Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 735
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Tin tức Đông Tây - 17/7/2017
Tổng hợp tin nóng ngày 16-7-2017
Thời Sự Biển Đông Sáng 17-7-2017
tin quân sự
Nam Huỳnh Đạo khẳng định KHÔNG CÓ VÕ CÔNG TRUYỀN ĐIỆN
Báo chí thế giới: Cả hành tinh kinh ngạc về Federer
Thứ Hai, ngày 17/07/2017 01:05 AM (GMT+7)
Huyền thoại Roger Federer thêm một lần khắc tên vào lịch sử trên mặt
sân cỏ Wimbledon nói riêng sau chiến thắng 3-0 trước Cilic 3-0 (6-3,
6-1, 6-4). Anh chứng tỏ đẳng cấp và sức chiến đấu dẻo dai khi giành
Gland Slam ở tuổi 35.
Tờ Dailymail (Anh) viết: “Federer trở thành người
đầu tiên giành được 8 danh hiệu đơn nam Wimbledon. Huyền thoại của sân
cỏ đã đánh bại Marin Cilic, người khóc nức nở sau trận với chiến thắng
3-0”.
Hình ảnh Federer ôm cúp Wimbledon lan truyền khắp nơi
Tờ Guardian và Telegraph chẳng biết nói gì hơn khi giật tít: “Federer
với kỷ lục 8 lần vô địch Wimbledon”. Cây bút Kevin Mitchell bình luận:
“Chiến thắng của Federer trước Cilic không bất ngờ, kể cả kết quả thắng 3
set. Vì Federer là VUA ở mặt sân cỏ. Anh áp đảo Cilic từ đầu, dù chênh
lệch lớn về tuổi tác (7 tuổi)”.
Hãng BBC dẫn lời Boris Becker, người từng ba lần vô địch Wimbledon:
"Chúng tôi không thể dùng từ ngữ nào để nói về Federer. Anh tạo nên
những kỷ lục và xây một tượng đài sừng sững”. Trong khi Tim Henman nói:
“Federer làm mọi thứ trở nên quá dễ dàng nhưng kĩ thuật của anh ấy thì
quá khó để bắt kịp”.
Federer trên khắp mặt báo thế giới
Tờ Marca (Tây Ban Nha) viết: “Federer, huyền thoại không bao giờ dừng
lại”. Tờ AS không khỏi kinh ngạc: “Federer ở tuổi 35, đoạt chức vô địch
Wimbledon dễ như trở bàn tay (không thua set nào). Phép thuật của anh
ấy ở All England mê hoặc mọi người. Federer đơn giản là vĩnh cửu”.
Tờ Corrierre dello Sport (Ý) viết: “Vô địch Wimbeldon. Federer, huyền
thoại bất tử. Gần 36 tuổi, Federer đánh bại Cilic, tiếp tục khắc tên
vào giải đấu Grand Slam trên mặt sân cỏ”.
Báo chí quê nhà Thụy Sỹ của Federer tràn ngập thông tin. Tờ Le Matin
giật dòng tít: “Cả hành tinh kinh ngạc về Federer”. Tờ 24 Heures bình
luận: “Roger Federer tiếp tục viết câu chuyện huyền thoại của mình.
Chiến thắng và những kỷ lục ở tuổi 35. Thật phi thường! Và Federer sẽ
còn làm nhiều hơn thế nữa”.
Tờ Le Matin ở quê nhà Thụy Sỹ ca ngợi, tự hào về Federer
Một số tờ khác như Neue Zuericher Zeitung hay Tages Anzeiger đều dành
cho người hùng dân tộc Federer những lời ca ngợi. Họ tự hào về Federer
và chờ thêm những kì tích.
Các fan tất nhiên cũng bùng nổ, tràn ngập câu từ tán tụng, tung hô
Federer. Tài khoản tên gnavas103 viết trên Twitter: “Còn gì để nói về Federer nữa khi chúng ta đã nói hết về anh ấy trong một thập kỷ qua? Tay vợt vĩ đại nhất mà thế giới từng sản sinh ra”.
Tài khoản twitter Md Asif Khan thán phục "Tàu tốc hành": "Người vĩ
đại nhất trong lịch sử. Federer đã lập kỷ lục 8 lần vô địch Wimbledon.
Hãy cúi chào anh thôi nào".
Tài khoản Michael Powell sửng sốt: "Roger Federer không thể là người
thường mà như đến từ hành tinh khác vậy. Anh ấy đã 36 tuổi, và vẫn
nghiền nát một người trẻ hơn tới 10 tuổi".
“Leo Messi, Michael Jordan, Roger Federer. Những VĐV vĩ đại nhất mà tôi từng thấy”, trung vệ Gerard Pique của Barca viết.
"Cảm thấy biết ơn khi được lớn lên cùng thời với Federer và Nadal,
hai vận động viên tuyệt vời nhất tôi từng được xem", một fan xúc động.
Độc giả có tài khoản Nabit còn so sánh với CLB bóng đá Liverpool:
“Trong 27 năm qua, Liverpool không vô địch nước Anh lần nào và vẫn dậm
chân ở 18 danh hiệu. Trong khi đó Federer cũng chỉ cần khoảng thời gian tương tự để có cho mình 19 danh hiệu Grand Slam”.
Luật sư Nguyễn Văn Dũ - người bào chữa cho bị can Trương Hồ
Phương Nga, cho biết: Ông vừa gửi bản kiến nghị cho cơ quan tố tụng về
vụ án Phương Nga cùng Nguyễn Đức Thùy Dung bị cáo buộc lừa đảo 16,5 tỉ
đồng của ông Cao Toàn Mỹ.
Hoa hậu Phương Nga tại phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 2.
Theo luật sư Dũ, bản kiến nghị của ông dài 58 trang với nhiều nội
dung phân tích các chứng cứ pháp lý mà ông đã thu thập được trong quá
trình tham gia bào chữa cho Phương Nga.
Từ những bằng chứng và phân tích căn cứ pháp lý, luật sư kiến nghị
các cơ quan tố tụng TPHCM đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với Trương
Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung.
Bản kiến nghị không chỉ được luật sư gửi đến các cơ quan tố tụng
TPHCM và Trung ương mà còn gửi tới các cơ quan giám sát, đại biểu Quốc
hội.
Theo cáo buộc, khoảng tháng 7/2012, Phương Nga nói với ông Mỹ mình
có nhiều bạn bè trong giới địa ốc, có thể mua nhà với giá rẻ hơn thị
trường. Ông Mỹ đưa bà Nga 6 tỷ đồng để nhờ mua một căn nhà tại quận 5
nhưng bà Nga không giao nhà.
Tiếp đến, bà Nga nói với ông Mỹ có căn nhà giá 16,5 tỷ đồng ở quận 1.
Lần này ông Mỹ đưa cho bà Nga thêm 10,5 tỷ đồng. Sau khi đưa cho bà Nga
tổng cộng 16,5 tỷ đồng mà không có nhà, ông Mỹ làm đơn tố cáo với cơ
quan công an.
Tuy nhiên, Phương Nga phủ nhận cáo buộc lừa đảo 16,5 tỷ đồng của ông
Mỹ. Phương Nga cho rằng, đó là số tiền ông Mỹ tự nguyện đưa cho cô vì 2
bên có quan hệ tình cảm.
Vụ án đã 2 lần được TAND TPHCM đưa ra xét xử sơ thẩm nhưng cả 2 lần
hội đồng xét xử đều trả hồ sơ khi tiến hành xong phần thẩm vấn. Sau lần
xét xử thứ 2, HĐXX cũng đã thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với
Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung, cho cả 2 tại ngoại
điều tra.
Liên quan đến vụ án này, luật sư Trần Thu Nam - luật sư bảo vệ cho
ông Cao Toàn Mỹ, cũng đã gửi đơn kiến nghị đến cơ quan tố tụng đề nghị
mở rộng điều tra thêm một vụ án khác là đưa và nhận hối lộ giữa bà Hồ
Mai Phương và quản giáo trại giam.
Xuân Duy
Hỗn chiến trước phòng trà ở Sài Gòn, một người bị chém lìa ngón tay
00:36 17/07/2017
Hai nhóm người cầm hung khí lao vào nhau hỗn chiến trước một phòng trà
trên đường số 21 (quận Gò Vấp). Vụ việc khiến 3 người bị thương, trong
đó một thanh niên bị chém lìa ngón tay
Tối 16/7, Công an quận Gò Vấp phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã
khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ hỗn chiến làm nhiều người bị thương
xảy ra trên địa bàn.
Công an đang khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Lê Trai.
Một số nhân viên trong phòng trà trên đường 21 (phường 8, quận Gò
Vấp) cho biết khoảng thời gian trên có 2 người chạy vào quán, phía sau
là một nhóm thanh niên cầm hung khí truy đuổi.
“Hai người kéo cửa quán lại, những người truy đuổi thì đứng ở ngoài.
Một lúc sau, 2 người này ra ngoài thì xảy ra ẩu đả. Một người bị chém
lìa ngón tay”, nữ nhân viên khoảng 25 tuổi kể lại.
Công an thu giữ 2 con dao ngắn tại hiện trường. Ảnh: Lê Trai.
Theo các nhân chứng, vụ hỗn chiến khiến 3 người bị thương được đưa đến bệnh viện điều trị.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường 8 phối hợp cùng Công an quận Gò Vấp đã có mặt lấy lời khai các nhân chứng.
Ghi nhận tại hiện trường, nhiều vết máu vung vãi khắp nơi, một số ghế
nhựa bể văng tung tóe. Công an cũng thu giữ 2 con dao ngắn. Vụ việc
đang được điều tra, làm rõ.
Dân trí Nghĩa trang Bình Hưng Hòa hiện tại sẽ trở thành
một trong bảy khu dân cư tại quận Bình Tân được UBND TPHCM duyệt quy
hoạch trở thành khu phức hợp, tòa nhà cao ốc và công viên cây xanh.
Đất nghĩa trang gần 15 triệu/m2
Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân xác nhận thông
tin địa phương này đang từng bước thực hiện việc "chuyển đổi công năng"
của một phần nghĩa trang Bình Hưng Hoà thành khu đô thị cao cấp.
Theo đó, nghĩa trang lớn và lâu đời nhất TPHCM sẽ là một trong 7 khu
dân cư của quận Bình Tân đã được UBND TPHCM phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch
phân khu tỷ lệ 1/2000.
Nghĩa trang lớn và lâu đời nhất TPHCM sẽ
là một trong 7 khu dân cư của quận Bình Tân đã được UBND TPHCM phê duyệt
nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (Ảnh: Ngọc Tiến)
Nghĩa trang Bình Hưng Hòa có tổng diện tích gần 44ha, nằm trên hai
trục đường chính Tân Kỳ Tân Quý và Bình Long, thuộc phường Bình Hưng Hòa
và Bình Hưng Hòa A của quận Bình Tân. Nghĩa trang này hình thành từ rất
lâu nhưng qua quá trình đô thị hoá mạnh mẽ, dần dần Bình Hưng Hoà trở
thành khu nghĩa trang "lọt thỏm" trong khu dân cư.
Năm 2008, do lo ngại về vấn đề ô nhiễm môi trường, UBND TPHCM đã có
chủ trương kêu gọi đầu tư bỏ kinh phí ra bốc mộ, di dời nghĩa trang Bình
Hưng Hòa. Do không tìm được nhà đầu tư nên UBND TPHCM chấp thuận chủ
trương tách nội dung bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ di dời
nghĩa trang Bình Hưng Hòa thành dự án riêng và sử dụng nguồn vốn tạm ứng
từ ngân sách thành phố để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt
bằng. Tuy nhiên, do vẫn còn hàng ngàn ngôi mộ chưa có người thân đến
nhận nên việc di dời, giải toả vẫn chưa hoàn tất.
Theo kế hoạch, đến cuối năm 2017, cơ quan chức năng sẽ tiến hành di
dời hơn 16.479 ngôi mộ có diện tích 18 ha đất trong tổng 44ha của toàn
khu nghĩa trang. Tính đến thời điểm này, dự án di dời nghĩa trang Bình
Hưng Hòa giai đoạn 1 còn khoảng 4.000 ngôi mộ chưa được bốc. Kể từ ngày
31/10/2017, cơ quan hữu trách sẽ bốc mộ vắng chủ theo quy định của pháp
luật và tro cốt được lưu trữ tại chùa Di Lặc. Khi đó, thân nhân đến nhận
thì chỉ được nhận hũ cốt chứ không được hưởng các chính sách bồi thường
có liên quan.
Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân cho biết, phần
diện tích 18 ha nghĩa trang đã được di dời sẽ giao lại cho thành phố đem
ra đấu giá làm trung tâm thương mại nhằm tái tạo nguồn vốn để tiếp tục
di dời các phần mộ còn lại.
Dự kiến nguồn thu ở 18ha này sẽ đạt gần 2.500 tỷ đồng, tương đương với việc bán đấu giá gần 15 triệu đồng/m2.
"Số tiền này sẽ là nguồn thu để hoàn trả vốn ngân sách cho thành phố
đã bỏ ra trước đó cũng như có kinh phí để phục vụ việc di dời phần còn
lại của dự án và đầu tư 26ha để xây dựng công viên cây xanh", ông Nhựt
nói. Nghĩa địa thành "lá phổi xanh"
Việc một nghĩa trang lớn như Bình Hưng Hoà được "hoá kiếp" thành khu
đô thị cao cấp, có công viên, cây xanh khiến nhiều người... phát sốt.
Qua tiếp xúc, những người dân gần khu nghĩa trang này không giấu được
niềm vui. Chị Nguyễn Thu Sa (43 tuổi) cho biết, khi nghĩa trang bị xoá
bỏ, nghề buôn bán khẩu trang, áo mưa trên đường Tân Kỳ Tân Quý của chị
chắc bị xáo trộn nhưng chị chấp nhận vì "thấy sự tươi sáng".
"Nói thật, dù nghĩa trang ở TPHCM khác với vùng quê nhưng cảm giác
rờn rợn mỗi khi trời tối. Đời tôi thì chẳng sao, chỉ lo 2 đứa con không
dám ngủ mỗi khi cha mẹ vắng nhà", chị Sa nói.
Nghĩa trang này sẽ "hoá kiếp" thành khu đô thị sầm uất (Ảnh: Ngọc Tiến)
"Khu nghĩa trang này rộng lớn, những ngày rằm, mùng một, nhang khói
bay nghi ngút. Ban đêm đứng trên lầu nhìn xuống, thấy rợn rợn người.
Những khi trời mưa, trông u ám lắm. Nhà tôi thường phải che rèm để tránh
nhìn ra view... nghĩa trang", anh Gia Huy, ngụ tại dự án Celadon City
gần nghĩa trang nói.
Anh Huy cho biết, khu nghĩa trang này là nơi tội phạm ẩn nấp nên rất
phức tạp. Nhiều sới gà với tiền xâu "khủng" thỉnh thoảng hoạt động, thu
hút những con bạc khát máu, xăm trổ đầy người khiến người dân... rùng
rợn.
"Vấn đề chúng tôi lo lắng nhất là nguồn nước sinh hoạt có an toàn hay
không, do chung cư này nằm khá sát với nghĩa trang. Mặc dù biết là chủ
đầu tư cung cấp nước máy, nhưng tâm lý vẫn cứ lo lo", anh Huy nói thêm.
Theo các chuyên gia bất động sản, chủ trương di dời nghĩa trang khỏi
trung tâm khi tốc độ đô thị hoá ngày càng phát triển là hoàn toàn đúng
đắn. Để "hoá kiếp" vùng đất chết này thành khu đô thị sầm uất chắc phải
tốn thời gian khá dài. Do đó, trước mắt, chính quyền địa phương cần phải
hoàn thiện các công trình công cộng như công viên... để tạo thành "lá
phổi xanh" mang lại cảm giác bình yên cho người dân nơi đây.
UBND TPHCM vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của
7 khu dân cư trên địa bàn quận Bình Tân. Ngoài một phần khu nghĩa trang
Bình Hưng Hoà, 6 khu dân cư này bao gồm:
Khu dân cư phía Nam Đại lộ Võ Văn Kiệt, phường An Lạc có tổng diện
tích khoảng 172ha. Khu dân cư Ngã ba An Lạc, thuộc một phần phường An
Lạc, phường An Lạc A, phường Bình Trị Đông B và phường Tân Tạo A có tổng
diện tích khoảng 293ha. Khu dân cư phía Bắc Đại lộ Võ Văn Kiệt, phường
An Lạc có tổng diện tích khoảng 273ha.
Khu dân cư phía Bắc đường Tân Kỳ - Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa có
tổng diện tích khoảng 380ha. Khu dân cư phía Đông đường Bình Trị Đông,
phường Bình Trị Đông có tổng diện tích khoảng 296ha. Đặc biệt là khu dân
cư phía Tây Quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân có tổng
diện tích khoảng 438ha.
TTO - Sau một năm thi công, gần
2.000 kỹ sư và công nhân đã thi công đạt gần 40% khối lượng của dự án
chống ngập 10.000 tỷ đồng tại nhiều quận huyện TP.HCM để đến tháng
4.2018 dự kiến hoàn tất.
Ngày 16-7, Công ty cổ
phần đầu tư xây dựng Trung Nam (gọi tắt là Trung Nam Group - nhà đầu tư
dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi
khí hậu (giai đoạn 1), cho biết đã thi công đạt 38,5 % khối lượng dự án
có tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, sau gần 1 năm thi công.
Từ vài trăm lao động làm việc ban đầu, đến nay có hơn 1.960 kỹ sư và
công nhân khẩn trương thi công từ 7 giờ sáng đến 22 giờ trên nhiều công
trường tại các quận 1, 4, 7, 8, các huyện Bình Chánh, Nhà Bè.
Trong số đó, dự án đang xây dựng sáu cống kiểm soát triều lớn gồm
cống Bến Nghé, cống Tân Thuận, cống Phú Xuân, cống Mương Chuối, cống Cây
Khô, cống Phú Định và xây dựng khoảng 7 - 8 km đê kè ở các đoạn xung
yếu ven sông Sài Gòn đoạn từ sông Vàm Thuật đến sông Kinh, 68 cống nhỏ
từ sông Vàm Thuật đến sông Mương Chuối.
Tại các cống ngăn triều sẽ xây dựng các trạm bơm có công suất 12-24
m3/giây, xây dựng nhà quản lý trung tâm và hệ thống SCADA (hệ thống quan
trắc thu thập dữ liệu và điều khiển vận hành từ xa).
Theo Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam, hiện TP.HCM có hơn
60% diện tích mặt đất thấp hơn mực nước đỉnh triều và khoảng 70% diện
tích nằm trên nền đất yếu đang bị lún nền.
Chính vì vậy, tình trạng ngập úng ngày càng trở nên nghiêm trọng khi mực nước triều ngày càng dâng cao.
Theo đó, mục tiêu của dự án là kiểm soát ngập do triều cường, chủ
động ứng phó với biến đổi khí hậu trong vùng có diện tích 570km2, với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố.
Do đó, dự án này sẽ xây dựng hệ thống cống ngăn triều trên các kênh
rạch để ngăn không cho triều xâm nhập vào trung tâm thành phố.
Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào tháng 4-2018.
N.ẨN
Võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt sẽ không tỉ võ với cao thủ Flores
Trước đó, trên website chính thức của phái Nam Huỳnh Đạo, trưởng
môn phái này Huỳnh Tuấn Kiệt đã nêu rõ quan điểm, rằng ông sẽ mời cơm võ
sư Pierre Francois Flores bữa cơm thân mật truyền thống Việt Nam.
Trưởng môn phái Nam Huỳnh Đạo cũng sẵn sàng “cởi mở trao đổi võ học
với võ sư Pierre Francois Flores và sẵn sàng học hỏi cái hay cái giỏi mà
võ sư Pierre Francois Flores rèn luyện được”. Tuy nhiên, sẽ không có
chuyện người đứng đầu phái nam Huỳnh Đạo tỉ võ với Flores, mà trao đổi ở
đây chỉ được hiểu là đạm đạo luận về võ công.
Trong ngày hôm qua (15/7), sau khi cao thủ phái Vịnh Xuân Nam Anh,
Pierre Francois Flores xuất hiện tại TPHCM, bất chấp những lời đồn đoán
về một cuộc tỉ võ giữa Flores với trưởng môn Nam Huỳnh Đạo, Huỳnh Tuấn
Kiệt, đại diện của phái Nam Huỳnh Đạo cho hay ông Kiệt không có mặt tại
TPHCM.
Flores có thể không có được mục đích của
mình khi đến TPHCM, đó là không nhận được lời giao đấu của trưởng môn
Nam Huỳnh Đạo, Huỳnh Tuấn Kiệt (ảnh: Q.L)
Theo đại diện phía Nam Huỳnh Đạo, trưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt của họ vẫn đang tập trung vào việc bế quan luyện công.
Phía Nam Huỳnh Đạo cũng cử người đón tiếp Flores tại Đình Nam Chơn,
võ đường của phái Nam Huỳnh Đạo, nhưng cao thủ phái Vịnh Xuân Nam Anh
không xuất hiện tại đây trong suốt ngày hôm qua. Việc đón tiếp từ phía
Nam Huỳnh Đạo cũng được họ giải thích rằng để giao lưu, chứ không phải
tỉ võ để phân định thắng – thua.
Trước đó, cao thủ phái Vịnh Xuân Nam Anh Flores rất muốn được “thọ
giáo” nội công tâm pháp lên truyền trên internet của trưởng môn Nam
Huỳnh Đạo, Huỳnh Tuấn Kiệt. Tuy nhiên, vị trưởng môn của phái Nam Huỳnh
Đạo thể hiện quan điểm rất rõ ràng, điều kiện để ông gặp mặt Flores.
Điều kiện đó được võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt viết: "Để có được buổi gặp gỡ
ý nghĩa, tôi yêu cầu võ sư Flores viết thư xin lỗi công khai trên
truyền thông, cá nhân tôi, hàng vạn môn sinh Nam Huỳnh Đạo trong nước và
quốc tế thuộc nhiều tầng lớp và cộng đồng võ thuật Việt Nam vì những
thông tin sai lệch thời gian qua".
Ngay từ ban đầu, trưởng môn Nam Huỳnh Đạo, Huỳnh Tuấn Kiệt đã không
có ý định giao đấu với cao thủ phái Vịnh Xuân Nam Anh, Pierre Francois
Flores. Ngoài ra, ở thời điểm hiện tại, mọi trận tỉ võ đều phải phải
được cơ quan chức năng cấp phép nên việc tỉ thí sẽ càng khó xảy ra.
Kim Điền
Một năm sau đảo chính bất thành: Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đối mặt nhiều thách thức
SGGP
Ngày
15-7, hàng triệu người đã tham gia các cuộc tuần hành trên khắp Thổ Nhĩ
Kỳ để thể hiện tình đoàn kết dân tộc nhân 1 năm ngày xảy ra vụ đảo
chính bất thành tại quốc gia này.
Người dân Thổ Nhĩ Kỳ diễu hành tại Istanbul ủng hộ Tổng thống T.Erdogan
Cuộc
đảo chính bất thành đã có những tác động sâu sắc đến đời sống kinh tế,
chính trị và xã hội của đất nước, tạo nên nhiều thách thức và cả cơ hội.
Thách thức nhiều phía
Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố ngày 15-7 là ngày lễ hàng năm để kỷ
niệm một chiến thắng lịch sử của nền dân chủ Thổ Nhĩ Kỳ. Nhân dịp này,
phát biểu trước hàng trăm ngàn người tuần hành tại thành phố Istanbul,
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan kêu gọi ủng hộ việc khôi phục
án tử hình và khẳng định tiếp tục duy trì lệnh tình trạng khẩn cấp nhằm
đảm bảo an ninh đất nước. Các hoạt động tuần hành tương tự cũng diễn ra
tại nhiều thành phố khác trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ. Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ cũng
tổ chức một phiên họp đặc biệt để kỷ niệm sự kiện. Giới chức nước này
đã áp đặt nhiều biện pháp an ninh nghiêm ngặt để bảo đảm an ninh cho sự
kiện cùng nhiều máy bay trực thăng cảnh sát tuần tra ở các khu vực.
Trong một năm qua, Tổng thống Erdogan đã làm nhiều việc gây tranh
cãi: mở rộng quyền lực sau một cuộc trưng cầu dân ý; tiến hành nhiều
cuộc trấn áp trên quy mô lớn nhắm vào những người chống đối sau âm mưu
đảo chính bất thành. Tính đến nay, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ
khoảng 50.000 người tình nghi liên quan và sa thải 150.000 người khác
trong đó có nhiều viên chức, cảnh sát, giáo viên, binh lính... với cáo
buộc liên hệ với các tổ chức khủng bố.
Chính điều này đã làm gia tăng căng thẳng trong mối quan hệ giữa
Thổ Nhĩ Kỳ với Liên minh châu Âu (EU). Nghị viện châu Âu (EP) vừa qua đã
bỏ phiếu nhất trí đình chỉ các cuộc đàm phán về việc Thổ Nhĩ Kỳ gia
nhập EU nếu nước này nhất quyết sửa đổi Hiến pháp theo hướng gia tăng
quyền lực cho Tổng thống Erdogan. Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Đức cũng
luôn trong tình trạng căng thẳng liên quan đến các vấn đề người Kurd.
Ngoài ra, với cáo buộc Giáo sĩ Fethullah Gulen đứng sau âm mưu đảo
chính, quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ cũng gặp nhiều sóng gió.
Cơ hội mong manh
Dẫu vậy, một năm qua cũng chứng kiến những chuyển biến tích cực tại
Thổ Nhĩ Kỳ, đó là vai trò ngày càng tăng trong giải quyết các vấn đề
quốc tế, phần nào lấy lại hình ảnh của đất nước. Đó là sự đóng góp của
Thổ Nhĩ Kỳ trong tiến trình đàm phán hòa bình Syria hay trong cuộc chiến
chống chủ nghĩa khủng bố. Trong khi đó, sau thời gian đầu căng thẳng,
quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các đồng minh cũng đang dần được cải thiện.
Các quan chức Mỹ thời gian gần đây đã liên tục có những tuyên bố nhằm
xoa dịu đồng minh quan trọng này. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson trong
chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ mới đây cũng đánh giá cao những nỗ lực của chính
phủ và nhân dân nước này.
Còn với Đức, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan hồi tuần trước cũng đã
có cuộc gặp với Thủ tướng Đức Merkel bên lề Hội nghị cấp cao nhóm 20 nền
kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu (G20). Dù diễn ra trong bối cảnh
quan hệ hai nước căng thẳng thời gian vừa qua, song hai nhà lãnh đạo
cũng đã có những động thái cho thấy thiện chí hòa giải.
Theo các nhà phân tích, với vị trí địa lý khá đặc biệt, nằm ở cả 2
lục địa Á-Âu và được coi là vùng đệm giữa châu Âu và khu vực Trung Đông
nhiều bất ổn, Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia Hồi giáo có mối quan hệ tương đối
gần gũi với phương Tây và kể từ sau khi gia nhập NATO năm 1952, Thổ Nhĩ
Kỳ đã trở thành “pháo đài phía Đông của nền dân chủ phương Tây”, được
xem là một trụ cột của cấu trúc an ninh Trung Đông và châu Âu.
Bản quyền hình ảnhVCG/GettyImage caption
Các nhân viên cứu hỏa Trung Quốc trong một đám cháy (hình minh họa).
Ít nhất 22 người thiệt mạng sau khi một đám cháy
bùng phát tại một ngôi nhà hai tầng ở miền đông Trung Quốc, theo truyền
thông nhà nước.
Ba người khác bị thương ở thành phố Trường Thục, ở tây bắc Thượng Hải, Tân Hoa Xã cho hay. Cháy lớn ở TQ làm trên 100 người chết Hỏa hoạn lớn ở tòa chung cư cao tầng tại London Người gốc Việt "lừa đảo" trong vụ hỏa hoạn London Cháy rừng ở Bồ Đào Nha: 57 người chết
Hãng thông tấn nhà nước nói ngọn lửa bùng phát vào khoảng 04h30 sáng, giờ địa phương, hôm Chủ nhật 16/7/2017.
Đám cháy đã được dập tắt, vẫn theo Tân Hoa Xã.
Hiện chưa rõ có bao nhiêu người sinh sống trong tòa nhà ở tỉnh Giang Tô.
Một cuộc điều tra về nguyên nhân vụ hỏa hoạn làm chết người đang được tiến hành. 'Xảy ra quanh năm'
Image caption
Vụ cháy xảy ra ở một ngôi nhà tại tỉnh Giang Tô,
miền Đông Trung Quốc, vào sáng sớm Chủ nhật 16/7/2017 theo giờ địa
phương.
Hỏa hoạn là một trong các nguyên nhân gây tai nạn và
gây thương vong được tính tới ở Trung Quốc, không chỉ ở các khu vực có
rừng vào mùa khô, mà còn có thể xảy ra bất thường quanh năm ở đô thị và
các khu vực có đông người sinh sống hoặc có nhiều cơ sở kinh doanh, sản
xuất...
Đầu tháng Sáu năm 2013 đã xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng
làm hơn một trăm người thiệt mạng. Vụ cháy lớn này xảy ra ở một nhà máy
chế biến thịt gia cầm ở vùng Đông Bắc Trung Quốc.
Ngọn lửa bùng
phát tại nhà máy giết mổ gia cầm ở tỉnh Cát Lâm, cách Bắc Kinh chừng 800
km về phía Đông Bắc vào sáng ngày 3 tháng Sáu đã khiến ít nhất 119
người thiệt mạng, cũng theo Tân Hoa Xã.
Trong vụ cháy này, lửa bắt
đầu bốc lên sau ba tiếng nổ trong mạch điện, theo các nhân chứng và
nguồn tin. Hơn 100 công nhân trong nhà máy đã kịp chạy thoát.
Theo Tân Hoa Xã, cấu trúc phức tạp bên trong tòa nhà và lối thoát hiểm chật hẹp đã khiến việc giải cứu diễn ra khó khăn.
Có hơn 1.000 công nhân làm việc tại nhà máy này, theo hãng tin AP.
Lộ diện kẻ có thể kế nhiệm thủ lĩnh tối cao IS vừa bị tiêu diệt
Trong một thông báo phát đi hồi đầu tuần này, IS xác nhận thủ lĩnh
Abu Bakr al-Baghdadi đã chết, đồng thời kêu gọi các thành viên tiếp tục
đồng thuận.
Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh IS đang bị đánh bật khỏi các
thành trì mà chúng chiếm đóng suốt những năm qua ở cả Iraq và Syria.
Điều này làm dấy lên nhiều đồn đoán liệu nhân vật nào sẽ kế nhiệm
Baghdadi trong vai trò thủ lĩnh tối cao của IS.
Trang tin al-Arabiya cho biết, hiện IS còn rất ít thủ lĩnh cấp
cao, trong đó, đáng chú ý nhất là thủ lĩnh tại Libya Jalaluddin
al-Tunisi. Tên này được cho là nhiều khả năng sẽ kế nhiệm Baghdadi nếu
thông tin về cái chết của hắn được xác thực.
Tên thật của Jalaluddin al-Tunisi là Mohamed Ben Salem al-Ayouni,
người gốc Tunisia. Hắn sinh năm 1982 tại khu vực Masaken, thuộc tỉnh
duyên hải Sousse.
Hắn đến Pháp vào đầu những năm 90, sau khi được cấp quốc tịch Pháp,
hắn trở lại Tunisia vào năm 2011, thời điểm cuộc nổi dậy “Mùa xuân Ả
rập” quét qua Trung Đông. Tiếp đó, hắn tới Syria, và tuyên bố gia nhập
hàng ngũ của IS.
Hắn trở thành một trong những thủ lĩnh quan trọng của IS và có quan
hệ thân cận với Abu Bakr al-Baghdadi. Hắn xuất hiện lần đầu tiên trên
truyền thông vào năm 2014 trong một đoạn video quay ở biên giới giữa
Syria và Iraq.
Sau thất bại của IS ở Libya, đặc biệt ở thành phố Sirte năm ngoái,
Baghdadi đã bổ nhiệm hắn làm thủ lĩnh IS ở Libya bởi tin tưởng rằng hắn
có thể giúp IS duy trì hiện diện ở đây cũng như duy trì quan hệ tốt với
các nhóm phiến quân ở Bắc Phi.
Minh Phương
Theo al-Arabiya
Cuộc săn lùng chiến binh IS lẩn trốn giữa Mosul vừa giải phóng
06:12 16/07/2017
Mosul sau ngày giải phóng là khu thành cổ bị phá hủy vì bom đạn và những
chiến binh IS vẫn ẩn nấp trong hang cùng ngõ hẻm của thành phố.
Nhiều ngày sau khi Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố giải phóng
Mosul khỏi tay lực lượng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), bóng dáng
những người đang trốn chạy vẫn lẩn khuất trong các đường hầm của thành
phố. Guardian miêu tả cảnh đàn ông cõng trên vai những đứa trẻ đói khát trong khi phụ nữ ẩn mình trong chiếc áo choàng abayas bám bụi.
Ở nơi từng là thánh đường al-Nuri, công trình được xây dựng từ thế kỷ
12 nhưng đã bị IS cho nổ tung trước ngày thất thủ, binh sĩ lực lượng
đặc nhiệm của chính phủ chỉ tay vào một gia đình đang trốn chạy.
“Bọn họ đều là chiến binh Hồi giáo”, ông nói.
“Thành cổ (của Mosul) là nơi chiến binh mang theo các gia đình trung tín. Nhưng chúng tôi phải làm gì bây giờ?”.
Binh sĩ của lực lượng chính phủ Iraq đi giữa đống đổ nát của một tòa nhà sau những cuộc giao tranh. Ảnh: Reuters.
Cuộc chiến ở hang cùng ngõ hẻm
Hai người đàn ông trẻ, tất cả đều trong độ tuổi đi lính, bị bắt tại đó, bất chấp sự van nài của gia đình họ.
“Tôi thề là cậu ấy bị thương vì lính bắn tỉa khi ra sông lấy nước”,
một người phụ nữ nói khi chỉ vào vết thương còn mới trên bụng người
thanh niên.
Gần 3 năm trước, IS đã tuyên bố lập nên “Nhà nước Hồi giáo” ở Mosul, tại nơi chỉ cách thánh đường đổ nát trên vài bước chân.
Giờ đây, ngay cả khi quân đội Iraq tuyên bố đã chiếm lại được thành
phố, các cuộc giao tranh vẫn diễn ra rải rác khắp các con hẻm tại thành
cổ Mosul, nơi tàn dư IS sót lại.
Chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm Iraq, ông Haider Fadhil cho biết dù họ đã
kiểm soát được đất đai tại đây, các binh sĩ sẽ tiếp tục truy quét để
tiêu diệt những phần tử IS đang “ngủ đông” và vật liệu nổ bị cất giấu.
Ông cho biết hàng trăm binh sĩ IS có thể vẫn đang lẩn trốn trong
thành cổ Mosul và sử dụng các thành viên trong gia đình, có cả phụ nữ và
trẻ em, để làm lá chắn.
Tướng Abdul-Ghani al-Asadi, một chỉ huy khác của lực lượng đặc nhiệm,
nói rằng thành viên gia đình của các tay súng IS sẽ được phép ra đi nếu
họ không mang theo vũ khí.
Với một số binh sĩ, việc của họ đơn giản là nhặt vũ khí lên và đi lục
soát các đường hầm trong thành cổ. Họ sẽ phải trèo qua những chiến hào
bê tông và thành lũy bằng đá. Các đợt không kích đã phá hủy thành phố,
tạo ra những hố sâu, đất đá và mảnh vỡ chất đống, đôi khi cả khung xe
trơ trọi trên những mái nhà.
Binh sĩ IS tại Mosul đầu hàng lực lượng chính phủ Iraq. Ảnh: Reuters.
Thành phố đổ nát
Trong cuộc chiến suốt 9 tháng nhằm chiếm lại Mosul, vài tuần cuối
cùng là khó khăn nhất khi lực lượng chính phủ gặp phải những con hẻm
hẹp, nhà đá và mạng lưới đường hầm chằng chịt của thành cổ Mosul.
“Trong 3 năm chiến đấu chống IS, chúng tôi đã trải qua rất nhiều mất
mát, nhưng không gì sánh được với vài tuần cuối cùng trong thành cổ”, Guardian dẫn lời một chỉ huy của lực lượng đặc nhiệm.
Trên những con đường lộn xộn, không nơi nào hoàn toàn là chiến trận
và không nơi nào hoàn toàn là vùng an toàn. Người dân gánh tất cả hậu
quả. Ở đây, lực lượng chính phủ không còn để tâm đến dân thường như tại
những nơi khác. Khi họ tiến lên và gặp phải sự chống trả, bom mìn được
huy động để dội xuống. Chúng phá hủy gần như mọi thứ tại đó.
Theo báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế công bố hôm 11/7, IS đã lấy
những người dân mắc kẹt ra làm lá chắn trong khi lực lượng chính phủ và
các đồng minh sử dụng chất nổ không chính xác. Họ có thể đã phạm phải
tội ác chiến tranh. Quan chức trong liên quân chống IS phủ nhận và gọi
báo cáo là “rất vô trách nhiệm”.
Quân đội Iraq ăn mừng giải phóng Mosul khỏi phiến quân IS
Quân đội Iraq hôm nay tuyên bố giải phóng thành phố Mosul, chấm dứt 3
năm chiếm đóng của IS. Theo ước tính, hàng nghìn người thiệt mạng và hơn
1 triệu người mất nhà tại đây.
(ANTV) -Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ, sáng 15/7, Tổng
Liên đoàn lao động Việt Nam và tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức khánh thành
giai đoạn một Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma tại khu du lịch Bắc bán đảo
Cam Ranh, huyện Cam Lâm.
Dự buổi lễ có lãnh đạo Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, lãnh đạo tỉnh
Khánh Hòa, thân nhân gia đình liệt sĩ tiêu biểu quân khu V, và thân nhân
64 liệt sĩ hi sinh trong trong trận chiến bảo vệ đảo cùng đông đảo các
thế hệ cựu chiến binh bộ đội Trường Sa.
Đọc diễn văn tại buổi lễ, lãnh đạo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
nhấn mạnh, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn” trong những năm qua các cấp
công đoàn trong cả nước đã có nhiều hoạt động thiết thực đền ơn, đáp
nghĩa, tri ân tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ, các thương
binh, bệnh binh, gia đình chính sách … Dịp này, Tổng LĐLĐ và Quỹ tấm
lòng vàng lao động cũng đã trao tặng 11 suất quà tình nghĩa mỗi suất quà
trị giá 30 triệu đồng cho các các gia đình liệt sĩ.
Ngay sau buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau cắt băng khánh thành giai
đoạn 1 công trình khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Được khởi công xây
dựng từ tháng 3/2015, sau hơn hai năm xây dựng, khu tưởng niệm đã hoàn
thành xây dựng giai đoạn một gồm một số phân khu chức năng. Phần tượng
đài “Những người nằm lại phía chân trời” được xem là trái tim của khu
tưởng niệm, thể hiện tinh thần hiên ngang bất khuất của những người lính
sẵn sàng xả thân để bảo vệ độc lập, chủ quyền của Tổ quốc. Khu vực Bảo
tàng ngầm là nơi bảo quản, lưu giữ những hiện vật liên quan đến cuộc đời
và gia đình các liệt sĩ Gạc Ma.
Khu Quảng trường Hòa Bình hướng về phía Biển Đông cùng với khu “mộ gió”
của 64 liệt sĩ Gạc Ma.Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt, là một
trong những địa chỉ đỏ nhằm giáo dục truyền thống hào hùng của dân tộc.
Quảng Ngãi: Thắp nến tri ân và tặng quà cho gia đình chính sách
Trong 2 ngày 14 và 15/7, đoàn cán bộ, chiến sĩ Tổng cục Hậu Cần - Kỹ
Thuật, Bộ Công an tổ chức thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại nghĩa
trang liệt sĩ huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi và tặng quà cho gia đình
chính sách.
Đêm ngày 14/7, gần 100 cán bộ, chiến sĩ Tổng Cục Hậu Cần - Kỹ Thuật,
Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an huyện Mộ Đức đã tổ chức
lễ tri ân và thắp nến tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với các Anh
hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập Tổ quốc tại nghĩa trang liệt sĩ
huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Đoàn đã dâng hoa trước tượng đài với dòng
chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ.
Sáng ngày 15/7, Đoàn đã tổ chức khám chữa bệnh cấp phát thuốc miễn
phí và trao trên 400 xuất quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng các thương và
bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn huyện với tổng giá trị trên
100 triệu đồng./.
Cây xanh liên tục bật gốc ở Sài Gòn: Lỗi tại "ông Trời"
Chiều
16.7, trời mưa kèm theo gió đã làm cây xanh trước số nhà 48 Mạc Thị Bưởi
(quận 1) bật gốc ngã đè vào hệ thống dây cáp điện trung thế bên đường
khiến nhiều người tháo chạy thục mạng.
Sự cố may mắn không gây thương vong về người, nhưng làm người dân hai bên đường và người đi đường một phen kinh hoàng.
Tại hiện
trường, cây xanh có đường kính khoảng 0,3m cao gần 20m và có bộ rễ rất
nông. Đại diện Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM cho biết, một
trong những cây ngã do trời mưa lớn kèm theo gió giật. Ngoài ra có khả
năng bộ rễ cây này bị xâm hại bởi vỉa hè bị cày xới để thi công.
Trước đó, vào đầu tháng 7, cũng trên đường Mạc Thị Bưởi cây cổ thụ bật gốc đè bẹp một ô tô đậu dưới đường.
Phần bộ rễ của cây bị mục nát, nhiều rễ bị xâm hại khi lực lượng chức năng đào vỉa hè.
Cũng trên
đường Mạc Thị Bưởi nhánh cây bị tét đè vào ô tô. May mắn các sự cố không
gây thương vong về người, nhưng làm người dân hai bên đường và người đi
đường luôn cảm thấy bất an.
Ghi nhận, hai bên vỉa hè của tuyến đường đang bị đào xới để lắp ống, dây cáp. Nhiều khu vực vỉa hè rất nham nhở.
Nhiều rễ cây xanh bị chặt trong quá trình thi công vỉa hè
Người dân
địa phương cho rằng quá trình thi công vỉa hè đã ảnh hưởng đến bộ rễ,
khiến thời gian gần đây cây xanh liên tục xảy ra tình trạng bật gốc.
“Mỗi lúc trời mưa gió là lo chạy vào nhà. Không biết mấy cây xanh ở đây bị đỗ ngã lúc nào”, anh Tùng người dân địa phương nói.
Đại diện
Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh cho biết, trước và trong thời điểm
mùa mưa diễn ra, đơn vị này đã cho kiểm tra cũng như chặt tỉa những cây,
nhánh cây bị sâu bệnh để đảm bảo an toàn cho người dân. Về nguyên nhân
cây xanh liên tục bật gốc, tét nhánh trên đường Mạc Thị Bưởi đơn vị này
nói tại “ông Trời”.
Kiếm vật đội lên đầu trong vòng 5 giây: Trò chơi hot nhất mùa mưa 2017!
Tuk Tuk |
1
Khi có ai đó hô "Trời mưa", bạn chỉ có 5 giây để lấy bất cứ thứ gì
đội lên đầu che mưa. Với luật chơi cực dễ này, đây chắc chắn sẽ là trò
hot nhất mùa mưa 2017!
Lấy cảm hứng từ những hình ảnh anh chàng Decao đội
bàn hôn Vũ Ngọc Châm dưới mưa sau khi chia tay Châu Bùi vừa qua, cư dân
mạng đã có ngay một trò cực vui cho mùa mưa 2017.
Rất
dễ thôi, khi có ai đó hô "Trời mưa", bạn chỉ có 5 giây để lấy bất cứ
thứ gì đội lên đầu che mưa. Có thể dùng bàn, ghế, thậm chí là yên xe
máy, áo của đứa đang đứng bên cạnh... miễn là trong 5 giây bạn phải tìm
được "chỗ trú".
Với luật chơi cực dễ này, đây chắc chắn sẽ là trò hot nhất mùa mưa 2017!
Video tạm dừng
Luật chơi dễ vô vàn, chỉ cần hô "Trời mưa" và tìm chỗ trú trong 5s bằng bất cứ thứ gì!
Đội bàn chắc chắn sẽ là "hot trend" năm nay rồi!
Bạn có thể "trú mưa" dưới... ghế!!!
Nhanh trí thì trú luôn dưới áo người ta cũng được, miễn là trong 5 giây
Yên xe máy cũng sẽ là một ý tưởng hay khi xung quanh không có cái gì để nhấc lên che đầu...
Quá dễ và rất vui đúng không? Chơi đi thôi, áp dụng với đám bạn hay đồng nghiệp trong công ty luôn cũng được!
theo Trí thức trẻ
U22 Việt Nam làm quen sân Thống Nhất, Xuân Trường gây ấn tượng ở chấm đá phạt
Cập nhật 22:26 ngày 16/07/2017
(Bóng đá Việt)
- Chiều nay (16/7), U22 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên sân Thống
Nhất kể từ khi vào Nam. HLV Hữu Thắng không yêu cầu quá nhiều ở học trò
và chủ yêu luyện các bài phối hợp nhóm quen thuộc.
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ vòng loại U23 châu Á 2018, U22 Việt Nam
đã có buổi làm quen mặt sân Thống Nhất, nơi sẽ diễn ra các trận đấu.
Sau bài tập khởi động quen thuộc, HLV Hữu Thắng lại cho chia đôi đội
hình thi đấu đối kháng nhưng yêu cầu thì có khác, giảm nhẹ hơn và đơn
giản hơn.
ở
buổi tập này, HLV Hữu Thắng chủ yếu muốn các học trò tập phối hợp nhóm
và xử lý bóng nhanh với chỉ tối đa là 2 chạm. Các cầu thủ cũng được điều
chỉnh nhả khối lượng trước khi bước vào trận mở màn gặp U23 Đông Timor vào ngày 19/7 tới đây nên tâm lý hoàn toàn thoải mái và các cầu thủ không gặp khó khăn gì để nuốt trọn vẹn giáo án.
Đáng
chú ý trong buổi tập này, tiền vệ Tuấn Anh đã phải tập riêng và không
tham gia hết buổi tập cùng cả đội. Sau hơn nửa thời gian tập, cầu thủ
người Thái Bình đã được cho ra tập riêng, tâng bóng, đi bóng tùy ý. Sở
dĩ vậy vì trong khi tập đá đối kháng, Tuấn Anh đã bị đau nhẹ sau khi
hứng cú sút xa rất mạnh của đồng đội. Tuy nhiên mọi thứ không có gì đáng
ngại và anh sẽ sớm bình thường trở lại.
Sau
buổi tập chiều nay, HLV Hữu Thắng đã gọi riêng 5 cầu thủ là Công
Phượng, Xuân Trường, Quang Hải, Văn Thanh và Duy Mạnh ra riêng một phía
để tập sút phạt. Trong phần "luyện công" này, Xuân Trường gây ấn tượng
mạnh nhất khi thực hiện chính xác tới 3 quả đá phạt trước hàng rào hình
nộm với quỹ đạo đá rất ổn định. Ngay cả "thầy của các thủ môn" Văn Hạnh
cũng phải bó tay khi vào bắt thử. Tiền vệ người Tuyên Quang này và có
một pha mồi bóng tốt giúp Văn Thanh dứt điểm chìm thành công.
Chiều
16.7 cũng chứng kiến sự tái xuất của trung vệ Bùi Tiến Dũng. Anh quay
trở lại sau khi cùng Viettel tham dự trận “chung kết” giải hạng Nhất
trên sân Thiên Trường của Nam Định. Thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng đã luyện
tập trở lại cùng đồng đội sau khi bị chấn thương nhẹ ở buổi tập hôm 14/7
và đội hiện chỉ còn Đức Huy không thể tham gia luyện tập vì chấn thương
lật cổ chân.
Video màn trình diễn của Tiemoue Bakayoko trong màu áo Monaco
Đống “tro tàn” của Mourinho
Trong 2 nhiệm kỳ dẫn dắt Chelsea, HLV Mourinho đã
“đốt” của Chủ tịch Abramovich khoảng 600 triệu euro để mang về những tân
binh đắt giá. Ngoài ra, ông cũng được “kế thừa” vô số di sản của những
người tiền nhiệm trước để lại.
Conte đang cố "vứt bỏ" tất cả những di sản của Mourinho
Sau khi chia tay Chelsea
vào cuối năm 2015, chiến lược gia người Bồ để lại bộ khung mà ông từng
kỳ công gây dựng trước đây bao gồm Diego Costa, Nemanja Matic, John
Terry…
Những cái tên kể trên thực tế là những trụ cột dưới thời Mourinho.
Tuy nhiên, họ chỉ là một phần nhỏ trong tổng số 15 cầu thủ đã và đang
nằm trong kế hoạch thanh trừng rầm rộ của HLV Antonio Conte.
Cập bến sân Stamford Bridge sau kỳ Euro 2016 cùng với ĐT Italia, HLV
Conte đã tiến hành công cuộc phục hưng đế chế “The Blues” và xóa đi
những “tàn tích” thời hậu Mourinho.
Cuộc cách mạng của Conte bắt đầu mà không có quá nhiều thay đổi về
mặt nhân sự của “The Blues” bất chấp việc đội hình này chỉ giúp Chelsea
cán đích ở vị trí thứ 10 mùa giải trước. Conte chỉ mang về 4 tân binh là
Marcos Alonso, David Luiz, N’golo Kante và Batshuayi.
Tuy nhiên, khi Chelsea bước lên ngôi vô địch cùng với sơ đồ 3-4-3
thần thánh sau một mùa giải đại thành công, người ta giật mình ngoảnh
lại thì đã thấy Conte thanh lý hơn 10 cầu thủ của Chelsea. Trong đó là Remy, Oscar, Mikel, Ivanovic… và cả đội trưởng John Terry.
Trong thời gian tới, nhà cầm quân người Italia đã cho phép 2 cầu thủ
quan trọng là Diego Costa, Nemanja Matic rời Stamford Bridge ngay kỳ chuyển nhượng mùa hè này nếu tìm được bến đỗ phù hợp. Động thái này không nằm ngoài mục đích: Dọn dẹp đống tàn dư của Mourinho. Những nạn nhân của Conte
Kế hoạch “thanh tẩy” đội bóng phía Tây London của HLV Conte thực chất
đã được lên sẵn kịch bản khi ông mới cập bến sân Stamford Bridge. Hãy
nhớ chỉ trong 6 tháng đầu năm 2017, Chelsea đã bán đi 7 cầu thủ không
còn giá trị sử dụng để thu về 128,3 triệu bảng.
Costa - Matic chuẩn bị lên đường
Tuy nhiên, trong quá trình dẫn dắt Chelsea, ít nhất Conte vẫn giữ lại
được một số cái tên từng được Mourinho trọng dụng đó là Courtois,
Hazard, Azpilicueta, Pedro.
Còn lại, Conte chỉ muốn bán đi càng nhiều càng tốt. Hẳn tất cả còn
nhớ Conte đã ghét cay ghét đắng Diego Costa ra sao, khi ông nhắn tin
trực tiếp cho tiền đạo gốc Brazil rằng anh không còn nằm trong kế hoạch
của Chelsea trong mùa giải tới.
Thậm chí, Nemanja Matic dù đã hồi sinh và chơi tiến bộ ở mùa giải
trước cũng không thể thoát khỏi kế hoạch thanh trừng của Conte tại sân
Stamford Bridge. Tiền vệ Bakayoko đã cập bến Chelsea và chắc chắn Matic
sẽ phải tính đường cho mình. Trong động thái mới nhất, Chelsea cũng đã
gạch tên bộ đôi Costa và Matic khỏi danh sách đội hình đi du đấu Trung
Quốc và Singapore vào đầu tuần tới.
Nếu như 2 cái tên này ra đi, sẽ có tổng cộng 15 cầu thủ phải rời khỏi Chelsea
sau khi HLV Conte nhậm chức. Có thể thấy cuộc “thanh trừng” của chiến
lược gia người Italia là khủng khiếp đến thế nào sau thời của Jose
Mourinho. Cuộc "thanh lọc" của Conte:
Mourinho: ‘Lukaku chơi tốt hơn những người ghi bàn”
20:25 16/07/2017
Lukaku có màn ra mắt đáng thất vọng trong trận đầu ra mắt “Quỷ đỏ”, tuy
nhiên HLV Mourinho vẫn cho rằng cậu học trò chơi rất hay và thậm chí còn
tốt hơn cả những người ghi bàn.
Màn trình diễn đầu tiên của Romelu Lukaku trong màu áo Man Utd
Bản hợp đồng trị giá 75 triệu bảng có màn ra mắt không mấy thành công
khi bỏ lỡ cơ hội ngon ăn và không để lại nhiều dấu ấn trước đối thủ yếu
hơn về mọi mặt LA Galaxy.
Romelu Lukaku chính thức ra mắt các cổ đông viên “Quỷ đỏ” trong trận
đấu giao hữu giữa Man Utd với LA Galaxy diễn ra sáng này (16/7). Tiền
đạo đắt giá nhất lịch sử MU được HLV Jose Mourinho tung vào sân ở đầu
hiệp 2 thay thế vị trí của Marcus Rashford, người lập cú đúp chỉ sau 20
phút đầu hiệp 1.
Nhận được rất nhiều sự kỳ vọng của người hâm mộ, nhưng Lukaku lại có
màn trình diễn không thực sự ấn tượng. Trong suốt 45 phút của hiệp 2,
chân sút người Bỉ không để lại nhiều dấu ấn trong lối chơi chung của
“Quỷ đỏ”, thậm chí anh còn bỏ lỡ hai cơ hội ghi bàn rất đáng tiếc.
HLV Mourinho khen ngợi màn ra mắt của Lukaku. Ảnh: Getty Images
Nhiều cổ động viên tỏ ra thất vọng và lo ngại về tương lai của chân
sút người Bỉ trong màu áo nửa đỏ thành Manchester. Tuy nhiên, HLV Jose
Mourinho lại lên tiếng bênh vực cậu học trò và cho rằng Lukaku có màn
trình diễn rất tốt.
Phát biểu sau trận đấu, HLV người Bồ Đào Nha cho biết: “Lukaku không
ghi bàn, nhưng cậu ấy chơi tốt hơn những người ghi bàn. Hôm nay Lukaku
thi đấu vì tập thể, cậu ấy không quan tâm đến thành tích cá nhân mà lo
lắng cho lối chơi chung của toàn đội”.
Khi được hỏi để so sánh Lukaku với Rooney, “người đặc biệt” cho biết:
“Không thể so sánh hai người họ với nhau. Đối với chúng tôi Rooney
không phải tiền đạo. Còn Lukaku là một tay săn bàn thực thụ, cậu ta rất
nhanh và là mối nguy hiểm với mọi hàng phòng ngự”.
Vị chiến lược gia 54 tuổi cũng dành những lời khen ngợi đối với ngôi
sao trẻ Marcus Rashford, người lập cú đúp mở màn cho chiến thắng 5-2 của
Man Utd trước LA Galaxy: “Marcus đang trưởng thành, cậu ấy phát triển
cả kỹ năng và thể hình. Marcus cao được 3 cm so với thời điểm tôi đến
đây, đó là sự phát triển rất quan trọng. Hôm nay Marcus và Lukaku xuất
phát ở hai đội hình khác nhau, nhưng tôi sẽ thử cả hai trong cùng một
đội và tôi nghĩ họ sẽ chơi tốt”.
Highlights LA Galaxy 2-5 Man Utd
Đại diện đến từ Premier League dễ dàng giành chiến thắng nhờ pha lập
công của Fellaini, Mkhitaryan, Martial và cú đúp của Marcus Rashford.
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét