Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
LƯỚI TRỜI LỒNG LỘNG 22
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
72 giờ truy bắt kẻ vùi xác người yêu dưới đống cát
Hành trình phá án mới nhất 2016.
Tháng 8/2012, tiếp nhận một án mạng không để lại bắt cứ một dấu vết nào,
trong hành trình gần 48h phá án, các lực lượng chức năng của CA tỉnh Hà
Nam đã nhanh chóng tìm ra những “nút thắt” để truy bắt chính xác hung
thủ, phần nào hóa giải oan nghiệt cho nạn nhân xấu số.
Bắt được hung thủ giết người, giấu xác trong phòng trọ 2 tháng
Ngày 11/9, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đang tạm
giữ Lương Văn Dư (20 tuổi, quê tỉnh Hà Giang) để làm rõ hành vi giết
người.
Thi thể nạn nhân được người dân tìm thấy vào sáng ngày 9/9 trong căn nhà ở khu phố Chiền, phường Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên.
Lương Văn Dư bị cảnh sát bắt giữ (Ảnh: Đức Tuấn).
Quá trình điều tra, nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Hòa (25
tuổi, trú thành phố Vĩnh Yên). Theo lãnh đạo địa phương, Hòa không có
việc làm ổn định, thường đi bán kem, bánh mỳ tại các hội chợ. Tuy nhiên,
hai tháng trở lại đây người dân không thấy nạn nhân về nhà.
Tại cơ quan điều tra, Dư khai nhận quen biết với anh Hòa trong quá
trình bán hàng rong tại các hội chợ. Khoảng hơn 20 giờ ngày 7/7, Dư và
Hòa cùng nhau về nhà Hòa ở phố Chiền. Tại đây, Hòa và Dư xảy ra mâu
thuẫn do Dư đòi nợ Hòa, nhưng Hòa không có tiền để trả.
Quá trình xô xát, Dư dùng một đoạn sắt nhặt tại phòng ngủ vụt vào đầu
Hòa làm Hòa bất tỉnh. Sau đó, Dư trói tay chân của Hòa lại, lấy chiếc
điện thoại Iphone 6 Plus và chiếc xe máy Exiter BKS 88B1 - 223xx của Hòa
rồi bỏ trốn.
Sau đó, Dư mang xe máy và chiếc điện thoại của Hòa đi bán tại thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) được 27,5 triệu đồng.
Chiều ngày 11/9/2018, cơ quan điều tra đã đưa Lương Văn Dư trở lại hiện trược thực nghiệm hành vi phạm tội.
Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.
Theo Dân Trí
Lời khai nghi phạm giết nam sinh rồi giấu xác phi tang
14:31 27/04/2018
Không vay được tiền, Sơn đã giết nam sinh viên năm cuối một trường đại
học ở Hà Nội. Sau khi gây án, nghi phạm đã đốt xác nạn nhân.
Ngày 27/4, Công an Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về kết quả điều tra vụ giết người, cướp tài sản, hủy hoại tài sản xảy ra tại quận Nam Từ Liêm.
Xác chết trong bao tải
Theo đại tá Lê Đình Thành, Trưởng công an quận Nam Từ Liêm,
sáng 24/4, người dân phát hiện thi thể nam giới đựng trong bao tải tại
mương nước cuối đường Đỗ Xuân Hợp, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm
nên báo cảnh sát. Nhân chứng cho biết tử thi lúc này đã bốc mùi, có dấu
hiệu bị đốt cháy.
Cảnh sát có mặt tại nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: H.L.
Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định nạn nhân là anh Vũ Thanh Tuấn
(22 tuổi, sinh viên năm cuối một trường ĐH ở Hà Nội). Nạn nhân mất tích
hơn 10 ngày trước.
Lúc được phát hiện, thi thể nạn nhân được bọc bằng hai bao tải, buộc
bằng dây nylon đã cháy một phần. Xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm,
Công an Hà Nội đã huy động lực lượng chức năng vào cuộc.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau một ngày truy xét, cảnh sát đã bắt
giữ nghi phạm gây án là Chử Tuấn Sơn (49 tuổi, ở phường Cầu Diễn, quận
Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Sáng 27/4, cơ quan công an thực nghiệm điều tra vụ án. Ảnh: Anh Dũng.
Giết người vì không được 'bốc họ'
Cơ quan điều tra xác định, qua quan hệ xã hội, Sơn quen anh Vũ Thanh
Tuấn - người cho vay tiền bằng hình thức "bốc bát họ". Cần tiền trả nợ,
Sơn đã gọi điện mời anh Tuấn đến nhà riêng để vay tiền.
Chiều 9/4, anh Tuấn đi xe SH đến điểm hẹn. Sơn hỏi vay 20 triệu nhưng không được nên hai bên lời qua tiếng lại.
Khi anh Tuấn ngồi hút thuốc lào, Sơn đã nhặt viên gạch đập liên tiếp
vào đầu, gáy nạn nhân. Thấy anh Tuấn bỏ chạy, nghi phạm tiếp tục tấn
công đến khi nam thanh niên 22 tuổi gục xuống.
Sau đó, Sơn kéo nạn nhân vào phòng trọ, dùng áo thun quấn đầu rồi đóng cửa.
19h cùng ngày, Sơn mang xe SH của nạn nhân đến gửi tại bệnh viện E ở
quận Cầu Giấy. Trên đường về nhà, nghi phạm vứt điện thoại di động, chìa
khóa xe của nạn nhân.
Nghi phạm Chử Tuấn Sơn tại cơ quan điều tra. Ảnh: B.C.
Đêm hôm đó, Sơn để xác nạn nhân vào 2 bao tải rồi dùng xe máy chở đến vứt tại mương nước ven đường Đỗ Xuân Hợp.
Sáng 10/4, nghi phạm 49 tuổi mang sợi dây chuyền đã cướp được bán lấy hơn 4 triệu đồng. Sau đó, Sơn bỏ trốn vào Bình Dương.
Công an quận Nam Từ Liêm đã khởi tố bị can đối với Chử Tuấn Sơn về hành vi Giết người, Cướp tài sản.
Bá Chiêm - Anh Dũng
Nghi phạm sát hại thanh niên giấu xác trong tủ khai do ghen tuông
Dân trí Tại cơ quan công an, Phương khai nhận, do nghi
ngờ anh P. có tình cảm với vợ mình nên giả vờ gọi điện rủ anh này sang
nhà nhậu chung, sau đó thừa cơ hội ra tay sát hại nạn nhân.
Liên quan đến vụ phát hiện thi thể thanh niên trong tủ quần áo ở
xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn, TPHCM), thông tin từ Phòng Cảnh sát
điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an TPHCM cho biết vẫn
đang tạm giữ nghi can Lê Quốc Phương (30 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM)
để mở rộng điều tra.
Phương được xác định là nghi can chính liên quan đến cái chết của anh Nguyễn Võ Thanh P. (28 tuổi, ngụ Bà Rịa -Vũng Tàu).
Sau khi bị bắt giữ, Phương đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Công an phong toả hiện trường vụ án để điều tra
Tại cơ quan công an, Phương khai nhận, do nghi ngờ anh P. có tình cảm với vợ mình nên ghen tuông.
Ngày 13/8, Phương xảy ra mâu thuẫn cự cãi với vợ nên vợ ôm con bỏ nhà đi.
Lúc này Phương giả vờ gọi điện thoại rủ anh P. qua phòng trọ (trên
đường Phan Văn Hớn, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) để nhậu.
Trong quá trình nhậu, thừa lúc nạn nhân không cảnh giác, Phương bất
ngờ dùng thanh sắt đánh nhiều cái vào đầu anh P. khiến nạn nhân tử vong.
Gây án xong, Phương lấy áo mưa cột thi thể anh P. giấu trong tủ quần áo ở phòng ngủ của mình rồi bỏ trốn.
Đến khoảng 15h chiều 16/8, người dân ở địa phương phát hiện mùi hôi
thối bốc lên từ nhà trọ của Phương nên gọi điện cho vợ của Phương về
kiểm tra.
Người phụ nữ này trở về nhà kiểm tra thì phát hiện mùi hôi thối thốc
ra từ tủ quần áo. Mở cửa tủ, người phụ nữ chết lặng khi bên trong là một
thi thể đang phân hủy nặng.
Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định nạn nhân chết do bị đánh vào đầu.
Riêng tài sản của nạn nhân mang theo trên người gồm 1 điện thoại iPhone, 1 dây chuyền, 2 nhẫn vàng không bị mất.
Sau nhiều ngày lẩn trốn, Phương đã bị bắt giữ.
Hiện công an đang mở rộng điều tra.
Dân trí Trong quá trình kiểm tra hệ thống điện và cáp
ngầm giữa đại lộ Võ Văn Kiệt, nhân viên điện lực phát hiện một thi thể
nam giới trong hệ thống cống nên trình báo công an.
Đến 19h tối 28/9, hiện trường vụ phát hiện thi thể trong ống cống
giữa đại lộ Võ Văn Kiệt (đoạn qua phường 10, Quận 6, TPHCM) mới được
lực lượng chức năng giải quyết xong.
Công an phong toả hiện trường
Trước đó, rạng sáng cùng ngày, nhân viên điện lực khi tiến hành kiểm
tra hệ thống cáp, điện ngầm trên đại lộ Võ Văn Kiệt (đoạn qua cầu Rạch
Cây, phường 10, Quận 6) thì phát hiện có một thi thể bên trong đường
cống nên hốt hoảng báo công an.
Nhận tin báo, Công an phường 10 và Công an quận 6 có mặt phong toả hiện trường.
Thi thể nạn nhân sau đó được chuyển đi
Bên trong hệ thống cống nơi phát hiện thi thể nạn nhân
Đến 18h chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân mới được đưa lên khỏi hệ
thống cống và chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi, tìm danh tính,
điều tra nguyên nhân tử vong.
Thảo Trần - Trương Nhân
Nghi phạm vụ giết người giấu xác trong bao tải khai dẫn nạn nhân về nhà rồi dùng gạch đánh chết
Nghi phạm Chử Tuấn Sơn khai nhận đã đưa nạn nhân về nhà riêng rồi dùng
gạch đập vào đầu nạn nhân đến chết. Gây án xong, Sơn lấy xe máy, điện
thoại của nạn nhân đưa đi cất giấu rồi lại ra bán trà đá như không có gì
xảy ra.
Ngày 26/4, cơ quan điều tra công an quận Nam Từ Liêm,
Hà Nội cho biết, đơn vị đã tạm giữ đối tượng Chử Tuấn Sơn (SN 1969, trú
tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội), là nghi phạm trong vụ án giết người nhét vào bao tải phi tang ngoài bãi rác ngày 24/4.
Tại
cơ quan công an, Sơn khai nhận mình làm nghề bán trà đá trên địa bàn
gần sân vận động Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. Trong quá trình
bán hàng, Sơn quen biết Vũ Thanh T. (22 tuổi, ở phường Mỹ Đình 2, sinh
viên năm cuối một trường ĐH ở Hà Nội, là nạn nhân trong vụ án). Sơn đã
nhờ T. vay hộ tiền.
Tối 9/4, Sơn dẫn T. về nhà để bàn đến chuyện
nhờ vay tiền hộ, tuy nhiên đã bị T. từ chối. Thấy T. không muốn giúp
mình, Sơn liền dùng gạch đánh nhiều lần vào đầu nạn nhân đến bất tỉnh.
Sau khi nạn nhân đã bị đánh gục, Sơn kéo thi thể vào giấu trong nhà rồi
lấy xe và điện thoại của nạn nhân mang đi cất giấu. Xong việc đối tượng
tiếp tục ra vỉa hè bán trà đá để tạo bằng chứng ngoại phạm.
Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân.
Tuy
nhiên không an tâm, khuya ngày 9/4, Sơn đã bịt kín thi thể nạn nhân,
nhét vào bao tải và mang ra phi tang ở khu vực bãi rác làng Tân Mỹ,
phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm. Tiếp đó, đến ngày 11/4 thì đối tượng
bắt xe vào Bình Dương lẩn trốn. Ngày 25/4, nghi
phạm bị lực lượng công an bắt giữ khi đang trốn tại một nhà người quen
của hắn ở khu công nghiệp Sóng Thần, tỉnh Bình Dương.
Trước đó, vào sáng ngày 24/4, một người phụ nữ làm nghề nhặt đồng nát đã phát hiện một thi thể bị nhét trong bao tải, lộ phần chân cháy sém tại đầm nước cạnh bãi rác làng Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
Ngay
lập tức, Công an quận Nam Từ Liêm cùng Công an TP. Hà Nội đã vào cuộc
điều tra. Chỉ trong 1 ngày thì CQĐT đã xác định được danh tính của nạn
nhân và khoanh vùng đối tượng khả nghi. Khi xác định Sơn là nghi phạm
thì đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa bàn nên công an quận Nam Từ Liêm đã cử
lực lượng vào Bình Dương để lùng bắt tội phạm.
Ngày 25/4, nghi phạm bị bắt. Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Bắt nghi phạm giết người chôn xác dưới nền nhà ở Quảng Bình
VOV.VN - Sau khi giết chết bạn ở chung phòng trọ, đối tượng Hùng dùng cuốc đào nền nhà, trét xi măng lại để giấu thi thể.
Sáng
ngày 6/12, Công an tỉnh Quảng Bình đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp
Nguyễn Mạnh Hùng, 30 tuổi, trú tại xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa để điều
tra, làm rõ vụ án giết người.
Nguyễn Mạnh Hùng bị bắt giữ
Bước đầu, tại Cơ
quan điều tra Hùng khai nhận, đầu tháng 6/2010, qua người quen giới
thiệu, đối tượng này đến ở trọ cùng Bùi Tiến Dũng, 35 tuổi, ngụ phường
Đức Ninh Đông, TP. Đồng Hới tại số nhà 48 đường Trường Chinh, phường Bắc
Lý, TP. Đồng Hới để cùng ghi cá độ bóng đá mùa World Cup.
Vào cuối mùa
bóng, hai bên xảy ra mâu thuẫn khi chia chác tiền cá độ bóng đá. Lời qua
tiếng lại, Dũng dùng tay đấm vào mặt Hùng, sau đó bỏ vào nhà tắm gội
đầu.
Tức tối vì không
nhận được tiền, vừa bị đánh, lợi dụng lúc Dũng sơ ý, Hùng lấy thanh
giường đập mạnh nhiều cái vào đầu Dũng từ phía sau gáy khiến nạn nhân
gục ngã và tử vong ngay sau đó.
Sợ bị người dân
phát hiện, Hùng tìm cách sang nhà hàng xóm mượn cuốc về, đào hố ngay
dưới chân giường ngủ để chôn xác Dũng rồi mua xi măng trám lại phía trên
nhằm che đậy dấu vết.
Chiều ngày 3/12
vừa qua, một nhóm công nhân đào nền nhà đã phát hiện một phần hài cốt
tại khu nhà trọ này. Cơ quan Công an vào cuộc khám nghiệm hiện trường,
xác định đây là một vụ án mạng và triển khai các biện pháp nghiệp vụ.
Theo Công an, nạn
nhân là nam giới, thi thể bị vỡ thành ngoài xương hốc mắt phải, vỡ
xương sọ vùng thái dương. Qua 3 ngày điều tra, khoanh vùng đối tượng,
Công an đã bắt giữ Nguyễn Mạnh Hùng.
Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ các tình tiết
Trước đó, một số công nhân đang
thi công đào phá lớp nền nhà cũ thì thấy một phần xương chân người còn
mặc nguyên quần vải lộ ra.
CTV Thanh Tuấn/VOV - Miền Trung
Lời khai rợn người của nghi phạm giết bé gái 10 tuổi, giấu xác trong chậu cảnh
Thứ Tư, ngày 08/08/2018 10:00 AM (GMT+7)
Làm việc với cơ quan điều tra (CQĐT), ông Cường
khai nhận do không để ý đã làm chậu cảnh đập vào đầu cháu Đ. gây thương
tích nặng nên lấy kéo đâm nạn nhân chết.
Hiện trường xảy ra vụ việc
Chiều 7/8, tin từ Công an Ninh Thuận
cho biết đơn vị đang tạm giữ đối với nghi can Phan Minh Cường (SN 1963,
ngụ khu phố 4, phường Đô Vinh, TP Phan Rang-Tháp Chàm) để lấy lời khai,
phục vụ công tác điều tra.
Tại CQĐT, bước đầu Cường thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho
biết, vào khoảng 14h ngày 6/8, Cường đến địa điểm đúc chậu cảnh
tại khu phố 1, phường Bảo An để làm việc.
Trong lúc Cường dựng nghiêng chậu cảnh bằng xi măng để úp
xuống đất thì thấy cháu Đ. đứng phía trước, cách khoảng 50 cm.
Lúc này, Cường không kịp đỡ nên chậu cảnh đã va chạm vào phần đầu
khiến cháu Đ. bị thương và có các biểu hiện như trợn mắt, mặt thâm
tím, co giật…
Sợ người nhà cháu Đ. biết sẽ đánh đập và đòi bồi thường, Cường
đã lấy cây kéo thường ngày dùng để cắt bao xi măng (dài khoảng
25 cm) đâm vào cổ cháu 2 nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau
khi gây án, Cường đem xác cháu Đ. giấu dưới chậu cảnh rồi về nhà
như chưa có chuyện gì.
Như đã đưa tin, vào koảng 18h ngày 6/8/2018, lực lượng chức năng nhận
tin báo về việc cháu Nguyễn Lê Trang Đ. (SN 2008, trú phường Bảo An)
mất tích. Ngay sau đó, Công an phường Bảo An đã phối hợp cùng người dân
tổ chức tìm kiếm.
Đến khoảng 19h cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện ra thi thể
cháu Đ. được giấu trong chậu xi măng (40x60cm) tại một bãi đất hoang
vắng thuộc phường Bảo An.
Ông Phan Minh Cường là nghi can sát hại bé gái hàng xóm 11 tuổi.
Được biết, đây là khu vực đất mà gia đình ông Phan Minh Cường (SN
1963, ngụ khối 4, phường Đô Vinh) dùng để đúc chậu xi măng. Tại thời
điểm phát hiện, trên thi thể cháu Đ. có nhiều vết thương do vật sắc nhọn
gây ra.
Sau đó, lực lượng chức năng phường Bảo An đã báo cáo vụ việc lên lãnh đạo Công an và VKSND tỉnh Ninh Thuận.
Tối cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ tỉnh Ninh Thuận đã có mặt để khám
nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy tìm hung thủ sát hại cháu
Đ.
Qua những chứng cứ thu thập được, lực lượng chức năng nghi vấn ông
Phan Minh Cường có liên quan đến cái chết của cháu Đ. nên đã mời lên trụ
sở để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.
Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Cựu người mẫu bị chồng giết, giấu xác trong tủ lạnh 3 tháng
Thứ tư, 08/02/2017 22:03
Hãy là một trong những người thích nội dung này
Chia sẻ
Thông tin một cựu người mẫu bị chồng giết hại,
che giấu thi thể trong tủ lạnh tại nhà suốt 3 tháng qua đang gây chấn
động dư luận Trung Quốc.
QQ đưa tin vụ việc một phụ nữ 29 tuổi bị
chồng giết hại và che giấu thi thể trong tủ lạnh tại nhà đang gây phẫn
nộ trong dư luận Trung Quốc.
Theo tin tức, nạn nhân họ Dương sinh ra
tại Thượng Hải, từng là người mẫu tạp chí thời còn đi học. Sau đó, cô
giải nghệ và theo học ngành sư phạm, trở thành giáo viên tiểu học. Chồng
cô - họ Chu, có vẻ ngoài phong độ, điển trai, là nhân viên bình thường
tại một công ty nhỏ. Hai người có cuộc sống hôn nhân được nhiều người
ngưỡng mộ. Tuy nhiên, chỉ sau một trận cãi vã, Chu đã nhẫn tâm xuống tay
cướp đi mạng sống của vợ.
Để che đậy tội ác, Chu để thi thể vợ trong
tủ lạnh suốt 3 tháng. Sau đó, hắn sống bình thường như không có chuyện
gì xảy ra. Tên này còn sử dụng tài khoản Weibo, điện thoại của vợ liên
lạc với người thân. Chỉ đến khi gia đình nạn nhân liên tục đòi gặp con,
hung thủ mới đầu thú ở sở cảnh sát.
Trả lời phỏng vấn vào hôm 7/2, người nhà nạn nhân bàng hoàng khi hay tin con gái qua đời và kẻ thủ ác lại là con rể.
“Hồi đầu tháng 12/2016, khi tôi gặp hắn
ta, tôi không hề phát hiện chuyện gì bất thường. Hắn ta đùa với tôi,
trêu tôi sao trễ thế còn ở bên ngoài. Tôi không thể ngờ lúc đó hắn ta đã
giết em mình”, chị cựu người mẫu khóc nức nở khi nhớ lại.
Bố nạn nhân cho biết lần cuối cùng ông gặp con gái là ngày 1/10/2016.
“Sau đó, vài tháng liền, con gái đột nhiên
ít liên lạc với chúng tôi. Con chỉ trao đổi qua tin nhắn. Hôm
25/12/2016, nhân dịp Giáng sinh, cả gia đình đều mong có buổi tối sum
họp nhưng con gái vẫn không xuất hiện. Mọi người đều tưởng con ngủ quên.
Gọi điện thoại, con tắt máy”, ông kể.
Gia đình bức xúc vì tội ác của con rể. Ảnh: QQ.
Trước câu hỏi tại sao gia đình không nghi
ngờ về sự biến mất khó hiểu này, ông buồn bã: “Hôm sau, con gái nhắn tin
nói vợ chồng đang ở Vô Tích. Chúng tôi luôn nghĩ hai đứa rất yêu nhau,
không thể nào có chuyện gì xảy ra”.
Trang Weibo cá nhân của Dương ngày ngày vẫn cập nhật trạng thái. Vì thế cũng không có bạn bè nào nghi ngờ.
Mãi đến hôm 1/2, đúng ngày sinh nhật 60
tuổi của cha nạn nhân, hung thủ không thể nào che giấu, buộc phải đầu
thú tại sở cảnh sát. Tại sở, hắn thừa nhận vợ chồng xảy ra tranh cãi vào
cuối tháng 10/2016 nên đã xuống tay giết vợ.
Hung thủ là người thích nuôi động vật máu lạnh, có nhiều sở thích quái lạ. Ảnh: QQ.
Nguồn tin cho biết Chu là người đàn ông có
vẻ ngoài khác hẳn tính cách thật. “Anh ta thích nuôi các loại động vật
máu lạnh, thích rượu bia dù ngoại hình nho nhã”, người bạn hai vợ chồng
chia sẻ.
Cảnh sát Thượng Hải cho biết họ đang hoàn thiện hồ sơ khởi tố vụ án Giết người.
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét