Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2019

CÂU CHUYỆN VỤ ÁN 213

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
7 xác c.h.ế.t trong rừng vắng: Chuyến dã ngoại kinh hoàng | Kỳ án thế kỷ | ANTG

"Sao nhí" hàng đầu Ấn Độ và bi kịch bán dâm cho đại gia

Chủ Nhật, ngày 29/10/2017 04:00 AM (GMT+7)

11 tuổi, Shweta Prasad có một cuộc sống đáng mơ ước với bất kỳ cô bé cậu bé nào: hình thức xinh xắn, gia đình cơ bản, sự nghiệp điện ảnh đầy hứa hẹn ở Bollywood. Cho nên, ở tuổi 23, khi cô gái này thừa nhận phải tham gia vào đường dây mại dâm để kiếm sống, không ít người đã vô cùng ngỡ ngàng.

Mặc dù là thần tượng của không ít người, nhưng vì nhiều lí do khác nhau mà phần lớn là những ám ảnh về danh tiếng, tiền tài và cơ hội, vẫn có vô số người nổi tiếng không vượt qua được cạm bẫy để rồi lạc chân trong mê cung của tội lỗi. Loạt bài “Những ngôi sao vướng vòng lao lý” sẽ hé lộ phần góc tối ít ai biết trong cuộc đời những con người ấy.
"Sao nhí" hàng đầu Ấn Độ và bi kịch bán dâm cho đại gia - 1
11 tuổi, Shweta Prasad trở thành ngôi sao nhí hàng đầu Bollywood
Đỉnh cao danh vọng
Shwetha Basu Prasad (sinh ngày 11/1/1991 tại Bihar (nay là Jharkhand)) trong một gia đình tri thức và sau đó di cư cùng gia đình đến Mumbai khi cô còn nhỏ.
Mọi việc bắt đầu vào năm 2002, khi Shweta Prasad mới 11 tuổi, thời điểm đó cô được mời vào vai cô bé bị phù thủy bắt cóc trong phim Makdee. Nhờ vai diễn này mà danh tiếng của Shweta Prasad đã lan khắp Ấn Độ và đẩy cô vươn lên trở thành ngôi sao nhí hàng đầu đất nước này.
Cũng nhờ bộ phim này, cô đã nhận được giải thưởng Nghệ sĩ trẻ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc gia. Từ đó, Shweta Prasad là cái tên danh giá của làng truyền hình Ấn Độ, thuộc top diễn viên được yêu thích nhất.
Năm 2005, Shweta Prasad  tham gia bộ phim Iqbal và tiếp tục chiến thắng giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Karachi lần thứ 5. Năm 2008, với vai chính trong bộ phim đạt doanh thu kỷ lục - Kotha Bangaru Lokam, tên tuổi cô càng như “diều gặp gió”.
Đó chỉ là số ít trong danh sách cả loạt phim ăn khách mà người đẹp này từng tham gia.
"Sao nhí" hàng đầu Ấn Độ và bi kịch bán dâm cho đại gia - 2
Shweta Prasad từng góp mặt trong hàng loạt bộ phim ăn khách
Tận cùng vực thẳm
Vậy mà, bẵng đi một thời gian không thấy cô xuất hiện nhiều trên truyền hình, cái tên ấy lại tràn ngập trên khắp các mặt báo nhưng không phải gắn với sự nghiệp điện ảnh của cô.
Năm 2014, trong một đợt truy quét của cảnh sát Ấn Độ tại Hyderabad, những người tham gia vụ án này đều vô cùng kinh ngạc khi phát hiện một thành viên của đường dây mại dâm này là nữ diễn viên nổi tiếng 23 tuổi, Shweta Prasad.
Shweta Prasad bị bắt quả tang khi đang giao dịch với một vị thương nhân tại khách sạn ở khu Banjara Hills và bị cảnh sát Ấn Độ bắt vào ngày 31/8/2014.
Từ đây, dư luận mới biết được những mảng tối đằng sau ánh hào quang của nữ diễn viên tiếng tăm Bollywood này.
Trên thực tế, Shweta Prasad đã dấn thân vào con đường này khá lâu. Tại sở cảnh sát, cô không giấu nổi những giọt nước mắt cho biết, những bi thảm cô gặp phải ở hiện tại là do năm xưa mình "đi sai đường" khi bước chân vào giới điện ảnh.
"Sao nhí" hàng đầu Ấn Độ và bi kịch bán dâm cho đại gia - 3
Những khó khăn về tài chính đã khiến cuộc sống của cô rơi vào bi kịch
Trong sở cảnh sát, Shweta Prasad chia sẻ kể từ sau năm 2008, vì không có vai diễn thích hợp mà suốt những năm qua cô không nhận được lời mời đóng phim nào. Không có tiền đóng phim, Prasad Shweta đã gặp phải rất nhiều trục trặc về tài chính và phải sống trong cảnh nghèo khó. Vì vậy, khi có người môi giới mại dâm tìm đến mình, Shweta Prasad đã gật đầu ngay lập tức và bắt đầu “nghề thứ 2” của mình.
Đau đớn, Shweta Prasad tâm sự: "Chọn sai nghề khiến tôi phải sống trong bi thảm và khốn cùng. Tôi không thể chi trả cho những khoản chi tiêu khổng lồ. Cho nên có người giật dây bảo đi làm mại dâm tôi đã gật đầu ngay lập tức vì muốn có tiền. Có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng cũng phải làm nghề này vì hoàn cảnh, tôi không còn lựa chọn nào khác. Dù vậy tôi rất hối hận vì ngày xưa mình đã lựa chọn sai nghề".
Và trong khi Shweta Prasad chua xót cho chính cuộc đời mình, người hâm mộ cũng không khỏi tiếc nuối ánh hào quang của một ngôi sao nhỏ không thể tồn tại lâu dài.
Theo Huyền Anh (Theo India, Times Of India) (Dân Việt)

Tên sát nhân máu lạnh và vụ án dã man nhất lịch sử làng bóng đá

Thứ Sáu, ngày 10/11/2017 04:00 AM (GMT+7)

Đã có lúc, người ta chờ đợi thủ môn tài năng Bruno Fernandes sẽ ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia Brazil tại World Cup 2014. Thế nhưng, tương lai tươi sáng đó đã bị Bruno tự tay hủy hoại bằng tội ác không thể dung thứ.

Mặc dù là thần tượng của không ít người, nhưng vì nhiều lí do khác nhau mà phần lớn là những ám ảnh về danh tiếng, tiền tài và cơ hội, vẫn có vô số người nổi tiếng không vượt qua được cạm bẫy để rồi lạc chân trong mê cung của tội lỗi. Loạt bài “Những ngôi sao vướng vòng lao lý” sẽ hé lộ phần góc tối ít ai biết trong cuộc đời những con người ấy.
Tên sát nhân máu lạnh và vụ án dã man nhất lịch sử làng bóng đá - 1
Bruno Fernandes và nạn nhân Eliza Samudio
Đội tuyển Flamengo (Brazil) từng coi Bruno là “con cưng” tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ, xã hội Brazil dấy lên một làn sóng căm phẫn, ngay cả luật sư của Bruno với nhiệm vụ bảo vệ thân chủ nhưng rồi cũng lặng lẽ rút lui. Theo luật pháp của Brazil, dù có phạm tội gì cũng không bị án tử hình nên Bruno chỉ bị tuyên án 22 năm tù giam nhưng đó cũng được coi là mức án “hiếm” ở quốc gia này.
Vậy cầu thủ tài năng này đã làm gì mà để phải nhận kết cục đau thương đến vậy?
Ngôi sao lắm tài nhiều tật
Bruno Fernandes (tên đầy đủ là Bruno Fernandes de Souza) sinh ngày 23/12/1984, là một cầu thủ nổi tiếng ở Brazil.
Từ khi còn nhỏ Bruno đã chứng tỏ năng khiếu bẩm sinh của mình với trái bóng. Tuy nhiên, sau khi gặp phải một chấn thương, Bruno được huấn luyện viên gợi ý nên thử sức với vai trò là một thủ môn.
Sở hữu chiều cao 1,9m cùng sự nhanh nhẹn và phản xạ tốt, Bruno nhanh chóng ghi được dấu ấn trong vai trò mới. Những màn trình diễn ấn tượng suốt cả mùa giải 2006 - 2007 đảm bảo cho Bruno một vị trí vững chắc trong sự nghiệp khi là thủ môn được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột trấn giữ khung thành cho tuyển Brazil.
Tuy nhiên, lắm tài nhưng cũng nhiều tật, mọi bất hạnh bắt nguồn từ thói đa tình của ngôi sao này. Dù đã có vợ nhưng khi tình cờ gặp người mẫu Eliza Samudio tại một bữa tiệc được tổ chức bởi một người đồng đội của anh ta vào tháng 5/2009, họ đã nhanh chóng lao vào nhau.
Eliza sau đó phát hiện ra rằng mình đã có thai. Khi đến tìm gặp và nói rằng Bruno chính là cha của đứa bé, anh ta đã rất giận dữ và bắt cô phá bỏ bào thai. Eliza không làm theo và vẫn sinh hạ bé trai Bruninho vào tháng 2/2010.
Bruno đang đứng trước những cột mốc hết sức quan trọng trong sự nghiệp bóng đá nhà nghề. Anh không thể nào chấp nhận những sự phiền toái có thể làm hỏng sự nghiệp của mình. Vậy mà Samudio đã đến đồn cảnh sát để buộc thủ môn nổi tiếng của Flamengo phải có trách nhiệm với con mình.
Và thế là vài ngày trước khi Eliza mất tích, cơn thịnh nộ của Bruno đã lên đến đỉnh điểm. Anh ta chĩa súng vào đầu Eliza và hăm dọa: “Cô có biết chuyện gì tôi cũng dám làm không?”
Vụ án kinh hoàng
Cái tội của Eliza có lẽ là sự thẳng thắn khi tuyên bố với Bruno rằng sẽ có biện pháp để chứng minh đứa bé là con ruột của anh ta và yêu cầu tiền chu cấp nuôi nấng. Bởi ngay lúc đó, trong đầu Bruno đã lóe lên kế hoạch giết người.
Theo hồ sơ của cảnh sát, khi nhận ra sự mất tích bất thường của cô người mẫu xinh đẹp, cơ quan chức năng đã ngay lập tức vào cuộc và nhanh chóng khoanh vùng nghi phạm, trong đó cái tên Bruno Fernandes xuất hiện đầu tiên.
Vụ việc sau đó nhanh chóng bị phanh phui khi người em họ của Bruno, 17 tuổi, một trong những đồng phạm, nhận thấy mọi chuyện đang vượt ra tầm kiểm soát nên đã đi tự thú.
Người này khai rằng Eliza đã bị lừa đến một khách sạn ở Rio de Janeiro với lý do là bàn về trách nhiệm làm cha với Bruno vào ngày 4/6/2010. Bọn chúng đã đưa cô đến căn nhà nơi vợ chồng Bruno thường về nghỉ vào dịp cuối tuần ở Belo Horizonte.
Tại đây, chúng đã tra tấn rồi sau đó giết chết Eliza. Để qua mặt mọi người xung quanh, Bruno buộc vợ phải nói rằng đứa bé 4 tháng tuổi của Samudio là được hai vợ chồng hắn nhận nuôi từ một người họ hàng nghèo khó.
“Bruno như hóa rồ, điên loạn như kẻ phê ma túy. Anh ấy đánh Eliza bằng dây da ngay trước mặt mọi người, nắm tóc và đập mặt cô ấy xuống sàn”, nhân chứng cho biết. “Nhạc được bật lên rất to để át đi tiếng la hét”.
Tháng 7/2010, cảnh sát đã bắt hết nhóm tội phạm này gồm đến 8 người, có cả vợ Bruno.
Vụ án kết thúc rất nhanh, khi chính Bruno phải cúi đầu nhận tội sau những chứng cứ không thể chối cãi. Hắn ta không trực tiếp giết Eliza, nhưng đã giám sát mọi quá trình của đồng bọn, trong đó có cả quá trình phi tang xác nạn nhân một cách man rợ.
Từ một thần tượng, chơi bóng cho đội bóng danh tiếng, Bruno đã biến thành một con quái vật và khép lại chính tương lai rạng ngời của hắn.
Theo Đàm Anh (Theo CNN, Dailymail, Guardian) (Dân Việt)

Vụ giết mẹ chấn động nước Mỹ: Khi nghịch tử là ngôi sao thần tượng

Chủ Nhật, ngày 12/11/2017 04:00 AM (GMT+7)

Cách đây 7 năm, nam diễn viên Michael Brea là cái tên gây “bão” trên toàn nước Mỹ, không phải vì tài năng trong những bộ phim anh góp mặt mà bởi vụ án mạng kinh hoàng khiến dư luận phẫn nộ mà anh ta chính là tác giả.

Mặc dù là thần tượng của không ít người, nhưng vì nhiều lí do khác nhau mà phần lớn là những ám ảnh về danh tiếng, tiền tài và cơ hội, vẫn có vô số người nổi tiếng không vượt qua được cạm bẫy để rồi lạc chân trong mê cung của tội lỗi. Loạt bài “Những ngôi sao vướng vòng lao lý” sẽ hé lộ phần góc tối ít ai biết trong cuộc đời những con người ấy.
Vụ giết mẹ chấn động nước Mỹ: Khi nghịch tử là ngôi sao thần tượng - 1
Nam diễn viên Michael Brea
Michael Brea được khán giả biết tới qua những vai diễn trong khá nhiều bộ phim ăn khách như series phim truyền hình Ugly Betty (Cô gái xấu xí phiên bản Mỹ) và Step Up 3D. Anh cũng rất thành công trong lĩnh vực quảng cáo khi trở thành gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng như Coca Cola.
Giới chuyên môn đánh giá cao khả năng diễn xuất của Brea trong khi bạn bè, người thân cũng nhận xét Michael Brea là một diễn viên đầy tham vọng. Thế nhưng, con đường sự nghiệp rộng mở ấy đã hoàn toàn khép lại bởi một vụ án gây chấn động cả Hollywood.
Đứa con mất nhân tính
Rạng sáng ngày 23/11/2010, khi bóng đêm vẫn bao trùm khắp khu Prospect Heights ở Brooklyn, New York (Mỹ), những người dân ở đây bỗng nhiên bị đánh thức bởi tiếng la hét phát ra từ phía ngôi nhà của nam diễn viên 31 tuổi Michael Brea.
Theo những nhân chứng kể lại, họ nghe thấy anh thét to một đoạn kinh thánh và lặp đi lặp lại từ "hối cải". Lẫn trong đó là tiếng của mẹ anh - bà Yannick Brea (55 tuổi): "Cứu tôi với, nó giết tôi!".
Cảnh sát ngay lập tức nhận được tin báo và có mặt lúc 2h20’. Khi cảnh sát đến hiện trường, nhìn qua cửa, họ bàng hoàng thấy Michael không ngừng dùng 1 thánh kiếm dài 1m đâm liên tiếp mẹ mình.
Tại hiện trường vụ án mạng đẫm máu, cảnh sát tìm thấy khá nhiều vết chân và dấu máu trên sàn trong phòng ngủ, nhà bếp và phòng tắm. Thi thể bà Yannick Brea nằm sõng soài với rất nhiều vết đâm trên cơ thể còn Michael Brea thì đang cầm trên tay một quyển kinh thánh.
Chuyện Michael Brea giết mẹ không chỉ gây sốc cho những người quen biết anh, mà còn đang gây chấn động cả Hollywood.
“Anh ấy là một người thân thiện, tốt bụng. Tôi không bao giờ ngờ được chuyện này lại có thể xảy ra” - một người hàng xóm của Brea trả lời phỏng vấn trong sự bàng hoàng khi vừa được chứng kiến bi kịch gia đình của nam diễn viên.
Vụ giết mẹ chấn động nước Mỹ: Khi nghịch tử là ngôi sao thần tượng - 2
Michael Brea khi còn nhỏ bên người mẹ của mình
Giết mẹ vì tưởng là… quỷ
Michael Brea sau đó đã bị bắt về tội giết người và sử dụng vũ khí trái phép.
Trong phòng giam, Michael Brea một mực khẳng định anh ta không giết mẹ của mình mà chỉ giết… con quỷ ẩn náu bên trong bà.
Brea kể lại rằng khi anh ta đang trong phòng ngủ thì Chúa xuất hiện bên giường và nói với anh ta rằng: “Michael, hôm nay là ngày cuối cùng của con”. Anh ta đã xin Chúa được nói lời tạm biệt với mọi người trong nhà. Sau đó, anh ta nghe thấy rất nhiều giọng nói yêu cầu phải giết mẹ của mình.
Khi gặp mẹ, anh ta lại nghe thấy giọng nói của mẹ chính là giọng của một con quỷ dữ. “Vì vậy tôi đã đâm chết con quỷ bên trong người mẹ tôi” - Brae kể lại trong sư kinh ngạc của mọi người.
Thậm chí, Brea còn hào hứng nói: “Tôi thấy mình giống nhân vật Neo trong bộ phim The Matrix (Ma trận). Những tiếng nói kì lạ khiến tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn”.
Trước những lời khai có phần hoang tưởng và bất ổn từ phía nam diễn viên 31 tuổi, cảnh sát cho rằng, có thể có những bất ổn trong tâm lý của anh và tiếp tục cho theo dõi tại bệnh viện tâm thần để tìm ra động cơ và nguyên nhân thật sự của vụ giết người man rợ này.
Theo nhận xét ban đầu, cảnh sát Brooklyn cho rằng hành động giết người của Michael là do biểu hiện của bệnh lý chứ không phải vì mâu thuẫn cá nhân.
Sau khi trải qua một cuộc kiểm tra tâm thần tại Bệnh viện Kings County, Tòa án tối cao Brooklyn tuyên bố các bác sĩ đều chẩn đoán Brea mắc phải chứng tâm thần phân liệt. "Dựa trên tính chất phạm tội và mức độ nghiêm trọng của triệu chứng tâm thần mà anh ta mắc phải, Breasẽ ở đó trong một khoảng thời gian dài”, công tố viên cho biết.
Theo Đàm Anh (Theo NY Daily News, CBS News, Dailymail) (Dân Việt)

Hy hữu, cô gái xinh đẹp dùng “của quý” giả để... lừa thiếu nữ quan hệ tình dục

Thứ Năm, ngày 21/11/2019 13:00 PM (GMT+7)

Trong suốt 2 năm, cô gái này không hề hay biết người yêu mình thực chất là gái giả trai và thậm chí còn quan hệ tình dục với dương vậy giả.

Lừa đảo là chuyện không hiếm nhưng nhiều người vẫn bị “sập bẫy”. Chiêu thức của những kẻ lừa đảo là đánh trúng tâm lý nhẹ dạ cả tin. Kết quả là nạn nhân bàng hoàng khi biết sự thật, thậm chí bị tổn thất tài sản, tinh thần. Tuyến bài Những phi vụ lừa tình ngoạn mục sẽ gửi tới độc giả những câu chuyện có thật, để nhận biết chiêu trò của tội phạm để tránh mắc bẫy.
Hy hữu, cô gái xinh đẹp dùng “của quý” giả để... lừa thiếu nữ quan hệ tình dục - 1
Newland bị dẫn giải tới tòa án vào tháng 11/2015.
Cái bẫy ngoạn mục
Gayle Newland (25 tuổi) đã dành nhiều thời gian trên internet để “xây dựng con người mới” cho mình với cái tên Kye Carlos Fortune - một chàng trai người Anh nhưng có dòng máu pha giữa Philippines và Mỹ Latinh.
Ban đầu, tên Kye chỉ được sử dụng để nói chuyện với những cô gái trong phòng chat trên mạng, nhưng về sau Newland đã lập 1 tài khoản Facebook bằng cái tên này và lấy ảnh của một thanh niên trẻ yêu thích bóng rổ ở New York. Nạn nhân cho biết, cô đã nhanh chóng bị cuốn hút bởi chàng trai “ảo” đó.
Theo cô gái này, Kye thường viện nhiều lý do để hoãn mỗi khi cô đòi gặp mặt dù đã nhận lời hẹn hò. Một lần, Kye kể rằng mình từng bị tai nạn ôtô rồi sau đó bị u não và  đang phải điều trị nên không đủ sức tới gặp bạn gái. Vì vậy, họ chỉ thường xuyên trò chuyện với nhau qua điện thoại.
Cứ như vậy, hai năm sau, cuộc gặp lần đầu tiên mới diễn ra vào ngày 22/2/2013. Newland cải trang thành nam giới bằng cách ép chặt ngực, mặc một bộ đồ che đi đường cong cơ thể nữ giới và hạ thấp giọng nói.
Dưới vỏ bọc là Kye, Gayle Newland nhất quyết đòi bạn gái phải bịt mắt lại và không được chạm vào “của quý” của mình khi làm “chuyện ấy” bởi vẫn còn tự ti vì ngoại hình sau vụ tai nạn. Không muốn “bạn trai” khó xử, nạn nhân đồng ý làm theo mà không hề hay biết "bạn trai" của mình đã dùng dương vật giả để “quan hệ”.
Sự thật chỉ được phát hiện trong lần Kye tới tới căn hộ của người yêu hôm 30/6/2013. Trong lúc quan hệ, cô gái tỏ ra nghi hoặc và bất ngờ tháo băng bịt mắt thì mới vỡ lẽ toàn bộ sự thật.
Vụ lừa đảo tàn nhẫn
Tại phiên tòa xét xử vào tháng 11/2015, nguyên đơn cho biết cảm thấy “ghê tởm” khi phát hiện người yêu bấy lâu hóa ra là nữ. Cô cũng bị “sốc” nặng trong một thời gian dài khi biết mình quan hệ tình dục với “hàng giả”.
Cô luôn nghĩ mình đang yêu người đàn ông tên là Kye Fortune, một bệnh nhân ung thư và không muốn bị trông thấy các vết sẹo. "Kye bảo tôi đã giúp anh ta vượt qua bệnh tật và còn nói chúng tôi sẽ kết hôn, có con",  nạn nhân cho biết.
Được biết, Newland đã cố bắt chước giọng nói của đàn ông khi cô và nạn nhân nói chuyện qua điện thoại từ năm 2011. Ban đầu, nạn nhân cũng phát hiện giọng nói bất thường của “bạn trai”, nhưng Kye giải thích rằng đó là ảnh hưởng của giọng Philippines.
Ngoài ra, nạn nhân cũng cho hay: “Trước đây, tôi kiểm tra tài khoản Twitter, Facebook thì đều thấy hình ảnh nam tính của "anh ấy" trên trang cá nhân. Những tài khoản này trông y hệt như là những tài khoản đang hoạt động bình thường vậy”.
Về phía mình, Gayle Newland cho biết tạo ra Kye Carlos Fortune là do khi 13 tuổi cô thấy mình khó bắt chuyện với các bạn nữ ở ngoài đời thực. Newland còn biện minh rằng, người tố cáo vốn biết việc cô giả nam và ý thức rằng đây là một phần trong trò chơi tình ái đồng tính. Tuy nhiên, các công tố viên cho biết, chính bị cáo đã tạo ra màn lừa đảo công phu này.
Cuối cùng, Gayle Newland bị kết tội giả mạo, lừa bạn gái quan hệ tình dục và phải chịu mức án 8 năm tù giam. Thẩm phán cho rằng, bị cáo đã gây ra một “vụ lừa đảo độc ác và nhẫn tâm”.
Theo Đàm Anh (Theo The Guardian, Dailymail) (Dân Việt) 

Từ đạo diễn huyền thoại đến kẻ khiến cả thế giới ghê sợ

Thứ Bảy, ngày 11/11/2017 04:00 AM (GMT+7)

Là một trong những nhân vật danh giá nhất của điện ảnh thế giới nhưng cuối cùng Roman Polanski lại trở thành cái tên khiến người ta phải khinh bỉ.

Mặc dù là thần tượng của không ít người, nhưng vì nhiều lí do khác nhau mà phần lớn là những ám ảnh về danh tiếng, tiền tài và cơ hội, vẫn có vô số người nổi tiếng không vượt qua được cạm bẫy để rồi lạc chân trong mê cung của tội lỗi. Loạt bài “Những ngôi sao vướng vòng lao lý” sẽ hé lộ phần góc tối ít ai biết trong cuộc đời những con người ấy.
Từ đạo diễn huyền thoại đến kẻ khiến cả thế giới ghê sợ - 1
Roman Polanski bên người vợ xinh đẹp của mình
Nỗi đau chồng chất nỗi đau
Roman Polanski sinh ngày 18/8/1933 tại Paris, Pháp. Từ khi mới 3 tuổi, cậu bé Roman cùng cha mẹ chuyển về quê hương của cha ở thành phố Krakow, Ba Lan. Tuổi thơ của cậu bé trôi qua nhẹ nhàng trong một gia đình đấy ắp tình thương yêu.
Tuy nhiên, những tháng ngày tươi đẹp chẳng tồn tại được bao lâu. Năm 1941, Roman Polanski phải chứng kiến cảnh cả cha lẫn mẹ đều bị bắt đến những trại tập trung khác nhau của bọn phát xít trong thế chiến thứ II.  Một mình cậu phải tự loay hoay giữa cuộc đời, đối mặt với vô vàn khó khăn,  lưu lạc khắp nơi, sinh sống nhờ trong các gia đình người Ba Lan để tránh bị trục xuất.
Trong những năm tháng cùng cực ấy, việc bị đánh đập, bạo hành với cậu như cơm ăn nước uống hằng ngày. Để tồn tại, có những lúc cậu phải đi ăn cắp hoặc nếu không thì phải ăn tất cả những gì có thể tìm thấy.
Vậy nhưng nỗi đau chưa dừng lại khi cậu nhận được tin mẹ mình bị giết ở trại tập trung còn cha cũng mất tin tức. Cho mãi đến năm 1944, Roman Polanski mới được đoàn tụ với cha.
Kỳ lạ là sống giữa những thứ khắc nghiệt nhất của cuộc đời nhưng cậu bé Roman Polanski lại có niềm đam mê với điện ảnh, xuất phát từ những buổi xem trộm ở những rạp chiếu bóng.
Polanski bắt đầu phát triển kĩ năng diễn xuất của mình khi còn là một thiếu niên. Năm 1954, cậu hăm hở theo học tại Học viện Điện ảnh Quốc gia Ba Lan và tốt nghiệp một cách xuất sắc.
Từ đạo diễn huyền thoại đến kẻ khiến cả thế giới ghê sợ - 2
Vị đạo diễn nổi tiếng trong ngày bị cảnh sát bắt giữ
Với tài năng của mình, Polanski dần trở thành một trong những đạo diễn nổi tiếng nhất Hollywood. Tượng vàng Oscar dành cho đạo diễn xuất sắc nhất trong bộ phim The pianist (Nghệ sĩ piano) và các đề cử cho các phim như .Tess và Rosemary’s baby là minh chứng.
Bên cạnh sự nghiệp đang lên thì đây cũng là lúc ông gặp và yêu người vợ xinh đẹp của mình, minh tinh Sharon Tate.
Vậy nhưng, số phận người đàn ông này có lẽ luôn gắn với bi kịch. Tháng 8/1969, trong lúc Roman Polanski đi công tác thì một băng đảng xã hội đen đã giết hại Sharon và bốn người nữa một cách dã man tại nhà riêng, khi đó cô đang mang bầu 8 tháng.
Vụ án này là nỗi đau kinh hoàng nhất tại Hollywood lúc bấy giờ, khiến cho vị đạo diễn “tràn đầy hi vọng và lạc quan” trở thành kẻ “bảo thủ và tiêu cực”.
Tội ác khó dung
Vậy nhưng, khi nỗi đau ấy chưa kịp nguôi ngoai thì một sự kiện đã diễn ra khiến cho người ta cảm thấy choáng váng và kinh ngạc. Roman Polanski bị kết tội hiếp dâm một cô bé 13 tuổi.
Sự việc xảy ra vào ngày 4/4/1977, khi Polanski đón cô bé Samantha Geimer để thực hiện một buổi chụp hình cho tạp chí Vogue của Pháp.
Hôm đó, cả 2 đã cùng nhau uống champagne và chụp hình. Khi đã ngà ngà say, Gailey bị lôi kéo cởi bỏ quần áo và bước vào bồn tắm nước nóng. Mặc cho sự phản đối của cô bé, Roman đã bước vào cùng.
Bất chấp sự phản đối của Gailey thì sự việc đáng tiếc vẫn diễn ra. Roman đã quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên. Trước khi từ biệt, ông ta yêu cầu cô phải tuyệt đối giữ bí mật.
Ít ngày sau, Roman Polanski đã bị bắt và truy tố với 6 tội trạng bao gồm sử dụng chất kích thích với trẻ vị thành niên và cưỡng hiếp dưới tác động của thuốc.
Từ đạo diễn huyền thoại đến kẻ khiến cả thế giới ghê sợ - 3
Nạn nhân 13 tuổi Samantha Geimer.
Ông đã bị giam 42 ngày để giám định tâm thần. Các luật sư của Polanski hy vọng ông chỉ bị án treo, nhưng rồi lại có thông tin về một bản án mới với nhiều năm tù giam. Ngay khi nghe chuyện này, Polanski đã trốn sang châu Âu.
Được biết, Roman Polanski đã trốn sang Pháp vì quốc gia này không ký hiệp ước dẫn độ với Mỹ và định cư tại đây. Năm 2014, ông tới Ba Lan.
Tuy nhiên, mới đây, cô bé Samantha Geimer năm xưa đã lên tiếng muốn kết thúc vụ án hiếp dâm cách đây tròn 40 năm. Và điều này đồng nghĩa với việc đạo diễn người Pháp gốc Ba Lan Roman Polanski sẽ thoát khỏi vòng kiện tụng, truy bắt của cơ quan chức năng Mỹ. “Việc tự đày ải của ông Roman Polanski đã là sự trừng phạt thích đáng”, Samatha Geimer nói.
Theo Đàm Anh (Theo Biography, Telegraph, History) (Dân Việt) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét