Thứ Hai, 6 tháng 7, 2020

TÌNH YÊU VÔ BỜ 33

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
SỐC: Cụ bà 65 tuổi cưới chàng Tây 28 Tuổi Đẹp Trai

Chuyện tình nhà vật lý đoạt giải Nobel và người vợ kém 54 tuổi

Trung QuốcNgày cưới, người đời chê chú rể 82 tuổi 'trâu già gặm cỏ non', mắng cô dâu 'hám tiền', nhưng sau 16 năm sự kết hợp này trở thành mối tình lãng mạn.

Gần đây, nhà vật lý học Dương Chấn Ninh, 98 tuổi, ra thông báo về việc phân chia tài sản thừa kế cho các con cháu. Còn người vợ, cô Weng Fan (Ông Phàm) chỉ được quyền sở dụng một ngôi nhà, thậm chí không được phép mua bán. Điều này có nghĩa "Weng Fan không có một khoản thừa kế đáng kể", theo Sohu.
Nhiều người thấy bất bình thay cho cô vợ và đặt câu hỏi 15 năm làm vợ của cô có xứng đáng? Nhưng cũng nhiều người ca ngợi tình yêu của hai vợ chồng, rằng thời gian đã chứng thực Weng Fan là người phụ nữ như những mỹ từ mà Dương Chấn Ninh đã viết tặng khi họ mới quen.
"Dịu dàng chu đáo chẳng mưu mô/ Nhanh nhẹn, dũng cảm, lại hiếu kỳ/ Sôi nổi đáng yêu và nghịch ngợm/ Em - mùa xuân vĩnh viễn của lòng anh".
Dương Chấn Ninh và người vợ kém 54 tuổi, Ông Phàm. Ảnh: Sohu.




Dương Chấn Ninh và người vợ kém 54 tuổi, Weng Fan. Ảnh: Sohu.
Dương Chấn Ninh là giáo sư, tiến sĩ, nhà vật lý người Mỹ gốc Hoa đầu tiên nhận giải Nobel vào năm 1957 với công trình nghiên cứu về tính đối xứng không bảo toàn của các tương tác yếu.
Dương Chấn Ninh quen Weng Fan vào năm 1995, trong một hội thảo. Ngày đó ông cùng vợ từ Mỹ trở về Trung Quốc tham dự hội thảo này, còn Weng Fan là cô sinh viên 19 tuổi, làm tình nguyện viên trong hội thảo. Sự thông minh, thuần khiết của cô gái trẻ đã gây ấn tượng với vợ chồng nhà vật lý. Họ động viên cô gái phấn đấu học hành. Nhiều năm sau, Weng Fan vẫn giữ liên lạc với Dương Chấn Ninh, vào các dịp lễ tết đều gửi bưu thiếp chúc mừng.
Tốt nghiệp đại học, cô kết hôn, tuy nhiên cuộc hôn nhân kéo dài chưa đầy 2 năm. Còn Dương Chấn Ninh góa vợ vào năm 2003. Hai tháng sau khi vợ qua đời, Dương Chấn Ninh chuyển về Bắc Kinh giảng dạy tại các trường đại học ở đây. Còn Weng Fan đang làm nghiên cứu sinh.
Ôgn Phàm gặp vợ chồng Dương Chấn Ninh năm cô 19 tuổi. Ảnh: Sohu.



Weng Fan gặp vợ chồng Dương Chấn Ninh năm cô 19 tuổi. Ảnh: Sohu.
Một ngày xuân năm đó, Weng Fan nhận được cuộc gọi từ ông Dương. Gặp lại người mà mình ngưỡng mộ, cô gái trẻ phấn khích và hồi hộp. May mắn, ông Dương vẫn thân thiện và tốt bụng như nhiều năm trước, khiến cô thấy thoải mái. Người đàn ông cũng được sưởi ấm bởi sự chu đáo của cô gái trẻ. Tình yêu của cả hai dần nảy nở.
Weng Fan từng nói trong một cuộc phỏng vấn, nếu một người đàn ông đáng được tôn thờ và lại thích cô, cô sẽ dễ dàng yêu họ một cách vô thức. Tháng 10 năm đó, cô đã nhận lời cầu hôn của ông qua điện thoại.
Ngày 24/12/2004, Dương Chấn Ninh, lúc đó 82 tuổi, kết hôn với Weng Fan 28 tuổi. "Tôi là người sợ cô đơn. Nếu không kết hôn với Weng Fan, chắc chắn tôi cũng sẽ lấy người khác", ông nói với báo chí năm đó.
Sau khi kết hôn, cuộc sống của đôi vợ chồng lệch tuổi vẫn bình dị như bao người.
Weng Fan đã thay đổi từ những kiểu váy hoa tươi sáng sang màu trầm để chững chạc hơn.
Để phù hợp với nhịp sống của chồng, cô vợ trẻ đã bỏ thói quen thức khuya và uống cà phê. Thay vào đó, cô uống trà, ngủ sớm và dậy sớm. Sau bữa tối, hai vợ chồng thường ra ngoài đi dạo. Nhiều ngày họ nằm trên sofa xem tivi.
Suốt 16 năm bên nhau, Dương Chấn Ninh cùng vợ đã đi nhiều nơi để giảng dạy, cũng như du lịch. Trong bất cứ bức hình nào được đăng lên đều thấy tay người nọ đan trong tay người kia. Khi chồng trò chuyện, Weng Fan chăm chú lắng nghe. Từng cái cau mày, từng nụ cười trên khuôn mặt cô biến đổi theo cuộc trò chuyện của chồng. Bạn của Weng Fan từng nói rằng đôi mắt của cô với Dương Chấn Ninh "dịu dàng chưa từng thấy".
Lúc nào ông Dương cũng nắm tay vợ. Ảnh: Sohu.






Lúc nào ông Dương cũng nắm tay vợ. Ảnh: Sohu.
Weng Fan kể, chồng cô rất tâm lý và yêu vợ. Có lần đến Nhật Bản cô bị chóng mặt và đau bụng. Chồng đã đi xuống cầu thang lấy một bát ngũ cốc rồi đút cho cô từng thìa. "Có lần đi Tam A, anh ấy thức dậy ban đêm và muốn đọc sách. Sợ ảnh hưởng đến tôi, anh đã trốn trong phòng tắm để đọc", cô kể.
Ông Dương cũng từng chia sẻ với báo chí rằng "không ngại người đời chê cười vì lấy vợ trẻ. Sợ nhất là khi chết, vợ không có ai chăm sóc". Nên có lần ông nói với vợ khi không còn trên đời này nữa vợ có thể tái hôn. "Tôi quan niệm chịu trách nhiệm là phần quan trọng của hôn nhân", ông nói.
Hiện tại, Dương Chấn Ninh đã 98 tuổi, Weng Fan 44 tuổi. Suốt 16 năm hôn nhân, họ đã cùng nhau trải qua đủ sự mỉa mai và khác biệt vì khoảng cách tuổi tác. Sau tất cả, họ vẫn sống hạnh phúc bên nhau, như cái cách Dương Chấn Ninh nắm chặt tay vợ.
Bảo Nhiên (Theo Sohu)

'Cặp đôi ông cháu' hơn nhau 39 tuổi quyết định kết hôn sau 7 năm yêu đương mặn nồng

Vừa thông báo kỷ niệm 7 năm yêu nhau, "cặp đôi ông cháu" lại báo tin vui quyết định về chung một nhà.

Chuyện tình cặp đôi nhạc sĩ Lý Khôn Thành (sinh năm 1957) và cô gái trẻ Lâm Tĩnh Ân (sinh năm 1996) cách đây 7 năm từng khiến cư dân mạng dậy sóng vì khoảng cách chênh lệch tuổi tác của cả hai quá lớn.
"Cặp đôi ông cháu" Đài Loan gây "bão" mạng (ảnh internet)
Thế nhưng bất chấp làn sóng phản ứng dữ dội từ dân mạng, sự ngăn cấm của gia đình, "cặp đôi ông cháu" lệch nhau tới 39 tuổi vẫn gắn bó bên nhau mặn nồng.
Hồi mới quen nhau, Lý Khôn Thành là nhạc sĩ và quản lý một công ty về âm nhạc tại Đài Loan. Ông từng trải qua một đời vợ nhưng chưa có con. Trước khi đến với bạn gái bằng tuổi cháu, Khôn Thành cũng từng quen rất nhiều cô gái trẻ đẹp khác.
Nam nhạc sĩ này từng khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ mức thu nhập bình quân hàng tháng lên đến 100.000 tệ (tương đương 333 triệu đồng). Chưa kể ông còn có nhiều khoản thu nhập ngoài luồng khác.
Cặp đôi vượt "bão" dư luận để gắn bó suốt 7 năm qua (ảnh internet)
Lý Khôn Thành là bạn thân của bố Lâm Tĩnh Ân. Sau khi được bố Tĩnh  n nhờ ông khuyên bảo con gái vượt qua cú sốc tâm lý vì cha mẹ bất hòa. Cả hai đã có điều kiện gần gũi, tiếp xúc với nhau và trở nên cảm thông, thấu hiểu.
Cũng từ đây, tình yêu giữa cặp đôi dần nảy nở. Bản thân bố Tĩnh Ân đã vô cùng hối hận khi biết chuyện nên gia sức phản đối mối quan hệ này. Thậm chí ông còn kiện bạn của mình ra tòa vì tội dụ dỗ trẻ vị thành niên.
Thế nhưng mặc sự phản đối của gia đình, "cặp đôi ông cháu" vẫn gắn bó bên nhau. Không ít lần cả hai vướng tin đồn rạn nứt nhưng họ không lên tiếng, cả hai chọn cách im lặng để xóa tan mọi nghi ngờ.
(ảnh internet)
Trên trang cá nhân của nam nhạc sĩ mới đây đã chia sẻ một kỷ niệm đặc biệt, ông đăng tải bức thư tay của 7 năm về trước, cặp đôi đã có buổi hẹn hò đầu tiên.
"Kỷ niệm 7 năm giai điệu tình yêu. Cảm ơn những người đã ủng hộ chúng tôi suốt thời gian qua.
Thời gian trôi nhanh, hôm nay là kỷ niệm 7 năm quen biết, yêu và tin tưởng bên nhau của tôi và Tĩnh Ân. 7 năm trước, chúng ta lần đầu gặp nhau, cùng đi ăn, xem phim và tôi đưa em về nhà.
Cặp đôi thông báo chuẩn bị kết hôn sau 7 năm yêu
7 năm, hai ta đã cùng vượt qua bao sóng gió, cùng xây dựng cuộc sống bên nhau. Giờ đây chúng ta chẳng còn gì lo nghĩ, chỉ cần cùng nhau an yên sống hạnh phúc, dọn dẹp lại quá khứ và xây dựng tương lai", Lý Khôn Thành viết.
Dòng chia sẻ đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía dân mạng. Bên cạnh dòng trạng thái kỷ niệm, nam nhạc sĩ còn tuyên bố với truyền thông cặp đôi chuẩn bị kết hôn trong năm nay, để được pháp luật thừa nhận.
Tin Liên Quan
Mai Chi (tổng hợp)

Đám cưới của cặp đôi ông cháu ở Hải Phòng hot nhất mạng xã hội

Đám cưới của cặp đôi "ông - cháu" ở Hải Phòng đã nhận nhiều ý kiến trái chiều từ phía cộng đồng mạng.

Mới đây, cặp cô dâu chú rể có ngoại hình như hai ông cháu tung hoa cưới trong một nhà hàng sang trọng gây xôn xao mạng xã hội.
Nhân vật chính được cho là một cô gái trẻ mới chỉ ngoài 20 tuổi và cụ ông U70. Hôn lễ được tổ chức trong một nhà sàng sang trọng với sự có mặt chúc phúc của gia đình, người thân và bạn bè.
Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút hàng trăm nghìn lượt bình luận và chia sẻ, bàn tán về cặp đôi ông cháu này. Không ý ít kiến ngưỡng mộ tình yêu của cặp đôi không phân biệt tuổi tác và chúc mừng hạnh phúc cho họ.

Cặp đôi "ông - cháu" gây sốt mạng xã hội vừa qua.

Liên hệ với anh Ngọc Hiếu, người dẫn chương trình của đám cưới và cũng chính là người đã đăng tải đoạn clip, cho biết đám cưới diễn ra tại một nhà hàng ở quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.
Cô dâu tên N.H, còn chú rể tên Đ.T là người Mỹ gốc Việt. Cả hai đã quen biết nhau từ lâu xong dần cảm mến và quyết định gắn bó với nhau.
Được biết cặp đôi hơn kém nhau khoảng 30 tuổi, chú rể bị bạc tóc sớm nên nhiều người nghĩ đã cao tuổi nhưng thực ra chú rể vẫn rất nhanh nhẹn, khỏe mạnh.

Chú rể hơn cô dâu 30 tuổi hạnh phúc trong lễ cưới.

Giang Trần (tổng hợp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét