Đến 19h tối nay (1/4), trao đổi với PV Dân trí, ông Hồ
Trọng Hiếu, Chủ tịch UBND phường Bình Trưng Đông, quận 2, TPHCM xác nhận
trên địa bàn có xảy ra vụ hỏa hoạn tại tầng 8 chung cư Parc Spring, tại
địa chỉ số 537, đường Nguyễn Duy Trinh, quận 2, TPHCM. Nhận định nguyên
nhân có khả năng do chập điện.
Khói đen ngùn ngụt từ vụ cháy tại tầng 8 chung cư trên đường Nguyễn Duy Trinh, quận 2, TPHCM chiều 1/4.
Trước đó khoảng 18h cùng ngày, cư dân tại chung cư nói trên nghe
chuông báo động reo liên tục, đồng thời phát hiện khói đen nghi ngút kèm
theo lửa bùng cháy dữ dội phát ra từ 1 căn hộ ở tầng 8 nên hô hoán nhau
tháo chạy.
Do tâm lý vẫn còn khiếp sợ sau vụ cháy chung cư Carina làm hàng chục
người chết ở quận 8 nên cư dân đã gào thét, dìu dắt người già, trẻ em và
thu dọn tài sản để thoát khỏi tòa chung cư đang bốc cháy, khiến cảnh
tượng vô cùng hỗn loạn.
Cận cảnh căn hộ xảy ra hỏa hoạn tài chung cư ở quận 2, TPHCM.
Rất may lực lượng bảo vệ chung cư đã kịp thời triển khai đội hình, sử
dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ khống chế kịp thời đám cháy trước
khi Phòng Cảnh sát PCCC quận 2 (Cảnh sát PCCC TPHCM) có mặt ứng cứu, dập
tắt hoàn toàn vụ cháy và đưa nhiều người dân thoát khỏi chung cư an
toàn.
Theo Chủ tịch UBND phường Bình Trưng Đông, nhiều lực lượng gồm UBND,
công an phường đã được huy động đến hiện trường và sau khi đám cháy được
dập tắt, công tác ổn định trật tự, di chuyển lại tài sản của người dân
trở lại căn hộ đã được thực hiện.
Tiết lộ trang phục giúp tôn dáng của các hot girl phòng gym ở Việt Nam.
357
119
Hot girl phòng gym Sài thành thường xuyên mặc quần siêu ngắn ra phố
Vốn sở hữu vóc dáng đẹp, loạt hot girl phòng gym Việt trông càng gợi
cảm hơn khi lựa chọn trang phục tôn dáng một cách khéo léo. Đa phần họ
ưa chuộng đồ mặc bó sát hoặc siêu ngắn để khoe dáng.
Hot girl phòng gym Sài Gòn tên Yến Xuân chia sẻ: "Sở thích của
tôi là mặc đầm ôm body hoặc quần short cạp cao phối với áo crop top, áo
thun. Loại đầm ôm sát rất tôn dáng và quan trọng hơn là khi diện chúng
tôi sẽ kiểm soát được việc ăn uống. Nếu bạn nào béo bụng một chút thì
nên mặc đầm peplum, vẫn khoe được dáng và giấu bụng tốt. Còn muốn vòng 3
nhìn nở nang hơn bình thường thì nên chọn chất liệu vải dày dặn."
Yến Xuân thích mặc quần siêu ngắn để khoe chân dài miên man
Ngoài ra, đầm ôm body là một trong những món đồ rất được Yến Xuân ưa chuộng
Một hot girl phòng gym khác đến từ Bắc Ninh, tên Lại Trang cho biết,
cô rất thích mặc đồ ôm sát để tôn dáng. Bên cạnh đó, tận dụng mặc đồ tập
gym cũng là ý tưởng hay. "Suy từ bản thân ra thì những trang phục
tôn lên vòng 3 của chị em đa phần thường có màu sáng. Tôi thường chọn đồ
tôn dáng cơ thể như đầm ôm sát cơ thể, zuýp màu sáng hoặc quần baggy.
Trang phục dạo phố chủ đạo sẽ là đồ tập gym kết hợp với jeans hoặc mặc
áo crop top với quần bó. Phong cách này vừa năng động lại vừa khỏe
khoắn", Lại Trang chia sẻ.
Phong cách dạo phố năng động của hot girl phòng gym Bắc Ninh
Hot girl phòng gym Hà thành - Trần Bích Hạnh cũng chỉ thích mặc đồ ôm
sát để tôn lên dáng vóc hoàn mỹ mỗi khi ra đường. Ngoài ra, áo crop
top, quần bó sát, quần siêu ngắn, váy ngắn... cũng là những món đồ không
thể thiếu trong tủ đồ của cô.
Áo crop top hoặc áo bra top giúp Bích Hạnh khoe ra vòng eo bé xíu
Cuối cùng bí quyết mặc đẹp của hot girl phòng gym đến từ Cần Thơ -
tên Kim Nguyên. Cô nàng thích mặc đồ tập gym ra phố hoặc đi chơi với bạn
bè. Còn những lúc đi xe phân khối lớn, Kim Nguyên đặc biệt thích mặc
quần short ngắn. Cô nói: "Tôi mặc đồ tập gym mỗi ngày. Áo bra gym,
crop top hay áo ống cúp ngực tôi cũng mặc nhiều. Chúng phô ra bụng nhỏ
và vai săn chắc. Còn quần, tôi thường mặc loại thun dệt co dãn hoặc
legging, vừa không đè nén vòng 3 xuống mà lại tôn dáng."
Phong cách năng động, cá tính nhưng không kém phần gợi cảm của hot girl phòng gym Cần Thơ
Anh Tiến nhớ lại những gì đã xảy ra sau cú lật xe vì bẻ lái cứu 2 nữ
sinh, anh kể: "Sau khi lật xe, tôi rất đau nhưng vẫn lo lắng chạy ra coi
hai cô gái có sao không, thấy họ không sao tôi nhẹ cả người".
Như đã
thông tin, khoảng 13h ngày 29/3, tại địa phận xã Hòa Bình, huyện Thủy
Nguyên, TP Hải Phòng, một chiếc xe máy tay ga không làm chủ được tốc độ
đã va chạm với chiếc xe máy khác đi phía trước. Sau cú va chạm nhẹ,
chiếc xe mất lái và hai cô gái ngồi trên xe ngã xuống đường.
Sự
việc xảy ra bất ngờ, đúng lúc chiếc xe tải phía sau lao tới nhưng tài
xế đã đánh lái kịp thời nên không xảy ra thiệt hại về người, nhưng thay
vào đó, cả chiếc xe tải đâm phải 2 ô tô khác sau đó lật nghiêng ra
đường, làm đổ toàn bộ lượng đất đá đang chuyên chở.
Ngày
31/3, anh Đỗ Văn Tiến - tài xế có pha đánh lái xuất thần cứu mạng 2 nữ
sinh cho biết theo báo giá của hãng xe, số tiền mà anh phải bỏ ra để sửa
chữa chiếc xe 7 chỗ nhãn hiệu Toyota, 1 trong 2 chiếc ô tô mà xe tải do
anh Tiến điều khiển va chạm để cứu mạng 2 nữ sinh, lên đến 240 triệu
đồng.
Chiếc xe ô tô tải bị lật ngang, đất đá vung vãi khắp đường.
Vụ
việc đã khiến dư luận vô cùng xôn xao vì số tiền đền bù mà anh phải trả
quá lớn, chưa kể hành động của anh không phải cố ý. Ngày 1/4, chúng tôi
đã về xã Hòa Bình để gặp gỡ anh và vợ.
"Do mình đen đủi thôi. Hai cô gái không sao, tôi nhẹ cả người"
Căn nhà nhỏ chỉ hơn 15 m2 của vợ chồng anh mấy hôm nay chật ních người xa gần đến hỏi thăm, động viên.
Chia sẻ vè câu chuyện chồng mình gặp phải trong những ngày vừa qua, chị Nông Thị Cúc - vợ anh Tiến cho biết: "Trong
chuyện này ai cũng đen đủi cả, không trách ai được. Chồng tôi mấy hôm
nay vừa đau, vừa lo lắng nên cũng không ăn, không ngủ, người phờ phạc cả
đi. Hôm trước đi chụp X Quang thì bác sỹ cho biết bị gãy xương sườn số 6
và số 8 bên trái, sẽ phải điều trị và kiêng vận động một thời gian. Giờ
sự việc như vậy rồi thì cũng chỉ mong thỏa thuận được với người ta để
đỡ đi phần nào".
Hình ảnh nam tài xế xe tải bẻ lái tránh 2 nữ sinh trên đường. Ảnh cắt từ clip.
Khi mọi người hỏi về hai cô gái có liên quan đến sự việc, chị Cúc tâm sự "Người ta không làm sao là được rồi, vợ chồng tôi cũng không truy cứu gì chuyện đó, coi như mình đen thì mình chịu".
Ngồi cạnh vợ, anh Tiến nhớ lại những gì đã xảy ra, kể "Sau
khi lật xe, tôi rất đau nhưng vẫn lo lắng chạy ra coi hai cô gái có sao
không, thấy họ không sao tôi nhẹ cả người. Từ hôm về đến giờ thì người
đau ê ẩm, nếu đang đứng thì không ngồi được, còn nếu đang nằm mà ngồi
dậy thì đau buốt cả người. Cả ngày chỉ đổi một vài tư thế".
Theo
anh Tiến, việc thỏa thuận dân sự giữa chủ xe của anh (anh Đồng Xuân
Ngọc) và chủ xe ô tô 7 chỗ vẫn chưa đạt được kết quả. Anh Tiến cho biết,
ba hôm trước, anh Ngọc đã gặp gỡ chủ chiếc xe hơi 7 chỗ bị thiệt hại
nặng trong vụ tai nạn.
Anh Tiến chia sẻ về sự việc gây xôn xao nhiều ngày qua.
Trong
cuộc gặp, phía anh Ngọc đề nghị sẽ bồi thường một khoản tiền để phía
bên kia sửa chữa chiếc xe. Hoặc phía anh Ngọc và anh Tiến sẽ xin sửa
chữa lại những chi tiết mà chiếc xe kia bị hư hỏng. Thế nhưng việc thỏa
thuận không đạt kết quả.
Phía chủ chiếc xe bị thiệt hại
yêu cầu phải thay mới hoàn toàn những chi tiết bị hư hỏng, công việc đó
phải được thực hiện ở một garage uy tín và có chứng từ hóa đơn rõ ràng.
Phiếu chụp X-Quang của anh Tiến
Theo anh Tiến, nếu như thực sự phải làm như chủ xe 7 chỗ yêu cầu thì số tiền lên đến gần 240 triệu đồng.
Anh
Tiến cho biết thêm, hiện tại phía công an đang giữ chiếc xe của anh và
chiếc xe 7 chỗ. Chiếc xe thứ 3 trong vụ tai nạn đã giải quyết bồi thường
xong xuôi.
Ngôi nhà nhỏ thiếu thốn đủ thứ của người tài xế nghèo.
Nếu không đạt được thỏa thuận dân sự, tài xế Tiến có thể đối mặt với án từ 1 đến 5 năm tù
Trao
đổi với luật sư Nguyễn Anh Thơm (VP LS Nguyễn Anh – Đoàn LSHN), LS Thơm
cho biết sự việc có thể xảy ra theo hai chiều hướng.
Trường
hợp thứ nhất anh Tiến sẽ vô tội và được miễn truy cứu trách nhiệm cả
hình sự lẫn dân sự. Vì trong trường hợp này, anh Tiến đã gây thiệt hại
trong tình thế cấp thiết, để bảo toàn tính mạng cho hai cô gái, hy sinh
lợi ích nhỏ để tránh gây thiệt hại vô cùng lớn là hai mạng người. Không
coi là tội phạm và không truy cứu trách nhiệm hình sự. Điều 601 BLDS
2015 cũng loại trừ trách nhiệm dân sự đối với trường hợp này.
Trong
trường hợp xấu hơn, nếu cơ quan điều tra khẳng định anh Tiến có lỗi
trong vụ tai nạn thì ngoài việc phải bồi thường trách nhiệm dân sự như
bị hại yêu cầu thì anh còn có thể phải chịu án treo đến 3 năm hoặc phạt
tù từ 1 đến 5 năm theo khoản 1 điều 260 BLHS", luật sự Thơm nói.
Được
biết ba thế hệ gia đình anh đang cùng sống trong một ngôi nhà nhỏ và
mới thoát khỏi hộ nghèo từ năm ngoái, hiện tại đang là hộ cận nghèo. Anh
Tiến rất lo lắng sẽ phải đối mặt với mức án hình sự như pháp luật quy
định.
Điều 260. Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
1.
Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn
giao thông đường bộ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt
tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam
giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:
a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cho 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%;
c)
Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cho 03 người trở lên mà
tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;
d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.
Nam thanh niên bị một nhóm đối tượng
dùng hung khí truy đuổi vào con hẻm đường Nguyễn Thái Học, phường Cầu
Ông Lãnh, quận 1, TPHCM chém tử vong rồi tẩu thoát.
Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH
Ngày 1-4, Công an quận 1 đang phối hợp
cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM tiến hành điều tra truy xét nhóm
đối tượng thực hiện vụ nam thanh niên bị chém tử vong ở một con hẻm.
Thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, khi người dân ở khu vực chợ
Cầu Muối đang chìm trong giấc ngủ thì phát hiện một nhóm đối tượng cầm
hung khí la hét truy đuổi theo một thanh niên (khoảng 27 tuổi) đang ôm
vết thương.
Nam thanh niên bị truy đuổi tìm cách chạy vào con hẻm nằm trên đường
Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TPHCM. Tuy nhiên, nhóm đối
tượng hung hãn vẫn cầm hung khí đuổi theo bắt kịp rồi chém nhiều nhát
khiến nạn nhân gục tại chỗ.
Gây án xong, nhóm rời khỏi hiện trường. Người dân phát hiện vụ việc
đã đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nam
thanh niên tử vong sau đó.
Nhiều người dân theo dõi Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH
Nhận tin báo, Công an quận 1 cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM
đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lời khai các nhân chứng, điều tra,
truy xét vụ việc.
Bạn hay cảm thấy khó chịu và đau bụng sau khi ăn. Nguyên nhân gây
nên sự khó chịu này là gì và khi nào bạn nên đến gặp bác sĩ để điều trị?
Shutterstock
Global News trích dẫn lời giải đáp và lời khuyên của các chuyên gia dinh dưỡng cho điều này.
Theo chuyên gia dinh dưỡng Andrea D’Ambrosio của Dietetic
Directions (Canada), nguyên nhân làm bụng khó chịu và đau sau khi ăn là
do một vài loại thực phẩm bạn ăn vào và cơ thể phản ứng lại với thức ăn
đó.
Những lý do làm cho bụng có vấn đề gồm:
Táo bón
Đồng nghiệp D’Ambrosio, Andy De Santis De Santis, cho biết một chế
độ ăn ít chất xơ và giàu chất béo như bánh burger hoặc pizza dễ gây nên
táo bón.
Dạ dày bị kích thích
Theo chuyên gia dinh dưỡng D’Ambrosio, dạ dày bị kích thích, tạo
nên một cảm giác khó chịu là do một vài loại thức ăn hay do sự căng
thẳng.
Bệnh trào ngược dạ dày
Chuyên gia dinh dưỡng De Santis cho biết những thực phẩm cay, cà
phê, và rượu là những nguyên nhân gây nên bệnh này và có thể làm cho
bệnh nặng thêm.
Ngộ độc thực phẩm
Theo chuyên gia dinh dưỡng De Santis, ngộ độc thực phẩm thường do
thực phẩm như trứng và thịt sống hoặc chưa được nấu chín bị nhiễm khuẩn.
Vi khuẩn này có thể lây lan sang các thực phẩm khác nếu vệ sinh tay
không kỹ và thói quen chế biến kém vệ sinh.
Dị ứng thức ăn
Khi bạn bị dị ứng thức ăn nghiêm trọng, hệ miễn dịch của cơ thể bạn
phản ứng lại vì lầm tưởng thức ăn đó có hại, có thể gây ra phát ban,
sưng, và khó thở. Ngoài ra, những triệu chứng rối loạn tiêu hóa cũng có
thể xảy ra, theo chuyên gia dinh dưỡng De Santis.
Những thực phẩm dễ gây dị ứng là trứng, đậu nành, lúa mì, sữa, các loại đậu, sò,….
Không dung nạp thực phẩm
Chuyên gia dinh dưỡng De Santis giải thích hội chứng không dung nạp
thực phẩm xảy ra khi cơ thể bạn khó khăn để tiêu hóa một thành phần nào
đó của thức ăn. Thường nhiều người hay bị hội chứng không dung nạp
Lactose. Đây là một sự rối loạn tiêu hóa do không có khả năng tiêu hóa
Lactose - một loại carbohydrate chính có trong các sản phẩm từ sữa.
Làm cách nào để giúp giảm các rối loạn trên
Chuyên gia dinh dưỡng De Santis cho biết nhiều rối loạn tiêu hóa
xảy ra có thể rất phức tạp và có thể cần phải có sự can thiệp của các
bác sĩ chuyên môn để điều trị.
Cá trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè vẫn bị tận diệt
Tình trạng tận diệt cá tràn lan, bất chấp
dọc 2 bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè chính quyền địa phương đều đặt bảng
tuyên truyền 'Cấm đánh, bắt cá dưới mọi hình thức'.
Hai người đàn ông chích điện bắt cá trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè
Ảnh: Trần Tiến - Đức Tiến
Nhiều ngày và đêm cuối tháng 3, có mặt ở khu vực kênh Nhiêu Lộc -
Thị Nghè (TP.HCM), chúng tôi ghi nhận tình trạng tận diệt cá tràn lan,
bất chấp dọc 2 bờ kênh chính quyền địa phương đều đặt bảng tuyên truyền
“Cấm đánh, bắt cá dưới mọi hình thức”.
Chích điện bắt cá
Lúc 20 giờ 30 ngày 22.3, có mặt ở dọc bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè
(đoạn đường Trường Sa, Q.Bình Thạnh), chúng tôi chứng kiến 3 chiếc xuồng
của “cá tặc” nổ máy tiến vào kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè từ khu vực cầu
Bùi Hữu Nghĩa hướng về Q.Tân Bình. Những chiếc xuồng này “quần” trên
kênh, chích điện bắt cá.
“Cá tặc” trang bị đèn pin gắn trên đầu, dùng cây vợt dài nối với
bình ắc quy đặt trên xuồng, đi tới đâu thì thọc vợt vào các khe dưới
thành bờ kênh để bắt cá. Những con cá đang “ngủ đêm” bị trúng điện búng
mạnh lên mặt nước rồi ngửa bụng, lờ đờ trước khi nằm gọn trong vợt. Lúc
21 giờ, 3 chiếc xuống dàn thành hàng ngang chạy từ hướng cầu Thị Nghè về
Q.Tân Bình. Vừa qua cầu Lê Văn Sỹ (Q.3), một chiếc xuồng cập sát bờ rồi
“cá tặc” cầm vợt rảo dọc bờ kênh (đoạn đường Trường Sa, Q.Tân Bình),
chích điện bắt cá. Chúng tôi nghe rõ cả tiếng tách tách của vợt chích
điện. Đèn rọi tới đâu, vợt đưa đến đó, đủ loại cá to, nhỏ nổi lềnh bềnh
trên mặt nước vì dính điện. Họ lựa những con cá to bỏ lên xuồng. Khi gặp
cá lớn, họ liền gí vợt xuống nước thêm một lần nữa khiến con cá không
còn sức chống trả, rồi vớt lên bỏ vào từng ngăn. Cứ thế, họ đi dọc hết 2
bờ kênh để chích điện.
Không chỉ dùng xuồng chích điện bắt cá mà nhiều người còn bủa lưới, câu cá tràn lan dọc 2 bên bờ kênh Nhiêu Lộc.
Chị Tâm (30 tuổi) cho biết, hằng tháng chị thường đến khu vực kênh
Nhiêu Lộc - Thị Nghè (Q.Bình Thạnh) để phóng sinh cá, chị rất bức xúc
khi nhìn thấy cảnh nhiều người chích điện, câu cá ở đây. “Đã có những
biển cấm câu, cấm chích cá mà tình trạng đánh bắt vẫn thường xuyên diễn
ra. Nếu chích điện thế này thì hàng loạt cá lớn, nhỏ đều chết. Theo tôi,
cần phải có biện pháp mạnh để họ dừng việc câu và chích cá”.
Còn ông Tâm (50 tuổi), người thường xuyên tập thể dục dọc kênh
Nhiêu Lộc - Thị Nghè (đoạn đường Trường Sa, Q.Bình Thạnh), nói: “Sáng
sớm hay buổi tối thường có những người đi chích cá. Chích điện làm cá
chết hàng loạt, ảnh hưởng đến hệ sinh thái của con kênh. TP và người dân
thả cá xuống đây để giữ hệ sinh thái, làm sạch con kênh mà họ cứ chích
điện kiểu đó là không thể chấp nhận”.
Giăng lưới bắt cá dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè
Ảnh: Trần Tiến - Đức Tiến
Tái diễn vì ít tuần tra
Theo ông Cao Thanh Bình, Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND
TP.HCM, TP nỗ lực “xanh hóa” các dòng kênh trên địa bàn, trong đó có
kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè với nhiều hoạt động thả cá, tái tạo nguồn lợi
thủy sản để góp phần gìn giữ môi trường sống trong lành cho người dân.
“Tái diễn nạn tận diệt cá là do lơi lỏng quản lý của lực lượng chức
năng, nhất là trách nhiệm của UBND các phường, xã. Nếu tích cực kiểm
tra, xử lý thì “cá tặc” không thể lộng hành công khai như thế”, ông Bình
bức xúc.
Trả lời PV Thanh Niên, ông Trần Văn Sơn, Chi cục phó Chi cục Quản
lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Sở NN-PTNT), cho biết sau
đợt chi cục và các quận, huyện đồng loạt ra quân dẹp nạn câu cá trên
kênh rạch vào năm 2015, nạn tận diệt cá trên kênh lắng xuống. Gần đây do
không thường xuyên tuần tra, xử lý nên vấn nạn này tái diễn. “TP cấm
khai thác cá dưới mọi hình thức trên 3 tuyến kênh: Nhiêu Lộc - Thị Nghè;
Tàu Hủ - Bến Nghé (Q.1, Q.4, Q.8, Q.5...), Tân Hóa - Lò Gốm (Q.6,
Q.11...). Khi tiếp nhận phản ánh của PV Thanh Niên, chi cục phối hợp với
các quận, huyện kiểm tra, xử lý nghiêm. Nghị định 103/2013 của Chính
phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản, cấm
hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản. Nếu vi phạm sẽ
bị phạt từ 1 - 2 triệu đồng, tịch thu công cụ”, ông Sơn nói.
Chích điện bắt cá trong đêm
Ảnh: Trần Tiến - Đức Tiến
Ông Sơn cho biết thêm, chi cục đã phối hợp kiểm tra, xử lý 19
trường hợp sử dụng chích điện tận diệt cá trong năm 2017 và 1 trường hợp
trong năm 2018. Ngoài ra, TP đề xuất bổ sung phạt hành vi bắt cá trên
kênh rạch tùy theo trọng lượng cá bị đánh bắt trái phép: dưới 10 kg phạt
500.000 - 1 triệu đồng; 10 - 20 kg phạt từ 1 - 2 triệu đồng; từ 20 - 50
kg phạt 2 - 3 triệu đồng; trên 50 kg phạt từ 3 - 5 triệu đồng. Thẩm
quyền xử phạt sẽ giao chủ tịch UBND các cấp, thanh tra chuyên ngành thủy
sản và công an thực hiện.
Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết UBND TP đã
yêu cầu Công an TP, UBND các quận, huyện tăng cường kiểm tra, xử lý
nghiêm hành vi câu cá, sử dụng kích điện... Theo ông Tuyến, trách nhiệm
quản lý địa bàn cơ sở thuộc UBND các phường, xã, do đó TP sẽ truy trách
nhiệm người đứng đầu chính quyền cơ sở nếu buông lỏng quản lý trong công
tác này.
Ngày 28.3, đại diện chùa Diệu Pháp (P.13, Q.Bình Thạnh,
TP.HCM) có đơn gửi đến các cơ quan chức năng và báo chí, phản ánh tình
trạng mỗi ngày ở khu vực của nhà chùa giáp với bờ sông Sài Gòn xảy ra
tình trạng người dân dùng xuồng máy, các công cụ bắt cá bằng bình ắc
quy, hoạt động cả ngày lẫn đêm để chích cá phóng sinh. Số lượng người,
ghe xuồng chích cá ở đây ngày càng tăng, nhất là vào các dịp lễ lớn khi
các phật tử mang cá đến đây phóng sinh. Trước cổng nhà chùa còn có các
hộ bán cá, chim gây ô nhiễm môi trường; mất an ninh trật tự khi thường
xuyên cãi vã, xô xát. Mặc dù nhà chùa đã nhiều lần liên hệ nhờ sự hỗ trợ
của chính quyền địa phương, nhưng đến nay tình trạng này vẫn chưa được
xử lý triệt để.
Nhiều lần phản ánh nhưng vẫn tồn tại
Báo Thanh Niên trong nhiều năm liền phản ánh
tình trạng chích điện, bủa lưới, tận diệt cá trên kênh Nhiêu Lộc - Thị
Nghè. Mỗi lần như vậy, các đơn vị liên quan đều lên tiếng sẽ kiểm tra,
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhưng đến nay tình trạng này vẫn
diễn ra. Tháng 8.2014, Thanh Niên đăng bài Tận diệt cá ở thành phố.
Một năm sau, tiếp tục đăng các bài Nhiều người vẫn “tận diệt” cá; Quận,
phường cũng phớt lờ lệnh cấm câu cá. Sau đó, các cơ quan có liên quan ồ
ạt ra quân, tịch thu cần câu, lập biên bản xử phạt nhiều trường hợp
dùng xuồng chích điện. Không lâu sau, Thanh Niên tiếp tục đăng nhiều bài phản ánh tình trạng câu cá, chích điện trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè như: "Tận diệt” cá trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè vẫn tiếp diễn; “Sát thủ” ngang nhiên tận diệt cá trên kênh Nhiêu Lộc ... Nhưng đến nay, mọi chuyện đâu lại vào đấy!
Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm: Chấp nhận làm khoa học cũng bị... ném đá
Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, chuyên gia
ghép tế bào gốc điều trị bại não, vừa vinh dự nhận giải thưởng Nikkei về
khoa học công nghệ.
GS Nguyễn Thanh Liêm (trái) chia sẻ niềm vui với gia đình bé Hoàng Thiên đã khỏi bệnh xơ phổi sau khi ghép tế bào gốc
Ảnh: V.G
Đây là giải thưởng dành cho các nhà khoa học châu Á có các nghiên
cứu mang tính sáng tạo, đột phá góp phần thúc đẩy khoa học công nghệ
trong châu lục và thế giới.
Đi đầu về ghép tế bào gốc điều trị tự kỷ
Trong căn phòng làm việc nhỏ tại Bệnh viện Vinmec, chúng tôi gặp
Giáo sư (GS) Nguyễn Thanh Liêm với nụ cười hạnh phúc sau cuộc điện thoại
từ mẹ của một bệnh nhi thông báo: “Bác Liêm ơi, cháu đỡ đến 7 phần rồi,
tự làm được các việc cá nhân, đang ngồi ăn cơm đây, không tăng động phá
ngang nữa”. Người mẹ mộc mạc kể về các tiến bộ của con: “Cháu ngoan
nhiều rồi, học được, đang đọc sách lớp 1, tính nết và nhận biết thay đổi
rõ rệt, mừng quá”.
“Cháu bé trai này 7 tuổi, ghép tế bào gốc điều trị tự kỷ. Trước
điều trị, cậu bé tăng động và hầu như không nhận biết về hành vi mình
khiến gia đình chăm sóc rất vất vả, có khi nửa đêm còn thức dậy nghịch
ngợm, hò hét. Bây giờ tiến bộ nhiều rồi, gia đình đang cho con học chữ
và toán lớp 1”, GS Liêm cho biết thêm.
Tại Bệnh viện Vinmec, GS Nguyễn Thanh Liêm cùng các cộng sự đã ghép
tế bào gốc cho nhiều loại bệnh mà trước đó chưa có phương pháp điều trị
hiệu quả, và lĩnh vực thành công nhất là ghép tế bào gốc điều trị bại
não.
“Chúng ta không chỉ ghép tế bào gốc cho bại não do thiếu ô xy não
mà còn là quốc gia đầu tiên ghép tế bào gốc thành công cho trẻ bại não
do vàng da sơ sinh; trẻ bại não sau đuối nước, trẻ sinh non bị xơ hóa
phổi. Ghép tế bào gốc do xơ gan ở bệnh nhi teo đường mật, cho trẻ tự kỷ
bước đầu cũng đã thu được những kết quả rất phấn khởi”, GS Liêm đầy cảm
xúc khi nói về thành quả sau nhiều ngày dành công sức nghiên cứu, ứng
dụng phương pháp ghép tế bào gốc. “Không phải gia đình nào cũng thật sự
mạnh dạn tiếp cận với một phương pháp điều trị mới mẻ, dù rằng con mình
đang bị bại não, phải sống đời thực vật. Đó là một thực tế mà chúng tôi
đã gặp. Thậm chí, ngay cả trong y giới không phải ai cũng đồng thuận với
hướng đi nghiên cứu của chúng tôi”, GS Liêm chia sẻ.
Bên cạnh những thách thức ấy, rất may là nhóm nghiên cứu đã được
đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ từ phía Ban lãnh đạo Bệnh viện đa khoa quốc
tế Vinmec với hệ thống labo, phòng ghép đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế, cập
nhật các kỹ thuật ghép tế bào gốc tiên tiến nhất thế giới. Vì thế chỉ
sau hơn 2 năm tiếp cận, ghép tế bào gốc từ tủy xương điều trị bại não đã
thu nhận được những thành công đáng ghi nhận.
GS
Liêm (phải) và GS Mc Kinnon đã phẫu thuật điều trị thành công cho bệnh
nhân Lê Trung Tuấn bị khối u khổng lồ trên mặt, giúp em Tuấn trở lại
cuộc sống bình thường
Từng bị nhân viên “đánh tháo” bệnh nhân
Trước khi bắt tay nghiên cứu ghép tế bào gốc điều trị các bệnh nan y
tại Bệnh viện Vinmec, GS Nguyễn Thanh Liêm đã là người đi đầu trong
lĩnh vực phẫu thuật nội soi điều trị các bệnh phức tạp cho trẻ em khi
ông còn công tác và là Giám đốc tại Bệnh viện Nhi T.Ư. Về chặng đường đã
qua, ông chân thành cho hay: “Về phẫu thuật nội soi trẻ em, hội đồng
xét thưởng Nikkei đã đánh giá tôi là người góp phần thúc đẩy và lan tỏa
phẫu thuật nội soi trẻ em ở châu Á cũng như thế giới”.
GS Nguyễn Thanh Liêm bắt đầu phẫu thuật nội soi điều trị bệnh phình
đại tràng bẩm sinh ở trẻ em năm 1997, là một trong số những phẫu thuật
viên trên thế giới tiên phong ứng dụng thành công phẫu thuật nội soi cho
các bệnh lý phức tạp ở trẻ em. Từ đó đến nay ông đã nghiên cứu, đóng
góp 9 kỹ thuật nội soi trẻ em hoàn toàn mới và cải tiến nhiều kỹ thuật
phức tạp khác làm cho các kỹ thuật này dễ thực hiện, an toàn và hiệu quả
hơn.
“Phẫu thuật nội soi cho bệnh nhi những ngày khởi đầu thiếu thốn đủ
thứ, bản thân phẫu thuật viên vất vả vì chưa có kinh nghiệm nên mỗi ca
mổ kéo dài đến 5 - 6 tiếng, những người tham gia kíp mổ cũng mệt và nản.
Thậm chí, một vài lần khi lên phòng mổ thì tôi không thấy bệnh nhi đâu.
Sau này mới biết, chính nhân viên của mình “tư vấn” cho gia đình là kỹ
thuật mổ mới cũng chả khỏi được bệnh, gia đình mang con về”, GS Liêm nhớ
lại những thăng trầm khi bắt tay làm kỹ thuật mới.
“Ngay cả khi thực hiện ghép tế bào gốc điều trị cho trẻ bị tự kỷ,
tôi cũng bị các ông bố bà mẹ... “ném đá”. Họ cho rằng mình lừa dối.
Nhưng tôi cũng chấp nhận và hiểu nguyên do, nhiều gia đình đã tìm đến
nhiều phương pháp điều trị tự kỷ cho con không mang lại kết quả, khiến
họ cũng nghi ngờ phương pháp mới”, GS Liêm bày tỏ.
Theo GS Nguyễn Thanh Liêm, với bệnh tự kỷ, cơ chế của tế bào gốc là
giúp tăng sinh mạch máu cho não (tại vùng mà máu đến não không tốt,
giúp tưới máu); làm giảm các phản ứng miễn dịch không có lợi vì các phản
ứng đó gây ra các độc chất thần kinh; tế bào gốc cũng giúp biệt hóa tế
bào thần kinh làm dẫn truyền thần kinh tốt hơn.
“Ghép tế bào gốc không điều trị khỏi tự kỷ 100% nhưng cải thiện
được rất nhiều, giúp các cháu tự sống độc lập được. Tôi rất tin tưởng
vào phương pháp này và tin rằng ghép tế bào gốc sẽ còn thêm những kết
quả tốt đẹp trong tương lai”, GS Nguyễn Thanh Liêm khẳng định.
GS Nguyễn Thanh Liêm hiện là Viện trưởng Viện Nghiên
cứu tế bào gốc và công nghệ gen Vinmec (thuộc hệ thống y tế Vinmec). Ông
từng được mời đi mổ trình diễn tại nhiều nơi trên thế giới: Mỹ, Ý, Hà
Lan, Pháp, Úc, Nhật, Hàn Quốc... Nhiều phẫu thuật viên từ Mỹ, Ý, Nhật
Bản, Đài Loan... cũng đã đến VN học tập các kỹ thuật của ông.
GS Liêm là phẫu thuật viên hàng đầu thế giới về phẫu
thuật nội soi nhi điều trị u nang ống mật chủ (trên 500 ca) và thoát vị
cơ hoành (trên 300 ca). Ông đã có 11 công trình khoa học công bố trong
hai lĩnh vực này, góp phần thúc đẩy ứng dụng các kỹ thuật đó trở thành
thường quy ở nhiều trung tâm trên thế giới.
Thâu tóm hoạt động của Uber Đông Nam
Á, tại VN taxi công nghệ chỉ còn Grab. Không chỉ các doanh nghiệp taxi
truyền thống mà các chuyên gia, người tiêu dùng lo ngại thị trường taxi
công nghệ rơi vào thế độc quyền trong tay Grab.
Grab đang thống lĩnh thị trường taxi công nghệ
Ảnh: Ngọc Dương
“VN chỉ có thể ngồi chờ”
Ngày 27.3, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng VN (Bộ Công
thương) có văn bản gửi Công ty TNHH Grab Taxi yêu cầu cung cấp các thông
tin, tài liệu liên quan đến việc Grab mua lại hoạt động kinh doanh của
Uber tại khu vực Đông Nam Á, trong đó có thị trường VN. Thời hạn cuối để
cung cấp thông tin là trước ngày 3.4. Sau khi có báo cáo đầy đủ từ
Grab, Cục sẽ xem xét, phân tích và đánh giá thương vụ đó có đúng theo
quy định của pháp luật cạnh tranh hay không.
Không biết đơn vị quản lý này đã nhận được đầy đủ hồ sơ từ Grab hay
chưa, quá trình xác minh tới đâu thì mới đây, kênh tài chính CNBC đưa
tin Singapore cho hay cơ quan chức năng nước này có đủ cơ sở để nghi ngờ
thương vụ Grab thâu tóm Uber đã vi phạm các nguyên tắc về cạnh tranh.
Cục Cạnh tranh Singapore đã mở một cuộc điều tra chi tiết thương vụ và
đề xuất biện pháp tạm thời là yêu cầu Uber và Grab giữ nguyên cơ chế báo
giá trước cuốc xe, tạm ngừng bất kỳ hành động nào có thể dẫn đến việc
hợp nhất các hoạt động kinh doanh của 2 hãng ở Singapore.
Theo luật sư Trương Thanh Đức, Công ty luật BASICO, trong vụ việc
này, phía VN chỉ có thể “ngồi chờ phán quyết” từ nước bạn bởi VN không
thể có cơ sở chứng minh các vi phạm khi đến nay việc quản lý loại hình
Grab, Uber vẫn còn trong vòng luẩn quẩn. Ông phân tích: Thứ nhất, một
bên tham gia cuộc mua bán là Uber kinh doanh không có pháp nhân ở VN nên
không thể khoanh vùng, xác định vi phạm. Thứ hai, cả 2 loại hình kinh
doanh này ở VN đều chưa được “định danh” cụ thể là taxi truyền thống hay
taxi công nghệ nên không thể xác định phạm vi, quy mô hoạt động, từ đó
không thống kê được ảnh hưởng về doanh thu, mức độ chiếm lĩnh thị phần,
khả năng cạnh tranh. “Bộ GTVT còn chưa gọi tên được, phân loại được Grab
là loại hình kinh doanh nào thì không thể có cơ sở điều tra, xác minh
Grab đang nắm bao nhiêu thị phần, có nguy cơ độc quyền, thống lĩnh thị
trường, vi phạm luật pháp VN hay không”, ông Đức nhận định và cho rằng
về mặt pháp lý, VN phải chờ ít nhất khoảng 45 - 50 ngày nữa mới có thể
đưa ra kết luận, nếu vi phạm sẽ có những biện pháp, quy định kèm theo.
Mà từ giờ cho đến lúc đó, chắc chắn Singapore đã giải quyết xong xuôi.
Độc quyền là tự sát?
Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh nhìn nhận trong nền kinh tế thị
trường như hiện nay, việc 2 doanh nghiệp đang chiếm thị phần rất lớn
trên thị trường sáp nhập thành một thì chắc chắn tỷ lệ thống lĩnh thị
trường sẽ cao vượt trội so với các đối thủ khác. Khi đó, Grab có thể lợi
dụng vị thế này để có các hành vi không có lợi cho người tiêu dùng như
tăng giá cước, giảm khuyến mãi…
Có cái nhìn lạc quan hơn, luật gia Phan Thị Việt Thu, Phó chủ tịch
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TP.HCM, cho rằng: Nếu có bất cứ
hành vi thể hiện sự độc quyền, Grab sẽ thất bại vì bị chính người tiêu
dùng tẩy chay. Theo bà Thu, hiện nay đối thủ cạnh tranh của Grab không
chỉ là các hãng taxi công nghệ, cung ứng dịch vụ vận tải công nghệ cao
mà còn có các hãng taxi truyền thống. Người tiêu dùng lựa chọn Uber,
Grab vì ứng dụng tiện lợi, giá rẻ hơn taxi truyền thống. Nay hầu hết các
hãng cũng đã xây dựng phần mềm gọi xe, chỉ cần Grab đẩy giá ngang bằng
hoặc cao hơn taxi truyền thống là người tiêu dùng sẽ thay đổi lựa chọn.
Tuy vậy theo bà Thu, khi sáp nhập, số lượng tài xế quá đông nên
chắc chắn quyền lợi sẽ bị giảm đáng kể. Không loại trừ trường hợp Grab
tăng mức chiết khấu hoặc có nhiều quy định “bắt chẹt” nhưng các tài xế
cũng không thiếu lựa chọn, có thể đầu quân cho doanh nghiệp khác. Tóm
lại, người tiêu dùng có nhiều lựa chọn và sẽ không bị ảnh hưởng, Grab
nếu có hành vi độc quyền là tự sát.
Dù vậy theo nhiều chuyên gia, nếu chúng ta vẫn chậm chạp trong việc
quản lý taxi công nghệ như hiện nay, cộng với việc taxi truyền thống
đang rơi rụng vì cạnh tranh không nổi, thị trường vận chuyển hành khách
bằng taxi cũng sẽ rơi vào thế độc quyền trong tay Grab.
Quân đội Syria tuyên bố giải phóng hoàn toàn Đông Ghouta
Ngày
31-3, quân đội Syria tuyên bố đã giải phóng hoàn toàn khu vực Đông
Ghouta ở ngoại vi thủ đô Damascus. Quân đội Syria khẳng định đã giành
chiến thắng trước các nhóm khủng bố ở khu vực này sau nhiều tháng giao
tranh ác liệt.
Giải phóng Đông Ghouta được coi là thắng lợi lớn nhất của Syria trước
khủng bố kể từ khi giành lại quyền kiểm soát Aleppo hồi năm 2016.
Binh sĩ Syria tuần tra tại khu vực Harasta, Đông Ghouta ngày 22/3. Ảnh: AFP/TTXVN
Trong một tuyên bố, người phát ngôn Lực lượng vũ trang Syria, Tướng Ali
Mahyoub cho biết sau một loạt trận đánh và chiến dịch được lên kế hoạch
chuẩn xác, cùng với sự hiệp đồng tác chiến ở mức cao của nhiều lực lượng
khác nhau, lực lượng vũ trang Syria với sự hỗ trợ của lực lượng đồng
minh đã hoàn thành chiến dịch quân sự ở Đông Ghouta. Theo Tướng Mahyoub,
hiện quân đội Syria đã thiết lập kiểm soát toàn bộ các khu vực thuộc
Đông Ghouta.
Bên cạnh đó, tuyên bố cũng cho biết giao tranh vẫn tiếp diễn với nhóm
phiến quân Jaish al-Islam Takfiri ở Douma - thành trì cuối cùng của
phiến quân ở Đông Ghouta, khi các đơn vị quân đội đảm bảo hành lang an
toàn cho hàng chục nghìn dân thường vốn bị các phần tử khủng bố sử dụng
làm “lá chắn sống” để rời vùng chiến sự.
Quân đội Syria lưu ý, trong chiến dịch ở Đông Ghouta, các lực lượng
Syria đã giải phóng hàng chục thị trấn và ngôi làng đồng thời tiêu diệt
rất nhiều phần tử khủng bố, phá hủy nhiều trung tâm chỉ huy và khu chứa
vũ khí.
Theo quân đội Syria, việc giải phóng khu vực trên giúp đảm bảo các tuyến
đường trọng yếu kết nối thủ đô Damascus với các khu vực miền Trung,
miền Bắc và duyên hải cũng như vùng biên giới phía Đông giáp Iraq.
Ngoài ra, Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Syria một lần nữa khẳng định tiếp tục
chiến dịch chống khủng bố trên khắp lãnh thổ Syria, đồng thời kêu gọi
những phần tử chống đối chính quyền ở những khu vực khác ngay lập tức
đầu hàng để hưởng khoan hồng của pháp luật.
Các nhóm phiến quân đã kiểm soát Đông Ghouta, nơi tập trung khoảng
400.000 dân, từ năm 2012, vài tháng sau khi Syria chìm trong xung đột.
Đến nay, khu vực này thường được phiến quân sử dụng làm “bàn đạp” cho
các cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào dân thường và các cơ sở hạ tầng ở thủ
đô Damascus.
3 xe chở cây như “quái thú” thuộc doanh nghiệp Hải
Sơn (Quảng Bình) bị CSGT Thừa Thiên- Huế xử phạt 81,7 triệu đồng, tài xế
bị tước GPLX từ 1- 3 tháng.
180
60
2 xe đầu kéo và 1 xe tải chở cây khủng như "quái thú" lưu thông trên QL1 qua huyện Phú Lộc bị CSGT Thừa Thiên- Huế xử lý
Sáng 1/4, Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên-
Huế), cho biết vừa xử lý 2 xe đầu kéo BKS 73C- 02148, 73C- 04605 và một
xe tải BKS 73C- 02880 chở cây như “quái thú” lưu thông trên QL1 qua tỉnh
Thừa Thiên- Huế. Theo đó, 3 tài xế điều khiển các xe trên bị tước GPLX
từ 1- 3 tháng, đồng thời các tài xế và chủ 3 xe trên bị phạt 81,7 triệu
đồng.
Trước đó, tối 30/3, trên QL1 qua xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc, Thừa
Thiên- Huế), tổ TTKS Trạm CSGT Phú Lộc phát hiện 3 xe trên chở cây khủng
như “quái thú” lưu thông hướng Nam - Bắc.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định xe đầu kéo BKS 73C- 02148
kéo theo rơmoóc 73R-00382 chở cây “khủng” vượt quá chiều dài, quá chiều
cao và xe đầu kéo BKS 73C- 04605 kéo rơmoóc 73R- 00201 vi phạm lỗi quá
chiều dài, quá chiều cao, quá tải cầu đường từ 20-50%. Xe tải BKS 73C-
02880 chở cây vượt quá chiều dài hơn 10%, quá tải cầu đường từ 20-50%.
Cận cảnh xe đầu kéo chở cây khủng như "quái thú" vừa bị CSGT Thừa Thiên- Huế xử lý
Trạm CSGT Phú Lộc đã lập biên bản, yêu cầu các xe trên phải xuất
trình giấy phép lưu hành đặc biệt, nếu không phải tiến hành hạ tải, hạ
chiều cao, chiều dài của cây “quái thú” mới được phép lưu hành theo quy
định. Các xe này sau đó đã đậu trên đường tránh QL1 qua TP Huế (Thừa
Thiên- Huế) để cắt hạ bớt chiều cao, chiều dài các cây “quái thú” trên.
Trước đó, xe đầu kéo khác của Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn (có trụ sở
tại tỉnh Quảng Bình) mang BKS 73C- 03464, kéo theo rơ moóc BKS 00338 chở
một cây khủng như “quái thú” băng băng trên đường qua nhiều tỉnh khiến
dư luận xôn xao.
'Đánh' cho Trung Nguyên tan đàn xẻ nghé để làm gì?
20:38 01/04/2018
“Dù có chuyện gì, Vũ và các cộng sự vẫn vững lòng cùng nhau gìn giữ và
phát triển Trung Nguyên cho cà phê, cho Tây Nguyên, cho nền nông nghiệp,
như Vũ đã và vẫn đang làm".
Đó bà lời khuyên chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan dành cho người sáng lập cà phê Trung Nguyên xung quanh ồn ào giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo.
Một thương hiệu như Trung Nguyên là tài sản đáng quý
Nhấn mạnh vai trò của một thương hiệu Việt, bà Phạm Chi Lan cho rằng,
giá trị của thương hiệu cà phê Trung Nguyên càng lớn hơn, khi ta thấy
bao nhiêu mặt hàng nông sản lớn khác của Việt Nam vẫn đang loay hoay làm
thương hiệu. Gạo Việt Nam có quy mô lớn đến thế mà vẫn xuất khẩu hàng
thô, chứ chưa có nhiều sản phẩm từ gạo để tạo giá trị gia tăng, và vẫn
đang lo xây dựng thương hiệu cho mình.
Hay hạt tiêu Việt Nam, chiếm 50% nguồn cung của toàn cầu nhưng xuất
khẩu vẫn là sản phẩm chưa có thương hiệu. Tôm, cá, thủy sản cũng vậy,
kim ngạch rất lớn mà chỉ có vài cái tên nổi trội và xuất khẩu chủ yếu
vẫn là hàng đông lạnh hoặc sơ chế, giá trị gia tăng chưa bao nhiêu.
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan dành lời khuyên thẳng thắn cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ và Trung Nguyên.
Nhìn rộng hơn ra các ngành công nghiệp và dịch vụ, chúng ta cũng thấy
điều tương tự. Cho nên, một thương hiệu như Trung Nguyên là tài sản rất
đáng quý, không phải chỉ của công ty hay những người sở hữu công ty cà
phê Trung Nguyên.
"Điều đáng tiếc là trong công ty đã xảy ra vụ tranh chấp về quyền
điều hành. Việc đó đã từng được đưa ra các cơ quan pháp luật xem xét xử
lý, nhưng vẫn chưa xong, do một bên chưa chịu. Tuy nhiên, bà tin rằng
các cơ quan pháp luật có đầy đủ bằng chứng có cơ sở pháp lý và sẽ tiếp
tục giải quyết đúng luật.
“Tôi rất mong vụ việc sớm được giải quyết dứt điểm, để khỏi ảnh hưởng đến hoạt động của Trung Nguyên”, bà Lan nói.
Chưa có cơ sở để nói về một thứ âm mưu nào đó
Bàn về những thông tin ồn ào trên mặt báo về vợ chồng ông Đặng Lê
Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo trong thời gian gần đây, bà Lan cho
rằng chưa có cơ sở để nói về một thứ âm mưu nào đó.
“Dù vậy, việc đưa tin một chiều, thiếu khách quan, theo tôi là việc
không nên làm với bất cứ doanh nghiệp nào, và càng không nên làm với một
thương hiệu quốc gia như Trung Nguyên. Khi viết và đưa tin kiểu như
vậy, các báo đó có nghĩ đến hệ quả có thể có đối với hàng vạn nông dân
trồng cà phê, hàng vạn người làm trong các khâu chế biến và dịch vụ cho
Trung Nguyên.
Vậy “đánh” cho Trung Nguyên tan đàn xẻ nghé để làm gì, có lợi cho ai?
Trong khi đó, hiện nay doanh nghiệp và nền kinh tế của nước ta đang
đứng trước biết bao thách thức. Có bao nhiêu điều ngàn lần đáng nói,
đáng viết hơn để cùng nhau chung sức vượt qua, sao không tập trung vào
đó?”, bà Lan bày tỏ.
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên.
Theo chuyên gia kinh tế, việc đưa những chuyện mâu thuẫn riêng tư
trong gia đình người khác lên mặt báo theo thông tin một chiều lại càng
không nên, dù có được bên cung cấp thông tin yêu cầu hoặc chấp nhận. Khi
đưa lời kể của một người trong gia đình lên mặt báo, các báo có nghĩ gì
không đến người kia, đến nỗi đau của 4 đứa con và những người khác
trong cả hai bên gia đình cùng thân quyến, bạn bè của họ?
Cũng đừng nghĩ rằng đưa lên mặt báo tiếng nói của một bên là cách để
bạn buộc bên kia phải lên tiếng, nếu không mọi người sẽ có quyền suy
diễn, rằng người im lặng là sai nên không cãi được. Im lặng hay lên
tiếng là quyền của mỗi người, chỉ có tòa án mới có quyền buộc người ra
tòa phải nói, còn chúng ta phải tôn trọng quyền đó chứ không thể tùy
tiện suy diễn.
Và nói cho cùng, nếu bạn không muốn chuyện gia đình của bản thân mình
lên mặt báo theo kiểu như vậy, không muốn những người ngoài không đủ
thông tin mà lại đi phán xét chuyện nhà bạn, thì xin đừng làm thế với
người khác.
"Cũng có người bảo tôi rằng, có lẽ có người muốn giúp bà Thảo trong
chiến lược kinh doanh, bằng cách đưa câu chuyện riêng và những mâu thuẫn
nội bộ trong gia đình ra để tạo sự ủng hộ. Thực sự tôi không đánh giá
cao chiến lược như vậy.
Thương trường là nơi đầy rẫy những chiến lược, những thủ đoạn cạnh
tranh, trong đó không thiếu những thủ đoạn bẩn thỉu. Nhưng kinh doanh
cũng có phạm trù đạo đức của nó, và cạnh tranh lành mạnh, đàng hoàng mới
là giải pháp lâu bền cho các doanh nghiệp", chuyên gia kinh tế nhấn
mạnh.
Dành riêng cho ông "vua" cà phê một lời khuyên, bà Lan nói: “Tôi mong
và tin rằng, dù có bất cứ chuyện gì, Vũ và các cộng sự vẫn vững lòng
cùng nhau tiếp tục gìn giữ và phát triển Trung Nguyên cho hạt cà phê,
cho Tây Nguyên, cho nền nông nghiệp của đất nước, cho triệu người Việt
Nam, như Vũ đã và vẫn đang làm. Tôi luôn quý trọng và tin Vũ”.
Từ 1-4, hàng không đồng loạt tăng giá, phí
(PL)- Các mức phí chọn chỗ ngồi, giá vé, vé trẻ em, phí đổi giờ và chặng bay… đều tăng ở mức cao.
Từ ngày 1-4, cả ba hãng hàng không VietJet, Jetstar Pacific và Vietnam Airlines đều có sự thay đổi chính sách về mức giá dịch vụ hàng không
theo hướng tăng cao. Mức tăng này căn cứ theo Quyết định số 2345/2017
của Bộ GTVT về mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không
tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam.
Các hãng đều tăng vé trẻ em
Một đại diện truyền thông của hãng Vietnam Airlines
xác nhận hãng đã tăng giá vé trẻ em lên mức 90% so với vé người lớn,
thay vì 75% như trước đây. Mức tăng này tương đương 30.000- 400.000 đồng
tùy chặng bay quốc nội. “Thực tế, không có quy định phân biệt giữa vé
trẻ em và vé người lớn vì trẻ em vẫn ngồi một ghế như hành khách lớn
tuổi. Chỉ trường hợp trẻ em dưới hai tuổi sẽ được tính bằng 10% vé người
lớn” - vị này lý giải. Tương tự, hành khách là trẻ em đi máy bay
VietJet sẽ phải trả thêm 165.000 đồng/chiều, hãng Jetstar là 209.000
đồng/em/chiều.
Trong khi đó, Jetstar Pacific áp dụng
mức giá 209.000 đồng đối với trẻ em dưới hai tuổi trên chặng bay nội
địa, trước đây là 150.000 đồng.
Ngoài ra, hãng VietJet
tăng phí đổi tên từ 352.000 đồng lên 495.000 đồng/người/chiều đối với
đường bay nội địa và từ 630.000 đồng lên 800.000 đồng/người/chiều đối
với đường bay quốc tế. Phí đổi ngày bay quốc nội cũng tăng từ 352.000
đồng lên 374.000 đồng/người/chiều, phí đổi ngày bay quốc tế từ 670.000
đồng lên 800.000 đồng/người/chiều và cộng thêm chênh lệch giá vé. Mức
phí dịch vụ chọn trước chỗ ngồi của VietJet cũng tăng từ 30.000 lên
50.000 đồng với chỗ ngồi thường, 40.000 lên 90.000 đồng với chỗ ngồi
phía trước và 90.000 lên 150.000 đồng với chỗ ngồi đặc biệt. Các hãng
hàng không còn lại cũng tăng ở mức xấp xỉ.
Từ ngày 1-4, các hãng hàng không đồng loạt tăng giá vé trẻ em. Ảnh: P.ĐIỀN
Cũng trong ngày 1-4, giá dịch vụ hành
khách tại một số cảng hàng không được điều chỉnh tăng. Cụ thể, từ ngày
1-4 đến hết 30-6, khách bay nội địa tại các cảng hàng không nhóm A (Nội
Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất, Cam Ranh, Cát Bi, Vinh, Cần Thơ, Phú Quốc,
Liên Khương, Phú Bài, Buôn Ma Thuột) sẽ phải nộp 85.000 đồng thay vì
80.000 đồng như trước đây. Mức giá dịch vụ này tại các cảng hàng không
còn lại vẫn được giữ nguyên như cũ.
Giá dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không
với khách bay quốc nội áp dụng từ ngày 1-4 là 18.181 đồng/khách. Trước
đó, mức giá này là 13.636 đồng/khách…
Lý
do tăng các loại giá, phí hàng không? Tại sao lại tăng đồng loạt nhiều
loại phí như vậy? Điều này có đồng nghĩa chất lượng phục vụ của các sân
bay và các hãng tốt hơn…? Đó là những câu hỏi chúng tôi đặt ra với các
hãng hàng không và lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam nhưng chưa nhận được
phản hồi chính thức.
Người dân, công ty du lịch bị ảnh hưởng
Anh Nguyễn Hòe, ngụ quận 12, TP.HCM, cho
biết một năm anh có 3-4 chuyến bay về Nghệ An để lo công việc gia đình.
Do giữa tháng 4 này ở quê có việc nên cuối tháng 3 anh tranh thủ đến
đại lý đặt vé cho bốn người trong gia đình thì được biết sẽ phải trả
thêm khá nhiều tiền so với trước đây. Do vậy, anh đang lưỡng lự tính
toán lại phương tiện về quê.
“Mức tăng cũng không ít, cả gia đình bốn
người đi máy bay tốn kém quá nên tôi đang tính đi tàu hỏa hoặc ô tô.
Tuy mất thời gian hơn nhưng tiết kiệm được không ít tiền” - anh Hòe chia
sẻ.
Tương tự, các công ty du lịch cũng đang
đau đầu tính toán lại chi phí các tour sao cho vừa túi tiền khách hàng,
lại không ảnh hưởng nhiều tới lợi nhuận của đơn vị. Bà Lưu Thị Hồng
Liên, Giám đốc Công ty CP Thương mại Truyền thông và Du lịch Ngọc Việt,
đánh giá mức tăng giá, phí hàng không như vậy là khá cao. Công ty đang
buộc phải có những tính toán phù hợp: Hoặc tăng giá những tour vẫn đi
bằng máy bay, hoặc một số tour thay vì chọn máy bay sẽ phải thay đổi đi
bằng tàu hỏa hoặc ô tô.
“Công ty vừa phải thông báo một số tour
đi miền Trung có nhiều người tham gia sẽ đi bằng tàu, thay vì đi máy bay
như kế hoạch đã định trước. Đây là điều bất khả kháng vì chúng tôi
không muốn tăng giá tour sẽ ảnh hưởng tới khách hàng” - bà Liên chia sẻ.
Đại diện một số đại lý bán vé máy bay
cũng đánh giá mức tăng giá, phí hàng không khá cao có thể ảnh hưởng đến
tâm lý chọn phương tiện đi lại của hành khách trong mùa cao điểm du
lịch.
Tôi thường xuyên đi công tác nước ngoài và nhận thấy các
khoản phụ thu về thay đổi tên, thay đổi hành trình giờ bay, chuyến bay,
hủy hành trình và bảo lưu tài khoản đối với quốc tế đều ở mức 800.000
đồng là khá cao.
Do làm kinh doanh nên trong mỗi chuyến đi tôi luôn tranh
thủ gặp gỡ nhiều khách hàng, đối tác nước ngoài. Do vậy có lúc không chủ
động được thời gian và phải thay đổi giờ bay. Việc các hãng áp dụng mức
phụ thu cao như vậy đã đánh trực tiếp vào túi tiền của hành khách khiến
chúng tôi gặp nhiều khó khăn hơn.
Chị NGÔ VI,phụ trách marketing cho một hãng thức ăn chăn nuôi tại TP.HCM
PHONG ĐIỀN
Điểm tin Vbiz: Trường Giang - Nhã Phương và Bảo Anh - Tiến Dũng dắt tay nhau ẵm giải "Sao Việt ồn ào nhất tuần qua"
Hồng Nguyên/ Clip: Mutex, Theo Helino23:41 01/04/2018
"Điểm tin Vbiz" sẽ trở lại tổng hợp toàn bộ những thông tin
sốt dẻo, nóng bỏng diễn ra trong tuần. Từ scandal tình ái, ồn ào tranh
cãi của nghệ sĩ trên mạng xã hội,... chỉ trong vòng 100 giây kể hết, bạn
dù không phải là một chuyên gia hay người rành về làng giải trí cũng có
thể nắm được toàn bộ diễn biến của showbiz Việt.
"Điểm tin showbiz" tuần qua.
Và mở đầu chính là cặp đôi Trường Giang - Nhã Phươngcùng việc
trở lại trong một sự kiện sau scandal tình ái với Nam Em. Nữ diễn viên
rạng rỡ, xinh đẹp như một bông hoa trong khi đó bạn trai của cô mệt mỏi,
ủ rủ trước sức ép của dư luận. Đáng chú ý, việc cả hai giữ khoảng cách,
không hề nói chuyện, đi riêng xe càng khiến công chúng hoài nghi về mối
quan hệ hiện tại của họ. Sau đó, Nhã Phương cũng lần đầu lên tiếng
khẳng định: Phương vẫn ổn!
Trong
một diễn biến không xa, Nam Em cũng xuất hiện khá tiều tuỵ sau thông
tin tự tử được phủ nhận. Người đẹp lên chùa tĩnh tâm giữa tâm bão
scandal với châm ngôn: Bình tĩnh sống!
Giải thưởng "Ồn ào nhất tuần" vẫn thuộc về bộ ba Trường Giang - Nhã Phương - Nam Em.
Vậy
là trong mối tình tay ba đầy ồn ào này Nhã Phương ổn - Nam Em bình tĩnh
sống, còn Trường Giang thì im hơi lặng tiếng, đi quay gameshow, chẳng
hề đả động về sự việc. Cư dân mạng vẫn cùng nhau hát chung một giai điệu
cho Trường Giang trong suốt một tuần qua: "Người đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim...".
Có
đến 2 tin vui trong tuần: 1 không thể chối cãi và nhận được lời chúc
mừng nồng nhiệt của đông đảo nghệ sĩ showbiz đó chính là đám cưới của JustaTee - Trâm Anh tại Hà Nội sau 5 năm hẹn hò. 1 còn lại vẫn trong tình trạng "chấm hỏi lớn" là thông tin ca sĩ Bảo Anh hẹn hò thủ môn Bùi Tiến Dũng của U23 Việt Nam.
JustaTee - Trâm Anh đám cưới sau 5 năm hẹn hò.
Dù đã lên tiếng phủ nhận nhưng Bảo Anh và Bùi Tiến Dũng vẫn khiến công chúng xôn xao nhất tuần qua.
Một
người đẹp nữa không thể không nhắc đến trong tuần này đó là Hoa hậu Kỳ
Duyên với vòng một bất ngờ phổng phao căng tròn sau khi xuất hiện trong
quán bar cùng một bác sĩ thẩm mỹ.
15 năm thương nhớ Trương Quốc Vinh của Đường Hạc Đức: "Kiếp này nguyện hẹn ước, kiếp sau sẽ lại bên nhau"
Trong The Wasteland, nhà thơ nổi tiếng T.S. Eliot từng
nói rằng"April is the cruellest month", đại ý "Tháng 4, mùa tàn nhẫn
nhất". Và với người dân Hong Kong cũng vậy, tháng 4 là tháng của nhiều
tiếc thương, tháng của lời nói dối đau đớn nhất: Trương Quốc Vinh tự vẫn.
15
năm nước chảy mây trôi, người thì đã thuộc về một miền xa xôi mê mải
nào đó còn nỗi đau thì vẫn chưa một lần vơi đi đôi chút.
Thời
gian qua đi, người ta không còn đào sâu về nguyên nhân của Trương Quốc
Vinh nữa. Bởi suy cho cùng, chỉ có người tự chọn cách ra đi của mình mới
biết rõ tại sao quyết định rời bỏ cuộc đời một cách đột ngột như vậy.
Cái họ để lại phía sau là sự trống vắng đến tột cùng.
Như khoảng cô đơn mà Trương Quốc Vinh để lại cho gia đình, người hâm mộ và đặc biệt cho một người mang tên - Đường Hạc Đức. "15 năm trôi qua, người vẫn mãi là pháo hoa rực rỡ nhất trong lòng tôi"
Đạo diễn Trần Khải Ca, người từng đem đến một Trương Quốc Vinh kinh điển trong Bá Vương Biệt Cơ từng nói: "Giây
phút đó tôi mới hiểu ra, nhất định Trương Quốc Vinh đã đưa cảm xúc cá
nhân vào nhân vật mà anh thể hiện, nên mới có thể đạt được cảnh giới cao
như vậy trong diễn xuất. Chính ánh mắt đó của anh ấy đã
nói rõ chủ đề si mê và phản bội trong phim Bá vương biệt cơ. Trương Quốc
Vinh đã cho tôi một câu trả lời, cái chết chính là giây phút hạ màn đầy
tính truyền kỳ của cuộc đời anh.Không có tiếng vỗ tay, nhưng lại có vô
số đóa hoa nở đầy trên mặt đất khi anh rơi từ trên không trung xuống mặt
đất…".
Hôm
nay, báo chí Hong Kong nói rằng, "15 năm cứ như một trò đùa của ngày
1/4 vậy". Sau hơn 1 thập kỷ, tại các khu tưởng nhớ Trương Quốc Vinh ở
Hong Kong, người ta vẫn quây quần lại, kể cho nhau nghe những ngồi ức,
nhắc lại nhau hình ảnh của một Leslie Cheung đầy mộng mị trên sân khấu.
Khi
đóng Đông Tà Tây Độc, nhân vật của Trương Quốc Vinh từng có một câu
thoại kinh điển: "Chỉ có người làm được điều đó, khiến cho người khác
không thể quên". Và có lẽ, đây cũng là câu nói dành cho Leslie Cheung -
Trương Quốc Vinh. "Đời người vô thường, chỉ có tình yêu là trường cửu"
Vậy
là đã 15 năm, Đường Hạc Đức, người đàn ông yêu Trương Quốc Vinh hơn vạn
người vẫn một mình lẻ bóng, ôm lấy nỗi cô đơn để tự yêu thương lấy
chính mình.
Sau tang lễ của Leslie, nhờ vào sự giúp đỡ của quản
lý và cũng là người bạn thân của anh lúc sinh thời – Trần Thục Phân,
tuần san Minh Báo đã thực hiện một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với
"người bạn tri kỷ" của Ca Ca – Đường Hạc Đức (Daffy) đang trong đau
thương vô hạn.
Khi ấy Đường Hạc Đức bằng lòng "lên tiếng" vì muốn dẹp tan những tin
đồn tiêu cực, không muốn Ca Ca đã ra đi tiếp tục phải chịu tổn thương.
Trước lúc gác máy anh nói: "Tôi muốn lặp lại 2 câu này với Ah Jai (tên
thân mật của Trương Quốc Vinh) lần nữa: Trời đất lâu bền rồi sẽ tận,
tình này muôn thuở vẫn miên man".
Đó là lần duy nhất anh nhận lời phỏng vấn.
Sau
10 năm, tuần sau Minh Báo đã cố gắng xin một cuộc phỏng vấn từ Đường
Hạc Đức nhưng anh lựa chọn từ chối và gửi lại tờ báo 3 bức ảnh cũ của
Trương Quốc Vinh, những thứ anh xem là bảo vật.
Trong lá thư gửi quý báo, Đường Hạc Đức chia sẻ:
"Trước đây mỗi khi đến thời điểm đau thương này, tôi đều theo cách của
chim đà điểu, bay qua Mỹ để trốn tránh hiện thực, nghĩ rằng như vậy có
thể quên đi vết thương lòng. Nhưng nỗi đau mà cái ngày
khắc cốt ghi tâm này đem lại không thể vơi bớt theo sự thay đổi của thời
gian và không gian. Ngày tháng chảy trôi, vết thương nhìn chung đã liền
sẹo, nhưng vẫn là thương tích đầy mình! Mấy năm nay tôi đều chọn cách ở
nhà trải qua thời khắc mãi ám ảnh này. Cũng may còn có một nhóm bạn
thân thiết và người nhà của Ca Ca thường xuyên thăm hỏi động viên tôi, ở
bên tôi trong những ngày đau thương này! Cuộc sống của tôi
vẫn như trước, ngoài đánh cầu lông tôi vẫn gặp gỡ, liên hoan với bạn
bè. Tôi đang học cách sống tốt mỗi ngày, tin rằng đó là cách tốt nhất để
báo đáp người thân yêu nhất. Cuối cùng tại đây cho phép tôi nói với
Leslie một câu: Nguyện kiếp này hẹn ước, kiếp sau ta lại bên nhau".
Hôm
nay (1/4), trên trang cá nhân của mình, Đường Hạc Đức lại chia sẻ hình
ảnh ánh trăng với lời nhắn: "Chỉ có trăng mới hiểu lòng ta" để gửi tới
người tình tri kỉ.
Người ta nói rằng hiện tại cả thế giới biết
Đường Hạc Đức yêu Trương Quốc Vinh, cả thế giới ủng hộ chuyện tình yêu
bất diệt ấy... Nhưng người xưa chẳng còn, tình yêu chỉ là hồi ức.
Ngày
ấy, Đường Hạc Đức là thần hộ mệnh của Trương Quốc Vinh. Trong suốt
những bước chân của Quốc Vinh đều có bóng dáng của Hạc Đức bên cạnh.
Trong những ngày tháng kinh tế khó khăn, Hạc Đức lựa chọn ăn uống tạm bợ
với những hộp cơm bình dân rẻ tiền để dành mọi sức nuôi dưỡng đam mê
nghệ thuật của Trương Quốc Vinh.
Đời
này, tìm thấy một người xem mình là tất cả không phải chuyện dễ dàng.
Khi Trương Quốc Vinh làm pháo hoa rực rỡ, Đường Hạc Đức nguyện đứng phía
sau cánh gà lặng lẽ mỉm cười hạnh phúc. Anh đâu cần phải toả sáng bởi
trong lòng anh đã có pháo hoa của riêng mình mang tên Trương Quốc Vinh.
Nói về chuyện tình yêu của mình với Đường Hạc Đức, Trương Quốc Vinh từng chia sẻ: "Với
một đôi yêu nhau, theo thời gian sẽ luôn xuất hiện những thứ không hợp,
rồi những tình huống khó khăn, nhưng chỉ cần hướng đôi mắt nhìn ra thế
giới bên ngoài, với tôi, không có ai tốt với tôi hơn người ấy".
Tất
nhiên, trong những tháng ngày bên nhau, cả hai không thiếu những lần
xung đột nhưng rồi nhận ra giữa hàng triệu người ngoài kia "không có ai
tốt với tôi hơn người ấy".
Ngày Trương Quốc Vinh qua đời,
Đường Hạc Đức như chết lặng nhưng chưa từng một lần oán trách người
thương đã bỏ lại anh mà ra đi. Thậm chí, anh còn nhận lại cho mình sự cô
đơn: "Tôi sẽ nhường anh đi trước, tôi an táng anh, để anh yên tâm mà ra
đi. Hãy để lại muôn vàn thống khổ cho tôi, để lại cho tôi cả sự cô đơn
này nữa. Đó chính là cách thể hiện tình yêu của tôi với anh".
15
năm trôi qua, câu chuyện tình yêu của Đường Hạc Đức - Trương Quốc Vinh
vẫn mãi là câu chuyện tình buồn và lãng mạn nhất làng giải trí. Đó là
chuyện tình yêu thách thức mọi không gian, thời gian và cả cách biệt âm
dương.
Nhiều năm như vậy, Đường Hạc Đức vẫn lựa chọn sống một
mình, lựa chọn cho mình sự cô đơn, đi đi về về trong ngôi nhà cả hai
cùng sinh sống.
Với Đường Hạc Đức, những hồi ức tình yêu đã đủ cho anh sống trọn vẹn của cuộc đời này dù nhớ nhung khắc khoải.
Đường lên đỉnh Olympia: Nam sinh xác lập kỷ lục mới sau 17 năm
Nguyễn Hoàng Cường (THPT Hòn
Gai, Quảng Ninh) lập kỷ lục thí sinh giành trọn vẹn 120 điểm phần thi
Khởi động tại chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" tuần một, tháng hai,
quý III.
Video: Hoàng Cường lập kỷ lục mới của Olympia sau 17 năm
Nam
sinh THPT Hòn Gai (Quảng Ninh) trả lời đúng 12/12 câu hỏi phần Khởi
động khi còn thừa tới 7 giây, xác lập kỷ lục mới tại "Đường lên đỉnh
Olympia".
"Bạn đã phá kỷ lục trong 17 năm qua của Đường lên đỉnh Olympia",
MC Ngọc Huy thốt lên sau khi Nguyễn Hoàng Cường hoàn thành xuất sắc
phần thi Khởi động với 12/12 câu trả lời đúng và còn thừa tới 7 giây.
Trò chuyện nhút nhát, càng chơi càng xuất sắc
Kết
quả này nằm ngoài tưởng tượng của mọi người bởi chỉ trước đó ít phút,
nam sinh đại diện THPT Hòn Gai (Quảng Ninh) tỏ ra nhút nhát, trả lời
ngập ngừng những câu hỏi của MC Diệp Chi trong phần giao lưu.
Trước
Hoàng Cường, quán quân Olympia năm thứ 17 - Phan Đăng Nhật Minh - và
một số thí sinh khác nắm giữ kỷ lục điểm Khởi động cao nhất là 110
điểm.
Màn Khởi động xuất sắc của
Hoàng Cường phần nào gây áp lực đến tâm lý thi đấu của 3 bạn chơi: Vương
Trung Hiếu (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa), Nguyễn Thị Lan Anh
(THPT Thanh Oai A, Hà Nội) và Nguyễn Thị Thủy (THPT Tôn Đức Thắng, Đồng
Nai).
Sau vòng thi đầu tiên, Trung Hiếu có 70 điểm, Lan Anh ghi được 50 điểm, Nguyễn Thủy 10 điểm.
Hoàng Cường để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả nhờ gương mặt sáng và kiến thức vững vàng. (Ảnh chụp màn hình)
Hoàng
Cường càng chơi càng hay khi giải được chướng ngại vật của tuần này
(Cuội) sau khi 2 hàng ngang gợi ý được lật mở. Điểm số của cậu tăng từ
120 lên 180 điểm, tạo khoảng cách khá xa với 3 "nhà leo núi" còn lại. Cụ
thể, Trung Hiếu lúc này có 80 điểm, Lan Anh 50 điểm và Nguyễn Thủy 20
điểm.
Giành điểm ở câu hỏi Toán không cần bấm máy tính
Cả
4 thí sinh tận dụng tốt 4 cơ hội ghi điểm ở phần thi Tăng tốc. Hoàng
Cường giữ vững vị trí dẫn đầu với 260 điểm, khi Trung Hiếu có 170 điểm,
Lan Anh 120 điểm và Nguyễn Thủy 50 điểm.
10X tự
tin bước vào phần thi Về đích với lựa chọn gói 40 điểm. Đặc biệt, nam
sinh chủ định không mang máy tính, giấy bút nhưng vẫn ghi 20 điểm ở câu
hỏi Toán học khá khó. Kết thúc gói câu hỏi của mình, Hoàng Cường có 290
điểm.
Video: Hoàng Cường ghi điểm ở câu hỏi Toán không cần máy tính, giấy nháp
Chàng
trai Quảng Ninh liên tục lấy điểm ở câu hỏi của 3 bạn chơi còn lại để
nâng cao quỹ điểm của mình. Điều này cho thấy bản lĩnh và kiến thức vững
vàng của cậu ở nhiều lĩnh vực.
Thông
báo kết thúc chương trình từ MC Diệp Chi vang lên, Hoàng Cường giành
vòng nguyệt quế với 370 điểm. Trung Hiếu về nhì với 220 điểm, Lan Anh có
80 điểm và Nguyễn Thủy không may mắn có điểm.
Bốn
"nhà leo núi" của cuộc thi tuần một, tháng hai, quý III. Từ trái qua:
Lan Anh, Nguyễn Thủy, Hoàng Cường và Trung Hiếu. (Ảnh chụp màn hình)
Xin thị thực Mỹ bắt buộc phải trình báo hồ sơ sử dụng mạng xã hội
Chính phủ Mỹ sẽ yêu cầu mọi cá nhân nộp đơn xin thị
thực (visa) nhập cảnh nước này phải khai báo hồ sơ sử dụng mạng xã hội
trong vòng 5 năm.
Hãng thông tấn Reuters (Anh) đã
đưa thông tin trên dựa theo đề xuất của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 30/3, nằm
trong khuôn khổ chính sách “sàng lọc kỹ lưỡng” của Chính quyền Tổng
thống Donald Trump.
Trong
thời gian tới có khả năng lịch sử sử dụng mạng xã hội là thông tin buộc
phải khai báo đối với những cá nhân nộp đơn xin thị thực nhập cảnh Mỹ.
Ảnh: Reuters
Theo đó, hầu hết những
cá nhân nộp đơn xin thị thực không định cư và thị thực định cư, sẽ được
yêu cầu điền vào tờ đơn theo mẫu của liên bang Mỹ liệt kê tất cả các
tài khoản mạng xã hội họ đã sử dụng trong vòng 5 năm gần nhất. Bộ Ngoại
giao Mỹ cho rằng điều này có thể giúp xác định danh tính những người nộp
đơn xin thị thực.
Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết một số
trường hợp ngoại lệ không buộc phải nêu lịch sử sử dụng mạng xã hội là
những cá nhân có hộ chiếu ngoại giao và công vụ.
Bên cạnh đó,
những người nộp đơn xin thị thực có khả năng phải ghi lại số điện thoại,
địa chỉ thư điện tử (email) và những quốc gia họ từng đến trong vòng 5
năm gần nhất.
Bộ Ngoại giao Mỹ đăng đề xuất này trên Công báo
Liên bang vào ngày 30/3 để nhận được sự ủng hộ của Cục Quản lý Hành
chính và Ngân sách Mỹ. Công chúng có 60 ngày để đưa ra ý kiến về đề xuất
này. Giới chức nêu rõ đề xuất này sẽ góp phần ngăn chặn những đối tượng
nguy hiểm tiềm tàng được vào Mỹ và góp phần củng cố an ninh đất nước.
Trong
thời điểm vận động tranh cử năm 2016, ông Trump cam kết giải quyết vấn
đề nhập cư bất hợp pháp để bảo đảm an ninh. Ông Trump đồng thời kêu gọi
“sàng lọc kỹ lưỡng” những người nước ngoài muốn đặt chân vào lãnh thổ
Mỹ.
Giữa
lúc một số chương trình siết chặt chính sách nhập cư của Nhà Trắng đang
vấp phải sự phản đối của quốc hội và hệ thống tư pháp, đề xuất trên của
Tổng thống Trump có thể nhận được sự ủng hộ của chính giới Mỹ.
Theo
Bộ Ngoại giao Mỹ, qui định mới về thị thực sẽ ảnh hưởng tới 710.000
người xin thị thực nhập cư mới và khoảng 14 triệu người xin thị thực
không nhập cư.
Hà Linh/Báo Tin tức
Pháp kêu gọi Israel kiềm chế liên quan đến tình hình ở Gaza
Quang
cảnh cuộc đụng độ giữa người Palestine và lực lượng an ninh Israel
trong cuộc biểu tình yêu cầu quyền hồi hương của người tị nạn Palestine
tại Gaza ngày 30/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Reuters đưa tin ngày 1/4, Pháp đã hối thúc Israel kiềm chế, sau khi quân
đội Israel đáp trả các cuộc biểu tình của người Palestine ở biên giới
Gaza-Israel khiến ít nhất 15 người thiệt mạng.
Trong một tuyên bố, một nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp nhấn mạnh:
"Pháp nhắc lại với nhà chức trách Israel về nghĩa vụ của Israel trong
việc bảo vệ dân thường, và hối thúc nước này cho thấy sự kiềm chế lớn
nhất. Pháp cũng nêu bật quyềnbiểu tình hòa bình của người Palestine."
Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã bác bỏ lời kêu gọi của Tổng Thư ký Liên
hợp quốc Antonio Guterres, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh
và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini và các nhà
lãnh đạo khác về tiền hành một cuộc điều tra độc lập vụ bạo lực ở biên
giới Gaza./.
Cảnh tượng hiếm thấy được Roger Uzun ghi lại, trong khi ông đang lặn ở ngoài thành phố San Diego, bang California, Mỹ.
Đoạn video cho thấy đàn tôm tập trung đông nghịt trước ống kính
camera trong hành trình di cư tới một địa điểm khác dưới đáy biển.
Đàn tôm di chuyển chậm theo đàn dưới đáy biển và chúng sẵn sàng dùng đôi càng to khỏe để xua đuổi bất cứ con cá nào dám bơi gần.
“Một số lượng lớn tôm Tuna sẽ sinh sống dưới hẻm núi ở ngoài khơi
thành phố San Diego”, ông Roger, 56 tuổi, nói. “Chúng có số lượng rất
đông, nhiều hơn phần lớn các loài sinh vật khác sinh sống dưới tầng đáy ở
khu vực này”.
Ông Roger cho biết một số người có thể nhầm tưởng cảnh tượng trong đoạn video được ghi tại địa điểm nào đó trên mặt đất.
Ấn Độ tăng 'đáng kể số quân' đến biên giới Trung Quốc
Cẩm Bình |
0
Ấn Độ triển khai thêm quân đến các thung lũng Dibang, Dau-Delai và Lohit. Ảnh: Orange News 9.
Trang Economic Times dẫn lời một số quan chức quốc phòng cho
biết Ấn Độ đã tăng đáng kể số quân cũng như hoạt động tuần tra, trinh
sát tại các thung lũng Dibang, Dau-Delai và Lohit thuộc bang Arunachal
Pradesh, dọc theo biên giới với Trung Quốc.
Nằm trong chiến lược đối phó với những hoạt động bành trướng ngày càng tăng của Trung Quốc,
Ấn Độ tập trung chiếm lĩnh những nơi có địa hình hiểm nghèo như các
ngọn núi tuyết cao trên 17.000 ft, hay dòng sông chảy qua các thung
lũng.
Một quan chức quân đội đóng tại làng Kibithu (nằm ở phía
đông gần với biên giới giáp Trung Quốc) khẳng định từ sau cuộc đụng độ
tại Doklam, lực lượng Ấn Độ đã được chuẩn bị đầy đủ để đương đầu với bất
cứ thử thách nào.
Quan chức này cho biết để duy trì tình hình dọc
theo Đường kiểm soát thực tế (LAC), quân đội thường tổ chức các nhóm
nhỏ đi tuần tra trong 15 - 30 ngày. Máy bay trực thăng cũng thường xuyên
được huy động cho nhiệm vụ này.
Quân đội Ấn thường dùng một cây
cầu treo để chuyển hàng quân sự đến đồn Kibithu. Đây là con đường duy
nhất nối bờ đông với bờ tây của sông Lohit.
Tuy nhiên, một quan
chức cấp cao của Cục Đường sá biên giới Ấn Độ (BRO, cơ quan chịu trách
nhiệm bảo trì và xây dựng hệ thống đường sá ở khu vực biên giới) cho
biết kết nối giữa các thung lũng thuộc bang Arunachal Pradesh sẽ sớm
được cải thiện khi một vài con đường, trong đó có đường nối Dibang và
Lohit, đang sắp hoàn thành.
Kết nối giữa các thung lũng thuộc bang Arunachal Pradesh sẽ sớm được cải thiện - Ảnh: AP
Từ
ngày 16.6.2017, New Delhi và Bắc Kinh nổ ra căng thẳng ở Doklam, khi
Trung Quốc triển khai công binh và máy móc đến xây một con đường ở đây.
Căng thẳng kéo dài đến ngày 28.8.
Sau đụng độ Doklam, Trung Quốc
vẫn tiếp tục đóng quân ở phía Bắc Doklam, đồng thời xây thêm đường sá
cũng như nâng cấp cơ sở hạ tầng ở khu vực biên giới.
Vào
tháng 1.2018, tướng Bipin Rawat, Tư lệnh lục quân Ấn Độ, tuyên bố đã
đến lúc New Delhi phải chuyển trọng tâm từ biên giới với Pakistan sang
biên giới với Trung Quốc. Phát biểu của ông cho thấy mức độ nghiêm trọng
của tình hình.
theo Một Thế giới
Phía sau thảm án cha giết cả 5 con gái vì sợ “nuôi tốn cơm”
Đàm Anh (Theo Times Of India) Thứ Hai, ngày 02/04/2018 03:55 AM (GMT+7)
(Dân Việt) Đã 8
năm trôi qua kể từ sau thảm án cha giết hại dã man 5 con gái nhưng cứ
mỗi lần nhắc lại, câu chuyện ấy vẫn ám ảnh người dân tại ngôi làng này
và nỗi đau của những người ở lại vẫn không biết đến khi nào mới có thể
nguôi ngoai.
Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi
thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu
đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng
được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này.
Maganlal đã nhẫn tâm ra tay sát hại 5 đứa con gái của mình.
Vụ án kinh hoàng
Tại ngôi làng Kaneria ở quận Sehore, bang Madhya Pradesh (Ấn Độ) có
một ngôi nhà bỏ hoang, cây cỏ mọc um tùm đã từ 8 năm nay. Đó là ngôi nhà
của ông Maganlal (45 tuổi) sống cùng 2 người vợ là Basanti Bai và Santo
cùng 8 người con. Trong đó, 5 cô con gái là nạn nhân bị thảm sát vào
ngày 11/6/2010, căn nhà là hiện trường vụ án còn hung thủ thì chính là
Maganlal.
Theo cáo trạng, vào khoảng 17h ngày 11/6/2010, 5 bé gái Jamuna (1
tuổi), Leela (3 tuổi), Aarta (4 tuổi), Savita (5 tuổi) và Phool Kunwar
(6 tuổi) đang cùng chơi ngoài sân thì Maganlal từ đâu đi về. Không nói
gì với các con, Maganlal lẳng lặng đi thẳng vào trong nhà.
Một lúc sau, người cha này gọi các con vào và đóng chặt cửa lại. Thế
rồi, lần lượt từng bé bị Maganlal vung rìu lên chém tử vong. Nghe tiếng
hét thất thanh từ xa, hai người vợ khi đó đi lấy củi đã gần về tới nhà
vội vàng chạy như bay. Và khi họ bước đến cửa nhà cũng là lúc đứa con
cuối cùng gục xuống.
“Một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt chúng tôi. Thi thể của 5
đứa con nằm la liệt khắp nhà, trên các vũng máu như thể những con vật
trong khi chồng tôi đang đứng đó với cái rìu đẫm máu trên tay”, Basanti
nghẹn ngào kể lại.
Sau khi định thần lại, Basanti và Santo chạy đi thông báo liền bị chồng đuổi theo định giết luôn nhưng may mắn họ đã trốn thoát.
Vài phút sau, Maganlal đi tới một cái cây bên ngoài nhà và treo cổ tự
tử nhưng đã được hai anh trai hắn là Agan và Jagan phát hiện kịp thời.
Sau đó, họ trói Maganlal vào chính cái cây này.
Ngay sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra thu thập chứng cứ.
Không khó để họ nhận ra nghi phạm chính trong vụ án này là Maganlal.
Tuy nhiên, hắn đã khai rằng một kẻ lạ mặt đã giết chết 5 đứa trẻ rồi
trói hắn ta vào gốc cây. Điều lạ là các nhân chứng, gồm cả Basanti,
Santo, Jagan và Agan cũng đều nói như vậy.
Mặc dù vậy, với những bằng chứng không thể chối cãi, Maganlal cuối
cùng đã phải cúi đầu nhận tội. Với hành vi không thể dung thứ, tháng
2/2011, toà án cấp cao tuyên phạt bản án tử hình dành cho Maganlal. Nỗi đau người ở lại
Được biết, Maganlal là một kẻ “hay ăn lười làm”, tối ngày chỉ rượu
chè, cuộc sống gia đình lúc nào cũng túng thiếu. Trước ngày xảy ra vụ
án, Maganlal đã quyết định bán mảnh ruộng của gia đình đi lấy tiền tiêu
xài nhưng hai người vợ không đồng ý. “Cả gia đình 11 miệng ăn phụ thuộc
phần lớn vào việc cấy hái trên mảnh ruộng này, nếu bán đi thì các con
tôi sẽ chết đói”, Basanti cho hay.
Ảnh 2: Ngôi nhà tạm bợ mà Basanti Bai và Santo cùng 3 con trai đang sinh sống.
Thấy vậy, Maganlal rất tức giận và cho rằng con gái chẳng mang lại
lợi ích gì trong khi hắn phải nuôi chúng để rồi chúng lớn lên, mang theo
của hồi môn đi lấy chồng. Từ đó, ý nghĩ giết con nhen nhóm trong đầu gã
đàn ông “ác quỷ” và rồi bi kịch đã xảy ra.
8 năm đã trôi qua kể từ ngày đó, hiện tại ngôi nhà cũ để hoang còn
hai người vợ cùng 3 đứa con trai là Chhagan, Jagan và Agan dựng một nơi ở
tạm bợ gần khu rừng cách đó không xa. Túp lều không có điện và đường đi
vào cũng hết sức khó khăn đặc biệt vào những ngày mưa lớn.
Mỗi ngày, người vợ 32 tuổi Basanti kiếm được 0,6 USD (khoảng 13
nghìn) từ công việc bán củi. “Cuộc sống của chúng tôi không chỉ khó khăn
về kinh tế mà còn thường xuyên bị người khác bắt nạt. Thật khó có thể
tưởng tượng được những vất vả khi không có người đàn ông trong gia
đình. Vì vậy, tôi không muốn anh ấy bị treo cổ, tôi chắc chắn rằng anh
ấy sẽ không làm điều gì tương tự nữa”, Basanti chia sẻ lý do mình nói
dối trước tòa.
Tuy nhiên, cứ nhắc đến các con, hai người phụ nữ này vẫn không thể
nguôi nỗi đau ngày nào. “Tôi vẫn thường xuyên mơ thấy chúng. Mỗi lần
nghĩ tới, trái tim tôi lại như bị bóp nghẹt. Sao chồng tôi có thể nhẫn
tâm như vậy chứ”, Basanti nghẹn ngào.
Trong những hình ảnh về con hổ mang chúa được Made Dwi Sudarmawan chụp lại, có thể thấy nó còn to hơn cả cánh tay của anh.
45
15
Một con hổ mang chúa dài khoảng 5 mét đã bị một nông dân Indonesia
tên Made Dwi Sudarmawan bắt được trên đảo Borneo khi nó đang bò trên
đường.
Trong những hình ảnh về con rắn được Made chụp lại trước khi thả nó
về tự nhiên, người xem có thể nhìn thấy nó to lớn hơn cả cánh tay của
anh.
Những nạn nhân nằm trong một nhóm người đang
trượt tuyết gần thị trấn Fiesch vào chiều 31/3 thì bất ngờ một khối
tuyết lớn đổ xuống. Một nhóm trượt tuyết khác đã chứng kiến vụ tai nạn
và báo cho nhà chức trách.
Hoạt động cứu hộ đã phải dừng lại
trong đêm 31/3 do thời tiết xấu. Trước đó, trong nhiều ngày qua, tuyết
rơi dày đặc bảo phủ dãy núi Alps, khiến nhà chức trách phải đưa ra cảnh
báo lở tuyết.
Hiện
hoạt động cứu hộ đã kết thúc và không có thêm người mất tích. Hai người
bị thương nhẹ đã được đưa vào một bệnh viện địa phương để điều trị.
Theo
TASS, Roi-tơ và TTXVN, ngày 1-4, trả lời phỏng vấn một kênh truyền hình
của Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga M.Da-kha-rô-va đã cáo buộc
một số nước phương Tây muốn ngăn chặn Nga tổ chức vòng chung kết giải
bóng đá thế giới (World Cup) 2018 tại Nga. Bà Da-kha-rô-va nêu rõ: "Tôi
có cảm giác rằng, một số nước phương Tây muốn đưa World Cup ra khỏi nước
Nga bằng mọi cách".
Tuyên bố nêu trên được
đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và phương Tây trở nên căng thẳng
sau vụ cựu điệp viên hai mang X.Scơ- ri-pan cùng con gái được cho bị
đầu độc tại Anh. Một số nước phương Tây đã thông báo quyết định trục
xuất hơn 150 nhà ngoại giao Nga như một động thái thể hiện sự đoàn kết
với Anh, nước quy trách nhiệm vụ đầu độc cho Mát-xcơ-va dù chưa đưa ra
được bằng chứng xác thực. Ngoài ra, Luân Đôn thông báo các quan chức cấp
cao hoặc các thành viên hoàng gia của Anh sẽ không tham dự World Cup
2018. Ai-len cũng tuyên bố các lãnh đạo nước này sẽ có hành động tương
tự.
* Ngày 31-3, Bộ Ngoại giao Nga đã công bố danh sách gồm 14 câu hỏi
gửi Bộ Ngoại giao Anh về việc cáo buộc Mát-xcơ-va có liên quan vụ cựu
điệp viên X.Scơ-ri-pan và con gái bị đầu độc ở Anh. Trong đó, Nga yêu
cầu giải thích, tại sao Luân Đôn lại từ chối Mát-xcơ-va tiếp cận lãnh sự
hai công dân Nga gặp nạn trên lãnh thổ Anh; Anh dựa vào căn cứ nào để
kết luận “nguồn gốc Nga” trong chất độc được sử dụng tại Xa-li-xbơ-ri...
Cùng ngày, Đại sứ quán Nga tại Pa-ri đã gửi công hàm kèm theo danh
sách 10 câu hỏi đề nghị Bộ Ngoại giao Pháp trả lời. Theo đó, Nga yêu cầu
Pháp cho biết những bằng chứng được Anh đã chuyển giao, cũng như đã thu
thập nghiên cứu mẫu sinh học của người bị nhiễm độc hay chưa.
Kính nể người thầy bán cả ô tô cùng bộ sưu tập 'đồ cổ' lập phòng thí nghiệm vật lý
29/03/2018, 06:30
(GMT+7)
Thầy giáo Mai Văn Túc - giáo viên bộ môn vật lý, trường THPT chuyên
Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), đã rao bán bộ sưu tập trong hơn
30 năm của mình với hàng ngàn hiện vật để mua sắm thêm thiết bị thực
hành môn Vật lý cho các em học sinh.
Nhờ đó, thầy đã có nguồn tài chính đầu tư cho Trung tâm thí nghiệm Vật
lý Edison với ước mơ giúp học sinh thoát khỏi tình trạng “dạy chay - học
chay”.
Thầy Mai Văn Túc hướng dẫn thí nghiệm cho các em học sinh
Quyết định rao bán “Bảo tàng âm thanh” gắn bó cả cuộc đời
Xuất thân là con của gia đình nghèo quanh năm lụt lội, từ nhỏ thầy Mai
Văn Túc đã ý thức để thay đổi cuộc sống phải quyết tâm học tập. Tốt
nghiệp khoa vật lý Trường Đại học Tổng hợp chuyên ngành vô tuyến điện,
thầy không đi làm ở cơ quan nào mà tự làm ở ngoài. Không học để trở
thành thầy giáo, nhưng thầy Túc đã làm thầy giáo chỉ vì muốn dạy con và
những đứa trẻ cho đúng cách. Và từ một thầy giáo trường làng ở vùng quê
nghèo, ông bước chân vào trường chuyên tại Hà Nội và là “thần tượng” của
nhiều thế hệ học sinh chuyên lý.
“Hồi đó việc làm không hết, nhiều người mang đồ từ tỉnh khác lên nhờ
tôi sửa chữa. Tôi cũng có ý thức sưu tầm đồ cũ từ đó. Tôi bắt đầu tìm
kiếm đồ vật mang trong mình ‘dáng hình vật lý’ như: đài cassette, máy
nghe nhạc đĩa than, đồng hồ cổ, điện thoại cổ,… Món đồ nào khi tìm được
cũng gặp vấn đề, nhờ khả năng sửa chữa, cải tiến thiết bị điện tử, tôi
tích cóp tiền mua những món đồ ưng ý” - thầy Túc chia sẻ.
Hiện tại bộ sưu tập của thầy có hơn 1.000 hiện vật. Nhiều và giá trị
nhất là bộ máy nghe nhạc đĩa than và đài cassette cổ chạy hoàn toàn bằng
cơ học. Có chiếc máy nghe nhạc hơn 100 tuổi được thầy mua ở nước ngoài.
Những đồ vật đã trở thành các cuốn giáo trình sống cho học sinh học về
lịch sử các phát minh và khám phá của con người.
Căn nhà ngập tràn đồ vật sưu tầm của thầy Mai Văn Túc
Đam mê với bộ sưu tập, song người thầy giáo sinh năm 1964 luôn trăn trở
việc giáo dục Việt Nam quá nặng lý thuyết mà thiếu đi thực hành. Do đó,
các học sinh chủ yếu được học thông qua những lời mô tả trừu tượng mà
thiếu hình ảnh thực tế, thiếu các cảm nhận về hiện tượng, hệ quả là tạo
ra những thế hệ học sinh không hoàn thiện...
Hơn 30 năm sưu tập các món đồ cũ, thầy Túc vẫn chấp nhận rao bán toàn
bộ bộ sưu tập để có tiền mua sắm trang thiết bị, mở thêm phòng thực hành
vật lý cho học sinh. Thầy bán cả hai chiếc ôtô của mình nhưng vẫn chưa
đủ, thầy còn có ý định bán cả ngôi nhà đang sinh sống hiện tại để có
thể trang bị thật nhiều thiết bị cho Trung tâm thí nghiệm Vật Lý Edison.
‘Học’ phải đi đôi với ‘hành’ tại Trung tâm thí nghiệm vật lý Edison
Với khẩu hiệu “Thực tiễn khơi nguồn sáng tạo”, Trung tâm thí nghiệm Vật
lý Edison được ra đời từ những trăn trở của thầy giáo Mai Văn Túc, sau
đó may mắn nhận được sự giúp sức của một số người thầy giáo nhiều kinh
nghiệm, đầy lòng tâm huyết với nghề và tình yêu thương học trò, mong
muốn đóng góp, cống hiến và đào tạo con người thực sự có ích cho xã hội.
“Ý tưởng có từ rất lâu rồi, song đến năm 2015, tôi là người đặt viên
gạch đầu tiên, sau may mắn có một số thầy cô cùng ý tưởng đã cố gắng xây
dựng lên trung tâm như hiện nay...”, thầy Túc chia sẻ.
Đối với thầy Túc, học sinh là người nắm giữ tương lai thế giới. Ưu tiên
hàng đầu của Trung tâm thí nghiệm Vật lý Edison là học gắn liền với
thực tiễn và từ thực tiễn sẽ khơi nguồn cho những đam mê sáng tạo.
Edison mong muốn đào tạo một thế hệ học sinh giỏi Vật lý đủ năng lực và
đức độ - tự tin, sẵn sàng hòa nhập vào cuộc sống xã hội.
Trung tâm thí nghiệm dành cho các em từ lớp 6 đến 12, có thể đến phòng
thí nghiệm của thầy bất cứ lúc nào để thực hành kiến thức được học trên
lớp. Tại trung tâm, các em học sinh sẽ được học tập qua các thí nghiệm
trực quan, sinh động, để nhớ nhanh, nhớ lâu, hiểu sâu và tường tận các
kiến thức bài học, gắn được những kiến thức đó với đời sống và vận dụng
kiến thức đó để phát triển những tiện ích ứng dụng cho cuộc sống hàng
ngày...
Edison mong muốn đào tạo một thế hệ học sinh giỏi Vật lý đủ năng lực và đức độ - tự tin, sẵn sàng hòa nhập
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét