Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
BÍ ẨN KHẢO CỔ 33
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Những Khám Phá Khảo Cổ Bí Ẩn Mà Khoa Học Không Giải Thích Được
Vua Rắn - "mảnh ghép" bí ẩn bậc nhất của người Maya: Giới khảo cổ điên đầu giải mã
Nguyễn Hằng |
8
Mô hình xác của Vua Rắn, người được cho là đã băng hà năm 697. Ảnh: NatGeo
Trong những năm tháng huy hoàng của nền văn minh Maya kỳ bí, có
một sự thật mà rất ít người biết, đó là sự tồn tại vương quốc hùng mạnh
của các vị Vua Rắn.
LTS:Maya được cho là một trong những nền văn minh lớn và bí ẩn bậc nhất trong lịch sử loài người.
Bài viết của phóng viên National Geographic danh tiếng Erik Vance sẽ cho chúng ta thấy bí ẩn về hành trình tìm kiếm dấu vết của đế chế "bị lãng quên" hùng mạnh dưới sự trì vì của Vua Rắn trong lịch sử nền văn minh Maya huyền bí, thông qua trải nghiệm thực tế và chia sẻ của những nhà khảo cổ hàng đầu.
Bài 1: Tìm kiếm vương quốc "mất tích" Vua Rắn trong nền văn minh Maya: Những mảnh ghép bí ẩn
Tìm kiếm những mảnh ghép đầu tiên của nền văn minh Maya
Thành
phố cổ Holmul thoạt nhìn không có nhiều ấn tượng, với một loạt những
ngọn đồi dốc, nhiều cánh rừng rậm ở miền bắc Guatemala, gần biên giới
Mexico.
Những cánh rừng ở đây trong lưu
vực Petén, dày và ấm nhưng khô hơn hơn bạn nghĩ. Mọi thứ xung quanh
tĩnh lặng lạ thường, ngoại trừ tiếng ve sầu kêu râm ran và thỉnh thoảng
có tiếng la hét của bầy khỉ.
Mặt
nạ ngọc bích được tìm thấy trong một ngôi mộ ở đô thành Calakmul được
cho là quý hơn vàng, vì theo quan niệm của người Maya ngọc bích gợi nên
sự tái sinh và chu kỳ nông nghiệp hàng năm.
Quan
sát kỹ hơn, bạn có thể nhận thấy rằng hầu hết những ngọn đồi này đều
được sắp xếp thành những vòng cung khổng lồ, giống như hình ảnh nhiều du
khách ngồi quây quần xung quanh một ngọn lửa trong một đêm lạnh lẽo.
Sau
đó, khi lại gần hơn, bạn sẽ nhận thấy các phần của những ngọn đồi tưởng
chừng tầm thường kia được làm bằng đá đã được cắt gọt, và một số còn có
đường hầm bí ẩn ở hai bên mặt đá.
Kỳ
thực chúng không phải là tất cả các ngọn đồi, mà một số chính là các
kim tự tháp cổ đại bị "lãng quên" sau khi nền văn minh Maya suy sụp cách
đây một thiên niên kỷ.
Trên
thực tế, đây là một khu định cư "sầm uất" trong thời kỳ cổ điển của nền
văn minh Maya (khoảng năm 250-900), nay là khu vực Trung Mỹ và miền nam
Mexico.
Tuy nhiên, do
những tranh giành về quyền lực tối thượng và xung đột lâu năm giữa các
đô thành, đã đưa đến việc lập ra đế quốc Maya trong lịch sử.
Đế chế huyền bí của Vua Rắn và những phát hiện đầu tiên
Một
trong số các thành phố ở đây đã chiếm ưu thế và có mối quan hệ gần gũi
với một đế chế trong lịch sử Maya. Đó là đế chế được cai trị bởi các vua
rắn của Kaanul, triều đại mà cách đây chỉ vài thập kỷ trước không ai
biết đến.
Nhờ những khu vực
xung quanh thành phố, bao gồm cả Holmul, và thông qua quá trình tìm
kiếm, khai quật, các nhà khảo cổ hiện đang ghép nối những mảnh ghép về
câu chuyện những vị vua rắn huyền bí trong nền văn minh Maya.
Vào
thế kỷ thứ 7, các vị vua rắn cai trị vương quốc tại kinh thành Calakmul
(ngày nay là miền nam Mexico). Tại Calakmul, họ đã thiết lập, xây dựng
và quản lý một hệ thống liên minh chính trị vô cùng phức tạp. Trong hình
là một kim tự tháp cao gần 55 mét.
Holmul
không phải là một địa danh lớn và nổi tiếng giống như thành phố cổ
Tikal huyền thoại ở gần đó, và hầu như nơi đây bị các nhà khảo cổ vô
tình bỏ qua.
Mãi tới năm
2.000, nhà khảo cổ Francisco Estrada-Belli, tìm đến nơi này để khám phá
và thu thập một vài thông tin về nguồn gốc của người Maya.
Một
trong những thứ đầu tiên mà ông Estrada-Belli tìm thấy là một vài km
của khu vực trung tâm xây dựng kim tự tháp ở Holmul. Trong đó, có những
vết tích của một bức tranh tường mô tả cảnh tượng những người lính trên
một cuộc hành hương đến một nơi xa xôi.
Kỳ
lạ thay, một số phần của bức tranh tường này bị phá hủy bởi chính người
Maya cổ đại, như thể họ muốn xóa bỏ câu chuyện lịch sử mà nó mô tả. Hy
vọng có thể tìm được nguyên nhân, nhà khảo cổ Estrada-Belli đi vào đường
hầm gần một số kim tự tháp gần đó.
Cách
thức xây dựng độc đáo của những cư dân Maya ở Holmul đã cho phép các
nhà nghiên cứu đi vào đường hầm và chiêm ngưỡng những cấu trúc ở bên
dưới gần như chính xác như những gì mà chúng bị bỏ lại.
Không còn mờ mịt, bức phù điêu chứng minh sự tồn tại của Vua Rắn
Vào
năm 2013, Estrada-Belli và những cộng sự của ông đã tiếp tục công việc
nghiên cứu bí ẩn Maya cổ đại bằng cách xâm nhập vào một trong những kim
tự tháp lớn hơn qua một lối đi cổ xưa.
Đi
qua một cái hố nhỏ trên sàn nhà, nhóm nghiên cứu phát hiện một bức phù
điêu dài khoảng 8 mét, cao 2 mét, có niên đại khoảng 1.400 năm, được bảo
tồn tuyệt vời, ngay phía trên lối vào của một ngôi mộ cổ.
Bức phù điêu được bảo tồn tốt bằng cách bọc một lớp đất bùn rất hiếm nhưng dễ bị vỡ.
Bức phù điêu có màu sắc khá nguyên vẹn sau 1.400 năm khiến các nhà khảo cổ kinh ngạc. Ảnh: Telegraph
Estrada-Belli
cho biết, bức phù điêu có thể miêu tả ba người đàn ông, bao gồm cả vị
vua của Holmul, được thần thánh hóa theo nền văn minh Maya. Đây được xem
là tác phẩm nghệ thuật nổi bật và mang tính biểu tượng.
Khi
Estrada-Belli quan sát kỹ hơn bức phù điêu, ông nhận thấy một loạt
những chạm khắc độc đáo ở phía dưới. Đó là những hình vẽ điêu khắc, liệt
kê các vị vua của Holmul. Gần vị trí trung tâm của bức phù điêu là
hình vẽ chạm khắc kỳ lạ, một con rắn đang cười.
Bức
phù điêu 1.400 năm tuổi được cho là mặt tiền của một tòa tháp cổ ở
Petén, cách thủ đô của Guatemala khoảng 600km về phía bắc. Ảnh:
Telegraph
Phát
hiện khiến Estrada-Belli biết rằng đây là một trong những khám phá đáng
nhớ nhất trong sự nghiệp nghiên cứu khảo cổ của ông.
Bức phù điêu 1.400 năm tuổi và hình ảnh mô phỏng thành phố cổ Homul của người Maya. Ảnh: Ancientpages
"Tôi
thấy tên của các vị vua rắn Kaanul. Trước giờ họ giống như "vô danh" và
rồi, thật tuyệt vời khi chúng tôi đang ở giữa phần lịch sử thú vị nhất
của nền văn minh Maya", ông Estrada-Belli cho biết.
Trò chơi vương quyền: Vua Rắn là "kẻ thống trị"
Bên
cạnh phát hiện vua rắn hay vua rắn Kaanul, các nhà khảo cổ còn khám phá
ra một số chi tiết về cuộc đấu tranh vương quyền giữa hai vương quốc
đứng đầu trong thế giới của người Maya cổ đại.
Cụ
thể, một nằm ở khu vực trung tâm của thành cổ Tikal tại Guatemala, hai
là vương quốc rắn Kaanul ở Calakmul, thuộc Mexico ngày nay.
Thành phố cổ Tikal từng có dân số gần 60.000 người với nhiều tòa nhà "kỳ vĩ" vào năm 750.
Ngoài
ra, các chuyên gia khảo cổ còn phát hiện thấy hàng trăm khối đá dựng
đứng giống như tấm bia ở khu vực này. Quan sát các chữ tượng hình khắc
trên bia đá, nhóm nghiên cứu đã tái tạo lại lịch sử của Tikal cho đến
khi sụp đổ vào thế kỷ thứ 9.
Cách
đây khoảng 1.400 năm, khu tàn tích của đô thành Calakmul từng là nơi
vương quốc của các vị Vua Rắn đã vươn lên tới đỉnh cao và "biến mất" một
cách bí ẩn vào khoảng hơn một thế kỷ sau đó.
Tuy
nhiên, khoảng thời gian từ năm 560-690 lại đột nhiên không hề có dấu
tích ghi chép nào. Khoảng thời gian 130 năm này được các nhà khảo cổ gọi
đó là thời kỳ gián đoạn của Tikal và coi đó như là một bí ẩn của người
Maya cổ đại.
Trước
đó, các nhà khảo cổ cố gắng tìm kiếm bí ẩn về thời kỳ này vào những năm
1960, khi họ nhận thấy những hình vẽ chạm khắc lạ rải rác xung quanh
một vài khu vực nghiên cứu. Hình tượng đầu rắn và có cả các dấu hiệu có
liên quan đến hoàng gia.
Vào
năm 1973, nhà khảo cổ Joyce Marcus đã phỏng đoán về những đặc điểm này
và phỏng đoán có thể chúng liên quan đến thời kỳ gián đoạn của Tikal.
Vào
mùa mưa, các khu rừng của Petén trong mùa mưa khiến người ta gần như
không thể vượt qua. Chúng bị "tàn phá" bởi những thực vật có độc và côn
trùng càn quét.
Biểu tượng của triều đại các vị vua rắn huyền bí xuất hiện ở nhiều nơi liên quan đến nền văn minh Maya.
Tuy
nhiên, nhà khảo cổ Marcus đã tiến hành nghiên cứu chúng trong nhiều
tháng, đến những khu tàn tích và cố gắng thu thập thông tin về những
hình vẽ kỳ lạ. Ở những nơi đi qua, cô nhìn thấy những dấu vết về hình
tượng của rắn, đặc biệt là quanh thành phố cổ Calakmul (Mexico).
Khi
Marcus tới Calakmul, cô phát hiện có 2 kim tự tháp ở giữa có thể dễ
nhìn thấy từ trên không qua hình ảnh vệ tinh. Marcus ngạc nhiên với kích
cỡ của chúng, nơi từng là nơi cư ngụ của khoảng 50.000 người.
Nhiều
bia đá nằm rải rác ở khắp mọi nơi và hầu hết đều trống rỗng. Đá vôi rất
mềm, đến độ qua hàng thế kỷ, chúng đã bị xói mòn quét sạch những vết
tích trên đó. Marcus cho biết, cô chỉ tìm thấy có hai hình vẽ rắn trong
thành phố này.
Bí
ẩn về hình tượng những con rắn đã thôi thúc Simon Martin, một nhà
nghiên cứu trẻ tuổi người Anh, cố gắng tập hợp tất cả thông tin mà anh
có thể tìm kiếm về hình tượng con rắn ở Calakmul va những địa điểm nhỏ
hơn.
Simon đã sử dụng
những gợi ý về các trận chiến và mưu đồ chính trị trong thế giới Maya để
tạo thành một "bức tranh" thông tin về những vị vua rắn và triều đại
của họ.
Simon chia sẻ, khác với Tikal, chúng tôi biết về bí ẩn ở Calakmul từ nhiều người khác và việc sắp xếp chúng không hề đơn giản.
Sau
cùng, Simon và nhà khảo cổ Nikolai Grube đã cũng nhau xuất bản một cuốn
sách có tên là "Biên niên sử của các vị vua và nữ hoàng của Maya", mô
tả đan xen về các vương quốc của thế giới Maya cổ đại trong lịch sử.
Tại
trung tâm của thế giới đó, có một thế kỷ vụt sáng, đó là thời kỳ cai
trị của vua rắn. Giống như nhà khảo cổ Marcus, Simon cho rằng vương quốc
của vua rắn giống như một "hố đen", hút tất cả những thành phố xung
quanh nó và tạo ra thứ có thể là đế chế Maya.
Đương
nhiên, cuốn sách vẫn để ngỏ nhiều câu hỏi về vua rắn, chẳng hạn như
cách họ sinh sống, cai trị, chiến đầu vì vương quốc. Thậm chí, người ta
từng nghi vấn không rõ vua rắn có thực sự tồn tại.
Không
có bằng chứng về sự cai trị của vua rắn ở Calakmul vào trước năm 635.
Một số chuyên gia còn tưởng tượng rằng, có lẽ vào hàng trăm năm trước
thời kỳ cổ điển, những vị vua rắn đã di chuyển tới nơi khác và tạo ra
một siêu đô thị.
Một
bức bích họa bên cạnh một kim tự tháp ở Calakmul cho thấy một cảnh
tượng hiếm hoi về cuộc sống hàng ngày của người Maya dưới sự trị vì của
các vị vua rắn. Đó là hình ảnh người phụ nữ mặc áo xanh đang giúp một
người đội cái nồi cháo lớn.
Tuy
nhiên, đây chỉ là phỏng đoán. Hình tượng về vua rắn được phát hiện đầu
tiên hình như ở Dzibanché, một thành phố thuộc miền nam Mexico, cách
Calakmul khoảng 80 dặm về phía đông bắc.
Những
vị vua rắn có lẽ đã tạo ra một lối chơi táo bạo để kiểm soát chính trị,
cạnh tranh với Tikal trong giai đoạn nhiều biến động, bằng cách thiết
lập những "trò chơi" như dàn dựng một cuộc hôn nhân chính trị.
Nhưng
đây là cách chinh phục thường xảy ra trong thế giới của người Maya để
nhằm xây dựng mối quan hệ với các đồng minh quan trọng.
Có lẽ không ai có thể làm chủ trò chơi quyền lực này hơn các Vua Rắn.
Bí ẩn Vua Rắn, chiến binh tối cao, và giấc mơ về đế quốc Maya hùng mạnh
Nguyễn Hằng |
1
Bí ẩn vương quốc "mất tích" của Vua Rắn. Ảnh minh họa
Tham vọng xây dựng đế quốc Maya hùng mạnh, các vị Vua Rắn đã
không ngừng thực hiện nhiều chính sách liên minh chính trị đặc biệt,
nhằm củng cố quyền lực tối thượng.
LTS:Maya được cho là một trong những nền văn minh lớn và bí ẩn bậc nhất trong lịch sử loài người.
Bài viết của phóng viên National Geographic danh tiếng Erik Vance sẽ cho chúng ta thấy bí ẩn về hành trình tìm kiếm dấu vết của đế chế "bị lãng quên" hùng mạnh dưới sự trì vì của Vua Rắn trong lịch sử nền văn minh Maya huyền bí, thông qua trải nghiệm thực tế và chia sẻ của những nhà khảo cổ hàng đầu.
Bài 2: Bí ẩn Vua Rắn-chiến binh tối cao: Giấc mơ xây dựng đế quốc Maya hùng mạnh
Dần dà, những thành phố đồng minh của Tikal cũng dần đứng về phía vương quốc của vua rắn.
Sự kiên nhẫn và tầm nhìn chính trị nổi bật của các vua rắn đã giúp lôi
kéo các thành phố lúc bấy giờ của Maya, tạo thành thế gọng kìm khổng lồ
nhắm "siết chặt" đối thủ của họ.
Tuy
nhiên, không may là vị vua rắn đầu tiên băng hà trước khi hoàn thành
tham vọng mở rộng vương quốc, xây dựng đế chế hùng mạnh. Sau đó, vị vua
rắn trẻ đã kế nghiệp vua cha.
Theo
những chữ khắc trên hương án ở Caracol, vị vua trẻ được cho là đã kết
thúc triều đại của Tikal vào ngày 29/4/562. Vào lúc đó, có thể thành phố
Holmul đã di chuyển về phía tây.
Do
vậy, người Holmul gần như đã phá hủy bức tranh tường mà nhà khảo cổ
Estrada-Belli tìm thấy sau hơn 1.400 năm. Đây được cho là một dấu hiệu
trung thành với vị vua mới, thời kỳ cai trị của vua rắn ở Tikal đã bắt đầu.
Mong
muốn thống trị và xây dựng đế quốc Maya hùng mạnh, Vua Rắn đã tấn công
và kết thúc giai đoạn thịnh trị của vương thành Tikal vào ngày 29/4/562.
Vương triều của Vua Rắn lên tới đỉnh cao của quyền lực. Ảnh: Tomer
Hanuka
"Giấc mơ" vương quốc Rắn hùng mạnh
Trong
30 năm tiếp sau đó, lịch sử Maya có chút mờ nhạt. Nhờ các nhà khảo cổ
học người Mexico Enrique Nalda và Sandra Balanzario, mà chúng ta ngày
nay mới biết rằng vị vua rắn trẻ đã băng hà chỉ 10 năm sau khi hoàn
thành sự nghiệp xây dựng đế quốc Maya hùng mạnh.
Khi mất nhà vua ở độ tuổi 30.
Theo đó, vào năm 2004, hai nhà khảo cổ học đã phát hiện ra nhiều ngôi mộ ở trong một kim tự tháp ở Dzibanché.
Mặt nạ ngọc bích trong một hầm mộ của người Maya cổ đại. Ảnh: HeritageDaily
Họ
ngạc nhiên khi phát hiện một cây kim bằng xương được dùng cho các nghi
lễ máu, nằm xen lẫn các mặt nạ ngọc bích, ngọc trai và hắc diện thạch ở
bên dưới lớp bụi chu sa dày.
Những dấu tích chữ viết được khắc dọc theo một bên của cây kim, viết rằng: "Đây là máu dâng cho vị vua rắn này".
Trong
8 vị vua rắn từng cai trị tại Tikal (giai đoạn gián đoạn của thành phố
này trong lịch sử), vị vua trẻ tuổi này là một trong hai người có hài
cốt được tìm thấy cho đến ngày nay.
Sau
đó, vương quốc của các vua rắn dời đô về phía Tây, nơi có thành phố
Palenque. Đô thành này có nhiều kim tự tháp và các vọng gác nằm ở chân
các dãy núi dẫn đến Vịnh Mexco và vùng cao nguyên.
Palenque
là nơi có nhiều nước nhờ vào sự dồi dào của những con sông và thác
nước, thậm chí ở đây còn có thể tồn tại nhà vệ sinh sử dụng nước.
Dù
không phải là một đô thành lớn, với dân số chỉ khoảng 10.000 người,
nhưng Palenque lại là biểu tượng của nền văn minh Maya và là cửa ngõ cho
các hoạt động thương mại, buôn bán với phương Tây.
Những
năm đó, đế quốc Maya được cai trị bởi một vị vua rắn mới. Vị quân vương
này cũng tiến hành nhiều chính sách chính trị nhằm gia tăng và củng cố
quyền lực, bằng cách lôi kéo và ủy thác cho các liên minh của mình.
Sự
xung đột và tranh giành quyền lực, sức ảnh hưởng của vua rắn là không
thế tránh khỏi. Và cuộc tấn công vào Palenque là một phần của kế hoạch
lớn hơn. Trong khi đó, những vua rắn tham vọng muốn tạo ra một đế chế
của riêng họ.
Tàn tích kim tự tháp gắn với triều đại của các vị Vua Rắn ở Maya. Ảnh: Intenet
Ý
tưởng về việc xây dựng đế chế hùng mạnh của vua rắn đã gây tranh cãi
giữa các nhà khảo cổ học. Tuy nhiên, không khó để nhận ra mô hình vương
quốc của vua rắn mở rộng.
Họ
làm đồng minh với các đô thành lớn nhất ở phía đông, chinh phục những
người ở phía nam và giao dịch, buôn bán với nhiều người ở phía bắc. Có
lẽ vì vậy là đô thành Palenque được mô tả là một góc của thế giới Maya
về phía tây.
Xuất hiện vị Vua Rắn "kiệt xuất"
Tuy
nhiên, vào năm 635, các vua rắn đã dựng ra một công trình và cho rằng
mình là chủ nhân của thành phố đó. Một năm sau đó, một vị vua Maya vĩ
đại nhất đã xuất hiện và lên ngôi báu. Ông vua "xuất sắc" trong lịch sử
Maya có tên là Yuknoon Cheen II.
Là
vị vua xuất chúng, Yuknoon Cheen II đã sử dụng tài năng ngoại giao tài
ba để gia tăng vây cánh liên minh, chống lại hành vi hối lộ, đồng thời
cũng tiếp tục củng cố vương vị trong vùng đất thấp của người Maya.
Đây có lẽ là cách trị nước không giống với bất kỳ vị vua Maya nào trước và sau đó.
Nhờ
tài năng vượt trội, Yuknoon Cheen II đã nắm vững vương quyền của mình
trong suốt 50 năm. Người ta cho rằng cách tốt nhất để tìm hiểu về một đế
chế thường là nhìn vào thành phố "liên minh" của họ.
Điều thú vị là ở triều đại này, có một thành phố nhỏ thể hiện rõ nhất sự cai trị của vua rắn, đó là Saknikte.
Hình
ảnh một bức phù điêu ở La Corona, Guatemala, từng thuộc về thành phố cổ
Saknikte. Chữ tượng hình trên bức phù điêu tiết lộ niên đại của nó là
ngày 11/2/635.
Các nhà khảo cổ học từng khám phá nơi đây ít nhất 2 lần. Điều ngạc nhiên là trên di tích còn lưu giữ nhiều hình tượng về con rắn cười, một số đoạn văn bản,... Các chuyên gia đã đặt yên cho nơi đây là "Di chỉ Q"
Từ
đó, "Di chỉ Q" đã trở thành niềm mơ ước khám phá đối với các nhà khảo
cổ học như Marcello Canuto. Vào một buổi chiều nóng bức tháng 4/2005,
nhà khảo cổ Canuto cùng với các nhà nghiên cứu lập bản đồ cho một địa
điểm có tên là "La Corona" ở trong rừng Petén.
Canuto
khi đó đi tới một cái rãnh mà trước kia bọn trộm cổ vật cắt ra khi
chúng xâm nhập vào bên trong kim tự tháp. Nhưng bất ngờ ông nhìn thấy
một cái lỗ hổng có kích cỡ bằng chiếc ví, được chạm khắc trên bức tường.
Nhà khảo cổ Canuto chia sẻ: "Tôi có thể thấy các nét chữ viết nguệch ngoạc trên đá. Thật bất ngờ! Tôi đã nhìn thấy thứ mà mình mơ ước bấy lâu nay.
Sau
khi chăm chú nhìn lại lần nữa, tôi nhận thấy thứ tôi phát hiện còn hơn
cả những nét chữ nguệch ngoạc, đó là một dòng văn tự.
Dưới
những lớp bụi bẩn và tấm thảm thực vật leo bám xung quanh, là những
dòng chữ được chạm khắc tinh tế nhất mà tôi từng thấy ở đây. Ngay sau
đó, chúng tôi biết rằng đây là di chỉ Q".
"Chiến binh tối cao – Vua của các vị vua"
Thành phố nhỏ Saknikte dường như từng có một vị thế đặc biệt trong vương quốc rắn của người Maya.
Các
hoàng tử của đô thành này đã đến Calakmal để học tập, và ba người trong
số họ đã kết hôn với các công chúa của vua rắn. Không giống như thành
phố "chiến tranh" Waka ở phía nam, Saknikte không tham chiến nhiều trận
đánh.
Những
bức tượng gốm nhỏ mô tả một nghi lễ thần thoại ở thế giới bên kia trong
một ngôi mộ hoàng gia, có niên đại vào khoảng năm 656. Trong ảnh là
tượng vua Yuknoom Cheen II (bên phải) và con gái của ông (bên phải).
Theo
một số thông tin mà nhóm khảo cổ của Canuto tìm được thì vị vua rắn
Yuknoom Cheen II đã từng đến Saknikte trước khi kinh đô của Maya được
chuyển tới Calakmul.
Những bức họa cho thấy cảnh tượng vua Yuknoom Cheen II đang ngồi thư giãn, liếc nhìn sang vị vua của Saknikte.
Saknikte
không phải là nơi duy nhất mà ông vua rắn này đang xây dựng ảnh hưởng.
Tên tuổi của vua Yuknoon Cheen II liên tục xuất hiện trong đế quốc Maya.
Ông đã kết hôn với con gái
của vị tiểu vương của thành Waka, người sau này trở thành một nữ hoàng
chiến binh dũng cảm và uy quyền.
Yuknoon
cũng thiết lập một tuyến thương mại mới ở phía tây cho vương quốc của
mình và liên kết các đồng minh khác nhau. Qua quá trình tìm hiểu, các
nhà khoa học đã nhận thấy một sự kỳ quặc của những thành phố chư hầu
này.
Cụ thể, hình như
một số thành phố đồng minh này không có biểu tượng của riêng mình và các
vị vua của họ đã không sử dụng tên hiệu khi họ rơi vào tầm kiểm soát
của Vua Rắn.
Trong khi đó, các vị vua rắn ở đô thành Calakmul lại lấy một tên hiệu "đáng sợ": Chiến binh tối cao – Vua của các vị vua.
Tomás Barrientos, nhà khảo cổ học người Guatemala, cho biết: "Tôi nghĩ họ đã thay đổi cách thức về chính trị. Cá nhân tôi coi đó là một bước đột phá trong lịch sử Maya".
Hé lộ bí mật về "vua rắn" bên trong ngôi mộ cổ dưới chân kim tự tháp Maya
Hoàng Dung |
0
Hình minh họa.
Các nhà khoa học phát hiện hai ngôi mộ gần như nguyên vẹn dưới
chân kim tự tháp Maya cổ đại ở Guatemala nghi thuộc về "vua rắn".
Hình khắc trên ngôi mộ cổ
Theo tờ Daily Mail,
hai khu mộ có niên đại khoảng 650-700 năm TCN trong khu tàn tích Holmul
cổ đại cách thủ đô Guatemala khoảng 480 km về phía Bắc.
Các
chuyên gia hy vọng nghiên cứu hai ngôi mộ sẽ giúp họ khám phá về một
triều đại bí ẩn của người Maya, người đứng đầu được mệnh danh là vua rắn
Kaanul.
Nhóm khai quật đã tìm thấy
biểu tượng đầu rắn trên bia mộ của gia tộc này. Họ cho rằng gia tộc này
đã cai trị một vùng đất rộng lớn ở vùng phía bắc.
Một trong hai ngôi mộ chứa hài cốt một người đàn ông trung niên có răng nạm ngọc bích, nhiều khả năng thuộc hoàng tộc Maya.
Nhiều đồ gốm sứ bên trong ngôi mộ
Nhà nghiên cứu Francisco Estrada-Belli cho biết bộ xương bao gồm cả xương ống chân được đánh giá là vô cùng hiếm hoi.
Trên ống xương có chữ khắc nhưng đã bị ăn mòn quá mức khiến các nhà nghiên cứu không thể đọc được.
Nhóm
nghiên cứu cũng tìm thấy những đồ vật sản xuất thủ công từ vỏ sò, ngọc
bích, đá thủy tinh núi lửa và xương người cùng với đồ gốm sứ bên trong
ngôi mộ thứ nhất dưới chân Kim tự tháp này.
Ngôi
mộ thứ hai được xây bên dưới kim tự tháp khác, gồm hai gian chôn cất.
Các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy xác một người đàn ông trung niên chôn
cùng ghế dài, đồ gốm sứ và ngọc bích.
Chiếc dây chuyền tìm thấy trong mộ là đồ vật bằng ngọc bích đầu tiên mang tên "vua rắn". Phía sau mặt dây chuyền khắc tên Yuknoom Uti Chaan, một vị vua rắn được tôn thờ.
Nhà nghiên cứu Tokovinine cho biết: "Chữ viết trên mảnh ngọc bích tiết lộ rằng đó là sợi dây chuyền vua Kaanul".
Một mảnh ngọc gần như nguyên vẹn bên trong ngôi mộ cổ dưới chân kim tự tháp Maya
Thành
phố Holmul bị bỏ hoang sau khi nền văn minh Maya suy vong vào giữa thế
kỷ 8-9. Các vị vua rắn được cho là đã chiến đấu với vương quốc láng
giềng khi họ sở hữu phần nhiều của Maya cổ.
theo Infonet
Nhà khảo cổ và phát hiện chấn động thế kỷ XX, mất 10 năm mới thống kê xong
Nguyễn Hằng |
Ảnh minh họa
Ngay cả trong lúc mất việc, thiếu thốn tiền bạc, nhưng người đàn
ông này vẫn dành nhiều năm ở Ai Cập và tìm ra lăng mộ cùng kho báu
khổng lồ gây chấn động thế giới.
Nếu không nhờ có sự quyết tâm cùng niềm đam mê của nhà khảo cổ người Anh Howard Carter thì có lẽ nhân loại đã không được chiêm ngưỡng lăng mộ hơn 3.000 năm tuổi của Pharaoh Tutankhamun (1343-1325 TCN) cùng kho báu khổng lồ của ông vào năm 1922. Đây được coi là một trong những phát hiện khảo cổ chấn động nhất của thế kỷ 20.
MỐI DUYÊN ĐỊNH MỆNH
Howard
Carter (1874-1939) được sinh ra tại thành phố London. Ông là con trai
của Samuel Carter, một nghệ sĩ và hy vọng Howard có thể kế nghiệp mình.
Nhà khảo cổ học Howard Carter. Ảnh minh họa
Dù vậy, nhưng nhờ một lần tham gia vào cuộc thám hiểm của nhà khảo cổ tại Ai Cập, Carter bắt đầu công việc khai quật và thực hiện ghi chép các họa tiết trong các ngôi mộ.
Dần dà, tình yêu và niềm đam mê nghiên cứu khảo cổ và Ai Cập học đến với người nghệ sĩ trẻ tuổi này lúc nào không hay.
Sự
nghiệp khảo cổ của Howard Carter ban đầu cũng rất thuận lợi. Ông được
bổ nhiệm làm chánh thanh tra cổ vật Ai Cập năm 1899. Tuy nhiên, một biến
cố năm 1904 khiến ông buộc phải từ chức và sự nghiệp nghiên cứu gần như
kết thúc.
Tuy nhiên, trong đầu
Carter luôn tin rằng ông sẽ tìm được ngôi mộ của pharaoh Tutankhamun và
phỏng đoán rằng nó nằm trong khu vực Thung lũng các vị vua huyền bí của
Ai Cập.
Bá tước Lord Carnarvon giàu có và vợ. Ảnh: Eurasia Review
Cơ
duyên đến với khám phá khảo cổ chấn động nhất thế kỷ 20 của bá tước
giàu có Lord Carnarvon (người tài trợ chính cho cuộc khai quật của
Howard Carter) cũng rất tình cờ. Ông bị thương nặng trong một tai nạn xe
hơi ở Đức và được chuyển tới London để điều trị.
Tuy
nhiên, sau đó bác sĩ điều trị đã khuyên ông tới Ai Cập với hy vọng khí
hậu ở đây có thể giúp ông mau chóng bình phục. Nghe lời khuyên, bá tước
Carnarvon đã đến Ai Cập lần đầu tiên vào năm 1903.
Thực
tế đã chứng minh khí hậu ở đất nước kim tự tháp rất phù hợp với thể
trạng của Carnarvon nhưng bản thân ông lại cảm thấy khá buồn chán. Sau
cùng, ông quan tâm tới khảo cổ học và mong muốn khám phá kho tàng văn
minh Ai Cập.
Sau khi tham khảo ý kiến
của vài người bạn, Carnarvon đã gặp mặt Howard Carter tại Luxor (Ai
Cập) và trò chuyện về mối quan hệ hợp tác vào năm 1907.
Bá tước Carnarvon và nhà khảo cổ Howard Carter. Ảnh: Pinterest
Trong
khoảng thời gian từ năm 1907-1915, nhà khảo cổ học Carter đã đạt được
một số thành công nhất định khi khoan và thăm dò một số ngôi mộ ở các
bang miền Trung, tìm thấy một số cổ vật của Nữ hoàng Hatshepsut, Pharaoh
Ramses IV,...
Dù vậy, hai người
đều rất mong muốn tìm ra một trong những lăng mộ của Pharaoh Ai Cập. Tuy
nhiên, họ lại không thể thực hiện được vì lúc bấy giờ Thung lũng các vị
vua chỉ có Theodore Davis, luật sư kiêm nhà thám hiểm người Mỹ, là
người duy nhất có quyền (do Cơ quan cổ vật Ai Cập cấp giấy phép) khám
phá khu vực này.
Sau đó, do tình hình
sức khỏe yếu đi, ông Davis quyết định từ bỏ và nhượng quyền thám hiểm
trong Thung lũng các vị vua và điều này đã tạo cơ hội cho Carnarvon và
nhà khảo cổ Howard Carter.
...đến thành quả khiến cả thế giới ngưỡng mộ
Sau
6 năm tìm kiếm không thu được kết quả gì, bá tước Lord Carnarvon (tên
thật là George Herbert) quyết định dừng viện trợ cho quá trình tìm kiếm
lăng mộ của pharaoh Tutankhamun.
Tuy
nhiên, ông Carter đã thuyết phục vị bá tước này và kết quả thật bất ngờ
khi thu được thành quả chưa từng thấy vào ngày 26/11/1922 ở Thung lũng
các vị vua ở Ai Cập.
Trước đó 3
tuần (ngày 4/11/1922), ông Carter và nhóm cộng sự của mình đã tình cờ
phát hiện ra một cầu thang bằng đá trong đống đổ nát đầy các mảnh vụn
của tảng đá trong Thung lũng các vị vua ở Ai Cập.
Sau
khi gạt bỏ những mảnh vỡ trên cầu thang, nhóm của Carter phát hiện có
một cánh cửa có con dấu được niêm phong với thạch cao. Đây liệu có phải
là dấu ấn của ngôi mộ hoàng gia. Phát hiện này khiến nhà khảo cổ người
Anh Carter trở nên rất phấn khích.
Ngay
sau đó ông đã lập tức gửi một bức điện tín khẩn cho người tài trợ cuộc
khai quật cuối cùng của mình là bá tước Carnarvon giàu có: "Cuối cùng tôi đã khám phá ra điều tuyệt vời trong thung lũng. Một ngôi mộ tráng lệ với con dấu nguyên vẹn".
Phát hiện lối vào lăng mộ và gần như còn nguyên vẹn khiến nhà khảo cổ Howard Carter vô cùng sung sướng. Ảnh: Pinterest
Sau
khi nhận được tin báo của Carter, vị bá tước giàu có Carnarvon lập tức
đến Ai Cập để chứng kiến việc mở lăng mộ. Khi nhà khảo cổ Carter và nhóm
thợ đào dọn dẹp lối cầu thang, toàn bộ cánh cửa bị lộ ra và con dấu của
pharaoh Tutankhamun cũng được hiện ra.
Ông Carter và bá tước Carnarvon tại lối vào của lăng mộ. Ảnh: Parmadaily
Linh
cảm của Carter là đúng. Ông đã tìm thấy nơi yên nghỉ của vị pharaoh trẻ
tuổi. Tuy nhiên, điều khiến Carter băn khoăn là liệu rằng lăng mộ có
thực sự nguyên vẹn khi cánh cửa niêm phong có dấu hiệu bị tổn hại và sửa
chữa.
Nỗ lực của Carter và bá tước Carnarvon đã được đền đáp xứng đáng. Ảnh: San Diego Natural History Museum
Ngày
hôm sau, nhóm nghiên cứu tập trung để mở cửa lăng mộ. Bá tước Carnarvon
cùng một số người khác cũng có mặt. Nhà khảo cố Carter đã khoan một lỗ
nhỏ ở góc trên cùng của bức tường ngăn cách và cầm một ngọn nến soi vào
bên trong.
Carter nhìn vào và
trong sự lấp lánh của những khối vàng lớn, mọi thứ thực sự đều im lặng
đến không thể tưởng tượng nổi. Khi đôi mắt của ông dần quen với bóng
tối, bỗng bá tước Carnarvon hỏi: "Anh có thấy gì không?"
Carter đáp lại: "Vâng. Những điều tuyệt vời. Những điều tuyệt vời!".
Kho báu khổng lồ, thời gian thống kê lên tới gần 10 năm
Cái
nhìn thoáng qua về kho cổ vật toàn vàng ròng trong lăng mộ Tutankhamun
ngày đó quả thực là một phần thưởng tuyệt vời trong sự nghiệp nghiên cứu
khảo cổ học của Howard Carter.
Ông đã luôn nỗ lực trước những trở ngại và không từ bỏ ngay cả khi gặp khó khăn về tài chính cho các cuộc khai quật.
Nhà
khảo cổ Carter và các cộng sự tiến hành tháo dỡ một trong những đền thờ
bằng vàng ở buồng chôn cất. Ảnh: Rare Historical Photos
Carter mô tả lại khoảnh khắc đáng nhớ này: "Khi
mắt tôi đã làm quen được với ánh sáng, những chi tiết trong căn phòng
dẫn hiện ra chậm rãi từ màn tối với hình ảnh của những con vật kỳ lạ,
những bức tượng và vàng, tất cả mọi thứ đều được dát vàng".
Nhà khảo cổ Howard Carter và các công nhân mở cánh cửa ở đáy lăng mộ, nơi đặt quan quách của pharaoh Tutankhamun. Ảnh: Internet
Tuy
nhiên, phải đến đầu năm 1923, Carter và nhóm nghiên cứu của ông mới mở
được phòng chôn và phát hiện ra quan tài của vị Pharaoh trẻ tuổi.
Cánh
cửa căn phòng chôn cất được mở ra vào tháng 2/1923 và lần đầu tiên nhóm
khai quật của Carter trông thấy một loạt cổ vật vô cùng quý giá như
quan quách bằng vàng của Tutankhamun, mặt nạ mai táng và xác ướp của vị
Pharaoh này.
Bên cạnh căn phòng chôn
cất là một phòng nhỏ hơn, chứa hàng nghìn cổ vật, đồ tạo tác bằng vàng
quý giá, và có vẻ như chúng vẫn còn nguyên vẹn đáng kể sau 3.000 năm dù
đã từng bị những kẻ trộm đào bới thời cổ đại.
Tấm
che ngực được chế tác tinh xảo và quý giá của Pharaoh Tutankhamun. Cổ
vật này được làm bằng vàng, ngà voi và đá quý. Ảnh: Bảo tàng Ai Cập
Lăng
mộ của Pharaoh Tutankhamun gồm có 3 gian và nơi đặt xác ướp của vị vua
trẻ tuổi này là gian trong cùng. Carter và các cộng sự đã bị choáng ngợp
khi nhìn thấy kho báu gồm hơn 5.000 đồ tùy táng vô cùng giá trị, trong
đó còn có nhiều cổ vật bằng vàng ròng.
Mô hình lăng mộ của pharaoh Tutankhamun. Ảnh: Wojciech Ostrycharz
Trong căn phòng chứa nhiều cổ vật giá trị, có hai bức tượng bảo vệ. Ảnh: Internet
Howard Carter và cộng sự sử dụng vải quấn quanh bức tượng lính canh trước khi di chuyển. Ảnh: Rare Historical Photos
Ông Carter kiểm tra quan tài bằng vàng trong lăng mộ. Ảnh: Rare Historical Photos
Kho
báu xa hoa cho thấy cuộc sống vương giả của vị Pharaoh thuộc Vương
triều thứ 18 (trong giai đoạn Tân Vương quốc), trị vì đất nước vào
khoảng năm 1332-1323 TCN, đây được coi là thời kỳ cực thịnh của Ai Cập
cổ đại.
Lên ngôi khi mới 9 tuổi, Pharaoh Tutankhamun tại vị trong thời gian ngắn ngủi và ra đi ở lứa tuổi chưa tới 20.
Có
lẽ do qua đời đột ngột nên lăng mộ không được chuẩn bị kỹ càng và một
lý do nào đó nên việc chôn cất vị vua trẻ tuổi được tiến hành một cách
vội vã.
Pharaoh Tutankhamun được chôn cất một cách vội vã. Ảnh minh họa
Bên
cạnh đó, việc người kế nhiệm tiếp theo của Ai Cập cổ đại đã cố gắng tìm
cách xóa tên tuổi và những thông tin liên quan đến Tutankhamun nên nhờ
vậy mà những kẻ trộm mộ không có khả năng tìm ra nơi yên nghỉ thực sự
của vị pharaoh này.
Tuy được chôn
cất một cách vội vàng, nhưng kho báu toàn vàng ở bên trong lăng mộ của
Pharaoh Tutankhamun thực sự gây chấn động thế giới lúc bấy giờ. Cater và
các cộng sự phải mất tới gần 10 năm mới có thể thống kê và phân loại
hết được số cổ vật khổng lồ.
Dưới đây là một số cổ vật quý giá trong lăng mộ pharaoh Tutankhamun:
Mặt nạ mai táng quý giá của Tutankhamun, được coi là một trong những biểu tượng của Ai Cập cổ đại. Ảnh: Harry Burton
"Long sàng" đầu hổ vàng xa hoa trong lăng mộ. Ảnh: Ancientorigins
Quan tài bằng vàng ròng nguyên khối của vị pharaoh trẻ tuổi. Ảnh: Ancientorigins
Mặt nạ bằng vàng đắt giá. Ảnh: Getty
Trong lăng mộ, còn có rất nhiều "dị vật" bằng vàng. Ảnh: AP
Nhiều người vui sướng khi tận mắt được trông thấy kho báu trong lăng mộ pharaoh Tutankhamun. Ảnh: Getty Images
Những bức tượng lấp lánh ánh vàng trong lăng mộ. Ảnh: Shutterstock
Bức tường được trang trí sang trọng trong gian phòng đặt quan quách của Tutankhamun. Ảnh: AP
Bình cổ quý giá hơn 3.000 năm quý giá và giàu ý nghĩa. Ảnh: Getty
Trong
số hàng nghìn cổ vật tùy táng, có cả những vật dụng mà pharaoh
Tutankhamun sử dụng khi còn nhỏ. Ảnh: Rare Historical Photos
Những hòm tiền trong lăng mộ. Rare Historical Photos
Lời nguyền bí ẩn
Sau
gần 100 năm khai quật, kho báu khổng lồ và lời nguyền bí ẩn trong lăng
mộ của pharaoh Tutankhamun vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn khó lý giải.
Bức tượng Anubis (vị thần trong các lăng mộ với hình dáng mình người và đầu chó rừng). Ảnh: Rare Historical Photos
Nhiều người cho rằng lời nguyền chết chóc cho những kẻ dám xâm phạm giấc ngủ của Pharaoh đã ứng nghiệm.
Cái
chết đầu tiên là của con chim hoàng yến mà ông Carter rất mực yêu quý.
Điều kỳ lạ là con chim nhỏ bị rắn hổ mang ăn thịt. Đây vốn được cho là
loài vật biểu tượng canh giữ lăng mộ Pharaoh.
Lăng mộ Tutankhamun vẫn còn nhiều điều bí ẩn sau gần 100 năm khai quật. Ảnh: News.com.au
Tiếp
đến, bá tước Carnarvon, người đam mê khảo cổ và tài trợ cho cuộc khai
quật cũng đột ngột qua đời chỉ vài tháng sau khi tìm thấy lăng mộ.
Lăng mộ Tutankhamun hé mở sau hơn 3.000 năm khiến nhiều người lo sợ về lời nguyền bí ẩn có thể ứng nghiệm? Ảnh minh họa
Ông
ra đi vì một vết muỗi bị nhiễm bệnh. Sau đó, trong các năm tiếp theo,
một số người tham gia cuộc khai quật cũng qua đời đột ngột một cách khó
hiểu.
Tuy nhiên, người tham gia
chính vào quá trình khám phá lăng mộ Tutankhamun, nhà khảo cổ học Howard
Carter vẫn sống sót trong nhiều năm sau đó.
Ông
kiên trì với công việc làm sạch và kiểm kê số cổ vật khổng lồ trong
lăng mộ và hoàn thành vào năm 1932. Sau đó, ông Carter qua đời ở London
vào năm 1939 vì căn bệnh ung thư.
Có
vẻ như lời nguyền chết chóc trong lăng mộ pharaoh Tutankhamun là một
ngoại lệ đối với nhà khảo cổ học tâm huyết Howard Carter. Nỗ lực nghiên
cứu và khám phá của ông đã khơi dậy sự tò mò và chú ý của người dân thế
giới với nền văn minh Ai Cập cổ đại đầy bí ẩn.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét