Thứ Năm, 28 tháng 11, 2019

HIỆN THỰC KỲ ẢO 130

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Phóng sự: Thầy giáo tí hon và câu chuyện về nghị lực sống

 
Nghị lực của "thầy giáo tí hon" | VTC14

Thầy giáo tí hon kết hôn với cô dâu 1,2 mét

Trong rạp cưới ở nhà gái tại Ninh Thuận, anh Nguyễn Văn Hùng và vợ đứng trên hai bục để không bị hoa và bánh che lấp.
Chú rể Hùng trước đoàn phù rể chuẩn bị vào nhà cô dâu ở Ninh Thuận sáng 6/10. Ảnh: N.H.
Chú rể Hùng trước đoàn phù rể chuẩn bị vào nhà cô dâu ở Ninh Thuận sáng 6/11. Ảnh: N.H.
Đám cưới tại nhà gái của anh Hùng, 31 tuổi và vợ là chị Lê Thị Diễm My, 30 tuổi, diễn ra ngày 6/11. Ngày 10/11, họ sẽ cưới tại nhà trai ở Nghệ An. 
Hùng và vợ đều cao chưa đầy 1,2 mét, do bệnh lùn tuyến yên. Họ quen nhau tại Trung tâm nghị lực sống (trung tâm giáo dục cho người khuyết tật) ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, đồng cảm rồi yêu nhau. Hùng trở thành giảng viên công nghệ thông tin tại đây, còn vợ anh là nhân viên một công ty, thuộc mạng lưới của trung tâm.
Nhiều đồng nghiệp tí hon tại trung tâm Nghị lực sống đến dự đám cưới của hai người. Ảnh: Nguyễn Tiến Dũng.
Nhiều đồng nghiệp 'tí hon' tại trung tâm Nghị lực sống đến dự đám cưới của hai người. Ảnh: Nguyễn Tiến Dũng.
Diễm My cho hay cô trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu tiên thấy chàng trai bé nhỏ, nhưng tài giỏi lên tivi kể về đời mình. My đã chủ động thổ lộ tình cảm.
Khi thành người yêu, hình hài nhỏ bé khiến không ít lần họ rơi vào tình cảnh khó xử. Vài lần đi rạp xem phim 18+, họ bị nhân viên rạp đề nghị xuất trình giấy tờ tùy thân để chứng minh tuổi, ra khỏi rạp lại nhận thêm những ánh mắt thiếu thiện cảm. Mỗi khi lên phố đi bộ, thấy Hùng nắm tay bạn gái, những người xung quanh cười ầm ĩ vì tưởng họ là trẻ con.
Trước khi cưới, Diễm My và Hùng thuê nhà sống cùng 3 người bạn khác ở khu Linh Đàm, Hà Nội. Sau cưới, họ sẽ ra ở riêng.
Nhật Minh
 
Thầy giáo Tí Hon và ước nguyện một căn nhà cho Trung tâm Nghị Lực Sống

Chuyện tình 'cọc đi tìm trâu' của cặp cô dâu chủ rể tí hon ở Nghệ An

Chân dung "Thầy giáo tí hon" nổi tiếng.Chân dung "Thầy giáo tí hon" nổi tiếng.
Diễm My biết đến “thầy giáo tí hon” nhờ xem ti vi. Sau đó, cô chủ động làm quen Hùng qua mạng xã hội và quyết tâm khăn gói quả mướp ra Hà Nội để có cơ hội tiếp cận với người mình thầm thương.
“Cọc đi tìm trâu” và cái kết như mơ
Chú rể là cái tên quen thuộc: Nguyễn Văn Hùng. Lâu nay, anh được biết đến với biệt danh “thầy giáo tí hon”. Anh là thầy giáo dạy Tin học ở Trung tâm Nghị lực Sống (Hà Nội). Hùng cao 1,2 m, nặng 20 kg, năm nay 31 tuổi.
Cô dâu Lê Thị Diễm My, kém chú rể 1 tuổi, cao 1,18 m, nặng 18 kg. Do thiếu hormone tăng trưởng nên cả cô dâu và chú rể đều không may mắn có được chiều cao như người bình thường.
Đám cưới của cặp đôi diễn ra vào sáng 10/11 vừa qua, tại xóm Trường Sơn, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Với “thầy giáo tí hon” lấy vợ là việc lớn trong đời: “Các cụ xưa có câu: “Tậu trâu, lấy vợ, làm nhà”, đây chính là 3 việc lớn của đời người cần phải trải qua. Trâu thì em đang dùng con trâu chạy bằng điện. Muốn chạy xăng mà chân dài quá khó đi. Lấy vợ thì đã và đang làm. Còn làm nhà thì chờ trúng số hoặc thời gian lâu hơn nữa. Sẽ cố gắng vậy”, thầy hài hước chia sẻ trước ngày “rước nàng về dinh”.
 Cặp đôi tí hon và đám cưới có “1-0-2” - ảnh 2
Thông minh, hài hước nên dù không cao “thầy giáo tí hon” vẫn khiến nhiều cô gái phải ngước nhìn.
Lê Thị Diễm My từng ngắm nhìn Nguyễn Văn Hùng từ xa. Diễm My quê ở Ninh Thuận, từng làm công việc thủ công ở nhà, chẳng dám mơ mộng bay xa. Cô biết đến “thầy giáo tí hon” nhờ xem ti vi.
Sau đó, My chủ động làm quen Hùng qua mạng xã hội và quyết tâm khăn gói quả mướp ra Hà Nội học tại Trung tâm Nghị lực Sống để có cơ hội tiếp cận với người mình thầm thương, mặt khác việc học cũng sẽ giúp cuộc đời cô mở rộng ra.
Đi tàu hơn một ngày ra đến thủ đô, tưởng được “thầy giáo tí hon” tận tình chăm sóc, nào ngờ chàng chỉ giúp đỡ nàng như giúp đỡ tất cả những người khuyết tật mà chàng quen biết khác, tận tâm song có khoảng cách.
Một thời gian sau, không chịu đựng nổi, My uống rượu rồi cầm điện thoại gọi cho Hùng, bày tỏ nỗi nhớ mong… Cuộc điện thoại đã giúp My mở cánh cửa vào trái tim Hùng.
Anh thấy thương cô gái. Mọi người trong Trung tâm Nghị lực sống cũng tích cực “đẩy thuyền”. Họ yêu nhau lúc nào chẳng hay.
 Cặp đôi tí hon và đám cưới có “1-0-2” - ảnh 3
"Cọc đi tìm trâu" có gì sai?
Tình yêu của “cặp đôi tí hon” cũng trải qua không ít sóng gió. Một ngày kia, “thầy giáo tí hon” bỗng dưng trở nên lạnh nhạt như muốn chạy trốn cô gái Ninh Thuận.
Qua tìm hiểu, Diễm My biết, hình như gia đình chàng không đồng ý để hai người đến với nhau. Nhưng “yêu nhau mấy núi cũng trèo”, My quyết không buông tay Hùng, dù nước mắt rơi.
Nhận tháng lương đầu tiên, My mua tặng Hùng chiếc áo, Hùng không nhận, cô nói như nài nỉ: “Em lỡ mua rồi. Nhận cho em vui”. Hùng dù lí trí bao nhiêu cũng phải mềm lòng trước tình yêu chân thành và mãnh liệt của cô gái.
Anh vượt qua rào cản gia đình đến với My. Và tình yêu của họ dần dần cũng khiến người thân cảm động. Đám cưới đã diễn ra vui vẻ, tưng bừng tại hai họ.
Đằng nhà gái tổ chức đám cưới siêu tí hon tại Ninh Thuận vào ngày 6/11/2019, trước nhà trai 4 ngày. Không chỉ có sự góp mặt của người thân, họ hàng, ngày trọng đại của cặp đôi còn là cuộc hội ngộ vui vẻ của rất nhiều người tí hon trong cả nước.
 Cặp đôi tí hon và đám cưới có “1-0-2” - ảnh 4
Ngày vui của những người tí hon trong cả nước.
Vượt qua khiếm khuyết bằng nụ cười
Người trang điểm cho cô dâu trong ngày cưới chính là ca sỹ tí hon Thanh Hà. Cặp song sinh nổi tiếng Thanh Hằng- Thanh Hà còn ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày trọng đại của cặp đôi Nguyễn Văn Hùng - Lê Thị Diễm My và chia sẻ trên youtube, chỉ hơn chục ngày video đã thu về gần 2 triệu lượt xem.
Rất nhiều người chúc phúc cho cô dâu chú dể. “Chưa bao giờ thấy cặp đôi nào đẹp đôi đến vậy”, một khán giả xem video bình luận .
 Cặp đôi tí hon và đám cưới có “1-0-2” - ảnh 5
Đẹp đôi hiếm có, khó tìm.
Hai người tí hon yêu nhau, nên vợ nên chồng, cũng gặp một số trở ngại nhỏ, bởi ai cũng tưởng họ là con nít bày trò yêu đương, vợ chồng như người lớn.
Vậy nên, khi xuất hiện ở chốn công cộng, cặp đôi hạn chế bày tỏ tình cảm, để tránh những ánh nhìn thiếu thiện cảm, do chưa hiểu chuyện. Còn những người hiểu chuyện, những người cùng cảnh thì yêu thương họ hết lòng. Chính những người bạn đã chuẩn bị khung cảnh tuyệt vời cho đêm tân hôn của cặp đôi.
“Thầy giáo tí hon” viết: “3 giờ sáng, 2 vợ chồng ra tới Hà Nội đang lịch kịch mang đồ vào. Nhìn từ ngoài thấy trong phòng có ánh sáng vàng vàng tưởng đứa em ngủ trong. Ai ngờ nhìn trên cửa thấy chữ Song Hỷ. Rồi mở cửa vào thì ôi sao mà lộng lẫy…”.
 Cặp đôi tí hon và đám cưới có “1-0-2” - ảnh 6
Ca sỹ tí hon Thanh Hà là người bạn tốt của hai vợ chồng.
Cái kết có hậu của cặp đôi tí hon đẹp như câu chuyện cổ tích thời hiện đại. Đừng ngần ngại, nếu bạn không được tạo hóa ưu ái về ngoại hình.
“Thầy giáo tí hon” luôn biết cách vượt qua khiếm khuyết bằng sự hài hước: “Đi xe ra đường gặp 10 người thì 9 người hỏi cháu mấy tuổi. Người thì bảo không được đi ra đường giờ này nguy hiểm. Vâng con cũng biết thế nhưng không còn cách nào khác. Các bác cứ đi đúng phần đường của mình là được. Đừng nhìn con, lấy điện thoại quay con đến khi ngã lại bảo là đen.
Người thì bảo chắc trộm xe bố mẹ ra đường. Mà nghĩ cũng hay: Người ta muốn nổi tiếng, nhiều người để ý thì người đó phải: Xinh đẹp, giỏi giang, có scandal. Tôi muốn người khác để ý thì chỉ cần xách dép, lên xe và phi ra đường”.
Dưới chia sẻ của “thầy giáo tí hon” nhiều người bình luận: “Thầy dễ thương thế cơ mà”. Chỉ tiếc, “thầy giáo tí hon” giờ đã thuộc về “người ta”. Vợ thầy khen thầy đủ điều, song chỉ mong thầy “bớt ham chơi” một chút, sẽ thành “người chồng hoàn hảo”.
 Cặp đôi tí hon và đám cưới có “1-0-2” - ảnh 7
Nàng mong chàng... bớt ham chơi một chút.
Theo Tienphong.vn
 
Cặp đôi TÍ HON từ MIỀN BẮC vào tham gia VỢ CHỒNG SON kể chuyện tình THẢ PHANH 😅
 

“Cổ tích tình yêu" của cặp đôi tí hon

Dân trí 31 tuổi nhưng Nguyễn Văn Hùng lại mang hình hài của đứa bé lên 6. Vượt qua những mặc cảm, tự ti, Hùng trở thành giáo viên Tin học của Trung tâm Nghị lực sống. Hùng là “người thầy tí hon” truyền cảm hứng cho bao học viên ở trung tâm cũng như người khuyết tật cả nước.
>>Hành trình “vòng tay yêu thương” của chàng trai bị ảnh hưởng chất độc da cam
>>Bạn gái cầu thủ Phan Văn Đức: “Anh ấy yêu thật lòng và tôn trọng gia đình mình”

“Cổ tích tình yêu của cặp đôi tí hon - 1
Nhấn để phóng to ảnh
Ngày 6/11, Hùng đã tổ chức lễ ăn hỏi tại quê vợ ở Ninh Thuận.
Và rồi, mối tơ duyên đã đưa họ đến với nhau, hai con người đồng cảnh ngộ, thân hình khiếm khuyết nhưng nguyện gắn bó với nhau, chia sẻ, bù đắp cho nhau… Họ cũng chính thức bằng một cuộc sống hôn nhân mới bắt đầu.
Người luôn giữ lửa cảm hứng cho học sinh
Nguyễn Văn Hùng (SN1988, ở xã Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An) sinh ra trong một gia đình có 2 anh em. Như bao đứa trẻ khác, Hùng sinh ra bình thường, khỏe mạnh và phát triển đều.
Song khi lên lớp 3, chiều cao, cân nặng của Hùng so với các bạn trong lớp chênh lệch rõ rệt, em chỉ cao đến “thắt lưng” các bạn. Nhận thấy biểu hiện không bình thường đó, bố mẹ đưa Hùng ra Bệnh viện Nhi Thụy Điển khám và em được xác định là “hẹp tuyến yên, thiếu hóc- môn tăng trưởng”.
“Cổ tích tình yêu của cặp đôi tí hon - 2
Nhấn để phóng to ảnh
Chàng trai tý hon luôn đam mê cái nghề mình đã chọn.
Qua 4 lần điều trị dài ngày, uống thuốc theo định kỳ nhưng thể trạng của Hùng không thay đổi. Các bác sỹ chuyên khoa cho biết, với thể trạng của Hùng chỉ còn cách ra nước ngoài chữa trị thì may ra chiều cao mới phát triển được nhưng cũng hết khá nhiều tiền.
Nhưng với gia đình làm nông, xoay xở nuôi con ăn học đã khó, rồi thêm những lần đưa Hùng ra chữa trị ở Hà Nội đã ngốn biết bao tiền của, phải vay mượn khắp nơi nên chuyện ra nước ngoài với kinh phí hàng trăm triệu đồng là điều không thể.
“Cổ tích tình yêu của cặp đôi tí hon - 3
Nhấn để phóng to ảnh
Hùng trong một lần giảng bài cho học sinh lớp tin học.
Đành chấp nhận với số phận, gia đình đưa Hùng về quê, chịu khiếm khuyết về thể trạng. Khi lên THCS, Hùng nhận ra mình “khác biệt” so với bạn bè cùng lứa, bị bạn bè trêu chọc nên em trở nên tự ti, mặc cảm...
“Thân hình em nhỏ nên các bạn thường xuyên bồng bế, dọa bằng cách cho mình ngồi lan can, đuổi bắt… Ban đầu, em phản ứng lại bằng cách chạy trốn, né tránh lũ bạn. Nhưng càng tránh, em càng bị trêu.
Nhiều lúc tủi thân lắm nhưng em cũng cố tỏ ra cứng rắn để không rơi nước mắt trước mọi người, nhất là trước bố mẹ vì sợ họ buồn.
Sau, trong một giờ sinh hoạt lớp, em đã đứng dậy và nói thẳng: Mình không thích các bạn trêu đùa mình. Mình muốn nhận được sự cảm thông và chia sẻ. Từ đó, các bạn thôi không trêu chọc nữa”, Hùng chia sẻ.
“Cổ tích tình yêu của cặp đôi tí hon - 4
Nhấn để phóng to ảnh
Cặp đôi tý hon lãng mạn.
Tốt nghiệp THPT, được sự giúp đỡ của người dì, Hùng vào Đồng Nai theo học Trung cấp Tin học, nhận gia sư, sửa máy tính … để tự mình trang trải cuộc sống, học liên thông lên Cao đẳng.
Hè năm 2011, trong một lần về quê, Hùng được gặp những người cùng cảnh ngộ ở Trung tâm Nghị lực sống. Được tiếp xúc, trò chuyện, được chia sẻ với những tấm gương giàu nghị lực như Hiệp sỹ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng, chị Thảo Vân và nhiều bạn khuyết tật khác đã nhen nhóm trong Hùng niềm tin, sự lạc quan và niềm hy vọng.
“Cổ tích tình yêu của cặp đôi tí hon - 5
Nhấn để phóng to ảnh
“Cổ tích tình yêu của cặp đôi tí hon - 6
Nhấn để phóng to ảnh
Hùng và My đứng trước tượng Đức Mẹ cầu xin và tạ ơn hồng ân Chúa và Mẹ Maria ban phước.
Cũng từ đó, Hùng được anh Công Hùng đỡ đầu, kiếm việc làm ở Hà Nội. Năm 2012, Hùng được nhận vào làm ở bộ phận hành chính văn phòng rồi làm giáo viên tin học của trung tâm và làm thêm cho một công ty nước ngoài.
Hàng ngày, thầy giáo tí hon (cao 1m19, nặng 19kg) tận tình lên lớp, nhiệt huyết với từng giờ dạy, truyền tri thức và cảm hứng sống cho bao học viên khuyết tật.
Ngoài dạy học, làm công tác quản lý ở trung tâm, Hùng còn làm MC cho chương trình “Cuộc sống tươi đẹp” trên VTV4, tham gia dự án “Truyền thông thu hẹp khoảng cách”, là thành viên dàn hợp xướng đa dạng do Viện Nghiên cứu, kinh tế và môi trường (iSEE) tổ chức, tham gia các hoạt động thiện nguyện…
Cậu bé rụt rè, mặc cảm, tự ti năm nào giờ đã chững chạc, tự tin và trở thành người truyền cảm hứng, nghị lực sống cho bao người khác.
“Cổ tích tình yêu”
Tình cờ biết Hùng qua một chương trình về người khuyết tật trên truyền hình, Lê Thị Diễm My (SN 1989, quê ở Bình Thuận) đã tìm cách liên hệ, kết bạn với Hùng qua zalo, Facebook. My cũng bị bệnh giống Hùng, 30 tuổi nhưng mang hình hài của đứa bé lên 6.
“Cổ tích tình yêu của cặp đôi tí hon - 7
Nhấn để phóng to ảnh
Hai người trở nên vợ chồng.
Hùng chia sẻ: “Ban đầu là bạn bè đồng cảnh ngộ nên chia sẻ, động viên nhau. Biết My hoàn cảnh gia đình khó khăn, làm việc thủ công mỗi tháng chưa đầy 2 triệu đồng nên tôi ngỏ ý muốn giúp em học nghề, tìm được việc làm ổn định”.
Song với My, mỗi lần được trò chuyện với Hùng, nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ anh là “niềm hạnh phúc vô bờ”. Vậy nên My quyết định ra Hà Nội học nghề tại Trung tâm Nghị lực sống khi “30% là vì công việc và 70% là vì anh ấy”. Vậy nhưng, lúc đó, Hùng chỉ coi My là bạn, Hùng lảng tránh tình cảm của My khiến cô vô cùng tủi thân.
“Cổ tích tình yêu của cặp đôi tí hon - 8
Nhấn để phóng to ảnh
“Cổ tích tình yêu của cặp đôi tí hon - 9
Nhấn để phóng to ảnh
Lễ ăn hỏi tại quê vợ ở Ninh Thuận.
Một lần, sau cuộc liên hoan với những học viên cùng trung tâm, My uống rượu say, lấy hết can đảm gọi điện và thổ lộ tình cảm với Hùng. Nhưng Hùng vờ như không biết gì…
Không bỏ cuộc, sau đó, My chủ động nhắn tin hỏi Hùng, chia sẻ cùng Hùng những vui buồn hàng ngày… Cứ thế, cứ thế tình cảm lớn dần tự lúc nào không hay.
“Từ tình thương, sự lo lắng cho một người bạn, người em, từ tấm chân tình của My đã khiến em cảm động và rồi, em yêu My lúc nào không hay”, Hùng bộc bạch.
Tình yêu của cặp đôi “tí hon” gặp không ít trở ngại. Ban đầu là ánh mắt tò mò, những lời dị nghị của những người xung quanh.
Hùng vui vẻ: “Mỗi lần đi chơi nơi công cộng, lỡ có quàng vai, khoác tay nhau thì ngay lập tức bị đàm tiếu “Trẻ ranh, mới tý tuổi đầu đã bày đặt yêu đương” vì thấy cả hai đứa chỉ như học sinh lớp 1”.
“Cổ tích tình yêu của cặp đôi tí hon - 10
Nhấn để phóng to ảnh
Hùng đam mê ca hát.
Nhưng “rào cản” lớn nhất đó là gia đình, mọi người không muốn Hùng gắn bó cuộc đời này với My, vì cả hai đều khiếm khuyết thì tương lai, chuyện con cái sẽ thế nào, ai bù đắp được cho ai?
Nhưng chính lúc này, Hùng nhận ra rằng, tình yêu của My dành cho Hùng quá lớn, tấm chân tình của My anh không thể rũ bỏ nên Hùng quyết vượt qua những rào cản, điều tiếng để đến với My.
Nhận lời yêu My, nguyện gắn bó với nhau, cả hai đã biết chấp nhận nhau mà sống, sửa mình một chút để hòa hợp với nhau. Với My, cô bé hạt tiêu đã vượt qua trở ngại “cọc đi tìm trâu”, không ngại mang tiến “tán trai” để “cưa đổ” Hùng, để tìm thấy hạnh phúc cho mình với người mình yêu thương.
Hùng, cậu bé tí hon ấy đã vượt qua những rào cản từ gia đình, đáp lại tình yêu và tiếng gọi con tim để tìm được “một nửa” đích thực của đời mình. Trái ngọt tình yêu giữa Hùng và My đã làm lễ ăn hỏi vừa qua ở quê ngoại.
Và một đám cưới nhỏ, ấm cúng sẽ được tổ chức vào cuối năm nay tại quê hương của Hùng...
N.P
  
2 ca sĩ tí hon nhất VN Thanh Hằng & Thanh Hà cực hót trong tiệc cưới ở Hà Nội
  
Thầy Tôi - Thanh Hằng & Thanh Hà
  
Chuyện đời cặp song ca ốc tiêu Thanh Hằng & Thanh Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét