CÂU CHUYỆN VỤ ÁN 226
(ĐC sưu tầm trên NET)
Ngày 27/12, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tạm giữ Hoàng Văn Chín (SN 1976, trú xóm Lương Bình 2, xã Sơn Phú, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên) để làm rõ vụ việc đối tượng này dùng dao chém 5 người tử vong, 1 người bị thương.
Các nạn nhân tử vong được xác định gồm: Chị Ma Thị Hường (SN 1976, vợ Chín); ông Lường Văn Bánh (SN 1974, anh rể của Chín); anh Hoàng Văn Luận (SN 1975), chị Trần Thị Hường (SN 1984, vợ anh Luận), anh Hoàng Văn Nam (SN 1994, con của anh trai Chín). Riêng ông Lường Văn Hoà (SN 1966) bị Chín chém bị thương đang cấp cứu. Các nạn nhân đều trú cùng xã với nghi phạm.
Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, tại cơ quan điều tra, Chín khai nhận từ tháng 5 năm 2019 đến nay, y thường xuyên mất ngủ, tâm trạng bực tức, nên khi xảy ra mẫu thuẫn với vợ, Chín đã không làm chủ được bản thân nên đã gây ra vụ việc. Nam nghi phạm cũng khai nhận, trước khi gây án khoảng 10 ngày, Chín có sử dụng heroin.
Cơ quan điều xác định, các nạn nhân đã bị Hoàng Văn Chín dùng dao chém, riêng chị Ma Thị Hưởng (vợ của Chín) thì bị đối tượng dùng búa đinh đập, sau đó dùng dao chém đến tử vong. Sau khi gây án, Chín đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Trước tính chất manh động, nguy hiểm của đối tượng, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Định Hóa, chính quyền xã Sơn Phú khẩn trương truy bắt đối tượng.
Trước sự manh động của các đối tượng, lực lượng công an đã cắt cử lực lượng tuần tra liên tục trên các tuyến đường, chốt chặn ở các khu vực dân cư đông, trường học để bảo vệ người dân, đề phòng đối tượng tiếp tục ra tay với người khác.
Do xã Sơn Phú có nhiều đồi núi, bản thân Chín thông thạo địa bàn nên việc truy bắt đối tượng của lực lượng công an gặp khá nhiều khó khăn.
Theo ông Quỳnh, sau khi xem bản đồ và nguồn tin từ người dân cung cấp về hướng bỏ trốn của đối tượng, lực lượng điều tra đã khoanh vùng được khu vực Chín lẩn trốn. Nhiều tổ công tác được chia làm nhiều hướng để truy bắt Chín.
Tới 9h cùng ngày lực lượng công an đã xác định được Chín đang lẩn trốn ở đồi chè gần nhà. Lực lượng công an siết vòng vây bắt Chín vào khoàng 10 giờ cùng ngày.
"Thời điểm bị bắt Chín ngồi trên đồi tay cầm dao và đèn bin, khi bị công an bắt giữ Chín không kháng cự"- ông Quỳnh nói.
Tang thương xóm nhỏ
Hành vi của Hoàng Văn Chín khiến xóm Lương Bình 2 chìm trong không khí tang thương. Suốt dọc quảng đường khoảng 500 mét (từ nhà Chín tới nhà nạn nhân Nam - người cuối cùng bị Chín chém tử vong) có tới 4 đám tang. Tiếng than khóc, kèm tiếng kèn đám tang cất lên ai oán khiến ai cũng xót xa.
Chịu hậu quả nặng nề nhất là gia đình anh Hoàng Văn Luận và chị Trần Thị Hường khi cả 2 vợ chồng bị Chín chém tử vong.
Quá đau xót trước cái chết oan nghiệt của hai em, chị Hoàng Thị Khai (chị của vợ chồng anh Luận và chị Hường) khóc mướt nước mắt.
"Chạy ra hiện trường thấy hai vợ chồng chú Luận bị chém tử vong mà chân tay tôi bủn rủn. Hai vợ chồng có 2 con trai, một cháu học lớp 7 và một cháu học lớp 4.
Chúng tôi cố giấu chuyện bố mẹ cháu mất nhưng cháu lớn nó bảo nó biết rồi các bác đừng giấu cháu. Còn cháu nhỏ ban đầu không biết còn đi tìm bố mẹ. Tới khi cho bố mẹ vào áo quan, đứa em biết bố mẹ mất nên gào khóc gọi "bố mẹ ơi" khiến chúng tôi đau xót vô cùng", bà Khai kể.
Theo bà Khai, hai vợ chồng anh Luận sống hài hòa với hàng xóm làng giềng, chịu khó làm ăn. Mới đây hai vợ chồng tích góp, vay mượn xây được căn nhà mới nhưng hạnh phúc chẳng tày gang tai họa lại ập tới khiến cả 2 vợ chồng chết oan nghiệt để lại hai con thơ và những khoản nợ nần.
"Hai em tôi mất rồi nhưng giờ thương nhất là hai đứa trẻ con. Giờ chúng mồ côi cả cha lẫn mẹ, không biết cuộc sống sẽ thế nào", chị Khai nói rồi khóc lớn gọi tên vợ chồng anh Luận.
Xót xa không kém là trường hợp của anh anh Hoàng Văn Nam (cháu họ Chín). Anh Nam mồ côi bố mẹ từ bé, hiện đang ở nhà chăm cháu giúp cho chị gái. Sáng 26/12, khi lên cứu ông Bánh (chú rể) thì bị Chín (chú ruột) sát hại.
Sau khi cơ quan điều tra bàn giao thi thể, người thân của Nam ngồi xung quanh khóc thương thảm thiết khiến ai cũng xót xa cho số phận hẩm hiu của nam thanh niên 25 tuổi.
Theo Xuân Lực (Dân Việt)
Ông Lường Văn Hoà (SN 1966, trú xã Sơn Phú) cho biết, đã bị Hoàng Văn Chín dùng dao chém vào đầu khi đang ngồi trên xe máy gần hiện trường các vụ án mạng. Ông Hoà là nạn nhân duy nhất may mắn sống sót trong vụ thảm án kinh hoàng tại xã này.
Tối cùng ngày, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND xã Sơn Phú, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên cho biết, sau khi bị đối tượng Chín chém gây thương tích nặng, nạn nhân được điều trị tại bệnh viện và qua cơn nguy kịch. Cũng trong cùng ngày, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân.
Như tin đã đưa, vào sáng sớm 26/12, tại thôn Lương Bình 2 (xã Sơn Phú, Định Hóa) Hoàng Văn Chín (SN1976, trú tại thôn Lương Bình 2) đã to tiếng và xô xát với vợ là chị Ma Thị Hưởng.
Một số người thân và hàng xóm xung quanh đã đến can ngăn nhưng bị đối tượng cầm dao truy sát. Vụ việc khiến chị Ma Thị Hưởng (vợ của nghi can); anh Hoàng Văn Luận (cán bộ tư pháp xã Sơn Phú); chị Trần Thị Hường (vợ anh Luận); anh Lường Văn Đành và Hoàng Văn Nam tử vong. Riêng ông Lường Văn Hoàng bị thương hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.
Sau khi gây án, đối tượng Hoàng Văn Chín đã bỏ trốn. Công an địa phương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án.
Đến trưa cùng ngày, đối tượng Chín bị cơ quan chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn trên quả đồi thuộc xã Sơn Phú.
Hiện, vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.
Theo Thanh Hà (Tiền Phong)
Futoshi Matsunaga sinh ngày 28/4/1961 trong một gia đình thương nhân nhỏ tại thành phố Yanagawa, Fukuoka, Nhật Bản. Từ nhỏ, Futoshi được xem là cậu bé ngoan ngoãn, dễ mến đối với mọi người, là một học sinh chăm học và hiền lành với thành tích học tập đáng nể trong con mắt các thầy cô.
Không những thế, Futoshi rất có sức hút với các bạn trong trường và đặc biệt là những bạn nữ. Tuy nhiên, cuộc đời Futoshi Matsunaga đã hoàn toàn rẽ sang hướng khác sau cuộc hôn nhân vội vã năm 19 tuổi vì lỡ “ăn trái cấm” với một nữ sinh trung học.
Năm 1981, Futoshi kết hôn sớm ở tuổi 19 và có một cậu con trai. Vốn là người phong lưu đào hoa, sau khi lập gia đình Futoshi không hề chung thủy. Tháng 10/1982, Futoshi có quan hệ với 10 phụ nữ khác nhau, trong đó có Junko Ogata.
Junko Ogata sinh ngày 25/2/1962. Cô xuất thân trong một gia đình giàu có ở Kurume, tỉnh Fukuoka. Từng học cùng trường trung học với Futoshi nhưng khi ấy cô không biết rõ về người tình của mình. Junko được biết đến là một cô gái hiền lành, làm giáo viên tại một trường mầm non.
Tương lai tươi sáng mở ra trước mắt cô gái trẻ nhưng tất cả đã thay đổi sau khi cô gặp gỡ và bắt đầu hẹn hò với Futoshi vào tháng 10/1982. Sau một thời gian, Futoshi lộ rõ bộ mặt của một kẻ bạo lực khi nhiều lần ngược đãi, đánh đập vì ghen tuông vô cớ nhưng Junko vẫn bằng lòng ở bên hắn.
Năm 1984, Futoshi muốn kết hôn với Junko, nhưng gia đình của Junko, đặc biệt là mẹ cô - bà Shizumi đã kịch liệt phản đối vì cho rằng hắn ta đang lạm dụng, dụ dỗ và lừa dối con gái mình, cũng chưa hề ly dị vợ. Chính vì điều này đã khiến Futoshi nổi giận. Futoshi đã dụ dỗ, thuyết phục Futoshi và nói rằng gia đình ghét bỏ cô, từ đó cô kiên quyết bỏ nhà đi, sống như vợ chồng với Futoshi mặc sự can ngăn của mọi người vào năm 1985.
Nạn nhân đầu tiên
Năm 1986, Futoshi thành lập một công ty kinh doanh bất động sản có tên World. Kinh doanh chân chính được một thời gian ngắn, Futoshi với sự tiếp tay của Junko đã tổ chức lừa đảo để chiếm đoạt gần 200 triệu yên (khoảng 42 tỷ đồng) của nhiều khách hàng.
Biết được những việc làm khuất tất này, một số nhân viên trong công ty đã khuyên can và tìm cách ngăn cản việc làm của Futoshi nhưng đã bị hắn đánh đập, tra tấn bằng cách chích điện vào người. Lo sợ, nhiều người đã lên tiếng tố cáo với cảnh sát.
Đến năm 1992, để tránh bị bắt, Futoshi Matsunaga dẫn Junko trốn khỏi thành phố và liền bị cảnh sát phát lệnh truy nã toàn quốc.
Trong thời gian trốn chạy, Futoshi đã sống trong một căn hộ chung cư ở thành phố Kitakyushu, hắn đã gặp nạn nhân đầu tiên của mình.
Nhận thấy đây là con mồi béo bở, hắn lên kế hoạch lừa tình và tiền người phụ nữ đã có chồng và ba đứa con này. Tháng 4/1993 Futoshi dụ dỗ cô bằng cách nói rằng Junko Ogata chỉ là em gái, và hứa hẹn sẽ lấy cô làm vợ, đưa lên Tokyo sinh sống. Sau đó, Futoshi thuyết phục cô bỏ chồng và đi cùng mình.
Năm 1994, với sự giúp đỡ của Junko, Futoshi đã chiếm đoạt số tiền 11,8 triệu yên (khoảng 2,5 tỷ đồng) và giết chết người phụ nữ này sau đó phi tang xác xuống biển. Ngoài ra, một trong ba đứa con của người phụ nữ kia đã chết một cách bí ẩn vào tháng 9/1993, hai đứa con còn lại sống với người cha nên an toàn.
Vào thời điểm đó, cảnh sát tin rằng Futoshi chính là hung thủ giết chết người phụ nữ kia và con của cô nhưng không đủ bằng chứng để kết tội hắn.
Tuy nhiên mọi việc không dừng lại ở đó. Đó chỉ là màn mở đầu cho chuỗi án mạng kinh hoàng sau này, với sự giúp đỡ của Junko.
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia) (Dân Việt)
Sau khi chiếm đoạt được số tiền lớn, Futoshi Matsunaga thuê một căn hộ chung cư ở trung tâm thành phố Kitakyushu và cùng Junko Ogata chuyển tới sống ở đó. Trong thời gian này, Futoshi làm quen với Kumio Toraya, một tên tội phạm đến từ thành phố Kyoto đang trốn tránh khỏi sự truy lùng của cảnh sát. Kumio và con gái của anh ta cũng thuê một căn hộ bên cạnh căn hộ của Futoshi.
Futoshi giả vờ là người hiểu chuyện, làm thân với Kumio và dụ dỗ anh ta tâm sự. Tưởng rằng gặp được “tri kỷ”, Kumio tin tưởng kể cho Futoshi nghe toàn bộ quá trình phạm tội của mình, không hề giấu giếm chi tiết nào.
Khi đã nắm trong tay điểm yếu của Kumio, Futoshi liền lợi dụng để tống tiền, giam giữ Kumio và con gái. Nếu không nghe lời, Kumio sẽ bị giao cho cảnh sát. Sau khi chiếm đoạt 4,5 triệu yên của Kumio, Futoshi đã tra tấn Kumio bằng cách chích điện, thậm chí còn bắt con gái nhỏ của Kumio phải cắn cha.
Ngày 26/2/1996, sau nhiều ngày bị tra tấn dã man, Kumio qua đời vì suy tim. Futoshi đã phân xác người đàn ông rồi ném xuống biển để phi tang. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn tiếp tục giam cầm cô con gái 10 tuổi của Kumio và “tẩy não” cô bé tự nhận mình đã giết cha.
Cuối năm 1996, Futoshi tiếp tục đi tìm mục tiêu khác. Nhớ lại những gì Kumio đã kể trước khi chết, hắn cùng với Junko đã đến thành phố Kyoto và tìm đến nhà người thân của Kumio là Shizumi. Người phụ nữ này đang sống cùng với con nhỏ. Futoshi tự xưng là bạn của Kumio.
Kịch bản cũ lặp lại, hắn tìm cách tiếp cận rồi quyến rũ và sau cùng là hứa sẽ lấy cô làm vợ. Futoshi đã lừa người phụ nữ này và chiếm đoạt tổng cộng 5,6 triệu yên (khoảng 1,1 tỷ đồng). Sau khi đạt được mục đích, hắn lộ rõ bộ mặt của mình và giam cầm Shizumi cùng con gái với sự giúp đỡ của Junko.
Người phụ nữ sau đó đã cố gắng trốn thoát bằng cách nhảy từ tầng hai xuống đất và được đưa vào bệnh viện tâm thần. Cô con gái sau đó cũng được thả ra, nhưng do quá sợ hãi, hai mẹ con đều không ai trình báo cảnh sát.
Chạy trốn bất thành
Với số tiền chiếm đoạt được của Shizumi, Futoshi tiếp tục thành lập một công ty xuất khẩu nhỏ ở thành phố Kyoto và kêu gọi góp vốn đầu tư. Để lừa gạt nhiều người, Matsunaga lập các hợp đồng mua bán hàng hóa xuất khẩu giả. Để tạo lòng tin, Futoshi còn thuê nguyên một tầng của cao ốc 12 tầng tại trung tâm thành phố Kyoto làm văn phòng.
Chỉ từ tháng 12/1997 đến tháng 1/2000, Futoshi Matsunaga đã lừa đảo nhiều người và chiếm đoạt số tiền lên đến 163 triệu yên. Khi phát hiện ra hành vi lừa đảo của Futoshi, nhiều người đến tìm hắn ta để đòi tiền nhưng chỉ nhận được những lời hứa hẹn hoặc đe dọa.
Đặc biệt, Futoshi còn tìm cách giết hại những người hăm dọa sẽ tố cáo hành vi lừa đảo của hắn ta với cảnh sát. Hai nạn nhân bị Matsunaga lừa tiền đều lần lượt bị hắn bắt trói, chích điện.
Sau một thời gian chung sống và tham gia vào các phi vụ tội lỗi với người tình, Junko Ogata bắt đầu cảm thấy sợ hãi với con người độc ác và quỷ quyệt của Futoshi. Tháng 4/1997, Ogata quyết định bỏ trốn. Ngày hôm đó, Junko vờ ra ngoài và không quay trở về.
Điều này đã khiến Futoshi Matsunaga vô cùng tức giận. Hắn liền gọi điện đe dọa và tống tiền gia đình Junko. Ngoài ra, Futoshi còn giả vờ tự tử để dụ Junko quay lại. Cuối cùng, Junko đã mắc bẫy trở về và tiếp tục bị lạm dụng.
Chưa dừng lại ở đó, hắn còn theo dõi và tìm cách khống chế cả gia đình người tình. Quá sợ hãi, gia đình của Junko đã đưa cho Futoshi 63 triệu yên với mong muốn được giải thoát. Nhưng Futoshi hoàn toàn không có ý định buông tha. Đỉnh điểm nhất chính là việc hắn đã kiểm soát tâm lý nhằm mục đích khiến cho các thành viên trong gia đình Junko sát hại lẫn nhau. Và họ thực sự đã làm theo những gì Futoshi muốn.
(Còn nữa)
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia) (Dân Việt)
Ngày 21/12/1997, Futoshi ra lệnh cho Junko chích điện chính cha mình - Takashojem (61 tuổi) dẫn đến cái chết bi thảm của ông.
Điều này khiến tinh thần của người mẹ Shizumi (58 tuổi) trở nên điên loạn. Futoshi liền ra lệnh cho em gái Rieko (33 tuổi) và chồng cô này là Kazuya (38 tuổi) bóp cổ bà Shizumi đến chết vào ngày 20/1/1998.
Vài tuần sau đó, hắn ra lệnh cho Kazuya bóp cổ vợ mình và sai khiến đứa con gái Aya (10 tuổi) tiếp tay cho bố giết mẹ vào ngày 10/2/1998.
Futoshi đem nhốt Kazuya vào phòng tắm, hành hạ tinh thần và bỏ đói cho đến chết vào ngày 13/4/1998. Sau khi giết chết vợ và mẹ vợ, Kazuya sốc nặng và kiệt sức. Họ giam anh ta trong một phòng tắm. Kazuya chết đói vào ngày 13/4/1998 ở tuổi 38.
Còn lại hai đứa con đáng thương của cặp vợ chồng trẻ, Futoshi cũng không buông tha. Ngày 17/5/1998, hắn sai khiến Junko và cháu gái Aya siết cổ đứa em trai Yuki, 5 tuổi đến chết. Sau đó, cô bé Aya cũng bị Futoshi trói lại rồi siết cổ vào ngày 7/6/1998.
Thi thể của các nạn nhân đều bị Futoshi phân ra và phi tang. Sau này, cư dân trong khu chung cư cho biết thỉnh thoảng họ lại nghe thấy tiếng động kỳ lạ và ngửi thấy mùi hôi thối phát ra từ căn hộ của Futoshi.
Nạn nhân còn sống sót cuối cùng chính là con gái của Kumio – tên tội phạm trốn truy nã đã bị Futoshi giết trước đó. Cô bé vẫn bị giam cầm từ ngày cha mình bị sát hại.
Ngày 30/1/2002, con gái của Kumio không thể chịu nổi sự man rợ của Futoshi đã bỏ trốn, tuy nhiên bị Futoshi bắt lại và tra tấn cô bằng cách chích điện. Ngày 6/3/2002, cô gái 17 tuổi lấy hết dũng cảm trốn thoát lần nữa và cuối cùng đã trình báo được với cảnh sát. Ngày hôm sau, Futoshi và Ogata lập tức bị bắt với cáo buộc giết chết 7 người gồm: Aya, Takashige, Shizumi, Yuuki, Kumio, Eriko, Kazuya.
Tên sát nhân ngoan cố
Từ tháng 9/2002 đến tháng 9/2005 đã diễn ra tất cả 7 phiên tòa để xét xử tội trạng của Futoshi và Junko Ogata với các tội danh: lừa đảo, giết người và bắt cóc tống tiền.
Tại phiên tòa, Futoshi phản bác: “Rõ ràng gia đình Ogata ghét bỏ lẫn nhau, vì vậy họ mới có thể giết nhau một cách dễ dàng như thế và không liên quan đến tôi. Tôi không ra lệnh giết ai cả”. Điều này cũng trở thành mấu chốt gây tranh cãi nhất trong vụ án, hầu như mọi người đều không hiểu tại sao cả gia đình Ogata đều nghe theo lời của Futoshi? Tại sao họ không thể chống trả? Tại sao họ không cố gắng để trốn thoát?
Junko Ogata cho biết, thực sự rất khó để mô tả trạng thái tâm lý dị thường lúc đó của cô và các thành viên khác trong gia đình. Có thể là do bị tra tấn bằng điện giật liên tục dẫn đến tâm lý bị ảnh hưởng.
Mãi đến sau đó, khi đã có đủ bằng chứng, Futoshi mới chấp nhận phán quyết tử hình. Đến ngày 29/9/2005, Tòa án thành phố Kyoto đã tuyên phạt cả Futoshi và Junko hình phạt tử hình bằng cách treo cổ. Vào ngày 26/9/2007, bản án của Junko đã được thay đổi từ án tử hình thành tù chung thân vì Futoshi đã ép buộc người tình phải giết các nạn nhân.
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia) (Dân Việt)
Cái chết đáng ngờ và âm mưu khủng khiếp phía sau một đám tang | Hành trình phá án | ANTG
Thảm án 5 người chết ở Thái Nguyên: Xót xa gia cảnh 2 đứa trẻ mồ côi bố mẹ
Thứ Sáu, ngày 27/12/2019 15:00 PM (GMT+7)
Trong buổi sáng, hai đứa trẻ bỗng mất cả bố lẫn mẹ. Cậu em trai ban đầu không biết bố mẹ bị sát hại còn lang thang đi tìm.

Đối tượng Chín tại cơ quan Công an.
10 ngày trước khi gây án có sử dụng heroinNgày 27/12, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tạm giữ Hoàng Văn Chín (SN 1976, trú xóm Lương Bình 2, xã Sơn Phú, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên) để làm rõ vụ việc đối tượng này dùng dao chém 5 người tử vong, 1 người bị thương.
Các nạn nhân tử vong được xác định gồm: Chị Ma Thị Hường (SN 1976, vợ Chín); ông Lường Văn Bánh (SN 1974, anh rể của Chín); anh Hoàng Văn Luận (SN 1975), chị Trần Thị Hường (SN 1984, vợ anh Luận), anh Hoàng Văn Nam (SN 1994, con của anh trai Chín). Riêng ông Lường Văn Hoà (SN 1966) bị Chín chém bị thương đang cấp cứu. Các nạn nhân đều trú cùng xã với nghi phạm.
Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, tại cơ quan điều tra, Chín khai nhận từ tháng 5 năm 2019 đến nay, y thường xuyên mất ngủ, tâm trạng bực tức, nên khi xảy ra mẫu thuẫn với vợ, Chín đã không làm chủ được bản thân nên đã gây ra vụ việc. Nam nghi phạm cũng khai nhận, trước khi gây án khoảng 10 ngày, Chín có sử dụng heroin.
Cơ quan điều xác định, các nạn nhân đã bị Hoàng Văn Chín dùng dao chém, riêng chị Ma Thị Hưởng (vợ của Chín) thì bị đối tượng dùng búa đinh đập, sau đó dùng dao chém đến tử vong. Sau khi gây án, Chín đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Trước tính chất manh động, nguy hiểm của đối tượng, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Định Hóa, chính quyền xã Sơn Phú khẩn trương truy bắt đối tượng.

Hiện trường vụ án
Trao đổi với PV về quá trình truy bắt Chín, ông Nguyễn Đức Quỳnh, Phó
trưởng Công an xã Sơn Phú cho biết, khoảng gần 6h sáng ngày 26/12, Công
an xã Sơn Phú nhận được tin tại xóm Lương Bình 2 xảy ra án mạng nên đã
báo cấp trên. Trưởng Công an huyện Định Hóa và Trưởng phòng Cảnh sát
Hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên cùng lực lượng cảnh sát đã về xã Sơn
Phú để truy bắt Chín, điều tra làm rõ vụ án.Trước sự manh động của các đối tượng, lực lượng công an đã cắt cử lực lượng tuần tra liên tục trên các tuyến đường, chốt chặn ở các khu vực dân cư đông, trường học để bảo vệ người dân, đề phòng đối tượng tiếp tục ra tay với người khác.
Do xã Sơn Phú có nhiều đồi núi, bản thân Chín thông thạo địa bàn nên việc truy bắt đối tượng của lực lượng công an gặp khá nhiều khó khăn.
Theo ông Quỳnh, sau khi xem bản đồ và nguồn tin từ người dân cung cấp về hướng bỏ trốn của đối tượng, lực lượng điều tra đã khoanh vùng được khu vực Chín lẩn trốn. Nhiều tổ công tác được chia làm nhiều hướng để truy bắt Chín.
Tới 9h cùng ngày lực lượng công an đã xác định được Chín đang lẩn trốn ở đồi chè gần nhà. Lực lượng công an siết vòng vây bắt Chín vào khoàng 10 giờ cùng ngày.
"Thời điểm bị bắt Chín ngồi trên đồi tay cầm dao và đèn bin, khi bị công an bắt giữ Chín không kháng cự"- ông Quỳnh nói.
Tang thương xóm nhỏ
Hành vi của Hoàng Văn Chín khiến xóm Lương Bình 2 chìm trong không khí tang thương. Suốt dọc quảng đường khoảng 500 mét (từ nhà Chín tới nhà nạn nhân Nam - người cuối cùng bị Chín chém tử vong) có tới 4 đám tang. Tiếng than khóc, kèm tiếng kèn đám tang cất lên ai oán khiến ai cũng xót xa.
Chịu hậu quả nặng nề nhất là gia đình anh Hoàng Văn Luận và chị Trần Thị Hường khi cả 2 vợ chồng bị Chín chém tử vong.
Quá đau xót trước cái chết oan nghiệt của hai em, chị Hoàng Thị Khai (chị của vợ chồng anh Luận và chị Hường) khóc mướt nước mắt.

Người thân làm lễ tang cho vợ chồng anh Luận, chị Hường.
Nhớ lại buổi sáng kinh hoàng, chị Khai kể, sáng qua, có một người
cháu mở cửa hô lớn báo Luận bị Chín chém chết, lúc này cả gia đình mới
hốt hoảng chạy ra."Chạy ra hiện trường thấy hai vợ chồng chú Luận bị chém tử vong mà chân tay tôi bủn rủn. Hai vợ chồng có 2 con trai, một cháu học lớp 7 và một cháu học lớp 4.
Chúng tôi cố giấu chuyện bố mẹ cháu mất nhưng cháu lớn nó bảo nó biết rồi các bác đừng giấu cháu. Còn cháu nhỏ ban đầu không biết còn đi tìm bố mẹ. Tới khi cho bố mẹ vào áo quan, đứa em biết bố mẹ mất nên gào khóc gọi "bố mẹ ơi" khiến chúng tôi đau xót vô cùng", bà Khai kể.
Theo bà Khai, hai vợ chồng anh Luận sống hài hòa với hàng xóm làng giềng, chịu khó làm ăn. Mới đây hai vợ chồng tích góp, vay mượn xây được căn nhà mới nhưng hạnh phúc chẳng tày gang tai họa lại ập tới khiến cả 2 vợ chồng chết oan nghiệt để lại hai con thơ và những khoản nợ nần.
"Hai em tôi mất rồi nhưng giờ thương nhất là hai đứa trẻ con. Giờ chúng mồ côi cả cha lẫn mẹ, không biết cuộc sống sẽ thế nào", chị Khai nói rồi khóc lớn gọi tên vợ chồng anh Luận.
Xót xa không kém là trường hợp của anh anh Hoàng Văn Nam (cháu họ Chín). Anh Nam mồ côi bố mẹ từ bé, hiện đang ở nhà chăm cháu giúp cho chị gái. Sáng 26/12, khi lên cứu ông Bánh (chú rể) thì bị Chín (chú ruột) sát hại.
Sau khi cơ quan điều tra bàn giao thi thể, người thân của Nam ngồi xung quanh khóc thương thảm thiết khiến ai cũng xót xa cho số phận hẩm hiu của nam thanh niên 25 tuổi.
| Về diễn biến vụ án, theo Chín khai nhận: Sáng cùng ngày, khi chị
Ma Thị Hưởng (SN 1976, vợ Chín) đòi bỏ đi, khiến đối tượng bực tức. Chín
sau đó lấy búa đánh vào đầu vợ rồi tiếp tục cầm dao chém vợ tử vong. Sát hại vợ tại nhà xong, Chín cầm dao đi ra đường gặp một nhóm người gồm chị Trần Thị Hường (SN 1984); ông Lã Văn Tích (Trưởng thôn Lương Bình 2), Bàng Thị Bảy (hàng xóm) và bà Tý - mẹ Chín. Thấy Chín cầm dao, mọi người bỏ chạy. Chín cầm dao đuổi theo chém chị Hường tử vong tại sân nhà ông Tích. Sau đó, Chín đi ra đường chém anh Luận (chồng chị Hường) tử vong trước cổng nhà. Tiếp đến, Chín gặp ông Lường Văn Hòa (sinh năm 1966, trú cùng thôn) đang đi từ dốc lên, Chín vung dao chém anh Hoà bị thương. Chín tiếp tục chạy sang nhà anh Lường Văn Bánh (SN 1974, anh rể của Chín). Tại đây, Chín chém tử vong anh Bánh và anh Hoàng Văn Nam (cháu họ Chín) rồi bỏ trốn lên đồi chè trước khi bị lực lượng công an bắt giữ. |
Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc/tham-an-5-nguoi-chet-o-thai-nguyen-xot-xa-gia-canh-2-dua-tre-mo-coi-bo...
Sau hơn 4 giờ tập trung lực lượng truy xét, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ thành công hung thủ chém tử vong 5 người,...
Theo Xuân Lực (Dân Việt)
Nạn nhân duy nhất còn sống khi "đối mặt" lưỡi dao kẻ giết 5 người hiện ra sao?
Thứ Sáu, ngày 27/12/2019 16:00 PM (GMT+7)
Sau khi bị chém trọng thương, nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án 5 người tử vong ở Thái Nguyên đã được đưa đến bệnh viện điều trị.

Hiện trường vụ án.
Ngày 26/12, tại xã Sơn Phú, huyện Định Hoá, Thái Nguyên
xảy ra vụ thảm án khiến 5 người tử vong. Nghi can vụ án là Hoàng Văn
Chín (SN 1976, trú xã Sơn Phú) hiện bị cơ quan bắt giữ khi đang bỏ trốn
trên đồi cách hiện trường không xa.Ông Lường Văn Hoà (SN 1966, trú xã Sơn Phú) cho biết, đã bị Hoàng Văn Chín dùng dao chém vào đầu khi đang ngồi trên xe máy gần hiện trường các vụ án mạng. Ông Hoà là nạn nhân duy nhất may mắn sống sót trong vụ thảm án kinh hoàng tại xã này.
Tối cùng ngày, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND xã Sơn Phú, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên cho biết, sau khi bị đối tượng Chín chém gây thương tích nặng, nạn nhân được điều trị tại bệnh viện và qua cơn nguy kịch. Cũng trong cùng ngày, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân.
Như tin đã đưa, vào sáng sớm 26/12, tại thôn Lương Bình 2 (xã Sơn Phú, Định Hóa) Hoàng Văn Chín (SN1976, trú tại thôn Lương Bình 2) đã to tiếng và xô xát với vợ là chị Ma Thị Hưởng.
Một số người thân và hàng xóm xung quanh đã đến can ngăn nhưng bị đối tượng cầm dao truy sát. Vụ việc khiến chị Ma Thị Hưởng (vợ của nghi can); anh Hoàng Văn Luận (cán bộ tư pháp xã Sơn Phú); chị Trần Thị Hường (vợ anh Luận); anh Lường Văn Đành và Hoàng Văn Nam tử vong. Riêng ông Lường Văn Hoàng bị thương hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.
Sau khi gây án, đối tượng Hoàng Văn Chín đã bỏ trốn. Công an địa phương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án.
Đến trưa cùng ngày, đối tượng Chín bị cơ quan chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn trên quả đồi thuộc xã Sơn Phú.
Hiện, vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.
Nguồn: https://www.tienphong.vn/phap-luat/nan-nhan-duy-nhat-con-song-khi-doi-mat-luoi-dao-ke-giet-5-ngu...
Theo Thanh Hà (Tiền Phong)
Sát nhân đa tình khiến cả gia đình tàn sát lẫn nhau: Cuộc tình tội lỗi
Thứ Năm, ngày 02/01/2020 04:00 AM (GMT+7)
Từ một cậu bé ngoan ngoãn, hiền lành và thông minh, Futoshi Matsunaga đã trở thành tên tội phạm khét tiếng với sự giúp đỡ đắc lực của người tình, vốn là một thiếu nữ “con nhà lành”.
| Nhật Bản được biết đến với tỉ lệ tội phạm thấp, thế nhưng mỗi vụ trọng án của đất nước này đều khiến người ta không khỏi rùng mình. Futoshi Matsunaga là một trong những trường hợp như vậy. Với phương thức ra tay tàn độc và chiêu tẩy não tinh vi khiến các thành viên trong một gia đình tự giết hại lẫn nhau, kẻ giết người hàng loạt khét tiếng Futoshi Matsunaga được mệnh danh là tên tội phạm quỷ quyệt nhất trong lịch sử tội phạm ở đất nước mặt trời mọc. |

Chân dung Futoshi Matsunaga.
Kẻ lừa đảoFutoshi Matsunaga sinh ngày 28/4/1961 trong một gia đình thương nhân nhỏ tại thành phố Yanagawa, Fukuoka, Nhật Bản. Từ nhỏ, Futoshi được xem là cậu bé ngoan ngoãn, dễ mến đối với mọi người, là một học sinh chăm học và hiền lành với thành tích học tập đáng nể trong con mắt các thầy cô.
Không những thế, Futoshi rất có sức hút với các bạn trong trường và đặc biệt là những bạn nữ. Tuy nhiên, cuộc đời Futoshi Matsunaga đã hoàn toàn rẽ sang hướng khác sau cuộc hôn nhân vội vã năm 19 tuổi vì lỡ “ăn trái cấm” với một nữ sinh trung học.
Năm 1981, Futoshi kết hôn sớm ở tuổi 19 và có một cậu con trai. Vốn là người phong lưu đào hoa, sau khi lập gia đình Futoshi không hề chung thủy. Tháng 10/1982, Futoshi có quan hệ với 10 phụ nữ khác nhau, trong đó có Junko Ogata.
Junko Ogata sinh ngày 25/2/1962. Cô xuất thân trong một gia đình giàu có ở Kurume, tỉnh Fukuoka. Từng học cùng trường trung học với Futoshi nhưng khi ấy cô không biết rõ về người tình của mình. Junko được biết đến là một cô gái hiền lành, làm giáo viên tại một trường mầm non.
Tương lai tươi sáng mở ra trước mắt cô gái trẻ nhưng tất cả đã thay đổi sau khi cô gặp gỡ và bắt đầu hẹn hò với Futoshi vào tháng 10/1982. Sau một thời gian, Futoshi lộ rõ bộ mặt của một kẻ bạo lực khi nhiều lần ngược đãi, đánh đập vì ghen tuông vô cớ nhưng Junko vẫn bằng lòng ở bên hắn.
Năm 1984, Futoshi muốn kết hôn với Junko, nhưng gia đình của Junko, đặc biệt là mẹ cô - bà Shizumi đã kịch liệt phản đối vì cho rằng hắn ta đang lạm dụng, dụ dỗ và lừa dối con gái mình, cũng chưa hề ly dị vợ. Chính vì điều này đã khiến Futoshi nổi giận. Futoshi đã dụ dỗ, thuyết phục Futoshi và nói rằng gia đình ghét bỏ cô, từ đó cô kiên quyết bỏ nhà đi, sống như vợ chồng với Futoshi mặc sự can ngăn của mọi người vào năm 1985.
Nạn nhân đầu tiên
Năm 1986, Futoshi thành lập một công ty kinh doanh bất động sản có tên World. Kinh doanh chân chính được một thời gian ngắn, Futoshi với sự tiếp tay của Junko đã tổ chức lừa đảo để chiếm đoạt gần 200 triệu yên (khoảng 42 tỷ đồng) của nhiều khách hàng.
Biết được những việc làm khuất tất này, một số nhân viên trong công ty đã khuyên can và tìm cách ngăn cản việc làm của Futoshi nhưng đã bị hắn đánh đập, tra tấn bằng cách chích điện vào người. Lo sợ, nhiều người đã lên tiếng tố cáo với cảnh sát.
Đến năm 1992, để tránh bị bắt, Futoshi Matsunaga dẫn Junko trốn khỏi thành phố và liền bị cảnh sát phát lệnh truy nã toàn quốc.
Trong thời gian trốn chạy, Futoshi đã sống trong một căn hộ chung cư ở thành phố Kitakyushu, hắn đã gặp nạn nhân đầu tiên của mình.
Nhận thấy đây là con mồi béo bở, hắn lên kế hoạch lừa tình và tiền người phụ nữ đã có chồng và ba đứa con này. Tháng 4/1993 Futoshi dụ dỗ cô bằng cách nói rằng Junko Ogata chỉ là em gái, và hứa hẹn sẽ lấy cô làm vợ, đưa lên Tokyo sinh sống. Sau đó, Futoshi thuyết phục cô bỏ chồng và đi cùng mình.
Năm 1994, với sự giúp đỡ của Junko, Futoshi đã chiếm đoạt số tiền 11,8 triệu yên (khoảng 2,5 tỷ đồng) và giết chết người phụ nữ này sau đó phi tang xác xuống biển. Ngoài ra, một trong ba đứa con của người phụ nữ kia đã chết một cách bí ẩn vào tháng 9/1993, hai đứa con còn lại sống với người cha nên an toàn.
Vào thời điểm đó, cảnh sát tin rằng Futoshi chính là hung thủ giết chết người phụ nữ kia và con của cô nhưng không đủ bằng chứng để kết tội hắn.
Tuy nhiên mọi việc không dừng lại ở đó. Đó chỉ là màn mở đầu cho chuỗi án mạng kinh hoàng sau này, với sự giúp đỡ của Junko.
(Còn nữa)
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia) (Dân Việt)
Sát nhân đa tình khiến cả gia đình tàn sát lẫn nhau: Tội ác man rợ
Thứ Sáu, ngày 03/01/2020 04:00 AM (GMT+7)
Liên tiếp ra tay với nhiều nạn nhân, những tội ác của Futoshi Matsunaga dần dần đã khiến cho người tình cũng là đồng phạm của hắn cảm thấy sợ hãi.
| Nhật Bản được biết đến với tỉ lệ tội phạm thấp, thế nhưng mỗi vụ trọng án của đất nước này đều khiến người ta không khỏi rùng mình. Futoshi Matsunaga là một trong những trường hợp như vậy. Với phương thức ra tay tàn độc và chiêu tẩy não tinh vi khiến các thành viên trong một gia đình tự giết hại lẫn nhau, kẻ giết người hàng loạt khét tiếng Futoshi Matsunaga được mệnh danh là tên tội phạm quỷ quyệt nhất trong lịch sử tội phạm ở đất nước mặt trời mọc. |

Chân dung Junko Ogata.
Tội ác không dừng lạiSau khi chiếm đoạt được số tiền lớn, Futoshi Matsunaga thuê một căn hộ chung cư ở trung tâm thành phố Kitakyushu và cùng Junko Ogata chuyển tới sống ở đó. Trong thời gian này, Futoshi làm quen với Kumio Toraya, một tên tội phạm đến từ thành phố Kyoto đang trốn tránh khỏi sự truy lùng của cảnh sát. Kumio và con gái của anh ta cũng thuê một căn hộ bên cạnh căn hộ của Futoshi.
Futoshi giả vờ là người hiểu chuyện, làm thân với Kumio và dụ dỗ anh ta tâm sự. Tưởng rằng gặp được “tri kỷ”, Kumio tin tưởng kể cho Futoshi nghe toàn bộ quá trình phạm tội của mình, không hề giấu giếm chi tiết nào.
Khi đã nắm trong tay điểm yếu của Kumio, Futoshi liền lợi dụng để tống tiền, giam giữ Kumio và con gái. Nếu không nghe lời, Kumio sẽ bị giao cho cảnh sát. Sau khi chiếm đoạt 4,5 triệu yên của Kumio, Futoshi đã tra tấn Kumio bằng cách chích điện, thậm chí còn bắt con gái nhỏ của Kumio phải cắn cha.
Ngày 26/2/1996, sau nhiều ngày bị tra tấn dã man, Kumio qua đời vì suy tim. Futoshi đã phân xác người đàn ông rồi ném xuống biển để phi tang. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn tiếp tục giam cầm cô con gái 10 tuổi của Kumio và “tẩy não” cô bé tự nhận mình đã giết cha.
Cuối năm 1996, Futoshi tiếp tục đi tìm mục tiêu khác. Nhớ lại những gì Kumio đã kể trước khi chết, hắn cùng với Junko đã đến thành phố Kyoto và tìm đến nhà người thân của Kumio là Shizumi. Người phụ nữ này đang sống cùng với con nhỏ. Futoshi tự xưng là bạn của Kumio.
Kịch bản cũ lặp lại, hắn tìm cách tiếp cận rồi quyến rũ và sau cùng là hứa sẽ lấy cô làm vợ. Futoshi đã lừa người phụ nữ này và chiếm đoạt tổng cộng 5,6 triệu yên (khoảng 1,1 tỷ đồng). Sau khi đạt được mục đích, hắn lộ rõ bộ mặt của mình và giam cầm Shizumi cùng con gái với sự giúp đỡ của Junko.
Người phụ nữ sau đó đã cố gắng trốn thoát bằng cách nhảy từ tầng hai xuống đất và được đưa vào bệnh viện tâm thần. Cô con gái sau đó cũng được thả ra, nhưng do quá sợ hãi, hai mẹ con đều không ai trình báo cảnh sát.
Chạy trốn bất thành
Với số tiền chiếm đoạt được của Shizumi, Futoshi tiếp tục thành lập một công ty xuất khẩu nhỏ ở thành phố Kyoto và kêu gọi góp vốn đầu tư. Để lừa gạt nhiều người, Matsunaga lập các hợp đồng mua bán hàng hóa xuất khẩu giả. Để tạo lòng tin, Futoshi còn thuê nguyên một tầng của cao ốc 12 tầng tại trung tâm thành phố Kyoto làm văn phòng.
Chỉ từ tháng 12/1997 đến tháng 1/2000, Futoshi Matsunaga đã lừa đảo nhiều người và chiếm đoạt số tiền lên đến 163 triệu yên. Khi phát hiện ra hành vi lừa đảo của Futoshi, nhiều người đến tìm hắn ta để đòi tiền nhưng chỉ nhận được những lời hứa hẹn hoặc đe dọa.
Đặc biệt, Futoshi còn tìm cách giết hại những người hăm dọa sẽ tố cáo hành vi lừa đảo của hắn ta với cảnh sát. Hai nạn nhân bị Matsunaga lừa tiền đều lần lượt bị hắn bắt trói, chích điện.
Sau một thời gian chung sống và tham gia vào các phi vụ tội lỗi với người tình, Junko Ogata bắt đầu cảm thấy sợ hãi với con người độc ác và quỷ quyệt của Futoshi. Tháng 4/1997, Ogata quyết định bỏ trốn. Ngày hôm đó, Junko vờ ra ngoài và không quay trở về.
Điều này đã khiến Futoshi Matsunaga vô cùng tức giận. Hắn liền gọi điện đe dọa và tống tiền gia đình Junko. Ngoài ra, Futoshi còn giả vờ tự tử để dụ Junko quay lại. Cuối cùng, Junko đã mắc bẫy trở về và tiếp tục bị lạm dụng.
Chưa dừng lại ở đó, hắn còn theo dõi và tìm cách khống chế cả gia đình người tình. Quá sợ hãi, gia đình của Junko đã đưa cho Futoshi 63 triệu yên với mong muốn được giải thoát. Nhưng Futoshi hoàn toàn không có ý định buông tha. Đỉnh điểm nhất chính là việc hắn đã kiểm soát tâm lý nhằm mục đích khiến cho các thành viên trong gia đình Junko sát hại lẫn nhau. Và họ thực sự đã làm theo những gì Futoshi muốn.
(Còn nữa)
-------------------
Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của loạt bài Sát nhân đa tình khiến cả gia đình tàn sát lẫn nhau: Bi kịch một gia đình vào 4h00 ngày 4/1/2020 trên mục Pháp luật.
Nguồn: http://danviet.vn/ky-an/sat-nhan-da-tinh-khien-ca-gia-dinh-tan-sat-lan-nhau-toi-ac-man-ro-104662...
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia) (Dân Việt)
Sát nhân đa tình khiến cả gia đình tàn sát lẫn nhau: Thảm cảnh kinh hoàng
Thứ Bảy, ngày 04/01/2020 04:00 AM (GMT+7)
Bị khống chế, gia đình của Junko Ogata đã đưa cho Futoshi Matsunaga 63 triệu yên (hơn 13 tỷ đồng) với mong muốn được giải thoát nhưng hắn không những không có ý định buông tha mà còn khiến cho các thành viên trong gia đình Junko sát hại lẫn nhau.
| Nhật Bản được biết đến với tỉ lệ tội phạm thấp, thế nhưng mỗi vụ trọng án của đất nước này đều khiến người ta không khỏi rùng mình. Futoshi Matsunaga là một trong những trường hợp như vậy. Với phương thức ra tay tàn độc và chiêu tẩy não tinh vi khiến các thành viên trong một gia đình tự giết hại lẫn nhau, kẻ giết người hàng loạt khét tiếng Futoshi Matsunaga được mệnh danh là tên tội phạm quỷ quyệt nhất trong lịch sử tội phạm ở đất nước mặt trời mọc. |

Tên sát thủ máu lạnh đã "tẩy não" cả gia đình để họ sát hại lẫn nhau.
Bi kịch một gia đìnhNgày 21/12/1997, Futoshi ra lệnh cho Junko chích điện chính cha mình - Takashojem (61 tuổi) dẫn đến cái chết bi thảm của ông.
Điều này khiến tinh thần của người mẹ Shizumi (58 tuổi) trở nên điên loạn. Futoshi liền ra lệnh cho em gái Rieko (33 tuổi) và chồng cô này là Kazuya (38 tuổi) bóp cổ bà Shizumi đến chết vào ngày 20/1/1998.
Vài tuần sau đó, hắn ra lệnh cho Kazuya bóp cổ vợ mình và sai khiến đứa con gái Aya (10 tuổi) tiếp tay cho bố giết mẹ vào ngày 10/2/1998.
Futoshi đem nhốt Kazuya vào phòng tắm, hành hạ tinh thần và bỏ đói cho đến chết vào ngày 13/4/1998. Sau khi giết chết vợ và mẹ vợ, Kazuya sốc nặng và kiệt sức. Họ giam anh ta trong một phòng tắm. Kazuya chết đói vào ngày 13/4/1998 ở tuổi 38.
Còn lại hai đứa con đáng thương của cặp vợ chồng trẻ, Futoshi cũng không buông tha. Ngày 17/5/1998, hắn sai khiến Junko và cháu gái Aya siết cổ đứa em trai Yuki, 5 tuổi đến chết. Sau đó, cô bé Aya cũng bị Futoshi trói lại rồi siết cổ vào ngày 7/6/1998.
Thi thể của các nạn nhân đều bị Futoshi phân ra và phi tang. Sau này, cư dân trong khu chung cư cho biết thỉnh thoảng họ lại nghe thấy tiếng động kỳ lạ và ngửi thấy mùi hôi thối phát ra từ căn hộ của Futoshi.
Nạn nhân còn sống sót cuối cùng chính là con gái của Kumio – tên tội phạm trốn truy nã đã bị Futoshi giết trước đó. Cô bé vẫn bị giam cầm từ ngày cha mình bị sát hại.
Ngày 30/1/2002, con gái của Kumio không thể chịu nổi sự man rợ của Futoshi đã bỏ trốn, tuy nhiên bị Futoshi bắt lại và tra tấn cô bằng cách chích điện. Ngày 6/3/2002, cô gái 17 tuổi lấy hết dũng cảm trốn thoát lần nữa và cuối cùng đã trình báo được với cảnh sát. Ngày hôm sau, Futoshi và Ogata lập tức bị bắt với cáo buộc giết chết 7 người gồm: Aya, Takashige, Shizumi, Yuuki, Kumio, Eriko, Kazuya.
Tên sát nhân ngoan cố
Từ tháng 9/2002 đến tháng 9/2005 đã diễn ra tất cả 7 phiên tòa để xét xử tội trạng của Futoshi và Junko Ogata với các tội danh: lừa đảo, giết người và bắt cóc tống tiền.

Futoshi Matsunaga bị dẫn giải ra tòa.
Trong khi Junko thừa nhận hành vi giết người của mình thì Futoshi vẫn
ngoan cố phủ nhận mọi cáo buộc và đổ hết tội lỗi cho người tình. Trên
thực tế, thi thể của những nạn nhân đều bị phi tang nên không thể tìm
được, bên cạnh đó cảnh sát cũng không tìm được chứng cứ khác, vì vậy họ
chủ yếu dựa vào lời khai của con gái Kumio và Junko trong suốt cuộc điều
tra.Tại phiên tòa, Futoshi phản bác: “Rõ ràng gia đình Ogata ghét bỏ lẫn nhau, vì vậy họ mới có thể giết nhau một cách dễ dàng như thế và không liên quan đến tôi. Tôi không ra lệnh giết ai cả”. Điều này cũng trở thành mấu chốt gây tranh cãi nhất trong vụ án, hầu như mọi người đều không hiểu tại sao cả gia đình Ogata đều nghe theo lời của Futoshi? Tại sao họ không thể chống trả? Tại sao họ không cố gắng để trốn thoát?
Junko Ogata cho biết, thực sự rất khó để mô tả trạng thái tâm lý dị thường lúc đó của cô và các thành viên khác trong gia đình. Có thể là do bị tra tấn bằng điện giật liên tục dẫn đến tâm lý bị ảnh hưởng.
Mãi đến sau đó, khi đã có đủ bằng chứng, Futoshi mới chấp nhận phán quyết tử hình. Đến ngày 29/9/2005, Tòa án thành phố Kyoto đã tuyên phạt cả Futoshi và Junko hình phạt tử hình bằng cách treo cổ. Vào ngày 26/9/2007, bản án của Junko đã được thay đổi từ án tử hình thành tù chung thân vì Futoshi đã ép buộc người tình phải giết các nạn nhân.
(Hết)
-------------------
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia) (Dân Việt)

Nhận xét
Đăng nhận xét