GIAN NAN TÌNH NGƯỜI 11
-Thường, để nói lên sự tàn ác của một con người, chúng ta hay so sánh: "Ác như dã thú!", hay: "Man rợ như thú vật!".
-Nói như thế là hoàn toàn sai, là vu oan giá họa cho động vật hoang dã. Động vật hoang dã không thể hành động ác hơn hay thiện hơn loài người được.
-Vì loài vật sống thiếu tư duy, hành động của chúng hầu hết theo bản năng, thiếu tính ý chí, nên tính "tội ác", "man rợ", "ghê rợn" cũng thể hiện lờ mờ, không rõ ràng và hầu như chỉ là sự vô thức, vô tình.
-Loài người có trí khôn, tình cảm đã trở nên sâu sấc, hành động có ý chí, có hoạch định nên tính "tội ác", "man rợ" và "ghê rợn" cũng thể hiện nổi bật, rõ ràng hơn hẳn loài vật.
-Nếu bản tính thiện - ác thể hiện ra ở hoạt động sống của loài vật chỉ là sự giả tạo, chỉ là sự gán ghép của loài người cho chúng, thì ở loài người, bản tính thiện - ác ấy là hiện thực, thể hiện thường xuyên trong hoạt động sống của con người, hun đúc nên tính cách đặc thù ở con người, chỉ loài người mới có
-Nhân tính như một tấm huân chương có hai mặt tương phản nhau. Mặt phải thường được qui ước là "thiện" và mặt trái là "ác".
-Do tình cảm đã trở nên sâu sắc nên hoạt động tinh thần, thể hiện "hỉ, nộ, ái, ố" của con người cũng hơn hẳn con vật, tùy điều kiện, hoàn cảnh mà có thể phát triển đến trạng thái cực đoan: "thiện" đến tột cùng "thánh thiện" mà "ác" cũng hết cỡ "ác quỉ".
-Như vậy, rõ ràng loài người tốt hơn loài vật bao nhiêu thì cũng có thể xấu hơn loài vật bấy nhiêu!
-Một con người, được định nghĩa là xấu hay tốt, hiền hay ác trong khoảng thời gian nhất định hay suốt cuộc đời, tùy thuộc vào điều kiện hoàn cảnh đưa đẩy mà mặt nào trong hai mặt tương phản đó của nhân tính thể hiện nổi trội, lấn át.
--------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
Tối 30 Tết (27/1/2017), Nguyễn Minh Phương (ngụ xã Thanh Hòa, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) về nhà bố ruột trong tình trạng say xỉn.
Lúc này, bố ruột của Phương không ở nhà mà chỉ có bà Huỳnh Thị Phiến (57 tuổi, mẹ kế của Phương) đang chuẩn bị Tết.
Sau đó, giữa Phương và bà Phiến xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Trong cơn say, Phương dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng người mẹ kế. Được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy nhưng bà Phiến đã tử vong.
Gây án xong, nghi phạm đến công an xã đầu thú. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị đâm 7 nhát gây mất máu cấp dẫn đến tử vong.
Chiếc kéo chia cắt tình anh em ngày mùng 2 Tết
Mùng 2 Tết Đinh Dậu (29/1/2017), hai anh em Huỳnh Thanh Vinh và Huỳnh Thanh Quy (cùng ngụ ấp Phương Quới A, Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) đi chúc Tết.
Chiều hôm đó, hai người trở về nhà khi đã có “hơi men”. Một mâu thuẫn nhỏ xảy ra, hai anh em đã cự cãi nhau dẫn đên xô xát. Trong lúc ẩu đả, Vinh cầm cây kéo đâm em trai trọng thương.
Ngay lập tức, anh Quy được đưa vào Bệnh viện Đa khoa thị xã Long Mỹ cấp cứu nhưng nạn nhân vẫn không qua khỏi.
Sau khi gây án, Vinh ra công an đầu thú.
Bạn bè giết nhau khi chưa tàn hơi men
Chỉ mới qua vài ly rượu, giữa những người trong nhóm này đã có lời qua tiếng lại với nhau dẫn tới mâu thuẫn. Đạt bị Nhượng và Vương dùng cây đuổi đánh.
Do có mang dao theo người, Đạt đã đâm trọng thương cả 3 bạn nhậu của mình.
Cả 4 người sau đó được đưa lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng cấp cứu nhưng Vương đã tử vong do bị đâm thủng gan. Bình bị tổn hại sức khỏe 77%; Nhượng bị tổn hại sức khỏe 10%.
Với hành động dùng dao giết người và cố ý gây thương tích, Đạt đã phải lãnh tổng mức án là 24 năm tù giam (17 năm về tội giết người và 7 năm về tội cố ý gây thương tích).
Sát hại vợ vì bị trách mắng uống rượu ngày Tết
Theo đó, chiều mùng 3 Tết, Kim Hòa (SN 1967, ngụ xã Đông Bình, TX Bình Minh) sang nhà hàng xóm uống rượu. Tối cùng ngày, Hoà về nhà.
Thấy Hòa về, bà Sa Rên trách chồng thường đi nhậu nhẹt say xỉn. Ông Hoà cự lại thì bà Sa Rên giơ tay tát Hòa rồi cùng con gái sang qua nhà hàng xóm chơi đến tối mới về.
Gần đêm, Hòa xuống bếp định lấy cơm ăn thì bà Sa Rên nằm trên võng nói: “Mày ăn cơm ở đâu thì ăn, không ăn cơm ở đây”.
Quá tức giận trước lời nói của vợ, Hòa lấy dao đâm một nhát vào ngực vợ.
Nghe bà Sa Rên la, người dân trong xóm chạy đến đưa bà đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.
Kim Hòa - người chồng giết vợ ngày mùng 3 Tết đã phải lĩnh án 14 năm tù về tội Giết người.
Dùng dao chém 3 người thương vong sau bữa rượu cận Tết Còn nhớ trước đó 1 năm, sau bữa rượu cận Tết, Hồ Công Hương (trú xóm 4, xã Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã khiến dân làng khiếp sợ.
Theo đó, vào khoảng 15h30 ngày 4/2/2016, khi ông Nguyễn Đức Tiêm (cùng xóm với Hương) đang đứng trước cổng nhà mình để sửa lại lá cờ đón tết Bính Thân thì bất ngờ bị Hương cầm dao chặt củi chạy vào chém liên tiếp vào đầu. Ông Tiêm ngã gục tại chỗ.
Chưa dừng lại, Hương tiếp tục cầm dao sang nhà hàng xóm, khi vừa gặp em Lê Văn Duy (14 tuổi), Hương liền vung dao chém vào em này khiến nạn nhân bị thương rất nặng.
Tiếp đó, Hương vung dao chém anh Chu Văn Hùng (28 tuổi, nhà gần đó) nhiều nhát vào đầu và tay.
Thấy Hương quá hung hãn, có thể tiếp tục đâm chém bất cứ người nào, người dân và công an địa phương đã tìm cách khống chế, bắt giữ đối tượng này.
3 nạn nhân trên nhanh chóng được đưa tới bệnh viện, tuy nhiên do bị thương quá nặng nên ông Nguyễn Đức Tiêm đã tử vong.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do Hương có tiền sử bệnh tâm thần và uống rượu say những ngày giáp tết.
Được biết, Hương vốn là người khỏe mạnh bình thường. Tuy nhiên, sau vụ tai nạn cách đây mấy năm, thần kinh Hương không ổn định.
Theo Phương Hà tổng hợp (Dân Việt)
Có không ít cặp vợ chồng đại gia sau bao năm 'đầu gối tay ấp' bỗng xung đột, mâu thuẫn trong việc chia chác, tranh chấp tài
sản, tiền bạc, con cái... gây ồn ào dư luận.
"Chiến tranh pháp lý" giữa vợ chồng Đặng Lê Nguyên Vũ
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Thành viên HĐQT Công ty CP Cà phê hòa tan Trung Nguyên kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên) và vợ là bà Lê Hoàng Diệp Thảo (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Cà phê hòa tan Trung Nguyên) đang có mâu thuẫn gay gắt cả trong đời sống hôn nhân gia đình lẫn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Các tranh chấp chủ yếu xoay quanh quyền kiểm soát và điều hành Cty Cà phê Hòa Tan Trung Nguyên. Theo Pháp luật Việt Nam, bà Thảo “tố” ông Vũ đã “thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín” của bà.
Hiện bà Thảo và ông Vũ đang tiến hành thủ tục ly hôn. Theo đơn yêu cầu của bà
Thảo, tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã có quyết định cấm thay đổi đăng ký
doanh nghiệp đối với Trung Nguyên IC.
Cuộc hôn nhân bất hạnh của nữ doanh nhân bị sát hại ở TQ
Ngày 22/9/2015, nữ doanh nhân ngành trà Lâm Đồng - Hà Thúy Linh (SN 1970) bị đầu độc, sát hại dã man tại Trung Quốc. Dư luận trong nước bao trùm thông tin cho rằng, vụ án này có liên quan đến người chồng cũ của bà Linh.
Ông Lin Chin Chuang (SN 1956, người Đài Loan) và bà Linh làm đám cưới vào năm
1999. Song vì ông Chuang chưa ly dị vợ, giữa hai người thường xảy ra mâu thuẫn.
Bà Linh từng tâm sự với một vài người bạn, không ít lần bị chồng cũ đe dọa, đánh
đập.
Sau khi ly hôn, bà Thủy đã chuyển trường học cho 2 con. Nhiều lần ông Minh đến
nơi mẹ con bà Thủy sinh sống nhưng không được gặp con. Cho rằng bà Thủy và Ban
giám hiệu các trường không tạo điều kiện cho mình được gặp và đón con nên ông
Minh viết đơn tố cáo gửi Sở GD& ĐT Hà Nội. Tháng 2/2012, công an HN đã bắt ông
Minh để điều tra về hành vi vu khống.
Vụ ly hôn 2.000 tỷ của Chủ tịch HĐQT-TGĐ Tập đoàn quốc tế Năm Sao
Tháng 12/2012, tòa án Quận 3, TP.HCM mở phiên sơ thẩm vụ ly hôn giữa ông Trần Văn Mười (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tập đoàn quốc tế Năm Sao) và vợ là bà Phạm Thị Hương Giang (Phó Giám đốc CTCP giám định Đại Tây Dương).
Lùm xùm vụ ly hôn con trai đại gia Diệu Hiền và MC Quỳnh Chi
Tháng 6 vừa qua, dư luận xôn xao quanh việc Quỳnh Chi bỏ chồng. Hotgirl này lên tiếng tố cáo nhà chồng, trong đó có mẹ chồng là bà Diệu Hiền, là sống bạc bẽo, độc đoán. Trên truyền thông, cô đã kể đủ chuyện về cuộc sống gia đình như một cơ ác mộng.
Trước những lời cay nghiệt của vợ, thiếu gia Trần Văn Chương đã phải lên tiếng
để bảo vệ gia đình mình. Trên báo Ngôi sao, doanh nhân này khẳng định, lý do
Quỳnh Chi ly thân bởi cô muốn theo đuổi hoài bão trong sự nghiệp. Trong khi đó,
gia đình anh không có đủ tài chính để cô thực hiện ước mơ. Chuyện đổ vỡ không
liên quan đến mâu thuẫn giữa mẹ chồng - nàng dâu như Quỳnh Chi từng tiết lộ.
Cuộc ly hôn giữa trùm BĐS và Hoa hậu Diễm Hương
Cuối tháng 2 vừa qua, thông tin Hoa hậu Diễm Hương và chồng cũ là Đinh Trường Chinh, Chủ tịch hội đồng thành viên của Công ty địa ốc Việt Hân, ly hôn trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.
Từ đây, những bí mật và góc khuất về cuộc hôn nhân của cô được phơi bày. Có
thông tin cho rằng, Diễm Hương rời bỏ người chồng nghìn tỷ vì thời buổi bất động
sản khó khăn, ông Chinh không kiếm được nhiều tiền như thời trước nữa.
Tuy nhiên, Hoa hậu "tố" rằng, cô thường xuyên bị chồng cũ chửi bới, đe dọa, thậm chí vu khống nghiện ngập. Sau ly hôn, Diễm Hương ngậm ngùi ra đi tay trắng.
Cuộc hôn nhân 2 tuần của đại gia 52 tuổi và Hoa hậu ảnh Thu Vân
Chuyện hôn nhân của hoa hậu ảnh 2007 Thu Vân và đại gia 52 tuổi Đoàn Đình Sơn cũng có cái kết buồn. Chỉ sau 2 tuần kết hôn, dư luận đã xôn xao với thông tin cuộc hôn nhân của chân dài này với chồng đại gia sớm tan vỡ.
Chia sẻ với báo chí về việc vội vã ly dị ngay sau kết hôn, người đẹp Thu Vân cho
biết: “Tôi và chồng mâu thuẫn từ cách ứng xử đến suy nghĩ. Sau đám cưới một
tuần, tôi đã nảy sinh ý định muốn chia tay”.
Vụ ly hôn trăm tỷ của tỷ phú Đức An với Ngọc Thúy
Sau đúng 7 ngày yêu nhau, Ngọc Thúy khiến cả showbiz Việt choáng váng vì quyết định kết hôn với đại gia và theo chồng sang Mỹ trong lúc sự nghiệp đang trên đà rực rỡ. Dư luận còn sốc hơn khi chưa đầy 2 năm sau, cặp đôi này quyết định “đường ai nấy đi” với vụ ly hôn cũng “rùm beng” không kém.
Trong lúc chồng cũ Ngọc Thúy đệ đơn kiện cô chiếm đoạt tài sản có tổng giá
trị ước tính 288 tỷ đồng của mình tại Việt Nam, thì Ngọc Thúy cũng kiện ngược
trở lại chồng cũ lên tòa án Mỹ yêu cầu phải chi cho cô mỗi tháng gần 3 tỷ đồng
để nuôi 2 con gái, cũng như tố cáo chồng cũ từng hành hung, đánh đập cô...
Hạnh Nguyên (Tổng hợp)
Câu hỏi này vẫn xuất hiện mỗi khi đàn bà có dịp gặp nhau hay than trách cuộc đời, nhưng câu trả lời chỉ có một “Ai bảo sinh ra đã làm đàn bà”. Cái danh phận đàn bà đã ám lên những tư tưởng đó từ lâu lắm rồi, muốn trốn cũng không thoát được. Đàn bà có từng nghĩ một ngày nào đó, bản thân sẽ buông bỏ tất cả, trở thành một con người hoàn toàn mới và không đau vì đàn ông nữa không?
Đó là lúc đàn bà dứt tình, dứt nghĩa và khi đó mọi thứ sẽ hóa hư không. Chứ vốn dĩ còn yêu, còn thương là còn đau, còn dùng dằng với những cảm xúc không đầu không đuôi rất phức tạp và mệt mỏi.
Đừng bao giờ trách móc đàn bà vô tâm, vô tình mà hãy nhìn lại người đàn ông bên cạnh họ đã làm những gì. Phận đàn bà suốt đời tận tụy, hy sinh nhưng đến khi không còn chút hy vọng nào níu kéo được nữa họ sẵn sàng trở thành một con người tàn nhẫn nhất. Cứ thử nghĩ đi, hạnh phúc đàn bà từng nhọc lòng vun vén suốt ngần ấy năm bỗng bị người khác cuỗm tay trên, có hiền lành, dịu dàng cách mấy cũng trở nên điên rồ trong phút chốc.
Đàn ông đừng bao giờ nghĩ trái tim đàn bà dễ dãi muốn đi thì đi, mệt mỏi, chùn chân thì lại quay về tá túc. Cũng đừng bao giờ đặt hết mọi gánh nặng lên vai người phụ nữ. Một khi đã đủ mạnh mẽ thì họ sẽ buông một cách nhẹ tênh những điều níu giữ bấy lâu nay.
Đàn bà không mạnh mẽ thì yếu đuối để ai xem.
Chẳng ai quan tâm đến người đàn bà đó từng đớn đau, vật vã như thế nào
đâu. Họ chỉ cười khoái trá vì bản thân là người chiến thắng và khiến đối
thủ phải đau đớn đến không vực dậy được mà thôi.
Giống như trường hợp của một người mà tôi quen biết. Tôi mới gặp cô ấy cách đây không lâu. Người ta nói đúng không sai “gái một con trông mòn con mắt”, cô ấy đẹp lắm, đẹp một cách sắc sảo và mặn mà. Cô ấy nói rằng chồng cũ muốn quay lại. Nhưng cô đã cho anh ấy một bạt tai và ánh nhìn sắc lạnh thay vì một lời giải thích đôi co, dài dòng.

Cô ấy nói không muốn yêu lại người cũ. Cô ấy
không muốn bản thân giống như con cá vàng ngu ngốc cứ quanh quẩn ở một
chỗ không biết lối ra. Yêu người cũ chẳng khác nào dùng lại chiếc khăn
mặt đã cũ, dơ bẩn, nồng nặc mùi khó chịu. Cũng đúng, có ai lại can đảm
nằm cạnh một người đã từng ngủ cùng ả đàn bà khác. Đàn ông ngoại tình
như chiếc áo cũ, đã sờn vai, bạc màu rồi thì nên vứt đi, giữ lại chỉ
chiếm chỗ của những chiếc áo mới, đẹp hơn, chất liệu tốt hơn.
Cô ấy cười nhiều hơn, biết cách nói đùa hơn. Nhưng tôi vẫn cảm thấy đâu đó trong những câu nói của cô ấy chất chứa quá nhiều buồn phiền. Chỉ là nó được ngụy trang quá hoàn hảo bởi vẻ ngoài xinh đẹp mà thôi. Có câu “người cười nhiều là người chịu đựng nỗi đau giỏi nhất”.
Tôi lại hỏi cô ấy không tiếc sao? Cô ấy lại nói đã từng thử níu kéo rồi nhưng kết quả vẫn là số không tròn trĩnh nên mới quyết định ly hôn. Giờ mà quay lại chỉ chứng minh mình là kẻ yếu đuối, hèn nhát.
Tuổi xuân của đàn bà ngắn ngủi, cứ mãi chịu đựng nỗi đau thì sao không cho mình nhẫn tâm một lần. Nhẫn tâm buông bỏ, nhẫn tâm là người chủ động chấm dứt mối quan hệ. Đàn bà hãy thử một lần giành thế chủ động để thấy bản thân mình mạnh mẽ và kiên cường biết chừng nào.
Một khi đã đi qua những giông bão của cuộc đời, đàn bà đừng tạo cho mình lớp trang điểm của một thiên sứ mà hãy chọn chiếc mặt nạ quỷ dữ, tàn độc và nhẫn tâm nhất. Người ta không tốt với mình thì hà cớ gì phải sống lương thiện với người đó. Phụ nữ một khi tình đã nhạt, nghĩa đã tan thì khi đó sẽ tàn nhẫn và tuyệt tình hơn bao giờ hết.
-Nói như thế là hoàn toàn sai, là vu oan giá họa cho động vật hoang dã. Động vật hoang dã không thể hành động ác hơn hay thiện hơn loài người được.
-Vì loài vật sống thiếu tư duy, hành động của chúng hầu hết theo bản năng, thiếu tính ý chí, nên tính "tội ác", "man rợ", "ghê rợn" cũng thể hiện lờ mờ, không rõ ràng và hầu như chỉ là sự vô thức, vô tình.
-Loài người có trí khôn, tình cảm đã trở nên sâu sấc, hành động có ý chí, có hoạch định nên tính "tội ác", "man rợ" và "ghê rợn" cũng thể hiện nổi bật, rõ ràng hơn hẳn loài vật.
-Nếu bản tính thiện - ác thể hiện ra ở hoạt động sống của loài vật chỉ là sự giả tạo, chỉ là sự gán ghép của loài người cho chúng, thì ở loài người, bản tính thiện - ác ấy là hiện thực, thể hiện thường xuyên trong hoạt động sống của con người, hun đúc nên tính cách đặc thù ở con người, chỉ loài người mới có
-Nhân tính như một tấm huân chương có hai mặt tương phản nhau. Mặt phải thường được qui ước là "thiện" và mặt trái là "ác".
-Do tình cảm đã trở nên sâu sắc nên hoạt động tinh thần, thể hiện "hỉ, nộ, ái, ố" của con người cũng hơn hẳn con vật, tùy điều kiện, hoàn cảnh mà có thể phát triển đến trạng thái cực đoan: "thiện" đến tột cùng "thánh thiện" mà "ác" cũng hết cỡ "ác quỉ".
-Như vậy, rõ ràng loài người tốt hơn loài vật bao nhiêu thì cũng có thể xấu hơn loài vật bấy nhiêu!
-Một con người, được định nghĩa là xấu hay tốt, hiền hay ác trong khoảng thời gian nhất định hay suốt cuộc đời, tùy thuộc vào điều kiện hoàn cảnh đưa đẩy mà mặt nào trong hai mặt tương phản đó của nhân tính thể hiện nổi trội, lấn át.
--------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
RANH GIỚI TRẮNG ĐEN - Tình cạn
Những kẻ nhân danh tình yêu để gây tội ác
"Bị cáo rất yêu cô ấy" - đây là lời ngụy biện của không ít kẻ giết người
khi đứng trước vành móng ngựa. Các bị cáo đã dùng hai chữ "tình yêu" để
bao biện cho tội ác của chính mình.
Giết người yêu vì không muốn… chia tay
TAND TP HCM vừa mở phiên tòa xét xử Nguyễn Minh Quàng (30 tuổi, ngụ Ninh Thuận) bị VKSND tuy tố tội Giết người. Nạn nhân 33 tuổi là chị Cúc - bạn gái của Quàng.
Trước vành móng ngựa, Quàng thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai, có tình cảm với chị Cúc từ 10 năm trước. Dù thanh niên này nhỏ tuổi hơn bạn gái nhưng hai người từng có nhiều kỷ niệm gắn bó.
Sau 9 năm yêu nhau, hơn nửa năm trước, chị Cúc đòi chia tay nhưng
Quàng không đồng ý. Để níu kéo tình cảm, chiều 19/12/2014, trước khi về
quê, anh ta chở người yêu đến phòng trọ của mình tại phường An Lạc A,
quận Bình Tân (TP HCM) để nói chuyện.
Khi chị Cúc tiếp tục đòi chia tay và nói rằng mình đã có người đàn ông khác, cô gái liền bị Quàng dùng tay bóp cổ. Sau đó, nạn nhân hứng thêm nhiều nhát dao vô tâm, tàn nhẫn của người tình.
Thấy người yêu đã chết, Quàng dùng dao tự sát. Tối cùng ngày, người bạn chung phòng trọ đi làm về đã phát hiện vụ việc. Lúc này, chị Cúc đã chết, hung thủ được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Gây ra cái chết cho người yêu nhưng trước tòa, Quàng nhiều lần nói: "Bị cáo rất ân hận, bị cáo rất yêu cô ấy".
HĐXX phân tích: "Tình yêu là sự tự nguyện đến với nhau, nếu yêu người ta thì bị cáo phải biết hi sinh để người mình yêu được hạnh phúc. Luật Hôn nhân và gia đình cũng quy định khi đã kết hôn, nếu vợ chồng không hạnh phúc còn có quyền ly hôn.
Bị cáo và chị Cúc dù yêu nhau 9 năm nhưng cũng chưa được pháp luật công nhận là vợ chồng. Sao chỉ vì chị Cúc đòi chia tay và nói có bạn trai mới mà bị cáo đang tâm sát hại người ta như vậy? Đó có phải là yêu hay chỉ là sự ích kỷ, ghen tuông hèn nhát?".
Trước những câu hỏi của HĐXX, Quàng cúi đầu im lặng. Trả giá cho hành vi tội ác, Quàng lĩnh án cao nhất là tử hình.
Tạt axít vì… hận tình
Ở một phiên tòa khác, vụ án Giết người và Cố ý gây thương tích cũng xuất phát từ mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm. Bị cáo đứng trước vành móng ngựa là Nguyễn Văn Dũng (33 tuổi, ngụ Bến Tre). Nạn nhân của tội ác do Dũng gây ra không chỉ là "người tình trong mộng" của Dũng mà còn có thêm 6 người khác.
Theo cáo trạng, năm 2009, Dũng quen biết và thầm yêu Huỳnh (25 tuổi, quê Kiên Giang). Vài lần bày tỏ tình cảm của mình nhưng Dũng bị cô gái từ chối.
Qua theo dõi, Dũng phát hiện Huỳnh có bạn trai nên thanh niên này thù tức. Từ đó, gã trai thường gọi điện, nhắn tin chửi mắng, dọa sẽ tạt mực, sơn, axít vào cô gái.
Liên tiếp bị kẻ cuồng yêu khủng bố tinh thần khiến Huỳnh lo lắng. Cô
từng làm đơn gửi cơ quan điều tra để tố cáo Dũng, nhưng vì sợ bị trả thù
nên Huỳnh rút đơn. Cuối năm 2013, Huỳnh đổi số điện thoại, chuẩn bị kết
hôn với người bạn trai mà bấy lâu cô quen biết. Tuy nhiên, bao kế hoạch
về tương lai tốt đẹp của cô gái đã sụp đổ trước đám cưới ít ngày.
Trưa 3/11/2013, sắp xếp hành lý xong, Huỳnh cùng 3 chị em gái trong gia đình ra trước nhà số 127 Nguyễn Văn Cừ (quận 5, TP HCM) để chào người quen, chuẩn bị lên xe về quê lo đám cưới. Lúc này, Dũng bất ngờ lao tới, cầm ca axít tạt thẳng vào "người trong mộng".
Hậu quả, Huỳnh bị bỏng nặng khắp cơ thể, gương mặt bị biến dạng, 6 nạn nhân còn lại bị tỷ lệ thương tật từ 1 đến 55%.
Tại tòa, dửng dưng trước tội ác do mình gây ra, Dũng bình thản nhận tội. Bị cáo cho rằng, trước đây rất yêu Huỳnh và hai người từng có thời gian yêu nhau. Khi phát hiện cô gái có người yêu khác và chỉ lợi dụng mình chuyện tiền bạc nên Dũng hận và quyết định ra tay.
Quá uất ức trước những lời vu khống của Dũng, nạn nhân vừa khóc vừa lắc đầu: "Thưa tòa, bị cáo khai không đúng". Khi được người dự khán hỏi thăm, cô gái kéo chiếc khẩu trang che nửa mặt để lộ sự tàn phá kinh hoàng của axít.
Cô thốt lên từng lời đau đớn khi kể về những tháng ngày khủng khiếp nhất đời mình, về 10 lần phẫu thuật đã qua và những cuộc phẫu thuật trong thời gian tới. Cuối cùng, cô gái khẽ khàng: "Em không hề yêu hay có quan hệ tình cảm gì với Dũng, em chỉ cần Dũng nói đúng sự thật".
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên Dũng 26 năm tù vì tội Giết người và Cố ý gây thương tích. Kẻ gây án bình thản tra tay vào còng, theo chân cảnh sát dẫn giải lên xe về trại giam.
Vẫn chưa nén được cơn xúc động khi phải nhắc lại những nỗi đau, nước mắt của Huỳnh không ngừng rơi. Giá như không gặp Dũng, không gặp phải gã trai yêu cuồng và tàn bạo thì cuộc đời cô gái hôm nay đã khác.
* Tên nạn nhân đã thay đổi.
TAND TP HCM vừa mở phiên tòa xét xử Nguyễn Minh Quàng (30 tuổi, ngụ Ninh Thuận) bị VKSND tuy tố tội Giết người. Nạn nhân 33 tuổi là chị Cúc - bạn gái của Quàng.
Trước vành móng ngựa, Quàng thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai, có tình cảm với chị Cúc từ 10 năm trước. Dù thanh niên này nhỏ tuổi hơn bạn gái nhưng hai người từng có nhiều kỷ niệm gắn bó.
![]() |
| Quàng nghe tuyên án. |
Khi chị Cúc tiếp tục đòi chia tay và nói rằng mình đã có người đàn ông khác, cô gái liền bị Quàng dùng tay bóp cổ. Sau đó, nạn nhân hứng thêm nhiều nhát dao vô tâm, tàn nhẫn của người tình.
Thấy người yêu đã chết, Quàng dùng dao tự sát. Tối cùng ngày, người bạn chung phòng trọ đi làm về đã phát hiện vụ việc. Lúc này, chị Cúc đã chết, hung thủ được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Gây ra cái chết cho người yêu nhưng trước tòa, Quàng nhiều lần nói: "Bị cáo rất ân hận, bị cáo rất yêu cô ấy".
HĐXX phân tích: "Tình yêu là sự tự nguyện đến với nhau, nếu yêu người ta thì bị cáo phải biết hi sinh để người mình yêu được hạnh phúc. Luật Hôn nhân và gia đình cũng quy định khi đã kết hôn, nếu vợ chồng không hạnh phúc còn có quyền ly hôn.
Bị cáo và chị Cúc dù yêu nhau 9 năm nhưng cũng chưa được pháp luật công nhận là vợ chồng. Sao chỉ vì chị Cúc đòi chia tay và nói có bạn trai mới mà bị cáo đang tâm sát hại người ta như vậy? Đó có phải là yêu hay chỉ là sự ích kỷ, ghen tuông hèn nhát?".
Trước những câu hỏi của HĐXX, Quàng cúi đầu im lặng. Trả giá cho hành vi tội ác, Quàng lĩnh án cao nhất là tử hình.
Tạt axít vì… hận tình
Ở một phiên tòa khác, vụ án Giết người và Cố ý gây thương tích cũng xuất phát từ mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm. Bị cáo đứng trước vành móng ngựa là Nguyễn Văn Dũng (33 tuổi, ngụ Bến Tre). Nạn nhân của tội ác do Dũng gây ra không chỉ là "người tình trong mộng" của Dũng mà còn có thêm 6 người khác.
Theo cáo trạng, năm 2009, Dũng quen biết và thầm yêu Huỳnh (25 tuổi, quê Kiên Giang). Vài lần bày tỏ tình cảm của mình nhưng Dũng bị cô gái từ chối.
Qua theo dõi, Dũng phát hiện Huỳnh có bạn trai nên thanh niên này thù tức. Từ đó, gã trai thường gọi điện, nhắn tin chửi mắng, dọa sẽ tạt mực, sơn, axít vào cô gái.
![]() |
| Dũng trong giờ nghị án. |
Trưa 3/11/2013, sắp xếp hành lý xong, Huỳnh cùng 3 chị em gái trong gia đình ra trước nhà số 127 Nguyễn Văn Cừ (quận 5, TP HCM) để chào người quen, chuẩn bị lên xe về quê lo đám cưới. Lúc này, Dũng bất ngờ lao tới, cầm ca axít tạt thẳng vào "người trong mộng".
Hậu quả, Huỳnh bị bỏng nặng khắp cơ thể, gương mặt bị biến dạng, 6 nạn nhân còn lại bị tỷ lệ thương tật từ 1 đến 55%.
Tại tòa, dửng dưng trước tội ác do mình gây ra, Dũng bình thản nhận tội. Bị cáo cho rằng, trước đây rất yêu Huỳnh và hai người từng có thời gian yêu nhau. Khi phát hiện cô gái có người yêu khác và chỉ lợi dụng mình chuyện tiền bạc nên Dũng hận và quyết định ra tay.
Quá uất ức trước những lời vu khống của Dũng, nạn nhân vừa khóc vừa lắc đầu: "Thưa tòa, bị cáo khai không đúng". Khi được người dự khán hỏi thăm, cô gái kéo chiếc khẩu trang che nửa mặt để lộ sự tàn phá kinh hoàng của axít.
Cô thốt lên từng lời đau đớn khi kể về những tháng ngày khủng khiếp nhất đời mình, về 10 lần phẫu thuật đã qua và những cuộc phẫu thuật trong thời gian tới. Cuối cùng, cô gái khẽ khàng: "Em không hề yêu hay có quan hệ tình cảm gì với Dũng, em chỉ cần Dũng nói đúng sự thật".
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên Dũng 26 năm tù vì tội Giết người và Cố ý gây thương tích. Kẻ gây án bình thản tra tay vào còng, theo chân cảnh sát dẫn giải lên xe về trại giam.
Vẫn chưa nén được cơn xúc động khi phải nhắc lại những nỗi đau, nước mắt của Huỳnh không ngừng rơi. Giá như không gặp Dũng, không gặp phải gã trai yêu cuồng và tàn bạo thì cuộc đời cô gái hôm nay đã khác.
* Tên nạn nhân đã thay đổi.
Theo M.Phượng/Vietnamnet
Án mạng đau lòng khi chén rượu xuân vừa cạn
Thứ Hai, ngày 19/02/2018 10:00 AM (GMT+7)
Khi những chén rượu mừng xuân vừa cạn, có những người vốn gần gũi, thân quen, phút chốc đã lìa xa. Người mất, kẻ vướng vòng lao lý chỉ vì “không kiềm chế được” trong những cơn say.

Tết là
thời gian để mọi người gặp mặt, giao lưu. Thế nhưng, chỉ vì vài mâu
thuẫn nhỏ giữa “hơi men” đã khiến nhiều người mất kiểm soát, gây nên hậu
quả đau lòng (Ảnh minh họa)
Những nhát dao chí mạng đêm giao thừaTối 30 Tết (27/1/2017), Nguyễn Minh Phương (ngụ xã Thanh Hòa, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) về nhà bố ruột trong tình trạng say xỉn.
Lúc này, bố ruột của Phương không ở nhà mà chỉ có bà Huỳnh Thị Phiến (57 tuổi, mẹ kế của Phương) đang chuẩn bị Tết.
Sau đó, giữa Phương và bà Phiến xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Trong cơn say, Phương dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng người mẹ kế. Được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy nhưng bà Phiến đã tử vong.
Gây án xong, nghi phạm đến công an xã đầu thú. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị đâm 7 nhát gây mất máu cấp dẫn đến tử vong.
Chiếc kéo chia cắt tình anh em ngày mùng 2 Tết
Mùng 2 Tết Đinh Dậu (29/1/2017), hai anh em Huỳnh Thanh Vinh và Huỳnh Thanh Quy (cùng ngụ ấp Phương Quới A, Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) đi chúc Tết.
Chiều hôm đó, hai người trở về nhà khi đã có “hơi men”. Một mâu thuẫn nhỏ xảy ra, hai anh em đã cự cãi nhau dẫn đên xô xát. Trong lúc ẩu đả, Vinh cầm cây kéo đâm em trai trọng thương.
Ngay lập tức, anh Quy được đưa vào Bệnh viện Đa khoa thị xã Long Mỹ cấp cứu nhưng nạn nhân vẫn không qua khỏi.
Sau khi gây án, Vinh ra công an đầu thú.
Bạn bè giết nhau khi chưa tàn hơi men

Đạt đã phải lãnh tổng mức án là 24 năm tù giam
Rạng sáng mùng 3 Tết Đinh Dậu (2017), Nguyễn Tấn Đạt (ngụ thị trấn
Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) cùng anh Huỳnh Xuân
Bình, Lâm Vương và Sơn Nhượng (cùng ngụ thị trấn Lịch Hội Thượng) uống
rượu mừng năm mới tại một bãi đất trống.Chỉ mới qua vài ly rượu, giữa những người trong nhóm này đã có lời qua tiếng lại với nhau dẫn tới mâu thuẫn. Đạt bị Nhượng và Vương dùng cây đuổi đánh.
Do có mang dao theo người, Đạt đã đâm trọng thương cả 3 bạn nhậu của mình.
Cả 4 người sau đó được đưa lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng cấp cứu nhưng Vương đã tử vong do bị đâm thủng gan. Bình bị tổn hại sức khỏe 77%; Nhượng bị tổn hại sức khỏe 10%.
Với hành động dùng dao giết người và cố ý gây thương tích, Đạt đã phải lãnh tổng mức án là 24 năm tù giam (17 năm về tội giết người và 7 năm về tội cố ý gây thương tích).
Sát hại vợ vì bị trách mắng uống rượu ngày Tết

Giết vợ ngày mùng 3 Tết, Kim Hòa phải trả giá bằng 14 năm tù (Ảnh: Công an Nhân dân)
Cùng Tết năm đó, một vụ án mạng đau lòng khác đã xảy ra tại Vĩnh Long.Theo đó, chiều mùng 3 Tết, Kim Hòa (SN 1967, ngụ xã Đông Bình, TX Bình Minh) sang nhà hàng xóm uống rượu. Tối cùng ngày, Hoà về nhà.
Thấy Hòa về, bà Sa Rên trách chồng thường đi nhậu nhẹt say xỉn. Ông Hoà cự lại thì bà Sa Rên giơ tay tát Hòa rồi cùng con gái sang qua nhà hàng xóm chơi đến tối mới về.
Gần đêm, Hòa xuống bếp định lấy cơm ăn thì bà Sa Rên nằm trên võng nói: “Mày ăn cơm ở đâu thì ăn, không ăn cơm ở đây”.
Quá tức giận trước lời nói của vợ, Hòa lấy dao đâm một nhát vào ngực vợ.
Nghe bà Sa Rên la, người dân trong xóm chạy đến đưa bà đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.
Kim Hòa - người chồng giết vợ ngày mùng 3 Tết đã phải lĩnh án 14 năm tù về tội Giết người.
Dùng dao chém 3 người thương vong sau bữa rượu cận Tết Còn nhớ trước đó 1 năm, sau bữa rượu cận Tết, Hồ Công Hương (trú xóm 4, xã Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã khiến dân làng khiếp sợ.
Theo đó, vào khoảng 15h30 ngày 4/2/2016, khi ông Nguyễn Đức Tiêm (cùng xóm với Hương) đang đứng trước cổng nhà mình để sửa lại lá cờ đón tết Bính Thân thì bất ngờ bị Hương cầm dao chặt củi chạy vào chém liên tiếp vào đầu. Ông Tiêm ngã gục tại chỗ.
Chưa dừng lại, Hương tiếp tục cầm dao sang nhà hàng xóm, khi vừa gặp em Lê Văn Duy (14 tuổi), Hương liền vung dao chém vào em này khiến nạn nhân bị thương rất nặng.
Tiếp đó, Hương vung dao chém anh Chu Văn Hùng (28 tuổi, nhà gần đó) nhiều nhát vào đầu và tay.
Thấy Hương quá hung hãn, có thể tiếp tục đâm chém bất cứ người nào, người dân và công an địa phương đã tìm cách khống chế, bắt giữ đối tượng này.
3 nạn nhân trên nhanh chóng được đưa tới bệnh viện, tuy nhiên do bị thương quá nặng nên ông Nguyễn Đức Tiêm đã tử vong.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do Hương có tiền sử bệnh tâm thần và uống rượu say những ngày giáp tết.
Được biết, Hương vốn là người khỏe mạnh bình thường. Tuy nhiên, sau vụ tai nạn cách đây mấy năm, thần kinh Hương không ổn định.
Kẻ bạc tình, cạn nghĩa
Nhiều người dân chứng kiến vụ án chị Nguyễn Thị Hà bị sát hại tại nhà nghỉ H.C đã không khỏi bàng hoàng.
Nhiều người dân chứng kiến vụ án chị
Nguyễn Thị Hà (24 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) bị sát hại tại nhà nghỉ H.C
(KP.Bình Dương, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) đã không khỏi bàng
hoàng trước cái chết thương tâm của người vợ, người mẹ trẻ. Đau xót hơn
khi họ biết hung thủ là chồng của nạn nhân.
La Văn Linh tại bệnh viện sau khi sát hại vợ và tự tử bất thành.
Cuộc
hôn nhân của họ bắt đầu từ tình yêu và bất chấp mọi ngăn cấm của người
thân để đến với nhau. Nhưng khi tình yêu không còn, nghĩa vợ chồng đã
hết thì cũng là lúc kẻ thủ ác không còn giữ được mình. Người vợ trẻ đau
đớn kết thúc cuộc đời trong oan nghiệt, người chồng vào chốn lao tù, còn
đứa con chung của họ đành sống kiếp mồ côi.
Nỗi đau của người thân
Đau
đớn khi người thân bị sát hại, nhưng nỗi đau mà người nhà chị Nguyễn
Thị Hà chịu đựng lại nhân lên gấp bội khi kẻ thủ ác chính là người chồng
đã bao năm chung chăn gối cùng nạn nhân.
Hớt
hải tìm đến nhà nghỉ H.C, nơi phát hiện thi thể chị Hà, chị Q. (chị gái
của chị Hà) không giữ được sự bình tĩnh. Lập cập lần tìm số điện thoại
lưu trong máy, chị Q. nghẹn ngào thông báo cho mẹ ruột hung tin: “Nó
chết thật rồi mẹ ạ. Mấy chú công an nói nó chết rồi”. Sau những lời ngắn
ngủi báo tin cho người nhà, chị Q. đứng bần thần xác nhận sự việc em
gái đã bị chồng sát hại với cơ quan công an.
Chị
Q. cho biết, chị Hà và La Văn Linh (30 tuổi, quê tỉnh Tuyên Quang) đã
lấy nhau được 3 năm. Cuộc gặp định mệnh của hai người bắt đầu từ cuộc
sống công nhân ở trọ tại tỉnh Bình Dương.
Yêu
nhau được một thời gian, cả hai dắt nhau về ra mắt gia đình hai bên,
nhưng cả hai bên đều không đồng ý cuộc hôn nhân của họ. Do đã quyết định
đến với nhau trước khi về ra mắt gia đình nên việc không đồng tình của
gia đình hai bên không thể ngăn cản họ lấy nhau.
Sau
khi đăng ký kết hôn, Linh và Hà chỉ làm vài mâm cơm mời bạn bè và anh
em họ hàng đến dự. “Hai đứa không làm đám cưới, sau bữa tiệc liên hoan,
cả hai đưa nhau vào Bình Dương thuê phòng trọ để đi làm công nhân” - chị
Q. cho biết.
Bất chấp nghĩa vợ chồng
Dù
không đồng tình với hôn nhân của con, nhưng gia đình hai bên cũng thầm
mong cho cuộc sống của chị Hà và Linh được hạnh phúc. Nhưng mọi chuyện
đã đổi khác khi sinh đứa con đầu lòng, cuộc sống công nhân của đôi vợ
chồng trẻ trở nên chật vật hơn. Chưa hết, từ chỗ chí thú làm ăn, Linh
lại sinh ra lười nhác và thường xuyên gây sự với vợ.
Chị
Q. kể lại, thời gian gần đây, khi đứa con gái của chị Hà được gần 3
tuổi thì mâu thuẫn giữa vợ chồng họ trở nên trầm trọng hơn. Trong khi
đó, mọi chi tiêu trong nhà đều do chị Hà gánh vác bằng những đồng lương
ít ỏi. Từ chỗ chỉ là những mâu thuẫn nhỏ, dần dần giữa hai người thường
xảy ra xung đột. Do nhiều lần cãi nhau, cách đây ít tháng Linh đã ôm con
bỏ về quê, để vợ ở lại một mình đi làm.
Cơ quan
Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm
giam La Văn Linh để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra ban
đầu, chiều 21-10 Linh đã đưa chị Nguyễn Thị Hà vào nhà nghỉ H.C thuê
phòng nghỉ qua đêm. Tại đây, cả hai đã gây gổ với nhau và Linh rút dao
giấu sẵn trong người ra đâm vợ nhiều nhát, khiến nạn nhân tử vong tại
chỗ. Sau khi gây án, Linh dùng dao tự cứa vào cổ mình, nhưng không chết.
Đến sáng 22-10, Linh đi bộ đến trụ sở Công an phường Long Bình Tân tự
thú và khai nhận hành vi phạm tội.
Dù đã về quê
nhưng hàng ngày Linh vẫn gọi điện vào đe dọa vợ. Thấy khó có thể tiếp
tục chung sống với nhau, chị Hà chủ động đòi chia tay nhưng Linh không
đồng ý. Thậm chí, Linh đã nhiều lần đe dọa sẽ quay lại Bình Dương tìm
giết chị Hà.
Theo người nhà chị Hà, có thể Linh
nghĩ chị Hà có tình cảm với người khác trong lúc mình về quê nên Linh đã
tìm mọi cách “khủng bố” tinh thần vợ. Cách thời điểm xảy ra vụ án vài
ngày, Linh gọi điện báo tin cho chị Hà biết sẽ vào gặp chị để “nói
chuyện”. Biết Linh sẽ tìm cách gây sự với mình, ngay ngày Linh đặt chân
đến tỉnh Bình Dương (nơi chị Hà đang ở trọ đi làm công nhân), chị Hà đã
xin nghỉ phép ở công ty để lánh mặt chồng. Nhưng chị Hà chưa kịp lánh đi
thì Linh tìm đến và ép chị phải vào nhà nghỉ để “giải quyết chuyện gia
đình”.
“Chắc đã hết nghĩa vợ chồng nên thằng
Linh mới ra tay sát hại vợ nó nhẫn tâm như vậy” - chị Q. nói trong xót
xa. Không riêng chị Q., những ai chứng kiến câu chuyện trên cũng không
khỏi xót xa cho người xấu số và lên án kẻ cạn nghĩa.
Theo Trần Danh/ Đồng Nai online
Đại gia cạn tình: Cuộc ly hôn 10.000 tỷ chấn động
11/12/2015 03:00 GMT+7
"Chiến tranh pháp lý" giữa vợ chồng Đặng Lê Nguyên Vũ
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Thành viên HĐQT Công ty CP Cà phê hòa tan Trung Nguyên kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên) và vợ là bà Lê Hoàng Diệp Thảo (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Cà phê hòa tan Trung Nguyên) đang có mâu thuẫn gay gắt cả trong đời sống hôn nhân gia đình lẫn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Các tranh chấp chủ yếu xoay quanh quyền kiểm soát và điều hành Cty Cà phê Hòa Tan Trung Nguyên. Theo Pháp luật Việt Nam, bà Thảo “tố” ông Vũ đã “thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín” của bà.
Bà
Lê Hoàng Diệp Thảo (thứ hai từ phải sang).
|
Cuộc hôn nhân bất hạnh của nữ doanh nhân bị sát hại ở TQ
Ngày 22/9/2015, nữ doanh nhân ngành trà Lâm Đồng - Hà Thúy Linh (SN 1970) bị đầu độc, sát hại dã man tại Trung Quốc. Dư luận trong nước bao trùm thông tin cho rằng, vụ án này có liên quan đến người chồng cũ của bà Linh.
Nữ doanh nhân bạc mệnh Hà Linh
|
Tuy nhiên, trả lời trên báo Công an TP.HCM, ông Chuang cho biết, không có chuyện
ông bạo lực với bà Linh khi cả hai còn là vợ chồng. Ông phủ nhận thông tin nói
ông đến nhà bà Linh đe dọa, cấm người mua trà ô long của Công ty Hà Linh, mà cho
rằng, giữa họ luôn mâu thẫn về tài sản và con cái nên cuộc sống hôn nhân từ năm
2009 đến 2010 rất căng thẳng, dẫn đến việc cả hai quyết định “đường ai nấy đi”.
Vụ ly hôn 10.000 tỷ đắt giá nhất VN
Cuộc ly hôn giữa ông Bùi Đức Minh và bà Nguyễn Thanh Thủy - Phó Chủ tịch Tập
đoàn Bảo Sơn - vào năm 2011 được dư luận quan tâm và tranh cãi bởi khối tài sản
được ước tính lên đến 500 triệu USD (tương đương khoảng 10.000 tỷ đồng). Đây là
khối tài sản lớn nhất được tranh chấp trong các vụ ly hôn của đại gia Việt.
| Thiên đường Bảo Sơn là một trong những tài sản tranh chấp trong vụ ly hôn giữa ông Minh và bà Thủy |
Vụ ly hôn 2.000 tỷ của Chủ tịch HĐQT-TGĐ Tập đoàn quốc tế Năm Sao
Tháng 12/2012, tòa án Quận 3, TP.HCM mở phiên sơ thẩm vụ ly hôn giữa ông Trần Văn Mười (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tập đoàn quốc tế Năm Sao) và vợ là bà Phạm Thị Hương Giang (Phó Giám đốc CTCP giám định Đại Tây Dương).
Ông Mười và bà Giang kết hôn từ năm 1999, có 2 con chung. Từ năm 2004, hai bên
bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn gia đình. Căng thẳng nhất trong phiên tòa là
việc phân chia tài sản.
Bà Giang cho biết vợ chồng bà có khối tài sản trị giá khoảng 2.000 tỷ đồng gồm:
10 biệt thự và nhiều bất động sản khác. Bà Giang yêu cầu được chia 50% tài sản
trên. Còn ông Mười lại cho rằng hầu hết số tài sản này là đi vay mượn, mua bán
kiếm lời và do giá nhà xuống nên có khoản nợ 109 tỷ đồng và 6.804 lượng vàng.
Ông Mười đề nghị tài sản sẽ ưu tiên trả nợ, phần còn lại sẽ phân chia. Vụ tranh
chấp này sau đó cũng không rõ hồi kết.
Lùm xùm vụ ly hôn con trai đại gia Diệu Hiền và MC Quỳnh Chi
Tháng 6 vừa qua, dư luận xôn xao quanh việc Quỳnh Chi bỏ chồng. Hotgirl này lên tiếng tố cáo nhà chồng, trong đó có mẹ chồng là bà Diệu Hiền, là sống bạc bẽo, độc đoán. Trên truyền thông, cô đã kể đủ chuyện về cuộc sống gia đình như một cơ ác mộng.
Cuộc ly hôn giữa trùm BĐS và Hoa hậu Diễm Hương
Cuối tháng 2 vừa qua, thông tin Hoa hậu Diễm Hương và chồng cũ là Đinh Trường Chinh, Chủ tịch hội đồng thành viên của Công ty địa ốc Việt Hân, ly hôn trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.
Hoa hậu Diễm Hương và chồng cũ
|
Tuy nhiên, Hoa hậu "tố" rằng, cô thường xuyên bị chồng cũ chửi bới, đe dọa, thậm chí vu khống nghiện ngập. Sau ly hôn, Diễm Hương ngậm ngùi ra đi tay trắng.
Cuộc hôn nhân 2 tuần của đại gia 52 tuổi và Hoa hậu ảnh Thu Vân
Chuyện hôn nhân của hoa hậu ảnh 2007 Thu Vân và đại gia 52 tuổi Đoàn Đình Sơn cũng có cái kết buồn. Chỉ sau 2 tuần kết hôn, dư luận đã xôn xao với thông tin cuộc hôn nhân của chân dài này với chồng đại gia sớm tan vỡ.
Đại gia Sơn và Hoa hậu Thu Vân trong lễ cưới
|
Vụ ly hôn trăm tỷ của tỷ phú Đức An với Ngọc Thúy
Sau đúng 7 ngày yêu nhau, Ngọc Thúy khiến cả showbiz Việt choáng váng vì quyết định kết hôn với đại gia và theo chồng sang Mỹ trong lúc sự nghiệp đang trên đà rực rỡ. Dư luận còn sốc hơn khi chưa đầy 2 năm sau, cặp đôi này quyết định “đường ai nấy đi” với vụ ly hôn cũng “rùm beng” không kém.
Tỷ phú Đức An và Ngọc Thúy thời còn mặn nồng
|
Hạnh Nguyên (Tổng hợp)
Cạn tình, chồng đâm vợ ngay tại trụ sở tòa án
Sự việc xảy ra sáng 4/10 tại trụ sở TAND huyện Yên Lập (Phú Thọ) khiến một phụ nữ tử vong.
Hiện trường vụ án mạng chồng đâm chết vợ ngay tại trụ sở tòa án ở huyện Yên Lập (Phú Thọ)
Chiều
5/10, thông tin từ ông Đỗ Tuấn Vinh, Chủ tịch UBND thị trấn Yên Lập
(Yên Lập, Phú Thọ) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm
trọng, khiến một người tử vong.
Nạn nhân trong
vụ án là bà X.T.C (60 tuổi, trú tại xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập) và nghi
phạm không ai khác chính là ông N.V.C (58 tuổi, chồng bà C.).
Theo
thông tin ban đầu, trước khi xảy ra sự việc, bà C. có đơn ly hôn gửi
tới TAND huyện Yên Lập. Đến khoảng 7h sáng 4/10, theo giấy mời từ TAND
huyện, bà C. đã đến trụ sở tòa án để được hướng dẫn làm các thủ tục. Lúc
này, ông C. biết và đi theo. Tại trụ sở tòa án, ông C. đã dùng hung khí
đâm tử vong vợ mình.
Theo lãnh đạo công an thị
trấn Yên Lập, ngay sau khi xảy ra sự việc, ông C. đã bị bắt giữ. Hiện vụ
việc đã được chuyển lên công an tỉnh Phú Thọ để tiếp tục điều tra, làm
rõ.
Ông Nguyễn Minh Huệ, Chủ tịch UBND xã Mỹ
Lung xác nhận hai vợ chồng bà C. sinh sống trên địa bàn, có 4 người con
gồm hai trai, hai gái, hiện đều đã trưởng thành. Ở địa phương, ông C. là
người thường xuyên uống rượu bia.
Yến Chi
Khi tình đã tàn nghĩa đã cạn, đàn bà sẽ tàn nhẫn hơn bao giờ hết
Đàn ông dứt khoát, đàn bà vấn vương. Đàn ông thực tế, đàn bà ảo tưởng. Đàn ông mạnh mẽ, đàn bà yếu mềm. Đó là những “chân lý” mà bấy lâu nay người ta thường cho là đúng, không sai lệch đi đâu được. Tại sao cùng là thân phận con người, đàn bà lại luôn muôn đời khổ, chịu thiệt thòi, tủi hờn hơn cánh mày râu?Câu hỏi này vẫn xuất hiện mỗi khi đàn bà có dịp gặp nhau hay than trách cuộc đời, nhưng câu trả lời chỉ có một “Ai bảo sinh ra đã làm đàn bà”. Cái danh phận đàn bà đã ám lên những tư tưởng đó từ lâu lắm rồi, muốn trốn cũng không thoát được. Đàn bà có từng nghĩ một ngày nào đó, bản thân sẽ buông bỏ tất cả, trở thành một con người hoàn toàn mới và không đau vì đàn ông nữa không?
Đó là lúc đàn bà dứt tình, dứt nghĩa và khi đó mọi thứ sẽ hóa hư không. Chứ vốn dĩ còn yêu, còn thương là còn đau, còn dùng dằng với những cảm xúc không đầu không đuôi rất phức tạp và mệt mỏi.
Đừng bao giờ trách móc đàn bà vô tâm, vô tình mà hãy nhìn lại người đàn ông bên cạnh họ đã làm những gì. Phận đàn bà suốt đời tận tụy, hy sinh nhưng đến khi không còn chút hy vọng nào níu kéo được nữa họ sẵn sàng trở thành một con người tàn nhẫn nhất. Cứ thử nghĩ đi, hạnh phúc đàn bà từng nhọc lòng vun vén suốt ngần ấy năm bỗng bị người khác cuỗm tay trên, có hiền lành, dịu dàng cách mấy cũng trở nên điên rồ trong phút chốc.
Đàn ông đừng bao giờ nghĩ trái tim đàn bà dễ dãi muốn đi thì đi, mệt mỏi, chùn chân thì lại quay về tá túc. Cũng đừng bao giờ đặt hết mọi gánh nặng lên vai người phụ nữ. Một khi đã đủ mạnh mẽ thì họ sẽ buông một cách nhẹ tênh những điều níu giữ bấy lâu nay.
Giống như trường hợp của một người mà tôi quen biết. Tôi mới gặp cô ấy cách đây không lâu. Người ta nói đúng không sai “gái một con trông mòn con mắt”, cô ấy đẹp lắm, đẹp một cách sắc sảo và mặn mà. Cô ấy nói rằng chồng cũ muốn quay lại. Nhưng cô đã cho anh ấy một bạt tai và ánh nhìn sắc lạnh thay vì một lời giải thích đôi co, dài dòng.
Cô ấy cười nhiều hơn, biết cách nói đùa hơn. Nhưng tôi vẫn cảm thấy đâu đó trong những câu nói của cô ấy chất chứa quá nhiều buồn phiền. Chỉ là nó được ngụy trang quá hoàn hảo bởi vẻ ngoài xinh đẹp mà thôi. Có câu “người cười nhiều là người chịu đựng nỗi đau giỏi nhất”.
Tôi lại hỏi cô ấy không tiếc sao? Cô ấy lại nói đã từng thử níu kéo rồi nhưng kết quả vẫn là số không tròn trĩnh nên mới quyết định ly hôn. Giờ mà quay lại chỉ chứng minh mình là kẻ yếu đuối, hèn nhát.
Tuổi xuân của đàn bà ngắn ngủi, cứ mãi chịu đựng nỗi đau thì sao không cho mình nhẫn tâm một lần. Nhẫn tâm buông bỏ, nhẫn tâm là người chủ động chấm dứt mối quan hệ. Đàn bà hãy thử một lần giành thế chủ động để thấy bản thân mình mạnh mẽ và kiên cường biết chừng nào.
Một khi đã đi qua những giông bão của cuộc đời, đàn bà đừng tạo cho mình lớp trang điểm của một thiên sứ mà hãy chọn chiếc mặt nạ quỷ dữ, tàn độc và nhẫn tâm nhất. Người ta không tốt với mình thì hà cớ gì phải sống lương thiện với người đó. Phụ nữ một khi tình đã nhạt, nghĩa đã tan thì khi đó sẽ tàn nhẫn và tuyệt tình hơn bao giờ hết.



Nhận xét
Đăng nhận xét