Thứ Hai, 19 tháng 8, 2019

XÃ HỘI SUY ĐỒI 48

(ĐC sưu tầm trên NET)
  
Tin Tức 24h: Chống suy thoái - Cái khó nằm ngay trong nội bộ

Bắt 'tại trận' nguyên đội trưởng hình sự 'chơi' ma túy với nhóm bạn

17/08/2019 00:05 GMT+7

TTO - Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, trước khi bị bắt 'tại trận' về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy thì Nguyễn Thế Anh từng là đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an và có đơn xin ra khỏi ngành.

Tối 16-8, Công an tỉnh Thái Bình thông tin về việc vừa bắt giữ quả tang nguyên đội trưởng Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Quỳnh Phụ có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy cùng nhóm bạn nam nữ trong một căn phòng tại thành phố Thái Bình.
Theo Công an tỉnh Thái Bình, vào khoảng 16h30 ngày 12-8, từ phản ánh của quần chúng nhân dân, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Bình bất ngờ tiến hành kiểm tra, phát hiện, bắt giữ quả tang 6 người tại phòng 409, khu nhà liền kề HUD 2, tổ 3, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình đang sử dụng trái phép chất ma túy.
Những người bị bắt quả tang gồm: Nguyễn Thế Anh (35 tuổi, nguyên cán bộ Công an huyện Quỳnh Phụ); Nguyễn Thị Thơ (23 tuổi, trú xã Đông Mỹ, TP Thái Bình); Trần Ngọc Huấn (37 tuổi, trú tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình); Nguyễn Thị Hà (23 tuổi, trú tại xã Thái Dương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình); Vũ Thị Thu Duyên (15 tuổi, trú tại xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) và Hoàng Trung Kiên (48 tuổi, trú tại xã Minh Tân 2, thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).
Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, trước thời điểm bị bắt quả tang về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy thì Nguyễn Thế Anh từng là đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Quỳnh Phụ.
Theo một lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Phụ, Nguyễn Thế Anh có đơn xin ra khỏi ngành vì lý do công việc gia đình và đã được chấp thuận trước khi xảy ra việc bị bắt giữ vì hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.
Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.
TIẾN THẮNG

9X Quảng Nam đánh chết bạn nhậu vì không uống hết ly rượu

Bực tức vì bạn nhậu chửi bới do không uống hết ly rượu, nam thanh niên Quảng Nam đã dùng nạng gỗ đánh chết bạn.

Ngày 16/8, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Đình Tuấn Huy (SN 1994, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) về tội “giết người”.
Theo cáo trạng, khoảng 10h30 ngày 18/8/2018, Nguyễn Đình Tuấn Huy đi làm về ngang qua nhà ông Nguyễn Niệm (hàng xóm) thì được ông Nguyễn Văn Xí (SN 1974) rủ vào nhậu.
9X Quảng Nam đánh chết bạn nhậu vì không uống hết ly rượu
Bị cáo Nguyễn Đình Tuấn Huy tại phiên tòa
Sau đó, Huy mua ít đồ nhậu và hai lít rượu rồi ngồi uống cùng ông Xí ở hiên nhà ông Niệm. Đến khoảng 13h cùng ngày, trong lúc lai rai, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn do Huy uống để dư một ít rượu trong ly.
Bị ông Xí trách móc và chửi bới, sẵn có men rượu trong người, Huy cầm nạng gỗ trong nhà người hàng xóm đánh vào đầu ông Xí.
Cú đánh mạnh khiến chiếc nạng gỗ gãy thành 4 đoạn, còn ông Mạnh được đưa đi cấp cứu tại trung tâm Y tế huyện.
Dù ông Xí được chuyển đến nhiều bệnh viện để điều trị. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ngày 4/9/2018, ông Xí đã tử vong do chấn thương sọ não kín.
Tại phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Huy 10 năm tù về tội “giết người”.
Rượu say, người đàn ông cầm thanh nứa đâm chết 1 phụ nữ

Rượu say, người đàn ông cầm thanh nứa đâm chết 1 phụ nữ

Sau khi uống rượu, nhớ lại chuyện thường xuyên bị chửi bới, thanh niên ở Quảng Ngãi đã tìm đến nhà và ....
Lê Bằng

Vụ giết người phi tang xác ở đèo Đaguri: Đề nghị truy tố 8 bị can

Thứ Năm, 15/08/2019 13:31
|
(CAO) Cơ quan CSĐT Công an Lâm Đồng vừa có kết luận điều tra vụ án, chuyển hồ sơ đến Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố 8 bị can trong vụ án với 4 tội danh: giết người, che giấu tội phạm, tàng trữ trái phép chất ma tuý, cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác, xảy ra ngày 6-12-2018, tại TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng.
trong đó Trần Quang Hiển (SN 1978, trú P.Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc), được xác định là kẻ chủ mưu vụ án, phạm các tội: giết người, tàng trữ trái phép chất ma tuý. Trịnh Thị Ngọc (SN 2000, trú P.2, TP. Bảo Lộc), bạn gái của Hiển phạm tội che giấu tội phạm.

Đối tượng Đạt (giữa) là con nghiện nặng
Các đối tượng còn lại: Lê Hoàng Anh Tuấn (SN 1983), phạm tội giết người; Nguyễn Vũ Vạn (SN 1987), Chu Đình Đạt (SN 1992), Lê Đăng Quý (SN 1991), Hầu Phương Dương (SN 1992) - đồng bọn, đàn em của Hiển và Phạm Thanh Nguyên (SN 1968, tài xế lái xe chở xác nạn nhân đi phi tang) đều có HKTT tại TP.Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm phạm các tội không tố giác tội phạm, cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác.
Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an, trực tiếp là Phòng CSHS Công an Lâm Đồng, do Hiển nghi ngờ anh Nguyễn Đức Thọ (SN 1987, trú xã Đạm B'ri, TP. Bảo Lộc - nạn nhân vụ án) và 1 người tên Lộc (chưa rõ danh tính) có quan hệ tình cảm với Trịnh Thị Ngọc - người yêu của Hiển, Hiển cho gọi anh Thọ tới nhà riêng của mình tại địa chỉ 101A/24 đường Nguyễn Văn Cừ, P.Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc.

Hiển, Ngọc
Khoảng 15h ngày 6-12-2018, anh Thọ mượn xe máy của người quen chạy đến nhà Hiển. Lúc này, trong nhà, ngoài Hiển còn có Lê Đăng Quý, Lê Hoàng Anh Tuấn và Ngọc. Thọ vừa vào phòng khách thì Hiển từ phòng ngủ đi ra, tay cầm gậy cao su (dài 52cm) đánh liên tiếp nhiều cái vào đầu, người anh Thọ. Vừa đánh, Hiển vừa tra khảo về việc anh Thọ và Lộc có quan hệ tình cảm với Ngọc. Anh Thọ không thừa nhận.
Đối tượng Tuấn sau đó lấy gậy cao su từ Hiển, bắt anh Thọ ngồi xếp bằng dưới nền nhà, vòng 2 tay ra phía sau, hắn đạp vào ngực và đánh anh Thọ liên tiếp vào đầu, ngực. Tên Quý cũng tiếp tục đánh, anh Thọ giơ tay đỡ và bị trúng tay.
Quá trình 3 đối tượng này đánh nạn nhân Thọ, Ngọc có biết, có chứng kiến, nhưng không can ngăn. Anh Thọ sau đó xin được uống nước, Hiển nói tự xuống bếp lấy. Xuống đến bếp, anh Thọ ngồi ngục ở đó. Đến 18 giờ cùng ngày, tên Tuấn ra về, Hiển và Ngọc vào phòng ngủ, ngay gần vị trí anh Thọ ngồi.

Các bị can: Vạn, Nguyên, Dương
Đến 19 giờ cùng ngày, Vạn, Dương đến nhà Hiển và ngồi ở phòng khách. Hiển gọi anh Thọ từ bếp ra và kể lể chuyện anh Thọ, Lộc có quan hệ với Ngọc khiến Hiển rất "cay cú". Hắn tiếp tục cầm gậy cao su đánh anh Thọ. Tên Vạn sau đó cũng cầm gậy cao su đánh vào chân nạn nhân. Dương định đánh anh Thọ tiếp, nhưng Hiển ngăn cản. Anh Thọ xin xuống bếp uống nước và nằm gục tại đó.
Nửa tiếng sau, Chu Đình Đạt (SN 1992, trú huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng) đến nhà Hiển. Vạn, Dương ra về. Khoảng 22 giờ, Hiển phát hiện anh Thọ đã chết tại khu vực bếp nên gọi cho Vạn nói gọi Dương đến nhà. Cả bọn bàn cách giấu xác anh Thọ. Tên Hiển lấy một bao tải, cùng Đạt, Vạn, Dương bỏ xác anh Thọ vào trong rồi dùng áo mưa cánh dơi bọc bên ngoài, sau đó bỏ vào bao tải dứa có quai xách.
Khoảng 7h sáng ngày 7-12, Hiển điện thoại cho Phan Thành Nguyên (người thuê đất nhà Hiển làm vườn), nhờ Nguyên thuê 1 xe ô tô chở Hiển đi Phan Thiết. 8 giờ, Nguyên điều khiển xe ô tô 7 chỗ, hiệu Zace đến cổng nhà ông Sáng - cha ruột Hiển, ở cạnh bên, lối cổng sau, thông với nhà Hiển.
Khi Hiển nhờ Nguyên khiêng bao tải có thi thể nạn nhân ra xe, thấy nặng, Nguyên thắc mắc, Hiển nói chỉ là đồ đạc. Họ bỏ bao tải sau cốp xe, Nguyên chở Hiển, Ngọc theo hướng quốc lộ 55, đi tỉnh Bình Thuận.
Trên đường đi, Nguyên hỏi về bao tải, Hiển lạnh lùng nói, trong đó là xác người, do người này có ý định đầu độc Hiển nên Hiển giết. Nhìn sắc mặt Hiển lạnh băng, lại biết hắn là con nghiện, Nguyên không dám chống đối mà nói: "xác người thì đưa vào nghĩa địa".
Tuy nhiên, khi qua khu vực đèo Đaguri, thuộc xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận, Hiển nói Nguyên dừng xe, khiêng bao tải đựng thi thể nạn nhân vứt xuống vực cạnh đường. Nguyên sau đó chở Hiển, Ngọc về Bảo Lâm, cả 2 vào 1 nhà nghỉ, còn Nguyên về Bảo Lộc rửa, trả xe. Để phi tang triệt để hành vi tội ác, Hiển sau đó gọi Cao Thiên Phú đến nhà, lấy xe máy của nạn nhân Thọ đem về tiệm sửa xe rã chiếc xe ra.

Căn nhà của can phạm Hiển
Anh Thọ bị mất tích 3 ngày, gia đình đi tìm và báo Công an TP. Bảo Lộc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP. Bảo Lộc xác định dấu hiệu bất thường trong buổi sáng ngày 7-12 tại nhà Hiển khi Nguyên lái xe ô tô vào đây rồi nhanh chóng cùng Hiển, Ngọc rời đi.
Tuy nhiên, do nhà tên Hiển luôn khoá cửa im ỉm, xây tường nhà bao quanh cao nút đầu người, cây ổi trước cửa nhà hắn lắp nhiều mắt camera để hắn và những kẻ bất hảo vào chích, hút ma tuý nên Công an không dễ đột nhập.
Quá trình đấu tranh, khai thác một số "con nghiện" ngoài xã hội và Phan Thành Nguyên, sáng ngày 9-12, Công an TP. Bảo Lộc phối hợp Công an huyện Hàm Thuận bắc và Công an tỉnh Bình Thuận đã tìm được vị trí chúng giấu xác anh Thọ.
Nguyên cho biết, sau khi cùng Hiển vứt xác nạn nhân, anh ta về nhà và bị ám ảnh nên 1 mình trở lại, kéo bao tải chứa xác nạn nhân đến vị trí bằng phẳng, tránh rãnh nước và thu nhặt đá kè xung quanh. Do khi ném xác nạn nhân, anh ta không nhớ vị trí nên sau đó phải mất gần cả ngày để tìm kiếm mới phát hiện thi thể nạn nhân.
Ngay trong ngày 9-12, Phòng CSHS Công an Lâm Đồng đã phối hợp cùng Công an TP. Bảo Lộc tiến hành bắt giữ tên Hiển về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý, thu giữ 2 gói ma tuý.
Kết luận giám định pháp y, nạn nhân Thọ bị "chấn thương ngực kín, dập phổi phải, phổi trái, xuất huyết, tụ máu trong mô phổi làm phù phổi cấp dẫn tới suy hô hấp cấp, tử vong". Gia đình anh Thọ tổ chức chi phí mai táng cho nạn nhân hết 92 triệu đồng, gia đình đối tượng Hiển đã bồi thường 70 triệu đồng.
Quá trình khám xét nhà Hiển, lực lượng chức năng thu giữ cả "kho" hung khí, gồm 12 dao, kiếm các loại.

Hung khí thu giữ tại nhà đối tượng Hiển
Vụ án xảy ra đã gây xôn xao dư luận địa phương. Việc các cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ vụ án, lần lượt bắt giữ các đối tượng đã trấn an dư luận, phần nào giảm thiểu, ngăn chặn hành vi của những kẻ nghiện ngập.

Nạn nhân bị hung thủ phi tang xác ở đèo Đaguri, tỉnh Bình Thuận


Chồng giết vợ vì phát hiện ngoại tình với thanh niên nhỏ hơn 14 tuổi

(Vietnamdaily) - Chiều 16/8, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử và tuyên Trần Văn Dân (SN 1975, ngụ phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) 9 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, Dân phát hiện vợ mình là Đào Thị Kỳ (SN 1977) ngoại tình với Phùng Trương Vũ (SN 1991, ngụ huyện Quế Sơn, Quảng Nam; là lái xe công ty Dân Kỳ do Dân làm giám đốc) nên 2 vợ chồng sau đó xảy ra mâu thuẫn.
Tức giận, chiều 19/2, Dân lái ô tô đến siêu thị trên đường Cách Mạng Tháng 8 mua con dao dài khoảng 35 cm về nhà ở đường Bình Hòa 2 với mục đích đe dọa vợ nhưng được hàng xóm phát hiện, can ngăn.
Chong giet vo vi phat hien ngoai tinh voi thanh nien nho hon 14 tuoi
 Bị cáo Dân tại tòa.
Sau đó, Dân nói chuyện với chị Kỳ đề nghị chấm dứt công việc đối với Vũ đồng thời giao quyền quản lý công ty cho con trai nhưng Kỳ không đồng ý.
Chị Kỳ cho rằng Vũ làm việc nhận lương thấp và còn nợ 495 triệu đồng nhưng chưa viết giấy mượn tiền nên để Vũ ở lại làm việc trả nợ.
Đến chiều 25/2, Dân cùng con trai hẹn Vũ để nói chuyện và yêu cầu trả nợ. Vũ trả cho Dân 95 triệu đồng và viết giấy nợ 400 triệu đồng.
Tối cùng ngày, sau khi ăn cơm, giữa Dân và vợ lại xảy ra mâu thuẫn về chuyện tình cảm. Sau đó, chị Kỳ điều khiển xe máy ra khỏi nhà. Dân gọi điện yêu cầu vợ quay lại để nói chuyện.
Lát sau, chị Kỳ quay về thì giữa 2 vợ chồng lại tiếp tục xảy ra cải vả. Trong lúc tức giận, Dân lấy con dao đã mua trước đó đe dọa vợ. Chị Kỳ van xin Dân tha lỗi nhưng bị cáo vẫn cầm dao và bảo: “Bây giờ mày muốn gì?”, đồng thời đâm 1 nhát vào người vợ.
Sau khi bị đâm, chị Kỳ dùng tay ôm vết thương và khóc nên Dân vứt con dao gọi 2 con đang ở tầng trên xuống để đưa chị Kỳ đi bệnh viện. Đến rạng sáng 26/2, chị Kỳ qua đời, Dân đến Công an đầu thú.
Thãch Hãn

Cô vợ trẻ bị chồng 'hờ' đâm chết vì ngồi nhậu với 2 thanh niên

Thuý đi nhậu với hai thanh niên bị chồng "hờ" mắng, cô gái trẻ thách thức thì bị đâm tử vong.  

VKSND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành cáo trạng truy tố Châu Hữu Hạnh (33 tuổi, quê An Giang, tạm trú TP Sóc Trăng) về tội "Giết người". Nạn nhân là chị Lê Thị Thanh Thúy (28 tuổi).
Cô vợ trẻ bị chồng 'hờ' đâm chết vì ngồi nhậu với 2 thanh niên
Thi thể Thúy thời điểm được gia đình đi mai táng. Ảnh: Báo Sóc Trăng
Theo cáo trạng, Hạnh và chị Thuý chung sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Cả hai có 1 chung là bé gái 4 tuổi.
Chiều 21/2, Thuý nói với Hạnh là đi công việc. Đến 22h cùng ngày, không thấy vợ về nên Hạnh gọi điện thì Thuý nói “đang nhậu”.
Hạnh mắng vợ “tối ngày đi nhậu, không lo làm ăn, bỏ bê con cái". Nghe xong, Thuý trách chồng nói nhiều rồi tắt máy.
Tức giận, Hạnh lấy con dao Thái Lan bỏ vào túi quần rồi đi tìm Thuý. Đến khuya, Hạnh thấy vợ "hờ" đang ngồi nhậu với 2 thanh niên trên đường Hùng Vương (TP Sóc Trăng).
Hạnh dừng xe trước quán rồi lấy điện thoại gọi cho Thuý kêu về nhưng không được. Sau khi nhậu xong, Thuý ra về thì Hạnh xuất hiện và hai bên xảy ra cự cãi.
Thuý buông lời thách thức "mày giỏi đâm tao đi" thì bị Hạnh đâm chết. Sau khi gây án, Hạnh đến Công an đầu thú.
browser not support iframe.
Thiện Chí

Gã đàn ông chích điện giết vợ bất thành rồi quay sang cưỡng bức

Gã đàn ông ở Bến Tre đêm khuya đột nhập vào nhà vợ cũ để chích điện, giết nạn nhân nhưng bất thành. Gã này quay sang cưỡng bức nạn nhân rồi năn nỉ đừng báo công an.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre hôm nay đang tạm giữ hình sự Ngô Văn Hết (47 tuổi, ngụ ấp An Hòa, xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú) để điều tra về hành vi “Giết người”.
Theo thông tin ban đầu, Hết và vợ là bà N.T.T. đã ly hôn từ năm 2018. Tối 22/7, Hết mua dây và chui cắm điện rồi đấu nối với nhau.
Gã đàn ông chích điện giết vợ bất thành rồi quay sang cưỡng bức
Nghi phạm Ngô Văn Hết 
Rạng sáng 23/7, Hết lấy dây đã có cắm chui điện, đạp xe đến nhà bà N. Đến nơi, gã đàn ông này bỏ xe bên ngoài, mở cửa rào lưới B40 đi vào trong nhà, lấy dây điện cắm vào ổ điện. Sau đó, Hết vén mùng nơi bà N. đang ngủ để chích điện, sát hại nạn nhân.
Người phụ nữ bị điện giật nên tỉnh giấc. Đúng lúc này, ổ cắm điện bị lỏng nên Hết quay lại sửa điện thì bà N. la lên.
Hết chạy lại bịt miệng, bóp cổ nạn nhân không cho la. Lúc bà N. giãy giụa, Hết dùng sức thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân.
Sau khi thực hiện hành vi đồi bại xong, Hết năn nỉ vợ cũ cũng đừng báo công an. Sau khi gã bỏ đi, bà N. đến công an tố cáo hành vi của chồng cũ.
Tại cơ quan công an, Hết khai định giết bà N. rồi tự tử, việc nạn nhân không chết là ngoài ý muốn của gã.
browser not support iframe.
Chồng giết vợ, đốt xác trong thùng phi rồi chở con đi tắm biển

Chồng giết vợ, đốt xác trong thùng phi rồi chở con đi tắm biển

 Sau khi đánh vợ tử vong, Vũ chở thi thể đến nhà kho của bố mẹ bỏ vào thùng phi đốt để phi tang rồi ....
T.Chí
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét