Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2017

THIÊN NHIÊN HOANG DÃ 35

 (ĐC sưu tầm trên NET)

                                              Cuộc Sống Bí Ẩn Của Bầy Vịt Hoang Dã



Cuộc sống giữa biển của những người không có tổ quốc


Hoạt động hàng ngày của người Nenets gắn chặt với tuần lộc. Chúng là nguồn thực phẩm chính của họ, và cũng là nguyên liệu để họ làm quần, áo, giày, mũ và nhiều vật dụng khác.
fa
Những công việc cơ bản hàng ngày của người Nenets bao gồm chăn tuần lộc, chặt củi trong rừng, tìm những bãi cỏ tốt, sửa chữa đồ vật, may vá, dạy dỗ trẻ con, nấu bữa.
va
Một phụ nữ lớn tuổi truyền kinh nghiệm cho một đứa trẻ. Họ dùng rêu để làm sạch cơ thể sau khi đi vệ sinh.
ga
Trẻ em Nenets đùa nghịch với dây thừng khi chúng chăn tuần lộc.

Cuộc sống hoang dại của bộ lạc ít người nhất hành tinh


Đàn tuần lộc
Ngôn ngữ của người Nenets có rất nhiều từ liên quan tới các hoạt động săn, nuôi, chăn và phối giống tuần lộc. Ngoài ra ngôn ngữ của họ cũng có nhiều từ liên quan tới việc bắt cá.
Ngày nay nhiều thanh niên Nenets nói tiếng Nga
Ngày nay nhiều thanh niên Nenets nói tiếng Nga vì họ nghĩ rằng tiếng Nga có vẻ văn minh hơn và hữu ích hơn cho cuộc sống của họ.
fa
Trong thập niên 50, chính phủ Liên Xô cấp lương thực, quần áo và sách cho trẻ em Nenets để họ học hành đầy đủ. Tuy nhiên, để có thể học hành chu đáo, trẻ em Nenets phải rời quê hương để sống trong những ký túc xá. Nhà nước bao cấp mọi thứ cho họ từ khi họ sinh ra tới khi họ hoàn thành quá trình học.
Da và lông tuần lộc là nguyên liệu để người Nenets chế tạo hầu hết vật dụng của họ
Da và lông tuần lộc là nguyên liệu để người Nenets chế tạo hầu hết vật dụng của họ - như lều, quần, áo, giày, thảm.
Những chai rượu mạnh đóng vai trò tiền tệ trong giao dịch hàng hóa của người Nenets.
Những chai rượu mạnh đóng vai trò tiền tệ trong giao dịch hàng hóa của người Nenets.
Tuổi thọ trung bình của họ vào khoảng 50 năm. Cuộc cách mạng công nghiệp và những vụ thử hạt nhân
Tuổi thọ trung bình của họ vào khoảng 50 năm. Cuộc cách mạng công nghiệp và những vụ thử hạt nhân khiến môi trường ở Bắc Cực ngày càng ô nhiễm, đe dọa sức khỏe và sinh kế của họ.

Cuộc sống của bộ tộc ăn thịt sống ở Bắc Cực (kỳ 1)


Nguyễn Sương
Ảnh: National Geographic

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét