Chiếc xe tải gây tai nạn lao với tốc độ cao, bấm còi liên tục khiến
CSGT không kịp trở tay, lộ diện nhóm côn đồ xông vào bệnh viện chém bệnh
nhân, Bộ Công thương nói về thẻ an ninh của ông Vũ Huy Hoàng… là những
thông tin hot nhất trong ngày.
Dấu hiệu bất thường trước vụ tai nạn thảm khốc ở Gia Lai
Liên quan tới vụ tai nạn thảm khốc giữa xe khách chở 43 người và xe
tải chở 20 tấn phân bón khiến 13 người chết xảy ra ở thị trấn Chư Sê
(huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), đại tá Phạm Văn Uấn - Trưởng phòng CSGT
(Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, chiếc xe tải gây tai nạn có chạy vụt
qua một tổ tuần tra của Phòng CSGT tỉnh Gia Lai ở vị trí cách hiện
trường khoảng 2km.
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Gia Lai
“Đó là tổ tuần tra của Đội 1 thuộc Phòng CSGT tỉnh Gia Lai. Xe của tổ
công tác đang chạy theo hướng từ Chư Sê về Gia Lai - ngược chiều so với
xe tải. Mặc dù anh em thấy xe tải bật đèn sáng trưng với còi bấm liên
tục, nhưng xe này chạy với tốc độ cao, ào qua cái vụt khiến anh em không
kịp trở tay”, đại tá Uấn nói.
“Sau khi tông gãy barie ở trạm thu phí thì xe tải chạy thẳng luôn.
Chỉ khoảng 15 phút sau đó là gây tai nạn. Anh em CSGT phát hiện chiếc xe
này cách hiện trường 2km chứ không phải từ đầu trạm thu phí (nơi cách
hiện trường 20km - PV)”, đại tá Uấn nói.
Sáng 8/5, ông Phạm Bá Mỹ - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai
cho biết, nạn nhân Võ Văn Quý (tài xế lái xe tải) vẫn đang hôn mê sâu,
chưa qua cơn nguy kịch, tiên lượng xấu. Bắt giữ 5 đối tượng xông vào viện chém bệnh nhân đứt khí quản
Ngày 8/5, một cán bộ điều tra Công an quận Đống Đa cho biết, cơ quan
điều tra công an quận đã bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến vụ xông vào
phòng cấp cứu của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chém bệnh nhân trọng
thương.
Cơ quan điều tra bắt giữ nhóm đối tượng liên quan đến vụ truy sát phòng cấp cứu ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, khoảng 3h10 ngày 7.5, tại khu
vực cầu Trung Tự, phường Trung Tự, quận Đống Đa, anh Đinh Giang Nam (SN
1980, ở phường Trung Tự) cãi vã với nhóm của Lê Tấn Đạt (SN 1993, ở
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội).
Do nghĩ rằng Đạt “nhìn đểu” mình nên anh Nam đã lấy chiếc máy tính
bảng mang theo đập vào đầu Đạt. Sau đó, hai bên xảy ra xô xát, đánh
nhau. Nhóm đối tượng Đạt đánh anh Nam gục xuống đường rồi bỏ đi.
Thấy anh Nam bị thương, một số người dân đã đưa vào Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cấp cứu.
Sau khi biết thông tin anh Nam được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đại
học Y Hà Nội, nhóm của Đạt tiếp tục đi xe máy vào Bệnh viện Đại học Y
Hà Nội tìm anh Nam.
Tại đây, nhóm Đạt đã khống chế, đe dọa nhân viên bảo vệ và các bác sĩ rồi xông vào phòng cấp cứu.
Đạt cầm con dao cùng 2 đối tượng khác đi tới giường cứu thương, chém
liên tiếp nhiều nhát vào người anh Nam khiến nạn nhân bị thương ở vùng
đầu, cổ và 2 bàn tay. Lời khai bất ngờ của nghi phạm dùng súng giả cướp ngân hàng
Ngày 8.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, sẽ mở rộng
điều tra vụ án Lê Lâm Hưng (29 tuổi, quê TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) - kỹ sư
làm việc tại công trình Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải dùng súng cướp
ngân hàng.
Theo lời khai của Hưng, khoảng hơn 1 tháng trước, nghi phạm đến chợ
Kim Biên (Sài Gòn) mua một khẩu súng giả với giá 500.000 nghìn đồng.
Nghi phạm dùng súng giả cướp ngân hàng
Thời điểm này, Hưng khai chưa có ý định về việc sẽ đi cướp ngân hàng.
Chỉ 1 tuần trước khi xảy ra vụ cướp ý tưởng này mới hình thành trong
đầu Hưng.
Sau cướp ngân hàng, Hưng chạy xe thẳng về cơ quan làm việc, rồi mang số tiền cướp được cất ở phòng tập thể.
Sau khi cướp ngân hàng, Hưng mang tiền đi trả nợ và sửa xe máy. Ngoài
ra, nghi phạm còn khai đã đưa cho vợ 130 triệu đồng. “Em đưa tiền cho
vợ không phải để tẩu tán tài sản mà đưa để làm ăn”, Hưng khai.
Sau khi gây án, Hưng thường xuyên lên mạng theo dõi tình hình. Đặc
biệt, trong buổi công an phát động người dân tố giác tội phạm tại Nhà
máy nhiệt điện Duyên Hải thì Hưng cũng có mặt để ngồi nghe.
"Trước khi thực hiện vụ cướp em đã nghĩ tới việc sẽ bị bắt ngay thời
điểm xông vào ngân hàng hoặc vài ngày sau đó. Cả tuần sau, chưa thấy
mình bị bắt, em cứ nghĩ là có thêm một ngày ở với gia đình, vậy thôi",
nghi phạm Hưng nói. Bộ Công thương nói về thẻ an ninh của ông Vũ Huy Hoàng
Chiều 8-5, Bộ Công Thương đã có thông tin chính thức vụ việc ông Vũ
Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Công Thương xin cấp thẻ kiểm soát an ninh
vào khu vực cách ly của sân bay Nội Bài.
Theo đó, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã yêu cầu tiến hành kiểm tra các vấn đề báo chí nêu.
Trước đó, ngày 4-5, ông Vũ Huy Hoàng liên lạc qua điện thoại với cán
bộ phụ trách lễ tân của Văn phòng Bộ Công Thương là ông Đào Đặng Tùng
Lâm đề nghị được tạo điều kiện, hỗ trợ làm thủ tục vào khu vực cách ly
sân bay Nội Bài để tiễn người thân đi công tác nước ngoài.
Sau khi nhận được điện thoại, ông Đào Đặng Tùng Lâm đã làm công văn
số 3844 trình Phó chánh Văn phòng Nguyễn Như Diễm ký mà không báo cáo
các cấp có thẩm quyền.
Theo Bộ Công Thương, việc ông Nguyễn Như Diễm ký công văn gửi các cơ
quan là không phù hợp với các quy định của pháp luật. Vì vậy, Lãnh đạo
Bộ Công Thương đã yêu cầu các cá nhân liên quan giải trình sự việc.
Theo Tất Định (Dân Việt)
Thế giới chúc mừng Tổng thống - đắc cử Pháp
Tổng thống-đắc cử Pháp Emmanuel Macron (bên trái) và Tổng thống Pháp sắp mãn nhiệm Francois Hollande, ngày 8/5/2017.
Lãnh đạo thế giới và các chính khách nặng ký khác đã gửi thông điệp
chúc mừng Tổng thống-đắc cử Pháp Emmanuel Macron, về thành tích đánh bại
bà Marine Le Pen.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump viết trên Twitter:
"Xin chúc mừng ông Emmanuel Macron về thắng lợi lớn của ông để trở
thành Tổng thống kế tiếp của Pháp. Tôi mong đợi được làm việc với ông!"
Trước cuộc bầu cử Pháp, ông Trump không tuyên bố công khai là ủng hộ
ứng cử viên nào, nhưng ông để lộ cho mọi người biết rằng nói chung, ông
ủng hộ các quan điểm của bà Marine Le Pen.
Ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ Hillary Clinton, nhà lãnh đạo dân quyền
Mỹ Jesse Jackson và Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio đã
chúc mừng ông Macron và nhân dân Pháp về kết quả bầu cử.
Phát ngôn viên của Thủ tướng Đức Angela Merkel nói trong một thông cáo:
"Chiến thắng của ông là một chiến thắng cho một châu Âu mạnh mẽ và thống nhất, và cho tình hữu nghị Pháp-Đức.”
Nói chuyện với bà Merkel sau khi kết quả được công bố, ông Macron nói ông sẽ “sớm” sang thăm Berlin.
Một phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Theresa May nói trong một tuyên bố:
"Xin chúc mừng Tổng thống đắc cử Macron về sự thành công của ông
trong cuộc bầu cử. Pháp là một trong những đồng minh thân cận nhất của
Anh và chúng tôi mong muốn làm việc với tân Tổng thống về một loạt các
ưu tiên chung."
Phát ngôn viên của bà May cho biết thêm rằng bà cũng thảo luận với
ông Macron về vấn đề Brexit, nói rằng "Anh muốn một mối quan hệ hợp tác
chặt chẽ với Liên hiệp Âu châu (EU), và một EU an toàn và thịnh vượng,
một khi chúng tôi đã rút ra khỏi EU."
Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu cũng chúc mừng ông Macron. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker viết trên Twitter:
"Vui mừng vì người Pháp đã chọn một tương lai có châu Âu."
Chủ tịch Hội đồng EU Donald Tusk nói người Pháp đã chọn "tự do, bình đẳng, bác ái" và "nói không với sự khống chế của tin giả."
Trong một thông điệp tải lên trang mạng của điện Kremlin hôm thứ Hai,
Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng ông Macron và kêu gọi ông hãy
"vượt qua sự thiếu tin tưởng lẫn nhau và đoàn kết để đảm bảo ổn định và
an ninh thế giới."
Ông Putin nói: "Các công dân Pháp đã tín nhiệm ông ra lãnh đạo đất
nước trong một giai đoạn khó khăn cho châu Âu và cho xã hội toàn cầu.
Mối đe dọa ngày càng tăng của chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan
hiếu chiến đi kèm với sự leo thang trong các cuộc xung đột địa phương
cũng như sự bất ổn của toàn thể nhiều khu vực."
Điện Kremlin cho hay ông Putin có trao đổi với ông Macron, nói rằng
nhà lãnh đạo Nga sẵn sàng hợp tác về các vấn đề song phương, khu vực và
toàn cầu.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói:
"Chiến thắng của Tổng thống-đắc cử Macron là một chiến thắng mang
tính biểu tượng chống lại lập trường hướng nội và chủ nghĩa bảo hộ, thể
hiện sự tin tưởng vào EU".
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói trong thông điệp chúc mừng ông
Macron rằng Trung Quốc sẵn sàng đẩy quan hệ đối tác với Pháp lên tầm cao
mới. Ông Tập nói hai nước đều chia sẻ "trách nhiệm đối với hòa bình và
phát triển trên thế giới."
Ông Tập nhắc lại rằng Pháp là cường quốc phương Tây đầu tiên thiết
lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc do Đảng Cộng sản lãnh đạo vào năm
1964.
Các nhà lãnh đạo thế giới khác, từ Canada sang châu Mỹ Latinh, tới Úc cũng đã chúc mừng chiến thắng lịch sử của ông Macron.
Ông Macron, nhà lãnh đạo trẻ tuổi nhất của nước Pháp kể từ Hoàng đế Napoleon, sẽ nhậm chức vào ngày 14/5/2017.
Hai cô gái trẻ bị nhóm thanh niên đâm gục trong đêm ở Sài Gòn
Hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn nhưng giữa 2 nhóm xảy ra cự cãi dẫn
tới đánh nhau. Vụ việc khiến một cô gái 18 tuổi bị đâm tử vong, nạn
nhân còn lại đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.
Ngày 8/5, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM cho
biết, đang tiến hành điều tra truy xét Lê Văn Thanh Bình (18 tuổi) và 3
đối tượng khác để làm rõ hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết
người".
Nạn nhân tử vong là Lê Hồng H. (18
tuổi). Riêng Phan Thị Kim T. (19 tuổi, cùng ngụ huyện Củ Chi) đang được
điều trị tích cực tại bệnh viện.
Theo điều tra ban đầu,
H. và T. có mâu thuẫn với nhóm của Bình. Tối 7/5, Bình cùng với 3 người
bạn (chưa rõ lai lịch) hẹn gặp 2 cô gái 9X nói chuyện để hòa giải ở ấp
Chợ Cũ 2, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM.
Khi vừa
giáp mặt, 2 nhóm vẫn tiếp tục cự cãi lớn tiếng dẫn tới đánh nhau. Bất
ngờ, những người trong nhóm của Bình rút dao đâm H. và T khiến cả 2 cô
gái gục tại chỗ.
Sau khi gây án, nhóm đối tượng nhanh
chóng lên xe tẩu thoát. Người dân địa phương phát hiện đã đưa 2 nạn nhân
đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng H. đã tử
vong.
Nhận được tin báo,
Công an huyện Củ Chi phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM
có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra
nguyên nhân vụ việc, truy xét Bình cùng các đối tượng có liên quan.
Công an cho gia đình nghi phạm dùng dao tự sát xem camera
Chiều nay, trao đổi với PV, Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công
an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa có buổi thăm hỏi gia đình Nguyễn Hữu Tấn
(38 tuổi, ngụ tổ 7, khóm 2, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, Vĩnh
Long) – nghi phạm bị Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Vĩnh Long
bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi tán phát tài liệu chống phá Nhà
nước, được quy định tại Điều 88 của Bộ luật hình sự.
Tuy nhiên, trong quá trình cán bộ điều tra ghi lời khai, Tấn yêu cầu
cán bộ lấy nước cho đối tượng uống. Lợi dụng lúc cán bộ điều tra vừa ra
khỏi phòng, Tấn đã lục tìm con dao rọc giấy được cất trong cặp riêng của
cán bộ để tự sát.
Theo Đại Tá Phạm Văn Ngân, nếu gia đình của Tấn có yêu cầu xem lại
đoạn camera ghi lại cảnh nghi phạm này dùng dao rọc giấy tự sát cơ quan
cảnh sát điều tra sẽ đáp ứng trong thời gian thích hợp. Đến thời điểm
hiện tại gia đình Tấn không có yêu cầu gì.
Công an tỉnh Vĩnh Long chiếu đoạn phim nghi phạm tự sát (Ảnh: C.A)
Đại tá Ngân cũng cho biết thêm, theo quy định của Chính phủ những
người bị tạm giữ, tạm giam tử vong vì bất cứ lý do gì sẽ được hỗ trợ
tiền mai táng phí.
“Giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo cơ quan CSĐT và cơ quan An ninh
điều tra làm rõ trách nhiệm của cán bộ để Nguyễn Hữu Tấn lấy con dao rọc
giấy trong cặp riêng tự sát. Khi nào có kết quả chúng tôi sẽ thông báo
rộng rãi cho người dân biết”, Đại tá Ngân nói và cho biết, công an tỉnh
Vĩnh Long đã giải thích rõ cho gia đình Tấn biết về việc đối tượng này
bị bắt về tội gì? Và có phải Tấn đã tự sát hay không?
“Theo tài liệu của cơ quan An ninh điều tra Nguyễn Hữu Tấn có dấu
hiệu phạm tội về hành vi tán phát tài liệu chống phá Nhà nước, được quy
định tại Điều 88 của Bộ luật hình sự. Với những tài liệu và chứng cứ
công an thu nhập được và lời nhận tội của Tấn trong băng ghi hình. Ngoài
ra, chúng tôi đã cho gia đình của Tấn, trừ mẹ ruột và người em út của
Tấn xem lại toàn bộ đoạn băng đó, từ diễn biến hỏi cung đến Tấn dùng dao
tự sát và gia đình của nghi phạm không có ý kiến gì”, Đại tá Ngân nói.
Trước đó, chiều 6/5, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với các ban,
ngành, đoàn thể phường Thành Phước (TX Bình Minh) tổ chức họp, thông tin
về vụ nghi phạm Nguyễn Hữu Tấn tự sát trong trại tạm giam. Tham dự có
cha ruột, vợ, người thân của Tấn, các vị chức sắc, chức việc, tín đồ các
tôn giáo, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn phường mà Tấn cư ngụ.
Gia đình, người thân của Nguyễn Hữu Tấn chăm chú theo dõi đoạn phim nghi phạm tự sát (Ảnh: C.A)
Tại buổi họp, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long đã
công bố đoạn phim ghi lại toàn bộ quá trình làm việc giữa cán bộ an ninh
điều tra với Nguyễn Hữu Tấn và hành động tự sát của nghi phạm Tấn tại
phòng hỏi cung của trại tạm giam - Công an tỉnh.
Sau khi xem đoạn phim trên, người thân, cha ruột và vợ của Nguyễn Hữu
Tấn cùng các vị chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo, đoàn thể và
người dân địa phương đã công nhận việc Nguyễn Hữu Tấn tự sát là đúng sự
thật, còn những thông tin khác trên các trang mạng xã hội hiện nay là
hoàn toàn bịa đặt, vu khống.
Hiện công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra làm rõ vụ việc.
Theo O. KIỀU (Dân Việt)
TP.HCM: Đầu cơ đẩy giá đất nền tăng bất thường
Thứ Hai, ngày 08/05/2017 10:30 AM (GMT+7)
Thị trường giá đất nền TP.HCM đang diễn biến không bình thường. Số
lượng tăng vì hạ tầng không nhiều mà chủ yếu tăng ảo do đầu cơ.
Giá đất nền tăng chóng mặt
Kết quả nghiên cứu thị trường do Tập đoàn CBRE Việt Nam công bố mới
đây cho thấy, phân khúc đất nền ở một số khu vực đang tạo “sóng”, đặc
biệt một số quận vùng ven TP.HCM giá đất nền tăng trung bình khoảng 20 -
40%. Ông Ngô Quang Phúc, Phó tổng giám đốc Công ty Địa ốc Him Lam khẳng
định, đất nền đạt lợi nhuận 20-30%/năm là điều hoàn toàn bình thường,
vì nó phụ thuộc nhiều yếu tố như nguồn cung ít, thị hiếu, đặc biệt cũng
có những trường hợp tăng đến 100% do giá đất trước đó được định giá thấp
và hạ tầng phát triển nhanh.
Đất nền ven đô tại TP.HCM đang lên cơn sốt ảo
Tuy nhiên, theo khảo sát của PV Báo Giao thông tại nhiều khu vực giá
đất đã tăng không chỉ vài chục % mà vài trăm % như ở Bình Chánh, Q.12...
Chị Nghiêm Lan nhà ở An Phú Đông, Q.12 cho biết, phường An Phú Đông
giáp với Gò Vấp, thuộc Q.12 dân muốn đi cho gần qua Gò Vấp thường đi qua
bến phà. Vì thế, giá đất nền hai năm trước chỉ 5-7 triệu đồng/m2 là
cùng. Tuy nhiên, giá đất vài tháng nay được rao bán từ 20 - 25, thậm chí
có nơi gần 30 triệu đồng/m2. Mức tăng chóng mặt, không thể ngờ tới. Như
vậy, chỉ trong thời gian ngắn đất ở khu vực này đã tăng 200-300%.
Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản
(BĐS) TP.HCM ông Lê Hoàng Châu cũng thừa nhận, thời gian qua tại nhiều
quận, huyện vùng ven giá đất nền đang tăng chóng mặt. Nguyên nhân giá
đất nền “dậy sóng” là do cơ sở hạ tầng vùng ven TP.HCM đang được phát
triển mạnh. Nhiều tuyến đường lớn hoàn thành đã tạo sự kết nối liên vùng
rất thuận tiện với khu trung tâm. Chẳng hạn, khu vực phường An Phú
Đông, Q.12 giá đất nền đột ngột tăng vọt vì dự kiến bến phà bắc từ Q.12
sang Q. Gò Vấp sẽ được thay bằng cầu. Đó là lý do khiến thị trường đất
nền khu vực này “dậy sóng”. Người mua nên cảnh giác
Theo ông Lê Hoàng Châu, cơn sốt giá đất chỉ xảy ra ở một vài điểm,
chứ không phải toàn bộ thị trường. Tuy nhiên, nguy cơ bong bóng đối với
đất nền ở các quận vùng ven như: Thủ Đức, Bình Tân, Nhà Bè, Bình Chánh,
Hóc Môn… là hoàn toàn có thật.
Tín dụng bất động sản tăng mạnh
Theo báo cáo của CBRE, số lượng căn hộ được giao dịch thành công
năm 2015, 2016 lần lượt đạt khoảng 36.000 và 37.400 căn, gấp 3-3,5 lần
so với số sản phẩm hấp thụ trong giai đoạn 2007-2008. Trong khi đó, mỗi ngân hàng
đều cho vay tối thiểu 70% giá trị căn hộ/đất nền. Điều tra ngẫu nhiên 5
khách hàng, thì 99% là vay ngân hàng, với mức độ vay khác nhau. Rõ
ràng, từ nhiều thông tin thu thập được cho thấy, tín dụng BĐS hai năm
trở lại đây chắc chắn cao hơn nhiều so với năm 2007-2008.
Chung quan điểm, ông Ngô Quang Phúc, Phó tổng giám đốc Công ty Địa ốc
Him Lam cho hay, thị trường giá đất nền hiện đang diễn biến không bình
thường. Số lượng tăng vì hạ tầng không nhiều mà chủ yếu tăng ảo do yếu
tố đầu cơ, đầu tư quá nhiều. Thậm chí, có những khu còn là đất nông
nghiệp, hoang hóa, chưa có bất cứ hạ tầng kết nối nào nhưng giá vẫn tăng
vù vù. Nguyên nhân do yếu tố đầu cơ, đầu tư, “cò đất” thổi giá để đẩy
hàng tồn. “Cò đất” thổi giá chứ không phải người dân mua”, ông Phúc nhấn
mạnh.
Theo ông Phúc, để tránh mua phải giá cao, khách hàng cần tìm hiểu kỹ
thông tin trước khi quyết định, chẳng hạn như tính pháp lý có rõ ràng
không, tiềm năng của BĐS có thể tiếp tục tăng giá nữa không, kết nối
giao thông có thuận lợi, mua có ở được ngay không...
Nếu cơn sốt giá xảy ra trên diện rộng và bong bóng xảy ra, chuyên gia kinh tế,
TS. Đinh Thế Hiển cho rằng hậu quả của nó sẽ khủng khiếp hơn nhiều lần
so với 5 năm về trước. “Hậu quả của việc tăng trưởng nóng lĩnh vực BĐS
những năm 2008 - 2011 gây nợ xấu cho hệ thống ngân hàng đến nay chưa
giải quyết được triệt để. Số lượng căn hộ và đất nền giai đoạn đó chỉ
khoảng 10.000 căn. Trong khi dự báo 2017 - 2019 thị trường sẽ tung ra
khoảng 50.000 sản phẩm. Cùng với đó, giá địa ốc được thổi lên 100% có
thể chấp nhận được nhưng lên đến vài trăm % phải xem lại”, ông Hiển phân
tích.
Trước diễn biến này, Hiệp hội BĐS TP.HCM đã đưa ra cảnh báo, người
dân cần bình tĩnh, đừng thấy chỗ nào sốt là đổ xô vào mua. Thực chất,
chạy đua đầu tư theo thông tin chỉ làm lợi cho đối tượng duy nhất là “cò
đất”... “Cò đất“ sẽ lợi dụng các thông tin từ đề xuất xây dựng “siêu dự
án” tạo nên cơn sốt ảo tăng gấp nhiều lần so với thực tế. Việc tăng giá
này chủ yếu do đầu cơ, với mục đích để đẩy hàng tồn ra. Trong khi đối
tượng cuối cùng gánh chịu hậu quả khi cơn sốt đi qua là người mua”, ông
Lê Hoàng Châu nói.
Theo Yên Trang (Báo Giao thông)
Cuộc gặp người lính Sài Gòn trong bức ảnh “Hai người lính”
TP - Sau manh mối đầu tiên về người lính
còn lại của bức ảnh “Hai người lính” in Tiền Phong 4/5, phóng viên cất
công tìm gặp được nhân vật của chúng ta để thông tin đến bạn đọc, hầu
khép lại câu chuyện có hậu về bức ảnh lịch sử.
Hạnh ngộ giữa nhân vật chính và bức ảnh nổi tiếng. Ảnh: DPV.
Kỳ 1: Hạnh ngộ Phút đầu tiên nhìn thấy ông Bùi Trọng Nghĩa, tôi suýt cười
thành tiếng vì ông trông quá giống “một người lính” trong bức ảnh trứ
danh chụp cách đây 44 năm. Chỉ vì sợ ông không chịu tiếp và xuất hiện
công khai (để thỏa mong muốn của nhiều bạn đọc) mà tôi nín được sự thú
vị đến phải bật cười ấy. Không nghi ngờ gì nữa
Trước đó, mấy hôm liền cứ giở đám ảnh cựu binh Nghĩa ra xem đi xem
lại. Mấy ảnh này được đưa lên không phải ở dòng trạng thái mà là phần
bình luận của vài Facebooker tương tác với nhau. Để ý, tỉ mẩn lắm mới
nhặt ra được. Dòm lom lom đến thành phản xạ. Cho nên giờ đây, sự giống
nhau giữa người lính Sài Gòn trong ảnh và người đàn ông trước mặt khiến
tôi thích thú chực phì cười, hơn là những cảm giác khác. Lần đầu gặp anh
bộ đội Tạo - người lính còn lại, thì không thế.
Trong số ảnh, lần đầu nhìn thấy bức ảnh nhỏ nhỏ chụp người đàn ông
trạc ngoài 40 ôm đứa bé trong lòng, đã giật mình. Vẫn gương mặt bầu bầu
ấy, đôi môi dày, gò miệng hơi nhô cao...
Một chiếc khác, là ảnh in trên thẻ căn cước của thể chế Việt Nam cộng
hòa. Do một người tên Bùi Trọng Nhân đưa lên: “Đây là hình ba con chụp
lúc 16 tuổi năm 1970”. Cũng rất giống ảnh một trong Hai người lính.
Ảnh chứng minh thư làm năm 2001 thì không giống bằng. Vài bức khác chụp
không rõ lắm, nhân vật chính ở độ tuổi trên dưới 50. Lúc này nhìn không
giật mình nữa nhưng đã tin kha khá.
Người ta nói trực giác bao giờ cũng mạnh và đúng. Phút đầu xáp mặt,
chủ ý nhìn trân trối vào ông, để ý từ ánh mắt trở đi, trực giác của tôi
nói “không còn nghi ngờ gì nữa”. Chính ra sau khi ngồi 3 tiếng trong nhà
thì lại thấy...bớt giống đi. Dù sao thì, không có xác suất nhầm lẫn ở
đây. Chỉ có thể là người này!
Trong ảnh Hai người lính và Tay bắt mặt mừng (chụp
cùng thời điểm), anh lính Sài Gòn có vẻ cao dù không chụp cả người.
Ngoài đời ông Nghĩa trông vẫn có dáng, dù ông cho biết không đến 1m7.
“Hồi đó đi lính thế là cao”, ông bảo.
Nước da sạm, gương mặt bầu, vẫn đôi mắt và sống mũi thẳng đó nhưng
đương nhiên cánh mũi “nở” hơn xưa. Lông mày không rậm như xưa bởi đã bạc
kha khá. Nhìn toàn cục đều giống nhưng dễ nhận ra nhất là khuôn miệng
và gò miệng. Trong khi anh bộ đội Tạo gặp ngoài đời, cảm giác ánh nhìn,
khuôn mắt là giống nhất so với khi làm “người mẫu ảnh” năm 1973. Hữu duyên thiên lý...
Nghe gọi “chú Nghĩa ơi”, cửa sắt lạch xạch mở, người đàn ông cùng một
phụ nữ hiện ra. Ánh mắt đàn ông nghi ngại “kiếm tôi có chuyện gì”. Đồng
nghiệp báo Công An thành phố Hồ Chí Minh - người gọi cửa, giới
thiệu sơ sơ mục đích gặp. Chủ nhà: “Chuyện qua rồi, có gì mà nói, lâu
quá tôi quên hết rồi”, tỏ rõ ý không muốn tiếp hai bộ mặt lạ hoắc. Bị
chúng tôi “tán tỉnh” vài câu, ông rồi cũng mở hé cửa nhưng có vẻ sẽ tiễn
khách sớm.
Cuối cùng, khách ám gần 3 tiếng, chỉ chịu về để kịp chuyến bay đêm
ngược ra Hà Nội. Lúc đầu ngồi ghế đàng hoàng, về sau bốn chúng tôi ngồi
bệt trên sàn đá mà chuyện cũ chuyện mới, nở như ngô rang.
Chủ nhà và vợ, bà Xuân, thoạt tiên tỏ ra kinh ngạc: Sao tìm được nhà? Bao người kiếm có được đâu.
Kỳ công này là của đồng nghiệp trẻ báo Công An. Rủ anh tham
gia vì thế: ngoài chuyện là thổ dân Sài Gòn thì phóng viên báo ngành
đương nhiên giỏi điều tra, truy tầm địa chỉ. Ngoài ra do quen biết lâu
năm với nhà báo khác cũng ở báo này mà tôi biết bản báo cư xử khá ân
tình với những phận người gặp khó.
Nếu không có phóng viên này, tôi chắc chắn không tìm ra ông Nghĩa. Có
số điện thoại của cả hai bố con ông nhưng tôi biết một khi ông không
muốn ra mặt thì chẳng nên điện thoại gặng hỏi địa chỉ rồi đề nghị người
ta tiếp mình. Và thực tế là ông không nghe máy lạ, nếu có cũng tìm cách
ngắt sớm.
Trong khi chờ tôi bay vào, đồng nghiệp báo Công An lần theo
thông tin trên chứng minh thư năm 2001 của ông Nghĩa có trên mạng, ghi
nhà ở Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận. Hóa ra là địa chỉ cũ hơn chục năm
trước. Có được địa chỉ mới rồi vẫn phải sục sạo mãi, mất hơn 2 tiếng
đồng hồ chúng tôi mới lùng ra căn nhà nhỏ cần tìm ở quận 12.
Bắt đầu mặn chuyện, ông Nghĩa vui vẻ: “Cô và cậu tìm được nhà là quá
hay rồi! Người trong nước, nước ngoài kiếm tôi nhiều lắm. Người tìm mộ
chiến sĩ cũng kiếm nhưng có ra đâu”. Và: “Người đáng gặp nhất là ông
Thành (Chu Chí Thành - tác giả ảnh Hai người lính)mà tôi còn chối. Từ chối qua điện thoại nhưng tôi cũng nói trong lòng: Anh vô đây mà kiếm được tôi thì tôi mới tiếp”.
Riêng bức ảnh này đã khiến gần như đoan chắc về giả thiết “xuất hiện nhân vật còn lại của bức ảnh Hai người lính”.
Câu chuyện của người lính “còn lại” Tiền Phong số Tết 2016 bài Những tình tiết mới quanh bức ảnh Hai người lính
đã kể câu chuyện của người lính miền Bắc - Nguyễn Huy Tạo khi ông lần
đầu xuất hiện. Bây giờ là người lính còn lại. Hai mảnh ghép của bức ảnh
lịch sử làm thành ký ức một thời chiến tranh chạm vào hòa bình.
Trong căn nhà nhỏ buổi chiều 5/5/2017, ông Nghĩa bắt đầu nhớ lại:
“Anh Thành là người chụp ảnh thì nhớ chi tiết mọi chuyện nhưng tôi
không nhớ nhiều vì qua chiến tranh, bị thương, trại cải tạo... Tôi không
phải chỉ huy nên cũng không nhớ chính xác địa điểm đóng quân hồi tháng
3/1973. Chỉ biết là vô Quảng Trị thì chỗ đó nằm ở hướng đông, hướng từ
sông Vĩnh Định, từ thôn Đức La đi lên. Là làng không giáp biển.
Nhớ nhất cảm giác nghe hai bên đình chiến thì mừng thấy mẹ, thằng nào
cũng mừng, bên nào cũng mừng. Có ai thích đánh nhau, thích chết đâu.
Cho nên có dịp là tôi lại qua bên các anh bộ đội nói chuyện chơi”.
Hỏi ông Nghĩa: “Ông biết bức ảnh Hai người lính từ bao giờ?
“Thằng con tôi biết lâu rồi nhưng năm ngoái nó mới nói cho tôi. Nó kể
nhiều người kiếm mình, nói muốn cho tiền, muốn giúp đỡ. Nhưng tôi từ
chối hết”.
Bà Xuân vợ ông xác nhận: “Nhiều người kiếm lắm”. Ông Nghĩa: “Họ ở phe
nọ phe kia bảo là viết bài hoặc không viết vẫn cho tiền cho quà. Nhưng
tôi không tiếp cũng không nhận. Giờ tôi chỉ muốn sống yên ổn. Đưa tôi
lên báo hoặc gặp nhiều người vì cái vụ gì? Tôi chỉ là thằng lính quèn.
Có chức vụ, làm chỉ huy thì tiếng nói mới chất lượng. Lính chế độ cũ còn
nhiều lắm”.
“Nhưng ông là người lính khá “đặc biệt”. Dù muốn hay không, bức ảnh Hai người lính
đã đi vào lịch sử, có giá trị bởi tinh thần hòa giải. Và ông chắc biết
nhiều người tưởng ông đã chết, nên phải thông tin lại cho họ mới phải?”.
“Thì tôi cũng chết đi sống lại mấy lần. Từ Quảng Trị vô Đà Nẵng rồi
chốt ở hang đá Nam Sơn, rồi Sơn Trà, rút đi kẹt lại, bị thương năm 1972
do B40, làm tù binh... Đầu năm 1975 tôi từ Quảng Trị vô Đà Nẵng. Chiến
đấu rồi ra hàng ngày 29/3/1975 ở Đà Nẵng. Sau 30/4/1975 đi cải tạo ở Hạ
Lào vài tháng, ít thôi vì tôi là lính trơn”.
Ông Nghĩa dặn: “Giờ các bạn có thương tôi thì nói hạn chế thôi. Là người chụp tấm hình này còn sống, gia đình cũng êm ấm, thế là đủ.
Nếu không có ngày 30/4/1975 thì có khi mồ xanh cỏ đẹp! Còn sống tới giờ
này, có gia đình là mừng rồi. Lính hai phía mỗi ngày hồi đó chết như cỏ
rạ vậy”.
Càng chuyện ông càng tươi tắn hơn, nụ cười hồn hậu. Bà vợ thỉnh
thoảng lại chen những câu rất đáng chen. Ví dụ khi chồng nói “Hồi đó
thấy các cô văn công đẹp quá, trắng trẻo, nói dễ thương, mình cầm tay là
không muốn thả ra”, bà Xuân: “Chắc thích chụp với mấy cô đó hơn ông
Tạo! Hôm nào gặp ông Thành tôi hỏi thử hồi ấy ông Nghĩa có mê cô văn
công nào không”. Tôi nói: “Hồi ấy chàng đẹp trai mà! Mà lúc nào cũng cà
lơ thế này? Tóc rậm, áo thì bứt hết cúc?”. “Ôi tôi bụi đời lắm, làm lính
hay không lính đều vậy. Anh Tạo và các anh bộ đội thì mặc chỉn chu, nai
nịt”.
Chuyện được một lúc, tôi hỏi: “Ông có muốn nói chuyện với ông Thành?
Hôm nọ các ông mới chỉ nói vài câu với nhau rồi thôi? Cả ông Tạo nữa,
ông Tạo có lẽ chưa biết tin ông còn sống”.
Ông vui vẻ gật đầu, và tôi gọi cho “hai người lính” ở Hà Nội (Chu Chí
Thành là phóng viên chiến trường, thôi cũng coi như một người lính), đố
họ biết tôi đang ở đâu, làm gì. Đưa máy cho ông Nghĩa để ông tươi cười
bắt đầu bằng câu: “Anh Thành à, chào anh. Tôi Nghĩa đây”. Ba người họ
nói gì thì đó là câu chuyện sẽ kể ở kỳ sau. Sẽ có cả sự đính chính hoặc
nói rõ hơn một số thông tin chưa chính xác trước kia, cùng những chuyện
khác nữa... Kỳ sau: Cái kết đẹp
“Đi lính cực lắm. Tôi hồi đó là hạ sĩ, cầm súng nhưng có
thù oán gì với bên kia đâu. Đóng quân giai đoạn đó, đình chiến đâu chỉ
mấy ngày mà đâu cũng gặp cảnh hòa hợp. Tôi gặp anh em bên kia là ra nói
chuyện. Tính tôi thoải mái lắm. Hai bên gặp hỏi nhau chuyện gia đình, vợ
con cha mẹ..., dứt khoát không nói chính trị, cấp trên không cho mà tụi
tôi cũng không có khả năng. Chỉ đại đội trưởng đại đội phó mới biết nói
chính trị. Tình hình nhẹ nhàng lắm, không phải trực chiến. Tối tụi tôi
còn không thèm gác luôn”.
Ông Bùi Trọng Nghĩa
Bài Xuất hiện nhân vật còn lại trong bức ảnh Hai người lính (Tiền Phong 4/5) in lên, nhiều bạn đọc hỏi: Còn chờ gì mà không tung ảnh ông Bùi Trọng Nghĩa để xem có đúng không? Đơn
giản là, lúc ấy chưa được phép của ông nên tôi không thể. Ông từng nói
qua những người quen có lạ có rằng không hề muốn công khai ra mặt, nhất
là lên báo chí để phát ngôn này nọ.
Đô đốc Mỹ lý giải việc Tổng thống Trump chưa điều tàu đến Biển Đông
Chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương
của Mỹ, Đô đốc Scott Swift khẳng định, Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục các hoạt
động tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông trong năm nay. (Ảnh: Reuters)
Theo Reuters, chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc
Scott Swift hôm nay 8/5 khẳng định, không có bất cứ thay đổi chính sách
nào liên quan đến hoạt động tự do hàng hải của Hải quân Mỹ ở Biển Đông
dưới thời Tổng thống Trump.
Dưới thời Tổng thống Barack Obama, các tàu của Hải quân Mỹ đã tiến
hành hàng loạt hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông. Tuy nhiên, kể từ
khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức vào cuối tháng 1 năm nay, Hải quân
Mỹ chưa thực hiện bất cứ hoạt động nào như vậy. New York Times hồi tuần trước cho biết, các quan chức cấp cao
của Lầu Năm Góc hồi tháng 3 đã từ chối đề nghị của Bộ chỉ huy Thái Bình
Dương tiến hành hoạt động tự do hàng hải ở khu vực gần bãi cạn
Scarborough trên Biển Đông. Đây là khu vực Trung Quốc đã chiếm đóng trái
phép của Philippines năm 2012. Hồi tháng 2, hai đề nghị tương tự của
Hải quân Mỹ cũng bị bác bỏ.
Một số người cho rằng, đây có thể là dấu hiệu cho thấy Mỹ muốn tránh
“chọc giận” Trung Quốc, mặt khác muốn xem Trung Quốc có thể hỗ trợ thế
nào trong việc gây sức ép với Triều Tiên, buộc Triều Tiên phải từ bỏ
chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo gây tranh cãi. Thực tế, Tổng
thống Donald Trump mới đây đã đề cao sự hợp tác của Trung Quốc trong
việc gây sức ép với Triều Tiên.
Tuy nhiên, phát biểu với báo giới ở Singapore hôm nay, Đô đốc Scott
Swift nói: “Chúng tôi chỉ đang trong giai đoạn chuyển giao chính quyền.
Tôi không ngạc nhiên khi vấn đề này vẫn đang được thảo luận, khi mà
chính quyền mới vẫn đang xem xét tình hình thực tế và quyết định khi nào
thích hợp để chớp lấy cơ hội, và khi nào phải chờ đợi".
“Không có gì thay đổi đáng kể trong 2-3 tháng qua”, ông Swift nhấn
mạnh khi nói rằng chính quyền của Tổng thống Trump không có ý định thay
đổi chính sách an ninh ở khu vực và sẽ tiếp tục hoạt động tuần tra tự do
hàng hải ở Biển Đông trong năm nay. Cuối tuần trước, Đô đốc Swift cũng
nói rõ rằng, chính quyền của Tổng thống Trump không giảm nhẹ quan điểm
của mình về Biển Đông nhằm giành được sự ủng hộ của Trung Quốc để hạ
nhiệt căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên
Tư lệnh Bộ chỉ huy châu Á-Thái Bình Dương, Đô đốc Harry Harris, nói
rằng Hải quân Mỹ có thể sẽ sớm tiến hành hoạt động tuần tra tự do hàng
hải ở Biển Đông, song không tiết lộ thêm chi tiết.
Minh Phương
Mê mẩn những kiệt tác bonsai "độc nhất vô nhị" ở Hà Nội
Dân trí Hơn 200 cây cảnh bonsai có dáng vóc độc lạ,
được uốn tỉa kỳ công của các nghệ nhân nổi tiếng lần đầu tiên được quy
tụ, trưng bày trong triển lãm “Hoa và nghệ thuật bonsai”, diễn ra mới
đây tại một trang trại cây ngoại thành Hà Nội.
Bonsai được hiểu là cây được trồng trong
chậu nhỏ. Đây là một thú chơi tao nhã, được ví như “viên ngọc quý” trong
vườn cảnh. Trước đây, thú chơi bonsai thường chỉ dành cho người lớn
tuổi, thế nhưng ngày nay, rất nhiều người với đủ mọi lứa tuổi yêu thích
và đam mê môn nghệ thuật độc đáo này.
Triển lãm “Hoa và nghệ thuật bonsai”, được
xem là triển lãm đầu tiên về cây cảnh bonsai được tổ chức ở Hà Nội.
Trong đó, quy tụ hơn 200 cây cảnh có vóc dáng độc lạ, uốn tỉa cầu kỳ của
các nghệ nhân nổi tiếng, hàng đầu cả nước. Nhiều cây được đánh giá là
“hiếm có, khó tìm” ở Việt Nam.
Cây hoa giấy cổ thụ bonsai của tác giả Đào
Mạnh Hùng. Cây có gốc lũa tự nhiên, tán lá xòe rộng, thân uốn lượn như
hình con rồng đang bay lên khỏi mặt đất. Cây được nhiều dân chơi cây
cảnh đánh giá là “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam và được định giá vào
khoảng 1,5 tỷ đồng.
Cây có tuổi đời gần 100 năm, cao 1m, đường kính thân vào khoảng 30cm. Vào mùa hè, cây nở hoa thành từng chùm rất bắt mắt.
Tác phẩm "hoa mẫu đơn" bonsai cổ thụ có
tuổi đời vào khoảng 200 năm. Cây có dáng trực, bố cục hài hòa, vừa có
dáng vẻ mạnh mẽ lại toát lên vẻ tinh tế, uyển chuyển. Điều đặc biệt, cây
nở hoa quanh năm. Dù không tiết lộ giá cụ thể, song chủ nhân của tác
phẩm độc đáo này cho biết cây có giá không dưới tiền tỷ.
Tác phẩm Mai Chiếu Thủy của tác giả Tạ
Huỳnh. Cây có dáng trực, thân cổ kính, tán lá xòe rộng và nở hoa trắng
muốt. Điều đặc biệt cây lại là bonsai cổ thụ trồng trong chậu, nhiều
người chơi định giá cây vào khoảng 500 – 700 triệu đồng.
Một cây cảnh bonsai có bộ rễ độc đáo, lạ mắt được trưng bày tại triển lãm
Tác phẩm “Cây đại” của tác giả Trần Văn
Khang. Cây gây ấn tượng bởi thân cây u bướu dáng vẻ cổ kính tự nhiên,
không qua sự can thiệp của bàn tay con người.
Cây Tùng cối của tác giả Trần Đức Toàn, có
tuổi đời gần 100 năm tuổi. Tác phẩm được thiết kế với một tiểu cảnh gợi
giống như một bức tranh “sơn thủy hữu tình” với mái nhà cổ kính, rêu
phong và rừng cây tỏa bóng dưới dòng nước. Cây có giá vào khoảng 300
triệu đồng.
Tác phẩm "cây doi" của nghệ nhân Đào Mạnh
Hùng (Hà Nội). Cây có tuổi đời hơn 50 năm, thân cây cổ kính, gốc sần
sùi. Toàn thân có những nhánh nhỏ bao bọc, trên ngọn từng chùm quả tỏa
hương thơm ngát tạo dáng vẻ độc đáo, hiếm có cho cây.
Chủ nhân của siêu cây này cho biết, cây được định giá khoảng 100 triệu đồng.
Theo nhiều nghệ nhân, điều tinh túy của
nghệ thuật bonsai là có thể dùng những kỹ thuật đặc sắc để tạo ra một
cây cảnh mini mang dấp cổ thụ cả trăm năm. Chơi bonsai không chỉ đơn
giản là biểu diễn "kỹ nghệ" cắt tỉa cây mà phải thổi hồn biến tác phẩm
giống như bức tranh phong cảnh, sơn thủy hữu tình... Trong đó, bộ gốc,
rễ.. mang yếu tố quyết định đến giá trị và đẳng cấp của một cây bonsai
đẹp.
Để tạo dáng một cây cảnh bonsai người chơi
phải mất một thời gian dài, từ 1 – 2 năm thậm chí là hàng chục năm mới
tạo nên một tác phẩm ưng ý. Trong cuộc sống hiện đại khi không gian ngày
càng bị thu hẹp thì thú chơi này càng nở rộ và được nhiều người ưa
chuộng bởi tính tiện lợi, nhỏ gọn nhưng vẫn toát lên được dáng vẻ, thần
thái tinh tế của một cây cảnh đẹp.
Hà Trang
Ông Vũ Huy Hoàng vào khu cách ly sân bay: Bộ Công Thương xét kỷ luật cán bộ
Dân trí Bộ Công Thương vừa phát đi thông tin báo chí về
việc cấp thẻ kiểm soát an ninh vào khu vực cách ly của sân bay Nội Bài
cho ông Vũ Huy Hoàng cuối tuần qua. Bộ này cho biết đang xem xét hình
thức xử lý phù hợp với các cán bộ liên quan đang phải làm giải trình về
việc này. >> Bất thường việc ông Vũ Huy Hoàng xin vào khu vực cách ly sân bay
Ông Vũ Huy Hoàng.
Trước đó, trong ngày 7 và 8/5/2017, trên một số báo có phản ánh về
việc ông Vũ Huy Hoàng xin cấp thẻ kiểm soát an ninh vào khu vực cách ly
của sân bay Nội Bài. Ngay sau khi có thông tin phản ánh của báo chí, Bộ
trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã yêu cầu tiến hành kiểm tra các
vấn đề báo chí nêu.
Trên cơ sở bản tường trình của cán bộ phụ trách liên quan đến sự việc
trên, Bộ Công Thương cho biết, ngày 4/5/2017, ông Vũ Huy Hoàng liên lạc
qua điện thoại với cán bộ phụ trách lễ tân của Văn phòng Bộ Công Thương
là ông Đào Đặng Tùng Lâm đề nghị được tạo điều kiện, hỗ trợ làm thủ tục
vào khu vực cách ly sân bay Nội Bài để tiễn người thân đi công tác nước
ngoài.
Sau khi nhận được điện thoại, trong ngày 4/5/2017, ông Đào Đặng Tùng
Lâm đã làm công văn số 3844/BCT-VP trình Phó chánh Văn phòng Nguyễn Như
Diễm ký mà không báo cáo các cấp có thẩm quyền, gửi Cảng vụ hàng không
Miền Bắc và một số đơn vị liên quan đề nghị cấp thẻ an ninh cho ông Vũ
Huy Hoàng được vào khu vực cách ly để tiễn người thân đi chuyến bay
VN512 lúc 10h10 ngày 5/5/2017 (thẻ có giá trị sử dụng một lần) và có cán
bộ lễ tân của Bộ Công Thương đi cùng.
Ngày 5/5/2017, ông Vũ Huy Hoàng được Cảng Vụ hàng không miền Bắc cấp
thẻ số TL-504, HAN:0066540 vào khu vực cách ly 2A, đồng thời, ông Lâm là
cán bộ trực tiếp đi cùng ông Vũ Huy Hoàng vào khu vực cách ly 2A.
"Việc ông Nguyễn Như Diễm ký công văn số 3844/BCT-VP gửi các cơ quan
là không phù hợp với các quy định của pháp luật. Vì vậy, Lãnh đạo Bộ
Công Thương đã yêu cầu các cá nhân liên quan giải trình sự việc. Trên cơ
sở giải trình của ông Đào Đặng Tùng Lâm và ông Nguyễn Như Diễm, Bộ Công
Thương đang xem xét hình thức xử lý phù hợp", Bộ Công Thương cho biết.
Thẻ an ninh được cấp cho ông Vũ Huy Hoàng
Như Dân Trí đưa tin trước đó, cuối tuần qua, các cơ quan: An
ninh, Công an, Hải quan cửa khẩu Nội Bài, Tổng công ty Hàng không Việt
Nam, Cảng vụ Hàng không miền Bắc, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đều
nhận được đề nghị cho ông Vũ Huy Hoàng, người từng giữ chức vụ Bộ trưởng
Công Thương vào khu vực cách ly sân bay.
Cụ thể, theo nguồn tin của Dân Trí, đề nghị trên của ông Vũ
Huy Hoàng là xin được tạo điều kiện cấp thẻ an ninh cho vào khu vực cách
ly sân bay để tiễn người thân đi công tác nước ngoài.
Đề nghị trên cũng đã được Bộ Công Thương hỗ trợ bằng một công văn gửi
tới các cơ quan: An ninh Sân bay Nội Bài, Công an Cửa khẩu Nội Bài, Hải
quan sân bay, Cảng vụ Hàng không Miền Bắc, Cảng Hàng không quốc tế Nội
Bài và cả Tổng công ty Hàng không Việt Nam đề nghị giải quyết cho ông
Hoàng.
Theo đó, các cơ quan này nhận được đề nghị tạo điều kiện cấp thẻ an
ninh, cho phép nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được vào khu vực cách ly để
tiễn người thân đi nước ngoài. Bộ này cam kết sẽ có người của bộ đi kèm
ông Vũ Huy Hoàng.
Việc đề xuất cho ông Vũ Huy Hoàng có quyền đi vào khu vực cách ly sân
bay tại thời điểm này được cho là "nhạy cảm". Vì ông Vũ Huy Hoàng vừa
phải nhận các mức kỷ luật chưa từng áp dụng với một cựu thành viên Chính
phủ trong nhiều năm trở lại đây. Cụ thể, ông Hoàng đã bị Ban bí thư
Trung ương Đảng thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Ban cán
sự đảng Bộ Công Thương (nhiệm kỳ 2011-2016).
Bên cạnh đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng đã ra Nghị quyết về việc
xử lý kỷ luật với ông Vũ Huy Hoàng là xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Công
Thương do ông Hoàng "đã có những vi phạm về công tác cán bộ khi giữ chức
vụ Bộ trưởng”. Tuy nhiên, dù ông Hoàng đã bị xoá tư cách "nguyên Bộ
trưởng" nhưng vẫn được đề nghị cấp thẻ an ninh với tư cách này.
Phương Dung
Máy bay hạ cánh trên nóc nhà cao tầng Sài Gòn
Video chiếc trực thăng bay thẳng đến tòa nhà trung tâm quận 1 rồi đậu trên nóc nhà đang gây xôn xao cộng đồng.
Mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi cảnh một máy bay trực thăng hạ cánh trên nóc một tòa nhà cao tầng ở đường Nguyễn Huệ (quận 1, TP HCM) sáng 5/5. Video đã thu thú hàng nghìn lượt xem và bình luận trong cộng đồng. > Xem video
Trực thăng chuẩn bị hạ cánh trên nóc nhà cao tầng quận 1. Ảnh chụp từ video
Đây là chiếc EC155B1 do một công ty kiểm tra bãi đỗ trực thăng của tòa nhà nhằm phục vụ bay hàng không chung, cứu hộ cứu nạn, phòng chống thảm họa, bay cấp cứu y tế... Hiện nay, TP HCM đã có một số bãi đỗ
trực thăng trên nóc nhà như tòa tháp Bitexco, khách sạn Tân Sơn Nhất Sài
Gòn, trung tâm thương mại Diamond Plaza...
(NLĐO) - Bằng cách bầu chọn ông Emmanuel Macron làm tổng thống, cử tri
Pháp đã bảo vệ các giá trị của đất nước theo cách mà cử tri Mỹ không làm
được khi bầu ông Donald Trump.
Dù vậy, vẫn còn quá sớm để biết được liệu kết quả cuộc bầu cử có dẫn
đến những cải cách mà ông Macron đã và đang theo đuổi hay không.
Không
có nhiều bằng chứng cho thấy cử tri Pháp trở nên nhiệt tình hơn về toàn
cầu hóa, Liên minh châu Âu (EU) hoặc những cải cách lao động đau đớn so
với khi họ xuống đường phản đối những dự luật ở nơi làm việc được đề
xuất bởi Tổng thống Francois Hollande của đảng Xã hội hoặc Tổng thống
Nicholas Sarkozy của đảng Cộng hòa trong 1 thập kỷ qua.
Con đường đi đến chiến thắng của ông Macron khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Ảnh: Reuters
Nhiều
người bình luận cho rằng ông Macron khó có cơ hội nắm thế đa số tại
quốc hội trong cuộc bầu cử vào tháng tới - một kết quả có thể khiến ông
gặp khó trong việc điều hành đất nước sau khi nhậm chức.
Tuy
nhiên, một cuộc thăm dò vài ngày trước cho thấy đảng En Marche! của tổng
thống đắc cử sẽ dành từ 249-286 trong số 577 ghế của quốc hội. Trong
khi đó, đảng Xã hội được dự báo chỉ còn nắm từ 28-43 ghế.
Một kết
quả như thế là kết cục thảm hại của đảng Xã hội - một trong hai đảng lớn
thuộc cánh tả hoặc hữu từng thống trị chính trường Pháp thời hậu chiến
và được xem là "ngôi nhà" của gần như toàn bộ tầng lớp trí thức của nước
này. Điều đáng nói là vị thế của đảng này sẽ rơi vào tay En Marche!,
một đảng chỉ mới ra đời vào tháng 4-2016.
Nếu kịch bản trên xảy ra, việc người trong nội bộ đảng En Marche! so sánh thủ lĩnh mình nhưLouis-Napoléon Bonaparte
(tổng thống đầu tiên của nền công hòa Pháp giai đoạn 1848-1852 trước
khi tự phong làm hoàng đế Napoléon III và cai trị đến năm 1870) là điều
có thể hiểu được.
Người ủng hộ ông Macron vui mừng. Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
Theo tờ The Washington Post,
kể từ thời Napoléon, không ai lên làm lãnh đạo nước Pháp ở tốc độ nhanh
như ông Macron. Ngoài ra, ông Macron còn là tổng thống Pháp (đắc cử)
trẻ nhất từ trước đến giờ, qua mặt cả Napoléon (làm tổng thống khi 40
tuổi).
Điều khiến ông Macron được ví như Napoléon chính là sự
hoạt động không ngừng nghỉ, tham vọng dành cho đảng của mình, cảm giác
về số phận và cách ông chinh phục cử tri Pháp bằng những tham vọng của mình.
Về
chính sách kinh tế, ông muốn đầu tư 50 tỉ euro trong 5 năm vào một
chương trình đào tạo việc làm mới. Ông cũng muốn rót tiền vào công nghệ
xanh, hiện đại hóa chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp, quản trị công, và hạ
tầng.
Ông còn đặt mục tiêu giảm thuế doanh nghiệp, thuế đánh
vào người giàu và nhà cửa, trong lúc hứa hẹn cải tổ vấn đề bảo hiểm thất
nghiệp, giảm quy mô lĩnh vực công và ứng dụng công nghệ số vào cơ quan
nhà nước.
P.Võ (Theo Foreign Policy)
Chuyện tham nhũng và Bắc Hàn làm 'nóng' bầu cử ở Nam Hàn
BBC MonitoringTổng hợp từ các nguồn tin
9 giờ trước
Nam Hàn sẽ có cuộc
tổng tuyển cử vào thứ Ba ngày 9/5, sớm hơn dự kiến vài tháng, sau vụ
lùm xùm tham nhũng khiến Tổng thống Park Geun-hye bị truất quyền.
Các
cuộc thăm dò dư luận diễn ra trong bối cảnh có tình trạng căng thẳng
nghiêm trọng Bắc Hàn, trong lúc tại Nam Hàn tỷ lệ thất nghiệp của giới
trẻ tăng cao và dân chúng bức xúc vì tình trạng tham nhũng.
Ông
Moon Jae-in, một luật sư nhân quyền theo khuynh hướng tự do, là ứng
viên dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận. Hai đối thủ theo sát ông
nhất là Ahn Cheol-soo, một triệu phú ngành công nghệ thông tin theo
đường lối trung tả, và Hong Joon-pyo, ứng viên của đảng cầm quyền.
Dự kiến tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sẽ rất cao. Phe tả Hàn Quốc: 'Cần ngưng THAAD' Mỹ lắp đặt hệ thống Thaad ở Nam Hàn
Vì sao người dân bức xúc?
Người
dân Nam Hàn vẫn còn tức giận vì vụ lùm xùm đổi tiền lấy ảnh hưởng liên
quan đến bà cựu tổng thống, người đang chờ ra tòa xét xử sau khi bị phế
truất.
Người dân đã biểu tình phản đối bà Park, bày tỏ tức giận vì bất bình đẳng và đặc quyền dành cho giới tinh hoa Nam Hàn.
Trong
nhiều tháng biểu tình, các cử tri lớn tuổi ủng hộ bà, tuy nhiên điều
này lại bộc lộ sự chia cách sâu sắc giữa các thế hệ.
Bất kể ai
là người chiến thắng trong cuộc đua tới đây thì người đó cũng sẽ phải
đảm nhận trọng trách tạo sự đoàn kết trong xã hội, giải quyết các vấn
đề kinh tế và dịch chuyển xã hội, là những điều khiến các cử tri trẻ
quan tâm và đi bỏ phiếu.
Năm ngoái, tỷ lệ thất nghiệp của Nam Hàn ở mức 9,8%, đưa ra nhiều thách thức tìm công ăn việc làm cho giới trẻ.
Trong khi đó, Bắc Hàn vẫn tiếp tục là thách thức lớn.
Bình Nhưỡng đã đẩy mạnh việc thử hạt nhân trong mấy tháng qua và có thể sẽ sớm tiến hành cuộc thử nghiệm thứ sáu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra lập trường cứng rắn; căng thẳng trong khu vực đang ở mức cao nhất trong vài năm qua.
Các ứng cử viên chính là ai?
Moon Jae-in, ứng viên của Đảng Dân chủ theo đường lối tự do hiện đang dẫn trước.
Từng
là trợ lý của cựu Tổng thống Roh Moo-hyun, ông đang thử vận may lần
thứ hai sau khi thua bà Park trong cuộc bầu cử hồi năm 2012.
Là
một nhà hoạt động chính trị thời sinh viên, ông bị đuổi khỏi trường
luật hồi thập niên 1970 vì tham gia biểu tình chống cha bà Park, Tổng
thống Park Chung-Hee.
Sau khi lấy được bằng hành nghề, ông làm
luật sư nhân quyền trong nhiều năm rồi bước chân vào chính trị khi ông
Roh lên làm tổng thống.
Đối thủ mạnh nhất của ông Moon là Ahn
Cheol-soo, một nhà tài phiệt phần mềm và người đồng sáng lập Đảng
Nhân dân theo đường lối trung tả. Được coi là "Bill Gates của Nam Hàn",
ông Ahn xây dựng một hình ảnh là người không dính vào tham nhũng.
Ứng
viên thứ ba là ông Hong Joon-pyo từ Đảng Tự do Hàn Quốc theo đường lối
bảo thủ, người đang từng bước giành thêm ủng hộ của cử tri.
Các thách thức phía trước?
Vấn
đề Bắc Hàn là thách thức chính cho tổng thống Nam Hàn trên trường quốc
tế, nhưng đối với người Nam Hàn, chuyện trong nước như công ăn việc
làm, tính minh bạch và quản trị quốc gia tốt là những điểm người dân
muốn vị lãnh đạo mới phải nhanh chóng cải thiện.
Nhưng nhiều người nói các ứng viên dẫn đầu chưa đưa ra những chính sách cụ thể.
Trong
quan hệ với miền Bắc, vị tổng thống sắp lên sẽ phải đương đầu với nhà
lãnh đạo Bình Nhưỡng đang quyết tâm phát triển vũ khí hạt nhân, một Nhà
Trắng muốn dùng vũ lực quân sự nếu căng thẳng tiếp tục leo thang, và
toàn bộ cử tri có thể bị kẹt giữa hai làn đạn.
Các nhà nghiên cứu cho rằng việc bắt đầu chính sách kinh tế với Bắc Hàn là rất khó trong bối cảnh này.
Động
thái cân bằng quan hệ với Mỹ, đồng minh chính của Seoul, giờ đây càng
thêm phức tạp khi Trung Quốc có phản ứng tức giận về hệ thống tên lửa
Thaad được lắp đặt ở Nam Hàn.
Bắt 5 thanh niên truy sát bệnh nhân trong bệnh viện
08/05/2017 16:50
(NLĐO)- Mâu thuẫn, nhóm thanh niên 6 người đã đánh đối thủ nhập viện,
chưa dừng lại còn mang hung khí vào Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để tiếp
tục truy sát người vừa được đưa vào cấp cứu này.
Nhóm côn đồ truy sát bệnh nhân trong Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
Ngày 8-5, một lãnh đạo Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) cho biết cơ quan điều tra đã xác định được 6 nghi phạm liên quan đến vụ truy sát bệnh nhân trong Bệnh biện Đại học Y Hà Nội (quận Đống Đa, TP Hà Nội) vào lúc rạng sáng 7-5.
Các
nghi phạm được xác định là: Lê Tấn Đạt (SN 1993, trú tại quận Hoàng
Mai, TP Hà Nội); Lê Công Thành (SN 1995), Nguyễn Xuân Huy (SN 1996),
Vương Văn Nam (SN 1997, cùng trú ở huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội); Nguyễn
Minh Đức (SN 1997, trú ở tỉnh Hòa Bình); Doãn Tiến Nam (SN 1999, trú tại
huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội).
Theo thông tin từ Công an quận Đống
Đa, quá trình điều tra xác định khoảng 3 giờ 10 phút ngày 7-5, tại khu
vực cầu Trung Tự (phường Trung Tự, quận Đống Đa) đã xảy ra cãi vã giữa
anh Định Giang Nam (SN 1980, trú tại phường Trung Tự) với Đạt cùng Huy,
Thành, Nam "con", Nam "béo" và Cương.
Do nghĩ rằng Đạt "nhìn đểu"
mình nên Nam đã lấy chiếc máy tính bảng mang theo đập vào đầu Đạt. Hai
bên to tiếng chửi bới và lao vào đánh nhau, Nam đã bị nhóm thanh niên
đánh ngã, gục xuống đường. Sau đó, nhóm của Đạt bỏ đi, còn Nam được
người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội gần ngay đó.
Biết
Nam được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nhóm của Đạt
đã tiếp tục đi xe máy vào bệnh viện Đại học Y Hà Nội và khống chế, đe
dọa nhân viên bảo vệ cùng các bác sĩ, xông vào phòng cấp cứu nơi anh Nam
đang được cấp cứu. Đạt cầm 2 con dao cùng 2 người khác đến gần giường
cứu thương, chém liên tiếp nhiều nhát vào người anh Nam rồi bỏ đi.
Hậu
quả, anh Nam bị các vết thương ở vùng đầu, cổ và 2 bàn tay, hiện đã qua
cơn nguy kịch và đang trong quá trình hồi sức tích cực.
Trước
tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngay trong ngày 7-5, Công an quận
Đống Đa đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương
tích để điều tra làm rõ. Sau 1 ngày khẩn trương truy bắt, lực lượng Công
an Đống Đa đã bắt giữ 5 nghi phạm liên quan trong vụ án và tập trung
bắt nghi phạm còn lại
Hiện, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án về hành vi giết người.
Ninh Cơ
Nội dung bức thư tuyệt mệnh người đàn ông bắn chết vợ cũ rồi tự tử để lại cho anh trai
Đức Nguyên |
0
Căn nhà nơi ông Lợi tự tử (trái) và nơi người đàn ông này sát hại vợ cũ (phải).
Khi biết bị lực lượng làm nhiệm vụ bao vây, ông Lợi đã nã nhiều phát
súng chống trả và tự sát sau đó. Người đàn ông này đã để lại bức thư
tuyệt mệnh với nhiều điều gửi gắm anh trai.
Bắn chết vợ cũ rồi chạy về nhà cố thủ
Chiều
8/5, cơ quan công an tỉnh Cà Mau đã hoàn tất việc khám nghiệm tử thi,
khám nghiệm hiện trường và ban giao thi thể nạn nhân trong nghi án 'bắn
vợ rồi tự sát' cho gia đình mang về an táng theo phong tục địa phương.
Hai
người thiệt mạng là ông Tiêu Phát Lợi (42 tuổi, ngụ ấp Rạch Láng, xã
Phú Thuận, huyện Phú Tân, Cà Mau) và bà Phan Ngọc Dung (42 tuổi) - vợ cũ
ông Lợi.
Bước đầu cơ quan công an xác định ông Lợi đã sát hại vợ cũ bằng súng sau đó tự sát vào sáng 8/5. Loại súng ông Lợi sử dụng là súng cạc bin do Mỹ sản xuất những năm 60 của thế kỷ trước.
Tại
ngôi nhà ba mẹ bà Dung - nơi người đàn ông này sát hại vợ, cơ quan công
an thu được 2 băng đạn (52 viên) kẹp trong chiếc chiếu để ở hiên nhà.
Ngoài ra, tại hiện trường nơi ông Lợi chết, thu được 5 vỏ đạn. Ngoài ra, trong súng còn 19 viên đạn.
Cơ
quan công an cũng thu được bức thư tuyệt mệnh của ông Lợi. Trong thư,
người đàn ông này dặn anh ruột tổ chức đám tang cho mình, thay ông chăm
sóc cha già và đi thăm nuôi con trai đang thụ án trong trại giam.
Đồng thời, ông nhờ anh trai đòi tiền một vài người quen rồi giữ hộ cho con trai khi ra tù.
Cuối cùng ông Lợi nhờ anh trai rửa chiếc xe mà hằng ngày hay đi rồi đem cất, khi nào con trai ông ra tù đưa lại để làm kỷ niệm.
Khẩu súng ông Lợi dùng để gây án. Ảnh: TTXVN.
Gia cảnh éo le
Theo
người thân cho biết, bà Dung và ông Lợi ly dị hơn 1 năm trước, quá
trình chung sống đã có chung 2 người con. Mới đây, cậu con trai bị bắt
tạm giam về hành vi giết người, trong khi đó người con gái đi làm ăn xa.
Trong giai đoạn này bà Dung thường về nhà cùng ông Lợi lo chuyện cho con. Thỉnh thoảng bà Dung cũng ở lại, dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn.
Ngày hôm qua (7/5) ông Lợi đến nhà cha mẹ vợ ở ấp Xẻo Đước, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân tìm vợ cũ nhưng không gặp.
Trong lúc nóng giận, ông Lợi lấy quần áo của bà Dung ra đốt nên bị Công an xã Phú Mỹ mời lên trụ sở.
Sau khi được mời lên làm việc ông Lợi đã viết cam kết không tái phạm. Đến 3h sáng 8/5 thì người đàn ông này được cho về nhà.
Khoảng 5h sáng, ông Lợi chạy vỏ lãi (ghe máy ở miền Tây) sang nhà cha mẹ vợ. Lúc này bà Dung đang ngủ chung giường với mẹ ruột.
Anh ruột bà Dung nghe thấy tiếng súng nổ liền chạy vào nhà
thì thấy ông Lợi cầm súng đi xuống vỏ lãi, khởi động máy chạy đi. Vào
nhà kiểm tra thì phát hiện bà Dung đã tử vong nên người anh đã báo chính
quyền địa phương.
Sau khi bắn vợ cũ, ông Lợi về nhà riêng và cầm súng cố thủ trong nhà.
Ngay
sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Phú Tân và Công an tỉnh Cà Mau
có mặt tại nhà ông Lợi, nhờ người thân thuyết phục ông Lợi buông súng
nhưng bất thành.
Thậm chí người đàn ông này lại chống trả bằng cách bắn nhiều phát đạn đe dọa.
Đến
khoảng 11h cùng ngày, lực lượng công an tiếp cận nơi ông Lợi ẩn nấp thì
phát hiện ông đã tử vong trước đó, thi thể nằm vắt ngang cửa phòng.
Kết quả giám định, bà Dung tử vong do vết đạn từ phía mặt xuyên qua đầu, còn ông Lợi tử vong với vết đạn xuyên từ cằm qua đầu.
Được
biết ở địa phương kinh tế nhà ông Lợi cũng ổn định. Mặc dù tính hơi
nóng nhưng ông Lợi không phải là người hung hăng, hay đánh nhau gây gổ
với mọi người. Gặp mọi người ông vẫn cười nói bình thường.
Tổng hợp
Tạm giữ nam điều dưỡng nghi xâm hại tình dục nữ bệnh nhân ở Sài Gòn
Theo đơn trình báo, sau khi hoàn thành xong việc thay băng vết thương,
chị Ngọc đứng dậy ra về thì bất ngờ bị điều dưỡng L. chặn đóng cửa phòng
với ý định thực hiện hành vi đồi bại.
Chiều ngày 8/5, bác sĩ Nguyễn Lan Anh, Phó giám đốc bệnh
viện quận Thủ Đức (phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TP. HCM) xác nhận đang
phối hợp, hỗ trợ lực lượng chức năng điều tra vụ việc một nam điều dưỡng
có hành vi xâm hại tình dục bệnh nhân.
Theo bác sĩ
Lan Anh, vụ việc xảy ra ngay tại phòng tiểu phẫu – khoa Chấn thương
chỉnh hình của bệnh viện. Nạn nhân là chị Ngọc (27 tuổi, quận Thủ Đức)
tố cáo bị điều dưỡng Nguyễn Đình L. (32 tuổi, kỹ thuật viên Khoa Chấn
thương chỉnh hình) xâm hại tình dục.
Bệnh viện quận Thủ Đức nơi xảy ra vụ việc.
Theo
đơn trình báo, tối ngày 7/5, chị Ngọc đến bệnh viện quận Thủ Đức rồi
vào phòng tiểu phẫu để thay băng vết thương ở chân phải. Sau khi được
điều dưỡng L. thay băng, lúc đứng dậy ra về chị Ngọc bất ngờ bị L. chặn
đóng cửa phòng với ý định thực hiện hành vi đồi bại.
Trong
lúc cố gắng chống cự, chị Ngọc đã cắn trúng vào vùng tay phải, sau đó
dùng chìa khóa đâm vào L. rồi tung cửa chạy thoát ra ngoài.
Bác sĩ Lan Anh thông tin về vụ việc.
Sau khi phát hiện sự việc, bảo vệ đã kịp trấn an nạn nhân.
Theo
bác sĩ Lan Anh, chị Ngọc chạy ra ngoài trong tình trạng rất hoảng loạn
và được bảo vệ bệnh viện trấn an tinh thần. Ngay sau đó, chị đã trình
báo vụ việc lên lãnh đạo bệnh viện và Công an phường.
"Theo lời bảo vệ, lúc
đó tâm lý bệnh nhân không ổn lắm. Ngay trong sáng 8/5, bệnh viện đã cử
Chủ tịch công đoàn đến gặp bệnh nhân động viên, ổn định tâm lý cũng như
tìm hiểu sự việc xảy ra. Dù phía công an đã vào cuộc nhưng sự việc xảy
ra tại bệnh viện thì chúng tôi cảm thấy phải có trách nhiệm làm rõ" - Phó Giám đốc bệnh viện khẳng định.
Sau khi nghe thông tin về vụ việc, một số bệnh nhân khác cũng khá hoang mang và lo lắng.
Sáng
cùng ngày, phía bệnh viện cũng đã tạm đình chỉ công tác đối với điều
dưỡng L. để chờ kết quả điều tra của công an quận Thủ Đức.
Sau khi nghe thông tin về vụ việc, một số bệnh nhân khác cũng khá hoang mang và lo lắng. "Tôi
cũng mới nghe râm ran chuyện này nhưng không biết thực hư ra sao. Từ
nay chúng tôi cũng sẽ để ý đến vấn đề này. Nếu mà đúng thì sợ lắm", một bệnh nhân chia sẻ.
Ngày
8/5, Công an quận Thủ Đúc xác nhận đang tạm giữ hình sự đối với nghi
can Nguyễn Đình L. (SN 1985, ngụ quận Thủ Đức), là nhân viên điều dưỡng
tại khoa Chấn thương – Chỉnh hình của bệnh viện quận Thủ Đức, đóng ở
phường Tam Phú, quận Thủ Đức để điều tra làm rõ về hành vi xâm hại tình
dục.
TTO - Trong ngày làm việc thứ ba
Hội nghị trung ương 5, trên 90% ủy viên trung ương bỏ phiếu thi hành kỷ
luật ông Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức ủy
viên Bộ Chính trị khóa XII.
Ông Đinh La Thăng phát biểu tại một hội nghị diễn ra ngày 28-2 - Ảnh: T.L
Theo thông cáo của văn phòng trung ương phát
đi tối 7-5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhận thấy ông Đinh La Thăng có
quá trình công tác gần 35 năm, có những đóng góp nhất định cho Tập đoàn
Dầu khí quốc gia Việt Nam và những cơ quan, đơn vị ông giữ cương vị
lãnh đạo.
"Vi phạm rất nghiêm trọng"
Thế nhưng trên cương vị ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X,
bí thư Đảng ủy, chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia
Việt Nam giai đoạn 2009-2011, ông đã mắc những khuyết điểm, vi phạm rất
nghiêm trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và công tác cán bộ, ảnh
hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, tổ chức Đảng và cá nhân ông, gây bức
xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đến mức phải thi hành kỷ luật
theo quy định của Đảng.
Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có kết luận về kiểm tra khi
có dấu hiệu vi phạm và xem xét thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ
Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và một số cá nhân có liên
quan.
Cụ thể, Ủy ban kiểm tra trung ương kết luận Ban Thường vụ Đảng ủy Tập
đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) giai đoạn 2009 - 2015 đã thiếu
trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, buông lỏng công tác kiểm tra, giám
sát, quản lý tổ chức đảng, đảng viên; không kiểm tra, xem xét, xử lý
trách nhiệm đối với nhiều cán bộ, lãnh đạo đơn vị trực thuộc Tập đoàn có
vi phạm, khuyết điểm để các đơn vị hoạt động không hiệu quả, thua lỗ
nhiều năm vẫn được Tập đoàn điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, có trường
hợp điều động, bổ nhiệm chức vụ cao hơn; để nhiều cán bộ vi phạm nghiêm
trọng kỷ luật đảng và pháp luật nhà nước, bị khai trừ ra khỏi Đảng và xử
lý hình sự, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Tập đoàn.
Chấp hành không nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong
việc kiểm điểm trách nhiệm để Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt
Nam (PVC) thua lỗ nghiêm trọng.
Thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu cho Đảng ủy Tập đoàn ban hành
Nghị quyết số 233/NQ-ĐU, ngày 17-8-2009 có nội dung không phù hợp với
quy định của pháp luật, không đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, dẫn
đến Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn và các tổng công ty
thành viên quyết định chỉ định nhiều gói thầu trái pháp luật.
Để Hội đồng Thành viên ban hành các nghị quyết, quyết định chỉ định
nhiều gói thầu với tổng giá trị lớn, vi phạm nghị định của Chính phủ;
tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho chỉ định nhiều gói thầu không
bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật.
Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo trong quản lý, sử
dụng vốn, tài sản, thực hiện các dự án đầu tư dẫn đến Hội đồng Thành
viên và một số đơn vị thành viên có vi phạm rất nghiêm trọng, để mất vốn
đầu tư gần 900 tỷ đồng; trong đó góp vốn vào Ngân hàng Cổ phần Đại
dương (OceanBank) mất 800 tỷ đồng.
Để Hội đồng thành viên ban hành Nghị quyết số 4266/NQ-DKVN, ngày
16-5-2011 góp vốn đầu tư vượt mức quy định vào OceanBank, trái quy định
của Luật các Tổ chức tín dụng, gây thiệt hại rất nghiêm trọng cho Tập
đoàn.
Nhiều khoản đầu tư của Tập đoàn bị tổn thất, tiềm ẩn rủi ro khó thu hồi vốn đầu tư với tổng số tiền rất lớn.
"Trách nhiệm người đứng đầu"
Trong đó, ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành
ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội
đồng Thành viên Tập đoàn PVN chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi
phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Thành viên Tập
đoàn PVN trong giai đoạn 2009 – 2011.
Chịu trách nhiệm khi ký ban hành Nghị quyết 233/NQ-ĐU, ngày 17-3-2009
của Đảng uỷ Tập đoàn có nội dung không phù hợp với quy định pháp luật
để Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn và các tổng công ty
thành viên quyết định chỉ định nhiều gói thầu trái pháp luật;
Vi phạm Quy chế làm việc Hội đồng quản trị Tập đoàn trong việc ký
thỏa thuận tham gia góp vốn tại Văn bản số 6934, ngày 18-9-2008 giữa
ông Đinh La Thăng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn và Chủ tịch Hội
đồng quản trị Oceanbank (có nội dung: Tập đoàn tham gia góp vốn 20% trở
lên; cử cán bộ tham gia quản trị, điều hành; đề nghị các đơn vị thành
viên sử dụng dịch vụ của Oceanbank) trước khi Hội đồng quản trị Tập
đoàn họp thống nhất nội dung trên.
Chịu trách nhiệm trong việc Hội đồng thành viên ban hành Nghị quyết
số 4266/NQ-DKVN góp vốn vượt mức quy định vào OceanBank, trái quy định
của Luật các Tổ chức tín dụng, gây thiệt hại rất nghiêm trọng cho PVN.
Chịu trách nhiệm trong việc Hội đồng Thành viên ban hành một số nghị
quyết, quyết định chỉ định nhiều gói thầu với tổng giá trị lớn, vi phạm
các nghị định của Chính phủ; tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho
chỉ định nhiều gói thầu không bảo đảm các điều kiện theo quy định của
pháp luật.
Chấp thuận cho PVC được miễn bảo lãnh thực hiện hợp đồng đối với công
trình, dự án do Tập đoàn chỉ định cho PVC thực hiện và chấp thuận cho
Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC) được miễn bảo lãnh
thực hiện hợp đồng đối với Hợp đồng thiết kế, mua sắm, xây dựng (EPC)
Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất, vi phạm Luật Đấu thầu năm 2005.
Ông Đinh La Thăng có trách nhiệm trong việc ban hành chủ trương,
quyết định đầu tư phân tán, dàn trải; thiếu kiểm tra, giám sát quá trình
triển khai thực hiện các dự án ở thời kỳ làm lãnh đạo Tập đoàn, dẫn đến
hiệu quả đầu tư thấp; một số dự án phải dừng, giãn, hoãn tiến độ, thua
lỗ kéo dài, gây thất thoát, lãng phí, mất vốn đầu tư, gây hậu quả rất
nghiêm trọng (trong đó có Dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyeste Đình Vũ và các dự án nhiên liệu sinh học).
Từ những vi phạm, khuyết điểm trên, Ủy ban kiểm tra trung Trung
ương đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi
hành kỷ luật đối với ông Đinh La Thăng theo thẩm quyền.
T.L
Thanh niên đi SH bị ép chặt giữa 2 ô tô sau tai nạn liên hoàn
Dân trí Nam thanh niên đi xe SH đang dừng chờ đèn đỏ
tại giao lộ thì bất ngờ bị ô tô 7 chỗ từ sau lao tới, tông mạnh vào rồi
đẩy người cùng xe máy kẹt chặt vào chiếc taxi phía trước.
Tai nạn xảy ra khoảng 16h chiều 8/5 tại giao lộ Phan Xích Long - Phan Đăng Lưu (quận Phú Nhuận, TPHCM).
Theo các nhân chứng tại hiện trường, thời điểm trên, ô tô Fortuner 7
chỗ biển số 51F – 946.04 do Cao Công Tuấn (41 tuổi, ngụ quận 12) điều
khiển, chạy trên đường Phan Xích Long, hướng Vạn Kiếp về Phan Đăng Lưu.
Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 xe
Khi đến đường Phan Đăng Lưu, chiếc ô tô của tài xế Tuấn đâm mạnh vào
xe máy hiệu SH do một thanh niên điều khiển và đẩy người này cùng xe máy
về phía trước, kẹt chặt vào đuôi 1 xe taxi 7 chỗ của hãng Vinasun biển
số 51F – 203.40.
Lực tông mạnh khiến chiếc taxi biển số 51F – 203.40 lao về phía trước
và đâm tiếp vào 1 xe taxi khác, tạo thành vụ tai nạn dây chuyền giữa 4
xe.
Tại hiện trường, xe máy hiệu SH cùng người thanh niên bị kẹt cứng giữa 2 ô tô.
Chiếc xe máy hiệu SH bị kẹt cứng trước đầu ô tô
Sau tai nạn, người dân địa phương phải hướng dẫn tài xế taxi di
chuyển xe về trước để tách 2 phương tiện ra, đưa nạn nhân vào bệnh viện
cấp cứu.
Ghi nhận của PV Dân trí tại hiện trường cho thấy, cả 4 phương tiện trong vụ tai nạn bị hư hỏng nghiêm trọng.
Vụ tai nạn xảy ra đúng giờ cao điểm khiến giao thông qua khu vực kẹt xe kéo dài.
Lực lượng CSGT quận Phú Nhuận đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Tài xế ô tô Fortuner bị đưa về trụ sở để làm việc
Giao thông qua khu vực kẹt xe trầm trọng
Đình Thảo
Bị 'ném đá' tơi bời, Quang Lê xin Ngọc Sơn bỏ qua chuyện cũ
Chỉ vì một câu nói ở tập 9 Thần tượng Bolero phát sóng hôm 4.5 mà mấy ngày nay nam ca sĩ Đập vỡ cây đàn bị hàng ngàn fan hâm mộ của Ngọc Sơn 'ném đá' tới tấp.
Tại buổi họp báo đêm nhạc Tuyệt phẩm song ca chiều 8.5 ở TP.HCM, ca sĩ Quang Lê đã lên tiếng giãi bày với Ngọc Sơn và mong anh thứ lỗi. Trước đó, tại chương trình Thần tượng Bolero vừa phát sóng, ở màn biểu diễn tiết mục Hãy quên nhau
của hai thí sinh Triều Quân - Đức Nhâm, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đánh giá
cao chất giọng lạ, riêng biệt không đụng hàng của Đức Nhâm và ấn tượng
với phong cách biểu diễn chuyên nghiệp, điềm tĩnh của Triều Quân.
Tuy nhiên, khi ca sĩ Ngọc Sơn cho rằng tiết mục này sẽ hoàn hảo hơn
nếu Triều Quân hát một hơi thay vì ngắt thành hai thì Quang Lê phản
bác: “Anh Sơn, em bực bội vụ anh cứ bắt người ta hát một hơi, bây giờ
thí sinh theo style của Lệ Quyên, người ta cắt hơi thì kệ chứ".
Không chịu để cho đàn em “dìm” mình, Ngọc Sơn đáp trả: “Người ta
mời anh vô đây để làm gì? Để góp ý chứ để làm gì? Nếu em nói vậy thì
thôi, anh khỏi nói luôn”.
Theo ca sĩ Quang Lê, sau cú ăn nói “đốp chát” kia số lượng fan hâm
mộ và người xem truyền hình chửi mắng anh trên mạng đã lên con số hàng
nghìn người khiến cho cha nuôi Phương Mỹ Chi chịu hết nổi.
Ca sĩ Quang Lê cho biết mấy hôm nay anh rất buồn vì bị cả ngàn fan của Ngọc Sơn ''ném đá''
“Anh Đàm Vĩnh Hưng cũng đã lên tiếng bênh vực cho tôi. Do tính chất
trò chơi của một chương trình truyền hình thực tế nên đôi khi phải nêu
nhưng ý kiến trái chiều, thậm chí đứng về hai chiến tuyến khác nhau
nhưng tôi không ngờ sự việc lại phản ngược đến mức kinh khủng của khán
giả như thế. Vì vậy, hôm nay có mặt anh em báo chí tôi mong "anh Ba"
Ngọc Sơn thông cảm lượng thứ cho tôi. Anh vẫn mãi là người anh duy nhất
và quan trọng nhất trong cuộc đời của Quang Lê thì làm sao tôi dám xúc
phạm anh cho được”, ca sĩ Quang Lê giãi bày.
Còn tác giả của ca khúc Tình cha thì dặn dò: “Ở đời thương
cho roi cho vọt. Khán giả mà còn chửi Quang Lê dữ dội như vậy là còn
thương em đó, muốn tốt cho anh em mình thôi. Nếu cái gì em cảm thấy có
lỗi thì nhận, ăn năn hối cải sẽ được người đời tha thứ ngay. Và từ đây
cũng phải rút ra kinh nghiệm trong lời ăn tiếng nói hằng ngày phải cẩn
thận hơn vì mình là người của công chúng. Lâu nay, tính Ngọc Sơn khá đơn
giản, không để bụng. Đối với bạn bè bất cứ chuyện gì cũng đều sống tâm
hồn như pha lê trong suốt. Thời gian giận ấy nên để dành sáng tác nhạc
và luyện thanh để hát cho hay hơn phục vụ khán giả”.
Do vậy, để mọi việc trở nên kết thúc có hậu và nhẹ nhàng, nam ca sĩ Ngọc Sơn đã cùng khoác tay giọng ca Về đâu mái tóc người thương song ca một bài Bolero tình cảm và cùng nhảy vui vẻ khiến Quang Lê rất vui và xúc động trước sự độ lượng của đàn anh.
Lê Công Sơn Ảnh: Quỳnh Trân
Bảy học sinh Việt Nam đoạt giải thưởng Olympic Vật lý châu Á 2017
18:31 08/05/2017
Trong kỳ thi Olympic Vật lý châu Á lần thứ 18, 7 học sinh trong đội
tuyển dự thi của Việt Nam giành giải thưởng, bao gồm một huy chương
vàng, 3 huy chương bạc và 3 bằng khen.
Olympic Vật lý châu Á lần thứ 18 năm 2017 được tổ chức tại Yakutsk,
Cộng hòa Liên bang Nga từ ngày 1/5 đến 9/5 với sự tham gia của 22 nước
và vùng lãnh thổ. Đội tuyển Việt Nam gồm 8 thí sinh tham dự kỳ thi này.
Theo thông tin từ Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng, Bộ GD&ĐT, 7 trong số 8 em dự thi giành giải thưởng.
Đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Vật lý châu Á năm 2017. Ảnh: Moet.
Cụ thể, chủ nhân của chiếc huy chương vàng là Đinh Anh Dũng, học sinh lớp 12, trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội).
Ba huy chương bạc thuộc về Nguyễn Thế Quỳnh, học sinh lớp 12, trường
THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp (Quảng Bình); Tạ Bá Dũng, học sinh lớp 12,
trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội và Trần Hữu
Bình Minh, học sinh lớp 12, trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An).
Ba em Nguyễn Ngọc Long, học sinh lớp 11, trường THPT Chuyên Lam Sơn
(Thanh Hóa), Nguyễn Đình Bách, học sinh lớp 12, trường THPT Chuyên Hà
Nội - Amsterdam, Phan Tuấn Linh, học sinh lớp 12, trường THPT Chuyên
Phan Bội Châu (Nghệ An) được tặng bằng khen, tương đương giải khuyến
khích.
Việt Nam cũng là một trong 7 quốc gia, vùng lãnh thổ đoạt huy chương
vàng. Các nước và vùng lãnh thổ còn lại là Trung Quốc, Nga, Indonesia,
Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ.
Năm ngoái, đội tuyển Việt Nam giành 3 huy chương bạc, 3 huy chương đồng và 2 bằng khen.
Những vật chất lượng tử mới này có thể dẫn điện với vận tốc gần bằng ánh sáng, đảo ngược được dòng chảy của thời gian
Dink |
1
Cấu trúc mỏng của CGT.
Các nhà khoa học đang cố gắng biến giấc mơ máy tính lượng tử trở thành sự thực.
Các nhà vật lý học vẫn đang tiến hành thử nghiệm những vật chất
lượng tử 2 chiều có thể “lật đổ” được ngôi vị bá vương của graphene –
thứ vật liệu kỳ diệu của tương lai.
Những vật liệt mới ấy có thể
truyền tải điện nhanh gần bằng vận tốc ánh sáng, thay thế được silicon
trong những thiết bị điện tử tương lai. Thậm chí, một trong những vật
liệu ấy còn tạo nên một “chất siêu dẫn” mới, mang khả năng bẽ gãy cả
tính đối xứng của thời gian hay đảo ngược cả dòng thời gian.
“Cuối cùng, chúng tôi có thể mang những lý thuyết cao siêu của vật lý để tạo nên một thứ gì đó hữu dụng”, một trong các nhà nghiên cứu tại Đại học California, ông Jing Xia nói.
“Chúng tôi đang khám phá khả năng tạo được nên những chiếc máy tính lượng tử mới chỉ là lý thuyết ở thời điểm hiện tại”.
Hai nhà nghiên cứu, Cheng Gong và Xiang Zhang đang cầm trên tay vật liệu CGT.
Xia
và đội ngũ của mình, cùng với nhiều nhà nghiên cứu từ các trường đại
học khắp nước Mỹ và Trung Quốc đã và đang nghiên cứu về tiềm năng của
một số vật chất lượng tử có thể cách mạng hóa ngành sản xuất máy tính
trong thập kỷ tới đây.
Kết quả của những nghiên cứu trên đều đã được đăng tải trên 3 ạp chí uy tín là Nature, Science Advances và Nature Materials.
Họ
chú ý nhiều tới những vật chất có cả đặc tính điện tử lẫn từ tính –
những đặc tính cần thiết cho bộ nhớ máy tính hay bất kì hệ thống lưu trữ
dữ liệu nào.
Ta đã có được một siêu vật chất như thế, đó là
graphene. Tấm nguyên tử carbon 2 chiều này cực kì mểm dẻo, cứng hơn kim
cương mà lại rắn hơn thép, có tiềm năng cực lớn trong việc dẫn điện
nhưng nó có một điểm trừ lớn: nó không có từ tính, do đó không (hoặc là
chưa) thể sử dụng trong ngành sản xuất máy tính được.
Nhưng đó là
lúc người họ hàng của nó – chromium germanium telluride (CGT) – lên
tiếng. Sử dụng kính hiển vi nhạy từ tính hiện đại nhất thế giới mang tên
Sagnac, đội ngũ đã quan sát cấu trúc hiển vi của CGT và đo được rằng nó
chỉ có độ dày bằng hai nguyên tử, chiều dài và chiều rộng đều chỉ vài
micron (1 centimet = 10.000 micromet). Tóc của con người chỉ có đường
kính từ 17 cho tới 180 micron.
Khi vật chất đạt nhiệt độ -233 độ
C, đội ngũ xác nhận rằng chúng có thêm từ tính. Kết quả của thí nghiệm
này đã trả lời được câu hỏi vốn làm nhức nhối giới vật lý lượng tử, rằng
từ tính có thể tồn tại trong vật liệu tồn tại 2 chiều hay không.
“Đây là một khám phá vô cùng thú vị”, nhà nghiên cứu Xiang Zhang từ đội ngũ nghiên cứu tại Đại học California nói. “Thử
nghiệm này đã mang tới cho ta bằng chứng về một nam châm mỏng tới mức
một nguyên tử, điều này sẽ làm nhiều người vô cùng bất ngờ”.
Cùng với khả năng dẫn điện, vật liệu này đã tự chứng minh được tiềm năng của mình trong tương lai của ngành máy tính lượng tử.
Sử dụng băng dính đặc biệt để "bóc" từng lớp vật liệu ra, tạo ra sản phẩm cuối cùng.
Trong số những vật liệu được nghiên cứu, một vật chất lượng tử nữa là sự kết hợp giữa bismuth và kền cũng rất đáng chú ý.
Cụ
thể, khi các nhà nghiên cứu đưa hai nguyên tố trên tiếp xúc tại nhiệt
độ -269 độ C, chúng “tạo thành một chất siêu dẫn có thể bẻ gãy tính đảo
ngược đối xứng của thời gian”. Chúng có khả năng đảo ngược dòng chảy của
thời gian.
“Tưởng tượng rằng bạn vặn ngược đồng hồ lại khiến
cho cốc trà đỏ đã được hòa tan biến thành màu xanh. Có phải điều đó sẽ
khiến cho tách trà cực kì kì lạ không? Điều này cũng rất kì lạ khi áp
dụng với các chất siêu dẫn khác”, nhà nghiên cứu Xia nói.
“Đây là lần đầu tiên yếu tố này được quan sát trên những vật liệu 2 chiều”.
Giờ
đây, khi biết thêm chút ít về khả năng của những vật liệu lượng tử này,
ta sẽ phải tìm cách áp dụng được chúng vào thực tế, để biến những “tiềm
năng” kia trở thành sự thực. Tất cả để tới một cái đích cuối cùng mang
tên máy tính lượng tử. Tham khảo ScienceAler
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét