Tin quân sự Việt Nam Tự Nâng Cấp Thiết Bị Dẫn Đường Cho Tiêm Kích
Những cách nhìn khác biệt từ Bolsa về sự kiện ông Đinh La Thăng
Đưa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển lành mạnh, bền vững
Ông Tập Cận Bình khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc coi trọng cao độ quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam.
Chiều 11.5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang
cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao VN đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu
chuyến thăm cấp nhà nước nước CHND Trung Hoa và tham dự Diễn đàn cấp cao
hợp tác “Vành đai và con đường”, theo lời mời của Tổng bí thư - Chủ
tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình.
Tổng bí thư - Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì lễ đón chính thức Chủ
tịch nước Trần Đại Quang và đoàn đại biểu cấp cao VN. Lễ đón được tổ
chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh theo nghi thức cao
nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, với dàn quân nhạc và 21 loạt đại bác
được bắn tại quảng trường Thiên An Môn.
Phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị
Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng bí thư - Chủ
tịch Tập Cận Bình đã tiến hành hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân. Ông
Tập Cận Bình khẳng định chuyến thăm cấp nhà nước Trung Quốc (TQ) đầu
tiên trên cương vị Chủ tịch nước CHXHCN VN của Chủ tịch Trần Đại Quang
có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ đối
tác hợp tác chiến lược toàn diện VN - TQ.
Ông Tập Cận Bình khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân TQ coi trọng
cao độ quan hệ hợp tác hữu nghị với VN, sẵn sàng nỗ lực cùng Đảng, Nhà
nước và nhân dân VN tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa
hai nước, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung
phát triển lành mạnh, ổn định. Đồng thời cho biết sẽ tiến hành chuyến
thăm cấp nhà nước tới VN và tham dự Hội nghị cấp cao APEC 2017 tổ chức tại Đà Nẵng tới đây.
Chủ tịch Trần Đại Quang và Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội danh dự Ảnh: Yên Ba
Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định chủ trương nhất quán của
Đảng, Nhà nước VN luôn coi trọng, chân thành mong muốn phát triển quan
hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện với Đảng, Nhà nước TQ. Đây
là sự lựa chọn chiến lược và là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối
ngoại của VN.
VN kiên trì lập trường trên Biển Đông
Tại buổi hội đàm kéo dài 1 giờ, hai nhà lãnh đạo cũng đi sâu vào
các vấn đề cụ thể nhằm tăng cường tin cậy, củng cố tình hữu nghị, đẩy
mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, duy trì
hòa bình, ổn định trên biển, đưa quan hệ VN - TQ tiếp tục phát triển
lành mạnh, bền vững trong thời gian tới.
Theo đó, hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp
cao thường xuyên giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước nhằm định hướng chiến
lược, chỉ đạo thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác; tổ chức tốt cuộc gặp đại
diện hai Bộ Chính trị; phát huy tốt vai trò của Ủy ban Chỉ đạo hợp tác
song phương VN - TQ, triển khai kế hoạch hợp tác giữa hai Đảng giai đoạn
2016 - 2020...; đồng thời, áp dụng các biện pháp hữu hiệu tăng cường
thương mại song phương phát triển cân bằng; tạo điều kiện thuận lợi cho
hoạt động của các văn phòng xúc tiến thương mại VN tại một số địa phương
TQ; khuyến khích doanh nghiệp hai bên tăng cường trao đổi thương mại,
nhất là các mặt hàng nông, thủy hải sản, thực phẩm...
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị TQ áp dụng các biện pháp hữu
hiệu nhằm giảm dần tình trạng nhập siêu của VN, nhất là tăng cường nhập
khẩu các mặt hàng nông sản liên quan đến lợi ích thiết thực của nông dân
VN; sớm trao đổi, ký kết gia hạn Thỏa thuận về đường dây nóng các vụ
việc phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển; tăng cường hợp
tác sử dụng bền vững nguồn nước sông Mê Kông - Lan Thương...
Về vấn đề trên biển, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định lập
trường nhất quán của VN là kiên trì giải quyết tranh chấp ở Biển Đông
bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có
Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển năm 1982, tôn trọng tiến trình
ngoại giao và pháp lý; đề nghị hai bên thực hiện nghiêm túc nhận thức
chung, các thỏa thuận, cam kết đã ký kết, nhất là Thỏa thuận về những
nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển; kiểm soát tốt bất
đồng, không có các hành động làm phức tạp và mở rộng tranh chấp; xử lý
thỏa đáng vấn đề nghề cá và hoạt động của ngư dân; thúc đẩy các cơ chế
đàm phán trên biển sớm có tiến triển thực chất; tăng cường hợp tác trong
các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển; thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên
bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), phấn đấu cùng ASEAN hoàn tất
Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) trong năm 2017 nhân dịp kỷ niệm 15
năm ký DOC.
Ký Hiệp định Vay ưu đãi bổ sung cho dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông
Kết thúc hội đàm, lãnh đạo hai nước đã chứng kiến lễ ký
kết 5 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực ngoại giao, hợp tác kinh tế kỹ
thuật, thương mại điện tử, Hiệp định Vay ưu đãi bổ sung cho dự án đường
sắt Cát Linh - Hà Đông, hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí
Minh và Trường Đảng trung ương TQ.
Hôm nay (12.5), Chủ tịch Trần Đại Quang tiếp xúc, gặp
gỡ một số ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, các tập đoàn lớn của TQ, dự
tọa đàm Hợp tác kinh tế thương mại Việt - Trung.
Mai Hà (từ Bắc Kinh
Học sinh chế 'cánh tay robot' bị Mỹ từ chối cấp thị thực
Phạm Huy và cánh tay robot
Ngày 11.5, Phạm Huy (học lớp
11A3, Trường THPT TX.Quảng Trị, Quảng Trị) cho hay Huy và giáo viên
hướng dẫn là thầy Lê Công Long (dạy môn lý Trường THPT TX.Quảng Trị) đã
bị Đại sứ quán Mỹ từ chối cấp thị thực.
Huy là tác giả của đề tài “Cánh tay robot cho người khuyết tật”,
đoạt giải quán quân của Hội thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho
học sinh trung học năm học 2016 khu vực phía bắc do Bộ GD-ĐT và UBND
tỉnh Phú Thọ tổ chức. Với thành tích này, Bộ GĐ-ĐT đã cử Huy tham dự
cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế do Intel tổ chức (Intel ISEF) tại Mỹ
từ ngày 12 - 22.5.
Huy cho biết đã cùng giáo viên hướng dẫn đến Đại sứ quán Mỹ phỏng
vấn 2 lần, trong đó lần gần nhất là vào ngày 9.5, nhưng cả hai lần đều
bị từ chối.
Tưới hoa, rửa xe, làm sạch rong rêu, quét vôi trên
tường và phun thuốc bảo vệ thực vật, 5 việc này được Trần Trung Nghĩa và
Nguyễn Thái Bình tích hợp hoàn hảo trên chiếc xe dùng năng lượng mặt
trời.
Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Trị, cho biết ngay sau khi
biết Huy được Bộ GD-ĐT cử đi thi, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh xuất một
khoản kinh phí khoảng 250 triệu đồng để Huy và giáo viên hướng dẫn qua
Mỹ. “Ngay sau khi Huy và giáo viên hướng dẫn bị từ chối lần 1, Sở đã
tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh cùng với Sở Ngoại vụ có văn bản đặc biệt
gửi ra Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Mỹ trình bày về trường hợp của Huy.
Ngoài ra, theo tôi được biết, bên Bộ GD-ĐT cũng đã nỗ lực hết mình để
tác động phía Đại sứ quán Mỹ thay đổi quan điểm, nhưng tất cả đều bất
thành”, bà Hương nói.
Thanh Niên đã từng có bài viết về Huy, một cậu học trò
trường làng, có bố sửa xe máy, mẹ bán vải ngoài chợ, nhưng với niềm đam
mê sáng tạo và sự cảm thông đối với những người khuyết tật, những nạn
nhân bom mìn ở quê mình… em đã sáng chế ra cánh tay robot nêu trên.
Thanh Niên đã liên lạc với Đại sứ quán Mỹ để có câu trả lời, tuy nhiên Đại sứ quán Mỹ hẹn sẽ kiểm tra và thông tin lại sau.
Từng trải nghiệm nhiều công việc khác nhau: thời
trang, bất động sản, nhân sự..., thế nhưng, Nguyễn Trần Phi Yến lại
quyết định gắn bó với nghề sư phạm.
Chính những bất tiện trong việc dắt xe của
gia đình đã giúp Đỗ Trần Hùng và Nguyễn Viết Thuận (học sinh lớp 11A3,
Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, TP.Cần Thơ) sáng chế thành công 'bậc cấp
- bục xe tự động' với nhiều tiện ích.
Nguyễn Phúc
Về Hải Phòng ngắm cây cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á
Dân trí Cầu Tân Vũ - Lạch Huyện, cây cầu vượt biển dài
nhất Đông Nam Á với kỹ thuật xây dựng hiện đại lần đầu tiên được thực
hiện tại Việt Nam cơ bản đã hoàn tất các hạng mục. Dự kiến cầu sẽ được
hoàn thành và đưa vào sử dụng vào ngày 14/5 tới đây.
Theo hồ sơ thiết kế, cây cầu trên thuộc dự án đường ô tô Tân Vũ -
Lạch Huyện (Hải Phòng) được Bộ GTVT phê duyệt ngày 29/10/2010. Dự án có
tổng mức đầu tư là gần 11.850 tỷ đồng. Điểm đầu dự án được đặt tại nút
giao Tân Vũ (lý trình Km100+891, thuộc đường cao tốc Hà Nội - Hải
Phòng), nằm trên địa bàn phường Tràng Cát, quận Hải An và điểm cuối dự
án đặt tại vị trí tiếp giáp cổng Cảng Lạch Huyện, huyện Cát Hải, TP Hải
Phòng.
Dự án gồm phần đường và cầu, trong đó phần cầu có giá trị xây lắp lớn
nhất với thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự
ứng lực. Cây cầu có tổng chiều dài toàn cầu 5,44 km, bề rộng mặt cầu
16m với 4 làn xe chạy ở giai đoạn đầu.
Dự án khi hoàn thành sẽ kết nối Cảng Lạch Huyện, khu công nghiệp
Đình Vũ với các khu vực đang phát triển tại phía Đông TP Hải Phòng; đồng
thời kết nối với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đáp ứng nhu cầu phát
triển của toàn vùng.
Không chỉ phục vụ phát triển Cảng Lạch Huyện và khu công nghiệp tại
Cát Hải, dự án khi hoàn thành còn mở ra cơ hội to lớn để phát triển du
lịch tại Cát Bà. Cùng ngắm những hình ảnh về cây cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á:
Cây cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á (ảnh Trần Quốc Hiệp)
Cầu được thi công bằng công nghệ đúc hẫng cân bằng (ảnh Trần Quốc Hiệp)
Công nhân gấp rút thi công để hoàn thành đúng tiến độ (ảnh Trần Quốc Hiệp)
Cầu chính đạt kỷ lục về khẩu độ thông thuyền tại Việt Nam với chiều dài 100 m (ảnh Trần Quốc Hiệp)
Cây cầu rực rỡ về đêm (Ảnh Trần Quốc Hiệp)
Khi cây cầu hoàn thành, bến phà này có thể sẽ không còn hoạt động (ảnh Trần Quốc Hiệp)
Với chiều dài hơn 5km, Cầu Tân Vũ - Lạch Huyện trở thành cây cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á (ảnh: Lê Việt Dũng)
Cây cầu đang dần được hoàn thiện (ảnh Lê Việt Dũng)
Hải Sâm
Giải cứu Sơn Trà: Bất đồng quan điểm với Tổng cục Du lịch, Đà Nẵng không ký biên bản
Gạt mọi kiến nghị của phía Đà Nẵng
Cuộc họp do ông Hà Văn Siêu, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch làm
chủ trì cùng lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng, lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Đà
Nẵng.
Báo chí bám riết cuộc họp này nhưng không được cho tham dự vì ông Siêu cho rằng "chỉ là trao đổi" giữa hai bên.
Hình ảnh trong cuộc họp giữa Tổng cục Du lịch và phía Đà Nẵng
Bên trong phòng họp, ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà
Nẵng một lần nữa nhấn mạnh việc để cho Công ty cổ phần Du lịch Biển
Tiên Sa và một số đơn vị khác đào xới Sơn Trà để triển khai dự án là xâm
hại nghiêm trọng đến bán đảo Sơn Trà.
Ông Vinh cho rằng quy hoạch tổng thể du lịch quốc gia bán đảo Sơn Trà
phải hướng tới mô hình khai thác hợp lý tài nguyên rừng và biển, bảo
tồn đa dạng sinh học. Do vậy, ông này đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch nên điều chỉnh lại quy hoạch trên bởi vì trước đây đã có một vài
dự án đã được triển khai trên núi Sơn Trà. Mới đây, khi quy hoạch được
công bố, nhiều dự án lại tiếp tục triển khai.
Ông Huỳnh Tấn Vinh bức xúc trao đổi với báo chí sau cuộc họp
"Môi trường sống của hàng nghìn động thực vật trên núi này đang bị đe
dọa. Những người có trách nhiệm đừng để dân Đà Nẵng đau đớn vì "lá phổi
xanh" bị băm nát", ông Vinh nói.
Còn ông Trịnh Bằng Có, Tổng thư ký Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cũng cho
rằng cần thiết phải điều chỉnh lại quy hoạch trên bởi quy hoạch này chưa
lấy ý kiến rộng rãi của các chuyên gia, người dân.
Về phía Sở Du lịch Đà Nẵng, ông Trần Chí Cường, Phó giám đốc cũng cho
biết quan điểm của đơn vị là rất trân quý những tâm huyết của Hiệp hội
Du lịch trong việc gửi tâm thư kiến nghị lên Thủ tướng về vấn đề bảo vệ
Sơn Trà.
Trong khi đó, ông Hà Văn Siêu cho rằng trước khi trình quy hoạch tổng
thể du lịch quốc gia bán đảo Sơn Trà để Thủ tướng phê duyệt, Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch đã lấy ý kiến của nhiều bộ, ngành rồi mới hoàn
thiện.
Để bồi thêm cho ý của ông Siêu, ông Trương Sỹ Vinh, Phó viện trưởng
Viện Nghiên cứu phát triển du lịch (Tổng cục Du lịch) cho biết quy hoạch
trên được thực hiện từ năm 2013 và đến năm 2016 mới được phê duyệt. Khi
làm quy hoạch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lấy ý kiến các Bộ
Công an, Quốc phòng, Tài nguyên - Môi trường và các chuyên gia.
Kết thúc cuộc họp, ông Siêu nói không đồng ý với kiến nghị của Hiệp
hội Du lịch Đà Nẵng về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể du lịch quốc
gia bán đảo Sơn Trà "bởi quy hoạch này làm rất công phu và đúng quy
trình". "Mâu thuẫn về quan điểm"
Do hai bên có mâu thuẫn về quan điểm nên đã không có biên bản thống
nhất buổi làm việc. Các lãnh đạo của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng ngoài ông
Vinh, các Phó chủ tịch và Tổng thư ký hiệp hội cũng từ chối ký biên bản
làm việc. Ông Trần Chí Cường, Phó giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng kiêm Phó
chủ tịch Hiệp hội Du lịch cũng không ký biên bản này.
Ông Huỳnh Tấn Vinh cho biết, tại cuộc họp ông có nêu việc hơn 1 vạn
người yêu Sơn Trà đã ký tên vào thông điệp "giải cứu Sơn Trà" nhưng
không được để ý. Ông nói rằng đã lường trước được rằng để thay đổi được
một quy hoạch đã được Thủ tướng ban hành chắc chắn sẽ là con đường rất
cam go. Ý kiến của cộng đồng xã hội và các nhà khoa học có ý nghĩa quan
trọng.
“Trong cuộc họp tôi có hỏi lãnh đạo tổng cục là các anh đã bao giờ
thấy voọc chà vá chân nâu chưa. Các anh ấy bảo chưa và nói rằng mặc dù
không thấy nhưng vẫn có thể làm quy hoạch”, ông Vinh nói.
“Rừng ở bán đảo Sơn Trà có chức năng chắn gió, bão tức là phòng chống
thiên tai. Vậy quy hoạch xây dựng thay thế rừng bằng các khu du lịch
nghỉ dưỡng thì chức năng phòng chống thiên tai sẽ không còn. Nếu không
điều chỉnh quy hoạch theo hướng hạn chế tối đa cho phép triển khai dự án
ở đây thì tương lai không xa "lá phổi xanh" của Đà Nẵng sẽ bị bê tông
hóa", ông Vinh khẳng định lại.
Ông Vinh còn cho rằng, điểm nhạy cảm nhất là bảo vệ đa dạng sinh học
của Sơn Trà. Mặt khác, căn cứ để ra quyết định quy hoạch Sơn Trà chưa
phù hợp, một phần nào đó đã vi phạm pháp luật về đầu tư, luật bảo vệ
rừng. Như vậy quy hoạch cần điều chỉnh lại.
“Hy vọng các anh ấy sẽ có thêm thời gian để suy nghĩ”, ông Vinh nói
và cho biết đã đề nghị tổ chức một cuộc hội thảo khác tại Đà Nẵng để bàn
thêm về vấn đề này.
Theo Lê Đình Dũng Một Thế giới
Bán thịt lợn giá rẻ, người phụ nữ bị đổ chất bẩn vào người
Dân trí Liên quan đến thông tin một phụ nữ mang thịt
lợn từ quê ra chợ Lương Văn Can thuộc quận Ngô Quyền bán với giá rẻ bị
đổ chất bẩn vào người và phản thịt, trao đổi với phóng viên Dân trí tối
11/5, một lãnh đạo Công an phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền cho biết, đơn
vị đã vào cuộc xác lập hồ sơ sự việc và đã chuyển Công an quận để xử lý
theo thẩm quyền. >> Tiêu thụ thịt lợn là một tiêu chí thi đua
Một phụ nữ mang thịt lợn từ quê ra bán đã bị đổ chất bẩn vào thịt (ảnh FB)
Trước đó, trưa 11/5 trên mạng xã hội Facebook lan truyền một đoạn
clip dài chừng hơn 1 phút từ trang Facebook cá nhân Ngô Thị Duyên có nội
dung một phụ nữ người nhỏ bé đang ngồi thất thần trước một phản thịt
lợn loang lổ những vết nước đen, thậm chí trên người phụ nữ này cũng bị
lấm lem từ đầu đến chân.
Kèm theo đó là nội dung “Thật là độc ác, đều là con người sao lại đối
xử với nhau như vậy. Chuyện là chị này ở quê mang thịt lợn ra bán với
giá rẻ hơn nên quán thịt gần đó cầm dầu nhớt đổ vào thịt của chị í…”
Người bán thịt cũng bị đổ chất bẩn vào người
Đoạn clip ngay sau khi đăng tải đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã
hội với hàng nghìn lượt chia sẻ cùng nhiều bình luận. Tất cả đều tỏ ra
bức xúc, phẫn nộ, lên án người đổ chất bẩn lên thịt quá ác độc, đồng
thời cảm thông, chia sẻ với người phụ nữ bán thịt.
Sự việc được xác định xảy ra tại chợ Lương Văn Can, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng.
Theo một tiểu thương kinh doanh trong chợ, người phụ nữ bán thịt lợn
bị đổ chất bẩn này có người nhà bán hải sản tại chợ nên đã mang thịt lợn
của nhà ra chợ này bán. Do chị này bán giá rẻ hơn so với những hàng bán
thịt khác cũng tại chợ nên bị người nhà một người phụ nữ tên V đổ dầu
luyn vào thịt nhằm dằn mặt.
Thời gian qua do giá lợn bị rớt thê thảm nên người chăn nuôi tìm cách
tự “giải cứu” bằng cách tự giết mổ rồi mang đi tiêu thụ. Tại nhiều chợ
trên địa bàn thành phố cũng diễn ra tình trạng như trên. Tuy nhiên việc
đổ chất bẩn vào thịt của người mang từ quê ra bán như tại chợ Lương Văn
Can là lần đầu tiên.
Hải Sâm
Sài Gòn 'gánh' rác lậu: Hé lộ đường dây bảo kê
Để ngăn tình trạng mang rác từ các tỉnh lân cận đổ vào, TP.HCM có cả một lực lượng giám sát của nhiều sở, ban, ngành...
Thế nhưng, rác tỉnh vẫn tuồn vào bởi sự “phù phép” của đầu nậu và cả những “lỗ thủng” từ lực lượng giám sát.
Trong bài trước, chúng tôi đề cập việc rất nhiều xe tải thu gom rác
từ TT.Hậu Nghĩa, xã Đức Hòa Hạ... (H.Đức Hòa, Long An) rồi đem đổ qua
các trạm trung chuyển rác (TTCR) tại Hóc Môn, Củ Chi (TP.HCM). Tiếp tục
đi sâu tìm hiểu, PV Thanh Niên nhận thấy địa điểm hằng ngày nhiều xe tải
chở rác sau thu gom tập trung về đậu, chờ đến giờ thì xuất phát qua
TTCR Hóc Môn đổ là trụ sở của Công ty TNHH TM DV Môi trường công nghiệp
xanh (MTCNX) Long An (trụ sở ở đường Gò Hưu, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam,
H.Đức Hòa), do ông N.H.Tr làm giám đốc.
Chiêu phù phép của đầu nậu
Chiều 8.5, ông Trương Minh Khánh, Chủ tịch UBND TT.Hậu Nghĩa, xác
nhận: “Thị trấn có ký hợp đồng giao khoán cho Công ty MTCNX Long An thu
gom rác trên địa bàn với giá 70 triệu đồng/tháng. Công ty này làm được
lắm nên ký hợp đồng thu gom rác gần hết với các thị trấn, xã của H.Đức
Hòa. Riêng TT.Hậu Nghĩa, công ty bố trí hai xe tải chở rác (gồm xe BS:
62C-085.14, 70C-015.76”. Tương tự, chiều 8.5, lãnh đạo xã Đức Hòa Hạ
cũng cho biết: “Ngày 15.3.2017, xã ký hợp đồng dịch vụ thu gom rác thải
sinh hoạt với Công ty MTCNX Long An với giá 880.000 đồng/tấn. Riêng xã
này thải ra 10 tấn rác sinh hoạt/ngày nên trả 264 triệu đồng/tháng. Hai
xe tải thu gom rác của công ty trên địa bàn xã là xe BS: 51C-813.40 và
51C-135.02. Đó là chưa kể mấy xe nhỏ nữa”.
Theo ông Lê Thanh Tuấn, Phó trưởng phòng TN-MT H.Đức Hòa (Long An):
“Hiện Công ty CP đô thị Đức Hòa, các công ty tư nhân, hộ kinh doanh thu
gom, xử lý rác trên địa bàn huyện đều phải đưa đến Nhà máy xử lý rác
Tâm Sinh Nghĩa (H.Thạnh Hóa, Long An) xử lý. Nhà máy này thu phí xử lý
rác từ 500.000 - 800.000 đồng/tấn (tùy theo loại rác). Khi các đơn vị,
cá nhân này ký hợp đồng với thị trấn, xã thu gom rác thải sinh hoạt thì
phải có trách nhiệm vận chuyển đưa đi xử lý rác”. Thế nhưng, đối chiếu
các biển số xe tải của Công ty MTCNX Long An mà TT.Hậu Nghĩa, xã Đức Hòa
Hạ cung cấp thì đều trùng khớp với số xe chở rác đổ chui lên TP.HCM mà
PV Thanh Niên ghi nhận.
Vậy bằng cách nào rác Công ty MTCNX thu gom ở Long An lại có thể
vào TP.HCM? PV Thanh Niên tìm hiểu và được biết, bên cạnh Công ty MTCNX
Long An, ông N.H.Tr còn lập Công ty TNHH Thu gom rác thải công nghiệp
xanh (TGRTCNX, trụ sở ở xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, TP.HCM) cũng do ông
này làm giám đốc. Ngày 15.1.2016, Công ty TGRTCNX ký hợp đồng với Công
ty TNHH MTV môi trường đô thị TP.HCM (viết tắt Công ty MTĐT) đổ rác sinh
hoạt tại TTCR ở số 1 Tống Văn Trân, P.5, Q.11 từ ngày 15.1 -
31.12.2016, với giá xử lý 800.000 đồng/tấn, tiền đặt cọc 5 triệu đồng.
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Tăng Hải, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty
MTĐT, suốt thời gian hợp đồng có hiệu lực, Công ty TGRTCNX không hề đổ
rác ở Tống Văn Trân. Đến 1.10.2016, UBND TT.Hậu Nghĩa (H.Đức Hòa, Long
An) ký hợp đồng giao khoán cho Công ty MTCNX Long An thu gom rác trên
địa bàn thị trấn với giá 70 triệu đồng/tháng. Rất có thể, ông N.H.Tr đã
sử dụng 2 hợp đồng này để tráo rác từ Long An qua TP.HCM.
Ông S. đang gọi điện thoại nhờ gửi xe rác cho ông H. tại trung tâm trung chuyển Q.12
“Sếp của em đã gửi rồi thì cứ thế xuống đổ thôi”
Tuy nhiên, dù có “bùa phép” thế nào, rác lậu từ ngoại tỉnh cũng khó
có thể tuồn dễ dàng vào TP.HCM như những gì PV Thanh Niên ghi nhận
được, nếu không có sự tiếp tay của lực lượng kiểm tra, giám sát.
Từ nguồn tin phản ánh của bạn đọc, PV Thanh Niên biết được ngày 4.5
một chủ doanh nghiệp chuyên thu gom rác ở tỉnh tên H. (xin được đổi
tên) lên lịch hẹn gặp ông S. (tự xưng là nhân viên giám sát rác của Sở
TN-MT TP.HCM) đặt vấn đề đưa rác ở tỉnh về TP.HCM đổ chui, nên tiếp cận
ông H. để ghi nhận vụ việc. Qua tìm hiểu, ông S. là người từng “lo” cho
ông H. đổ rác chui ở TTCR Hóc Môn nhưng chưa kịp đổ thì bị một đầu nậu
thu gom rác ở Long An có quan hệ rộng đánh bật ra, không cho đổ. Sau đó,
ông H. mua 5 logo của một hợp tác xã ở TP.HCM với giá 5 triệu đồng dán
trên xe, chạy vào TTCR Hóc Môn đổ cũng bị phát hiện, đuổi ra.
Tại cuộc gặp, khi ông H. phàn nàn “mỗi ngày, hàng chục lượt xe thu
gom rác ở Long An của công ty ông Tr. về đổ ào ào ở TTCR Tân Hóa (Q.11),
TTCR Hóc Môn, TTCR Củ Chi thì được, còn anh có một xe vừa chạy vô chưa
kịp đổ là bị phát hiện, đuổi ra ngay” nhắc đến việc xe của mình bị “đá”,
thì S. giải thích: “Bây giờ em nói thật với anh luôn nhe. Bên Hóc Môn
(tức TTCR Hóc Môn - PV) đổ rất ngon, đúng không? Sếp của em đã gửi rồi
thì cứ thế xuống đổ thôi. Anh muốn cho ổng (một người quản lý TTCR Hóc
Môn - PV) bao nhiêu thì cho. Ổng sẽ tự hiểu nhưng đừng nói thẳng là rác
tỉnh về. Em đã dặn lính của anh (ông H. - PV) đừng nói thẳng nhưng lại
nói thẳng là rác tỉnh nên mới bị đuổi không cho đổ”. Ngoài ra, S. giải
thích thêm việc vì sao xe của ông Tr. dễ dàng đổ rác vào TP: “Thường nó
lấy rác ở H.Hóc Môn nửa xe, sau đó qua Long An lấy nửa xe nên dễ ăn nói
(!?)”.
Về “hợp đồng” làm ăn mới với ông H., ông S. tỏ ra khá nhiệt tình:
“Trước mắt, em (ông S. - PV) liên lạc với đồng nghiệp, nhờ bô rác nào đó
nhận trước 2 xe (khoảng 15 tấn) được không. Bên TTCR Củ Chi kẹt xe quá,
không đến đổ trực tiếp được. Em có thể gọi cho Hải (tài xế xe ép rác
chuyên dụng loại 10 tấn) tầm khoảng 1 - 2 giờ sáng, hẹn ở khu vực Củ
Chi, cho xe tải chở rác của anh (ông H. - PV) đến sang rác qua xe ép
thoải mái”. “Làm ăn kiểu vậy chụp giựt lắm, sao được. Ít bữa nữa anh còn
lấy rác Tây Ninh xuống nữa thì sao giải quyết?”, ông H. lo lắng. “Ở Tây
Ninh còn rác đâu mà lấy. Ông D. ở Tây Ninh, nói gửi em 1 xe rác mà cả
tháng nay có thấy xuống đâu. Nghe đâu ông D. mua 1 ô lớn đổ rác trên đó
rồi, 1 ô đó đổ khi nào cho hết. Em sẽ gửi bớt về bô rác tạm trên QL1A
gần cầu vượt An Sương. Chỗ này mỗi ngày ép cũng được vài xe. Nghe nói có
mấy xe lạ đến đổ. Giải quyết mấy xe đó đi thì anh đến đổ. Xe lạ đuổi đi
mấy hồi”, ông S. nói xong rút điện thoại gọi cho một đồng nghiệp giám
sát rác khu vực Q.12, gửi ông Đ. (tự xưng là người quản lý TTCR Q.12)
cho ông H. đổ 2 xe nói trên và được ông Đ. đồng ý giải quyết.
Ngày 5.5, ông H. liên lạc với ông Đ. và được yêu cầu nhắn hai biển số xe đổ rác chui.
Đúng như thỏa thuận, sáng 6.5, 1 xe tải trọng tải 3,5 tấn (BS:
51C-65...), 1 xe tải trọng tải 1,6 tấn (BS: 51C-49...) của ông H. thu
gom rác ở Long An; đến 12 giờ cùng ngày hai xe chạy thẳng đến TTCR Q.12
đổ rác mà không hề có sự phản ứng nào từ nhân viên của TTCR đang trực
chốt tại đây... Đến cuối giờ chiều, ông H. gọi điện thoại hỏi ông Đ. Và
hai bên thỏa thuận giá đổ rác ngoại tỉnh vào là 5 triệu đồng/tháng/xe
lớn và 2 triệu đồng/tháng/xe nhỏ. Để phi vụ làm ăn suôn sẻ, ông Đ. còn
nhiệt tình chỉ bảo: “Phải báo lấy rác ở H.Hóc Môn. Bây giờ có quen xã
nào ở H.Hóc Môn không, để làm giấy xác nhận mình lấy rác ở khu vực đó là
xong”.
Làm giả hợp đồng đổ rác vào TP.HCM
Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, ngày 1.3.2017, UBND
TT.Hậu Nghĩa (H.Đức Hòa) tiếp tục ký hợp đồng giao khoán cho Công ty
MTCNX Long An thu gom rác trên địa bàn thị trấn với giá giảm còn 60
triệu đồng/tháng. Ngày 15.3.2017, UBND xã Đức Hòa Hạ cũng ký hợp đồng
thu gom rác với Công ty MTCNX Long An, với giá 264 triệu đồng/tháng. Để
tiếp tục phù phép cho rác Long An qua TP.HCM, Công ty MTCNX Long An
“bùa” một hợp đồng trực tiếp ký với Công ty MTĐT TP.HCM (ảnh) đổ rác tại
trạm số 1 Tống Văn Trân, P.5, Q.11 và TTCR Hóc Môn từ ngày 2.1 -
31.12.2017 với tiền đặt cọc 50 triệu đồng, đổ 3 xe 30 khối/ngày... Thế
nhưng, khi xem bản hợp đồng do PV Thanh Niên cung cấp, ông Tăng Thanh
Hải khẳng định đây là hợp đồng giả.
Đàm Huy - Đức Tiến
Người người bất ngờ quay đầu xe 'né' CSGT bắn tốc độ trên Đại lộ nghìn tỉ
Nhiều người quay đầu xe hoặc dừng lại để "né" CSGT
Nhiều người lưu thông trên đại
lộ nghìn tỉ Mai Chí Thọ (quận 2, TP.HCM) khi nhìn thấy chốt CSGT đang
kiểm tra tốc độ đã bất chấp nguy hiểm bất ngờ quay đầu xe chạy ngược
chiều dù chưa biết mình có vi phạm tốc độ hay không.
Theo nhận định của Đội CSGT Cát Lái, thuộc Phòng CSGT đường bộ -
đường sắt (PC67, Công an TP.HCM), đường Mai Chí Thọ (cùng với Võ Văn
Kiệt gọi là Đại lộ Đông Tây) được xây dựng với kinh phí hàng nghìn tỉ
đồng nên khá thông thoáng, phương tiện thường xuyên chạy quá tốc độ.
VIDEO: Cảnh nhiều người quay đầu xe bỏ chạy 'né' CSGT bắn tốc độ trên đại lộ nghìn tỉ
Xác định tình trạng này, Đội CSGT Cát Lái đã thường xuyên thực hiện
kế hoạch chuyên đề xử lý tốc độ hàng ngày trên tuyến đường này. Buổi
sáng Đội thực hiện kiểm tra tốc độ từ hướng Mai Chí Thọ vào hầm Thủ
Thiêm, buổi chiều theo hướng ngược lại.
Trong số 20.065 trường hợp vi phạm luật giao thông
bị camera của CSGT TP.HCM ghi hình và gửi thông báo thì chỉ có 7.124
trường hợp đến đóng phạt, còn lại đến 13.000 trường hợp chưa chịu đóng
phạt.
Ngày 11.5, tổ chuyên đề xử lý vi phạm về tốc độ do Đội CSGT
Cát Lái thực hiện công tác tại giao lộ Mai Chí Thọ - Trần Não, hướng về
hầm Thủ Thiêm. Tại đây, tổ công tác mặc cảnh phục để xử lý vi phạm. Cách
đó khoảng 200 mét là một cán bộ CSGT hóa trang làm công tác bắn tốc độ
người điều khiển phương tiện.
Trên tuyến đường này, làn hỗn hợp cho phép các xe chạy với tốc độ 50km/h. Ảnh: Vũ Phượng
Tuy
nhiên chỉ trong ít phút, cán bộ CSGT hóa trang đã thông báo qua bộ đàm
hàng chục trường hợp người chạy xe máy và ô tô vi phạm tốc độ hơn 10 -
20km/giờ Ảnh: Vũ Phượng
Đường Mai Chí Thọ khá thông thoáng nên nhiều người thường xuyên chạy quá tốc độ, nhất là vào buổi trưa khi trời nắng gắt Ảnh: Vũ Phượng
Nhiều
người điều khiển phương tiện khi nhìn thấy chốt CSGT đã tấp xe vào lề
dừng lại để “né chốt”, thậm chí nhiều người còn bất chấp nguy hiểm quay
đầu xe chạy ngược chiều trên đại lộ dù chưa biết mình có vi phạm tốc độ
hay không. Ảnh: Vũ Phượng
Nhiều người vi phạm luật giao thông bị tạm giữ giấy
phép lái xe (GPLX) với mức phạt cao đều 'bỏ lơ' và làm thủ tục cấp mới
GPLX để 'đỡ tốn' khiến Đội CSGT Bình Triệu phải dành nhiều tủ sắt chỉ để
cất... những hồ sơ này.
Khi
phát hiện xe chạy quá tốc độ bằng máy bắn tốc độ, cán bộ bắn tốc độ sẽ
thông báo qua bộ đàm để tổ xử lý vi phạm công khai dừng phương tiện và
lập biên bản. Trong hình là trường hợp xe máy chạy quá tốc độ quy định
đến trên 20km/giờ Ảnh: Vũ Phượng
Tại
chốt công khai, một cán bộ CSGT làm nhiệm vụ ghi lại biển kiểm soát, tốc
độ và thời gian vi phạm để thông báo với người vi phạm Ảnh: Vũ Phượng
Hai
CSGT đứng dừng xe vi phạm cũng được trang bị bộ đàm để nghe đặc điểm
nhận dạng của người vi phạm. Ví dụ: đi xe gì, mặc áo gì, mũ bảo hiểm màu
gì,... Ảnh: Vũ Phượng
Trung
tá Phạm Văn Tuyến, Phó Đội trưởng Đội CSGT Cát Lái cho biết nhiều trường
hợp chạy xe quá tốc độ có nồng độ cồn trong hơi thở vượt quá quy định
hoặc không có Giấy phép lái xe. Ảnh: Vũ Phượng
Trong
quá trình xử lý vi phạm về tốc độ, Đội CSGT Cát Lái thường xuyên gặp
trường hợp người vi phạm chống đối bằng cách đòi kiểm tra kế hoạch tuần
tra kiểm soát của cán bộ. Tuy nhiên, cán bộ của Đội đã giải thích cho
người vi phạm hiểu rằng người dân không có quyền kiểm tra kế hoạch này
mà có nghĩa vụ phải chấp hành khi CSGT kiểm tra, xử lý. Ảnh: Vũ Phượng
Trung tá Tuyến cũng cho rằng chạy quá tốc độ quy định sẽ rất nguy
hiểm vì không đảm bảo được độ hãm của thắng (phanh), khi gặp chướng ngại
vật cũng không xử lý kịp và có khả năng gây tai nạn cho người khác.
Theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP, người điều khiển xe ô tô
sẽ bị phạt tiền từ 600.000 - 800.000 đồng nếu chạy quá tốc độ quy định
từ 5 đến dưới 10km/giờ; từ 2 - 3 triệu đồng nếu chạy quá từ 10 -
20km/giờ; từ 5 - 6 triệu đồng nếu chạy quà từ 20 - 35 km/giờ và từ 7 - 8
triệu đồng nếu chạy quá tốc độ quy định từ 35km/giờ trở lên.
Đối với người điều khiển xe máy, phạt tiền từ 100.000 -
200.000 đồng nếu điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 5 -
10km/giờ; từ 500.000 - 1 triệu đồng nếu chạy quá 10 - 20km/giờ và từ 3 -
4 triệu đồng nếu chạy quá tốc độ quy định trên 20km/giờ.
Vũ Phượng
Nhiều doanh nghiệp chưa thật sự hiểu Luật Cạnh tranh
10/05/2017 17:20
Nhiều người lưu thông trên đại
lộ nghìn tỉ Mai Chí Thọ (quận 2, TP.HCM) khi nhìn thấy chốt CSGT đang
kiểm tra tốc độ đã bất chấp nguy hiểm bất ngờ quay đầu xe chạy ngược
chiều dù chưa biết mình có vi phạm tốc độ hay không.
Theo nhận định của Đội CSGT Cát Lái, thuộc Phòng CSGT đường bộ -
đường sắt (PC67, Công an TP.HCM), đường Mai Chí Thọ (cùng với Võ Văn
Kiệt gọi là Đại lộ Đông Tây) được xây dựng với kinh phí hàng nghìn tỉ
đồng nên khá thông thoáng, phương tiện thường xuyên chạy quá tốc độ.
VIDEO: Cảnh nhiều người quay đầu xe bỏ chạy 'né' CSGT bắn tốc độ trên đại lộ nghìn tỉ
Xác định tình trạng này, Đội CSGT Cát Lái đã thường xuyên thực hiện
kế hoạch chuyên đề xử lý tốc độ hàng ngày trên tuyến đường này. Buổi
sáng Đội thực hiện kiểm tra tốc độ từ hướng Mai Chí Thọ vào hầm Thủ
Thiêm, buổi chiều theo hướng ngược lại.
Trong số 20.065 trường hợp vi phạm luật giao thông
bị camera của CSGT TP.HCM ghi hình và gửi thông báo thì chỉ có 7.124
trường hợp đến đóng phạt, còn lại đến 13.000 trường hợp chưa chịu đóng
phạt.
Ngày 11.5, tổ chuyên đề xử lý vi phạm về tốc độ do Đội CSGT
Cát Lái thực hiện công tác tại giao lộ Mai Chí Thọ - Trần Não, hướng về
hầm Thủ Thiêm. Tại đây, tổ công tác mặc cảnh phục để xử lý vi phạm. Cách
đó khoảng 200 mét là một cán bộ CSGT hóa trang làm công tác bắn tốc độ
người điều khiển phương tiện.
Trên tuyến đường này, làn hỗn hợp cho phép các xe chạy với tốc độ 50km/h. Ảnh: Vũ Phượng
Tuy
nhiên chỉ trong ít phút, cán bộ CSGT hóa trang đã thông báo qua bộ đàm
hàng chục trường hợp người chạy xe máy và ô tô vi phạm tốc độ hơn 10 -
20km/giờ Ảnh: Vũ Phượng
Đường Mai Chí Thọ khá thông thoáng nên nhiều người thường xuyên chạy quá tốc độ, nhất là vào buổi trưa khi trời nắng gắt Ảnh: Vũ Phượng
Nhiều
người điều khiển phương tiện khi nhìn thấy chốt CSGT đã tấp xe vào lề
dừng lại để “né chốt”, thậm chí nhiều người còn bất chấp nguy hiểm quay
đầu xe chạy ngược chiều trên đại lộ dù chưa biết mình có vi phạm tốc độ
hay không. Ảnh: Vũ Phượng
Nhiều người vi phạm luật giao thông bị tạm giữ giấy
phép lái xe (GPLX) với mức phạt cao đều 'bỏ lơ' và làm thủ tục cấp mới
GPLX để 'đỡ tốn' khiến Đội CSGT Bình Triệu phải dành nhiều tủ sắt chỉ để
cất... những hồ sơ này.
Khi
phát hiện xe chạy quá tốc độ bằng máy bắn tốc độ, cán bộ bắn tốc độ sẽ
thông báo qua bộ đàm để tổ xử lý vi phạm công khai dừng phương tiện và
lập biên bản. Trong hình là trường hợp xe máy chạy quá tốc độ quy định
đến trên 20km/giờ Ảnh: Vũ Phượng
Tại
chốt công khai, một cán bộ CSGT làm nhiệm vụ ghi lại biển kiểm soát, tốc
độ và thời gian vi phạm để thông báo với người vi phạm Ảnh: Vũ Phượng
Hai
CSGT đứng dừng xe vi phạm cũng được trang bị bộ đàm để nghe đặc điểm
nhận dạng của người vi phạm. Ví dụ: đi xe gì, mặc áo gì, mũ bảo hiểm màu
gì,... Ảnh: Vũ Phượng
Trung
tá Phạm Văn Tuyến, Phó Đội trưởng Đội CSGT Cát Lái cho biết nhiều trường
hợp chạy xe quá tốc độ có nồng độ cồn trong hơi thở vượt quá quy định
hoặc không có Giấy phép lái xe. Ảnh: Vũ Phượng
Trong
quá trình xử lý vi phạm về tốc độ, Đội CSGT Cát Lái thường xuyên gặp
trường hợp người vi phạm chống đối bằng cách đòi kiểm tra kế hoạch tuần
tra kiểm soát của cán bộ. Tuy nhiên, cán bộ của Đội đã giải thích cho
người vi phạm hiểu rằng người dân không có quyền kiểm tra kế hoạch này
mà có nghĩa vụ phải chấp hành khi CSGT kiểm tra, xử lý. Ảnh: Vũ Phượng
Trung tá Tuyến cũng cho rằng chạy quá tốc độ quy định sẽ rất nguy
hiểm vì không đảm bảo được độ hãm của thắng (phanh), khi gặp chướng ngại
vật cũng không xử lý kịp và có khả năng gây tai nạn cho người khác.
Theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP, người điều khiển xe ô tô
sẽ bị phạt tiền từ 600.000 - 800.000 đồng nếu chạy quá tốc độ quy định
từ 5 đến dưới 10km/giờ; từ 2 - 3 triệu đồng nếu chạy quá từ 10 -
20km/giờ; từ 5 - 6 triệu đồng nếu chạy quà từ 20 - 35 km/giờ và từ 7 - 8
triệu đồng nếu chạy quá tốc độ quy định từ 35km/giờ trở lên.
Đối với người điều khiển xe máy, phạt tiền từ 100.000 -
200.000 đồng nếu điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 5 -
10km/giờ; từ 500.000 - 1 triệu đồng nếu chạy quá 10 - 20km/giờ và từ 3 -
4 triệu đồng nếu chạy quá tốc độ quy định trên 20km/giờ.
Vũ Phượng
Hồ Chí Minh tiên đoán thời điểm giành độc lập trong tài liệu nào?
11/05/2017 09:40 GMT+7
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những tiên đoán chính xác về vận mệnh của đất nước.
Trong diễn văn đọc tại lễ mừng Quốc khánh 2/9/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Toàn
dân ta đoàn kết nhất trí, bền bỉ đấu tranh, thì chậm lắm là 15 năm nữa,
Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất, Bắc - Nam nhất định sẽ sum họp một
nhà". Trong bút tích bản thảo in trên báo "Nhân Dân" số ra ngày 30/4/1985 cho thấy Bác gạch dưới những chữ "chậm lắm là 15 năm nữa".
Khi Người mất, cuộc chiến còn khó khăn và ác liệt, vậy mà trong di chúc, Bác đã tiên đoán "cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể kéo dài mấy năm nữa".
Trước
đó, Bác đã tiên đoán chính xác thời điểm đất nước ta giành được độc
lập. Bạn có biết lời tiên đoán này được Bác đưa ra trong tài liệu nào
không?
browser not support iframe.Ngân Anh
Bố đơn thân nuôi 2 con bị bệnh teo não đi thi hát khiến Trấn Thành, Cẩm Ly ngưỡng mộ và bật khóc
Thái An |
429
Thí sinh Hữu Nghị khiến cho giám khảo Trấn Thành, Cẩm Ly, Chí Thiện
rất xúc động khi cất giọng hát và chia sẻ câu chuyện cuộc đời trong
chương trình "Hát mãi ước mơ".
Tối 10/05, tập 3 chương trình "Hát mãi ước mơ" tiếp tục được lên sóng truyền hình. Trong tập này, ngoài 2 giám khảo xuyên suốt là Cẩm Ly và Trấn Thành, ca sĩ Chí Thiện cũng xuất hiện với vai trò giám khảo khách mời.
Trong
8 tiết mục dự thi ở vòng đầu tiên, phần thể hiện ca khúc "Gà trống nuôi
con" và câu chuyện cuộc đời của ông bố đơn thân Hữu Nghị đã lấy nước
mắt của cả giám khảo lẫn khán giả có mặt tại trường quay.
Câu chuyện người cha đơn thân nuôi 2 đứa con bị teo não lấy nước mắt của cả giám khảo lẫn khán giả khi xem "Hát mãi ước mơ".
Được
biết, anh Nghị cùng vợ từng khát khao có một mái ấm êm đềm, hạnh phúc.
Nhưng khi 2 đứa con trai của anh lần lượt ra đời và mắc căn bệnh teo não
hiếm gặp, cuộc sống của người đàn ông này trở nên khó khăn, nặng nề
hơn.
Trong clip chia sẻ, anh Nghị tâm sự
từng khóc hết nước mắt, than trách cuộc đời quá bất công để anh phải
chịu cảnh đau đớn . Tuyệt vọng trong suy nghĩ đã đành, buồn hơn là khi
bị anh bị người đời khinh khi, dè bỉu.
Họ
miệt thị anh vì ăn ở không tốt nên mới ra nông nỗi đó. Những thanh niên
không hiểu chuyện còn nhiều lần ức hiếp, đánh đập anh nhiều trận nhừ
tử. Dù sống trong tủi hờn, nhưng anh Nghị vẫn không tiếc công sức, tiền
bạc dồn để chữa trị cho con.
Trấn Thành lặng người khi xem clip chia sẻ của thí sinh Hữu Nghị.
Cuộc
sống sẽ có thêm niềm tin hơn nếu giữa "cơn giông tố" 2 vợ chồng cùng
đồng lòng bên nhau. Nhưng đời vốn dĩ không như là mơ, vợ của anh vì
không chịu nổi nghịch cảnh này nên đã "dứt áo ra đi" và bỏ lại 2 đứa con
bệnh tật bên cạnh người cha khốn khổ.
Câu nói: "Tôi sống với anh đến đây tình nghĩa đã không còn" của vợ cũ khiến ruột gan anh Nghị như thắt lại. Rồi trong đầu anh lại luôn văng vẳng suy nghĩ: "Con tật nguyền, mẹ bỏ đi rồi, cha bỏ đi nữa sao đành tâm. Liệu làm như thế có vui, có thanh thản nổi không?".
Còn
lại một mình, anh phải lầm lũi chăm sóc cho hai đứa con bệnh tật. Lúc
nhỏ thì đỡ cực hơn, càng lớn hai đứa càng quậy phá, khi nổi nóng lại trở
nên hung dữ, đánh cả anh khiến nỗi cực nhọc trên đôi vai anh càng thêm
trĩu nặng.
Dù lắm khi mệt mỏi nhưng anh không muốn nhốt con vì anh sợ chúng sẽ bệnh tự kỉ rồi bệnh tật lại càng trầm trọng hơn.
Thí sinh Hữu Nghị khoe giọng hát đầy da diết trên sân khấu "Hát mãi ước mơ".
Cuộc
sống của anh lênh đênh, không lối thoát. Niềm vui duy nhất trong cuộc
sống chính là khi anh hát, bọn nhỏ tỏ ra rất vui, tính cách dịu lại và
đó là những khoảnh khắc quý giá hiếm hoi của 3 cha con.
Đến
với "Hát mãi ước mơ", anh chia sẻ mình muốn hát cho 2 đứa nhỏ, hát bằng
niềm tin và nghị lực. Anh chọn bài hát "Gà Trống Nuôi Con" của tác giả
Phi Bằng như thay lời muốn tâm sự của trái tim vốn nhiều nỗi đau thương
chằng chịt.
Câu hát đầu tiên cất lên
ngay lập tức khiến 3 giám khảo nhiều người có mặt trong khán phòng bật
khóc nức nở. Ngay sau tiết mục, Trấn Thành, Cẩm Ly lao ngay lên sân khấu
ôm chặt lấy anh, bắt tay đầy tình cảm. Cả hai bày tỏ sự nể phục trước
tấm gương về tình phụ tử thiêng liêng.
Trong
phần chia sẻ, Cẩm Ly nghẹn ngào nói: "Trước nay chỉ nghe cha bỏ con, mẹ
không bao giờ bỏ con hết mà anh lại làm được những điều phi thường".
Sau
vòng thi đầu tiên, thí sinh Hữu Nghị tiếp tục vượt qua vòng 2 thi
"Chinh phục" và "Tỏa sáng" để nhận phần thưởng trị giá 50 triệu đồng của
chương trình.
Khoảnh khắc Trấn Thành, Cẩm Ly lên sân khấu chia sẻ của thí sinh Hữu Nghị.
Một số hình ảnh trong căn nhà tràn ngập khó khăn và nỗi buồn của người cha đơn thân Hữu Nghị.
Clip biểu diễn và câu chuyện cuộc đời của người cha đơn thân nuôi 2 con bị bệnh teo não.
theo Trí Thức Trẻ
Trường Giang phủ nhận kết hôn, Nhã Phương nửa đêm nằm lăn ra đường
Trường Giang và Nhã Phương là cặp đôi mà
các fan mong ngóng tiến tới hôn nhân nhất. Khi Trường Giang mua nhà mới
và dẫn Nhã Phương về quê họp mặt càng làm cho tin đồn cả hai sắp kết
hôn dấy lên mạnh mẽ.
Trong khi dân tình vẫn không biết
đâu là sự thật thì chiều qua, Nhã Phương bất ngờ đăng ảnh mặc áo cưới và
tay đeo nhẫn cùng với status lửng lở trên trang cá nhân. Dù chưa rõ
thực hư lý do mặc áo cưới ra sao nhưng các fan đã đoán ra được ý của
thần tượng và bay vào chúc mừng.
Sau đó, ảnh Trường Giang mặc vest trắng và Nhã Phương diện váy cô dâu đã được dân mạng chia sẻ nhanh.
Trước thông tin nam danh hài cưới nữ diễn viên Tuổi thanh xuân, người nhà cặp đôi nhanh chóng lên tiếng phủ nhận.
Đại diện truyền thông của Trường
Giang cho biết thông tin sắp kết hôn với Nhã Phương không đúng sự thật,
song anh từ chối bình luận về ảnh cưới trên.
Trên Facebook cách đây vài tiếng, Nhã Phương đăng ảnh vừa đạp xe dạo phố đêm.
Thế nhưng, Nhã Phương chẳng nói chẳng
rằng nằm lăn ra đường khiến fan hốt hoảng tưởng có chuyện gì. Ngay sau
đó, fan nhìn lại, đoán ra rằng có lẽ Nhã Phương nổi hứng và nằm xuống
đường để đùa nghịch.
Ảnh được Nhã Phương chụp tại Băng Cốc, Thái Lan.
Nội công thâm hậu của kung fu Trung Quốc và Nam Huỳnh Đạo là trò lừa? Xem chi tiết tại đây
Cầu hôn người yêu trẻ đẹp tại đám cưới bạn thân (video: VHunter):
Dân trí Bộ Ngoại giao Nga đã phản bác thông tin cho
rằng không có bất kỳ phóng viên Mỹ nào được phép tham dự cuộc họp kín
giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại
Phòng Bầu Dục của Nhà Trắng hôm 10/5 để đưa tin về cuộc gặp cấp cao nhất
giữa chính quyền hai nước từ đầu năm đến nay. >> Chi tiết "lạ" trong cuộc họp kín giữa Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Nga
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) bắt tay Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại cuộc hội đàm kín ở Nhà Trắng ngày 10/5. (Ảnh: TASS)
Cuộc họp kín giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Nga
Sergei Lavrov hôm 10/5 tại Nhà Trắng đã làm dấy nhiều đồn đoán tiêu cực
trong giới truyền thông Mỹ khi cho rằng phóng viên Mỹ bị “cấm cửa” còn
phóng viên Nga được trao đặc quyền trong cuộc gặp này. Đáng chú ý, đây
là liên hệ cấp cao nhất giữa chính quyền của Tổng thống Trump và chính
quyền của Tổng thống Nga Vladimir Putin kể từ khi ông Trump nhậm chức
hồi đầu năm nay.
Những lời đồn thổi của giới truyền thông Mỹ càng được chú ý nhiều hơn
khi chỉ một ngày trước cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Ngoại trưởng
Lavrov, ông Trump đã bất ngờ sa thải Giám đốc Cục Điều tra Liên bang
(FBI) James Comey, người từng tiến hành một cuộc điều tra nhằm làm rõ
nghi vấn Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.
Liên quan tới vấn đề này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria
Zakharova cho biết toàn bộ chương trình của cuộc họp do nước chủ nhà, cụ
thể là Nhà Trắng, lên kế hoạch và chuẩn bị.
“Chính xác là có nhiều phóng viên được Washington cho phép tham dự
cuộc họp”, bà Zakharova cho biết, đồng thời khẳng định rằng các phóng
viên ảnh của Mỹ cũng tham dự sự kiện này, chứ không chỉ có riêng phóng
viên Nga.
Cũng theo bà Zakharova, có duy nhất một phóng viên ảnh của hãng thông
tấn TASS (Nga) là đại diện cho truyền thông Moscow tham dự cuộc họp kín
giữa ông Trump và ông Lavrov. Phóng viên này cũng nhiếp ảnh gia cá nhân
của ông Lavrov, đi theo ngoại trưởng Nga trong toàn bộ chuyến đi tới
Mỹ.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết sau cuộc họp, tất cả các
bức ảnh do phóng viên TASS chụp đều được công bố trên trang web chính
thức của Bộ Ngoại giao Nga cũng như các trang mạng xã hội nhằm tạo điều
kiện tiếp cận miễn phí và cung cấp thông tin cho truyền thông Nga và
quốc tế.
“Vì vậy, lại một lần nữa Moscow phải chịu trách nhiệm về một thuyết
âm mưu xuất phát từ Mỹ… Tôi tin rằng trong tình huống này tất cả mọi
người đều nhận thấy sự cuồng loạn của truyền thông Mỹ. Nó có thể được mô
tả là sự xuống cấp về nhận thức”, bà Zakharova nói, chỉ trích những lời
cáo buộc của truyền thông Mỹ về số lượng nhiếp ảnh gia có mặt tại buổi
gặp giữa ông Trump và ông Lavrov.
Trước đó, các cựu quan chức tình báo Mỹ đã chỉ trích việc Nhà Trắng
cho phép phóng viên của hãng thông tấn Nga vào bên trong Phòng Bầu Dục.
Họ cho rằng điều này có thể dẫn đến nguy cơ thiết bị nghe lén hay các
thiết bị gián điệp có thể bị đưa vào bên trong căn phòng này. Nga “tố” truyền thông Mỹ thiên vị
Cũng liên quan tới chuyến thăm tới Mỹ của Ngoại trưởng Lavrov, bà
Zakharova nói rằng truyền thông Mỹ đã cho thấy sự thiên vị và lệch lạc
trong cách đưa tin trong cuộc họp báo của ông Lavov tại thủ đô
Washington. Cuộc họp báo này diễn ra sau các cuộc hội đàm giữa ngoại
trưởng Nga với tổng thống và ngoại trưởng Mỹ.
Bà Zakharova cho biết truyền thông Mỹ gần như phớt lờ các nội dung
liên quan tới quan hệ song phương hai nước trong cuộc họp báo, thay vào
đó “các câu hỏi đều chỉ xoay quanh các cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử
Mỹ và việc sa thải giám đốc FBI”. Theo đó, người phát ngôn Bộ Ngoại
giao Nga bày tỏ sự quan ngại về tương lai của truyền thông đại chúng Mỹ.
“Không có bất kỳ câu tranh luận nghiêm túc hay một câu đùa vui nào từ
một loạt các câu hỏi các phóng viên Mỹ. Họ có vẻ như không hề biết rằng
việc họ hỏi ngoại trưởng của một nước khác về những lý do dẫn tới việc
thay đổi nhân sự trong nội bộ nước họ là nực cười như thế nào. Điều này
cho thấy sự thiên vị rất lớn của truyền thông đại chúng (Mỹ)”, bà
Zakharova cho biết thêm.
Thành Đạt
Theo TASS, Sputnik
Nghi án chồng sát hại vợ rồi giấu xác 4 năm
Ngày 11.5, Cơ quan CSĐT
Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tạm giữ hình sự Nguyễn Trung Hoàng (38
tuổi, ngụ TT.Đất Đỏ, H.Đất Đỏ) để điều tra về hành vi giết người.
Nạn nhân là chị Phạm Thị Thuần (35 tuổi, vợ Hoàng). Theo thông tin
ban đầu, cách đây khoảng 4 năm, trong lúc cãi nhau (do Hoàng nghi ngờ
chị Thuần có nhân tình), Hoàng bị vợ dùng cây đánh vào người.
Tức giận, Hoàng giật khúc cây đánh chị Thuần tử vong.
Sau đó, Hoàng mang thi thể giấu ở hố gas, rồi tung tin chị Thuần bỏ nhà
đi cùng người đàn ông khác. Đến hôm qua 11.5, Hoàng bất ngờ đến cơ quan
công an và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như thông tin
trên.
Dự kiến hôm nay (12.5), cơ quan chức năng tiến hành khai quật hiện trường, nơi Hoàng khai nhận đã giấu xác vợ để điều tra.
* Cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
phối hợp với Công an TP.Vũng Tàu điều tra vụ án mạng trên đường Lê Lợi
(TP.Vũng Tàu) làm 1 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, tối 10.5,
Nguyễn Văn Lợi (29 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) cùng nhóm bạn vào một quán
trên đường Lê Lợi hát karaoke, sau đó không trả tiền mà bỏ về.
Nguyễn Văn Lợi bị công an bắt giữ Ảnh: Nguyễn Long
Đến khoảng 2 giờ ngày 11.5, chủ quán gọi đòi tiền nhưng Lợi nói
không trả vì cho rằng số tiền cao. Một lúc sau, Lợi quay lại gặp chủ
quán nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn với những người trong quán. Bị
những người này truy đuổi và đánh, Lợi dùng dao mang theo đâm anh Trương
Minh Phong (30 tuổi, ngụ Quảng Nam) khiến nạn nhân tử vong.
(PL)- Nạn nhân cho là một công an cùng
nhóm người đánh ông gãy sống mũi, chấn thương đầu, cổ… trước mặt một
công an khác nhưng người này bỏ đi.
Chiều 11-5, một lãnh đạo Đội Điều tra
tổng hợp Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai cho biết đã nhận được báo cáo ban
đầu từ Công an phường Long Bình Tân về vụ việc đánh nhau xảy ra ngày
10-5 trên địa bàn của phường. “Đội mới nhận báo cáo nên lãnh đạo Công an
TP Biên Hòa chưa phân công đơn vị nào sẽ thụ lý điều tra nên chưa thể
thông tin vụ việc” - cán bộ điều tra cho biết.
Trước đó, sáng cùng ngày, trên mạng xã
hội lan truyền hai clip dài khoảng hai phút quay lại cảnh một nhóm người
xông vào đánh một thanh niên bên đường.
Điều đáng nói là clip thể hiện trong lúc
nhóm người đánh nam thanh niên có một người mặc cảnh phục công an nhưng
người này không ngăn cản, bỏ đi để nhóm người đánh nạn nhân.
Qua tìm hiểu, nạn nhân bị đánh hội đồng
là anh Phạm Thái Dương (ngụ phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa). Anh cũng
nhận mình là người đăng đoạn clip lên Facebook của mình.
Nhóm người hành hung một thanh niên do camera hành trình ghi lại. (Ảnh cắt từ clip)
Anh Dương đang cấp cứu tại bệnh viện.
Theo anh Dương, trưa 10-5, anh chạy ô tô
chở vợ trong đường hẻm khu phố 3, phường Long Bình Tân. Khi anh chạy xe
thì hai người đàn ông đi bộ từ trong nhà ra có vẻ say xỉn.
Đường hẹp, hai người đi trước mặt nên
anh bấm còi xin đường nhưng hai người vẫn thong thả bước đi nên anh bực
tức lái xe tiến sát đến gần. Hai người liền gõ mạnh cửa xe, yêu cầu anh
bước ra nói chuyện.
Anh bước xuống xe thì thấy một nhóm
người (có Trung úy Phạm Hữu Hoàng, Công an phường Long Bình Tân) xông
vào hành hung, riêng người mặc sắc phục công an không can ngăn, đứng
nhìn rồi bỏ đi.
“Tôi khẳng định có cả ông Hoàng xông vào
đánh chồng tôi. Lúc đó tôi vào can ngăn thì ông Hoàng cũng xông vào
đánh tôi. Một số người ở đó đã can ngăn, không cho ông ấy đánh tôi” - vợ
anh Dương nói.
Sau khi hành hung anh Dương chảy máu
mũi, một số người gần đó can ngăn, nhóm người mới chịu dừng lại. Anh
Dương được mọi người đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Bước
đầu nạn nhân bị gãy sống mũi, vỡ xoang và chấn thương đầu, cổ.
Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM,
Trung tá Đoàn Văn Phú, Trưởng Công an phường Long Bình Tân, xác nhận có
xảy ra sự việc đánh người. “Người mặc sắc phục công an xuất hiện trong
clip là một cán bộ công an của phường khác đến dự đám tang người thân
gia đình anh Hoàng. Chúng tôi đã làm báo cáo gửi Công an TP Biên Hòa để
làm rõ cho khách quan” - Trung tá Phú thông tin.
Còn Trung úy Phạm Hữu Hoàng, người xuất
hiện trong clip, cho biết vào khoảng 10 giờ ngày 10-5, sau khi gia đình
lo xong đám tang thì thấy nhà hết thuốc lá nên đi bộ ra tiệm tạp hóa gần
nhà mua. Đang đi gần giữa đường thì Dương chạy ô tô nhanh, suýt tông
vào. Bức xúc hành vi này của tài xế, nhiều người đi đường yêu cầu tài xế
xuống xe. Khi Dương mở cửa thì có cầm cây sắt nên mấy người đi đường
xông vào đánh.
“Người mặc sắc phục công an là bạn công
tác ở nơi khác đến chia buồn. Thấy xô xát ngoài cổng, bạn chạy ra giữ
cây sắt của Dương rồi gọi điện thoại báo cơ quan chức năng. Tôi đã báo
cáo sự việc với lãnh đạo” - ông Hoàng nói.
Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an
tỉnh Đồng Nai, cho hay chưa nắm rõ nội dung sự việc và đang yêu cầu
Công an TP Biên Hòa báo cáo.
VŨ HỘI
Ông bí thư thị trấn có đến… 4 năm sinh
(PL)-
Thời gian gần đây, dư luận xôn xao việc ông Đặng Ngọc Dũng, Bí thư thị
trấn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc, Quảng Nam), có rất nhiều năm sinh khác
nhau.
Đáng chú ý là trong hồ sơ công chức của
ông Dũng thể hiện ông sinh năm 1967 nhưng không hiểu sao khi làm hồ sơ
để xét tặng huy chương Kháng chiến hạng Nhì thì ông lại khai sinh mãi
tận năm 1956. Liên quan đến vấn đề này, cơ quan chức năng huyện Đại Lộc
cũng đang xác minh việc được tặng huy chương Kháng chiến hạng Nhì của
ông Dũng.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, ông Dũng
sinh năm 1962. Thế nhưng trong sổ hộ khẩu do Công an huyện Đại Lộc cấp
vào ngày 1-1-1996 thì ông Dũng khai sinh ngày 1-1-1964. Trong khi đó
trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Hồng, Chủ tịch xã Đại Hiệp, cho biết năm
2009 ông Dũng có làm lại giấy khai sinh tại xã và trong hồ sơ khai lại,
ông Dũng cũng khai sinh ngày 1-1-1967. Trong nhiều giấy tờ khác ông Dũng
cũng ghi là ngày sinh này.
Lạ là vào năm 1995 ông Dũng lại khai
mình sinh năm 1956 trong hồ sơ đề nghị tặng thưởng huy chương Kháng
chiến hạng Nhì với thành tích năm năm làm cơ sở cách mạng, vót được 150
cây chông.
Về việc dư luận đặt ra câu hỏi tại sao
ông bí thư lại có nhiều năm sinh như vậy và việc ông khai gian tuổi để
nhận được huy chương Kháng chiến hạng Nhì, ông Phạm Lương, Trưởng phòng
Nội vụ huyện Đại Lộc, cho biết huyện đang thẩm tra, xác minh lại vụ việc
này để xem xét đề nghị ông Dũng trả lại huy chương kháng chiến. Theo
ông Lương, tuổi thật thì ông Dũng sinh năm 1962.
“Hiện hồ sơ lưu công chức của ông Dũng
tại Phòng Nội vụ khai ông sinh năm 1967. Còn việc ông khai sinh năm 1956
để nhận huy chương kháng chiến là ông Dũng tự khai chứ lúc đó không ai
biểu nộp giấy khai sinh gì cả… Hiện nay huyện đang tiến hành thẩm tra
xem nên để hay thu hồi huy chương của ông Dũng” - ông Lương nói.
Trao
đổi với PV chiều tối 11-5, ông Đặng Ngọc Dũng cho biết sự thật là ông
sinh năm 1962. Còn về việc ông khai sinh năm 1956 để nhận được huy
chương nếu thật sự không hợp lệ thì ông sẽ trả lại.
Ông Dũng cho hay công trạng của ông để
xét nhận huy chương là thật 100%. “Trước đây có một anh là người giao
nhiệm vụ cho tôi nhiều nhất đã bảo tôi khai sinh năm 1956 như thế cho
lôgic. Anh đó xác nhận và đề nghị tôi khai lên mấy tuổi vì nghĩ hồi đó
người ta cũng không mấy quan tâm. Trong khi nếu bỏ cái thành tích này
rất uổng” - ông Dũng giãi bày. Ông Dũng cho rằng sự chênh lệch năm sinh
này làm mình rơi vào thế “tình ngay lý gian” (?) và mong các cấp xem xét
để công nhận thành tích của ông. “Thực ra thì tôi cũng không được hưởng
lợi gì từ cái huy chương đó” - ông Dũng nói.
Về việc dư luận có xôn xao ông bí thư có
đến bốn cái khai sinh, ông Dũng cho biết cũng rất mệt mỏi về chuyện
này. Ông Dũng xác nhận năm 2009 ông có làm đơn thống nhất lại năm sinh.
Cụ thể ông sinh năm 1962 nhưng sau giải phóng khai trong giấy tờ là sinh
năm 1964 vì gia đình có khai sinh cho ông trễ một vài năm. Tuy nhiên,
giai đoạn ông bắt đầu đi học phổ thông thì đều làm giấy tờ là sinh năm
1967 và các bằng cấp sau này đều ghi năm sinh này. Chính vì thế năm 2009
ông đã làm đơn thống nhất lại năm sinh là năm 1967 chứ không thể khai
năm 1964 vì thay đổi các bằng cấp, giấy tờ rất khó.
HUY TRƯỜNG
Ông Bùi Cao Nhật Quân bất ngờ từ nhiệm mọi chức vụ tại Novaland
Ông Bùi Cao Nhật Quân từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại Novaland.
Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã NVL
– HOSE) vừa thông qua Đơn từ nhiệm của ông Bùi Cao Nhật Quân khỏi vị
trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị.
Hội đồng quản trị cũng thông qua miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của Novaland đối với ông Bùi Cao Nhật Quân.
Nguyên nhân về việc thay đổi nhân sự này không được nêu rõ trong quyết định trên của Hội đồng quản trị Novaland.
Novaland cũng đồng thời thống nhất bổ nhiệm ông Bùi Xuân Huy giữ chức
Thành viên Hội đồng quản trị thay cho ông Quân. Việc bầu mới Thành viên
Hội đồng quản trị sẽ được thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
Ông Bùi Xuân Huy trước đó từng tham gia Hội đồng quản trị của Novaland
và chỉ mới từ nhiệm vào tháng 11/2016.
Ông Bùi Cao Nhật Quân sinh năm 1982 tại Đồng Tháp và là con trai của
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Novaland Bùi Thành Nhơn. Ông Bùi Cao Nhật Quân
từng tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh - Đại học Western Washington
(Mỹ).
Ngoài ra, ông Quân cũng giữ 151,2 triệu cổ phần tại Công ty Novagroup
(tương đương 25,375% vốn điều lệ) và 80,8 triệu cổ phần Công ty Diamond
Properties (tương đương 13,564% vốn điều lệ).
Trước khi trở thành người lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Novaland, ông
là chuyên viên tài chính Pepsico Việt Nam; giữ chức Tổng giám đốc Công
ty Cổ phần Sài Gòn V.E.T. Từ 2007 đến năm 2012 là Tổng giám đốc Công ty
Cổ phần Đầu tư Địa ốc No Va..
Với việc sở hữu hơn 31,3 triệu cổ phần Novaland (tương đơng 5,26% vốn
điều lệ), ông Quân hiện là một trong số những doanh nhân sở hữu khối
tài sản hàng nghìn tỷ đồng trên sàn chứng khoán. Giá cổ phiếu NVL đóng
cửa phiên giao dịch ngày 11/5 ở mức 69.100 đồng/cp, tương đương với giá
trị tài sản riêng cổ phiếu NVL do ông Quân nắm giữ trị giá 2.165 tỷ
đồng.
Ngoài ra, ông Quân cũng nắm giữ hơn 151,2 triệu cổ phần tại Công ty
Novagroup (tương đương gần 25,4% vốn điều lệ) và 80,8 triệu cổ phần Công
ty Diamond Properties (tương đương 13,564% vốn điều lệ).
Phương Dung
Khách báo nhờ gửi tiết kiệm hàng chục tỷ, trong sổ còn 1 triệu đồng
Agribank chi nhánh Cam Đường (Lào Cai) vừa lên
tiếng về việc người dân phản ánh nhờ người gửi hàng chục tỷ tại ngân
hàng nhưng số tiền thực tế trong sổ chỉ còn 1 triệu đồng/sổ.
Các sổ tiết kiệm trong vụ việc đều có dấu hiệu bị tẩy xóa chữ và số. Ảnh: PLVN.
Ngân hàng Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Cam Đường (Lào Cai) cho biết
vào ngày 24/4, ông Ngô Văn Toán (cư trú tại thành phố Lào Cai) rút tiền
gửi tiết kiệm. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra đối chiếu thông tin, chi
nhánh phát hiện thấy có sự chênh lệch giữa số tiền ghi trên sổ tiết kiệm
với hồ sơ gốc và số liệu được hạch toán trên hệ thống kế toán của
Agribank.
Nếu nhìn mắt thường, dễ thấy các sổ tiết kiệm đều có dấu hiệu bị tẩy
xóa, sửa chữa số tiền bằng số và bằng chữ. Với 11 sổ tiết kiệm của ông
Ngô Văn Toán, tổng số tiền thể hiện trên các sổ tiết kiệm là 77,8 tỷ
đồng, nhưng số thực tế được gửi tại Agribank chỉ có 11 triệu đồng (mỗi
sổ 1 triệu đồng).
Ngay sau khi phát hiện sự việc, ngân hàng đã khẩn trương kiểm tra, rà
soát và đề nghị Cơ quan Công an TP. Lào Cai vào cuộc xác minh, điều tra
vụ việc.
Theo kết quả kiểm tra ban đầu của Agribank, 9 khách hàng cá nhân gửi
tiền vào ngân hàng, trong đó có ông Toán, liên quan đến bà Lê Thị
Huệ (cư trú tại thành phố Lào Cai). Thực chất, bà Huệ chỉ gửi mỗi sổ
tiết kiệm 1 triệu đồng nhưng số tiền ghi trên sổ có dấu hiệu bị tẩy xóa,
sửa chữa thành số tiền lớn hơn rất nhiều lần.
Lịch sử giao dịch của nhóm khách hàng nói trên tại Agribank cho thấy
trước tháng 1, các sổ tiết kiệm của nhóm khách hàng này được gửi, rút và
tất toán số dư bình thường tại chi nhánh Agribank Lào Cai. Riêng các sổ
chưa tất toán, có dấu hiệu sửa chữa đều được thực hiện trong khoảng
thời gian từ tháng 1 đến tháng 4.
Xác định đây là vụ việc có tính chất phức tạp, Agribank đã chỉ đạo
chi nhánh Lào Cai chủ động thông tin vụ việc, vận động khách hàng trình
báo, nộp sổ tiết kiệm cho Cơ quan Công an nhằm phục vụ công tác điều
tra, làm rõ dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và xử lý theo quy định
của pháp luật. Agribank cũng khuyến cáo khách hàng đề cao cảnh giác
trước các hành vi, thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng tội phạm.
Trước đó, vào ngày 24/4, nhiều khách hàng có sổ tiết kiệm gửi
Agribank chi nhánh Cam Đường bàng hoàng khi số tiền hàng chục tỷ đồng họ
gửi đã "không cánh mà bay".
Cụ thể, các khách hàng bị mất tiền trong sổ tiết kiệm đều thông qua
nhân vật là Lê Thị Huệ, thường trú tại tổ 12, phường Nam Cường, TP. Lào
Cai. Khách hàng được người này cho biết có thể gửi tiền tại ngân hàng
với lãi suất cao hơn nhiều lần mức niêm yết và còn khẳng định sau khi
gửi sẽ trả sổ tiết kiệm ghi rõ số tiền nên tin tưởng. Không ít người còn
giao hàng chục tỷ đồng cho Huệ nhằm gửi ngân hàng lấy lãi suất cao.
Tuy nhiên, khi đi rút tiền, các khách hàng mới tá hỏa khi được ngân
hàng thông báo số tiền trong tài khoản ngân hàng chỉ là 1 triệu đồng chứ
không hề tồn tại khoản tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng như số ghi trên sổ
tiết kiệm họ nhận về.
Sau khi phát hiện ra sự việc và đến ngân hàng kiểm tra, nhiều khách
hàng mới biết đã bị Lê Thị Huệ lừa đảo. Sau đó, nhiều người làm đơn tố
cáo đối tượng Lê Thị Huệ có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tổng số
tiền Huệ đã lừa đảo được bằng hành vi này, theo tố cáo của người dân
với cơ quan chức năng, lên tới hơn 200 tỷ đồng.
Theo Zing News
Diễn viên Phúc Béo: “Tôi không rời bỏ sân khấu Minh Béo”
Theo một số trang tin cho biết, các diễn viên trụ cột của sân
khấu Sao Minh Béo, như: Phúc Béo, MC Ngọc Tiên, Lê Sang... đều ngừng
cộng tác ngay sau khi Minh Béo trở về từ Mỹ với tội danh ấu dâm. Thế
nhưng khi chúng tôi liên lạc, diễn viên Phúc Béo đã phủ nhận thông tin
trên và cho biết mình vẫn không rời bỏ sân khấu.
Diễn viên Phúc Béo và Minh Béo
Chia sẻ về tình hình hiện tại của sân khấu, diễn viên Phúc Béo cho
biết, hiện tại sân khấu cũng hoạt động cầm chừng với các xuất diễn vào
thứ 7 và tối chủ nhật cho cả thiếu nhi và người lớn. Nhưng do sân khấu
hoạt động không nhiều nên diễn viên Phúc Béo nhận show bên ngoài, nếu
không có lịch diễn bên ngoài thì anh vẫn tham gia các vở diễn tại sân
khấu.
Phúc Béo cho biết: “Hiện tại ở sân khấu có tôi, diễn viên Kim Tính,
MC Ngọc Tiên, còn lại là các diễn viên phụ diễn từ xưa của sân khấu.
Thực chất, sau khi vụ việc xảy ra thì đại đa số diễn viên cũng bỏ đi nên
lúc này sân khấu cũng đang thiếu diễn viên, các diễn viên trẻ thì tay
nghề diễn xuất cũng còn yếu. Sân khấu cũng khá vắng nên không thể đảm
bảo được suất diễn cho diễn viên ấy nên việc họ rời đi mình cũng phải
hiểu cho họ”.
Diễn viên Kim Tính (phải)
Những diễn viên chính tại sân khấu còn còn Phúc Béo, Kim Tính - chị
gái ca sĩ Nhật Kim Anh và MC Ngọc Tiên... là những diễn viên đã gắn bó
với sân khấu của Minh Béo từ khi mới thành lập.
Diễn viên Phúc Béo cũng cho biết thêm trước khi sự việc của Minh Béo
xảy ra thì một số diễn viên đã không còn hợp tác với sân khấu Sao Minh
Béo.
MC Vũ Mạnh Cường từng tham gia vào sân khấu Sao Minh Béo trong khoảng
thời gian 1 năm thì ngừng cộng tác, ngay trước khi xảy ra sự việc Minh
Béo bị bắt tại Mỹ chứ không phải anh rời bỏ khi Minh Béo từ Mỹ trở về
sau khi thụ án. “Tôi hoạt động được hơn 1 năm nhưng do không có vai diễn
phù hợp và kẹt nhiều lịch diễn”, MC Vũ Mạnh Cường cho biết thêm.
Diễn viên Phúc Béo cũng cho biết, Lê Sang từng là đài trưởng của sân
khấu, người sắp xếp và lo cho sân khấu về lịch diễn, lịch tập không còn
cộng tác với sân khấu khi Minh Béo về nước và trực tiếp điều hành mọi
công việc tại đây.
Theo tìm hiểu của PV Dân trí, hiện tại sân khấu Sao Minh Béo
khá vắng vẻ và phải thường xuyên hủy suất diễn do không có khán giả.
Những diễn viên còn trụ lại với sân khấu đều có nhận show diễn thêm bên
ngoài chứ lương chính từ sân khấu hầu như không có.
Diễn viên Phúc Béo bác bỏ thông tin mình đã rời bỏ sân khấu Sao Minh
Béo. Chia sẻ về việc mình vẫn còn gắn bó với sân khấu sau khoảng thời
gian sóng gió và gần như không có khoảng thu nhập tại đây, diễn viên
Phúc Béo chia sẻ: “Do anh Minh vẫn tốt với Phúc và tình cảm con người
với nhau, trong lúc người ta khó khăn mình không nên bỏ nên Phúc vẫn ở
lại sân khấu”.
Gần đây, sau thời gian im ắng, diễn viên Minh Béo bất ngờ đăng tải
clip xin lỗi nhưng bị dư luận phản đối dữ dội và cũng khẳng định với
clip này, Minh Béo đã giả dối và ngụy biện, hoàn toàn không có sự hối
hận thực lòng.
Trong đoạn clip vừa đưa ra, Minh Béo chia sẻ mong muốn được tiếp tục
làm nghề và duy trì sân khấu Sao Minh Béo để "làm thiện nguyện". Tuy
nhiên, dư luận không đồng tình với những gì nam diễn viên chia sẻ và cho
rằng Minh Béo chỉ muốn "làm màu".
Băng Châu
Học sinh
trường mang tên Đại tướng giành Huy chương Bạc Olympic Vật Lý châu Á
06:00 | 12/05/2017
Em Nguyễn Thế Quỳnh, học sinh Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp (Quảng Bình) vừa giành Huy chương Bạc Olympic Vật Lý châu Á.
Chiều 11/5, sau một chặng
đường dài tham gia cuộc thi Olympic Vật lý châu Á lần thứ 18 tạiYakutsk,
Cộng hòa Liên bang Nga từ ngày 1/5 đến 9/5 và đoạt được tấm Huy chương
Bạc, em Nguyễn Thế Quỳnh, học sinh lớp 12 chuyên Lý Trường THPT Chuyên
Võ Nguyên Giáp (Quảng Bình) đã trở về Quảng Bình.
Ông Trần Công Thuật - Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Quảng Bình tặng hoa chúc mừng em Nguyễn Thế Quỳnh.
Khi vừa về tới quê nhà, Nguyễn Thế Quỳnh đã được lãnh đạo tỉnh Quảng
Bình, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình cùng đông đảo thầy cô và học
sinh Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp đến đón và tặng hoa chúc mừng.
Tại buổi chúc mừng em Nguyễn Thế Quỳnh, ông Trần Công Thuật - Phó Bí
thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình
đã biểu dương những thành tích mà em đã đạt được, đồng thời đề nghị Sở
GD&ĐT tỉnh Quảng Bình, Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp tiếp tục
tạo điều kiện tốt nhất để em Quỳnh yên tâm học tập, rèn luyện, sẵn sàng
cho kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế sắp tới.
“Đây là lần thứ 2 em Quỳnh giành Huy chương Bạc châu Á ở bộ môn Vật
lý. Em là niềm tự hào của Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp nói riêng và
của ngành giáo dục Quảng Bình nói chung.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin chúc mừng em và mong muốn em sẽ giữ
gìn sức khỏe, không ngừng nỗ lực, rèn luyện để tiếp tục mang vinh quang
về cho tỉnh nhà, cho đất nước” ông Thuật nói.
Nguyễn Thế Quỳnh được đông đảo bạn bè đến chúc mừng.
Đáp lại sự quan tâm, chúc mừng của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở
GD&ĐT cũng như thầy cô, bạn bè giành cho mình, Nguyễn Thế Quỳnh hứa
sẽ cố gắng ôn tập, chuẩn bị kiến thức để có thể giành được kết quả cao
trong kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế sắp tới.
Nguyễn Thế Quỳnh là gương mặt quen thuộc của tấm Huy chương Vàng và
Huy chương Bạc ở các cuộc thi Olympic Vật Lý Quốc tế và châu Á lần thứ
17.
Năm 2016 Nguyễn Thế Quỳnh đã đoạt được tấm Huy chương Bạc ở cuộc thi
Olympic Vật lý châu Á được tổ chức tại Hồng Kông. Xuất sắc hơn nữa, em
đoạt Huy chương Vàng ở cuộc thi Olympic Vật Lý Quốc tế được tổ tại
Zurich, Thụy Sĩ vào tháng 7/2016 với tổng số điểm 40,8/50.
Được biết, với việc giành Huy chương Bạc Olympic Vật lý châu Á lần
này và là thí sinh có điểm số cao thứ 2 toàn đoàn Việt Nam, Nguyễn Thế
Quỳnh tiếp tục tham dự cuộc thi Olympic Vật lý Quốc tế 2017, được tổ
chức tại Indonesia vào cuối tháng 7 tới.
Kỳ
thi THPT quốc gia 2017 sẽ có một số thay đổi nhất định về số môn thi và
thời gian thi làm bài. Trong đó, các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ vẫn
là những môn thi bắt buộc.
Ngoài ra, còn có các môn tổ hợp Khoa học
Tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa
lý, Giáo dục Công dân).
Do đó, để các em có thể làm bài tốt, một
số thầy, cô có nhiều kinh nghiệm trong việc ôn tập các kỳ thi sẽ có
những chia sẻ, cũng như định hướng những kiến thức cần ôn tập, giúp các
em tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới…
Hiện là giáo viên kiêm Tổ trưởng Tổ Vật
lý- Công nghệ của trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, đồng thời là
giáo viên dạy luyện thi của Trung tâm Luyện thi ĐH Minh Trí (TP Vĩnh
Long), với nhiều năm công tác, thầy Lê Quốc Phi (ảnh) có những chia sẻ
để các em có thể làm bài tốt môn này trong kỳ thi tới.
Theo tổng hợp đề thi thử THPT quốc gia
2017, năm nay, môn học này có sự thay đổi về số câu và thời gian thi. Số
lượng câu hỏi là 40 câu trắc nghiệm với thời gian làm bài là 50 phút.
Đây cũng là môn thi nằm trong bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên.
Theo thầy Phi, vì đây là nội dung đề thi
có tính phân hóa rất cao nên các em phải chuẩn bị đầy đủ kiến thức
cơ bản trong sách giáo khoa, học kỹ lý thuyết và các công thức căn
bản, gồm các chủ đề sau: Chương Dao động cơ; Chương Sóng cơ;
Chương Dao động điện từ; Chương Dòng điện xoay chiều; Chương Sóng
ánh sáng; Chương Lượng tử ánh sáng; Chương Hạt nhân nguyên tử;…
Trong khi đó, hiện đề thi và thời gian
làm bài có thay đổi nên các em cần chú ý để có thể đọc kỹ đề và phân bố
thời gian làm bài. Do đó, các em có thể áp dụng các bước sau:
Bước 1: Làm các câu mức 1, mức 2
(24 câu đầu của đề). Đây là các câu cơ bản, dễ lấy điểm trọn.
Các em nên đọc chậm, kỹ câu hỏi và các đáp án, chú ý các từ
phủ định của câu hỏi (sai, không đúng, không chính xác). Làm
chính xác từng câu, tô luôn vào phiếu trả lời và dò lại cẩn
thận. Nếu tốt có thể lấy trọn điểm tuyệt đối.
Đây là giai đoạn quan trọng để nâng
cao điểm số nên chúng ta phải đọc kỹ đề bài; viết công thức
để vận dụng chính xác và kiểm tra máy tính khi bấm (chế độ
đo góc 0, rad, nhập thiếu số, thiếu dấu ngoặc..).
Câu nào mà chúng ta thấy chưa thể
giải quyết được thì chuyển sang làm câu khác. Sau khi thực hiện
tốt giai đoạn này thì chúng ta chuyển sang chọn từng câu mức 4
còn lại để khẳng định bản thân.
Nếu tự tin vào kết quả các câu đã
làm thì dùng đáp án các câu trên làm cơ sở để phán đoán đáp án
các câu còn lại, tăng xác suất đúng (các mã đề được trộn bằng phần
mềm nên số đáp án A, B, C, D gần bằng nhau) hoặc có thể chính
việc tập trung cao tư duy suy luận lúc này sẽ giúp chúng ta
phán đoán đúng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét