RỒ DẠI VÀ THIÊN TÀI 29
(ĐC sưu tầm trên NET)
Tuy nhiên, tranh cãi đã nổ ra giữa TUE và gia đình Simons về thời điểm tốt nghiệp của cậu bé, khi nhà trường từ chối để Laurent hoàn thành chương trình học theo kế hoạch được bố mẹ cậu bé đề ra.
Cụ thể, TUE giải thích, trường đã đề xuất Simons nên kết thúc khóa học cử nhân vào giữa năm 2020, thay vì cuối tháng 12 như mong muốn của gia đình vì vẫn còn nhiều kỳ thi phải hoàn thành. Ngay cả khi như vậy, thời gian hoàn tất việc học đại học của cậu bé thần đồng vẫn cực nhanh.
Song, theo TUE, cha của Simons - Alexander Simons nhất quyết muốn con trai của anh phải có được bằng cử nhân lúc 9 tuổi, trước ngày sinh nhật 26/12. Điều này đồng nghĩa với việc cậu bé sẽ hoàn thành chương trình đại học trong vòng 10 tháng dù khóa học thông thường kéo dài tới 3 năm.
Về phía phụ huynh của cậu bé, người cha nói rằng gia đình quyết định
cho Laurent nghỉ học tại TUE vì cậu bé đã nhận lời đề nghị học tiến sĩ
từ một trường ở Mỹ, không thể đồng thời học cả hai.
"Đôi khi, chúng ta phải lựa chọn. Nếu bỏ qua cơ hội này, không ai chắc con trai tôi sẽ có cơ hội khác", bố thần đồng nói.
Laurent học ngành Kỹ thuật điện tại TUE. Ông Alexander cho rằng trường trì hoãn việc tốt nghiệp của Laurent vì gia đình ông quyết định cho con học tiến sĩ ở trường khác. Ông cũng chỉ trích trường cư xử không đúng và "Laurent không thuộc về nơi đó".
Người này cho biết gia đình cũng cởi mở việc em theo học tiếp ở Mỹ, trường chỉ cảm thấy đáng tiếc khi họ từ chối thời khóa biểu mới.
Laurent có bố là người Bỉ và mẹ là người Hà Lan, cậu bé được ông bà nuôi dưỡng tại khu nghỉ mát ven biển Ostend của Bỉ.
Bắt đầu đi học lúc 4 tuổi, Laurent hoàn thành tiểu học trong 1 năm rưỡi. Cậu chỉ mất 5 năm để học tiểu học và trung học và đại học.
Laurent nói với AFP vào tháng 11 rằng sau này cậu muốn “chế tạo ra các nội tạng nhân tạo để kéo dài sự sống" - đồng thời nói thêm rằng sở thích của cậu là xem ti vi và chơi với chú cún cưng.
Theo Mộc Miên (Đời sống & Pháp luật)
Năm 1997, Sufiah Yusof, khi ấy 12 tuổi, trở thành tiêu điểm của báo chí thế giới khi vượt qua bài kiểm tra A-level và trúng tuyển vào Đại học Oxford.
Suốt một thời gian dài, cha của Sufiah - ông Farooq - được ca tụng như người cha mẫu mực. Các phương pháp giáo dục của ông được xem là thú vị và hiệu quả trong việc dạy học tại nhà. Minh chứng cho thành công của ông là 5 đứa trẻ giỏi giang, thông minh. Gia đình Yusof lúc đó được xem là gia đình thông minh nhất nước Anh.
Cha của Sufiah có cách giáo dục con rất nghiêm khắc. Để đảm bảo sự tâm của con, ông Farooq luôn để nhiệt độ trong nhà thấp. Hàng ngày, Sufiah phải cầu nguyện và tập hít thở hàng giờ vào buổi sáng. Những thứ như truyền hình, âm nhạc hay bất cứ điều gì gây mất tập trung cho việc học đều bị cấm.
Sufiah đã phải vật lộn với áp lực gia đình ngày càng tăng.
Trong một lá thư gửi cho cha mẹ, Sufiah viết rằng cô không thể chịu đựng khi phải sống trong "địa ngục" cha cô đã dựng lên. Suốt 15 năm, cô bị lạm dụng cả về thể chất lẫn tinh thần. Thậm chí, nữ sinh từng 2 lần cố tự tử khi mới 11 tuổi.
Sau đó, tòa án quyết định đưa cô đến sống cùng gia đình khác, cho tới lúc nữ sinh đủ 18 tuổi. 3 năm sau khi bỏ học, Sufiah quay trở lại trường để hoàn thành nốt năm cuối.
Năm 2004, cô kết hôn với một luật sư 24 tuổi, bỏ dở chuyện học hành và chuyển sang làm trợ lý hành chính tại một công ty chuyên về xây dựng.
Cuộc hôn nhân này nhanh chóng đổ vỡ sau 13 tháng.
Năm 2008, ở tuổi 23, một lần nữa cái tên Sufiah lại nổi bật trên hàng loạt tờ báo nước Anh, giống như thời cô được tuyển vào đại học. Tuy nhiên, người ta phát hiện ra cô đang hành nghề như một gái bán hoa, dưới cái tên Shilpa Lee.
Sufiah cho biết, cô hài lòng với mức lương 260 USD mỗi giờ nhờ vào nhan sắc của mình. Cô còn chụp ảnh gợi cảm, thậm chí là khỏa thân cho nhiều tạp chí người lớn.
Cô hạnh phúc vì cuộc sống như địa ngục trước kia đã biến mất, mọi kỳ vọng quá đáng của cha mẹ không còn nữa.
Chia sẻ với báo chí, Sufiah từng tâm sự: “Mọi người cứ nghĩ làm gái bán hoa là bẩn thỉu và kinh tởm. Nhưng tôi thì không. Tôi có những thứ mình cần và có thể làm chủ cuộc đời mình. Lúc trước, tôi chỉ biết học, học và học. Thậm chí, tôi còn không có nổi một người bạn”
Năm 2015, Sufiah từ bỏ công việc gái bán hoa và trở lại làm sinh viên, theo đuổi con đường nghiên cứu truyền thông và tích cực hoạt động cho các phong trào nữ quyền.
Tuy nhiên khi nhớ lại quãng thời gian đã qua, Sufiah cho biết không hề hối hận khi làm gái bán hoa. Bởi với cô, lúc đó cô vẫn hạnh phúc hơn rất nhiều so với thời gian sống trong sự ép buộc của cha mẹ, cô được tự quyết định cuộc sống của chính mình.
Theo Thanh Tùng (Đời sống & Pháp luật)

Ngay từ những năm tháng đầu đời, Kim đã bộc lộ trí thông minh hơn người. Ông biết nói từ lúc 4 tháng tuổi và bắt đầu giải những bài tập vật lý năm lên 3. Chỉ 1 năm sau đó, ông Kim đã thành thạo 4 thứ tiếng bao gồm Hàn, Nhật, Anh và Đức. Lúc này, danh tiếng của cậu nhóc 4 tuổi vang xa khắp đất nước Hàn Quốc, nhận được lời mời xuất hiện trên các chương trình truyền hình để trình diễn kỹ năng giải toán thần sầu.
Năm 8 tuổi, ông Kim được NASA mời sang Mỹ để làm việc. Cũng trong thời gian đó, ông cũng vừa tốt nghiệp tiến sĩ đại học bang Colorado. Kim làm việc cho NASA ngót nghét 10 năm trước khi quay trở lại Hàn Quốc sống 1 cuộc sống "bình thường" như bạn bè đồng trang lứa. Vốn là niềm tự hào của người dân xứ sở kim chi, quyết định này của Kim khiến mọi người không khỏi bất ngờ, thậm chí truyền thông còn không tiếc lời chỉ trích, gọi ông là "thiên tài thất bại".
Sở hữu trí óc hơn người, con đường vươn đến thành công của ông Kim có
vẻ như vô cùng dễ dàng nhưng không ai có thể hiểu được nỗi khổ của
những người sinh ra ở vạch đích như ông.
Trong 10 năm làm việc tại NASA, ông Kim Ung Yong rất cô độc. “Tôi làm việc như cái máy. Mỗi ngày, tôi chỉ có ăn, ngủ và giải phương trình. Tôi cô đơn, kiệt sức vì không có bạn bè và mãi là trung tâm của sự chú ý. Thật sự chẳng có gì đặc biệt khi mình là đứa trẻ đặc biệt" - ông nói.
Do vậy, năm 16 tuổi, thiên tài này rời NASA và quyết định về Hàn Quốc học tập như những người bình thường.
Nhưng để có thể làm việc ở Hàn Quốc, ông Kim Ung Yong phải có bằng tốt nghiệp tiểu học, trung học và đại học. Ông đã phải theo học từ đầu như bao người bình thường khác.
Với một thiên tài, việc đó không chút khó khăn. Ông nhận bằng tốt nghiệp 3 cấp trung học chỉ trong 2 năm sau khi về nước.
Ông kịp thời gian thi đại học với các bạn cùng lứa tuổi. “Học đại học với các bạn bằng tuổi giúp tôi không bị chú ý nhiều" - ông nói. Sau đó, ông có bằng tiến sĩ ngành kỹ sư dân sự.
“Tôi nổi tiếng vì IQ 210 và có thể giải phương trình toán năm 4 tuổi. Nhưng báo chí có vẻ tiếc nuối khi tôi giờ đây chỉ làm công việc giảng dạy tại trường đại học bình thường” - Kim Ung Yong chia sẻ.
Ông tâm sự: “Mọi người hy vọng tôi trở thành chính trị gia xuất sắc hay nhà kinh tế đại tài. Nhưng tôi không nghĩ quyết định của mình là sự thất bại. Tôi thành công và hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại”.
Dù hay bị giới truyền thông mang ra so sánh với các thần đồng khác trên thế giới, nhưng Kim Ung Yong đã từng nói rằng: “Tôi đang cố gắng nói cho mọi người rằng tôi hạnh phúc theo cách của mình”.

Vậy nhưng, mọi người vẫn không chịu tin. Mỗi khi ông Kim nói mình đang rất hạnh phúc thì không ít người lại cho rằng: "Làm sao có thể như vậy được?". "Thiên tài thất bại" dành cả đời để khẳng định ông hạnh phúc nhưng mọi người cứ nhất nhất chỉ trích niềm hạnh phúc của ông là 1 sự thất bại, mãi đến bây giờ ông cũng không hiểu được điều này.
Theo Thanh Tùng (Đời sống & Pháp luật)

Họ sớm nhận ra con trai mình khác biệt so với những đứa trẻ bình thường. "Mỗi khi tôi bế Jacob, thằng bé sẽ uốn cong lưng và quay đi. Jacob không thể giao tiếp bằng ánh mắt với tôi. Ngay từ lúc một tuổi, thằng bé thường hướng ra cửa sổ và nhìn chăm chăm vào bóng tối hoặc xoay quả bóng suốt nhiều giờ. Trong khi những đứa trẻ khác hiếu động và thiếu kiểm soát, con tôi lại rất rõ ràng và ngăn nắp", mẹ của Jacob, bà Kristine kể lại.
Các bác sĩ chẩn đoán Jacob bị tự kỷ và nói rằng cậu sẽ không bao giờ biết đọc, biết viết, thậm chí là thực hiện những hoạt động bình thường như buộc dây giày. Nhiều phương pháp chữa trị được áp dụng, hàng loạt chương trình giáo dục đặc biệt giúp Jacob phục hồi đều vô hiệu. Cậu bé tự kỷ ngày càng nặng và sống khép kín hơn.
Mặc cho những chuyên gia và cả giáo viên đều nói Jacob bị tự kỷ nặng
và hầu như không còn hy vọng để học tập và phát triển như những đứa trẻ
bình thường, mẹ của cậu bé vẫn không hề mất niềm tin ở con, bà đã từng
nói: "Là một người mẹ, bằng tất cả trái tim mình, chúng tôi biết điều
con mình muốn và chúng tôi tin tưởng nhiều hơn nữa vào điều đó. Thậm chỉ
cả khi nó đi ngược với những gì người khác nói".
Thậm chí ngay cả vào những lúc vô cùng lo sợ nhưng bà cũng vẫn luôn giữ niềm tin vào con. Vào năm Jacob lên 8, bà Kristine quyết định đưa con trai đến Đại học Indiana để diễn thuyết về toán học, thiên văn học và vật lý.
Bà Kristine nhắn nhủ đến tất cả những bậc làm cha, làm mẹ, đặc biệt là những người có con bị tự kỷ. "Trong mỗi đứa trẻ luôn có một tia sáng".
Tin vào nhìn nhận sáng suốt của mình trong quá trình chăm sóc con ở nhà, bà Kristine quyết tâm theo đuổi "tia sáng" phát lộ ở Jacob – đam mê của cậu bé đối với Vật lý. Tại sao phải tập trung vào những điều cậu không làm được mà không hướng đến những điều cậu có thể làm? Triết lý này, cùng với niềm tin vào sức mạnh của cách vui chơi thời thơ ấu, đã giúp cậu bé phát triển một cách đáng kinh ngạc.
"Con tôi thích các hành vi lặp lại. Nó có thể chơi với một cái ly và nhìn vào ánh sáng, xoay trở nó hàng tiếng không ngừng. Thay vì cất cái ly đi, tôi mang thêm cho con 50 cái ly, đổ đầy nước với các mức khác nhau và cho con được tha hồ khảo sát", bà kể, "tôi mang cho con tất cả những gì con thích".
Cũng như nhiều ông bố bà mẹ có con bị tự kỉ khác, ban đầu bố mẹ Jacob cũng cho con theo học chương trình giáo dục đặc biệt dành cho trẻ bị tự kỷ. Nhưng tất cả các phương pháp đều không có tác dụng mà thậm chí còn khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. "Suốt thời gian đó, thằng bé không nói được bất kỳ từ nào, không giao tiếp ánh mắt với bất kỳ ai, không phản ứng lại khi được gọi tên. Nếu được ai đó ôm, thằng bé sẽ đẩy người đó ra", bà Kristine kể lại.
Và thực sự như vậy, Jacob ngày càng tiến bộ dưới sự trông nom dạy dỗ của mẹ mình. Trong khi bà để cho cậu bé tự khám phá những điều cậu muốn, học về những thứ liên quan đến Vật lý. Bà cũng chắc chắn rằng con mình cũng được chơi những trò chơi con trẻ, hay đi picnic như bất cứ đứa trẻ nào ở lứa tuổi của cậu.
Cuối cùng chính những nỗ lực không mệt mỏi này của người mẹ đã dần dần biến Jacob từ một đứa trẻ tự kỷ nặng, tương lai mù mịt thành một thiên tài vật lý.
Cậu bé có IQ cao hơn Albert Einstein

Jacob gần như lướt qua thời trung học chỉ trong 2 tuần tại chương trình học sớm của Đại học Purdue Indiana, sau khi bỏ dở lớp 5. Không lâu sau đó, cậu trở thành tân sinh viên nghiên cứu Toán học và Vật lý Thiên văn của ngôi trường này, khi chỉ mới 10 tuổi.
Theo Theplaidzebra, năm lên 9, Jacob đã tự nghiên cứu Thuyết tương đối của Einstein và cố gắng mở rộng nó.
Sau khi xem công trình nghiên cứu của cậu bé, GS Scott Tremaine (Đại học Princeton, Mỹ), nhận xét rằng: "Kiến thức mà Jacob nghiên cứu bao gồm những vấn đề phức tạp nhất trong Vật lý học Thiên thể và Vật lý lý thuyết. Bất cứ ai giải quyết được chúng đều sẽ giành giải Nobel".
Tài liệu nghiên cứu này của cậu bé sau đó được xuất bản tại Đại học Indiana. Giới truyền thông cho rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến thành tựu kinh ngạc của Jacob là chỉ số IQ lên đến 170 của nam sinh.
Jacob thấu hiểu quang phổ khi 2 tuổi. Lên 3, cậu có thể ghi nhớ kiến thức của các thành phố và dễ dàng hoàn thành bức tranh ghép 5.000 miếng. Đến năm 4 tuổi, Jacob gây kinh ngạc khi nhớ rõ bản đồ đường bộ của Mỹ hay có thể chơi piano mà không cần học.
Cậu bé có thể hoàn thành mọi bài kiểm tra trí nhớ. Thậm chí, nhiều chuyên gia cho rằng trí thông minh của Jacob sẽ không ngừng tăng lên và tạo ra những ý tưởng vô hạn.
Theo Thanh Tùng (Đời sống & Pháp luật)
26 CHIÊU TRÒ THIÊN TÀI
Lý do khiến thần đồng 9 tuổi bất ngờ bỏ học đại học ngay trước thềm tốt nghiệp
Thứ Năm, ngày 12/12/2019 12:00 PM (GMT+7)
Tranh cãi đã nổ ra giữa TUE và gia đình của Laurent Simons, khi nhà trường từ chối để cậu bé hoàn thành chương trình học theo kế hoạch của bố mẹ cậu.

Sau khi bỏ dở việc học tại TUE, thần đồng 9 tuổi sẽ học chương trình tiến sĩ tại Mỹ. Ảnh: CNN.
Câu bé Laurent Simons (9 tuổi) gây chú ý trên truyền thông quốc tế
hồi tháng 11 khi dự kiến tốt nghiệp ngành kỹ thuật điện tại Đại học Công
nghệ Eindhoven (TUE), Hà Lan, vào tháng này và trở thành người trẻ nhất
thế giới tốt nghiệp đại học.Tuy nhiên, tranh cãi đã nổ ra giữa TUE và gia đình Simons về thời điểm tốt nghiệp của cậu bé, khi nhà trường từ chối để Laurent hoàn thành chương trình học theo kế hoạch được bố mẹ cậu bé đề ra.
Cụ thể, TUE giải thích, trường đã đề xuất Simons nên kết thúc khóa học cử nhân vào giữa năm 2020, thay vì cuối tháng 12 như mong muốn của gia đình vì vẫn còn nhiều kỳ thi phải hoàn thành. Ngay cả khi như vậy, thời gian hoàn tất việc học đại học của cậu bé thần đồng vẫn cực nhanh.
Song, theo TUE, cha của Simons - Alexander Simons nhất quyết muốn con trai của anh phải có được bằng cử nhân lúc 9 tuổi, trước ngày sinh nhật 26/12. Điều này đồng nghĩa với việc cậu bé sẽ hoàn thành chương trình đại học trong vòng 10 tháng dù khóa học thông thường kéo dài tới 3 năm.
"Đôi khi, chúng ta phải lựa chọn. Nếu bỏ qua cơ hội này, không ai chắc con trai tôi sẽ có cơ hội khác", bố thần đồng nói.
Laurent học ngành Kỹ thuật điện tại TUE. Ông Alexander cho rằng trường trì hoãn việc tốt nghiệp của Laurent vì gia đình ông quyết định cho con học tiến sĩ ở trường khác. Ông cũng chỉ trích trường cư xử không đúng và "Laurent không thuộc về nơi đó".
Alexander Simons chỉ mất 5 năm để học tiểu học, trung học và đại học. Ảnh: Getty
Đáp trả lời ông Alexander Simons, Ivo Jongsma - đại diện phát ngôn
của TUE - nhấn mạnh: "Chúng tôi không bao giờ cố gắng giữ sinh viên cho
mình. Không ai mong muốn làm người khác nản lòng".Người này cho biết gia đình cũng cởi mở việc em theo học tiếp ở Mỹ, trường chỉ cảm thấy đáng tiếc khi họ từ chối thời khóa biểu mới.
Laurent có bố là người Bỉ và mẹ là người Hà Lan, cậu bé được ông bà nuôi dưỡng tại khu nghỉ mát ven biển Ostend của Bỉ.
Bắt đầu đi học lúc 4 tuổi, Laurent hoàn thành tiểu học trong 1 năm rưỡi. Cậu chỉ mất 5 năm để học tiểu học và trung học và đại học.
Laurent nói với AFP vào tháng 11 rằng sau này cậu muốn “chế tạo ra các nội tạng nhân tạo để kéo dài sự sống" - đồng thời nói thêm rằng sở thích của cậu là xem ti vi và chơi với chú cún cưng.
Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/giao-duc/ly-do-khien-than-dong-9-tuoi-bat-ngo-bo-hoc-dai-hoc-nga...
Một cậu bé 9 tuổi người Hà Lan vừa xác lập kỷ lục trở thành người tốt nghiệp đại học trẻ tuổi nhất thế giới.
Theo Mộc Miên (Đời sống & Pháp luật)
Chạy trốn kỳ vọng của gia đình, thần đồng toán học trở thành “gái bán hoa” ở tuổi 23
Chủ Nhật, ngày 08/12/2019 12:00 PM (GMT+7)
Được mệnh danh là thần đồng toán học với những năng lực vượt trội hoàn toàn so với các bạn đồng trang lứa, chẳng ai ngờ rằng Sufiah trở thành gái bán hoa.

Sufiah (đứng giữa) được mệnh danh là thần đồng toán học.
Thần đồng toán học - Sufiah Yusof sinh năm 1984 trong một gia đình
Hồi giáo mộ đạo tại vùng Northampton, nước Anh. Cha cô là người Pakistan
còn mẹ là người Malaysia.Năm 1997, Sufiah Yusof, khi ấy 12 tuổi, trở thành tiêu điểm của báo chí thế giới khi vượt qua bài kiểm tra A-level và trúng tuyển vào Đại học Oxford.
Suốt một thời gian dài, cha của Sufiah - ông Farooq - được ca tụng như người cha mẫu mực. Các phương pháp giáo dục của ông được xem là thú vị và hiệu quả trong việc dạy học tại nhà. Minh chứng cho thành công của ông là 5 đứa trẻ giỏi giang, thông minh. Gia đình Yusof lúc đó được xem là gia đình thông minh nhất nước Anh.
Cha của Sufiah có cách giáo dục con rất nghiêm khắc. Để đảm bảo sự tâm của con, ông Farooq luôn để nhiệt độ trong nhà thấp. Hàng ngày, Sufiah phải cầu nguyện và tập hít thở hàng giờ vào buổi sáng. Những thứ như truyền hình, âm nhạc hay bất cứ điều gì gây mất tập trung cho việc học đều bị cấm.
Trong một lá thư gửi cho cha mẹ, Sufiah viết rằng cô không thể chịu đựng khi phải sống trong "địa ngục" cha cô đã dựng lên. Suốt 15 năm, cô bị lạm dụng cả về thể chất lẫn tinh thần. Thậm chí, nữ sinh từng 2 lần cố tự tử khi mới 11 tuổi.
Sau đó, tòa án quyết định đưa cô đến sống cùng gia đình khác, cho tới lúc nữ sinh đủ 18 tuổi. 3 năm sau khi bỏ học, Sufiah quay trở lại trường để hoàn thành nốt năm cuối.
Năm 2004, cô kết hôn với một luật sư 24 tuổi, bỏ dở chuyện học hành và chuyển sang làm trợ lý hành chính tại một công ty chuyên về xây dựng.
Cuộc hôn nhân này nhanh chóng đổ vỡ sau 13 tháng.
Năm 2008, ở tuổi 23, một lần nữa cái tên Sufiah lại nổi bật trên hàng loạt tờ báo nước Anh, giống như thời cô được tuyển vào đại học. Tuy nhiên, người ta phát hiện ra cô đang hành nghề như một gái bán hoa, dưới cái tên Shilpa Lee.

Áp lực của gia đình khiến Sufiah trở thành gái bán hoa.
Sufiah bắt đầu đi vào con đường này vì cô mắc một khoản nợ khoảng
6.800 USD, khi làm nhân viên văn phòng cho một công ty xây dựng tại
Manchester.Sufiah cho biết, cô hài lòng với mức lương 260 USD mỗi giờ nhờ vào nhan sắc của mình. Cô còn chụp ảnh gợi cảm, thậm chí là khỏa thân cho nhiều tạp chí người lớn.
Cô hạnh phúc vì cuộc sống như địa ngục trước kia đã biến mất, mọi kỳ vọng quá đáng của cha mẹ không còn nữa.
Chia sẻ với báo chí, Sufiah từng tâm sự: “Mọi người cứ nghĩ làm gái bán hoa là bẩn thỉu và kinh tởm. Nhưng tôi thì không. Tôi có những thứ mình cần và có thể làm chủ cuộc đời mình. Lúc trước, tôi chỉ biết học, học và học. Thậm chí, tôi còn không có nổi một người bạn”
Năm 2015, Sufiah từ bỏ công việc gái bán hoa và trở lại làm sinh viên, theo đuổi con đường nghiên cứu truyền thông và tích cực hoạt động cho các phong trào nữ quyền.
Tuy nhiên khi nhớ lại quãng thời gian đã qua, Sufiah cho biết không hề hối hận khi làm gái bán hoa. Bởi với cô, lúc đó cô vẫn hạnh phúc hơn rất nhiều so với thời gian sống trong sự ép buộc của cha mẹ, cô được tự quyết định cuộc sống của chính mình.

Hiện tại Sufiah đang tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ nữ quyền.
Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/giao-duc/chay-tron-ky-vong-cua-gia-dinh-than-dong-toan-hoc-tro-t...
William James Sidis sở hữu IQ khoảng 250-300 và được ghi nhận là người thông minh nhất thế giới tuy nhiên cuộc đời của...
Theo Thanh Tùng (Đời sống & Pháp luật)
Cuộc đời đầy “nghịch lý” của thần đồng có chỉ số IQ cao nhất thế giới
Thứ Năm, ngày 03/10/2019 12:00 PM (GMT+7)
8 tuổi được chọn vào NASA nhưng ông Kim Ung Yong lại chọn cuộc sống như người bình thường và bị chỉ trích là “thiên tài thất bại”.
Sự kiện:
Giáo dục

Từ nhỏ ông Kim Ung Yong đã nổi tiếng toàn Hàn Quốc ông nổi tiếng vì có thể giải phương trình phức tạp.
Kim Ung Yong là thần đồng người Hàn Quốc. Với chỉ số IQ 210, ông ghi
danh vào sách kỷ lục Guinness như người thông minh nhất thế giới.Ngay từ những năm tháng đầu đời, Kim đã bộc lộ trí thông minh hơn người. Ông biết nói từ lúc 4 tháng tuổi và bắt đầu giải những bài tập vật lý năm lên 3. Chỉ 1 năm sau đó, ông Kim đã thành thạo 4 thứ tiếng bao gồm Hàn, Nhật, Anh và Đức. Lúc này, danh tiếng của cậu nhóc 4 tuổi vang xa khắp đất nước Hàn Quốc, nhận được lời mời xuất hiện trên các chương trình truyền hình để trình diễn kỹ năng giải toán thần sầu.
Năm 8 tuổi, ông Kim được NASA mời sang Mỹ để làm việc. Cũng trong thời gian đó, ông cũng vừa tốt nghiệp tiến sĩ đại học bang Colorado. Kim làm việc cho NASA ngót nghét 10 năm trước khi quay trở lại Hàn Quốc sống 1 cuộc sống "bình thường" như bạn bè đồng trang lứa. Vốn là niềm tự hào của người dân xứ sở kim chi, quyết định này của Kim khiến mọi người không khỏi bất ngờ, thậm chí truyền thông còn không tiếc lời chỉ trích, gọi ông là "thiên tài thất bại".
Trong 10 năm làm việc tại NASA, ông Kim Ung Yong rất cô độc. “Tôi làm việc như cái máy. Mỗi ngày, tôi chỉ có ăn, ngủ và giải phương trình. Tôi cô đơn, kiệt sức vì không có bạn bè và mãi là trung tâm của sự chú ý. Thật sự chẳng có gì đặc biệt khi mình là đứa trẻ đặc biệt" - ông nói.
Do vậy, năm 16 tuổi, thiên tài này rời NASA và quyết định về Hàn Quốc học tập như những người bình thường.
Nhưng để có thể làm việc ở Hàn Quốc, ông Kim Ung Yong phải có bằng tốt nghiệp tiểu học, trung học và đại học. Ông đã phải theo học từ đầu như bao người bình thường khác.
Với một thiên tài, việc đó không chút khó khăn. Ông nhận bằng tốt nghiệp 3 cấp trung học chỉ trong 2 năm sau khi về nước.
Ông kịp thời gian thi đại học với các bạn cùng lứa tuổi. “Học đại học với các bạn bằng tuổi giúp tôi không bị chú ý nhiều" - ông nói. Sau đó, ông có bằng tiến sĩ ngành kỹ sư dân sự.
“Tôi nổi tiếng vì IQ 210 và có thể giải phương trình toán năm 4 tuổi. Nhưng báo chí có vẻ tiếc nuối khi tôi giờ đây chỉ làm công việc giảng dạy tại trường đại học bình thường” - Kim Ung Yong chia sẻ.
Ông tâm sự: “Mọi người hy vọng tôi trở thành chính trị gia xuất sắc hay nhà kinh tế đại tài. Nhưng tôi không nghĩ quyết định của mình là sự thất bại. Tôi thành công và hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại”.
Dù hay bị giới truyền thông mang ra so sánh với các thần đồng khác trên thế giới, nhưng Kim Ung Yong đã từng nói rằng: “Tôi đang cố gắng nói cho mọi người rằng tôi hạnh phúc theo cách của mình”.

Thần đồng Kim Ung Yong giản dị của hiện tại.
Từ năm 2007, ông Kim làm việc tại phòng phát triển đại học Chungbuk.
Đến nay, ông vẫn hạnh phúc với sự lựa chọn của mình và tìm thấy sự bình
yên trong công việc văn phòng.Vậy nhưng, mọi người vẫn không chịu tin. Mỗi khi ông Kim nói mình đang rất hạnh phúc thì không ít người lại cho rằng: "Làm sao có thể như vậy được?". "Thiên tài thất bại" dành cả đời để khẳng định ông hạnh phúc nhưng mọi người cứ nhất nhất chỉ trích niềm hạnh phúc của ông là 1 sự thất bại, mãi đến bây giờ ông cũng không hiểu được điều này.
Cái giá để trả cho việc quá thông minh, học nhảy cóc 3 năm hoàn thành xong bậc tiểu học và trung học là bị cô lập, không...
Theo Thanh Tùng (Đời sống & Pháp luật)
Câu chuyện về người mẹ biến cậu con trai tự kỷ nặng thành thần đồng Vật lý
Thứ Tư, ngày 25/09/2019 12:00 PM (GMT+7)
Mặc cho các chuyên gia nói con trai không còn hy vọng, một bà mẹ ở Mỹ vẫn kiên trì nuôi dạy con thành thiên tài Vật lý.
Nể phục cách người mẹ nuôi dạy cậu con trai tự kỷ
Jacob được chẩn đoán mắc bệnh tự kỷ khi mới 2 tuổi. Ảnh: The Spark.
Ngày 26/5/1998, ông Michael Barnett và bà Kristine Barnett đến từ
bang Indiana, Mỹ chào đón người con thứ ba, cậu bé Jacob Barnett.Họ sớm nhận ra con trai mình khác biệt so với những đứa trẻ bình thường. "Mỗi khi tôi bế Jacob, thằng bé sẽ uốn cong lưng và quay đi. Jacob không thể giao tiếp bằng ánh mắt với tôi. Ngay từ lúc một tuổi, thằng bé thường hướng ra cửa sổ và nhìn chăm chăm vào bóng tối hoặc xoay quả bóng suốt nhiều giờ. Trong khi những đứa trẻ khác hiếu động và thiếu kiểm soát, con tôi lại rất rõ ràng và ngăn nắp", mẹ của Jacob, bà Kristine kể lại.
Các bác sĩ chẩn đoán Jacob bị tự kỷ và nói rằng cậu sẽ không bao giờ biết đọc, biết viết, thậm chí là thực hiện những hoạt động bình thường như buộc dây giày. Nhiều phương pháp chữa trị được áp dụng, hàng loạt chương trình giáo dục đặc biệt giúp Jacob phục hồi đều vô hiệu. Cậu bé tự kỷ ngày càng nặng và sống khép kín hơn.
Thậm chí ngay cả vào những lúc vô cùng lo sợ nhưng bà cũng vẫn luôn giữ niềm tin vào con. Vào năm Jacob lên 8, bà Kristine quyết định đưa con trai đến Đại học Indiana để diễn thuyết về toán học, thiên văn học và vật lý.
Bà Kristine nhắn nhủ đến tất cả những bậc làm cha, làm mẹ, đặc biệt là những người có con bị tự kỷ. "Trong mỗi đứa trẻ luôn có một tia sáng".
Tin vào nhìn nhận sáng suốt của mình trong quá trình chăm sóc con ở nhà, bà Kristine quyết tâm theo đuổi "tia sáng" phát lộ ở Jacob – đam mê của cậu bé đối với Vật lý. Tại sao phải tập trung vào những điều cậu không làm được mà không hướng đến những điều cậu có thể làm? Triết lý này, cùng với niềm tin vào sức mạnh của cách vui chơi thời thơ ấu, đã giúp cậu bé phát triển một cách đáng kinh ngạc.
"Con tôi thích các hành vi lặp lại. Nó có thể chơi với một cái ly và nhìn vào ánh sáng, xoay trở nó hàng tiếng không ngừng. Thay vì cất cái ly đi, tôi mang thêm cho con 50 cái ly, đổ đầy nước với các mức khác nhau và cho con được tha hồ khảo sát", bà kể, "tôi mang cho con tất cả những gì con thích".
Cũng như nhiều ông bố bà mẹ có con bị tự kỉ khác, ban đầu bố mẹ Jacob cũng cho con theo học chương trình giáo dục đặc biệt dành cho trẻ bị tự kỷ. Nhưng tất cả các phương pháp đều không có tác dụng mà thậm chí còn khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. "Suốt thời gian đó, thằng bé không nói được bất kỳ từ nào, không giao tiếp ánh mắt với bất kỳ ai, không phản ứng lại khi được gọi tên. Nếu được ai đó ôm, thằng bé sẽ đẩy người đó ra", bà Kristine kể lại.
Và thực sự như vậy, Jacob ngày càng tiến bộ dưới sự trông nom dạy dỗ của mẹ mình. Trong khi bà để cho cậu bé tự khám phá những điều cậu muốn, học về những thứ liên quan đến Vật lý. Bà cũng chắc chắn rằng con mình cũng được chơi những trò chơi con trẻ, hay đi picnic như bất cứ đứa trẻ nào ở lứa tuổi của cậu.
Cuối cùng chính những nỗ lực không mệt mỏi này của người mẹ đã dần dần biến Jacob từ một đứa trẻ tự kỷ nặng, tương lai mù mịt thành một thiên tài vật lý.
Cậu bé có IQ cao hơn Albert Einstein

Cậu bé tự kỉ ngày nào đã trở thành thần đồng nổi danh trong làng Vật lý thế giới.
Theo chí Canada, Jacob là nghiên cứu sinh nhỏ tuổi nhất trong lịch sử
16 năm hoạt động của Viện Vật lý lý thuyết Perimeter. Thành tích học
tập của nam sinh khiến bất cứ nhà quản lý đào tạo nào cũng phải nể phục.Jacob gần như lướt qua thời trung học chỉ trong 2 tuần tại chương trình học sớm của Đại học Purdue Indiana, sau khi bỏ dở lớp 5. Không lâu sau đó, cậu trở thành tân sinh viên nghiên cứu Toán học và Vật lý Thiên văn của ngôi trường này, khi chỉ mới 10 tuổi.
Theo Theplaidzebra, năm lên 9, Jacob đã tự nghiên cứu Thuyết tương đối của Einstein và cố gắng mở rộng nó.
Sau khi xem công trình nghiên cứu của cậu bé, GS Scott Tremaine (Đại học Princeton, Mỹ), nhận xét rằng: "Kiến thức mà Jacob nghiên cứu bao gồm những vấn đề phức tạp nhất trong Vật lý học Thiên thể và Vật lý lý thuyết. Bất cứ ai giải quyết được chúng đều sẽ giành giải Nobel".
Tài liệu nghiên cứu này của cậu bé sau đó được xuất bản tại Đại học Indiana. Giới truyền thông cho rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến thành tựu kinh ngạc của Jacob là chỉ số IQ lên đến 170 của nam sinh.
Jacob thấu hiểu quang phổ khi 2 tuổi. Lên 3, cậu có thể ghi nhớ kiến thức của các thành phố và dễ dàng hoàn thành bức tranh ghép 5.000 miếng. Đến năm 4 tuổi, Jacob gây kinh ngạc khi nhớ rõ bản đồ đường bộ của Mỹ hay có thể chơi piano mà không cần học.
Cậu bé có thể hoàn thành mọi bài kiểm tra trí nhớ. Thậm chí, nhiều chuyên gia cho rằng trí thông minh của Jacob sẽ không ngừng tăng lên và tạo ra những ý tưởng vô hạn.
Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng Angelina Jolie từng có mơ ước thuở nhỏ là trở thành giám đốc nhà tang lễ.
Theo Thanh Tùng (Đời sống & Pháp luật)



Nhận xét
Đăng nhận xét