Ông Trần Khắc Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học Đông Đô là Chủ tịch nhiều công ty và từng được nhận biểu tượng "Rồng thiêng Doanh nhân hiền tài”.
Ngày 20/8, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã bị can Trần Khắc Hùng. Quyết định truy nã số 272, với tội danh Giả mạo trong công tác, quy định tại Điều 359, Bộ luật hình sự.
Bị can Trần Khắc Hùng, sinh ngày 5/11/1972 tại Nghệ An; là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục Trường Đại học Đông Đô. Trước khi bỏ trốn, ông Hùng ở tại phòng 908 nhà 24T1, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Được biết, ông Trần Khắc Hùng là tiến sĩ Quản trị kinh doanh, từng là ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ khóa VII, khóa XIV, và từng được Unesco Việt Nam trao tặng biểu tượng "Rồng thiêng Doanh nhân hiền tài”.
Về quá trình công tác của ông Trần Khắc Hùng, từ năm 1996 đến năm 1999: Học chuyên môn Quản lý sản xuất và làm việc tại Nhật Bản.
Từ năm 1999 đến năm 2000: Ông Hùng là Phó Giám đốc Công ty TNHH Việt Phương.
Từ năm 2000 đến năm 2003: Là Tổng Giám đốc - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thương mại Hùng Phát, kiêm Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực - Viện nghiên cứu và Phát triển Nông thôn.
Bị can Trần Khắc Hùng. Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công an
|
Từ tháng 3/2007 đến nay, là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sara.
Ông Trần Khắc Hùng sai phạm thế nào?
Ông Hùng đã đầu tư vốn vào Trường Đại học Đông Đô. Ông Hùng cùng một số người khác, trong đó có ông Dương Văn Hòa - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô đã tổ chức thi đầu vào, thi hết học phần, thi tốt nghiệp cho các học viên chỉ trong thời gian từ 1 đến 2 ngày và được cấp bằng tốt nghiệp ngoại ngữ sau 3 đến 6 tháng, kể từ lúc nộp hồ sơ mà không phải đi học.
Theo đó, nhận thấy tầm quan trọng của văn bằng 2 tiếng Anh trong việc thi tuyển, thi chuyển ngạch công chức, viên chức, thi đầu vào, đầu ra trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, giảng viên, giảng viên chính, chuyên viên, chuyên viên chính… theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nên Đại học Đông Đô, mặc dù chưa được cấp phép đào tạo bằng 2 tiếng Anh vẫn tuyển sinh và mở lớp.
Nhiều phòng tuyển sinh nhận hồ sơ tuyển sinh văn bằng 2 tiếng Anh ở Đại học Đông Đô và khẳng định việc thi đầu vào chỉ là hình thức, đã nộp hồ sơ, đóng tiền sẽ đậu.
Đặc biệt, Trường Đại học Đông Đô còn quảng cáo sự ưu việt của việc theo học này bằng so sánh: Văn bằng đại học thứ hai ngành ngôn ngữ Anh có giá trị vĩnh viễn trong thời gian công tác và học tập, trong khi các chứng chỉ tiếng Anh khác đều có thời hạn như: B1, B2 khung tham chiếu Châu Âu (2 năm), TOEIC (2 năm), IELTS (2 năm)...
Mức học phí áp dụng đối với loại hình văn bằng 2 tiếng Anh do hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô ký năm học 2018-2019 có mức thu toàn khóa học là 29,82 triệu đồng (đối với sinh viên học tại tầng 5 số 60B Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội) và 35 triệu đồng đối với sinh viên học cơ sở khác.
Năm 2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô đã công nhận 2 đợt tốt nghiệp cho hàng trăm sinh viên văn bằng 2 tiếng Anh. Mỗi đợt có hàng trăm học viên được công nhận tốt nghiệp. Nếu tính học phí của mỗi học viên từ 29 đến 35 triệu, số tiền hưởng lợi từ hành vi này của Hiệu trưởng và các đồng phạm là rất lớn. Những hành vi của các bị cáo đã được điều tra, thu thập và ra quyết định khởi tố các bị can có liên quan.
Theo Lao động
Cộng đồng mạng sốc với clip thanh niên vào tận bếp tạt a xít cô gái
Một thanh niên tìm đến tận bếp rồi cầm ca chứa chất lỏng nghi là a xít tạt thẳng vào mặt một cô gái phụ bếp sau đó bỏ chạy khiến dân mạng sốc. Nạn nhân sau đó ôm mặt đau đớn.
Clip ghi lại sự việc vào tối 18.8, khi đó một nam thanh niên đi từ
sân vào quán, trên tay cầm một túi màu đỏ. Trước khi vào bếp, người này
dừng lại bên dãy bàn chưa đến 10 giây. Sau đó, thanh niên tiến vào bếp,
đến sát cô gái phụ bếp, tạt ca chứa chất lỏng nghi là a xít vào mặt cô gái rồi nhanh chân tẩu thoát.
Nạn nhân ôm mặt đau đớn chạy vào trong và được những người làm cùng
hỗ trợ. Khung cảnh được ghi lại được cho là một quán ăn của trạm dừng
nghỉ ở H.Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Sự việc diễn ra trong tích tắc. Thái
độ bình thản của nam thanh niên khiến dân mạng càng phẫn nộ và sợ hãi.
Tài
khoản D.Lich bức xúc và cho rằng hành động của nam thanh niên "quá tàn
nhẫn". Nhiều dân mạng cũng đồng quan điểm, nam thanh niên "quá tàn ác",
"mất tính người", "quá kinh khủng"... Tài khoản D.Phương cho rằng nam
thanh niên quá bình thản, "gây ra tội ác mà hành động như đi dạo thì
thật kinh khủng".
Tài khoản Tấn Thiên lại nhận định: "Chắc cũng có khúc mắc gì ở đây
ấy chứ ai tự nhiên mà đi làm như vậy". Ngay lập tức nhiều người phản đối
quan điểm này. "Có khúc mắc gì thì làm vậy cũng sai, không thể xử lí
thù oán như thế được", Facebooker Minh Thư phản bác. M.Phim bình luận:
"Có phải người không mà sao vô cảm vậy?".
Nhiều tài khoản tự nhận là người ở khu vực xảy ra vụ việc cũng lên
tiếng: "Chị này làm với mình 3 năm, thương chị hoàn cảnh thì khó khăn",
bạn Nguyễn Linh cảm thán. Nhiều người đang chia sẻ clip để hy vọng tìm
ra thủ phạm. Bạn Tiến Tùng bình luận: "Mong mọi người chia sẻ clip để
sớm tìm ra danh tính đối tượng".
Bắt cán bộ "tiếp tay" cho vụ trốn thuế đất ở Sài Gòn
Trước đó, như Báo CATP đã phản ánh, Công an Q.12 đã ra quyết định khởi tố vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Trốn thuế” liên quan đến các sai phạm trong việc chuyển mục đích sử dụng các lô đất do ông Bùi Mạnh Hải (SN 1967, ngụ Q.12) đứng tên chủ quyền.
Theo kết quả điều tra, vào khoảng năm 2012, ông Hải mua thửa đất có diện tích hơn 4.000m2 ở mặt tiền đường Tô Ngọc Vân (P.Thạnh Xuân, Q.12). Sau khi mua đất, ông Hải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và tách thành 4 thửa đất gồm: 518, 519, 520, 521 thuộc tờ bản đồ số 45 với diện tích từ 900 – 1.441m2.
Tuy nhiên, khi thực hiện nghĩa vụ thuế chuyển mục đích sử dụng đất, ông Hải được cho đã "móc ngoặc" cùng một số cán bộ tại địa phương “hô biến” khu đất từ vị trí mặt tiền đường Tô Ngọc Vân vào thành đất nằm… trong hẻm. Vì vậy ông Hải chỉ phải đóng thuế thấp hơn nhiều lần so với quy định.
Khi vụ việc bị phanh phui, Cục thuế TP.HCM vào cuộc và đã có công văn số 5130/CT-KTTĐ do Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Bích Hạnh ký nêu lên nhiều sai phạm về nghĩa vụ thuế khi chuyển mục đích sử dụng đất của ông Bùi Mạnh Hải đối với các khu đất tại Q.12.
Cùng với đó, qua kiểm tra hồ sơ lưu tại cơ quan thuế, Cục thuế TP.HCM phát hiện 4 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của ông Bùi Mạnh Hải đang lưu tại Chi cục thuế Q.12 khác với hồ sơ của Phòng Quản lý đô thị Q.12. Cụ thể, bản vẽ hiện trạng vị trí khu đất do Trung tâm kiểm định bản đồ và tư vấn – Tài nguyên môi trường lập đã được các đối tượng “bùa phép” thêm chữ để thay đổi vị trí nhằm gian lận thuế.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Trương Thị Thu Thủy - cán bộ Chi Cục thuế Q.12 là người xử lý hồ sơ tính thuế đối với việc tách thửa đất hơn 4.000m2 của ông Bùi Mạnh Hải. Dù hồ sơ tính thuế được “bùa phép” một cách rất trắng trợn nhưng cán bộ thuế này vẫn không phát hiện ra, để các đối tượng trốn thuế gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước.
Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được mở rộng điều tra.
(CAO)
Bằng cách phù phép hồ sơ để "hô biến" vị trí khu đất từ mặt tiền đường
Tô Ngọc Vân vào trong hẻm, các đối tượng đã lách luật và có dấu hiệu
trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước số tiền lên tới hàng tỷ
đồng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét