KIẾP GIANG HỒ 180
(ĐC sưu tầm trên NET)
“Hắn ta là người đâm nạn nhân đầu tiên vào giữa ngực”, trợ lý luật sư Kelly McGann phát biểu tại tòa. Cảnh sát hiện đang tiếp tục truy lùng những nghi can còn lại.
Hung khí mà Lopez-Abrego sử dụng để gây án được xác định là một con dao dài 40cm. Nghi phạm cũng giúp đào huyệt và thông báo vị trí của nạn nhân thông qua radio.
Trước đó, cảnh sát đã tìm thấy thi thể nạn nhân tại một ngôi mộ ở công viên Wheaton. Những kẻ giết người dường như đã đào huyệt trước khi giết nạn nhân.
Danh tính của nạn nhân không được tiết lộ, cũng như lý do vì sao người này lại bị thành viên băng đảng MS-13 sát hại dã man đến vậy.
“Nạn nhân bị đâm chết dã man, chặt đầu và chôn ở trong ngôi mộ bí mật”, thám tử viết trong báo cáo gửi tòa.
MS-13 được coi là băng đảng ghét tiếng nhất thế giới với hơn 100.000 thành viên. Băng nhóm này là trọng tâm trong chiến dịch truy quét tội phạm có tổ chức của Tổng thống Trump. Ông Trump từng tuyên bố sẽ tiêu diệt tận gốc băng đảng MS-13.
Tuần trước, cảnh sát Mỹ đã mở chiến dịch truy quét toàn quốc, bắt 214 đối tượng thuộc băng đảng MS-13, bị truy tố nhiều tội khác nhau như giết người, cướp của, buôn bán ma túy.
Đa số thành viên của MS-13 là dân nhập cư gốc El Salvador, Honduras hay Guatemala.
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail (Dân Việt)
Nổi lên nhờ mã tấu
Alex Sanchez vẫn nhớ lần đầu tiên ông chứng kiến cảnh mã tấu xóa sổ một băng đảng trong cuộc hỗn chiến hơn 80 người ở Los Angeles những năm 1980. Đó là thời khắc làm thay đổi Mara Salvatrucha 13 (MS-13), băng nhóm gồm toàn những trẻ em nhập cư gốc El Salvador.
Sanchez nói, ông đã chứng kiến toàn bộ quãng thời gian băng nhóm MS-13 trỗi dậy, để trở thành tổ chức tội phạm có 100.000 thành viên, nguy hiểm nhất thế giới hiện nay.
Sanchez đến Los Angeles, Mỹ một cách bất hợp pháp năm 1979, khi ông mới 7 tuổi. Sanchez lớn lên với nhiều biến động trong cuộc đời. Một ngày nọ, ông phi máy bay giấy trúng vào chân một học sinh khác. Hệ quả là Sanchez bị kẻ bắt nạt đánh một trận nhừ tử.
Kể từ đó, ông hiểu rằng, mỗi khi mình cảm thấy không được tôn trọng hoặc bị tổn thương, cách tốt nhất là đấm thẳng vào mặt đối phương để xua tan sự tức giận.
Ở trường trung học, Sanchez làm bạn với một nhóm những đứa trẻ người El Salvador khác. Đó chính là sự khởi nguồn của băng nhóm MS-13, với những đứa trẻ thích nghe nhạc rock và dùng cần sa.
“Cả nhóm thời điểm đó chỉ nghĩ đến việc tập trung với nhau, cùng bảo vệ nhau để tồn tại”, Sanchez nói. Băng nhóm này bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực đẫm máu khi hai thành viên bị những tổ chức khác sát hại, với lý do bảo vệ lãnh thổ.
Mã tấu chính là thứ đánh dấu tên tuổi của MS-13, so với các băng nhóm xã hội đen khác. “Khi có người cầm mã tấu truy đuổi bạn, cảm giác lúc đó sẽ rất khác. Đó là thứ đi cùng tên tuổi của nhóm trong giai đoạn những năm 1980-1990”.
Nhưng rồi, các băng nhóm khác ở miền trung nước Mỹ biết đến MS-13, và họ cũng có thứ vũ khí khác để đáp trả, ví dụ như súng tiểu liên Uzi, Sanchez kể lại.
Vào tù để khẳng định chiến tích
Thời gian trôi qua, ngày càng nhiều thanh niên nhập cư El Salvador đến Mỹ. Ở quê nhà, đất nước của họ rơi vào tình trạng nội chiến đẫm máu, giữa quân đội chính phủ và phe nổi dậy.
Sanchez nói, nội chiến đã tác động mạnh đến tâm hồn trẻ em El Salvador. Bởi ở khắp nơi đều có thi thể người chết, những nạn nhân bị chặt đầu. Đó cũng có thể là khởi nguồn cho sự tàn bạo đến đỉnh điểm của MS-13 sau này.
“Đối với nhiều người, ngồi tù là một hình thức trừng phạt. Nhưng đối với các băng đảng xã hội đen, họ coi vào tù là một nghi thức”, Sanchez kể lại. “Tôi từng muốn đặt chân đến những nhà tù nghiêm ngặt nhất để chứng tỏ thanh danh của mình”.
Hình xăm được coi là thứ không thể thiếu đối với MS-13. Không phải vì chúng không mất đi theo thời gian mà để chứng minh lòng trung thành, và khoe khoang chiến tích của mình.
Sanchez bị trục xuất trở về El Salvador năm 21 tuổi. Không có người thân quen, Sanchez vẫn phải dựa vào MS-13 để sống. Ở thời điểm đó, nhiều biệt đội tử thần được phái đến để sát hại các thành viên MS-13, theo lời Sanchez.
“Rửa tay gác kiếm”
Năm 1995, Sanchez quay trở lại Mỹ thành công. Ông có một con trai chưa từng gặp mặt ở Los Angeles và ông bắt đầu cảm thấy chán ngán của sống ở thế giới ngầm.
“Có thể tôi sẽ rời nhóm trong một năm, hoặc thậm chí là vĩnh viễn để làm cha của những đứa trẻ”, Sanchez nói. Và như vậy, ông từng bước hoàn lương.
Sanchez cùng một người bạn lập ra tổ chức phi lợi nhuận, giúp đỡ những trẻ em El Salvador gặp khó khăn, giúp đỡ những người muốn quay về cuộc sống bình thường.
MS-13 ngày nay ngày càng phát triển, mở rộng quy mô hoạt động đến mức không thể kiểm soát. “Tôi nghĩ vấn đề nằm ở chỗ MS-13 giờ đây đã chia thành quá nhiều nhóm nhỏ, với những quy tắc riêng. Họ tự đặt ra luật lệ đó mà không phải bắt nguồn từ những người sáng lập nhóm”.
Đối với Sanchez, ông chưa bao giờ sống yên ổn khi quyết định rời khỏi MS-13. Chính quyền Mỹ từng nhiều lần cố gắng trục xuất Sanchez cho đến khi ông nhận được quyền tị nạn chính trị năm 2002. Bởi tính mạng ông có thể bị đe dọa nếu trở về quê nhà.
Thời điểm các băng nhóm El Salvador bị liệt vào danh sách khủng bố, Sanchez nói ông đã không còn liên hệ được với họ nữa nhưng ông vẫn bị chính quyền El Salvador nghi ngờ ủng hộ tội phạm.
Cuối cùng, Sanchez nói mình chỉ muốn giúp cho cuộc sống của những thanh thiếu niên El Salvador trở nên tốt đẹp hơn, để họ có công ăn việc làm, mà không phải sống cuộc đời đầy bạo lực và đẫm máu như ông
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail (Dân Việt)

"Gia phả" một băng đảng mafia tại Mỹ
Pasquale Parello đã ra lệnh cho thuộc hạ "chăm sóc" cho người ăn mày.
Tay anh chị này không bằng lòng với việc kẻ ăn mày quấy rối phụ nữ
trong bãi đậu xe cạnh nhà hàng của mình, nên đã nói với đàn em: "Bẻ đầu
gối nó đi".
Vào tối một ngày tháng 6 năm 2011, nhóm thuộc hạ của Parello đã tấn công nạn nhân bằng chai lọ bằng thủy tinh và giày mũi cứng bọc kim loại. Theo cáo trạng dài 32 trang, một đồng phạm tên Ronald Mastrovincenzo, biệt danh "Quái thú" đã vô tình bị bắt quả tang khi khoe khoang về vụ việc qua điện thoại: "Nhớ những buổi luyện bóng chày hồi mình còn bé không? Bọn tao vừa xong một vụ tương tự đấy".
Hồ sơ pháp lý cũng cho thấy những tay mafia thuộc băng đảng La Cosa Nostra hoạt động mạnh ở miền Đông nước Mỹ này vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật dù từng bị bắt và thậm chí kết án. 46 thành viên La Cosa Nostra bị công tố liên bang buộc tội trong phiên tòa hôm thứ 5 (4/8/2016) vì rất nhiều hành vi khác nhau, từ tấn công, buôn bán súng, đến cho vay nặng lãi, lừa đảo bảo hiểm. Đa số đều có biệt danh rất mỹ miều mà mỗi khi đọc lên đều gợi nhớ tới không khí trong bộ phim Bố già nổi tiếng.

Reynold Alberti, 47 tuổi, một trong 46 nghi can bị truy tố vì rửa tiền hôm 4/8 vừa rồi
Diego Rodriguez, đại diện FBI tại New York đã nhận xét trong một
thông cáo báo chí rằng cáo trạng vụ án không khác gì trích đoạn từ tiểu
thuyết mafia điển hình, với đủ những loại hình hoạt động đặc trưng như
tống tiền, cờ bạc bất hợp pháp và đe dọa, ép buộc trở thành đồng phạm.
Đặc vụ liên bang đã bắt giữ nhiều thành viên từ 4 trong 5 gia đình tội phạm khét tiếng ở New York, đó là Genovese, Gambino, Lucchese, Bonanno và Joey Merlino, trùm sỏ khu vực Philadelphia cùng mạng lưới lan tới Massachusetts, New Jersey, Florida và Costa Rica.
Cơ quan điều tra đã quá quen với mạng lưới được đặt tên là "Doanh nghiệp bờ Đông" này, với rất nhiều vụ bẻ chân, tưới xăng đốt ô tô của chủ một sòng bạc tại Yonkers, bán 17 khẩu súng bất hợp pháp, buôn lậu hàng triệu cây thuốc lá trốn thuế và đánh cắp thông tin thẻ tín dụng.
Theo FBI, "Doanh nghiệp bờ Đông" đã kiếm tiền thông qua trung tâm cá độ ở Costa Rica, đồng thời móc nối với các bác sĩ, khai khống những đơn thuốc không có thật và hóa đơn bảo hiểm với giá trị cao. Chúng cũng tra tấn các con nợ không trả đúng hạn. Parello đã từng yêu cầu một tên mafia đàn em dằn mặt con nợ 30.000USD: "Tôi muốn cậu bóp cổ, bóp gần chết tên khốn đó và nói với nó rằng hãy cẩn thận đấy, lần sau không chỉ có thế này đâu, mà mày sẽ bị giết".
Tuy nhiên, tất cả các bị cáo trong phiên tòa tại Tòa án liên bang ở Manhattan đều không nhận tội. Bradford Wedra, từng bị kết án giết người hồi năm 1981 do sát hại một người đàn ông chỉ vì anh ta "thiếu tôn trọng" Bradford trước mặt bạn gái, vừa bị bắt với tội rửa tiền than phiền: "Họ lôi tôi ra khỏi đám tang người em họ và tôi không thể tham gia lễ hạ huyệt".
Một người phụ nữ khác trong băng đảng này chờ ngoài phòng xét xử ca thán về việc mái nhà cô ta đang hỏng: "Tới mà xem nhà cửa của tôi. Làm gì có tiền bạc dư dả đâu cơ chứ".
Theo Mẫn Di - Newsweek (Dân Việt)
Theo tờ Mainichi Shimbun, băng đảng Yamaguchi-gumi đã khai trừ 13 thủ lĩnh của các nhóm thành viên và 11 người trong số này đã tách ra để thành lập một nhóm mới. Hishida là lãnh đạo của Aio-kai - một nhóm trực thuộc Yamaguchi-gumi. Nhóm này có trụ sở tại thành phố Yokkaichi, tỉnh Mie.
Tờ Tokyo Reporter cho biết, một thành viên nhóm Aio-kai không thể liên lạc được với Hishida vào sáng sớm 15.11, trước khi trùm mafia này được phát hiện tử vong vào 17h40 chiều cùng ngày.
Giống như mafia ở Italia và hội Tam Hoàng ở Trung Quốc, Yakuza tham gia vào mọi hoạt động từ đánh bạc, buôn bán ma túy, mại dâm tới cho vay nặng lãi, bảo kê... Nhưng, Yakuza gần như được coi là hợp pháp tại Nhật Bản và mỗi nhóm đều có trụ sở riêng.
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) (danviet.vn)
Một trong những băng nhóm chính của hội Tam Hoàng ở Hong Kong là Tân
Nghĩa An, với số thành viên từ 50.000-60.000. Không chỉ đầu tư rất nhiều
vào mạng lưới buôn ma túy quốc tế mà các băng nhóm thuộc hội Tam Hoàng
như Tân Nghĩa An còn chi đầu tư lớn cho ngành công nghiệp phim của Hong
Kong.
Nên không phải tình cờ mà một trong những dòng phim chính của các xưởng phim Hong Kong trong các thập kỷ 80 và 90 là lãng mạn hóa hành vi tội phạm.
Năm 2002, diễn viên nổi tiếng Hong Kong Lưu Gia Linh trở thành trung tâm của một vụ bê bối gây chấn động Hong Kong suốt mấy tháng. Tạp chí Eastweek khi đó đăng bức ảnh một nữ diễn viên Hong Kong trong tình trạng ngực trần và suy nhược.
Dù khuôn mặt trong bức ảnh bị che, nhưng mọi người vẫn nhận ra đó là bức ảnh chụp Lưu Gia Linh vài năm trước, khi cô bị một số đối tượng của nhóm Hắc Bang thuộc hội Tam Hoàng bắt cóc, chụp ảnh và quay phim cảnh cô bị cưỡng hiếp để ghi ra đĩa VCD bán đầy trên đường phố Hong Kong thời đó.
Hành động này không phải để tống tiền mà để làm nhục người nổi tiếng. Lưu Gia Linh được thả sau đó. Có thông tin trước đây cô nhờ một ông trùm của hội Tam Hoàng mà có được vai diễn quan trọng năm 1987, và vụ bắt cóc, cưỡng hiếp là cách mà Tam Hoàng “đòi nợ” sau khi ép cô “trả ơn” bằng cách đóng phim cấp 3 và bị cô từ chối.
Ngoài ra, vào thời điểm bị bắt cóc, Lưu Gia Linh cũng có tranh chấp tài chính với Albert Yeung, chủ tạp chí Eastweek. Với sự giúp đỡ của thành phố và các ngôi sao điện ảnh nổi tiếng khác, trong đó có Thành Long (Jackie Chan), tạp chí này bị đóng cửa không lâu sau đó.
Nữ diễn viên được coi là ảnh hậu Hong Kong không phải trường hợp hiếm trong điện ảnh thành phố trở thành nạn nhân của xã hội đen. Lưu Đức Hoa từng bị chĩa súng vào đầu để ép phải tham gia một dự án phim, và Diệp Tử My cũng bị ép phải khỏa thân trong một bộ phim, nếu không muốn bị làm nhục. Lam Khiết Anh, diễn viên từng được coi là ngọc nữ của điện ảnh Hong Kong, gần đây mới tiết lộ cô từng bị “ông lớn” cưỡng hiếp.
Người hùng Thành Long
Được coi là “anh cả” của điện ảnh Hong Kong, Thành Long tự hào với những công sức anh bỏ ra để chống lại các thế lực của hội Tam Hoàng nhằm bảo vệ các nghệ sĩ trong ngành công nghiệp giải trí. Thành Long lập ra Hội nghệ sĩ biểu diễn Hong Kong để giúp các nghệ sĩ không bị đối xử bất công.
Là người đầu tiên dám lên tiếng chống lại thế lực của hội Tam Hoàng, Thành Long một lần bị chúng truy đuổi đến mức phải sang Mỹ ẩn náu.
“Lúc tôi lên máy bay, những viên đạn bay rào rào về phía tôi. Tôi phải mang theo súng mỗi ngày. Trở lại Hong Kong, khi tôi vào nhà hàng ăn tối, tôi bị hai chục tên thuộc hội Tam Hoàng cầm dao vây quanh. Tôi lấy súng ra và tuyên bố còn 2 khẩu khác trong áo khoác”, Thành Long kể với trang tin Hong Kong Jayne Stars năm 2012. Từ đó trở đi, Thành Long lúc nào cũng mang theo súng, và đôi khi mang theo cả lựu đạn để tự vệ.
Không chỉ lộng hành ở Hong Kong, các chi nhánh của hội Tam Hoàng cũng làm mưa làm gió ở khắp nơi trên thế giới. Mạng lưới tội phạm này bị giới Mỹ cáo buộc đã giúp đưa vào lưu thông những tờ siêu đô la.
Truyền Kỳ TỨ ĐẠI GÁI ĐIẾM HẠNG SANG Nổi Danh SG Xưa, Những Giai Thoại Không Có Trong Chính Sử
Băng đảng tàn bạo nhất thế giới chặt đầu nạn nhân ở Mỹ
Thứ Năm, ngày 23/11/2017 15:05 PM (GMT+7)
10 thành viên băng đảng MS-13 khét tiếng đã chặt đầu người đàn ông rồi chôn xác tại một công viên ở Wheaton, gần thủ đô Washington D.C, Mỹ.

Thành viên băng đảng MS-13 nổi tiếng với hình xăm kín người.
Theo Washington Post, thành viên băng đảng MS-13 đầu tiên bị bắt giữ
là Miguel “Timido” Angel Lopez-Abrego, 19 tuổi, với cáo buộc giết người
cấp độ 1.“Hắn ta là người đâm nạn nhân đầu tiên vào giữa ngực”, trợ lý luật sư Kelly McGann phát biểu tại tòa. Cảnh sát hiện đang tiếp tục truy lùng những nghi can còn lại.
Hung khí mà Lopez-Abrego sử dụng để gây án được xác định là một con dao dài 40cm. Nghi phạm cũng giúp đào huyệt và thông báo vị trí của nạn nhân thông qua radio.
Trước đó, cảnh sát đã tìm thấy thi thể nạn nhân tại một ngôi mộ ở công viên Wheaton. Những kẻ giết người dường như đã đào huyệt trước khi giết nạn nhân.
Danh tính của nạn nhân không được tiết lộ, cũng như lý do vì sao người này lại bị thành viên băng đảng MS-13 sát hại dã man đến vậy.

Lopez-Abrego, 19 tuổi, là nghi phạm đầu tiên bị bắt giữ.
Cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 9, khi một thám tử nhận được chỉ dẫn
từ một người báo tin. Người này dẫn các nhà điều tra đến ngôi mộ, theo
thông tin từ tòa án.“Nạn nhân bị đâm chết dã man, chặt đầu và chôn ở trong ngôi mộ bí mật”, thám tử viết trong báo cáo gửi tòa.
MS-13 được coi là băng đảng ghét tiếng nhất thế giới với hơn 100.000 thành viên. Băng nhóm này là trọng tâm trong chiến dịch truy quét tội phạm có tổ chức của Tổng thống Trump. Ông Trump từng tuyên bố sẽ tiêu diệt tận gốc băng đảng MS-13.
Tuần trước, cảnh sát Mỹ đã mở chiến dịch truy quét toàn quốc, bắt 214 đối tượng thuộc băng đảng MS-13, bị truy tố nhiều tội khác nhau như giết người, cướp của, buôn bán ma túy.
Đa số thành viên của MS-13 là dân nhập cư gốc El Salvador, Honduras hay Guatemala.
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail (Dân Việt)
Hé lộ cuộc sống bên trong băng đảng tàn bạo nhất thế giới
Thứ Bảy, ngày 18/03/2017 00:30 AM (GMT+7)
Sống trong xã hội đầy bạo lực đẫm máu ở El Salvador và Los Angeles (Mỹ), các thành viên từng bước đưa MS-13 vượt qua các băng nhóm xã hội đen khác, trở thành băng đảng có 100.000 thành viên và nguy hiểm nhất thế giới.
Sự kiện:
Thời sự thế giới

MS-13 được đánh giá là băng đảng nguy hiểm nhất thế giới hiện nay với 100.000 thành viên.
Báo Anh Daily Mail mới đây đã có cuộc phỏng vấn với Alex Sanchez (44
tuổi), người đàn ông gốc El Salvador, hiện đang sống ở Mỹ. Sanchez là
người gia nhập băng đảng khét tiếng MS-13 từ những ngày đầu nhưng giờ đã
rời khỏi tổ chức để hoàn lương, chăm lo gia đình.Nổi lên nhờ mã tấu
Alex Sanchez vẫn nhớ lần đầu tiên ông chứng kiến cảnh mã tấu xóa sổ một băng đảng trong cuộc hỗn chiến hơn 80 người ở Los Angeles những năm 1980. Đó là thời khắc làm thay đổi Mara Salvatrucha 13 (MS-13), băng nhóm gồm toàn những trẻ em nhập cư gốc El Salvador.
Sanchez nói, ông đã chứng kiến toàn bộ quãng thời gian băng nhóm MS-13 trỗi dậy, để trở thành tổ chức tội phạm có 100.000 thành viên, nguy hiểm nhất thế giới hiện nay.
Sanchez đến Los Angeles, Mỹ một cách bất hợp pháp năm 1979, khi ông mới 7 tuổi. Sanchez lớn lên với nhiều biến động trong cuộc đời. Một ngày nọ, ông phi máy bay giấy trúng vào chân một học sinh khác. Hệ quả là Sanchez bị kẻ bắt nạt đánh một trận nhừ tử.
Kể từ đó, ông hiểu rằng, mỗi khi mình cảm thấy không được tôn trọng hoặc bị tổn thương, cách tốt nhất là đấm thẳng vào mặt đối phương để xua tan sự tức giận.
Ở trường trung học, Sanchez làm bạn với một nhóm những đứa trẻ người El Salvador khác. Đó chính là sự khởi nguồn của băng nhóm MS-13, với những đứa trẻ thích nghe nhạc rock và dùng cần sa.
“Cả nhóm thời điểm đó chỉ nghĩ đến việc tập trung với nhau, cùng bảo vệ nhau để tồn tại”, Sanchez nói. Băng nhóm này bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực đẫm máu khi hai thành viên bị những tổ chức khác sát hại, với lý do bảo vệ lãnh thổ.

Alex Sanchez đã xin ra khỏi nhóm để tập trung chăm sóc gia đình.
Dần dần, các thành viên chủ chốt của MS-13 đã hình thành nên những
quy định riêng cho nhóm. “Chúng tôi sẽ không hé răng nếu bị bắt. Nếu bị
đánh, chúng tôi sẽ tự tìm cách trả thù mà không gọi cảnh sát can thiệp.
Việc nhờ đến cảnh sát được cho là sự yếu đuối”.Mã tấu chính là thứ đánh dấu tên tuổi của MS-13, so với các băng nhóm xã hội đen khác. “Khi có người cầm mã tấu truy đuổi bạn, cảm giác lúc đó sẽ rất khác. Đó là thứ đi cùng tên tuổi của nhóm trong giai đoạn những năm 1980-1990”.
Nhưng rồi, các băng nhóm khác ở miền trung nước Mỹ biết đến MS-13, và họ cũng có thứ vũ khí khác để đáp trả, ví dụ như súng tiểu liên Uzi, Sanchez kể lại.
Vào tù để khẳng định chiến tích
Thời gian trôi qua, ngày càng nhiều thanh niên nhập cư El Salvador đến Mỹ. Ở quê nhà, đất nước của họ rơi vào tình trạng nội chiến đẫm máu, giữa quân đội chính phủ và phe nổi dậy.
Sanchez nói, nội chiến đã tác động mạnh đến tâm hồn trẻ em El Salvador. Bởi ở khắp nơi đều có thi thể người chết, những nạn nhân bị chặt đầu. Đó cũng có thể là khởi nguồn cho sự tàn bạo đến đỉnh điểm của MS-13 sau này.

Hai thành viên MS-13 đứng trước tòa hồi đầu tháng nay vì cáo buộc giết hại thiếu niên và bắt cóc một người khác.
Nhiều thành viên MS-13, bao gồm cả Sanchez, được khuyến khích vào tù
để chứng tỏ bản thân. Với Sanchez là việc đánh cắp một chiếc xe để rồi
bị bắt và ngồi tù hai năm.“Đối với nhiều người, ngồi tù là một hình thức trừng phạt. Nhưng đối với các băng đảng xã hội đen, họ coi vào tù là một nghi thức”, Sanchez kể lại. “Tôi từng muốn đặt chân đến những nhà tù nghiêm ngặt nhất để chứng tỏ thanh danh của mình”.
Hình xăm được coi là thứ không thể thiếu đối với MS-13. Không phải vì chúng không mất đi theo thời gian mà để chứng minh lòng trung thành, và khoe khoang chiến tích của mình.
Sanchez bị trục xuất trở về El Salvador năm 21 tuổi. Không có người thân quen, Sanchez vẫn phải dựa vào MS-13 để sống. Ở thời điểm đó, nhiều biệt đội tử thần được phái đến để sát hại các thành viên MS-13, theo lời Sanchez.
“Rửa tay gác kiếm”
Năm 1995, Sanchez quay trở lại Mỹ thành công. Ông có một con trai chưa từng gặp mặt ở Los Angeles và ông bắt đầu cảm thấy chán ngán của sống ở thế giới ngầm.
“Có thể tôi sẽ rời nhóm trong một năm, hoặc thậm chí là vĩnh viễn để làm cha của những đứa trẻ”, Sanchez nói. Và như vậy, ông từng bước hoàn lương.

Alex Sanchez khi còn là thành viên của MS-13.
Ông nói, mặc dù MS-13 ở những nơi khác nhau có quy định khác biệt,
băng đảng hầu như đều chấp nhận để thành viên rời đi, nếu họ muốn sống
với gia đình, hay gây dựng danh tính mới.Sanchez cùng một người bạn lập ra tổ chức phi lợi nhuận, giúp đỡ những trẻ em El Salvador gặp khó khăn, giúp đỡ những người muốn quay về cuộc sống bình thường.
MS-13 ngày nay ngày càng phát triển, mở rộng quy mô hoạt động đến mức không thể kiểm soát. “Tôi nghĩ vấn đề nằm ở chỗ MS-13 giờ đây đã chia thành quá nhiều nhóm nhỏ, với những quy tắc riêng. Họ tự đặt ra luật lệ đó mà không phải bắt nguồn từ những người sáng lập nhóm”.
Đối với Sanchez, ông chưa bao giờ sống yên ổn khi quyết định rời khỏi MS-13. Chính quyền Mỹ từng nhiều lần cố gắng trục xuất Sanchez cho đến khi ông nhận được quyền tị nạn chính trị năm 2002. Bởi tính mạng ông có thể bị đe dọa nếu trở về quê nhà.
Thời điểm các băng nhóm El Salvador bị liệt vào danh sách khủng bố, Sanchez nói ông đã không còn liên hệ được với họ nữa nhưng ông vẫn bị chính quyền El Salvador nghi ngờ ủng hộ tội phạm.
Cuối cùng, Sanchez nói mình chỉ muốn giúp cho cuộc sống của những thanh thiếu niên El Salvador trở nên tốt đẹp hơn, để họ có công ăn việc làm, mà không phải sống cuộc đời đầy bạo lực và đẫm máu như ông
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail (Dân Việt)
Băng đảng mafia Ý khét tiếng lộng hành ở Mỹ
Thứ Năm, ngày 11/08/2016 00:30 AM (GMT+7)
Các nhóm mafia Ý đã vào Mỹ từ trăm năm trước và nay vẫn sẵn sàng bẻ chân ai đó nếu thấy "ngứa mắt", hoạt động thậm chí mạnh hơn cả xã hội đen từ Nga và Mexico.

"Gia phả" một băng đảng mafia tại Mỹ
Vào tối một ngày tháng 6 năm 2011, nhóm thuộc hạ của Parello đã tấn công nạn nhân bằng chai lọ bằng thủy tinh và giày mũi cứng bọc kim loại. Theo cáo trạng dài 32 trang, một đồng phạm tên Ronald Mastrovincenzo, biệt danh "Quái thú" đã vô tình bị bắt quả tang khi khoe khoang về vụ việc qua điện thoại: "Nhớ những buổi luyện bóng chày hồi mình còn bé không? Bọn tao vừa xong một vụ tương tự đấy".
Hồ sơ pháp lý cũng cho thấy những tay mafia thuộc băng đảng La Cosa Nostra hoạt động mạnh ở miền Đông nước Mỹ này vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật dù từng bị bắt và thậm chí kết án. 46 thành viên La Cosa Nostra bị công tố liên bang buộc tội trong phiên tòa hôm thứ 5 (4/8/2016) vì rất nhiều hành vi khác nhau, từ tấn công, buôn bán súng, đến cho vay nặng lãi, lừa đảo bảo hiểm. Đa số đều có biệt danh rất mỹ miều mà mỗi khi đọc lên đều gợi nhớ tới không khí trong bộ phim Bố già nổi tiếng.

Reynold Alberti, 47 tuổi, một trong 46 nghi can bị truy tố vì rửa tiền hôm 4/8 vừa rồi
Đặc vụ liên bang đã bắt giữ nhiều thành viên từ 4 trong 5 gia đình tội phạm khét tiếng ở New York, đó là Genovese, Gambino, Lucchese, Bonanno và Joey Merlino, trùm sỏ khu vực Philadelphia cùng mạng lưới lan tới Massachusetts, New Jersey, Florida và Costa Rica.
Cơ quan điều tra đã quá quen với mạng lưới được đặt tên là "Doanh nghiệp bờ Đông" này, với rất nhiều vụ bẻ chân, tưới xăng đốt ô tô của chủ một sòng bạc tại Yonkers, bán 17 khẩu súng bất hợp pháp, buôn lậu hàng triệu cây thuốc lá trốn thuế và đánh cắp thông tin thẻ tín dụng.
Theo FBI, "Doanh nghiệp bờ Đông" đã kiếm tiền thông qua trung tâm cá độ ở Costa Rica, đồng thời móc nối với các bác sĩ, khai khống những đơn thuốc không có thật và hóa đơn bảo hiểm với giá trị cao. Chúng cũng tra tấn các con nợ không trả đúng hạn. Parello đã từng yêu cầu một tên mafia đàn em dằn mặt con nợ 30.000USD: "Tôi muốn cậu bóp cổ, bóp gần chết tên khốn đó và nói với nó rằng hãy cẩn thận đấy, lần sau không chỉ có thế này đâu, mà mày sẽ bị giết".

Một "Bố già" mafia Ý (đeo kính) bị bắt giữ
Richard Mangan, chuyên gia tư pháp tại ĐH Florida, đồng thời là cựu
nhân viên Cục cảnh sát phòng chống ma túy Mỹ cho hay ông khá ngạc nhiên
khi thấy La Cosa Nostra bị đưa vào tầm ngắm, cũng như việc tổ chức này
hoạt động mạnh, len lỏi vào đời sống còn hơn những băng đẳng Nga hay
Mexico: "Chúng không hề hoạt động ngầm mà còn có dấu hiệu công khai. Bản
cáo trạng đã nêu quá rõ ràng. Tôi sẽ dùng chúng làm tư liệu giảng dạy".Tuy nhiên, tất cả các bị cáo trong phiên tòa tại Tòa án liên bang ở Manhattan đều không nhận tội. Bradford Wedra, từng bị kết án giết người hồi năm 1981 do sát hại một người đàn ông chỉ vì anh ta "thiếu tôn trọng" Bradford trước mặt bạn gái, vừa bị bắt với tội rửa tiền than phiền: "Họ lôi tôi ra khỏi đám tang người em họ và tôi không thể tham gia lễ hạ huyệt".
Một người phụ nữ khác trong băng đảng này chờ ngoài phòng xét xử ca thán về việc mái nhà cô ta đang hỏng: "Tới mà xem nhà cửa của tôi. Làm gì có tiền bạc dư dả đâu cơ chứ".
Theo Mẫn Di - Newsweek (Dân Việt)
Trùm mafia Nhật Bản bị trói, đánh đập đến chết
Thứ Ba, ngày 17/11/2015 11:32 AM (GMT+7)
Một thủ lĩnh thuộc băng đảng Yakuza lớn nhất Nhật Bản đã bị trói chân tay và đánh đập đến chết.
Trùm mafia Nhật Bản Tatsuyuki Hishida (59 tuổi) được vợ và các thành viên trong băng đảng này phát hiện thi thể với phần đầu bị chảy máu, tại một ngôi nhà ở tỉnh Mie, trên đảo Honshu (Nhật Bản). Thủ lĩnh thuộc băng đảng Yakuza này bị trói chân tay và dường như bị đánh đập tới chết.
Tatsuyuki Hishida (59 tuổi) được phát hiện trong tình trạng bị trói chân tay và dường như bị đánh đập tới chết.
Cảnh sát nghi ngờ vụ trùm mafia Nhật Bản bị đánh chết
này liên quan đến cuộc tách nhóm mới đây trong tổ chức tội phạm lớn
nhất Nhật Bản Yamaguchi-gumi (hay còn được gọi là Yakuza), với sự xuất
hiện của nhóm đối thủ là Kobe Yamaguchi-gumi.Theo tờ Mainichi Shimbun, băng đảng Yamaguchi-gumi đã khai trừ 13 thủ lĩnh của các nhóm thành viên và 11 người trong số này đã tách ra để thành lập một nhóm mới. Hishida là lãnh đạo của Aio-kai - một nhóm trực thuộc Yamaguchi-gumi. Nhóm này có trụ sở tại thành phố Yokkaichi, tỉnh Mie.
Tờ Tokyo Reporter cho biết, một thành viên nhóm Aio-kai không thể liên lạc được với Hishida vào sáng sớm 15.11, trước khi trùm mafia này được phát hiện tử vong vào 17h40 chiều cùng ngày.

Yakuza gần như được coi là hợp pháp tại Nhật Bản và mỗi nhóm đều có trụ sở riêng.
Mới đây, nhiếp ảnh gia người Bỉ Anton Kusters đã công bố chùm ảnh ghi
lại những trải nghiệm của anh sau 2 năm chung sống với một nhóm tội
phạm thuộc băng đảng Yakuza ở thành phố Tokyo (Nhật Bản).Giống như mafia ở Italia và hội Tam Hoàng ở Trung Quốc, Yakuza tham gia vào mọi hoạt động từ đánh bạc, buôn bán ma túy, mại dâm tới cho vay nặng lãi, bảo kê... Nhưng, Yakuza gần như được coi là hợp pháp tại Nhật Bản và mỗi nhóm đều có trụ sở riêng.
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) (danviet.vn)
Hội Tam Hoàng: Thủ đoạn cưỡng ép diễn viên nổi tiếng
Chủ Nhật, ngày 24/07/2016 11:00 AM (GMT+7)
Gí súng vào đầu diễn viên bắt đóng phim rẻ tiền, ăn chặn tiền cát-xê, đầu tư cho những bộ phim lãng mạn hóa hoạt động tội phạm… là một số cách mà các băng nhóm thuộc hội Tam Hoàng thao túng điện ảnh Hong Kong trong những năm 1980-1990.

Lưu Gia Linh, ngôi sao của điện ảnh Hong Kong, từng là nạn nhân của hội Tam Hoàng
| Cảnh sát Hong Kong ngày 21.7 bắt giữ Quách Vĩnh Hồng, ông trùm của băng nhóm xã hội đen Hòa Thắng Hòa, một nhánh khét tiếng có lịch sử tồn tại hơn 85 năm của hội Tam Hoàng. Vụ việc gợi lại một thời làm mưa làm gió của tổ chức xã hội đen cực lớn này ở Trung Quốc và nhiều nơi trên thế giới. |
Nên không phải tình cờ mà một trong những dòng phim chính của các xưởng phim Hong Kong trong các thập kỷ 80 và 90 là lãng mạn hóa hành vi tội phạm.
Năm 2002, diễn viên nổi tiếng Hong Kong Lưu Gia Linh trở thành trung tâm của một vụ bê bối gây chấn động Hong Kong suốt mấy tháng. Tạp chí Eastweek khi đó đăng bức ảnh một nữ diễn viên Hong Kong trong tình trạng ngực trần và suy nhược.
Dù khuôn mặt trong bức ảnh bị che, nhưng mọi người vẫn nhận ra đó là bức ảnh chụp Lưu Gia Linh vài năm trước, khi cô bị một số đối tượng của nhóm Hắc Bang thuộc hội Tam Hoàng bắt cóc, chụp ảnh và quay phim cảnh cô bị cưỡng hiếp để ghi ra đĩa VCD bán đầy trên đường phố Hong Kong thời đó.
Hành động này không phải để tống tiền mà để làm nhục người nổi tiếng. Lưu Gia Linh được thả sau đó. Có thông tin trước đây cô nhờ một ông trùm của hội Tam Hoàng mà có được vai diễn quan trọng năm 1987, và vụ bắt cóc, cưỡng hiếp là cách mà Tam Hoàng “đòi nợ” sau khi ép cô “trả ơn” bằng cách đóng phim cấp 3 và bị cô từ chối.
Ngoài ra, vào thời điểm bị bắt cóc, Lưu Gia Linh cũng có tranh chấp tài chính với Albert Yeung, chủ tạp chí Eastweek. Với sự giúp đỡ của thành phố và các ngôi sao điện ảnh nổi tiếng khác, trong đó có Thành Long (Jackie Chan), tạp chí này bị đóng cửa không lâu sau đó.
Nữ diễn viên được coi là ảnh hậu Hong Kong không phải trường hợp hiếm trong điện ảnh thành phố trở thành nạn nhân của xã hội đen. Lưu Đức Hoa từng bị chĩa súng vào đầu để ép phải tham gia một dự án phim, và Diệp Tử My cũng bị ép phải khỏa thân trong một bộ phim, nếu không muốn bị làm nhục. Lam Khiết Anh, diễn viên từng được coi là ngọc nữ của điện ảnh Hong Kong, gần đây mới tiết lộ cô từng bị “ông lớn” cưỡng hiếp.

Lưu Đức Hoa cũng từng bị xã hội đen Hong Kong bắt đóng phim giá rẻ
Nhiều người tin rằng “ông lớn” mà diễn viên này không nói rõ chính là
những ông trùm trong hội Tam Hoàng. Nhan sắc nhất nhì truyền hình TVB
một thời gần đây xuất hiện trong bộ dạng già nua và tiều tụy, sau một
thời gian bị trầm cảm, sự nghiệp xuống dốc.Người hùng Thành Long
Được coi là “anh cả” của điện ảnh Hong Kong, Thành Long tự hào với những công sức anh bỏ ra để chống lại các thế lực của hội Tam Hoàng nhằm bảo vệ các nghệ sĩ trong ngành công nghiệp giải trí. Thành Long lập ra Hội nghệ sĩ biểu diễn Hong Kong để giúp các nghệ sĩ không bị đối xử bất công.

Thành Long là diễn viên đầu tiên dám lên tiếng chống lại hội Tam Hoàng, từng bị chúng truy đuổi
Trong những năm 80 và 90, hội Tam Hoàng thường dùng cách đe dọa các
diễn viên để bớt tiền cát-xê của họ. Ví dụ, một diễn viên có thể được
hứa trả 100.000 HKD cho một vai diễn, nhưng cuối cùng chỉ nhận được
2.000 HKD.Là người đầu tiên dám lên tiếng chống lại thế lực của hội Tam Hoàng, Thành Long một lần bị chúng truy đuổi đến mức phải sang Mỹ ẩn náu.
“Lúc tôi lên máy bay, những viên đạn bay rào rào về phía tôi. Tôi phải mang theo súng mỗi ngày. Trở lại Hong Kong, khi tôi vào nhà hàng ăn tối, tôi bị hai chục tên thuộc hội Tam Hoàng cầm dao vây quanh. Tôi lấy súng ra và tuyên bố còn 2 khẩu khác trong áo khoác”, Thành Long kể với trang tin Hong Kong Jayne Stars năm 2012. Từ đó trở đi, Thành Long lúc nào cũng mang theo súng, và đôi khi mang theo cả lựu đạn để tự vệ.
Không chỉ lộng hành ở Hong Kong, các chi nhánh của hội Tam Hoàng cũng làm mưa làm gió ở khắp nơi trên thế giới. Mạng lưới tội phạm này bị giới Mỹ cáo buộc đã giúp đưa vào lưu thông những tờ siêu đô la.
________________
Nhận xét
Đăng nhận xét