Tổ điệp báo huyền thoại Việt Nam – Bản Full KHÔNG CẮT | HỒ SƠ VỤ ÁN | ANTG
Mánh khóe của điệp viên CIA hoạt động ở Liên Xô thời Chiến tranh Lạnh
Liên lạc bằng hộp thư chết và cải trang liên tục là những biện pháp điệp viên CIA thường dùng khi hoạt động ở Moskva.
Vợ chồng cựu điệp viên Mendez hồi năm 2018. Ảnh: CIA.
Năm 1975, Marti Peterson, nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA)
được điều đến đại sứ quán Mỹ ở Moskva dưới vỏ bọc là một nhân viên văn
thư vui tính để qua mặt an ninh Liên Xô. Nhiệm vụ của Perterson là bắt
liên lạc với một nhân viên Bộ Ngoại giao Liên Xô chuyên theo dõi các bức
điện gửi về từ đại sứ quán Liên Xô ở khắp thế giới.
"Chúng tôi nắm được lượng lớn thông tin về kế hoạch, ý định và lập
trường đàm phán của Liên Xô trước khi ngồi vào bàn đối thoại với họ",
Peterson nói, cho biết đây là một trong những nguồn tin giá trị nhất mà
CIA từng móc nối.
Peterson và nguồn tin mang mật danh TRIGON thường liên lạc với nhau bằng hộp thư chết.
Bà sẽ đặt một khúc gỗ giả chứa tin nhắn ở công viên Moskva vào nửa đêm.
Một giờ sau, TRIGON xuất hiện và vứt một cái lon rỉ sét hoặc chiếc găng
tay cũ đầy dầu mỡ gần đó, bên trong là cuộn vi phim chứa những tài liệu
tối mật được anh ta chụp bằng máy ảnh siêu nhỏ.
Peterson chưa bao giờ gặp mặt TRIGON hay nhìn thấy nội dung trong vi
phim. Chúng được gửi thẳng tới tổng thống Mỹ và đội ngũ cố vấn. "Chúng
tôi hiểu rằng công việc đó giống như nhặt vàng trên đường phố", Peterson
nói.
Đây chỉ là một trong nhiều câu chuyện được tiết lộ trong cuốn sách mới
xuất bản của vợ chồng điệp viên CIA Tony và Jonna Mendez. Các tác giả đã
đề cập đến một số quy tắc giúp điệp viên CIA qua mặt sự theo dõi chặt
chẽ của Ủy ban An ninh Quốc gia Liên Xô (KGB).
CIA cho rằng việc tuyển mộ công dân Liên Xô ngay trong đất nước họ là
quá mạo hiểm. Các nguồn tin chỉ được tiếp cận khi ra nước ngoài và điệp
viên Mỹ sẽ không liên lạc trực tiếp sau khi họ về nước. "Bạn không bao
giờ thực sự ở một mình ở Moskva. Chúng tôi không bao giờ gặp mặt nguồn tin vì việc này quá nguy hiểm", Jonna Mendez khẳng định.
Tony và Jonna Mendez làm trong Văn Phòng Kỹ thuật Tình báo trực thuộc
CIA và được coi là những bậc thầy cải trang của cơ quan này. Để thoát
khỏi sự đeo bám của KGB, Tony Mendez phát triển kỹ thuật mang tên "cải
trang khi hành tẩu".
Peterson (giữa) sau khi bị KGB bắt tại Moskva. Ảnh: NPR.
"Ban đầu anh ấy xuất hiện như một doanh nhân mặc áo mưa và mang một
chiếc cặp. Chiếc áo mưa được lộn trái sẽ trở thành áo khoác ngoài của
phụ nữ. Sau khi kéo ống quần để lộ ra đôi tất đen, đeo mặt nạ và đội tóc
giả, anh ấy trở thành một bà lão. Chiếc cặp cũng bung thêm nhiều bánh
xe", Jonna Mendez nói.
Chỉ trong 45 giây, Tony Mendez đã trở thành bà lão mặc áo choàng màu hồng với mái tóc hoa râm đang đẩy xe tạp hóa.
Tony Mendez đã cộng tác với các nhân viên hóa trang hàng đầu của Hollywood để
hoàn thiện phương pháp ngụy trang. Trong khi đó, Jonna Mendez nhận công
việc rửa ảnh từ các cuộc vi phim do điệp viên CIA ở Liên Xô cung cấp
sau khi lấy chúng từ bút hoặc hộp đựng son môi.
Một buổi tối mùa hè năm 1977, Peterson đến một cây cầu và giấu gói đồ
chứa tiền, trang sức và một chiếc máy ảnh mới cho nguồn tin của mình.
Sau khi rời đi, bà bị ba người đàn ông bắt. "Họ biết chính xác nơi tôi
giấu đồ và có một xe tải chở nhiều người mặc đồng phục", Peterson nhớ
lại.
Peterson sau đó được đưa đến trung tâm thủ đô Moskva và hiểu rằng mình
đã bị KGB phát hiện. Bà cũng biết được rằng TRIGON, tên thật là
Alexandar Ogorodnik, đã lộ thân phận từ trước đó ba tuần.
Khi bị bắt, Ogorodnik xin được viết đơn tự thú bằng chiếc bút của mình.
"Nó chứa một chất độc tự nhiên được CIA cung cấp theo yêu cầu của anh
ta. Ogorodnik đã tự sát bằng chất độc này", Peterson nhớ lại. Bà bị trục
xuất khỏi Liên Xô ngay ngày hôm sau.
Duy Sơn (Theo NPR)
Điệp viên Ba Lan lĩnh án 14 năm tù do đánh cắp thiết bị S-300
Tòa án Moskva buộc tội một công dân Ba Lan hoạt
động gián điệp sau khi bắt quả tang người này mua bán thiết bị S-300 bất
hợp pháp.
Tổ hợp phòng không S-300 của Nga. Ảnh: TASS.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 25/6 cho biết tòa án thành phố
Moskva đã tiến hành một phiên tòa xét xử kín đối với công dân Ba
Lan Marian Radzajewski với tội danh gián điệp.
Theo FSB, Radzajewski đã tìm cách đánh cắp các bộ phận bí mật của hệ
thống tên lửa phòng không S-300 và bị bắt quả tang trong khi thực hiện
một giao dịch bất hợp pháp.
"Tòa án Moskva đã tuyên Marian Radzajewski phạm tội làm gián điệp theo
điều 276 của Bộ luật hình sự Nga. Người này bị kết án 14 năm tù với chế
độ quản thúc nghiêm ngặt", FSB nhấn mạnh.
Radzajewski bị cáo buộc hoạt động dưới sự chỉ đạo của một tổ chức Ba
Lan, được cho nhà cung cấp hàng đầu của quân đội các cơ quan mật vụ nước
này.
Hệ thống phòng không S-300 được tập đoàn Almaz-Antey phát triển, sử dụng
tên lửa do Cục thiết kế MKB Fakel và NPO Novator chế tạo. S-300 có tầm
bắn 200 km, hệ thống radar có thể theo dõi được hơn 20 mục tiêu cùng
lúc. Liên Xô bắt đầu đưa S-300 vào biên chế từ năm 1978, hiện có gần 20
quốc gia trên thế giới sở hữu tổ hợp phòng không này. Nga sở hữu tất cả
các phiên bản S-300 với khoảng 2.000 bệ phóng.
Nguyễn Hoàng (Theo Sputnik)
Cựu sĩ quan Nga lĩnh án 10 năm tù vì làm gián điệp cho Ukraine
Cựu thiếu tá cùng vợ bị cáo buộc chuyển nhiều thông tin về Hạm đội Biển Đen của Nga cho Ukraine.
Cựu thiếu tá hải quân Nga Dmitry Dolgopolov. Ảnh: FSB.
Tòa án Nga ngày 28/2 kết án cựu thiếu tá hải quân Dmitry Dolgopolov 10
năm tù và vợ của sĩ quan này lĩnh án 9 năm tù, sau khi hai vợ chồng này
bị Tổng cục An ninh Liên bang (FSB) Nga bắt quả tang có hành vi làm gián
điệp cho Ukraine vào tháng 9/2017 tại thành phố Simferopol, TASS đưa tin.
"Cơ quan điều tra phát hiện ra Sukhonosova, vợ của Dmitry Dolgopolov,
được tuyển mộ bởi đại tá Igor Klimenk từ Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc
phòng Ukraine. Sukhonosova lôi kéo Dolgopolov hợp tác với tình báo
Ukraine để bán thông tin lấy tiền", theo thông tin của FSB.
Dolgopolov và vợ thừa nhận đã thu thập các thông tin liên quan đến hoạt
động và đội hình của Hạm đội Biển Đen Nga, sau đó chuyển cho tình báo
Ukraine. "Các thông tin bị lộ này có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc
phòng của Nga", đại diện FSB cho biết.
Cựu thiếu tá Dolgopolov từng phục vụ trong đơn vị hải quân A-1743 của
Ukraine đóng quân tại thành phố Simferopol, bán đảo Crimea. Khi Nga sáp
nhập bán đảo Crimea năm 2014, Dolgopolov không trở về Ukraine mà gia
nhập quân đội Nga, phục vụ trong Hạm đội Biển Đen và bị Ukraine truy tố
vì tội phản bội.
Nguyễn Tiến
Quân nhân Đức gốc Afghanistan bị cáo buộc làm gián điệp cho Iran
Người đàn ông 50 tuổi được cho là lợi dụng vị trí trong quân đội Đức để bí mật cung cấp thông tin cho Iran trong nhiều năm.
Các sĩ quan bước vào trụ sở Bộ Quốc phòng Đức ở Berlin. Ảnh: AP.
"Nghi phạm là một nhà bình luận ngôn ngữ và cố vấn các vấn đề văn hóa
cho lực lượng vũ trang Đức. Ông ta được cho là đã gửi thông tin cho một
cơ quan tình báo Iran", AFP dẫn lời các công tố viên liên bang Đức hôm nay cho biết, đề cập tới Abdul Hamid S., một cố vấn quân sự Đức gốc Afghanistan.
Quân nhân 50 tuổi bị bắt tại miền tây nước Đức với cáo buộc làm gián điệp cho Iran trong lúc phục vụ quân đội Đức. Theo Spiegel,
người này bị nghi ngờ đã làm việc cho các tổ chức bí mật của Iran trong
nhiều năm. Nhờ hoạt động trong quân đội Đức, Hamid S. có quyền tiếp cận
những thông tin nhạy cảm, bao gồm việc triển khai quân đội tại
Afghanistan.
Việc các cơ quan nước ngoài xâm nhập vào thông tin nội bộ từng nhiều lần
xảy ra tại Đức. Năm 2016, cựu nhân viên tình báo Đức Markus Reichel bị
kết tội làm gián điệp cho Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và cơ
quan mật vụ Nga. Trước đó vào năm 2011, một cặp vợ chồng cũng lĩnh án tù
vì làm gián điệp cho Nga hơn 20 năm.
Ánh Ngọc
Cựu bộ trưởng Israel nhận tội làm gián điệp cho Iran
Segev sẽ lĩnh án 11 năm tù sau khi thừa nhận có hành vi gián điệp nghiêm trọng và chuyển thông tin cho "kẻ thù" Iran.
Cựu bộ trưởng Israel Gonen Segev (giữa). Ảnh: AFP.
Bộ Tư pháp Israel hôm nay cho biết Gonen Segev, cựu bộ trưởng năng lượng
và cơ sở hạ tầng, đã đạt thỏa thuận nhận tội với công tố viên và sẽ
lĩnh án 11 năm tù, AFP đưa tin. Tòa sẽ tuyên án với ông Segev vào ngày 11/2.
Theo thỏa thuận, Segev thừa nhận tội danh hoạt động gián điệp và chuyển
thông tin cho "kẻ thù" Iran. Segev bị bắt vào tháng 5/2018 và bị đưa ra
xét xử hai tháng sau đó trong phiên xử kín, với chỉ vài chi tiết về cáo
buộc được công bố.
Segev giữ chức bộ trưởng năng lượng và cơ sở hạ tầng Israel từ năm 1995
đến 1996. Năm 2004, ông bị cáo buộc âm mưu buôn lậu 30.000 viên thuốc
lắc từ Hà Lan vào Israel bằng hộ chiếu ngoại giao giả và nhận tội một
năm sau đó. Ông cũng từng bị kết án vì gian lận thẻ tín dụng.
Sau khi được ân xá, Segev chuyển sang Nigeria sinh sống và hành nghề
dược sĩ từ năm 2007. Các điều tra viên đã thu thập được nhiều chứng cứ
cho thấy cựu bộ trưởng này bí mật liên lạc với các quan chức đại sứ quán
Iran tại Nigeria từ năm 2012 và tới Iran hai lần để gặp gỡ, nhận lệnh
từ các quan chức tình báo nước này.
Theo cáo trạng, Segev được các đặc vụ Iran cung cấp một hệ thống liên
lạc mã hóa để truyền tin và cung cấp các thông tin mật liên quan đến
ngành năng lượng, vị trí các cơ sở an ninh, hồ sơ quan chức trong các cơ
quan chính trị và an ninh mật của Israel cho Iran. Segev còn tổ chức
các cuộc gặp để điệp viên Iran tiếp xúc với một số viên chức an ninh
Israel trên danh nghĩa thương gia.
Huyền Lê
Những vũ khí của gián điệp phương Tây từng bị Liên Xô thu giữ
Điệp viên phương Tây mang theo nhiều thiết bị tinh vi, dễ che giấu trong quá trình hoạt động tại Liên Xô.
Ủy ban An ninh Quốc gia (KGB), cơ quan tình báo nổi tiếng thời Liên Xô,
từng bắt được nhiều điệp viên phương Tây và tịch thu trang thiết bị của
họ. Nhiều công cụ trong số này đang được lưu giữ và trưng bày tại bảo
tàng của Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB), theo RBTH.
Trong ảnh là camera siêu nhỏ được giấu trong đồng hồ đeo tay và bật lửa.
Đây là những trang bị thường gặp nhất của điệp viên phương Tây hoạt
động ở Liên Xô.
Đài cassette thường được chọn để cất giấu bộ phát vô tuyến, dùng để liên lạc giữa các điệp viên với nhau.
Điệp viên phương Tây thường giấu chìa khóa giải mã tài liệu trong những
cuốn sách tiếng nước ngoài với nội dung bất kỳ, từ truyện cổ tích tới
tiểu thuyết và sách hướng dẫn kỹ thuật.
Bộ đàm dùng để liên lạc giữa điệp viên với trung tâm chỉ huy có kích thước tương đối nhỏ, nhét vừa trong một chiếc valy.
Đèn pin kết hợp súng điện là vũ khí thường được gián điệp phương Tây
mang theo người. Đèn pin có thể dùng chiếu sáng hoặc gây chói mắt, trong
khi súng điện sẽ làm đối phương bất tỉnh, tạo điều kiện để điệp viên
trốn thoát.
Khẩu súng ổ xoay "Le protector" của Pháp có thể chứa tối đa 10 viên đạn
với sức sát thương cao ở cự ly gần. Kích thước nhỏ giúp chúng dễ dàng
được giấu trong túi áo hoặc cầm tay. Trong khi đó, súng bút (trên) chỉ
có thể bắn một phát.
Máy quay siêu nhỏ được điệp viên Adolf Tolkachev sử dụng. Bên phải là tài liệu hướng dẫn cách sử dụng máy quay này.
Vào năm 1985, lực lượng phản gián của KGB bắt Tolkachev, khi đó là kỹ sư
thiết kế thuộc Viện Phazotron, cơ sở phát triển radar quân sự lớn nhất
của Liên Xô. Trong nhiều năm liền, Tolkachev đã chuyển dữ liệu tuyệt mật
về thiết bị điện tử, gồm cả radar mảng pha quét điện tử thụ động Zaslon
của tiêm kích MiG-31 và radar trong tổ hợp phòng không S-300, cho Cơ
quan tình báo trung ương Mỹ (CIA). Điệp viên này bị xử tử vào năm 1986.
Tóc và râu giả có thể giúp điệp viên thay đổi diện mạo, cắt đuôi lực lượng phản gián.
Trong ảnh, bộ kính cùng râu tóc giả của Michael Sellers, điệp viên CIA
dưới vỏ bọc phó thư ký Đại sứ quán Mỹ tại Liên Xô. Người này bị bắt vào
tháng 3/1986 khi tìm cách liên lạc với một sĩ quan phản gián KGB.
Sellers bị trục xuất sau đó không lâu.
Thiết bị phát thông tin được giấu trong cành cây giả, bị tình báo Liên
Xô phát hiện gần một căn cứ không quân ở Đông Đức. Dữ liệu phát đi từ
"cành cây" này sẽ được một trạm vô tuyến ở Tây Đức thu lại.
Đại tá Gennady Smetanin thuộc Cơ quan Tình báo Quân đội Liên Xô (GRU) bị
phát hiện là gián điệp hai mang và bị bắt giữ vào năm 1985. Ông này
mang theo chiếc kính có chứa một liều thuốc độc, cùng tài liệu hướng dẫn
cách liên hệ với điệp viên CIA. Smetanin không kịp sử dụng liều thuốc
độc và bị xử bắn sau đó.
Một khẩu súng ngắn Liliput Kal 1925 cỡ nòng 6,35 mm được giấu trong sách
kinh tế chính trị của một điệp viên Đức. Người này bị bắt ngay trước
khi nổ ra Thế chiến II.
Phi công CIA Francis Gary Powers bị tên lửa phòng không Liên Xô bắn rơi
ngày 1/5/1960 khi đang thực hiện chuyến bay do thám trên trinh sát cơ
U-2 ở khu vực Sverdlovsk. Trên người phi công này, quân đội Liên Xô đã
thu được một súng ngắn HDM lắp ống giảm thanh, đèn pin và mũi kim chứa
chất độc để tự sát nếu bị bắt. Tuy nhiên, Powers đã không sử dụng thuốc
độc và bị bắt sống.
Powers ngồi tù đến ngày 10/2/1962 thì được trả tự do để đổi lấy Rudolf Abel, điệp viên Liên Xô bị Mỹ bắt trước đó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét