Chuyển đến nội dung chính

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 739

(ĐC sưu tầm trên NET)
                                                        Tin tức Đông Tây - 20/7/2017
                                                   Tổng hợp tin nóng ngày 20-7-2017
                                                  Thời Sự Biển Đông Sáng 21-7-2017
tin quân sự
                                      
                                       Những màn võ thuật lừa bịp bị vạch trần trên thế giới 

Dân hoang mang khi thiết bị điện chập cháy hàng loạt

Dân trí Vào sáng ngày hôm nay (20/7), hàng trăm thiết bị điện của nhiều hộ dân ở thị trấn Cẩm Xuyên (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bất ngờ bị chập cháy nổ hàng loạt.


Ông Khôi vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc
Ông Khôi vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc
Ông Trần Đình Khôi (tổ dân phố 13, thị trấn Cẩm Xuyên ) cho biết, vào khoảng 5h sáng nay (20/7) nhiều thiết bị điện trong nhà như tủ lạnh, máy giặt… bị chập cháy đồng loạt.
“Đến bây giờ gia đình tôi vẫn rất hoảng sợ. Hầu hết các thiết bị đã hư hỏng, thiệt hại khoảng hơn 15 triệu đồng”, ông Khôi cho biết.
Tương tự hộ gia đình anh Trương Quốc Tịnh ( trú tại tổ dân phố 13, thị trấn Cẩm Xuyên) cũng gặp sự cố như vậy.
“Khoảng 5h sáng, khi hai vợ chồng đang ngủ thì nghe tiếng nổ, cháy. Chạy ra thì thấy quạt và nhiều vị trí điện bị cháy. Rất may tôi đã nhanh chóng ngắt được cầu dao điện”, anh Tịnh nói.
Đặc biệt hộ gia đình chị Lê Khánh Ngọc (tổ dân phố 13, thị trấn Cẩm Xuyên) bị thiệt hại nặng nề. Chị Ngọc cho biết, một chiếc máy giặt, một máy lọc nước, quạt máy và một chiếc máy tính đã bị hư hỏng, thiệt hại khoảng 30 triệu đồng.
Theo những người dân nơi đây, hàng trăm hộ dân đều gặp sự cố chập cháy điện tương tự.
Ông Hoàng Văn Chương, Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Xuyên cho biết: “Tổ dân phố 9 và 13 có hơn 500 hộ dân gặp sự cố chập cháy các thiết bị điện. Hiện nay, chúng tôi vẫn đang thống kê thiệt hại và phối hợp với các cơ quan để làm rõ sự việc”.
Liên quan đến sự việc này, ông Bùi Quan Quân, Giám đốc Điện lực huyện Cẩm Xuyên cho hay, sự cố này là do cháy thiết bị ở Trạm biến áp khu vực UBND huyện Cẩm Xuyên.
“Hiện nay, chúng tôi cũng đang cho anh em thống kê thiệt hại của người dân. Đồng thời, cho thợ đến sửa chữa miễn phí cho các hộ dân và cố gắng khắc phục sự cố để đóng điện lại cho bà con vào chiều nay. Đây là sự cố đáng tiếc”, ông Quân nói.
Xuân Sinh

Bộ đôi 9X dí dao cướp tài sản các cặp tình nhân trong công viên


Lấy công viên làm nhà, hai thanh niên 9X ở TP.HCM cùng đồng bọn dí dao vào các cặp tình nhân tâm sự trong bóng tối để đe dọa cướp tiền, tài sản tiêu xài.
Ngày 20/7, Công an quận Tân Bình (TP.HCM) đang tạm giữ Đinh Ngọc Hiếu (tự Hiếu "Mập", 24 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) và Hoàng Trịnh Giải (18 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.
Theo điều tra, Hiếu "Mập" và Giải là nghi phạm đã cướp xe máy của ông Hoàng Quang Minh (ngụ quận Tân Bình) vào rạng sáng 18/7.
Bo doi 9X di dao cuop tai san cac cap tinh nhan trong cong vien hinh anh 1
Đối tượng "Hiếu Mập" (bên trái) và Giải tại cơ quan công an.
Rạng sáng hôm đó, ông Minh đi xe máy trên đường Bạch Đằng để mua hủ tiếu. Lúc trở về gần đến giao lộ Yên Thế - Cửu Long (phường 2, quận Tân Bình), ông Minh thấy Hiếu và Giải đi bộ nên tiến đến hỏi thăm.
Nghe Giải nói: “Nhà bạn đóng cửa rồi, không về được, có cho vào nhà ngủ được không?”, ông Minh nói Giải ngồi đợi để chở Hiếu về công viên. Lúc này, Hiếu áp sát từ phía rồi dùng tay siết cổ nạn nhân để Giải cướp xe. Sau đó, cả hai nổ máy tẩu thoát.
Từ trình báo của nạn nhân, công an vào cuộc điều tra, truy bắt hung thủ gây án. Một băng nhóm có đặc điểm nhận dạng giống nạn nhân mô tả và gây án với thủ đoạn tương tự mà đơn vị này đang theo dõi, được các trinh sát chú ý, truy tìm.
Ngay trong ngày 18/7, đối tượng Giải bị bắt giữ còn Hiếu "Mập” bị bắt vào ngày tiếp theo. Tại cơ quan điều tra, cả hai thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Chiếc xe máy cướp từ nạn nhân, Giải thay biển số và đưa cho người thân sử dụng. Phương tiện này bị thu giữ để phục vụ công tác điều tra.
Khai với công an, các đối tượng này cho biết cả bọn bỏ nhà đi bụi rồi tụ tập thành một nhóm tại Công viên Gia Định. Cần tiền tiêu xài, bọn chúng dí dao khống chế, yêu cầu các cặp tình nhân tâm sự trong bóng tối tại đây đưa ví tiền, các tài sản có giá trị.
Ngoài ra, các đối tượng còn chọn các điểm đón xe buýt và tại khu vực công viên Hoàng Văn Thụ để gây án. Tính đến thời điểm bị bắt, băng nhóm này gây ra khoảng 14 vụ cướp tài sản.
http://congan.com.vn/vu-an/bo-doi-9x-di-dao-cuop-tai-san-cac-cap-tinh-nhan-trong-cong-vien_42284.html
Theo Tiến Mạnh/Công an TP.HCM

TP.HCM lọt top những điểm đến có ẩm thực đường phố tuyệt nhất thế giới

Thứ Năm, ngày 20/07/2017 19:00 PM (GMT+7)
Sự kiện:

Trong danh sách 23 điểm đến có nên ẩm thực đường phố tuyệt vời nhất thế giới mà CNN công bố có TP.HCM của Việt Nam.

Ngay cả ở các thành phố nổi danh về nền ẩm thực cao cấp, nhà hàng hạng sang chuyên phục vụ những món xa xỉ, người ta vẫn phải công nhận nhiều bữa ăn ngon lành nhất chỉ có thể tìm được trên đường phố, ở những gánh hàng rong hay những chiếc xe đẩy bên lề đường.
1. Bangkok, Thái Lan
TP.HCM lọt top những điểm đến có ẩm thực đường phố tuyệt nhất thế giới - 1
Ảnh street01Khu phố người Hoa (“Yarowat”) là một trong những quận nổi tiếng nhất về đồ ăn đường phố của Bangkok
Đã đến Bangkok thì không thể không ăn vặt trên đường, nơi các hàng quán vỉa hè ở đủ mọi khu vực khác nhau, bán đủ các món ngon ở đủ mọi khung giờ.
Dễ dàng bắt gặp những nhân viên vội vã ăn sáng với sữa đậu nành cùng tào phớ nước đường ở đầu phố, trong khi một nhóm khác gọi món xôi nước dừa cùng thịt gà xé thơm lừng cho bữa trưa ở cuối phố.
Những người theo phong cách cú đêm cũng được phục vụ tất tần tật mọi món từ mì phad Thái đến thịt gà satay nướng.
2. Tokyo, Nhật Bản
TP.HCM lọt top những điểm đến có ẩm thực đường phố tuyệt nhất thế giới - 2
Tokyo có nhiều nhà hàng đoạt sao Michelin hơn bất kỳ thành phố nào trên thế giới, nhưng nền ẩm thực phong phú của đất nước mặt trời mọc thường bị quy chụp về một món duy nhất là sushi.
Một trong những món ăn thể hiện rõ nhất bản sắc nền ẩm thực đường phố của Tokyo có thể tìm thấy ở  Teppen, Nakameguro, một điểm ngắm hoa nổi tiếng. Nơi đây nổi tiếng vì chế đồ nướng ngay trước mắt thực khách, với loại than đặc biệt có thể nướng các nguyên liệu tươi mới cực nhanh ở nhiệt độ cao, giữ tất cả sự ngon lành của món ăn nguyên vẹn bên trong.
3. Honolulu, Hawaii
TP.HCM lọt top những điểm đến có ẩm thực đường phố tuyệt nhất thế giới - 3
Kem đá cầu vồng là thức quà đặc trưng trên những con phố ở Hawaii
Những món ăn ở Hawaii là kết tinh một sự pha trộn ẩm thực sáng tạo, kết hợp truyền thống địa phương với thị hiếu ẩm thực của những làn sóng di dân nối tiếp từ lục địa Mỹ, châu Á và châu Mỹ Latinh.

Thành phố này cũng có văn hóa ăn ở xe bán đồ ăn (food truck). Trên đường cao tốc Kamehameha ở Haleiwa trên bờ Bắc có một bãi đậu xe có mái che với đủ loại xe đồ ăn, nơi bạn có thể tận hưởng một tour khám phá ẩm thực Hawaii để đời. Xe Giovanni's Shrimp có món tôm chan nước sốt tỏi phi thơm lừng, ngon đến mức trở thành món chưa ăn thì chưa được tính là đến Hawaii. Xe Opal Thai có món phad thai sánh ngang với ở Bangkok, còn xe Mike's Huli Huli Chicken sẽ cho thực khách biết thế nào mới là món ăn Hawaii truyền thống.
4. Durban, Nam Phi
TP.HCM lọt top những điểm đến có ẩm thực đường phố tuyệt nhất thế giới - 5
Có lẽ vì thời tiết dễ chịu quanh năm, hoặc có thể do ảnh hưởng của Ấn Độ, thành phố Durban được mệnh danh là nhà vô địch về ẩm thực đường phố của đất nước Nam Phi.
Little Gujarat, nằm ở đường Prince Edward trung tâm thành phố, là một hàng ăn nhỏ khiêm tốn nhưng rất được coi trọng và ưa chuộng. Ở đây chỉ phục vụ món chay, với món cà ri bunny chow Durban đặc sản - một nửa ổ bánh mì rỗng đựng đầy cà ri thơm ngon, giống như một cái bát có thể ăn được. Quán Afro’s Chicken trên bờ biển phục vụ món gà nướng theo yêu cầu, với chỗ ngồi hưởng gió biển mát dịu
5. New Orleans, Louisiana
TP.HCM lọt top những điểm đến có ẩm thực đường phố tuyệt nhất thế giới - 6
Người ta nói ở Louisiana các trạm xăng phục vụ còn ngon hơn cả những nhà hàng sang trọng nhất cả nước. Theo truyền thống, họ sẽ phục vụ những đĩa cơm trưa với cơm đậu đỏ dùng kèm xúc xích andouille và bánh mì Pháp, hay bánh mì kẹp muffuletta của khu chợ nhỏ Central Grocery, nổi tiếng với những món ăn của người nhập cư từ Sicily.
Nếu muốn thưởng thức đặc sản New Orleans, hãy thử món cá sấu chiên ở Acme Oyster House. Còn nếu muốn tráng miệng, hãy đến Trường Nấu ăn New Orleans để thưởng thức món kẹo pralines thơm lừng được làm ngay trước mắt bạn.
6. Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ
TP.HCM lọt top những điểm đến có ẩm thực đường phố tuyệt nhất thế giới - 7
Đặc sản đường phố Thổ Nhĩ Kỳ dễ nhận thấy nhất có lẽ là simit, một món ăn như lai giữa bánh mì vòng bagel và bánh xoắn pretzel.Những chiếc xe đẩy đầy bánh nóng hổi vừa ra lò, nhúng ngập mật mía và lấm tấm vừng rang, đã hút hồn không biết bao nhiêu người ăn vặt trên khắp Istanbul.
Pizza Thổ Nhĩ Kỳ (lahmacun) là một bữa ăn đơn giản nhưng đủ thỏa mãn cho mọi “cú đêm”. Ngoài ra kem Thổ Nhĩ Kỳ cũng cực kỳ phổ biến và thơm ngon sảng khoái vô cùng, đặc biệt là vị quả hồ trăn.
7. Hong Kong
TP.HCM lọt top những điểm đến có ẩm thực đường phố tuyệt nhất thế giới - 8
Ăn tối ở dai pai dong, một nhà hàng đường phố nhỏ bé không phô trương, là một trải nghiệm thiết yếu khi đến Hong Kong.
Hoạt động cuối tuần ưa chuộng nhất bất kể già trẻ gái trai của thành phố Hong Kong là sou gaai (“càn quét đường phố”), có nghĩa là lùng sục cả khu vực và tìm ăn đủ mọi món ngon trên đường. Nên không có gì đáng ngạc nhiên khi Michelin, vốn chỉ chấm sao những nhà hàng cao cấp, quyết định đưa ra hướng dẫn du lịch về món ngon đường phố đầu tiên tại Hong Kong.
8. Paris, Pháp
TP.HCM lọt top những điểm đến có ẩm thực đường phố tuyệt nhất thế giới - 9
Nền ẩm thực cao cấp ở đây đã trở thành chủ đề của tất cả những cuốn sách, thư việnvà trường học về nấu ăn. Nhưng những món ăn khiêm tốn nhất trong thành phố cũng là nguồn cảm hứng bất tận.
Bánh crepe trên những góc phố quanh Montparnasse với vỏ kiều mạch ấm nóng, nhân pho mát gruyere, ham và trứng thơm ngậy, hay đơn giản là Nutella hạnh nhân phết lên những lát chuối, rìa bánh giòn tan, nhân bánh lại mềm mại sẽ dễ dàng làm vừa lòng bất kỳ vị khách khó tính nào.
9. Thành phố Mexico, Mexico
TP.HCM lọt top những điểm đến có ẩm thực đường phố tuyệt nhất thế giới - 10
Ngay cả những quầy bán bánh bột ngô taco khiêm tốn  nhất ở thành phố Mexico cũng phục vụ món bánh tortill kèm thịt nướng mới ra lò, hay bánh tlacoyos (béo ngậy hơn bánh tortillas) phủ đầy đậu tằm, pho mát cùng sốt salsa xanh.
Các chuyến thăm quan khám phá ẩm thực như Eat Mexico sẽ hướng dẫn chi tiết, từ atole, một loại thức uống truyền thống từ gạovà bột bắp masa cho bữa sáng , cho đến món bánh bột ngô taco cùng rượu xương rồng mezcal cho bữa ăn đêm.
10. Cairo, Ai Cập
TP.HCM lọt top những điểm đến có ẩm thực đường phố tuyệt nhất thế giới - 11
Nhiều món ăn đường phố của Ai Cập đã trở thành đồ ăn vặt nổi tiếng trên toàn thế giới, như bột đậu xanh viên falafel, bánh mì cuộn thịt cừu nướng shawarma và cà ri thịt viên kofta.
11. Marrakech, Maroc
TP.HCM lọt top những điểm đến có ẩm thực đường phố tuyệt nhất thế giới - 12
Quảng trường Jemaa el-Fna ở Marrakesh trở nên sống động mỗi lúc hoàng hôn khi các quầy hàng trên phố bắt đầu được bày bán.
Mùi thức ăn thơm ngon tràn ngập các con đường của đất nước Maroc, và không nơi nào có chất lượng và sự đa dạng hoành tráng hơn thành phố Marrakech.Bạn có thể dễ dàng tìm thấy mọi thứ ở đây, từ nước ép trái cây tươi cho đến súp ốc sên và đầu cừu. Đó là một bữa tiệc trọn vẹn cho mọi giác quan mà không hề tốn tiền.
12. Cartagena, Colombia
TP.HCM lọt top những điểm đến có ẩm thực đường phố tuyệt nhất thế giới - 13
Đi dạo quanh thành phố Cartagena giống như đi lang thang qua từng hình ảnh trong bưu thiếp, những chiếc xe đẩy, xe tải bán đồ ăn cùng những khung cửa sổsoi vào nhà bếp ở khắp các góc phố càng làm cho chuyến đi tuyệt vời hơn.
Hầu như mọi quảng trường đều có bán bánh arepa, vừa giống bánh mì ngô, vừa giống bánh rárasncos lớp nhân phô mai hoặc trứng và luôn ăn kèm với bơ. Những lò nướng lộ thiên với những que thịt xiên, xúc xích caychorizo, hút hồn không biết bao nhiều tín đồ của món thịt.
13. Portland, Oregon
Ảnh street13
TP.HCM lọt top những điểm đến có ẩm thực đường phố tuyệt nhất thế giới - 14
Portland tọa lạc tại một vị trí vô cùng đặc biệt, gần biển và bao quanh bởi những vùng đất xanh tươi màu mỡ, những yếu tố tạo nên loại rượu vang tuyệt hảo, cùng những trang trại nhỏ cực kỳ thích hợp với những món ngon được chế biến ngay tại vườn.
14. Dakar, Senegal
TP.HCM lọt top những điểm đến có ẩm thực đường phố tuyệt nhất thế giới - 15
Những hàng rong xuất hiện nơi góc phố với bánh mì nóng hổi mới ra lò, với những món ăn kèm đơn giản như trứng rán thơm ngậy, hay Chocoleca, phiên bản Nutella của đất nước Senegal kết hợp sôcôla với đậu phộng. Đừng quên món ăn quốc hồn quốc tuý thiebou dieune.Thieb nghĩa là gạo còn dieune là cá, phần nhân có thể khá cay, ăn kèm rau củ như cà rốt, khoai tây hoặc cà tím. Các nguyên liệu được nấu chín trong nước gừng làm cho món ăn có hương vị rất phong phú.
15. Bali, Indonesia
TP.HCM lọt top những điểm đến có ẩm thực đường phố tuyệt nhất thế giới - 16
Heo sữa quay Babi guling có lẽ là món ăn mang tính biểu tượng nhất của hòn đảo này
Theo truyền thống, ẩm thực Bali đặc biệt ngon nhất làvào các dịp lễ lạc, những ngày mà một số món ăn đặc sắc nhất sẽ được phục vụ ở các hàng quán bên đường.
Dù quán Ibu Oka ở Ubud thường được đề cử, hãy thử quán Warung Babi Guling ở Sanur, hương vị không hề kém cạnh vàđỡ đông du khách hơn.
16. Port Louis, Mauritius
TP.HCM lọt top những điểm đến có ẩm thực đường phố tuyệt nhất thế giới - 17
Ở thành phố cảng Port Louis, những người sành ăn sẽ tập trung ở vỉa hè để thưởng thức món dhal puri, một loại bánh crepe kiểu Ấn làm từ bột nghiền đậu khô tách đôi, nhân rau củ, rau mùi thơm cùng ớt cay sực ngon lành. Một trong những hàng ngon nhất nằm ở góc đường Sir William Newton và Remy Ollier, chỉ bán từ trưa đến khoảng 1 giờ chiều, ngay khi bán hết, anh chàng bán bánh sẽ lái xe máy chuồn đi ngay.
17. Mumbai, Ấn Độ
TP.HCM lọt top những điểm đến có ẩm thực đường phố tuyệt nhất thế giới - 18
Dãy hàng ăn trên đường Mohammad Ali không phải lúc nào cũng có thực đơn, hay thậm chí là bảng hiệu cửa hàng, nhưng những thực khách sành ăn vẫn biết phải đi vào đâu và gọi món gì.
Nếu muốn ăn vặt đúng nghĩa, hãy đến với quầy Anand có món vada pav (viên khoai tây nghiền) chiên vàng ruộm. Và món pudding caramel kem sữa fimi sẽ làm hài lòng ngay cả những tín đồ ăn ngọt cuồng nhiệt nhất.
18. Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
TP.HCM lọt top những điểm đến có ẩm thực đường phố tuyệt nhất thế giới - 19
Ngồi vắt vẻo trên một chiếc ghế nhựa nơi vỉa hè, trước mặt là một bát phở bốc hơi nghi ngút, ngắm nhìn dòng xe cộ náo nhiệt đang chạy trên đường, thế là đủ cho một buổi chiều hoàn hảo ở thành phố Hồ Chí Minh.
Dĩ nhiên còn nhiều lựa chọn khác, nhưng nước dùng thơm lừng trong veo cùng bánh phở nóng hổi khiến phở dễ dàng trở thành một trong những món ngon làm ấm lòng thực khách nhất thế giới.
Ngoài ra còn có bánh mì, một món ăn đường phố khác của Việt Nam thành công chinh phục thị trường toàn cầu. Ở quê hương của bánh mì, phần nhân bánh có thể gồm nhiều loại thịt khác nhau như pate, xúc xích, chả cùng thịt heo xông khói thái lát.
Đối với những người sành ăn, đường Phạm Ngũ Lão hàng cơm sườn bì chà tuyệt ngon, khá gần nhiều điểm thăm quan nổi tiếng như Chợ Bến Thành và Bảo tàng Mỹ thuật Hồ Chí Minh.
19. Miami, Mỹ
TP.HCM lọt top những điểm đến có ẩm thực đường phố tuyệt nhất thế giới - 20
Mặc dù mang cái tên bánh mì Cubano, món ăn này lại là một đặc sản của Miami.
Miami là nơi có ẩm thực đường phố xuất xứ từ Cuba cực kỳ tuyệt vời, đặc biệt là chiếc bánh mì sandwich Cubano. Giăm bông, thịt heo quay, pho mát Thụy Sỹ, dưa chuột muối cùng mù tạt, nướng đến khi đạt đến mức độ giòn tan bên ngoài, mềm thơm bên trong, một sự ngon lành hoàn hảo.
20. Rome, Ý
TP.HCM lọt top những điểm đến có ẩm thực đường phố tuyệt nhất thế giới - 21
Ẩm thực Ý đã du nhập vào mọi quốc gia và bị biến đổi cho phù hợp với những nền văn hoá khác nhau trên khắp thế giới, đến mức được nếm hương vị nguyên bản sẽ như phát giác một chân trời mới.
21. Rio de Janeiro, Brazil
TP.HCM lọt top những điểm đến có ẩm thực đường phố tuyệt nhất thế giới - 22
Cuộc sống ở một trong những thành phố biển xinh đẹp nhất thế giới, nổi tiếng với những vũ hội sôi động đôi khi sẽ làm con người kiệt sức. Đó là lý do tại sao ẩm thực ở đây chú trọng những bữa chiêu đãi ngay trên bờ biển, như món bánh nướng Empada nhân thịt gà hay pho mát thơm ngậy.
Muốn giải khát trong những ngày hè nóng nực, hãy ghé vào ven đường và thưởng cho mình sacole, những que kem đá được làm từ nước quả ép nguyên chất mát lành.
22. Sydney, Úc
TP.HCM lọt top những điểm đến có ẩm thực đường phố tuyệt nhất thế giới - 23
Ẩm thực đường phố là một trong nhiều điều nước Úc được hưởng từ những người nhập cư Châu Á và Trung Đông. Hương vị đa dạng và phong cách ăn uống mới mẻ ngập tràn những con phố của Sydney.
Chợ cá Sydney vẫn là một nơi tuyệt vời để thưởng thức hải sản tươi sống, bạn chỉ việc mua và Peter's Seafood Cafe sẽ chế biến và phục vụ ngay tại đó, đơn giản nhưng chuyên nghiệp, với những món như cá và khoai tây chiên, hay BBQ bạch tuộc và cua mềm.
23. Bắc Kinh, Trung Quốc
TP.HCM lọt top những điểm đến có ẩm thực đường phố tuyệt nhất thế giới - 24
Bánh tráng nướng jianbing nổi tiếng
Giờ đây, hầu hết các món ăn đường phố của Bắc Kinh đã có sẵn trên trong các  food court (khu ẩm thực trong các trung tâm thương mại), nơi khách hàng có thể dễ dàng mua thẻ đã nạp tiền sẵn để thanh toán. Phố ăn vặt Cửu Môn phục vụ 200 loại đồ ăn vặt, đồ uống và món tráng miệng, nhưng con số đó có thể còn chưa tính hết.
Còn con đường Vương Phủ Tỉnh theo truyền thống là một phố đi bộ với chợ đêm bán quà lưu niệm cùng vô vàn đồ ăn vặt từ khắp nơi trên đất nước Trung Hoa, bao gồm cả những món kỳ lạ như bọ cạp và cá ngựa xiên que.
Làng chài Cửa Vạn lọt top 30 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới
Làng chài Cửa Vạn ở Hạ Long được đánh giá là một trong 30 địa điểm nên tới ít nhất một lần trong đời.
Theo Anh Phạm (Theo CNN) (Dân Việt)

Vào một quán ăn mà đi hết được những con hẻm thân thương của Sài Gòn!

Diệu Thanh; Ảnh: Đầu Tròn, Theo Trí Thức Trẻ 00:02 21/07/2017

Một quán ăn mới rất xinh với 5 khu nhà lớn, được nối với nhau bằng những con đường quanh co mô phỏng theo những con hẻm thân thương của Sài Gòn.

Nếu ngõ, ngách là "đặc sản" của Hà Nội thì những con hẻm lại là thứ tạo nên một Sài Gòn độc đáo và riêng biệt. Hẻm Sài Gòn dài hun hút, nhiều ngõ ra ngõ vào, lại nhỏ hẹp. Hẻm Sài Gòn không rộng, chỉ đủ người đi, từng con đường uốn lượn, quanh co, khúc khuỷu như những nhánh sông hòa vào đại lộ thênh thang. Ai đi lần đầu cũng sẽ dễ dàng lạc lối trong "ma trận" hẻm lớn, hẻm nhỏ cho mà xem!
Vào một quán ăn mà đi hết được những con hẻm thân thương của Sài Gòn! - Ảnh 1.
Hẻm là một đặc trưng của Sài Gòn
Đa phần người Sài Gòn lớn lên và sinh sống trong những ngôi nhà nhỏ, trong một con hẻm nhỏ. Hàng xóm láng giềng gần nhau, trẻ con cùng chơi trong hẻm, ngồi ăn sáng đầu hẻm, chiều thì ngỏng cổ chờ tiếng rao quà vặt từ gánh hàng rong len lỏi trong hẻm. Nhiều người bảo, có những đồ ăn thức uống dù có ăn ở nhà hàng 5 sao đắt đỏ cũng không ngon bằng ăn ở trong hẻm. Ngồi trên một cái ghế con con trong một con hẻm nhỏ, xì xụp ăn một tô mì nóng hổi rồi ngắm nhìn dòng người xe qua qua lại lại là một thú vui của rất nhiều người Sài Gòn.
Và Hẻm quán - một quán ăn rất đặc biệt đã ra đời nhờ tình yêu và niềm thương nỗi nhờ dành cho những con hẻm của Sài Gòn. Chúng tôi tìm đến Hẻm quán trong một chiều hè. Rời xa khu vực trung tâm nhiều ồn ã và náo nhiệt, Hẻm quán lui về phía khu vực ngoại ô. Quãng đường đến quán khá xa, nhưng đảm bảo đến rồi, bạn sẽ thấy thật "bõ công".
Vào một quán ăn mà đi hết được những con hẻm thân thương của Sài Gòn! - Ảnh 2.
Ấn tượng đầu tiên về Hẻm quán là những mảnh xanh yên ả và không khí thoáng đãng, thanh bình. Quán có cổng chính, nhưng có rất nhiều ngách nhỏ ở khắp nơi để bạn có thể bước vào và khám phá nơi đây theo cách của riêng mình. Hẻm quán có 5 khu nhà lớn được nối với nhau bằng những con đường quanh co, ngoằn ngoèo. Đi rồi bạn sẽ thấy mình rất dễ "lạc lối" vì không biết con đường này rồi sẽ dẫn đến đâu. Đôi khi làm vào một góc cụt, đôi khi là thông sang một khu vực rộng rãi, thoáng đãng, lúc lại dẫn bạn đến một góc nhỏ là quầy nước vô cùng xinh xắn.
Vào một quán ăn mà đi hết được những con hẻm thân thương của Sài Gòn! - Ảnh 3.
Vào một quán ăn mà đi hết được những con hẻm thân thương của Sài Gòn! - Ảnh 4.
Quầy nước xinh xắn.
Không gian quán ngập tràn những mảng màu được phối một cách rất tự do, phóng khoáng. Vừa mới ở tại khu nhà mang tông màu nâu trầm buồn và hoài niệm, đi một chút bạn sẽ gặp ngay một bức tường vàng rực rỡ hay một bộ bàn ghế xanh màu rêu cực kì "ăn ảnh". Những chiếc bàn gỗ, sập gỗ, ghế con... cũng tái hiện thật gần gũi và thân thương không khí của những con hẻm nhỏ tại Sài Gòn. Không gian được chia cắt và sắp đặt khéo léo nên dù ngồi ở góc nào, bạn vẫn có cảm giác riêng tư, nhưng lại vẫn có cảm giác được hòa mình vào không gian chung.

Vào một quán ăn mà đi hết được những con hẻm thân thương của Sài Gòn! - Ảnh 5.
Vào một quán ăn mà đi hết được những con hẻm thân thương của Sài Gòn! - Ảnh 5.
Vào một quán ăn mà đi hết được những con hẻm thân thương của Sài Gòn! - Ảnh 5.

Vào một quán ăn mà đi hết được những con hẻm thân thương của Sài Gòn! - Ảnh 5.
Vào một quán ăn mà đi hết được những con hẻm thân thương của Sài Gòn! - Ảnh 5.
Những mảng màu ngẫu hứng
Vào một quán ăn mà đi hết được những con hẻm thân thương của Sài Gòn! - Ảnh 6.
Lối đi quanh co
Vào một quán ăn mà đi hết được những con hẻm thân thương của Sài Gòn! - Ảnh 7.
Không gian ấm áp, thân thuộc
Ẩm thực tại Hẻm quán khá đa dạng với các món ăn Việt Nam thân thuộc như cơm trưa, lẩu, các món cơm, bún, mì, hủ tiếu... bánh ngọt và cả các loại nước. Nước chanh xả của quán đặc biệt rất thơm và đậm đà cực kì đã khát. Những món mặn như sườn nướng, chả hẻm, gà lên mâm đều được nêm nếm vừa miệng và đặc biệt, được bài trí rất xinh xắn, hài hòa. Khi ăn, bạn dễ dàng cảm nhận nguyên liệu tại đây rất tươi ngon và chất lượng vì thịt gà rất săn, chắc và thơm chứ không bở hay nhão.
Vào một quán ăn mà đi hết được những con hẻm thân thương của Sài Gòn! - Ảnh 8.
Món ăn được bày trí vô cùng ngon mắt
Một món ăn nhất định phải thử tại Hẻm quán là lẩu cua. Lẩu cho hai người nhưng cực nhiều, đầy ăm ắp thịt cua, cá viên và tôm. Nước lẩu ngọt vị cua tự nhiên và rau, mướp ăn kèm đều rất tươi. Chúng tôi đã thực sự "hết hồn" khi biết một nồi lẩu to oạch như vậy chỉ có giá 149k. Quản lý của Hẻm quán cho biết: "Ở hẻm ấy, mọi thức ăn đều rất dân giã, thân thuộc, giá cả cùng bình dân.Vì vậy, quán luôn giữ một mức giá mà ai ăn cũng thực sự thấy thoải mái không phải lăn tăn nhiều". Một buổi chiều gió mát ngồi trong Hẻm quán xì xụp ăn lẩu cua thực sự là một trải nghiệm thú vị với chúng tôi.
Vào một quán ăn mà đi hết được những con hẻm thân thương của Sài Gòn! - Ảnh 9.
Lẩu cua đầy ăm ắp chỉ có giá 149k

Vào một quán ăn mà đi hết được những con hẻm thân thương của Sài Gòn! - Ảnh 10.
Vào một quán ăn mà đi hết được những con hẻm thân thương của Sài Gòn! - Ảnh 10.
Vào một quán ăn mà đi hết được những con hẻm thân thương của Sài Gòn! - Ảnh 10.

Vào một quán ăn mà đi hết được những con hẻm thân thương của Sài Gòn! - Ảnh 10.
Vào một quán ăn mà đi hết được những con hẻm thân thương của Sài Gòn! - Ảnh 10.
Vào một quán ăn mà đi hết được những con hẻm thân thương của Sài Gòn! - Ảnh 10.
Không gian của quán khi lên đèn
Nhìn chung, có thể thấy Hẻm quán rất thích hợp với những người yêu không khí gần gũi, thân thương của đường phố Sài Gòn. Các món ăn đều có giá cả phải chăng và hợp với khẩu vị của người Việt. Không gian quán rộng rãi, phù hợp với những bữa ăn gia đình vào cuối tuần.
Vào một quán ăn mà đi hết được những con hẻm thân thương của Sài Gòn! - Ảnh 11.
Không gian cực kì "ăn ảnh"
Vào một quán ăn mà đi hết được những con hẻm thân thương của Sài Gòn! - Ảnh 12.
Rời Hẻm quán khi đường đã lên đèn với một cái bụng no căng thỏa mãn, chúng tôi bỗng nhớ đến những câu thơ rất hay về hẻm Sài Gòn:
"Bỗng thèm quá như trưa nào lạc vào hẻm nhỏ
Dẫu biết giữa thị thành muôn vạn điều không – có
Vẫn ước ao có một hẻm nhỏ để đi về"
(Hẻm nhỏ-Thanh Vân)
Cuối tuần, đừng quên đến Hẻm quán thưởng thức đồ ăn ngon và tìm chút bình yên, thoáng đãng trong một ngày hẻm Sài Gòn bình yên đến lạ nhé!
Hẻm quán
Địa chỉ: 227-229-231-233 Trần Văn Kiểu, Phường 10, Quận 6
Giá cả: từ 30-150k

Nữ phượt thủ người Anh mất xe đạp tại TP.HCM ngay khi hoàn thành chuyến xuyên Việt dài 3600 km

Chưa kịp ăn mừng sau khi hoàn thành chuyến đi xuyên Việt dài 3.600km, nữ phượt thủ người Anh đã bật khóc vì bị ai đó trộm mất chiếc xe đạp.

Ngày 19/7, nữ phượt thủ người Anh tên là Rita Rasimaite (26 tuổi)  đã đăng tải một status “cầu cứu” trên diễn đàn của người nước ngoài sinh sống tại TP.HCM.
"Hãy giúp tôi với! Tôi đã đạp xe xuyên Việt trong vòng 2 tháng và sau khi hoàn thành hơn 3.600 km, tôi cũng đến được Sài Gòn vào tối hôm qua (19/7). Đáng lẽ, tôi đã phải ăn mừng cột mốc này thật lớn nhưng thay vào đó, sáng nay (20/7) tôi không thể nhịn được và bật khóc vì ai đó đã trộm mất chiếc xe đạp của tôi”, Rita chia sẻ.
 nu phuot thu nguoi anh mat xe dap tai tp.hcm ngay khi hoan thanh chuyen xuyen viet dai 3600 km - 1
Lời 'cầu cứu' của Rita trên diễn đàn của người nước ngoài sinh sống tại TP.HCM
Được biết, TP.HCM là điểm đến cuối cùng trong hành trình đạp xe xuyên Việt dài 3.600km của Rita. Chia sẻ với phóng viên, Rita cho biết cô để xe trước khách sạn mình ở tại quận 1, sáng sớm 19/7, lúc ngủ dậy thì chiếc xe đã bị đánh cắp.
Chiếc xe đạp Rita bị mất là dòng Cannondale quick 5, kèm theo đó là nhiều vật dụng như túi đựng điện thoại, chai nước, đồng hồ công tơ mét... gắn kèm trên xe.
 nu phuot thu nguoi anh mat xe dap tai tp.hcm ngay khi hoan thanh chuyen xuyen viet dai 3600 km - 2
Rita chụp ảnh trong hành trình ở Việt Nam
"Tuần vừa qua thật là điên rồ. Tôi đạp xe lên núi trong cơn mưa lạnh lẽo, có lúc không thể tìm được thức ăn hay nước uống, có lúc tôi đạp xe trong bóng tối, đường ngập lênh láng như sông...
Chắc chắn tôi sẽ không thể quên những kỷ niệm này trong suốt phần đời còn lại. Và bất chấp những thử thách, cuối cùng tôi cũng đã đến Sài Gòn vào ngày 18/7.  Đó là hành trình dài 3.600km.
Tôi đã suýt khóc vì không ngờ mình đã hoàn thành được chuyến phiêu lưu, không thể tin giờ mình đã có mặt ở Sài Gòn, sớm hơn 2 ngày theo dự kiến. Tôi ăn mừng đến nỗi kiệt sức, tôi đi tắm rồi ngủ thật say.
 nu phuot thu nguoi anh mat xe dap tai tp.hcm ngay khi hoan thanh chuyen xuyen viet dai 3600 km - 3
Cận cảnh chiếc xe đạp bị đánh cắp của Rita
Thế rồi ngày hôm sau, sáng sớm thức dậy tôi phát hiện rằng chiếc xe đạp của mình đã bị đánh cắp. Tôi hoàn toàn thất vọng, tôi buồn và khóc rất nhiều. Bạn biết đấy, nó chỉ là một chiếc xe đạp thôi, nhưng nó có ý nghĩa tinh thần rất lớn đối với tôi. Nó rất tốt và đã đi cùng tôi qua nhiều chặng đường", Rita buồn bã nói.
 nu phuot thu nguoi anh mat xe dap tai tp.hcm ngay khi hoan thanh chuyen xuyen viet dai 3600 km - 4
Rita cho biết những người ở khách sạn rất thân thiện và nói rằng sẽ kiểm tra camera để giúp cô tìm lại chiếc xe đạp. Trước đó, Rita cũng đã bị trộm mất điện thoại khi tới Nha Trang, tuy nhiên cô không quá buồn bã với điều này. Nhưng việc mất đi chiếc xe đạp gắn bó đã khiến nữ du khách bật khóc.
Dù rất buồn bã nhưng Rita chia sẻ vẫn quay lại Việt Nam dù có tìm lại được chiếc xe hay không. Cô cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã theo dõi cuộc hành trình của cô trong suốt thời gian qua.
 nu phuot thu nguoi anh mat xe dap tai tp.hcm ngay khi hoan thanh chuyen xuyen viet dai 3600 km - 5
"Rất cảm ơn các bạn đã chia sẻ và đồng hành với tôi trên suốt chuyến đi, điều đó khiến tôi cảm thấy có động lực để tiếp tục cho những chuyến đi tới.
Đây là một chuyến đi đặc biệt giúp tôi thêm yêu Việt Nam và con người ở đây. Tôi sẽ về nước trong vài ngày nữa, nhưng tôi hứa tôi sẽ quay lại nơi này".
Dòng trạng thái của Rita đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội để kêu gọi mọi người chung tay giúp cô tìm lại chiếc xe đạp bị đánh cắp.
Được biết, khách sạn nơi Rita trú chân đã trình báo sự việc với Công an phường Bến Thành.
Ông Võ Nguyên Khanh - Chủ tịch UBND phường Bến Thành xác nhận vụ việc và cho biết nữ du khách này không trực tiếp tới công an phường trình báo việc mất xe. "Thế nhưng, chúng tôi cũng đã trích hình ảnh từ camera và gửi cho lực lượng cảnh sát hình sự quận truy tìm”, ông Khanh nói.
Theo Hà Anh (Khám phá)

Băng cướp xe khách liên tỉnh lãnh án nặng

20/07/2017 18:20 GMT+7
    TTO - Ngày 20-7, TAND TP.HCM đã tuyên án 11 bị cáo trong băng cướp xe khách lần lượt từ 8 đến 15 năm tù về các tội cướp tài sản và cưỡng đoạt tài sản.
    Băng cướp xe khách liên tỉnh lãnh án nặng
    Các bị cáo nghe tuyên án - Ảnh: TUYẾT MAI
    Đây là vụ án mà các phóng viên báo Tuổi Trẻ đã tham gia nhập vai điều tra, viết bài đăng ba kỳ trên các số báo ngày 15-17-11-2015 về chuyện Nhà xe trắng trợn cướp tiền hành khách.
    Cướp liên tiếp hàng chục vụ
    Trong khoảng thời gian từ tháng 7-2015 đến tháng 11-2015, băng cướp này đã thực hiện hàng chục vụ cướp và cưỡng đoạt tài sản trên địa bàn TP.HCM và liên tỉnh miền Tây với số tiền hơn 41 triệu.
    Bằng thủ đoạn sử dụng xe 25 chỗ chạy dọc trên tuyến đường Quốc lộ 1 từ ngã ba Vũng Tàu về các tỉnh miền Tây, khi phát hiện có người khách nào đứng ngoài đường đón xe, các đối tượng này cò mồi, lôi kéo ép khách đưa lên xe và lấy tiền xe trước.
    Sau khi lên xe chạy được một đoạn thì băng cướp này tiếp tục dùng vũ lực yêu cầu khách phải trả tiền xe lần nữa.
    Khi khách phản ứng thì sẽ bị đe dọa và dùng hung khí là cây sắt, dao… đánh, cướp tài sản và cưỡng đoạt tài sản của khách gồm tiền, nữ trang, điện thoại di động.
    Sau khi chiếm đoạt được tài sản của khách, nhóm này thả khách xuống dọc đường ở các đoạn đường thuộc các tỉnh Long An và Tiền Giang.
    Điển hình, vào khoảng 18h ngày 9-11-2015, chị Nguyễn Thị Thúy Lùn dẫn con nhỏ đi cùng chị Nguyễn Thị Kiều bắt xe về An Giang.
    Lúc này, Nguyễn Thị Hoàng đến cò mồi, lôi kéo, ép đưa 2 chị cùng cháu bé lên xe 25 chỗ do Nguyễn Văn Đáng lái, còn Võ Hoàng Nhân, Kim Chanh Tha, Quách Hoàng Trung làm phụ xe.
    Các đối tượng này đã thu 80.000 tiền xe của mỗi bị hại. Đến đoạn đi vào đường cao tốc thuộc huyện Bình Chánh, họ ép chị Lùn và chị Kiều đưa hết tiền nếu không sẽ bị đánh.
    Các bị hại không đưa liền bị Nhân, Tha đánh vào mặt và dùng dao khống chế, lục soát lấy nữ trang, điện thoại, tiền.
    Khi đến trạm thu phí trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, chị Lùn chống cự và tri hô.
    Nhân viên thu phí thấy vậy đã báo công an, nhưng Đáng đã lái xe chạy thoát. Đến huyện Cái Bè , Tiền Giang, thì thả chị Lùn, chị Kiều và cháu bé xuống.
    Ngoài 8 vụ cướp như cáo trạng truy tố, các bị cáo còn thực hiện 6 vụ cướp khác nhưng chưa xác định được lai lịch bị hại.
    "Chỉ lên xe để... đi chơi" chứ không cướp
    Tại phiên tòa, hầu hết các bị cáo trong vụ án thừa nhận hành vi như cáo trạng quy kết.
    Trong vụ án, Hoàng là người lôi kéo, chỉ điểm khách nào là người có nhiều tiền để Đáng và đồng bọn đánh đập, cướp tiền, khách nào không có tiền thì cho xuống bắt xe khác.
    Tuy nhiên, bị cáo Kim Chanh Tha và Nguyễn Ngọc Đắc chỉ thừa nhận một phần hành vi phạm tội.
    Tha khai mình chỉ thực hiện 3 vụ cướp chứ không phải 4 vụ như cáo trạng truy tố, còn Đắc chỉ thực hiện 1 vụ cướp chứ không phải 2 vụ như trong cáo trạng nêu.
    Riêng Nguyễn Quốc Tùng không thừa nhận hành vi cướp tài sản.
    Tùng khai sáng 14-11-2015 khi đi uống cà phê về thì được Kim Chang Tha rủ lên xe đi chơi.
    Tùng cho rằng mình đi theo chơi chứ không tham gia cướp. Sau khi băng cướp trấn lột được tiền của khách thì chia cho Tùng 200.000 nhưng Tùng không lấy mà khuyên Đáng trả lại cho các bị hại.
    Đại diện VKSND TP.HCM đã công bố lời khai của Tùng tại cơ quan điều tra nhưng Tùng cho rằng đó không phải lời khai của mình.
    Sau đó, Tòa đã cho Đáng đối chất với Tùng. Đáng khai Tùng tham gia lần đầu nên được chia 200.000 đồng nhưng Tùng chê ít không lấy.
    HĐXX cho rằng lời khai của các bị cáo phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, lời khai của người bị hại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan và phù hợp với các chứng cứ trong hồ sơ vụ án nên có đủ cơ sở kết luận các bị cáo đã phạm tội như cáo trạng đã truy tố.
    Hành vi của các bị cáo này đã gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự gây hoang mang trong dư luận nên cần có mức án tương xứng.
    Theo đó, tòa tuyên phạt các bị cáo với mức án Nguyễn Văn Đáng 13 năm tù về tội cướp tài sản, 2 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là 15 năm tù.
    Bị cáo Cao Văn Tâm 9 năm tù về tội cướp tài sản, 18 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt 10 năm 6 tháng tù.
    Các bị cáo Trần Văn Liêm, Nguyễn Ngọc Đắc và Kim Chanh Tha 12 năm tù, Võ Hoàng Nhân 11 năm tù, Quách Hoàng Trung và Hồ Thanh Hải 10 năm tù, Nguyễn Thị Hoàng 9 năm tù, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Quốc Tùng 8 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”.
    TUYẾT MAI - HOÀNG ĐIỆP

    U23 Việt Nam - U23 Macau: Tung hết hỏa lực

    Thứ Sáu, ngày 21/07/2017 00:26 AM (GMT+7)

    (Nhận định bóng đá, U23 Việt Nam – U23 Macau, 19h ngày 21/7, vòng loại U23 châu Á 2018) U23 Việt Nam chào đón sự trở lại của nhạc trưởng Lương Xuân Trường trong trận cầu cần thắng đậm của thầy trò HLV Hữu Thắng.

    Trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp, mời các bạn đón xem!
    HLV Hữu Thắng “cầu được, ước thấy” khi mà U23 Việt Nam đã giải quyết được khá nhiều vấn đề sau chiến thắng 4-0 trước U23 Đông Timor ở trận mở màn bảng I vòng loại U23 châu Á 2018. Ở hàng công, Công Phượng giải tỏa được cả núi áp lực với cú đúp bàn thắng. Người đá cặp Công Phượng là đàn em Hà Đức Chinh cũng ít nhiều gây ấn tượng với pha chớp thời cơ mở tỉ số cho U23 Việt Nam.
    U23 Việt Nam - U23 Macau: Tung hết hỏa lực - 1
    Công Phượng giải tỏa áp lực sau cú đúp vào lưới U23 Đông Timor
    Ở hàng tiền vệ, bộ đôi Duy Mạnh – Tuấn Anh phần nào khiến HLV Hữu Thắng yên tâm với phương án không có nhạc trưởng Lương Xuân Trường. Quan trọng hơn, U23 Việt Nam đã biết “vượt khó” để giành chiến thắng đủ đậm trước U23 Đông Timor, qua đó tạm chiếm lợi thế trong cuộc đua giành 1 trong 5 vị trí nhì bảng có thành tích tốt nhất (hiện xếp thứ nhất với 3 điểm và hiệu số +4 sau lượt đấu đầu tiên).
    Thế nhưng, cơn mưa lớn tại TP HCM như khiến các cầu thủ U23 Việt Nam phải chơi bóng dưới “đầm lầy” trong phần lớn thời gian hiệp 1. Đó có thể là lý do chính khiến kế hoạch vừa phải thắng đậm U23 Đông Timor vừa giữ sức cho các trụ cột bị “phá sản”. Bởi những Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Thanh, Văn Toàn...đã gặp vô vàn khó khăn trong suốt thời gian hiệp 1 và các học trò của HLV Hữu Thắng tốn nhiều sức hơn dự kiến để có được trận thắng trước U23 Đông Timor.
    Có chăng, trận thắng trước U23 Đông Timor giúp thầy trò HLV Hữu Thắng có tinh thần thoải mái hơn, hưng phấn hơn để tự tin bước vào các trận đấu với U23 Macau và U23 Hàn Quốc tới đây. Về đối thủ của U23 Việt Nam tối 21/7, U23 Macau thậm chí còn bị đánh giá thấp hơn cả U23 Đông Timor với đội hình phần lớn là những học sinh trung học và sinh viên ở độ tuổi 18-19. Trận thua 0-10 trước U23 Hàn Quốc nói lên trình độ của thầy trò HLV Tam lao San ở vòng loại U23 châu Á 2018.

    U23 Việt Nam - U23 Macau: Tung hết hỏa lực - 2
    U23 Macau (xanh) để thua U23 Hàn Quốc 0-10
    Gặp một đối thủ yếu như vậy, U23 Việt Nam vẫn cần phải duy trì sự tập trung và không được phép chủ quan, như lời HLV Hữu Thắng đã hơn 1 lần chia sẻ. Nhiều khả năng, HLV Hữu Thắng sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhất, để tiếp tục hướng đến một chiến thắng đậm, qua đó tạo lợi thế cũng như gây áp lực lên các đối thủ trong cuộc đua đến 1 trong 5 vị trí nhì bảng có thành tích tốt nhất.
    Quang Hải đã hoàn toàn khỏe mạnh sau “sự cố” bị đau bụng và có thể trở lại đội hình xuất phát của U23 Việt Nam để người hâm mộ tiếp tục thấy được những pha phối hợp ăn ý với Công Phượng và Tuấn Anh. Đặc biệt, U23 Việt Nam chào đón sự trở lại của “nhạc trưởng” Lương Xuân Trường sau khi tiền vệ đang đầu quân cho Gangwon FC bị treo giò ở trận thắng U23 Đông Timor.
    U23 Việt Nam - U23 Macau: Tung hết hỏa lực - 3
    Xếp hạng tạm thời các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất
    Đấu U23 Macau không quá mạnh và bộ đôi Tuấn Anh – Duy Mạnh đang có sự ăn ý ở giữa sân, nhưng có thể Xuân Trường vẫn xuất trận để lấy lại cảm giác thi đấu bên cạnh những người đồng đội ở lò đào tạo HAGL trên tuyển U23 Việt Nam. Trong trường hợp Xuân Trường ra sân, có thể Duy Mạnh sẽ ngồi ghế dự bị để U23 Việt Nam tập trung cho khâu tấn công và sức tấn công của U23 Macau cũng không quá đáng ngại.
    Chiến thắng thứ 2 ở bảng I vòng loại U23 châu Á 2018 đang nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Hữu Thắng. Nhưng như lời ông thầy sinh năm 1972 của tuyển U23 Việt Nam nói: “Cầu trời đừng mưa nữa, chứ các cầu thủ của tôi phải đá dưới trời mưa lớn 1 lần nữa rất mất sức và có thể dẫn đến những chấn thương đáng tiếc...”
    Dự đoán U23 Việt Nam thắng U23 Macau 5-0
    Đội hình dự kiến
    U23 Việt Nam: Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu, Hoàng Văn Khánh, Bùi Tiến Dũng, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Quang Hải, Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng, Hà Đức Chinh.
    U23 Macau: Lo Weng Hou, Cheong Tin Long, Kam Chi Hou, Ng Wa Seng, Ng Wa Keng, Miguel Angelo Noronha, Cheong Hoi San, Lo Kuan lo, Vong Chak Man, Chu Kai Wang, Wan Tin lao.
    • Từ năm 2009, U23 Việt Nam và U23 Macau mới gặp nhau đúng 1 lần và cũng ở vòng loại U23 châu Á. Đó là trận đấu diễn ra ở Malaysia năm 2015 và U23 Việt Nam của HLV Toshiya Miura giành chiến thắng 7-0 trước U23 Macau, trong đó Công Phượng lập hat-trick.
    • U23 Macau vừa kết thúc giải vô địch quốc gia Macau với vị trí 10/10 (thắng 2 trận, hòa 3 trận và thua 13 trận sau 18 vòng, đáng chú ý, U23 Macau để lọt lưới đến 60 lần).
    • Ở đấu trường quốc tế, U23 Macau thi đấu 6 trận đấu chính thức từ năm 2009 và toàn thua. Đặc biệt, U23 Macau không ghi được 1 bàn thắng nào trong 6 trận đấu kể trên và để lọt lưới tổng cộng 39 lần (trung bình để thua 6,5 bàn/trận).
    Công Phượng, Tuấn Anh bị đội bóng học sinh thua 60 bàn thách đấu
    U23 Macau muốn làm nên bất ngờ lớn trước U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2018.
    Theo Anh Khoa (Khám phá)

    Báo Trung Quốc dọa chiến tranh, truyền thông Ấn Độ khoe tên lửa phủ hết Trung Quốc

    Thùy Dương |
    Báo Trung Quốc dọa chiến tranh, truyền thông Ấn Độ khoe tên lửa phủ hết Trung Quốc
    Báo chí Trung Quốc, Ấn Độ góp phần làm xung đột hai bên thêm căng thẳng. Ảnh: PTI

    Trong khi căng thẳng biên giới giữa hai nước kéo dài suốt từ tháng 6 tới nay chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, báo chí Ấn Độ và Trung Quốc dường như “đổ thêm dầu vào lửa” khi một bên dọa chiến tranh tổng lực, một bên khoe tên lửa phủ khắp lãnh thổ đối phương.



    “Đối đầu toàn lực”
    Báo chí Trung Quốc ngày 18/7 cảnh báo Ấn Độ nên sẵn sàng cho một cuộc “đối đầu toàn lực” dọc toàn bộ khu vực biên giới tranh chấp giữa hai nước, đồng thời dọa mở các mặt trận xung đột mới trên đường biên giới 3.488 km chưa phân định.
    Tờ Thời báo Hoàn cầu trong một bài bình luận có viết: Trung Quốc không sợ chiến tranh với Ấn Độ và sẽ sẵn sàng đối đầu lâu dài.
    Đe dọa xung đột ở các điểm mới dọc Đường Kiểm soát thực tế (LAC) được đưa ra trong bối cảnh Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) gần đây đã tập trận bắn đạn thật ở khu tự trị Tây Tạng gần Arunachal Pradesh mà Trung Quốc tuyên bố là một phần của phía nam Tây Tạng.
    Theo tờ Hindustan Times, cùng với tờ Nhân dân Nhật báo, Thời báo Hoàn cầu luôn trên mặt trận tấn công Ấn Độ bằng các bài xã luận. Kế hoạch “chiến đấu” của tờ này đơn giản, ngắn gọn: phản đối quan điểm của Ấn Độ về xung đột hiện nay và nhấn mạnh quan điểm của Trung Quốc.
    Tác giả Duo Mu trên Thời báo Hoàn Cầu cho rằng từ chiến tranh biên giới năm 1962, phía Ấn Độ liên tục gây hấn và khuyên Trung Quốc thực hiện thêm các biện pháp trả đũa dọc LAC.
    Bài xã luận còn có đoạn: “Nếu Ấn Độ định dành nhiều nguồn lực hơn ở khu vực biên giới thì hãy cứ như vậy. Trung Quốc có thể cạnh tranh với Ấn Độ về triển khai nguồn lực quân sự và kinh tế ở khu vực biên giới”.
    Bài xã luận cũng “khoe” cơ sở hạ tầng kinh tế và quân sự vượt trội ở biên giới và chỉ rõ đó là một lợi thế. Tác giả bài xã luận cho rằng ở Trung Quốc, xuất hiện những tiếng nói kêu gọi trục xuất binh sĩ Ấn Độ ngay tức khắc để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.
    Khoe tiềm lực quân sự
    Trong khi đó, tờ India Express của Ấn Độ cho biết Ấn Độ dường như đang hiện đại hóa quân đội và năng lực hạt nhân nhằm để mắt tới Trung Quốc. Chính sách công khai của Ấn Độ là răn đe hạt nhân và không tấn công trước.
    Tuy nhiên, tờ này bình luận: Chương trình hiện đại hóa, đặc biệt là chương trình tên lửa đạn đạo, cho thấy Ấn Độ có ý đồ đưa toàn bộ Trung Quốc vào tầm tấn công.
    Năng lực quân sự của Ấn Độ gia tăng hàng năm trong bối cảnh tiếp tục đối mặt với đe dọa trên cả mặt trận phía Đông lẫn phía Tây, từ Pakistan, Trung Quốc bên ngoài, cho đến phiến quân, khủng bố bên trong.
    Trong bối cảnh đó, Ấn Độ đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất và đang hiện đại hóa toàn diện quân đội. Ấn Độ phát triển nhanh chóng công nghệ quân sự mới, sản xuất vũ khí, máy bay, tàu hải quân mới để biến quân đội thành một lực lượng mạnh nhằm đối phó với các mối đe dọa này.
    Chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Ấn Độ cũng gây lo ngại với các đối thủ.
    Bài viết trên tờ India Express còn điểm qua sức mạnh của các lực lượng của Ấn Độ. Quân đội nước này có tổng cộng hơn 4,2 triệu quân nhân, trong đó tính cả dự bị.
    Không quân Ấn Độ đóng vai trò quan trọng trong các cuộc chiến, xung đột vì phải đảm nhiệm các nhiệm vụ như do thám, giám sát, giải cứu, cứu nạn cũng như các chiến dịch đặc biệt. Không quân Ấn Độ có 2.102 máy bay các loại.
    Trong khi đó, Hải quân Ấn Độ là lực lượng hải quân lớn thứ 5 thế giới, có các tàu ngầm chiến thuật, tàu ngầm chạy bằng hạt nhân, tàu sân bay… Hải quân đóng vai trò lớn trong chiến thắng của Ấn Độ trước cuộc chiến với Pakistan năm 1971. Hải quân Ấn Độ có 295 tàu các loại.
    Về phần lục quân, đây là lực lượng xương sống của các lực lượng vũ trang Ấn Độ với hơn 1,2 triệu quân, được chia thành 35 lữ đoàn. Lục quân Ấn Độ mạnh thứ ba thế giới nếu tính theo số lượng quân nhân, sau Trung Quốc và Mỹ.
    Về năng lực tên lửa hạt nhân, Ấn Độ có 130 đầu đạn hạt nhân, lớn thứ 7 thế giới. Ấn Độ có nhiều hệ thống phóng có thể bắn đầu đạn hạt nhân.
    http://baotintuc.vn/phan-tichnhan-dinh/bao-trung-quoc-doa-chien-tranh-truyen-thong-an-do-khoe-ten-lua-phu-het-trung-quoc-20170720192253155.htm
    theo Báo tin tức

    Ung thư: Nỗi ám ảnh trên chính trường Mỹ






    (PL)- Văn phòng thượng nghị sĩ Mỹ John McCain vừa thông báo ông được chẩn đoán có khối u trong não và đang xem xét các phương án điều trị.
    Căn bệnh ung thư quái ác vẫn đang tiếp tục là nỗi ám ảnh trên chính trường Mỹ, khi trong lịch sử đã có nhiều thượng nghị sĩ nổi tiếng qua đời vì căn bệnh này.
    Thượng nghị sĩ John McCain phát bệnh
    Khối u của ông McCain được chẩn đoán là u glioblastoma (u nguyên bào thần kinh đệm) và được phát hiện trong một ca phẫu thuật loại bỏ cục máu đông phía trên mắt trái của ông. Theo hãng tin Reuters, ông McCain đang dưỡng bệnh tại nhà riêng ở Arizona. Các bác sĩ cho biết sắp tới ông có thể trải qua quá trình điều trị kết hợp giữa hóa trị và xạ trị.
    BV Mayo Clinic ở Phoenix, nơi ông John McCain được điều trị, cũng đã lên tiếng xác nhận thông tin này. Theo hãng tin AFP, u glioblastoma là một trong những loại u ác tính phát triển rất nhanh và hay xuất hiện ở người cao tuổi. Đây không phải là lần đầu tiên ông McCain được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Vào các năm 1990 và 2000, ông cũng từng phải phẫu thuật cắt bỏ các mảng u tế bào hắc tố trên da.
    Cô Meghan McCain, con gái của ông McCain, cho biết gia đình đã rất sốc khi biết tin này trong khi ông McCain lại là người bình tĩnh nhất. “Cha tôi đang đối mặt với thách thức như bao người khác. Ung thư có thể làm ông đau đớn nhưng không thể khiến ông đầu hàng. Không gì có thể” - cô Meghan nói. Trong một thông báo, văn phòng của ông McCain cũng cho biết “tinh thần của thượng nghị sĩ rất tốt, ông vẫn sống cùng gia đình ở Arizona và sẽ tham khảo ý kiến của các bác sĩ về việc có thể trở lại Washington làm việc hay không”.
    Ông John McCain sinh năm 1936, là thượng nghị sĩ có thâm niên và hiện là chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ. Ông từng là lính tham chiến tại Việt Nam và sau đó trở thành một trong những người đi đầu vận động bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ. Ngay sau thông tin ông McCain bị chẩn đoán ung thư, các thành viên của Quốc hội Mỹ và nhiều chính trị gia đã gửi lời cầu nguyện và chúc sức khỏe cho ông thông qua mạng xã hội Twitter. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi ông McCain “luôn luôn là một chiến binh” và “chúc ông sớm bình phục”, trong khi cựu Tổng thống Barack Obama thì gọi ông McCain là “anh hùng của nước Mỹ và một trong những chiến binh dũng cảm nhất”.

    Thượng nghị sĩ John McCain vừa được chẩn đoán có khối u trong não. Ảnh: AP
    Ông Biden mất con trai cưng
    Năm 2015, chính trường Mỹ cũng từng chứng kiến sự ra đi của một chính khách trẻ tuổi vì căn bệnh ung thư não. Đó là ông Beau Biden, con trai cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden.
    Ông Beau Biden từng là luật sư, thành viên lực lượng Vệ binh Quốc gia bang Delaware trước khi trở thành tổng chưởng lý của bang này. Theo The Washington Post, tình trạng sức khỏe của ông Beau xấu đi từ năm 2010 sau khi bị đột quỵ. Đến năm 2013, ông Beau được điều trị tại một trung tâm ung thư ở Houston (bang Texas) vì cảm thấy “sức khỏe suy yếu và mất phương hướng”. Sau đó ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư não. Con trai cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ một tổn thương nhỏ ở não. Tuy nhiên, căn bệnh ung thư tái phát và cướp đi mạng sống của ông vào tháng 5-2015, ở tuổi 46.
    “Toàn thể gia đình Biden đau buồn khôn tả. Chúng tôi tin rằng tinh thần của Beau sẽ tiếp tục sống mãi trong chúng tôi, đặc biệt là thông qua người vợ dũng cảm Hallie và hai đứa con xuất chúng, Natalie và Hunter. Đối với gia đình, Beau đơn giản là người đàn ông tuyệt vời nhất mà chúng tôi từng biết” - ông Joe Biden nói về sự qua đời của con trai.
    Trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, ông Joe Biden cũng đã có kế hoạch ra tranh cử, tuy nhiên ông đã rút lại ý định này sau khi con trai qua đời. “Không ai có thể ra tranh cử tổng thống nếu họ không thể dành toàn bộ trái tim, tâm hồn và sự đam mê để làm việc đó. Và Beau là linh hồn của tôi. Tôi đơn giản là không thể” - ông Biden chia sẻ khi quyết định dừng cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016.
    Sự ra đi của con trai đã một lần nữa làm dày thêm những mất mát trong cuộc đời của phó tổng thống Mỹ. Giáng sinh năm 1972, ông Biden, lúc đang chuẩn bị bước chân vào Thượng viện, cũng từng phải chứng kiến sự ra đi đột ngột của người vợ đầu tiên và đứa con gái mới sinh trong một vụ tai nạn xe hơi thảm khốc.

    Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và con trai Beau Biden. Ảnh: NBC NEWS

    Thượng nghị sĩ Edward Kennedy (phải) là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ cho ông Obama năm 2008. Ảnh: AP
    Bi kịch dòng họ Kennedy
    U não cũng là căn bệnh cướp đi mạng sống của thượng nghị sĩ kỳ cựu Mỹ Edward Kennedy, em trai cố Tổng thống John F. Kennedy.
    Ông Edward Kennedy được chẩn đoán mắc bệnh u não vào tháng 5-2008 và đã không ít lần phải nhập viện để xạ trị và hóa trị. Thậm chí tại lễ nhậm chức của Tổng thống Barack Obama hồi tháng 1-2009, ông từng bị choáng và phải đi cấp cứu. Ông Edward sau đó qua đời ở tuổi 77 vào tháng 8-2009.
    Ông Edward sinh năm 1932. Ông là người duy nhất trong bốn anh em trai nhà Kennedy chết do bệnh tật. Ba người còn lại, anh cả Joseph P. Kennedy chết vì tai nạn máy bay năm 1944, người anh kế là Tổng thống John F. Kennedy bị ám sát vào năm 1963 và thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy bị ám sát năm 1968.
    Thượng nghị sĩ Edward Kennedy là nhân vật có nhiều ảnh hưởng trên chính trường Mỹ suốt gần nửa thế kỷ, đặc biệt là trong các lĩnh vực như y tế và giáo dục. Ông được mệnh danh là “con sư tử của Thượng viện” và được mong đợi sẽ trở thành người tiếp theo của gia tộc Kennedy bước chân vào Nhà Trắng. Tuy nhiên, vụ bê bối tai nạn giao thông vào năm 1969 đã khiến ông mất đi cơ hội tranh cử. Tuy vậy, ông vẫn hoạt động rất tích cực trong chính trường Mỹ khi thay anh trai làm thượng nghị sĩ bang Massachusetts của phe Dân chủ năm 1962 và được tái cử bảy lần. Năm 2006, tạp chí Time vinh danh ông là một trong 10 thượng nghị sĩ tuyệt vời nhất của nước Mỹ, đồng thời khẳng định ông đã có công “xây dựng nhiều đạo luật tác động tới cuộc sống của mọi đàn ông, phụ nữ và trẻ em trên đất nước này”.
    “Chúng tôi đã mất đi một trụ cột không thể thay thế của cả gia đình nhưng niềm tin, tinh thần lạc quan và tính kiên trì của ông vẫn sẽ sống mãi trong trái tim chúng tôi. Ông ấy yêu đất nước này và đã cống hiến cả cuộc đời cho đất nước. Ông vẫn luôn tin rằng những tháng ngày tốt đẹp nhất của chúng ta đang ở phía trước” - gia đình Kennedy viết trong thông báo từ trần của ông Edward.
    Thượng nghị sĩ Edward qua đời chỉ vài tuần sau khi người chị Eunice Kennedy Shriver mất vào tháng 8-2009 ở tuổi 88 vì đột quỵ.
    44 năm đi làm bằng xe lửa
    Ông Joe Biden được xem là một vị phó tổng thống đặc biệt bởi trong 44 năm làm việc trong chính phủ Mỹ, ông chỉ đi làm bằng xe lửa. Theo ước tính của truyền thông Mỹ, ông Biden đã thực hiện hơn 8.000 chuyến đi khứ hồi bằng xe lửa giữa Delaware tới Washington, mỗi lần quãng đường dài hơn 131 km. Nếu tính tổng cộng, ông đã di chuyển hơn 4,2 triệu km trong suốt 44 năm. Và với việc mỗi ngày mất hơn ba tiếng để di chuyển đi về, thời gian ngồi trên xe lửa đã chiếm mất bốn năm cuộc đời ông.
    Hành trình bằng xe lửa của cựu phó tổng thống bắt đầu sau bi kịch gia đình vào năm 1972. Ông Biden chia sẻ lý do ông vẫn đi đi về về là để chăm sóc các con, để được “chúc các con ngủ ngon mỗi đêm và hôn chúng vào buổi sáng hôm sau”. Thậm chí trong suốt tám năm đảm trách cương vị phó tổng thống Mỹ, lẽ ra đã có thể di chuyển bằng xe công vụ nhưng ông vẫn tiếp tục giữ thói quen này như suốt 36 năm trước.
    Ngày 20-1 năm nay, sau buổi lễ nhậm chức tổng thống Mỹ của tỉ phú Donald Trump, ông Biden đã cùng vợ mua tấm vé một chiều, rời Washington trở về quê nhà. Đó cũng là lần đầu tiên ông sử dụng tên thật để lên tàu vì kể từ khi lên nắm chức phó tổng thống, ông luôn phải dùng “thẻ trắng” để đảm bảo an ninh.
    AN MIÊN

    Bước chuyển chiến thuật nguy hiểm của IS sau khi thất thủ ở thành trì Mosul, Iraq

    Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bại trận tại thành trì lớn nhất Mosul (Iraq), khái niệm "Vương quốc Hồi giáo" biến mất, "giấc mơ" của IS cũng biến mất, nhưng dường như các tay súng cực đoan đã chuẩn bị sẵn cho kết cục này từ vài tháng trước và chuyển sang sử dụng lối tấn công nguy hiểm.

    Binh sĩ Iraq chụp ảnh ăn mừng với cờ đen IS sau khi giành chiến thắng ở tây Mosul. Ảnh: Reuters
    Theo hãng tin Reuters, ít nhất 30 tay súng được trang bị súng máy và súng cối vượt qua sông Tigris bằng thuyền gỗ, tấn công ngôi làng Imam Gharbi – cách Mosul 70 km về phía Nam vào đầu tháng 7 qua, sau đó rút quân.

     “Khái niệm vương quốc Hồi giáo biến mất. Giấc mơ biến mất. Chúng sẽ quay trở về lối chiến thuật xưa – tấn công rồi bỏ chạy”, cựu Ngoại trưởng Iraq Hoshiyar Zebari nhận xét.

    Theo giới quan chức địa phương và tình báo, cách đây vài tháng, họ nhận ra có một bộ phận các tướng lĩnh chỉ huy và tay súng rời khỏi Mosul chuyển tới dãy núi Hamrin phía Đông Bắc Iraq – nơi có thể cung cấp chỗ ẩn náu và đường vào 4 tỉnh khác ở Iraq.

    Một số thành viên đã bị chặn đứng, song vẫn còn nhiều tay súng thoát khỏi sự bao vây của lực lượng an ninh và bắt đầu thiết lập các căn cứ chuẩn bị cho hoạt động mới.

    Thay vì tìm cách thành lập một “Vương quốc Hồi giáo”, các tay thủ lĩnh IS sẽ tập trung vào chiến tranh du kích.

    Các chuyên gia nhận xét, sau khi ăn mừng chiến thắng tại Mosul, lực lượng an ninh Iraq sẽ phải đối mặt với một thách thức phức tạp và gian nan hơn nhiều.

    Lahur Talabany – một quan chức cấp cao người Kurd chống chủ nghĩa khủng bố - cho biết: “Bọn chúng đang đào hầm. Bọn chúng sẽ dễ dàng tiếp cận với thủ đô. Tôi tin rằng chúng ta sớm sẽ phải đối mặt với những ngày khó khăn hơn”.

    Cũng theo Talabany và các quan chức an ninh khác, một số cựu quan chức tình báo Iraq phục vụ dưới thời Saddam Hussein có thể gia nhập lực lượng IS. Những nhà chiến lược quân sự này – tàn dư đảng Baath (của cố Tổng thống Saddam Hussein) được coi là thế hệ thủ lĩnh mới của tổ chức cực đoan IS.

    Tuy nhiên câu hỏi quan trọng được đặt ra ở đây là liệu rằng quân đội Iraq – lực lượng nắm khá rõ cách đánh đối với chiến tranh truyền thống – có thể đối phó với chiến thuật “nằm vùng” và các nhóm phiến quân nhỏ lẻ thi thoảng đột ngột xuất hiện trên sa mạc, rừng núi, bất ngờ triển khai tấn công và biến mất.

    Tư lệnh liên quân do Mỹ dẫn đầu – Tướng ba sao Steve Townsend nhận xét: “Chúng sẽ ẩn mình giữa cộng đồng dân thường. Quy mô các nhóm sẽ nhỏ hơn, thay vì cả một đoàn quân, chúng sẽ chỉ đi thành đội nhỏ. Lực lượng đối tác Iraq sẽ phải thích nghi với lối hoạt động kiểu này. Chúng tôi cũng đang nỗ lực bắt đầu huấn luyện họ để đối phó với chiến thuật mới của IS”.

    Hiện lực lượng Iraq có thể chiến thắng tại Mosul, và một số thành phố khác như Fallujah và Ramadi ở tỉnh Anbar. Song giới chức địa phương lo ngại các thành phố đó vẫn có nguy cơ bị ảnh hưởng do các đợt tấn công từ khu vực sa mạc rộng lớn gần đó  - địa bàn cũng như nơi ẩn náu an toàn cho các tay súng cực đoan.

    Ông Emad Dulaimi – quan chức tỉnh Anbar giải thích: “Các hoạt động an ninh sẽ trở nên vô dụng nếu như quân đội Iraq không kiểm soát được vùng sa mạc đó. Bọn chúng không hình thành tổ chức mà tiến hành tấn công cá nhân. Xe đánh bom liều chết. Người đánh bom liều chết. Mọi người sợ IS một ngày nào đó sẽ quay lại. Hàng ngày đều xảy ra các cuộc tấn công”.

    Trong khi đó, Tareq Youssef al-Asal – thủ lĩnh một bộ tộc, chia sẻ nỗi lo trước tình trạng các lực lượng an ninh địa phương không có sự hợp tác với nhau trong việc chống IS, cũng như phàn nàn ban lãnh đạo các lực lượng chẳng có kinh nghiệm chiến đấu trên sa mạc.

    Đối với người dân tại các tỉnh vừa giành chiến thắng, một số còn tỏ ra hoài nghi về khả năng của các lực lượng an ninh.

    Anh Ahmed al-Issawy – người dân tại tỉnh Anbar – cho biết anh không có kế hoạch sớm mở lại nhà hàng của mình. Anh lo sợ nó rồi sẽ lại bị phá hủy như những gì đã diễn ra trong cuộc giao tranh giữa quân đội Iraq và IS năm 2014.

    Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

    12 người chết và mất tích sau bão số 2

    Dân trí Nguồn tin từ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai cho biết, tính đến hết ngày 18/7, bão số 2 đã làm chết 7 người (tăng 3 người so với báo cáo nhanh ngày 18/7), hơn 6.000 ngôi nhà bị tốc mái (tăng gần 2.000 ngôi nhà so với báo cáo nhanh ngày 18/7),...


    Thi thể một nạn nhân trong vụ chìm tàu chở than VTB 26 ở Nghệ An được đưa lên tàu cứu nạn. (Ảnh: Hoàng Lam).
    Thi thể một nạn nhân trong vụ chìm tàu chở than VTB 26 ở Nghệ An được đưa lên tàu cứu nạn. (Ảnh: Hoàng Lam).

    Cụ thể, theo báo cáo của các tỉnh: Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Phú Thọ, Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, tình hình thiệt hại do bão số 2 gây ra tính đến ngày 18/7 đã làm 7 người chết, tăng 3 người so với báo cáo nhanh ngày 18/7 (trong đó Hà Giang 1, Yên Bái 1, Nghệ An 4, Thanh Hóa 1).
    Hiện vẫn còn 5 người mất tích (Yên Bái 1, 4 thuyền viên vụ tàu VTB26 bị chìm ở Nghệ An).
    Bão số 2 còn làm 172 nhà bị đổ, sập, tăng 118 nhà so với báo cáo nhanh ngày 18/7 (trong đó Yên Bái: 2, Hòa Bình: 7, Thanh Hóa: 22, Nghệ An: 140, Hà Tĩnh: 1 nhà).
    Ngoài ra, hơn 6.000 ngôi nhà bị tốc mái, tăng gần 2.000 ngôi nhà so với báo cáo nhanh ngày 18/7 (trong đó: Lào Cai: 12, Phú Thọ: 13, Yên Bái: 8, Thanh Hóa: 339, Nghệ An: 5.658, Hà Tĩnh: 45, Quảng Bình: 51 nhà).
    Bão số 2 còn làm 64 chiếc tàu cá bị chìm, tăng 11 tàu so với báo cáo nhanh ngày 18/7 (trong đó: Hà Tĩnh: 2, Quảng Bình: 62); 2 xà lan và 1 tàu lai dắt hải quân bị chìm ở Quảng Bình; 8 tàu hàng bị mắc cạn tại Quảng Bình.
    Thiệt hại về nông, lâm nghiệp: Tổng diện tích lúa, hoa màu bị ngập do ảnh hưởng của mưa bão số 2 tính đến 17h ngày 18/7 là: 47.632 ha.
    Số cây xanh bị gãy đổ: 294.410 cây, tăng 204.437 cây. Trong đó: Nghệ An: 265.739 cây (tăng 183.185 cây); Thanh Hóa: 28.671 cây (tăng 21.252 cây).
    Gần 600 con gia súc bị nước cuốn trôi và 17.339 con gia cầm bị chết; 436m đường quốc lộ, 75m đường giao thông địa phương và 29 cầu nhỏ bị sạt lở, hư hỏng.
    Hơn 4.500 cột điện bị gãy, đổ, tăng 1.937 cột so với báo cáo nhanh ngày 18/7. Trong đó: Nghệ An: 3.874 cột (tăng 1.302 cột); Thanh Hóa: 635 (tăng 96 cột).
    Gần 2.000 m kè bị sạt lở, tăng 1.543m so với báo cáo nhanh ngày 18/7; trong đó Yên Bái: 1.543m (tăng 1.543m), Nghệ An 400m.
    Hơn 800ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, tăng 409ha so với báo cáo nhanh ngày 18/7. Trong đó: Yên Bái: 49ha (tăng 49 ha); Phú Thọ: 20ha (tăng 1 ha); Thanh Hóa: 95 ha (tăng 58ha); Nghệ An: 579ha (276ha); Hà Tĩnh: 32ha; Quảng Bình: 26ha (tăng 26ha).
    Nguyễn Dương

    Chụp ảnh cùng nhân tình trong khách sạn bị chồng phát hiện và cái kết “đắng”

    Thứ Năm, ngày 20/07/2017 19:00 PM (GMT+7)

    Thấy tấm ảnh của vợ cùng người tình trong khách sạn, người chồng nổi cơn “thịnh nộ” đánh đập, khống chế và dọa giết người vợ suốt nhiều giờ liền.

    Chụp ảnh cùng nhân tình trong khách sạn bị chồng phát hiện và cái kết “đắng” - 1
    Chị N.,(người băng đầu) bị chồng khống chế dọa giết, chị cho biết do lỗi lầm của mình nên chồng mới gây ra sự việc như vậy
    Ngày 20.7, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đang tạm giữ Vũ Ngọc T. (29 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ về hành vi đe dọa giết người. Nạn nhân trong vụ việc là chị T.K.N. (27 tuổi, vợ của T.)
    Theo cơ quan điều tra, khoảng 9h30 ngày 18.7, Công an phường Tam Bình, quận Thủ Đức nhận được tin báo tại phòng trọ trên đường số 7 (phường Tam Bình) đối tượng T. đang khóa trái cửa, đánh đập, đổ nước pha nhớt, ớt…vào người vợ là chị N. nên công an cùng dân phố lập tức có mặt thuyết phục T. mở cửa phòng trọ. Tuy nhiên, đối tượng ngoan cố và dọa nếu ai dám can thiệp sẽ giết vợ.
    Nhận định vụ việc nghiêm trọng, Công an phường Tam Bình đã báo cáo lãnh đạo Công an quận xin ý kiến chỉ đạo xử lý. Ngay sau đó, nhiều cảnh sát hình sự, cảnh sát 113, CSGT… có mặt tại hiện trường để giữ trật tự đồng thời phong tỏa khu vực để tìm cách giải cứu con tin.
    Lãnh đạo Công an quận Thủ Đức trực tiếp thuyết phục đối tượng T. mở cửa để chị N. ra ngoài, tuy nhiên đối tượng không hợp tác mà mở bình ga (loại 12kg) đe dọa cho cháy nổ nếu công an không rời đi.
    Sau nhiều giờ nhưng việc thuyết phục không có kết quả, tính mạng con tin đang bị đe dọa, Công an quận Thủ Đức xin chi viện từ lực lượng Cảnh sát Cơ động (Công an TP.HCM), đồng thời lực lượng PCCC quận 9, Trung tâm cấp cứu bệnh viện quận Thủ Đức cũng được điều đến hiện trường để tham gia giải cứu chị N.
    Đến 16h30 cùng ngày, lực lượng công an đã phá cửa xông vào khống chế đối tượng T đồng thời giải cứu chị N. đưa đi cấp cứu.
    Chị N. cho biết nguyên nhân vụ việc là do chồng chị, đối tượng T. mở điện thoại và thấy ảnh chị chụp cùng nhân tình trong khách sạn nên đã nổi cơn ghen. Trong cơn ghen, đối tượng T. đã khóa cửa đánh đập, dùng nước pha nhớt và ớt đổ lên người chị N.
    Người vợ bị chồng xích cổ: “Anh ấy quá yêu tôi nên mới ghen”
    Bị chồng xích cổ nhốt trong nhà nhưng khi công an vào cuộc người vợ lại xin không xử lý chồng để giữ hạnh phúc gia...
    Theo Dương Thanh (Dân Việt)

    Lợi dụng đêm khuya, gây ra hàng loạt vụ hiếp dâm và trộm cắp tài sản

    A- A A+ ‹Đọc›
    Thích tắt quảng cáo hãy nhấn nút
    Chỉ trong vòng khoảng hơn 2 tháng, Nguyễn Hữu Diên đã gây ra 3 vụ hiếp dâm và trộm cắp tài sản với cùng một thủ đoạn.

     Nguyễn Hữu Diên tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)
    Nguyễn Hữu Diên tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)
    Ngày 20/7, Công an thành phố Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Diên (SN 1976, trú tại tổ 4, khối 5, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn) về hành vi hiếp dâm và trộm cắp tài sản.
    Trước đó, CATP Lạng Sơn nhận được tin trình báo của nạn nhân là nữ giới hiện thuê trọ tại khu vực đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn về việc bị một đối tượng nam giới đột nhập vào phòng trọ nửa đêm, dùng dao đe dọa và thực hiện hành vi hiếp dâm.
    Sau khi đối tượng đi khỏi, nạn nhân kiểm tra tài sản thì phát hiện mất 700.000 và một con tỳ hươu mạ vàng.
    Ngay sau khi nhận được tin báo, CATP đã triển khai lực lượng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ các mẫu vật, vật chứng liên quan đến vụ việc, đưa nạn nhân đi giám định pháp y tình dục.
    Đồng thời khẩn tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các đối tượng nghi vấn có biểu hiện thực hiện hành vi phạm tội.
    Qua đó xác định Nguyễn Hữu Diên chính là thủ phạm của vụ án.
    Bước đầu, tại cơ quan công an, Nguyễn Hữu Diên khai nhận: Trong thời gian từ đầu tháng 5 đến thời điểm bị bắt giữ đã thực hiện 3 vụ hiếp dâm và trộm cắp tài sản là tiền và điện thoại di động.
    Thủ đoạn của đối tượng là vào thời gian khoảng 3 - 4h sáng, đi đến các khu nhà trọ.
    Khi phát hiện thấy phòng trọ nào sáng đèn, Diên sẽ tìm cách nhìn qua khe cửa, nếu thấy trong phòng trọ chỉ có một người phụ nữ đang ngủ thì sẽ tìm cách đột nhập, lục lọi đồ đạc để trộm cắp tài sản và dùng dao đe dọa nạn nhân để thực hiện hành hiếp dâm.

    Hạ Australia, U15 Việt Nam chạm trán U15 Thái Lan ở chung kết

    Vĩnh Tường, Theo Vietnamnet 22:16 20/07/2017

    Chiến thuật hợp lý cùng lối chơi chặt chẽ giúp U15 Việt Nam xuất sắc vượt qua U15 Australia 2-0 ở trận bán kết U15 Đông Nam Á, chiều 20/7.

    Tại vòng bảng giải U15 ĐNÁ 2017, U15 Việt Nam toàn thắng ở cả 5 trận đấu, trong đó có cả đối thủ khó chơi là U15 Malaysia để giành vị trí nhất bảng B.
    Trong khi đó, sức mạnh của U15 Australia được chứng minh tại vòng bảng khi họ chỉ để thua 1 trận duy nhất trước ứng viên vô địch và cũng là chủ nhà giải đấu là U15 Thái Lan với tỷ số 1-2. Đội bóng trẻ đến từ xứ sở chuột túi ghi tổng cộng 24 bàn, chỉ thủng lưới 6 bàn sau 5 trận ở vòng bảng.
    Hạ Australia, U15 Việt Nam chạm trán U15 Thái Lan ở chung kết - Ảnh 1.
    U15 Việt Nam xuất sắc vào chung kết U15 Đông Nam Á 2017
    Dù U15 Australia được đánh giá cao hơn ở trận đấu bán kết nhưng đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt nhập cuộc quyết tâm và tự tin.
    U15 Việt Nam tạo ra được khá nhiều cơ hội nhưng phải đến phút 37, Quốc Hoàng mới giúp cho U15 Việt Nam có được bàn mở tỷ số với cú đánh đầu cận thành sau đường chuyền của Chí Bảo.
    Thừa thắng xông lên, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt tiếp tục chơi tấn công và có được bàn gia tăng cách biệt chỉ sau đó 3 phút. Nguyên Hoàng là cầu thủ điền tên mình lên bảng tỷ số.
    Qua giờ giải lao, U15 Việt Nam chủ động chơi phòng ngự phản công, nhường thế trận cho U15 Australia. Dù vậy, đội bóng đến từ xứ sở chuột túi cũng không thể khoan thủng hàng phòng ngự của đối phương.
    Thắng chung cuộc 2-0 đưa thầy trò HLV Vũ Hồng Việt vào chung kết gặp chủ nhà U15 Thái Lan. Bởi ở trận bán kết trước đó, đội bóng xứ sở Chùa vàng vượt qua U15 Malaysia với tỷ số 1-0.

    Cao thủ Vịnh Xuân Flores: Người hùng hay kẻ hám danh?

    Thiên Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 07:58 20/07/2017

    Một võ sư vô danh, chưa làm được bất kỳ điều gì ý nghĩa cho nền võ thuật, bất ngờ nổi đình, nổi đám suốt 1 tháng chỉ vì mạnh miệng thách đấu. Flores đang trở thành tâm điểm của sự tranh cãi: ông là người hùng hay chỉ là kẻ hám danh?

    Kẻ hám danh? 
    Flores nói rằng mục đích chính ông đến Việt Nam thách đấu với đại võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt là để khẳng định võ công của chưởng môn Nam Huỳnh Đạo là giả dối.
    Cao thủ Vịnh Xuân Nam Anh gốc Chile này tâm huyết tới nỗi sẵn sàng bỏ tiền túi bay từ Canada sang Việt Nam dù không nhận được sự đồng ý chỉ để kiểm chứng cái việc mà ông ta không hề liên quan tới.
    Cần khẳng định rằng, Flores không đại diện cho chính nghĩa hay tòa án để kiểm chứng đúng hay sai. Đấy là chưa kể, phía môn phái Vịnh Xuân Nam Anh hoàn toàn đứng ngoài việc này, và Flores chỉ là đại diện cho cá nhân mình.
    Cao thủ Vịnh Xuân Flores: Người hùng hay kẻ hám danh? - Ảnh 1.
    Điều đáng chú ý, ngay từ đầu Flores đã bị ông Huỳnh Tuấn Kiệt từ chối giao đấu, nhưng ông vẫn sang TPHCM, rồi lại bay ra Hà Nội chỉ để tham gia "giao lưu" hai trận võ thuật với hai võ sỹ đã ở tuổi 60.
    Chính 2 trận giao lưu này là "đòn bẩy" giúp cho Flores được cả giới võ thuật và cộng đồng xã hội Việt Nam biết tới. Người ta không cần quan tâm ông là ai, chỉ biết rằng, ông là người đã đánh bại hai vị võ sư của các môn phái ở miền Bắc.
    Câu chuyện của Flores gần giống như những câu chuyện trong phim ảnh, và vì thế nó càng được khuếch đại, gây sự chú ý lớn của dư luận. Nói một cách khác, ngay từ khi đặt chân tới Việt Nam, từ những tuyên bố của mình, cho tới cách hành động, Flores cho thấy mình là người rất rành trong khả năng truyền thông.
    Hãy nhìn cách mà Flores tới tận võ đường Nam Huỳnh Đạo, hình ảnh khiến người ta dễ liên tưởng tới chuyện một người đến đòi nợ chứ không phải là đến để gặp gỡ, giao lưu. Bởi lẽ, nếu thực sự để gặp gỡ, thì Flores chỉ cần bốc điện thoại, nhắn tin và đối phương báo trước và đồng ý mới tới nhà.
    Cách Flores đến trực tiếp, thực ra có thể ông cũng không cần quan tâm, hoặc biết trước là mình sẽ không được chào đón, nhưng chắc chắn truyền thông sẽ nhắc tới ông.
    ... Hay là người hùng 
    Đặt ngược lại vấn đề, nếu như Flores thực sự "hám danh" thì liệu có tốt hay xấu?
    Trong thời buổi mà thể thao cần được xã hội hóa thì chuyện một võ sỹ biết cách để truyền thông là một chuyện tất yếu. Hãy xem cách các võ sỹ MMA trước mỗi trận thách đấu đã tuyên bố như thế nào? Và mỗi trận đấu như thế có giá trị hàng tỷ USD.
    Việt Nam vốn dĩ là một dân tộc hiếu võ. Chúng ta có cả một nền võ cổ truyền nổi tiếng hàng nghìn năm, không thua kém bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Chúng ta có những VĐV võ thuật cũng vô địch thế giới, rồi mang huy chương về cho tổ quốc.
    Nhưng những câu chuyện ấy đã thực sự có sức lan tỏa đến cộng đồng, các võ sỹ theo nghiệp võ chỉ vì đam mê, chứ có mấy ai sống được với nghề.
    Cao thủ Vịnh Xuân Flores: Người hùng hay kẻ hám danh? - Ảnh 2.
    Chỉ một lời thách đấu của Flores đã khiến cả làng võ giật mình, có võ sỹ còn chua chát: "Bao nhiêu năm tập luyện, cống hiến cho võ thuật, không bằng một tay vô danh sang đây thách đấu". 
    Flores có thể khiến nhiều người không thích, nhưng chắc chắn trong thâm tâm làng võ Việt Nam cũng phải thầm cảm ơn, bởi chính ông đã giúp làng võ thực sự được thấy rằng người Việt còn mê võ lắm. Flores cũng chỉ cho làng võ Việt con đường để có thể "nổi tiếng từ nghề võ".
    Nếu Flores mang lại những giá trị quan trọng như vậy, thì ông cũng xứng đáng được vinh danh như người hùng, dù cho mục đích của ông lần này sang Việt Nam là sao đi chăng nữa.

    Mục đích của sự sống là gì? Theo nhà khoa học này, ta tồn tại là để Vũ trụ này sinh sôi thêm các Vũ trụ khác

    Dink |
    Mục đích của sự sống là gì? Theo nhà khoa học này, ta tồn tại là để Vũ trụ này sinh sôi thêm các Vũ trụ khác
    Hình minh họa.

    "Mục đích tồn tại của sự sống là gì?", câu hỏi kinh điển ấy lại một lần nữa dấy lên.



    Bài viết dựa theo thuyết về sự sống của giảng viên Michael Price tại Đại học Brunel. Hãy chuẩn bị cho chuyến đi dài dòng và phức tạp ở phía trước.
    Liệu có phải loài người tồn tại là để phục vụ một mục đích tối cao, siêu việt nào đó?
    Tự bản thân ta cũng thấy là chẳng phải, ta sống để phục vụ chính mình, chứ chẳng phải một chúa tể nào đó cai quản tất cả.
    Nhà vật lý học Lawrence Krauss cũng tin như vậy, ông gọi việc tiến hóa trên hành tinh này chỉ là một “tai nạn trong vũ trụ”, ta tồn tại một cách tự nhiên chứ chẳng ai sắp đặt. Chẳng mấy ai tin vào điều ngược lại, vì đó là quy luật tự nhiên.
    Nhưng Michael Price, một giảng viên cấp cao về môn tâm lý học và giám đốc tại Trung tâm Văn hóa và Tiến hóa Đại học Brunel, London lại nghĩ rằng điều trên “không nhất thiết là đúng”. Dù vậy, anh vẫn nhấn mạnh rằng quan điểm của anh vẫn dựa hoàn toàn trên những nguyên lý tự nhiên.
    Anh cho rằng, có tồn tại một cơ chế đã ban cho "sự sống" của ta một mục đích tự nhiên. Suy nghĩ này phần nhiều là chỉ là suy đoán của Price, nhưng ít nhiều nó cũng vẫn rất đáng nghe, đáng để ta hứng thú.
    Trong chọn lọc tự nhiên sinh học, khả năng tự thay thế mình của gene dựa vào việc chúng được mã hóa tốt như thế nào, mã hóa để tạo nên những nét đặc trưng để một cá thể sống, có thể vượt lên trên những cá thể cùng loài khác để sinh sản.
    Ví dụ như sức mạnh vượt trội trong đàn, tinh trùng mạnh mẽ hơn các con đực khác, khả năng sinh tồn cao nhờ cơ chế ngụy trang, ...
    Những nét đặc trưng của từng cá thể ấy chính là sự thích nghi của chúng với môi trường.
    Mục đích của sự sống là gì? Theo nhà khoa học này, ta tồn tại là để Vũ trụ này sinh sôi thêm các Vũ trụ khác - Ảnh 1.
    Hàng triệu năm tiến hóa đã cho sinh vật đôi mắt phức tạp của ngày nay.
    Bởi những thực thể sống là một tập hợp lớn của những yếu tố thích nghi đơn lẻ nhưng phức tạp, bên cạnh phụ nữ thì có lẽ đó là một trong những thứ khó hiểu nhất trong vũ trụ này. Được Michael Price gọi là “một sự phức tạp không chắc chắn lắm” – với ý rằng không chắc là nó có thực lắm, sự phức tạp này là dấu hiệu xác nhận chọn lọc tự nhiên có tồn tại, là cách để chúng ta nhận ra sự thực hiển nhiên ấy.
    Điều đó khiến mỗi cá thể sống trở nên “có tổ chức” và qua đó, độ hỗn loạn – entropy bên trong cá thẻ ấy sẽ thấp.
    Một trong những định luật cơ bản nhất của vật lý đó là độ entropy – độ hỗn loạn của một sự vật, một hệ thống luôn đi theo chiều hướng tăng dần (luật thứ hai của nhiệt động lực học). Đó chính là thứ luật để mọi thứ có thể hòa vào nhau, khiến ta có thể pha được một cốc cà phê sữa với cà phê và sữa lẫn vào với nhau, khiến ta có thể đập một quả trứng nguyên vẹn rồi đánh nó lên thành món trứng rán – ta phải khiến toàn bộ cấu trúc của nó hỗn loạn thì mới có đĩa trứng rán và cốc cà phê sữa làm bữa sáng đó. Nhưng cốc cà phê, đĩa trứng rán không thể được quay ngược lại về những thành phần ban đầu của nó – độ hỗn loạn chỉ đi về một chiều tăng lên mà thôi.
    Bởi việc chọn lọc tự nhiên là một quá trình “thiết kế” những thực thể sống một cách tự nhiên, gộp những vật chất hỗn loạn trong tự nhiên trở thành một cơ thể hợp nhất với những cơ quan phức tạp, cùng hoạt động phục vụ mục đích tồn tại. Có thể coi sự sống mà ta vẫn biết tới này là một quá trình “đi ngược lại với lý thuyết hỗn loạn – entropy” mạnh mẽ nhất mà ta biết tới.
    Mục đích của sự sống là gì? Theo nhà khoa học này, ta tồn tại là để Vũ trụ này sinh sôi thêm các Vũ trụ khác - Ảnh 2.
    Độ hỗn loạn là một thứ chỉ có thể tăng, và đây là lần thứ 3 tôi dùng hình ảnh ví dụ về cốc cà phê sữa này.
    Nếu không có những thay đổi mà chọn lọc tự nhiên đem tới và cho phép ta được có, thì ví dụ mà nói, tỉ lệ để một cá thể động vật có được một con mắt hoạt động như ngày hôm nay là rất thấp. Tỉ lệ để một quá trình “chọn lọc ngẫu nhiên” xảy ra để sinh vật có được con mắt như ngày hôm nay là cực kì, cực kì thấp.
    Chọn lọc tự nhiên, với sản phẩm là việc thích nghi có mục đích cả, đó là sống sót và sinh sản. Tuy nhiên, ta chẳng biết được có một mục tiêu nào lớn hơn cho sự sống hiện tại không, và đáng buồn là chẳng ai giải thích cho chúng ta cả.
    Chúng ta là những cá thể sống lưu lạc trong vũ trụ rộng lớn, tự mình lo lấy thân qua từng đợt tiến hóa, qua công cụ chọn lọc tự nhiên. Để giải thích được ý nghĩa tồn tại của sự sống, ta cần một trật tự gì đó lớn lao hơn nhiều nữa.
    Đó là sự tiến hóa của chính vũ trụ này
    Michael Price, dựa trên giả thuyết của nhà vũ trụ học Lee Smolin về quá trình chọn lọc tự nhiên của vũ trụ, đưa tới cho ta một “trật tự gì đó lớn lao hơn sự sống của con người” để giải thích câu hỏi trên - đó chính là trật tự tiến hóa của Vũ trụ.
    Giả thuyết của ông Smolin dựa trên giả định rằng Vũ trụ của chúng ta chỉ là một trong vô vàn vũ trụ song song khác – đó là một Đa Vũ trụ (multiverse).
    Ý của Price, đó là sự sống này của con người được tạo ra với mục đích cho Vũ trụ sinh sôi thêm được những Vũ trụ khác.
    Rất nhiều nhà vật lý học cũng gật đầu đồng tình với giả thuyết đa vũ trụ này, bởi theo như thuyết vũ trụ giãn nở - nói về việc Vũ trụ liên tục bành trướng vô tận sau sự kiện Big Bang diễn ra, và hiện nó là hình mẫu triển vọng nhất về nguồn gốc của Vũ trụ ta – thì việc đây là một Đa Vũ trụ rất khả thi.
    Mục đích của sự sống là gì? Theo nhà khoa học này, ta tồn tại là để Vũ trụ này sinh sôi thêm các Vũ trụ khác - Ảnh 3.
    Theo lý lẽ của Smolin, rằng trong một Đa Vũ trụ thì Vũ trụ nào có thể sinh sôi tốt hơn sẽ trở nên đại trà hơn – ví dụ như con người có thể sinh sôi tốt, và giờ ta có 7 tỷ cá thể người rồi.
    Ông cho rằng việc “sinh sôi” của Vũ trụ có thể tới từ những hố đen hiện đang tồn tại. Và nếu hố đen là cách các Vũ trụ sinh sôi, thì khi chọn lọc tự nhiên Vũ trụ diễn ra, thì nó sẽ “chọn” những Vũ trụ nào có nhiều hố đen nhất.
    Thuyết của Smolin nghe cũng rất giống thuyết của Darwin, và hố đen cũng có một vẻ giống một thứ gì đó có thể tạo ra được một (hoặc nhiều) Vũ trụ mới.
    Tại sao lại nói vậy? Một hố đen là một điểm nhỏ tập trung không thời gian, vật chất và năng lượng – nó là một dị điểm – singularity trong Vũ trụ bao la này. Ta tin rằng vụ nổ Big Bang xưa kia cũng có những tính chất tương tự vậy.
    Mục đích của sự sống là gì? Theo nhà khoa học này, ta tồn tại là để Vũ trụ này sinh sôi thêm các Vũ trụ khác - Ảnh 4.
    Hố đen Vũ trụ, thứ bí ẩn trên bầu trời cao và tối kia.
    Tuy nhiên, thuyết của Smolin vẫn không với tới tầm cao của Darwin được. Nó không dự đoán nên việc “một sự phức tạp không chắc chắn lắm” (hố đen) là một sản phẩm của một sự thích nghi, gây ra bởi phương pháp chọn lọc tự nhiên Vũ trụ.
    Bởi vì thứ ít hỗn loạn nhất – ít có tính entropy nhất không phải là hố đen, mà chính là sự sống.
    Ông Smolin có xác định rằng “sự sống là sự vật có yếu tố hỗn loạn thấp nhất mà ta biết đến trong Vũ trụ này”. Dù vậy thuyết của ông không chứa đựng một mối liên kết rõ ràng giữa “hỗn loạn – entropy” và việc “chọn lọc tự nhiên”.
    Điều đó có nghĩa là thuyết này không công nhận rằng ở một mức độ sinh học, một sự vật có tính hỗn loạn thấp như sự sống tồn tại không phải là dấu hiệu nhận biết sự tồn tại của hoạt động chọn lọc tự nhiên, và suy rộng ra thì thuyết này cũng có thể không đúng ở mức độ Vũ trụ.
    Tương lai của sự sống
    Nếu như quả thực sự sống là một hệ thống cho phép Vũ trụ này sinh sôi, điều đó có nghĩa là sự sống sẽ đi kèm với sự thông minh và phải kèm cả khả năng tạo ra một môi trường Vũ trụ riêng.
    Để tạo ra được một Vũ trụ có thể có sự sống, những định luật vật lý phải được bảo tồn giống hệt với Vũ trụ cha mẹ của chúng. Các nhà vũ trụ học dự đoán rằng trong vòng hàng tỉ năm nữa, Vũ trụ hiện tại của ta sẽ không còn ở được nữa.
    Tuy nhiên, theo như hai điều kiện vừa kể trên, thì sự sống sẽ đi kèm với khả năng tạo ra một môi trường Vũ trụ có thể hỗ trợ sự sống. Sự sống có thể tạo ra một Vũ trụ riêng để mà tự sống.
    Mục đích của sự sống là gì? Theo nhà khoa học này, ta tồn tại là để Vũ trụ này sinh sôi thêm các Vũ trụ khác - Ảnh 5.
    Hiển nhiên là ta chẳng thể (hoặc ít ra hiện tại là chưa thể) thử nghiệm những thuyết này xem nó có thực sự đúng không. Điều đầu tiên phải làm, và căn bản nhất, đó là chứng minh sự tồn tại của Đa Vũ trụ, rằng ngoài kia có những Vũ trụ khác nữa. Có thể ta đã tìm ra bằng chứng cho điều đó mà cũng có thể không.
    Có một điều ta có thể chắc chắn: tiến trình tiến hóa công nghệ của con người chưa dừng lại ở điểm hiện tại.
    Nếu như việc chọn lọc tự nhiên Vũ trụ đã thiết kế nên sự sống này, cho phép nó sử dụng công nghệ để tiến hành sinh sôi thêm Vũ trụ, thì có thể ta sẽ thành công vào một lúc nào đó, nếu như ta chưa sử dụng chính công nghệ ấy để tự hủy diệt chính mình trước.
    Ý kiến của anh Michael Price – về việc sự sống chỉ là một cơ chế phục vụ cho việc tiến hóa của Vũ trụ - không phải là mới tinh.
    Khía cạnh mà anh nêu ra ở đây là lý do tại sao sự sống – thứ có độ hỗn loạn (entropy) thấp nhất trong Vũ trụ này – cũng có thể giống với hố đen Vũ trụ, là một cơ chế cho phép Vũ trụ này tiếp tục sinh sôi thêm các Vũ trụ khác.
    Có lẽ sẽ có thêm những nhà khoa học khác hứng thú với khía cạnh này, hợp lực với anh Price để vén bức màn bí ẩn của Vũ trụ.
    Chúng ta hãy chờ xem ai sẽ là người khám phá được bản chất của Vũ trụ, của sự sống – Ai sẽ có được cái vinh quang của việc trả lời câu hỏi mà nhân loại đã thắc mắc từ khi nhận thức được hình thành.
    theo Trí Thức Trẻ

    Nhận xét

    Bài đăng phổ biến từ blog này

    MIỀN TÂY HOANG DẠI

    MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG III/153

    VẪN THẾ MÀ!