CÂU CHUYỆN LỊCH SỬ 85
(ĐC sưu tầm trên NET)
Theo Tâm Anh (Kiến Thức)
Tiểu Sử 5 Vị Trạng Nguyên Tài Giỏi Nhất Trong Lịch Sử Khoa Bảng Việt Nam
Thủy chiến lớn nhất thế giới cổ đại: 300 thuyền nhỏ thắng 800 tàu lớn
Đây là trận chiến quyết định giữa hạm đội Hy Lạp và Ba Tư tại vịnh Salamis. Nó được xem là trận đánh lớn nhất của thế giới cổ đại diễn ra trên biển.
Năm 490 TCN, hoàng đế Ba Tư là Darius đại đế mang quân đánh Hy Lạp,
nhưng nhanh chóng bị đánh bại ở trận Marathon, phải tháo chạy qua đường
biển về Tây Á. Thất bại đó không khiến Darius nản chí, ông ráo riết
chuẩn bị cho cuộc phục thù lần thứ hai.
300.000 quân cùng 1.200 tàu chiến
Khi tham vọng chưa trở thành hiện thực, Darius đại đế qua đời. Với quyết tâm dùng sức mạnh quân sự để xâm chiếm bằng được các thành bang Hy Lạp theo ước nguyện của vua cha, năm 480 TCN, hoàng đế Ba Tư - Xerxes - huy động hơn 1.200 tàu chiến cùng khoảng 300.000 quân tiến sang châu Âu.
Dù cuộc hành quân của Xerxes đã không được như ý vì có tới 400 chiến thuyền bị đánh chìm do gặp bão trên biển, họ vẫn còn đến hơn 800 tàu chiến cỡ lớn. Trong khi đó, Hy Lạp chỉ có hơn 330 chiến thuyền nhỏ.
Trúng kế của người Hy Lạp, quân Ba Tư tiến đến trận đánh cuối tại Salamis mà không hề hay biết đây là nơi đối phương đã chuẩn bị kỹ lưỡng.
Theo sách 100 cuộc chiến lẫy lừng trong lịch sử thế giới, sau khi Xerxes chỉ huy quân Ba Tư chiếm được Thermopylae, tiến thẳng vào thành Athens, tình hình Hy Lạp lúc này trở nên vô cùng nguy cấp. Đứng trước sự nguy nan, người Hy Lạp quyết một trận sống mái với quân Ba Tư trên biển.
300 tàu chiến của hạm đội liên hợp Hy Lạp dưới sự chỉ huy của Tổng tư lệnh hải quân người Sparta là Olypiades và thống soái Athens Timistockly, tạm thời rút về vịnh Salamis, chuẩn bị nghênh chiến với hạm đội Ba Tư.
Khi hạm đội Ba Tư biết tin này, họ đuổi theo phía sau, phong tỏa hai cửa ra hướng Đông - Tây của vịnh Salamis. Hạm đội liên hợp Hy Lạp hết đường tiến thoái, càng quyết tâm đoàn kết chống địch.
Ngày 19.9, Xerxes ra lệnh đưa ngai vàng của mình lên núi Egaros để quan sát vùng vịnh. Ông muốn tận mắt nhìn thấy hải quân Hy Lạp bị tiêu diệt. Số lượng chiến thuyền của Ba Tư nhiều gấp 3, 4 lần so với phía Hy Lạp, vừa đồ sộ, vừa được trang bị đầy đủ.
Lực lượng chủ lực của hạm đội Ba Tư chia thành 3 nhóm, tiến từ Đông sang Tây. Hạm đội Hy Lạp không ứng chiến ngay mà chiếm lấy vị thế có lợi, nấp sau đảo Pusitalia để chờ thời cơ.
Quân Ba Tư đến đảo Pusitalia chia thành hai nhóm nhỏ. Hạm đội Hy Lạp bất ngờ tấn công. Họ phát huy ưu thế linh hoạt của tàu nhỏ, di chuyển dễ dàng trong vùng vịnh hẹp để chiến đấu.
Chiến thuyền Ba Tư cồng kềnh, đi lại trong vùng vịnh hẹp vô cùng khó khăn, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, đâm vào nhau, loạn đội hình. Rất nhiều binh lính Ba Tư không biết bơi, bị đánh rơi xuống biển chết đuối. Tướng hải quân là anh em của Xerxes cũng chết trận.
Sau một ngày giao chiến ác liệt, dưới sự tấn công liên tục, mạnh mẽ của hạm đội mô hình nhỏ của hải quân Hy Lạp, người Ba Tư đã thất bại thảm hại. Thống soái lên kỳ hạm bỏ chạy, ra lệnh rút lui toàn tuyến.
Trong cuộc hải chiến này, hạm đội Hy Lạp chỉ tổn thất 30 chiến thuyền, giành được chiến thắng, tiêu diệt được hơn 200 chiến thuyền của Ba Tư, giáng một đòn nặng nề vào thế lực của Xerxes.
Theo Herodotus - người được suy tôn “cha đẻ của sử học phương Tây”, người Ba Tư bị thương vong nhiều hơn vì hầu hết không biết bơi. Xerxes, ngồi trên ngai vàng của mình ở núi Aigaleos, đã phải chứng kiến sự tàn sát mà đối phương dành cho đội quân viễn chinh của ông.
Vì lo ngại rằng người Hy Lạp có thể tấn công các cầu phao tại Hellespont và nhốt chặt quân đội của mình ở tại Châu Âu, Xerxes đã chọn cách quay về Ba Tư, với phần lớn quân đội của ông. Cuộc viễn chinh Hy Lạp lần thứ 3 đã kết thúc trong thất bại.
Cũng như nhiều trận đánh đi vào lịch sử khác, Salamis đã được dàn dựng thành phim, tái hiện thủy chiến lớn nhất thế giới thế giới cổ đại.
Theo Nguyễn Thanh Điệp (Zing) 300.000 quân cùng 1.200 tàu chiến
Khi tham vọng chưa trở thành hiện thực, Darius đại đế qua đời. Với quyết tâm dùng sức mạnh quân sự để xâm chiếm bằng được các thành bang Hy Lạp theo ước nguyện của vua cha, năm 480 TCN, hoàng đế Ba Tư - Xerxes - huy động hơn 1.200 tàu chiến cùng khoảng 300.000 quân tiến sang châu Âu.
Dù cuộc hành quân của Xerxes đã không được như ý vì có tới 400 chiến thuyền bị đánh chìm do gặp bão trên biển, họ vẫn còn đến hơn 800 tàu chiến cỡ lớn. Trong khi đó, Hy Lạp chỉ có hơn 330 chiến thuyền nhỏ.
Hình ảnh về trận đánh thủy chiến đi vào lịch sử thế giới được tái hiện qua phim.
Sau trận thua tại Thermoplylae - nơi 300 chiến binh của Sparta đã
chiến đấu anh dũng - và tiếp theo là trận thua ở Artemisium, lãnh đạo
của thành bang Athens là Themistocles đã thả một vài nô lệ đến chỗ quân
Ba Tư để cung cấp thông tin sai lệch về Sparta và Athens.Trúng kế của người Hy Lạp, quân Ba Tư tiến đến trận đánh cuối tại Salamis mà không hề hay biết đây là nơi đối phương đã chuẩn bị kỹ lưỡng.
Theo sách 100 cuộc chiến lẫy lừng trong lịch sử thế giới, sau khi Xerxes chỉ huy quân Ba Tư chiếm được Thermopylae, tiến thẳng vào thành Athens, tình hình Hy Lạp lúc này trở nên vô cùng nguy cấp. Đứng trước sự nguy nan, người Hy Lạp quyết một trận sống mái với quân Ba Tư trên biển.
300 tàu chiến của hạm đội liên hợp Hy Lạp dưới sự chỉ huy của Tổng tư lệnh hải quân người Sparta là Olypiades và thống soái Athens Timistockly, tạm thời rút về vịnh Salamis, chuẩn bị nghênh chiến với hạm đội Ba Tư.
Khi hạm đội Ba Tư biết tin này, họ đuổi theo phía sau, phong tỏa hai cửa ra hướng Đông - Tây của vịnh Salamis. Hạm đội liên hợp Hy Lạp hết đường tiến thoái, càng quyết tâm đoàn kết chống địch.
Ngày 19.9, Xerxes ra lệnh đưa ngai vàng của mình lên núi Egaros để quan sát vùng vịnh. Ông muốn tận mắt nhìn thấy hải quân Hy Lạp bị tiêu diệt. Số lượng chiến thuyền của Ba Tư nhiều gấp 3, 4 lần so với phía Hy Lạp, vừa đồ sộ, vừa được trang bị đầy đủ.
Lực lượng chủ lực của hạm đội Ba Tư chia thành 3 nhóm, tiến từ Đông sang Tây. Hạm đội Hy Lạp không ứng chiến ngay mà chiếm lấy vị thế có lợi, nấp sau đảo Pusitalia để chờ thời cơ.
Quân Ba Tư đến đảo Pusitalia chia thành hai nhóm nhỏ. Hạm đội Hy Lạp bất ngờ tấn công. Họ phát huy ưu thế linh hoạt của tàu nhỏ, di chuyển dễ dàng trong vùng vịnh hẹp để chiến đấu.
Chiến thuyền Ba Tư cồng kềnh, đi lại trong vùng vịnh hẹp vô cùng khó khăn, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, đâm vào nhau, loạn đội hình. Rất nhiều binh lính Ba Tư không biết bơi, bị đánh rơi xuống biển chết đuối. Tướng hải quân là anh em của Xerxes cũng chết trận.
Người Ba Tư phải chấm dứt kế hoạch xâm chiếm Hy Lạp sau trận thủy chiến Salamis. Ảnh: Wikipedia.
Dập tắt tham vọng xâm lược châu ÂuSau một ngày giao chiến ác liệt, dưới sự tấn công liên tục, mạnh mẽ của hạm đội mô hình nhỏ của hải quân Hy Lạp, người Ba Tư đã thất bại thảm hại. Thống soái lên kỳ hạm bỏ chạy, ra lệnh rút lui toàn tuyến.
Trong cuộc hải chiến này, hạm đội Hy Lạp chỉ tổn thất 30 chiến thuyền, giành được chiến thắng, tiêu diệt được hơn 200 chiến thuyền của Ba Tư, giáng một đòn nặng nề vào thế lực của Xerxes.
Theo Herodotus - người được suy tôn “cha đẻ của sử học phương Tây”, người Ba Tư bị thương vong nhiều hơn vì hầu hết không biết bơi. Xerxes, ngồi trên ngai vàng của mình ở núi Aigaleos, đã phải chứng kiến sự tàn sát mà đối phương dành cho đội quân viễn chinh của ông.
Vì lo ngại rằng người Hy Lạp có thể tấn công các cầu phao tại Hellespont và nhốt chặt quân đội của mình ở tại Châu Âu, Xerxes đã chọn cách quay về Ba Tư, với phần lớn quân đội của ông. Cuộc viễn chinh Hy Lạp lần thứ 3 đã kết thúc trong thất bại.
Trận thủy chiến lớn nhất thế giới cổ đại diễn ra ở vịnh Salamis của Hy Lạp. Ảnh: College.columbia.edu.
Trận thua ở Salamis đã dập tắt hoàn toàn giấc mộng chinh phục châu Âu
của Hoàng đế Xerxes của Ba Tư. Đồng thời, nó cũng là trận đánh khiến
Themistocles trở thành tướng nổi danh trong lịch sử.Cũng như nhiều trận đánh đi vào lịch sử khác, Salamis đã được dàn dựng thành phim, tái hiện thủy chiến lớn nhất thế giới thế giới cổ đại.
Nàng kỹ nữ lừng danh cãi lại cả hoàng đế và cái kết đắng
Tuy đã được triệu vào cung làm phi tần, không ít lần kỹ nữ lừng danh Lý Tích Nhi đôi co cãi lý với hoàng thượng. Nhiều lần, vì phiền lòng với cách hành xử của Cảnh đế, nàng đã không ngần ngại “khẩu chiến”.
Lý Tích Nhi vốn là mỹ nhân được Minh Đại tông, thụy hiệu là Cảnh
đế, hết mực sủng ái. Nàng không chỉ nổi tiếng khắp thiên hạ bởi sắc đẹp
mặn mòi mà còn bởi cá tính mạnh mẽ và nóng nảy của mình.
Theo ghi chép của “Quốc sử duy nghi”, Minh Đại tông (1428 – 1457) là vị hoàng đế thứ 7 của nhà Minh, lên ngôi thay cho anh trai là Minh Anh tông vốn đang bị người Mông Cổ bắt giam. Sau khi người con trai duy nhất qua đời, ông ráo riết tuyển thêm mỹ nữ để sinh con nối dõi, khiến nàng kỹ nữ lừng danh thời đó là Lý Tích Nhi cũng được triệu vào cung.
Nhiều lần, vì phiền lòng với cách hành xử của Cảnh đế, nàng đã không ngần ngại “khẩu chiến”. Những lời lẽ đanh thép cùng bản tính nóng nảy của Lý Tích Nhi khiến nàng dần bị thất sủng và cuối cùng bị đuổi khỏi hoàng cung. Tuy nhiên, người thời đó vẫn luôn ca tụng tính cách khẳng khái, không màng danh lợi của mỹ nữ này.
Với phận gái liễu yếu đào tơ trong xã hội phong kiến xưa, để được hưởng vinh hoa phú quý, phần đông sau khi được tiến cung, các nàng đều dốc lòng, tận tâm phục tùng hoàng đế. Nhưng Lý Tích Nhi lại hoàn toàn ngược lại, dám nói những điều mình cho là phải dù nghịch tai đấng quân vương. Tuy là phận gái lầu xanh, nhưng với bản tính thẳng thắn và sự táo bạo của mình, nàng cả gan làm bẽ mặt hoàng thượng, làm khuynh đảo những phép tắc tôn nghiêm chốn hoàng cung, khiến thiên hạ phải giật mình thán phục.
Sau khi Lý Tích Nhi rời đi, Cảnh Đế lại đem lòng yêu thương Đường phi, nuôi ước nguyện có con nối dõi. Nhưng “mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên”, trời không thuận lòng người, không ưu ái cho Minh Đại tông thêm một mụn con trai.
Tới năm 1456, hoàng hậu Hàng thị lâm trọng bệnh qua đời, tâm trạng Cảnh đế lại thêm phần hoang mang, phiền muộn. Số phận vị vua kém phúc này càng trở nên thê thảm khi người anh là Minh Anh tông được Mông Cổ trả về, cùng với một số quan quân lật đổ ngôi vị của ông ta.
Minh Đại tông sau đó bị giáng xuống làm vương, tới năm 1457 thì qua đời vì uất ức.
Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo!
Theo Tú Linh (Khoevadep)Theo ghi chép của “Quốc sử duy nghi”, Minh Đại tông (1428 – 1457) là vị hoàng đế thứ 7 của nhà Minh, lên ngôi thay cho anh trai là Minh Anh tông vốn đang bị người Mông Cổ bắt giam. Sau khi người con trai duy nhất qua đời, ông ráo riết tuyển thêm mỹ nữ để sinh con nối dõi, khiến nàng kỹ nữ lừng danh thời đó là Lý Tích Nhi cũng được triệu vào cung.
Ảnh minh họa.
Được phong làm phi, Lý Tích Nhi vẫn không từ bỏ bản tính nóng nảy,
thẳng thắn của mình. Khác với lối hành xử nhu mì, nhất nhất phục tùng
của các phi tần trong cung, Lý Tích Nhi thường lên tiếng bảo vệ chính
kiến của mình. Thậm chí cả hoàng thượng, người hết mực yêu thương, sủng
ái nàng, cũng không thể khiến Lý Tích Nhi trở nên mềm tính.Nhiều lần, vì phiền lòng với cách hành xử của Cảnh đế, nàng đã không ngần ngại “khẩu chiến”. Những lời lẽ đanh thép cùng bản tính nóng nảy của Lý Tích Nhi khiến nàng dần bị thất sủng và cuối cùng bị đuổi khỏi hoàng cung. Tuy nhiên, người thời đó vẫn luôn ca tụng tính cách khẳng khái, không màng danh lợi của mỹ nữ này.
Với phận gái liễu yếu đào tơ trong xã hội phong kiến xưa, để được hưởng vinh hoa phú quý, phần đông sau khi được tiến cung, các nàng đều dốc lòng, tận tâm phục tùng hoàng đế. Nhưng Lý Tích Nhi lại hoàn toàn ngược lại, dám nói những điều mình cho là phải dù nghịch tai đấng quân vương. Tuy là phận gái lầu xanh, nhưng với bản tính thẳng thắn và sự táo bạo của mình, nàng cả gan làm bẽ mặt hoàng thượng, làm khuynh đảo những phép tắc tôn nghiêm chốn hoàng cung, khiến thiên hạ phải giật mình thán phục.
Sau khi Lý Tích Nhi rời đi, Cảnh Đế lại đem lòng yêu thương Đường phi, nuôi ước nguyện có con nối dõi. Nhưng “mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên”, trời không thuận lòng người, không ưu ái cho Minh Đại tông thêm một mụn con trai.
Tới năm 1456, hoàng hậu Hàng thị lâm trọng bệnh qua đời, tâm trạng Cảnh đế lại thêm phần hoang mang, phiền muộn. Số phận vị vua kém phúc này càng trở nên thê thảm khi người anh là Minh Anh tông được Mông Cổ trả về, cùng với một số quan quân lật đổ ngôi vị của ông ta.
Minh Đại tông sau đó bị giáng xuống làm vương, tới năm 1457 thì qua đời vì uất ức.
Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo!
Ảnh hiếm quân đội Pháp trong Chiến tranh thế giới thứ nhất
Những bức ảnh dưới đây chụp lại những khoảnh khắc đời thường cũng như lúc chiến đấu của binh sĩ quân đội Pháp trong Chiến tranh thế giới thứ nhất.
Một nhóm binh lính Pháp chụp ảnh tại một đường hào hồi Thế chiến 1.
Chiến tranh thế giới thứ nhất đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người, trong đó quân đội Pháp cũng có số lượng thương vong khá lớn.
Một người lính Pháp cắt tóc cho đồng đội khi chiến trường tạm yên tiếng súng.
Một binh sĩ Pháp viết vội trang thư gửi về cho gia đình khi ở tiền tuyến.
Lính Pháp tại làng Soissons, Aisne.
Hai lính Pháp chụp ảnh trước đài tưởng niệm ở Soissons.
Những người lính Pháp giúp nhau cạo râu trong thời gian nghỉ ngơi.
Một lính Pháp lấy nước sạch vào bình để đem đi uống dọc đường hành quân.
Lính Pháp quan sát tình hình chiến trận tại một đường hào ở Haut-Rhin năm 1917.
Nhận xét
Đăng nhận xét