Thứ Ba, 2 tháng 5, 2017

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 660

(ĐC sưu tầm trên NET)

                                              Tin tức  Đông Tây 24 giờ ngày 1/5/2017

                                                   Thời sự Let's cà phê sáng 2/5/2017

                                   Tin Tức Cực Mới Về Biển Đông Sáng Nay Ngày 2-5-2017

                                                                    Tin quân sự

                                                                    Loại quả kỳ lạ


3 ngày nghỉ lễ: 47 người tử vong vì tai nạn giao thông

Thứ Hai, ngày 01/05/2017 19:28 PM (GMT+7)

Trong 3 ngày nghỉ lễ, đường dây nóng của Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia nhận được 97 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản về việc: tăng giá vé, nhồi nhét hành khách, chở quá số người quy định.

3 ngày nghỉ lễ: 47 người tử vong vì tai nạn giao thông - 1
 Hai thanh niên chạy xe máy đối đầu với ôtô chạy ngược chiều. Hậu quả cả hai thanh niên đều tử vong.
Chiều 1/5, ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh văn phòng ủy ban ATGT quốc gia cho biết, trong 3 ngày nghỉ lễ (từ 30/4-1/5), toàn quốc xảy ra 82 vụ tai nạn giao thông, khiến 47 người tử vong, 77 người bị thương. Riêng ngày 1/5, toàn quốc xảy ra ra 39 vụ tai nạn, khiến 24 người tử vong.
Theo ông Thái, trong ngày 1/5, đã xảy ra vụ tai nại giao thông nghiêm trọng tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp giữa hai xe máy khiến 4 người tử vong; 1 người bị thương.
Tại các bãi biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, trạm thu phí Cầu Giẽ đã xuất hiện hiện tượng ùn tắc giao thông trong thời gian dài do nhu cầu đi lại vượt quá khả năng đáp ứng của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông.
Đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia nhận được gần 25 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản chủ yếu về việc: tăng giá vé, chở quá số người quy định, tình trạng ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường, bất cập về hạ tầng và tổ chức giao thông.
 Sau khi nhận được điện thoại trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý theo nội dung các thông tin được phản ánh.
Ông Thái cho biết, ngày mai (2/5), ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ, nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao. Do vậy, ông Thái kiến nghị, các địa phương huy động tối đa lực lượng CSGT tuần tra kiểm soát, điều tiết giao thông, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về nồng độ cồn; vi phạm tốc độ khi lái xe; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.
Tại các trạm thu phí, lực lượng chức năng cần có giải pháp tổ chức giao thông phù hợp, trong trường hợp có hiện tượng ùn tắc kéo dài tại khu vực trạm thu phí, cần ngừng thu phí, mở cổng để phương tiện lưu thông nhanh hơn cho đến khi hết ùn tắc mới tổ chức thu phí trở lại.
Theo Nguyễn Đức (Dân Việt)

Mỹ với chiến lược "siết vòng kim cô" quanh Triều Tiên

Cùng với những động thái thể hiện sự cứng rắn hơn so với trước đây, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tăng cường tiếp cận các quốc gia ở châu Á để siết chặt hơn sự bao vây, cấm vận nhằm gây áp lực tối đa với Triều Tiên.
 >> Ông Trump: Mỹ phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất trong vấn đề Triều Tiên
 >> Triều Tiên tuyên bố phát triển nhanh nhất chương trình hạt nhân để đối phó Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm liên tiếp với lãnh đạo 3 nước Đông Nam Á để trao đổi về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên
Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm liên tiếp với lãnh đạo 3 nước Đông Nam Á để trao đổi về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên
Nhà Trắng ngày 30-4 cho biết, Tổng thống Donald Trump đã có các cuộc điện đàm liên tiếp với lãnh đạo các nước Đông Nam Á là Thái Lan, Singapore và Philippines. Nội dung các cuộc điện đàm ngoài những vấn đề song phương cũng như tái khẳng định cam kết của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với những nước Đông Nam Á này, còn dành “một thời lượng đáng kể” về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên cùng chính sách của Washington nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay.
Không biết do ngẫu nhiên hay có chủ đích, các cuộc điện đàm liên tiếp với 3 nhà lãnh đạo Đông Nam Á, một động thái có vẻ “khác lạ” của Tổng thống Donald Trump, diễn ra đúng vào ngày Triều Tiên lại tiến hành một vụ thử tên lửa. Tổng thống Donald Trump, theo sự dẫn lời của Nhà Trắng, đã thảo luận với lãnh đạo 3 quốc gia Đông Nam Á về “các cách thức để duy trì áp lực kinh tế và ngoại giao lên Bình Nhưỡng”.
Việc Triều Tiên liên tiếp tiến hành thử tên lửa là một sự thách thức đối với các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Với Mỹ và các đồng minh của Washington tại Đông Bắc Á, Triều Tiên tiếp tục các nỗ lực phát triển chương trình tên lửa và hạt nhân là một mối đe dọa nghiêm trọng.
Chính vì thế, chính quyền Tổng thống Donald Trump với chính sách cứng rắn đã khai triển một chiến lược tổng thể để đối phó với Bình Nhưỡng. Mỹ đã điều đến khu vực bán đảo Triều Tiên một lực lượng không chỉ thừa sức ngăn chặn cuộc tấn công bằng tên lửa mà còn sẵn sàng đánh “đòn phủ đầu” trong trường hợp Bình Nhưỡng vượt “ranh giới đỏ” mà Washington đặt ra.
Bên cạnh tuyên bố “để ngỏ tấn công quân sự” trong đối phó với chương trình phát triển hạt nhân của Triều Tiên, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã rất chú trọng tới việc gây áp lực toàn diện về kinh tế, chính trị và ngoại giao.
Sức ép của Tổng thống Donald Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cho thấy hiệu quả bước đầu khi Bắc Kinh - đồng minh và đối tác kinh tế lớn nhất của Bình Nhưỡng, đang siết dần các biện pháp hạn chế làm ăn kinh tế với Triều Tiên theo lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc.
Các quốc gia Đông Nam Á, tuy nằm cách xa khu vực Đông Nam Á nhưng giữ vai trò nòng cốt trong ASEAN - tổ chức khu vực với các cơ chế tham vấn và đối thoại với các cường quốc ở châu Á và thế giới, có vai trò quan trọng đối với các vấn đề hòa bình và an ninh của không chỉ Đông Nam Á mà còn cả khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Một số nước Đông Na="div_tamlongnhanai">

Ký ức vàng son của trường đua ngựa tại Sài Gòn

Dân trí Trường đua ngựa "triệu đô" tại Bình Dương chính thức vào hoạt động gợi lại cho nhiều người yêu thích trò thể thao giải trí này ký ức vàng son về trường đua ngựa gần 100 năm tuổi tại Sài Gòn, nơi đã gắn bó cả cuộc đời của nhiều người đam mê đua ngựa.

Quá khứ lẫy lừng

Trường đua ngựa "triệu đô" tại Bình Dương đi vào hoạt động từ 1/5.
Ngày 1/5, Trường đua trị giá trăm triệu USD của ông Dũng "lò vôi" tại Bình Dương đã đi vào hoạt động với các môn: đua ngựa, đua chó, biểu diễn mô tô nước trên hồ, biểu diễn xe Go Kart (cấp phép tạm) và thi đấu mô tô thể thao.
Thông tin này khiến nhiều người như được đánh thức niềm đam mê với môn thể thao giải trí "một thời vàng son" ở đất Sài Thành. Và phải chăng, cũng chính vì thế không ít người cảm thấy bùi ngùi, nhớ về trường đua ngựa Phú Thọ (TPHCM) nổi danh ngày nào.
Theo các nguồn tài liệu đáng tin cậy, Trường đua Phú Thọ rộng 44ha, đã đóng cửa vào năm 2011, sau hơn 80 năm khai thác, hoạt động.
Nơi đây do người Pháp xây dựng, từng là trường đua ngựa lớn nhất nhì châu Á thời bấy giờ, nên cũng chính là nơi lui tới thường xuyên của giới thượng lưu vùng Nam kỳ Lục tỉnh. Đây là sân chơi rất náo nhiệt của người Sài Gòn thời ấy, ký ức vàng son vẫn còn đọng lại trong nhiều người.
Trường đua Phú Thọ ngày còn hoạt động.
Trường đua Phú Thọ ngày còn hoạt động.
Những tên tuổi huyền thoại, danh tiếng trong làng đua ngựa Sài Gòn, Long An thời bấy giờ phải kể đến là Hai Hội, Ba Trí, Mười Mai, Trần Ngọc Sơn…Họ là những "cao thủ" bậc nhất trong làng đua ngựa vì số lượng thành tích, giải thưởng đồ sộ khi tham gia nhiều giải đấu lớn, nhỏ.
Chúng tôi gặp ông Ba Trí (tên thật Võ Bửu Trí, ở huyện Hóc Môn), năm nay đã 76 tuổi nhưng trí nhớ của ông vẫn còn rất minh mẫn, ánh mắt ông rạo rực khi kể khi vừa tròn 9 tuổi, ông bắt đầu bước vào nghề chăm sóc ngựa ở trường đua Phú Thọ, công việc đã gắn liền với ông gần 70 năm qua. "Công việc của người mới nhập môn là dắt ngựa đi dạo và cho ngựa ăn. Mỗi ngày, tôi lại dắt ngựa đi hàng chục vòng quanh khu vực công viên Hoàng Văn Thụ để ngựa tăng sức bền. Tắm cho ngựa, ăn ngủ cùng ngựa là điều rất bình thường. Những bí kíp nuôi ngựa đua cũng được tích góp từ những ngày tháng ấy", ông Trí chia sẻ.
Ông Ba Trí và chú ngựa đua đang được ông chăm sóc hàng ngày.
Ông Ba Trí và chú ngựa đua đang được ông chăm sóc hàng ngày.
Từ cậu bé chăm sóc ngựa thuê, ông Ba Trí trở thành ông chủ ngựa khi vừa qua tuổi đôi mươi. Tiếng tăm ông Ba Trí dần được khẳng định sau những trận thắng vang lừng ở trường đua. Ông Trí chia sẻ: “Con ngựa đua phải có thân tròn như ống tre, cổ dài tròn như cổ dê, lông nhuyễn, da mỏng, lông đuôi như chổi tiên, xương sườn phải khít mới bền”.
"Ngựa không còn đua thì người nuôi cũng rơi vào khó khăn vì gồng gánh chi phí cho ngựa. Chính vì vậy, đàn ngựa đua ở Sài Gòn, Long An khoảng 4.000 con nay chỉ còn khoảng trên dưới 300 con. Những người đam mê bộ môn đua ngựa vẫn cầm cự giữ lại ngựa và hi vọng một ngày các trường đua tấp nập, sôi động trở lại", ông Trí tâm sự.
Chốn "đỏ đen" một thời
Trường đua ngựa Phú Thọ được mệnh danh là chốn đỏ đen một thời tại Sài Gòn - Ảnh tư liệu.
Trường đua ngựa Phú Thọ được mệnh danh là chốn "đỏ đen" một thời tại Sài Gòn - Ảnh tư liệu.
Trên các khán đài ngày ấy, việc cá cược của người chơi cũng diễn ra sôi động. Ai cũng muốn chú ngựa mình lựa chọn nhanh chóng cán đích và hò reo không ngớt. Đây là một thú tiêu khiển mà người Sài Gòn ngày ấy rất yêu thích. Các trận đua ngựa thường chỉ được tổ chức được vào mùa nắng. Vào mùa mưa, ngựa nghỉ ngơi và dưỡng sức để “chiến đấu” vào năm sau.
Trong tác phẩm "Ở theo thời" viết năm 1935, nhà văn Hồ Biểu Chánh đã miêu tả rất rõ cảnh nhộn nhịp xem đua ngựa ở Phú Thọ xưa: "Khi ra gần tới trường đua thì gặp xe hơi, xe ngựa, xe máy chật đường, rồi tới cửa thì thấy thiên hạ chen nhau mua giấy mà vô nườm nượp. Trong số người đi coi ở đây, phần đông là người An-nam, chẳng những là đông bên hạng đứng ngoài trời mà thôi, mà bên hạng ngồi trên khán đài, người An-nam cũng đông thập phần, lại đờn bà số gần phân nửa".
Nói về cảnh cá cược ở trường đua, ông mô tả: "Khi mới vô, tưởng thiên hạ vì muốn coi ngựa chạy đua nên chịu tốn tiền cũng như coi hát, hay là coi đá banh. Té ra ngồi một lát, dòm coi thiên hạ bàn bàn luận luận, đi coi ngựa, hỏi tên nài, rồi chen nhau mua giấy, kẻ con ngựa số 1 năm mười đồng, người cá con ngựa số khác năm ba chục, có người lại dám cá tới năm ba trăm".
Đội ngũ nài ngựa ở trường đua Phú Thọ ngày ấy.
Đội ngũ nài ngựa ở trường đua Phú Thọ ngày ấy.
Ngựa đua theo các cự ly 800 m, 1.000 m, 1.200 m, 1.700 m, 2.400 m và dài nhất là 3.000 m. "Đờn bà cũng mua giấy cá bạc chục như đờn ông, người cá về nhất, người cá về nhì, về ba, kẻ khen ngựa hồng hôm dượt chạy hay, kẻ chê ngựa đậm bị chở nặng. Chừng ngựa về tới mức, người trúng thì vỗ tay nhảy nhót chạy đi lãnh tiền, còn kẻ thua thì mặt mày buồn hiu lấy chương trình ra ngồi tính coi độ kế phải đánh con nào mà gỡ", nhà văn Hồ Biểu Chánh viết.
Lúc bấy giờ Phú Thọ được xếp hạng là một trong những trường đua lớn nhất nhì châu Á. Vào những ngày tổ chức thi tài, người ta nô nức đến xem nghẹt cứng khán đài. Đến năm 1954, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa quản lý trường đua và giao cho ông Bùi Duy Tiên quản lý.
Dân cá cược ở trường đua được gọi là "tuyệt phích" (dân cá ngựa). Họ cá theo hai kiểu: Cá cặp, tức là cá con nhất con nhì; cá chiếc, tức là cá một con nào đó về nhất.
Từ ngày được xây dựng, trường đua Phú Thọ thu hút rất nhiều người đổ về xem đua ngựa và cá cược - Ảnh tư liệu.
Từ ngày được xây dựng, trường đua Phú Thọ thu hút rất nhiều người đổ về xem đua ngựa và cá cược - Ảnh tư liệu.
Theo thống kê, những năm 60, trường đua Phú Thọ có khoảng 200 ngựa đua chính hiệu với nhiều lượt đua, nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu của dân "tuyệt phích". Để duy trì hoạt động hàng tuần, người ta phải thuê thêm ngựa cỏ kéo xe ở các nơi để tổ chức cho đủ 10-12 ngựa mỗi đợt.
Đến năm 1975, trường đua tiếp tục bị gián đoạn vì thời cuộc. 14 năm sau nơi này được phục hồi dưới tên gọi CLB thể thao Phú Thọ, lợi nhuận mang lại cho TPHCM mỗi năm khá lớn.
Đến tháng 6/2011, theo chủ trương của UBND TP HCM, trường đua bị đóng cửa để xây dựng Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao thành tích cao. Sau 80 năm ra đời, trường đua một thời được xếp hạng nhất nhì châu Á cùng quá khứ lẫy lừng của nó giờ chỉ còn trong ký ức người Sài Gòn.
Trung Kiên

Bị hủy bằng sau 27 năm học mới tốt nghiệp


Sau 27 năm học ĐH mới nhận bằng bác sĩ, sau đó ông N.V.C (52 tuổi, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp) đã bị Bộ GD-ĐT hủy bằng tốt nghiệp.
Ông N.V.C có đơn khiếu nại gửi Báo Thanh Niên cho biết được Sở Y tế Đồng Tháp giới thiệu đi học tại Trường ĐH Y Dược TP.HCM từ năm 1987.
Tổng thời gian học đến thời điểm xét tốt nghiệp (năm 2014) là 27 năm, ông được cấp bằng chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cũng như đã in phôi bằng (số hiệu 021494, hệ chính quy, loại tốt nghiệp trung bình). Thời gian sau do không nhận được bằng chính thức, ông C. gửi đơn khiếu nại lên Bộ GD-ĐT. Thanh tra Bộ tiến hành thanh tra và đề nghị hủy bỏ kết quả tốt nghiệp và bằng tốt nghiệp của ông C. Ngày 21.6.2016, Trường ĐH Y Dược TP.HCM ra quyết định thu hồi và hủy bằng tốt nghiệp.
Ông C. cho biết quyết định này không công bằng vì nhiều sinh viên khác cũng quá thời hạn đào tạo nhưng không bị hủy bằng tốt nghiệp. Số năm học của các sinh viên này đều trên 10 năm, thậm chí, có người học đến 20 năm, 24 năm, cũng có học phần chưa được công nhận xóa nợ, có học phần chưa đủ điều kiện dự thi lý thuyết tốt nghiệp… Nhưng tại sao chỉ có mình ông bị hủy bằng tốt nghiệp?

Theo kết luận của Thanh tra Bộ, có 13 trường hợp thời gian học tập 10 - 27 năm không bị xử lý buộc thôi học, trong khi thời gian đào tạo không được vượt quá 9 năm nên hủy bỏ công nhận tốt nghiệp và bằng tốt nghiệp.
Theo giải trình của lãnh đạo Trường ĐH Y Dược TP.HCM trong kết luận thanh tra, về công tác quản lý đào tạo, nhà trường có sai sót nhất định trong việc đào tạo và cấp bằng cho 13 sinh viên quá thời hạn học tập theo quy định. Nhà trường nhất trí với kết luận của thanh tra về việc hủy bỏ công nhận tốt nghiệp và bằng tốt nghiệp của ông N.V.C. Với 12 trường hợp còn lại, đề nghị Thanh tra Bộ xem xét không hủy bỏ vì đây là sai sót của trường chứ không phải của sinh viên. Giải quyết cho những sinh viên này học tập cũng xuất phát từ yếu tố lịch sử, nhu cầu bức thiết tại địa phương lúc đó, không có biểu hiện tiêu cực.
PGS-TS Lý Văn Xuân, nguyên Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Y Dược TP.HCM, cho biết: Đúng là trước đó có cả chục trường hợp học vượt quá thời gian đào tạo, có môn thi điểm chưa đủ nhưng được xét vớt tốt nghiệp do nhu cầu của địa phương. Các trường hợp này đã được Bộ chấp thuận. Cũng cùng đợt này nhưng N.V.C còn nợ nhiều môn, vì thế chỉ có trường hợp anh C. phải học tiếp 3 năm nữa để trả nợ. Sau đó, trường tiếp tục xét vớt tốt nghiệp anh C. nhưng chưa kịp xin phép Bộ. Sau đó, Thanh tra Bộ không chấp nhận trường hợp này và đề nghị hủy bằng tốt nghiệp.

Đăng Nguyên - Thảo Thương

Bí ẩn lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên 

01/05/2017 16:26

(NLĐO) – Hàng chục lính đặc nhiệm tham gia cuộc diễu hành quân sự hôm 15-4 ở Triều Tiên với hình ảnh cực “ngầu” đã gây tò mò cho nhiều người.

Trong cuộc diễu hành quân sự đánh dấu 105 ngày sinh cố lãnh tụ Kim Nhật Thành nói trên, hình ảnh một toán binh sĩ với trang phục gồm 3 màu chủ đạo cam, nâu và đen cầm súng trường Kalashnikov đã để lại ấn tượng mạnh mẽ.
Họ hô vang khẩu hiệu ủng hộ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong khi ông thích thú đứng xem. Lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên có thể được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump "mổ xẻ" vào ngày 3-5 khi Nhà Trắng tổ chức một cuộc họp bất thường bàn về khả năng quân sự của Bình Nhưỡng.
Theo các chuyên gia an ninh và quốc phòng Mỹ, không phải tên lửa đạn đạo hay pháo binh Triều Tiên mà chính lực lượng đặc nhiệm - được trang bị vũ khí hóa học hoặc sinh học - mới có khả năng gây ra các cuộc tấn công thương vong lớn cho Hàn Quốc.

Lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên diễu hành hôm 15-4. Ảnh: REUTERS
Lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên diễu hành hôm 15-4. Ảnh: REUTERS
Trong vài thập kỷ trở lại đây, lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên (gọi tắt là SOF) đã tham gia một số chiến dịch quân sự chấn động. Các chiến dịch này bao gồm cuộc đột kích vào thủ đô Seoul – Hàn Quốc năm 1968 gây thương vong lớn cho cả 2 nước cùng với sự cố tàu ngầm trinh sát của Triều Tiên mắc cạn ở vùng biển Hàn Quốc năm 1996 khiến Bình Nhưỡng phải huy động lực lượng tìm kiếm.
Theo đánh giá của một quan chức thủy quân lục chiến Mỹ, đường bờ biển của Hàn Quốc cách xa trung tâm dân cư nhưng dễ bị tấn công đổ bộ. Các lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên có thể tiến sang miền Nam bằng tàu đệm khí, trực thăng, tàu ngầm, nhảy dù, đường hầm hay tàu, thuyền.
Số lượng và khả năng thực chiến của SOF không được tiết lộ. Song một báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ hồi năm 2015 cho thấy con số này ít nhất là khoảng 180.000 người, gần bằng quân số thủy quân lục chiến Mỹ đang hoạt động. Báo cáo nói thêm Triều Tiên vừa có thể tung ra các cuộc tấn công quy mô lớn vừa đề cao chiến dịch tấn công quy mô nhỏ để tận dụng lợi thế của lính biệt kích.
Các đơn vị chiến thuật SOF phân tán trên khắp Triều Tiên chứ không tập trung tại một địa điểm nhất định. Họ được sử dụng cho mục đích tấn công nhanh, phòng thủ nội bộ hoặc ám sát yếu nhân ở Hàn Quốc.
Đặc nhiệm Triều Tiên hoạt động trong các đơn vị chuyên biệt, bao gồm trinh sát, lực lượng tác chiến trên không, trên biển, biệt kích... Tất cả đều nhấn mạnh vào 2 yếu tố tốc độ và tấn công bất ngờ để hoàn thành nhiệm vụ.


Ông Kim Jong-un cùng lính đặc nhiệm Triều Tiên. Ảnh: KCNA
Ông Kim Jong-un cùng lính đặc nhiệm Triều Tiên. Ảnh: KCNA
Một trường hợp có bóng dáng của đặc nhiệm Triều Tiên được ghi nhận gần đây nhất là vào năm 2015. Hai binh sĩ Hàn Quốc bị thương sau vụ nổ mìn ở khu vực phi quân sự (DMZ). Seoul sau đó cáo buộc quân đội Triều Tiên đột nhập DMZ để đặt mìn, đồng thời đe dọa sẽ khiến Bình Nhưỡng trả giá đắt nhưng cuối cùng không có gì xảy ra.
Ông Bruce Bennett, chuyên gia phân tích an ninh quốc gia tại tổ chức Rand Corp. (Mỹ), cho hay Triều Tiên có thể dùng lực lượng đặc nhiệm để khiêu khích Hàn Quốc trong tương lai, chẳng hạn đánh bom.
Ông Bennett nói rằng Bình Nhưỡng đang sở hữu một số vũ khí kịch độc như VX, sarin (chất độc thần kinh) cũng như khả năng phát động chiến tranh sinh học bằng các vi-rút gây bệnh than, bệnh tả, bệnh dịch hạch và bệnh đậu mùa.
Hàn Quốc đã đề phòng mối đe dọa từ lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên bằng nhiều cách, bao gồm việc dựng hàng rào thép gai xung quanh các tuyến đường thủy nối với Triều Tiên và dựng tháp canh. Các cuộc tập trận quân sự gần đây của Mỹ ở Hàn Quốc như Foal Eagle (Đại bàng non) hồi tháng 3 cũng tập trung một phần vào việc chống lại các đơn vị đặc nhiệm Triều Tiên.
Phạm Nghĩa (Theo The Washington Post)

Nhà tù khét tiếng nhất Sài Gòn xưa

Thư viện Khoa học Tổng hợp TP HCM (quận 1) vốn là Khám Lớn Sài Gòn - nỗi khiếp sợ của tù nhân và cả người dân với những vụ tử hình công khai, chiếc máy chém có lưỡi dao nặng 50 kg...

Sau khi đánh bại quân Nguyễn chiếm được Nam Kỳ, người Pháp nhanh chóng thiết lập bộ máy cai trị trên vùng đất mới. Một trong những công trình không thể thiếu là hệ thống nhà tù giam giữ tất cả những ai chống đối chính quyền thực dân cũng như các loại tội phạm khác.
Khám Lớn Sài Gòn được xây trong 4 năm, bắt đầu từ năm 1886. Mặt chính ở đường Lagran Dière (nay là đường Lý Tự Trọng), được rào bằng những song sắt; mặt sau giáp đường Espagne (Lê Thánh Tôn); hai bên là đường Mac Mahon (nay là Nam Kỳ Khởi Nghĩa) và Filippini (Nguyễn Trung Trực).
nha-tu-khet-tieng-nhat-sai-gon-xua
Khám Lớn Sài Gòn trên đường Lagran Dière (nay là đường Lý Tự Trọng) do người Pháp cho xây dựng. Ảnh tư liệu.
Công trình tọa lạc trên nền đất mà xưa kia là chợ Cây Da Còm. Theo học giả Trương Vĩnh Ký, sở dĩ chợ có tên này vì nó được họp dưới gốc cây da có nhánh khẳng khiu, lá khòm xuống mặt đất. Chợ chuyên bán trống, lọng, yên ngựa và mão tú tài.
Khám đường dài 30 m, rộng 15 m, ở giữa có lối đi rộng 2 m chạy dọc giữa hai dãy khám. Nhà ngục có vẻ ngoài u ám và rùng rợn với 4 mặt tường ngoài được sơn đen, mặt chính được rào kín bằng song sắt. Mỗi phòng giam chỉ có một ô cửa sổ rất nhỏ, trên cao.
Thiết kế như vậy là để thông hơi, cũng để lính canh bên ngoài có thể quan sát trong phòng giam. Tuy nhiên vì thiếu ánh sáng, vệ sinh kém và lượng tù nhân ngày càng tăng nên phòng giam rất ngột ngạt, luôn phát sinh dịch bệnh. Nền phòng giam tô bằng xi măng, các tù nhân nằm một chân bị cùm vào xà lim.
Khám còn có xà lim dành riêng cho những người bị kết án tử hình. Đó là đường hầm kín, dài 5 m, rộng 3 m, ba mặt là tường, còn lại là một cửa sắt dày, chỉ đục vài lỗ nhỏ để thông hơi, tối tăm, u uất không khác gì địa ngục.
Khám Lớn cùng với Tòa án và Dinh Thống đốc Nam Kỳ nằm ba góc ở trung tâm Sài Gòn là "biểu tượng" cho bộ máy thống trị của chế độ thực dân Pháp ở Nam Kỳ nên được mệnh danh là "Tam giác quỷ" - nỗi khiếp sợ của cả tù nhân và người dân.
Thực dân Pháp đặt một máy chém cao 4,5 m, lưỡi dao nặng 50 kg được đưa từ Pháp sang năm 1917. Theo một số tài liệu, khoảng năm 1925, tử tù thường bị hành hình giữa đêm với chiếc máy chém khổng lồ đặt giữa đường Lagran Dière (nay là Lý Tự Trọng).
nha-tu-khet-tieng-nhat-sai-gon-xua-1
Khám Lớn Sài Gòn từng là trại giam lớn nhất Nam Kỳ. Ảnh tư liệu.
Khi tù nhân quá đông, nhà cầm quyền Pháp phải xây thêm nhiều phòng mới, gồm hai dãy nhà một tầng và hai dãy nhà trệt, chia thành nhiều khu vực. Khám Lớn Sài Gòn trở thành nhà tù lớn nhất Nam Kỳ lục tỉnh bấy giờ, có lúc lên tới 2.000 người.
Đây cũng là nơi giam giữ các nhà yêu nước nổi tiếng của Việt Nam như Nguyễn An Ninh, Phan Văn Hùm, Trần Phú, Lê Hồng phong, Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Tần, Phan Đăng Lưu, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Nguyễn Thị Minh Khai, Lý Tự Trọng...
Hai chiến sĩ cách mạng Lý Tự Trọng và Nguyễn Thị Minh Khai đã bị đưa lên máy chém tại đây. Đây được cho là lý do đường Lagran Dière - mặt chính của Khám Lớn Sài Gòn sau ngày 30/4 mang tên người anh hùng trẻ tuổi Lý Tự Trọng.
Ngày 23/11/1940, cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ thất bại, rất nhiều quân dân Việt kháng Pháp bị bắt. Khám Lớn Sài Gòn, bót Catinat và các đồn khác không đủ chỗ giam giữ; khám lại nằm ở trung tâm thành phố, nơi các cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp diễn ra thường xuyên nên Thống đốc Nam Kỳ phê duyệt kế hoạch xây Khám Chí Hòa tại ấp Chí Hòa (quận 10).  
Năm 1943, nhà tù mới được khởi công. Tuy nhiên, lúc này xảy ra sự kiện Nhật đảo chính Pháp khiến việc xây cất bị gián đoạn, mãi đến ngày 8/3/1953 mới hoàn thành. Thủ tướng Quốc gia Việt Nam lúc bấy giờ là Nguyễn Văn Tâm (cầm quyền từ 23/6/1952 đến 7/12/1953) đã cho phóng thích một số tù nhân ở Khám Lớn Sài Gòn, số còn lại khoảng 1.600 người cùng với chiếc máy chém được chuyển về khám mới Chí Hòa.
nha-tu-khet-tieng-nhat-sai-gon-xua-2
Thư viện Khoa học Tổng hợp hiện nay. Ảnh: Wikipedia
Kể từ đó, Khám Lớn Sài Gòn chỉ còn là nơi giam giữ phụ và sau đó bị chính quyền Việt Nam Cộng Hòa phá hủy để xây Trường Đại học Văn Khoa (thành lập năm 1957, trực thuộc Viện Đại học Sài Gòn), sau đó thành Thư viện Quốc gia và hiện là Thư viện Khoa học Tổng hợp TP HCM.
Khám lớn được xây dựng thành Thư viện Quốc Gia dựa vào đồ án thiết kế của hai kiến trúc sư Bùi Quang Hạnh và Nguyễn Hữu Thiện với sự cộng tác của cố vấn kỹ thuật là Kiến trúc sư Lê văn Lắm. Thủ tướng chính quyền VNCH Trần Văn Hương đã đặt viên đá đầu tiên khởi công và công trình được hoàn thành năm 1971.
Thư viện rộng hơn 7.000 m2, kinh phí xây dựng lên đến 177 triệu đồng thời giá bấy giờ. Nhà thầu phải dùng tới 100.000 công thợ, 500 tấn sắt và 27.000 bao xi măng ròng rã 3 năm mới hoàn thành. Công trình bao gồm hai khối: khối thứ nhất là một dãy nhà dài 71 m, ngang 23 m gồm một hầm, một tầng trệt và hai lầu, một sân thượng ở lầu hai; khối thứ hai nằm ở trung tâm, hình vuông và vươn lên cao như ngọn tháp với 14 tầng, cao 43 m, chứa tài liệu.
Đây là thư viện lớn nhất Việt Nam, có 53 nhân viên phục vụ với khoảng 100.000 bản tài liệu.
Hiện, không tính báo, tạp chí, tài liệu cổ in trên da, ấn bản phim, sách nói cho người kiếm thị… chỉ riêng sách thì thư viện có hơn nửa triệu ấn phẩm. Trong đó có nhiều tài liệu quý như bộ sưu tập khá đầy đủ xuất bản phẩm in ở Ðông Dương cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20; các tài liệu xuất bản trong vùng tạm chiếm, những năm kháng chiến chống Pháp và Mỹ, có những cuốn in bằng chữ Nho và Pháp ngữ đã gần 300 năm cực kỳ giá trị vì nó là độc bản.
Trung Sơn

Bé bốn tuổi đoạt 100 triệu nhờ hát nhép, giả Trấn Thành

Hóa trang thành diễn viên hài và thể hiện tài làm MC, bé Quế Anh trở thành quán quân mùa đầu tiên của game show "Biệt tài tí hon".

Tập chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng nhí phát sóng tối 30/4. Thái Đại Mộc Quế Anh - thí sinh từng gây ấn tượng với khả năng làm MC - xuất hiện trên sân khấu với tạo hình của Trấn Thành trong một màn trình diễn trước đây của anh.
* Quế Anh hát nhép, hóa trang thành Trấn Thành
Vừa hát nhép ca khúc Cánh hồng phai, cô bé thể hiện vẻ đau khổ, sầu não của nhân vật trong bài hát. Lối diễn xuất của Quế Anh khiến nhiều giám khảo ngồi bên dưới như Trấn Thành, Cẩm Ly, Mỹ Linh bật cười thích thú và phụ họa theo.
* Quế Anh giả Trấn Thành làm MC
Thí sinh nhí tiếp tục hóa thành Trấn Thành trong một chương trình truyền hình anh từng làm MC. Cô bé tự tin tương tác với người lớn bằng cách mời ca sĩ Ngô Kiến Huy lên sân khấu thể hiện vũ đạo. Quế Anh còn giới thiệu về kỹ năng trình diễn thời trang. Vừa nói, thí sinh nhí vừa thể hiện khả năng catwalk khi giả vờ đang mặc áo dài, áo tắm... 
* Quế Anh catwalk trên sân khấu
Quế Anh kết thúc phần thi bằng một tiết mục hướng dẫn cách diễn xuất. Cô bé thể hiện các biểu cảm khóc, cười, sợ hãi... bằng lối diễn cường điệu và gây cười cho giám khảo, khán giả tại trường quay.
* Quế Anh hướng dẫn diễn xuất
Trấn Thành khen ngợi thí sinh nhí bằng động tác chắp tay bái phục. Anh đánh giá cao trí nhớ của thí sinh bốn tuổi khi thể hiện tiết mục dài một cách cuốn hút. Cẩm Ly cũng tán thưởng khả năng nhấn nhá, lên xuống giọng của thí sinh nhí.
Nhận được số bình chọn cao nhất từ khán giả trường quay, Quế Anh giành ngôi quán quân với giải thưởng 100 triệu đồng. Tú Thanh - cô bé có khả năng hát các làn điệu cổ truyền - và vũ công nhí Gia Như đồng giải nhì với 30 triệu đồng. Cô bé hát nhạc dân ca Nghi Đình, cậu bé hát đờn ca tài tử Công Tuyển... nhận giải khuyến khích.
Tam Kỳ

TQ: Chuông báo động vang lên ở thành phố sát Triều Tiên

Thứ Hai, ngày 01/05/2017 17:30 PM (GMT+7)

Chuông báo động ở thành phố Thẩm Dương, giáp biên giới Triều Tiên vang lên nhiều lần trong tuần qua, dẫn đến nhiều đồn đoán về tình hình Triều Tiên.

Theo Daily Star, đoạn video do một phóng viên nước ngoài quay ở thành phố được cho là Thẩm Dương, ghi lại tiếng chuông báo động trong trường hợp đợt không kích xảy ra.
Trong khi xe cộ hoạt động tấp nập trên các con phố, tiếng còi báo động vang lên một cách chậm rãi. Đoạn video đăng tải trên internet với tiêu đề: “Còi báo động được cho thử nghiệm khả năng hoạt động nhiều lần trong tuần qua ở Thẩm Dương, Trung Quốc, thành phố gần biên giới Triều Tiên”.
Bình luận về đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội Twitter, một người xem nói: “Đây là âm thanh tồi tệ nhất mà tôi từng nghe”.
TQ: Chuông báo động vang lên ở thành phố sát Triều Tiên - 1
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh minh họa.
Một người khác nói: “Đây là âm thanh xuất phát từ còi báo động hệ thống phòng không vào ngày 26.4 tại Thẩm Dương, Trung Quốc”.
Thành phố Thẩm Dương chỉ cách biên giới phía bắc với Triều Tiên khoảng 128km.
Nguy cơ bùng nổ chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên đang lên đến mức cao trào hơn bao giờ hết, sau đợt thử tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng. Triều Tiên cũng đe dọa sẽ đánh chìm tàu ngầm hạt nhân USS Michigan lớn nhất của Mỹ.
TQ: Chuông báo động vang lên ở thành phố sát Triều Tiên - 2
Chuông báo động vang lên ở thành phố Thẩm Dương, Trung Quốc, nhiều lần trong tuần qua.
Tổng thống Mỹ Trump nói “sẽ không vui” nếu Bình Nhưỡng thử hạt nhân và thừa nhận “một cuộc xung đột lớn” có thể nổ ra.
Tháng trước, có những thông tin Trung Quốc tập trung 15 vạn quân sát biên giới Triều Tiên. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói không nhận được thông tin chính thức về một cuộc điều động như vậy.
Trung Quốc có một cách làm Triều Tiên tê liệt hoàn toàn?
Triều Tiên đang đứng trước nguy cơ tê liệt vì Trung Quốc cắt nguồn cung một loại hàng hóa có vai trò quan trọng như “ống...
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star (Dân Việt)

Vi phạm tốc độ, tài xế người TQ liều lĩnh lao xe vào CSGT

- Khi bị lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, tài xế người Trung Quốc (TQ) đã điều khiển xe ô tô 7 chỗ bỏ chạy. Sau đó cảnh sát đã truy đuổi và tạm giữ chiếc xe vi phạm này.
Sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 1/5, tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an TP Phan Thiết phát hiện xe ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 61A-253.65 chạy quá tốc độ trên đường Nguyễn Thông. Khi tổ tuần tra ra tín hiệu dừng xe, lái xe đã điều khiển xe bỏ chạy, thậm chí liều lĩnh cho xe lao thẳng vào lực lượng đang làm nhiệm vụ. Rất may các thành viên tổ tuần tra đã né tránh được cú đâm trực diện của xe ô tô 7 chỗ.
bình thuận, vi phạm tốc độ, chống người thi hành công vụ, người trung quốc
Hiện trường vụ việc 
Khi chạy được hơn 4km, chiếc ô tô dừng lại mở cửa cho nhóm người TQ xuống xe. Sau đó tài xế khóa cửa xe lại, bất hợp tác và chống đối quyết liệt người thi hành công vụ. Sự việc xảy ra trên tuyến đường cửa ngõ vào khu du lịch Mũi Né có mật độ xe cộ rất đông khiến cảnh sát phải vất vả điều tiết giao thông. Đến 11 giờ, lái xe vẫn không chịu mở cửa xe khiến lực lượng CSGT phải điều xe cẩu đến đưa chiếc xe vi phạm về trụ sở.
Tại cơ quan công an người lái xe khai tên He Shu Wu, 41 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú tại phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Ông He Shu Wu không xuất trình được giấy đăng ký xe hợp lệ.
Trao đổi với VietNamNet, thiếu tá Đỗ Ngọc Liêm, đội trưởng đội CSGT TP Phan Thiết cho biết: “chúng tôi đã tiến hành lập biên bản 3 hành vi là vi phạm tốc độ, không chấp hành yêu cầu của lực lượng tuần tra kiểm soát giao thông và không có giấy đăng ký xe, đồng thời tạm giữ xe 7 ngày theo quy định".
Lê Huân

Lực lượng quân đội Mỹ tại “chảo lửa” Syria

Dân trí Khởi đầu là một cuộc xung đột trong nội bộ Syria giữa những người ủng hộ và chống đối Tổng thống Bashar al-Assad từ năm 2011, cuộc nội chiến tại Syria đến nay đã trở thành cuộc chiến “quốc tế hóa” của nhiều phe nhóm với sự hỗ trợ của các nước trong và ngoài khu vực dưới danh nghĩa chống khủng bố, trong đó có quân đội Mỹ và lực lượng liên quân quốc tế do Washington dẫn đầu.
 >> Báo Mỹ "bóc mẽ" hỏa lực miệng dọa Syria


Washington Post hồi tháng 3 dẫn lời giới chức quốc phòng Mỹ cho biết quân đội nước này đang lên kế hoạch triển khai thêm 1.000 quân tới phía bắc Syria trong thời gian tới để mở rộng sự hiện diện của Mỹ tại quốc gia Trung Đông trước khi tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào thành phố Raqqa, thủ phủ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), tại Syria. Trong ảnh: Các binh lính Mỹ tại khu vực phía bắc thành phố Raqqa ngày 6/11/2016.
Washington Post hồi tháng 3 dẫn lời giới chức quốc phòng Mỹ cho biết quân đội nước này đang lên kế hoạch triển khai thêm 1.000 quân tới phía bắc Syria trong thời gian tới để mở rộng sự hiện diện của Mỹ tại quốc gia Trung Đông trước khi tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào thành phố Raqqa, thủ phủ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), tại Syria. Trong ảnh: Các binh lính Mỹ tại khu vực phía bắc thành phố Raqqa ngày 6/11/2016.

Hiện số binh lính Mỹ tham chiến tại Syria khoảng từ 800-900 người. Nếu kế hoạch bổ sung 1.000 quân được Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis thông qua thì lực lượng Mỹ tại Syria sẽ tăng gấp đôi về số lượng và đánh dấu bước tiến mới của quân đội Mỹ trong việc tăng cường sự hiện diện trên thực tế nhằm đẩy mạnh cuộc chiến chống IS tại Syria. Trong ảnh: Một lính Mỹ đứng quan sát gần một xe quân sự ở Raqqa, Syria ngày 6/11/2016.
Hiện số binh lính Mỹ tham chiến tại Syria khoảng từ 800-900 người. Nếu kế hoạch bổ sung 1.000 quân được Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis thông qua thì lực lượng Mỹ tại Syria sẽ tăng gấp đôi về số lượng và đánh dấu bước tiến mới của quân đội Mỹ trong việc tăng cường sự hiện diện trên thực tế nhằm đẩy mạnh cuộc chiến chống IS tại Syria. Trong ảnh: Một lính Mỹ đứng quan sát gần một xe quân sự ở Raqqa, Syria ngày 6/11/2016.

Ngay sau khi đắc cử, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố muốn tiêu diệt IS nhanh chóng và yêu cầu Lầu Năm Góc lập kế hoạch để đạt được mục tiêu này. Trong ảnh: Lính Mỹ lái xe trên con đường nối thị trấn al-Rai tới thành phố Azaz ở khu vực phía bắc thành phố Aleppo, Syria ngày 4/10/2016.
Ngay sau khi đắc cử, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố muốn tiêu diệt IS nhanh chóng và yêu cầu Lầu Năm Góc lập kế hoạch để đạt được mục tiêu này. Trong ảnh: Lính Mỹ lái xe trên con đường nối thị trấn al-Rai tới thành phố Azaz ở khu vực phía bắc thành phố Aleppo, Syria ngày 4/10/2016.


Một máy bay của lực lượng liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu bay gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria ngày 15/10/2014. Mới đây, Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 30/4 xác nhận, ít nhất 352 dân thường đã thiệt mạng trong cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu tại Syria và Iraq nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) kể từ khi hoạt động không kích này bắt đầu vào năm 2014.
Một máy bay của lực lượng liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu bay gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria ngày 15/10/2014. Mới đây, Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 30/4 xác nhận, ít nhất 352 dân thường đã thiệt mạng trong cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu tại Syria và Iraq nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) kể từ khi hoạt động không kích này bắt đầu vào năm 2014.

Cuộc không kích nhằm vào căn cứ không quân Shayrat hồi đầu tháng 4 là một trong những động thái quân sự mạnh nhất của Mỹ trong cuộc chiến tại “chảo lửa” Syria, cho thấy quyết tâm của Washington trong nỗ lực tái thiết nền hòa bình ở quốc gia Trung Đông này. Trong ảnh: Các tay súng người Kurd thuộc Các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) trò chuyện cùng các binh lính Mỹ ở thị trấn Darbasiya của Syria, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ ngày 29/4.
Cuộc không kích nhằm vào căn cứ không quân Shayrat hồi đầu tháng 4 là một trong những động thái quân sự mạnh nhất của Mỹ trong cuộc chiến tại “chảo lửa” Syria, cho thấy quyết tâm của Washington trong nỗ lực tái thiết nền hòa bình ở quốc gia Trung Đông này. Trong ảnh: Các tay súng người Kurd thuộc Các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) trò chuyện cùng các binh lính Mỹ ở thị trấn Darbasiya của Syria, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ ngày 29/4.

Nếu không tính tới các lực lượng quân đội nước ngoài đang tham chiến tại Syria, có 4 lực lượng chính đang tranh giành ảnh hưởng tại quốc gia này gồm: lực lượng người Kurd, tổ chức IS, các phe nhóm đối lập (như Jaish al Fateh) và quân đội chính quyền Tổng thống Assad. Bất chấp nỗ lực của các bên, trong đó có Nga và Mỹ với vai trò bảo trợ, những thỏa thuận ngừng bắn tại Syria đều không đạt hiệu quả. Kết quả là các cuộc giao tranh, đánh bom hay không kích vẫn tiếp diễn hàng ngày tại Syria.
Nếu không tính tới các lực lượng quân đội nước ngoài đang tham chiến tại Syria, có 4 lực lượng chính đang tranh giành ảnh hưởng tại quốc gia này gồm: lực lượng người Kurd, tổ chức IS, các phe nhóm đối lập (như Jaish al Fateh) và quân đội chính quyền Tổng thống Assad. Bất chấp nỗ lực của các bên, trong đó có Nga và Mỹ với vai trò bảo trợ, những thỏa thuận ngừng bắn tại Syria đều không đạt hiệu quả. Kết quả là các cuộc giao tranh, đánh bom hay không kích vẫn tiếp diễn hàng ngày tại Syria.

Theo CNN, tính đến tháng 3/2017, cuộc chiến tàn khốc tại Syria đã khiến hơn 5 triệu người Syria phải rời bỏ đất nước và khoảng 6,3 triệu người mất nhà cửa. Ngoài ra, tính từ khi cuộc nội chiến xảy ra từ năm 2011 đến nay, ước tính có khoảng 400.000 người Syria thiệt mạng và hàng triệu người khác bị thương. Trong ảnh: Một người đàn ông địa phương tại thị trấn Darbasiya của Syria, nằm gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, đứng cạnh một xe quân sự của Mỹ hồi tháng 4.
Theo CNN, tính đến tháng 3/2017, cuộc chiến tàn khốc tại Syria đã khiến hơn 5 triệu người Syria phải rời bỏ đất nước và khoảng 6,3 triệu người mất nhà cửa. Ngoài ra, tính từ khi cuộc nội chiến xảy ra từ năm 2011 đến nay, ước tính có khoảng 400.000 người Syria thiệt mạng và hàng triệu người khác bị thương. Trong ảnh: Một người đàn ông địa phương tại thị trấn Darbasiya của Syria, nằm gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, đứng cạnh một xe quân sự của Mỹ hồi tháng 4.

Các binh lính Mỹ xuất hiện tại trụ sở của Các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) sau khi khu vực này bị tấn công trong các cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ ở Mount Karachok, gần Malikiya, Syria hôm 25/4. Trước đó, máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ đã dội bom xuống vị trí trụ sở đầu não của YPG tại Mount Karajukh khiến ít nhất 20 người thiệt mạng đồng thời gây thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất.
Các binh lính Mỹ xuất hiện tại trụ sở của Các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) sau khi khu vực này bị tấn công trong các cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ ở Mount Karachok, gần Malikiya, Syria hôm 25/4. Trước đó, máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ đã dội bom xuống vị trí trụ sở đầu não của YPG tại Mount Karajukh khiến ít nhất 20 người thiệt mạng đồng thời gây thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất.

Một chỉ huy của lực lượng quân đội Mỹ (phải) và một chỉ huy của Các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) (giữa) cùng nhau thị sát khu vực bị tàn phá sau cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ ở Mount Karajukh, Syria hôm 25/4.
Một chỉ huy của lực lượng quân đội Mỹ (phải) và một chỉ huy của Các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) (giữa) cùng nhau thị sát khu vực bị tàn phá sau cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ ở Mount Karajukh, Syria hôm 25/4.

Cuộc xung đột tại Syria đã bước sang năm thứ 6 và đang tàn phá đất nước cũng như đẩy người dân nước này vào tình cảnh khốn cùng. Trong khi đó, các bên tham gia vào cuộc chiến vẫn đang theo đuổi những toan tính riêng của mình tại khu vực này. Trong ảnh: Các phương tiện quân sự của Mỹ di chuyển ở phía bắc thành phố Manbij, Syria ngày 9/3.
Cuộc xung đột tại Syria đã bước sang năm thứ 6 và đang tàn phá đất nước cũng như đẩy người dân nước này vào tình cảnh khốn cùng. Trong khi đó, các bên tham gia vào cuộc chiến vẫn đang theo đuổi những toan tính riêng của mình tại khu vực này. Trong ảnh: Các phương tiện quân sự của Mỹ di chuyển ở phía bắc thành phố Manbij, Syria ngày 9/3.

Cho đến nay, cuộc nội chiến tại Syria đã trở thành cuộc chiến “quốc tế hóa” của nhiều phe nhóm với sự hỗ trợ của các nước trong và ngoài khu vực. Chính vì sự phức tạp đó nên khó có thể tìm ra giải pháp chấm dứt cuộc chiến này trong thời gian ngắn. Trong ảnh: Lính Mỹ tập trung tại khu vực thành phố Raqqa, thủ phủ của IS tại Syria, ngày 6/11/2016.
Cho đến nay, cuộc nội chiến tại Syria đã trở thành cuộc chiến “quốc tế hóa” của nhiều phe nhóm với sự hỗ trợ của các nước trong và ngoài khu vực. Chính vì sự phức tạp đó nên khó có thể tìm ra giải pháp chấm dứt cuộc chiến này trong thời gian ngắn. Trong ảnh: Lính Mỹ tập trung tại khu vực thành phố Raqqa, thủ phủ của IS tại Syria, ngày 6/11/2016.
Thành Đạt
Ảnh: Reuters

Không xin được tiền đánh bạc, con trai sát hại mẹ


Không xin được tiền để đi đánh bài, thanh niên 22 tuổi dùng dao cắt vào cổ mẹ, khiến nạn nhân tử vong. Nghịch tử sau đó lên xe máy bỏ chạy nhưng bị công an bắt giữ.
Ngày 1/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Tôn Thất Minh (22 tuổi, ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân vụ án là bà Lê Thị Hoa (53 tuổi).
Khong xin duoc tien danh bac, con trai sat hai me hinh anh 1
Tôn Thất Minh tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A.
Theo thông tin ban đầu, bà Hoa thuê mặt bằng tại căn tin Nhà văn hóa thiếu nhi thị trấn Long Thành (huyện Long Thành) để buôn bán. 13h cùng ngày, thanh niên 22 tuổi đến tìm mẹ để xin tiền đi đánh bạc.
Bị mẹ từ chối, không cho tiền nên con trai cự cãi với đấng sinh thành. Lúc này, Minh dùng dao chém vào cổ mẹ ruột, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Gây án xong, nghịch tử 22 tuổi lái xe máy trốn khỏi hiện trường. Nhận tin báo, lực lượng Công an huyện Long Thành, Công an tỉnh Đồng Nai có mặt tại hiện trường, cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm pháp y, điều tra vụ việc.
Tôn Thất Minh bị cơ quan điều tra bắt giữ sau đó. Hiện vụ việc đang được cảnh sát điều tra.
Khong xin duoc tien danh bac, con trai sat hai me hinh anh 2
Vụ án mạng xảy ra tại Nhà văn hóa thiếu nhi thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai. Ảnh: Thiên Sơn.

Đường dây mại dâm trẻ vị thành niên của băng đảng khét tiếng MS-13

Nạn nhân trẻ tuổi phải bán thân mỗi ngày trong căn hộ tồi tàn và dơ bẩn, thậm chí ngay tại cửa hàng sửa chữa ôtô. Mỗi lần "vui vẻ" 15 phút, khách hàng phải bỏ ra 40 USD.
Ngọc An
Theo Tuyến Phan (Pháp Luật TPHCM)

Chửi bới, đốt xe máy vì bị CSGT kiểm tra

Thứ Hai, ngày 01/05/2017 17:00 PM (GMT+7)
Sự kiện:

Tin nóng

, Bắc Giang

Bị CSGT dừng xe vì mắc lỗi, nam thanh niên tức tối, chửi bới lực lượng chức năng rồi tự đốt xe mình.

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 30-4, tại phường Trần Phú, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
Lúc này, trong lúc thực hiện nhiệm vụ, tổ CSGT thuộc Công an TP Bắc Giang phát hiện một nam giới điều khiển xe máy không có biển kiểm soát, không gương chiếu hậu và không đội mũ bảo hiểm nên đã yêu cầu dừng xe.
Chửi bới, đốt xe máy vì bị CSGT kiểm tra - 1
Chiếc xe máy bốc cháy ngùn ngụt 
Người này không chấp hành, có ý định bỏ chạy và đã bị CSGT kiên quyết giữ lại. Thanh niên liên tục chửi bới, lăng mạ lực lượng chức năng và không chịu  xuất trình giấy tờ xe.
Trong khi tổ công tác lập biên bản xử lý vi phạm, người này bất ngờ tháo vòi xăng của chiếc xe máy rồi dùng bật lửa đốt xe. Ngay lập tức, chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt giữa đường, khiến nhiều người hoảng sợ.
Trước tình huống trên, tổ công tác đã phối hợp với người dân dập lửa và khống chế, đưa nam thanh niên về trụ sở công an phường Trần Phú giải quyết.
Tại cơ quan công an, danh tính người này được xác định là M.V.T (37 tuổi, trú tại Lạng Giang, Bắc Giang).
Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an TP Bắc Giang tiếp tục làm rõ.
Châm lửa đốt xe máy sau khi bị CSGT xử phạt
Điều khiển xe máy đi sai làn đường, khi bị CSGT ở Hà Nam xử phạt, thanh niên quê Nam Định đã không chấp hành mà còn ném...
Theo Tuyến Phan (Pháp Luật TPHCM

Hai xe máy đối đầu, 4 thanh niên chết thảm

Thy Huệ |
Hai xe máy đối đầu, 4 thanh niên chết thảm
Ảnh minh họa.

Cú va chạm mạnh giữa 2 xe máy khiến Nam, Linh, Cường và Ái văng xuống đường, chết tại chỗ, riêng Hữu bị thương nặng.



Ngày 1/5, Công an huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) cho biết địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa 2 xe máy, khiến 5 người thương vong.
Thông tin ban đầu, khoảng 23h30, ngày 30/4, trên tuyến tỉnh lộ 848 đoạn qua địa phận ấp An Ninh (xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò), xe máy mang BKS 66V1- 06056 (chở Đặng Quốc Cường, Nguyễn Nhật Linh và Nguyễn Huỳnh Ái, cùng SN 1997) lưu thông đến địa điểm trên thi bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 66P1- 40682, chở 2 người là Nguyễn Văn Nam (SN 1975) và Nguyễn Lê Hữu (SN 1998), cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp).
Cú va chạm mạnh khiến Nam, Linh, Cường và Ái văng xuống đường, chết tại chỗ. Riêng Hữu bị thương nặng. Tại hiện trường, thi thể các nạn nhân văng ra xa, 2 xe máy hư hỏng nặng.
Nhận được tin báo, Công an huyện Lấp Vò đã khẩn trương có mặt khám nghiệm hiện trường, đồng thời báo cáo lên Công an tỉnh Đồng Tháp cùng phối hợp để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.
theo VTC News

Ông Hoàng Văn Điền đổ cám cho đàn lợn ăn tại trang trại của gia đình ở huyện Yên Mô (Ninh Bình).
Ông Hoàng Văn Điền đổ cám cho đàn lợn ăn tại trang trại của gia đình ở huyện Yên Mô (Ninh Bình).
Là một trong những trang trại nuôi lợn quy mô lớn nhất, nhì ở Thủ đô, hiện trang trại của ông Hoàng Trọng Long ở huyện Thanh Oai (Hà Nội) đang nuôi trên dưới 4.000 con. Trò chuyện với chúng tôi, ông Long cho hay: “So với thời điểm những ngày giữa tháng 4 quay về trước,trong 2, 3 ngày trở lại đây giá lợn đã tăng khoảng 1.000 đồng đến trên dưới 3.000 đồng/kg. Đáng nói hơn là cánh thương lái đã bắt đầu tìm đi mua đông hơn nên lợn của tôi và bà con dễ bán hơn trước”.
Cách đây mấy ngày trang trại của ông Long buộc phải "cắt lỗ" khi xuất chuồng hơn 500 con với giá 18.500 đồng/kg, mức giá này chỉ bằng 60% giá thành sản xuất, nhưng ông buộc phải bán, nếu không để quá lứa thêm chi phí thức ăn sẽ còn lỗ hơn.

Ông Nguyễn Trọng Long kiểm tra sức khỏe đàn lợn giống tại trang trại của gia đình ở huyện Thanh Oai (Hà Nội).
Ông Nguyễn Trọng Long kiểm tra sức khỏe đàn lợn giống tại trang trại của gia đình ở huyện Thanh Oai (Hà Nội).
“Dù giá tăng không nhiều nhưng cũng tạo động lực rất lớn cho người nuôi lợn như chúng tôi yên tâm chăn nuôi hơn. Tôi mong rằng trong những ngày tới giá lợn sẽ tiếp tục tăng trở lại để nông dân bớt khổ” – ông Long chia sẻ.

Công nhân sản xuất cám phục vụ đàn lợn tại trang trại của ông Long ở huyện Thanh Oai (Hà Nội).
Công nhân sản xuất cám phục vụ đàn lợn tại trang trại của ông Long ở huyện Thanh Oai (Hà Nội).

Công nhân chuyển đàn lợn giống bằng cầu thang máy tại trang trại của ông Long ở huyện Thanh Oai (Hà Nội).
Công nhân chuyển đàn lợn giống bằng cầu thang máy tại trang trại của ông Long ở huyện Thanh Oai (Hà Nội).
Nói thêm về đề xuất giải cứu lợn, ông Long cho rằng: “Hiện, các giải pháp mà Nhà nước đưa ra như kêu gọi các doanh nghiệp vào thu mua cấp đông hay khoanh nợ, giãn nợ cho người nuôi… cũng là các giải pháp khá tốt có thể giúp giá lợn tăng ít, nhiều trở lại. Tuy nhiên theo tôi, các giải pháp đó mới giải quyết được phần ngọn, còn muốn bền vững thì Chính phủ phải cấm việc xuất khẩu tiểu ngạch và đàm phát với Trung Quốc để xuất khẩu lợn chính ngạch. Cùng với đó, Chính phủ cần vào cuộc gấp rút rà soát lại quy hoạch chăn nuôi và đưa ra quy định, đặc biệt là cần cấp phép cho các trang trại đủ điều kiện chăn nuôi, dần dần giảm và hạn chế chăn nuôi nông hộ thì may ra mới tránh được thảm họa đau buồn về giá lợn như hiện nay”.

Giá lợn lợn đã tăng trở lại, người nuôi lợn đã có thể bớt lỗ, yên tâm chăn nuôi.
Giá lợn lợn đã tăng trở lại, người nuôi lợn đã có thể bớt lỗ, yên tâm chăn nuôi.
Sau nhiều ngày giá lợn giảm sâu, đến chiều tối nay (ngày 30.4) trang trại của ông Phạm Văn Tiến ở huyện Đông Hưng (Thái Bình) đã xuất chuồng được lứa lợn đầu tiên với giá 19.000 đồng/kg. Tâm sự với chúng tôi, ông Tiến bảo: “Với giá lợn hiện tại người nuôi vẫn lỗ nhiều nhưng bà con có thể bớt đau, buồn hơn trước. Mong rằng trong những ngày tới, các doanh nghiệp vào cuộc thu mua lợn giúp dân sẽ đẩy được giá lợn lên thêm để bà con gỡ lại chút đồng vốn”.Nói về ý tưởng của nhà nước trong việc kêu gọi các doanh nghiệp vào thu mua giải cứu lợn cho dân.
Anh Nguyễn Minh Giám, chủ trại lợn ở xã Cát Quế, huyện Hoài Đức cho hay: “Tôi rất cảm ơn Chính phủ, nhất là Bộ NNPTNT đã có lời kêu gọi và hành động giải cứu lợn cho nông dân chúng tôi. Từ sự quan tâm đó đến giờ, giá lợn đã tăng thêm chút, nông dân chúng tôi vui hơn rồi. Mong rằng, trong thời gian tới Bộ NNPTNT đàm phán được với Trung Quốc để xuất khẩu lợn được chính ngạch thì rất tuyệt vời, nông dân sẽ yên tâm chăn nuôi hơn”.
Anh Dương Thành Tú, chủ trang trại ở thị trấn Văn Giang (Hưng Yên) cho biết, hiện Trung Quốc đã thu mua lợn trở lại cho Việt Nam. Tuy số lượng mua không nhiều nhưng cũng sẽ giúp giá lợn tăng lên. “Ngoài số lượng lợn ở trang trại trên dưới 600 con, hiện, tôi đang tiến hành thu gom lợn để xuất đi Trung Quốc với giá trên dưới 20.000 đồng/kg”.
Theo: Trần Quang

Bỏ việc, kéo nhau làm... cò đất

Giá nhà đất vùng ven TP HCM đang tăng chóng mặt, nhiều người dân đã bỏ việc để làm cò đất với kỳ vọng đổi đời.

Tháng 4-2017, giá nhà, đất rao bán ở TP HCM liên tục “nhảy múa”. So với năm 2016, giá đất ở các huyện Nhà Bè, Cần Giờ, Bình Chánh, quận 12… đã tăng đến 150%-350%.
Người người làm cò đất
Trên nhiều con đường ở vùng ven, người dân đứng rao bán nhà đất, mỗi trụ điện đều dán các bảng thông báo bán nhà.

Nhiều người làm “cò” đất để kiếm thêm thu nhập ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP HCM.
Nhiều người làm “cò” đất để kiếm thêm thu nhập ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP HCM.
Trong vai người đi mua nhà, trưa 27-4, chúng tôi đến xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh hỏi thăm. Thấy có người lạ đứng xem bảng quảng cáo môi giới bất động sản, hàng loạt người đang dựng xe ngồi chờ ở ngã ba Võ Văn Vân - Liên Ấp 123 liền chạy tới. “Em hỏi mua nhà đúng không? Qua bãi đất trống bên Trường Tiểu học Lại Hùng Cường, mọi người tư vấn cho” - một phụ nữ trong nhóm lên tiếng.
Trên đường đi, chúng tôi bắt gặp rất nhiều bàn nhựa, ghế nhựa bày ra đường, mỗi nơi có một cò đất đứng sẵn. Tại một quán nước giải khát cạnh trường học, ông Võ Ngọc Long (34 tuổi) giới thiệu: “Anh là người môi giới đất ở ấp 2, chị Hoa kế bên môi giới ấp 1 còn chị Liên, anh Hùng bên tay phải là môi giới đất nền ở xã Vĩnh Lộc A. Em muốn mua khu nào, giá bao nhiêu, tụi anh “bao” được hết”.
Chúng tôi ngỏ ý cần một căn nhà giá khoảng 950 triệu đồng, diện tích đủ cho 2 vợ chồng trẻ và một đứa con sinh sống. Lập tức, một phụ nữ tên Hoa cho hay cách đó hơn 900 m có một căn nhà, giá có thể thương lượng giảm một chút.
Bà Hoa lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy cấp số nhà do Phòng Quản lý Đô thị huyện Bình Chánh ban hành cho chúng tôi xem. Trong giấy tờ này không có bảng vẽ chi tiết căn nhà, không giấy phép xây dựng và nhà thuộc sổ chung, mua bán giấy tay.
Chúng tôi lắc đầu, phân bua do pháp lý không rõ ràng. Bà Hoa kéo vai chúng tôi, giải thích: “Thật tình tụi chị là nông dân, nhân lúc rảnh việc làm thêm chứ không lừa gạt đâu. Do gần đây, giá đất sốt quá nên chị tranh thủ làm thêm kiếm tiền. Chị sống ở đây từ nhỏ đến giờ. Có gì em đến đây nếu chị bán nhà không như cam kết”.
Tiếp lời bà Hoa, ông Long kể từ tháng 3-2017 đến nay, giá đất tăng liên tục. Mỗi ngày, hàng chục người đã đến xã Vĩnh Lộc B mua đầu cơ. “Nếu em lưỡng lự, vài ngày tới, căn nhà từ 950 triệu đồng có thể lên 1,2-1,3 tỉ đồng” - ông quả quyết.
Để tạo sự tin tưởng, ông Long đưa cho chúng tôi xem cuốn sổ ghi chép danh sách hơn 40 người đến mua đất. Trong đó, có một mảnh đất nằm trong đường 1A, xã Vĩnh Lộc B liên tục được chỉnh sửa giá. Cụ thể, ngày 24-3 là 700 triệu đồng, đến ngày 1-4 lên 900 triệu đồng, ngày 15-4 là 980 triệu đồng và hiện nay là 1 tỉ đồng.
Ngày 28-4, trên đường Liên Ấp 123, bà L.T.P (ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) mắc võng cho con trai 6 tuổi nằm ngủ, còn bà ngồi thái rau muống, phía trước mặt là một bảng hiệu chi chít khổ giấy A4 với nội dung rao bán nhà. Bà P. giới thiệu mình làm môi giới đất. Công việc chính của bà là nuôi heo nái, buổi trưa rảnh ra đường nhận ký gửi đất và rao bán đất vườn nhằm kiếm thêm tiền.
“Chữ nghĩa, giấy tờ tôi không rành lắm nhưng mới 3 tháng đã bán được 2 căn nhà, 3 miếng đất nền, được chi hoa hồng 50 triệu đồng. Tiền này hơn cả việc nuôi heo một năm... Dân ở đây giờ bỏ việc làm để ra đường đứng làm môi giới” - bà P. khoe.
Rầm rộ lấp đất vườn phân lô
Tình trạng phân lô, tách thửa, lấp đất nông nghiệp để “hóa phép” làm đất thổ cư ở vùng ven đang diễn ra rầm rộ trong khi cơ quan chức năng có dấu hiệu buông lỏng. Từ ngày 27 đến 29-4, máy xúc, máy ủi được huy động đến nhiều khu đất trồng rau ở các xã Xuân Thới Sơn, Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn); Vĩnh Lộc B, Vĩnh Lộc A và Bình Hưng (huyện Bình Chánh); phường Thạnh Xuân (quận 12) để lấp đất, xây dựng trụ điện.
Cò đất Khang, một tay môi giới nổi tiếng ở khu vực huyện Bình Chánh, tiết lộ: “Giờ giá đất lên cao nên tranh thủ lấp đất trống phân lô để bán. Mấy ông quản lý cũng “lơ” nên tụi anh dễ thở hơn”.
Theo ông Khang, nếu theo tiến độ hiện nay, khả năng vào tháng 7-2017, hàng loạt lô đất diện tích chừng 30-50 m2 sẽ được phân lô với giá từ 500-800 triệu đồng.
Trong khi đó, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM, cảnh báo nhà, đất ở TP HCM đang bị đẩy giá. Nguyên nhân là do một số thông tin triển khai dự án ở Củ Chi và xuất hiện một nhóm đứng ra đầu cơ đất nền. Vào năm 2007 và 2010, TP HCM đã xảy ra “bong bóng” bất động sản khiến nhiều người đổ nợ. Theo ông, người dân cần tỉnh táo để tránh mua nhà, đất với giá ảo.
Tăng cường kiểm soát nhà không phép
Ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM, khẳng định việc giá đất tăng chóng mặt phụ thuộc vào tính chất thị tường. Nhiệm vụ của cơ quan nhà nước là chỉ có thể hỗ trợ, quản lý, bảo đảm tình hình xây dựng được ổn định. Giải pháp đưa ra của sở là sẽ đẩy mạnh việc phát triển nhà ở xã hội cũng như tăng cường kiểm soát nhà không phép.
Theo LÊ PHONG
Người Lao Động
Dân Việt

Đàm Vĩnh Hưng khẳng định BTC gameshow vu khống, sẵn sàng nói chuyện bằng văn bản pháp luật

Angus, Theo Trí Thức Trẻ 15:02 01/05/2017

Đàm Vĩnh Hưng đã lên tiếng trên trang cá nhân để mọi người hiểu rõ hơn về lùm xùm giữa anh, Phương Thanh và ban tổ chức "I Can Do That".

Sau khi ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khẳng định không có chuyện chèn ép, BTC gameshow "I Can Do That" đã ngay lập tức khẳng định câu chuyện này là có thật chứ không còn là những lời đồn. Cụ thể là Mr. Đàm chỉ muốn ngồi chung 1,2 show với Phương Thanh chứ nếu xuyên suốt thì anh xin rút lui. Ngoài ra, yêu cầu "BGK ngồi cùng Đàm Vĩnh Hưng phải được sự chấp thuận của Đàm Vĩnh Hưng" cũng được bổ sung thêm.
Đàm Vĩnh Hưng khẳng định BTC gameshow vu khống, sẵn sàng nói chuyện bằng văn bản pháp luật - Ảnh 1.
Tuy nhiên, Ông hoàng nhạc Việt không chịu để yên trước những lời tố cáo của ban tổ chức. Đàm Vĩnh Hưng đã lên tiếng trên trang cá nhân để mọi người hiểu rõ hơn về câu chuyện. Anh đã nói tin nhắn của người được cho là đại diện của Đàm Vĩnh Hưng gửi cho ban tổ chức "I Can Do That" là giả mạo, đồng thời kêu gọi tẩy chay cũng như sẵn sàng nói chuyện bằng văn bản pháp luật nếu như bị dựng chuyện vu khống.
"20 năm đi hát,
15 năm chạm trán với thị phi, scandal gần như là đến với tui đều đặn mỗi năm đúng theo 4 mùa rõ rệt như "chu kỳ..."
Scandal to nhỏ, sự nghiệp hay đời tư, do mình do người, bị hại hay vô tình hứng đạn... đủ cả, nên nói gì nói kinh nghiệm đối phó tui đây không thiếu... Mấy hôm nay "được" kéo vô một cái gameshow để họ cần làm nóng trước khi phát sóng như một trò bẩn!...
Theo kinh nghiệm của Hưng thì có 2 vấn đề ở đây:
1/ Có một sự hiểu sai vấn đề giữa chúng ta và vô tình cấp dưới làm theo cái hiểu lầm đó khiến ảnh hưởng cả đôi bên.
2/ Các anh các chị cố ý chơi chiêu này để lôi kéo sự chú ý của người xem.
Lạy mấy ông mấy bà, bây giờ là thời nào rồi mà còn chơi cái chiêu mượn chuyện đời tư nghệ sĩ để đánh động dư luận thay vì đầu tư cho chất lượng chương trình. Xem ra cái công ty truyền thông này xem thường khán giả dư luận quá, mà không biết rằng, bây giờ khán giả họ thông minh lắm, đâu phải cứ bịa chuyện hay tung ra vài cái tin nhắn tự viết là lừa được mọi người.
Không biết mấy người sau khi mượn tên tuổi của tui để PR chùa thì kiếm chác được bao nhiêu tiền, nhưng với cách làm ăn thiếu chuyên nghiệp và chơi không đẹp với nghệ sĩ thế này thì chắc sẽ sớm gặp quả báo.
Ai đời chưa ký kết hợp đồng mà đã vội vàng công bố, đưa thông tin với dư luận mà dựa vào vài tin nhắn không rõ người nhận hay người gửi cứ như trò mạo danh của mấy đứa trẻ con hay làm, chưa hết đã là hợp đồng thì luôn có nguyên tắc bảo mật chứ đâu ra chuyện khi cần PR thì sẵn sàng tung hê vậy thử về sau có làm được với nghệ sĩ nào không?
Các nhãn hàng cũng đừng nên hợp tác với một chương trình nhiều lùm xùm như thế này!...
Đàm Vĩnh Hưng khẳng định BTC gameshow vu khống, sẵn sàng nói chuyện bằng văn bản pháp luật - Ảnh 2.
Với cái tin nhắn kiểu đó thì chỉ cần những đứa bé không THÔNG MINH HƠN HỌC SINH LỚP 5 cũng dư sức làm
1/ Người đại diện của Đàm Vĩnh Hưng là chị Hồng có thói quen là không bao giờ viết tin nhắn có dấu. Tất cả những đối tác hoặc nhà báo đều biết style này của chị Hồng!
2/ Chị Hồng tuyệt đối không khi nào sử dụng chữ Anh Đàm khi nói về tôi với một cá nhân hay một đám đông nào!
Từ mà Chị Hồng hay xài là HƯNG!
Ban tổ chức bên đó có quyền bật số điện thoại đó lên cho cả giới hoặc các fans biết để xác nhận có phải là số điện thoại của chị Hồng hay không!??
Nếu đúng thì chúng ta sẽ quánh tiếp!
Thôi nhé, tôi giúp nhiêu đó được rồi, scandal thêm một chuyện nữa càng giúp ngôi vị ông hoàng thị phi thêm vững vàng, nhưng đã chơi thì phải đáng mặt, dựng trò vu khống là Đàm Soái Ca ta không thích chơi tiếp rồi, chuyển sang nói chuyện bằng văn bản pháp luật, có rõ ràng tên người gửi và người nhận nhé. Đồng thời tuyên bố luôn, đừng bao giờ mời ĐVH và những người anh em trong nghề của tui tham gia các chương trình của mấy người nhé.
Vui lòng cạch mặt nhau luôn đi. Xong. Hết chuyện...."

Độc đáo tuyến phố sách đầu tiên ở Thủ đô

Thứ Hai, ngày 01/05/2017 15:30 PM (GMT+7)
Sự kiện:

Thời sự

Phố sách Hà Nội là không gian đặc biệt dành cho người yêu sách, yêu văn hoá đọc lần đầu tiên xuất hiện ở Thủ đô.

Độc đáo tuyến phố sách đầu tiên ở Thủ đô - 1
Sáng 1/5, phố sách Hà Nội chính thức được khai trương tại phố 19-12, quận Hoàn Kiếm.
Độc đáo tuyến phố sách đầu tiên ở Thủ đô - 2
 Phố sách 19-12 dài gần 200m nằm cạnh Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội nối hai tuyến phố Hai Bà Trưng và Lý Thường Kiệt. Con phố này từng quen thuộc với người dân Thủ đô với địa danh “chợ Âm Phủ”.
Độc đáo tuyến phố sách đầu tiên ở Thủ đô - 3
Đây là tuyến phố sách đầu tiên của Hà Nội do Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội tổ chức. Đây là nơi tập trung các gian hàng của các NXB và công ty sách tên tuổi của Hà Nội và cả nước. Tại tuyến phố sách này, độc giả có cơ hội tiếp cận với nhiều thể loại sách phong phú, cũng như gặp gỡ giao lưu, tọa đàm về sách với các tác giả trong và ngoài nước.
Độc đáo tuyến phố sách đầu tiên ở Thủ đô - 4
Không gian Phố sách Hà Nội gồm 16 gian hàng sách có thiết kế xây dựng hài hoà với cảnh quan vốn có của khu vực, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, hiện đại vừa thân thiện với cả người khuyết tật, trẻ em và cả người cao tuổi.
Độc đáo tuyến phố sách đầu tiên ở Thủ đô - 5
Toàn tuyến Phố sách được lắp đặt hệ thống phát wifi miễn phí; 02 cây nước uống tại vòi và 02 điểm bán nước tự động, khu vực cà phê - sách, quầy bán hoa tươi và đồ lưu niệm…
Độc đáo tuyến phố sách đầu tiên ở Thủ đô - 6
Những hàng sách cũng áp dụng các chương trình khuyến mại trong ngày khai trương.
Độc đáo tuyến phố sách đầu tiên ở Thủ đô - 7
Trong ngày đầu khai trương phố sách đã thu hút được rất đông người yêu sách tìm đến.
Độc đáo tuyến phố sách đầu tiên ở Thủ đô - 8
 Dải phân cách giữa tuyến phố được tận dụng làm vườn hoa và có ghế nghỉ để du khách nghỉ chân, đọc sách.
Độc đáo tuyến phố sách đầu tiên ở Thủ đô - 9
Với việc lần đầu tiên tuyến phố sách xuất hiện ở Hà Nội, nhiều người kỳ vọng nơi đây sẽ khơi dậy niềm ham thích đối với văn hóa đọc của giới trẻ, đồng thời tạo thêm không gian văn hóa giữa lòng thủ đô.
Độc đáo tuyến phố sách đầu tiên ở Thủ đô - 10
 Sau khi chính thức đưa vào hoạt động, phố sách Hà Nội sẽ là điểm hẹn các hoạt động văn hóa đọc của thủ đô, nơi đây sẽ diễn ra nhiều hoạt động tọa đàm, giao lưu, và là không gian văn hóa cho người yêu sách.
Phố ông đồ: Xin đừng biến thành cái chợ
Người đưa tiền vào, người xuất chữ ra như cảnh mua bán một món hàng ở chợ.
Theo Việt Linh (Dân Việt)

Ông hoàng vật lý cảnh báo con người sẽ bị máy tính thay thế

Giáo sư Stephen Hawking cho rằng con người sẽ nhanh chóng bị máy tính thay thế, nếu cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo không ngừng lại.

Lời cảnh báo của Stephen Hawking
Nhà thiên văn học và "ông hoàng vật lý" Stephen Hawking cho rằng sự phát triển của các trí thông minh nhân tạo (AI) mạnh mẽ có thể là điều tuyệt vời nhất, nhưng cũng có thể là điều tồi tệ nhất đối với nhân loạn. Theo đó, con người có nguy cơ bị thay thế hoàn toàn bởi máy móc, theo RT.
Phát biểu này được ông đưa ra trong Hội nghị Internet di động toàn cầu, diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc hồi giữa tuần trước. Hawking tin rằng công nghệ đang tiến tới thời điểm máy tính và bộ não người có thể đạt những thành tựu như nhau.
Bên cạnh tiềm năng giải quyết các vấn đề như bệnh tật, Hawking chỉ ra một tương lai đen tối hơn, khi AI phát triển suy nghĩ của riêng mình. Ông lo ngại rằng sáng tạo công nghệ có thể vượt ngoài tầm kiểm soát, khiến con người bị lật đổ bởi chính những hệ thống phục vụ họ.
"Tôi lo sợ về hậu quả của việc tạo ra thứ ngang bằng hoặc vượt qua con người. AI có thể phát triển và tự thiết kế lại với tốc độ ngày càng tăng. Trong khi đó, con người bị giới hạn bởi quá trình tiến hóa sinh học chậm chạp, không thể cạnh tranh và sẽ bị thay thế", giáo sư Hawking kết luận.
Tử Quỳnh

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét