Dân trí Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở TN-MT phối
hợp với TP Tam Kỳ kiểm tra, rà soát thông tin người Việt Nam đứng tên
nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất rồi bán cho người nước ngoài, chủ
yếu là người Trung Quốc. Hiện tượng được cho là đang diễn ra công khai. >> Cử tri Đà Nẵng "sốt ruột" tình trạng người nước ngoài mua đất ven biển
Ông Huỳnh Khánh Toàn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký
báo cáo trả lời ý kiến cử tri trong tỉnh trước kỳ họp thứ 3 (Quốc hội
khóa XIV) về việc kiểm tra xác minh thông tin người Việt Nam đứng tên
nhận chuyển nhượng quyền sử dụng cho người nước ngoài, chủ yếu người
Trung Quốc tại xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam.
Một lối ra biển Tam Thanh, nơi đây có “Làng bích họa” nổi tiếng với hơn 100 bức tranh được vẽ trên tường nhà dân
Nội dung văn bản nêu rõ, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở TN-MT tỉnh
phối hợp với TP.Tam Kỳ kiểm tra, rà soát các trường hợp chuyển nhượng
đất có dấu hiệu mang tính phức tạp, nhảy cảm. Đề nghị các cơ quan có
liên quan của TP Tam Kỳ, các hội, đoàn thể theo dõi nắm bắt tình hình để
có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, đồng thời, tổ chức tuyên truyền, vận
động để bà con nhân dân địa phương hiểu rõ vấn đề, tránh bị kẻ xấu lợi
dụng.
Về vấn đề nhạy cảm này, trả lời báo chí sáng 15/7, ông Văn Anh Tuấn -
Chủ tịch TP Tam Kỳ khẳng định, thông tin người Trung Quốc đổ xô mua đất
tại xã Tam Thanh chỉ là dư luận đồn thổi. Đến thời điểm hiện tại, chưa
phát hiện trường hợp nào người dân chuyển nhượng đất cho người nước
ngoài ở xã Tam Thanh. TP Tam Kỳ kiểm tra, giám sát việc này rất kỹ.
Công Bính
Chết lặng thấy 2 con nhỏ chết đuối trong bể nước gia đình
(NLĐO)- Đi làm đồng về, không thấy hai con trai 4 và 5 tuổi đâu, người
cha ở Thanh Hóa hô hoán người dân đi tìm và chết lặng khi thấy các con
chết đuối trong bể nước sinh hoạt của gia đình.
Bể nước nơi 2 cháu nhỏ chết đuối thương tâm ở Thanh Hóa
Sáng ngày 15-7, tin từ UBND xã Luận Khê, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ chết đuối thương tâm khi 2 cháu nhỏ tử vong trong bể nước của gia đình.
Thông
tin ban đầu cho biết chiều ngày 14-7, anh Lương Văn Q. (ngụ thôn
Chiềng, xã Luận Khê) đi làm đồng trở về nhà nhưng không thấy 2 con nhỏ
là Lương Gia Nh. (SN 2014) và Lương Gia Ngh. (SN 2013) đâu cả nên đã hô
hoán mọi người đi tìm.
Khi tìm ra bể nước, người cha chết lặng khi nhìn thấy 2 con trai chết đuối dưới bể nước sinh hoạt của gia đình.
Theo
một cán bộ xã Luận Khê, chiều hôm qua (14-7) anh Q. trước khi đi làm đã
để 2 con ở nhà chơi với nhau. Có thể trong lúc không có người lớn, 2
anh em đã trèo vào bể nước không che đậy của gia đình tắm nhưng không
thoát ra được dẫn tới chết đuối thương tâm.
"Gia đình anh Q. thuộc
diện khó khăn trong xã, vợ anh là chị Hà Thị T. hiện đang đi xuất khẩu
lao động ở nước ngoài" – một cán bộ xã Luận Khê thông tin.
Thanh Tuấn
Nhóm sinh viên ở Sài Gòn lên facebook tố bị chửi bới và "quỵt tiền" làm thêm, bà chủ shop lên tiếng
Cho rằng áp lực và những khắt khe khi làm việc tại 1 shop thể thao ở
quận Bình Thạnh là quá sức, nữ sinh viên xin nghỉ. Mấy ngày sau, cô đến
đòi tiền thì chủ shop không chấp nhận vì cô nghỉ việc giữa chừng.
Nhóm sinh viên lên facebook tố chủ shop thể thao quỵt tiền làm thêm
Cứ
vào dịp nghỉ hè, nhiều sinh viên luôn biết tận dụng thời gian rảnh rỗi
để tìm một công việc làm thêm thích hợp. Tuy nhiên trong một số trường
hợp giữa người chủ lao động và người đi làm thuê xảy ra mâu thuẫn xích
mích, cãi vã. Điển hình như câu chuyện dưới đây của nhóm sinh viên ở Sài
Gòn tố chủ shop thể thao (phường 3, quận Bình Thạnh, TP. HCM) quỵt tiền
làm thêm thu hút sự chú ý của nhiều người.
T.P đăng tải vụ việc lên trang cá nhân. Ảnh chụp màn hình.
"Bạn mình
đi làm thêm ở đây đã được 9 ngày. Trong thời gian làm cô chủ đối xử với
nhân viên thái độ ức hiếp chửi bới, nước còn không được uống. Không
chịu nổi áp lực đó nên đã xin nghỉ và cô chủ đã chấp nhận hứa trả đủ số
tiền làm trong 9 ngày qua là 1triệu 50 nghìn và hẹn vài hôm nữa đến lấy.
Nhưng đến khi lại lấy thì điện thoại không bắt máy...".
T.P
kể đến ngày thứ 3 nhóm bạn quay lại lần nữa để giải quyết mọi chuyện
cho rõ ràng thì nhận "màn chửi" liên hồi của cô chủ và con gái. "Họ
cho rằng bọn mình là giang hồ đến phá tiệm và đòi gọi công an tới.
Trong khi đó bọn mình cũng là sinh viên đi làm kiếm thêm tiền trang trải
cuộc sống".
Trao đổi với chúng tôi, T.P cho
biết bạn của P. tên T. liên tục nhận được tin nhắn hù dọa từ phía chủ
quán và hiện 2 bên chưa có cách giải quyết ổn thỏa liên quan đến vụ việc
này. "Trước khi nghỉ cô chủ quán có dặn bạn mình tính lại xem làm
việc được bao nhiêu ngày rồi gọi lại cho cô nhưng điện thoại lại không
bắt máy. Hẹn gặp tại shop thì cô không chịu ra tiếp".
Shop thể thao nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Tứ Quý.
T.P
cho hay sáng ngày 15/7, nhóm bạn có tới shop một lần nữa và chỉ cử một
bạn đại diện vào nói chuyện chứ không phải kéo đến như "giang hồ": "Bọn mình đậu xe xa quán và chỉ có một bạn vào xem tình hình thế nào thôi, nhưng lại bị chủ quán và con gái mắng nhiếc. Nếu họ muốn lên công an thì bọn mình cũng sẵn sàng lên thôi".
Chủ shop thể thao: "Nhóm sinh viên đến hăm dọa và xúc phạm tôi"
Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với chúng tôi, phía chủ shop đã lên tiếng phân trần và tố ngược lại nhóm sinh viên có thái độ không đúng mực.
Theo
đó, chiều ngày 15/7, bà Trần Thị Kim L. (chủ shop đồ thể thao) rất bức
xúc với thái độ của nhóm sinh viên vì đã đến quấy rối, chửi bới mình vào
sáng cùng ngày. "Tôi đang cùng con gái bán hàng thì
một nhóm thanh niên do cháu T. dẫn đến (có 8 người cả nam và nữ) xông
vào nhà lớn tiếng. Rồi còn hăm dọa, làm náo loạn cửa hàng kinh doanh của
chúng tôi".
Hình ảnh một trong những người bạn cùng nữ sinh đến đòi tiền do bà L. chụp lại. Ảnh: Tứ Quý
Được biết, ngày 2/7 chủ shop có nhận nữ sinh tên T. vào làm việc với mức lương 3,5 triệu/tháng, thời gian từ 14h - 21h15. Tại đây, chủ
shop chỉ nhận hồ sơ của T. và không làm hợp đồng, đồng thời nói rõ là
nếu làm việc không đủ tháng và nghỉ ngang thì bà sẽ không trả một đồng
lương nào.
Sang ngày hôm sau (ngày
3/7) T. bắt đầu đi làm ngày đầu tiên. Đến ngày 4/7, nữ sinh làm được 2
tiếng thì xin nghỉ về vì mệt. Đến ngày 6, 7 và 8/7, T. đi làm đầy đủ rồi
sau đó xin nghỉ luôn vì bận lịch học.
Bà
L. cho hay, đến ngày 11/7, T. nhắn tin và gọi điện thoại để hỏi tiền
lương mấy ngày làm việc nhưng do bận đám tang người thân ở quê nên bà
không bắt máy và hồi âm. Sau nhiều lần không nhận được tiền lương nên
đến 15/7 T. cùng bạn bè đến đòi. Bà L. đồng ý trả lại hồ sơ xin việc mà không trả tiền vì nữ sinh này không nói rõ bao nhiêu ngày làm, đồng thời có thái độ không đúng mực khi gọi nhóm bạn đến gây rối, chửi bới.
"Hai
bên đẩy qua đẩy lại chứ không động tay chân, không bị thương gì. Sau
đó, thấy nhóm thanh niên này gây rối quá nên gia đình tôi gọi điện cho
công an phường đến giải quyết chứ không phải gọi giang hồ như nhóm sinh
viên này nói. Khi nghe gọi công an đến thì nhóm này mới bỏ đi".
Đoạn tin nhắn đòi tiền được cho là do nhóm sinh viên gửi đến máy bà L. Ảnh: Tứ Quý
Theo bà L., bà có nhận được vài tin nhắn với nội dung xúc phạm của một số máy lạ (được cho là của nhóm sinh viên). Bà sẽ giữ những tin nhắn này để làm bằng chứng tố cáo sự việc với cơ quan chức năng.
"Tôi
thương sinh viên chịu khó làm thêm vì tôi cũng đã từng làm vất vả như
thế nên nếu các cháu đó nói năng tử tế, tôn trọng thì 1,5 triệu đồng tôi
cũng đưa cho chứ quỵt làm gì. Tuy nhiên sự việc đã đi quá xa, nhóm người đi cùng cháu T. quá thiếu tôn trọng, thái độ không đúng mực với tôi", chủ shop cho hay.
Được
biết, theo tính toán của bà chủ shop thì nữ sinh T. làm được 5 ngày chứ
không phải 9 ngày như trên Facebook. Như vậy nữ sinh này sẽ nhận số
tiền gần 600.000 đồng/5 ngày.
TP.HCM: Nổi máu côn đồ đánh công an khi bị bắt quả tang "vui vẻ" cùng gái lạ
Thứ Bảy, 15/07/2017 19:12
|
(CAO) Khi đang “vui vẻ” cùng với một cô gái trẻ đẹp trong
quán cà phê đèn mờ, người đàn ông không những có thái độ bất hợp tác mà
còn quay sang đánh các thành viên trong tổ công tác.
Ngày 15-7, cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi, TP.HCM cho
biết đang lập hồ sơ xử lý đối tượng Lê Thiện Minh (SN 1975, quê Quảng
Ngãi, tạm trú huyện Củ Chi) về hành vi “chống người thi hành công vụ”.
Người đàn ông quay sang đánh công an khi bị bắt quả tang "vui vẻ" cùng gái lạ - Ảnh: Minh họa
Trước
đó, tổ công tác Công an xã Tân Thông Hội kiểm tra hành chính quán cà
phê Trúc Xinh nằm trên Quốc Lộ 22 bắt quả tang nữ tiếp viên N.T.L (SN
1992, quê Đồng Tháp) đang có hành vi massagekích dục cho Lê Thiện Minh nên tiến hành lập biên bản để xử lý.
Tuy
nhiên, lúc này Minh có thái độ bất hợp tác, không chịu ký vào các biên
bản vi phạm. Không những vậy, đối tượng này còn nổi máu côn đồ dùng tay
đánh công an viên Mai Thanh Trúc và Phạm Vũ Thanh là thành viên của tổ
công tác.
Trước thái độ côn đồ của đối tượng, tổ kiểm tra đã tiến
hành khống chế, tạm giữ đối tượng giao cho công an huyện Củ Chi lập hồ
sơ xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ. Hiện vụ án đang được
điều tra làm rõ.
Bản quyền hình ảnhNam Anh Vinh XuanImage caption
Ông Pierre-Francois Flores (phải) đến từ Quebec, Canada, là học trò của đại võ sư Vịnh Xuân Nam Anh (trái).
Võ sư Pierre-Francois Flores có thể được môn phái Nam Huỳnh Đạo tiếp đón nếu ông đến giao lưu, theo truyền thông Việt Nam.
Hôm
15/7/2017, cao thủ Vịnh Xuân gốc Chile đến từ Canada được báo Việt Nam
cho hay ông có thể sẽ được em ruột của võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt tiếp đón
thay cho vị trưởng môn phái này.
Tin cho hay ông Huỳnh Tuấn Kiệt 'hiện không có mặt' ở
Sài Gòn. Trong khi đó, võ sư Flores đang có mặt ở TP. Hồ Chí Minh và
'chờ đợi' giao lưu võ thuật với ông Kiệt. Võ sư Flores hạ thêm một 'cao thủ Hà Nội' Flores - Đoàn Bảo Châu: 'Trận đấu không cân sức' Võ sư Đoàn Bảo Châu bị võ sư Flores hạ đo ván
Ông
Flores được báo Việt Nam dẫn lời cho hay đã không quay về Canada sau
khi giao đấu thành công và hạ các võ sư Đoàn Bảo Châu, môn phái Karate
và Trần Lê Hoài Linh, môn phái Vịnh Xuận ở Hà Nội.
Võ sư đang hoạt
động võ thuật ở Montreal, thuộc Quebec, Canada, được báo chí Việt Nam
dẫn lời cho hay ông đã phải nói như vậy để 'giảm sự chú ý của dư luận',
trong khi sau đó đã 'lên một chuyến máy bay đêm' để vào Sài Gòn hôm 14/7
với mục đích gặp gỡ và giao đấu với trưởng môn phái Nam Huỳnh Đạo.
Bản quyền hình ảnhNam Huynh Dao FBImage caption
Ông Huỳnh Tuấn Kiệt (trái) sẽ chỉ giao đấu với sư
phụ của võ sư Pierre-Francois Flores, đại diện Nam Huỳnh Đạo nói với
truyền thông Việt Nam.
Hôm thứ Bảy, chuyên mục thể thao của báo mạng VnExpress dẫn lời của ông Huỳnh Tuấn Hùng, em trai của đại võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt, nói:
"Trong trường hợp Pierre muốn giao lưu võ thuật, chúng tôi sẽ cử các đại diện ưu tú tiếp chiêu ông ấy,
"Trưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt sẽ chỉ giao đấu với sư phụ của Pierre là đại sư Nam Anh - chưởng môn phái Nam Anh Vịnh Xuân".
Vẫn báo này cho hay ông Flores trước khi tỉ thí ở Hà
Nội đã có mặt ở Sài Gòn từ hôm 10/7 nhưng chưa được môn phái Nam Huỳnh
Đạo ngỏ lời tiếp đón.
Bản quyền hình ảnhBáo Dân TríImage caption
Võ sư Tuấn 'hạc', tên thật Phạm Anh Tuấn, đã ngỏ đời
tái giao lưu võ thuật với võ sư Flores trong kỳ này, theo báo Việt Nam.
Ba trong số đó, theo báo Dân Trí là các võ sư Phi Ngọc Long (võ cổ truyền Việt Nam), Huỳnh Văn Dũng (bộ môn Kickboxing) và đặc biệt là võ sư Tuấn "hạc".
Ông
Tuấn là người cách đây tám năm đã có hai lần trong cùng một cuộc tỉ thí
ở Hà Nội đánh hạ võ sư Flores. Ông được tờ báo của Việt Nam dẫn lời
nói:
"Tôi có đọc được thông tin Flores muốn đấu lại với tôi nhưng ông ấy phủ nhận điều này.
"Nếu Flores muốn gặp tôi tại sao không gọi điện cho tôi bởi trước đây tôi đã cho ông ấy số điện thoại của mình.
"Tôi
thấy Flores có tiến bộ và với tinh thần cầu tiến, ham học hỏi như vậy,
ông ấy xứng đáng được một lần nữa giao lưu với người đã đánh bại mình,"
võ sư Tuấn 'hạc' được Dân trí dẫn lời nói.
Trước đó, vẫn theo báo
Việt Nam, võ sư Hoàng Vĩnh Giang, người có chuyên môn trong nhiều bộ môn
võ thuật, mà trong đó có Vịnh Xuân, đã nói với truyền thông rằng Việt
Nam có 'hàng chục cao thủ' Vịnh Xuân có thể đánh thắng ông Flores.
Tin
cho hay, sau hai trận tỉ thí ở Hà Nội, cao thủ Vịnh Xuân từ Canada đã
thăm hỏi hai võ sư và ông bị đánh bại. Một số hình ảnh trên truyền thông
cho biết, ông đã tới nhà riêng thăm võ sư Đoàn Bảo Châu, hai bên đã
trao tặng các kỷ vật cho nhau trong 'tình thân ái'.
Còn ngay sau
khi đánh thắng võ sư Trần Lê Hoài Linh, ông Flores nói: "Ông ấy rất mạnh
mẽ" và "hôm nay tôi có một người anh em mới." 'Xem tâm lý người đấu'
Bản quyền hình ảnhKenh 14Image caption
Võ sư Flores bắt tay giao lưu với võ sư Vịnh Xuân
Trần Lê Hoài Linh, người mà cao thủ tới từ Canada đã thắng trong trận tỉ
thí thứ hai ở Hà Nội.
Thiếu Lâm: Võ thuật và thương mại Afghanistan có 'Lý Tiểu Long'
Theo
một số tờ báo mạng của Việt Nam, võ sư Flores có hai mục tiêu chính ở
chuyến đi tới Việt Nam 'lần thứ năm' năm này của ông, trong đó, ngoài
việc muốn được giao đấu với võ sư Huỷnh Tuấn Kiệt để 'làm rõ trắng đen'
và 'thực hư' của môn phái khí công truyền điện của Nam Huỳnh Đạo, ông
còn muốn tái ngộ cao thủ Tuấn 'hạc'.
"Chiều 14/7, hai người đại diện của đoàn võ sư sinh
sống tại Canada đến gặp Tuấn "hạc" tại một quán cafe ở Kim Liên (Hà Nội)
lúc 17h. Tuy nhiên, đã không có trận tái đấu giữa Tuấn "hạc" và võ sư
Flores," báo mạng Báomới.com, tổng hợp các nguồn tin cho hay.
"Buổi
gặp diễn ra chỉ trong vòng 10 phút. Võ sư Tuấn "hạc" mong muốn được gặp
trực tiếp võ sư Pierre và giao lưu võ thuật chứ không phải thi đấu hoặc
tái đấu.
"Giao lưu võ thuật phải xem tâm lý người đấu với mình
có thoải mái không? Để dù thua hay thắng thì sau trận đấu cả hai phải có
thể là bạn. Vì vậy tôi muốn chuyển những lời này tới Flores", võ sư
Tuấn "hạc" được dẫn nguồn từ Zing.vn nói.
Võ sư Tuấn "hạc" tên thật là Phạm Anh Tuấn, từng đánh bại võ sư Pierre Francois Flores năm 2009, bài báo cho biết.
Về việc thách đấu với chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt của Nam Huỳnh Đạo, theo trang Zing.vn, võ sư Pierre Francois Flores 'sẽ phải xin phép chính quyền TP.HCM' và 'tuân thủ mọi quy định về an toàn' trong việc tổ chức.
Bản quyền hình ảnhYouTubeImage caption
Võ sư Flores ra đòn chân hạ đo ván võ sư Karate Đoàn
Bảo Châu ở trận giao lưu võ thuật thứ nhất mà ông giành chiến thắng ở
Hà Nội tháng 7/2017.
Báo này dẫn lời Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao
của Việt Nam, ông Vương Bích Thắng, nói: "Ngày 10/7, Sở Văn hóa và Thể
thao Hà Nội đã nắm được và gửi thông tin này lên Tổng cục. Chúng tôi đã
phối hợp với Sở để xuống thu thập thông tin thêm về sự kiện. Khi đó,
chúng ta mới có thể xác định chính xác tính chất của việc này".
"Sự
kiện võ thuật kiểu này không mới nhưng do hiệu ứng mạng xã hội, chuyện
này được đẩy cao hơn. Trước đây, ở các sự kiện võ thuật khác, khi các
đoàn quốc tế tới Việt Nam, họ đã giao lưu, học hỏi lẫn nhau.
"Nhưng
lần này, dư luận nói rằng sự kiện của ông Flores là những cuộc thách
đấu nên chúng tôi mới phải kiểm tra", ông Thắng được báo Zing dẫn lời
cho biết.
Tại sao Đông Nam Á không nên mừng khi IS thảm bại ở Iraq?
Sau khi tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) thất
thủ tại thành phố Mosul, Iraq và bị dồn ép tại Syria, một câu hỏi được
đặt ra là tàn quân IS sẽ đi đâu. Câu trả lời đã phần nào hé lộ.
Các nước cảnh giác cao độ
Ngay
sau khi lực lượng chính phủ Iraq tuyên bố thắng lợi trong cuộc chiến
chống IS ở Mosul, Malaysia đã ở trong tình trạng cảnh giác cao độ trước
các tay súng chạy trốn khỏi Iraq.
Binh sĩ Philippines trong chiến dịch chống phiến quân ở Marawi ngày 6/6. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo
Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein ngày 10/7, thông tin
tình báo cho rằng các tay súng IS chạy khỏi Trung Đông đang tính chuyển
căn cứ về Đông Nam Á.
Phát biểu tại cuộc họp ở thủ
đô Kuala Lumpur, ông Hishammuddin tuyên bố IS là kẻ thù số một của chính
phủ Malaysia. Ông cho biết cuộc tấn công IS thành công ở Mosul hay
Raqqa và Aleppo ở Syria đã khiến nhiều tên khủng bố tháo chạy khỏi Trung
Đông. Do thế, Malaysia phải cảnh giác ở mức cao nhất.
Ông
Hishammuddin nói: “Những gì xảy ra ở Trung Đông có ảnh hưởng tực tiếp ở
đây. Họ tuyên bố không còn phần tử IS ở Mosul nữa. Câu hỏi là chúng đã
đi đâu. Điều này chúng ta cần phải giám sát”.
Do vấn đề
cấp bách, ông Hishammuddin sẽ tới thăm Saudi Arabia, Các tiểu vương quố
Arab thống nhất và Bahrain để tìm kiếm thông tin tình báo mới nhất về
các tay súng IS và tung tích của chúng.
Việc IS muốn
tới Đông Nam Á không phải là điều mới. Trước đây, chúng đã từng tuyên bố
muốn thiết lập ở những nơi như Singapore, Malaysia, Indonesia và
Philippines. Ông Hishammuddin cảnh báo: “Khu vực này sẽ là nơi tập trung
của chúng. Mọi nước trong ASEAN sẽ phải nhìn nhận vấn đề một cách
nghiêm túc.
Malaysia đã tăng cường an ninh biên giới
tại mọi cửa khẩu, đặc biệt là dọc bờ biển phía đông Sabah. Các lực lượng
quân sự đã được phái thêm tới các khu vực quanh những điểm nóng ở biển
Sulu.
Tới nay có 8 người Malaysia đã trở về từ Syria và Iraq từ năm 2014. Những người này đều bị bắt và cho đi cải tạo.
Trong
khi đó, tại Indonesia, chính phủ nước này đã thông báo một sắc lệnh
giúp tổng thống có thể dễ dàng giải tán các tổ chức bị cho là nguy hại
với đoàn kết dân tộc. Sắc lệnh được ban bố trong bối cảnh chính quyền
của Tổng thống Joko Widodo đang vất vả kiềm chế các tổ chức Hồi giáo từ
cuối năm 2016 và IS đang tìm cách thiết lập chân rết tại Đông Nam Á,
trong đó có Indonesia – quốc gia đông dân Hồi giáo nhất thế giới.
Theo
phóng viên TTXVN tại Indonesia, để đối phó với nạn khủng bố, Indonesia
đã thành lập Cơ quan chống khủng bố và đội đặc nhiệm chống khủng bố
Densus 88. Các cơ quan này hiện được đánh giá là hoạt động khá hiệu quả
trong quá trình truy quét các phần tử khủng bố. Về lâu dài, Indonesia
mong muốn thông qua giáo dục, tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân,
đặc biệt những người trẻ tuổi không tham gia vào các tổ chức cực đoan,
phi pháp.
Đông Nam Á – “Nhà mới” của IS
Theo
tờ Jerusalem Post, chắc chắn IS sẽ bị đánh bật khỏi Trung Đông. Do đó,
IS đang tăng cường đặt chân rết thông qua các nhóm khủng bố liên kết ở
Đông Nam Á – nơi có thể được coi là “nhà mới”.
Những gì đang xảy ra trong khu vực, đặc biệt là ở Philippines, sẽ có ảnh hưởng tới toàn thế giới.
Các tay súng IS có thể sẽ từ Trung Đông đổ bộ vào Đông Nam Á. Ảnh: Reuters
IS
đã chiếm giữ một thành phố Marawi ở Philippines và đang chống lực lượng
chính phủ nước này hơn một tháng qua. Tới nay, hơn 500 tay súng đã tham
gia vào cuộc chiến này, phần lớn là các tay súng địa phương thuộc các
tổ chức khủng bố như Maute và Abu Sayyaf.
Hòn đảo
Mindanao ở phía nam là nơi trú ẩn an toàn cho các hoạt động cực đoan vì
thiếu hiện diện của chính quyền, đặc biệt là ở đảo Basilan cực nam – từ
lâu đã là thành trì của các nhóm cực đoan.
Theo tờ USA
Today, IS rõ ràng với ý định biến Đông Nam Á thành một trong những khu
vực hoạt động mới. Tháng 6/2016, IS đã tung một video kêu gọi các tay
súng tiềm năng hướng tới Mindanao, Philippines trong trường hợp không
tới được Syria và Iraq. Hiện có khoảng 1.200 tên IS đang ở Philippines.
Isnilon
Hapilon, thủ lĩnh Abu Sayyaf đã được thủ lĩnh IS công nhận là “quốc
vương Philippines”. Các nơi trú ẩn của Abu Sayyaf có thể là nơi an toàn
cho bất kỳ tay thủ lĩnh IS nào còn sống sau khi Mosul thất thủ và Raqqa
sắp chịu chung số phận.
Những người chung tư tưởng
khủng bố ở các nước Malaysia và Indonesia cũng có thể hỗ trợ IS trong
quá trình chúng âm mưu hình thành một vương quốc mới để trỗi dậy.
Cuộc
chiến ở Marawi hiện nay kéo dài hơn dự kiến. Phiến quân liên hệ với IS
đã kiểm soát nhiều khu vực thành phố, bắt giữ 2.000 con tin.
Một
khi khủng bố nắm chắc được Marawi sau khi thất bại ở Mosul và Raqqa,
Đông Nam Á có thể bị kéo vào một cuộc thánh chiến mới khi mà có tới hơn
60 nhóm khủng bố đã thề trung thành với IS.
Thùy Dương/Báo Tin Tức
Đắk Lắk: Lâm tặc ngang nhiên phá rừng tại huyện Ea Súp
Tình trạng phá rừng ở huyện Ea Súp (Đắk Lắk) thời
gian gần đây diễn ra khá phức tạp. Các đối tượng phá rừng ngày càng manh
động, ngang nhiên vào rừng dùng cưa máy đốn hạ gỗ rừng tự nhiên.
Một khoảng rừng đã bị san bằng.
Ngày
11/7/2017, nhóm phóng viên vượt quãng đường hàng trăm km từ thành phố
Buôn Ma Thuột đi theo tỉnh lộ 1 rồi rẽ vào quốc lộ 29, đến Km 19, tiểu
khu 267 thuộc địa phận xã Ea Bung, huyện Ea Súp.
Con đường mòn dẫn vào rừng bị cày xới do xe vận chuyển gỗ.
Tại
đây, phóng viên bắt gặp hai chiếc xe kéo nối đuôi nhau đi từ trong rừng
ra. Lần theo dấu vết của những chiếc xe, phát hiện khoảng 20m3 gỗ rừng
tự nhiên đã cắt thành từng khúc dài khoảng 1m, đường kính từ 15-40cm nằm
ngổn ngang bên con đường mòn và trong bìa rừng, chủ yếu là gỗ thuộc
nhóm IV, VI như gỗ dầu, bằng lăng.
Hàng loạt cây gỗ mới bị các đối tượng cưa hạ.
Từ
bên trong cánh rừng, tiếng cưa máy đang gầm rú. Đi sâu vào rừng khoảng
500m, phóng viên phát hiện hàng chục đối tượng mang theo cưa máy đang
"tận diệt tài nguyên". Thấy có người lạ, ngay lập tức các đối tượng vác
cưa tháo chạy vào rừng, bỏ lại hiện trường hàng loạt cây gỗ rừng vừa bị
cưa hạ, cành cây thu gom chất thành từng đống.
Cành cây được thu gom thành từng đống làm củi đốt.
Theo
một số người dân địa phương, thời gian gần đây, có một nhóm đối tượng
mang cưa máy, xe kéo độ chế, dựng lán trại vào tiểu khu 267 thuộc địa
phận xã Ea Bung phá rừng lấy gỗ, củi, lấn chiếm đất rừng, gỗ cắt thành
từng khúc, chờ thời cơ vận chuyển ra khỏi rừng.
Chúng
tôi đã liên hệ với ông Trương Văn Dự, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ea
Súp để thông báo sự việc và xác nhận vị trí xảy ra tình trạng phá rừng
thuộc đơn vị, tổ chức, cá nhân nào quản lý, bảo vệ; thì nhận được câu
trả lời: "Tôi đang bận ở nhà... lực lượng ít nên không đến giải quyết
được..." Mặc dù thời điểm chúng tôi gọi điện đang trong giờ hành chính,
từ trạm kiểm lâm gần nhất đến nơi xảy ra sự việc khoảng 15km, tuy nhiên
Hạt kiểm lâm huyện đã không cử nhân viên đến hiện trường.
Bình nước các đối tượng bỏ lại hiện trường.
Sáng
hôm sau, khi phóng viên đến Hạt Kiểm lâm Huyện Ea Súp liên hệ làm việc,
thì nhận được thông báo hạt trưởng và một số cán bộ, nhân viên đi kiểm
tra rừng hiện không có mặt ở cơ quan.
Số lượng gỗ do các đối tượng tập kết trong rừng.
Mới
đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu UBND tỉnh Đắk Lắk
chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các
đối tượng vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, tuy nhiên rừng
vẫn hàng ngày bị tàn phá, điều này khiến dư luận đặt câu hỏi về trách
nhiệm của các cơ quan chức năng.
Bài, ảnh: Dương Giang (TTXVN)
Cuộc thử thách ý chí nguy hiểm giữa Nga và NATO trên bầu trời châu Âu
Chiến đấu cơ Nga và máy bay ném bom chiến lược B-52,
máy bay trinh sát của NATO tiếp cận nhau ở cự ly gần đã không còn là
chuyện hiếm gặp. Thậm chí, cuối tháng 6 vừa qua, một chiếc F-16 của NATO
đã tìm cách bám sát máy bay chở Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga. Đây là
điều hết sức đáng chú ý trong bối cảnh động thái quân sự trên bộ ở Đông
Âu của các bên liên quan đều gia tăng.
Phi công Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương
(NATO) liên tục thử thách ý chí nhau trên bầu trời Đông Âu, động thái
khiến cho cả hai phía đều cảm thấy "ngột ngạt".
Tờ
Business Insider (Mỹ) đưa ra nhận định trên trong bối cảnh máy bay quân
sự, chiến hạm Nga và NATO đang ngày càng tiến sát nhau trên bầu trời,
vùng biển Đông Âu dẫn đến những vụ “mèo đuổi chuột” ẩn chứa đầy rủi ro.
Một
số lượng đáng kể những vụ việc như vậy xảy ra trên bầu trời các nước
vùng Baltic-những thành viên NATO có chung đường biên giới với Nga.
Một chiến đấu cơ Nga và máy bay quân sự Mỹ bay ở khoảng cách gần trong tháng 6 vừa qua. Ảnh: AP
Chỉ
riêng trong tháng 6 đã có vài vụ việc được ghi nhận, bao gồm chiến đấu
cơ Nga chặn máy bay ném bom B-52 của Mỹ trên biển Baltic. Vào giữa tháng
6, một chiến đấu cơ Nga và máy bay trinh sát của Mỹ đã ở khoảng cách
rất gần nhau. Cuối tháng này, một chiếc F-16 của NATO thậm chí đi theo
máy bay chở Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga.
Các quan chức và nhà
phân tích phương Tây cho rằng Nga đang sử dụng những vụ việc này như
chiến thuật địa chính trị. Trong khi đó, Moskva bác bỏ cáo buộc và cho
rằng những báo cáo của phương Tây về hoạt động và khả năng của Nga trong
khu vực đều là “chứng sợ Nga”.
Tất cả các bên đều theo đuổi
chính sách “giảm rủi ro” cho các nước Baltic nhưng tình trạng thách thức
nhau trên không xảy ra giữa thời điểm động thái quân sự của những bên
liên quan đều gia tăng trên bộ ở Đông Âu.
Khoảng 25.000 binh sĩ
Mỹ và 23 quốc gia khác đã cùng tham gia cuộc tập trận Saber Guardian tại
Bulgaria, Hungary và Romania trong tháng này. Máy bay ném bom Mỹ trong
tháng 6 cũng đến Anh để chuẩn bị cho hai cuộc tập trận chung riêng rẽ
tại các nước Baltic và một địa điểm khác thuộc châu Âu.
Bộ Tư
lệnh quân sự Mỹ ở châu Âu tuyên bố các cuộc tập trận sẽ lớn hơn về quy
mô so với sự kiện tương tự trước đó. Cả Mỹ và NATO đều tăng cường lực
lượng cử đến Đông Âu. Binh sĩ Anh và Canada cũng hướng tới Ba Lan,
Latvia và Estonia trong khi lực lượng NATO đã có mặt tại Litva.
Những
động thái trên của NATO diễn ra khi cuộc tập trận chung giữa Nga và
Belarus được lên lịch tổ chức trong tháng 9 với dự kiến 100.000 binh sĩ
tham gia.
Mỹ dự định điều binh sĩ nhảy dù đồn trú tại Estonia,
Latvia và Litva trong thời điểm diễn ra cuộc tập trận của Nga đồng thời
cử thêm các phi công dày dặn kinh nghiệm đến khu vực.
Trong một
diễn biến khác, trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh G20 tổ chức tại Đức
trong tháng này, một vài quốc gia châu Âu cũng đẩy mạnh khả năng phòng
không với sự hỗ trợ của Mỹ. Vào đầu tháng 7, Ba Lan và Mỹ ký bản ghi nhớ
về việc Washington bán cho Warsaw số tên lửa phòng không Patriot trị
giá 8 tỉ USD.
Ngày 11/7, Bộ Ngoại giao Mỹ thông qua khả năng bán
số tên lửa Patriot trị giá 3,9 tỉ USD và nhiều thiết bị quân sự khác cho
Romania.
Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Litva cũng thông báo: “Ngày
10/7, lần đầu tiên Mỹ đã cử hệ thống Patriot tới Litva”. Hệ thống phòng
thủ tên lửa Patriot sẽ góp mặt trong cuộc tập trận phòng không “Tobruq
Legacy 2017” diễn ra từ 11- 22/7.
Tổng thống Nga Vladimir Putin
đã nhiều lần nhận định rằng việc các đồng minh NATO triển khai hệ thống
phòng thủ tên lửa sẽ là “nguy hiểm lớn” và ông đồng thời cảnh báo sẽ đáp
trả bằng việc đẩy mạnh hệ thống tên lửa của Nga.
Chuyên gia an
ninh Magnus Nordenman tại Hội đồng Đại Tây Dương nêu ý kiến với hãng
thông tấn AFP (Pháp): “Việc triển khai Patriot hình thành bộ phận của
phản ứng rộng lớn hơn từ Mỹ trong khu vự trước cuộc tập trận sắp tới của
Nga”.
Ông Nordenman còn cho rằng phòng không chưa phải là ưu
tiên trong 15 năm qua khi NATO còn bận rộn tại Afghanistan và hiện nay
tuy chưa phải là mối đe dọa trên không nhưng Nga đang “bồi đắp” cho lực
lượng không quân nước này.
TTO - Trận chiến Mosul vừa kết
thúc cuối giờ chiều chủ nhật 9-7-2017. Những tràng súng máy và tiếng nổ
của các quả bom do máy bay phương Tây thả xuống vẫn rền vang trên con
đường chạy dài theo dòng sông Tigris vẫn còn vài trăm quân IS cố thủ.
Đại giáo đường Hồi giáo
ở Mosul, nơi thủ lãnh IS tuyên bố khai sinh tổ chức Nhà nước Hồi giáo
cách đây ba năm, đã bị quân thánh chiến dùng chất nổ phá sập ngày
21-6-2017 - Ảnh: Ahmah Al Rubaye/AFP
Thủ tướng Iraq, ông Haidar Al Abadi, bất ngờ
đến thăm chiến trường. Sau trận chiến quy mô chưa từng thấy kéo dài chín
tháng, quân đội Iraq lại làm chủ thành phố lớn ở miền bắc đất nước
nhưng cái giá phải trả là nặng nề.
“Ba người lính của tôi đã tử trận, nhiều người khác bị thương. Nhưng giờ đây chúng tôi đã đến đích
Đại úy Natiq
Trận đánh cuối cùng
Đối với Ali và các đồng đội, trận đánh Mosul đã chấm dứt vào trưa chủ
nhật khi đội hình lực lượng chống khủng bố Iraq (ICTS) đến được bờ sông
Tigris. Ali cho biết: “Chính tôi đã cắm lá cờ Iraq lên bờ sông”.
Trong bóng tối nhập nhoạng của một cửa hàng bán đồ điện mà cửa sắt đã
bị phá vỡ, những người lính Iraq ngồi ngay trên sàn để ăn cơm chung.
Họ nói: “Đối với chúng tôi, trận đánh đã kết thúc. Vẫn còn các đồng
đội phải hoàn thành nhiệm vụ tại các khu phố kế cận nhưng phần chúng tôi
thì xong rồi”.
Xa hơn một chút trên các mái nhà, những đợt súng máy nổ giòn. Thỉnh
thoảng các quả bom có hướng dẫn được máy bay thả xuống làm mặt đất rung
chuyển.
Khoảng vài trăm quân IS và gia đình họ, có thể là thường dân bị kẹt
lại chung, vẫn trụ lại trên một con đường ở khu Al Maidan dọc theo dòng
Tigris.
Đại úy Natiq, chỉ huy một đơn vị của binh đoàn Najaf thuộc ICTS, được
mệnh danh là binh đoàn Vàng, nhận xét: “Không còn bao lâu nữa đâu, họ
không thể xoay xở nổi. Chấm hết rồi”.
Những người lính mặc quân phục màu đen của ICTS là đội quân đã đánh cú đòn quyết định vào IS.
Trên những đường phố hẹp của khu trung tâm lâu đời, các quân nhân
phải chinh phục thành phố bằng cách giành giật từng căn nhà, vận chuyển
đạn dược và hàng ngàn chai nước trong sức nóng kinh người của mùa hè
Iraq.
Đại úy Natiq nói: “Thành phố cổ là phần khó khăn nhất của toàn bộ
chiến dịch, những trận đánh gay go nhất diễn ra tại đây. IS đã chuẩn bị
từ nhiều tháng qua cho trận đánh cuối cùng. Chúng đã gài bẫy, đào hầm
khắp nơi. Đôi khi phải đánh bật chúng ra bằng lựu đạn”.
Dù IS chống cự mãnh liệt, những người lính ICTS đã chọc thủng được một góc trong phòng tuyến kẻ thù.
Vị đại úy nói: “Chúng tôi đã cho bọn chúng “biết thế nào là lễ độ”.
Chúng muốn phản công nhưng không nổi. Những ngày gần đây bọn IS rất mệt
mỏi, không còn nhiều đạn dược như trước nữa. Một số phải dùng đến đai
chất nổ để đánh bom tự sát”.
Đại úy Natiq đã tham gia cuộc chinh phục Mosul suốt chín tháng
trời. “Ba người lính của tôi đã tử trận, nhiều người khác bị thương.
Nhưng giờ đây chúng tôi đã đến đích”.
Cái giá phải trả
Tình trạng của khu trung tâm Mosul cho thấy cái giá phải trả cho việc
tái chiếm thành phố. Xung quanh đền thờ Hồi giáo Al Nouri và ngọn tháp
nghiêng, nay đã trở thành một đống gạch vụn, một thế giới hai màu trải
dài.
Mặt tiền những căn nhà đổ nát mang màu xám nhạt; còn những đống gạch
đá, ximăng khổng lồ, những chiếc xe bị cháy chỉ còn bộ khung, những
thanh sắt vương vãi trên đường phố có màu xám đen.
Cái thế giới ấy cũng mang một mùi đặc biệt. Trong cái nóng kinh người
của tháng 7, ba mùi trộn lẫn vào nhau. Mùi kinh tởm của những thi thể
đang phân rã, mùi chát của phân và những ống cống bị bể, và cuối cùng là
mùi cay nồng của bụi đá và bêtông vỡ vụn.
Đó còn là một thế giới hoang mạc. Ngoài binh lính và những chiếc xe
ủi đang bắt đầu giải tỏa các trục đường chính, không còn ai sống trong
những con ngõ nhỏ thoải dốc và những đường mòn của thành phố cổ kính
này.
Những con mèo đã bị cư dân đói khát ăn thịt hết. Con người thì bị đè
chết trong những căn nhà sập, hoặc chạy trốn cùng tốc độ tiến quân của
lực lượng Iraq. Một số bị kẹt lại trong trận đánh.
Một phụ nữ 67 tuổi, Haifa Younis, bị kẹt trong căn nhà đổ suốt bốn
ngày cuối cùng của trận chiến tại khu phố Al Maidan. Bà ta ốm giơ xương,
nước da mai mái vì không thấy ánh sáng.
Bà kể: “Chúng tôi trốn trong hầm từ nhiều tuần lễ, rồi một vụ nổ đã
làm căn nhà phía trên sụp xuống. May mắn là có một lỗ trống, nhờ đó
chúng tôi còn thở được và con trai tôi có thể đi múc nước ngoài sông khi
đêm xuống. Khi những người lính đến đây chúng tôi chẳng biết phải làm
gì”.
Sau chín tháng chiến đấu quyết liệt, trước hết ở miền đông rồi kể từ
tháng 2 là tại phía bờ đông sông Tigris, trận chiến Mosul cần đến sức
chịu đựng bền bỉ và cả phương pháp nữa.
Lực lượng Iraq đã đẩy dần quân thánh chiến đến tuyến phòng ngự cuối
cùng là trung tâm lịch sử của Mosul, xung quanh đền thờ mà cách đây ba
tháng thủ lãnh IS đã tuyên bố khai sinh “vương quốc Hồi giáo”.
Tình hình có vẻ bế tắc trong những ngày cuối sau khi đền thờ bị phá
hủy. Quân đội Iraq ngần ngại chưa muốn tung ra đợt tấn công cuối cùng,
nhưng họ đã dần dà siết chặt gọng kềm xung quanh hang ổ của IS. Rồi mọi
việc đã diễn tiến rất nhanh hôm chủ nhật.
Thủ tướng Iraq Haidar Al Abadi đã loan báo chiến thắng vào buổi trưa, chiều hôm đó đã đến tận Mosul.
Đoàn côngvoa của ông chạy xuyên qua thành phố cổ, dừng lại trước đống
hoang tàn của đền thờ Hồi giáo Al Nouri. Thủ tướng khen ngợi các quân
nhân và đoàn xe lại chạy qua sông Tigris, trên một cầu phao trước khách
sạn Ninive đổ nát.
Những người lính bắt đầu trao đổi những vật kỷ niệm thu thập được
trên chiến trường, những lá cờ đen của tổ chức Nhà nước Hồi giáo được
săn lùng nhiều nhất.
Khi màn đêm buông xuống, các đơn vị bắt đầu nổ súng, nhưng lần này
bắn chỉ thiên để mừng chiến thắng. Những viên đạn bay lên trời, tạo
thành những vệt sáng màu cam bên trên thành phố Mosul.
Lãnh địa cuối cùng của IS tại Mosul - Nguồn: Reuters và isisliveuamap.com
Trong căn nhà mà ban tham mưu binh đoàn
Vàng tạm ngụ ở cửa ngõ thành phố cổ, các sĩ quan cao cấp đã đến chào các
vị tướng, trước tấm không ảnh lớn được dùng làm bản đồ tác chiến trong
những tuần lễ gần đây.
Trên một diện tích lớn màu xám, những nét bút phớt màu xanh vạch các lằn đậm xen kẽ giữa những con ngõ nhỏ.
Chỉ còn lại một hình chữ nhật nhỏ bé nằm dọc dòng sông, bao quanh
là những mũi tên. Đó là lãnh địa cuối cùng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo
tại Mosul.
Thổ Nhĩ Kỳ "trảm" 7.000 cảnh sát, quân lính, quan chức trong 1 ngày
H.Nam |
0
Thổ Nhĩ Kỳ vừa sa thải khoảng 7.000 nhân viên trong lực lượng an ninh và quan chức các bộ. Ảnh minh họa
Thổ Nhĩ Kỳ vừa sa thải khoảng 7.000 nhân viên trong lực lượng an ninh và quan chức các bộ.
EPA đưa tin, hôm qua 14/7, khoảng 7.000 nhân viên trong lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ bao gồm cảnh sát, binh lính và nhiều quan chức các bộ chủ chốt của nước này bất ngờ nhận quyết định sa thải.
Động
thái này của chính quyền Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan diễn ra chỉ
một ngày trước thời điểm tròn một năm xảy ra cuộc đảo chính bất thành
nhằm lật đổ ông này.
Từ vụ đảo chính xảy ra hồi tháng 7/2016 đến
nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hơn 40.000 người và sa thải/đình chỉ hơn
120.000 người thuộc mọi ngành nghề từ binh lính, cảnh sát, giáo viên,
công chức vì liên quan tới các tổ chức khủng bố.
Hiện nay, Thổ Nhĩ
Kỳ đang nghi ngờ những người đứng sau, thực hiện vụ đảo chính tại Thổ
Nhĩ Kỳ thuộc phe ủng hộ Giáo sĩ Fethullah Gulen – người đối lập với
chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ, hiện đang sống lưu vong tại Mỹ.
theo Báo Giao Thông
Xe giường nằm cháy rụi khi vừa trả khách
18:16 15/07/2017
Sau khi dừng trả khách, tài xế Hùng đỗ xe bên đường thị trấn Con Cuông (Nghệ An) để vào ăn trưa thì bất ngờ phát hiện cháy.
Xe khách giường nằm bốc cháy dữ dội
Chiếc xe khách giường nằm đang đậu bên đường bất ngờ bốc cháy dữ dội.
Chỉ sau hơn 20 phút, ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ, xe chỉ còn trơ lại
bộ khung
Chiều 15/7, xe khách giường nằm biển kiểm
soát TP.HCM chạy tuyến Con Cuông - Sài Gòn, đang đỗ ở thị trấn Con Cuông
(huyện Con Cuông, Nghệ An) thì bất ngờ bốc cháy ở phần đầu xe.
Lửa lan nhanh ra toàn xe, tạo cột khói đen bốc cao cả chục mét. Phát
hiện sự cố, tài xế Nguyễn Doãn Hùng (35 tuổi, quê Nam Đàn, Nghệ An) đang
ăn trưa gần đó đã
cùng người dân xách nước dập lửa nhưng bất thành.
Nhận được tin báo, cảnh sát PCCC đã tới hiện trường để cứu chữa.
Hỏa hoạn bùng phát trong thời gian dài nên khi lửa được dập tắt, chiếc xe chỉ còn trơ khung.
Đầu xe bị nghi là điểm phát cháy.
Thời điểm cháy xảy ra khách đã xuống hết,
tài xế và phụ xe nghỉ ăn trưa nên không ai bị thương. Nguyên nhân xảy ra
cháy đang được Công an huyện Con Cuông điều tra.
Người cuối cùng của Đội VN Tuyên truyền giải phóng quân đầu tiên từ trần
Đình Thi |
7
Cụ Tô Đình Cắm, người cuối cùng trong số 34 chiến sĩ Đội Việt Nam
Tuyên truyền Giải phóng quân do Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy đã trút
hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở thôn 8B, thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ
Tẻh (Lâm Đồng).
Sáng 15-7, ông Nguyễn Mạnh Việt, Phó chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh
(Lâm Đồng) đau lòng xác nhận Cụ Tô Đình Cắm (tức Tô Văn Cắm, SN 1922) là
người duy nhất còn sống trong 34 chiến sĩ Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày nay) ngày đầu thành lập đã từ trần lúc 22 giờ đêm 14-7-2017, hưởng thọ 95 tuổi.
Hiện
các cơ quan đơn vị, huyện ủy, huyện đội huyện Đạ Tẻh, tỉnh đội tỉnh Lâm
Đồng và các cơ quan ban ngành tỉnh Lâm Đồng đã có mặt chuẩn bị cùng
người nhà và người dân địa phương tổ chức lễ tang.
Ông Tô Đình Cắm chứng nhân lịch sử cuối cùng của tiền thân Quân đội Nhân dân Việt Nam đã từ trần.
Theo
ông Việt sự ra đi của cụ là một mất mát lớn. "Cụ Cắm là một chứng nhân
lịch sử của Quân đội nhân dân Việt Nam nên tất cả chúng tôi phải chờ sự
chỉ đạo từ tỉnh Lâm Đồng và Trung ương để tổ chức lễ tang một cách trang
trọng" - ông Việt nói.
Là người dân tộc Tày, ông Tô Đình Cắm sinh
năm 1922 tại bản Um, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Từ
khi còn thiếu niên, ông đã tham gia nhiều tổ chức, đoàn thể như Hội
Thanh niên cứu quốc, Hội Nông dân cứu quốc…
Cụ Cắm được nhà nước, quân đội, chính quyền địa phương thường xuyên chăm lo.
Sau
đó, ông được ông Nông Văn Lạc - "cánh tay phải" của Đại tướng Võ Nguyên
Giáp - giác ngộ và đưa vào hàng ngũ 34 chiến sĩ trong ngày thành lập
Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân
Việt Nam ngày nay.
Do tuổi cao sức yếu cụ Tô Đình Cắm đã trút hơi
thở cuối cùng lúc 22 giờ đêm 15-7, hưởng thọ 95 tuổi trước sự xót thương
của người dân và con cháu.
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đến thăm cụ Cắm khi cụ còn sống
Những
ngày đầu tháng 5-2017, vừa qua phóng viên Báo Người Lao Động đã có dịp
ghé thăm nhà cụ Cắm và được nghe "người lính già" kể chuyện Đại Tướng Võ
Nguyên Giáp.
Đó là vào dịp cả nước đang tổ chức các hoạt động kỷ
niệm 63 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2017). Trong căn
nhà tình nghĩa ở thôn 8B, thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng,
người lính của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân năm xưa vẫn
ngày ngày hương khói cho vị chỉ huy thân thương của mình - Đại tướng Võ
Nguyên Giáp.
Trong căn nhà nhỏ của mình, ông Cắm dành một nơi
trang trọng để đặt bàn thờ và di ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây là
tấm ảnh mà đồng đội mừng thọ khi ông 88 tuổi. Hằng ngày, ông tỉ mẩn lau
chùi bàn thờ, hương khói tươm tất cho Đại tướng.
Cụ Cắm sống trong căn nhà tình nghĩa do nhà nước và quân đội trao tặng
Do
tuổi cao sức yếu và trí nhớ có phần sa sút, ông Tô Đình Cắm trò chuyện
với chúng tôi trong sự "giúp sức" của người con trai qua việc chắp nối
những hồi tưởng, ký ức, lời kể của cha.
Ông Cắm cho biết khi tham
gia Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân thì ông chỉ mới 23 tuổi.
"Ban đêm, khi ngủ chung, tôi thường gác chân lên người bác Văn. Lắm lúc
bác ấy mắng: "Mày hay gác quá, làm tao không ngủ được!".
Nói thế thôi nhưng bác vẫn để tôi ngủ cùng" - ông hồi tưởng.
Với
ông Cắm, Đại tướng Võ Nguyên Giáp như cha, người anh trong gia đình. Bố
mất sớm khi ông mới tròn 6 tuổi, có cơ hội gặp Đại tướng sớm nên ông
được chỉ bảo rất nhiều điều, từ lời ăn tiếng nói cho đến cách cư xử
thường ngày.
"Bác Văn đã dạy tôi cách ăn ở, đi lại với người Mán (người Dao) phải như thế nào, với người H’Mông phải ra sao...
Nhờ
đó, tôi mới biết được nết ăn ở của đồng bào để hòa mình tốt hơn. Nhớ
nhất là khi đi bí mật, bác Văn cứ dặn đi dặn anh em trong đơn vị là phải
biết khiêm tốn, đừng lấy bất cứ thứ gì của dân" - ông hồi tưởng.
Cụ Cắm dành nơi trang trọng nhất trong căn nhà để thờ người anh, người cha Võ Nguyên Giáp
Đưa
tay vuốt nhẹ di ảnh Đại tướng, ông Cắm cho biết: "Chỉ 3 ngày sau khi
tuyên thệ 10 lời thề danh dự của đội viên Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải
phóng quân, chúng tôi cùng với người chỉ huy Võ Nguyên Giáp đã tham gia
đánh đồn...".
Dù thời gian tại ngũ chiến đấu không lâu nhưng
quãng đời binh nghiệp của ông Tô Đình Cắm vẫn khiến bản thân ông và gia
đình rất tự hào.
Quan trọng hơn, ông còn là chứng nhân duy nhất
còn sống của chiến thắng Phai Khắt, Nà Ngần và là đội viên còn lại cuối
cùng của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân ngày đầu thành lập.
theo Người lao động
Trở thành tỉ phú ở tuổi 86 nhờ sản xuất chip cho iPhone
Morris Chang, Chủ tịch TSMC vừa trở thành tỉ phú thế giới ở tuổi 86
Chủ tịch hãng sản xuất chip lớn
nhất thế giới đã trở thành tỉ phú ở tuổi 86 nhờ vào nhu cầu cao của
người tiêu dùng dành cho mẫu iPhone mới của Apple.
Chỉ số Bloomberg Billionaires cho thấy cổ phiếu của Tawan
Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) tăng 25% trong năm 2016, qua đó
nâng tổng tài sản của Morris Chang, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch TSMC, lên
mức 1 tỉ USD. Dựa trên một báo cáo được gửi tới Sở Giao dịch chứng
khoán Đài Loan hồi tháng 5.2017, tỉ phú 86 tuổi và gia đình hiện sở hữu
0,5% cổ phần của TSMC.
Theo đánh giá của Randy Abrams, chuyên gia phân tích cổ phiếu tại
Credit Suisse Group AG, giá trị của TSMC được thúc đẩy nhờ vào triển
vọng gia tăng doanh thu từ mẫu iPhone mới sắp được phát hành. Bên cạnh
đó, kỳ vọng dài hạn vào những sản phẩm như ô tô, máy tính hiệu suất
cao... cũng là động lực tạo đà tăng trưởng cho nhà sản xuất chip Đài
Loan.
Mặc cho thị trường smartphone toàn cầu bị chững lại, doanh thu của
TSMC vẫn tăng 12,4% trong năm ngoái, lên 29,4 tỉ USD nhờ vào yêu cầu sản
xuất bộ xử lý A10 cho mẫu iPhone 8.
Theo báo cáo thu nhập sau khi kết thúc giao dịch hôm 13.7, giá trị
thị trường của nhà sản xuất chip khổng lồ đạt mức gần 180 tỉ USD, qua đó
giúp TSMC trở thành công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất trên thị trường
chứng khoán Đài Loan ở thời điểm hiện tại.
Được biết, ông Chang từng tốt nghiệp Viện Công nghệ Massachusetts
và Đại học Stanford tại Mỹ. Sau khi dành phần lớn thời gian cuộc đời để
làm việc cho Texas Instruments, ông thành lập TSMC vào năm 1987 khi đã
ngoài 50 tuổi. Năm 2005, ông từ chức Giám đốc điều hành công ty, nhưng
sau đó trở lại vị trí này vào giai đoạn 2009 - 2013 vì công việc kinh
doanh của TSMC bị đình trệ.
Nhiều người giàu có và thành công trên thế giới thực sự đã có những khởi đầu hết sức khiêm tốn.
Phương Anh
Chỉ có thể là Phi Thanh Vân: Chơi trội, yêu cầu chế độ đặc biệt "lột xác" lần 3
Hồng Hoa |
2
Những ngày qua, báo chí đưa tin rầm rộ việc Phi Thanh Vân sẽ tạm
lánh showbiz để bắt đầu cuộc đời mới. Tiếp đó, cô nàng khiến dân tình té
ngửa với thông tin sẽ chi "nửa tỷ" cho lần đại tu lần 3. Dù địa chỉ nơi
cô "gửi gắm" lần này chưa được tiết lộ nhưng mới đây, đoạn clip được
cho là cuộc đối thoại của Phi Thanh Vân tiếp tục được rò rỉ với những
yêu cầu "đặc biệt" của "cô nàng lắm chiêu".
Video tạm dừng
Phi Thanh Vân đưa ra "yêu sách" trước đại phẫu.
Trong
clip có thể thấy thấp thoảng hình ảnh bác sĩ đối diện, Phi Thanh Vân và
1 nhân viên bệnh viện trong cuộc đối thoại. Người đẹp được đưa vào
phòng riêng để nói chuyện và liên tục đưa ra yêu cầu phục vụ tốt nhất
cho mình. Cụ thể: "Bác sĩ giỏi nhất, ê-kip tốt nhất và bệnh viện chỉ được toàn tâm, toàn lực cho em".
Khi
được bác sĩ đảm bảo sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu, người đẹp tiếp tục nhấn
mạnh yêu cầu ê-kip: "Em muốn số đo 3 vòng của em phải là đẹp nhất, ê-
kip tận tâm, tận lực nhất, chất nhất và sau khi hậu phẫu xong, em muốn
một ê- kíp y tá chỉ dành riêng cho em thôi, không chạy tới chạy lui…".
Cuộc
đối thoại được ghi lại khá ngắn, bác sĩ nói chuyện từ tốn, cố gắng giải
thích, thuyết phục, cuối cùng có vẻ như "khách hàng khó tính" Phi Thanh
Vân đã hài lòng. Cô cho rằng mình "khá khó tính nhưng cầu toàn". Có vẻ
như, đây là lần đại phẫu hết sức quan trọng của người đẹp.
Phi Thanh Vân thời da nâu, uốn éo hết cỡ.
Có
1 thời người ta gọi vui người đẹp là "Phi da trâu" ý chỉ làn da nâu trứ
danh "độc- lạ" của cô nàng. Thời đó, người đẹp cũng được coi là đỉnh
cao nhan sắc khi sở hữu 3 vòng nóng bỏng, vẻ đẹp sexy và rất tây. Tiếp
đến, hôn nhân với người chồng đại gia tan vỡ, cô nàng nhanh chóng công
khai tình trẻ Bảo Duy và lột xác với hình tượng búp bê theo trend da
trắng sứ kiểu "Ngọc Trinh".
Trải qua 10 năm thường xuyên thẩm mỹ
với vô số tiểu phẫu,trùng tu lớn nhỏ, nhan sắc của Phi Thanh Vân hiện
nay được cho là... xuống cấp trầm trọng. Gây tiếng vang lớn nhất với vai
diễn trong "Cô gái xấu xí", dù chăm chỉ đi sự kiện, thử sức thêm nhiều
vai diễn nữa nhưng hào quang chưa bao giờ thực sự với người đẹp thị phi
này!
Tiến thân nhờ nhan sắc, liệu với nhan sắc này, Phi Thanh Vân đã hết thời?
Như một quy luật tất yếu, tình tan, hôn nhân lùm xùm, người đẹp lại tìm đến đại tu lần 3 để bắt đầu
"...
1 cuộc đới mới - 1 cuộc đời rất khác". Trong lần đại phẫu này, người
đẹp không chỉ cẩn thận tạm dừng hết các hoạt động showbiz, thăm khám
liên tục tại 1 bệnh viện lớn mà còn khá khắt khe khi đưa ta loạt "yêu
sách" trước cuộc đại phẫu quan trọng.
Trải qua 1 lần sinh nở, rất
có thể việc phẫu thuật lần 3 này người đẹp sẽ phải nâng cấp và chuẩn bị
khá nhiều. Với một người phẫu thuật nhiều như Phi Thanh Vân, việc lạm
dụng dao kéo quá nhiều có thể để lại nhiều biến chứng khôn lường.
Dễ
hiểu tại sao Nữ hoàng thị phi dù rất muốn làm đẹp nên càng sợ "không
đẹp", "Tiền mất, tật mang". Xoay quanh những yêu sách của cô nàng, nhiều
người bày tỏ quan điểm Phi Thanh Vân đang làm màu, yêu cầu quá quắt, tự
đặt mình trên người khác.
Một số khác bày tỏ, quyền làm đẹp là
tất nhiên, trước khi làm gì phải hỏi kỹ, mình mất tiền dịch vụ, phải
biết mình được hưởng đến đâu. Dù chưa biết chắc chắn đơn vị đứng ra thỏa
mãn yêu cầu khắt khe của "thượng đế" này, nhưng chắc chắn, nhận phẫu
thuật lần 3 cho "Nữ hoàng dao kéo" đúng là một thách thức lớn!
Phi Thanh Vân thuở nguyên sơ với nụ cười "rạng ngời" và "chói lóa"
Dù
sao, công chúng vẫn sẽ phải đợi khoảng 1 tháng mới có thể nhìn thấy
diện mạo "lột xác" hoàn chỉnh của người đẹp. Nhưng có một điều chắc
chắn, hình ảnh cô gái thuở mới vào nghề, đơn giản, ngô nghê, nụ cuời
"rạng rỡ" & "chói lóa" như thế này chỉ còn là "cô gái đến từ hôm
qua".
theo Trí Thức Trẻ
Đánh bại “lão tướng” Venus Williams, Muguruza lần đầu vô địch Wimbledon
Dân trí Khá đáng tiếc cho tay vợt kỳ cựu Venus Williams
khi cô không thể giành danh hiệu Wimbledon thứ sáu trong sự nghiệp.
Garbine Muguruza thắng 7-5, 6-0 ở trận chung kết để lần đầu đăng quang ở
giải đấu này…
Venus Williams trở thành tay vợt
nhiều tuổi nhất lọt vào chung kết Grand Slam. Điều đó khiến người hâm
một tay vợt người Mỹ cũng khá kỳ vọng cô sẽ đăng quang để lập nên những
kỳ tích mới ở giải đấu này. Trong quá khứ Venus Williams vào chung kết
tám lần, vô địch năm giải, đáng chú ý cả ba lần cô về nhìn đều là thua
em gái Serena Williams.
Đáng tiếc câu chuyện đẹp không đến với
tay vợt 37 tuổi người Mỹ. Sau chín năm mới lại trở lại chung kết
Wimbledon, Venus Williams đã không thể chiến thắng trước đối thủ đàn em
Garbine Muguruza, đối thủ kém cô 14 tuổi. Tay vợt người Tây Ban Nha đã
thắng 7-5, 6-0 để lần đầu tiên vô địch Wimbledon.
Muguruza lần đầu vô địch Wimbledon
Thời tiết không tốt đã khiến trận chung
kết đơn nữ phải bắt đầu với mặt sân có mái che. Thực ra cũng không cho
tới tận hôm nay thời tiết London mới thất thường, trong vài ba ngày vừa
qua, nhiều trận đấu đã phải tạm hoãn để sử dụng mái che nhằm đảm bảo
không trận đấu nào phải tạm dừng dở dang.
Hai tay vợt nhập cuộc khá mạnh mẽ, họ cho thấy sự quyết tâm lớn cho
trận đấu tranh cúp này. Venus Williams cầm giao bóng trước, cô liên tục
vượt lên dẫn trước, trong khi Muguruza cũng bám đuổi khá quyết liệt.
Mãi tới game sau mới xuất hiện break-point đầu tiên, nhưng tay vợt
Tây Ban Nha đã cứu game thành công. Ở game 10, Muguruza chơi rất nỗ lực,
kiên cường để cứu thành công hai set-point. Và trên đà hưng phấn, cô
bất ngờ bẻ game 11 thành công.
Bước ngoặt của trận đấu đã mở ra cho tay vợt người Tây Ban Nha, cô dễ
dàng giành chiến thắng ở game 12 cầm giao bóng qua đó thắng set đầu
tiên với tỉ số 7-5.
Venus Williams thi đấu chung kết Wimbledon 2017
Việc để mất game đầu tiên trong set hai khiến Venus Williams gặp khó
khăn. Muguruza đã giành được sự hưng phấn lớn sau chiến thắng ở set một
và liên tục chiếm lợi thế lớn ở set hai, lần lượt bẻ game ba và năm, tay
vợt người Tây Ban Nha cũng thắng trắng rất bất ngờ.
Thống kê cho thấy Muguruza chơi chưa phải đã hay. Tay vợt người Tây
Ban Nha chỉ có một ace và mắc tới hai lỗi kép, cô chỉ có 14 winner và
mắc 11 lỗi tự đánh hỏng. Tuy nhiên, Muguruza kiểm soát rất tốt các game
cầm giao bóng nên không bị bẻ game.
Trong khi đó Venus Williams lại thi đấu dưới sức, cô chỉ có ba ace,
mắc tới năm lỗi kép. Tay vợt người Mỹ đánh hỏng tận 25 lần, nhưng chỉ có
17 lỗi đánh hỏng, tay vợt người Mỹ cứu break cũng khá yếu (3/7). Khá
đáng tiếc cho Venus, trong năm nay cô vào chung kết hai giải Grand Slam
và đều về nhì.
Hoàng
Yến Chibi khiến giám khảo và khán giả "Gương mặt thân quen 2017" bất
ngờ với màn hóa thân thành nghệ nhân hát xẩm Mai Tuyết Hoa. Thể hiện bài
"Xẩm quê choa", Hoàng Yến Chibi không chỉ hát mà còn khoe khả năng chơi
đàn nhị điêu luyện. Hoàng Yến cho biết, cô từng được học chơi nhạc cụ.
Vậy nên khi có cơ hội thể hiện, Hoàng Yến đã "liều mình một phen". Dù
biết có thể đánh đàn bị lạc nhịp nhưng Hoàng Yến vẫn không chút ngại
ngần.
Nhận
xét về Hoàng Yến Chibi, giám khảo Đức Huy nói: "Tôi rất thích màn hát
kèm theo kéo đàn nhị, chuyên nghiệp và giống với Mai Tuyết Hoa. Càng
ngày tôi lại càng thán phục em. Tiết mục này không phải là dễ khi hát
một câu, kéo một câu như Hoàng Yến ngày hôm nay". Kết thúc phần chia sẻ
của mình, Đức Huy còn cho biết anh đã rất nghẹn ngào khi xem Hoàng Yến
trình diễn.
Riêng
giám khảo Hoài Linh thì bộc bạch: "Giọng của con tuy mỏng nhưng những
chỗ nhấn nhá thì rất là đanh. Chú hy vọng dù con có đi theo bất kỳ dòng
nhạc nào đi nữa thì con cũng giữ cái tốt đẹp đó để khi nào cần thì đưa
ra mà dùng thôi". Với những nhận xét tích cực này, Hoàng Yến đã nhận
được 33 điểm. Tuy không đứng nhất đêm thi nhưng cô vẫn gây được ấn tượng
với khán giả "Gương mặt thân quen".
Phượng
Vũ khuấy động sân khấu với màn hóa thân thành nữ ca sĩ da màu Donna
Summer. Chọn thể hiện ca khúc "Hot stuff", Phượng Vũ đã làm khán phòng
như "nổ tung" khi đưa lên sân khấu 3 cô bạn phụ diễn vô cùng đáng yêu.
Nhờ có chất giọng dày, khỏe, Phượng Vũ không gặp khó khăn khi làm khán
giả, giám khảo lắc lư theo từng câu hát.
Quá
thích thú với bài thi này, Đại Nghĩa đã có màn giao lưu duyên dáng cùng
Phượng Vũ và các bạn diễn. Hết hỏi tên tuổi, nghề nghiệp, Đại Nghĩa lại
đề cập đến nơi ở của từng người. Cuộc trò chuyện chỉ dừng lại khi giám
khảo Mỹ Linh xen vào. Cả 3 vị giám khảo đều khen ngợi Phượng Vũ vì cho
rằng cô đã thể hiện bài thi thành công. Điểm mà Phượng Vũ nhận được là
36. Với số điểm này cô đã là người chiến thắng ở tập 10 "Gương mặt thân
quen 2017".
Jun
Phạm mở đầu đêm thi với phần đóng giả Đông Nhi thông qua ca khúc "Shake
the Rhythm". Diện trang phục đỏ rực và trang điểm lòe loẹt, Jun Phạm tự
tin khoe "nhan sắc" hút hồn của mình. Trong quá trình biểu diễn, anh
chàng còn lắc hông, nhảy múa vô cùng điêu luyện. Nhờ có sự hỗ trợ của vũ
đoàn, Jun Phạm đã có một bài thi sôi động. Tuy nhiên, xét ở phần hát,
anh chàng vẫn chưa làm nên thần thái của Đông Nhi.
Nhận
xét về Jun Phạm, giám khảo Đức Huy bộc bạch: "Tôi rất thích phiên bản
này. Phiên bản gốc thì rõ ràng là hay rồi nhưng cái này là màn hóa thân
thành ra có một chút Jun Phạm ở trong đó. Sự ngô nghê của bạn làm cho
tiết mục trở nên dễ thương". Đồng quan điểm với Đức Huy, Mỹ Linh cũng
cho biết chị cảm thấy Jun Phạm nhảy múa duyên dáng như con gái. Điểm mà
Jun Phạm nhận được là 24.
Quốc
Thiên đón nhận thử thách khó nhằn là phải đóng giả làm nữ ca sĩ Hồ
Quỳnh Hương. Không chọn những ca khúc ballad, Quốc Thiên tự gây khó cho
mình khi thể hiện bài "Tiếc nuối". Xuất hiện trên sân khấu với vẻ ngoài
gợi cảm, Quốc Thiên đã làm giám khảo lẫn các khán giả thót tim khi treo
mình trên cao. Phần đu dây mạo hiểm của Quốc Thiên đòi hỏi sức khỏe tốt,
vì nếu không giữ vững cơ thể lúc bị treo trên không, tai nạn có thể xảy
ra bất cứ lúc nào.
Nhận
ra sự cố gắng của Quốc Thiên, các giám khảo đã dành cho anh nhiều lời
khen khích lệ. Giám khảo Hoài Linh cho biết: "Có mấy tuần em mất phong
độ và bây giờ em đã lấy lại phong độ . Ở đêm thi này, vũ đạo của em
thành xiếc luôn rồi. Tôi coi clip gốc xong rồi coi em diễn thì tôi vừa
phục em, vừa phục Hồ Quỳnh Hương luôn. Em đã chấp nhận sự mạo hiểm để
mang đến một màn trình diễn lôi cuốn và có một tiết mục rất hoàn hảo,
nhìn trên sân khấu rất ngoạn mục". Điểm mà Quốc Thiên nhận được là 30.
Kỳ
Phương nối tiếp chương trình với trích đoạn cải lương "Kiều Nguyệt
Nga". Hình tượng nghệ sĩ mà Kỳ Phương phải đóng giả chính là NSƯT Thanh
Sang. Để trích đoạn cải lương thêm phần trọn vẹn, Kỳ Phương đã nhờ đến
Mỹ Hằng làm phụ diễn cho mình. Tuy có nhiều cố gắng nhưng phần hát của
Kỳ Phương vẫn chưa hoàn hảo. Nam thí sinh chưa thể hiện được sự ngọt
ngào, sâu lắng mà bộ môn cải lương cần có.
Giám
khảo Hoài Linh chia sẻ: "Không hề đơn giản nếu như muốn giả làm nghệ sĩ
Thanh Sang. Bởi giọng của ông quá sức hay. Phần đếm nhịp bạn có nhiều
cố gắng. Nhưng nếu hỏi bạn có rớt nhịp không thì có đó. Bạn đi trước
nhịp một chút thôi". Riêng Mỹ Linh thì cho biết, chị rất xúc động khi
xem Kỳ Phương trình diễn. Dù bài thi chưa hoàn hảo nhưng Mỹ Linh cũng
đánh giá cao sự nỗ lực mà Kỳ Phương đã bỏ ra. Điểm mà Kỳ Phương nhận
được là 26.
Tố
Ny thể hiện ca khúc "Gục ngã" khi hóa thân thành ca sĩ Tóc Tiên. Diện
trang phục trẻ trung và khoe khéo tấm lưng gợi cảm, Tố Ny tỏ ra khá tự
tin khi thể hiện loạt vũ đạo sôi động. Về phần hình ảnh, Tố Ny đã có sự
"lột xác" đáng ghi nhận. Giám khảo Mỹ Linh thậm chí còn bày tỏ rằng lúc
Tố Ny mới ra sân khấu, chị đã nhầm tưởng Tố Ny là Tóc Tiên.
Tố
Ny chia sẻ, sở dĩ cô chọn bài "Gục ngã" để trình diễn là vì muốn mang
đến hình ảnh thật khác lạ. Nhận thấy sự cố gắng của Tố Ny, Hoài Linh
khen ngợi: "Khi em hát anh thấy em rất thoải mái. Bước nhảy của em cũng
rất tự tin". Tố Ny nhận được 22 điểm.
Workshop "Ngày thứ 8 của mẹ"
là một hoạt động đặc biệt của chiến dịch We Are Family được tổ chức
hoàn toàn miễn phí dành cho 100 người phụ nữ được sống với những sở
thích, đam mê của bản thân tại Hà Nội (29/07) và Hồ Chí Minh (05/08).
Tại
đây, bạn không chỉ có cơ hội được trao đổi, chia sẻ với rất nhiều người
phụ nữ đồng điệu mà còn được sở hữu những tấm hình cực kì xinh đẹp bên
niềm đam mê của bản thân. Cùng với đó là những trải nghiệm thỏa thích
khi được làm những điều mình yêu, học hỏi và gặp gỡ nhiều phụ nữ cùng
chung đam mê ở các lĩnh vực: ẩm thực, handmade, homemade, mỹ phẩm
organic… với sự hướng dẫn của các chuyên gia nổi tiếng.
Ibra từ chối sang Mỹ “dưỡng già”, vẫn chờ tái hợp MU
Mới hôm qua, HLV Jose Mourinho đã để ngỏ khả năng sẽ cùng BLĐ MU ký hợp đồng trở lại với Zlatan Ibrahimovic vào tháng 12 năm nay nếu anh tiếp đà bình phục chấn thương đầu gối khả quan như hiện tại.
Ibra vẫn đang tập hồi phục thể lực ở trung tâm huấn luyện Carrington của MU
Theo tờ The Sun, “lão tướng” người Thụy Điển sẽ từ chối lời đề nghị
trị giá 6 triệu bảng mỗi năm từ LA Galaxy để chờ hồi phục hoàn toàn 100%
thể lực và ký hợp đồng mới với “Quỷ đỏ”. Chelsea có “Pogba mới”, chưa chắc Matic đến MU
Nhà ĐKVĐ giải Ngoại hạng Anh vừa mua thành công tiền vệ trung tâm
Tiemoue Bakayoko từ AS Monaco với giá 40 triệu bảng và tương lai của
Nemanja Matic đang là một dấu hỏi lớn.
Việc Chelsea đã không điền tên của ngôi sao người Serbia vào danh sách du đấu hè càng rộ lên nghi ngờ anh sắp sang MU đoàn
tụ người thầy cũ Jose Mourinho. Tuy nhiên, theo nhiều tờ báo Anh, “The
Blues” vẫn đang rất cay cú vì bị “Quỷ đỏ” cướp mất Romelu Lukaku từ
Everton. Để trả đũa, rất có thể đội bóng của Antonio Conte lẽ ngăn cản
Matic đến MU hè này. Schmeichel cha ủng hộ Smeichel con tới Old Trafford thay De Gea
Phát biểu trên tờ Mirror, thủ thành huyền thoại người Đan Mạch một
thời của MU Peter Schmeichel cho rằng con trai ông – Kasper Schmeichel
sẽ đạt được một “giấc mơ tuyệt vời” nếu chuyển đến “Nhà hát của những
giấc mơ” Old Trafford từ Leicester.
Về phía “Quỷ đỏ”, họ cũng đang nhắm người gác đền số 1 của “Bầy cáo”
để chuẩn bị cho viễn cảnh De Gea đến Real Madrid trong hè này.
Peter Schmeichel chụp cùng cậu con trai Kasper (thuở nhỏ)
Vì SAO Barca, quyết tranh đấu đến cùng với Milan
Sau khi gặp bế tắc với việc chiêu mộ một trong các mục tiêu là Eric Dier, Nemanja Matic và Fabinho, MU đang chuyển hướng sang săn đón Ivan Rakitic.
Theo tờ Don Balon, tiền vệ người Croatia đang bị nghi ngờ có thể rời
Barca ngay hè này để giúp “Gã khổng lồ xứ Catalunya” gom tiền mua Marco
Verratti – tiền vệ của PSG được định giá tới 75 triệu bảng.
Hiện ngoài MU, AC Milan – đội bóng đang gây bão trên thị trường chuyển nhượng hè này cũng ráo riết săn đón Rakitic. Phải đánh đổi Martial hoặc Darmian để có Perisic
Ivan Perisic đã không thể cùng Inter Milan tham dự trận đấu giao hữu
với Nurnberg vì bị đau răng. Cũng liên quan đến tiền vệ chạy cánh người
Croatia này, “Nerazzurri” đã ra giá 55 triệu euro để bán đứt anh. MU
cũng có thể phải để tiền đạo Anthony Martial hoặc hậu vệ Matteo Darmian
đến Giuseppe Meazza cộng thêm một khoản phí chuyển nhượng để có Perisic.
Giới hạn của tôi là "nhặt bất cứ đồng tiền nào rơi
trên mặt đất". Còn giới hạn của Bill Gates, theo nhà vật lý nổi tiếng
Neil deGrasse Tyson thì lại khác.
Thấy tiền rơi trên đường, bạn sẽ luôn phân vân xem số tiền ấy có đủ
lớn để dừng lại nhặt không. Cứ tưởng tượng đang đi bộ mà nhìn thấy tờ
500 VNĐ, bạn sẽ lưỡng lự nhưng thấy tờ 5.000 VNĐ, khả năng cao là bạn sẽ
cúi xuống nhặt. Nhưng nếu như bạn đã đủ giàu rồi, thì có khi tờ 5.000
VNĐ đó lại không đáng cúi xuống nhặt.
Đừng để tiền rơi. Hình ảnh từ chương trình truyền hình cùng tên được chiếu trên VTV3.
Và dựa trên vấn đề tài chính nhức nhối ấy, nhà vật lý học, nhà nghiên
cứu, nhà khoa học Neil deGrasse Tyson ngồi tính toán xem một người giàu
sụ với số tài khoản kếch sù liệu có cúi xuống nhặt vài đồng lẻ không.
Nghĩ tới người giàu, bạn nghĩ tới ai? Nhiều gương mặt tự nhiên hiện
lên trong đầu ta, nhưng miệng ta có lẽ sẽ bật ra hai từ “Bill Gates”.
Tại sao ư? Có lẽ là vì Bill Gates là một ví dụ cực kì gần gũi, bởi vì đó
là một tấm gương cho những thanh niên như chúng ta: từ một gã thích mày
mò công nghệ, ông trở thành tỉ phú nhờ chính những gì mình học và tích
lũy được. Một phần có lẽ là vì Bill Gates VẪN là người giàu nhất hành
tinh.
Quá khứ của Bill Gates có lẽ không cần phải nhắc lại quá nhiều nữa,
điều ta quan tâm ở đây là khi Bill Gates thấy tiền rơi, số tiền ấy phải
lớn tới mức nào để Gates bỏ ra chút công sức để cúi xuống nhặt? Neil
deGrasse Tyson, nhà vật lý học vũ trụ nổi tiếng đã lý giải điều này bằng
suy luận của ông.
Một chút về Neil deGrasse Tyson cho những ai chưa biết: ông là một
nhà vật lý học vũ trụ, một chuyên gia về thuyết vũ trụ và một diễn giả
khoa học nổi tiếng được nhiều người yêu mến.
Ông lấy mình làm ví dụ để so sánh với Bill Gates trong câu đố tiền
rơi này, rằng khi thấy một đồng xu lẻ (nickle) thì ông sẽ bỏ qua nó
nhưng nếu thấy một đồng 25 cent, ông sẽ cúi xuống nhặt, sau khi suy xét
việc có thể dùng đồng xu ấy để mua đồ ở máy bán hàng tự động, trả tiền
gửi xe, ... Vậy thì, mốc 25 cent (0,25 USD) sẽ là giới hạn dưới, mức
tiền yêu cầu để Tyson cúi xuống nhặt.
Áp dụng phép so sánh ấy, với số tiền Tyson và Bill Gates có ở thời
điểm phép tính này đưa ra – số tài sản của Tyson không rõ nhưng của Bill
Gates lúc ấy được giả định là 50 tỷ USD – thì Bill Gates phải thấy một cục tiền 45.000 USD nằm rơi trên nền đất, thì ông mới cúi xuống nhặt. Nói một cách khác, thì 45.000 USD với Bill Gates cũng chỉ là “tiền lẻ”, bằng 0,25 USD của một người bình thường.
Một phép so sánh khác, giá trị tài sản ròng của Gates năm 2013 (tổng
tài sản trừ đi tổng nợ sẽ ra giá trị tài sản ròng, net worth) là 72 tỷ
USD. Gates với tỷ suất lợi tức của việc đầu tư là 6% thì ông sẽ kiếm được 116,3 USD mỗi giây.
Từ đó, ta có thể thấy Bill Gates sẽ phải cân nhắc, tính toán việc nhặt
tiền như thế nào. Một sự thật nữa, năm nay là năm 2017 và hiện Gates
đang có giá trị tài sản là 88,8 tỷ USD.
Tuy nhiên, đó chỉ là những con số được tính toán trên mặt giấy. Ta
không thể dựa vào đó để đánh giá rằng Bill Gates giàu nên chẳng màng vật
chất, chê tiền rơi dưới mặt đất được. Biết đâu ông vẫn cứ nhặt vì tiền
nào chẳng là tiền? Với cả, cổ nhân đã có câu “năng nhặt chặt bị” hay có
lẽ, các cụ nhà Bill Gates cũng dặn lại rằng “a penny saved is a penny
earned”, dịch đơn giản là là “mỗi một đồng tiết kiệm được là một đồng
mình kiếm được".
Sinh vật Trái đất sống dai nhất, chỉ chết cùng Mặt trời
Bọ gấu nước nổi tiếng là sinh vật sống dai nhất Trái đất.
Theo Daily Mail, bọ gấu nước có thể sống tới 30 năm không cần thức ăn
hay nước uống. Chúng là sinh vật sống dai nhất trên Trái đất.
Bọ gấu nước là sinh vật 8 chân, dài khoảng nửa cm và có thể chịu đựng
được nhiệt độ 150 độ C. Chúng cũng chịu được phóng xạ sử dụng trong hóa
trị.
Nghiên cứu mới của các nhà nghiên cứu tại Đại học Oxford, Anh chỉ ra
rằng, bọ gấu nước thậm chí còn có thể tồn tại trong 10 tỷ năm, sống qua
trận mưa thiên thạch hoặc một ngôi sao phát nổ ngay gần.
Nghiên cứu nhằm xác định xem điều kiện khắc nghiệt nào có thể hủy
diệt sự sống trên Trái đất. Đây là cơ sở để tìm kiếm sự sống ở đâu đó
trong Hệ Mặt trời.
Tiến sĩ Rafael Alves Batista, chuyên gia vật lý tại Đại học Oxford
nói trên Daily Mail: “Mục tiêu của chúng tôi là tìm hiểu xem điều gì cần
thiết để hủy diệt mọi sự sống trên Trái đất, không chỉ con người”.
“Để đạt đến kịch bản này, chúng tôi đã chọn sinh vật sống dai nhất,
loài Tardigrade để nghiên cứu. Nói cách khác để hủy diệt toàn bộ sự sống
trên Trái đất, chúng tôi cần phải tìm ra cách tiêu diệt bọ gấu nước”,
ông Batista nói.
Thảm họa thiên thạch cũng không thể khiến bọ gấu nước tuyệt diệt.
Mọi kịch bản hủy diệt nhân loại như mưa thiên thạch, vụ nổ siêu tân
tinh, vụ nổ tia gamma… đều không làm bọ gấu nước hề hấn chút nào.
Bởi đặc tính riêng biệt của bọ gấu nước, sinh vật này chỉ có thể chết
nếu nước biển trên Trái đất đạt đến ngưỡng đun sôi, trong một kịch bản
của ngày tận thế.
Nghiên cứu chỉ ra rằng, sự sống có thể tồn tại dưới bất kỳ hình thức
nào. “Dường như một khi sự sống xuất hiện thì rất khó để xóa sổ hoàn
toàn”, Tiến sĩ David Sloan nói.
“Nhiều sinh vật sẽ tuyệt chủng, nhưng sự sống sẽ vẫn tiếp diễn. Nếu
như bọ gấu nước vẫn còn sống được thì biết đâu đó trên sao Hỏa vẫn có sự
sống”, ông Solan chia sẻ.
Một dạng sống như bọ gấu nước có thể tồn tại ở những khu vực khác
trong vũ trụ, nơi mà còn người chưa biết đến. “Chúng ta sẽ vẫn phải tiếp
tục tìm kiếm sự sống ngoài Trái đất”.
Nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Nature.
Phát hiện loại hạt mới chưa từng thấy, có thể mở ra "biên giới" trong Vật lý
Nguyễn Hằng |
0
Loại hạt mới được phát hiện. Ảnh: Dailymail
Các nhà khoa học mới đây thông báo đã phát hiện ra một loại hạt mới
chưa từng thấy bao giờ, có thể tạo nên bước đột phá trong nghiên cứu Vật
lý.
Loại hạt đặc biệt này mang tên "Xicc++" được các nhà khoa học từng tham gia nghiên cứu cỗ máy gia tốc hạt lớn (Large Hadron Collider - LHC) thuộc Tổ chức nghiên cứu hạt nhân châu Âu (CERN) phát hiện ra.
Mặc dù đã được dự đoán, nhưng đây là lần đầu tiên, các nhà khoa học có thể xác nhận được sự tồn tại của chúng.
Phát hiện mới này có thể làm sáng tỏ "lực tương tác mạnh" liên kết các hạt nguyên tử lại với nhau.
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Glasgow (Anh) đã khám phá ra hạt Xi-cc ++ trong thử nghiệm máy gia tốc hạt lớn của CERN.
Các nhà khoa học phát hiện loại hạt mới trong thí nghiệm của máy gia tốc hạt lớn. Ảnh: PA
Theo thuyết Standard Model vật lý
- học thuyết về các hạt cơ bản tạo nên vật chất và các lực điều khiển
chúng, những hạt cơ bản nhất có thể được chia thành các fermion và
boson. Các fermion có thể được chia thành hai loại là lepton và quark.
Theo
các nhà nghiên cứu, có 6 loại quark với tên gọi như "charm" (duyên
dáng), "strange" (kỳ lạ), ... Trong đó, hạt "charm", "top" và "bottom"
là những hạt nặng nhất.
Hạt Xicc++
có chứa hai hạt quark "charm" nặng và một hạt quark "up". Chúng có kích
cỡ gấp 3,5 lần hạt baryon cùng họ là proton.
Các loại phổ biến nhất của baryon là proton và neutron, được tạo thành từ các quark ánh sáng 'up' và 'down'.
Cho
đến nay, hầu hết tất cả các baryon đã quan sát thấy trước đó đều chứa
ít nhất một quark. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên các nhà khoa học trông
thấy một baryon với hai hạt "charm" nặng.
Đây là lần đầu tiên, các nhà khoa học phát hiện ra loại hạt mới này. Ảnh: BBC
Các
loại quark tạo thành các hạt khối baryon như proton và neutron, thành
phần vốn phổ biến nhất trong vũ trụ mà chúng ta đã biết. Nhiều hạt
baryon kết hợp lại với nhau trong atom (nguyên tử) thì sẽ tạo thành các
phân tử cấu thành vật chất.
Tiến sĩ Patrick Spradlin, người đứng đầu nghiên cứu này cho biết: "Những
tính chất mới phát hiện của baryon Xi-cc ++ đã làm sáng tỏ một câu đố
bấy lâu nay về tình trạng của các baryon có chứa hai quark "charm". Điều
này giúp mở ra một nhánh nghiên cứu mới cho máy gia tốc hạt".
Theo Paul Soler, giáo sư vật lý hạt tại Đại học Glasgow nhận định: "Đây
là lần đầu tiên một baryon được kết luận có chứa hai quark "charm" và
giúp gia tăng hiểu biết của chúng ta về lực tương tác mạnh (hay lực hạt
nhân) liên kết các quark lại với nhau".
Các
nhà khoa học cho rằng, việc tìm ra phát hiện mới về baryon sẽ góp phần
giúp nhiệm vụ thăm dò về động lực học lượng tử và lý thuyết mô tả lực
tương tác mạnh.
Bên cạnh đó, những hạt này còn giúp chúng ta cải thiện sức mạnh "tiên đoán" của các lý thuyết của chúng ta, chẳng hạn như thuyết tương đối của Einstein, thuyết Standard Model.
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét