syria thực hiện
nhiệm vụ tương tự. Washington và Moscow cũng đồng ý thiết lập đường dây
nóng để giám sát việc tuân thủ của cả hai bên. Tổng thống Mỹ Barack Obama trong cuộc điện
đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đảm bảo rằng, phía Mỹ sẽ nỗ lực
để các điều khoản trong thỏa thuận được thực thi, trong khi ông Putin
đánh giá rất cao cam kết này. Tổng thống Nga nói: “Tôi chắc chắn rằng, các
hành động chung với sự hợp tác của phía Mỹ có khả năng thay đổi hoàn
toàn cục diện khủng hoảng ở Syria”. Trong khi đó, Nhà Trắng tỏ ra “kiềm chế” hơn
trước diễn biến mới này khi công bố nội dung vắn tắt cuộc trò chuyện
giữa hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ mà không dành cho nó những mỹ từ đặc biệt
nào. Theo Nhà Trắng, ông Obama đã nói với ông
Putin rằng, thỏa thuận ngừng bắn là “để làm giảm bớt sự khổ đau cho
người dân Syria”, thúc đẩy một giải pháp chính trị và tập trung vào cuộc
chiến của liên quân chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. “Điều này rất khó để có thể thực hiện. Thực tế là tình hình ở Syria rất phức tạp”, phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest nói. Thỏa thuận không dễ thực thi Nhận định của ông Earnest không phải là
không có cơ sở. Tình hình trên thực địa ở Syria dường như ngày càng khó
nắm bắt. Chỉ 1 ngày trước khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn, các vụ đánh
bom liên tiếp xảy ra tại thủ đô Damascus và thành phố Homs của Syria đã
làm ít nhất 140 người chết. Trong khi đó, các cáo buộc lẫn nhau về việc
không kích nhầm vào những mục tiêu dân sự giữa Nga và Mỹ vẫn xuất hiện
“như cơm bữa” trên mặt báo.
Các tay súng của Lực lượng Syria Tự do hoạt động ở thành phố Shadadi, phía Đông Syria. (Ảnh: Reuters)
Không thể phủ
nhận, các nỗ lực ngoại giao đã mang lại những thành quả bước đầu: lần
đầu tiên trong tháng 2/2016, những chuyến hàng viện trợ đã được chuyển
đến những thị trấn vốn bị bao vây và cô lập ở các vùng chiến sự ác liệt.
Nhưng những người may mắn được tiếp cận nhân đạo chỉ là “hạt cát” trong
số “biển người” Syria đang cần đến sự trợ giúp thực phẩm và các dịch vụ
y tế. Các nhóm hoạt động nhân đạo cho rằng, việc
đưa số phận những người dân đang ở tận cùng của sự tuyệt vọng ra làm thứ
để giao dịch, đổi lấy thỏa thuận chính trị là điều không thể chấp nhận
được và chỉ khiến cho tình hình thêm tồi tệ. Nhìn lại quá trình đi đến một thỏa thuận
ngừng bắn không toàn diện, có thể thấy, thỏa thuận này chỉ có được sau
khi những nỗ lực ban đầu thất bại. Còn nhớ, hôm 12/2, tại Munich, Đức,
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry từng tuyên bố về một lệnh ngừng bắn có hiệu
lực trong vòng một tuần nhưng các bên đã không thể đi được đến đích cuối
cùng. Hôm 21/2, khi có mặt tại thủ đô Amman của
Jordan, ông Kerry đã 3 lần điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov
để bàn về các chi tiết của thỏa thuận ngừng bắn. Và hôm qua, trong khi
quay trở lại Washington, ông Kerry đã thông báo tới các quan chức Anh,
Pháp, Đức, Saudi Arbia, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ về thỏa thuận ngừng bắn đã
đạt được. New York Times
cho rằng, là một nhà ngoại giao, ông Kerry dường như lạc quan hơn Nhà
Trắng về triển vọng cho một giải pháp ngoại giao ở Syria nhưng tuyên bố
của ông hôm qua (22/2) lại không cho thấy điều đó. Ông không đề cập đến
thời điểm 27/2 mà chỉ mô tả thỏa thuận ngừng bắn là “đầy hứa hẹn” và “để
thực hiện lời hứa đó phải phụ thuộc vào hành động của các bên liên
quan”. Một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ giấu tên
cho rằng: “Ông Kerry hẳn nhiên là cảm thấy vui vì chúng tôi đã đạt được
một thỏa thuận ngừng bắn dù chưa toàn diện, nhưng ông ấy không sẵn sàng
làm mọi thứ để đạt được điều đó. Trong tâm trí của ông Kerry, đây không
phải lúc để ăn mừng”. Hy vọng vẫn rất mong manh Trong khi đó, các nhà phân tích bày tỏ hoài
nghi về tính khả thi của thỏa thuận này khi mà những diễn biến trên thực
địa cho thấy, ở vào thời điểm 5 ngày trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu
lực, quân đội Syria và không quân Nga có thể gây thiệt hại nhiều hơn cho
lực lượng đối lập thông qua các cuộc tấn công vào Aleppo.
Hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn của người dân Syria vẫn rất mong manh. (Ảnh: Reuters)
Một số suy
đoán cũng cho rằng, Nga có thể mở rộng chiến dịch quân sự ở khu vực tỉnh
Idlib, phía Tây Nam Aleppo, nơi phiến quân của nhóm mặt trận Al-Nusra
đang hoạt động. Chuyên gia Frederic Hof, một thành viên cấp
cao tại Hội đồng Đại Tây Dương, người từng có thời gian làm việc về
chính sách Syria trong chính quyền nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Obama
nhận định: “Điều này phụ thuộc hoàn toàn vào thiện chí của Nga, Iran và
chế độ Assad, tuy nhiên họ đều không cho thấy động thái nào tích cực
trong những năm qua”. Ông Hof cáo buộc: “Người Nga có khả năng để
thúc đẩy thực thi thỏa thuận ngừng bắn trong 5 ngày còn lại nhưng họ
đang tận dụng khoảng thời gian đó cùng với cái cớ tấn công Al-Nusra để
giành thêm quyền kiểm soát những khu vực ở Syria”. Từ Riyadh, người đứng đầu Ủy ban đàm phán
cấp cao (HNC) thuộc phe đối lập Syria, cựu Thủ tướng Syria Riad Hijab
tuyên bố sẽ tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn nhưng tỏ ý hoài nghi về động
thái tương ứng của phe Tổng thống Assad. Đối với chính quyền Tổng thống Obama, thỏa
thuận ngừng bắn một phần ở Syria có thể đơn giản là cách giúp Mỹ duy trì
việc kiểm soát tình hình bạo lực ở quốc gia Trung Đông này, trong khi
đó dành sự tập trung lớn hơn vào lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động
quân sự chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Libya. Theo các chuyên gia phân tích, thỏa thuận
ngừng bắn một phần ở Syria không thể được coi là nỗ lực nhằm chấm dứt
cuộc nội chiến ở Syria mà chỉ là biện pháp để giảm bớt đổ máu, vừa đủ để
cho phép các hoạt động viện trợ nhân đạo cho những khu vực bị ảnh hưởng
nặng nề bởi chiến sự như Aleppo. Chuyên gia về Syria, Andrew Tabler của Viện
Washington về chính sách Cận Đông cho biết: “Những gì mà Washington đang
làm không phải để chấm dứt cuộc chiến ở Syria. Họ chỉ muốn nó hạ nhiệt
để nắm bắt tình thế tốt hơn”./.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói
"không nắm rõ vấn đề lắp đặt radar" nhưng ngang nhiên tuyên bố về cái
gọi là "chủ quyền" đối với quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Các
hoạt động xây dựng đang diễn ra trên đá Ga Ven, đá Tư Nghĩa, đá Gạc Ma
hay đặc biệt là đá Châu Viên, có thể phục vụ cho chiến lược dài hạn của
Trung Quốc ở Biển Đông. Ảnh: CSIS
Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 23/2,
người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh không phủ nhận
hay khẳng định việc lắp đặt radar ở một vài điểm đảo trên quần đảo
Trường Sa mà nước này đang chiếm đóng trái phép của Việt Nam.
Vấn đề được truyền thông phương Tây coi là nguy hiểm hơn cả tên lửa
HQ-9 được triển khai trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt
Nam, nhưng bà Hoa mạnh miệng nói: "Số đảo mà Trung Quốc nắm giữ ở Nam Sa
(cách Trung Quốc gọi quần đảo Trường Sa của Việt Nam) là có hạn, nếu có
thực hiện các biện pháp phòng vệ cũng chỉ là theo quyền tự bảo vệ chủ
quyền được luật pháp quốc tế công nhận".
Phớt lờ việc chiếm đóng trái phép, bà Hoa lu loa rằng "truyền thông
dường như chỉ chĩa ống kính vào Trung Quốc để xem chúng tôi có hoạt
động quân sự nào hay không". Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc
thậm chí còn 'dạy bảo' truyền thông quốc tế nên "có cái nhìn rộng mở hơn
với vấn đề Nam Hải (Biển Đông)".
Bà Hoa nói báo chí nên lưu tâm đến các ngọn hải đăng, trạm khí
tượng trái phép mà nước này xây dựng ở một số điểm đảo, đá tại Trường
Sa. "Đây chính là những công trình phục vụ lợi ích quốc tế mà Trung Quốc
xây dựng với tư cách là nước lớn nhất ven biển", bà Hoa nói.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh trong cuộc họp ngày 23/2. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc
Trong khi thế giới lên tiếng chỉ trích những hành động ngang ngược
của Trung Quốc tại Biển Đông thời gian qua, bà Oánh vẫn mạnh mồm tuyên
bố về "thành ý bảo vệ hòa bình và ổn định" ở Biển Đông.
Hôm 22/2 vừa qua, Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế Mỹ
(CSIS) cho biết các bức ảnh vệ tinh chụp từ cuối tháng 1 đến giữa tháng 2
cho thấy Trung Quốc đã xây dựng các tháp radar trên 4 đảo nhân tạo ở
quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Trong một diễn biến khác, Tư lệnh hạm đội 7 của Mỹ mới đây tuyên bố
sẽ cùng Australia và "một số quốc gia khác" tuần tra trong khu vực 12
hải lý tại các điểm đảo ở Trường Sa để bảo vệ quyền tự do hàng hải.
Thông tin này được một số tờ báo ở Mỹ coi là "lời cảnh cáo" của
Washington với Bắc Kinh khi nước này mở rộng diện tích các đảo nhân tạo
đang chiếm đóng trái phép của Việt Nam.
Trả lời vấn đề này, bà Hoa Xuân Oánh tiếp tục dùng chiêu bài "nước
lớn" với tuyên bố: "Trung Quốc là quốc gia có nền thương mại lớn nhất
thế giới và là quốc gia ven biển lớn nhất thế giới nên chúng tôi coi
trọng tự do hàng hải hơn bất cứ ai".
Tàu khu trục USS Lassen của Mỹ hồi tháng 10/2015 đi vào vùng 12 hải
lý xung quanh các đảo mà Trung Quốc bồi lấp trái phép trên Biển Đông.
Ảnh:US Navy
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói việc chụp cho nước này
cái mũ "gây ảnh hưởng tự do, an toàn hàng hải" ở Biển Đông là không hợp
lý. Theo đó, Bắc Kinh cho rằng một số người ở Mỹ luôn sử dụng "tự do, an
toàn hàng hải" với "ý đồ khác nhắm vào Trung Quốc".
Khác với những phát ngôn mang tính ngoại giao trước kia, lần này, bà
Hoa nói đích danh Mỹ là nước "luôn diễu võ dương oai" ở Biển Đông và
luôn theo đuổi "bá quyền quân sự" trên biển.
Liên quan tới thuật ngữ "Vạn lý trường thành trên biển" được báo chí
thế giới sử dụng rộng rãi ám chỉ mưu đồ của Bắc Kinh khi mở rộng đảo
nhân tạo nhằm nuốt trọn Biển Đông, bà Hoa hung hăng tuyên bố: "Trung
Quốc mở rộng không nhằm ý đồ gì, và cũng không cho phép thu nhỏ diện
tích đảo". Bà Hoa Xuân Oánh còn ngang nhiên nói thế giới nên coi đó là
"Vạn lý trường thành về ý chí" khi nhắc đến hoạt động cải tạo đảo nhân
tạo trái phép của Bắc Kinh tại Trường Sa.
Theo Zing News
8 du khách bị truy sát kinh hoàng khi đi ăn đêm
Dân trí Ngày 23/2, Công an TP Nha Trang (tỉnh Khánh
Hòa) cho biết đang điều tra vụ một truy sát 8 du khách xảy ra ở một quán
nem nướng khiến một nam du khách đến từ TPHCM trọng thương.
Đoạn đường nhóm du khách TP HCM bị truy sát
Công an TP Nha Trang cho biết, đang tạm giữ Đặng Huy Hoàng (21 tuổi),
Nguyễn Xuân Đệ (24 tuổi), Dương Phát Minh (22 tuổi), Huỳnh Phương Đông
(23 tuổi, cùng trú TP Nha Trang) để điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến
vụ hỗn chiến tối ngày 22/2.
Trước đó, vào khoảng 20 ngày 22/2, anh Vũ Thiện Đại Hùng (22 tuổi, du
khách đến từ TP HCM) cùng nhóm bạn 7 người đang ngồi ăn uống trong một
quán nem nướng trên đường Lê Thành Phương (TP Nha Trang). Một lúc sau,
một bạn gái trong nhóm của anh Hùng bị một nam thanh niên ở bàn kế bên
chọc ghẹo nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn, lớn tiếng. Nhóm thanh niên ở bàn
kế bên đã nhanh chóng rời quán với thái độ bực tức, hăm dọa.
Sau khi ăn uống xong, nhóm anh Hùng ra khỏi quán nem nướng thì gặp
một nhóm nam thanh niên lạ mặt, trong đó có những gương mặt vừa có va
chạm trong quán nem nướng. Trong giây lát, nhóm của anh Hùng bị nhóm
thanh niên lạ mặt rượt đuổi, truy sát kinh hoàng trên đường phố. Dù cố
chạy nhưng anh Hùng vẫn bị nhóm đối tượng lạ chém trọng thương ở vùng
đầu, vùng tay.
Một người phụ nữ bán bánh mì ở gần hiện trường kinh hãi kể: “Chúng
rượt đuổi, truy sát nhau từ quán nem ra hướng ngã sáu Nha Trang. Tiếng
la hét làm náo loạn đường phố. Ai cũng bỏ chạy vì sợ chúng ném ly thủy
tinh vào người”.
Một bảo vệ của quán nem bàng hoàng kể thêm: “Nhóm truy sát đã dùng
mác để chém nhóm du khách từ TP HCM. Một nạn nhân nam bị chém ở vùng
đầu, máu chảy lênh láng được đưa đi cấp cứu bằng taxi”.
Công an TP Nha Trang đang tiếp tục điều tra.
Viết Hảo
Báo Thái lên án Trung Quốc đưa tên lửa ra Biển Đông
Hình ảnh đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng và xây dựng trái phép - Ảnh: SCMP
Trong bài xã luận ngày 22.2, Bangkok Post cho rằng lo ngại
về khu vực Biển Đông không hề suy giảm khi kỳ vọng về một khối ASEAN
đoàn kết, như lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Hội nghị
thượng đỉnh Mỹ ASEAN, một lần nữa không thể đạt được.
Bên cạnh đó, với việc Lào giữ vị trí chủ tịch năm 2016, ASEAN cũng
khó có một tiếng nói chung mạnh mẽ, chứ chưa nói đến việc lên tiếng ủng
hộ hai quốc gia thành viên là Việt Nam và Philippines trong tranh chấp
với Bắc Kinh.
Việc ASEAN tiếp tục thể hiện sự thiếu mạnh mẽ là một bất lợi lớn
trong bối cảnh Trung Quốc đang mở rộng sự hiện diện của mình và Mỹ đang
tập trung hơn vào khu vực Đông Nam Á, theo tờ báo Thái Lan. Biển Đông
hiện là mối quan tâm trực tiếp của các nước trong khu vực, và rõ ràng
ASEAN cần có những biện pháp ngoại giao cứng rắn để đối mặt với Trung
Quốc, nếu không muốn tình hình trở nên hỗn loạn và bạo lực, BangkokPost khẳng định.
Liên quan đến tình hình Biển Đông, Tư lệnh Hạm đội 7 của Mỹ, Phó đô
đốc Joseph Aucoin hôm qua 22.2 tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục triển khai tàu
và máy bay thực hiện các hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông, bất chấp
việc Trung Quốc triển khai tên lửa. Phát biểu trong chuyến thăm Sydney,
ông Aucoin cũng thúc giục Úc và các quốc gia khác trong khu vực hãy tiến
hành các sứ mệnh tự do hàng hải bằng cách điều tàu và máy bay đi vào
khu vực 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo phi pháp mà Trung Quốc xây ở
Biển Đông.
Lam Yên (Văn phòng Bang)
Chuyên gia quốc tế: Trung Quốc sẽ sớm áp đặt ADIZ ở Biển Đôn
Trung Quốc ngang ngược bố trí tên lửa phòng không ở đảo Phú Lâm
thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đang bị nước này chiếm đóng - Ảnh
minh họa: GoogleEarth/FoxtrotAlpha
Giới chức ngoại giao và các chuyên gia an ninh quốc tế đã nhận định
như thế về tham vọng của Trung Quốc sau khi triển khai hệ thống tên lửa
phòng không trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đang
bị Trung Quốc chiếm đóng.
Theo họ, Bắc Kinh sẽ thực hiện kế hoạch tương tự, tức triển khai hệ
thống tên lửa phòng không trên các đảo nhân tạo xây dựng phi pháp ở các
bãi đá ngầm thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, theo Reuters hôm
21.2.
Trung Quốc sẽ sử dụng các cơ sở phi pháp ở hai quần đảo này như
những căn cứ để thực hiện các hoạt động quân sự, đồng thời tăng cường
đưa dân đến sinh sống để khẳng định đòi hỏi chủ quyền phi lý của mình.
Trung Quốc làm tất cả những điều đó để tiến tới việc thiết lập vùng
nhận dạng phòng không trên Biển Đông như đã làm hồi năm 2013 với biển
Hoa Đông, nơi họ từng tạo ra tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản, Reuters
nhận định.
Ông Ian Storey, chuyên gia về Biển Đông ở Học viện ISEAS Yusof
Ishak của Singapore, cho biết ông tin chắc rằng loại vũ khí tương tự sẽ
được Trung Quốc triển khai ở Trường Sa trong vòng 1 đến 2 năm tới.
“Trung Quốc đang muốn khẳng định những cảnh báo của mình (đưa ra trước
đây) bằng những khả năng thực tế”, ông Storey nhận xét.
Còn bà Bonnie Glaser, nhà phân tích quân sự ở trung tâm CSIS của Mỹ
cũng có nhận định tương tự như ông Storey, và nói thêm rằng chính quyền
Bắc Kinh lấy sự hiện diện quân sự của Mỹ như một cái cớ để thúc đẩy và
hợp thức hóa kế hoạch của mình. “Kế hoạch đã được sắp đặt, chỉ chờ thực
hiện”, bà Glaser phát biểu.
Hệ thống tên lửa phòng không HQ-9 là vũ khí phòng vệ có ý nghĩa
nhất của Trung Quốc được triển khai ở Hoàng Sa, sẽ gây rắc rối cho những
cuộc tuần tra của máy bay Mỹ và Nhật, kể cả máy bay ném bom B-52 của
Mỹ, các chuyên gia quân sự trong khu vực nhận định. Nó cũng thách thức
luôn cả kế hoạch tăng cường phòng thủ quân sự của Việt Nam với đội tiêm
kích Su-30 do Nga chế tạo.
Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị Trung Quốc xâm chiếm từ năm 1974
và biến nơi đây thành căn cứ quân sự. Hệ thống phòng thủ trên các đảo ở
đây còn bảo vệ cho đội tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc ở đảo Hải Nam.
Trong khi đó, các bãi đá mà Trung Quốc chiếm đóng ở Trường Sa được Bắc
Kinh xem như căn cứ quân sự để kiểm soát toàn bộ vùng biển trung tâm
của Đông Nam Á.
Wu Shicun, người đứng đầu Học viện quốc gia nghiên cứu Biển Đông
của Trung Quốc, nói rằng các bài học kinh nghiệm từ việc mở rộng Hoàng
Sa sẽ được triển khai ở Trường Sa. Ông ta còn ngang ngược nói rằng
“Không có tranh chấp ở Hoàng Sa (?), vì vậy việc triển khai kế hoạch
phát triển trên Hoàng Sa diễn ra nhanh hơn và gần như đã hoàn tất”, theo
Reuters.
Còn Yanmei Xie, nhà phân tích an ninh ở Bắc Kinh nhận định, với
Trường Sa, Trung Quốc thận trọng hơn vì phản ứng của nhiều nước tranh
chấp. Tuy nhiên trên thực tế, Bắc Kinh đã triển khai nhiều hệ thống
radar và xây đường băng, bất chấp phản đối của các nước.
Minh Quang
Mẹ Cường đô la vay 1.600 tỷ, “tất tay” ở Phước Kiển
Mẹ của Cường đô la đã cầm cố tài sản, vay hơn 1.600 tỷ đồng để đầu tư vào khu dân cư Phước Kiển.
Bà Nguyễn Thị Như Loan (trái) đã vay hơn 1.600 tỷ đồng để đầu tư vào khu dân cư Phước Kiển.
Mới đây, Công ty Quốc Cường Gia Lai (Mã CK: QCG) do bà Nguyễn Thị Như
Loan làm Chủ tịch HĐQT đã có báo cáo tài chính quý IV/2015.
Theo báo cáo, doanh thu quý IV của công ty này tăng khoảng 180 tỷ
đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ còn khoảng 5 tỷ đồng, sụt giảm
khoảng 80%.
Báo cáo tài chính cũng cho thấy bà Nguyễn Thị Như Loan đã thế chấp dự
án Phước Kiển (Nhà Bè, TP. HCM) và cổ phiếu tại Quốc Cường Gia Lai để
vay 1.621 tỷ đồng của ngân hàng.
Được biết, số tiền nói trên được bà Loan vay tại Ngân hàng Đầu tư và
Phát triển Việt Nam (BIDV) với lãi suất 11,5%. Toàn bộ 1.621 tỷ đồng nói
trên được đầu tư vào dự án khu dân cư 6A Phước Kiển.
Khu dân cư Phước Kiển là dự án được triển khai từ năm 2010.Dự án này
gồm các công trình xây dựng phức hợp như biệt thự, nhà phố, trung tâm
thương mại và chung cư cao tầng trên diện tích khuôn viên khoảng 93ha.
Tổng mức đầu tư khoảng 3.798 tỷ đồng.
Ngoài Phước Kiển, Công ty Quốc Cường Gia Lai còn có một số dự án khác
như chung cư Quốc Cường Gia Lai II, chung cư Giai Việt, khu dân cư 6,
Hiệp Phú...
Tính đến cuối năm 2015, bà Loan đang sở hữu 101,9 triệu cổ phần (37% vốn điều lệ), tương ứng tài sản đạt 479 tỷ đồng.
Theo Bizlive, năm 2015, cổ phiếu của Công ty Quốc Cường Gia Lai đã
"bốc hơi" khoảng 46,3%. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Như Loan vẫn đứng thứ 7
trong top 10 phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán Việt.
TTO - Tối 23-2, Công an TP.Mỹ
Tho (Tiền Giang) cho biết đơn vị này đã mời bà Huỳnh Thị Lệ Trinh đến để
trả chiếc xe hơi của bà Trinh trong vụ việc căng băng rôn diễu phố bêu
xấu cán bộ vào sáng ngày 16-2.
Chiếc xe bà Trinh căng băng rôn bêu tên hai cán bộ chạy trên đường Lê Lợi, TP Mỹ Tho sáng 16-2 - Ảnh: V.TR.
Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, hành vi căng băng
rôn diễu phố của bà Trinh (43 tuổi, chủ khách sạn 2222 ở P.5, TP Mỹ
Tho, Tiền Giang) không thể xử lý hình sự mà chỉ có thể xem xét xử lý vi
phạm hành chính.
Còn riêng hành vi chống người thi hành công vụ, việc bà Trinh giật
đứt cầu vai bên phải và đánh vào mặt của một đại úy công an, cơ quan
điều tra cho rằng khó xử lý hình sự vì cần phải xem xét lại bà Trinh
chống cự trong tình huống nào.
Công an tỉnh Tiền Giang cho rằng với hành vi này, chỉ cần xử lý hành
chính. Chiếc xe “tang vật” được công an trả lại cho bà Trinh sau một
tuần tạm giữ.
Ông Nguyễn Thành Phúc, Viện trưởng Viện KSND TP Mỹ Tho cho biết viện
kiểm sát đã trả hồ sơ về cho cơ quan điều tra công an TP Mỹ Tho để điều
tra bổ sung yêu cầu làm rõ thêm một số hành vi thể hiện việc chống đối
người thi hành công vụ của bà Trinh.
“Khi nào có kết quả điều tra bổ sung thì viện kiểm sát mới có quan điểm xử lí cụ thể” - ông Phúc nói thêm.
Trước đó, vào sáng 16-2 bà Trinh lái xe diễu phố với hai băng rôn có
nội dung: “Bà Trinh - Khách sạn 2222 cương quyết yêu cầu khởi tố tên Hồ
Văn Bá - phó bí thư Đảng ủy P.1 đã cầm đầu, chủ trương tổ chức lén lút
phá hoại đường dây cáp điện khách sạn 2222 gây thiệt hại 28 triệu đồng
(theo khoản 2, Điều 141 BLHS). Hồ Văn Bá là anh ruột của thiếu tá công
an Hồ Văn Phước”.
Sau đó, lực lượng công an TP. Mỹ Tho đã đưa bà Trinh về trụ sở làm
việc. Tại cơ quan điều tra, bà Trinh cho biết mục đích dán khẩu hiệu
lên ôtô rồi chạy lòng vòng thành phố Mỹ Tho là để cho người dân và báo
chí biết về vụ bà thưa kiện cách đây khoảng hai năm có liên quan đến ông
Hồ Văn Bá nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng.
Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, việc bà Trinh yêu cầu khởi tố ông Bá vì
cho rằng đã làm hư hỏng đường dây điện của khách sạn 2222 (bà Trinh làm
chủ) xảy ra khoảng năm 2013. Khi đó ông Hồ Văn Bá làm phó chủ tịch UBND
P.5.
HOÀI THƯƠNG - THANH TÚ
Anh Thơ gạt Trọng Tấn để chọn Quang Linh
21:52 23/02/2016
1
Là cặp đôi ăn ý và được khán giả yêu thích nhưng trong live show Tình xa
khơi 2, Anh Thơ sẽ không kết đôi với Trọng Tấn trên sân khấu, thay vào
đó là nam ca sĩ Quang Linh.
Live show Tình xa khơi 2 diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô
ngày 18/3 tiếp nối đêm nhạc cùng chủ đề trước đó. Đây cũng là sự kiện
đánh dấu 20 năm theo nghiệp ca hát của Anh Thơ.
Nữ ca sĩ Anh Thơ trong buổi ra mắt truyền thông live show Tình xa khơi 2 chiều 23/2 tại Hà Nội.
Nữ ca sĩ tham gia vào các công đoạn của live show bao gồm cả biên tập
chương trình, góp ý về sân khấu, dàn dựng… Cô cho biết sẽ khắt khe hơn
trong mọi khâu tổ chức và cũng sẽ thăng hoa hơn trên sân khấu.
Không giống như các đêm nhạc trước đó, chương trình không có sự tham
gia của ca sĩ Trọng Tấn, người hát cặp rất thành công với Anh Thơ. Nữ ca
sĩ cho biết sở dĩ cô không mời “ông hoàng nhạc đỏ" vì cô muốn mang lại
sự mới mẻ hơn cho đêm nhạc của mình. Thay vào đó, khách mời đặc biệt của
đêm nhạc là nam ca sĩ Quang Linh.
“Tôi thường xuyên đi hát với Trọng Tấn tại các sự kiện khác nhau
nhưng live show lần này tôi đưa ra ý tưởng khác. Tôi đã hát vài lần cùng
nam ca sĩ Quang Linh trên sân khấu. Tuy cả hai người có dòng nhạc không
giống nhau nhưng đây cũng là điều mới mẻ trong chương trình” – nữ ca sĩ
chia sẻ thêm “Tôi và anh Trọng Tấn cũng dự định sẽ làm live show Tình ta biển bạc đồng xanh vào dịp cuối năm 2016 nên cả hai sẽ dành toàn bộ tâm huyết cho đêm nhạc đó”.
Anh Thơ chọn nam ca sĩ Quang Linh làm ca sĩ khách mời trong live show sắp tới.
Bên cạnh các ca khúc dân ca hay mang chất thính phòng quen thuộc, Anh
Thơ sẽ hát những tác phẩm có hơi hướng hoặc hơi thở của dòng nhạc
bolero trên sân khấu này. Đây cũng được xem là một nét mới trong chương
trình. Nữ ca sĩ tự tin sẽ chinh phục được khán giả bằng giọng hát của
mình đối với dòng nhạc này.
Khác với những chương trình trước đó, đêm nhạc lần này ca sĩ Anh Thơ
tự bỏ tiền túi ra để thực hiện. “Tôi cũng đã tính đến chuyện làm đêm
nhạc sẽ lỗ. Tuy nhiên, khi tự bỏ tiền túi ra thực hiện tôi được làm
những điều mình thích và thăng hoa hơn trên sân khấu”.
Khi được hỏi liệu Anh Thơ có mang gia đình lên sân khấu, nữ ca sĩ quả
quyết trả lời không. “Live show là nơi dành cho âm nhạc, gia đình ở chỗ
khác. Tôi vẫn dành thời gian để chăm lo cho gia đình, đưa đón, trò
chuyện và chơi đùa với con. Tuy nhiên, tôi không muốn và sẽ không đưa
con của mình lên sân khấu live show lần này”.
Phan Chung
Trường Giang thực sự là người như nào?
Từ khi Quế Vân lên tiếng tố cáo Trường Giang "bắt cá 2 tay", cái tên của nam danh hài này thường xuyên bị đem ra "mổ xẻ".
Bên cạnh những người vẫn tin tưởng và
ủng hộ Trường Giang thì đã không ít người cảm thấy mất niềm tin, hoang
mang về con người thật của Trường Giang.
"Sát thủ tình trường', "Gã đào hoa mới của showbiz"... và vô số biệt danh khác đã được sử dụng để gọi Trường Giang.
Bên cạnh đó, một số người cho rằng bản
chất thật sự của Trường Giang không được đáng yêu, tốt bụng như những gì
anh vẫn thể hiện.
Dưới đây là một số nhận định của người thân, người yêu, đồng nghiệp của Trường Giang về con người thật của anh:
Diễn viên Trường Giang.
Nhã Phương: "Vô cùng nghiêm túc và tâm huyết"
"Một trong những điểm khiến Phương cảm
thấy ấn tượng nhất ở Trường Giang đó chính là anh luôn quan tâm và để ý
tới Phương cũng như những người xung quanh.
Có nhiều hôm phải quay đến tận đêm khuya, ai nấy đều rất mệt nhưng anh Giang vẫn cố gắng đem lại tiếng cười cho mọi người.
Anh biết cách tạo bầu không khí thoải
mái vui vẻ để có thể làm việc một cách hiệu quả nhất. Tuy nhiên, một khi
đã làm việc thì anh lại như biến thành một con người khác: vô cùng
nghiêm túc và tâm huyết” - Nhã Phương nhận xét về người yêu.
Angela Phương Trinh: "Anh Giang rất ga lăng"
Là bạn diễn của Trường Giang trong một
bộ phim, Angela Phương Trinh nhận xét: "Anh Giang là người rất quan tâm
bạn diễn của mình, thường xuyên chăm sóc cho tôi trên phim trường.
Những ngày quay cuối, tôi và anh Giang
phải thực hiện cảnh té xuống hồ nước ở Đà Lạt trong cái lạnh 11 độ C.
Tôi phải ở dưới nước suốt từ sáng tới chiều, đến mức hai hàm răng cứ
nghiến chặt, không thoại được.
Lúc đó, anh Giang không ngừng động viên
tôi. Nhờ vậy mà bao mệt mỏi đều tan biến hết. Trên phim trường, khi tôi
lạnh, anh ấy liền lấy áo khoác cho tôi. Anh ấy sẵn sàng ngồi dưới đất để
nhường ghế cho tôi. Nói chung anh Giang rất ga lăng".
Khi đóng phim, Trường Giang luôn "theo sát" Angela Phương Trinh 24/24.
Hoài Linh: "Nó quay phim nào là cũng có đứa đổ vì nó"
Trong tập 4 Bước nhảy ngàn cân, khi đảm nhận vai trò MC mở màn chương trình, Hoài Linh vô tình tiết lộ với Đàm Vĩnh Hưng rằng:
“Tuần trước anh nhớ 2 đứa nó hẹn hò.
Nhiều khi phim giả tình thật. Bởi Giang nổi tiếng đào hoa. Nó quay phim
nào cũng có đứa đổ vì nó”.
Trong tập 13 của chương trình "Ca sĩ giấu mặt", Trường Giang đã nhận xét tiết mục của ca sĩ Hồ Quang Hiếu:
“Đừng bao giờ đổ lỗi cho người thứ ba,
vì người thứ ba xuất hiện là lỗi của người thứ nhất và người thứ hai.
Nếu không lung lay thì người thứ ba không thể nào chen chân vào được”.
“Đàn ông không được mê gái. Đàn ông phải lấy sự nghiệp làm trọng”, danh hài tiếp tục chia sẻ.
Tuy nhiên, ngay sau đó Trường Giang đã
bị danh hài Hoài Linh "chê" thẳng mặt rằng: “Anh không nói về Hiếu, anh
nói về Giang. Anh để bụng xem Giang có làm được không. Chứ hiện tại anh
thấy Trường Giang mê gái nhiều hơn mê nghề rồi đó”.
Hoài Linh – người có công lớn
nhất trong việc đưa Trường Giang đến với thành công như ngày hôm nay
từng không ít lần “tố cáo” danh hài nổi tiếng đào hoa, mê gái.
Hoài Linh – người có công lớn nhất trong
việc đưa Trường Giang đến với thành công như ngày hôm nay từng không ít
lần “tố cáo” danh hài nổi tiếng đào hoa, mê gái
Bố Trường Giang: Từ nhỏ Giang đã là một đứa con hiếu thảo
Trong một bài phỏng vấn gần đây nhất,
ông Võ Đăng Tường - bố đẻ danh hài đã tâm sự rằng từ nhỏ Trường Giang là
một đứa con hiếu thảo, vâng lời cha mẹ.
Anh trai Trường Giang: "Giang sống vì gia đình"
Quang Vũ - anh trai diễn viên hài Trường
Giang từng chia sẻ: "Giang sống vì gia đình, chăm lo cho các anh em mà
không nghĩ tới bản thân.
Khi bắt đầu nổi tiếng, kiếm được tiền,
việc đầu tiên Giang làm là xây nhà cho ba, "viện trợ không hoàn lại" cho
các anh mua nhà. Nhờ đó, anh em chúng tôi ai cũng đã có chỗ ở ổn định.
Còn Giang vẫn đang ở nhà trả góp.
Nói không quá, Giang là người không quan
tâm đến tiền bạc. Cát-xê bao nhiêu, tôi và cậu út giữ hết, ở trong túi
Giang chỉ có ít tiền tiêu vặt.
Giang không có nhu cầu cao sang như
nhiều người tưởng về nghệ sĩ. Sau đi làm về, cậu ấy vẫn tự đi chợ mua đồ
về nhà nấu ăn, tự dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo.
Thú vui của Giang khi rảnh rỗi là về quê thăm ba, họ hàng thay vì đi nghỉ dưỡng ở những resort 5 sao.
Ở trong nhà, Giang đảm nhiệm chức chuyên
gia tư vấn tâm lý cho mọi người. Khi vợ chồng các anh có mâu thuẫn,
người được các chị dâu tin tưởng, nhờ vả chính là Trường Giang.
Đến ngày sinh nhật các chị, không bao
giờ em quên và thiếu quà tặng. Thậm chí ban đầu Giang còn không muốn tôi
làm quản lý cho em vì sợ tôi vào showbiz sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia
đình".
Theo Tri thức trẻ
Nghẹn lòng câu chuyện về vụ tai nạn giao thông trên đèo Hải Vân
'Tiếng gào khóc sau xe và cơn mưa phùn trước mặt
như những nhát cắt vào tim tôi. Phía sau lưng, tôi còn nghe rõ từng nhịp
thở của thằng bé. Nhanh lên! Phải nhanh lên!'.
Được đăng tải trên trang cá nhân của hướng đạo sinh Huỳnh Dũng Trí,
chia sẻ xúc động về chuyện cứu người bị tai nạn giao thông cùng thông
điệp ý nghĩa của tác giả nhận được nhiều sự quan tâm từ người đọc.
Chia sẻ trên Facebook, anh Trí cho biết đó là một hành trình dài
nhiều tình cảm và ý nghĩa nhất với anh. 'Chỉ vẻn vẹn hơn 100km trong 6
tiếng đồng hồ từ Đà Nẵng ra Huế nhưng cô đọng lại rất nhiều cảm xúc, nỗi
buồn và có cả sự tang tóc mất mát'.
"Những km cuối cùng
8h sáng tạm biệt thành phố Đà Nẵng, xuôi theo đường Nguyễn Tất Thành
tôi vượt đèo Hải Vân để tới Huế. Gần tới Hải Vân Quan xe tôi bị bể bánh
sau khi dừng lại tranh thủ chụp hình. Mất hơn một tiếng đồng hồ, vừa
thay ruột xe, vừa ngắm cảnh chụp hình tôi rời khỏi đèo Hải Vân dưới cơn
mưa phùn đặc trưng của xứ Huế. Chuẩn bị lên đèo Phước Tượng tôi thấy
trước mặt mình một anh CSGT đang vẫy chiếc xe đi trước xin quá giang lên
đèo. Đến đoạn giữa đèo anh CSGT dừng lại xuống xe.
Tại đó một chiếc xe tải lớn đổ sát bên đường, cạnh bên đó một chiếc
Exciter màu xanh dương mới cóng đang nằm sõng soài giữa đường đèo. Từ
gầm xe tải loan ra vũng máu tươi. Vội táp xe vào lề, lấy túi cứu thương
chạy tới tôi lên tiếng: "Để em giúp, em có túi cứu thương". "Chú xem
băng bó cho người ta với".
Vừa tiến lại gần gầm xe, tôi bàng hoàng trước cảnh tượng mình thấy. Một
thanh niên chỉ hơn 20 tuổi nằm gọn dưới gầm xe. Trên đầu thằng bé lộ rõ
mồn một hai vết vỡ sọ chạy dài hơn 10cm, máu từ đó tuôn xối xả xuống
mặt đường, vũng máu gần nạn nhân đã đông cứng lại chứng tỏ tai nạn xảy
ra cách đây cũng khá lâu. Xanh mặt tôi vội quay đi trấn an mình. Tình
huống tôi gặp hôm nay nằm ngoài khả năng sơ cứu của tôi và những dụng cụ
y tế chứa trong cái túi này. Vội chạy lại anh cảnh sát:
- Nó bị nặng lắm! Anh đang mặc áo ngành! Anh chặn xe lại cho em, em cần một chiếc xe du lịch hay bán tải càng tốt.
- Ừ để anh chặn.
Trong lúc đó từ carbin xe vang lên những tiếng nấc nghẹn. Anh CSGT lên
tiếng hỏi người đàn ông đứng cạnh xe: "Ai đang khóc trên đó?". 'Dạ tài
xế, em là phụ xe thôi. Tội nó lắm anh vợ nó sắp đẻ rồi'.
Từ gầm xe tôi thấy chàng thanh niên đó đang nặng nhọc kéo những hơi thở
dài một cách khó khăn, thoi thóp vô vọng. Trong lúc này anh CSGT cũng
đã ra hiệu cho khoảng 3 chiếc xe dừng lại, nhưng trái với suy nghĩ ban
đầu của tôi về sức mạnh của bộ đồng phục CSGT cả ba tài xế lắc tay rồi
tăng ga bỏ chạy ra khỏi hiện trường.
Từng phút đang trôi qua dưới cơn mưa này, mỗi nhịp đập của trái tim
chàng trai đó, những nhịp thở khò khè đáng giá ngàn vàng với anh ta và
gia đình anh ta. Quá bức xúc trước cảnh tượng vô tâm của những chiếc xe
trên. Tôi bỏ hết đồ trên xe mình xuống rồi lên tiếng:
- Anh coi đồ giúp em nhé - tôi nói với người cảnh sát - Hai anh đem nạn
nhân ra đây em đưa đi cấp cứu bằng xe máy - mắt tôi hướng về người lơ
xe và bác tài.
- Chắc nó không qua khỏi đâu chú à - anh CSGT đáp lời tôi.
- Còn nước còn tát! Bệnh viện gần nhất hướng nào? Cách đây bao nhiêu km anh? - tôi trả lời anh CSGT.
- Chú xuống hết đèo Phước Tượng này, còn khoảng 4km.
Chiếc xe anh Trí dùng để chở nạn nhân trong vụ tai nạn.
Vừa lúc đó anh phụ xe và tài xế cũng đã đem được nạn nhân ra khỏi gầm
xe. Tôi cầm lái, cậu thanh niên ngồi giữa, anh tài xế ôm chặt nó từ phía
sau. Xe tống ba hướng thẳng về bệnh viện. Tiếng anh tài xế khóc nấc
dưới mưa phùn vang lên sau xe tôi.
- Trời ơi! Sao mà tôi khổ quá vậy trời, vợ anh sắp đẻ đó chú. Nhà anh
nghèo lắm tiền đâu mà đền cho nó đây. Nó mà dở sống dở chết nuôi suốt
đời sao nổi! Trời ơi là trời!
- Anh lái sao mà va phải nó?
- Anh đang ôm cua xuống đèo, anh chạy chậm lắm, hai thằng nó ôm cua lên
đèo không hết rồi lao vô gầm xe anh mà. Thằng kia nhẹ hơn có người chở
đi rồi. Trời ơi là trời! Sao tui khổ quá! Năm ni là năm tuổi mà.
- Xe anh có camera hành trình không?
- Xe anh không có chú à. Anh lái xe thuê mà.
Cứ như thế tiếng gào khóc sau xe và cơn mưa phùn trước mặt như những
nhát cắt vào tim tôi. Phía sau lưng, tôi còn nghe rõ từng nhịp thở của
thằng bé. Nhanh lên! Phải nhanh lên!
- Anh tên gì?
- Chớp - người tài xế đáp lời.
- Anh Chớp theo đạo gì?
- Nhà anh theo đạo Phật.
- Anh đừng khóc nữa, không làm được gì đâu. Niệm Phật theo em đi. Nam mô a di đà Phật.
- Nam mô a di đà Phật - tiếng niệm Phật gấp gáp kèm những tiếng nấc từ cổ họng anh Chớp.
- Bồ Tát cứu khổ cứu nạn.
- Bồ Tát cứu khổ cứu nạn - anh Chớp lặp lại lời tôi.
Trung tâm y tế huyện Phú Lộc hiện ra trước mắt, tôi chạy thẳng xe vào
phòng cấp cứu. Các y tá, bác sĩ, người nhà bệnh nhân gần đó vội lao tới
đỡ chàng thanh niên. Sau khi nạn nhân đã nằm yên trên băng ca, bác sĩ
cẩn thận lại bắt mạch ở tay, sau đó lấy ống nghe đặt sát vào tim. Như
vẫn chưa tin vào những gì mình thấy vị bác sĩ lớn tuổi lại lấy đèn pin
rồi vạch mắt nạn nhân soi vào quan sát. Đồng tử đã giãn, không còn phản
ứng với ánh sáng. Im lặng đôi chút bác sĩ lên tiếng:
- Nó qua đời trước khi đến đây rồi chú à!
Tôi vừa nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên cao trước sự bất lực của mình. Anh
Chớp ngồi thụp xuống hai tay ôm mặt mà gào lên: “Trời ơi là trời! Sao
tôi khổ quá vậy trời. Vợ tôi sắp đẻ tới nơi rồi, tiền đâu mà lo cho nó
đây”. Những vết máu của nạn nhân vẫn còn bám đầy gương mặt khắc khổ và
đôi bàn tay chai sạn của anh.
- Chú có thương thì thương cho trót, nhờ chú chỉnh cho em nó nằm ngay
ngắn lại để chị phủ khăn lên cho nó - chị y tá nói với tôi sau khi đã
lau sạch vết máu trên mặt nạn nhân.
- Dạ chị.
Tôi và hai người thanh niên nữa chỉnh sửa dáng nằm cho thằng bé thật
ngay ngắn. Một tấm drap trắng được phủ lên chàng trai trẻ. Đôi bàn tay
của cậu ta lạnh ngắt chuyển từ từ sang màu xám trắng. Kết thúc một số
phận ngắn ngủi. Dẫn xe ra khỏi bệnh viện để chạy về hiện trường lấy đồ,
từ phía sau anh Chớp gọi vọng theo trong tiếng nấc:
- Chú ơi cho anh quá giang với.
- Dạ, anh lên xe em chở.
Dưới chân xe tôi là mảnh nón bảo hiểm vỡ vụn của nạn nhân. Nhìn qua
thôi tôi cũng biết nó là một cái nón dỏm, không đạt chuẩn, phía trong
không hề có lớp mút giảm chấn, loại nón hai ba chục ngàn hay bán ngoài
đường, người đi đường hay đội đối phó với công an. Anh Chớp vung chân đá
mạnh vào cái xác nón đó rồi chửi thề:
- Xxx nó! Nó đội cái nón ni hỏi sao mà không chết! - tiếng nấc nghẹn vẫn vang lên sau câu chửi thề.
Tôi sẽ bị ám ảnh mãi bởi cú đá và câu chửi thề mà anh tài xế trút lên cái vỏ nón dỏm kia.
Về lại hiện trường, lúc này cơ quan chức năng đã có mặt đầy đủ. Bác sĩ
pháp y đang lúi cúi thu dọn mẫu da đầu, lấy dấu máu nạn nhân. Điều tra
viên thì đánh số những vật chứng còn lại ở hiện trường rồi chụp ảnh.
CSGT đang điều tiết xe cộ. Trải dài trên mặt đường là vết máu đang lỗ
chỗ với những giọt mưa xuân. Có lẽ cách đây vài phút hai chàng thanh
niên đó còn đang cười đùa, ai ngờ đâu đó lại là những km cuối cùng!
Tôi viết không nhằm mục đích kể về những việc mình đã làm mà là để ghi lại cảm xúc và gửi đến mọi người một vài lời khuyên sau:
- Với những anh em làm tài xế, hay nhà có xe hơi thì đừng vì tiếc tiền
hay bận bịu mà không lắp cho xe một cái camera hành trình. Như tình
huống anh tài xế trên, theo tôi quan sát xe của chạy đúng đường đúng
vạch nhưng quanh anh lúc này không có bất cứ một minh chứng gì cho lời
anh nói. Vì nhân chứng duy nhất là tôi lại đến khi mọi việc đã xong.
- Với những bạn trẻ có đam mê du lịch bụi, phượt, ham mê khám phá...
đừng ỉ lại vào tay lái của mình, một tai nạn xảy ra không chỉ là nỗi đau
cho gia đình mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến những người cùng di chuyển
trên tuyến đường đó. Như anh tài xế kia nhận phải tai bay vạ gió từ một
thằng nhỏ chạy ẩu. Cũng đừng tiếc tiền mà không mua cho mình một cái nón
bảo hiểm đạt chuẩn. Tôi sẽ bị ám ảnh mãi bởi cú đá và câu chửi thề mà
anh tài xế trút lên cái vỏ nón dỏm kia.
- Với những bậc phụ huynh, cha mẹ, xin đừng vì bài viết này của tôi mà
không cho con em mình được tự do khám phá, du lịch. Điều quan trọng
không phải là con em các vị đi xa hay gần, đi với ai mà là con em các vị
đi với ý thức thế nào, với tinh thần và mục đích ra sao? Bản thân tôi
là một người đi du lịch bụi rất nhiều và thường xuyên đi một mình nhưng
mỗi chuyến đi đều bình an do biết tự bảo vệ mình và thu nhận được rất
nhiều những bài học giá trị sau mỗi kilomet.
- Với anh em hướng đạo sinh, ngoài kỹ năng, kiến thức, dụng cụ sinh
tồn, dụng cụ sửa xe thì một thứ nữa mà Trí mong các bạn luôn luôn mang
theo bên mình trong bất cứ hành trình nào đó chính là “tinh thần Hướng
Đạo”. Vì chỉ với tinh thần đó các bạn mới có thể vượt hết những khó khăn
thử thách đang chờ đợi. Phương châm “Sắp sẵn” đã giúp tôi chuẩn bị đồ
nghề trước khi xe lăn bánh. Điều luật “vui tươi” giúp tôi khắc phục tình
huống hư xe. Điều luật “giúp ích” buộc tôi phải dừng xe lại trước khó
khăn của người khác. Và cuối cùng lời hứa “cố gắng hết sức” giúp tôi có
thể thanh thản mỉm cười sau khi nạn nhân trút hơi thở cuối cùng sau lưng
mình.
Phải chăng một bàn tay vô hình của Chúa hay Phật gì đó đã khiến tôi hư
xe ở giữa đèo, giữ chân tôi lại hơn một tiếng đồng hồ để có dịp được gặp
và tiễn chàng trai kia đi đoạn đường cuối cùng của cuộc đời tươi trẻ
dưới mưa phùn.
Anh Trí chia sẻ, trước đây anh từng gặp rất nhiều vụ tai nạn ở nội
thành (Tp.HCM), 90% là do say xỉn mà gây ra tai nạn. Một vài trường hợp
anh đã may mắn giúp được nạn nhân tuy nhiên với sự việc lần này anh đã
không thể can thiệp. Anh Huỳnh Dũng Trí là một hướng đạo sinh thích đi
du lịch bụi, thăm thú khám phá nhiều nơi. Trước mỗi chuyến đi anh thường
chuẩn bị kế hoạch rất kỹ càng nhằm đảm bảo độ an toàn cho bản thân.
Hạ Miên
Ảnh: NVCC
Tiết lộ mới, Mỹ nghe lén cả Tổng thư ký Liên Hợp Quốc?
TPO - Wikileaks vừa công bố một tài liệu tối mật
tiết lộ rằng Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) nghe lén cả các cuộc họp
riêng của các lãnh đạo thế giới trong đó có Tổng thư ký Liên Hợp Quốc
Ban Ki Moon, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng như Thủ tướng Ý và Israel.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon
Một trong những tiết lộ được nói đến trong tài liệu mới được công bố
là NSA nghe lén cuộc họp riêng giữa ông Ban Ki Moon và Thủ tướng Đức
Merkel thảo luận về giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Theo Wikileaks,
mục tiêu nghe lén nhằm bảo vệ lợi ích của các công ty dầu khí Mỹ.
“Hôm nay, chúng tôi công bố thông tin rằng cuộc họp riêng của Tổng
thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Ban Ki Moon bị nghe lén bởi một quốc gia có ý
định bảo vệ lợi ích các công ty dầu mỏ lớn nhất của mình”, nhà sáng lập
Wikileaks, ông Julian Assange cho biết.
“Trước đây chúng tôi từng công bố thông tin bà Hillary Clinton ra
lệnh cho các nhà ngoại giao Mỹ lấy mẫu DNA của Tổng bí thư LHQ. Chính
phủ Mỹ đã ký thỏa thuận với LHQ rằng sẽ không bao giờ thực hiện những
hành động như vậy chống lại LHQ chứ đừng nói đến Tổng thư ký. Hãy chờ
xem LHQ có phản ứng ra sao bởi nếu Tổng thư ký bị nhằm mục tiêu thì bất
cứ lãnh đạo thế giới nào cũng đều có thể bị nhắm đến”, ông Assange nói
thêm.
Ngoài ra, Wikileaks cũng tiết lộ rằng NSA cũng nghe lén cuộc họp giữa
Thủ tướng Israel Netanyahu và Thủ tướng Ý Berlusconi năm 2010, trong đó
ông Netanyahu yêu cầu ông Berlusconi giúp đỡ đối phó với Tổng thống Mỹ
Barack Obama. NSA cũng do thám các cuộc họp khác giữa lãnh đạo EU và Bộ
trưởng Thương mại Nhật Bản trong chương trình đàm phán của Tổ chức
Thương mại Thế giới (WTO).
Hơn nữa, NSA cũng bị tố nghe lén một cuộc đối thoại bí mật giữa cựu
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi,
trong đó ông Sarkozy có nói rằng hệ thống ngân hàng Ý sẽ sớm “bật như
nút chai”.
Wikileaks cũng tiết lộ rằng NSA nhắm mục tiêu đến một đường dây điện
thoại của Thụy Sĩ thuộc quyền sở hữu của Giám đốc bộ phận Kỷ luật của
WTO Johann Human.
Wikileaks nổi tiếng với các vụ tiết lộ động trời như thông tin các
hoạt động quân sự của Mỹ ở Iraq và Afghanistan, một phần thông tin bí
mật về đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương và tài liệu mà
giám đốc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) lưu trữ trong tài khoản
email cá nhân của ông.
Theo RT
Cô gái nổi giận đâm chết bạn trai vì mải lướt Facebook
TPO - Một cô gái người Anh đã đâm chết bạn trai
trong lúc tức giận vì anh này dành quá nhiều thời gian trên Facebook mà
không đoái hoài đến mình.
Terri-Marie Palmer và bạn trai. Ảnh: Dailymail
Dailymail đưa tin, tại phiên tòa tuần trước, Terri-Marie
Palmer (23 tuổi), một thợ cắt tóc ở Heysham, Lancashire (Anh) bị kết tội
giết người và đối mặt mức án tù chung thân.
Theo cáo trạng, vụ việc xảy ra hôm 13/8/2015. Trong lúc bạn trai đang
kiểm tra tin nhắn trên mạng, Palmer nổi điên và dùng dao đâm bạn trai
Damon Searson, 24 tuổi.
Quá hoảng sợ, Palmer gọi cảnh sát và nói rằng bạn trai vô tình đâm
trúng mình trong khi cả hai cãi nhau trong căn hộ. Nạn nhân ngay sau đó
được đưa tới bệnh viện song không qua khỏi.
Được biết, ngay trước khi gây án, cô gái đã đăng một trạng thái trên
mạng xã hội bày tỏ sự khó chịu khi bạn trai liên tục cắm mặt Facebook,
không đoái hoài tới bạn gái khi nói chuyện.
Cặp đôi quen nhau tại tiệm làm tóc của Palmer khi Searson tới cắt
tóc. Chuyện tình của cả hai thường xuyên gặp trục trặc. Searson không có
việc làm, vài tháng trước khi qua đời, anh này đã mua một chiếc điện
thoại di động mới và đăng tải tự sướng trên Facebook. Cặp đôi chuyển tới
sống với nhau vào tháng 7/2015.
Palmer cũng than thở với một người bạn thân rằng cô phải trả tiền
thuê nhà trong khi bạn trai dành tiền mua điện thoại và mua sắm.
Theo Dailymail
Chiến lược "bành trướng lắt léo" của Trung Quốc
Alexander L. Vuving |
8
media.cagle.com
Chia sẻ:
Kể
từ năm 2014, quần đảo Trường Sa đã trở thành một công trường xây dựng
lớn độc nhất vô nhị. Hàng chục tàu Trung Quốc làm việc suốt ngày đêm,
cắt san hô và nạo vét cát đáy biển để biến những rạn đá chìm thành đảo
nổi nhân tạo.
Trong vòng chưa đầy một năm, Trung Quốc tạo ra hơn 10km2 đất mới ở bảy địa điểm khác nhau trên cả quần đảo mà tổng diện tích đất ban đầu chỉ có khoảng 4km2.
Bãi Chữ Thập, chìm ở thủy triều cao khi bị Trung Quốc chiếm đóng vào
năm 1988, giờ đã là một hòn đảo rộng 2,74km2, đủ lớn để chứa một đường
băng dài 3.100m và một bến cảng rộng 63ha.
Bãi Chữ Thập đã lớn gấp gần 6 lần đảo tự nhiên lớn nhất ở Trường Sa
là Ba Bình, nhưng vẫn nhỏ hơn hai hòn đảo nhân tạo khác. Vào tháng
6-2015, Trung Quốc đã tạo được 4km2 đất tại Xubi cùng 5,6km2 đất tại
Vành Khăn và những con số này vẫn đang tiếp tục tăng. Trung Quốc muốn chơi trò gì?
Kết cục của cuộc chơi xây dựng đảo là gì? Vai trò của các đảo nhân
tạo này trong thời kỳ chiến tranh và ở phương diện Luật biển rất đáng
hoài nghi.
Những hòn đảo này quá nhỏ và quá cô lập để có thể chống đỡ các cuộc
tấn công lớn, chúng có thể dễ dàng trở thành gánh nặng trong thời gian
chiến tranh.
Chỉ là đảo nhân tạo, những thực thể địa lý này cũng không thể được
hưởng vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Vậy tại sao Trung Quốc lại đầu
tư nguồn lực khổng lồ vào đó?
Bắc Kinh có vẻ đang theo đuổi một chiến lược dựa trên những nguyên
tắc rất khác với tư duy thông thường. Triết lý đằng sau chiến lược này
có thể được tìm thấy trong binh pháp của Tôn Tử: “Bất chiến tự nhiên
thành”.
Mục tiêu tổng thể là kiểm soát Biển Đông nhưng không phải thông qua
các trận đánh lớn. Thay vào đó, Trung Quốc muốn đạt được mục tiêu bằng
việc từng bước thay đổi thực địa, tạo dựng một sân chơi có lợi cho mình,
làm thay đổi về mặt tâm lý những tính toán chiến lược của các quốc gia
khác.
Có ba yếu tố bắt buộc cần có để theo đuổi chiến lược bành trướng lắt
léo từng phần này và sáu thập kỷ can dự Biển Đông của Bắc Kinh tuân theo
những yếu tố này chặt chẽ (giả thiết này được trình bày lần đầu tiên
vào năm 2014 và dự báo chính xác các chương trình xây dựng của Trung
Quốc ở bãi Xubi và Vành Khăn).
Yếu tố bắt buộc đầu tiên là tránh tối đa những trận đánh lớn, có thể
tạo ra những đụng độ nhưng chỉ là để khai thác một tình huống có lợi
đang có sẵn.
Yếu tố này từng là trụ cột trong kế hoạch Trung Quốc chiếm Hoàng Sa
từ tay Nam Việt Nam vào năm 1974 và đụng độ với Việt Nam ở quần đảo
Trường Sa vào năm 1988.
Yếu tố bắt buộc thứ nhì là kiểm soát các vị trí chiến lược trong khu
vực: nếu những vị trí này chưa có ai chiếm hữu, chúng cần phải được
chiếm âm thầm, lén lút nếu có thể và bằng một cuộc xung đột có giới hạn
nếu cần thiết.
Có thể dễ thấy yếu tố này nhất khi Trung Quốc chiếm 7 đảo ở Trường Sa và bãi cạn Scarborough vào năm 2012.
Yếu tố bắt buộc thứ ba là phát triển những vị trí này thành các trạm
kiểm soát mạnh, trung tâm hậu cần vững chắc và các căn cứ triển khai sức
mạnh quân sự hiệu quả. Đây chính xác là những gì Trung Quốc hiện đang
làm ở Biển Đông.
Những hoạt động này nhằm phục vụ mục tiêu kép là thiết lập uy thế và chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông.
Nhờ ở những vị trí chiến lược và có tác dụng hỗ trợ hậu cần, các đảo
trong tay Trung Quốc sẽ là những căn cứ vững chắc để từ đó vô số tàu
thuyền đánh cá, tàu thực thi pháp luật, tàu chiến và máy bay có người
lái hoặc không người lái tỏa ra thống trị bầu trời và vùng biển của Biển
Đông.
Các vị trí kiểm soát then chốt bao gồm đảo Phú Lâm thuộc quần đảo
Hoàng Sa, bãi Chữ Thập, Xubi và Vành Khăn ở quần đảo Trường Sa và bãi
cạn Scarborough ở phía đông bắc Biển Đông.
Đảo Phú Lâm, bãi Chữ Thập, Vành Khăn và bãi cạn Scarborough sẽ tạo
thành một cụm bốn điểm mà từ đó, với bán kính 250 hải lý, có thể theo
dõi chặt chẽ toàn bộ khu vực chính của Biển Đông.
Tại quần đảo Trường Sa, Xubi, Vành Khăn và Chữ Thập tạo ra một tam giác hoàn hảo bao phủ toàn bộ quần đảo.
Trên đảo Phú Lâm, Trung Quốc gần đây đã nâng cấp một đường băng dài 3.000m và một cảng nước sâu dài 1.000m.
Đường băng này có khả năng đón nhận ít nhất 8 máy bay thế hệ thứ tư
như máy bay chiến đấu SU-30MKK và máy bay ném bom JH-7, trong khi các
bến cảng có thể tiếp nhận những tàu có trọng tải từ 5.000 tấn trở lên.
Một đường băng và một cảng có kích cỡ tương tự đã được xây dựng tại
bãi Chữ Thập. Hình dạng các đảo nhân tạo đang được hình thành ở Xubi và
Vành Khăn gợi ý rằng ở đây rồi cũng sẽ có những đường băng và một hải
cảng với kích thước tương tự.
Mặc dù Bắc Kinh hiện chưa tiến hành xây dựng quy mô lớn ở bãi cạn
Scarborough, sẽ không ngạc nhiên nếu như trong tương lai cũng có một
đường băng và một cảng nước sâu tại đây.
Các khu vực đã được mở rộng thông qua lấn biển sẽ cho phép Trung Quốc
đưa tới các tiền đồn những trang thiết bị quân sự quan trọng cũng như
các thiết bị lưỡng dụng cho cả quân sự và dân sự.
Bốn tiền đồn Trung Quốc: Châu Viên, Gạc Ma, Gaven và Tư Nghĩa giờ đã có kích thước lần lượt là 23,1ha, 10,9ha, 13,6ha và 7,6ha.
Trung Quốc sẽ đặt các trạm rađa, trạm phát điện và nước cũng như các
kho tàng, bến bãi và cơ sở hạ tầng dịch vụ trên những đảo họ đang chiếm.
Các trang thiết bị ở Hoàng Sa và Trường Sa sẽ có đủ năng lực hỗ trợ
hàng ngàn tàu cá và hàng trăm tàu tuần tra, tàu chiến và máy bay hoạt
động ở những vùng biển và vùng trời cách xa bờ biển Trung Quốc hàng trăm
dặm.
Trung Quốc cũng sẽ đưa hàng ngàn dân, nhân viên quân sự và dân sự tới
cư ngụ ở đây. Cùng với vài hòn đảo đã được mở rộng ở Hoàng Sa và bảy
đảo nhân tạo ở Trường Sa đóng vai trò như là những điểm dừng chân và
tiếp tế nhiên liệu, Trung Quốc có thể triển khai hàng ngàn tàu cá và tàu
thực thi pháp luật để đẩy người Việt Nam, Philippines, Malaysia và
Indonesia ra khỏi vùng biển mà Bắc Kinh coi là của riêng mình.
Trung Quốc có thể không tấn công những thực thể địa lý mà các quốc
gia khác đang chiếm đóng, nhưng họ sẽ tăng cường nỗ lực bí mật kiểm soát
những thực thể địa lý chưa có người ở những vị trí chiến lược.
Bãi Én Đất và Đá Ba Đầu ở các cụm đảo trung tâm cũng như một vài thực
thể địa lý ở phần phía đông quần đảo Trường Sa gần Philippines sẽ tiếp
tục là mục tiêu của những nỗ lực này.
Trung Quốc có thể sẽ không chính thức tuyên bố một khu vực nhận dạng
phòng không ở Biển Đông, vì một hành động như vậy có thể gây ra một cuộc
khủng hoảng lớn và khiến nhiều quốc gia Đông Nam Á chống lại Trung
Quốc.
Nhưng Bắc Kinh sẽ áp đặt một số khu vực phòng không nhỏ ở những vùng
trời xung quanh quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trung Quốc cũng sẽ khẳng
định âm thầm rằng vùng trời bên trong “đường lưỡi bò” thuộc về họ.
Với cơ sở vật chất áp đảo trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Trung
Quốc sẽ thỉnh thoảng tuyên bố một số vùng an ninh, vùng đánh cá và vùng
bảo vệ môi trường ở Biển Đông.
Mặc dù những vùng này có thể không phù hợp với luật pháp quốc tế, Trung Quốc sẽ không chịu đưa tranh cãi ra các tòa án quốc tế.
Liệu Trung Quốc có thể đạt được ưu thế không quân và hải quân ở Biển
Đông không? Như đã đề cập ở trên, các sân bay và bến cảng ở quần đảo
Hoàng Sa và Trường Sa là quá cách biệt và lộ liễu để có thể chống đỡ
những cuộc tấn công lớn trong thời chiến.
Liêu Ninh, tàu sân bay duy nhất hiện nay của Trung Quốc, không phải
là đối thủ của bất kỳ tàu sân bay nào trong hạm đội Thái Bình Dương của
Mỹ.
Mặc dù tàu Liêu Ninh sẽ được trang bị 30 máy bay chiến đấu đa chức
năng SU-33 và nhiều máy bay trực thăng tác chiến chống tàu ngầm, nhưng
một tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ thôi cũng có năng lực gấp hai lần.
Nhưng mục tiêu của Bắc Kinh dường như là muốn chiếm ưu thế trên không
và trên biển vào những lúc không có sự can thiệp quân sự của Hoa Kỳ.
Cách tiếp cận của Trung Quốc pha trộn các yếu tố ép buộc với các yếu
tố hợp tác, sử dụng sự hợp tác để thu hút và bẫy đối phương vào việc bị
ép buộc.
Trung Quốc có thể cung cấp các cơ sở của họ trên đảo nhân tạo cho các
lợi ích chung trong khu vực. Tháng 5-2015, đô đốc Ngô Thắng Lợi, tư
lệnh hải quân Trung Quốc, nói với đô đốc Jonathan Greenert, tư
lệnh hải quân Mỹ, là các cơ sở trên đảo nhân tạo của Trung Quốc có
thể được sử dụng cho những hoạt động cứu nạn và cứu trợ thiên tai.
Mặc dù Hoa Kỳ đã từ chối đề nghị này, Trung Quốc chắc chắn sẽ sử dụng
những thực thể địa lý còn đang tranh chấp này như bàn đạp cho các hoạt
động “hợp tác” nhằm gây sự chú ý cao và lôi kéo các quốc gia khác trong
khu vực. Chiến lược “bành trướng lắt léo”
Trung Quốc có thể sẽ không cản trở các tuyến thương mại trên không và
trên biển ở Biển Đông, nhưng chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu như Trung
Quốc thỉnh thoảng chặn một số tàu thuyền và máy bay, cả dân sự lẫn quân
sự, của những quốc gia phản đối những nỗ lực bá quyền khu vực của họ.
Những hành vi đó được thiết kế để tạo ra những hiệu ứng về tâm lý hơn là thực tế.
Các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông phù hợp với một chiến lược
lớn hơn và lâu dài, mà nguyên lý trung tâm là giành quyền kiểm soát khu
vực có vị trí chiến lược then chốt này theo những cách có thể ngăn chặn
các nước khác đáp trả tương tự.
Chiến lược này lại là một phần của một nỗ lực lớn hơn để đạt được
“Giấc mơ Trung Quốc”, để khôi phục vị trí mà Trung Quốc tự cho là chỗ
đứng xứng đáng của họ, tức là ở trên đầu các quốc gia khác.
Số phận của những quốc gia trỗi dậy hiếu chiến trong quá khứ và sự dễ
bị tổn thương của các tuyến đường thương mại của Trung Quốc cho thấy
rằng chiến tranh không phải là cách để Trung Quốc đạt được tham vọng
này.
Được trang bị truyền thống chiến lược ưa chuộng cách tiếp cận gián
tiếp, Trung Quốc đã lựa chọn một chiến lược bành trướng lắt léo dần dần
để tìm cách định hình sân chơi hơn là trực tiếp tấn công đối thủ.
Đe dọa là một yếu tố chính của chiến lược này, nhưng là kết quả của
sự áp đảo hoặc trừng phạt mạnh tay có chọn lọc chứ không phải là tấn
công bừa bãi.
Nếu các đối thủ của Trung Quốc không có đối sách bẻ gãy chiến lược
này, Trung Quốc sẽ nổi lên là chúa tể của Biển Đông, ít nhất trong nhận
thức của hầu hết các nước trong khu vực.
Từ đây sẽ chỉ còn vài bước để vươn tới vị trí bá quyền khu vực và
toàn cầu. Với thực tế là huyết mạch của nền kinh tế châu Á chạy qua Biển
Đông và châu Á đã trở thành tâm điểm của kinh tế thế giới, ai kiểm soát
Biển Đông sẽ thống trị châu Á và bất cứ ai thống trị châu Á sẽ thống
trị thế giới.■
Biên dịch: Huệ Việt
(Dự án Đại sự ký Biển Đông)
Xe khách cắm đầu vào xe bồn, 11 nữ công nhân thương vong
Chiếc xe khách 50 chỗ chạy với tốc độ cao đã tông
cực mạnh vào đuôi chiếc xe bồn dừng phía trước. Hậu quả, đầu xe khách
biến dạng, cắm chặt vào đuôi xe bồn khiến 1 nữ công nhân tử vong và 10
công nhân bị thương, la hét kêu cứu.
Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra lúc 17g15 ngày 23/2 trên quốc lộ 1 (đoạn qua phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TPHCM).
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc xe khách loại 50
chỗ BKS 50LD-003.88 vừa đón công nhân làm việc từ công ty Pou Yuen tan
ca để về nhà, lưu thông theo hướng từ hầm chui Tân Tạo về vòng xoay An
Lạc. Lúc này trên xe có hơn 20 công nhân, hầu hết là nữ.
Khi vừa chạy qua khu vực hầm chui Tân Tạo khoảng 200m thì bất ngờ xe
khách lao đầu vào đuôi xe bồn chở nhiên liệu BKS 51C-654.00 chạy cùng
chiều, đang dừng sát dải phân cách.
Hiện trường vụ tai nạn
Lực đâm khủng khiếp khiến đầu xe khách bẹp rúm cắm chặt vào đuôi xe
bồn. Tiếp đó, xe khách đẩy xe bồn lao về phía trước húc đổ gần chục mét
dải phân cách.
Vụ tai nạn khiến hàng chục công nhân nữ ngồi trên xe khách một phen
hoảng loạn. Trong đó, hơn 10 công nhân bị kẹt trước đầu xe khách với xe
bồn, bị thương nặng đang la hét, cầu cứu.
Sau tai nạn, người đi đường cùng người dân hai bên đường đã chạy đến
hiện trường giải cứu đưa các nạn nhân ra ngoài và chuyển đi bệnh viện
Quốc Ánh để cấp cứu.
Các nữ công nhân bị thương được đưa đi cấp cứu
Lực lượng Công an, CSGT quận Bình Tân cũng có mặt để giải quyết hiện trường, phân luồng giao thông.
Tối cùng ngày, PV có mặt tại bệnh viện Quốc Ánh. Các bác sĩ thông tin
đã tiếp nhận 9 người bị thương, chuyển 2 ca nặng lên BV Chợ Rẫy nhưng 1
ca tử vong (là chị Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh năm 1980, quê Long An).
Ngoài ra, một trường hợp chuyển lên bệnh viện Chấn thương chỉnh hình.
Hiện còn 6 người vẫn đang được BV Quốc Ánh theo dõi để điều trị.
Một nguồn tin cho biết thêm, vụ tai nạn còn làm 2 nữ công nhân khác
bị thương khá nặng và được chuyển đến bệnh viện Triều An để điều trị.
Công an quận Bình Tân tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn
Đến 20g cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ công an quận Bình Tân vẫn
đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Tài xế điều khiển chiếc xe khách gây tai nạn không bị thương tích. Sau tai nạn, tài xế đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.
Theovietnamnet
Trung Quốc ào ạt thâu tóm doanh nghiệp nước ngoài
Nước Mỹ trở thành điểm đến hấp dẫn trong mắt các doanh nghiệp Trung Quốc...
Đây sẽ là một câu chuyện được nói đến nhiều trong năm 2016: các công ty Trung Quốc đang thâu tóm doanh nghiệp nước ngoài, bao gồm các công ty Mỹ, với tốc độ mạnh chưa từng thấy.
Theo trang Business Insider, xu hướng này đã khiến các nhà làm luật của Mỹ cảm thấy lo ngại. Số thương vụ tăng mạnh
Những thương vụ nổi bật trong mấy tháng qua phải kể tới vụ tập đoàn
General Electric (GE) bán lại mảng sản xuất thiết bị gia dụng cho tập
đoàn Haier; công ty Zoomlion của Trung Quốc chào mua công ty sản xuất
thiết bị nâng vật nặng Terex Corp.; hay Tổng công ty Hóa chất Trung Quốc
(ChemChina) thâu tóm hãng sản xuất hạt giống và thuốc trừ sâu Thụy Sỹ
Syngenta với mức giá kỷ lục 48 tỷ USD.
Gần đây nhất, một công ty con thuộc tập đoàn HNA Group của Trung Quốc
tuyên bố sẽ mua lại công ty phân phối công nghệ Ingram Micro với giá 6
tỷ USD.
Tuy nhiên, thương vụ gây căng thẳng nhất đến thời điểm này có lẽ là
vụ một nhóm nhà đầu tư Trung Quốc do công ty Chongqing Casin Enterprise
(CCEG) dẫn đầu chào mua Sở Giao dịch Chứng khoán Chicago (CSE).
Từ đầu năm đến nay, đã có 102 thỏa thuận mua bán và sáp nhập (M&A) của các công ty Trung Quốc với mục tiêu là doanh nghiệp nước ngoài được công bố, với tổng trị giá 81,6 tỷ USD - theo dữ liệu của Dealogic.
Cả số thương vụ và giá trị đều đã tăng mạnh so với 72 thương vụ và giá trị 11 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái.
Giới phân tích cho rằng, các vụ công ty Trung Quốc thâu tóm công ty nước ngoài sẽ còn được đẩy nhanh trong thời gian tới.
Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chậm lại và mức giá rẻ của các công ty
nước ngoài do sự sụt giảm của thị trường chứng khoán thời gian gần đây
là cơ sở cho dự báo như vậy.
“Với sự giảm tốc của nền kinh tế, các công ty Trung Quốc ngày càng
tìm đến nhiều hơn với các thị trường mới để đảm bảo sự tăng trưởng của
mình”, ông Vikas Seth, trưởng bộ phận các thị trường mới nổi thuộc ngân
hàng Credit Suisse, phát biểu.
Một cuộc khảo sát do công ty luật O’Melveny & Myers thực hiện mới
đây cho thấy tiềm năng tăng trưởng của kinh tế Mỹ là nhân tố chính
khiến nước này trở thành một điểm đến đầu tư hấp dẫn trong mắt các doanh
nghiệp Trung Quốc.
Gần một nửa số công ty Trung Quốc tham gia cuộc khảo sát trên nói Mỹ là thị trường đầu tư hấp dẫn nhất. Nhưng cũng có tới 47% cảm thấy luật và các quy định của Mỹ là một rào cản lớn. Và đây là một đánh giá chuẩn xác. Rào cản pháp lý
Tuần trước, 45 nghị sỹ Quốc hội Mỹ đã ký vào một lá thư gửi Ủy ban
Đầu tư nước ngoài tại Mỹ (CFIUS) thuộc Bộ Tài chính nước này, hối thúc
thực hiện một “cuộc điều tra đầy đủ và cặn kẽ” về vụ thâu tóm sàn chứng
khoán Chicago.
“Thương vụ này sẽ là lần đầu tiên một công ty thuộc sở hữu Trung
Quốc, có khả năng chịu ảnh hưởng từ Chính phủ, có được quyền tiếp cận
trực tiếp với thị trường chứng khoán quy mô 22 nghìn tỷ USD của Mỹ”, lá
thư viết. “Hiện chưa rõ mức độ ảnh hưởng của Chính phủ Trung Quốc đối
với CCEG, nhưng công ty này có liên quan đến một số lĩnh vực ngành quan
trọng của Trung Quốc đòi hỏi mối quan hệ gần gũi với Chính phủ”.
CFIUS có quyền phủ quyết đối với những thỏa thuận bị cho là sẽ gây ảnh hưởng xấu đối với an ninh quốc gia Mỹ.
Gần đây, cơ quan này đã chặn đứng vụ bán lại bộ phận sản xuất bóng
đèn của hãng Philips cho một nhóm nhà đầu tư châu Á. Tuy nhiên, lý do
phủ quyết thương vụ này không được công bố.
“Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu CFIUS không quan tâm xem xét thương vụ
này”, luật sư Anne Salladin thuộc công ty luật Stroock & Stroock nói
về thương vụ sàn chứng khoán Chicago.
Cũng trong tuần trước, công ty sản xuất chất bán dẫn Fairchild
Semiconductor có trụ sở ở California (Mỹ) đã từ chối lời chào mua của
hai công ty Trung Quốc là China Resources và Hua Capital.
Hai công ty này có sự hẫu thuẫn của Chính phủ Trung Quốc, đã trả giá
2,6 tỷ USD với mong muốn thâu tóm Fairchild, nhưng không được chấp thuận
vì Fairchild bày tỏ lo ngại không vượt qua được rào cản pháp lý.
Thay vào đó, Fairchild chấp nhận lời chào mua với mức giá thấp hơn của một công ty Mỹ.
Không phải công ty Trung Quốc nào thực hiện thương vụ thâu tóm ở nước
ngoài cũng là doanh nghiệp quốc doanh, nhưng các công ty này cần nhận
được sự ủng hộ của Bắc Kinh mới có thể hoàn tất việc mua lại ở nước
ngoài.
Đó là do các công ty này cần được phê chuẩn để có đủ ngoại tệ thanh
toán cho thương vụ mua lại - một vấn đề mà Chính phủ Trung Quốc theo dõi
chặt chẽ.
Bởi vậy, từ số lượng và giá trị “khủng” của các thương vụ mà doanh
nghiệp Trung Quốc thực hiện ở nước ngoài năm nay, có thể thấy Chính phủ
Trung Quốc đang ủng hộ mạnh hoạt động này. Và đó có thể chính là lý do
khiến Quốc hội Mỹ lo ngại.
Theo Bình Minh
VnEconomy
Cận cảnh dự án nhà thờ tổ của NSƯT Hoài Linh sắp hoàn thành
Dự án nhà thờ tổ của NSƯT Hoài Linh sắp hoàn thành
Nằm tại phường Long Phước, quận 9, TP.HCM, khu công trình nhà thờ tổ do NSƯT Hoài Linh dốc tiền túi xây dựng sắp sửa được hoàn thành.
Khu công trình nhà thờ tổ được rào chắn rất cẩn thận, hạn chế người
ra vào. Lối vào là chiếc cầu bắt qua một con kênh, hai bên là hai con
rồng uốn lượn bằng xi măng, xung quanh được bao bọc bởi bức tường cao.
Rất khó khăn, chúng tôi mới tiếp cận được nơi này.
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, bên trong công trình,
điện thờ chính với diện tích lớn nhất, được làm hoàn toàn bằng gỗ và gần
như đã hoàn thành. Đây đều là những loại gỗ quý được Hoài Linh đặt mua ở
phía bắc. Những căn nhỏ hơn đang trong quá trình xây dựng.
Được biết, danh hài Hoài Linh đã cho xây một nhà nghỉ khá khang
trang trong khuôn viên dành cho khách nghỉ chân. Đồng thời, anh cũng
dành ra một cái am nhỏ phía sâu bên trong cho việc ở ẩn, tu hành sau khi
rời xa ánh đèn sân khấu như từng chia sẻ.
Thời điểm chúng tôi có mặt tại công
trình trưa nay 23.2, có khoảng 5-6 người thợ đang thi công phía bên
ngoài các gian điện thờ. Trong bãi xe có khoảng hơn 10 xe gắn máy và 1
máy xúc. Khi được phỏng vấn, những người thợ từ chối trả lời.
Trước đó, mạng xã
hội từng xuất hiện thông tin dự án nhà thờ tổ sân khấu này mà nghệ sĩ
hài Hoài Linh dành nhiều tâm huyết đứng trước nguy cơ phải dỡ bỏ khiến
danh hài thất vọng, quyết định trở về Mỹ, thề không quay lại Việt Nam.
Điều này đã khiến khán giả, đặc biệt là người hâm mộ Hoài Linh vô cùng
hoang mang.
Về vấn đề này, đích thân nam danh hài đã chia sẻ với PV Thanh Niên rằng không
hề có chuyện nhà thờ tổ bị dỡ bỏ. "Trước khi bắt tay vào thực hiện, dĩ
nhiên tôi đã xin phép hẳn hoi. Công trình đang trong giai đoạn sắp hoàn
thành, có thể là trong năm nay. Còn tôi hiện đang quay phim ở Đồng Nai
chứ làm gì có chuyện quay trở về Mỹ như tin đồn", Hoài Linh chia sẻ.
Khu nhà thờ tổ nằm trên một con đường khá vắng vẻ
Lối vào đi qua một cây cầu bắt qua con kênh
Hai bên là hai con rồng rất tinh xảo
Công trình bên trong được rào chắn cẩn thận bởi những bức tường cao
Hoa văn trên tường
Bên trong công trình, gian thờ chính gần như đã hoàn thành
Các căn còn lại đang trong quá trình xây dựng
Công trình vẫn đang được thi công
Những người thợ vẫn làm việc, không có chuyện công trình bị tháo dỡ
Những góc khác nhau của công trình nhà thờ tổ
Thời
gian qua, thông tin Hoài Linh xây nhà thờ tổ sân khấu trên mảnh đất
khoảng 7.000 mét vuông ở quận 9, TP HCM với kinh phí cả trăm tỉ đồng đã
thu hút sự quan tâm của dư luận lẫn giới nghệ sĩ. Tuy nhiên, bản thân
danh hài rất hiếm khi chia sẻ về điều này mà chỉ miệt mài chạy show,
kiếm tiền để hoàn thành tâm nguyện của mình, thậm chí còn không nhận bất
cứ sự quyên góp hay tài trợ nào.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn trước đây với Thanh Niên,
nam danh hài cho biết: "Tôi sống tâm linh và rất rành về đền, phủ. Tôi
muốn xây dựng công trình này để ngày 12.8 âm lịch hằng năm anh em có nơi
về cúng tổ. Tôi cũng đang bàn bạc với các nghệ nhân để tính đến việc
xây dựng một bảo tàng tượng sáp nghệ sĩ trong khuôn viên đền. Nếu được
như vậy thì sẽ có thêm nhiều ý nghĩa".
Mới
đây, danh hài Hoài Linh cũng đã đón nhận danh hiệu NSƯT. Anh là nghệ sĩ
hải ngoại đầu tiên có được danh hiệu này trong lịch sử 8 đợt xét phong
tặng nghệ sĩ nhân dân NSND, NSƯT của Việt Nam.
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét