Napoleon Bonaparte được đánh giá là nhà chỉ huy quân sự lỗi lạc nhất
trong lịch sử Pháp. Ông đã giành nhiều chiến thắng vang dội suốt sự
nghiệp cầm quân của mình, để lại dấu ấn không nhỏ trong lịch sử. Một
trong số đó là trận Austerlitz ở Áo, khi chiến thuật tưởng như là "sai
lầm cơ bản" của ông lại trở thành chìa khóa làm nên chiến thắng.
Napoleon là hoàng đế Pháp và vua của Italy vào thời điểm Chiến tranh
Liên minh thứ ba nổ ra năm 1805. Ông hiểu rằng phải chinh phạt Áo, Nga
và Phổ trước khi các nước này cùng bắt tay nhau chống lại Pháp.
Napoleon và các tướng Pháp trong trận Austerlitz. Ảnh: Wikimedia Commons.
|
Tháng 4/1805, Anh, Nga, Áo, Phổ và Thụy Điển ký hiệp ước St. Petersburg
để lập liên minh đối phó Pháp. Sau khi đánh bại quân đội Áo ở Ulm và
chiếm Vienna, Napoleon nhanh chóng tung đòn nghi binh với Nga và Áo. Ông
giả vờ đề nghị đàm phán hòa bình, khiến đối phương tin rằng quân Pháp
đã suy yếu và coi đó là thời điểm tấn công.
Ngày 2/12/1805, trận Austerlitz nổ ra. Quân đội Pháp bị liên quân Nga -
Áo áp đảo về số lượng, khiến nhiều người tin rằng họ sẽ thất bại và phải
tháo chạy khỏi Áo.
Để dụ địch giao tranh ở địa điểm chọn trước, Napoleon cho quân chiếm
điểm cao chiến lược Pratzen án ngữ thị trấn Austerlitz. Nhưng khi liên
quân Nga - Áo áp sát, Napoleon lại ra lệnh cho quân Pháp rút khỏi điểm
cao quan trọng này, điều vốn bị coi là "ngớ ngẩn" trong nghệ thuật cầm
quân.
Tuy nhiên, hành động của quân Pháp lại khiến Nga hoàng Aleksandr I đắc
chí, cho rằng lực lượng của Napoleon đang thực sự suy yếu. Niềm tin này
càng được củng cố khi Aleksandr I nhận thấy cánh phải của quân Pháp rất
mỏng.
Tin rằng đây là điểm yếu nhất của đối phương, hoàng đế Nga - Áo nôn nóng
xua quân tấn công vào vị trí, mà không ngờ rằng đó chính là cái bẫy
Napoleon giăng ra, bởi sườn phải là một trong các vị trí mạnh nhất của
quân Pháp.
Khi dồn quân tấn công cánh phải của quân Pháp, liên quân Nga - Áo để hở
mặt trung tâm trên cao điểm Pratzen. Napoleon cho lực lượng đánh thẳng
lên quả đồi này, cắt đôi đội hình địch, khiến quân Nga - Áo rơi vào tình
thế hỗn loạn.
Bị cắt tuyến chi viện, phần lớn liên quân Nga - Áo phải đầu hàng, một số
tàn quân tìm cách thoát thân qua hồ băng Satschan nhưng bị pháo binh
Pháp bắn chặn đường rút. Phần lớn số lính này chết đuối do lớp băng trên
mặt hồ bị vỡ vụn.
Liên minh Nga - Áo thảm bại trong trận chiến tưởng như không thể thua,
trong khi Napoleon trở thành bậc thầy về nghệ thuật quân sự của châu Âu.
Duy Sơn (Theo WATM)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét