Chuyển đến nội dung chính

ĐÒN ĐAU NHỚ ĐỜI 04

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Ghép Đôi Cùng Người Lạ - MC Bất Ngờ Ăn Tát Vì Quá Nhiệt Tình Giúp Bạn Nam Quay Lại

Lừa bán đất rừng ở Phú Quốc chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Cập nhật lúc 15:40, Thứ sáu, 29/11/2019
print  

(BVPL) - Đối tượng Thủy đã làm giả giấy tờ nguồn gốc diện tích 35.000m2 đất rừng, sau đó đi bán cho người khác lừa đảo hơn 3 tỷ đồng.


“Xẻo” đất rừng, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện lãnh án


Nhiều thiếu sót trong quản lý, sử dụng đất Rừng phòng hộ huyện Cần Giờ

Phát hiện 5 đối tượng “hạ độc” rừng thông để chiếm đất

Mua đắt, bán rẻ vẫn báo lãi để... lừa đảo

Phó Thủ tướng chỉ đạo sớm đưa vụ Công ty Alibaba lừa đảo ra xét xử

Kháng nghị vụ giả danh Trưởng công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 28/11, VKSND tỉnh Kiên Giang cho biết đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Bích Thủy (SN 1955, ngụ tại ấp Cây Sao, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điều đáng nói, đối tượng đã làm giả giấy tờ nguồn gốc đất có đóng dấu và chữ ký của trưởng ấp diện tích 35.000m2 đất rừng đứng tên mình, rồi sau đó mang đi bán cho người khác.
 Đối tượng Thủy tại Cơ quan điều tra
Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Bích Thủy khai nhận do làm ăn thua lỗ không có tiền trả nợ, nảy sinh ý định lừa bán đất rừng để kiếm tiền trả nợ. Nên Thủy đã làm giả giấy xác nhận nguồn gốc đất có đóng dấu và chữ ký của trưởng ấp xác nhận 2 thửa đất có diện tích 35.000m2 đất rừng (thửa thứ nhất với diện tích 30.0000 m2 thuộc ấp 4, xã Cửa Cạn, huyện Phú Quốc do Vườn Quốc gia quản lý nay đã cấp cho Ban Chỉ hủy quân sự huyện Phú Quốc; thửa thứ 2 với diện tích 5.000 m2 tại Tỉnh lộ 46 xã Dương tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang).
Do có mối quan hệ quen biết trước với P.T.H (ngụ tỉnh Đồng Tháp), nên Thủy đã chào bán 2 thửa đất trên với giá 3.100.000.000 đồng ( ba tỷ một trăm triệu đồng). Sau khi xem các giấy tờ của Thủy đưa cho xem, H. đồng ý mua 2 thửa đất với giá trên và đưa tiền. Sau đó, biết 2 thửa đất Thủy bán cho mình là đất rừng và các giấy liên quan là giả, nên H.đã tố cáo hành vi của Thủy đến Cơ quan chức năng.
Sau khi nhận được tin tố giác, Cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang vào cuộc điều tra, xác định được hành vi lừa đảo, đã tiến hành bắt giam đối với Nguyễn Thị Bích Thủy.
Hiện Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc, Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc trên.
Hoàng Anh


Ngông nghênh thách thức cả bầy trâu rừng, lợn bướu nhận bài học nhớ đời

Hoa Hướng Dương |


Ngông nghênh thách thức cả bầy trâu rừng, lợn bướu nhận bài học nhớ đời
Ảnh: Cắt từ video trong bài

Một con lợn bướu đã nhận kết cục đầy cay đắng khi dám đụng vào "quý tử" nhà trâu rừng với thái độ đầy thách thức.

Một con nghé con đã đi lang thang vào nơi mà cả bầy lợn bướu đang kiếm ăn, sau đó nó bị những con lợn bướu đánh đuổi khỏi lãnh địa của mình. Con nghé nhanh chóng chạy về với mẹ và bầy của mình.
Ngông nghênh thách thức cả bầy trâu rừng, lợn bướu nhận bài học nhớ đời - Ảnh 1.
Ngông nghênh thách thức cả bầy trâu, lợn bướu nhận bài học đắt giá. Ảnh: Africa Hunting
Một lát sau, một con lợn bướu còn có thái độ ngông nghênh khi đứng trước cả bầy trâu rừng với dáng vẻ thách thức. Ngay lập tức con lợn bướu này đã phải nhận một kết cục cay đắng khi bị trâu mẹ lao ra tấn công.
Con trâu như muốn trả thù cho đứa con bị bắt nạt của mình nên đã không hề nhân nhượng đối thủ bé nhỏ, nó sử dụng cặp sừng húc mạnh vào lợn bướu. Kết cục: Con lợn khập khiễng vì bị thương ở chân và lầm lũi bỏ chạy.
Xem video:
Trâu rừng tấn công lợn bướu
Nguồn: Alan Tours

Cảnh giác với hành vi lừa đảo lắp đặt thiết bị phát wifi không dây

07/11/2018 - 08:18
Anh Trần Hoài Tâm cung cấp thông tin cho Công an xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm.
Anh Trần Hoài Tâm cung cấp thông tin cho Công an xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm.
Những năm gần đây, wifi đã trở thành một phần quan trọng trong đời sống thông tin liên lạc của xã hội. Đây là một kiểu kết nối internet không thể thiếu trên máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh và nhiều loại thiết bị điện tử khác. Tuy nhiên, điều kiện hạ tầng viễn thông ở một số vùng nông thôn chưa đáp ứng được nhu cầu và đa phần người dân ít am hiểu kỹ thuật trên lĩnh vực này. Lợi dụng điều này, các đối tượng xấu đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà con.
Cuối tháng 9-2018, anh Trần Hoài Tâm và người em ruột, cùng ngụ xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm đã bị hai thanh niên lừa lắp đặt thiết bị phát wifi không dây “dỏm” để chiếm đoạt gần 2 triệu đồng. Theo lời kể của anh Tâm, vào ngày 24-9-2018, có hai thanh niên ăn mặc lịch sự tìm đến nhà anh tự xưng là nhân viên của Công ty cổ phần Viễn thông FPT tư vấn lắp đặt thiết bị phát wifi không dây với nhiều gói khuyến mãi hấp dẫn và miễn phí thiết bị. Lâu nay, anh Tâm đã có nhu cầu sử dụng wifi nhưng do nhà nằm sâu trong vườn nên việc kéo dây kết nối không thực hiện được. Vì vậy, anh đã đồng ý lắp đặt và đóng trước 6 tháng tiền cước. Sau khi hai thanh niên này ra về thì tín hiệu wifi cũng không còn. Anh Tâm cho biết, hai đối tượng này nhận tiền và chỉ đưa anh một tờ biên lai không ghi tên công ty, không đóng mộc và cũng không có hợp đồng.
Cách đây chưa lâu, chị Nguyễn Thị Mường ở xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại cũng bị mất gần 2 triệu đồng từ việc lắp đặt thiết bị phát wifi không dây “dỏm” của đôi nam nữ lừa đảo. Hai đối tượng này đến nhà chị đều mặc áo đồng phục của VNPT. Vì được tư vấn đúng nhu cầu và có nhiều khuyến mãi, lại không tốn tiền mua thiết bị nên chị Mường đã đồng ý lắp đặt và trả trước một năm tiền cước. Khi các đối tượng rời khỏi thì tín hiệu wifi cũng mất theo. Khác với trường hợp của anh Tâm, đôi nam nữ này đã làm hợp đồng với chị Mường nhưng trên bản hợp đồng không có đóng dấu của công ty. Theo ghi nhận của Công an huyện Bình Đại, một số xã khác của huyện cũng đã xảy ra trường hợp tương tự.
Thủ đoạn chung của các đối tượng này là giả danh nhân viên các công ty cung cấp dịch vụ internet, tư vấn lắp đặt thiết bị phát wifi không dây. Thực chất các đối tượng đã dùng một thiết bị phát wifi chuyên dụng hoặc điện thoại thông minh mà chúng mang theo để phát wifi cho khách hàng sử dụng thử. Vì vậy, khi bọn chúng đi khỏi thì tín hiệu wifi cũng không còn. Thiết bị phát wifi mà chúng cung cấp cho khách hàng không kết nối với bất kỳ hệ thống mạng nào.
 Thông tin từ đại diện các công ty cung cấp dịch vụ internet tại tỉnh cho biết: Các công ty này đều quy định nhân viên khi đến tư vấn giao dịch với khách hàng bắt buộc phải có thẻ do công ty cấp. Hợp đồng lắp đặt bao gồm hai bản, có chữ ký của Giám đốc (không photocopy) và đóng dấu mộc đỏ của công ty. Riêng Công ty cổ phần Viễn thông FPT đã áp dụng hợp đồng điện tử, các thông tin, điều khoản trong hợp đồng được nhà mạng quản lý trên hệ thống, việc ký tên cũng được thao tác trên điện thoại thông minh của nhân viên. Khi khách hàng giao dịch tại nhà với nhân viên cung cấp dịch vụ internet cần phải chú ý những đặc điểm trên để tránh bị đối tượng xấu lừa đảo. Nếu có điều kiện, khách hàng có nhu cầu sử dụng wifi nên đến trụ sở công ty cung cấp dịch vụ đăng ký để được đảm bảo đầy đủ các quyền lợi.
Sau khi xảy ra các vụ việc trên, cơ quan công an đã thông báo rộng rãi để nhân dân biết và cảnh giác. Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, mọi người cần nhanh chóng báo tin đến cơ quan công an nơi gần nhất hoặc qua số điện thoại 113 để lực lượng chức năng có biện pháp xử lý. Mong rằng, bà con hãy nêu cao tinh thần cảnh giác để không trở thành nạn nhân của bọn lừa đảo và tích cực phối hợp với cơ quan công an phát hiện, xử lý các đối tượng này theo quy định của pháp luật.
Bài, ảnh: Đăng Khoa

“Bẫy” cũ lại gạt nhiều người

12/11/2018 - 07:05
Vỏ thùng đựng hàng hóa khuyến mãi mà người dân đã mua của nhóm người bán hàng. Ảnh: C.Thiện
Vỏ thùng đựng hàng hóa khuyến mãi mà người dân đã mua của nhóm người bán hàng. Ảnh: C.Thiện
Nhiều người dân ở xã Giao Long, huyện Châu Thành rất ấm ức vì đã bỏ tiền mua hàng hóa kém chất lượng với giá cao của một nhóm người bán hàng từ nơi khác tới.
Ông H. (ấp Long Thạnh) bức xúc: “Nghe họ giới thiệu cũng êm tai. Mới đầu thì tò mò đi xem thử. Vì ham đồ khuyến mãi nên tôi bị lừa ngọt xớt”.
Theo ông H., trưa hôm ấy, Trưởng ấp Long Thạnh tới nhà ông trao một thư mời tới dự chương trình khuyến mãi do Công ty I. tổ chức lúc 16 giờ tại khu vực trước sân UBND xã. Nhìn thư mời với dòng chữ hấp dẫn “Mỗi đại biểu tới tham dự chương trình sẽ được tặng 1 chai dầu ăn 1 lít”, ông H. không đành lòng bỏ qua.
Ông H. có mặt tại sân UBND xã sớm hơn thời gian mời. Tại đây có nhiều người quen cũng tới tham dự. Hàng hóa là nồi cơm điện và chảo đa năng được sắp xếp trên hai dãy bàn dài. Tất cả đều còn mới toanh, trong đó, có mấy cái đã khui thùng được trưng bày trông rất bắt mắt. Tiếng nhạc xập xình hòa lẫn trong tiếng rao hàng giới thiệu của người bán hàng đã khiến cho người hiếu kỳ ghé vào xem càng đông hơn.
Đúng 16 giờ, người bán hàng xin mọi người giữ yên lặng và chú ý vì sẽ có quà bất ngờ. Người này cầm một thùng giấy, bên ngoài có ghi dòng chữ “nồi cơm điện ChiWon” và giới thiệu là hàng ngoại, được bán với giá 2,6 triệu đồng. Người bán hàng nói nhiều về tính năng của sản phẩm và cho rằng đây là hàng khuyến mãi trong hôm nay. Anh ta dùng tay chỉ vào một phụ nữ đang đứng gần xem giới thiệu rồi hỏi tên người phụ nữ này, được cho biết là chị P.. Sau đó, người bán hàng hỏi chị có đem tiền theo không và thu của chị 2,6 triệu đồng, nói rằng sẽ có khuyến mãi trong chốc lát.
Người bán hàng bỏ tiền vào 1 bao thư. Sau đó, trao nồi cơm điện hiệu ChiWon và cả bao thư có 2,6 triệu đồng cho chị P. rồi nói đây là quà tặng khuyến mãi của công ty đối với chị. Chứng kiến sự việc diễn ra, những người đứng xung quanh đều tấm tắc khen chị P. gặp hên. Một số người còn yêu cầu công ty khuyến mãi cho mình.
Một lúc sau, người bán hàng tiếp tục đưa ra giới thiệu mặt hàng chảo đa năng và cho biết đây cũng là hàng khuyến mãi như sản phẩm nồi cơm điện. Trong lúc giới thiệu, người bán hàng đã tặng cho một số người dạn chân (tới gần chỗ anh ta đang chào hàng) một chai dầu ăn. Thấy vậy, người xem lại càng tin tưởng vào người bán hàng.
Việc chào hàng, mua bán cứ thế diễn ra. Chỉ trong khoảng thời gian 30 phút, đã có nhiều người đưa tiền cho người bán hàng để đăng ký mua hàng khuyến mãi (nồi cơm điện và chảo đa năng, mỗi thứ đồng giá 2,6 triệu đồng). Tiền thu về, người bán hàng lại cho vào bao thư.
Người bán hàng bảo những người mua hàng đứng trật tự, đợi sẽ phát quà khuyến mãi. Cùng lúc này, người bán hàng trao xấp bao thư cho anh trưởng ấp với lời căn dặn đúng 17 giờ phân phát cho bà con mua hàng đang đứng đợi, mỗi người một bao thư cùng với sản phẩm mà họ đã đăng ký mua. Mọi người cùng nghe theo, mong đợi tới lượt mình được nhận món hàng khuyến mãi.
Đúng 17 giờ, anh trưởng ấp mới lần lượt trao bao thư cùng với thùng hàng cho những người mua. Khi người mua hàng mở bao thư ra xem thì chỉ thấy có tờ giấy bạc mệnh giá 100 ngàn đồng trong đó, có trường hợp chỉ là bao thư rỗng. Bấy giờ, những người mua hàng và trưởng ấp mới biết mình bị lừa. Khi tìm người bán hàng, mọi người mới biết họ đã lên xe đi mất.
Người dân địa phương cho biết: Nhóm người bán hàng này tới xã, trình đủ các loại giấy tờ như giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, chứng thư giám định sản phẩm, kết quả thử nghiệm sản phẩm cùng nhiều giấy tờ liên quan. Nhiều người không biết họ làm ăn gian dối nên đã bị lừa mua hàng giá cao, không đảm bảo chất lượng.
Chí Thiện

Yêu lầm

14/11/2018 - 07:38
Sáng nay, khác với lệ thường, chị Hồng thức dậy từ lúc 5 giờ. Sau khi vệ sinh cá nhân, chị lựa chọn cho mình một bộ trang phục đẹp nhất rồi tranh thủ trang điểm lại nhan sắc cho tươi tắn hơn. Hôm nay, chị muốn dành sự bất ngờ cho người yêu mà chị vừa mới quen trên mạng xã hội đã hẹn cùng chị về quê ra mắt với cha mẹ mình.
Vì cuộc sống khó khăn, chị Hồng phải tự bươn chải và lập nghiệp xa nhà, ít khi về thăm quê, mãi lo làm kiếm tiền mà quên đi việc lập gia đình riêng cho mình. Hơn 35 tuổi, đây là lần đầu tiên chị hẹn gặp bạn trai, trong lòng chị cứ bồn chồn trông đợi người yêu tới. Đang suy nghĩ miên man, bỗng ngoài cửa có tiếng xe mô tô chạy đến và dừng lại, chị vội chạy nhìn ra cổng, bước xuống xe là Bình, người yêu của chị, còn người lái xe thì quay xe chạy đi ngay sau đó. Thấy chàng tới, chị Hồng vội chạy ra đón mừng.
- Dạ, anh mới tới, mời anh vào nhà ạ! - chị Hồng nhẹ nhàng cất tiếng chào.
- Chào người đẹp, đã chuẩn bị đồ đạc xong hết chưa em? - người thanh niên đáp lời.
- Dạ, em đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ anh tới là tụi mình đi thôi - chị Hồng đáp.
- Anh ngồi nghỉ cho khỏe! - chị Hồng vừa nói vừa kéo ghế về phía anh.
- Ừa, để anh tự nhiên - chàng trai đáp lời và nói tiếp: Thiệt ngại quá, hẹn đi chơi với em mà chiếc xe của anh nó bị hư không đi được nên phải đi xe của em, em đừng buồn nha.
- Không sao đâu ạ, đi xe nào cũng được mà anh, anh đừng ngại - chị Hồng đáp.
Chị Hồng nhờ người yêu dẫn chiếc xe Air Blade màu đen đỏ của chị ra trước cửa, còn mình đi lấy túi xách mang theo rồi cùng lên xe về quê chị ở huyện Chợ Lách. Trên đường đi, chị Hồng nói người yêu chở chị ghé ngang chợ Bến Tre để chị mua ít đồ về làm quà cho gia đình.
Khi đến chợ Bến Tre, người thanh niên gửi xe ở bãi giữ xe rồi cùng người yêu vào trong chợ mua sắm. Trong khi mua sắm, người thanh niên bảo với chị Hồng đưa gã giữ túi xách cho để chị thuận tiện chọn mua đồ. Không ngần ngại, chị liền đưa túi xách của mình cho gã giữ giùm. Mải mê chọn lựa đồ, được một lúc, chị Hồng không thấy người yêu đâu liền đi tìm, nhưng tìm xung quanh mãi không gặp. Chị ra chỗ gửi xe xem thử thì được người giữ xe cho biết gã thanh niên gửi xe lúc nãy đã lấy chiếc xe đi đâu đó khoảng 10 phút trước. Chị Hồng lấy điện thoại ra điện cho người yêu nhưng không gọi được vì số điện thoại đã khóa máy. Lúc này, chị Hồng mới hoảng hốt nghĩ rằng: Chẳng lẽ ảnh lại gạt mình để lấy tài sản; bao nhiêu tiền của, vàng bạc cùng mấy quyển sổ tiết kiệm trị giá trên 300 triệu đồng, tất cả là những tài sản mà chị đã dành dụm suốt thời gian qua mới có được đều để trong cốp xe và trong túi xách. Càng nghĩ lại, chị càng thấy hoang mang, lo sợ nhiều hơn vì không biết nhà anh ở đâu mà tìm; bởi trước đây, chị quen biết anh qua Zalo, anh ấy nhiều lần đến tiệm may của chị để trò chuyện và ngỏ lời yêu chứ chị chưa biết nhà anh ấy ở đâu, gia cảnh nhà anh thế nào.
Sau một lúc lấy lại bình tĩnh, chị Hồng quyết định tìm đến cơ quan công an để trình báo vụ việc và nhờ lực lượng công an hỗ trợ, giúp đỡ mình truy tìm người và số tài sản bị mất. Khi đến cơ quan công an, chị trình báo toàn bộ nội dung vụ việc và cung cấp những đặc điểm của gã người yêu, chiếc xe, túi xách và những tài sản bị mất của mình. Theo lời khai của chị Hồng, lực lượng công an tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác minh và truy tìm đối tượng. Tại cơ quan công an, chị Hồng sốt ruột chờ kết quả truy tìm. Mãi đến chiều cùng ngày, chị Hồng vẫn chưa nhận được thông tin nào khả quan liên quan đến gã người yêu của mình.
Đến tối cùng ngày, chị Hồng nhận được tin báo từ cơ quan công an: thông qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện đối tượng tình nghi và đã thu được chiếc xe Air Blade màu đen đỏ của chị trong một tiệm cầm đồ. Sau đó, chị Hồng tiếp tục nhận thêm tin vui: lực lượng công an đã thu được túi xách có các sổ tiết kiệm cùng vòng vàng và tiền của chị; tuy nhiên, số tiền không còn nguyên vẹn do đối tượng đã tiêu xài trên 10 triệu đồng.
Cũng trong tối hôm đó, gã “người yêu” của chị và số tang vật có liên quan được đưa về cơ quan công an để điều tra làm rõ. Theo lời của cán bộ điều tra, gã “người yêu” của chị Hồng là người đã có vợ và con, y thuộc thành phần bất hảo đã từng có tiền án về tội lừa đảo. Nghe tới đây, chị Hồng càng thấy ghê tởm gã đàn ông mà trước đó chị từng mơ tưởng sẽ lấy làm chồng.
Văn Thỉnh

Ông Nghi Xuân kể chuyện cảnh giác

08:13 13/08/2005
Gần 40 năm gắn bó với tiết mục “Kể chuyện cảnh giác” của chương trình “Vì an ninh Tổ quốc” trên sóng phát thanh Đài Tiếng nói Việt Nam, NSƯT Nghi Xuyên được thính giả nhiều thế hệ trong cả nước yêu mến. Hàng ngàn câu chuyện đã được ông sáng tác và kể lại cho thính giả nghe bằng giọng kể độc đáo, hấp dẫn của mình.
NSƯT Nghi Xuyên trong một lần tác nghiệp báo chí.
Đã mấy năm nay, Nghi Xuyên nghỉ hưu về sống tại quê vợ ở Từ Sơn, Bắc Ninh. Tuy là người ở rể (mà ở rể tới hai lần!), nhưng ông được bà con xóm giềng yêu quý và vẫn trìu mến mỗi khi nhắc đến “ông Nghi Xuyên kể chuyện cảnh giác”.
Những người mới gặp NSƯT Nghi Xuyên thì thật khó nghĩ người đàn ông gầy gò, bộc trực và hồn nhiên này đã sắp đến tuổi “xưa nay hiếm”. Thời gian trôi đi, mái tóc ông đã đổi màu cùng bao biến cố trong cuộc đời, nhưng lúc nào ông vẫn nghĩ mình mới chỉ ở tuổi… 30, như ngày ông còn là anh lính công an “tò te”, với niềm đam mê được viết nên những điều tai nghe mắt thấy từ mặt trận, từ những gì xung quanh mình.
Ngày ấy (năm 1961), anh lính trẻ Nguyễn Xuân Mỡn (tên thật của NSƯT Nghi Xuyên) với cây bút máy và những trang giấy đen xù xì, say sưa viết tin, bài rồi gửi ra Cục Tuyên huấn chính trị của Bộ Công an, đã không thể kể hết niềm vui khi những bài báo được đăng. Sau đó, được cấp trên gửi anh ra học Trường cao đẳng Nghệ thuật sân khấu (Khoa Biên kịch - Đạo diễn) và trở thành người đầu tiên của thế hệ những người làm báo trong lực lượng Công an.
Nghi Xuyên đã xông pha trên nhiều trận tuyến, kịp thời có những bài phản ánh những trận chiến ác liệt của quân dân ta với kẻ thù. Ông đã đi nhiều nơi, từ “túi bom” ngã ba Đồng Lộc để viết về gương hy sinh anh dũng của mười cô gái thanh niên xung phong, qua tuyến lửa Quảng Bình đến địa đạo Vĩnh Linh, cầu Hiền Lương để viết “Một ngày 14 lần thay cờ”. Địch tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc, Nghi Xuyên cũng có mặt ở những nơi nóng bỏng nhất như Quảng Ninh để viết “Sóng Hạ Long”, “Vùng máu”, đến hiện trường vụ cháy kho xăng Đức Giang, rồi những trận bom ở Hải Phòng, Việt Trì… Từ những trận tuyến còn khét lẹt mùi thuốc súng và chưa dứt tiếng bom, những bài báo của nhà báo Nghi Xuyên đã được gửi về đưa tin chiến thắng kịp thời đến nhân dân cả nước và lên án tội ác dã man của kẻ thù. Ông hào hứng kể: “Ngày ấy, đến với những nơi chiến sự xảy ra ác liệt còn là niềm tự hào của những người phóng viên chiến trường chúng tôi. Cả một thế hệ chúng tôi coi “cái chết nhẹ như lông hồng” ấy mà. Có như thế mới có ngày chiến thắng chứ!”.
Đã không ít lần bị bom vùi nhưng Nghi Xuyên đã may mắn thoát chết, để rồi lại tiếp tục lên đường. Có lần ông bị bom đánh mất hết giấy tờ, gặp một đơn vị của ta, không có gì chứng minh mình là phóng viên chiến trường, ông bị chính quân ta trói nghiến lại, bởi nghi ngờ ông là thám báo, biệt kích… Bao kỷ niệm vui buồn, nhưng đó chính là chất liệu sống để sau này khi phụ trách chuyên mục “Kể chuyện cảnh giác”, ông biến nó thành những tình tiết sinh động để xây dựng các câu chuyện hết sức chân thật, cảm động, đầy kịch tính và giàu tính thuyết phục.
 NSƯT Nghi Xuyên đến với chuyên mục “Kể chuyện cảnh giác” cũng hết sức tình cờ. Năm 1966, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn cùng đồng chí Trần Lâm là hai người “chủ xướng” xây dựng chuyên mục này. Ý tưởng ban đầu là, chuyên mục nhằm đả phá bọn xâm lược, tay sai, lôi kéo quần chúng nhân dân tham gia vào phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Vậy là phóng viên Nghi Xuyên, do được đào tạo về biên kịch, lại có nghiệp vụ công an, nên ông được chuyển về phụ trách chuyên mục này.
Ông cho biết: “Lúc ấy cũng chưa hình dung được hình hài của nó sẽ như thế nào. Vừa làm vừa nghĩ, vừa mày mò rút kinh nghiệm rồi thành thục thôi. Vậy mà ngay từ những số phát sóng đầu tiên, khán giả đã viết thư khen ngợi, làm mình vui và xúc động lắm”.
Từ những câu chuyện đầu tiên, ông đã vạch rõ những âm mưu, thủ đoạn của địch trong việc tung gián điệp, biệt kích vào miền Bắc, tiến hành chiến tranh tâm lý nhằm lung lạc ý chí chiến đấu của nhân dân ta; để nhân dân nâng cao cảnh giác, tăng cường bảo mật phòng gian, đấu tranh chống những âm mưu thâm độc của kẻ thù.
Bên cạnh đó, Nghi Xuyên còn góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân hết lòng vì nhiệm vụ, được dân tin yêu, che chở, giúp đỡ hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng giao cho. Các câu chuyện: “H5 là ai?”, “Bí mật căn hầm ngầm”, “Mùa hoa dẻ”, “Chiến công dâng Bác”, “Mật mã N02”, “Chiếc chìa khóa căn hầm số 8”, “Khách sạn Arirona”, “Biệt hiệu nai vàng”… lần lượt ra đời trong sự đón nhận nồng nhiệt của thính giả. Nhiều câu chuyện đã được thính giả yêu cầu phát đi phát lại nhiều lần.
Những năm tháng ấy, chiếc đài bán dẫn và hệ thống loa phát thanh là người bạn thân thiết của mọi nhà. Cứ mỗi tối thứ bảy, bà con trong làng xóm lại tập trung đến nhà ai có đài, hoặc đón chờ nghe chuyên mục “Kể chuyện cảnh giác” trên hệ thống loa truyền thanh của xã phường. Những câu chuyện vừa hết sức chân thật nhưng lại ly kỳ, hấp dẫn cho đến phút cuối của Nghi Xuyên trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu mỗi tối thứ bảy hàng tuần. Gần hai mươi năm liền, những câu chuyện ấy được chính tác giả kể lại, chứ không qua diễn xuất của các diễn viên thời gian sau 1985.
NSƯT Nghi Xuyên cho biết: “Khi viết, tôi đã đắm mình vào nhân vật, rồi đến khi kể lại, tôi lại như “chui” vào từng nhân vật để nói với bà con, để bà con hiểu, lôi kéo bà con về phía mình”. Quả thật, ông được trời phú cho một chất giọng rất có phong thái người kể chuyện: ấm áp mà rành rọt, truyền cảm mà hấp dẫn… đã tạo nên một sức sống riêng cho chuyên mục “Kể chuyện cảnh giác” suốt mấy chục năm liền.
Đã có nhiều người hỏi Nghi Xuyên, có bí quyết gì mà ông lại có thể viết nhanh, viết nhiều, cốt truyện hấp dẫn mà vẫn chân thật đến vậy? Ông cho biết: “Đầu tiên là phải có vốn sống thực tế phong phú qua các chuyến đi, phải theo dõi tình hình thời sự ở hai miền Nam - Bắc, từ đó nắm được diễn biến âm mưu thủ đoạn của địch, sau đó là diễn biến tình hình an ninh trật tự trong nước. Những câu chuyện tôi viết, hầu hết dựa trên các dữ liệu có thật trong đời sống, chứ không phải là… “bịa” như có người vẫn nghĩ đâu”.
Để củng cố vốn sống, ông cũng thường xuyên đi tìm hiểu ở các phòng nghiệp vụ, dự các buổi hỏi cung phạm nhân, tìm hiểu các vụ án, thân phận, cuộc đời của nhiều đối tượng. Ông cũng hết sức chú ý, làm sao để các câu chuyện với những tình tiết hấp dẫn mà vẫn không bị lộ nghiệp vụ. Trong những câu chuyện dài hai kỳ, ông thường sắp xếp các tình huống sao cho đúng đoạn hấp dẫn nhất, “thắt nút” nhất thì hết chương trình, càng khiến cho thính giả hồi hộp chờ đón nghe ở chuyên mục kỳ sau.
Hòa bình lập lại, nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc lại có những thay đổi. Ngoài việc đập tan âm mưu của kẻ thù phá hoại nền kinh tế, chính trị từ bên trong và bên ngoài, lực lượng Công an còn đảm bảo an ninh trật tự, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội đang có xu hướng tăng lên trong nền kinh tế ngày càng phát triển.
Bắt nhịp nhanh với những thay đổi ấy, NSƯT Nghi Xuyên viết kịch bản “Người cha bất hạnh” lên án lối sống suy đồi dẫn đến phạm tội của một số cá nhân (tác phẩm đoạt Huy chương Vàng tại Liên hoan Phát thanh và Truyền hình toàn quốc lần thứ I); “Diêm vương xử án” (Huy chương Vàng tại Liên hoan Phát thanh và Truyền hình toàn quốc lần thứ II), “Lũ chuột đồng” lên án mạnh mẽ tệ nạn tham nhũng tại thành thị cũng như nông thôn. Nhức nhối với tệ nạn ma túy đang hoành hành, Nghi Xuyên đã đi đến nhiều tỉnh, tìm hiểu, nắm bắt tình hình tội phạm ma túy và đã viết hơn 30 kịch bản về những “cái chết trắng”. Ông cũng tập trung đi sâu vào chuyện đời, chuyện nghề, sự hy sinh mất mát của các chiến sĩ công an trên mặt trận đấu tranh chống tội phạm như “Những năm tháng ấy”, “Bão tố giữa tình thương”…
NSƯT Nghi Xuyên gắn bó với chuyên mục “Kể chuyện cảnh giác” cho tới ngày nghỉ hưu. Hiện giờ, hàng ngày nằm ru cháu bên cánh võng, vẫn trang giấy và chiếc bút trong tay, ông vẽ ra những sơ đồ về mối liên hệ giữa các tuyến nhân vật của ý tưởng về một câu chuyện vừa vụt sáng trong đầu. Trên sơ đồ ấy, ông tiếp tục suy nghĩ, phát triển trong lúc giúp vợ con vài việc lặt vặt, săn sóc cây cối trong vườn nhà. Đó là một thói quen sáng tác của ông.
Suy nghĩ về cấu tứ, nội dung các câu chuyện cảnh giác hầu như lúc nào cũng thường trực trong đầu ông như một thứ bệnh nghề nghiệp. NSƯT Nghi Xuyên làm việc say sưa không quản ngày đêm, trong đầu ông luôn nung nấu những ý tưởng để viết thành những câu chuyện cảnh giác. Kể cả trong những năm tháng khó khăn nhất trong cuộc đời, ấy là khi người vợ hiền của ông vội vã ra đi năm 1979, vì một căn bệnh hiểm nghèo, để lại 3 đứa con thơ. Một mình ông sống trong cảnh “gà trống nuôi con”, nhưng chẳng khi nào ông ngừng suy nghĩ. Mừng thay, cuộc sống đã bù đắp cho ông phần nào, khi một cô em họ người vợ phận mỏng của ông đứng ra thay chị lo toan cho ông và các con. Từ đó, căn nhà ấm áp tiếng cười, và ông lại dồn được tâm trí vào công việc.
Nhưng rồi ông lại phải vượt qua nỗi đau mất đi đứa con gái thứ 3 đang độ tuổi thanh xuân trong nỗi đau đớn vô hạn. Nhưng với suy nghĩ là người sống sẽ tiếp tục sống tốt hơn, làm việc nhiều hơn, ông lại lao vào tìm niềm vui trong công việc viết lách và tham gia giảng dạy tại Trường cao đẳng Phát thanh và Truyền hình Hà Tây. Học trò các khóa của trường luôn coi nhà báo - NSƯT Nghi Xuyên là người thầy đặc biệt.
Với phương pháp giảng dạy độc đáo, chủ yếu là minh họa bằng những kinh nghiệm thực tế, ông cố gắng truyền đạt những kinh nghiệm quý báu cho các thế hệ học trò, góp phần đào tạo nên những thế hệ làm báo phát thanh giỏi cho đất nước nói chung và lực lượng CAND nói riêng
Nguyễn Thị Việt Hà

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32