MẶT TRÁI NHÂN TÍNH 17
-Thường, để nói lên sự tàn ác của một con người, chúng ta hay so sánh: "Ác như dã thú!", hay: "Man rợ như thú vật!".
-Nói như thế là hoàn toàn sai, là vu oan giá họa cho động vật hoang dã. Động vật hoang dã không thể hành động ác hơn hay thiện hơn loài người được.
-Vì loài vật sống thiếu tư duy, hành động của chúng hầu hết theo bản năng, thiếu tính ý chí, nên tính "tội ác", "man rợ", "ghê rợn" cũng thể hiện lờ mờ, không rõ ràng và hầu như chỉ là sự vô thức, vô tình.
-Loài người có trí khôn, tình cảm đã trở nên sâu sấc, hành động có ý chí, có hoạch định nên tính "tội ác", "man rợ" và "ghê rợn" cũng thể hiện nổi bật, rõ ràng hơn hẳn loài vật.
-Nếu bản tính thiện - ác thể hiện ra ở hoạt động sống của loài vật chỉ là sự giả tạo, chỉ là sự gán ghép của loài người cho chúng, thì ở loài người, bản tính thiện - ác ấy là hiện thực, thể hiện thường xuyên trong hoạt động sống của con người, hun đúc nên tính cách đặc thù ở con người, chỉ loài người mới có
-Nhân tính như một tấm huân chương có hai mặt tương phản nhau. Mặt phải thường được qui ước là "thiện" và mặt trái là "ác".
-Do tình cảm đã trở nên sâu sắc nên hoạt động tinh thần, thể hiện "hỉ, nộ, ái, ố" của con người cũng hơn hẳn con vật, tùy điều kiện, hoàn cảnh mà có thể phát triển đến trạng thái cực đoan: "thiện" đến tột cùng "thánh thiện" mà "ác" cũng hết cỡ "ác quỉ".
-Như vậy, rõ ràng loài người tốt hơn loài vật bao nhiêu thì cũng có thể xấu hơn loài vật bấy nhiêu!
-Một con người, được định nghĩa là xấu hay tốt, hiền hay ác trong khoảng thời gian nhất định hay suốt cuộc đời, tùy thuộc vào điều kiện hoàn cảnh đưa đẩy mà mặt nào trong hai mặt tương phản đó của nhân tính thể hiện nổi trội, lấn át.
--------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
Kể từ khi 2 anh em Robert Pickton cùng nhau quản lý trang trại này, họ thường xuyên tổ chức những bữa tiệc lớn. Rất nhiều người đã được mời tới chè chén, hát ca vui vẻ thâu đêm suốt sáng. Thậm chí những doanh nhân có tiếng cùng những nhân vật đang hoạt động chính trị trong vùng cũng thường xuyên dự tiệc nhà Pickton.
Robert Pickton không phải kẻ bóng bẩy ưa chăm chút bề ngoài nhưng sẽ sẵn sàng "cháy hết mình" trong các bữa tiệc tại gia
"Họ giàu có và vui tính lắm!" - Một người hàng xóm vui vẻ
nhắc tới anh em Robert Pickton mà không hề biết rằng, đằng sau những bữa
tiệc rượu thịt ấy là một bí mật đáng kinh tởm.
Những vụ mất tích bí ẩn
Năm 1983, một gái mại dâm trẻ đột nhiên biến mất khỏi khu Downtown Eastside, ven thành phố Vancouver. Vài năm sau đó, lại thêm vài cô gái khác mất tích nhưng vụ việc cứ thế chìm đi. Tới năm 1997, tổng cộng có 13 phụ nữ được ghi nhận đã "bốc hơi" đầy kì lạ, khiến tâm lý sợ hãi lan rộng khắp vùng.
Nạn nhân đều là những cô gái trẻ trong độ tuổi từ 20 đến 30, hành nghề mại dâm hoặc nghiện ma túy. Mặc dù cảnh sát đã vào cuộc nhưng vẫn đành xếp họ vào danh sách mất tích bởi chẳng tìm thấy dấu vết nào đặc biệt. Năm 1999, giới chức Vancouver đã treo thưởng 100.000 USD cho ai cung cấp thông tin liên quan đến thủ phạm nhưng mọi thứ vẫn chỉ là con số không. Các cô gái vẫn tiếp tục mất tích. Hung thủ chẳng lộ tới nửa bàn tay ra ánh sáng.
Bàn tay vấy máu ẩn sau nụ cười hiền lành
Vào năm 1997, Robert Pickton từng bị nhiều người nghi ngờ khi thường xuyên lui tới và gặp gỡ những cô gái đứng đường ở khu Downtown Eastside. Đáng chú ý, từng có một cô gái dùng dao đâm Pickton sau đó chạy trốn khỏi trang trại trong bộ dạng cực thảm hại, máu me be bét. Thế nhưng khi cô tới trình báo cảnh sát, họ cho rằng cô đã sử dụng ma túy quá liều. Sau đó, cảnh sát có cẩn thận tới trang trại nuôi heo của Pickton để khám xét nhưng không thu được gì.
Tuy nhiên tới 5/2/2002, cảnh sát tiếp tục mở thêm cuộc khám xét khác tại trang trại nuôi heo này. Lý do là bởi một tài xế xe tải đã đến trình báo về việc nhìn thấy Pickton tàng trữ vũ khí bất hợp pháp, cụ thể là súng, trong nhà.
Cơ quan điều tra đã tiến hành lục soát trang trại của Pickton nhằm tìm vũ khí nhưng lại bất ngờ phát hiện ra điều kinh hoàng hơn: Tất cả vật dụng, nữ trang của những cô gái bị mất tích đều được tìm thấy trong nhà Robert Pickton.
Từ đây, tội ác của gã đồ tể mới dần được vạch trần.
Những vụ giết người kinh hoàng
Robert Pickton vốn rất khéo miệng. Bằng những lời lẽ ngon ngọt, hắn đã dụ dỗ các cô gái tới trang trại của mình. Sau đó, hắn cưỡng hiếp, tra tấn, đánh đập và giết hại các cô không thương tiếc.
Khi đào bới trang trại của tên này, cảnh sát tìm thấy dưới từng tấc đất là những mảnh xác người. Thậm chí, họ đã phải huy động rất nhiều máy móc, thiết bị để đào xới dưới nền đất nhằm tìm thêm bằng chứng. Kết quả xét nghiệm DNA cho thấy có ít nhất 26 phụ nữ trong tổng số 60 người mất tích đã chết dưới lưỡi dao của Robert Pickton. Các viên điều tra còn thu thập tổng cộng 600.000 mẫu DNA cùng với hơn 200.000 vật dụng có thể coi là vật chứng tại hiện trường.
Pickton đã dùng máy cắt để xẻ thi thể nạn nhân thành nhiều mảnh trước khi đem đi chôn. Bên cạnh chiếc máy nghiền dùng để xay nhỏ xác là một chiếc dương vật giả cùng một chiếc tủ đá chứa nhiều thùng đựng chân, tay người.
Ghê rợn hơn, Pickton còn mang một số mảnh thịt đã cắt nhỏ của nạn nhân ra làm thức ăn nuôi heo. Thậm chí, hắn còn bán số thịt đó cho khách, trong đó có vài người là cảnh sát địa phương, và nói dối đó là thịt lợn.
Mọi bằng chứng đều chống lại Robert Pickton nhưng tên này vẫn một mực
chối tội. Cảnh sát đã phải cài người giả làm bạn tù của hắn và moi được
lời khai vô cùng đắt giá:
"Tôi mới xử được 49 người tại trang trại thôi, mục tiêu của tôi là 50 cơ. Xém chút nữa là hoàn thành rồi. Vì thiếu cẩn thận nên thành ra tự đào hố chôn mình." - Pickton nói.
Toàn bộ lời "tâm sự" này của Pickton đã được ghi hình và trở thành bằng chứng chống lại hắn trước tòa. Không những vậy, tên này còn tự hào nói rằng hắn cảm thấy bản thân "oách" hơn nhiều những tên giết người hàng loạt khác của nước Mỹ, về cả thủ đoạn lẫn cách thức ra tay.
Trong suốt thời gian bị bắt cũng như bị đưa ra xét xử, Pickton luôn giữ vẻ mặt bình thản, thái độ điềm tĩnh và niềm tin vào việc tội ác của mình sẽ không thể bị vạch trần. Ngoài những lúc cười trừ, khuôn mặt gã sát nhân hàng loạt hầu như không biến sắc.
"Lời lẽ của hắn đơn giản, giọng điệu chậm rãi còn vẻ ngoài thì lịch sự" - Nữ phóng viên điều tra Stevie Cameron cho biết - "Không ai có thể tưởng tượng được lúc hắn ra tay tàn sát và đem xác các cô gái mại dâm cho heo ăn".
Trang trại của tên sát nhân đã trở thành nơi chứa đựng nhiều tội ác nhất trong lịch sử của Canada. Phiên tòa xét xử Robert Pickton đã kéo dài từ năm 2002 tới năm 2007 với nhiều tranh cãi. Cuối cùng, mức án cho Pickton là tù chung thân. Hắn bị kết tội giết hại 26 người, trong khi con số thực tế là gần gấp đôi.
Tổng hợp
Tuy nhiên, điều khiến Filho trở nên khác biệt lại nằm ở những nạn nhân của hắn. Filho không đơn giản nhắm mục tiêu tới những người bình thường. Hắn chỉ ra tay với những kẻ phạm tội, hoặc chí ít là phạm tội trong mắt hắn. Chính bởi điều đó, Filho đã từng được một nhà tâm lý học gọi là "kẻ đa nhân cách hoàn hảo".

Pedro Rodrigues Filho Cuộc sống của sát nhân hàng loạt này là chuỗi những ngày khổ đau, ngay từ khi Filho mới bước tới thế giới. Pedro Rodrigues Filho sinh năm 1954 tại Minas Gerais, Brazil trong một gia đình đầy bạo lực. Khi còn đang mang thai Filho, mẹ hắn thường xuyên bị chồng mình đánh đập tàn nhẫn. Filho cứ thế ra đời với chiếc hộp sọ bị thương do di chứng đòn roi để lại.
Gia đình Filho khá đông đúc với 15 đứa con cả thảy. Dưới hắn là 10 em gái và 2 em trai. Em trai út của Filho không may bị kẻ cướp giết hại, còn một trong những em gái của hắn về sau lại bị chính bạn hắn cưỡng bức. Đó là lý do cho việc đích ngắm của Filho chủ yếu là kẻ cướp và kẻ hiếp dâm.
Filho vốn bản tính nóng nảy, cục cằn. Trường học không chịu được sự nổi loạn có thể bùng cháy bất cứ lúc nào của hắn. Năm 13 tuổi, Filho bỏ học. Tới năm 14 tuổi, ở độ tuổi còn nhiều vấp ngã, hắn đã thực hiện vụ giết người đầu tiên. Nạn nhân chính là Phó thị trưởng thị trấn, người đã đuổi việc cha Filho khỏi vị trí bảo vệ trường học do cáo buộc ăn cắp thực phẩm trong căng tin. Filho đã sát hại người này bằng một khẩu súng ngắn ngay trước sảnh toà thị chính. Nạn nhân thứ hai của Filho là một tay bảo vệ khác, kẻ này mới đích thị là kẻ trộm.
Sau đó, Filho đã chạy trốn tới vùng Mogi das Cruzes ở Sao Paulo, Brazil. Lúc này, tên sát nhân bỗng tìm ra một khía cạnh tốt đẹp của bản thân. Filho đã biết yêu. Người tình của hắn là Maria Aparecida Olympia. Cả hai đã chung sống hạnh phúc, cùng tham gia vào vài vụ trộm cắp cho tới khi Olympia bị một băng đảng truy sát và giết hại.
Cái chết của người tình khiến Filho phát điên, thôi thúc hơn con quỷ khát máu trong hắn. Filho đã lần theo dấu vết toàn bộ những kẻ có liên quan tới cái chết của Olympia. Hắn lần lượt tra tấn và kết liễu tất cả như một cách đền đáp lại cuộc đời cho nhân tình. Số lượng nạn nhân của Filho đã tăng lên con số 10 khi hắn chưa tròn 18.
Khi nỗi đau mất người yêu vẫn còn chưa nguôi ngoai, Filho tiếp tục đón nhận thêm tin dữ khác. Mẹ của Filho đã mất mạng ngay dưới những nhát dao do chính cha đẻ hắn gây ra. Giờ đây, Filho loay hoay trong bi kịch lớn nhất đời mình. Người khiến Filho lần đầu phạm trọng tội, giờ đây lại chính là người mà hắn cần kết liễu.
Filho tìm đến nhà tù nơi cha mình đang bị giam giữ. Không nhiều lời, hắn bất ngờ rút dao đâm chết ông ta đúng 22 nhát. Kinh khủng hơn, Filho còn rạch lồng ngực ông ta, cắt đứt trái tim của cha và xé rách nó.
Filho đã bị bắt vào ngày 24 tháng 5 năm 1973. Hắn được áp giải tới đồn cảnh sát bằng một chiếc xe thùng và ngồi chung với hai tên tội phạm khác, trong đó có một kẻ là tội phạm hiếp dâm. Khi cảnh sát mở cửa xe, họ phát hiện ra một trong hai tên tù kia đã bị Filho giết. Khi được hỏi về lý do hành động này, Filho đáp gọn: "Gã đó là kẻ hiếp dâm".
Ngỡ tưởng con đường tàn độc của Filho đã chấm dứt nhưng hóa ra,
nhà tù mới chỉ là một "chương mới" cho hành trình "tiễn những kẻ đáng
phải chết tới cổng địa ngục nhanh hơn" của hắn. Tại đây, Filho đã giết
ít nhất 47 tù nhân khác, phần lớn đều là tội phạm giết người, cưỡng bức,
ấu dâm.... Đối với Filho, phần lớn những người hắn giết đều đáng phải
trả giá.
Sau này khi được báo chí phỏng vấn, Filho cho biết hắn ta có niềm vui và sự yêu thích từ việc trừng phạt những tên tội phạm khác. Hắn cũng cho biết phương pháp giết người mà hắn thường dùng chính là dùng dao chém nhiều nhát vào nạn nhân.
Ban đầu, bản án dành cho Filho trước khi vào tù là 128 năm. Sau đó cộng thêm những vụ hắn gây ra trong tù thì tổng thời gian lãnh án của Filho là 400 năm. Tuy nhiên theo luật Brazil khi đó, mức án tù tối đa đối với một người chỉ là 30 năm. Vì vậy, vào năm 2007, Filho đã chính thức được thả tự do. Từ đó đến nay, Filho không sát hại thêm bất cứ ai nữa. Có lẽ, không con quỷ nào tồn tại mãi mãi.
Từ đó về sau, cái tên Pedro Rodrigues Filho đã nổi tiếng khắp Brazil. Mỗi khi nhắc tới cái tên này, không ai gọi Filho là "tên đồ tể" mà thay vào đó là "hung thần của tội phạm". Đó cũng là điều dễ hiểu, bởi dù giết người không ghê tay nhưng bằng một khía cạnh nào đó, Filho đã giải thoát cho nhiều người khỏi cơn ác mộng về những kẻ chuyên đi cưỡng bức, giết hại phụ nữ và trẻ em.
Theo AIT, prezi
Ngày 10 tháng 5 năm 1969 được coi là mở ra thời kì tồi tệ của xã hội nước Mỹ khi một người đánh cá tại sông Long Tom, phía nam Corvallis đã nhìn thấy một thứ trông như một búi giẻ lau ở trên sông. Khi đến gần, người này tá hỏa khi phát hiện ra đó là một xác chết. Nạn nhân tội nghiệp được xác định là một cô gái tên là Linda Salee, 22 tuổi, tới từ Portland.
2 ngày sau, những thợ lặn tiếp tục phát hiện thêm thi thể của một cô gái mất tích nữa. Lần này là Karen Sprinker, 19 tuổi, sinh viên trường Y đang theo học tại bang Oregon. Cả hai nạn nhân đều tử vong do ngạt nước và đều bị buộc chặt vào một bộ phận ô tô nặng và thả xuống sông.
Tuy nhiên, người ta tìm thấy một điểm đặc biệt trên thi thể của Sprinker. Cả 2 bên ngực của cô đều đã bị ai đó xẻo mất. Quần áo trên người vẫn còn nguyên, nhưng áo ngực đã bị thay đổi sang một cái khác rộng quá khổ.
Qua điều tra, những người bạn của Sprinker ở kí túc xá trường Đại học Oregon cho biết, gần đây họ đã nhận được các cuộc điện thoại khả nghi từ một người đàn ông tự xưng là cựu chiến binh. Hắn ta rủ các cô gái đi chơi. Và Sprinker là người duy nhất đồng ý.
Vào ngày 22 tháng 4, một người bạn của nạn nhân cho biết đã gặp qua tên này. Hắn là một người cao, dáng đậm với mái tóc đỏ. Cảnh sát đã thuyết phục được người bạn này gọi lại cho hắn ta. Một kế hoạch đã đưa vạch ra và Jerry Brudos nhanh chóng sập bẫy.
Tại sở cảnh sát, Jerry Brudos đã chối bay tất cả mọi cáo buộc. Chưa có đủ bằng chứng, cảnh sát buộc phải thả tên này. Tuy nhiên, khi điều tra lý lịch của Jerry, các nghi ngờ của cảnh sát càng có thêm cơ sở. Hắn sinh năm 1939 ở South Dakota và có niềm đam mê kì quặc với quần áo của phụ nữ, đặc biệt là các đôi giày quyến rũ. Điều này sau đó được Jerry giải thích là vì người mẹ có lối sống phóng khoáng của mình thường xuyên mặc những bộ đồ khêu gợi. Hơn nữa, hắn cũng chẳng thích mẹ mình.
Khi lên 5 tuổi, hắn bắt đầu sưu tầm giày cao gót. Jerry Brudos thậm chí còn bới từng bãi rác để tìm giày và kiên nhẫn sửa lại những đôi giày da hỏng. Năm lên lớp 1, hắn ăn cắp một đôi giày của cô giáo chủ nhiệm và giấu trong hộc bàn.
Năm 17 tuổi, sau nhiều năm đi ăn trộm giày và đồ lót phụ nữ, Jerry đã phải nhập trại thương điên sau khi tấn công 2 cô gái trẻ. Các bác sĩ chẩn đoán hắn không phải là mối nguy hiểm cho xã hội, chỉ là chưa phát triển đầy đủ về nhận thức mà thôi. Do đó, người ta phải thả hắn ra với một lời khuyên: “Hãy trưởng thành lên!”.
Sau đó, Jerry nhập ngũ dù thời kì này cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Hắn quen và kết hôn với một người phụ nữ hiền hậu rồi có con. Tuy nhiên, Jerry đã không thể kiếm được một việc làm ổn định. Hắn nhảy việc thường xuyên dù là kĩ sư điện khí khá tài năng.
Rồi cuối cùng, điều gì phải đến đã đến. Jerry Brudos thích mặc đồ lót của phụ nữ. Càng những đồ có ren, hở hang và khêu gợi thì hắn càng thích. Tuy nhiên, hắn cũng nhận ra một điều rằng bản thân trông thật xấu xí khi vận những bộ đồ đó vào người. Hắn bắt đầu đi tìm cho mình những người mẫu thích hợp.
Bi kịch bắt đầu khi Jerry sát hại 4 người phụ nữ liên tiếp. Thế nhưng, giây phút tay sát nhân bị vạch mặt chỉ tới khi một nạn nhân của Jerry đã chạy thoát được. Chính cô gái này đã nhận diện hắn tại sở cảnh sát. Jerry bị bắt, và từ đây, những lời khai rùng rợn của tên sát nhân bắt đầu mở ra một bức tranh kinh hoàng mà không ai có thể tưởng tượng được.
Qua lời khai của Brudos, tên sát nhân bắt đầu thực hiện tội ác
đầu tiên vào ngày 26 tháng 1 năm 1968. Nạn nhân đầu tiên tên là Linda
Slawson, 19 tuổi, sinh viên đại học. Sau khi bóp cổ nạn cô tới chết,
Jerry đã cưa một chân Linda và bảo quản trong tủ lạnh. Phần còn lại, hắn
mang thả trôi sông. Phần bàn chân của nạn nhân, hắn giữ lại để làm một
“ma-nơ-canh” cho bộ sưu tập giày cao gót ăn trộm của mình. Sau khi đi
giày cho cái chân đó, hắn sẽ chụp ảnh lại rồi vứt cái chân đi.
Brudos thừa nhận hắn đã giết Salee và Spinker. Sau khi giết Salee, hắn đã treo xác cô lên trần nhà, dùng điện cao thế chích vào cơ thể để khiến xác chết “nhảy múa”. Không dừng lại ở đó, một nạn nhân khác của tên sát nhân bệnh hoạn có tên Jan Whitney, một sinh viên đại học khác. Tổng cộng đã có 4 người đã chết và bị hành hạ thi thể dưới tay Brudos.
Tất cả những tội ác ghê tởm đó diễn ra tại nhà riêng của Brudos, nơi mà hắn giữ bí mật ngay cả với vợ mình. Khi cảnh sát tới để khám nghiệm căn phòng, họ đã rùng mình khi tìm ra những tấm ảnh ghi lại quá trình giết người và “thí nghiệm” trên xác chết của Brudos. Ngoài ra, những món quà “lưu niệm” từ nạn nhân của hắn như giầy, nội y, thắt lưng... cũng được giữ lại. Kinh hoàng hơn nữa, Jerry Brudos sử dụng đồ chặn giấy làm bằng ngực phụ nữ!
Quá trình xét xử Jerry Brudos gặp rất nhiều khó khăn. Tuy tội ác đã rành rành nhưng người ta không thể kết tội tử hình hắn bởi các bác sĩ xác định Brudos bị tâm thần. Hắn chỉ bị bỏ tù chung thân, và chết vì bị ung thư vào năm 2006.
Vụ án Jerry Brudos trở thành một trong những ám ảnh còn được mãi trong lịch sử ngành tư pháp Mỹ, do tính chất man rợ và bệnh hoạn của nó. Không chỉ vậy, lực lượng chức năng còn thất bại trong việc bắt kẻ thủ ác phải đền tội.
Bị buộc tội hiếp dâm, lạm dụng tình dục trẻ em cùng năm tôi danh khác, Robinson nhận án tù 5000 năm cho mỗi cáo buộc, tổng cộng là 30.000 năm.Còn kẻ tòng phạm cũng bị kết án 20.750 năm tù. Và thẩm phán phiên toà đưa ra quyết định, hắn sẽ không nhận được ân xá cho đến năm 108 tuổi.
4. Dudley Wayne Kyzer

Hy vọng trong chốn ngục tù, bà Chamoy Thipyaso sẽ có nhiều thời gian suy nghĩ về tội lỗi của mình và dằn vặt lương tâm.
-Nói như thế là hoàn toàn sai, là vu oan giá họa cho động vật hoang dã. Động vật hoang dã không thể hành động ác hơn hay thiện hơn loài người được.
-Vì loài vật sống thiếu tư duy, hành động của chúng hầu hết theo bản năng, thiếu tính ý chí, nên tính "tội ác", "man rợ", "ghê rợn" cũng thể hiện lờ mờ, không rõ ràng và hầu như chỉ là sự vô thức, vô tình.
-Loài người có trí khôn, tình cảm đã trở nên sâu sấc, hành động có ý chí, có hoạch định nên tính "tội ác", "man rợ" và "ghê rợn" cũng thể hiện nổi bật, rõ ràng hơn hẳn loài vật.
-Nếu bản tính thiện - ác thể hiện ra ở hoạt động sống của loài vật chỉ là sự giả tạo, chỉ là sự gán ghép của loài người cho chúng, thì ở loài người, bản tính thiện - ác ấy là hiện thực, thể hiện thường xuyên trong hoạt động sống của con người, hun đúc nên tính cách đặc thù ở con người, chỉ loài người mới có
-Nhân tính như một tấm huân chương có hai mặt tương phản nhau. Mặt phải thường được qui ước là "thiện" và mặt trái là "ác".
-Do tình cảm đã trở nên sâu sắc nên hoạt động tinh thần, thể hiện "hỉ, nộ, ái, ố" của con người cũng hơn hẳn con vật, tùy điều kiện, hoàn cảnh mà có thể phát triển đến trạng thái cực đoan: "thiện" đến tột cùng "thánh thiện" mà "ác" cũng hết cỡ "ác quỉ".
-Như vậy, rõ ràng loài người tốt hơn loài vật bao nhiêu thì cũng có thể xấu hơn loài vật bấy nhiêu!
-Một con người, được định nghĩa là xấu hay tốt, hiền hay ác trong khoảng thời gian nhất định hay suốt cuộc đời, tùy thuộc vào điều kiện hoàn cảnh đưa đẩy mà mặt nào trong hai mặt tương phản đó của nhân tính thể hiện nổi trội, lấn át.
--------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
Kỳ án "ác quỷ” chôn xác vợ chồng bạn - Những tình tiết ly kỳ giờ mới kể
Rùng rợn gã sát nhân giết gần 50 người rồi nghiền xác mang cho heo ăn để phi tang
Robert Pickton đã giết chết 49 cô gái, nghiền nhỏ xác của họ và mang đi cho heo ăn.
Robert William "Willie" Pickton là người đàn ông trung niên với vẻ ngoài hiền lành. Đối với hàng xóm láng giềng, ngoài những lúc trông tất bật, vội vã đến kì quặc ra thì Pickton khá chất phác, thích cuộc sống yên tĩnh và chỉ loanh quanh với đàn heo tại trang trại của mình ở Vancouver, Canada.Kể từ khi 2 anh em Robert Pickton cùng nhau quản lý trang trại này, họ thường xuyên tổ chức những bữa tiệc lớn. Rất nhiều người đã được mời tới chè chén, hát ca vui vẻ thâu đêm suốt sáng. Thậm chí những doanh nhân có tiếng cùng những nhân vật đang hoạt động chính trị trong vùng cũng thường xuyên dự tiệc nhà Pickton.
Robert Pickton không phải kẻ bóng bẩy ưa chăm chút bề ngoài nhưng sẽ sẵn sàng "cháy hết mình" trong các bữa tiệc tại giaNhững vụ mất tích bí ẩn
Năm 1983, một gái mại dâm trẻ đột nhiên biến mất khỏi khu Downtown Eastside, ven thành phố Vancouver. Vài năm sau đó, lại thêm vài cô gái khác mất tích nhưng vụ việc cứ thế chìm đi. Tới năm 1997, tổng cộng có 13 phụ nữ được ghi nhận đã "bốc hơi" đầy kì lạ, khiến tâm lý sợ hãi lan rộng khắp vùng.
Nạn nhân đều là những cô gái trẻ trong độ tuổi từ 20 đến 30, hành nghề mại dâm hoặc nghiện ma túy. Mặc dù cảnh sát đã vào cuộc nhưng vẫn đành xếp họ vào danh sách mất tích bởi chẳng tìm thấy dấu vết nào đặc biệt. Năm 1999, giới chức Vancouver đã treo thưởng 100.000 USD cho ai cung cấp thông tin liên quan đến thủ phạm nhưng mọi thứ vẫn chỉ là con số không. Các cô gái vẫn tiếp tục mất tích. Hung thủ chẳng lộ tới nửa bàn tay ra ánh sáng.
Bàn tay vấy máu ẩn sau nụ cười hiền lành
Vào năm 1997, Robert Pickton từng bị nhiều người nghi ngờ khi thường xuyên lui tới và gặp gỡ những cô gái đứng đường ở khu Downtown Eastside. Đáng chú ý, từng có một cô gái dùng dao đâm Pickton sau đó chạy trốn khỏi trang trại trong bộ dạng cực thảm hại, máu me be bét. Thế nhưng khi cô tới trình báo cảnh sát, họ cho rằng cô đã sử dụng ma túy quá liều. Sau đó, cảnh sát có cẩn thận tới trang trại nuôi heo của Pickton để khám xét nhưng không thu được gì.
Tuy nhiên tới 5/2/2002, cảnh sát tiếp tục mở thêm cuộc khám xét khác tại trang trại nuôi heo này. Lý do là bởi một tài xế xe tải đã đến trình báo về việc nhìn thấy Pickton tàng trữ vũ khí bất hợp pháp, cụ thể là súng, trong nhà.
Cơ quan điều tra đã tiến hành lục soát trang trại của Pickton nhằm tìm vũ khí nhưng lại bất ngờ phát hiện ra điều kinh hoàng hơn: Tất cả vật dụng, nữ trang của những cô gái bị mất tích đều được tìm thấy trong nhà Robert Pickton.
Từ đây, tội ác của gã đồ tể mới dần được vạch trần.
Những vụ giết người kinh hoàng
Robert Pickton vốn rất khéo miệng. Bằng những lời lẽ ngon ngọt, hắn đã dụ dỗ các cô gái tới trang trại của mình. Sau đó, hắn cưỡng hiếp, tra tấn, đánh đập và giết hại các cô không thương tiếc.
Khi đào bới trang trại của tên này, cảnh sát tìm thấy dưới từng tấc đất là những mảnh xác người. Thậm chí, họ đã phải huy động rất nhiều máy móc, thiết bị để đào xới dưới nền đất nhằm tìm thêm bằng chứng. Kết quả xét nghiệm DNA cho thấy có ít nhất 26 phụ nữ trong tổng số 60 người mất tích đã chết dưới lưỡi dao của Robert Pickton. Các viên điều tra còn thu thập tổng cộng 600.000 mẫu DNA cùng với hơn 200.000 vật dụng có thể coi là vật chứng tại hiện trường.
Pickton đã dùng máy cắt để xẻ thi thể nạn nhân thành nhiều mảnh trước khi đem đi chôn. Bên cạnh chiếc máy nghiền dùng để xay nhỏ xác là một chiếc dương vật giả cùng một chiếc tủ đá chứa nhiều thùng đựng chân, tay người.
Ghê rợn hơn, Pickton còn mang một số mảnh thịt đã cắt nhỏ của nạn nhân ra làm thức ăn nuôi heo. Thậm chí, hắn còn bán số thịt đó cho khách, trong đó có vài người là cảnh sát địa phương, và nói dối đó là thịt lợn.
"Tôi mới xử được 49 người tại trang trại thôi, mục tiêu của tôi là 50 cơ. Xém chút nữa là hoàn thành rồi. Vì thiếu cẩn thận nên thành ra tự đào hố chôn mình." - Pickton nói.
Toàn bộ lời "tâm sự" này của Pickton đã được ghi hình và trở thành bằng chứng chống lại hắn trước tòa. Không những vậy, tên này còn tự hào nói rằng hắn cảm thấy bản thân "oách" hơn nhiều những tên giết người hàng loạt khác của nước Mỹ, về cả thủ đoạn lẫn cách thức ra tay.
Trong suốt thời gian bị bắt cũng như bị đưa ra xét xử, Pickton luôn giữ vẻ mặt bình thản, thái độ điềm tĩnh và niềm tin vào việc tội ác của mình sẽ không thể bị vạch trần. Ngoài những lúc cười trừ, khuôn mặt gã sát nhân hàng loạt hầu như không biến sắc.
"Lời lẽ của hắn đơn giản, giọng điệu chậm rãi còn vẻ ngoài thì lịch sự" - Nữ phóng viên điều tra Stevie Cameron cho biết - "Không ai có thể tưởng tượng được lúc hắn ra tay tàn sát và đem xác các cô gái mại dâm cho heo ăn".
Trang trại của tên sát nhân đã trở thành nơi chứa đựng nhiều tội ác nhất trong lịch sử của Canada. Phiên tòa xét xử Robert Pickton đã kéo dài từ năm 2002 tới năm 2007 với nhiều tranh cãi. Cuối cùng, mức án cho Pickton là tù chung thân. Hắn bị kết tội giết hại 26 người, trong khi con số thực tế là gần gấp đôi.
Tổng hợp
Wildest Dream -
Theo yan.thethaovanhoa.vn |
30/07/2018
Ly kỳ chuyện gã sát nhân là hung thần của tội phạm, vào tù rồi lại càng nguy hiểm hơn
Là một kẻ sát nhân hàng loạt đáng sợ nhưng ở Pedro Rodrigues Filho có một sự khác biệt rất lớn: nạn nhân của hắn đa phần đều phạm tội nghiêm trọng.
Pedro Rodrigues Filho là một kẻ sát nhân hàng loạt, được liệt vào dạng tội phạm nguy hiểm bậc nhất của Brazil. Hắn đứng sau ít nhất 70 vụ giết người, trong đó 10 vụ được thực hiện khi Filho còn chưa đủ 18 tuổi.Tuy nhiên, điều khiến Filho trở nên khác biệt lại nằm ở những nạn nhân của hắn. Filho không đơn giản nhắm mục tiêu tới những người bình thường. Hắn chỉ ra tay với những kẻ phạm tội, hoặc chí ít là phạm tội trong mắt hắn. Chính bởi điều đó, Filho đã từng được một nhà tâm lý học gọi là "kẻ đa nhân cách hoàn hảo".

Pedro Rodrigues Filho Cuộc sống của sát nhân hàng loạt này là chuỗi những ngày khổ đau, ngay từ khi Filho mới bước tới thế giới. Pedro Rodrigues Filho sinh năm 1954 tại Minas Gerais, Brazil trong một gia đình đầy bạo lực. Khi còn đang mang thai Filho, mẹ hắn thường xuyên bị chồng mình đánh đập tàn nhẫn. Filho cứ thế ra đời với chiếc hộp sọ bị thương do di chứng đòn roi để lại.
Gia đình Filho khá đông đúc với 15 đứa con cả thảy. Dưới hắn là 10 em gái và 2 em trai. Em trai út của Filho không may bị kẻ cướp giết hại, còn một trong những em gái của hắn về sau lại bị chính bạn hắn cưỡng bức. Đó là lý do cho việc đích ngắm của Filho chủ yếu là kẻ cướp và kẻ hiếp dâm.
Filho vốn bản tính nóng nảy, cục cằn. Trường học không chịu được sự nổi loạn có thể bùng cháy bất cứ lúc nào của hắn. Năm 13 tuổi, Filho bỏ học. Tới năm 14 tuổi, ở độ tuổi còn nhiều vấp ngã, hắn đã thực hiện vụ giết người đầu tiên. Nạn nhân chính là Phó thị trưởng thị trấn, người đã đuổi việc cha Filho khỏi vị trí bảo vệ trường học do cáo buộc ăn cắp thực phẩm trong căng tin. Filho đã sát hại người này bằng một khẩu súng ngắn ngay trước sảnh toà thị chính. Nạn nhân thứ hai của Filho là một tay bảo vệ khác, kẻ này mới đích thị là kẻ trộm.
Sau đó, Filho đã chạy trốn tới vùng Mogi das Cruzes ở Sao Paulo, Brazil. Lúc này, tên sát nhân bỗng tìm ra một khía cạnh tốt đẹp của bản thân. Filho đã biết yêu. Người tình của hắn là Maria Aparecida Olympia. Cả hai đã chung sống hạnh phúc, cùng tham gia vào vài vụ trộm cắp cho tới khi Olympia bị một băng đảng truy sát và giết hại.
Cái chết của người tình khiến Filho phát điên, thôi thúc hơn con quỷ khát máu trong hắn. Filho đã lần theo dấu vết toàn bộ những kẻ có liên quan tới cái chết của Olympia. Hắn lần lượt tra tấn và kết liễu tất cả như một cách đền đáp lại cuộc đời cho nhân tình. Số lượng nạn nhân của Filho đã tăng lên con số 10 khi hắn chưa tròn 18.
Khi nỗi đau mất người yêu vẫn còn chưa nguôi ngoai, Filho tiếp tục đón nhận thêm tin dữ khác. Mẹ của Filho đã mất mạng ngay dưới những nhát dao do chính cha đẻ hắn gây ra. Giờ đây, Filho loay hoay trong bi kịch lớn nhất đời mình. Người khiến Filho lần đầu phạm trọng tội, giờ đây lại chính là người mà hắn cần kết liễu.
Filho tìm đến nhà tù nơi cha mình đang bị giam giữ. Không nhiều lời, hắn bất ngờ rút dao đâm chết ông ta đúng 22 nhát. Kinh khủng hơn, Filho còn rạch lồng ngực ông ta, cắt đứt trái tim của cha và xé rách nó.
Filho đã bị bắt vào ngày 24 tháng 5 năm 1973. Hắn được áp giải tới đồn cảnh sát bằng một chiếc xe thùng và ngồi chung với hai tên tội phạm khác, trong đó có một kẻ là tội phạm hiếp dâm. Khi cảnh sát mở cửa xe, họ phát hiện ra một trong hai tên tù kia đã bị Filho giết. Khi được hỏi về lý do hành động này, Filho đáp gọn: "Gã đó là kẻ hiếp dâm".
Sau này khi được báo chí phỏng vấn, Filho cho biết hắn ta có niềm vui và sự yêu thích từ việc trừng phạt những tên tội phạm khác. Hắn cũng cho biết phương pháp giết người mà hắn thường dùng chính là dùng dao chém nhiều nhát vào nạn nhân.
Ban đầu, bản án dành cho Filho trước khi vào tù là 128 năm. Sau đó cộng thêm những vụ hắn gây ra trong tù thì tổng thời gian lãnh án của Filho là 400 năm. Tuy nhiên theo luật Brazil khi đó, mức án tù tối đa đối với một người chỉ là 30 năm. Vì vậy, vào năm 2007, Filho đã chính thức được thả tự do. Từ đó đến nay, Filho không sát hại thêm bất cứ ai nữa. Có lẽ, không con quỷ nào tồn tại mãi mãi.
Từ đó về sau, cái tên Pedro Rodrigues Filho đã nổi tiếng khắp Brazil. Mỗi khi nhắc tới cái tên này, không ai gọi Filho là "tên đồ tể" mà thay vào đó là "hung thần của tội phạm". Đó cũng là điều dễ hiểu, bởi dù giết người không ghê tay nhưng bằng một khía cạnh nào đó, Filho đã giải thoát cho nhiều người khỏi cơn ác mộng về những kẻ chuyên đi cưỡng bức, giết hại phụ nữ và trẻ em.
Theo AIT, prezi
Xác chết bị xẻo ngực hé lộ kẻ sát nhân bệnh hoạn bậc nhất trong lịch sử nước Mỹ
Jerry Brudos thích mặc đồ lót của phụ nữ. Càng những đồ có ren, hở hang và khêu gợi thì hắn càng thích. Tuy nhiên, hắn cũng nhận ra một điều rằng, bản thân hắn trông thật xấu xí khi vận những bộ đồ đó vào người. Và từ đây, hắn bắt đầu đi tìm cho mình những người mẫu thích hợp hơn. Và bi kịch bắt đầu.
Tháng 1 năm 1968, những phụ nữ trẻ bắt đầu biến mất ở khu vực Portland, Oregon. Đó là thời kì rối ren khi mà những đứa bé thường xuyên biến mất trong vài ngày, sau đó lại xuất hiện trở lại. Tuy nhiên, những phụ nữ kể trên không thuộc trường hợp này. Họ là sinh viên trường Y, là người bán bách khoa toàn thư, là sinh viên. Điểm chung duy nhất mà cảnh sát có thể tìm ra ở họ đó là những người phụ nữ này đều có tình cảm khăng khít với gia đình.Ngày 10 tháng 5 năm 1969 được coi là mở ra thời kì tồi tệ của xã hội nước Mỹ khi một người đánh cá tại sông Long Tom, phía nam Corvallis đã nhìn thấy một thứ trông như một búi giẻ lau ở trên sông. Khi đến gần, người này tá hỏa khi phát hiện ra đó là một xác chết. Nạn nhân tội nghiệp được xác định là một cô gái tên là Linda Salee, 22 tuổi, tới từ Portland.
2 ngày sau, những thợ lặn tiếp tục phát hiện thêm thi thể của một cô gái mất tích nữa. Lần này là Karen Sprinker, 19 tuổi, sinh viên trường Y đang theo học tại bang Oregon. Cả hai nạn nhân đều tử vong do ngạt nước và đều bị buộc chặt vào một bộ phận ô tô nặng và thả xuống sông.
Tuy nhiên, người ta tìm thấy một điểm đặc biệt trên thi thể của Sprinker. Cả 2 bên ngực của cô đều đã bị ai đó xẻo mất. Quần áo trên người vẫn còn nguyên, nhưng áo ngực đã bị thay đổi sang một cái khác rộng quá khổ.
Qua điều tra, những người bạn của Sprinker ở kí túc xá trường Đại học Oregon cho biết, gần đây họ đã nhận được các cuộc điện thoại khả nghi từ một người đàn ông tự xưng là cựu chiến binh. Hắn ta rủ các cô gái đi chơi. Và Sprinker là người duy nhất đồng ý.
Vào ngày 22 tháng 4, một người bạn của nạn nhân cho biết đã gặp qua tên này. Hắn là một người cao, dáng đậm với mái tóc đỏ. Cảnh sát đã thuyết phục được người bạn này gọi lại cho hắn ta. Một kế hoạch đã đưa vạch ra và Jerry Brudos nhanh chóng sập bẫy.
Tại sở cảnh sát, Jerry Brudos đã chối bay tất cả mọi cáo buộc. Chưa có đủ bằng chứng, cảnh sát buộc phải thả tên này. Tuy nhiên, khi điều tra lý lịch của Jerry, các nghi ngờ của cảnh sát càng có thêm cơ sở. Hắn sinh năm 1939 ở South Dakota và có niềm đam mê kì quặc với quần áo của phụ nữ, đặc biệt là các đôi giày quyến rũ. Điều này sau đó được Jerry giải thích là vì người mẹ có lối sống phóng khoáng của mình thường xuyên mặc những bộ đồ khêu gợi. Hơn nữa, hắn cũng chẳng thích mẹ mình.
Khi lên 5 tuổi, hắn bắt đầu sưu tầm giày cao gót. Jerry Brudos thậm chí còn bới từng bãi rác để tìm giày và kiên nhẫn sửa lại những đôi giày da hỏng. Năm lên lớp 1, hắn ăn cắp một đôi giày của cô giáo chủ nhiệm và giấu trong hộc bàn.
Năm 17 tuổi, sau nhiều năm đi ăn trộm giày và đồ lót phụ nữ, Jerry đã phải nhập trại thương điên sau khi tấn công 2 cô gái trẻ. Các bác sĩ chẩn đoán hắn không phải là mối nguy hiểm cho xã hội, chỉ là chưa phát triển đầy đủ về nhận thức mà thôi. Do đó, người ta phải thả hắn ra với một lời khuyên: “Hãy trưởng thành lên!”.
Sau đó, Jerry nhập ngũ dù thời kì này cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Hắn quen và kết hôn với một người phụ nữ hiền hậu rồi có con. Tuy nhiên, Jerry đã không thể kiếm được một việc làm ổn định. Hắn nhảy việc thường xuyên dù là kĩ sư điện khí khá tài năng.
Rồi cuối cùng, điều gì phải đến đã đến. Jerry Brudos thích mặc đồ lót của phụ nữ. Càng những đồ có ren, hở hang và khêu gợi thì hắn càng thích. Tuy nhiên, hắn cũng nhận ra một điều rằng bản thân trông thật xấu xí khi vận những bộ đồ đó vào người. Hắn bắt đầu đi tìm cho mình những người mẫu thích hợp.
Bi kịch bắt đầu khi Jerry sát hại 4 người phụ nữ liên tiếp. Thế nhưng, giây phút tay sát nhân bị vạch mặt chỉ tới khi một nạn nhân của Jerry đã chạy thoát được. Chính cô gái này đã nhận diện hắn tại sở cảnh sát. Jerry bị bắt, và từ đây, những lời khai rùng rợn của tên sát nhân bắt đầu mở ra một bức tranh kinh hoàng mà không ai có thể tưởng tượng được.
Brudos thừa nhận hắn đã giết Salee và Spinker. Sau khi giết Salee, hắn đã treo xác cô lên trần nhà, dùng điện cao thế chích vào cơ thể để khiến xác chết “nhảy múa”. Không dừng lại ở đó, một nạn nhân khác của tên sát nhân bệnh hoạn có tên Jan Whitney, một sinh viên đại học khác. Tổng cộng đã có 4 người đã chết và bị hành hạ thi thể dưới tay Brudos.
Tất cả những tội ác ghê tởm đó diễn ra tại nhà riêng của Brudos, nơi mà hắn giữ bí mật ngay cả với vợ mình. Khi cảnh sát tới để khám nghiệm căn phòng, họ đã rùng mình khi tìm ra những tấm ảnh ghi lại quá trình giết người và “thí nghiệm” trên xác chết của Brudos. Ngoài ra, những món quà “lưu niệm” từ nạn nhân của hắn như giầy, nội y, thắt lưng... cũng được giữ lại. Kinh hoàng hơn nữa, Jerry Brudos sử dụng đồ chặn giấy làm bằng ngực phụ nữ!
Quá trình xét xử Jerry Brudos gặp rất nhiều khó khăn. Tuy tội ác đã rành rành nhưng người ta không thể kết tội tử hình hắn bởi các bác sĩ xác định Brudos bị tâm thần. Hắn chỉ bị bỏ tù chung thân, và chết vì bị ung thư vào năm 2006.
Vụ án Jerry Brudos trở thành một trong những ám ảnh còn được mãi trong lịch sử ngành tư pháp Mỹ, do tính chất man rợ và bệnh hoạn của nó. Không chỉ vậy, lực lượng chức năng còn thất bại trong việc bắt kẻ thủ ác phải đền tội.
Candice -
Theo thethaovanhoa.vn |
12/10/2017
Top những tội phạm dù có chết 10 lần cũng chưa hết hạn ra tù
Ở một số nước, nhiều trường hợp tù nhân phạm tội nặng như giết người hàng loạt, đánh bom hay phóng hoả sẽ thụ án lên đến hàng chục nghìn năm.
Trong vài năm trở lại đây, số lượng tội
phạm gia tăng một cách đáng kể, đặc biệt ở những tội nặng gây ảnh hưởng
đến cả cộng đồng và tính mạng của nhiều người. Tại một số quốc gia mà
nhà nước đã xoá bỏ hình phạt tử hình, rất nhiều vụ án không còn cách nào
khác giải quyết ngoài gia tăng số năm thụ án để trừng phạt. Kết án tù
hàng trăm năm được xem là biểu tượng của hệ thống tư pháp hiện đại. Và
cũng từ đó xuất hiện nhiều trường hợp “dở khóc dở cười” khi nhiều tù
nhân bị phạt ngồi sau chấn song sắt nhà tù từ vài trăm năm, vài nghìn
năm rồi đến vài chục nghìn năm.
1. James Holmes Eagan
1. James Holmes Eagan
Đây có thể xem là một vụ án kinh điển trong lịch sử nước Mỹ. Vào ngày 20/7/2012, tại buổi công chiếu bộ phim The Dark Knight Rises
ở thành phố Aurora, tiểu bang Colorado, sát thủ được cho là khán giả
ngồi ở hàng ghế đầu đã mặc áo chống đạn và mặt nạ phòng khí độc ném lựu
đạn hơi cay và liên tục bắn về phía đám đông. Ban đầu, số đông không
nghi ngờ gì mà cho rằng James là diễn viên đóng thế để quảng cáo cho bộ
phim. Cái kết thương tâm xảy ra với 12 người tử vong và 58 người khác bị
thương. Kẻ tình nghi duy nhất là anh chàng sinh viên y khoa 24 tuổi tên
James Holmes Eagan. Ngay lập tức, tên sát nhân bị bắt giữ và kết án 12 tội danh, tương ứng 3.318 năm tù chung thân.
2. Martin John Bryant
Được mệnh danh là kẻ giết người với khuôn mặt thiên thần, ngay từ khi còn nhỏ, Martin John Bryant đã
sớm bộc lộ tính cách bất thường. Kẻ giết người tàn bạo nhất thế kỷ 20
đã gây ra một trong những án mạng tàn ác nhất nước Úc. Theo thống kê của
cảnh sát, Martin đã bắn chết 35 người và làm bị thương
18 người khác. Không những vậy, hắn còn là thủ phạm của 4 vụ phóng hỏa
và 3 vụ trộm xe. Phiên tòa xét xử diễn ra vào năm 2016 thu hút sự chú ý
dư luận. Với tội ác quá lớn, tên sát thủ đã bị két án tù chung thân 1050
năm không ân xá.
3. Charles Scott RobinsonBị buộc tội hiếp dâm, lạm dụng tình dục trẻ em cùng năm tôi danh khác, Robinson nhận án tù 5000 năm cho mỗi cáo buộc, tổng cộng là 30.000 năm.Còn kẻ tòng phạm cũng bị kết án 20.750 năm tù. Và thẩm phán phiên toà đưa ra quyết định, hắn sẽ không nhận được ân xá cho đến năm 108 tuổi.
4. Dudley Wayne Kyzer
Bản án dành cho Dudley Wayne Kyzer
đưa ra sau khi y bị cáo buộc các tội danh giết vợ cũ, mẹ vợ và một sinh
viên đại học vào năm 1976 là 10.000 năm tù giam. Sau đó tên sát nhân
kêu gọi kháng án và yêu cầu giảm nhẹ tội. Nhưng cuối cùng sau nhiều
tranh cãi, bản án của hắn vẫn giữ nguyên.
Hiện tại ở tuổi 75, Kyzer đã cải tạo hoàn lương và “cảm thấy hối hận” trước tội lỗi cuả mình. Dù vậy, lão già tội lỗi này vẫn bị từ chối ân xá lần thứ 10 mới vào vài tháng trước.
Hiện tại ở tuổi 75, Kyzer đã cải tạo hoàn lương và “cảm thấy hối hận” trước tội lỗi cuả mình. Dù vậy, lão già tội lỗi này vẫn bị từ chối ân xá lần thứ 10 mới vào vài tháng trước.
5. Chamoy Thipyaso

Hy vọng trong chốn ngục tù, bà Chamoy Thipyaso sẽ có nhiều thời gian suy nghĩ về tội lỗi của mình và dằn vặt lương tâm.
Người phụ nữ duy nhất góp mặt trong danh sách các tội phạm với bản án kéo dài hàng nghìn năm có lẽ thuộc về bà Chamoy Thipyaso ở Thái Lan. Hình phạt được áp dụng cho Thipyaso - người phụ nữ vốn là vợ một sĩ quan không quân cao cấp tại đất nước Chùa vàng là 141.078 năm.
Được biết bà đã tham gia vào đường dây lừa đảo mô hình kim tự tháp, khiến 16.231 người bị lừa và kiếm lợi bất hợp pháp khoản tiền 2 triệu bảng Anh.
Một trong số nạn nhân của Chamoy Thipyaso thậm chí còn thuộc dòng dõi Hoàng gia Thái Lan, vậy nên bà ta không có bất kì một hy vọng được khoan hồng.
Được biết bà đã tham gia vào đường dây lừa đảo mô hình kim tự tháp, khiến 16.231 người bị lừa và kiếm lợi bất hợp pháp khoản tiền 2 triệu bảng Anh.
Một trong số nạn nhân của Chamoy Thipyaso thậm chí còn thuộc dòng dõi Hoàng gia Thái Lan, vậy nên bà ta không có bất kì một hy vọng được khoan hồng.
Ảnh: Internet
Nguồn: Tổng hợp




















Nhận xét
Đăng nhận xét