Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2020

KIẾP GIANG HỒ 210

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Nữ Tặc Chỉ Huy 50.000 Cướp Biển Khiến Nhà Thanh Bất Lực Gây Chấn Động Lịch Sử Trung Hoa

Vì sao Mai Văn Quân có biệt danh Quân 'Xa Lộ'?

Theo lời người dân khu vực Thủ Đức, Quân "Xa Lộ" là tay anh chị cho vay có tiếng tăm giang hồ và địa bàn của ông ta rộng trên 3 tỉnh, thành.
Công an TP.HCM nói về vụ Quân 'Xa Lộ' bị chém chết "Quân là giang hồ có máu mặt, sẵn sàng 1 mất 1 còn với đối thủ. Khi bị nhóm 20 người truy sát, anh ta đã chống trả nhưng yếu thế hơn và bị chém chết", đại diện PC02 nói.
Mai Văn Quân (54 tuổi), người vừa bị truy sát đến chết trên đường Khổng Tử (quận Thủ Đức, TP.HCM), là một "đại ca" giang hồ khét tiếng ở quận Thủ Đức và các tỉnh giáp ranh TP.HCM.
Người đàn ông 54 tuổi này được nhiều người dân Thủ Đức và giới anh chị trong giang hồ biết đến với biệt danh Quân “Xa Lộ”.

Địa bàn trải dài 3 tỉnh

Sở dĩ biệt hiệu "Xa Lộ" này gắn liền với Mai Văn Quân là do địa bàn Quân "quản lý" kéo dài quốc lộ 1A, từ ngã ba Thủ Đức (ngã ba Trạm 2) đến ngã ba An Lạc, quận Bình Tân (TP.HCM) và tỉnh Bình Dương cùng các khu vực giáp ranh. Khu vực này còn gọi là "Xa Lộ".
Sau khi người này thi hành án 8 năm về tội Mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy, ông ta về sinh sống tại quận Thủ Đức và tiếp tục gầy dựng số má tại đây.
Vi sao Mai Van Quan co biet danh Quan 'Xa Lo'? hinh anh 1
Ông trùm Quân "Xa Lộ". Ảnh: Chụp màn hình.
"Quốc lộ 1A từ ngã ba Thủ Đức cho đến tỉnh Bình Dương, Đồng Nai là khu vực do Quân bảo kê. Từ đó, tên Quân 'Xa Lộ' gắn liền với Mai Văn Quân như khẳng định vị thế của ông ta trên địa bàn này", một người biết đến tiếng tăm của ông trùm Quân "Xa Lộ" kể.
Ông trùm Mai Văn Quân cùng biệt danh Quân "Xa Lộ" vang bóng một thời với hoạt động cho vay nặng lãi, dưới trướng có trăm đàn em kề cận từng khiến cho nhiều người dân 3 tỉnh, thành khiếp sợ.
Theo Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02, Công an TP.HCM), ngoài biệt danh Quân "Xa Lộ", ông ta còn có tên Quân "Khùng". Tên gọi trên là do người này khi đi đánh nhau thì thường thách thức một chọi một, "không ngán ai”.

Ai đứng sau vụ truy sát Quân "Xa Lộ"?

Khuya 4/11, Quân “Xa Lộ” bị một nhóm thanh niên khoảng 20 người cầm hung khí ập đến truy sát đến chết tại một quán karaoke trên đường Khổng Tử (quận Thủ Đức, TP.HCM)
Theo cảnh sát, vụ án xuất phát từ mâu thuẫn mua bán căn nhà 35 tỷ đồng giữa chủ nhà là N.A.Tr. (35 tuổi, ngụ quận 1) và Võ Thùy Linh (28 tuổi, nữ Việt kiều).
Quân 'Xa Lộ' bị truy sát ở Thủ Đức Gần 20 người cầm theo hung khí truy sát Mai Văn Quân từ ngoài đường vào hầm xe khiến "đại ca" khét tiếng giới giang hồ ở Thủ Đức (TP.HCM) tử vong tại chỗ.
Trong khi giao dịch, giữa 2 bên nảy sinh nhiều bất đồng về việc định giá căn nhà trên dẫn tới việc cãi vã, chửi nhau trên mạng xã hội. Do không giải quyết dứt điểm mâu thuẫn, cả 2 nhờ giang hồ can thiệp.
Tối 4/11, Linh cùng Sử và 2 người khác đến một quán nhậu trên đường Khổng Tử, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức. Lúc này, Tr. đi xe gắn máy ngang qua quán nhậu.
Thấy ôtô của Linh đậu trước quán nhậu và đoán người này đang ở trong, Tr. gọi cho Quân đến để giải quyết. Khoảng 22h, nhóm của Linh ra về.
Linh vừa lên ôtô thì Quân chặn trước đầu xe và thách thức đến trước quán karaoke để giải quyết mâu thuẫn.
Sử đã huy động hàng chục đàn em mang theo hung khí tới điểm hẹn. Do Quân đi một mình nên bị nhóm của Linh và Sử chém chết.
Sau khi gây án, Linh đã chi tiền, bố trí nơi ở, phương tiện đi lại cho Sử và đàn em lẩn trốn xuống tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Linh biết bị cảnh sát truy lùng nên đã lên kế hoạch trốn ra nước ngoài.
Người phụ nữ 28 tuổi này và đồng bọn sau đó đã bị Công an TP.HCM bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Linh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Quân “xa lộ” chưa cộm cán bằng loạt đại ca số má Sài Gòn này

(Kiến Thức) - Trước Quân "xa lộ", Sài thành có rất nhiều “ông trùm”, đại ca số má, sừng sỏ. Nhưng không sớm thì muộn, cuối cùng tất cả đều phải trả giá trước pháp luật, mà vụ án “Năm Cam” là một điển hình rõ nhất.

Những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm về vụ việc ông Mai Văn Quân (Quân "xa lộ", 54 tuổi) “đại ca” giang hồ khu vực phía Đông Sài Gòn bị nhóm giang hồ hơn 20 đối tượng dùng hung khí tấn công hội đồng dẫn đến cái chết thê thảm của “ông trùm”.
Quan “xa lo” chua com can bang loat dai ca so ma Sai Gon nay
Giang hồ Quân “Xa Lộ” bị hàng chục người truy sát tử vong. 
Vụ trọng án nghiêm trọng gây rúng động, hoang mang dự luận đã được lực lượng Công an TP HCM và Bộ Công an nhanh chóng triệt phá, bắt gọn các đối tượng chủ mưu gây án, che dấu tội phạm… khiến người dân thở phào nhẹ nhõm.
Quan “xa lo” chua com can bang loat dai ca so ma Sai Gon nay-Hinh-2
 Nhóm đối tượng chém chết đại ca giang hồ Quân "Xa lộ".
Hàng chục năm qua, những “ông trùm” giang hồ khét tiếng ở Sài Gòn dù sừng sỏ cỡ nào nhưng không sớm thì muộn, cuối cùng tất cả đều phải trả giá trước pháp luật, mà vụ án “Năm Cam” là một điển hình rõ nhất.
Năm 2010, hành khách và người dân làm ăn, sinh sống ở khu vực Bến xe An Sương (giáp giữa quận 12 và huyện Hóc Môn, TP HCM) luôn sống trong hãi hùng vì sự lộng hành của băng nhóm giang hồ do đối tượng Minh “nẩu” cầm đầu.
Quan “xa lo” chua com can bang loat dai ca so ma Sai Gon nay-Hinh-3
Thời điểm nhóm giang hồ do Minh cầm đầu, tụ tập ngay trong bến xe An Sương. Ảnh: Quốc Quang 
Minh “nẩu” tên thật là Lê Chí Minh (SN 1971), một tên tuổi được giang hồ máu mặt đưa vào danh sách “khứa” (ông trùm) tại khu vực xung quanh bến xe An Sương và các đoạn đường lân cận trên quốc lộ 22.
Minh “nẩu” từng chỉ huy đàn em đi trên xe khách chở theo gậy gộc, mã tấu để truy sát đối thủ ngay trước bến xe An Sương. Vì độ hung hãn, hiếu chiến của một số đối tượng trong băng nhóm Minh “nẩu” nên nhóm này được gọi bằng danh xưng: "Kiến lửa".
Trong lần hỗn chiến với băng nhóm khác tại 1 quán nhậu ở phường Trung Mỹ Tây, quận 12, khi công an phường tới can thiệp, nhóm Minh “nẩu” đã vớ luôn chai, nồi, ghế nhựa tấn công cả công an khiến một chiến sĩ bị thương.
Theo hồ sơ của Cơ quan Công an, Minh “nẩu” từng vướng vòng lao lý. Sau khi ra tù, Minh “nẩu” chiêu dụ đàn em hình thành mạng lưới làm ăn theo kiểu giang hồ, cạnh tranh kinh doanh bằng bạo lực tại khu vực bến xe An Sương.
Sau thời gian dài theo dõi, tháng 2/2005 trinh sát Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP HCM) đã triệt phá băng giang hồ do Minh “nẩu” cầm đầu hoạt động bảo kê bến bãi, cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ.
Quan “xa lo” chua com can bang loat dai ca so ma Sai Gon nay-Hinh-4
Trần Quý Minh  “trùm giang hồ” khu vực bến xe Miền Đông.
Trần Quý Minh (49 tuổi, quê Nam Định) “trùm giang hồ” khu vực bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) lại kết thúc “sự nghiệp” của mình chỉ vì y nổ súng “thanh toán” đối thủ do… bị nói xấu. Vụ việc xảy ra ngay tại khu vực bến xe Miền Đông khiến rất đông hành khách hoảng loạn. Vào cuộc điều tra, Công an quận Bình Thạnh và Phòng CSHS Công an TP HCM đã bắt giữ Minh cùng khẩu súng gây án được Minh mua với giá 8 triệu đồng để phòng thân.
Theo hồ sơ CQĐT, Minh từng lĩnh án 17 năm tù về tội Cướp tài sản và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, Tàng trữ trái phép chất ma túy. Ra tù, tên này cầm đầu băng nhóm buôn bán ma túy, cướp tài sản, bảo kê, cưỡng đoạt… Ra tù, Minh quy tụ đàn em dưới trướng hoạt động “xã hội đen” ở bến xe lớn nhất miền Nam.
Sinh ra tại Hải Phòng, Nguyễn Mạnh Tuấn (còn gọi là Tuấn "Amô", 40 tuổi) là một giang hồ có máu mặt, chuyên bảo kê, đâm thuê chém mướn ở nhiều bến xe, cảng biển của thành phố này.
Quan “xa lo” chua com can bang loat dai ca so ma Sai Gon nay-Hinh-5
Tuấn thời điểm tại cơ quan điều tra. Ảnh: P.Hoa. 
Đầu năm 2000, anh ta vào Sài Gòn với tham vọng mở rộng địa bàn hoạt động. Với cái mác "giang hồ đất Cảng", Tuấn được một số chủ nhà hàng, khách sạn, quán cà phê,... ở Sài Gòn thuê làm bảo kê. Thời gian này, Tuấn thường xuyên đi lại giữa TP HCM - Hải Phòng, để hoạt động làm ăn phi pháp ở cả 2 địa phương. Năm 2006, sau khi thực hiện một vụ cướp ở Hải Phòng, Tuấn sa lưới công an và bị TAND TP này xử phạt 4 năm tù.
Thi hành xong bản án, tên giang hồ này vào hẳn Sài Gòn, thu phục đàn em về dưới trướng để tiếp tục hoạt động kiểu xã hội đen. Đàn em của Tuấn hầu hết là người nghiện ngập, sẵn sàng làm mọi thứ để có tiền mua ma túy.
Thấy khu vực gần sân bay Tân Sơn Nhất phát triển, nhà hàng, khách sạn và các tụ điểm kinh doanh giải trí nhiều, Tuấn "Amô" nảy sinh ý định "bảo kê". Hàng ngày, anh ta cho đàn em đến các cơ sở kinh doanh đòi tiền bảo kê, ai không chịu trả sẽ bị chúng quậy phá; tranh giành bỏ hàng với các mối lái có sẵn trước đó của các nhà hàng, quán cà phê gần khu vực sân bay. Vì muốn yên ổn làm ăn nên nhiều người nín nhịn chi tiền cho Tuấn mà không dám báo công an. Ngoài ra, băng nhóm do Tuấn cầm đầu còn tham gia đòi nợ thuê. Để tạo thanh thế cho hoạt động bảo kê, Tuấn thường xuyên gây ra những vụ quậy phá, đâm chém người trên địa bàn.
Tối 20/12/2012, Hội cựu chiến binh khu phố 9 (phường 2, quận Tân Bình) tổ chức họp mặt tại nhà một hội viên trên đường Bạch Đằng. Lúc này, Tuấn xông vào đám tiệc gây sự, chửi bới, đạp đổ xe máy của các cựu chiến binh. Chưa dừng lại ở đó, anh ta còn gọi đàn em mang "hàng" đến truy sát những người đáng tuổi cha chú.
Sau sự việc này, thấy nhóm giang hồ do Tuấn "Amô" cầm đầu ngày càng manh động, Công an quận Tân Bình lên kế hoạch triệt phá. Năm 2013, Tuấn "Amô" cùng đồng bọn đã ra tòa và chịu hình phạt của pháp luật.

Vân Trường

Bí mật về Hội Tam hoàng: “Con rắn nhiều đầu” 14K

Lê Chinh - Bảo Anh |

Bí mật về Hội Tam hoàng: “Con rắn nhiều đầu” 14K

14K hiện được cho là băng nhóm lớn thứ 2 trong “Tứ đại hắc bang” của Hội Tam hoàng, nổi tiếng về buôn bán ma túy cùng vô số các hoạt động phạm pháp khác.

Nguồn gốc cái tên 14K?
Theo nhiều ghi chép, băng nhóm 14K do một tướng trong quân đội của Quốc dân Đảng tên Cát Triệu Hoàng thành lập. Băng nhóm này ban đầu ra đời nhằm mục đích tập hợp tất cả những hội kín Tam hoàng để chống lại sức mạnh đang lên của những người theo chủ nghĩa Mác - Mao Trạch Đông ở Trung Quốc.
Một số tài liệu cho rằng, sở dĩ băng nhóm này có cái tên ngắn và khá lạ như vậy là bởi khi mới thành lập băng chỉ có 14 thành viên ban đầu và tất cả những người này đều là người của Quốc dân đảng. Do đó, tên của nhóm được gọi là 14K. Tuy nhiên, một số người khác lại cho rằng con số 14 thực chất tượng trưng cho số nhà nơi đặt trụ sở cũ của băng nhóm này còn chữ K có nghĩa là cứng rắn. Song, cũng có ý kiến cho rằng chữ K trong tên của nhóm trên chính là chữ đầu tiên trong tên của người sáng lập Hội.
Năm 1949, khi cách mạng Trung Quốc thành công, các thành viên của 14K đã phải bỏ trốn sang Hong Kong, Macau. Từ đây, nhóm này bắt đầu chiêu mộ thành viên và mở rộng hoạt động. Vào đầu những năm 1950, trong khi các băng nhóm khác thuộc Hội Tam hoàng ở Hong Kong tranh giành địa bàn hoạt động thì những thành viên trong băng 14K lại tỏ ra im ắng, thực chất là ngấm ngầm lợi dụng sự mâu thuẫn của các băng nhóm khác để trục lợi.
Khi một trong những băng nhóm Tam hoàng khét tiếng ở Hong Kong lúc bấy giờ là đảng Thanh bị triệt tiêu trong cuộc đấu giữa các băng nhóm, 14K bắt đầu trỗi dậy nhanh chóng. Băng nhóm này nhanh chóng trở nên nổi tiếng vì thường xuyên gây ra những vụ bạo lực gây sốc chống lại bất cứ ai cản đường chúng. Trong những năm 1950, 14K đã phát động một cuộc chiến đường phố với các băng nhóm khác khiến hàng chục người bị thương, chủ yếu là người nước ngoài và dân thường. Nhưng cuộc trấn áp của cảnh sát sau đó không đủ để triệt tiêu được chúng.
Số thành viên của 14K thời kỳ đó gia tăng nhanh chóng, địa bàn hoạt động cũng được mở rộng đáng kể. Đến đầu những năm 1960, số thành viên của nhóm này được cho là đã lên đến khoảng 80.000 người. Không chỉ gia tăng về số thành viên, băng nhóm này cũng bắt đầu mở rộng mạnh mẽ khu vực hoạt động ra nước ngoài, ban đầu là ở khu vực Đông Nam Á và về sau là tới cả châu Âu, châu Mỹ.
Tại Macau, chỉ sau một thời gian ngắn xuất hiện, 14K đã trở thành băng đảng mạnh nhất trong thế giới ngầm ở vùng lãnh thổ này. Mặc dù cũng là thành viên của Hội Tam hoàng nhưng 14K chính là kẻ thù chính của Sun Yee On (Tân Nghĩa An) - băng nhóm lớn nhất trong Hội Tam hoàng.
Băng nhóm này cũng sớm trở thành băng nhóm nắm quyền kiểm soát, thao túng thị trường ma túy ở Đông Nam Á, châu Phi và một số nước châu Âu. Ngoài ra, băng 14K cũng có thiết lập mối liên hệ mật thiết với các nhóm tội phạm trên thế giới như nhóm Yamaguchi-gumi ở Nhật Bản; Trúc Liên, Tứ Hải ở Đài Loan...
Những hoạt động phạm pháp
Một trong những hoạt động mang lại lợi nhuận chính cho 14K chính là buôn bán ma túy. Dù không mạnh bằng băng nhóm “anh em” kiêm đối thủ nhưng 14K vẫn khiến giới chức nhiều nước trên thế giới “đau đầu” với hoạt động buôn bán ma túy quy mô lớn trên khắp thế giới của chúng. Không chỉ buôn bán ma túy trong khu vực, băng nhóm này cũng đã sớm vươn “vòi bạch tuộc” ra khắp thế giới.
Bí mật về Hội Tam hoàng: “Con rắn nhiều đầu” 14K - Ảnh 2.
Ma túy là nguồn thu chính của băng nhóm này.
Hồi năm 2014, giới chức Hong Kong cho biết 14K đã cấu kết với Sinaloa - một trong những băng nhóm buôn bán ma túy lớn nhất ở khu vực Mỹ Latin và cũng là một trong những băng nhóm khét tiếng nhất thế giới - để cung cấp ma túy đá cho thị trường toàn cầu. Trong mối quan hệ làm ăn này, theo giới chức Mexico, 14K và nhóm đối thủ Tân Nghĩa An là 2 băng nhóm tội phạm thường tìm cách lợi dụng các kẽ hở trong thực thi pháp luật ở Trung Quốc để tuồn các tiền chất hóa học sang Mexico. Tại đây, tiền chất hóa học sẽ được Sinaloa chế biến thành ma túy. Chỉ trong 6 tuần của năm 2012, lực lượng an ninh Mexico đã thu giữ khoảng 900 tấn tiền chất ma túy được cho là có nguồn gốc từ Trung Quốc do các nhóm tội phạm đưa sang.
Văn phòng Tổng công tố viên Mexico cũng đã báo cáo về sự gia tăng liên minh giữa băng nhóm thuộc Hội Tam hoàng khét tiếng ở Trung Quốc với các nhóm tội phạm ở nước này. “Các nhóm Tam hoàng đang kiếm được nhiều tiền từ việc bán các tiền chất ma túy cho các băng nhóm ở Mexico. Chúng cũng thu lời từ việc buôn người tới Mỹ thông qua các băng nhóm ở Mỹ Latin”, báo cáo cho hay.
Ngoài buôn bán ma túy, các thành viên của 14K cũng tham gia vào nhiều hoạt động phi pháp khác như tổ chức cờ bạc bất hợp pháp, rửa tiền, giết người, buôn lậu vũ khí, mại dâm, buôn người, tống tiền, làm hàng giả và cướp bóc...
Con rắn nhiều đầu
Trong suốt những năm 1990, 14K vẫn được cho là nhóm Tam hoàng mạnh nhất trong và cũng bạo lực nhất trong số các băng nhóm thuộc Hội Tam hoàng. Năm 1997, dưới sự điều hành của thủ lĩnh của băng nhóm này là tên Wan Kuok-koi, có biệt danh Koi “răng gẫy”, 14K dính dáng đến nhiều vụ tấn công có liên quan đến các băng nhóm khiến 14 người thiệt mạng.
Sau đó 1 năm, một tay súng được cho là thành viên của nhóm tiếp tục gây ra vụ xả súng trong một quán café ở Macau khiến 2 người thương vong, buộc giới chức Macau phải mạnh tay trấn áp băng nhóm này. Đến năm 1999, trùm băng đảng Koi “răng gẫy” bị kết án 15 năm tù giam vì tội danh giết người. 7 đồng phạm của hắn cũng phải nhận những mức án nhẹ hơn vì cùng tội danh.
Bị trấn áp mạnh ở Macau, 14K mở rộng hoạt động ở các thành phố ở khu vực Bắc Mỹ như Los Angeles, San Francisco và Chicago (Mỹ); Vancouver, Calgary và Toronto (Canada) hay Sydney (Australia) nhưng đồng thời cũng lui vào hoạt động bí mật hơn. Trong thời gian này, hoạt động cho vay nặng lãi và rửa tiền tiếp tục là những nguồn thu chính của băng nhóm này ở Mỹ. Tháng 8/2008, băng 14K được cho là đã tham gia vào vụ bắt cóc một gia đình người Trung Quốc ở New Zealand để đòi tiền chuộc nhưng không thành.
Dù là một băng mạnh và ưa bạo lực nhưng các thành viên của 14K lại chỉ phải chịu sự kiểm soát khá lỏng lẻo từ người đứng đầu. Do vậy nên khi Koi “răng gẫy” bị bắt, tình trạng bạo lực trong nội bộ nhóm diễn ra khá khốc liệt vì không có những người đứng đầu có khả năng kiểm soát tất cả các nhánh trên toàn thế giới. Yếu tố nội tại này cộng với sự xuất hiện của nhiều băng nhóm liều lĩnh khác trong những năm qua đã khiến vị thế của 14K trong hàng ngũ những nhóm Tam hoàng nói riêng và thế giới ngầm nói chung bắt đầu suy giảm.
Hãng tin Sina của Trung Quốc dẫn thống kê của cảnh sát Hong Kong cho hay, số lượng thành viên của nhóm 14K rơi vào khoảng từ 120.000 đến 200.000 người. Các thành viên của 14K được chia thành 45 nhóm nhỏ như nhóm chữ Tín, nhóm Hiếu Tử, nhóm chữ Đức, nhóm chữ Nghị, nhóm chữ Kiện, nhóm Nghĩa Thắng Đường, đặc biệt là ở khu vực Bắc Mỹ.
Nhóm này cùng với Tân Nghĩa An, Hòa Hợp Đào và Hòa Thắng Hòa được cho là 4 băng đảng xã hội đen lớn nhất Hong Kong, với biệt danh “Tứ đại hắc bang”. Dù không còn ở vị trí số 1 trong những nhóm thuộc Hội Tam hoàng nhưng 14K vẫn được lực lượng thực thi pháp luật Hong Kong đánh giá là con rắn nhiều đầu, khó đối phó bởi chúng vươn tầm hoạt động ra nhiều nơi, nhiều lĩnh vực. Mỗi khi bị chặt đứt nguồn thu này thì chúng lại nhanh chóng tập hợp lực lượng để tiếp tục hoạt động phi pháp của mình sang những lĩnh vực khác.
(Còn nữa)
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét