Liên quan đến vụ việc kinh hoàng 'ông trâu điên' húc tung chủ nhân
trên sân chọi trâu quận Đồ Sơn năm 2017, tối 1.7, thông tin với PV VTC
News, ông Đinh Duy Sinh – Bí thư Quận ủy Đồ Sơn cho biết, ông Đinh Xuân
Hướng (phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, nạn nhân trong sự cố hy hữu nêu
trên) đã tử vong vào tối cùng ngày do đa chấn thương sau vụ việc.
Ông Đinh Duy Sinh cho biết
thêm, ngay buổi tối cùng ngày, lãnh đạo quận Đồ Sơn cũng đã họp khẩn,
chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan, đặc biệt là Trung tâm Văn hóa
thể thao quận Đồ Sơn trích 30 triệu đồng từ nguồn thu bán vé của lễ hội
chọi trâu hỗ trợ ngay cho gia đình nạn nhân lo hậu sự.
Đồng thời, cử cán bộ xuống gia đình
phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên,
chia buồn, cùng tổ chức tang lễ cho nạn nhân chu đáo theo phong tục
truyền thống của địa phương.
Ngoài ra, quận cũng vận động các ông chủ
trâu năm 2017, một số cá nhân có điều kiện kinh tế, câu lạc bộ những
người yêu thích chọi trâu tham gia hỗ trợ kinh phí giúp gia đình nạn
nhân bớt đi phần nào mất mát trong vụ tai nạn hy hữu trong hoạt động
chọi trâu xưa nay chưa từng xảy ra như vừa qua.
Bên cạnh đó, du khách và những người
tham gia tổ chức lễ hội chọi trâu đã được mua bảo hiểm, nên công ty bảo
hiểm sẽ có trách nhiệm chi trả, hỗ trợ cho gia đình nạn nhân theo quy
định.
Về 2 kháp đấu còn lại, ngay sau khi
xảy ra sự cố nêu trên, ban tổ chức đã tổ chức bốc thăm để phân thắng
thua vào tiếp vòng chung kết chứ không tổ chức thi đấu, để tập trung cho
việc cấp cứu nạn nhân và xử lý tình huống hy hữu nêu trên.
“Trước mắt tập trung lo chu đáo lễ
tang cho nạn nhân không may gặp nạn, còn những vấn đề khác sau này sẽ
từng bước giải quyết theo quy định” – Ông Đinh Duy Sinh cho biết.
Trước đó, khoảng 11h45,
trong kháp đấu thứ 14 giữa trâu số 18 và trâu số 23, các chủ trâu đang
đưa trâu ra sân đấu thì bất ngờ trâu số 18 đột ngột lồng lên, lao vào
tấn công chủ trâu số 23 làm ông này hoảng sợ bỏ chạy.
Chưa dừng lại ở đó, trâu số 18 tiếp
tục quay lại húc thẳng vào chủ của mình là ông Đinh Xuân Hướng, khiến
ông Hướng bị tung nhiều vòng trên sân, bất tỉnh.
Lực lượng chức năng đã kịp thời
khống chế trâu bất kham số 18, không để tiếp tục tấn công người trên
sân, đồng thời đưa ông Hướng đi cấp cứu tại Bệnh viện Y học Hải quân,
sau đó chuyển tiếp đến Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng để tiếp
tục cứu chữa. Tuy nhiên, do các vết thương quá nặng đến cuối giờ chiều
cùng ngày, gia đình xin chuyển nạn nhân về nhà và qua đời lúc 20h tối
1.7.
Liên quan đến sự việc đáng tiếc này, chiều ngày 1.7, Cục Văn hoá cơ
sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn hỏa tốc, yêu cầu Sở
Văn hoá - Thể thao TP Hải Phòng báo cáo về công tác tổ chức Lễ hội chọi
trâu 2017, đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong lễ hội.
Bên cạnh đó, Cục Văn hóa cơ sở cũng đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao TP Hải
Phòng thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác quản lý
và tổ chức lễ hội.
Trong trường hợp công tác chuẩn bị cho các hoạt động lễ hội chưa
đảm bảo an toàn theo quy định, đề nghị báo cáo UBND TP. Hải Phòng tạm
thời dừng việc tổ chức Lễ hội chọi trâu năm 2017.
Đồng thời Sở Văn hóa - Thể thao TP Hải Phòng phải có báo cáo biện
pháp khắc phục hậu quả về Cục Văn hóa cơ sở để tổng hợp báo cáo Lãnh
đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 5.7.2017.
Đông Bắc - VOV
Minh Khang/VTC News
Lái xe container hất CSGT bám trên gương xuống đường đối mặt cái kết nào?
Các luật sư cho rằng, với hành
vi lái xe container hất CSGT xuống đường gây chấn thương nặng, lái xe
tải có thể bị xem xét tội danh giết người.
Ngày 1/7, Công an huyện Can Lộc (tĩnh Hà Tĩnh) đã bắt khẩn cấp, tạm
giữ hình sự Lưu Văn Châu (SN 1991, ở Thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh
Bình Định) điều tra về tội “Chống người thi hành công vụ”.
Theo thông tin ban đầu từ Công an Hà Tĩnh, khoảng 16h05 ngày
30/6/2017, khi đang làm nhiệm trên quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Can Lộc),
Tổ công tác Phòng CSGT (PC67, Công an Hà Tĩnh) phát hiện xe ô tô đầu kéo
container mang biển số 77C - 016.47 do Lưu Văn Châu điều khiển vi phạm
tốc độ.
Lưu Văn Châu tại cơ quan điều tra.
Khi dừng lại kiểm tra, cán bộ tổ công tác Phòng PC67 là thượng úy
Nguyễn Anh Đức thông báo với Châu, chiếc xe đối tượng điều khiển đã vi
phạm tốc độ 66/60 và yêu cầu xuất trình giấy tờ để kiểm tra.
Tuy nhiên, Châu không chấp hành yêu cầu kiểm tra của CSGT. Châu cho
rằng thiết bị giám sát hành trình của xe mình không vi phạm tốc độ.
Sau đó, tổ công tác Phòng PC67 đã giải thích và cho Châu xem hình ảnh
vi phạm nhưng lái xe vẫn không chấp hành và lên xe đóng cửa lại.
Sau đó Châu bất ngờ điều khiển xe di chuyển về hướng Bắc. Do bị bất
ngờ nên thượng úy Nguyễn Anh Đức không tránh kịp và buộc phải bám vào
cọng gương chiếu hậu (phía dưới bên trái) của xe.
Thấy chiến sĩ CSGT vào gương chiếu hậu của xe nhưng Châu vẫn tiếp tục
điều khiển phương tiện với tốc độ cao rồi bất ngờ điều khiển xe ngoặt
về phía bên trái, hất anh Đức vào dải phân cách cứng giữa quốc lộ 1A
khiến chiến sĩ CSGT bị chấn thương nặng nhập viện.
Trao đổi với PV về vụ việc trên, luật sư Trần Tuấn Anh (Giám đốc Công
ty luật Minh Bạch) và luật sư Lê Văn Kiên (Trưởng văn phòng luật sư Ánh
sáng công lý) đều nhận định, hành vi của tài xế Châu có dấu hiệu cấu
thành tội “Chống người thi hành công vụ” theo Bộ luật Hình sự.
Quá bất ngờ trước việc chiếc xe tăng tốc nên chiến sĩ CSGT Hà Tĩnh buộc phải bám vào gương chiếu hậu của xe. (Ảnh cắt từ clip)
“Qua thông tin ban đầu từ cơ quan công an và hình ảnh ghi lại sự việc
được đưa trên mạng có thể thấy, tài xế Châu có dấu hiệu phạm tội chống
người thi hành công vụ.
Trong trường hợp này, nếu tài xế không đồng ý với yêu cầu kiểm tra,
xử lý của CSGT thì có thể yêu cầu lập biên biển ghi nhận sự việc sau đó
khiếu nại sau thay vì tự ý lên xe bỏ chạy.
Khi CSGT bám trên gương, lái xe container phải nhận thấy sự nguy hiểm
và dừng lại. Nhưng tài xế lại không làm vậy mà vẫn tiếp tục di chuyển
rồi bẻ lái hất chiến sĩ CSGT thông xuống đường để tiếp tục bỏ chạy. Hành
vi trên là quá nguy hiểm và thực tế đã gây hậu quả nghiêm trọng”, luật
sư Kiên đánh giá.
Luật sư Tuấn Anh và luật sư Kiên cũng cho rằng, bước đầu có thể xem
xét xử lý về tội chống người thi hành công vụ. Với tình tiết chiến sĩ
CSGT bị thương nặng, lái xe container có thể bị áp dụng tình tiết “gây
hậu quả nghiêm trọng” và đối mặt với án phạt tù từ 2 đến 7 năm.
Tuy nhiên, quá trình điều tra, nếu cơ quan điều tra có căn cứ chứng
minh, lái xe này cố ý gây thương tích cho thượng úy Đức thì sẽ khởi tố
về tội cố ý gây thương tích hoặc tội “Giết người” theo Bộ Luật Hình sự.
“Khi xem hình ảnh chiến sĩ CSGT văng xuống đường nhưng tài xế không
dừng lại mà tiếp tục di chuyển tôi sợ chiến sĩ cảnh sát bị chèn qua
người. May mắn chiến sĩ CSGT không bị bánh xe chèn qua nếu không hậu quả
sẽ đặc biệt nghiêm trọng.
Cơ quan điều tra cần làm rõ động cơ của tài xế khi cố tình hất văng
chiến sĩ CSGT xuống đường nhưng không dừng lại. Nếu anh ta cố ý gây
thương tích hoặc sát hại chiến sĩ CSGT thì có thể xem xét tội cố ý gây
thương tích hoạc tội giết người”, luật sư Tuấn Anh nói.
Các luật sư cũng cho rằng, quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT nếu
có thể thì tránh bám trên đầu xe vi phạm để tránh nguy hiểm cho bản
thân. Nếu người vi phạm bỏ chạy, với nhiệp vụ của mình, lực lượng cảnh
sát hoàn toàn có thể xác minh xử lý nguội.
Trang Huffington Post ngày 30-6 đưa tin vụ việc nói trên xảy ra vào tối 13-6 (giờ địa phương).
Văn
phòng cảnh sát trưởng hạt King, bang Washington, cho biết họ nhận được
"nhiều cuộc gọi" về vụ nổ súng ở TP Burien. Theo cảnh sát, tiếng súng
xuất phát từ một "phát đạn cảnh cáo" của chủ nhà đối với một người chàng
trai, người sau đó được xác định là Tommy Le, 20 tuổi.
Chủ nhà
nói rằng ông ta nổ súng cảnh cáo vì thấy Tommy cầm "vật gì đó giống như
một con dao hoặc một vật nhọn" tiến về ông ta. Cảnh sát khẳng định Tommy
Le không tuân theo mệnh lệnh của họ, không bỏ vật cầm trên tay xuống.
Viên
sĩ quan cảnh sát Cesar Molina bắn Tommy Le 3 phát và chàng trai trẻ
được đưa vào bệnh sau đó nhưng không qua khỏi vì vết thương nặng.
Tommy Le, 20 tuổi. Ảnh: Huffington Post
Gia
đình của Tommy Le hiện đang yêu cầu cơ quan thực thi pháp luật làm rõ
về cái chết của chàng trai 20 tuổi này. Theo Huffington Post, một tuần
sau cái chết của Tommy Le, cảnh sát tiết lộ rằng "vật nhọn" trên tay
chàng trai này là một cái bút.
"Tôi rất giận dữ. Tôi muốn biết điều gì đã xảy ra với con trai tôi" – ông Sunny Le, cha của nạn nhân, khẳng định.
Tommy Le bị bắn chết khi đang theo học tại Trường Cao đẳng Nam Seattle.
Cái
chết của Tommy khiến giáo viên và bạn học vô cùng thương tiếc. "Cậu ta
là học sinh ngoan ngoãn nhất" - giáo viên Curt Peterson khẳng định.
Còn
bạn học Nafisa Mohamednur thông qua mạng xã hội Facebook, chia sẻ rằng
Tommy Le là "một trong những bạn học tuyệt vời nhất" và là người "mang
lại tiếng cười cho mọi người".
Nhà chức trách đang tiến hành điều tra vụ việc.
Mỹ trả ngọc ấn bị đánh cắp trong chiến tranh cho Hàn Quốc
16:11 01/07/2017
Tân tổng thống Hàn Quốc trở về từ chuyến thăm Mỹ cùng 2 ấn triện hoàng
gia bị đánh cắp trong Chiến tranh Triều Tiên cách đây hơn nửa thế kỷ.
Việc "hồi hương" 2 chiếc ấn báu thời Chosun niên đại thế kỷ 16-17 là
thành quả sau nhiều năm đấu tranh của chính phủ Hàn Quốc. Nước này khẳng
định các món cổ vật đã bị đánh cắp trong giai đoạn Chiến tranh Triều
Tiên (1950-1953). Yonhap cho biết Tổng thống Moon Jae In đã nhận 2 ngọc ấn
trong buổi lễ diễn ra ở Washington hôm 30/6 nhân chuyến thăm Mỹ. Ông
Moon sẽ đưa chúng về Hàn Quốc vào ngày 2/7.
Bà Kim Yeon Soo, giám đốc Bảo tàng Cung
điện Quốc gia Hàn Quốc và nghị sĩ An Min Suk nhận lại 2 chiếc ấn từ ông
Thomas Homan, quyền giám đốc Cơ quan Thực thi pháp luật về Di trú và Hải
quan Mỹ, trong buổi lễ diễn ra tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở Washington DC
hôm 30/6. Ảnh: AFP.
Triều đại Chosun tồn tại trên bán đảo Triều Tiên từ năm 1392 đến năm
1910 khi Nhật Bản đưa quân sang đô hộ. Một trong những 2 chiếc ấn thuộc
về hoàng hậu Munjeong (1501-1565) được đúc vào năm 1547. Bà là vợ vua
Jungjong, hoàng đế thứ 11 của triều Chosun.
Chiếc còn lại là ấn ngọc được làm vào năm 1651 nhân dịp vua Hyojong
sắc phong thái tử. Hai món cổ vật được chính quyền Mỹ bảo vệ nghiêm ngặt
sau khi Hàn Quốc tuyên bố món đồ bị đánh cắp từ Hàn Quốc hồi năm 2013.
Đây là lần thứ 3 Washington trao trả cổ vật cho Seoul. Năm 2013, Mỹ
đã trao trả chiếc máy in tiền đầu tiên của Hàn Quốc và năm sau đó Mỹ bàn
giao 9 ấn triện hoàng gia.
Hàng chục nghìn món đồ cổ trên bán đảo Triều Tiên bị tuồn ra nước
ngoài trong thời kỳ Nhật Bản đô hộ (1910-1945) cũng như trong Chiến
tranh Triều Tiên.
Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama và vợ con hôm 30/6 đến thủ đô Jakarta,
Indonesia, điểm dừng chân cuối cùng trong "chuyến đi trở về tuổi thơ"
kéo dài 10 ngày. Tổng thống Indonesia Joko Widodo (ngoài cùng bên trái),
cùng vợ và con trai, đã đón ông Obama tại dinh tổng thống rộng hơn 80
héc-ta ở ngoại ô Jakarta.
Thời thơ ấu, ông Obama từng sống ở Jakarta 4 năm. Tại đây, cựu tổng
thống Mỹ sẽ có bài phát biểu về chủ nghĩa đa nguyên và lòng khoan dung
tại một trung tâm hội nghị.
Ông Obama và Tổng thống Widodo ngồi ở một khu vườn ngoài trời hàn huyên và thưởng thức trái cây.
Sau đó, hai ông chuyển vào ngồi trong nhà khi trời đổ mưa lớn. Ông
Obama đã dùng một bát súp thịt viên và một số món ăn vặt truyền thống
khác của Indonesia.
Gia đình cựu tổng thống Mỹ đang tận hưởng những ngày nghỉ tại "quê hương tuổi thơ" của ông Obama.
Trước khi đến Jakarta, ông Obama cùng vợ và hai con gái đã tới đảo Bali
và Java. Ông Obama vẫy tay chào người dân và khách du lịch tại đền
Prambanan ở Java.
Cảnh sát Java đã huy động 700 sĩ quan bảo vệ ông Obama và gia đình
trong chuyến tham quan đền Borobudur, một đền thờ Phật giáo có từ thế kỷ
thứ 9.
Bà Michelle Obama và con gái lớn Malia trong chuyến đi tới Indonesia.
Năm 1967, khi mới 6 tuổi, ông Obama theo mẹ và cha dượng chuyển đến
sống ở Jakarta, Indonesia. Năm 1971, ông chuyển về Hawaii sống với ông
bà. Ông Sonni Gondokusumo, 56 tuổi, bạn học cấp một ở trường Menteng 01
với ông Obama cho biết: "Ông ấy là một cậu bé thông minh. Bất cứ khi nào
giáo viên đưa ra một bài toán đề nghị cả lớp giải thì ông ấy luôn tìm
ra đáp án".
Vụ đấu súng có vẻ đã diễn ra vào khoảng 02h30 giờ địa phương hôm thứ Bảy, 01/07/2017, tại một buổi biểu diễn âm nhạc.
Tuy nhiên, thông tin tức thời về nghi can hiện vẫn chưa có.
'Không liên quan khủng bố'
Cảnh sát cho biết vụ việc có vẻ không liên quan đến khủng bố.
Cảnh
sát được truyền thông Mỹ dẫn lời cho biết nhiều người đã trúng thương
trong lúc cố gắng thoát khỏi hộp đêm có tên gọi Power Lounge.
Nổ súng đã xảy ra từ trước tại một số hộp đem tại Mỹ.
Cuối tháng Ba năm nay, một người thiệt mạng và ít
nhất 14 người đã bị thương trong một vụ nổ súng tại một hộp đêm ở Ohio,
cũng theo cảnh sát.
Ít nhất hai tay súng đã tham gia vào vụ việc tại hộp đêm có tên gọi Cameo Night Club, theo Sở Cảnh sát ở Cincinnati.
Đầu
tháng Sáu năm ngoái, ít nhất 50 người được xác định đã thiệt mạng trong
vụ nổ súng vào ban đêm tại một câu lạc bộ của người đồng tính nam ở
Orlando, thuộc tiểu bang Florida.
Tay súng, có tên gọi là Omar Mateen, đã bị tiêu diệt sau khi bắt giữ con tin tại Pulse Club.
53 người khác đã bị thương trong vụ nổ súng gây thương vong nghiêm trọng này.
Bẫy rắn ri voi 'khủng' ở đầm hoang Sài Gòn
Nam thanh niên bẫy được con rắn ri voi to bằng cổ tay người lớn, nặng 2,5 kg ở khu vực Đầm Mã Trắng (huyện Hóc Môn, TP HCM).
Chiều 28/6, sau cơn mưa, anh Nguyễn Thế Minh cùng với người cháu
đi thăm bẫy ở Đầm Mã Trắng (huyện Hóc Môn, TP HCM) và phát hiện con ri
voi "khủng" nằm trong lồng sắt. Con rắn dài khoảng một mét và nặng 2,5
kg.
Rắn ri voi có tên khoa học là Enhydris Bocourti, thuộc loài rắn nước, nhưng chúng to hơn các loài rắn nước khác. Loài rắn này không có nọc độc, nhưng rất nguy hiểm vì tính hung dữ và khả năng phản xạ rất nhanh khi gặp con mồi hoặc kẻ thù. Ở miền Tây, rắn ri voi được người dân nuôi nhiều, thịt của chúng rất ngon và được bán trên thị thường với giá 800.000 đồng/kg.
Trước đó, chiều 23/6, anh Nguyễn Thế Minh cùng với người cháu cũng bẫy được con rắn cạp nong ở khu vực này. Con rắn dài 1,5 mét và nặng hơn một kg.
Thẩm định thông tin mộ liệt sỹ tập thể trong sân bay Tân Sơn Nhất
VOV.VN - Hiện toàn bộ công trình tạm thời ngừng thi công để chờ các thủ tục triển khai việc dò tìm.
Liên
quan đến thông tin vẫn còn một ngôi mộ tập thể của bộ đội hi sinh năm
1968 trong sân bay Tân Sơn Nhất, UBND TP HCM yêu cầu Bộ Tư lệnh thành
phố ngay trong đầu tuần tới triển khai hội thảo với sự tham gia của
nhiều đơn vị có liên quan và các cựu chiến binh để thẩm định, củng cố
tất cả thông tin, nhanh chóng phối hợp tổ chức dò tìm, truy tập.
Công trường đang thi công tại vị trí gần điểm được cho rằng có một ngôi mộ tập thể vẫn chưa được quy tập (ảnh: Zing).
Toàn
bộ các thông tin về ngôi mộ liệt lỹ tập thể này được Kiến trúc sư
Nguyễn Xuân Thắng và các thành viên trong nhóm thu thập bàn giao cho một
số đơn vị của Bộ Quốc phòng như: Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị,
Quân khu 7.
Về
khu đất được cho là khu mộ liệt sỹ tập thể, phía Sư đoàn Phòng không -
Không quân 370 cho biết, có tiếp nhận thông tin từ báo chí, nhưng chưa
nhận được thông tin từ các đơn vị quân đội khác. Đơn vị này khẳng định
khu đất mà ông Thắng cho là khả năng vẫn còn 1 ngôi mộ tập thể đang được
quản lý của ngành hàng không dân dụng, khu đất này đang thi công Trung
tâm kiểm định phương tiện hoạt động bay, Công ty cung cấp thiết bị và
dịch vụ bảo dưỡng hàng không và một số công trình phụ trợ.
Hiện
toàn bộ công trình tạm thời ngừng thi công để chờ các thủ tục triển
khai việc dò tìm. Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng nói: “Tôi cũng mong sớm
tìm và đưa được các chú, các anh liệt sỹ về với người thân thôi. Đi
ngang qua đó thấy đang thi công công trình, thật sự bên thi công họ
không biết bên dưới có cái gì nên không trách họ được nhưng rất lo lắng,
sốt ruột. Hôm qua nay thấy có thông tin tạm ngừng thi công chờ khảo sát
xác minh tôi cũng yên tâm phần nào”.
Sau
khi tiếp nhận thông tin về ngôi mộ liệt sỹ tập thể này, Cục Chính trị
của Quân khu 7 cũng đã chỉ đạo cho Bộ Tư lệnh thành phố, Hội Cựu Chiến
binh và Ban Chỉ đạo 1237 về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Thành phố
Hồ Chí Minh khẩn trương triển khai các thủ tục cần thiết phối hợp với
những đơn vị có liên quan để tiến hành khảo sát, xác minh thông tin.
Theo đại diện Cục Chính trị, Quân khu 7, đến thời điểm này các đơn vị
vẫn củng cố thông tin, khi chính xác cụ thể mới có thể thực hiện việc dò
tìm, khai quật.
Trao
đổi với VOV, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã
hội TP HCM, cho biết: Sở cũng đã lập kế hoạch trình Uỷ ban nhân dân
Thành phố phối hợp với các đơn vị có liên quan khảo sát, tìm kiếm mộ
liệt sĩ ở khu vực này. Nhưng để có thông tin bao quát, chính xác thì
trong tuần tới sẽ có buổi hội thảo do Bộ Tư lệnh thành phố chủ trì, sau
đó sẽ tiến hành dò tìm trong thời gian sớm nhất.
“Đến
giờ này vẫn chưa biết có hay không nhưng khi nhận được thông tin các
đơn vị của thành phố triển khai ngay từ mấy hôm nay, nếu phát hiện được
sẽ quy tập liền. Chúng ta phải cố gắng làm, đây trách nhiệm của lớp
người đi sau phải lo lắng cho các anh, các chú đã hi sinh trong cuộc
Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968”- ông Lê Minh Tấn nói.
Dự
kiến ngày 5/7 sẽ diễn ra hội thảo, các đơn vị có liên quan đến thời
điểm này đang rất nỗ lực triển khai các công tác liên quan./.
VOV.VN - Hiện Quân khu 7 đã chỉ
đạo cho Bộ Tư lệnh TP HCM và Ban Chỉ đạo 1237 triển khai các thủ tục cần
thiết để tiến hành khảo sát, dò tìm ngôi mộ này...
Vinh Quang/VOV–TP HCM
Xe khách lao xuống đường gom, 13 người bị thương
01/07/2017 15:58
(NLĐO)- Đang lưu thông trên cao tốc Hà Nội-Lào Cai, chiếc xe khách bất
ngờ mất lái tông vào dải phân cách ven đường rồi lao xuống đường gom dân
sinh.
Khoảng 13 giờ ngày 1-7, tại km 105+600 cao tốc Hà Nội-Lào Cai, thuộc
địa phận huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra một vụ tai nạn xe khách khiến 13 người bị thương.
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: otofun
Theo
một số nhân chứng, thời điểm trên, xe khách 45 chỗ BKS 15B 022.68 (chạy
tuyến Hải Phòng-Lào Cai) lưu thông trên cao tốc Hà Nội-Lào Cai. Khi xe
khách tới km 105 địa phận huyện Hạ Hòa bất ngờ mất lái tông dải phân
cách ở ven đường rồi lao xuống đường gom dân sinh.
Lãnh đạo Ban quản lý cao tốc Hà Nội-Lào Cai cho biết thông tin ban đầu, 13 người bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Nhận
được thông tin vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt đưa hành khách
gặp nạn đi bệnh viện cấp cứu, đồng thời, phân luồng giao thông trên cao
tốc.
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: otofun
Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
N.Hưởng
Nghệ An: Bảo vệ bệnh viện Sản – Nhi bị đâm nhiều nhát đã tử vong
Anh Ngọc |
2
Mặc dù được các bác sỹ tận tình cứu chữa, nhưng bệnh nhân H. đã không qua khỏi.
Gia đình bảo vệ Lô Minh H. (SN 1958), trú huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An đã xin được đưa nạn nhân về nhà tổ chức mai táng.
Chiều 1/7, thông tin từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An, gia đình
đã xin được đưa bệnh nhân Lô Minh H. (SN 1958), trú huyện Tương Dương,
tỉnh Nghệ An về nhà để làm lễ mai táng. Do vết thương quá nghiêm trọng,
mặc dù đã được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng trưa ngày 1/7, ông
H. đã qua đời.
Bệnh nhân H. là bảo vệ của bệnh viện Sản - Nhi
Nghệ An, bị đâm 4 nhát lên người vào sáng 30/6. Trong đó, vết đâm ở cổ
làm đứt động mạch cảnh, 2 vết đâm ở sườn làm thủng phổi và tim.
Sau
khi xảy ra sự việc, nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện Sản – Nhi Nghệ
An. Khoảng 50 y bác sĩ, cán bộ bệnh viện đã được huy động, hiến 50 đơn
vị máu và 19 khối hồng cầu để truyền cho bảo vệ H. Sau đó, bệnh nhân
được chuyển sang khoa Hồi sức chống độc bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An
để điều trị.
Lãnh đạo sở Y tế Nghệ An và
đại diện bệnh viện Sản - Nhi, bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An đã đến
thăm hỏi, động viên gia đình ông Lô Minh H. Đồng thời, lãnh đạo sở Y tế
chỉ đạo bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An dồn tất cả nguồn lực, trang
thiết bị, thuốc men để cứu chữa cho ông Lô Minh H.
Sau một
đêm thực hiện hồi sức tích cực, đến trưa 1/7, sức khỏe của bệnh nhân Lô
Minh H. vẫn đang ở trong tình trạng nguy kịch và tử vong sau đó.
“Do
bệnh nhân H. mất máu quá nhiều, nhưng khi truyền máu bên ngoài vào thì
không thích ứng nên bị rối loạn. Đến khoảng 12h30 ngày hôm nay (1/7),
người nhà đã xin đưa bệnh nhân về”, đại diện bệnh viện Hữu nghị Đa khoa
tỉnh Nghệ An cho hay.
Hiện trường xảy ra vụ việc.
Như tin đã đưa, vào khoảng 7h30 ngày 30/6, một người đàn ông vào thăm con đã rút dao rượt đuổi đòi đâm bảo vệ bệnh viện Sản – Nhi Nghệ An.
Sau
khi đuổi kịp bảo vệ tại bãi gửi xe, người đàn ông này đâm nhiều nhát
vào vùng ngực và cổ, khiến nạn nhân gục tại chỗ. Thấy vậy, lực lượng bảo
vệ Bệnh viện đã lao vào khống chế đối tượng. Còn nạn nhân được đưa vào
phòng phẫu thuật khẩn cấp.
Sự việc đã khiến cho các y bác sỹ và
bệnh nhân hoảng sợ, bỏ chạy toán loạn. Nhận được thông tin, Công an
TP.Vinh đã có mặt, đưa đối tượng về trụ sở để điều tra, làm rõ.
theo Người đưa tin
Vụ quẹt thẻ trả tiền ăn tối hơn 663 triệu đồng: Bắt giam chủ nhà hàng
Công an Q.1 tiếp nhận đơn tố cáo
của ông Caracciolo David John về việc Minh chỉ đạo nhân viên quẹt thẻ
tín dụng nhiều lần thanh toán cho bữa ăn tối để chiếm đoạt của ông hơn
663 triệu đồng.
Ngày 29.6, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46),
Công an TP.HCM, cho biết đã bắt tạm giam Trần Tuấn Minh (22 tuổi, ngụ
tỉnh Bến Tre, Giám đốc Công ty TNHH MTV nhà hàng NightFall, số 5E Nguyễn
Siêu, P.Bến Nghé, Q.1) để điều tra hành vi sử dụng thiết bị số nhằm
chiếm đoạt tài sản.
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, ngày 21.11.2016, Công an
Q.1 tiếp nhận đơn tố cáo của ông Caracciolo David John (54 tuổi, quốc
tịch Úc) về việc Minh chỉ đạo nhân viên quẹt thẻ tín dụng nhiều lần
thanh toán cho bữa ăn tối để chiếm đoạt của ông hơn 663 triệu đồng.
Khoảng 20 giờ 30 ngày 10.8.2016, ông Caracciolo cùng nhóm bạn đến
nhà hàng NightFall ăn tối và chơi bida đến 2 giờ ngày 11.8.2016, thanh
toán gần 20 triệu đồng (trong đó tiền boa cho nhân viên 6,5 triệu đồng).
Ông Caracciolo đưa hai thẻ tín dụng VISA cho nhân viên tên N.T.K.S
(chưa rõ lai lịch, địa chỉ) quẹt thẻ thanh toán. S. hỏi ý kiến Minh về
việc quẹt thẻ nhiều lần để chiếm đoạt tiền của vị khách nói trên và được
Minh đồng ý. Viện lý do máy cà thẻ bị hư, S. quẹt 8 lần, trong đó 6 hóa
đơn với hơn 23 triệu đồng, 2 hóa đơn 640 triệu đồng. Trưa 11.8.2016,
Minh ra ngân hàng rút 663 triệu đồng đã chiếm của khách.
Khi ông Caracciolo về đến Úc mới phát hiện thẻ tín dụng của mình bị
trừ 39.429 AUD (tương đương hơn 683 triệu đồng - bao gồm phí dịch vụ
thanh toán thẻ) nên ủy quyền cho bà L.K.Y (ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) gửi đơn
tố cáo (Thanh Niên đã đưa tin). Cơ quan CSĐT, Công an Q.1 mời Minh lên
làm việc, ban đầu Minh “đổ tội” cho chị mình chiếm đoạt tiền, sau đó mới
thừa nhận đã chỉ đạo nhân viên quẹt thẻ nhiều lần, chiếm đoạt tiền của
khách. Ngày 22.11.2016, Minh đến Công an Q.1 gặp ông Caracciolo thỏa
thuận xin hoàn lại số tiền chiếm đoạt. Theo cam kết giữa hai bên, sau
khi nhận đủ số tiền, nạn nhân sẽ rút đơn tố cáo, xin bãi nại không yêu
cầu xử lý hình sự đối với Minh. Ngày 30.11.2016, Minh hoàn trả hơn 683
triệu đồng cho nạn nhân, trong đó có 20 triệu đồng phí bồi thường cho bà
L.K.Y (chi phí thuê luật sư, đi lại...). Cùng ngày, bà L.K.Y làm đơn
gửi Công an Q.1 xin rút lại đơn tố cáo Minh...
“Tuy
nhiên căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, PC46 nhận thấy Minh
có hành vi cấu kết với nhân viên có hành vi gian dối, chiếm đoạt hơn 663
triệu đồng của khách. Mặc dù Minh hoàn trả số tiền chiếm đoạt nhưng
hành vi vi phạm pháp luật của Minh và đồng bọn là đặc biệt nghiêm trọng
đối với công dân nước ngoài đến du lịch ở VN, gây ảnh hưởng xấu đến hình
ảnh và ngành du lịch của đất nước”, một cán bộ điều tra Công an TP.HCM
cho biết. Cuối tháng 6.2017, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM ra quyết định
khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Minh về tội danh nói trên.
Đàm Huy
Bất ngờ tại phiên tòa Ngọc Trinh kiện Nhà hát Kịch TP
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét