Mỳ quảng Nghiêm đã tồn tại hơn 30 năm với đủ loại mỳ Quảng, đã góp phần hình thành khu ẩm thực xứ Quảng xung quanh chợ Bà Hoa nức tiếng.
Tô mỳ Quảng gà của quán ăn đã hơn 30 năm có mặt ở Sài Gòn.
Trịnh Thanh
Trên con đường Võ Thành Trang (Q.Tân Bình, TP.HCM), không khó để
tìm một nơi bán mỳ Quảng nhưng lại rất khó để biết nên ăn quán nào, bởi
các quán bán món ăn này nằm san sát hoặc chỉ cách nhau vài bước chân. Mỳ
Quảng Tâm, mỳ Quảng Sâm, mỳ Quảng Mười… là những cái tên quen thuộc của
dân Sài thành mê món Quảng.
Hấp dẫn mì Quảng gà
Nếu đã ăn hết những quán kể trên thì những ai mê mỳ Quảng phải
ghé nốt quán mì Quảng Nghiêm tuổi đời 30 năm cho đủ bộ. Quán Nghiêm nổi
tiếng với mỳ Quảng gà. Chắc hẳn có nhiều quán nhái tên Nghiêm nên chủ
quán đề biển hiệu “Nghiêm cũ”.
Điều ấn tượng đầu tiên là không gian quán khá rộng rãi và ám màu
thời gian. Khu vực dành cho thực khách ở sâu bên trong. Không gian rộng
bên ngoài là nơi để xe và bếp.
Những thành phần của món ăn được bày trên một bàn lớn để khách đến
có thể lựa chọn theo khẩu vị và sở thích của mình. Vì quán bày trí như
vậy nên khách đến ăn nếu không quen sẽ hiểu nhầm rằng quán đang trong
giờ nghỉ.
Chả lá của quán ăn rất ngon. Chả dài và cay, thơm mùi tiêu nên không bị ngán
Ảnh: Trịnh Thanh
Mỳ Quảng Nghiêm là điển hình cho một tiệm ăn theo kiểu gia đình
vì nhân viên đều là họ hàng, anh chị em và con cái của chủ quán. Khâu
phục vụ của quán khá nhanh, chưa đầy 5 phút sau khi gọi món, thực khách
đã có tô mì hấp dẫn.
Các thành phần mỳ Quảng ở đây gồm gà, thịt heo, trứng cút và tôm.
Tôi gọi một tô mỳ Quảng gà để thử, bởi theo cảm quan, gà là nguyên liệu
tạo nên sự khác biệt giữa các quán.
Gà được kho đúng kiểu Quảng, hơi mằn mặn, không bị ngọt đường, có hương thơm nức của củ nén với lớp màu điều hấp dẫn.
Ngoài gà, mỳ Quảng ở đây còn có các thành phần khác như
tôm, thịt, trứng cút. Thực khách lựa chọn theo khẩu vị và sở thích của
mình
Ảnh: Trịnh Thanh
Tô mỳ khá trông khá hấp dẫn với màu trắng đục của sợi mỳ, màu vàng
cánh gián của thịt gà, nước săm sắp chứ không nhiều như kiểu bún hay
phở. Thành thực mà nói, mỳ Quảng ở Sài Gòn vẫn thua ở Đà Nẵng, nhưng vẫn là một trong những món có bản sắc riêng.
Với mỳ quảng Nghiêm, tôi cảm nhận được hương vị bình dị trong món
ăn. Nước mỳ đậm đà, không có vị ngọt của đường hay vị lợ của bột ngọt.
Ăn mỳ Quảng mà không có bánh tráng chiên thì thật là một thiếu sót
lớn. Bẻ một miếng bánh tráng, chấm với nước mỳ và thưởng thức cái giòn
rụm kết hợp nước nhưn đậm đà, tạo nên cảm giác hào hứng đến lạ.
Quán chỉ bán mỳ Quảng trắng chứ không nhiều màu sắc như những nơi khác
Ảnh: Trịnh Thanh
Ảnh: Trịnh Thanh
Đậm đà chất Quảng
“Các nguyên liệu ở đây tươi, ăn vừa vị. Đến đây ăn, tôi chỉ chọn
món mỳ Quảng gà, trứng cút thôi. Trong các quán mỳ ở khu vực này, tôi
thích ăn ở đây nhất. Cách phục vụ của quán dân dã như ở quê vậy nên tôi thấy rất thoải mái”, chị Nguyễn Vũ Thanh Loan (34 tuổi) bày tỏ.
Bà Lan (56 tuổi) là người Quảng Nam vào Sài Gòn thăm
con gái. “Con tôi dắt đến đây ăn hai bữa rồi, thấy ngon lại ghé ăn
tiếp. Hương vị ở đây cũng giống ở ngoài đó”, bà chia sẻ.
Cùng cảm nhận với bà, ông Nguyễn Văn Hà (47 tuổi, ngụ Tân Bình) một
người gốc miền Trung nói: “Mỳ ở đây cũng y như ở quê, người Quảng ăn
như nào thì ở đây như vậy”.
Không gian quán rộng và thoáng mát. Điều khiến tôi thích thú là vừa ăn mỳ, tôi có thể xem ti vi và nghe bình luận bộ phim đang phát sóng, cảm giác như đang ăn cùng gia đình
Ảnh: Trịnh Thanh
Với riêng tôi, mặc dù quán đã có thâm niên hơn 30 năm ở Sài Gòn nhưng vẫn giữ được hương vị của quê nhà là điều đáng khâm phục.
Đặc sản của mỗi vùng phần nào thể hiện được đặc trưng trong văn hóa nơi đó. Sẽ là điều đáng tiếc nếu hương vị đó phải thay đổi theo khẩu vị của một nơi khác.
Sài Gòn, Chợ Lớn đến đây mà chưa thử 10 món ngon này là chưa biết Quận 5
“Ăn quận 5, nằm quận 3” là câu nói cửa miệng đã thành quen thuộc ngợi ca sự độc đáo của ẩm thực gốc Hoa ở khu Chợ Lớn.
Hủ tiếu sa tế là một trong những món ăn mang đậm chất Chợ Lớn.
Ảnh: Giang Vũ
Vừa qua, Ủy ban nhân dân quận 5 (Q.5, TP.HCM ) đã phối hợp với một số công ty để bình chọn ra 10 món ăn tiêu biểu của khu Chợ Lớn. Dự án này mang tên Chợ Lớn Food Story.
Từ 15 món ăn được cộng đồng mạng bình chọn, các chuyên gia, đầu bếp và nhà nghiên cứu văn hóa đã đưa ra 10 món ăn ngon nhất Q.5 mà bất kì ai cũng nên thử.
10 món ăn nổi bật của “thiên đường ẩm thực”
Chợ Lớn bao gồm: Dimsum, cơm gà Hải Nam, hủ tiếu sa tế, mì Phúc Kiến,
gà hấp muối, vịt quay, vịt tiềm, sủi cảo, Phật nhảy tường và chè mè đen.
Nét đặc trưng lớn nhất trong văn hóa ẩm thực nơi đây là hương vị truyền thống lâu đời của ẩm thực người Hoa thuộc nhiều vùng miền. Họ gìn giữ và tiếp nối hương vị truyền thống cùng cách nấu cầu kỳ, tinh tế.
Dưới đây là hình ảnh các món ăn do phóng viên Thanh Niên thực hiện độc lập với dự án trên. Độc giả có thể để lại bình luận về các quán ăn khu Chợ Lớn bán 10 món ăn kể trên ngon nhất nhé.
Dim sum là tên gọi chung cho trên dưới 100 món ăn được
chế biến từ bột gạo, bột mì, thịt, tôm... dành để ăn sáng của người Hoa,
phổ biến có các món như xíu mại, sủi cảo, bánh bao, bánh hẹ, bánh cuốn
người Hoa.... Tên này sau đó được người Việt đọc chệch thành điểm tâm, tức là các món ăn sáng nhẹ nhàng.
Ảnh: Giang Vũ
Chân gà hấp tàu xì cũng là một món Dim sum ngon miệng
Ảnh: Giang Vũ
Sủi cảo
có vỏ là bột mì, trong là nhân thịt với tôm. Theo nhiều tài liệu thì
sủi cảo là món biến thể của vằn thắn. Vằn thắn thường có nhân thịt, rau
bắp cải, hành lá nhưng vằn thắn có nhân tôm gọi là sủi cảo.
Ảnh: Giang Vũ
Món mì có sợi mì Phúc Kiến tròn to chứ không phải là sợi
nhỏ. Thông thường người ta hay biết đến món mì xào Phúc Kiến với tôm,
mực, rau củ và tương đen
Ảnh: Giang Vũ
Chè mè đen là một món ăn rất đặc trưng của món tráng miệng của người Hoa
Ảnh: Giang Vũ
Quảng cáo
Món Phật nhảy tường được nấu từ hải vị quý hiếm như vi cá, bong bóng cá, bào ngư, hải sâm… nên rất bổ dưỡng và đắt tiền.
Ảnh: Giang Vũ
Gà hấp muối là
một món ăn gốc Quảng Đông trong Chợ Lớn. Vị món ăn này khác hẳn với món
gà luộc kiểu Việt Nam vì gà hấp xong được xé và trộn với dầu mè và một
số gia vị, rau cải luộc, hành.
Ảnh: Giang Vũ
Mì vịt tiềm
rất độc đáo vì nó được sinh ra ở khu Chợ Lớn. Người Hoa ở các nước khác
không nghĩ ra món ăn này. Mì vịt rất bổ dưỡng vì được tiềm lâu đến khi
vịt mềm giống như gà tiềm.
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét