KIẾP GIANG HỒ 179

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Những câu chuyện giang hồ về Lâm Chín Ngón

Mối thù khiến đại ca Hội Tam Hoàng ở Hong Kong bị ám sát 10 năm trước

Lee Tai-lung bị chém chết vào năm 2009 vì từng ẩu đả và gây vết sẹo lớn với một thành viên cấp cao của băng đảng đối thủ trong Hội Tam Hoàng.


   
 moi thu khien dai ca hoi tam hoang o hong kong bi am sat 10 nam truoc hinh anh 1
Lee Tai-lung (áo trắng), thành viên cấp cao của bang Tân Nghĩa An thuộc Hội Tam Hoàng. Ảnh: on.cc.
Rạng sáng 4/8/2009, Lee Tai-lung, 41 tuổi, bước ra khỏi chiếc xe sang bên ngoài khách sạn Shangri-La ở Kowloon, Hong Kong, trên môi ngậm điếu xì gà hút dở. Một chiếc xe 7 chỗ lao tới, hất tung ông ta lên không. Ba người đàn ông đội mũ, bịt mặt nhảy ra khỏi xe, cầm dao rựa chém liên tiếp vào người Lee.
Một chiếc xe chở 4 kẻ đồng lõa đến kiểm tra hiện trường. Sau khi chắc chắn nạn nhân không thể qua khỏi, những kẻ tấn công lên hai chiếc xe rời đi. 30 phút sau, cảnh sát phát hiện hai chiếc xe này bị đốt cháy ở Lam Tsuen, Tai Po nhằm phi tang bằng chứng.
Hai giờ sau vụ tấn công, Lee Tai-lung chết tại bệnh viện Queen Elizabeth. Lee là trùm chi nhánh của bang Tân Nghĩa An thuộc Hội Tam Hoàng ở Tsim Sha Tsui, khu vực "ăn chơi" nổi tiếng Hong Kong với nhiều hộp đêm, phòng tắm hơi và quán bar.
Hội Tam Hoàng được hình thành từ phong trào "phản Thanh phục Minh" vào thế kỷ 17 ở Trung Quốc, theo kiểu một tổ chức liên kết bí mật giữa một số gia tộc chịu ơn nghĩa của nhau và bảo vệ lợi ích cho nhau.
Đến đầu thế kỷ 20, Tam Hoàng trở thành một tổ chức tội phạm có tổ chức với các hoạt động buôn lậu vũ khí, tống tiền, mại dâm, bắt cóc, tổ chức vượt biên bất hợp pháp, làm hàng giả, cho vay nặng lãi, cờ bạc. Ngoài địa bàn hoạt động chủ yếu tại Hong Kong, Macau, Đài Loan, Hội Tam Hoàng còn có "chân rết" ở một số nơi khác như Trung Quốc đại lục, các phố Tàu ở châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Phi, Australia và New Zealand.
Trong các băng phái con của Hội Tam Hoàng, có 4 băng đảng lớn nhất được gọi là "Tứ đại hắc bang", gồm Tân Nghĩa An, 14K, Hòa Hợp Đào và Hòa Thắng Hòa. Trong đó, Tân Nghĩa An là bang lớn nhất với 55.000 thành viên trên toàn thế giới.
 moi thu khien dai ca hoi tam hoang o hong kong bi am sat 10 nam truoc hinh anh 2
Hai chiếc xe những kẻ gây án sử dụng bị đốt ở Lam Tsuen ngày 4/8/2009. Ảnh: Apple Daily.
Sau vụ tấn công, khoảng 40 đàn em của Lee đã đến bên ngoài khách sạn, hô to "lão đại, trở về đi" để bày tỏ lòng tiếc thương với ông ta. Khi đám tang của Lee được cử hành, khoảng 1.000 người đến viếng, trong đó có nhiều thành viên xã hội đen. Cảnh sát Hong Kong triển khai các biện pháp an ninh như thiết lập chướng ngại vật để kiểm soát khu vực, kiểm tra danh tính người đến viếng và ghi hình đám tang.
Ba năm sau vụ giết người, giới chức Hong Kong tìm ra kẻ chủ mưu là Leung Kwok-chung, một thành viên của bang Hòa Thắng Hòa có biệt danh là "Chung xăm trổ".
Mối hận thù của Leung bắt nguồn từ cuộc ẩu đả tại một quán bar ở đại lộ Prat. Man Pui-ying, thân tín của Lee, ngày 23/7/2006 to tiếng với một nữ tiếp viên ở quán bar này sau khi cô từ chối uống rượu thi với ông ta, khiến Leung - kẻ bảo kê của quán - dẫn tay chân đến can thiệp.
Lo sợ khi phải đối mặt với nhiều thành viên từ băng nhóm đối thủ, Man gọi điện xin Lee "tiếp viện". Lee đưa 20 đàn em đến để uy hiếp và đập một chai rượu whisky lên đầu Leung. Đòn tấn công để lại cho Leung một vết sẹo chạy dài từ phía bên phải mặt xuống dưới cổ.
"Ông ta cảm thấy nhục nhã và vết sẹo luôn nhắc ông ta về mối thù", công tố viên Charlotte Draycott nói. "Những kẻ như thế này không bao giờ quên một vết thương hay một lần mất thể diện".
Sau khi biết mình đã làm bị thương một thành viên cấp cao của bang Hòa Thắng Hòa, Lee đã cố gắng che giấu tung tích. Tuy nhiên, Leung phát hiện ra hành tung của Lee vào tháng 7/2009 và lên kế hoạch thực hiện vụ giết người để trả thù.
4 kẻ đồng lõa với Leung đã bị kết án tù chung thân vào năm 2011. Tuy nhiên, Leung và hai tên khác vẫn đang lẩn trốn. Giới chức treo thưởng mức tiền cao kỷ lục là 600.000 đô la Hong Kong (76.000 USD) cho người cung cấp thông tin về tung tích ba tên này nhưng vẫn chưa bắt được họ.
Theo Phương Vũ (VNE)


Băng đảng nguy hiểm nhất Mexico sát phạt đối thủ, la liệt xác chết treo lơ lửng trên cầu

Thứ Sáu, ngày 09/08/2019 18:00 PM (GMT+7)

Cảnh sát Mexico phát hiện 19 thi thể sau một vụ "thanh toán" của băng đảng Jalisco New Generation với băng nhóm đối địch. Hai trong số xác chết treo lơ lửng trên cầu là phụ nữ và đều trong tình trạng bán khỏa thân.

Băng đảng nguy hiểm nhất Mexico sát phạt đối thủ, la liệt xác chết treo lơ lửng trên cầu - 1
Nhiều thi thể bị treo lơ lửng trên cầu sau vụ sát phạt lẫn nhau giữa các băng đảng ma túy ở Mexico
Theo AP, cảnh sát Mexico tìm thấy nhiều xác chết ở bang Michoacan, phía tây Mexico hôm 8/8. Khoảng 9 thi thể bị treo lơ lửng trên một cây cầu kèm theo một biểu ngữ đe dọa đối thủ của băng đảng nguy hiểm nhất Mexico, Jalisco New Generation. Cảnh sát phát hiện thêm 10 thi thể khác nằm dưới con đường gần cây cầu.
Tổng chưởng lý bang Michoacan, Adrián López Solís, cho biết, hai trong số 9 thi thể bị treo cổ bằng dây thừng là phụ nữ và ở trong tình trạng bán khỏa thân.
Các nạn nhân đều bị bắn chết. Một số bị treo lơ lửng với phần tay bị trói chặt, một số khác bị lột trần phần dưới cơ thể.
Tấm biểu ngữ không dễ đọc nhưng nó có ký hiệu ám chỉ băng đảng nguy hiểm nhất Mexico, Jalisco New Generation, và nhắc đến băng nhóm Viagras đối địch.
"Để chứng tỏ lòng trung thành với Jalisco, hãy giết một tên của băng Viagras", một phần nội dung xuất hiện trên biểu ngữ.
"Loại bạo lực công khai này, nơi bạn không chỉ giết chóc mà còn khoe khoang nó, là lời cảnh báo rõ ràng nhất tới đối thủ và chính quyền địa phương. Gần đây, loại hình này gia tăng ở bang Michoacan", Alejandro Hope, nhà phân tích an ninh Mexico, cho hay.
Hồi tháng 5, băng đảng nguy hiểm nhất Mexico thực hiện một vụ tấn công nhằm vào cảnh sát. Một đoàn xe bán tải và xe thể thao SUV với ký hiệu của băng đảng Jalisco New Generation di chuyển tới thành phố Zamora, bang Michoacan, vào ban đêm và nổ súng nhằm vào xe cảnh sát khiến nhiều sĩ quan thương vong.
Vụ xác người la liệt ở Michoacan đánh dấu sự trở lại của các vụ thảm sát kinh hoàng do các băng đảng ma túy gây ra trong giai đoạn khốc liệt nhất của cuộc chiến giữa các băng đảng ma túy ở Mexico (2006-2012). Khi đó, hàng tá thi thể nằm la liệt trên đường phố như một thách thức gửi tới giới chức địa phương và băng đảng đối địch.
Những năm gần đây, các băng đảng tội phạm Mexico không còn gây sự chú ý bằng những màn "khoe" chiến tích giết người công khai. Thay vào đó, thành viên băng đảng chọn cách giấu xác chết hoặc phi tang bằng hóa chất ăn da.
Nhưng với Jalisco, mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại. Băng đảng nguy hiểm nhất Mexico dường như muốn quay trở lại cách thức khoe chiến tích giết người để dọa nạt đối thủ. Năm 2011, thành viên băng đảng Jalisco đã vứt 35 xác chết trên một đường cao tốc ở bang Veracruz.
Giai đoạn 2012-2015, khi tỷ lệ giết người giảm xuống ở Mexico, người dân quốc gia Bắc Mỹ này cho rằng cuộc chiến giữa các băng đảng ma túy đã chấm dứt nhưng thực tế không phải vậy. Năm 2018, tỷ lệ giết người tăng mạnh ở Mexico. Hiện tại, số vụ giết người ở Mexico còn nhiều hơn so với năm 2011, năm đỉnh điểm của cuộc chiến giữa các băng đảng ma túy.
Nửa đầu năm 2019, Mexico ghi nhận tỷ lệ kỷ lục của các vụ giết người với 17.608 trường hợp, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2018. Trung bình, quốc gia 125 triệu dân chứng kiến 100 vụ giết chóc mỗi ngày.

Theo Nguyễn Thái - AP, Mexico Daily News (Dân Việt)

Video nữ sát thủ Mexico lạnh lùng bắn chết 5 nam thanh niên giữa phố


Thứ Năm, ngày 29/11/2018 18:30 PM (GMT+7)

Sát thủ nhảy xuống xe máy, bắn chết các thanh niên mà không nói một lời.



Video trên cho thấy khoảnh khắc kinh hoàng khi một nữ sát thủ bắn chết 5 thanh niên ở Mexico.
Tờ Daily Mail cho biết vụ việc xảy ra tại phố Guadalupe Victoria ở Veracruz, Mexico, vào khoảng 6h tối ngày 26.11.
Danh tính của thủ phạm và nạn nhân vẫn chưa được công bố.
Trong video, sát thủ nhảy xuống xe máy, bắn chết các thanh niên mà không nói một lời.
Người dân sống quanh khu vực ngay lập tức gọi cảnh sát và Hội Chữ thập đỏ sau khi nghe thấy tiếng súng.
Các nhà chức trách đến hiện trường sau đó vài phút và tất cả các thanh niên bị bắn đều đã tử vong.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.
Video: Trùm mafia Nga bị bắn chết trong bữa tiệc mừng ra tù
Trùm mafia Nga Alexander Zhestokov bị bắn sau lưng khi đang uống rượu cùng bạn bè, mừng ngày vừa ra tù.

Theo Trà My - Daily Mail (Dân Việt)

Video: Trùm mafia Nga bị bắn chết trong bữa tiệc mừng ra tù


Thứ Ba, ngày 31/07/2018 10:00 AM (GMT+7)

Trùm mafia Nga Alexander Zhestokov bị bắn sau lưng khi đang uống rượu cùng bạn bè, mừng ngày vừa ra tù.



Theo Daily Mail, trong video, Alexander Zhestokov, 39 tuổi, mặc áo sơmi kẻ carô khi đang đứng nói chuyện với một nhóm thuộc cấp ở Kemerovo, tây nam Siberia.
Một kẻ ám sát mặc đồ đen, kính râm đột nhiên đi vào quán bar và rút súng xả đạn. Zhestokov trúng nhiều phát đạn vào lưng ở cự ly gần, khiến nạn nhân chết tại chỗ.
Những người đứng cùng nạn nhân bỏ chạy vì quá bất ngờ. Vụ việc xảy ra trong đêm ngày 27.7. Dường như không có ai cố gắng đuổi theo sát thủ.
Zhestokov được cho là người đứng đầu băng đảng Zapsibovskie, khi đó đang tổ chức tiệc ở quán bar Dzambul, tại thành phố công nghiệp Novokuznetsk, tây nam Siberia.
Video: Trùm mafia Nga bị bắn chết trong bữa tiệc mừng ra tù - 1
Sát thủ dùng súng ngắn có gắn giảm thanh bắn chết trùm mafia Nga.
Tại hiện trường, cảnh sát xác định Zhestokov chết vì bị trúng ít nhất 6 phát đạn. Cảnh sát hiện vẫn đang điều tra vụ giết người và chưa tìm được khẩu súng gây án.
“Cảnh sát hiện đang thu thập thông tin từ các nhân chứng và tìm hiểu mối quan hệ của nạn nhân, phát ngôn viên cảnh sát thành phố Novokuznetsk nói.
Zhestokov bị bắt giữ tại Moscow năm 2013 vì lý do mang hộ chiếu giả, hoạt động buôn bán ma túy và tống tiền bất hợp pháp.
Vụ ám sát diễn ra trong bối cảnh có nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức mới nổi lên ở Nga.
Một phút giây không làm chủ bản thân đã khiến ngôi sao Youtube phải trả cái giá quá đắt.

Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail (Dân Việt)

Mexico: Thách trùm ma túy giết, hôm sau bị bắn 18 phát

Thứ Sáu, ngày 22/12/2017 10:15 AM (GMT+7)

Một phút giây không làm chủ bản thân đã khiến ngôi sao Youtube phải trả cái giá quá đắt.

Mexico: Thách trùm ma túy giết, hôm sau bị bắn 18 phát - 1
Juan là một ngôi sao trên Youtube.
Juan Luis Lagunas, 17 tuổi, sống tại Mexico, là một ngôi sao trên mạng Youtube. Cậu có hơn 1 triệu người hâm mộ trên Facebook và 300.000 người quan tâm trên Instagram.
Cách đây mấy ngày, Juan lên Youtube thách thức trùm ma túy Nemesio Ocegera giết mình. Đây là một trong những trùm ma túy nguy hiểm và khét tiếng nhất Mexico đang bị truy nã ráo riết. Nemesio là ông trùm của băng đảng Jalisco. Trước đó, cảnh sát đã treo giá 5 triệu USD cho đầu của Nemesio.
Theo Daily Mail, sau khi đoạn video được đăng tải, Juan và bạn bè tới một quán bar uống rượu. Lúc này, một nhóm người có vũ trang ập vào quán và xả đạn vào người Juan. Tổng cộng 18 viên đã được bắn ra và khiến Juan chết tại chỗ. Cảnh sát chỉ có thể xác định được đây là Juan dựa trên những hình xăm trên người thanh niên này. Một nhân viên 25 tuổi của quán bar này cũng bị bắn chết. Cảnh sát cho biết đây là một vụ trả thù vì Juan xúc phạm trùm ma túy Nemesio.
Mexico: Thách trùm ma túy giết, hôm sau bị bắn 18 phát - 2
Trùm ma túy Nemesio.
Juan sống ở bang Sinaloa, một nơi khét tiếng vì các hoạt động buôn bán ma túy rầm rộ. Trùm ma túy nguy hiểm nhất thế giới El Chapo Guzman từng cai quản bang này. Một số tờ báo Mexico cho rằng khi video xúc phạm Nemesio được đăng tải, Juan đang trong tình trạng say xỉn.
Juan sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc,  mẹ bỏ nhà đi khi cậu còn nhỏ. Juan từng trả lời trong một cuộc phỏng vấn rằng sau khi hết tốt nghiệp cấp 2, em tới thành phố Culiacan làm nghề rửa ô tô để mưu sinh. Kênh Youtube của Juan thu hút đông người xem vì sự hài hước của cậu.
Mexico: 3.000 xác nạn nhân bị băng nhóm ma túy ngâm axit
Các nhà điều tra tìm ra lượng xương nhiều chưa từng thấy ở khu vực các băng đảng ma túy lộng hành.

Theo Quang Minh – Daily Mail (Dân Việt)

Mexico: 3.000 xác nạn nhân bị băng nhóm ma túy ngâm axit

Thứ Tư, ngày 06/12/2017 20:00 PM (GMT+7)

Các nhà điều tra tìm ra lượng xương nhiều chưa từng thấy ở khu vực các băng đảng ma túy lộng hành.

Mexico: 3.000 xác nạn nhân bị băng nhóm ma túy ngâm axit - 1
Phần xương đập nát được tìm thấy.
Phần xương của ít nhất 3.000 nạn nhân đã được tìm thấy ở miền bắc Mexico cách đây ít ngày. Đây được cho là những nạn nhân bị các băng đảng ma túy giết hại.
Địa điểm này được một người vô danh chỉ điểm và giúp các nhà điều tra tìm thấy số lượng xương nhiều chưa từng thấy. Theo Daily Mail, các xác nạn nhân bị ngâm trong axit, sau đó phần xương còn lại bị đốt trong nhiều giờ bằng dầu diesel rồi đập nát vụn. Mục đích của chúng là để tiện phi tang.
Ngoài lượng xương khổng lồ được tìm thấy, các nhà điều tra còn thấy giày dép, quần áo của rất nhiều người bị vứt lại ở khu vực quanh đó. Đây rất có thể là y phục của những người đã khuất.
Mexico: 3.000 xác nạn nhân bị băng nhóm ma túy ngâm axit - 2
Quần áo, vật dụng của nạn nhân tại khu vực chôn cất.
Phát ngôn viên của nhóm điều tra nói rằng số lượng nạn nhân thực sự có thể nhiều hơn vì các địa điểm khác chưa được đào xới. Khu vực chôn cất 3.000 bộ xương người có diện tích 100 mét vuông, nằm cạnh nơi giao tranh trước đây của 2 băng nhóm khét tiếng là Sinaloa và Los Zetas.
Tổng chưởng lý bang Coahuila cho biết trước đây băng Sinaloa cai quản khu vực này. Sau đó, tranh chấp lãnh địa diễn ra và băng Los Zetas chiếm được. Vida Ortiz, một tình nguyện viên chuyên tìm kiếm các khu mộ tập thể ở Mexico, cho biết từ năm 2015 đến nay cô đã thấy ngôi mộ của khoảng 9 vạn người tại 40 điểm chôn cất bí mật.

Theo Quang Minh – Daily Mail (Dân Việt)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32