MẶT TRÁI NHÂN TÍNH 16
-Thường, để nói lên sự tàn ác của một con người, chúng ta hay so sánh: "Ác như dã thú!", hay: "Man rợ như thú vật!".
-Nói như thế là hoàn toàn sai, là vu oan giá họa cho động vật hoang dã. Động vật hoang dã không thể hành động ác hơn hay thiện hơn loài người được.
-Vì loài vật sống thiếu tư duy, hành động của chúng hầu hết theo bản năng, thiếu tính ý chí, nên tính "tội ác", "man rợ", "ghê rợn" cũng thể hiện lờ mờ, không rõ ràng và hầu như chỉ là sự vô thức, vô tình.
-Loài người có trí khôn, tình cảm đã trở nên sâu sấc, hành động có ý chí, có hoạch định nên tính "tội ác", "man rợ" và "ghê rợn" cũng thể hiện nổi bật, rõ ràng hơn hẳn loài vật.
-Nếu bản tính thiện - ác thể hiện ra ở hoạt động sống của loài vật chỉ là sự giả tạo, chỉ là sự gán ghép của loài người cho chúng, thì ở loài người, bản tính thiện - ác ấy là hiện thực, thể hiện thường xuyên trong hoạt động sống của con người, hun đúc nên tính cách đặc thù ở con người, chỉ loài người mới có
-Nhân tính như một tấm huân chương có hai mặt tương phản nhau. Mặt phải thường được qui ước là "thiện" và mặt trái là "ác".
-Do tình cảm đã trở nên sâu sắc nên hoạt động tinh thần, thể hiện "hỉ, nộ, ái, ố" của con người cũng hơn hẳn con vật, tùy điều kiện, hoàn cảnh mà có thể phát triển đến trạng thái cực đoan: "thiện" đến tột cùng "thánh thiện" mà "ác" cũng hết cỡ "ác quỉ".
-Như vậy, rõ ràng loài người tốt hơn loài vật bao nhiêu thì cũng có thể xấu hơn loài vật bấy nhiêu!
-Một con người, được định nghĩa là xấu hay tốt, hiền hay ác trong khoảng thời gian nhất định hay suốt cuộc đời, tùy thuộc vào điều kiện hoàn cảnh đưa đẩy mà mặt nào trong hai mặt tương phản đó của nhân tính thể hiện nổi trội, lấn át.
--------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
- Bực tức vì Alex thô bạo khi quan hệ tình dục, Tây bật dậy đánh tới tấp rồi bóp cổ người tình đến chết.
Ngày 15/8, TAND TP.HCM đã đưa Quách Phước Hồ Tây (23 tuổi, ngụ ở Đồng Nai) ra xét xử về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.
Dù
sinh ra trong gia đình không được trọn vẹn, cha bỏ đi, mẹ con Tây tự
rau cháo nuôi nhau, nhưng gã vẫn được mẹ và các anh chị lo cho ăn học
tới nơi tới chốn. Tốt nghiệp cấp 3, trúng tuyển vào trường Trung cấp Y
Dược TP.HCM, Tây “khăn gói” lên thành phố trọ học.
Tuy vẻ ngoài xù xì, “chuẩn men” nhưng trái tim của Tây chỉ rung cảm với bạn đồng giới. Sợ bị người thân, bạn bè xa lánh, Tây lén lút vào các trang mạng dành cho người đồng tính nam để làm quen với những người có trái tim yếu ớt như mình.
Tháng 6/2016, thông qua mạng Hornet (trang mạng dành cho người đồng tính nam, cậu trai quen với ông Lee Alex (quốc tịch Úc) - là chủ một công ty chuyên tư vấn du học ở TP.HCM. Sau đó, Alex thường xuyên nhắn tin rủ Tây tới nhà mình chơi.
Như thường lệ, khoảng 18h ngày 15/7/2016, Alex nhắn tin gọi Tây tới nhà và cho biết mình sắp đi nước ngoài công tác, muốn đưa Tây đi cùng, nhưng với điều kiện Tây phải cho Alex quan hệ tình dục. Nghĩ tới chuyến đi nước ngoài miễn phí, Tây vội vã nhận lời.
Trước khi “hành sự”, Alex đề nghị “quan hệ tình dục kiểu mới để tạo cảm giác lạ”, rồi anh này lấy dây điện thoại, băng keo trói chân, tay Tây lại. Trong lúc quan hệ, do bị đau, Tây yêu cầu Alex dừng lại nhưng anh này không đồng ý. Sau khi thỏa mãn, Tây yêu cầu mãi Alex mới cởi trói cho.
Tức giận vì hành vi thô bạo của người tình, Tây chồm lên
đấm liên tiếp vào mặt của Alex. Bị đánh bất ngờ, Alex đe dọa sẽ báo công
an. Nghe vậy, Tây xông tới đánh và bóp cổ cho đến khi nạn nhân bất tỉnh
rồi lấy quần lót nhét vào miệng Alex. Thấy người tình đã chết, Tây liền
lục túi xách của nạn nhân lấy đi 2 điện thoại Iphone, dây chuyền, nhẫn
đeo tay và 7 triệu đồng cùng nhiều tài sản, ngoại tệ khác. Sau đó, chạy
xuống lấy xe gắn máy của nạn nhân tẩu thoát.
Ngày hôm sau, phát hiện thấy trong điện thoại của Alex cài sẵn tài khoản thanh toán qua thẻ Visa card nên gã vào đặt mua chiếc điện thoại có giá trị hơn 18 triệu đồng. Tiếp đó, gã định sử dụng thẻ để mua hàng thì bị gia đình Alex phát hiện, ngăn chặn việc giao dịch bằng thẻ của nạn nhân.
Sau gần 3 tháng gây án, ngày 3/10/2016, kẻ thủ ác đã bị cảnh sát bắt khẩn cấp.
Không còn vẻ mập mạp như ngày mới bị bắt, Tây gầy gò đứng trước vành móng ngựa lí nhí khai lại hành vi giết người của mình. Tuy nhiên, gã cho rằng có một điểm trong cáo trạng không đúng là Tây cho rằng không hề đồng ý quan hệ tình dục với nạn nhân vì bản thân không hiểu quan hệ tình dục là gì ??. Tuy thừa nhận hành vi giết người nhưng Tây cho rằng đã bị Alex dùng bạo lực nên cảm thấy đau đớn và nhục nhã nên mới đánh trả và không cố ý giết chết nạn nhân.
Lặn lội hàng nghìn km từ nước Úc, hàng chục người thân của nạn nhân đã tới tham dự phiên xét xử. Dù bất bình trước hành vi của Tây nhưng gia đình Alex vẫn bình tĩnh theo dõi phiên tòa. Ngược lại, mẹ bị cáo lại gây náo loạn, đề nghị HĐXX cho mình được tranh luận, khi bị từ chối, bà này gào khóc và có lời nói khiếm nhã đối với những người tham gia tố tụng, khiến thư ký tòa phải yêu cầu bảo vệ mời ra ngoài.
Sau khi nghị án, xét thấy hành vi của bị cáo Quách Phước Hồ Tây là hết sức nghiêm trọng nên HĐXX đã quyết định tuyên phạt chung thân về tội “Giết người”, 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp cho cả hai tội là chung thân.
Đoàn Nga
- Sau 1 đêm “vui vẻ” với người tình đồng tính Phong nảy sinh ý đồ trộm điện thoại. Khi bị phát hiện, Phong sát hại dã man vị khách quen rồi cướp tài sản tẩu thoát.
Công an Q.12, TP.HCM đã vừa bàn giao nghi can Nguyễn Văn Phong (SN 1995, quê Đắk Lắk) cho phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”. Bước đầu Phong khai báo là hung thủ sát hại vị khách mua dâm đồng giới cách đây hơn nửa tháng tại 1 căn nhà trên địa bàn Q.12.
Theo
thông tin điều tra ban đầu, ông L.P.L (SN 1980), hành nghề cho vay
tiền, sống 1 mình tại căn nhà ở đường An Phú Đông 03, P.An Phú Đông,
Q.12.
Khoảng 10h sáng 22/2, hàng xóm nghe nhiều tiếng kêu la thất thanh từ nhà ông L nên chạy qua tìm hiểu. Ngay cổng nhà ông L, những người hàng xóm phát hiện 1 nam thanh niên trẻ lái xe gắn máy vội vã rời nhà với dáng vẻ khả nghi. Người dân chạy vào trong nhà kiểm tra thì phát hiện ông L đã tử vong trong phòng ngủ với nhiều thương tích nặng ở vùng đầu, hiện trường có nhiều vết máu.
Khi vào cuộc điều tra, công an ghi nhận ông L bị sát hại và bị cướp 1 số tài sản như: xe gắn máy hiệu Wave, ĐTDĐ…Công an cũng nhận định, hung thủ có thể là người quen.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy xét, mới đây Công an Q.12 đã bắt giữ nghi can Nguyễn Văn Phong tại 1 địa điểm ở TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
Khai báo ban đầu của Phong và điều tra của cơ quan công an xác định, ông L là người đồng tính và là khách hàng quen của Phong.
Vì cần tiền tiêu xài, đêm 21/2 Phong gọi điện cho ông L đến cầu vượt Bình Phước, Q.Thủ Đức để đón Phong về nhà “vui vẻ” đồng giới. Trong đêm, Phong ngủ lại nhà ông L.
Gần 10h sáng 22/2, Phong thức dậy trước và có ý định trộm chiếc điện thoại của ông L. Tuy nhiên đúng lúc ông L thức giấc nên ý định của Phong không thành công.
Phong xuống bếp lấy 1 chiếc búa rồi quay lên phòng ngủ, dùng làm hung khí đập vào đầu ông L cho đến khi ông này tử vong. Sau đó Phong lấy xe gắn máy, ĐTDĐ của nạn nhân tẩu thoát khỏi hiện trường.
Được biết, Phong từng có 1 tiền án về tội “trộm cắp tài sản” và hành nghề mại dâm nam chuyên nghiệp. Sau khi gây án, Phong di chuyển nhiều nơi để lẩn trốn và cách đây 2 ngày bị các trinh sát Công an Q.12 bắt tại 1 quán cà phê tại TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
Linh An
5. Jeffrey Dahmer (1960 - 1994)
Một trong những kẻ giết người khét tiếng nhất ở Mỹ - Jeffrey Dahmer
đã thú nhận các hành động vô nhân tính của mình. Năm 1978, Dahmer đã
phạm tội giết người đầu tiên ở tuổi 18 khi hắn bắt cóc một người đi
đường. Sau khi sâm hại tình dục, Dahmer đã giết nạn nhân. Chín năm sau,
Dahmer lại sát hại thêm người nữa.
Mục tiêu mà Dahmer thường nhắm vào là các nạn nhân ở các quán bar đồng tính gần nhà. Hắn thường lừa mọi người về nhà với những lời ngon ngọt và sau đó xuống tay với các nạn nhân.
Điều đáng sợ chính là cách sát hại rất dã man của Dahmer. Sau khi nạn nhân chết, kẻ sát nhân này tiến hành đóng băng thi thể của họ. Dahmer đã giết chết 16 người trong khoảng thời gian từ 1987 đến 1991.
Kẻ sát nhân này đã bị kết án tù chung thân sau khi bị xét xử năm 1992, tuy nhiên, hắn đã bị sát hại bởi một tù nhân vào năm 1994.
4. Ted Bundy (1946 - 1989)
Ted Bundy cũng là một trong những kẻ giết người hàng loạt với những phương thức vô cùng tàn ác khiến ai cũng phải ghê rợn.
Sau khi rời khỏi trường luật vào năm 1969, Bundy đã thực hiện tội ác của mình với việc sát hại nạn nhân đầu tiên, tuy nhiên hắn đã phủ nhận điều này. Bundy luôn luôn di chuyển và hầu như không để lại dấu vết.
Bundy đột nhập vào nhà nạn nhân, bắt cóc họ hoặc giả dạng người đáng thương, cần giúp đỡ để lừa gạt các nạn nhân. Sau đó, y xuống tay sát hại các nạn nhân rồi vứt bỏ xác chết ở nhiều địa điểm khác nhau khiến cảnh sát không bao giờ tìm thấy.
Kẻ giết người này còn thú nhận đã tấn công tình dục các nạn nhân của mình trước khi sát hại họ. Cảnh sát cho biết có ít nhất 30 vụ giết người ở khắp bảy bang của Mỹ có dính líu tới Bundy (số tử vong có thể cao hơn nhiều). Bundy đã bị hành quyết tử hình bằng ghế điện vào năm 1989.
3. Albert Fish (1870 - 1936)
Albert Fish là một trong những người gây hỗn loạn nhất trong lịch sử
hình sự của Mỹ. Hắn đã thú nhận thực hiện hàng loạt vụ lạm dụng tình
dục, giết người.
Từ khi còn nhỏ, Fish đã bị ám ảnh bởi chủ nghĩa độc thân và tự chịu những hành động tự gây tổn thương. Cơ quan điều tra cho biết sau khi chụp X-quang, kết quả tiết lộ rằng Fish đã tự đâm hơn hai chục chiếc kim vào cơ thể của mình, hầu hết là quanh xương chậu, háng, khu vực vùng hông.
Cuộc hôn nhân của Fish đổ vỡ khi người vợ và sáu đứa con của hắn chạy trốn cùng với một người đàn ông khác vào năm 1898.
Fish dần rơi vào tình trạng ảo giác và thường nghe có âm thanh lại kêu trong đầu. Nạn nhân đầu tiên mà Fish giết là vào năm 1928. Hắn giả danh là người thợ thủ công, di chuyển từ tiểu bang này sang tiểu bang khác. Đến đâu, Fish cũng thực hiện các vụ xâm hại và giết người.
Năm 1935, Fish đã bị bắt sau khi cảnh sát truy tìm dấu tích lá thư của một nạn nhân trẻ tuổi gửi đến cha mẹ mình có lấy địa chỉ của hắn. Với loạt tội danh tàn ác, Fish đã bị kết án tử hình bằng ghế điện vào năm 1936.
2. Harold Shipman (1946 - 2004)
Không phải tất cả kẻ giết người hàng loạt đều để lại sự tàn bạo bằng
con số xác chết mà thay vào đó là hành vi thú tính. Nhưng Harold Shipman
là một trong những kẻ giết người hàng loạt với số nạn nhân nhiều nhất
trong lịch sử Mỹ. Con số 230 nạn nhân mà Shipman đã từng sát hại trong
hai thập kỷ khiến nhiều người hoang mang.
Shipman làm việc trong ngành y ở Yorkshire vào năm 1974. Tuy nhiên không lâu sau hắn lại theo ngành luật. Shipman bị phát hiện phạm tội khi giả mạo đơn thuốc vào năm 1974, tuy nhiên hắn vẫn được tiếp tục làm việc như một bác sĩ y khoa.
Thông tin điều tra cho biết, Shipman đã sát hại nạn nhân đầu tiên vào năm 1984. Trong khoảng thời gian 20 năm, Shipman đã giết nhiều người bằng cách tiêm cho họ liều thuốc gây nghiện có hại nhưng lại nói dối rằng hắn làm vậy là giúp họ đỡ hơn.
Vào năm 1998, Shipman đã bị cảnh sát đưa vào danh sách đối tượng điều tra vì có nghi ngờ đến nhiều nạn nhân tử vong. Kết quả điều tra của cảnh sát đã cho thấy Shipman gây ra 15 vụ giết người và 1 lần tống tiền nạn nhân.
Shipman bị kết tội và bị kết án tù chung thân, nhưng sau đó hắn đã tự tử trong nhà tù vào năm 2004. Sự thật kinh khủng được phơi bày, khi một cuộc điều tra khác phát hiện ra rằng: Shipman đã giết chết khoảng 250 bệnh nhân mà hắn chữa trị.
1. Luis Garavito (1957 -)
Luis Garavito là kẻ sát hại nhiều nạn nhân nhất so với bất kỳ tội
phạm giết người hàng loạt khác trong lịch sử. Garavito sinh ra ở
Colombia. Hắn khai nhận rằng hồi nhỏ thường bị cha mình đánh đập và từng
bị tấn công tình dục.
Giữa năm 1992 và năm 1999, Garavito đã giết loạt trẻ nhỏ từ 6 đến 16 tuổi. Đối tượng mà hắn nhắm tới là trẻ em có những hoàn cảnh khó khăn. Vì những nạn nhân này dễ dàng bị hắn lừa gạt khi hứa hẹn cho họ món quà nhỏ hoặc tiền bạc. Sau đó Garavito sẽ đưa nạn nhân của mình đến một khu vực hẻo lánh, và hắn hãm hiếp rồi xuống tay sát hại.
Garavito bị buộc tội giết hại 138 trẻ em, nhưng đây chưa phải là con số thực, vì những nghi ngờ rằng con số có thể lên tới hơn 300 người. Hiện Garavito đang bị tù chung thân với những tội danh của mình. Và phía cơ quan cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra thu thập về những nạn nhân của hắn.
-Nói như thế là hoàn toàn sai, là vu oan giá họa cho động vật hoang dã. Động vật hoang dã không thể hành động ác hơn hay thiện hơn loài người được.
-Vì loài vật sống thiếu tư duy, hành động của chúng hầu hết theo bản năng, thiếu tính ý chí, nên tính "tội ác", "man rợ", "ghê rợn" cũng thể hiện lờ mờ, không rõ ràng và hầu như chỉ là sự vô thức, vô tình.
-Loài người có trí khôn, tình cảm đã trở nên sâu sấc, hành động có ý chí, có hoạch định nên tính "tội ác", "man rợ" và "ghê rợn" cũng thể hiện nổi bật, rõ ràng hơn hẳn loài vật.
-Nếu bản tính thiện - ác thể hiện ra ở hoạt động sống của loài vật chỉ là sự giả tạo, chỉ là sự gán ghép của loài người cho chúng, thì ở loài người, bản tính thiện - ác ấy là hiện thực, thể hiện thường xuyên trong hoạt động sống của con người, hun đúc nên tính cách đặc thù ở con người, chỉ loài người mới có
-Nhân tính như một tấm huân chương có hai mặt tương phản nhau. Mặt phải thường được qui ước là "thiện" và mặt trái là "ác".
-Do tình cảm đã trở nên sâu sắc nên hoạt động tinh thần, thể hiện "hỉ, nộ, ái, ố" của con người cũng hơn hẳn con vật, tùy điều kiện, hoàn cảnh mà có thể phát triển đến trạng thái cực đoan: "thiện" đến tột cùng "thánh thiện" mà "ác" cũng hết cỡ "ác quỉ".
-Như vậy, rõ ràng loài người tốt hơn loài vật bao nhiêu thì cũng có thể xấu hơn loài vật bấy nhiêu!
-Một con người, được định nghĩa là xấu hay tốt, hiền hay ác trong khoảng thời gian nhất định hay suốt cuộc đời, tùy thuộc vào điều kiện hoàn cảnh đưa đẩy mà mặt nào trong hai mặt tương phản đó của nhân tính thể hiện nổi trội, lấn át.
--------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
RANH GIỚI TRẮNG ĐEN : Lạc giới
Gã trai đẹp mắc lưới tình đại gia đồng tính và án tử năm 22 tuổi
Mặc
dù được người đàn ông giàu có chu cấp cho tiền bạc nhưng gã thanh niên
trẻ vẫn ra tay giết người dã man để rồi phải lĩnh án tử hình năm 22
tuổi.
Tuổi trẻ lầm đường lạc lối
Nguyễn Văn Dương (SN 1990, trú tại thôn Triều, xã Tân Dân, Chí Linh, Hải Dương) là một gã trai sinh ra ở một vùng nông thôn, trong gia đình có bố mẹ đều làm nông nghiệp, kinh tế không mấy làm khá giả.
Tuy
nhiên, bố mẹ gã cũng quyết không để cho con trai của họ phải thiếu thốn
mà được ăn học đến nơi đến chốn. Nhưng Dương lại phụ lòng cha mẹ khi sa
vào những trò chơi game online rồi học hành sa sút dù mới lên cấp 3.
Bỏ qua mọi lời khuyên răn của bố mẹ, gã thanh niên lao vào chơi như con thiêu thân rồi trượt dốc đến mức bỏ học, đi lang thang trong các quán game.
Ham mê chơi game nhưng bố mẹ không thể chu cấp cho hắn tiền để thỏa mãn cái đam mê chết người đó nên Dương đã bỏ nhà lang thang ra Bãi Cháy, Quảng Ninh để làm thuê trong một nhà hàng. Được một thời gian làm tại đây, Dương cũng bỏ việc vì không chịu được khổ.
Vốn sống được chiều chuộng, ham chơi, lười lao động lại không có bằng cấp nên cứ làm thuê ở đâu được một thời gian là Dương lại nghỉ việc vì không chịu được sự khắc nghiệt của cuộc đời. Hắn cứ sống lay lắt qua ngày như vậy với đủ các nghề tay chân.
Thế rồi, bỗng một ngày, Dương gặp được một ông chủ chuyên đánh hàng từ phía Nam ra Móng Cái là Trần Chí T. (SN 1978, quê Sóc Trăng). Người đàn ông này mới gặp nhưng đã có cảm tình với gã thanh niên trẻ tuổi, trắng trẻo, thư sinh.

Ban đầu Dương cứ ngỡ đã gặp được "quý nhân phù trợ" nhưng sau những động chạm thể xác của vị đại gia, gã thanh niên đã nhận ra ông T. có tình cảm đồng giới với mình. Tuy nhiên, lúc đó Dương đang cần tiền nên gã không thể từ bỏ cuộc sống sung sướng mới có được.
Dương bắt đầu lao vào cuộc tình đồng tính với người đàn ông lớn tuổi hơn để được chu cấp về tiền bạc để rồi cũng vì đồng tiền mà hắn ra tay sát hại dã man người đã yêu hắn rất nhiều.
Đó
là một ngày cuối năm 2011, Dương được ông chủ rủ ra Móng Cái đến phòng
trọ của ông T. tại Công ty Du lịch Cựu chiến binh (thuộc khu 4, phường
Trần Phú) chơi và tại đây 2 người đã có quan hệ đồng tính.
Mặc dù trong lúc quan hệ tình dục, ông T. đã hứa sẽ cho gã thanh niên trẻ 2 triệu đồng nhưng khi biết nạn nhân có tiền và xe máy, Dương nảy sinh ý định giết người để lấy tài sản.
“Khi thấy anh T. không để ý, tôi dùng dao bấm đâm một nhát vào nách trái. Anh ấy vừa kêu cứu vừa bỏ chạy, nhưng tôi tiếp tục đuổi theo đâm thêm nhiều nhát nữa...”, Dương kể trên trang Công lý.
Sau khi sát hại anh T., Dương phủ chăn lên nạn nhân, thay quần áo dính máu, lục lấy toàn bộ tài sản gồm ví da, xe máy Novo, 2 điện thoại, 450.000 đồng, 1 túi da rồi bỏ trốn về Hải Dương.
Đến ngày 27/7/2012, Nguyễn Văn Dương đã bị TAND tỉnh Quảng Ninh đưa ra xét xử, tuyên phạt tử hình về tội “Giết người”, 5 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải chịu là tử hình.
Năm ấy, gã thanh niên mới tròn 22 tuổi.
Ám ảnh của người tử tù
Theo thông tin trên báo Giao thông, cuối năm 2011, Dương được đưa vào trại giam ở chung với tử tù buôn ma túy khét tiếng Nguyễn Văn Hải (SN 1958, trú tại phường Gia Sàn, TP Thái Nguyên).
Mặc dù án tử đã được tuyên nhưng tính đến tháng 1/2014, Dương vẫn có mấy năm sống trong trại giam để suy nghĩ, dằn vặt, ám ảnh về những gì mình đã gây ra.
Mỗi khi màn đêm buông xuống, Dương lại hoảng loạn vì ánh mắt, hình ảnh ông T. cứ ẩn hiện trước mắt khiến nhiều lần gã phải quỳ gối, van xin nạn nhân tha thứ, cầu mong linh hồn ông siêu thoát.
“Mỗi lần nghĩ lại hành động tàn ác của mình, em rất hối hận, không hiểu sao lúc ấy mình lại ra tay lạnh lùng như thế. Mẹ em khóc nhiều lắm.
Nghĩ đến ngày không còn trên thế gian này, em chỉ xin tạ tội với gia đình anh T. và với mẹ của em. Xin bà hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu”, Nguyễn Văn Dương bật khóc khi tiếp xúc với phóng viên báo Giao thông vận tải hồi tháng 1/2014.
TheoĐại lộ/soha
Tuổi trẻ lầm đường lạc lối
Nguyễn Văn Dương (SN 1990, trú tại thôn Triều, xã Tân Dân, Chí Linh, Hải Dương) là một gã trai sinh ra ở một vùng nông thôn, trong gia đình có bố mẹ đều làm nông nghiệp, kinh tế không mấy làm khá giả.
Bỏ qua mọi lời khuyên răn của bố mẹ, gã thanh niên lao vào chơi như con thiêu thân rồi trượt dốc đến mức bỏ học, đi lang thang trong các quán game.
Ham mê chơi game nhưng bố mẹ không thể chu cấp cho hắn tiền để thỏa mãn cái đam mê chết người đó nên Dương đã bỏ nhà lang thang ra Bãi Cháy, Quảng Ninh để làm thuê trong một nhà hàng. Được một thời gian làm tại đây, Dương cũng bỏ việc vì không chịu được khổ.
Vốn sống được chiều chuộng, ham chơi, lười lao động lại không có bằng cấp nên cứ làm thuê ở đâu được một thời gian là Dương lại nghỉ việc vì không chịu được sự khắc nghiệt của cuộc đời. Hắn cứ sống lay lắt qua ngày như vậy với đủ các nghề tay chân.
Thế rồi, bỗng một ngày, Dương gặp được một ông chủ chuyên đánh hàng từ phía Nam ra Móng Cái là Trần Chí T. (SN 1978, quê Sóc Trăng). Người đàn ông này mới gặp nhưng đã có cảm tình với gã thanh niên trẻ tuổi, trắng trẻo, thư sinh.
Nguyễn Văn Dương tại phiên tòa (Ảnh: Báo Quảng Ninh)
Từ
sau khi gặp và nảy sinh tình cảm với Dương, ông T. đã chu cấp cho gã
tiền ăn chơi, tạo công ăn việc làm với mức lương hậu hĩnh. Đang vô gia
cư, không công ăn việc làm bỗng nhiên có tất cả, cuộc đời Dương như sang
trang mới từ khi gặp vị đại gia.Ban đầu Dương cứ ngỡ đã gặp được "quý nhân phù trợ" nhưng sau những động chạm thể xác của vị đại gia, gã thanh niên đã nhận ra ông T. có tình cảm đồng giới với mình. Tuy nhiên, lúc đó Dương đang cần tiền nên gã không thể từ bỏ cuộc sống sung sướng mới có được.
Dương bắt đầu lao vào cuộc tình đồng tính với người đàn ông lớn tuổi hơn để được chu cấp về tiền bạc để rồi cũng vì đồng tiền mà hắn ra tay sát hại dã man người đã yêu hắn rất nhiều.
Nguyễn Văn Dương trong trại giam (Ảnh: GTVT)
| >> Chặt xác người đồng tính vì bị ép 'quan hệ' Duy lừa người đàn ông hơn mình 10 tuổi uống thuốc độc, rồi chặt thi thể anh này làm nhiều khúc phi tang xuống sông. |
|---|
Mặc dù trong lúc quan hệ tình dục, ông T. đã hứa sẽ cho gã thanh niên trẻ 2 triệu đồng nhưng khi biết nạn nhân có tiền và xe máy, Dương nảy sinh ý định giết người để lấy tài sản.
“Khi thấy anh T. không để ý, tôi dùng dao bấm đâm một nhát vào nách trái. Anh ấy vừa kêu cứu vừa bỏ chạy, nhưng tôi tiếp tục đuổi theo đâm thêm nhiều nhát nữa...”, Dương kể trên trang Công lý.
Sau khi sát hại anh T., Dương phủ chăn lên nạn nhân, thay quần áo dính máu, lục lấy toàn bộ tài sản gồm ví da, xe máy Novo, 2 điện thoại, 450.000 đồng, 1 túi da rồi bỏ trốn về Hải Dương.
Đến ngày 27/7/2012, Nguyễn Văn Dương đã bị TAND tỉnh Quảng Ninh đưa ra xét xử, tuyên phạt tử hình về tội “Giết người”, 5 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải chịu là tử hình.
Năm ấy, gã thanh niên mới tròn 22 tuổi.
Ám ảnh của người tử tù
Theo thông tin trên báo Giao thông, cuối năm 2011, Dương được đưa vào trại giam ở chung với tử tù buôn ma túy khét tiếng Nguyễn Văn Hải (SN 1958, trú tại phường Gia Sàn, TP Thái Nguyên).
Mặc dù án tử đã được tuyên nhưng tính đến tháng 1/2014, Dương vẫn có mấy năm sống trong trại giam để suy nghĩ, dằn vặt, ám ảnh về những gì mình đã gây ra.
Mỗi khi màn đêm buông xuống, Dương lại hoảng loạn vì ánh mắt, hình ảnh ông T. cứ ẩn hiện trước mắt khiến nhiều lần gã phải quỳ gối, van xin nạn nhân tha thứ, cầu mong linh hồn ông siêu thoát.
“Mỗi lần nghĩ lại hành động tàn ác của mình, em rất hối hận, không hiểu sao lúc ấy mình lại ra tay lạnh lùng như thế. Mẹ em khóc nhiều lắm.
Nghĩ đến ngày không còn trên thế gian này, em chỉ xin tạ tội với gia đình anh T. và với mẹ của em. Xin bà hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu”, Nguyễn Văn Dương bật khóc khi tiếp xúc với phóng viên báo Giao thông vận tải hồi tháng 1/2014.
TheoĐại lộ/soha
VietBao.vn (Theo_Giáo dục thời đại >>>)
Kẻ giết người tình đồng tính hàng loạt dã man nhất lịch sử nước Mỹ
Tên
tội phạm tình dục và kẻ giết người tình đồng tính hàng loạt khét tiếng
Jeffrey Dahmer đã sát hại 17 người đàn ông trong khoảng thời gian 1978 –
1991. Kẻ giết người tình đồng tính hàng loạt này phải nhận 15 án chung
thân liên tiếp.
Tóm tắt
Jeffrey
Dahmer được sinh ra vào ngày 21/5/1960 tại Milwaukee (Mỹ). Hắn giết
chết nạn nhân đầu tiên tên Steven Hicks vào năm 1978. Trong cuộc đời của
mình, Jeffrey đã sát hại 17 người đàn ông cũng như lạm dụng tình dục
một số người từ năm 1978 – 1991. Sau khi bị bắt, hắn phải nhận 15 án
chung thân liên tiếp vào năm 1992. Cuối cùng, ngày 28/11/1994, Dahmer bị
giết bởi bạn tù Christopher Scarver.
Cuộc sống thời niên thiếu
Kẻ
giết người hàng loạt khét tiếng Jeffrey Dahmer được sinh ra ở
Milwaukee, Wisconsin vào ngày 21/5/1960. Cha mẹ hắn là Lionel và Joyce
Dahmer rất yêu thương con. Năm 6 tuổi, Jeffrey trải qua một cuộc tiểu
phẫu và ngay sau đó là sự ra đời của em trai mình. Từ đó, hắn trở nên
hẹp hòi và thiếu tự tin.
Jeffrey Dahmer - kẻ giết người tình đồng tính dã man nhất lịch sử thời niên thiếu
Theo
các báo cáo, vào thời niên thiếu Dahmer thường đạp xe vòng quanh khu
nhà mình để tìm xác động vật. Hắn cũng tập tành uống rượu khi còn rất
nhỏ và trở nên nghiện loại thức uống này. Dahmer cũng từng đi lính 2 năm
nhưng sau đó bị đuổi vì quá nghiện rượu.
Những nạn nhân đầu tiên
Ngay
sau khi tốt nghiệp trung học, vào tháng 6/1978, Dahmer đã giết một
người đi nhờ xe tên Steven Hicks. Hắn đã đưa nạn nhân về nhà, cùng uống
bia và quan hệ tình dục. Sau khi Hicks cố gắng rời đi, Dahmer giết ông
bằng một quả tạ. Cuối cùng hắn chia cắt xác chết nạn nhân, đóng gói vào
túi nhựa và chôn chúng ở khu rừng phía sau nhà.
Khoảng
thời gian sau khi giết nạn nhân đầu tiên, lượng rượu tiêu thụ của
Dahmer vượt mức kiểm soát. Vào tháng 1/1979, Dahmer đã bỏ học vì nghiện
rượu. Hắn bị bắt giữ vào tháng 10/1981 vì hành vi gây rối trật tự. Sau
đó vào tháng 9/1986, Dahmer bị bắt vì có hành vi đồi bại trước mặt 2
chàng trai trẻ.
Tháng
9/1987, Dahmer giết Steven Toumi. Hai người gặp nhau tại một quán bar
đồng tính. Sau đó, họ kiếm một căn phòng khách sạn, uống rất nhiều và
sáng hôm sau, Toumi chết. Dahmer nói rằng nhìn thấy Toumi chết bên cạnh
mình khi tỉnh dạy. Hắn mua một chiếc vali lớn để đưa cơ thể nạn nhân đến
tầng hầm nhà bà ngoại. Sau đó, tên sát nhân quan hệ tình dục trên xác
chết. Cuối cùng, Dahmer chặt nạn nhân thành nhiều mảnh và vứt vào thùng
rác.
| >> Kẻ giết người đồng tính bị phát hiện từ một đôi giày lạ
Tưởng
nạn nhân đang giữ trong nhà số tiền hơn 3 tỷ đồng, hung thủ đã ra tay
giết người một cách tàn bạo rồi sau đó cạo trọc đầu trốn vào chùa để
trốn tránh sự truy lùng của pháp luật.
|
|---|
Gây án thường xuyên
Dahmer
thường tìm những người đàn ông Mỹ gốc Phi tại các tụ điểm dành cho
người đồng tính, dụ dỗ họ về nhà, quan hệ tình dục và sau đó siết cổ nạn
nhân đến chết.
Sau
khi gây án, Dahmer thường quan hệ tình dục với xác chết nạn nhân và
cuối cùng cắt xác họ thành nhiều mảnh trước khi vứt bỏ. Tuy vậy, tên sát
nhân luôn giữ lại bộ phận sinh dục hoặc hộp sọ của mỗi người để làm kỷ
niệm.
Trong
số các nạn nhân của Dahmer, có một cậu bé người Lào, 14 tuổi tên
Konerak Sinthasomphone. Konerak bị đánh thuốc mê, lang thang trên đường
phố. Hai người phụ nữ đã nhìn thấy anh và gọi cảnh sát. Tuy nhiên,
Dahmer đã đuổi theo nạn nhân và nói với cảnh sát rằng đó là bạn trai 19
tuổi của hắn. Sau đó, tên sát nhân đã giết và chặt chân tay
Sinthasomphone trong đêm. Hộp sọ của cậu bé được giữ lại như là một kỷ
niệm.
Dahmer
giết người hàng tuần vào hè năm 1991. Hắn đã làm rất nhiều trò độc ác
như khoan lỗ vào hộp sọ, tiêm axit hydrochloric hoặc đổ nước sôi vào não
của nạn nhân. Cư dân sống sống gần Dahmer bắt đầu ngửi thấy những mùi
khủng khiếp và tiếng động lớn được phát ra quanh căn hộ của hắn. Những
nạn nhân của Dahmer có nguồn gốc từ rất nhiều sắc tộc khác nhau.
Vào
ngày bị bắt, Dahmer đang cố gắng giết chết Tracy Edwards. Nạn nhân đã
bị buộc phải vào phòng ngủ của tên giết người với một con dao kề cổ. Tuy
vậy, Edwards đã thoát ra đường phố và báo cho cảnh sát. Khi cảnh sát
vào căn hộ của Dahmer, họ phát hiện rất nhiều tử thi, chân tay và đầu
người trong đó.
Bắt giữ và bỏ tù
Trong
ngày bị bắt, Dahmer đã đánh trả cảnh sát rất quyết liệt nhưng vẫn bị
khuất phục. Do phần lớn nạn nhân của tên giết người là người Mỹ gốc Phi
nên phiên tòa xử hắn diễn ra trong không khí rất căng thẳng dưới sự kiểm
soát an ninh chặt chẽ.
Jeffrey Dahmer - kẻ giết người tình đồng tính dã man nhất lịch sử trong phiên tòa
Các
luật sư bào chữa cho Dahmer tuyên bố rằng tên sát nhân bị tâm thần và
không nhận thức được những hành vi của bản thân. Trong khi đó, công tố
viên trong phiên tòa lại cho rằng hắn hoàn toàn tỉnh tảo. Cuối cùng,
Dahmer đã từ chối quyền được luật sự biện hộ và nhận tội. Tên sát
nhân phải nhận 15 án chung thân liên tiếp hoặc 957 năm tù.
Cái chết trong tù
Dahmer
bị nhốt trong nhà tù Columbia Correctional Institute ở Portage,
Wisconsin. Thời gian đầu, hắn phải chịu rất nhiều sự phản đối của các tù
hân ở đây. Tuy nhiên, Dahmer vẫn xin phép quản giáo được giao tiếp
nhiều hơn với mọi người. Ngày 28/11/1994, hắn bị đánh chết bởi bạn tù
Christopher Scarver.
Giết hại “bạn tình” đồng tính vì những đồng tiền nhơ bẩn
Mới
vài hôm trước, hắn vẫn là người tự do. Thế mà chỉ vì tiền, hắn đã ra
tay giết chết người bạn tình của mình. Vụ án ấy từng gây chấn động thành
phố vùng biên, bởi nạn nhân vốn là ông chủ đầu mối trung chuyển hàng
tươi sống từ các tỉnh phía Nam ra thành phố Móng Cái, là một người khá
nổi tiếng trong giới làm ăn ở mảnh đất cực Bắc này. Cái chết bí ẩn
Nạn
nhân tên là Trần Chí Thảo, SN 1978 ở TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Do
làm ăn buôn bán ở Móng Cái đã gần 10 năm nay nên anh Thảo tương đối khá
giả. Bao năm vẫn làm ăn qua lại đều đặn, nhưng bỗng có một ngày, phía
bạn hàng Trung Quốc không thấy anh Thảo đến giao hàng như đã hẹn, nên đã
liên lạc nhờ ông Hứa Văn Tiến, sinh năm 1958, trú tại khu 8 phường Hải
Hòa, thành phố Móng Cái tìm hiểu giúp. Ông Tiến là người đã giúp anh
Thảo xây dựng các mối quan hệ làm ăn tại khu vực Móng Cái. 9h30’ cùng
ngày, ông vội vã đi tìm anh Thảo. Đến căn phòng anh đang thuê trọ, khi
vừa mở cửa phòng, ông Tiến bàng hoàng phát hiện anh Thảo đã tử vong,
trên người có 18 vết đâm. Chiếc xe máy Nouvo LX biển kiểm soát 14H8 –
6423 cùng một số tài sản có giá trị của anh Thảo như dây chuyền vàng Ý, 2
điện thoại và thẻ tín dụng đều bị mất.
Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát điều tra - Công an TP Móng Cái và lực lượng Kỹ thuật hình sự đã tiến hành khám nghiệm hiện trường. Qua dấu vết để lại, các trinh sát xác định, hung thủ phải là người quen biết với anh Thảo nên mới ra vào khu nhà trọ dễ dàng và không ngoại trừ có mối thâm thù với nạn nhân nên mới ra tay dã man như vậy. Nhưng hung thủ là ai?
Trong quá trình làm ăn, anh Thảo có mâu thuẫn gì để phải chết đau xót như vậy? Và những bạn hàng của anh Thảo là người nước ngoài cũng không nằm ngoài sự chú ý của lực lượng điều tra. Qua dấu vết để lại thì cửa phòng trọ của anh Thảo không có hiện tượng bị cậy phá, hung thủ dùng dao đâm nạn nhân nhiều nhát chứng tỏ nạn nhân có chống cự quyết liệt, nhưng hung thủ vẫn cố ra tay để bịt đầu mối. Nhận định đây là một vụ án nghiêm trọng nên Công an tỉnh Quảng Ninh đã cử Đội Trọng án của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH tham gia chuyên án.
Qua kết quả điều tra ban đầu,
được biết, anh Trần Chí Thảo đăng ký tạm trú tại tầng 3 khu nhà trọ của
Công ty Du lịch cựu chiến binh thuộc phường Trần Phú, thành phố Móng Cái
từ tháng 4/2011. Cùng ở với nạn nhân còn có một người khác là Môhamét
Du Sô, sinh năm 1975 (dân tộc Chăm), đăng ký nhân khẩu thường trú tại số
360 Vân Đồn, phường 1, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.
Tuy nhiên, tại thời điểm đó, anh này đã về thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết việc riêng nên có chứng cứ ngoại phạm. Theo yêu cầu của cơ quan điều tra, ngay hôm sau, Môhamét Du Sô đã có mặt tại thành phố Móng Cái để phục vụ công tác điều tra, truy tìm thủ phạm. Tuy nhiên, từ lời khai của Du Sô, cơ quan điều tra khá bàng hoàng về cuộc sống của ông chủ đầu mối cung cấp hàng tươi sống nổi tiếng ở Móng Cái. Và nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân dần hé mở…
Theo lời khai của Du Sô thì anh ta và anh Thảo đều là người đồng tính nên đã có khoảng thời gian 10 năm ở chung với nhau. Chính vì thế mà ngoài các mối làm ăn, nạn nhân còn có những quan hệ khác rất phức tạp. Không chỉ với Du Sô, anh Thảo còn có quan hệ tình cảm với rất nhiều người ở các địa bàn khác nhau như: Móng Cái, Hải Phòng, Hà Nội… Du Sô cung cấp thêm, trước đó khi anh này rời Móng Cái có thấy nạn nhân đi lại với một thanh niên chừng 20 tuổi, người dong dỏng cao. Thông tin trên được củng cố thêm từ phản ánh của quần chúng nhân dân cung cấp tại thời điểm xảy ra vụ án, theo đó họ thấy đối tượng trên xuất hiện tại khu vực nơi anh Thảo ở. Tuy nhiên, sau khi xảy ra vụ án, không ai còn nhìn thấy bóng dáng người này đâu nữa.
Thế giới của người đồng tính đã mở ra. Nhưng nạn nhân có quan hệ, quen biết với rất nhiều người ở nhiều địa bàn khác nhau, vậy tung tích của những người này ở đâu, như thế nào? Đây chính là mấu chốt hóc búa mà cơ quan điều tra phải lần ra. Các trinh sát đã phải rất vất vả để xâm nhập, truy tìm những người có quan hệ với anh Thảo, đặc biệt là người thanh niên đi cùng anh Thảo trước khi anh bị sát hại.
Cơ quan công an đã tập trung lực lượng để điều tra chủ yếu vào những người đồng tính. Thông qua các mối quan hệ đó, cơ quan điều tra đã mở rộng ra nhiều đối tượng, kết hợp với việc kiểm tra các mối quan hệ liên quan khi anh Thảo còn sống. Trong quá trình điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an Quảng Ninh đã nhận được sự hỗ trợ tích cực, có hiệu quả của các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an các địa phương liên quan. Cuối cùng, cơ quan công an đã xác định Nguyễn Văn Dương, sinh năm 1990, trú tại xã Tân Dân, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương chính là thủ phạm đã giết và cướp tài sản của anh Thảo. Một cuộc truy bắt ráo riết đã diễn ra.

Đối tượng Nguyễn Văn Dương
Giết bạn tình đống tính vì tiền
Là người đồng tính, Dương bỏ học từ sớm và lang bạt làm ăn ở nhiều nơi. Để có tiền cho những chuyến đi dài và ăn chơi, Dương đã trở thành trai bao và quan hệ với những người đồng tính khác. Trước khi giết anh Thảo, hắn đã có ý định tu tỉnh, xin vào làm nhân viên của một nhà hàng ở khu du lịch Bãi Cháy. Nhưng ý định chưa kịp thực hiện thì hắn đã gây tội ác.
Theo Cơ quan điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh thì Dương là kẻ khá xảo quyệt. Gây án xong, hắn đã tìm mọi cách xóa dấu vết và ẩn trốn ở nhiều nơi. Vốn là kẻ lang thang nên Dương rất rành các tuyến đường mà hắn dự định sẽ trú ngụ trong thời gian lẩn trốn nên cơ quan điều tra vô cùng vất vả vì phải di chuyển qua rất nhiều địa bàn.
Sau một tuần tích cực điều tra, vào tối hôm sau, tại phòng 401 nhà nghỉ Đức Minh, quận Cầu Giấy – Hà Nội, trinh sát Đội Trọng án Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội – Công an Quảng Ninh và Công an TP. Hà Nội đã bắt được Nguyễn Văn Dương khi hắn đang xem ti vi. Khám ba lô của tên Dương, công an thu được 1 con dao gấp, ví, 2 thẻ ATM Vietcombank và Agribank của anh Thảo. Tên Dương đã được di lý ngay trong đêm về Quảng Ninh để phục vụ công tác điều tra.
Lời khai nhận của tên Dương khiến không ít người rùng mình. Vốn là kẻ lang thang ở vùng biên Móng Cái, Dương nhanh chóng xâm nhập vào thế giới đồng tính và để có tiền, hắn phải quan hệ đồng giới. Khi “bắt” được “tín hiệu” với anh Thảo, tên Dương đồng ý ngay. Trước khi xảy ra án mạng, hắn đã đến ngủ với anh Thảo một lần nên biết nạn nhân có nhiều tài sản. Lòng tham nổi lên, hắn nảy sinh ý định cướp tài sản của anh. Hôm đó, được anh Thảo “hẹn hò”, hắn đã chuẩn bị một con dao nhọn sẵn trong người. Hai người qua đêm với nhau ở phòng trọ của anh Thảo.
Sáng sớm hôm sau, trong lúc anh Thảo vẫn còn đang ngủ say, tên Dương lẻn dậy lấy dao và đâm liên tiếp vào anh Thảo. Bị đâm bất ngờ nhưng anh Thảo cũng vùng dậy chống cự, tuy nhiên, anh đã không thoát khỏi lưỡi dao độc ác của kẻ vừa chung chăn gối với mình. Giết anh Thảo xong, tên Dương đã xóa dấu vết, hắn kéo xác nạn nhân lên giường và dùng chăn phủ kín người.
Sau đó hắn lẻn ra cửa, lấy xe máy tẩu thoát về thành phố Hải Dương mà cả khu trọ không hề hay biết. Để có tiền, hôm sau, tên Dương mang chiếc xe máy trên về thành phố Hạ Long bán cho bạn của mình là Trịnh Văn Nam, đang làm nhân viên tại nhà hàng Thiên Sơn với giá 9 triệu đồng. Biết ở lại nơi này trước sau sẽ bị bắt, hắn bắt xe trốn lên Hà Nội. Nhưng vừa chân ướt chân ráo tới nơi thì hắn bị tóm gọn. Bạn của hắn là Trịnh Văn Nam cũng bị bắt ngay sau đó vì tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Hà Hằng
Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật
Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát điều tra - Công an TP Móng Cái và lực lượng Kỹ thuật hình sự đã tiến hành khám nghiệm hiện trường. Qua dấu vết để lại, các trinh sát xác định, hung thủ phải là người quen biết với anh Thảo nên mới ra vào khu nhà trọ dễ dàng và không ngoại trừ có mối thâm thù với nạn nhân nên mới ra tay dã man như vậy. Nhưng hung thủ là ai?
Trong quá trình làm ăn, anh Thảo có mâu thuẫn gì để phải chết đau xót như vậy? Và những bạn hàng của anh Thảo là người nước ngoài cũng không nằm ngoài sự chú ý của lực lượng điều tra. Qua dấu vết để lại thì cửa phòng trọ của anh Thảo không có hiện tượng bị cậy phá, hung thủ dùng dao đâm nạn nhân nhiều nhát chứng tỏ nạn nhân có chống cự quyết liệt, nhưng hung thủ vẫn cố ra tay để bịt đầu mối. Nhận định đây là một vụ án nghiêm trọng nên Công an tỉnh Quảng Ninh đã cử Đội Trọng án của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH tham gia chuyên án.
Tuy nhiên, tại thời điểm đó, anh này đã về thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết việc riêng nên có chứng cứ ngoại phạm. Theo yêu cầu của cơ quan điều tra, ngay hôm sau, Môhamét Du Sô đã có mặt tại thành phố Móng Cái để phục vụ công tác điều tra, truy tìm thủ phạm. Tuy nhiên, từ lời khai của Du Sô, cơ quan điều tra khá bàng hoàng về cuộc sống của ông chủ đầu mối cung cấp hàng tươi sống nổi tiếng ở Móng Cái. Và nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân dần hé mở…
Theo lời khai của Du Sô thì anh ta và anh Thảo đều là người đồng tính nên đã có khoảng thời gian 10 năm ở chung với nhau. Chính vì thế mà ngoài các mối làm ăn, nạn nhân còn có những quan hệ khác rất phức tạp. Không chỉ với Du Sô, anh Thảo còn có quan hệ tình cảm với rất nhiều người ở các địa bàn khác nhau như: Móng Cái, Hải Phòng, Hà Nội… Du Sô cung cấp thêm, trước đó khi anh này rời Móng Cái có thấy nạn nhân đi lại với một thanh niên chừng 20 tuổi, người dong dỏng cao. Thông tin trên được củng cố thêm từ phản ánh của quần chúng nhân dân cung cấp tại thời điểm xảy ra vụ án, theo đó họ thấy đối tượng trên xuất hiện tại khu vực nơi anh Thảo ở. Tuy nhiên, sau khi xảy ra vụ án, không ai còn nhìn thấy bóng dáng người này đâu nữa.
Thế giới của người đồng tính đã mở ra. Nhưng nạn nhân có quan hệ, quen biết với rất nhiều người ở nhiều địa bàn khác nhau, vậy tung tích của những người này ở đâu, như thế nào? Đây chính là mấu chốt hóc búa mà cơ quan điều tra phải lần ra. Các trinh sát đã phải rất vất vả để xâm nhập, truy tìm những người có quan hệ với anh Thảo, đặc biệt là người thanh niên đi cùng anh Thảo trước khi anh bị sát hại.
Cơ quan công an đã tập trung lực lượng để điều tra chủ yếu vào những người đồng tính. Thông qua các mối quan hệ đó, cơ quan điều tra đã mở rộng ra nhiều đối tượng, kết hợp với việc kiểm tra các mối quan hệ liên quan khi anh Thảo còn sống. Trong quá trình điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an Quảng Ninh đã nhận được sự hỗ trợ tích cực, có hiệu quả của các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an các địa phương liên quan. Cuối cùng, cơ quan công an đã xác định Nguyễn Văn Dương, sinh năm 1990, trú tại xã Tân Dân, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương chính là thủ phạm đã giết và cướp tài sản của anh Thảo. Một cuộc truy bắt ráo riết đã diễn ra.
Đối tượng Nguyễn Văn Dương
Giết bạn tình đống tính vì tiền
Là người đồng tính, Dương bỏ học từ sớm và lang bạt làm ăn ở nhiều nơi. Để có tiền cho những chuyến đi dài và ăn chơi, Dương đã trở thành trai bao và quan hệ với những người đồng tính khác. Trước khi giết anh Thảo, hắn đã có ý định tu tỉnh, xin vào làm nhân viên của một nhà hàng ở khu du lịch Bãi Cháy. Nhưng ý định chưa kịp thực hiện thì hắn đã gây tội ác.
Theo Cơ quan điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh thì Dương là kẻ khá xảo quyệt. Gây án xong, hắn đã tìm mọi cách xóa dấu vết và ẩn trốn ở nhiều nơi. Vốn là kẻ lang thang nên Dương rất rành các tuyến đường mà hắn dự định sẽ trú ngụ trong thời gian lẩn trốn nên cơ quan điều tra vô cùng vất vả vì phải di chuyển qua rất nhiều địa bàn.
Sau một tuần tích cực điều tra, vào tối hôm sau, tại phòng 401 nhà nghỉ Đức Minh, quận Cầu Giấy – Hà Nội, trinh sát Đội Trọng án Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội – Công an Quảng Ninh và Công an TP. Hà Nội đã bắt được Nguyễn Văn Dương khi hắn đang xem ti vi. Khám ba lô của tên Dương, công an thu được 1 con dao gấp, ví, 2 thẻ ATM Vietcombank và Agribank của anh Thảo. Tên Dương đã được di lý ngay trong đêm về Quảng Ninh để phục vụ công tác điều tra.
Lời khai nhận của tên Dương khiến không ít người rùng mình. Vốn là kẻ lang thang ở vùng biên Móng Cái, Dương nhanh chóng xâm nhập vào thế giới đồng tính và để có tiền, hắn phải quan hệ đồng giới. Khi “bắt” được “tín hiệu” với anh Thảo, tên Dương đồng ý ngay. Trước khi xảy ra án mạng, hắn đã đến ngủ với anh Thảo một lần nên biết nạn nhân có nhiều tài sản. Lòng tham nổi lên, hắn nảy sinh ý định cướp tài sản của anh. Hôm đó, được anh Thảo “hẹn hò”, hắn đã chuẩn bị một con dao nhọn sẵn trong người. Hai người qua đêm với nhau ở phòng trọ của anh Thảo.
Sáng sớm hôm sau, trong lúc anh Thảo vẫn còn đang ngủ say, tên Dương lẻn dậy lấy dao và đâm liên tiếp vào anh Thảo. Bị đâm bất ngờ nhưng anh Thảo cũng vùng dậy chống cự, tuy nhiên, anh đã không thoát khỏi lưỡi dao độc ác của kẻ vừa chung chăn gối với mình. Giết anh Thảo xong, tên Dương đã xóa dấu vết, hắn kéo xác nạn nhân lên giường và dùng chăn phủ kín người.
Sau đó hắn lẻn ra cửa, lấy xe máy tẩu thoát về thành phố Hải Dương mà cả khu trọ không hề hay biết. Để có tiền, hôm sau, tên Dương mang chiếc xe máy trên về thành phố Hạ Long bán cho bạn của mình là Trịnh Văn Nam, đang làm nhân viên tại nhà hàng Thiên Sơn với giá 9 triệu đồng. Biết ở lại nơi này trước sau sẽ bị bắt, hắn bắt xe trốn lên Hà Nội. Nhưng vừa chân ướt chân ráo tới nơi thì hắn bị tóm gọn. Bạn của hắn là Trịnh Văn Nam cũng bị bắt ngay sau đó vì tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Hà Hằng
Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật
Việt Báo (Theo_Đời Sống Pháp Luật )
Tình yêu đồng tính và những kết cục bi thảm
Sát
hại bạn đồng tính là ca sĩ, sát hại bạn đồng tính vì ghen tuông... tất
cả đều dẫn đến một cái kết bi thảm cho mỗi người. Người chết, kẻ tù tội.
Ca sĩ Đỗ Linh và kết cục bi thảm với người yêu đồng tính tuổi ô mai
Vụ án ca sĩ Đỗ Linh
(tên thật là Bùi Công Trình, SN 1972, quê Long An) bị sát hại gây xôn xao dư luận những ngày vừa qua. Theo
đó, thi thể nam ca sĩ này được phát hiện vào đêm 26/1 tại 1 ngôi nhà 3
tầng ở hẻm số 39, đường Chánh Hưng, P.10, Q.8, TP.HCM với nhiều vết
thương và máu trên người.
Cụ thể khi khám nghiệm, công an xác định nam ca sĩ bị hàng chục vết thương tích khắp cơ thể; tử vong trong tình trạng khỏa thân và đáng nói gần đó có 1 con dao dính máu và 1 bao cao su đã qua sử dụng.
Bước đầu công an tình nghi, ca sĩ Đỗ Linh bị sát hại khi vừa có quan hệ đồng giới.
Về hung thủ gây án, hiện cơ quan công an đã khoanh vùng được đối tượng và đang tổ chức truy bắt. Đến khoảng 0h30 ngày 28/1, nghi can Nguyễn Công Bảo (SN 1999), ngụ tại chung cư Đặng Thái Thân, P.1, Q.5, TP.HCM cùng bạn là Trần Hà Bảo Toàn (SN 1998, ngụ tại Q.8) bị bắt giữ.Cả hai hiện đang là học sinh lớp 9 trường THCS thuộc địa bàn Q.5.
Đến tháng 1/2015, ca sĩ Đỗ Linh lấy tên khác gọi điện hẹn Bảo ra công viên chơi. Trước khi đi, Bảo có ý định đến gặp sẽ cướp tài sản nên giấu sẵn con dao trong người.
Để
thực hiện kế hoạch, Bảo bàn bạc với Toàn, định sát hại ca sĩ Đỗ Linh tại
công viên, tuy nhiên sau đó Toàn bỏ đi chơi nên mình Bảo đến nhà ca sĩ
trên để ra tay sau khi "quan hệ".
Khi thấy ca sĩ Đỗ Linh vào nhà vệ sinh, Bảo bất ngờ cầm dao tấn công từ sau lưng, đâm nạn nhân nhiều nhát. Trong lúc giằng co, Bảo cũng bị đứt lìa ngón áp út, phải đến bệnh viện Q.5 băng bó và bị bắt tại đây.
Giết người vị bị ép quan hệ đồng tính
Đến nay, xác chết không đầu, không tay chân trên đường Quang Trung (Gò Vấp, TP. HCM) vào cuối tháng 5/2014 vẫn còn bị ám ảnh, bắt nguồn từ tình yêu ngang trái.
Theo đó, ngày 23/5 người dân sống trong khu trọ trên đường Quang Trung phát hiện thấy mùi hôi thối bốc lên dữ dội từ căn phòng 404.
Khi công an phá cửa xông vào, phát hiện thi thể một nam giới đang phân hủy trong khu vực nhà vệ sinh, bị thiếu đầu và tay chân. Đồng thời khi khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ 2 chiếc cưa còn dính máu.
Nạn nhân sau đó được xác định là Vạn Anh T. (SN 1984, ngụ thị xã Gò Công, Tiền Giang).
Sau khi lấy lời khai và thu thập chứng cứ, ngày 25/5, Công an quận Gò Vấp đã bắt giữ được 2 nghi can là Trần Nhật Duy (20 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang), sinh viên trường ĐH Hoa Sen TP.HCM cùng bạn gái của Duy là Đặng Gia Linh (22 tuổi, cùng quê với Duy).
Duy quen biết và có mối quan hệ đồng tính với anh T. từ năm lớp 11. Sau khi đậu đại học, Duy tiếp tục đến sinh sống cùng với anh T. Tuy nhiên do ghen tuông, anh T. thường xuyên ngăn cấm các mối quan hệ của Duy với người khác, nhiều lần đánh Duy. Từ đây Duy nảy sinh ý định giết anh T.
Đêm 19/5, Duy đã bỏ chất kịch độc Kali Xyanua cho anh T. uống khiến anh này tử vong. Sáng hôm sau, Duy mua cưa máy, cưa tay, kéo, túi xách, băng keo... về phòng rồi gọi điện nhờ bạn gái là Linh đến hỗ trợ phi tang nạn nhân. Trong hai ngày 21 và 22/5, Duy bỏ thi thể nạn nhân vào balo rồi tự mình mang đi phi tang tại Tiền Giang và Lâm Đồng. Sau khi phi tang xác nạn nhân, Duy và Linh chiếm đoạt 1 xe máy, 1 điện thoại di động và gần 2 triệu đồng của nạn nhân.
Sáng 23/5, sau khi nghe tin bà ngoại bị bệnh nặng, Duy chở Linh từ TP Bảo Lộc về Tiền Giang thì bị công an bắt.
Ngày 3/6/2014, Trần Nhật Duy bị khởi tố về 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Đặng Gia Linh bị khởi tố 2 tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Không tố giác tội phạm”.
Ca sĩ Đỗ Linh và kết cục bi thảm với người yêu đồng tính tuổi ô mai
Vụ án ca sĩ Đỗ Linh
Cụ thể khi khám nghiệm, công an xác định nam ca sĩ bị hàng chục vết thương tích khắp cơ thể; tử vong trong tình trạng khỏa thân và đáng nói gần đó có 1 con dao dính máu và 1 bao cao su đã qua sử dụng.
Bước đầu công an tình nghi, ca sĩ Đỗ Linh bị sát hại khi vừa có quan hệ đồng giới.
Về hung thủ gây án, hiện cơ quan công an đã khoanh vùng được đối tượng và đang tổ chức truy bắt. Đến khoảng 0h30 ngày 28/1, nghi can Nguyễn Công Bảo (SN 1999), ngụ tại chung cư Đặng Thái Thân, P.1, Q.5, TP.HCM cùng bạn là Trần Hà Bảo Toàn (SN 1998, ngụ tại Q.8) bị bắt giữ.Cả hai hiện đang là học sinh lớp 9 trường THCS thuộc địa bàn Q.5.
Ảnh minh họa.
Tại
cơ quan điều tra, Bảo khai quen với nghệ sĩ Đỗ Linh từ tháng 10/2013.
Trong thời này, Bảo liên tục bị dụ quan hệ tình dục đồng tính. Không
đồng ý, cậu cắt đứt liên lạc với ca sĩ này.Đến tháng 1/2015, ca sĩ Đỗ Linh lấy tên khác gọi điện hẹn Bảo ra công viên chơi. Trước khi đi, Bảo có ý định đến gặp sẽ cướp tài sản nên giấu sẵn con dao trong người.
Khi thấy ca sĩ Đỗ Linh vào nhà vệ sinh, Bảo bất ngờ cầm dao tấn công từ sau lưng, đâm nạn nhân nhiều nhát. Trong lúc giằng co, Bảo cũng bị đứt lìa ngón áp út, phải đến bệnh viện Q.5 băng bó và bị bắt tại đây.
| >> Gia đình chủ tiệm vàng căm phẫn trước tội ác của 2 kẻ đồng tính Chỉ vì thiếu tiền tiêu, không phải là người thuộc “thế giới” ấy nhưng Nguyễn Văn Long vẫn chấp nhận quan hệ với người đồng tính, tạo niềm tin và sau đó giết cướp số tài sản kếch xù. |
|---|
Đến nay, xác chết không đầu, không tay chân trên đường Quang Trung (Gò Vấp, TP. HCM) vào cuối tháng 5/2014 vẫn còn bị ám ảnh, bắt nguồn từ tình yêu ngang trái.
Theo đó, ngày 23/5 người dân sống trong khu trọ trên đường Quang Trung phát hiện thấy mùi hôi thối bốc lên dữ dội từ căn phòng 404.
Khi công an phá cửa xông vào, phát hiện thi thể một nam giới đang phân hủy trong khu vực nhà vệ sinh, bị thiếu đầu và tay chân. Đồng thời khi khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ 2 chiếc cưa còn dính máu.
Nạn nhân sau đó được xác định là Vạn Anh T. (SN 1984, ngụ thị xã Gò Công, Tiền Giang).
Sau khi lấy lời khai và thu thập chứng cứ, ngày 25/5, Công an quận Gò Vấp đã bắt giữ được 2 nghi can là Trần Nhật Duy (20 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang), sinh viên trường ĐH Hoa Sen TP.HCM cùng bạn gái của Duy là Đặng Gia Linh (22 tuổi, cùng quê với Duy).
Duy quen biết và có mối quan hệ đồng tính với anh T. từ năm lớp 11. Sau khi đậu đại học, Duy tiếp tục đến sinh sống cùng với anh T. Tuy nhiên do ghen tuông, anh T. thường xuyên ngăn cấm các mối quan hệ của Duy với người khác, nhiều lần đánh Duy. Từ đây Duy nảy sinh ý định giết anh T.
Đêm 19/5, Duy đã bỏ chất kịch độc Kali Xyanua cho anh T. uống khiến anh này tử vong. Sáng hôm sau, Duy mua cưa máy, cưa tay, kéo, túi xách, băng keo... về phòng rồi gọi điện nhờ bạn gái là Linh đến hỗ trợ phi tang nạn nhân. Trong hai ngày 21 và 22/5, Duy bỏ thi thể nạn nhân vào balo rồi tự mình mang đi phi tang tại Tiền Giang và Lâm Đồng. Sau khi phi tang xác nạn nhân, Duy và Linh chiếm đoạt 1 xe máy, 1 điện thoại di động và gần 2 triệu đồng của nạn nhân.
Sáng 23/5, sau khi nghe tin bà ngoại bị bệnh nặng, Duy chở Linh từ TP Bảo Lộc về Tiền Giang thì bị công an bắt.
Ngày 3/6/2014, Trần Nhật Duy bị khởi tố về 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Đặng Gia Linh bị khởi tố 2 tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Không tố giác tội phạm”.
VietBao.vn (Theo_Người Đưa Tin )
Nam sinh giết người tình đồng tính vì bị 'quan hệ' thô bạo
15/08/2017 16:57 GMT+7
Ngày 15/8, TAND TP.HCM đã đưa Quách Phước Hồ Tây (23 tuổi, ngụ ở Đồng Nai) ra xét xử về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.
| Bị cáo Quách Phước Hồ Tây tại tòa |
Tuy vẻ ngoài xù xì, “chuẩn men” nhưng trái tim của Tây chỉ rung cảm với bạn đồng giới. Sợ bị người thân, bạn bè xa lánh, Tây lén lút vào các trang mạng dành cho người đồng tính nam để làm quen với những người có trái tim yếu ớt như mình.
Tháng 6/2016, thông qua mạng Hornet (trang mạng dành cho người đồng tính nam, cậu trai quen với ông Lee Alex (quốc tịch Úc) - là chủ một công ty chuyên tư vấn du học ở TP.HCM. Sau đó, Alex thường xuyên nhắn tin rủ Tây tới nhà mình chơi.
Như thường lệ, khoảng 18h ngày 15/7/2016, Alex nhắn tin gọi Tây tới nhà và cho biết mình sắp đi nước ngoài công tác, muốn đưa Tây đi cùng, nhưng với điều kiện Tây phải cho Alex quan hệ tình dục. Nghĩ tới chuyến đi nước ngoài miễn phí, Tây vội vã nhận lời.
Trước khi “hành sự”, Alex đề nghị “quan hệ tình dục kiểu mới để tạo cảm giác lạ”, rồi anh này lấy dây điện thoại, băng keo trói chân, tay Tây lại. Trong lúc quan hệ, do bị đau, Tây yêu cầu Alex dừng lại nhưng anh này không đồng ý. Sau khi thỏa mãn, Tây yêu cầu mãi Alex mới cởi trói cho.
Ngày hôm sau, phát hiện thấy trong điện thoại của Alex cài sẵn tài khoản thanh toán qua thẻ Visa card nên gã vào đặt mua chiếc điện thoại có giá trị hơn 18 triệu đồng. Tiếp đó, gã định sử dụng thẻ để mua hàng thì bị gia đình Alex phát hiện, ngăn chặn việc giao dịch bằng thẻ của nạn nhân.
Sau gần 3 tháng gây án, ngày 3/10/2016, kẻ thủ ác đã bị cảnh sát bắt khẩn cấp.
Không còn vẻ mập mạp như ngày mới bị bắt, Tây gầy gò đứng trước vành móng ngựa lí nhí khai lại hành vi giết người của mình. Tuy nhiên, gã cho rằng có một điểm trong cáo trạng không đúng là Tây cho rằng không hề đồng ý quan hệ tình dục với nạn nhân vì bản thân không hiểu quan hệ tình dục là gì ??. Tuy thừa nhận hành vi giết người nhưng Tây cho rằng đã bị Alex dùng bạo lực nên cảm thấy đau đớn và nhục nhã nên mới đánh trả và không cố ý giết chết nạn nhân.
Lặn lội hàng nghìn km từ nước Úc, hàng chục người thân của nạn nhân đã tới tham dự phiên xét xử. Dù bất bình trước hành vi của Tây nhưng gia đình Alex vẫn bình tĩnh theo dõi phiên tòa. Ngược lại, mẹ bị cáo lại gây náo loạn, đề nghị HĐXX cho mình được tranh luận, khi bị từ chối, bà này gào khóc và có lời nói khiếm nhã đối với những người tham gia tố tụng, khiến thư ký tòa phải yêu cầu bảo vệ mời ra ngoài.
Sau khi nghị án, xét thấy hành vi của bị cáo Quách Phước Hồ Tây là hết sức nghiêm trọng nên HĐXX đã quyết định tuyên phạt chung thân về tội “Giết người”, 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp cho cả hai tội là chung thân.
Đoàn Nga
Bắt gã trai bao giết vị khách đồng tính, cướp tài sản
09/03/2017 17:23 GMT+7
Công an Q.12, TP.HCM đã vừa bàn giao nghi can Nguyễn Văn Phong (SN 1995, quê Đắk Lắk) cho phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”. Bước đầu Phong khai báo là hung thủ sát hại vị khách mua dâm đồng giới cách đây hơn nửa tháng tại 1 căn nhà trên địa bàn Q.12.
| Hiện trường vụ gã trai bao giết vị khách quen để cướp tài sản |
Khoảng 10h sáng 22/2, hàng xóm nghe nhiều tiếng kêu la thất thanh từ nhà ông L nên chạy qua tìm hiểu. Ngay cổng nhà ông L, những người hàng xóm phát hiện 1 nam thanh niên trẻ lái xe gắn máy vội vã rời nhà với dáng vẻ khả nghi. Người dân chạy vào trong nhà kiểm tra thì phát hiện ông L đã tử vong trong phòng ngủ với nhiều thương tích nặng ở vùng đầu, hiện trường có nhiều vết máu.
Khi vào cuộc điều tra, công an ghi nhận ông L bị sát hại và bị cướp 1 số tài sản như: xe gắn máy hiệu Wave, ĐTDĐ…Công an cũng nhận định, hung thủ có thể là người quen.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy xét, mới đây Công an Q.12 đã bắt giữ nghi can Nguyễn Văn Phong tại 1 địa điểm ở TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
Khai báo ban đầu của Phong và điều tra của cơ quan công an xác định, ông L là người đồng tính và là khách hàng quen của Phong.
Vì cần tiền tiêu xài, đêm 21/2 Phong gọi điện cho ông L đến cầu vượt Bình Phước, Q.Thủ Đức để đón Phong về nhà “vui vẻ” đồng giới. Trong đêm, Phong ngủ lại nhà ông L.
Gần 10h sáng 22/2, Phong thức dậy trước và có ý định trộm chiếc điện thoại của ông L. Tuy nhiên đúng lúc ông L thức giấc nên ý định của Phong không thành công.
Phong xuống bếp lấy 1 chiếc búa rồi quay lên phòng ngủ, dùng làm hung khí đập vào đầu ông L cho đến khi ông này tử vong. Sau đó Phong lấy xe gắn máy, ĐTDĐ của nạn nhân tẩu thoát khỏi hiện trường.
Được biết, Phong từng có 1 tiền án về tội “trộm cắp tài sản” và hành nghề mại dâm nam chuyên nghiệp. Sau khi gây án, Phong di chuyển nhiều nơi để lẩn trốn và cách đây 2 ngày bị các trinh sát Công an Q.12 bắt tại 1 quán cà phê tại TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
Linh An
10 kẻ giết hàng loạt người đồng tính nổi tiếng nhất ở Mỹ (P1)
Dưới đây là 10 kẻ sát hại người đồng tính và cả nhiều nạn nhân khác gây rúng động nhất trong lịch sử nước Mỹ.
10. Dennis Nilsen (1945 -)
Dennis Nilsen là một kẻ giết người hàng loạt và nạn nhân của hắn nhắm
tới là những người đàn ông trẻ đồng tính hoặc vô gia cư. Nilsen thường
dùng mọi cách để dụ dỗ và lừa gạt nạn nhân của mình vào trong nhà với
những lời hứa hẹn "mật ngọt".
Nilsen phục vụ trong quân đội Anh cho đến năm 1972 trước khi chuyển đến London và làm việc như một công chức. Từ năm 1978 đến năm 1983, Nilsen đã giết chết 15 người và hắn cũng có ý định giết nhiều nạn nhân khác nhưng chưa thành công.
Thông tin cho biết, Nilsen bóp cổ nạn nhân của mình cho đến khi họ chết ngạt. Sau đó, kẻ giết người này sẽ lau dọn hiện trường sạch sẽ và giấu xác các nạn nhân vào tầng hầm căn hộ của mình trong nhiều tuần hoặc thậm chí vài tháng.
Trong thời gian này, Nilsen thường tham gia vào các hành vi Ái tử thi (tên khoa học: Necrophilia) là hội chứng bị hấp dẫn bởi xác chết. Khi hoàn thành việc sát hại các nạn nhân, Nilsen phân tán thi thể họ thành các phần nhỏ và chôn chúng dưới sàn nhà của mình, hoặc xẻ nhỏ xả xuống đường ống thoát nước.
Các nhân viên điều tra đã tìm thấy những mảnh xương nhỏ và những mảng thịt chưa phân hủy hết trong cống ở căn hộ - nơi Nilsen đang sống. Khi cảnh sát vào trong nhà của Nilsen, họ đã bị sốc trước mùi của các xác chết đang phân hủy. Nilsen thú nhận hắn có hai túi nhựa đựng đầy các bộ phận của các nạn nhân được cất trong tủ quần áo.
9. John Wayne Gacy (1942 - 1994)
Được mệnh danh là "kẻ sát nhân mặt hề hay sát nhân bé trai", John
Wayne Gacy là một kẻ giết người hàng loạt khủng khiếp nhắm mục tiêu trẻ
nhỏ và thiếu niên. Gacy là một thành viên nổi tiếng của cộng đồng vì
những đóng góp tích cực khi tham gia các chương trình từ thiện, đặc biệt
là các buổi diễn hề cho các trẻ nhỏ ở bệnh viện.
Tuy nhiên, trước khi bị bắt vì tội giết người đầu tiên vào năm 1972, Gacy đã phạm tội tấn công tình dục trẻ em và anh ta đã được các bác sĩ tâm thần chẩn đoán mắc chứng rối loạn nhân cách chống lại xã hội.
Từ năm 1972 đến năm 1978, Gacy đã giết chết hơn 30 nạn nhân là trẻ em tại nhà riêng ở Del Plaines, Illinois. Thông tin cho biết, Gacy dụ các nạn nhân của mình vào nhà và sau đó xuống tay sát hại. Vụ việc được phanh phụ khi cảnh sát nhận được báo cáo với những nghi ngờ có liên quan đến tên sát nhân này từ khi một thiếu niên bị mất tích.
Cuộc điều tra đã mở ra một loạt sự thật khủng khiếp về những tội các của Gacy. Cảnh sát đã phát hiện ra 26 nạn nhân bị chôn vùi trong khu vực tầng hầm ở nhà hắn ta. Ba nạn nhân khác bị chôn trong vườn và Gacy cũng thú nhận đã phi tang thêm 4 nạn nhân nữa ở Sông Des Plaines.
Sau khi trải qua 14 năm của án tù chung thân, Gacy đã bị tử hình vào năm 1994.
8. Albert DeSalvo (1931 - 1973)
Albert De Salvo được xem là người có một thời thơ ấu tiềm ẩn điển
hình của kẻ giết người hàng loạt. Ngay từ nhỏ, hắn đã tìm thấy niềm vui
khi tra tấn động vật. Cha De Salvo là một người nghiện rượu và thường
đánh đập hai mẹ con.
Không ngạc nhiên gì khi cậu bé này bị cảnh sát địa phương chú ý đến vì liên quan đến hàng loạt vụ cướp. Năm 12 tuổi, DeSalvo bị án treo tại nhà vì phạm tội cướp tài sản, lúc 14 tuổi lại phạm tội ăn cắp một chiếc xe hơi.
De Salvo gia nhập quân đội vào năm 1948 nhưng bị cho xuất ngũ sau những cáo buộc lạm dụng tình dục một cô gái 9 tuổi. Chuyển đến Boston, DeSalvo lại tiếp tục bị cáo buộc dính tới những cuộc tấn công tình dục. Mặc dù không bị truy tố vì tội ác này, De Salvo bị giam trong nhà tù suốt 11 tháng vì trộm cắp vào năm 1960.
Khi được ra tù, mức độ nghiêm trọng các vụ phạm tội của Salvo đã gia tăng đột ngột và ông ta bắt đầu xâm hại và giết nhiều người. De Salvo đã đột nhập vào căn hộ của nạn nhân và xâm hại họ sau đó xuống tay giết nạn nhân.
De Salvo đã giết chết 13 nạn nhân nhưng ước tính rằng hắn ta đã phạm phải hơn 300 vụ tấn công tình dục chỉ trong vòng hai năm. Lúc đầu, cảnh sát không tin những vụ giết người đều được thực hiện bởi cùng một tên hiếp dâm hàng loạt (người mà họ gọi là "Người xanh" vì De Salvo luôn mặc quần áo màu xanh lá cây). Nhưng De Salvo thừa nhận tất cả các tội ác đều do mình gây ra khi bị bắt vào năm 1964.
DeSalvo đã bị kết án tù chung thân, nhưng lại bị đâm chết trong tù vào năm 1973.
7. Zodiac Killer (không rõ năm sinh và năm mất)
Đây là một trong số những kẻ giết người hàng loạt gây hoảng loạn cho
công chúng vì khiến họ sống trong bất an, lo sợ. Zodiac Killer thường
"hoạt động" ở khu vực miền bắc California. Zodiac đã giết 7 nạn nhân
(bốn người đàn ông và ba phụ nữ, tất cả đều từ 16 đến 29 tuổi) giữa năm
1968 và năm 1972.
Trong thời gian này, Zodiac đã gửi những lá thư kỳ quái, khó hiểu đến báo chí, trong đó công khai về tội ác của bản thân và chế giễu cảnh sát. Tuy nhiên, các thông tin này đã dừng lại vào năm 1974 và cái tên Zodiac không bao giờ được nghe thấy nữa. Mặc dù cảnh sát, các nhà điều tra và các thám tử nghiệp dư nghi ngờ về danh tính thật của Zodiac, tuy nhiên, kẻ giết người khét tiếng này đã không bao giờ tìm thấy.
6. H.H. Holmes (1861 - 1896)
Một số kẻ giết người hàng loạt được biết đến phải kể tới H.H. Holmes.
Loạt tội của Holmes bắt đầu bằng việc gian lận bảo hiểm. Sau loạt các
cuộc hôn nhân thất bại và một thời gian đi du lịch khắp nước Mỹ, Holmes
chuyển đến Chicago vào năm 1886. Ở đây, hắn làm việc với tư cách dược sỹ
và đã mua một tòa nhà ba tầng được đặt tên là 'lâu đài mê cung'. Thời
điểm này, ở Chicago đang rộn ràng tổ chức các sự kiện lớn trong đó có
Hội chợ Thế giới.
Nắm được cơ hội, Holmes đã quảng cáo tòa nhà của mình như một khách sạn nhỏ cho sự kiện này. Hắn ta chủ động trang trí ngôi nhà của mình thành một mê cung. Hành lang và lối đi lát gạch đều tối, hầu hết các phòng không có cửa sổ và tạo một số cầu thang cụt.
Năm 1888, Holmes bắt đầu giết khách, nhân viên và bất cứ ai khác mà hắn ta có thể dụ dỗ vào tòa nhà của mình. Holmes dụ dỗ những người trẻ tuổi đến từ nơi khác khi họ vừa tới thành phố bằng cách hứa hẹn tạo việc làm cho họ. Khi bị bắt, dù chỉ thú nhận đã thực hiện 30 vụ giết người, nhưng các nhà điều tra ước tính rằng Holmes đã giết ít nhất 200 người trong "mê cung" của hắn.
Holmes giết chết nhiều nạn nhân của mình bằng cách xông vào phòng của họ và bóp cổ. Sau khi xuống tay giết nạn nhân, Holmes sẽ lấy tài sản trên người và thả những thi thể xuống tầng hầm - nơi xác chết sẽ được hủy bằng hỏa táng hoặc axit. Đôi khi anh ta sẽ bỏ phần thịt của xác và biến chúng thành các mô hình bộ xương để bán cho các trường y. Holmes đã bị kết án tử hình năm 1896.
![]() |
| Ảnh: Top10hq. |
Nilsen phục vụ trong quân đội Anh cho đến năm 1972 trước khi chuyển đến London và làm việc như một công chức. Từ năm 1978 đến năm 1983, Nilsen đã giết chết 15 người và hắn cũng có ý định giết nhiều nạn nhân khác nhưng chưa thành công.
Thông tin cho biết, Nilsen bóp cổ nạn nhân của mình cho đến khi họ chết ngạt. Sau đó, kẻ giết người này sẽ lau dọn hiện trường sạch sẽ và giấu xác các nạn nhân vào tầng hầm căn hộ của mình trong nhiều tuần hoặc thậm chí vài tháng.
Trong thời gian này, Nilsen thường tham gia vào các hành vi Ái tử thi (tên khoa học: Necrophilia) là hội chứng bị hấp dẫn bởi xác chết. Khi hoàn thành việc sát hại các nạn nhân, Nilsen phân tán thi thể họ thành các phần nhỏ và chôn chúng dưới sàn nhà của mình, hoặc xẻ nhỏ xả xuống đường ống thoát nước.
Các nhân viên điều tra đã tìm thấy những mảnh xương nhỏ và những mảng thịt chưa phân hủy hết trong cống ở căn hộ - nơi Nilsen đang sống. Khi cảnh sát vào trong nhà của Nilsen, họ đã bị sốc trước mùi của các xác chết đang phân hủy. Nilsen thú nhận hắn có hai túi nhựa đựng đầy các bộ phận của các nạn nhân được cất trong tủ quần áo.
9. John Wayne Gacy (1942 - 1994)
![]() |
| Ảnh: Top10hq. |
Tuy nhiên, trước khi bị bắt vì tội giết người đầu tiên vào năm 1972, Gacy đã phạm tội tấn công tình dục trẻ em và anh ta đã được các bác sĩ tâm thần chẩn đoán mắc chứng rối loạn nhân cách chống lại xã hội.
Từ năm 1972 đến năm 1978, Gacy đã giết chết hơn 30 nạn nhân là trẻ em tại nhà riêng ở Del Plaines, Illinois. Thông tin cho biết, Gacy dụ các nạn nhân của mình vào nhà và sau đó xuống tay sát hại. Vụ việc được phanh phụ khi cảnh sát nhận được báo cáo với những nghi ngờ có liên quan đến tên sát nhân này từ khi một thiếu niên bị mất tích.
Cuộc điều tra đã mở ra một loạt sự thật khủng khiếp về những tội các của Gacy. Cảnh sát đã phát hiện ra 26 nạn nhân bị chôn vùi trong khu vực tầng hầm ở nhà hắn ta. Ba nạn nhân khác bị chôn trong vườn và Gacy cũng thú nhận đã phi tang thêm 4 nạn nhân nữa ở Sông Des Plaines.
Sau khi trải qua 14 năm của án tù chung thân, Gacy đã bị tử hình vào năm 1994.
8. Albert DeSalvo (1931 - 1973)
![]() |
| Ảnh: Top10hq. |
Không ngạc nhiên gì khi cậu bé này bị cảnh sát địa phương chú ý đến vì liên quan đến hàng loạt vụ cướp. Năm 12 tuổi, DeSalvo bị án treo tại nhà vì phạm tội cướp tài sản, lúc 14 tuổi lại phạm tội ăn cắp một chiếc xe hơi.
De Salvo gia nhập quân đội vào năm 1948 nhưng bị cho xuất ngũ sau những cáo buộc lạm dụng tình dục một cô gái 9 tuổi. Chuyển đến Boston, DeSalvo lại tiếp tục bị cáo buộc dính tới những cuộc tấn công tình dục. Mặc dù không bị truy tố vì tội ác này, De Salvo bị giam trong nhà tù suốt 11 tháng vì trộm cắp vào năm 1960.
Khi được ra tù, mức độ nghiêm trọng các vụ phạm tội của Salvo đã gia tăng đột ngột và ông ta bắt đầu xâm hại và giết nhiều người. De Salvo đã đột nhập vào căn hộ của nạn nhân và xâm hại họ sau đó xuống tay giết nạn nhân.
De Salvo đã giết chết 13 nạn nhân nhưng ước tính rằng hắn ta đã phạm phải hơn 300 vụ tấn công tình dục chỉ trong vòng hai năm. Lúc đầu, cảnh sát không tin những vụ giết người đều được thực hiện bởi cùng một tên hiếp dâm hàng loạt (người mà họ gọi là "Người xanh" vì De Salvo luôn mặc quần áo màu xanh lá cây). Nhưng De Salvo thừa nhận tất cả các tội ác đều do mình gây ra khi bị bắt vào năm 1964.
DeSalvo đã bị kết án tù chung thân, nhưng lại bị đâm chết trong tù vào năm 1973.
7. Zodiac Killer (không rõ năm sinh và năm mất)
![]() |
| Ảnh: Top10hq. |
Trong thời gian này, Zodiac đã gửi những lá thư kỳ quái, khó hiểu đến báo chí, trong đó công khai về tội ác của bản thân và chế giễu cảnh sát. Tuy nhiên, các thông tin này đã dừng lại vào năm 1974 và cái tên Zodiac không bao giờ được nghe thấy nữa. Mặc dù cảnh sát, các nhà điều tra và các thám tử nghiệp dư nghi ngờ về danh tính thật của Zodiac, tuy nhiên, kẻ giết người khét tiếng này đã không bao giờ tìm thấy.
6. H.H. Holmes (1861 - 1896)
![]() |
| Ảnh: Top10hq. |
Nắm được cơ hội, Holmes đã quảng cáo tòa nhà của mình như một khách sạn nhỏ cho sự kiện này. Hắn ta chủ động trang trí ngôi nhà của mình thành một mê cung. Hành lang và lối đi lát gạch đều tối, hầu hết các phòng không có cửa sổ và tạo một số cầu thang cụt.
Năm 1888, Holmes bắt đầu giết khách, nhân viên và bất cứ ai khác mà hắn ta có thể dụ dỗ vào tòa nhà của mình. Holmes dụ dỗ những người trẻ tuổi đến từ nơi khác khi họ vừa tới thành phố bằng cách hứa hẹn tạo việc làm cho họ. Khi bị bắt, dù chỉ thú nhận đã thực hiện 30 vụ giết người, nhưng các nhà điều tra ước tính rằng Holmes đã giết ít nhất 200 người trong "mê cung" của hắn.
Holmes giết chết nhiều nạn nhân của mình bằng cách xông vào phòng của họ và bóp cổ. Sau khi xuống tay giết nạn nhân, Holmes sẽ lấy tài sản trên người và thả những thi thể xuống tầng hầm - nơi xác chết sẽ được hủy bằng hỏa táng hoặc axit. Đôi khi anh ta sẽ bỏ phần thịt của xác và biến chúng thành các mô hình bộ xương để bán cho các trường y. Holmes đã bị kết án tử hình năm 1896.
Đức Nguyễn (Dịch)
Theo Đời sống & Pháp lý
10 kẻ giết hàng loạt người đồng tính nổi tiếng nhất ở Mỹ (P2)
Dưới đây là 10 kẻ sát hại người đồng tính và cả nhiều nạn nhân khác gây rúng động nhất trong lịch sử nước Mỹ.
| 10 kẻ giết hàng loạt người đồng tính nổi tiếng nhất ở Mỹ (P1) |
![]() |
| Ảnh: Top10hq. |
Mục tiêu mà Dahmer thường nhắm vào là các nạn nhân ở các quán bar đồng tính gần nhà. Hắn thường lừa mọi người về nhà với những lời ngon ngọt và sau đó xuống tay với các nạn nhân.
Điều đáng sợ chính là cách sát hại rất dã man của Dahmer. Sau khi nạn nhân chết, kẻ sát nhân này tiến hành đóng băng thi thể của họ. Dahmer đã giết chết 16 người trong khoảng thời gian từ 1987 đến 1991.
Kẻ sát nhân này đã bị kết án tù chung thân sau khi bị xét xử năm 1992, tuy nhiên, hắn đã bị sát hại bởi một tù nhân vào năm 1994.
4. Ted Bundy (1946 - 1989)
![]() |
| Ảnh: Top10hq. |
Sau khi rời khỏi trường luật vào năm 1969, Bundy đã thực hiện tội ác của mình với việc sát hại nạn nhân đầu tiên, tuy nhiên hắn đã phủ nhận điều này. Bundy luôn luôn di chuyển và hầu như không để lại dấu vết.
Bundy đột nhập vào nhà nạn nhân, bắt cóc họ hoặc giả dạng người đáng thương, cần giúp đỡ để lừa gạt các nạn nhân. Sau đó, y xuống tay sát hại các nạn nhân rồi vứt bỏ xác chết ở nhiều địa điểm khác nhau khiến cảnh sát không bao giờ tìm thấy.
Kẻ giết người này còn thú nhận đã tấn công tình dục các nạn nhân của mình trước khi sát hại họ. Cảnh sát cho biết có ít nhất 30 vụ giết người ở khắp bảy bang của Mỹ có dính líu tới Bundy (số tử vong có thể cao hơn nhiều). Bundy đã bị hành quyết tử hình bằng ghế điện vào năm 1989.
3. Albert Fish (1870 - 1936)
![]() |
| Ảnh: Top10hq. |
Từ khi còn nhỏ, Fish đã bị ám ảnh bởi chủ nghĩa độc thân và tự chịu những hành động tự gây tổn thương. Cơ quan điều tra cho biết sau khi chụp X-quang, kết quả tiết lộ rằng Fish đã tự đâm hơn hai chục chiếc kim vào cơ thể của mình, hầu hết là quanh xương chậu, háng, khu vực vùng hông.
Cuộc hôn nhân của Fish đổ vỡ khi người vợ và sáu đứa con của hắn chạy trốn cùng với một người đàn ông khác vào năm 1898.
Fish dần rơi vào tình trạng ảo giác và thường nghe có âm thanh lại kêu trong đầu. Nạn nhân đầu tiên mà Fish giết là vào năm 1928. Hắn giả danh là người thợ thủ công, di chuyển từ tiểu bang này sang tiểu bang khác. Đến đâu, Fish cũng thực hiện các vụ xâm hại và giết người.
Năm 1935, Fish đã bị bắt sau khi cảnh sát truy tìm dấu tích lá thư của một nạn nhân trẻ tuổi gửi đến cha mẹ mình có lấy địa chỉ của hắn. Với loạt tội danh tàn ác, Fish đã bị kết án tử hình bằng ghế điện vào năm 1936.
2. Harold Shipman (1946 - 2004)
![]() |
| Ảnh: Top10hq. |
Shipman làm việc trong ngành y ở Yorkshire vào năm 1974. Tuy nhiên không lâu sau hắn lại theo ngành luật. Shipman bị phát hiện phạm tội khi giả mạo đơn thuốc vào năm 1974, tuy nhiên hắn vẫn được tiếp tục làm việc như một bác sĩ y khoa.
Thông tin điều tra cho biết, Shipman đã sát hại nạn nhân đầu tiên vào năm 1984. Trong khoảng thời gian 20 năm, Shipman đã giết nhiều người bằng cách tiêm cho họ liều thuốc gây nghiện có hại nhưng lại nói dối rằng hắn làm vậy là giúp họ đỡ hơn.
Vào năm 1998, Shipman đã bị cảnh sát đưa vào danh sách đối tượng điều tra vì có nghi ngờ đến nhiều nạn nhân tử vong. Kết quả điều tra của cảnh sát đã cho thấy Shipman gây ra 15 vụ giết người và 1 lần tống tiền nạn nhân.
Shipman bị kết tội và bị kết án tù chung thân, nhưng sau đó hắn đã tự tử trong nhà tù vào năm 2004. Sự thật kinh khủng được phơi bày, khi một cuộc điều tra khác phát hiện ra rằng: Shipman đã giết chết khoảng 250 bệnh nhân mà hắn chữa trị.
1. Luis Garavito (1957 -)
![]() |
| Ảnh: Top10hq. |
Giữa năm 1992 và năm 1999, Garavito đã giết loạt trẻ nhỏ từ 6 đến 16 tuổi. Đối tượng mà hắn nhắm tới là trẻ em có những hoàn cảnh khó khăn. Vì những nạn nhân này dễ dàng bị hắn lừa gạt khi hứa hẹn cho họ món quà nhỏ hoặc tiền bạc. Sau đó Garavito sẽ đưa nạn nhân của mình đến một khu vực hẻo lánh, và hắn hãm hiếp rồi xuống tay sát hại.
Garavito bị buộc tội giết hại 138 trẻ em, nhưng đây chưa phải là con số thực, vì những nghi ngờ rằng con số có thể lên tới hơn 300 người. Hiện Garavito đang bị tù chung thân với những tội danh của mình. Và phía cơ quan cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra thu thập về những nạn nhân của hắn.
Đức Nguyễn (Dịch)
Theo Đời sống & Pháp lý










Nhận xét
Đăng nhận xét