Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2020

MẶT TRÁI NHÂN TÍNH 47

-Đã là người thì ai cũng có nhân tính. Nhân tính gồm hai mặt trái, phải của nó.
-Tùy vào hành động của một hay nhiều người trong xã hội như thế nào mà theo qui ước, nó được cho là thuộc mặt nào của nhân tính.
-Thường những hành động xấu xa, đê hèn, đi ngược với tình nhân ái...đều được qui ước là mặt trái nhân tính.
-Loài vật đôi khi có những hành vi giống nhân tính, nhưng thực ra chúng chỉ có thú tính.
-Bản chất của nhân tính là có lý trí nhưng nhiều khi mù quáng bởi ác quỉ lũng đoạn. Bản chất của thú tính là bản năng, không hiền không ác, trung tính.
-Một hành động ở người dù có như thế nào cũng không thể gọi là thú tính. Trái lại, một hành động ở con vật dù có như thế nào cũng không được gọi là nhân tính. 
-Nhân tính và thú tính không thể chuyển hóa thành nhau. Chúng đã được phân định dứt khoát bởi tư duy trừu tượng.
-Mặt trái nhân tính, vì có sự dẫn dắt của lý trí mù quáng (ý chí điên loạn), nên ghê sợ và tàn nhẫn trội hơn gấp bộn phần thú tính.
- Không nên gọi mặt trái nhân tính là thú tính. Đừng vu oan giá họa cho con vật, tội nghiệp chúng!
-Mặt trái nhân tính xảy ra ít hay nhiều trong xã hội chính là những biểu hiện của mức độ suy đồi xã hội.
-Khi suy đồi xã hội nhiều lên một cách bất thường thì phải nghĩ ngay đến sai lầm của chế độ dẫn dắt xã hội.

-----------------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
 
TỬ THẦN TRẮNG | RANH GIỚI TRẮNG ĐEN | TẬP 70 FULL |ANTV | HTV life

Vụ án giết người rùng rợn nhất lịch sử nước Úc: Người phụ nữ sát hại người tình dã man rồi treo trước cửa phòng khách

L.T, Theo Helino 23:18 26/03/2018

Đây là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Australia bị kết án tù chung thân và "không bao giờ được ân xá" vì hành vi giết người quá dã man, tàn bạo chưa từng thấy.

Nhiều năm qua đi nhưng có lẽ nhiều người dân Úc vẫn có cảm giác "rợn tóc gáy" và ghê sợ khi ai đó nhắc đến tên kẻ sát nhân tàn bạo đó. Cho đến tận bây giờ người ta vẫn không thể tin được một người phụ nữ lại có thể nhẫn tâm ra tay sát hại đồng loại của mình một cách dã man đến vậy.
Rồi người ta lờ mờ nhận ra phải chăng tuổi thơ cơ cực "sống chung với bạo lực" đã biến một bé gái nhỏ nhắn, xinh xắn thành một tên sát nhân tàn bạo nhất thế kỷ, và từ đó người ta hiểu rằng hậu quả của bạo lực gia đình, những trận đòn roi, đánh nhau không chỉ là tổn thương về thể xác mà đi theo đó là những tổn thương tâm lý sẽ không buông tha một đứa trẻ trong suốt cuộc đời.
Tuổi thơ "sống chung với bạo lực"
Ngày 24 tháng 10 năm 1955, có một cặp song sinh 2 bé gái cất tiếng khóc chào đời tại bệnh viện Tenterfield ở phía tây bắc New South Wales, Australia. Sau khi cô chị Joy ra đời được nửa tiếng thì cô em Katherine Mary Knight cũng cất tiếng khóc chào đời. Ai cũng vui vẻ mà mong sao cho cuộc đời của 2 bé gái xinh xắn, dễ thương đó cứ thế mà êm đềm trôi đi. Nhưng đúng là cuộc đời chẳng bao giờ được như là mơ...
Vụ án giết người rùng rợn nhất lịch sử nước Úc: Người phụ nữ sát hại người tình dã man rồi treo trước cửa phòng khách - Ảnh 1.
Chân dung người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Australia bị kết án tù chung thân và "không bao giờ được ân xá" vì hành vi giết người quá dã man, tàn bạo chưa từng thấy.
Mẹ của hai đứa trẻ, bà Barbara, vốn có 4 cậu con trai Patrick, Martin, Neville và Barry với người chồng cũ và một con trai Charlie, với ông Ken (cha của 2 bé gái). Năm 1961, bà Barbara sinh thêm một người con nữa, đặt tên là Shane.
Khi cuộc hôn nhân trước đây của Barbara đã tan vỡ, hai con trai lớn, Patrick và Martin, đã ở lại với cha của chúng, ông Jack Roughan. Còn hai đứa nhỏ hơn, Neville và Barry, sống với một người cô ở Sydney. Khi ông Jack Roughan qua đời vào năm 1959, Patrick và Martin chuyển về sống với mẹ cùng cha dượng và các em cùng mẹ khác cha.
Ông Ken Knight làm nghề giết mổ, vậy nên cả gia đình phải sống cuộc sống "nay đây mai đó", trên khắp Queensland và New South Wales. Người đàn ông cùng vợ và 6 đứa con di chuyển liên tục từ Wallangarra đến Gunnedah, Tenterfield và Moree để Ken làm việc trong các lò mổ suốt 12 tiếng/ca. Cứ thế, họ tìm đến bất kỳ nơi nào có việc để làm. Đến năm 1969, Ken và Barbara quyết định cùng các con định cư tại Aberdeen, vì có công việc ổn định tại lò mổ địa phương.
Khi còn nhỏ, Katherine Mary Knight được đánh giá là cô bé hiền lành, ngoan ngoãn và yêu thương động vật. Lần duy nhất cô bé gây ra tội lỗi là năm 13 tuổi. Khi đó Katherine xuất hiện trước Tòa án Trẻ em với một cáo buộc nhỏ và nhận mức phạt nhẹ nhàng vì đạo đức tốt.
Vậy nhưng lớn lên trong một gia đình làm nghề giết mổ gia súc, người ta không hề ngạc nhiên khi cô gái nhỏ đó muốn nối nghiệp cha, làm việc ở lò mổ. Trong mỗi thị trấn mà gia đình Katherine đi qua, đều có những cơ sở giết mổ gia súc nên có lẽ đối với Katherine việc ngửi mùi mỡ thân quen và dễ chịu như ngửi hương nước hoa Pháp.
Năm 16 tuổi, Katherine cùng chị gái sinh đôi Joy và anh trai Charlie đến làm việc cùng cha tại lò mổ ở Aberdeen. Giữa một đám nam giới to cao, lực lưỡng, cô gái Katherine không hề tỏ ra thua kém vì là phụ nữ. Dường như tính chất công việc lại cùng sống với người cha ưa bạo lực đã ảnh hưởng nhiều tới tâm lý và cách hành xử của cô gái trẻ ấy. Từ một người yêu động vật, Katherine trở thành một "con hổ hung dữ" khiến ai cũng khiếp sợ. Với con dao trên tay, Katherine chẳng ngại ngần xông lên tuyên chiến với bất kỳ ai thích "động chân động tay". Vậy là chẳng còn ai dám gây sự với cô.
Chẳng bao lâu sau khi làm nghề giết mổ, Katherine bắt đầu học được những kĩ thuật điêu luyện. Đôi bàn tay thoăn thoắt và thần kinh thép, Katherine chẳng hề ghê tay khi xẻ thịt những con vật. Niềm kiêu hãnh lớn nhất của Katherine chính là con dao mổ sắc bén mà cô luôn để ở đầu giường để được ngắm nghía trước khi đi ngủ.
Mối tình đầu và bạo lực gia đình
Năm 1973, Katherine phải lòng anh chàng lái xe tải 22 tuổi David Kellett, rồi khi vừa tròn 18 tuổi, cô lập tức chuyển đến sống cùng người yêu. Năm 1974, họ chính thức nên duyên vợ chồng nhưng lại có tin đồn rằng Katherine đã cố bóp cổ chồng ngay trong đêm tân hôn vì anh ta không chịu làm tình nhiều lần.
Vụ án giết người rùng rợn nhất lịch sử nước Úc: Người phụ nữ sát hại người tình dã man rồi treo trước cửa phòng khách - Ảnh 2.
Katherine và người chồng đầu tiên, David Kellett.
Ngay sau khi đứa con đầu lòng, bé Melissa Ann, được sinh ra vào tháng 5 năm 1976, Kellett không thể chịu đựng được hành vi bạo lực của vợ mình. Trong lúc chán nản anh đã rơi vào vòng tay một người phụ nữ khác.
Chán nản và ôm mối hận sâu sắc vì chồng bỏ đi theo người phụ nữ khác, Katherine chọn cách hành hạ người gần nhất với mình khi đó, chính là đứa con mới sinh Melissa. Chỉ một ngày sau khi chồng bỏ đi, Katherine ôm đứa con nhỏ mới 2 tháng tuổi ra đặt giữa đường ray tàu hỏa với ý định để tàu chèn qua người con. Rất may sau đó, một người đàn ông nghe thấy tiếng trẻ con khóc đã đến cứu Melissa. Katherine bị cảnh sát bắt giữ và đưa đến Bệnh viện St Elmo ở Tamworth. Tại đây, cô được chẩn đoán trầm cảm sau sinh và được trở về nhà.
Vài ngày sau khi trở về từ bệnh viện, Katherine lại tiếp tục gây chuyện. Cô dùng con dao của một người bán thịt để rạch ngang mặt một người phụ nữ mà cô quen biết để yêu cầu cô này chở đến gặp Kellett. Người phụ nữ, máu me đầy người, đã trốn thoát khi lái xe vào một trạm xăng. Người bán xăng hốt hoảng gọi cảnh sát đến thì Katherine lại tiếp tục bắt một cậu bé làm con tin. Sau thời gian giằng co giữa hai bên, cuối cùng cảnh sát cũng giải cứu được bé trai. Theo lời giới thiệu của một bác sĩ địa phương, Katherine được nhận vào Bệnh viện Tâm thần Morisset để điều trị dưới sự giám sát của cảnh sát, còn bé Melissa được ông bà ngoại Barbara và Ken Knight đón về chăm sóc.
Thời gian sau ra viện, khi Kellett chịu quay về chung sống, Katherine vẫn không thay đổi được tính nết, ả tấn công chồng bằng nắm đấm, dụng cụ nhà bếp và bất cứ thứ gì lọt vào tầm mắt. Cuộc sống gia đình tan nát vậy mà người ta không ngờ ngày 6 tháng 3 năm 1980, họ có thêm một đứa con nữa, Natasha Maree.
Bản tính khó dời
Và rồi, một ngày năm 1984, niềm mong mỏi của David Kellett thành hiện thực, người vợ tàn bạo của anh "biến mất". Thực chất, Katherine đã đưa hai đứa con gái chuyển về sống cùng bố mẹ trong nông trại và quay trở lại làm việc tại lò mổ ở Aberdeen.
Vụ án giết người rùng rợn nhất lịch sử nước Úc: Người phụ nữ sát hại người tình dã man rồi treo trước cửa phòng khách - Ảnh 3.
Sau một vài mối quan hệ kể từ khi chia tay với chồng, Katherine đã gặp anh thợ mỏ Dave Saunders, 38 tuổi, trong một khách sạn địa phương vào năm 1986. Che lấp tất cả những hành động hung dữ vốn có của mình bằng vẻ ngoài tươi vui, quyến rũ, Katherine nhanh chóng "hớp hồn" Saunders. Chỉ một vài tháng sau, Dave Saunders đã bỏ lại căn hộ của mình ở Scone và chuyển đến sống cùng mẹ con Katherine.
Không lâu sau, "con quái vật mắt xanh" lại trỗi dậy trong Katherine. Ả đàn bà thèm khát tình dục liên tục cáo buộc Saunders về vấn đề với những phụ nữ khác. Có lần anh còn bị Katherine tấn công bằng nắm đấm và giày cao gót. Vào tháng 5/1987, để cảnh báo cho Saunders biết điều gì sẽ xảy ra với anh nếu anh "léng phéng" với phụ nữ khác, ả ta không ngần ngại cắt cổ chú chó con mới 2 tháng tuổi trước khi ném chú chó vào chảo và đánh Saunders bất tỉnh. Ấy vậy mà vào tháng 6 năm sau, Katherine đã sinh đứa con thứ ba và đặt tên là Sarah.
Sau nhiều lần cãi vã, thậm chí còn hứng chịu nhát dao của người đàn bà máu lạnh, Saunders phải dời xa ngôi nhà đó.
Tội ác man rợ của ả đàn bà mất tính người
Chẳng mất nhiều thời gian để Katherine tìm được người đàn ông khác. Vài tháng sau, ả lại cặp với John Chillingworth, 43 tuổi, người đã từng làm việc tại lò mổ Aberdeen. Tuy nhiên, mối quan hệ này cũng không kéo dài được lâu.
Người đàn ông tiếp theo trong cuộc đời Katherine Mary Knight, chính là nạn nhân trong vụ giết người dã man nhất trong lịch sử Australia, John Price.
Vụ án giết người rùng rợn nhất lịch sử nước Úc: Người phụ nữ sát hại người tình dã man rồi treo trước cửa phòng khách - Ảnh 4.
John Price (trái) và Katherine Knight (phải)
Price từng kết hôn và có 3 người con nhưng hôn nhân đổ vỡ vào năm 1988. John Price gặp Katherine ở một khách sạn địa phương năm 1993. Cuối năm 1995, cả hai chuyển về sống chung trong căn hộ ở phố St. Andrews. Những ngày tháng hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu vì bản tính hung hăng của Katherine. Mâu thuẫn đỉnh điểm là vào ngày 29/02/2000, Katherine đâm một nhát dao vào ngực John sau một trận cãi cọ trong nhà bếp. John lập tức đến tòa án để tố cáo và nhờ cảnh sát can thiệp để người phụ nữ đó tránh xa khỏi cuộc đời của anh. Vậy nhưng không biết vì lý do gì, tối hôm đó John trở về nhà và có quan hệ tình dục với Katherine.
Vụ án giết người rùng rợn nhất lịch sử nước Úc: Người phụ nữ sát hại người tình dã man rồi treo trước cửa phòng khách - Ảnh 5.
Sáng ngày 1/3, hàng xóm của John nhận thấy xe của anh vẫn đậu ở lối ra vào. Tò mò vì không thấy John đi làm như bình thường, một người tới gõ cửa và phát hiện vết máu trên tường. Họ lập tức gọi cảnh sát. Khi cảnh sát bước vào ngôi nhà, một cảnh tượng kinh hoàng hiện lên trước mắt họ.
Vụ án giết người rùng rợn nhất lịch sử nước Úc: Người phụ nữ sát hại người tình dã man rồi treo trước cửa phòng khách - Ảnh 6.
Ngôi nhà nơi Katherine Mary Knight sát hại John Price.
Lợi dụng lúc John say giấc, ả đàn bà tàn ác đã đâm anh nhiều nhát. Sau khi giết John, ả sát hại người tình theo đúng cách từng làm ở lò mổ gia súc và treo trước cửa phòng khách, một số phần cơ thể của nạn nhân còn bị nấu chín. Cảnh sát tìm thấy Katherine đang nằm trong phòng ngủ trong tình trạng hôn mê.
Vụ án giết người rùng rợn nhất lịch sử nước Úc: Người phụ nữ sát hại người tình dã man rồi treo trước cửa phòng khách - Ảnh 7.
Hiện trường vụ án.
Cảnh tượng ngôi nhà hôm đó đã thực sự gây ám ảnh cho các nhân viên cảnh sát, thám tử, bác sĩ khám nghiệm tử thi có mặt tại hiện trường.
Sau khi bị bắt, ả ta thừa nhận mọi hành vi tội ác của mình. Ngày 15/10/2001, sau nhiều phiên tòa xét xử, Katherine Mary Knight đã phải nhận bản án chung thân và "không bao giờ được ân xá" vì hành vi giết người tàn độc nhất trong lịch sử nước Úc.
(Tổng hợp)

3 tên giết người với thủ đoạn còn tàn bạo hơn trong phim kinh dị, gieo rắc nỗi sợ hãi cho cả thế giới

Bơ Spiderum, Theo Thời Đại 21:00 19/11/2017

Dù các nhà biên kịch có ngòi bút sắc sảo đến đâu đi chăng nữa thì họ cũng không thể nào tưởng tượng ra tội ác kinh hoàng do chính những tên sát nhân máu lạnh ngoài đời thực dưới đây gây ra.

Nữ đô vật Juana Barraza: Giết các người phụ nữ già để trả thù mẹ
Năm 2003, một người phụ nữ sống một mình tại Mexico qua đời. Rõ ràng không có chuyện gì lạ khi một người qua đời ở cái tuổi gần đất xa trời, nhưng người ta phát hiện cụ già chết trong trạng thái bị bóp cổ. Cảnh sát tin rằng, một kẻ sát nhân đã đóng giả thành người phụ nữ và ra tay sát hại bà. Một nhân chứng đã nhìn thấy, một người phụ nữ vạm vỡ chạy trốn khỏi nhà. Họ kết luận thủ phạm bị rối loạn giới tính.
Nhưng khi cảnh sát bắt đầu phát hiện ra hung thủ của một vụ giết người khác rời khỏi nhà của nạn nhân, họ nhận thấy kẻ sát nhân trong vụ án năm nào chính là Juana Barraza, một nữ đô vật chuyên nghiệp hành nghề với cái tên Silent Lady.
3 tên giết người với thủ đoạn còn tàn bạo hơn trong phim kinh dị, gieo rắc nỗi sợ hãi cho cả thế giới - Ảnh 1.
Nữ đô vật Juana Barraza
Sau khi điều tra, cảnh sát biết được rằng, Barraza đã đóng giả một y tá và đi tìm những phụ nữ già để nhận những công việc vặt mà một y tá vẫn thường làm. (Nạn nhân trước đã qua đời khi bị siết cổ bằng một chiếc ống nghe của bác sỹ.) Lần này, người phụ nữ máu lạnh này đã ăn cắp đồ đạc của nạn nhân như chiến lợi phẩm - những thứ được bà Santa Muerte đặt trong nhà. Cô ta nói, việc giết những người phụ nữ già là để trả thù mẹ, người từng nhẫn tâm tặng con mình cho kẻ hiếp dâm cô. Ở điểm này, cảnh sát cho rằng, cô ta đang bao biện cho việc làm sai trái của mình.
Juana nhận án giết tổng cộng 17 người phụ nữ, nhưng cảnh sát tin rằng, số người chết dưới tay cô còn gấp đôi. Theo luật pháp ở nhiều nước trên thế giới, hình phạt cho kẻ sát nhân máu lạnh này là 759 năm trong tù, nhưng tại Mexico, kẻ phạm tội chỉ phải chịu án 50 năm tù.
Nam y tá Niels Hogel: Tiêm thuốc khiến tim hàng trăm bệnh nhân ngừng đập
Niels Hogel, một y tá đa khoa tại Đức từ cuối những năm 90 đến đầu những năm 2000, đã nhẫn tâm giết hại rất nhiều bệnh nhân. Ông ta thích cảm giác "cứu người" đến mức, nếu không có ai gặp nguy hiểm, ông sẽ tiêm thuốc để tim bệnh nhân ngừng đập. Sau đó, hắn sẽ cứu nạn nhân hoặc bỏ mặc người đó đến chết.
Khi Hogel có cơ hội tiếp xúc với những loại thuốc hỗ trợ tim mạch, ông ta lặng lẽ chích thêm cho bệnh nhân một liều thuốc để tim ngừng đập. Khi đó, ông sẽ cứu bệnh nhân, hoặc không. Rất nhiều bệnh nhân đã chết như vậy. Khi một người đồng nghiệp quở trách vì Hogel không thể cứu bệnh nhân, hắn đã lạnh lùng nói: "Ôi chúa ơi, ai đã làm nên chuyện này?"
3 tên giết người với thủ đoạn còn tàn bạo hơn trong phim kinh dị, gieo rắc nỗi sợ hãi cho cả thế giới - Ảnh 2.
Nam y tá Niels Hogel
Hành động tàn ác đó được lặp đi lặp lại ở tất cả các bệnh viện hắn tới làm việc. Khi thuốc bị thiếu hụt một lượng lớn và rất nhiều bệnh nhân đã ra đi sau khi được Hogel "chăm sóc", người ta mới bắt đầu đặt ra nghi vấn. Tại một bệnh viện ở Oldenburg, nghi án này trở nên lớn hơn bao giờ hết khi số lượng người chết quá nhiều. Họ luân chuyển ông ta sang bệnh viện khác bởi nghĩ đó chỉ là không may. Cuối cùng, Hogel bị cho nghỉ việc vì khiến quá nhiều người chết.
Tại Delmenhorst, Hogel bị bắt quả tang khi đang thực hiện hành động tàn nhẫn của mình. Một người đồng nghiệp nhìn thấy ông ta chích thuốc độc cho một bệnh nhân. Ban đầu, người này chỉ thấy lạ. Ông nói với giám đốc bệnh viện, 2 ngày sau, Hogel bị bắt.
Trong 2 ngày đó, Hogel vẫn tiếp tục giết những bệnh nhân khác. Điều này khiến mọi người lầm tưởng rằng, tai nạn xảy đến chỉ do sự bất cẩn của ông. Tuy nhiên, sau khi cảnh sát bắt Hogel, hắn thừa nhận đã giết 88 người. Người ta vẫn tin rằng, số lượng thực tế còn lớn gấp đôi.
Tên sát nhân Moses Sithole nhẫn tâm cưỡng hiếp và giết hại 38 phụ nữ
Moses Sithole bị bắt năm 1989 bởi tội hiếp dâm. Hắn ra tù năm 1993. Những gì bạn sắp đọc chứng minh rằng, công lý đôi khi thật sai lầm khi ân xá không đúng người. Tội ác của hắn là một ác mộng với rất nhiều người.
Đầu tiên, hắn hiếp dâm và treo cổ người phụ nữ xấu số bằng chính đồ lót của cô. Việc làm độc ác này được hắn thực hiện với bất cứ cô gái nào có dấu hiệu chống cự. Sau khi chết, cơ thể của họ chắc chắn sẽ bị làm nhục.
3 tên giết người với thủ đoạn còn tàn bạo hơn trong phim kinh dị, gieo rắc nỗi sợ hãi cho cả thế giới - Ảnh 3.
Sithole đã cưỡng hiếp và giết hại tổng cộng 38 người
Vụ án gây chấn động này được đưa vào điều tra lại năm 1995, khi đó cảnh sát phát hiện ra thi thể rất nhiều người phụ nữ tại Van Dyk Mine. Các chuyên gia pháp y có thể phục hồi và giám định được 10 cơ thể. Cảnh sát buộc tội Sithole bởi họ phát hiện ra phần lớn nạn nhân đều chết ở địa điểm họ đến xin việc.
Tội ác thứ hai khiến Sithole trở thành quái vật chính là việc hắn lập ra một tổ chức có tên Youth Against Human Abuse (tạm dịch là Thanh thiếu niên chống lạm dụng cơ thể) để tiếp cận những người đang không có việc làm tại Gauteng và những cô gái xinh đẹp. Sithole tuyên bố, tổ chức này sẽ giúp rất nhiều trẻ em vô gia cư tại Châu Phi chống lại tệ lạm dụng tình dục. Hắn khiến sứ mệnh của mình trở nên cao cả, đặc biệt là đối với những người phụ nữ.
Khi bị kết tội, Sithole đã cưỡng hiếp và giết hại tổng cộng 38 người. Tòa đã kết án Sithole 2410 năm trong tù.
Nguồn: Cracked

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét