Thứ Hai, 10 tháng 7, 2017
BUỒN ƠI, VỀ ĐÂY VỚI CÔ HỒN! 82
Vọng Cổ Con Gái Miền Tây
Chùm ảnh em út Miền Tây (phần 3)- tươi xinh cùng đường cong tuyệt mỹ- theo kênh giải trí thông cống nghẹt TP
Ai uống bia cùng em không nào. Đã chơi là chơi tới bến. Đó là thương hiệu Miền Tây.
Dáng em bên bờ suối! Má giục em lấy chồng.
Nhí nhảnh trước lúc đi bụi!
Chụp ảnh lấy bờ tường làm nền.
Mượn điện thoại của anh, chụp làm kỷ niệm.
Uốn lượn của những đường cong gợi cảm.
Chinh phục và làm bao chàng rút hầm cầu ngất ngây!
Cùng bạn thân đi chùa cầu an - cầu duyên.
Mỏng manh dưới tia nắng vàng.
Gợi cảm với nụ cười duyên. Đêm nay em sẽ đi bar cùng ai.
Ngồi nghỉ lấy sức.
Giận hờn vu vơ!
Sài gòn nóng quá! Sài gòn ơi, sài gòn ơi.
Một nỗi niềm khó tả!
Thử độ nét của cái điện thoại mới mua.
Nữ công gia chánh, nét duyên của gái Miền Tây.
Quý phái, đẫy đà trước giờ đi công tác Hà nội.
Nhìn sâu vào trái tim em.
Tóc mai phe phẩy trong gió. Tình em còn mãi trắng trong đợi chờ.
Bôi kem không mấy anh ơi. Kỷ niệm Vũng Tàu của Bình Thông cống nghẹt Quận 2.
Em chuẩn bị lên xe hoa. Khánh Huyền - Tiếp tân đội thông cầu cống nghẹt Quận 1.
Dáng cong, trắng mịn đón nắng hồng.
Kỷ niệm một đêm đầy trải nghiệm. Khắc Long - nạo vét hố ga Bình thạnh.
Dáng chuẩn Châu Á - chỉ có cô Út miền Tây.
Đong đưa khêu gợi.
Ngồi bên hàng dừa, xinh tươi quý phái, có gái Bến Tre.
Nhật ký về đêm.
Tạo dáng bên bông cỏ hoa.
Kiều nữ bên siêu xe của 'Sếp' Hải - PGD công ích HCM- thông tắc cống nghẹt Quận 11.
Sáng dậy em còn đẹp không.
Hạnh phúc cùng chùm bóng bay tươi xinh.
Cố gái hay nàng tiên. Nguyệt Hà quê gốc Kiên giang.
Thời trang tinh nghịch.
Mới đi làm tóc. Chụp ảnh gửi anh.
Chân dài miên man, Xôn sao tình anh.
Lên xe đưa rước đến công ty hút hầm cầu Bình dương. Một ngày hy vọng nhiều may mắn.
Vợ vừa thuê Osin, thế này ai mà không muốn về nhà.
Em đi chơi vườn hoa trên Sài gòn.
Nét tinh nghịch, cùng má lúm đồng tiền.
Ai bế em lên, cho em xuống đi nào.
Chụp hình trước khi đi bar. Tối nay em rảnh, ai mời em không.
Vẻ đẹp ngọt dịu, bình minh rồi phải không anh.
Gió hồn nhiên vui đùa cùng mây.
Dã ngoại cùng tình yêu. Nụ cười tươi trong tuổi 18.
Tạo dạng thể thao, ai cùng em luyện tập.
Kỷ niệm tuổi học sinh.
Quý phái đón sếp tổng về tham công ty.
Dòng tin nhắn gửi anh.
Lê Giang - Quốc Đại ca vọng cổ
cô gái miền tây xinh đẹpHoa hậu Nguyễn Thị Loan làm gái quê
lananh |
Trong bộ ảnh mới nhất, Hoa hậu biển biến hóa với tạo hình cô gái miền tây chân chất.
Hoa hậu biển Nguyễn Thị Loan trong bộ ảnh mới nhất, trang phục áo bà ba dịu dàng và nữ tính
Trang phục và khung cảnh phù hợp với ý tưởng bộ ảnh.
Sau sự cố tung váy trên di tích lịch sử, người đẹp hướng hình ảnh gắn liền với nông thôn, thiên nhiên đậm hồn Việt
Đoạt giải Hoa hậu biển năm 2010 khi còn rất trẻ, cô gái sinh năm 1990 vẫn chưa có nhiều dấu ấn với các hoạt động xã hội
Cô tích cực hướng hình ảnh của mình ngày một gần gũi và thánh thiện
Không sở hữu vẻ đẹp rạng ngời, sắc xảo, Nguyễn Thị Loan mang một vẻ đẹp có hơi chút ưu buồn và đôi mắt ướt
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét