Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
CÂU CHUYỆN VỤ ÁN 168
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
CHẾT THẢM vì lấy vợ DÂM PHỤ, kết bạn với GIAN PHU - Bạn đểu vợ ngu là vậy
Lời khai ghê rợn của dâm phụ cùng bồ trẻ giết chồng sau khi ân ái
Thứ ba, 22/07/2014 | 22:46 GMT+7
Trước
khi quyết định thực hiện hành động dã man, hai kẻ rồ tình kéo nhau lên
một phòng ngủ ở tầng 2 (ngay sát căn phòng mà hai cậu con trai của Doan
đang chơi game) để tranh thủ quan hệ tình dục. Xong xuôi, Mạnh nói với
Doan: "Kiểu gì cũng phải lôi nó ra ngoài, đập ở trong nhà thì sợ hai đứa
con nghe thấy". Hiếm khi nào tôi gọi các nhân vật tội phạm
nữ trong bài viết của mình là "ả", là "mụ". Nhưng lần này, có lẽ tôi
phải gọi người đàn bà giết chồng ấy là "mụ", bởi thấy dùng đại từ nhân
xưng nào cũng là xa xỉ đối với Nguyễn Thị Doan. Xưa nay, đàn bà trót
"say nắng" rồi nảy sinh ý định bỏ chồng không phải là hiếm, nhưng say mê
đến độ ngu muội để rồi rắp tâm lên kế hoạch giết chồng như Doan thì cả
nước này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một cảm giác vừa sợ hãi, vừa tò mò
muốn biết dung nhan của mụ đàn bà khốn kiếp ấy ra sao, chúng tôi đã lên
đường về Hưng Yên, bất chấp cơn bão số 2 với cái tên "Thần Sấm" đang ập
về, để nghe mụ trần tình.
Đối tượng Nguyễn Thị Doan và Vũ Sĩ Mạnh
Nguyễn
Thị Doan sinh năm 1976, ở thôn Lê Xá, xã Vũ Xá, huyện Kim Động, tỉnh
Hưng Yên. Doan là nông dân đích thực, da đen sì, móng tay móng chân vàng
khè, cóc cáy, tóc tai cũng chẳng nhuộm hấp uốn sấy như gái thành phố,
nhưng tình yêu của mụ thì mãnh liệt chả thua kém chị em nào. Từ ngày đi
làm phụ hồ, mụ đâm ra si mê một anh cũng làm phụ hồ tên là Vũ Sĩ Mạnh,
kém mụ 5 tuổi. Nhà anh này ở thôn Ân Thi 2, xã Hồng Quang, huyện Ân Thi.
Trước khi đến với Doan thì vợ chồng Mạnh đã trục trặc. Từ khi gặp Doan,
Mạnh càng quyết tâm bỏ vợ. Còn Doan thì quyết tâm... giết chồng để có
thể thoải mái đến với Mạnh.
Bị
chồng là anh Trần Văn Hệ, SN 1967, phát hiện ra mối quan hệ ngoài luồng
này, giữa Doan và anh chồng ốm yếu thường xuyên xảy ra mâu thuẫn khiến
nhiều lần Doan bàn bạc với người tình, tìm cách "khử" anh Hệ để không
còn bất kỳ con "kỳ đà cản mũi" nào nữa. Có ít nhất là 2 lần, Doan đã mua
thuốc trừ sâu về để hạ độc chồng, nhưng mụ chưa dám làm vì không có cơ
hội. Cho đến ngày 14-7 thì sự quyết tâm của mụ đã lên đến đỉnh điểm.
Buổi tối, mụ nhắn tin cho người tình biết là đã chuẩn bị 6 vỉ thuốc ngủ
và hẹn đến tối 15-7 sẽ cùng nhau giết anh Hệ. Sáng 15-7, hai kẻ rồ tình
gặp nhau ở chợ Thi để bàn bạc cách "khử" anh Hệ. Chúng thống nhất phương
án sẽ sát hại anh Hệ bằng gậy. Buổi trưa, Mạnh về nhà chặt một đoạn cây
xoài làm phương tiện gây án.
Còn
Doan, chiều ấy, mụ tất tả đi mua con vịt rồi sai thằng con mua nửa lít
rượu về cho bố uống. Bữa cơm, anh Hệ ngất ngư một lúc thì hết bay chai
rượu. Bỗng dưng được vợ quan tâm khác ngày thường, anh Hệ lấy làm sung
sướng lắm. Ăn xong, anh còn được vợ đưa cho 5 viên thuốc "đau lưng" bảo
uống. Vợ chồng ăn ở với nhau gần 20 năm, anh Hệ làm sao dám nghĩ đến một
ngày bị vợ chuốc cho mê man rồi đoạt mạng, vì vậy, anh hồn nhiên uống
hết 5 viên thuốc, sau đó lên giường ở tầng 1 nằm ngủ.
Hai
đứa con trai của Doan (một đứa 20 và một đứa 17 tuổi) lên tầng 2 chơi
điện tử, còn Doan vồ lấy điện thoại nhắn tin cho người tình thông báo
anh Hệ đã ngủ say. Đến khoảng 22h cùng ngày, Mạnh đạp xe đến nhà người
tình, dựng xe ở vườn chuối phía sau nhà rồi trèo tường vào khu vực công
trình phụ. Trước khi quyết định thực hiện hành động dã man, hai kẻ rồ
tình kéo nhau lên một phòng ngủ ở tầng 2 (ngay sát căn phòng mà hai cậu
con trai của Doan đang chơi game) để tranh thủ quan hệ tình dục. Xong
xuôi, Mạnh nói với Doan: "Kiểu gì cũng phải lôi nó ra ngoài, đập ở trong
nhà thì sợ hai đứa con nghe thấy".
Em Trần Ngọc Đức thẫn thờ khi kể về cái chết của bố
Chúng
lôi nhau xuống tầng 1, Mạnh nấp ở chân cầu thang, còn Doan vào giường
giả vờ gọi anh Hệ dậy đi vệ sinh để còn… ân ái. Đang ngái ngủ, anh Hệ
tưởng thật, làm theo lời vợ. Không ngờ, khi anh đang đứng tiểu tiện ở
cạnh bể nước thì từ phía sau, Mạnh dùng gậy bổ thẳng vào gáy anh Hệ
khiến anh này gục xuống. Trong giây phút cận kề cái chết, người chồng
bất hạnh ấy đã cầu cứu vợ: "Doan ơi", nhưng vợ anh đã phất tay ra hiệu
cho gã tình nhân tiếp tục trút những nhát gậy hiểm ác lên cơ thể vốn đã
ốm yếu của mình cho đến khi gục hẳn. Mạnh kéo xác anh Hệ vào nhà vệ sinh
và cẩn thận đưa tay lên mũi nạn nhân kiểm tra xem còn thở không rồi nói
với Doan: "Nó đứt rồi". Doan hỏi lại: "Có sợ nó hồi không?".
Khi
đã chắc chắn anh Hệ không còn thở, Mạnh trèo tường ra ngoài thì phát
hiện chiếc xe đạp đã bị mất (vì tưởng là xe của bọn trộm chó nên một
người hàng xóm đã dắt vào trong nhà mình). Mạnh lại trèo tường vào, đưa
đoạn gậy gỗ cho Doan cất giấu, còn hắn cầm chiếc khẩu trang người tình
đưa để bịt mặt rồi đi bộ về nhà, đề phòng có người nhìn thấy.
Hiếm
thấy một mụ đàn bà nào giết chồng mà lại ráo hoảnh như Doan. Thường thì
sau giây phút ngu muội, những mụ đàn bà ấy thường ăn năn, hối hận. Cũng
có lúc Doan khóc và gào lên những lời lẽ thảm thiết, nhưng chỉ sau đó
vài giây, mụ lại thay đổi thái độ. Ban đầu, mụ cứ gục đầu xuống bàn với
chiếc áo tang, đen thù lù một góc, nhìn rất hãi, nhưng không phải vì đau
đớn gì, mà mục đích để trốn tránh cuộc tiếp xúc khi biết chúng tôi là
nhà báo. Lý lẽ của mụ: "Tôi không muốn các con tôi nhìn thấy tôi trên
báo". Khi thấy không thể cứ gục mãi xuông bàn ăn vạ, mụ ngẩng đầu lên
hỏi với giọng thách thức: "Thế bây giờ mọi người muốn gì?" và nêu ra đủ
lý do, "chồng tôi mới mất, tôi đau đầu lắm tôi chẳng muốn nói gì cả”.
Mới
hôm qua, mụ còn giả ngây kết luận "bố mày bị cảm" khi đứa con trai phát
hiện xác bố trong toilet. Mụ nhất định không cho hai đứa con khóc lóc,
đồng thời bắt chúng chỉ báo cho nội ngoại hai bên biết. Thậm chí, khi
hai đứa con nghi ngờ không phải bố chết do cảm, đòi đi báo Công an, mụ
cầm con dao kề vào cổ dọa, nếu báo Công an sẽ tự sát. Và mụ ép mọi người
phải đóng nắp quan tài sau khi niệm vào lúc 13h cùng ngày vì thầy bói
đã phán thế. Nhưng người nhà anh Hệ khi thay quần áo cho anh đã phát
hiện ra những dấu vết lạ, nghi ngờ anh bị giết nên đi báo Công an. Và,
Công an đã bắt mụ giữa đám tang trước bao con mắt kinh ngạc của mọi
người.
- Chị có điều gì cần giãi bày, cứ nói thoải mái đi.
Giờ nói gì cũng là vô nghĩa. Các cô muốn chụp ảnh đưa lên báo để các con tôi nó nhìn thấy à?
- Chính hai đứa con chị đã có ý định tố cáo tới cơ quan Công an ngay từ đầuchứ có phải đến giờ chúng nó vẫn không biết đâu.
Tôi muốn gặp con tôi, gặp gia đình tôi một lúc. (khóc). Tôi muốn gặp mẹ đẻ, gặp mẹ chồng.
- Để làm gì? Xin lỗi ư?
Xin
lỗi thì giờ cũng muộn rồi. Trong cuộc sống vợ chồng của tôi không có
hạnh phúc. Tôi đi làm cả ngày mệt nhọc về nhà, chồng tôi khô khan lạnh
nhạt. Chuyện vợ chồng của chúng tôi không đằm thắm cho lắm.
- Anh ấy không lãng mạnà?
Vũ phu lắm. Có lần đánh tôi chảy máu mồm, mẹ tôi nhìn thấy. Từ hồi anh ấy bị tai nạn, đầu óc không bình thường...
- Ban đầu lấy nhau, hẳn phải có tình yêu chứ!
Lúc
tôi 17 tuổi, mẹ tôi ép buộc lấy anh ấy chứ không có tình yêu. Mẹ tôi
bảo, anh ấy đi bộ đội rồi, là người cũng hiểu biết, tôi không đồng ý thì
mẹ tôi bảo, mày không lấy thì tao chết cho mày xem. Các em tôi bảo, mẹ
làm sao thì mày chết thế là tôi phải lấy.
- Chị thấy Mạnh là người thế nào?
Chú Mạnh hiền lành, rất trân trọng phụ nữ, không bao giờ nói xúc phạm.
- Chị thực hiện việc sát hại anh Hệ để có thể dễdàng đến với Mạnh đúng không?
Im lặng.
- Chị có muốn nhắn nhủgì với Mạnh không? Chị có hy vọng sau này hai người được sống cùng nhau không?
Không biết tôi có còn được sống đến tầm ấy không.
- Hôm qua, khi hai đứa con lên đây gặp chị, các cháu nói gì với chị?
Các
cháu có trách tôi, nhưng tôi muốn nói rằng; không phải vì tình cảm sâu
đậm với Mạnh mà tôi sinh ra giết chồng. Nguyên nhân là do anh ấy biết
tôi quan hệ với Mạnh nên nhiều lần anh ấy đe tôi: "Tao mà nhìn thấy mày
thì tao giết mày tại trận không nói í ới một câu nào sất" nên tôi sợ, vì
anh ấy nói là làm thật. Anh ấy đánh đau lắm.
- Chồngchị có tật xấu gì mà chị thấy không hài lòng?
Tôi
đi làm được mọi người thương mến lắm. Vì tôi chịu khó chứ không trốn
việc. Vì tôi vui vẻ với mọi người nên anh ấy ghen. Còn anh ấy thì lười
lắm, gọi mỏi mồm mới dậy, đi cấy thì đủng đỉnh, trong khi tôi làm quần
quật.
- Chị mong muốn điều gì lúc này?
Ước
gì tôi được gặp lại các con tôi. Tôi sẽ nói, các con cố gắng ngoan
ngoãn, cố gắng tự lực, mẹ không nấu cơm cho các con ăn được nữa rồi. Các
con chịu khó học hành không được chơi chat nữa, xã hội nó rủ rê không
đi chơi bời gì sất. Hai anh em ở nhà trông nhà nấu cơm ăn không được đi
đâu, cố gắng bảo ban nhau (khóc).
- Ngoài nguyên nhân lo sợ bị anh Hệ "nói là làm", còn nguyên nhân gì khác không?
…Hay là cái tuổi của tôi bây giờ sinh lý nó nổi lên hay không thì tôi không biết…
Vũ
Sỹ Mạnh, gã đàn ông phụ hồ "say nắng" người đàn bà hơn mình 5 tuổi tỏ
ra rất bình thản sau tội ác. Gã khen Doan là người phụ nữ chăm chỉ, có
nghĩa có tình. Không hiểu gã có bị lộn tròng hay không mà lại đánh giá
một mụ đàn bà giết chồng như Doan là có tình nghĩa. Mạnh mới bỏ vợ được 2
tháng và quyết tâm sẽ chung sống đầu bạc răng long với Doan. - Chị Doan có phải là nguyên nhân khiến anh bỏvợ không?
Không phải. Trước đó một năm, vợ chồng em đã bỏ nhau rồi nhưng sau lại quay lại. - Mâu thuẫn lớn nhất của vợ chồng anh là gì?
Vợ em hay cãi, chửi giả, không chịu làm ăn - Anh thấy ở chị Doan có điểm gì đáng yêu?
Nói
về nhan sắc thì cô ấy bình thường, so với vợ cũ thì mỗi người một nét
riêng. Em yêu cô ấy vì bản chất của cô ấy khác với bản chất của vợ em,
vợ em lười, láo, ngang ngược, chửi chồng, còn Doan thì rất chịu khó, rất
có tình nghĩa với mọi người, rất hòa đồng. Với riêng em thì cô ấy rất
có tình, rất tốt. - Có bao giờ chị Doan tâm sự chuyện riêng tư với anh không?
Cô
ấy nói ngày xưa lấy chồng là do mẹ ép chứ cô ấy không yêu chồng, Cô ấy
không muốn bỏ chồng nhưng vì chồng cô ấy lười, không chịu làm ăn. Suốt
ngày chỉ ăn xong rồi ngủ, lại hay chửi vợ. - Anh nói cô Doan rất tình nghĩa nhưng qua sự việc này thì anh thấy Doan là người thế nào?
Từ
khi gặp em, cô ấy thấy con người em rất tốt, đáng quý nên cô ấy có tình
cảm, yêu và không thể thiếu, không thể rời xa được. Những ngày không
gặp, bọn em nhớ nhau lắm, cứ rảnh là nhắn tin.
Vụ giết chồng kinh hoàng: "Gian phu, dâm phụ" cùng đền tội
Giadinh.net - Người vợ lăng loàn
chết mê chết mệt gã trai hát chầu văn rất ngọt, nên đã 'quyết chí đèo
bòng'. Để tự do đi lại với nhau, hai kẻ máu lạnh đã dựng lên một âm mưu
giết người tưởng chừng hoàn hảo...
Ngày
28/6/2008, Toà án nhân dân tỉnh Tuyên Quang cho biết, trước đó đã mở
phiên sơ thẩm vụ giết người chấn động dư luận, do cặp tình nhân “mèo mả
gà đồng” là Nguyễn Thị Thanh Thuyết, trú tại Hà Lộc, thị xã Phú Thọ,
tỉnh Phú Thọ và Tạ Hoàng Hiệp, SN 1977, trú tại Vạn Phúc, Thành phố Hà
Đông, tỉnh Hà Tây, gây ra.
Hiệp bị tuyên án tử hình vì hành vi giết chồng của người tình, Nguyễn Thị Thanh Thuyết bị tuyên án chung thân…
Nạn
nhân của vụ án là ông Bùi Huy Hoàng, SN 1952, trú tại xã Hà Lộc, thị xã
Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Hung thủ giết chết người đàn ông đa đoan này
chính là người vợ thứ hai của ông, và người tình của ả. Mặc dù đã có vợ
và con ở Hải Dương, nhưng cách đây 19 năm, khi lên Phú Thọ làm nghề lái
xe, ông Hoàng đã lấy Thuyết lúc đó mới chỉ 15 tuổi.
Thuyết
rất mê hầu đồng và thường đi các phủ các đền để cúng bái. Trong những
lần như thế, Thuyết gặp Tạ Hoàng Hiệp. Hiệp kém Thuyết đến 3 tuổi nhưng
hát chầu văn rất ngọt nên khiến kẻ có chồng cũng “quyết chí đèo bòng”.
Khi Thuyết và Hiệp công khai ăn ở với nhau, ông Hoàng đã nhiều lần phải
đánh vợ vì ghen.
Những trận đòn roi, những lời mắng chửicủa
chồng không làm Thuyết tu tỉnh. Từ cuối tháng 9/2007, vì quá khao khát
được yêu và sống công khai với nhau nên Hiệp đã bàn với Thuyết sát hại
ông Hoàng. Đêm ngày 4/10/2007, biết Hiệp đang đợi ở khách sạn, Thuyết
lừa chồng ngủ say rồi ra đi với tình nhân từ 23h30 hôm trước đến rạng
sáng hôm sau. Khi trở về, cô vợ lăng loàn này nói dối chồng là đi tập
thể dục buổi sáng.
Tiếp đó, trưa ngày5/10/2007,
đôi tình nhân lại “mây mưa” với nhau trong khách sạn. Tại đây, Thuyết
kể với người tình rằng ông Hoàng lên Hà Giang vào ngày 6/10 để mở tuyến
vận tải Tuyên Quang- Hà Giang. Lập tức, Hiệp quyết định ra tay giết ông
Hoàng cùng với Thuyết.
Hiệp về Hà Đông mua 1 vỉ thuốc Seduxen 10 viên, rồi lấy 6 viên nghiền ra và cho vào một lọ nhựa có nước. Tiếp đó gã tội đồ thuêxe
taxi lên thị xã Phú Thọ lúc 22h ngày 5/10. Trên đường đi, Hiệp nói với
người lái xe taxi là đi đón ông thầy cúng. Khi còn cách nhà Thuyết
khoảng 500m, hắn nói với lái xe ngồi đợi và đi vào đưa lọ thuốc ngủ cho
Thuyết để hành sự. Khoảng 1h sáng, Thuyết gọi chồng dậy chuẩn bị đi Hà
Giang rồinấu mì cho hai vợ chồng
ăn. Sau đó, ả ra vẻ nũng nịu chiều chồng và bắt nạn nhân uống một cốc
bột sắn có bỏ thuốc ngủ. Chờ mãi không thấy nạn nhân ngấm thuốc, Thuyết
gọi điện báo cho Hiệp đề nghị không thực hiện kế hoạch giết chồng nữa.
Thế nhưng Hiệp lại hứa hẹn một tương lai hạnh phúc cho hai người nên
Thuyết lại một lòng một dạ nghe theo. Khi quay vào nhà thấy ông Hoàng đã
bắt đầu buồn ngủ, Thuyết xốc nách ông Hoàng ra ghế phụ ngồi. Ngay sau
đó, “dâm phụ” điện thoại cho “gian phu” mò vào lái chiếc xe chở ông
Hoàng đang ngủ đi theo đường quốc lộ 2 lên Tuyên Quang.
Thấy
ông Hoàng vẫn chưa ngủ say, Hiệp đã dùng dây thừng mang theo xiết cổ
nạn nhân cho đến chết, sau đó Hiệp và Thuyết tìm chỗ để phi tang. Khi
đến đoạn km17+500. Hiệp điều chỉnh tốc độ cho xe đâm vào vỉa ta-luy bên
đường, đập rạn các cửa kính, tạo hiện trường như vụ tai nạn giao thông
thông thường. Gã cung văn này lau tất cả vết vân tay có thể để lại trên
hiện trường và cơ thể ông Hoàng, rồi mới xuống xe đi bộ về phía sau,
điện cho taxi lên đón.
Mặc
dù thủ đoạn gian ngoan như vậy nhưng 2 kẻ tội đồ không thể thoát khỏi
sự trừng phạt của pháp luật. Ngày 24/6, vụ án đã được đưa ra xét xử
trong sự căm phẫn cao độ của dư luận nhân dân tỉnh Tuyên Quang.
Hương Thảo
Hạ sát đôi “gian phu dâm phụ” trong nhà nghỉ
Thứ ba, 13/11/2012, 00:39 (GMT+7)
(Xã hội)
- Khoảng 8h ngày 7-11, Phòng CSĐT tội phạm về TTHX Công an tỉnh Phú Thọ
nhận được tin báo tại nhà nghỉ S.T, xã Phúc La, huyện Đoan Hùng, tỉnh
Phú Thọ xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.
Ảnh minh họa
Một đôi nam nữ sau khi thuê phòng tại nhà nghỉ này đã bị 1 đối tượng
xông vào, dùng dao nhọn đâm chết tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng nhảy
lên xe máy do một người khác chở, bỏ đi.
Qua điều tra xác minh, Công an tỉnh Phú Thọ làm rõ danh tính 2 nạn
nhân là chị Vũ Thị Huyền, 29 tuổi và Đinh Văn Quang, 33 tuổi, cùng trú ở
huyện Đoan Hùng. Trong vòng 1 tiếng đồng hồ từ khi nhận được tin báo,
Công an tỉnh Phú Thọ đã xác định và bắt giữ đối tượng gây án là Phạm Văn
Hưng (SN 1978) thu giữ con dao nhọn là tang vật vụ án. Điều bất ngờ,
hung thủ Hưng và chị Huyền có quan hệ vợ chồng.
Điều tra viên dẫn giải đối tượng Hưng về buồng tạm giam
Tại cơ quan công an, bước đầu Phạm Văn Hưng khai nhận, sau khi lập
gia đình và có con với chị Huyền, mối quan hệ của vợ chồng Hưng rạn nứt
từ khoảng giữa năm 2011, do Hưng nghe thông tin vợ có “bạn trai”. Bị
Hưng gặng hỏi, chị Huyền một mực phủ nhận.
Khoảng tháng 9-2012, Hưng đi làm thuê cho anh Đinh Văn Quang, một cai
thầu xây dựng ở huyện Đoan Hùng. Trước đó, Hưng có quan hệ khá thân với
anh Quang, và anh Quang thường đến nhà Hưng chơi. Tình cờ đầu tháng 10,
một lần, Hưng bắt gặp anh Quang và vợ mình đi ăn đêm. Sau lần đó, Hưng
gặp anh Quang, yêu cầu không được gọi điện thoại và gặp gỡ vợ mình. Song
dường như, đề nghị của Hưng anh Quang bỏ ngoài tai. Thậm chí kể từ thời
gian đó, Hưng thường xuyên bị anh Quang… bố trí đi làm cho các công
trình xa nhà.
Ngày 7-11, anh Quang phân công Hưng đi công trình mới, cách nhà vài
chục cây số. Vì nghi ngờ nên đi được nửa đường, Hưng lẳng lặng quay về
nhà. Không thấy vợ đâu, Hưng thuê “xe ôm” là Phạm Kim Thắng (SN 1958),
trú ở xã Sóc Đăng, Đoan Hùng chở đi tìm vợ. Dò tìm một hồi, Hưng phát
hiện vợ có mặt ở nhà nghỉ S.T cùng anh Quang. Cơn ghen nổi lên làm mờ lý
trí, Hưng cầm dao lao vào phòng nghỉ đâm chị Huyền và anh Quang chết
tại chỗ.
Căn cứ tài liệu thu thập, ngày 10-11, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH
Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn
Hưng về hành vi giết người. Liên quan đến vụ án này, CQĐT cũng đã làm rõ
và khởi tố bị can đối với “xe ôm” Phạm Kim Thắng về hành vi không tố
giác tội phạm.
(Tên người bị hại đã thay đổi)
Hà Minh (ANTĐ)
Tội ác kinh hoàng của đôi "gian phu dâm phụ"
0
Bị trúng đạn anh Cừ ngã xuống, còn giãy giụa, Bốn giương súng
bắn liên tiếp 2 phát cho chết hẳn, rồi thu gom đồ đạc chạy về nhà Thị
Bình.
Những ngày cuối năm 1986, Công an huyện Ninh Sơn nhận được
tin báo của Phạm Thị Bình (SN 1955, trú tại xã Tân Sơn, huyện Ninh Sơn,
Ninh Thuận) có chồng là Nguyễn Văn Cừ bị mất tích, gia đình tổ chức tìm
kiếm nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Nhận thấy việc mất tích của anh
Cừ có nhiều biểu hiện lạ, Công an huyện Ninh Sơn đã báo cáo với lãnh đạo
Công an tỉnh, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (nay là Phòng Cảnh
sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội) vào cuộc điều tra truy tìm.
Trong lúc các điều tra viên đang nỗ lực tìm kiếm tung tích nạn nhân
được cho là mất tích thì Công an huyện Ninh Sơn nhận được tin báo có 1
xác chết đã thối rửa tại khu vực rừng Suối Dầu (xã Tân Sơn, huyện Ninh
Sơn).
Cơ quan Công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Kết quả khám
nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân là nam giới, chết vì vết đạn bắn ở cự ly
gần, thời điểm nạn nhân tử nạn cách đó khoảng 15 ngày. Gần nơi nạn nhân
nằm, lực lượng Công an đã thu được 3 vỏ đạn AR15, 1 bình ắc quy, 1 súng
AR15 và 151 viên đạn.
Phải chăng nạn nhân xấu số là anh Nguyễn Văn Cừ- người có đơn báo
đang bị mất tích? Để nhận diện tử thi, Phạm Thị Bình đã được cơ quan
Công an mời đến hiện trường. Dù xác chết đã nhiều ngày trôi qua, tử thi
bị biến dạng, thế nhưng vừa giở tấm chăn đắp trên người của nạn nhân xấu
số, Phạm Thị Bình khuỵu xuống, gào khóc thảm thiết…vì nhận ra bộ quần
áo, cùng những vật dụng của chồng mang theo trước khi được cho là mất
tích.
Ảnh minh họa
Sau những thủ tục pháp lý bắt buộc, nạn nhân được giao cho gia đình
tổ chức mai táng. Trong đám tang vội vã của anh Nguyễn Văn Cừ, các trinh
sát lòng quặn thắt khi thấy 3 đứa con thơ dại của anh Cừ gào khóc trước
di quan của bố và nói rằng “Mẹ bảo bố đi tìm trầm cùng đồng bào dân tộc
thiểu số sao lại chết thảm trong rừng”. Tại sao chi tiết này Thị Bình
không báo với cơ quan Công an mà chỉ nói chồng bị mất tích, không rõ lý
do đi đâu? Làm gì? Tất cả những vấn đề này đã không thể qua mắt cơ quan
Công an. Chưa kể trong đám tang của chồng Thị Bình tỏ ra đớn đau, vật vã
nhưng có điều gì đó rất khác lạ, khiến các trinh sát chột dạ…và linh
cảm rằng Thị Bình có liên quan đến cái chết của chồng. Do đó sau khi lo
tang lễ cho chồng, Thị Bình đã được cơ quan Công an triệu tập.
Tại đây Thị Bình luôn tỏ thái độ đau thương trước cái chết của chồng,
hòng che giấu hành vi phạm tội của mình nhưng trước những tài liệu,
chứng cứ thu thập được và tang vật vụ án, biết không thể che giấu tội
lỗi thị đã khai nhận:
Dù
đã có chồng và 3 con nhỏ, nhưng cách đây hơn 1 năm (năm 1985) thị đã
nẩy sinh tình cảm với một người đàn ông khác, đó là Nguyễn Bốn (SN 1950,
trú tại xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn). Nguyên do là trước đó Nguyễn Bốn
đã bán cho vợ chồng Thị Bình 1 chiếc xe máy hiệu SUZUKI. Nhờ vào việc
mua, bán này mà Bốn đã trở thành thân quen với gia đình của thị. Sau đó
không hiểu ma đưa lối, quỷ đưa đường hay vì thói trăng hoa của Bốn mà
chỉ vài lần ỡm ờ đưa đẩy, Bốn và Thị Bình đã say nhau như điếu đổ, cho
dù Bốn cũng đã có vợ, nheo nhóc 7 đứa con thơ.
Cuộc tình vụng trộm kéo dài hơn 1 năm nhưng không bị mọi người phát
hiện, kể cả anh Cừ là chồng của Thị Bình và vợ của Bốn. Tuy nhiên do
quan hệ bất chính nên cả 2 luôn sống trong tâm trạng sợ hãi, lo lắng,
nếu chuyện đổ bể thì người đời cười chê, hạnh phúc gia đình tan vỡ.
Nhưng không vì thế mà dừng lại, đôi tình nhân vẫn bất chấp luân thường
đạo lý, tiếp tục quấn quýt, ngày một mặn nồng hơn.
Để tránh sự phát hiện của mọi người, được tự do đi lại cùng nhau,
Nguyễn Bốn đã bàn với Thị Bình tìm cách giết chết chồng- anh Nguyễn Văn
Cừ. Trong men say của cuộc tình tội lỗi, Phạm Thị Bình không đủ tỉnh táo
để nhận rõ trong- đục, đúng-sai, thị bằng lòng ngay và một kế hoạch
được cả 2 bàn bạc, thống nhất…
Theo đó, vào ngày 21-11-1986, Nguyễn Bốn tới nhà Phạm Thị Bình để
cùng đi săn với chồng của người tình. Nằm trong tính toán của đôi "gian
phu dâm phụ", tạo chứng cứ ngoại phạm nếu bị cơ quan Công an phát hiện
nên trước khi đi với anh Cừ, Bốn đã chở 3 đứa con của Bình ra sân vận
động xem đá bóng rồi mới trở về. Sau đó cả 2 lên đường và dự tính sẽ vào
đến địa điểm săn lúc trời đã tối. Thị Bình đi theo một quãng đường
ngắn, ả không quên dặn dò chồng cẩn thận, bảo trọng bản thân và về sớm
với các con. Anh Cừ không một chút bận tâm, mảy may nghi ngờ về lòng dạ
của người đàn bà đã bao nhiêu năm làm vợ, để rồi số phận nghiệt ngã của
anh sớm bị định đoạt bởi mưu sâu kế hiểm, sự độc ác của vợ cùng gã nhân
tình mất hết nhân tính.
Sau hơn 1 tiếng đồng hồ đi bộ, xế chiều cả 2 vào đến rừng. Đến khu
vực Suối Dầu, do có chủ định trước nên Bốn đã để anh Cừ mang bình ắc quy
đi trước, còn Bốn mang theo khẩu súng AR15 theo sau. Càng vào sâu, con
đường rừng càng trở nên hoang vắng và màn đêm buông xuống một cách nhanh
chóng. Cả 2 thôi không còn nói chuyện rôm rả như lúc trước, mà chỉ còn
tiếng bước chân nặng nề và hơi thở gấp gáp vì phải vượt một đoạn đường
dốc khá cao. Lúc này Bốn bước chậm lại và dưới ánh đèn pin tiểu (loại
đèn dành cho người đi săn thường mang ở đầu) vẫn soi rõ bóng dáng Cừ
phía trước. Cho rằng cơ hội đã đến Nguyễn Bốn ra tay hành động, y chĩa
nòng súng vào anh Cừ và bóp cò. Lúc này Thị Bình chưa ngủ, đang thao
thức trông ngóng người tình trở về. Sau khi được Bốn thông báo đã giết
chết anh Cừ một cách gọn ghẽ, cả 2 hí hửng tin rằng việc làm tội lỗi của
chúng sẽ không bị phát hiện. Kể từ đó tên Bốn lấy cớ giúp Bình đi tìm
chồng bị mất tích, nên đã ở lại nhà của Thị Bình cho đến ngày bị cơ quan
Công an bắt giữ.
Tại cơ quan Công an, cả Bình và Bốn đều quanh co, đổ lỗi cho nhau,
hòng chối tội. Tuy vậy trước đầy đủ chứng cứ, tang vật không thể chối
cãi chúng phải thành khẩn khai báo.
Hành vi phạm tội của Nguyễn Bốn và Phạm Thị Bình là hết sức nghiêm
trọng, vi phạm luân thường đạo lý, cố ý giết người một cách dã man, ảnh
hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
Cơ quan Công an đã hoàn thành thủ tục hồ sơ, đề nghị truy tố trước
pháp luật. Ngày 21-12-1987, Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng đã mở
phiên tòa xét xử Nguyễn Bốn với mức án tử hình và 18 năm tù giam dành
cho Phạm Thị Bình. Bản án nghiêm minh của pháp luật đã được quần chúng
nhân dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên bản án lương tâm sẽ phán xét Thị
Bình trong suốt quãng đời còn lại.
theo Bình Thuận Online
Dâm phụ rủ tình nhân giết chết chồng dã man
(NLĐO)- Để được tự do quan hệ với em chồng, người đàn bà dâm loàn đã lên
kế hoạch cùng người tình giết chồng rồi dìm xác xuống sông.
Ngày 26-6, TAND tỉnh Sóc Trăng đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ
thẩm hai bị cáo Văn Thị Thủy (32 tuổi, ngụ xã Mỹ Tú) và Trần Tuấn Thanh
(28 tuổi, ngụ tại xã Long Hưng, cùng huyện Mỹ Tú) về hành vi “giết
người”. Hàng ngàn người dân đã về đây theo dõi phiên tòa và không ngớt
lời nguyền rủa đôi gian phu dâm phụ.
Hai bị cáo trước vành móng ngựa
Theo hồ sơ vụ án, chiều 8-1-2013, người dân sống ven bờ kinh 1-5,
ấp Tân Thành, xã Long Hưng phát hiện xác một người đàn ông trong chiếc
bao nổi lềnh bềnh trên sông.
Đến khoảng 15 giờ ngày hôm sau, Văn Thị Thủy đến công an huyện trình báo về việc chồng mình là ông Trần Văn Nhân bị mất tích.
Qua điều tra, công an kiểm tra vân tay trên giấy tờ và xác người
bị giết trong bao, xác định nạn nhân là Trần Văn Nhân, hung thủ chính
là vợ của nạn nhân và Trần Tuấn Thanh (28 tuổi, ngụ xã Long Hưng, huyện
Mỹ Tú).
Theo người dân địa phương, vợ chồng Nhân- Thủy tuy còn trẻ nhưng
tương đối khá giả nhờ có nhiều ruộng đất và chăm chỉ làm ăn. Do nhà có 2
con trai còn nhỏ nên ông Nhân thuê Trần Tuấn Thanh, là em bà con về phụ
việc đồng áng.
Tại tòa, Thủy khai rằng thấy cậu em chồng có khuôn mặt thư sinh nhưng thân thể cường tráng nên không cầm lòng được.
Nhà cách nhau một khu vườn, khi chồng vắng nhà, con cái đi học,
Thủy lại gọi Thanh sang “tâm sự”. Nhiều đêm đang ngủ với chồng, Thủy vẫn
nhắn tin hẹn bạn tình ra phía sau nhà để quan hệ.
Biết vợ ngoại tình nhưng không khuyên ngăn được, ông Nhân chán nản, sinh ra nhậu nhẹt.
Ngày 20-12-2012, Thủy nhắn tin cho người tình sang tâm sự rồi bàn
kế hoạch giết chồng. Đến ngày 5-1-2013, ông Nhân đi dự đám giỗ về kêu
đau đầu, Thủy gọi điện cho Thanh mua 10 viên thuốc ngủ mang về cho chồng
uống. Tuy nhiên, ông Nhân uống thuốc xong vẫn không chết.
Chiều tối cùng ngày, ông Nhân tiếp tục sang nhà hàng xóm nhậu.
Khoảng 21 giờ, ông Nhân nhậu say về ngủ Thủy xúi tình nhân đập đầu cho
chồng chết. Thấy Thanh sợ Thủy liền dùng dây buộc chân tay chồng lại, để
Thanh dùng dây siết cổ. Khi Thanh run tay, Thủy liền hợp sức siết cổ
chồng cho đến khi chết hẳn mới thôi.
Sau đó, Thủy bỏ xác chồng vào bao tải, rồi cùng chèo ghe đi khoảng 20 km, đến đoạn sông Bún Tàu vứt xác xuống.
Tại phiên tòa, Thủy luôn miệng xin lỗi và mong gia đình bên chồng
tha thứ cho hành vi của thị. Trong khi đó, người thân của bị hại vô cùng
phẫn nộ, còn người dân dự kháng phiên tòa liên tục yêu cầu tử hình hai
kẻ gian dâm mất nhân tính.
HĐXX đã tuyên phạt Trần Tuấn Thanh mức án tử hình và Văn Thị Thủy án tù chung thân.
Tin-ảnh: Duy Nhân
Án mạng từ cuộc tình tay ba của thiếu phụ bán dâm
Dù Hồng xoá tin nhắn trên điện thoại song cảnh sát Trung Quốc khai thác từ nhà mạng vẫn ra nội dung trao đổi việc giết người.
Tháng 9/2016, người dân thành phố Toại Ninh (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc)
phát hiện một thi thể nam giới dạt vào cầu tàu bên bờ sông Bồi chảy qua
thành phố. Nạn nhân khoảng 35 tuổi, mặc quần bò áo thun, thi thể bắt đầu
phân hủy.
Cảnh sát nhanh chóng xác định đây là án mạng vì trên đầu nạn nhân có
nhiều vết thương gây ra bởi vật cùn hình trụ. Một sợi dây thừng màu xanh
trói hai cổ chân, vòng lên hai cổ tay, vòng quanh bụng rồi buộc vào
tảng bê tông hình chữ nhật. Ngoài các vết thương ở đầu, trên người nạn
nhân không có vết thương nào cho thấy có sự chống cự, có thể bị tấn công
khi đang ngủ. Thời gian tử vong được xác định là ba ngày trước.
Do nước ở sông Bồi tương đối siết, mặc dù thi thể được buộc vào tảng bê
tông nhưng vẫn bị đẩy trôi theo dòng. Kết quả tính toán cho thấy địa
điểm vứt xác nằm cách đó khoảng 2km về phía thượng nguồn.
Trên người nạn nhân không có giấy tờ gì có thể xác minh thân phận mà chỉ
có một chiếc chìa khóa trong túi quần. Nhận thấy tảng bê tông buộc vào
người nạn nhân có thể là đầu mối, cảnh sát tìm đến công trường gần đó để
hỏi thăm thì được biết đây là loại đối trọng được sử dụng thường xuyên
khi thi công các công trình. Tảng đối trọng nặng 30kg, không có khả năng
hung thủ lại mang từ nơi khác đến bờ sông để buộc vào thi thể, vì vậy
trước phải nằm ở gần bờ sông.
Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.
Từ các suy luận trên, cảnh sát tập trung tìm kiếm các công trường có sử
dụng loại đối trọng này ở hai bên bờ sông phía trên địa điểm phát hiện
thi thể khoảng 2km. Khu vực này có một số công trình đang thi công bên
bờ sông, nhưng trong vòng một tuần gần đó hoàn toàn không có người mất
tích hay nghỉ việc đột xuất. Không ai có thể trả lời trong công trường
có bao nhiêu tảng đối trọng như vậy, càng không thể biết có bị mất tảng
nào hay không.
Cảnh sát phát hiện ở đoạn sông này lại có một cù lao rất rộng nằm giữa
sông gọi là đảo Thánh Liên, trên đó cũng có các khu nhà đang được xây
dựng. Tại khu vực phía nam đảo, cách bờ sông chỉ vài chục mét có một
đống bê tông như vậy. Từ nhận định nạn nhân bị tấn công khi đang ngủ,
cảnh sát tìm thấy trên chiếc ghế dài bên con đường ven đảo có một giọt
máu đã khô, kết quả xét nghiệm cho thấy chính là máu của nạn nhân.
Lần đầu tiên đối chiếu, mẫu ADN của người chết không có trong kho dữ
liệu, nhưng ban chuyên án vẫn không bỏ cuộc, quả nhiên đến lần thứ ba đã
tìm được mẫu này. Nguyên nhân là mẫu ADN của nạn nhân vừa mới được thu
thập một tuần trước đó, đến lúc này mới được đưa lên kho dữ liệu.
Cảnh sát điều tra manh mối từ các khối bê tông.
Nạn nhân tên là Điền Quý Thường. Tìm đến phòng trọ của Thường, cảnh sát
dùng chìa khóa trên người nạn nhân mở cửa, thấy trong phòng không có dấu
vết gì đáng chú ý. Người dân xung quanh cho biết hắn đã thuê trọ ở đây
được vài năm, sống cùng với vợ là Lâm Nguyệt Hồng. Nhưng theo thông tin
hộ khẩu, hắn đã ly hôn từ 5 năm trước, vợ cũ cũng không phải là Hồng.
Kết quả điều tra tiếp theo cho thấy Hồng đã có gia đình, có một con trai
bốn tuổi. Chồng con đều ở Trùng Khánh, chỉ có một mình cô ở Toại Ninh.
Do ba ngày trước khi thi thể được tìm thấy, Hồng đã rời khỏi Toại Ninh,
không quay về phòng trọ của Thường nữa, Hồng bị xếp vào diện tình nghi
trọng điểm.
Cảnh sát đến Trùng Khánh tìm được Hồng áp giải về Toại Ninh. Hồng nói
không biết gì về cái chết của Thường nhưng vẫn bị cảnh sát tạm giam để
điều tra.
Do nạn nhân nặng khoảng 70kg, cộng thêm tảng đối trọng nữa là 100kg, một
mình Hồng rất khó vứt xác nạn nhân mà chắc chắn còn phải có một đồng
phạm nữa. Ban đầu cảnh sát nghi ngờ chồng của Hồng sát hại Thường vì
ghen tuông, nhưng người này hoàn toàn không biết gì về chuyện của Hồng ở
Toại Ninh, chỉ biết vợ làm việc ở công ty của người bạn học cũ tên Kiều
Anh.
Kiều Anh nói với cảnh sát, Hồng không hề có công việc ổn định ở Toại
Ninh mà hơn ba năm trước đến đây làm nhân viên phục vụ ở quán kiêm bán
dâm. Hồng nhờ Kiều Anh nói dối chồng về công việc.
Nơi nạn nhân bị sát hại.
Đến trường mầm non nơi con của Hồng đang học, giáo viên xác nhận hôm
Thường bị sát hại, chồng của Hồng vẫn đưa đón con đi học bình thường. Vì
thế, anh này hoàn toàn bị loại khỏi diện tình nghi.
Lúc này bộ phận kĩ thuật cũng đưa ra kết quả kiểm tra chiếc điện thoại
của Hồng. Thông tin từ nhà mạng cho thấy chiều ngày nạn nhân bị sát hại,
Hồng đã nhắn tin với nội dung: "Hắn ngủ rồi, anh đến đây đi". Tuy
nhiên, tin nhắn lưu trên điện thoại đã bị xóa. Chủ nhân của số điện
thoại nhận tin là Chu Vinh Hữu, gần 70 tuổi, từng phải ngồi tù 2 năm.
Sau khi bị tạm giam, Hữu kiên quyết không thừa nhận hành vi giết người,
cảnh sát quyết định tập trung khai thác Hồng trước. Đến lúc cán bộ hỏi
cung nói: "Chị có biết tại sao chúng tôi đã giám sát chị từ vài tiếng
trước mà phải đợi đến lúc chị ra ngoài mới bắt giữ không? Đó là vì con
trai chị đang ở nhà, chúng tôi không muốn cháu bé 4 tuổi thấy mẹ cháu bị
bắt, vì việc này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển". Sau câu nói
đánh vào tâm lý này, việc "phòng ngự" của Hồng sụp đổ.
Hung thủ tên Hữu.
Hồng khai do cuộc sống vất vả nên đến Toại Ninh làm gái bán dâm. Trong
thời gian ở đây, Hồng cặp kè với hai người cùng lúc là Thường và Hữu.
Thời gian gần đây Hồng thường xuyên bị Thường đánh đập nên kể khổ với
Hữu.
Hữu bàn với Hồng lừa Thường đến đảo Thánh Liên để sát hại vì trên đảo
không có camera giám sát. Hôm đó, khi lên đảo đi dạo, Hồng lừa Thường
uống chai nước có thuốc ngủ đã chuẩn bị trước đó.
Đến lúc Thường nằm trên ghế ngủ say, Hồng gọi Hữu đến dùng một khúc gỗ
tròn đánh vào đầu, buộc tảng bê tông gần đó vào người rồi thả xuống
sông.
Khang Diệp
Chuyện gian phu dâm phụ phải chết cùng một ngày
Người xưa nói: Vạn điều ác dâm đứng đầu, và đó là đường
chết, không thể đi. Điều đó đã nói rõ rằng phạm tội tà dâm sẽ bị báo ứng
vô cùng nặng.
(Ảnh minh họa)Vương
Cần Chính, người huyện Lạc Dương, cùng người phụ nữ hàng xóm có gian
tình với nhau, cả hai cùng hẹn nhau chuẩn bị bỏ trốn; nhưng Vương Cần
Chính sợ người chồng của nhân tình phát hiện, sẽ đuổi theo họ, vậy nên
mãi cứ do dự không dám hành động.
Thật
không ngờ rằng, người phụ nữ này lại vì vậy mà đã xuống tay giết hại
chồng mình, chuẩn bị cùng với Vương Cần Chính cao chạy xa bay. Vương Cần
Chính sau khi biết chuyện, trong lòng vô cùng kinh hãi, lập tức bỏ trốn
một mình, một mạch đi đến huyện Giang Sơn cách xa 70 dặm, còn tự nhủ
rằng: “Mình đã trốn xa đến vậy rồi, có thể thoát thân, tránh được tai họa rồi!”. Lúc
này, Vương Cần Chính cảm thấy bụng đói cồn cào, liền ghé vào một quán
ăn. Không ngờ, chủ quán lại chuẩn bị phần cơm cho hai người dùng. Vương
Cần Chính hỏi chủ quán rằng: “Tôi chỉ đi có một mình, sao ông lại chuẩn bị phần ăn cho hai người vậy?”. Chủ quán nói: “Mới
nãy tôi nhìn thấy một người đàn ông đầu bù tóc rối đi sát bên cạnh ông.
Lẽ nào hai người các ông không phải là đi chung với nhau hay sao?”. Vương
Cần Chính nghe thấy chủ quán nói như vậy không khỏi rùng mình, biết
rằng oan hồn của người đàn ông đã bị giết chết đó đã đi theo sau mình,
liền đến quan phủ tự thú. Vương
Cần Chính và người phụ nữ hàng xóm, tuy không ở cùng một nơi, nhưng lại
bị đưa ra pháp trường, nhận án tử hình trong cùng một ngày.
Câu
chuyện oan hồn đòi mạng này, điều đặc biệt ở chỗ: họ Vương trên bề mặt
vốn không có động thủ giết người, nhưng ông ta thông gian với vợ người
ta, là nguyên nhân khiến cho người vợ xuống tay giết chồng. Vậy nên, họ
Vương tuy không giết người, và đã lập tức bỏ trốn, nhưng đạo trời không
dung, khó tránh khỏi cái chết. Đôi gian phu dâm phụ, mỗi người thân tuy ở
một nơi khác nhau, nhưng lại nhận lấy cái chết trong cùng một ngày,
cũng thật là ông trời khéo an bài, lấy đó mà cảnh tỉnh người đời! Làm việc thiện hóa giải tội tà dâm Có một vị người ở Kim Hoa tên là Tề Vượng, đến 50 tuổi mà vẫn chưa có con cái. Thầy tướng nói: “Trên mặt ông có ác khí, chắc chắn đã làm việc trái với lương tâm”. Tề Vượng nói: “Khi tôi còn trẻ đã từng lén lút vụng trộm với vợ người khác”. Thầy tướng nói: “Phạm
phải loại tội này, phải bị tuyệt tử tuyệt tông! Tội tà dâm là khó sám
hối nhất, phải tích thiện nhiều thì mới có thể vãn hồi được!”. Tề
Vượng vì thế mà đã quyết định sám hối. Năm đầu tiên, khi người khác làm
việc thiện, ông rất vui vẻ bố thí tiền của cho họ. Thầy tướng nói: “Ông làm vẫn chưa đủ!”.
Thế là năm sau bất kể gặp việc thiện nào Tề Vượng cũng là người đầu
tiên quyên tiền, số tiền ông quyên góp lúc nào cũng hơn một nửa, thầy
tướng nói: “Ông làm vẫn chưa đủ”. Năm thứ 3 không cần ai bảo, Tề Vượng tự mình đi làm việc thiện. Thầy tướng nói: “Vận âm đức đã xuất hiện trên mặt của ông, ông không phải lo lắng về việc không có con cái nữa”. Về sau, Tề Vượng quả nhiên đã có được một mụn con trai. Tề Vượng khi đến tuổi 70, thân thể vẫn khỏe mạnh, còn có thể chơi đùa cùng con cháu! (Trích từ” Tập phúc tiêu tai chi đạo”)
Tiểu Thiện, dịch từ epochtimes.com
Khám phá thời Nhà Nguyễn trị tội gian dâm, ngoại tình
Người gian dâm ngoại tình bị đóng gông một tháng (Ảnh : Tư Liệu)
Khám phá thời Nhà Nguyễn trị tội gian dâm, ngoại tình
Vào
thời nhà Nguyễn, triều đình đã đưa 9 điều quy định về tội gian dâm và
giao cho Bộ Hình thực thi hình phạt với những người vi phạm.
Sách Khâm định Đại nam Hội điển sự lệ ghi
lại, luật thời vua Minh Mạng thứ 8 năm 1827 quy định, nếu thông gian
không chồng thì gian phu, dâm phụ đều bị đóng gông một tháng, phạt 100
trượng. Nếu có hành vi "điêu toa lừa dối gian dâm không chồng" thì mỗi
người sẽ bị đóng gông 2 tháng, phạt 100 trượng.
Những
người có chồng mà thông gian với người khác thì bất luận thông dâm hay
lừa dối gian dâm. Nếu có chồng chưa có con thì gian phu, dâm phụ đều bị
xử giảo giam hậu (xử thắt cổ nhưng giam để đợi thi hành hình). Nếu có
chồng có con đều xử giảo lập quyết (xử thắt cổ hành hình ngay).
Người
nào mối lái để cho người thông gian ở nhà mình thì xử tội nhẹ hơn một
bậc. Người dân thông gian với vợ quan chức thì gian phu và dâm phụ đều
bị xử thắt cổ hành hình ngay. Quan chức thông gian với vợ dân thì xử
phạt thắt cổ nhưng giam đợi hành hình.
Đến thời vua Tự Đức, tội ngoại tình được cải hoán, bổ sung thêm một số hình phạt nhưng theo chiều hướng nặng hơn. Theo sách Khâm định Đại nam Hội điển sự lệ,
với quan chức ngoại tình, vua Tự Đức năm thứ 10 (1857) quy định: Quan
chức thông gian với vợ quan chức thì xử theo luật thường. Quân dân mà
thông gian với vợ quan chức thì gian phu, dâm phụ bị xử giảo lập quyết
(tức là thắt cổ hành hình ngay). Quan chức mà gian dâm với vợ quân dân
thì gian phu bị phạt 100 trượng, đi đầy 3 ngàn dặm, gian phụ bị bắt đi
làm đầy tớ. Đại nam Hội điển sự lệ cho hay, những người gian dâm mà sinh ra con cái thì những đứa con ấy bắt gian phu phải nuôi.
Những
người vợ mà gian dâm, chồng được phép đem người vợ đó gả chồng hay đem
bán nếu như không muốn giữ lại. Nhưng nếu người chồng đem gả bán vợ
ngoại tình cho kẻ gian dâm với vợ thì kẻ gian phu và người chồng đều bị
xử phạt 80 trượng.
Người
đàn bà phải ly dị về nhà cha mẹ, tiền lễ cưới tịch thu vào kho nhà
nước. Vào năm 1875 vua Tự Đức chuẩn 9 điều trong việc xử tội gian dâm.
Theo đó, thông gian thì phạt 80 trượng, có chồng mà thông gian thì phạt
90 trượng, điêu toa gian dâm lĩnh phạt 100 trượng.
Nếu
ai thông gian với người thân thuộc cùng họ không phải để tang, và vợ
những người thân thuộc ấy đều xử phạt 100 trượng, cưỡng gian thì xử phạt
gian phu tội trảm giam hậu.
Nếu
thông gian với người không chồng thì gian phu bị phạt 100 trượng, đi tù
3 năm, gian phụ bị xử phạt 100 trượng, đóng gông một tháng. Nếu có
chồng thì gian phu bị phạt 100 trượng, đi đầy 3 ngàn dặm, gian phụ phát
đi làm nô tỳ. Ai thông gian với cụ họ, bà cô họ, bà bác, bà thím họ, chị
em chú bác, chị em với mẹ, vợ anh vợ em thì gian phu gian phụ đều bị xử
giảo quyết. Nếu là cưỡng gian thì gian phu bị trảm quyết.
Bên
cạnh quy định xử phạt những người ngoại tình, triều Nguyễn cũng ra quy
định xử phạt rất nghiêm khắc với những người quan hệ bất chính với trẻ
em dưới 12 tuổi. Theo sách Đại nam Hội điển sự lệ ghi chép,
thời Nguyễn những kẻ thông gian với con gái 12 tuổi trở xuống, dẫu có
tình thông gian cũng bị xử là cưỡng gian. Tùy vào hành vi mà có thể bị
xử giảo giam hậu hoặc bị trảm quyết bêu đầu.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét