Ngọn lửa lúc rạng đông
Vào lúc 5.30, thứ Hai ngày 9-11-2009, lực lượng cứu hỏa thành phố Oklahoma, Mỹ nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp báo cháy tại ngội nhà số 1500 trên đường 56 phía đông nam thành phố.
Người
gọi cho lực lượng cứu hỏa là hàng xóm của gia đình có căn nhà bị cháy.
Giọng bà ta khá bình tĩnh khi miêu tả ngôi nhà đang cháy cho lực lượng
cứu hỏa.
“Ngôi nhà đang cháy, ngọn lửa đã lan tới mái nhà. Cả ngôi nhà đã chìm trong lửa…” người phụ nữ nói.
“Có ai sống trong đó không?”, người trực điện thoại hỏi.
“Có, tất cả đều sống trong đó”, người phụ nữ trả lời.
Chỉ
trong vài phút, lính cứu hỏa của cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành
phố Oklahoma đã có mặt tại hiện trường vụ cháy. Họ cố gắng khống chế
ngọn lửa đang nuốt chửng căn nhà gây náo động cả khu phố vào buổi sáng
sớm.
Lính cứu hỏa cố gắng tiếp cận để cứu những
người sống trong ngôi nhà. Ngay khi phá cửa vào trong, họ phát hiện một
người đã tử vong và cố đưa cái xác ra ngoài.
Tiếp sau đó, ngọn lửa cháy dữ dội khiến không ai có thể vào trong. Lính cứu hỏa chỉ có thể sử dụng các vòi nước phun vào đám cháy kinh hoàng.
Sau
khi ngọn lửa bị dập tắt, cảnh sát tìm được 3 thi thể đã bị thiêu cháy
trong ngọn lửa hung dữ. Những thi thể này được đưa về phòng khám nghiệm
Oklahoma để điều tra. Theo thông tin trên đài truyền hình địa phương, có
3 phụ nữ và 1 nam giới là nạn nhân trong vụ hỏa hoạn này.
Vụ
việc được điều tra trong một thời gian ngắn. Cảnh sát sau đó kết luận
đây không phải là án mạng mà là do tai nạn ngẫu nhiên. Tuy nhiên, đó là
một kết luận quá đơn giản.
Những giả thuyết được đặt ra
Dù
lực lượng điều tra cố gắng mọi cách để kiểm soát tình hình và thông báo
chi tiết vụ án cho giới truyền thông và kết luận rằng đây là vụ hỏa
hoạn, nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy đây là một vụ án mạng.
Các
sĩ quan cảnh sát tại thời điểm đó không ngay lập tức thừa nhận đó là vụ
giết người. Họ tuyên bố sẽ chờ kết quả khám nghiệm tử thi để có hướng
điều tra cụ thể. Dù truyền thông địa phương đã tiết lộ danh tính 2 trong
4 nạn nhân nhưng cảnh sát vẫn không khẳng định và tiết lộ danh tính của
bất kỳ ai.
Điều này khiến nhiều người cảm thấy
khó hiểu. Một trong số các nạn nhân có vết đâm ở dạ dày, mặt và cổ. 3
nạn nhân còn lại được chôn cất mà không được tiết lộ danh tính.
Vụ án trở nên khó hiểu thu hút dư luận khi các điều tra viên bất ngờ tuyên bố, có ít nhất một người trong ngôi nhà đã rời đi trước khi lực lượng cứu hỏa tới. Cảnh sát không cho biết vì sao họ khẳng định điều này và họ muốn người đó tới đồn cảnh sát để làm việc.
Tuy
nhiên, cảnh sát cũng không khẳng định và cũng không phủ định người đó
có phải là nghi phạm hay không. Giới truyền thông cho rằng người đó là
người đã thuê ngôi nhà trên.
Dù cảnh sát không
tiết lộ tên của bất kỳ nạn nhân nào nhưng người dân đã bắt đầu tới đặt
hoa, những món quà nhỏ… trước ngôi nhà xảy ra vụ việc để tưởng nhớ các
nạn nhân.
Cuối cùng kết quả khám nghiệm tử thi chỉ ra rằng 4 nạn nhân đều
đã bị bắn và chết trước khi có vụ hỏa hoạn xảy ra. 2 nạn nhân là nữ
đang mang thai khiến tổng cộng số nạn nhân trong vụ án là 6 mạng người.
Sau khi sát hại các nạn nhân bằng súng, hung thủ đã dùng ngọn lửa để xóa mọi dấu vết.
Xác định nạn nhân
Danh
tính các nạn nhân cuối cùng được tiết lộ. Đó là cô Brooke Phillips, 22
tuổi, đang mang thai; cô Barrera, 22 tuổi, cũng đang mang bầu; Jennifer
Ermey, 25 tuổi và Casey Barrientos, 32 tuổi.
Trong
số nạn nhân, Brooke Phillips là người phải chịu cái chết đau đớn nhất.
Cô bị dí súng vào đầu và bắn thẳng. Cô cũng bị đánh vào bụng, đánh vào
tay trái, chân trái. Cô gái xinh đẹp này phải chịu cái chết thê thảm
nhất trong số 4 nạn nhân.
Theo tài liệu của công an quận Oklahoma, 4 nạn nhân đều bị đánh đập và có những vết thương lớn vì bị bắn.
(Còn tiếp)
Phóng hỏa phi tang giết 6 mạng người (phần 2)
Dù
xác Brooke bị biến dạng trầm trọng vì đám cháy nhưng các điều tra viên
vẫn phát hiện một vết xăm ở dưới môi trái của cô. Sau này những người họ
hàng của cô gái cho biết cô gái thường khoe hình xăm này mỗi khi cô
buồn.
Brooke Phillips đã bị bắn 6 phát đạn. Người ta chỉ có thể nhận diện cô qua những hình xăm trên cơ thể.
Trong quá trình điều tra cùng các đồng nghiệp, thám tử Porter được một nhân chứng
cho biết có một người biệt danh “Hooligan” đã tranh cãi với 1 trong số
nạn nhân trước khi gây ra vụ việc. Và có thể người này đã bỏ đi trước
khi lực lượng cứu hỏa tới.
Brooke Phillips, một cô gái xinh đẹp |
Điều tra kỹ hơn, Porter và đồng nghiệp
phát hiện, trước khi ngôi nhà bốc cháy chừng 20 phút, có một người đã
lái xe con từ nhà nạn nhân và đi ra ngoài.
Một thời gian ngắn sau, Porter phát hiện ra người có biệt danh “Hooligan” là David Allen Tyner, 28 tuổi.
Nguyên nhân vụ phóng hỏa thiêu chết 6 mạng người có thể liên quan tới ma túy.
Sau khi khám xét, dựng lại hiện trường
vụ cháy, các nhà điều tra phát hiện nhiều dao và vật dụng có thể
dùng làm hung khí, một túi nhựa lớn chứa các gói ma túy với trọng lượng
từ 0,6 đến 0,8g.
Ngôi nhà có thể là điểm kinh doanh ma
túy bí mật. Một số lượng tiền mặt với nhiều thẻ tín dụng mang tên
Phillips cũng được tìm thấy. Một số viên đạn được giấu trong một chiếc
tất.
Vụ hỏa hoạn do một ai đó cố tình gây ra.
Các nhân viên điều tra đã dành hẳn một căn phòng lớn của tòa nhà sở
cảnh sát để nghiên cứu những chứng cứ có được từ ngôi nhà bị cháy.
Một chiếc bảng lớn được thiết kế để liệt kê và phân tích tất cả các khả năng có thể xảy ra.
Trả lời phỏng vấn của các phóng viên,
cảnh sát trưởng Knghit cho biết, “Chúng tôi chưa thể đưa ra kết luận lúc
này, có quá nhiều chứng cứ và thông tin cần được xử lý. Đây là một vụ
án mạng nghiêm trọng, có tới 6 nạn nhân đã bị thiệt mạng.”
Nhà chứa Moonlite, nơi Phillips làm việc |
Ba ngày sau vụ hỏa hoạn,
trên các tờ báo địa phương xuất hiện nhiều bài viết với nội dung
Phillips là một gái mại dâm tại một nhà chứa Moonlite ở Mound House,
không xa so với thành phố Carson và Reno. Moonlite được cấp giấy phép
hoạt động hợp pháp ở bang Nevada.
Bộ phim truyền hình thực tế trên kênh
truyền hình HBO Cathouse đã từng nói về nhà chứa này. Một số bộ phim tài
liệu khác đã nói chi tiết cuộc sống của những cô gái làm việc ở đây.
Chân dung của cô gái xinh đẹp
Phillips làm việc tại Moonlite với cái
tên Hayden Brooks. Chủ sở hữu Moonlite BunnyRanch Dennis Hof đã khẳng
định thông tin Phillips làm việc tại đây từ nhiều năm trước. Gần thời
gian xảy ra vụ án, Phillips nghỉ việc và trở lại Oklahoma sau khi phát
hiện mình có thai.
Hof cho biết Phillips đã chủ động liên
hệ để xin việc tại Moonlite cách đó hai năm. Một tháng trước khi chết,
cô cho biết mình đã mang thai. Cô muốn sinh con và sau đó sẽ quay trở
lại với công việc.
Phillips không nói cho Hof biết cha đứa
bé là ai, và có lẽ Phillips cũng không biết về điều đó, nhưng cô đã lên
kế hoạch cho việc sinh em bé. Thời điểm vụ hỏa hoạn xảy ra Phillips đang
mang thai tháng thứ 3.
Phát biểu trong chương trình Radar
Online, Hof cho biết Phillips là một vũ công thoát y chuyên nghiệp. Với
ưu thế vầ ngoại hình và khuôn mặt xinh đẹp, Phillips rất được lòng khách
hàng. Cô là nhân viên chính tại Moonlite.
Theo thông tin điều tra, Phillips đã là
mẹ của một bé gái 6 tuổi, cô sinh con đầu khi chỉ mới 15 tuổi, hiện đang
sống độc thân tại Oklahoma. Cha của đứa bé là bạn trai cũ của cô.
Cảnh sát đã xác minh tất cả các mối quan hệ của 3 nạn nhân còn lại để tìm ra động cơ gây án của hung thủ.
Barrientos, nạn nhân nam duy nhất trong vụ hỏa hoạn
này từng đi tù vì tội sử dụng chất ma túy vào năm 1997. Tháng 7-2009,
Barrientos được tự do. Barrientos có một hình xăm trên trán. Giả thuyết
của cảnh sát đưa ra có thể vụ cháy là kết quả của một cuộc tranh chấp ma
túy. Tuy nhiên, thông tin chính thức vẫn phải đợi quá trình điều tra.
Nạn
nhân nữ nữa tên là Barre. Barre sinh ra tại Peru năm 1987, cô đã tốt
nghiệp trường trung học Moore vào năm 2007, vào thời điểm xảy ra vụ hỏa
hoạn, Barre làm nhân viên trực điện thoại. Barre là một cô gái xinh đẹp.
Một người bạn của Barre cho biết: "Cô ấy là một người phụ nữ tuyệt
vời".
(Còn tiếp)
Thiên Phú
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét