MẶT TRÁI NHÂN TÍNH 36
-Đã là người thì ai cũng có nhân tính. Nhân tính gồm hai mặt trái, phải của nó.
-Tùy vào hành động của một hay nhiều người trong xã hội như thế nào mà theo qui ước, nó được cho là thuộc mặt nào của nhân tính.
-Thường những hành động xấu xa, đê hèn, đi ngược với tình nhân ái...đều được qui ước là mặt trái nhân tính.
-Loài vật đôi khi có những hành vi giống nhân tính, nhưng thực ra chúng chỉ có thú tính.
-Bản chất của nhân tính là có lý trí nhưng nhiều khi mù quáng bởi ác quỉ lũng đoạn. Bản chất của thú tính là bản năng, không hiền không ác, trung tính.
-Một hành động ở người dù có như thế nào cũng không thể gọi là thú tính. Trái lại, một hành động ở con vật dù có như thế nào cũng không được gọi là nhân tính.
-Nhân tính và thú tính không thể chuyển hóa thành nhau. Chúng đã được phân định dứt khoát bởi tư duy trừu tượng.
-Mặt trái nhân tính, vì có sự dẫn dắt của lý trí mù quáng (ý chí điên loạn), nên ghê sợ và tàn nhẫn trội hơn gấp bộn phần thú tính.
- Không nên gọi mặt trái nhân tính là thú tính. Đừng vu oan giá họa cho con vật, tội nghiệp chúng!
-Mặt trái nhân tính xảy ra ít hay nhiều trong xã hội chính là những biểu hiện của mức độ suy đồi xã hội.
-Khi suy đồi xã hội nhiều lên một cách bất thường thì phải nghĩ ngay đến sai lầm của chế độ dẫn dắt xã hội.
-----------------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
Luận chính là hung thủ sát hại 3 người trong một gia đình là bà Cúc (54 tuổi), chị Nhi (17 tuổi, con gái bà Cúc) và cháu Trân (8 tuổi, cháu ngoại của bà Cúc.), cùng trú KP Tân Ba, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương.
Theo cáo trạng, sau khi lắc bầu cua hết tiền, Luận nảy sinh ý định đi trộm tài sản để lấy tiền tiêu xài và trả nợ.
Ngày 24/4/2019, Luận đột nhập vào nhà bà Cúc. Khi đang lục lọi đồ đạc, Luận bị bà Cúc tỉnh dậy phát hiện. Kẻ thủ ác liền lấy dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong ngay tại giường.
Lúc này, cháu Trân cũng tỉnh giấc thì bị Luận dùng dao chém nhiều nhát vào người, cháu Trân bỏ chạy thì bị Luận đuổi kịp và tiếp tục chém nhiều nhát vào người khiến nạn nhân gục tại cửa sau.
Nghe tiếng động, con gái bà Cúc là Nhi từ phòng ngủ bên cạnh đi ra thì phát hiện tên trộm đang ra tay sát hại người thân nên bỏ chạy, được vài bước thì Nhi bị ngã. Lúc này, dù Nhi van xin nhưng Luận vẫn lạnh lùng ra tay chém nhiều nhát đến khi nạn nhân gục hẳn.
Khi quay lại, thấy cháu Trân vẫn cử động, Luận dùng tuốc nơ vít tiếp tục đâm nhiều nhát vào người nạn nhân.
Sau khi ra tay sát hại 3 người trong nhà bà Cúc, Luận đi lục lọi để lấy tiền nhưng chỉ thấy một ít tiền lẻ, nên hung thủ không lấy mà bỏ trốn khỏi hiện trường.
Ngày 25/4, 18 giờ sau khi gây án, Luận bị cơ quan chức năng bắt giữ.
Đề nghị truy tố mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên
Đồng phạm với Trần Thị Hiền gồm các bị can Vì Thị Thu – Vì Văn Toán (cùng sinh năm 1982); Bùi Văn Công (SN 1975) và Lường Văn Hùng (SN 1991). Các bị can cùng trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
Theo cơ quan chức năng, mẹ nữ sinh giao gà được xác định là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán ma túy ở Điện Biên.
Bắt vợ Giám đốc và 4 y, bác sĩ Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa
Những người bị bắt gồm: ông Vi Du Lịch (Trưởng khoa Nam 1); bà Đinh Thu Hồng (Trưởng Khoa Nữ, là vợ Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa); ông Phan Văn Giỏi (Trưởng Khoa Nam 2) và 2 nữ điều dưỡng.
Được biết, nhóm đối tượng này đã câu kết, ăn chặn thuốc bảo hiểm y tế của bệnh nhân rồi tuồn ra bên ngoài bán chia nhau.
Khá "bảnh" sắp hầu tòa
Trước đó, tháng 4-2019, Công an thị xã Từ Sơn ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Khá “bảnh” cùng bốn người khác về hai tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Trên mạng xã hội Facebook, Khá nổi tiếng với điệu nhảy “múa quạt”, ngoài ra có nhiều clip nói tục, chửi thề, mang dao kiếm... đầy tính "giang hồ, xã hội đen".
Dù liên tục có cách hành vi lệch chuẩn, nhưng điều lạ lùng là Khá lại được rất nhiều giới trẻ tung hô, thậm chí là hâm mộ. Khá từng sở hữu một kênh YouTube với hơn 1,8 triệu người đăng ký, trang Facebook cá nhân với hơn 600.000 người theo dõi. Các nội dung clip mà Khá đăng tải xoay quanh cuộc sống của giới “giang hồ”, mỗi clip luôn có hàng trăm ngàn đến cả triệu lượt xem.
Giám đốc công ty chém người ở chung cư Land Mark 81
Anh Nguyễn Văn Quý và Trần Văn Hinh đến can ngăn cũng bị Đạt dùng hung khí chém thương tích. Đáng nói, 2 người này sau đó bị Đạt khoá cửa, nhốt trong căn hộ rồi dùng dao đe doạ đoạt mạng.
Hàng chục cảnh sát bao vây, yêu cầu Đạt thả người nhưng anh ta thách thức. Sau 3 giờ thương thuyết bất thành, cảnh sát hình sự và cơ động phá cửa xông vào giải cứu thành công 2 con tin, khống chế đối tượng.
Theo điều tra bước đầu, Đạt là giám đốc Công ty Hoàng Gia có trụ sở tại tòa nhà Landmark 81.
Sau khi chém 3 người thương tích, Đạt có biểu hiện "ngáo đá", không chịu khai báo hành vi. Cơ quan điều tra buộc phải đưa đối tượng đến trung tâm cắt cơn nghiện để tiếp tục lấy lời khai.
Theo Yến Ngọc (Dân Việt)
Theo báo Straits Times
(Singapore), cặp vợ chồng người Singapore, ông Tay Wee Kiat và bà Chia
Yun Ling, bị kết tội thường xuyên ngược đãi người giúp việc, đánh đập,
đá vào người chị này, thậm chí còn ép người giúp việc ăn hỗn hợp cơm với
đường khiến chị phát nôn, rồi bắt chị phải ăn chính những thứ đã nôn
ra.
Trong cáo trạng tại tòa, đã có lúc người giúp việc Moe Moe Than (32 tuổi, người Myanmar) còn bị bắt phải làm việc nhà trong tình trạng chỉ được mặc áo ngực và quần đùi.
Người giúp việc cũng tố cáo với tòa chuyện bị dọa thuê sát thủ để sát hại những người thân của cô tại quê nhà.
Sáng nay (18-3), cựu quản lý bán hàng cấp cao, bà Chia Yun Ling, 43 tuổi, đã bị kết án 3 năm và 11 tháng tù, cùng khoản tiền phạt 4.000 SGD (2.958 USD). Bà này bị tòa ra lệnh phải bồi thường cho người giúp việc 6.500 SGD (4.807 USD).
Bà thẩm phán Olivia Low cũng tuyên phạt người chồng, ông Tay Wee Kiat, 41 tuổi, từng là một nhà quản lý IT khu vực, 2 năm tù và phải bồi thường 3.000 SGD (2.218 USD).
Bà Chia bị kết tội đã phạm 8 tội tấn công và một tội dùng lời lẽ nhục mạ người khác. Thẩm phán Olivia Low cũng khẳng định bà mẹ có 3 con này phạm 6 tội khác căn cứ theo Luật sử dụng lao động nước ngoài của Singapore.
Trong đó có tội bắt ép người giúp việc làm việc nhà trong tình trạng quần áo không che kín thân thể và không cung cấp đủ lương thực cho người làm.
Người chồng Tay cũng bị kết án phạm 6 tội danh tấn công người khác.
Hai vợ chồng người Singapore này từng có tiền án về ngược đãi người giúp việc. Tháng 3-2017 họ từng ra tòa vì tội hành hạ một người giúp việc khác là cô Fitriah, 34 tuổi, người Indonesia.
Trong vụ việc đó, ông Tay bị kết án 2 năm 4 tháng tù, còn vợ ông bị kết án 2 tháng tù vì tội tấn công người khác.
Cô Fitriah cũng đã bị bạo hành trong khi làm việc tại chính căn hộ nơi cô Moe Moe Than cũng bị ngược đãi.
Sau phiên tòa kháng cáo tại tòa thượng thẩm tháng 3 năm ngoái, mức án tù của ông Tay bị tăng lên 3 năm và 7 tháng, còn mức án với bà Chia vẫn giữ nguyên.
Cặp vợ chồng này vẫn được tại ngoại cho tới phiên tòa xử thứ hai, liên quan tới việc ngược đãi người giúp việc Moe Moe Than.
Công dân người Myanmar bắt đầu làm việc tại nhà của cặp vợ chồng ông Tay từ ngày 8-1-2012. Cô khai trước tòa thoạt tiên họ cho cô ăn cơm với bắp cải, nhưng sau đó chỉ cho ăn cơm không với nước.
Thẩm phán Low nói: "Cô ấy nói rằng mình đã bị đói tới mức phải ăn cả vỏ chuối vứt đi trong thùng rác... Cô Fitriyah xác nhận việc Moe Moe Than sau đó chỉ được cho ăn cơm trắng, và cơm đôi khi trộn với đường".
Thẩm phán cũng dẫn đánh giá của bác sĩ cho biết cô Moe Moe Than có vẻ không đủ dinh dưỡng. Và khi cô nói với bà Chia là cô không được cung cấp đủ thức ăn, người đàn bà này đã lấy cái phễu nhét vào miệng cô, đổ thức ăn vào tới khi cô ói mửa.
Sau đó người giúp việc bị bắt phải ăn phần thức ăn vừa ói ra. Tất cả những hành vi ngược đãi này chỉ được phơi bày khi cô Moe Moe Than trở về Yangon ngày 12-11-2012 và kể với người đại diện Myanmar của cô về thảm cảnh đã xảy ra.
-Tùy vào hành động của một hay nhiều người trong xã hội như thế nào mà theo qui ước, nó được cho là thuộc mặt nào của nhân tính.
-Thường những hành động xấu xa, đê hèn, đi ngược với tình nhân ái...đều được qui ước là mặt trái nhân tính.
-Loài vật đôi khi có những hành vi giống nhân tính, nhưng thực ra chúng chỉ có thú tính.
-Bản chất của nhân tính là có lý trí nhưng nhiều khi mù quáng bởi ác quỉ lũng đoạn. Bản chất của thú tính là bản năng, không hiền không ác, trung tính.
-Một hành động ở người dù có như thế nào cũng không thể gọi là thú tính. Trái lại, một hành động ở con vật dù có như thế nào cũng không được gọi là nhân tính.
-Nhân tính và thú tính không thể chuyển hóa thành nhau. Chúng đã được phân định dứt khoát bởi tư duy trừu tượng.
-Mặt trái nhân tính, vì có sự dẫn dắt của lý trí mù quáng (ý chí điên loạn), nên ghê sợ và tàn nhẫn trội hơn gấp bộn phần thú tính.
- Không nên gọi mặt trái nhân tính là thú tính. Đừng vu oan giá họa cho con vật, tội nghiệp chúng!
-Mặt trái nhân tính xảy ra ít hay nhiều trong xã hội chính là những biểu hiện của mức độ suy đồi xã hội.
-Khi suy đồi xã hội nhiều lên một cách bất thường thì phải nghĩ ngay đến sai lầm của chế độ dẫn dắt xã hội.
-----------------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
Diệt chủng Khmer Đỏ: Những trò giết người man rợ | Kỳ 1
Diệt chủng Khmer Đỏ: Cuộc hành quyết 800 người vô tội | Kỳ 2
Nóng trong tuần: Lộ tình tiết man rợ vụ 3 người trong một nhà bị sát hại ở Bình Dương
Chủ Nhật, ngày 03/11/2019 19:34 PM (GMT+7)
VKSND tỉnh Bình Dương đã ra quyết định truy tố bị can Trần Trọng Luận (hung thủ giết 3 người trong một gia đình), nhiều thông tin liên quan đến hành vi man rợ của kẻ thủ ác được hé lộ.
Thông tin mới về vụ thảm sát 3 người trong một nhà ở Bình Dương
Trần Trọng Luận (ảnh nhỏ) và hiện trường vụ án
Ngày 1/11, VKSND tỉnh Bình Dương đã ra quyết định Truy tố bị can Trần
Trọng Luận (34 tuổi, ngụ tại Bình Dương) về tội Giết người và Cướp tài
sản.Luận chính là hung thủ sát hại 3 người trong một gia đình là bà Cúc (54 tuổi), chị Nhi (17 tuổi, con gái bà Cúc) và cháu Trân (8 tuổi, cháu ngoại của bà Cúc.), cùng trú KP Tân Ba, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương.
Theo cáo trạng, sau khi lắc bầu cua hết tiền, Luận nảy sinh ý định đi trộm tài sản để lấy tiền tiêu xài và trả nợ.
Ngày 24/4/2019, Luận đột nhập vào nhà bà Cúc. Khi đang lục lọi đồ đạc, Luận bị bà Cúc tỉnh dậy phát hiện. Kẻ thủ ác liền lấy dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong ngay tại giường.
Lúc này, cháu Trân cũng tỉnh giấc thì bị Luận dùng dao chém nhiều nhát vào người, cháu Trân bỏ chạy thì bị Luận đuổi kịp và tiếp tục chém nhiều nhát vào người khiến nạn nhân gục tại cửa sau.
Nghe tiếng động, con gái bà Cúc là Nhi từ phòng ngủ bên cạnh đi ra thì phát hiện tên trộm đang ra tay sát hại người thân nên bỏ chạy, được vài bước thì Nhi bị ngã. Lúc này, dù Nhi van xin nhưng Luận vẫn lạnh lùng ra tay chém nhiều nhát đến khi nạn nhân gục hẳn.
Khi quay lại, thấy cháu Trân vẫn cử động, Luận dùng tuốc nơ vít tiếp tục đâm nhiều nhát vào người nạn nhân.
Sau khi ra tay sát hại 3 người trong nhà bà Cúc, Luận đi lục lọi để lấy tiền nhưng chỉ thấy một ít tiền lẻ, nên hung thủ không lấy mà bỏ trốn khỏi hiện trường.
Ngày 25/4, 18 giờ sau khi gây án, Luận bị cơ quan chức năng bắt giữ.
Đề nghị truy tố mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà bị giết)
Ngày 31/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên vừa hoàn tất Bản kết
luận điều tra, đề nghị truy tố đối với bị can Trần Thị Hiền (SN 1975, mẹ
nữ sinh giao gà bị sát hại đêm 30 Tết vừa qua) cùng đồng phạm về hành
vi Mua bán trái phép chất ma túy.Đồng phạm với Trần Thị Hiền gồm các bị can Vì Thị Thu – Vì Văn Toán (cùng sinh năm 1982); Bùi Văn Công (SN 1975) và Lường Văn Hùng (SN 1991). Các bị can cùng trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
Theo cơ quan chức năng, mẹ nữ sinh giao gà được xác định là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán ma túy ở Điện Biên.
Bắt vợ Giám đốc và 4 y, bác sĩ Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa

Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa dẫn giải những người bị bắt tạm giam về cơ quan điều tra
Sáng 30/10, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, Viện kiểm sát
nhân dân đã tới Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa (có địa chỉ tại đường Hải
Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa) để tống đạt các lệnh
khởi tố, khám xét, bắt tạm giam 5 cán bộ, y, bác sĩ tại bệnh viện này vì
liên quan tới hành vi "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công
vụ".Những người bị bắt gồm: ông Vi Du Lịch (Trưởng khoa Nam 1); bà Đinh Thu Hồng (Trưởng Khoa Nữ, là vợ Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa); ông Phan Văn Giỏi (Trưởng Khoa Nam 2) và 2 nữ điều dưỡng.
Được biết, nhóm đối tượng này đã câu kết, ăn chặn thuốc bảo hiểm y tế của bệnh nhân rồi tuồn ra bên ngoài bán chia nhau.
Khá "bảnh" sắp hầu tòa

Ngô Bá Khá tại thời điểm bị công an bắt giữ
Ngày 31-10, VKSND thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) đã chuyển cáo trạng sang
TAND cùng cấp để truy tố Ngô Bá Khá (tức Khá “bảnh”) cùng đồng phạm
trong vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc.Theo dự kiến, giữa tháng
11-2019 tới đây, vụ án sẽ được đưa ra xét xử sơ thẩm.Trước đó, tháng 4-2019, Công an thị xã Từ Sơn ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Khá “bảnh” cùng bốn người khác về hai tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Trên mạng xã hội Facebook, Khá nổi tiếng với điệu nhảy “múa quạt”, ngoài ra có nhiều clip nói tục, chửi thề, mang dao kiếm... đầy tính "giang hồ, xã hội đen".
Dù liên tục có cách hành vi lệch chuẩn, nhưng điều lạ lùng là Khá lại được rất nhiều giới trẻ tung hô, thậm chí là hâm mộ. Khá từng sở hữu một kênh YouTube với hơn 1,8 triệu người đăng ký, trang Facebook cá nhân với hơn 600.000 người theo dõi. Các nội dung clip mà Khá đăng tải xoay quanh cuộc sống của giới “giang hồ”, mỗi clip luôn có hàng trăm ngàn đến cả triệu lượt xem.
Giám đốc công ty chém người ở chung cư Land Mark 81

Cảnh sát bao vây đối tượng tại toà nhà Land Mark 81 (quận Bình Thạnh)
Ngày 30/10, anh Lê Hoàng Tuấn đến tầng 43 toà nhà Landmark 81 (phường
22, quận Bình Thạnh, TP HCM) để gặp Nguyễn Hoàng Phi Đạt (29 tuổi, ngụ
quận Tân Phú) nói chuyện làm ăn thì xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Đạt dùng
hung khí chém anh Tuấn bị thương. Anh Tuấn chạy thoát xuống dưới kêu cứu
người dân trình báo công an.Anh Nguyễn Văn Quý và Trần Văn Hinh đến can ngăn cũng bị Đạt dùng hung khí chém thương tích. Đáng nói, 2 người này sau đó bị Đạt khoá cửa, nhốt trong căn hộ rồi dùng dao đe doạ đoạt mạng.
Hàng chục cảnh sát bao vây, yêu cầu Đạt thả người nhưng anh ta thách thức. Sau 3 giờ thương thuyết bất thành, cảnh sát hình sự và cơ động phá cửa xông vào giải cứu thành công 2 con tin, khống chế đối tượng.
Theo điều tra bước đầu, Đạt là giám đốc Công ty Hoàng Gia có trụ sở tại tòa nhà Landmark 81.
Sau khi chém 3 người thương tích, Đạt có biểu hiện "ngáo đá", không chịu khai báo hành vi. Cơ quan điều tra buộc phải đưa đối tượng đến trung tâm cắt cơn nghiện để tiếp tục lấy lời khai.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên vừa hoàn tất Bản kết luận điều tra vụ án hình sự, đề nghị truy tố đối với...
Theo Yến Ngọc (Dân Việt)
Em trai bị chị ruột tưới nguyên bình nước sôi lên người
03/11/2019 12:15 GMT+7
TTO - Do hay có thái độ cộc cằn với cha mẹ, em trai bị chị ruột tưới nguyên bình nước sôi lên người gây bỏng nặng.
Ngày
3-11, nguồn tin từ cơ quan điều tra Công an thị xã Bình Minh, Vĩnh Long
xác nhận đang thụ lý hồ sơ vụ việc một nam thanh niên bị người nhà đổ nước sôi gây bỏng nặng khắp cơ thể.
"Hồ sơ do Công an phường Cái Vồn chuyển lên vào ngày nghỉ cuối tuần. Nạn nhân hiện đang chữa trị tại Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ. Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ", cán bộ điều tra thông tin.
Trong 2 ngày nay, mạng xã hội xôn xao đoạn clip dài hơn 12 phút cho thấy một nam thanh niên bị bỏng khắp cơ thể ngồi ngoài đường kêu la thảm thiết do quá đau đớn.
Qua tìm hiểu, nam thanh niên trong đoạn clip trên là Lý Phước H. (24 tuổi, ngụ phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh).
Thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 1-11, anh H. đi làm về và dùng bình nấu nước sôi siêu tốc nấu mì gói ăn. Tuy nhiên, do có xích mích với gia đình nên chị ruột H. dùng bình nước đang sôi đổ thẳng lên đầu khiến H. bị bỏng nặng.
Anh H. bỏ chạy ra ngoài đường ngồi gào khóc thảm thiết. Người dân gọi xe cứu thương từ thiện đưa H. đi cấp cứu và trình báo công an phường.
Chú của anh H. là ông Ngô Công Nhân (50 tuổi) cho biết vụ việc khiến ai cũng đau lòng và bức xúc. Nguyên nhân chính do H. không biết cách ăn nói, hay cộc cằn khiến gia đình thấy khó chịu.
Sau vụ việc, gia đình anh H. cũng bỏ nhà đi mất. Hiện anh H. được một số bạn bè đồng nghiệp góp tiền chăm sóc tại bệnh viện. Một người bạn đồng nghiệp sống gần nhà H. nói người chị cho rằng H. sống lêu lổng, hay cãi cha mẹ nên mới hành động như vậy.
Theo quan sát, anh H. hiện đã tỉnh táo sau nhiều lần hôn mê. Cơ thể bị bỏng nặng ở vùng lưng, da đầu, mặt cổ…
"Lúc đó nước đang sôi và nóng quá nên tôi mới bỏ chạy ra ngoài rồi ngã gục xuống đường. Lúc được người dân đưa đi cấp cứu thì hôn mê không biết gì nữa", anh H. nói.
Bà Trần Thị Tuyết Hoa, trưởng khóm 4, phường Cái Vồn, cho biết cha mẹ H. đều đi bán vé số dạo. Riêng H. đang theo học và đi làm thuê nghề sửa chữa điện, nước cho người dân trong khu vực.
"H. nó cũng dễ chịu, địa phương đến vận động nhân công hỗ trợ xây cất nhà tình thương, làm đê hay đường giao thông là cậu ấy liền xung phong", bà Hoa nói.
"Hồ sơ do Công an phường Cái Vồn chuyển lên vào ngày nghỉ cuối tuần. Nạn nhân hiện đang chữa trị tại Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ. Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ", cán bộ điều tra thông tin.
Trong 2 ngày nay, mạng xã hội xôn xao đoạn clip dài hơn 12 phút cho thấy một nam thanh niên bị bỏng khắp cơ thể ngồi ngoài đường kêu la thảm thiết do quá đau đớn.
Qua tìm hiểu, nam thanh niên trong đoạn clip trên là Lý Phước H. (24 tuổi, ngụ phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh).
Thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 1-11, anh H. đi làm về và dùng bình nấu nước sôi siêu tốc nấu mì gói ăn. Tuy nhiên, do có xích mích với gia đình nên chị ruột H. dùng bình nước đang sôi đổ thẳng lên đầu khiến H. bị bỏng nặng.
Anh H. bỏ chạy ra ngoài đường ngồi gào khóc thảm thiết. Người dân gọi xe cứu thương từ thiện đưa H. đi cấp cứu và trình báo công an phường.
Chú của anh H. là ông Ngô Công Nhân (50 tuổi) cho biết vụ việc khiến ai cũng đau lòng và bức xúc. Nguyên nhân chính do H. không biết cách ăn nói, hay cộc cằn khiến gia đình thấy khó chịu.
Sau vụ việc, gia đình anh H. cũng bỏ nhà đi mất. Hiện anh H. được một số bạn bè đồng nghiệp góp tiền chăm sóc tại bệnh viện. Một người bạn đồng nghiệp sống gần nhà H. nói người chị cho rằng H. sống lêu lổng, hay cãi cha mẹ nên mới hành động như vậy.
Theo quan sát, anh H. hiện đã tỉnh táo sau nhiều lần hôn mê. Cơ thể bị bỏng nặng ở vùng lưng, da đầu, mặt cổ…
"Lúc đó nước đang sôi và nóng quá nên tôi mới bỏ chạy ra ngoài rồi ngã gục xuống đường. Lúc được người dân đưa đi cấp cứu thì hôn mê không biết gì nữa", anh H. nói.
Bà Trần Thị Tuyết Hoa, trưởng khóm 4, phường Cái Vồn, cho biết cha mẹ H. đều đi bán vé số dạo. Riêng H. đang theo học và đi làm thuê nghề sửa chữa điện, nước cho người dân trong khu vực.
"H. nó cũng dễ chịu, địa phương đến vận động nhân công hỗ trợ xây cất nhà tình thương, làm đê hay đường giao thông là cậu ấy liền xung phong", bà Hoa nói.
Chủ nhà thừa nhận đổ nước sôi vào người giúp việc
07/01/2012 07:53 GMT+7
TT - Tối 6-1, thượng tá Đào Thanh Hải, trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hà Nội, cho biết Trần Thị Tuyết Minh (trú tại ngõ 95 Kim Mã, Hà Nội), chủ nhà bị tố cáo đổ nước sôi vào người giúp việc Phạm Thị Phương (59 tuổi, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội), đã thừa nhận hành vi này.
Tuy nhiên, bà Minh khai nhận không phải do bị mất 5
triệu đồng mà do bà Phương không chịu tắm nên có ý định bắt bà Phương đi
tắm và đã xả nước sôi vào người bà Phương.
Theo thông tin từ bà Phạm Thị Phương, tháng 9-2011 bà
Phương đến giúp việc cho gia đình bà Trần Thị Tuyết Minh. Quá trình giúp
việc không xảy ra vấn đề gì cho đến khoảng một tuần trước, bà Phương bị
bà Minh ép vào nhà tắm, lột sạch quần áo và dùng nước sôi xối vào người
từ ngực đến chân và bộ phận sinh dục.
Ngay sau khi về nhà, bà Phương đã được gia đình đưa đi
điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vân Đình, huyện Ứng Hòa với nhiều vết
bỏng khắp lưng, bụng và vùng kín.
Phạt tù cặp vợ chồng Singapore bắt người giúp việc ăn đồ nôn ói
18/03/2019 14:01 GMT+7
TTO - Sau 31 ngày xét xử, thẩm phán tuyên án phạt người vợ 3 năm 11 tháng tù, người chồng 2 năm tù, và 7.000 SGD vì tội ngược đãi người phụ nữ giúp việc, thậm chí bắt cô ăn cả thức ăn nôn ra.
Ông
Tay Wee Kiat (trái) và vợ ông, bà Chia Yun Ling, bị kết tội hành hạ
người giúp việc sau 31 ngày tòa xét xử - Ảnh: STRAITS TIMES
Trong cáo trạng tại tòa, đã có lúc người giúp việc Moe Moe Than (32 tuổi, người Myanmar) còn bị bắt phải làm việc nhà trong tình trạng chỉ được mặc áo ngực và quần đùi.
Người giúp việc cũng tố cáo với tòa chuyện bị dọa thuê sát thủ để sát hại những người thân của cô tại quê nhà.
Sáng nay (18-3), cựu quản lý bán hàng cấp cao, bà Chia Yun Ling, 43 tuổi, đã bị kết án 3 năm và 11 tháng tù, cùng khoản tiền phạt 4.000 SGD (2.958 USD). Bà này bị tòa ra lệnh phải bồi thường cho người giúp việc 6.500 SGD (4.807 USD).
Bà thẩm phán Olivia Low cũng tuyên phạt người chồng, ông Tay Wee Kiat, 41 tuổi, từng là một nhà quản lý IT khu vực, 2 năm tù và phải bồi thường 3.000 SGD (2.218 USD).
Bà Chia bị kết tội đã phạm 8 tội tấn công và một tội dùng lời lẽ nhục mạ người khác. Thẩm phán Olivia Low cũng khẳng định bà mẹ có 3 con này phạm 6 tội khác căn cứ theo Luật sử dụng lao động nước ngoài của Singapore.
Trong đó có tội bắt ép người giúp việc làm việc nhà trong tình trạng quần áo không che kín thân thể và không cung cấp đủ lương thực cho người làm.
Người chồng Tay cũng bị kết án phạm 6 tội danh tấn công người khác.
Hai vợ chồng người Singapore này từng có tiền án về ngược đãi người giúp việc. Tháng 3-2017 họ từng ra tòa vì tội hành hạ một người giúp việc khác là cô Fitriah, 34 tuổi, người Indonesia.
Trong vụ việc đó, ông Tay bị kết án 2 năm 4 tháng tù, còn vợ ông bị kết án 2 tháng tù vì tội tấn công người khác.
Cô Fitriah cũng đã bị bạo hành trong khi làm việc tại chính căn hộ nơi cô Moe Moe Than cũng bị ngược đãi.
Sau phiên tòa kháng cáo tại tòa thượng thẩm tháng 3 năm ngoái, mức án tù của ông Tay bị tăng lên 3 năm và 7 tháng, còn mức án với bà Chia vẫn giữ nguyên.
Cặp vợ chồng này vẫn được tại ngoại cho tới phiên tòa xử thứ hai, liên quan tới việc ngược đãi người giúp việc Moe Moe Than.
Công dân người Myanmar bắt đầu làm việc tại nhà của cặp vợ chồng ông Tay từ ngày 8-1-2012. Cô khai trước tòa thoạt tiên họ cho cô ăn cơm với bắp cải, nhưng sau đó chỉ cho ăn cơm không với nước.
Thẩm phán Low nói: "Cô ấy nói rằng mình đã bị đói tới mức phải ăn cả vỏ chuối vứt đi trong thùng rác... Cô Fitriyah xác nhận việc Moe Moe Than sau đó chỉ được cho ăn cơm trắng, và cơm đôi khi trộn với đường".
Thẩm phán cũng dẫn đánh giá của bác sĩ cho biết cô Moe Moe Than có vẻ không đủ dinh dưỡng. Và khi cô nói với bà Chia là cô không được cung cấp đủ thức ăn, người đàn bà này đã lấy cái phễu nhét vào miệng cô, đổ thức ăn vào tới khi cô ói mửa.
Sau đó người giúp việc bị bắt phải ăn phần thức ăn vừa ói ra. Tất cả những hành vi ngược đãi này chỉ được phơi bày khi cô Moe Moe Than trở về Yangon ngày 12-11-2012 và kể với người đại diện Myanmar của cô về thảm cảnh đã xảy ra.
Nhận xét
Đăng nhận xét