Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MẶT TRÁI NHÂN TÍNH 37
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
-Đã là người thì ai cũng có nhân tính. Nhân tính gồm hai mặt trái, phải của nó. -Tùy vào hành động của một hay nhiều người trong xã hội như thế nào mà theo qui ước, nó được cho là thuộc mặt nào của nhân tính. -Thường những hành động xấu xa, đê hèn, đi ngược với tình nhân ái...đều được qui ước là mặt trái nhân tính. -Loài vật đôi khi có những hành vi giống nhân tính, nhưng thực ra chúng chỉ có thú tính. -Bản
chất của nhân tính là có lý trí nhưng nhiều khi mù quáng bởi ác quỉ
lũng đoạn. Bản chất của thú tính là bản năng, không hiền không ác, trung
tính. -Một
hành động ở người dù có như thế nào cũng không thể gọi là thú tính.
Trái lại, một hành động ở con vật dù có như thế nào cũng không được gọi
là nhân tính. -Nhân tính và thú tính không thể chuyển hóa thành nhau. Chúng đã được phân định dứt khoát bởi tư duy trừu tượng. -Mặt
trái nhân tính, vì có sự dẫn dắt của lý trí mù quáng (ý chí điên loạn),
nên ghê sợ và tàn nhẫn trội hơn gấp bộn phần thú tính. - Không nên gọi mặt trái nhân tính là thú tính. Đừng vu oan giá họa cho con vật, tội nghiệp chúng! -Mặt trái nhân tính xảy ra ít hay nhiều trong xã hội chính là những biểu hiện của mức độ suy đồi xã hội. -Khi suy đồi xã hội nhiều lên một cách bất thường thì phải nghĩ ngay đến sai lầm của chế độ dẫn dắt xã hội.
-----------------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
Làm tiền nhờ XÁC CHỊ GÁI CHẾT TRÊN XE LẠNH & cái kết của cậu em DÂN CHƠI HÚT XÌ GÀ, XÀI SIM TỨ QUÝ
Các nạn nhân trong xe tải đông lạnh cố gắng đập cửa cầu cứu trước khi chết?
Suckhoedoisong.vn - Theo cảnh
sát Anh, cảnh tượng mà khiến những người tiếp cận hiện trường đầu tiên
thấy sốc nhất là có nhiều dấu tay đầy máu phía trong cánh cửa xe
container đông lạnh. Chứng tỏ trước khi chết, 39 nạn nhân trên chiếc xe
tải đã cố gắng đập cửa cầu cứu.
Đây
là tiết lộ của đội phản ứng nhanh của Anh, những người đầu tiên có mặt
tại hiện trường, mở cửa chiếc xe tải đông lạnh. Họ cho biết, nhìn thấy
nhiều thi thể xếp chồng chất lên nhau, những thi thể ở gần cửa ra vào
nhất có bọt phát ra từ miệng, ở vào giai đoạn đầu co cứng, đặc biệt
trên cánh cửa thùng xe rất nhiều dấu tay đầy máu. Các nạn nhân có thể
đã tử vong khoảng 3-4 giờ trước. Các nhà điều tra nghi ngờ những người
này trước khi chết đã nỗ lực thông báo bằng cách đập cửa xe báo hiệu cho
người bên ngoài.
Lái xe là một người đàn ông 25 tuổi đến
từ Bắc Ireland đã bị bắt với cáo buộc giết người. Cảnh sát cho biết,
đây là một trong những vụ giết người lớn nhất trong lịch sử nước Anh,
những kẻ buôn người có thể là thủ phạm của thảm kịch này.
Hành trình đi từ Trung Quốc tới nước Anh của các nạn nhân trong xe tải
Các dấu hiệu tại hiện trường cho thấy
hầu hết nạn nhân đã chết khi tài xế người Bắc Ireland Mo Robinson nhận
container tại cảng Purfleet lúc 1 giờ 5 phút ngày 23-10.
Trước đó, container đã được đưa đi từ
cảng Bỉ Zeebrugge bằng phà Clementine lúc 15 giờ ngày 22-10. Nó cập cảng
Purfleet ở Anh lúc 0 giờ 30 sáng 23-10. Khi tài xế Mo Robinson phát
hiện 39 người đã chết khi mở cửa container tại Khu công nghiệp
Waterglade, hạt Essex ngày 23-10 nên đã thông báo cho nhà chức trách.
Cảnh sát tới hiện trường lúc 1 giờ 40. Họ bắt Robinson và ba nghi phạm
với các cáo buộc ngộ sát và buôn người.
Tại sao các nạn nhân tử vong?
Khi thảm kịch 39 người tử vong trên xe buýt đông lạnh trong lúc tới
Anh xảy ra, một công tố viên nhà nước của Pháp tại Boulogne-sur-Mer nói
với tờ The Times về cách mà những người di cư bị dụ dỗ, họ không hình
dung ra việc di chuyển trên thùng xe đông lạnh nguy hiểm đến mức nào,
cái lạnh sẽ “tước đoạt” mạng sống của họ ra sao?
Hàng đoàn xe cứu thương được điều đến để chở các tử thi khỏi hiện trường
Ông cho biết, những kẻ môi giới đã
thuyết phục người di cư rằng sẽ chỉ đặt nhiệt độ thùng xe ở mức âm 4 độ
C, với nhiệt độ âm 20 độ của thùng xe và không có không khí thì không
ai có thể ở trong đó được. Họ nói với những người di cư rằng, chỉ cần
quấn khăn và mặc quần áo ấm là được. Tuy nhiên khi xe di chuyển tới
cảng, những người lái xe buộc phải hạ nhiệt thùng xe xuống âm 20 độ C để
các nhân viên cảnh sát với máy dò sóng nhiệt sẽ không thể phát hiện
những người có nhiệt độ 37 độ C bên trong.
Các nạn nhân đã phải trả cho những kẻ
buôn người tới 30.000 bảng Anh (38.000 USD) để bước vào hành trình di cư
đầy nguy hiểm. Theo đó, các di dân sẽ bay đến Trung Quốc và từ đó bắt
đầu hành trình sang châu Âu. Họ phải đặt chỗ trước để được chen chân lên
các xe tải chở hàng. Không có nước, thực phẩm, lỗ thông gió và nhà vệ
sinh trên các chuyến đi kéo dài nhiều ngày, thậm chí đến vài tuần.
Khám nghiệm hiện trường
Ngoài
tài xế trực tiếp điều khiển chiếc xe bị phát hiện ở Essex, nhà chức
trách Anh đã bắt giữ thêm 3 người bị tình nghi có liên quan tới vụ 39
người tử vong trên xe tải. Mới đây nhất , một người đàn ông 48 tuổi
đến từ Bắc Ireland bị bắt tại sân bay Stansted với cáo buộc ngộ sát và
buôn bán người. Hai người bị bắt còn lại là 1 cặp vợ chồng cũng ở
Stansted, tên là Joanna và Thomas Maher, được biết họ là những người sở
hữu cuối cùng của chiếc xe tải chở 39 tử thi.
Xem video từng đoàn xe vào hiện trường chở các thi thể đi:
Hành trình đầy nguy hiểm của những người nhập cư trái phép
Một người Việt được gia đình cho là tử
vong trên chiếc xe tải tên là Phạm Thị Trà My. Theo tờ the Daily Mail
của Anh, Phạm Thị Trà My, một cô gái Việt Nam nghi có trong danh sách
những nạn nhân tử vong, đã dùng chút sức lực cuối cùng để nhắn tin cho
cha mẹ mình ở quê nhà.
Theo trang báo, khi biết mình có lẽ đã
cận kề với cái chết, cô gái trẻ đã cố gắng dùng hết sức lực còn lại để
nhắn tin về cho gia đình bằng những dòng chữ đầy tuyệt vọng, sau đó gia
đình ở quê nhà đã cố liên lạc lại nhưng không được.
Đoạn tin nhắn của Trà My như sau: "Con
xin lỗi mẹ. Con đường đi nước ngoài không thành. Mẹ ơi, con thương bố
mẹ nhiều. Con chết vì không thở được ... Thị trấn Nghèn, huyện Can
Lộc, Hà Tĩnh, Việt Nam ...Con xin lỗi mẹ, mẹ ơi ".
Tin nhắn của Phạm Thị Trà My
Gia đình Phạm Thị Trà My hiện đang sinh
sống ở một vùng nông thôn của tỉnh Hà Tĩnh, trên bờ biển phía Đông Bắc
Việt Nam, họ đã cố gắng gom đủ số tiền khoảng 30.000 bảng để My ra nước
ngoài, với hy vọng sẽ tìm được một cuộc sống tốt hơn và chính vì món
tiền lớn này mà cô gái có lẽ đã cảm thấy mình nợ gia đình một lời giải
thích và thậm chí là một lời xin lỗi.
Phạm Thị Trà My có lẽ muốn chắc chắn
rằng cô đã gửi tin nhắn kèm những lời cuối cùng dành cho cha mẹ nhưng
cũng để lại thông báo trong chiếc điện thoại về gốc tích của mình.
Cô gái trẻ bắt đầu đi từ Hà Tĩnh đến
Trung Quốc, nơi cô hy vọng sẽ có một chuyến đi yên bình đến Anh. Anh
trai của cô là Phạm Mạnh Cường, cho biết em gái anh đã bay từ Trung Quốc
sang Pháp vào đầu tháng này. Với mong muốn sang Anh, tuy nhiên cô đã
bị cảnh sát chặn lại và phải quay lại Pháp. Sau đó, cô đã có một quyết
định phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình là thực hiện chuyến hành
trình cuối cùng của mình tới Anh bằng chiếc xe tải đông lạnh của một
nhóm buôn người. Anh Cường còn cho hay, cô gái đã dặn gia đình đừng
liên lạc với cô ấy bởi vì những người tổ chức đã không cho phép cô ấy
nhận các cuộc gọi.
Gia đình nạn nhân Trà My, cho biết họ
không nghe thấy thông báo gì từ cô cho đến khoảng 10:30 tối giờ Anh vào
thứ ba ngày 22 /10, khi họ nhận được tin nhắn điện thoại cuối cùng của
cô. Họ đã không nghe gì từ cô ấy kể từ đó.
Hải Yến
(Dailymail)
Bạn quan tâm
Cười trên nỗi đau 39 thi thể trong container, kẻ buôn người nói đó là `trò rút thăm may mắn`
Kẻ buôn người cười cợt, tàn nhẫn nói thảm kịch của 39 nạn nhân trên xe container vừa qua là "trò rút thăm may mắn".
Như đã điều
tra, Kastrijiot Ahmati sống tại Walthamstow, Đông Bắc London. Anh ta nói
từng đưa lậu người vào Anh trót lọt bằng xe tải từ Albania và hiện tại
kiếm tiền bằng việc đưa người vào Anh.
Ahmati đã quảng cáo về dịch vụ của mình và đăng số điện thoại di động lên một trang Facebook tên “người Albania ở London”, có hơn 16.000 người theo dõi.
Theo tờ VTC
New, Khi tiếp xúc với phóng viên bí mật của Daily Mail, Ahmati bình
luận tàn nhẫn về số phận 39 người di cư được phát hiện trên xe tải đông
lạnh, nói “đó là trò rút thăm may mắn”. Hắn cũng đề nghị đưa phóng viên
này vào Anh bằng cùng con đường nguy hiểm khiến 39 người gặp nạn.
Nơi phát hiện 39 người chết trên xe tải. Ảnh: Daily Mail
Ông Albania sống tại Anh, biệt danh "Kace Kace", mời chào việc đưa người nhập cư lậu vào Anh trái phép trong một chiếc xe tải.
Khi
phóng viên giả danh để liên lạc, anh ta nói cô có thể trả 17.000 bảng
Anh (21.800 USD) cho các “giấy tờ giả” để bay bay từ thủ đô Tirana của
Albania.
Một
lựa chọn khác là cô có thể trả 14.000 bảng Anh để được đi sau xe tải từ
Bỉ - nguồn gốc chiếc container phát hiện 39 người chết hôm 23/10.
Hai
ngày sau khi container được phát hiện, Ahmati nói với phóng viên rằng
chuyến đi từ Bỉ có thể mất từ 12 đến 16 giờ, phụ thuộc vào việc phà có
bị hoãn hay không. “Bản thân tôi cũng làm rồi. Tôi đang cố gắng tìm cho
cô cách dễ nhất, cô hiểu không?”
Khi
phóng viên nói muốn đi cùng một người thân, Ahmati nói họ sẽ phải đi
cùng những người di cư khác nếu không nhóm buôn người sẽ “không có lợi
nhuận”. Ahmati cũng yêu cầu thông tin một người bạn ở London của cô để
đảm bảo số tiền sẽ được trả khi cô đến Anh.
“Đó
là rút thăm may mắn. Tất cả chúng ta đều đến như thế” – anh ta nói khi
phóng viên tỏ ra sợ hãi sau sự cố của 39 người trên xe tải. Hắn cười khi
phóng viên tiếp tục thể hiện sự lo lắng rằng họ sẽ chết.
Tay
buôn người này được cho là đến từ Has, một địa phương ở miền bắc
Albania. Nước này nằm trong tuyến đường Tây Balkans mà nhiều người vượt
biên đã chọn để đi đến Anh, Pháp, Đức.
Thông
qua Facebook cho thấy có thể hắn ta đã đến đây ít nhất là từ tháng
9/2018. Hồi đầu tháng đó, tên này đăng một đoạn video cho thấy hắn hút
thuốc và đi loanh quanh bên ngoài một ga tàu điện ở London.
Chánh thanh tra hạt Essex mong muốn cộng đồng người Việt ở Anh chung tay giúp Cảnh sát xác minh danh tính các nạn nhân
Khi
được yêu cầu bình luận vào tối 26/10, Ahmati xác nhận hắn đang ở Anh và
thông qua một người bạn, anh ta nói rằng anh ta chỉ "đùa" trong các bài
viết trên mạng cũng như trong cuộc điện thoại. Tài khoản "Kace Kace"
của Ahmati trên Facebook đã biến mất sau đó.
Cơ
quan tội phạm quốc gia Anh (NCA) năm 2018 cho biết các băng đảng người
Albania hoạt động ở mức độ "sự tinh vi rất cao", là nguyên nhân dẫn đến
sự gia tăng người di cư bị đưa trái phép vào Anh.
Tổng
số nạn nhân được biết đến của nạn nô lệ và buôn bán người hiện đại đã
tăng vọt 80% từ năm 2016 đến 2018 lên tới 6.993, theo số liệu của NCA.
Các nạn nhân đến từ 130 quốc gia, nhiều nhất là Albania (1.625 người).
David
Wood, cựu quan chức nhập cư, giải thích cách những kẻ buôn người
Albania hoạt động: "Xu hướng là các nhóm có các đại lý ở các nước nguồn,
bao gồm Trung Quốc, Afghanistan, Iraq, châu Phi cận Sahara, tiểu lục
địa Ấn Độ. Những đại lý này sẽ lan truyền khắp nơi câu chuyện huyền
thoại về việc 'đến Anh, vùng đất của sữa và mật ong'".
Tài
xế xe tải, Maurice Robinson đêm 26/10 bị truy tố 39 tội danh liên quan
đến vụ việc, bao gồm ngộ sát, âm mưu buôn người, âm mưu thủ tục nhập cư
bất hợp pháp và rửa tiền.
Ánh Nguyệt (t/h)
Dự cảm chẳng lành của thiếu nữ 19 tuổi xinh đẹp nghi thiệt mạng trong container ở Anh
(VTC News) - Trước ngày sang
Anh, Bùi Thị Nhung (19 tuổi, quê ở Nghệ An) có dự cảm về con đường phía
trước đầy trắc trở như những thăng trầm cô từng trải qua.
Ngày 4/11, PV VTC News có mặt
tại xã Đô Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An), nơi có 3 gia đình mất liên
lạc với người thân nghi là nạn nhân trong thảm kịch 39 người Việt chết ở Anh.
Nằm trong
con ngõ gần cánh đồng làng là căn nhà một tầng của gia đình Bùi Thị
Nhung (SN 2000) – người vừa được giới chức Anh bước đầu xác nhận là một
trong 39 nạn nhân chết trong container đông lạnh hôm 23/10.
Bên trong nhà, mẹ và chị gái Nhung đang ngồi bần thần nhìn về phía bàn thờ đặt di ảnh Nhung, cô gái 19 tuổi có nụ cười tươi tắn.
Bên cạnh bàn thờ Bùi thị Nhung là bức ảnh người cha mất cách đây 2 năm.
Chị
gái của Nhung cho biết, vào tối 1/11, gia đình nhận được cuộc gọi từ
bên nước Anh. Thông qua người phiên dịch, nhờ vào những đặc điểm nhận
dạng, họ xác nhận Nhung là nạn nhân thiệt mạng trong thùng container.
Tuy nhiên, họ vẫn bảo gia đình chờ đợi vì còn chờ kết quả giám định ADN.
"Khi nghe tin xác nhận từ bên Anh, mẹ tôi ngất lên ngất xuống bao lần. Đêm đến bà không thể chợp mắt vì nghĩ thương con gái", chị gái thiếu nữ xấu số chia sẻ.
Bà
Trần Thị Hiện (53 tuổi, mẹ của Nhung) cũng từng có dự cảm
về chuyện chẳng lành đối với con gái khi nhận được cuộc gọi của cô vào
tối 21/10. Qua điện thoại, Nhung nói với mẹ: "Mẹ đi nhà thờ thì cầu nguyện cho con gặp nhiều may mắn nhé mẹ".
Khi
đó, bà Hiện không biết Nhung đang chuẩn bị vượt biên sang Anh, bởi cách
đây vài tháng, gia đình bà gom góp vay mượn cho Nhung tiền là để cô đi
xuất khẩu lao động sang nước Đức.
"Khi nó đi sang Pháp, rồi vượt biên để sang Anh thì tôi không hề hay biết điều này", bà Hiện lạc giọng sau chuỗi ngày khóc cạn nước mắt vì thương nhớ con.
Dự cảm chẳng lành trước ngày sang Anh
Bố
Nhung mất cách đây 2 năm do bị bệnh ung thư vòm họng, mẹ mất khả
năng lao động vì sức khỏe yếu. Nhung có bốn anh chị em, cô là út, các
anh chị đều đi làm ăn xa.
Căn nhà mới của gia đình Nhung được xây dựng ở ngay cạnh căn nhà cũ. Phần nóc tum tầng 1 vẫn chưa được hoàn thiện do thiếu tiền.
Căn
nhà gia đình Nhung được xây dựng khi bố cô còn sống đến giờ vẫn chưa
trả hết nợ tiền công. Thấy vậy, cô con gái út nóng lòng muốn được đi
nước ngoài kiếm tiền về giúp mẹ trả nợ. Người mẹ đành miễn cưỡng cầm cố
sổ đỏ, vay mượn khắp nơi cho con gái đi lao động ở Đức.
Vài
tuần trước khi rời Việt Nam, Nhung đăng tải lên mạng xã hội bức ảnh
đang đứng giữa cánh đồng xanh, kèm theo dòng trạng thái: “Nếu được chọn một thứ, tôi sẽ chọn bình yên”.
Đầu
tháng 9, dù vẫn chưa rõ hành trình ra sao nhưng Nhung chuẩn bị xong
và bắt đầu sang châu Âu mà nước đầu tiên là Đức. Khi sang Đức, một
người bạn của Nhung cho biết, họ gặp nhau và trò chuyện rất vui.
Hôm 20/9, Nhung viết status: "Ở nhà cứ tưởng sang Tây màu hồng. Sang rồi mới biết toàn là màu đen”.
Dòng trạng thái Nhung viết ngày 20/9.
Những chuỗi ngày sau đó là những dòng trạng thái đầy suy tư, nhớ nhung người mẹ ở quê nhà và người bố đã mất.
“Nếu
bây giờ con nói con không ổn? Con mệt, mệt thực sự, con cố gắng, nhưng
sự cố gắng của con dường như không được đền đáp... Con cảm thấy cô đơn
trong môi trường mà con hằng mơ ước và phải cố gắng rất nhiều để được
bước vào đây.
Con tủi
thân khủng khiếp. Con không hiểu tại sao con như thế này. Con không
thể biết đến bao giờ mới hòa nhập được. Con chỉ biết rõ một điều là,
ngay lúc này đây, con nhớ bố, nhớ bố đến phát điên lên được. Con cần
bố, cần bố ôm con vào lòng, cần bố cho con niềm tin để con bước tiếp”, Nhung chia sẻ về sự mệt mỏi bên trời Tây.
Nhung chia sẻ về sự cô đơn, mệt mỏi khi làm việc nơi xứ người.
“Tôi cảm thấy cô đơn ở nơi tôi từng mơ về mỗi ngày”, Nhung viết ngày 25/9. Lúc này không rõ cô ở đâu.
Ngày 4/10, Nhung than phiền: “Con
đang trong giai đoạn khó khăn quá bố ạ. Con chẳng biết làm gì và chẳng
biết bắt đầu từ đâu. Mẹ ở nhà đang phải lo trăm việc, bao nhiêu thứ mẹ
phải suy nghĩ. Vì thế con chẳng muốn mẹ phải phiền lòng vì con... Con
sắp ngạt thở trong cái bầu không khí này rồi bố ạ! Bố có thể giúp con
không? Một mình như này, con hoang mang lắm”.
Đến ngày 21/10, trước ngày Nhung bắt đầu hành trình sang Anh rồi mất liên lạc với mọi người, Nhung nói rằng: "Trưởng thành là khi mình biết giấu muộn phiền vào bóng tối. Bước ra đời chỉ biết nở cụ cười tươi thôi”.
Đây
cũng là dòng trạng thái cuối cùng thiếu nữ 19 tuổi chia sẻ trên
Facebook. Từ đó đến nay, người nhà không nhận được thông tin nào từ
Nhung mà chỉ thấy dồn dập các tin tức về cô trên báo chí và mạng xã
hội.
Ngày 23/10, Cảnh sát Anh phát
hiện 39 thi thể trong container đông lạnh và nhận định các nạn nhân có
thể là người Trung Quốc thì gia đình Nhung vẫn không nghĩ có con mình
trong đó. Chỉ đến khi những thông tin lan truyền trên mạng xã hội nói
rằng Nhung là một trong 39 nạn nhân xấu số thì mọi người mới ngã quỵ.
Bàn thờ của Nhung được gia đình lập lên, hình ảnh cô gái với nụ cười
rạng rỡ được đặt cạnh di ảnh của người bố mất cách đây 2 năm khiến ai
cũng đau xót.
Mọi người làng trên, xóm dưới thương tiếc cô gái hay cười, ngoan ngoãn, chịu khó mà số phận lại quá bất hạnh.
"Khi
thắp hương cho Nhung, nước mắt tôi cứ trực tuôn trào trước nụ cười của
cháu. Hình ảnh cô bé nghỉ học từ hồi lớp 9 để đưa bố đi chữa bệnh, hay
lúc nó lái xe máy chở mẹ cùng xe bò lúa... nghĩ đến mà tôi không cầm
được nước mắt", bà Lê Thị Lam (54 tuổi, hàng xóm của Nhung) chia sẻ.
Bà Lam nghẹn ngào khi nhắc đến Nhung, dù không phải máu mủ ruột già nhưng bà luôn coi cô như con gái.
Con
gái bà Lam là Hồ Thị Hậu, bạn thân của Nhung chia sẻ, từ khi Nhung đi
nước ngoài, hai người vẫn thường trò chuyện với nhau qua mạng xã hội.
Vào chiều 21/10, khi Nhung còn làm nhà hàng ở Pháp, Hậu vẫn trò chuyện
bình thường với Nhung nhưng đến hôm sau thì không thể liên lạc được với
bạn.
Khi nhắc về Nhung, bà Lam và
em Hậu đều rung rưng nước mắt, họ thương cô bé ít tuổi nhưng phải gồng
gánh quá nhiều vất vả, bất hạnh.
“Con
bé luôn luôn tươi cười với mọi người nhưng ở sâu thẳm bên trong trái
tim nó là nhiều nỗi suy tư cho gia đình. Nếu như bố nó không bị bệnh thì
có lẽ cuộc sống của Nhung sẽ khác”, bà Lam rưng rưng nói tất cả mọi người đều cầu mong một phép màu nào đó sẽ đến với Nhung, dù chỉ là hy vọng mong manh.
Video: Hành trình của container trong thảm kịch 4 người chết ở Anh
Trong số những gia đình trình báo với cơ quan chức năng mất liên lạc,
thì đến nay có 3 gia đình đã nhận được điện thoại của người thân.
Thảm kịch kinh hoàng 2015: 71 thi thể đang phân hủy bị “bỏ rơi” trong thùng xe đông lạnh ở ven đường
Một số
người đi đường phát hiện có máu chảy ra từ thùng xe kèm theo một thứ mùi
khủng khiếp. Khi cánh cửa thùng xe mở ra, trước mắt là 71 thi thể đang
phân hủy, đau đớn hơn trong số đó có cả trẻ em…
Việc phát hiện ra 39 thi thể người dân di cư trong thùng xe container
ở khu công nghiệp Waterglade thuộc hạt Essex (cách London khoảng 32km)
hôm 23/10 đã gợi lại ký ức kinh hoàng về những thảm kịch tương tự cách
đây hàng chục năm. Những người nhập cư trái phép chấp nhận đánh đổi 7
phần sự sống để có cơ hội sang trời Tây – “miền đất hứa”. Ngoài thảm
kịch 58 người Trung Quốc chết trong thùng container năm 2000 khi đang
tìm đường sang Anh thì thảm kịch 71 người chết trong chiếc xe đông lạnh ở
Áo cũng ám ảnh không kém…
Khoảng
11h30 ngày 27/8/2015, cảnh sát Áo nhận được tin báo một chiếc xe tải
7,5 tấn bị bỏ lại trên đường cao tốc A4 (gần biên giới với Slovakia và
Hungary). Người qua đường nói rằng, chiếc xe này bị chết máy và họ thấy
từ xe phát ra mùi hôi thối, thậm chí có cả những vết máu. Chiếc xe này
mang biển số Hungary, thùng xe bị bịt kín giúp ngăn khí lạnh thoát ra.
Khi đến hiện trường, cảnh sát phát hiện các dung dịch lỏng hôi thối chảy
ra từ cửa thùng xe. Khi Cảnh sát mở cửa thùng xe ai nấy đều bàng hoàng,
rất nhiều thi thể người đang trong giai đoạn phân hủy nằm chồng chất
lên nhau.
Chiếc xe chở thi thể 71 nạn nhân xấu số.
Sau khi khám xét, Cảnh sát Áo xác định có tất cả 71 thi thể gồm 60 đàn ông, 8 phụ nữ và 3 Trẻ em (độ tuổi lần lượt là 2 tuổi, 3 tuổi và 8 tuổi). Các nạn nhân tử vong
khoảng 2 ngày trước khi vượt biên từ Hungary sang Áo. Tử thi đang phân
hủy nên ảnh hưởng nghiêm trong đến việc khám nghiệm, nhận dạng. Một cuộc
điều tra xuyên biên giới được tiến hành. Cảnh sát Áo và Hungary cùng
phối hợp điều tra. Thep người phát ngôn của cảnh sát Áo, kẻ đứng sau vụ
này có thể là đường dây buôn lậu người xuyên biên giới.
Tài
xế của chiếc này đã rời khỏi hiện trường trước đó rất lâu. Theo giấy tờ
để lại thì đây là người di cư từ Syria sang. Chiếc xe bị bỏ lại từ ngày
26/8/2015. Trên xe có dán mác công ty thực phẩm Hyza của Slovakia. Song
đại diện công ty này khẳng định, nó không nằm trong vùng kiểm soát của
họ. Vụ việc trên từng gây rúng động nước Áo và châu Âu trong suốt năm
2015. Ngay sau đó, các cuộc truy lùng được diễn ra. Chính phủ nước này
cũng siết chặt hơn việc kiểm tra, kiểm soát dân tị nạn vượt biên sang.
Sau nhiều ngày điều tra,
tiến hành lục soát và thẩm vấn những nghi phạm có liên quan, cuối cùng
Cảnh sát cũng xác định được 3 nghi phạm là người Bulgaria và người
Afghanistan. Những người này sau đó bị bắt để điều tra về mạng nước buôn
người xuyên biên giới.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét