Trong lịch sử, ngay cả những nhà tù kiên cố nhất vẫn luôn có những cuộc
đào tẩu ngoạn mục đi tìm sự tự do bên ngoài. Hàng rào dây thép gai hay
bức tường dày cũng không thể ngăn nổi những con người đang khao khát sự
sống. Trong những cuộc đào tẩu vẫn luôn có sự tiếp tay của những đồng
minh để phân tán lính gác và dễ dàng trốn thoát.
Với 3 lần vượt ngục và tổ chức vượt ngục bằng trực thăng, Pascal Payet
trở thành kỷ lục gia không những ở Pháp mà còn trên toàn cầu
Liệu phiên tòa ở Bouches-du-Rhône ngày 8-4-2011 xét xử "vua vượt ngục
bằng trực thăng" Pascal Payet có phải là phiên tòa cuối cùng đối bị cáo
này? Với tội danh vượt ngục bằng trực thăng đúng vào ngày Quốc khánh
Pháp 14-7, Pascal bị kêu án 5 năm tù, trong khi 3 đồng phạm lần lượt
lãnh 9, 7 và 5 năm tù vì tội cướp trực thăng.
Với bản án nói trên,
cộng với nhiều bản án trước đó, Pascal Payet chỉ mãn hạn tù vào năm
2028, nếu từ đây đến đó y không tìm cách vượt ngục nữa. Đồng thời,
Pascal vẫn hy vọng được thả có điều kiện sớm hơn nếu cải tạo tốt.
Sở
dĩ nhiều người đặt câu hỏi nêu trên vì có một chi tiết sau đây. Sau
phiên tòa, một vị nữ thẩm phán vào tận nơi giam giữ Pascal hỏi: "Anh có
thể hứa danh dự sẽ không bao giờ tìm cách vượt ngục nữa không?". Ngẫm
nghĩ một lúc, Pascal nói: "Tôi không thể vì tôi là người luôn luôn tôn
trọng lời hứa". 20 năm không biết Giáng sinh là gì
Có
rất ít thông tin về cuộc đời của trùm xã hội đen Pascal Payet. Chào đời
tại thành phố Montpellier năm 1963, học hành ở TP Lyon (chỉ đến lớp 9)
và "mần ăn" ở TP cảng Marseille, y trải qua phần lớn thời gian tốt đẹp
nhất trong tù. Lần nào cũng vậy, ở tù được vài tháng là y cảm thấy ngột
ngạt, tìm cách vượt ngục . Đào tường, khoét vách là cách thức của những
tên tù tầm thường. Vượt ngục bằng trực thăng mới thể hiện được đẳng cấp.
24
tuổi, Pascal Payet bắt đầu "sự nghiệp" trộm cướp với biệt danh
"Gavoille". Cũng từ đó, cái tên Pascal Payet được ghi vào sổ bìa đen của
cảnh sát sau một vụ cướp hụt tiệm vàng ở Dijon.
Năm 1988, Pascal
Payet phải ra tòa lãnh bản án đầu tiên khá nặng: 5 năm tù giam vì một vụ
trộm xe hơi có tình tiết nghiêm trọng. Pascal kiến nghị được giam ở nhà
tù TP Draguignan để y còn được gặp mặt vợ con. Nhưng người ta nhốt y
trên đảo de Ré ở Đại Tây Dương xa xôi. Cũng may là ở tù hơn một năm,
Pascal được tạm tha có điều kiện đúng vào dịp lễ Giáng sinh 1989. Đứa
con gái đầu lòng 4 tuổi vui sướng được cha tặng một món quà mơ ước.
Pascal sau này kể lại: "Đó là đêm Giáng sinh đẹp và hạnh phúc nhất trong
đời tôi. Hai mươi năm sau, tôi không còn hưởng được niềm vui đó".
Trong
tù, Pascal Payet kết bạn với Eric Alboreo. Thoạt đầu, cả hai hùn hạp mở
cửa hàng buôn bán nhưng làm ăn lỗ lã. Đi cướp cũng thất bại. Mọi chuyện
trở nên tệ hơn vào ngày 20-11-1997. Pascal Payet cùng hai người "anh em
kết nghĩa" Eric Alboreo và Michel Valero dùng tiểu liên AK nổ 14 phát
súng cướp xe chở tiền của ngân hàng Pháp ở Salon-de-Provence nhưng bị
phản công dữ dội. Một nhân viên bảo vệ bị bắn trúng 3 phát chết tại chỗ.
"Gavoille" và hai đồng bọn cũng bị thương nhưng thoát thân được.
Trốn
lệnh truy nã được 14 tháng, Pascal và Eric Alboreo bị bắt tại Paris
ngày 22-1-1999. Bị nhốt trong trại giam Luynes, tỉnh Bouches du Rhône,
Pascal Payet biết rằng có thể lãnh án chung thân vì cái chết của người
bảo vệ.
Pascal Payet. (Nguồn: 20 Minutes)
Vượt ngục và tổ chức vượt ngục
Pascal
không cam chịu số phận đó. Phải vượt ngục thôi! Có tiền và bạn tốt,
việc gì cũng có thể làm được. Ngày 12-9-2001, Pascal cùng với một bạn tù
kết nghĩa được đồng bọn giải cứu bằng trực thăng. Y như trong phim hành
động Mỹ. Cuộc đào thoát rất ngoạn mục, không có súng nổ và không ai bị
thương, Pascal biến mất trong thế giới ngầm.
Không chỉ lo cho bản
thân, Pascal còn lo cho anh em kết nghĩa. Tháng 12-2002, Eric Alboreo và
Michel Valero lãnh 20 năm tù về tội cướp Ngân hàng Quốc gia. Ngày
14-4-2003, Pascal tổ chức vượt ngục bằng trực thăng cho hai người anh em
và Franck Perletto, trùm xã hội đen vùng Var. Cả 4 tên lui về vùng quê ở
Vaucluse ẩn nấp được 3 tuần thì bị tóm gọn. Cảnh sát tịch thu được
100.000 euro và một kho vũ khí đồ sộ.
Tháng 1-2005, Pascal lãnh 30
năm tù về tội ngộ sát bảo vệ trong vụ cướp hụt xe chở tiền năm 1997.
Hai năm sau, ra tòa, Pascal lãnh thêm 7 năm tù khi thú nhận tổ chức vượt
ngục bằng trực thăng cho đồng bọn và 6 năm tù về vụ vượt ngục năm 2001.
Bị
nhốt ở Grasse, nhà tù nổi tiếng "bất khả vượt ngục", Pascal trở thành
một trong những tù phạm được chăm sóc đặc biệt. Y bị biệt giam. Cứ 6
tháng, "vua vượt ngục" bị đổi đi chỗ mới nhưng như thế là chưa đủ.
Ngày
Quốc khánh Pháp (14-7) năm 2007, Pascal lại được đồng bọn đến giải cứu
bằng trực thăng mới cướp được. Phi công con tin lái trực thăng đậu trên
nóc một tòa nhà kỹ thuật của nhà tù Grasse không còn sử dụng. Từ đây,
nhóm "đặc nhiệm" 4 tên cưa khóa hàng loạt cổng xông vào phòng giam
Pascal - lúc đó đang nằm trên giường với chiếc quần cộc - rước ông trùm
đi. Chiếc trực thăng loại Alouette sau đó bị bỏ lại với viên phi công bị
cùm tay chân.
Pascal bỏ xứ sang Tây Ban Nha trốn lệnh truy nã của
Europol (Cảnh sát châu Âu). Nhưng chạy trời không khỏi nắng, ngày
21-9-2007, y bị tóm gọn ở Mataro, vùng ven TP Barcelone, cùng với hai
chiến hữu là Alain Armato và Farid Ouassou. Lần này, được di lý về Paris
dưới sự giám sát chặt chẽ của 200 cảnh sát và hiến binh, Pascal Payet
bị giam giữ ở một nơi bí mật "vì lý do an ninh".
Học tâm lý học và đọc sách
Sở
dĩ Pascal Payet vượt ngục bằng trực thăng là nhờ có tiền và chiến hữu
tận tâm. Giờ đây, mọi nguồn tiền đều có vẻ bế tắc. Hầu hết những chiến
hữu có tiền và có tâm với y đều chung số phận với ông trùm "Gavoille".
Chưa
biết Pascal Payet có kế hoạch nào khác hay không và mấy năm gần đây, y
tỏ ra cam chịu. Pascal học và nghiên cứu môn tâm lý học. Y cũng đọc rất
nhiều sách như "Chiến tranh và Hòa bình" của đại văn hào Nga Lev
Tolstoy, "Đỏ và đen" của Stendhal, "Người xa lạ" của nhà văn hiện sinh
Albert Camus.
Hiện nay Pascal đã lên chức ông
ngoại vì cô con gái lớn đã có con. Có thể Pascal đã chọn cho mình một
tương lai khác sáng sủa hơn? Rất có thể. Pascal có thể nối gót Philippe
Maurice, một tử tù, trở thành nhà nghiên cứu và chuyên gia về lịch sử
Trung Cổ. Ông này đã được tha tội chết năm 1981.
(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 19-7
NGUYỄN CAO
9 vụ vượt ngục ly kỳ nhất trong lịch sử hiện đại (kỳ 1)
18:14 15/09/2014
Quả đào, thìa, dĩa, thùng bưu phẩm đều có thể trở thành công cụ hữu ích trong những cuộc vượt ngục ly kỳ nhất trên thế giới.
Vượt ngục trong thùng bưu phẩm
Richard Lee McNair vượt ngục trong thùng bưu phẩm. Ảnh minh họa: Listverse
Năm 1987, trong quá trình đánh cắp một máy hút lúa ở thành phố Minot,
bang North Dakota, Mỹ, Richard Lee McNair, 29 tuổi ở bang Oklahoma, bắn
một công nhân tình cờ xuất hiện ở đó. Hắn bỏ chạy và bắn chết một công
nhân khác. Vài giờ sau, cảnh sát bắt McNair vì tội giết người, âm mưu
giết người và trộm cắp, theo Murderpedia.
Ngay khi bị bắt, hắn thoa son dưỡng môi lên còng tay và tẩu thoát.
Sau nhiều tháng truy nã kẻ sát nhân khắp thành phố Minot, cảnh sát tóm
hắn và đưa đến nhà tù bang North Dakota. Năm 1992, McNair bò qua ống
thông gió trong trại giam và tiếp tục chạy trốn. 9 tháng sau, cảnh sát
bắt hắn và tống vào nhà tù liên bang.
10 năm tiếp theo, họ chuyển tội phạm qua các nhà tù an ninh nghiêm
ngặt. Năm 2006, sau một thời gian ngắn ở trại giam Pollock, bang
Louisiana, Richard Lee McNair tìm thấy cơ hội vượt ngục khi làm nhiệm vụ
sửa chữa các túi bưu phẩm rách. Hắn lên kế hoạch chạy trốn trong nhiều
tháng.
Ngày 5/4, tên tù cuộn tròn mình trong một thùng bưu phẩm tự làm đặt
trên một tấm nâng hàng. Người ta chuyển tấm nâng hàng đến nhà kho gần
đó. McNair nằm trong thùng trong nhiều giờ, hít thở bằng một ống nhỏ đâm
xuyên qua tấm nâng hàng. Khi lính canh kho đi ăn trưa, hắn thoát khỏi
thùng và đi bộ ra khỏi nhà kho.
Trong vòng một năm, kẻ đào tẩu chạm trán cảnh sát nhiều lần nhưng vẫn
chạy thoát. Thậm chí có lần, hắn chạy vòng tròn xung quanh một viên
cảnh sát và bỏ trốn thành công, Cracked đưa tin. Trốn thoát với một quả đào
Michel Vaujour dùng một quả đào giả làm lựu đạn và vượt ngục thành công. Ảnh minh họa: Listverse
Khi Michel Vaujour, Pháp, nhận án tù 27 năm vì tội cướp ngân hàng, vợ
hắn, Nadine Vaujour, bắt đầu học lái trực thăng. Năm 1986, Nadine lập
kế hoạch táo bạo và tinh vi nhằm giải cứu Michel khỏi La Sante, nhà tù
dành cho tội phạm nguy hiểm ở thủ đô Paris.
Vài phút trước khi trực thăng đến, Michel xoay xở vượt qua lính canh,
leo lên mái nhà tù bằng một khẩu súng giả và một quả đào trông giống
lựu đạn, CNN đưa tin.
Vợ hắn cho trực thăng bay sát mái nhà trong khi một tay súng nhảy ra,
bắn vào các lính canh gần đó. Michel và tay súng bám vào càng trực
thăng. Cả 3 tẩu thoát. Trực thăng hạ cánh xuống một sân bóng gần nhà tù.
Chúng chạy trốn trên một chiếc xe chờ sẵn.
Vài tháng sau, Michel Vaujour trúng đạn ở đầu trong một vụ cướp ngân
hàng khác. Cảnh sát đưa hắn đến bệnh viện. Sau đó, Michel vào tù, hoàn
thành nốt bản án trước đó. Năm 2003, tên cướp ra tù sau 27 năm. Tù binh đào hầm trốn ngục
Tù binh người Australia đào hầm vượt ngục. Ảnh: Australian War Memorial
Ngày 28/3/1918, đội tuần tra Đức bắt Trung úy Cecil Molle Feez,
Australia, và giam ông vào trại tù binh Landshut ở bang Bavaria. Tại
đây, Feez hợp tác cùng một tù binh khác, trung úy Oscar Thomas Flight,
trong một kế hoạch đơn giản và nguy hiểm: Đào hầm chạy trốn.
Trong gần nửa năm, hai người dùng thìa và dĩa cẩn thận đào hầm trong
phòng giam. Để có thể vượt qua hàng rào trại giam, họ phải đào một đường
hầm dài 30 mét với khối lượng đất bụi khổng lồ cần xử lý. Feez và
Flight thay phiên nhau bỏ đất bụi vào túi quần sau đó đi dạo để chúng
rơi. Vào mùa thu năm 1918, đường hầm gần hoàn thành.
Thật không may, hai tù binh thất bại. Ngày 8/9, quân Đức kiểm tra
phòng giam của Flight. Có thể ai đó đã tiết lộ kế hoạch. Chúng phát hiện
đường hầm, tống Feez và Flight vào phòng biệt giam trong 11 ngày. Hai
người tiếp tục sống trong trại tù binh Landshut cho đến khi Chiến tranh
Thế giới thứ nhất kết thúc, theo Australian War Memorial. Tù nhân cướp trực thăng vượt ngục
Đồng bọn của Rodney James Leonard cướp trực thăng, cứu hắn khỏi tù. Ảnh minh họa: Listverse
Năm 1985, Rodney James Leonard, 20 tuổi, thụ án chung thân vì tội
giết người tại một nhà tù ở bang South Carolina, Mỹ. Cuối cùng, hắn trốn
thoát khỏi nhà tù, điều tưởng chừng không thể.
Ngày 19/12, một phụ nữ trẻ tên Joyce Mattox thuê chiếc trực thăng nhỏ
Hughes 300-C ở sân bay gần trại giam. Khi máy bay cất cánh, Mattox rút
súng buộc phi công bay đến nhà tù. Lúc đó, khoảng 200 tù nhân đang đi
dạo trong sân tù. Khi máy bay tiếp cận, 5 tên lao đến.
Tuy nhiên, chiếc trực thăng chỉ chở tối đa 3 người. Leonard đẩy hai
tên ra và leo lên trực thăng cùng Jesse Smith và William Ballew, hai kẻ
vào tù vì tội cướp có vũ trang.
Phi công cố gắng điều khiển chiếc máy bay quá tải. Cảnh sát bắn một
loạt đạn vào những kẻ vượt ngục. Mattox bắn trả, giúp họ thoát ra ngoài
hàng rào nhà tù.
Ba tù nhân trốn thoát, hưởng cảm giác tự do trong chốc lát. Cảnh sát
nhanh chóng tóm chúng, bổ sung thêm tội bắt cóc, cướp máy bay và hành
hung vào bản án trước đó, New York Times đưa tin. Sĩ quan Anh giả danh binh lính Đức Quốc Xã vượt ngục
Colditz Castle là nơi Đức Quốc Xã giam những tù binh cấp bậc sĩ quan. Ảnh: Dundak/Wikimedia
Colditz Castle là một pháo đài đen nằm sát bờ vực của một vách đá
thẳng đứng cao 75 mét ở trung tâm nước Đức. Trong Chiến tranh Thế giới
thứ hai, đây là nơi Đức Quốc Xã giam giữ tù binh cấp bậc sĩ quan. Cuộc
sống của các tù binh ở Colditz Castle tương đối dễ chịu. Lính canh đối
xử với họ khá tôn trọng, theo Yesterday.
Năm 1941, quân đội Đức Quốc Xã giam sĩ quan Anh, Airey Neave, vào
Colditz Castle. Neave quyết định vượt ngục, điều chưa ai từng làm trước
đó. Đương nhiên, ông không thành công ngay lần đầu.
Ngày 28/8, ông dùng sơn xanh tạo một bộ quân phục giả và vờ tản bộ ra
ngoài. Một chiếc máy bay tuần tra rọi vào Neave, màu xanh của chiếc áo
phản quang rõ ràng. Viên sĩ quan thất bại.
5 tháng sau, Neave tiếp tục vượt ngục cùng một tù binh khác. Hai
người mặc đồng phục giả, bò lên trần nhà và thoát ra từ một trạm gác gần
pháo đài.
Họ đi bộ và bắt xe lửa đi qua 650 km về phía đông nam nước Đức. Trong
khoảng thời gian ấy, hai người ngủ bất cứ nơi đâu và trốn thoát mọi
cuộc truy lùng. Họ vượt biên giới Thụy Sĩ, tìm cách trốn qua Pháp và Tây
Ban Nha. 4 tháng sau, Neave và bạn tù đặt chân lên đất Anh.
Nguyễn Sương
9 vụ vượt ngục ly kỳ nhất trong lịch sử hiện đại (kỳ 2)
05:18 17/09/2014
Sau khi trốn khỏi một đảo mà phát xít Nhật chiếm trong Thế chiến II bằng
ca nô, một thanh niên lênh đênh trên biển tới 7 tháng rồi dạt vào một
đảo cách nơi xuất phát 400 km.
Tham mưu trưởng vượt ngục bằng trực thăng
Tham mưu trưởng Seamus Twomey (giữa) của IRA. Ảnh: Padraig Colman
Seamus Twomey (1919 – 1989) là tham mưu trưởng Quân đội Cộng hòa
Ireland (IRA) lâm thời. Trong những năm 30, ông gia nhập lực lượng quân
sự. Cuối thập niên 70, Twomey trở thành người chỉ huy Lữ đoàn Belfast.
Ngày 21/7/1972, Lữ đoàn kích nổ 19 quả bom khắp thành phố Belfast khiến 11 người chết và 130 người bị thương, theo BBC. Hành động này là một phần trong một âm mưu chính trị của Seamus Twomey.
Năm 1973, Cộng hòa Ireland bắt Twomey vào nhà tù Mountjoy ở thủ đô Dublin. IRA quyết định cứu vị tham mưu trưởng.
Một tháng sau khi Twomey vào tù, một trực thăng hạ cánh xuống sân thể
dục trong nhà giam gây ra tình trạng hỗn loạn. Twomey nhanh chóng leo
lên chiếc trực thăng và tẩu thoát. Nhưng một tháng sau, cảnh sát bắt Twomey trong một cuộc rượt đuổi tốc độ cao. Vượt ngục tập thể qua đường hầm ở Afghanistan
475 tù binh Taliban vượt ngục khỏi nhà tù có chế độ canh gác nghiêm ngặt nhất tại Afghanistan vào năm 2011. Ảnh: The Guardian
Sarposa, nhà tù dành cho tội phạm nguy hiểm ở thành phố Kandahar, là
một trong những nhà tù an toàn nhất Afghanistan. Trong tháng 4/2011, ban
quản lý Sarposa trông coi hơn 500 tù nhân Taliban.
475 tên tù nhân vượt ngục qua một đường hầm lớn dưới những bức tường nhà giam vào ngày 25/4/2011, The Guardian
đưa tin. Đường hầm có chiều dài hơn 100 mét, với hệ thống đỡ bằng bê
tông, hệ thống điện và ống thông gió. Cuối cùng, cảnh sát chỉ bắt khoảng
40 tên. Trôi dạt trên biển 7 tháng sau khi thoát khỏi lính Nhật
Nabetari lênh đênh trên biển trong cuộc vượt ngục. Ảnh: The Open University
Trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, quân đội Nhật Bản chiếm hàng chục
hòn đảo nhỏ trong Chiến dịch Thái Bình Dương. Việc Nhật chiếm đảo Ocean
(tên gọi khác của đảo Banaba) của Mỹ dẫn đến một cuộc đào tẩu ly kỳ
nhất mọi thời đại, Naval History đưa tin.
Năm 1942, Nabetari, một thanh niên 22 tuổi từ đảo Nikunau, chuyển đến
làm việc trong các mỏ phốt phát trên đảo Ocean. Khi quân đội Nhật Bản
đổ bộ lên đảo, họ chuyển hầu hết người dân và công nhân vào các trại
trên đất liền, chỉ giữ lại 100 người tay nghề cao để phục vụ và cung cấp
thực phẩm cho binh lính. Nabetari nằm trong số đó. Đảo Ocean trở thành
một nhà tù cô lập giữa biển khơi.
Một thời gian sau, các binh sĩ biết cách đánh cá và trồng trọt. Họ
yêu cầu 100 công nhân đào hố để tự chôn. Trong đêm khuya, Nabetari và 5
người khác trốn thoát trên 3 ca nô. Họ muốn tới quần đảo Gilbert cách đó
400 km.
Trong đêm đầu tiên, một ca nô lạc khỏi đoàn và họ không bao giờ biết
tin tức của người ngồi trên nó. Sau đó ca nô thứ hai biến mất. Một tuần
sau, ca nô của Nabetari lật trong đêm. Ông bất lực nhìn bạn đồng hành từ
từ chìm xuống biển. Nabetari sửa lại ca nô và leo lên.
7 tháng tiếp theo, ông trôi dạt trên biển, ăn tất cả những thứ ông
bắt và uống nước mưa để tồn tại. Cuối cùng ca nô dạt vào đảo Ninigo,
cách đảo Ocean 2.400 km. Một người dân phát hiện và cứu sống Nabetari. Sau đó, ông hồi phục hoàn toàn. Cuộc đào thoát khỏi nhà tù tàn bạo bậc nhất
Nhà tù Montluc của Đức Quốc Xã là địa ngục trần gian đối với tù nhân. Ảnh: Lyon-France
Năm 1940, khi Đức Quốc Xã chiếm đóng nước Pháp, Andre Devigny, một
giáo viên, tham gia lực lượng kháng chiến. Ban đầu ông làm liên lạc
viên. Sau đó ông chuyển sang hoạt động trong tổ chức giúp đỡ người tị
nạn vượt biên sang Thụy Sĩ.
Tháng 4/1943, Đức Quốc Xã bắt Devigny và nhốt ông vào nhà tù Montluc,
địa ngục trần gian đối với những người chống lại chúng. Klaus Barbie,
một trong những kẻ tàn bạo nhất trong lịch sử, trực tiếp tra tấn ông
trong 4 tháng. Ngày 20/8, Barbie tuyên bố hắn sẽ hành hình Devigny vào
mấy ngày tới. Song trước đó ông đã chuẩn bị kế hoạch vượt ngục.
Devigny học cách tháo còng tay bằng pin. Ông cũng lên kế hoạch tạo
lối thoát bằng cách dùng muỗng cứng, nhọn cạy sàn gỗ trong phòng giam.
Devigny cùng một bạn tù giết một lính canh và trốn khỏi buồng giam. Hai
người sử dụng ga trải giường và đèn trèo xuống từ độ cao 4,5 mét.
Sau khi đến Thụy Sĩ, Devigny lại tham gia kháng chiến. Năm 1944, ông trở lại Pháp cùng với lực lượng Đồng minh, theo New York Times.
Nguyễn Sương
Ly kỳ 3 vụ vượt ngục khét tiếng tại Nga
Dân trí Khống chế trực thăng, đào đường hầm bằng thìa
hay hối lộ quan chức là ba trong số những cách mà các phạm nhân khét
tiếng sử dụng để bỏ trốn khỏi những nhà tù được canh gác nghiêm ngặt
nhất tại Nga.
Nhà tù giam giữ tội phạm nguy hiểm nhất của Nga
Vượt ngục bằng trực thăng
Chân dung Alexei Shestakov (Ảnh: Sputnik)
Vào một ngày tháng 3/2012, những người lính gác và các phạm nhân tại
nhà tù ở vùng Vologda của Nga, nơi cách thủ đô Moscow khoảng 500 km về
phía bắc, hoàn toàn bất ngờ khi nhìn thấy một chiếc trực thăng bay lòng
vòng trên đầu họ. Thời điểm đó đang là giờ tập thể dục của các phạm
nhân.
Những gì xảy ra sau đó được mô tả như trong bộ phim “Điệp vụ bất khả
thi”. Trực thăng từ từ hạ độ cao và một trong số các phạm nhân chạy tới,
bám vào chiếc thang dây được treo sẵn bên dưới trực thăng. Phạm nhân
phải bám rất chắc vào chiếc thang để leo lên trong khi trực thăng sà
xuống. Sự việc xảy ra nhanh tới mức lính gác tại nhà tù không kịp có
thời gian để phản ứng.
Kẻ chạy trốn sau đó được xác định là Alexei Shestakov, 36 tuổi -
người đang chịu mức án 24 năm tù giam với tội danh giết 8 mạng người.
Vào thời điểm bỏ trốn, Alexei đã chấp hành được một nửa thời gian thụ
án.
Alexei Shestakov vượt ngục bằng trực thăng (Ảnh: AFP)
Sự việc rốt cuộc cũng được làm sáng tỏ. Khi đang ở trong tù, Alexei
đã dùng điện thoại di động để kết nối với bên ngoài và giả vờ thuê một
trực thăng Mi-2 với mục đích giao dịch làm ăn. Hai đồng phạm của Alexei ở
bên ngoài, gồm một người đàn ông và một người phụ nữ, đã lên chiếc trực
thăng này và dùng súng khống chế, buộc phi công phải đưa máy bay tới
nhà tù nơi Alexei đang bị giam giữ.
Sau một hồi truy tìm, cảnh sát đã phát hiện trực thăng Mi-2 nằm ở khu
vực ven Vologda. Trong khi đó, phi công được phát hiện cách đó vài km
trong tình trạng bị trói tay và bịt miệng. Về phần Alexei, cảnh sát đã
tóm gọn tên này chỉ vài giờ sau khi phát hiện một chiếc xe ô tô do hắn
cùng đồng bọn sử dụng. Trong quá trình đấu súng với cảnh sát, Alexei đã
bị thương.
Sau khi bị bắt trở lại, tòa án ở Nga đã quyết định kết án Alexei thêm
12 năm tù so với thời hạn cũ vì tội danh âm mưu bỏ trốn. Hai đồng phạm
của tên này cũng lần lượt chịu mức án 11 và 12 năm tù.
Ngoài ra, phó giám đốc nhà tù nơi Alexei bỏ trốn cũng bị kết tội. Ông
này chịu mức án 4 năm tù giam vì hành vi nhận hối lộ để đối đãi đặc
biệt Alexei, từ đó cho phép hắn được ở trong buồng giam riêng và được
phép sử dụng điện thoại di động. Đào hầm bằng thìa
Butyrskaya là nhà tù được xây dựng từ thế kỷ 18 ở Moscow (Ảnh: RIA Novosti)
Được xây dựng từ thế kỷ 18, nhà tù Butyrskaya ở thủ đô Moscow là một
trong những nhà tù lâu đời nhất tại Nga. Việc nhà tù được xây dựng từ
lâu và có “tuổi thọ” đáng kể được cho là nguyên nhân dẫn tới vụ bỏ trốn
của 3 phạm nhân vào năm 2001.
Boris Bezotechestvo, Vladimir Zhelezoglo và Anatoly Kulikov là 3 đối
tượng bị kết án chung thân với tội danh giết người và hành hung. Trong
khi chờ phán quyết của Tòa án tối cao về đơn kháng cáo, 3 phạm nhân đã
lên kế hoạch bỏ trốn khỏi nhà tù Butyrskaya bằng cách sử dụng vật dụng
vô cùng đơn giản, đó là những chiếc thìa nhôm.
Bezotechestvo, Zhelezoglo và Kulikov đã dùng thìa để đào hầm sâu
khoảng 1,5m tới phần móng của nhà tù. Trong quá trình đào bới, 3 phạm
nhân này đã tìm cách chuyển phần đất và mảnh vỡ từ buồng giam ra ngoài
thông qua các buổi đi bộ thể dục ở sân nhà tù. Các đối tượng đã dùng vải
rách để che miệng hố mà chúng đã đào.
Sau khi quá trình đào hầm hoàn tất, cả 3 đã tìm cách tiếp cận với hệ
thống cống thoát của nhà tù và cuối cùng ngoi được lên mặt đất ở một khu
vực trong thành phố. Ban đầu, cảnh sát không thể xác định được vị trí
đường hầm mà 3 phạm nhân đã đào dưới lòng đất để bỏ trốn, vì vậy họ phải
nhờ tới sự giúp đỡ của một nhóm chuyên đào xới - những người có thể
phát hiện và nắm rõ mạng lưới “mê cung” đường hầm bên dưới thủ đô
Moscow.
Rốt cuộc, đường hầm bỏ trốn của 3 phạm nhân nhà tù Butyrskaya cũng
được tìm ra, song cảnh sát phải mất thêm một khoảng thời gian nữa trước
khi họ phát hiện tung tích của các đối tượng bỏ trốn. Hai trong số 3
người sau đó đã bị bắt tại Moscow, còn tên cuối cùng được cho là bị bắt
vài năm sau đó khi đang tìm cách ăn trộm tại một cửa hàng tạp hóa. Sát thủ bỏ trốn
Sát thủ Alexander Solonik (Ảnh: RBTH)
Vào năm 1995, vụ vượt ngục của sát thủ khét tiếng Alexander Solonik
đã phá vỡ lịch sử canh gác cẩn mật suốt hơn 100 năm của trại tạm giam
Matrosskaya Tishina - nơi còn được gọi là “Sự im lặng của Thủy thủ” ở
Moscow.
Bị cảnh sát Nga bắt giữ năm 1994, Solonik thú nhận đã nhận tiền để
tiến hành 12 vụ giết người. Mặc dù phải đối mặt với án tử hình song tên
sát thủ này vẫn tỏ ra bình thản đáng kinh ngạc. Hắn đã lên kế hoạch để
bỏ trốn khỏi một trong những nhà tù được bảo vệ nghiêm ngặt nhất tại
Nga.
Yếu tố then chốt giúp kế hoạch đào thoát của Solonik thành công là sự
trợ giúp của một lính gác trại giam - người có thể bị tên tội phạm
khống chế hoặc bị mua chuộc bằng tiền hối lộ. Lính gác này đã tuồn cho
Solonik một dây thừng, súng và hình nộm.
Vào đêm bỏ trốn, Solonik đã đặt hình nộm lên giường và lấy chăn che
kín để đánh lạc hướng. Solonik sau đó đã cùng với lính gác sử dụng dây
thừng để trèo từ trên mái trại giam xuống đất.
Cảnh sát Nga sau đó không tóm được Solonik trong khi tên này tìm cách
trốn sang Hy Lạp. Sau đó, mối quan hệ giữa Solonik và các ông trùm
mafia Nga gặp căng thẳng. Các ông trùm đã phái biệt đội sát thủ tới “lấy
mạng” Solonik. Rốt cuộc, Solonik và bạn gái cùng bị giết. Trong khi đó,
số phận của người lính gác giúp Solonik vượt ngục cho đến nay vẫn là
một ẩn số.
Thành Đạt
Tổng hợp
Những vụ vượt ngục ngoạn mục nhất
Hình ảnh 2 tù nhân Danny Provencal và Benjamin Hudon-Barbeau đu dây
thừng được thả từ chiếc trực thăng đậu trên nóc nhà tù St Jerome gần
Montreal, Quebec, Canada để tẩu thoát, xuất hiện trong video tại phiên
tòa xét xử hồi trung tuần tháng 3-2016, khiến nhiều người tưởng đang xem
một đoạn phim của Hollywood.
Tuy phiên tòa diễn ra từ trung tuần tháng 3, nhưng sự việc lại
xảy ra hơn 3 năm trước (17-3-2013), và toàn cảnh vụ vượt ngục được
camera an ninh của nhà tù St Jerome ghi lại để làm bằng chứng khép tội
chúng. Từ những cuộc vượt ngục bằng máy bay trực thăng
Cuộc vượt ngục của Benjamin Hudon-Barbeau và Danny Provencal được 2
đồng phạm có vũ trang là Billi Beaudoin và Steven Mathieu Marchisio trợ
giúp - thuê và cướp máy bay trực thăng, sau đó ép phi công hạ cánh trên
nóc nhà tù St Jerome. Mặc dù thoát khỏi nhà tù St Jerome và đào tẩu bằng
chiếc xe chờ sẵn, nhưng chỉ vài giờ sau, cả 4 tên kể trên đều bị bắt.
Theo lời Mathieu Lavoie, đại diện nhà tù St Jerome, 4 kẻ vượt ngục có
vũ khí nên họ không thể ngăn chặn khi chúng đu dây thừng đào tẩu bằng
máy bay trực thăng. Điều đáng nói là sau thất bại kể trên, Danny
Provencal, Billi Beaudoin và Steven Mathieu Marchisio, mặc dù bị buộc
tội giết người, nhưng vẫn đào tẩu thành công bằng cách tương tự và bị
bắt lại 2 tuần sau đó.
Hai tù nhân đu dây thừng lơ lửng bên dưới khi trực thăng cất cánh.
Trước đó, cảnh sát Hy Lạp cũng từng bắt Alket Rizai (Alket Rizaj), kẻ
đã trốn thoát khỏi nhà tù Korydallos chiều 22-2-2009 bằng máy bay trực
thăng cùng với phạm nhân Vassilis Paleokostas.
Khi đó Bộ trưởng Tư pháp Nikos Dendias đã cách chức 8 nhân viên quản
giáo tại nhà tù Korydallos và buộc thôi việc đối với 3 quan chức Bộ Tư
pháp (Tổng thư ký Bộ Tư pháp, Tổng thanh tra các trại giam và Giám đốc
nhà tù Korydallos) vì vụ vượt ngục của 2 phạm nhân kể trên. Viên phi
công lái chiếc máy bay trực thăng bị cướp dùng để giải cứu 2 phạm nhân
khỏi nhà tù Korydallos cũng bị truy tố, nhưng không bị kết án.
Alket Rizai đào tẩu khi đang phải chấp hành bản án chung thân vì tội
mưu sát, còn Vassilis Paleokostas phải thụ án 25 năm tù vì tội cướp ngân
hàng và bắt cóc tống tiền. Điều đáng nói là vụ vượt ngục của Vassilis
Paleokostas và Alket Rizai diễn ra đúng 1 ngày trước khi chúng phải hầu
toà vì tội vượt ngục ngày 4-6-2006.
Điều đáng nói nữa là sau khi đào tẩu thành công và trước khi bị bắt
trở lại (từ 4-6-2006 đến tháng 8-2008), Vassilis Paleokostas đã thực
hiện một số vụ cướp và bắt cóc. Trong đó đáng chú ý nhất là vụ bắt cóc
ông Giorgos Mylonas, một trong những thương nhân nổi danh ở Hy Lạp hồi
tháng 6-2008. Ông Giorgos Mylonas được phóng thích hôm 23-6-2008 sau khi
nộp số tiền chuộc lên tới 19 triệu USD.
Ngày 23-2-2009, Thủ tướng khi đó là ông Kostas Karamanlis đã triệu
tập một phiên họp khẩn ngay sau khi biết tin về vụ vượt ngục của
Vassilis Paleokostas và Alket Rizai.
Bởi cả quản giáo và những phạm nhân tại nhà tù Korydallos đều có cảm
giác giống như vừa xem một bộ phim hành động của Hollywood, khi Vassilis
Paleokostas và Alket Rizai bình thản trèo lên chiếc thang dây được thả
xuống từ trực thăng, trong khi tiếng súng vang lên. Và trong khi chúng
treo lên thì người ở trên chiếc trực thăng bình tĩnh bắn trả lực lượng
bảo vệ tại nhà tù Korydallos.
Cảnh sát Pháp cũng từng báo động để truy tìm kẻ đào tẩu sau khi tù
nhân Pascal Payet, 43 tuổi vượt ngục thành công tại nhà tù Grasse (nằm
về phía Đông Nam nước Pháp) tối 14-7-2007.
Vụ vượt ngục của Pascal Payet được dư luận đặc biệt quan tâm bởi diễn
ra đúng ngày Pháp kỷ niệm Quốc khánh và đây là lần thứ 2 tên này vượt
ngục thành công.
Pascal Payet đào tẩu khi đang phải chấp hành bản án 30 năm tù vì tội
cướp của, giết người. Sau khi cứu được Pascal Payet, bọn cướp đã cho máy
bay hạ cánh xuống Brignoles, cách thành phố Toulon 38km về phía Đông
Nam.
Pascal Payet và công cụ đào tẩu.
Trước đó, Pascal Payet từng vượt ngục thành công bằng máy bay trực
thăng hồi tháng 10-2001. Sau khi vượt ngục thành công, trong năm 2003,
Pascal Payet đã giúp 3 bạn tù đang bị giam giữ tại nhà tù Luynes tẩu
thoát cũng bằng máy bay trực thăng. Điều đáng nói là cả 2 lần vượt ngục
và cứu bạn tù (2001 và 2003), những tên cùng đào tẩu và được Pascal
Payet giúp đều nhanh chóng bị bắt trở lại, nhưng hắn phải một thời gian
sau, thậm chí vài năm mới bị cảnh sát tóm.
Người dân Bỉ chỉ biết đến vụ cướp ngục giống như phim hành động sau
khi ông Erik Matthew, người lái máy bay trực thăng có cuộc trả lời phỏng
vấn Đài Truyền hình RTL-TVI hôm 15-4-2007.
Theo ông Erik Matthew, 2 người đàn ông lạ mặt tự xưng đến từ thành
phố Marseille, Pháp đã thuê ông lái trực thăng đi du lịch. Nhưng khi máy
bay lượn được vài vòng thì chúng bất ngờ rút súng và lựu đạn dí vào
đầu, yêu cầu bay tới nhà tù Lantin ở thành phố Liege, tỉnh Wallonia, Bỉ.
Ban đầu ông Erik Matthew không muốn thực hiện theo chỉ dẫn của bọn
cướp, nhưng sau khi chúng dọa khai hoả buộc ông phải đỗ xuống sân nhà tù
Lantin. Khi máy bay hạ cánh xuống sân nhà tù Lantin có khoảng 200 phạm
nhân đang tập thể dục. Do chuẩn bị từ trước nên một tên vừa ném lựu đạn
vào đám đông vừa xông ra ngoài, còn tên kia tiếp tục uy hiếp ông Erik
Matthew để máy bay có thể cất cánh ngay sau khi chúng giải cứu được phạm
nhân Erik Ferdinand, vừa bị bắt vì tội đạo tặc, nhưng chưa bị xét xử. Tới 1001 kiểu vượt ngục khác
40 tù nhân đã trốn thoát sau tiếng nổ lớn, làm thủng bức tường nhà
giam Frei Damiao de Bozanno ở thành phố Recife, bang Pernambuco, Đông
Bắc Brazil. Đây được coi là vụ vượt ngục táo tợn quy mô lớn thứ hai ở
Brazil thời gian gần đây. Phải đến cuối ngày 24-1, cảnh sát mới bắt giữ
36 phạm nhân, 2 người chết vì bị bắn do không chấp hành theo lệnh của
cảnh sát, 1 người bị thương phải nhập viện và 1 tên vẫn đang chạy trốn.
Các nhà tù ở bang Pernambuco được xếp vào diện quá tải nhất Brazil.
Theo khảo sát nãm 2015 của Tổ chức theo dõi nhân quyền, các nhà tù ở đây
chỉ có sức chứa khoảng 10.500 tù nhân, nhưng phải giam tới 32.000
người, nên thường xuyên gây ra bạo loạn.
Cảnh sát tỉnh Buenos Aires, Argentina đã công bố số tiền thưởng
150.000 USD cho một số người cung cấp thông tin hữu ích giúp bắt 3 tên
tội phạm đặc biệt nguy hiểm Martin Lanatta, Christian Lanatta và Victor
Schillaci (bị kết án tù chung thân từ tháng 8-2008 vì tội buôn lậu ma
túy và giết 3 doanh nhân) hôm 12-1, sau khi chúng trốn khỏi trại giam
General Alvear, tại tỉnh Buenos Aires hôm 27-12-2015. Tổng thống
Mauricio Macri, Phó Tổng thống Gabriela Michetti và Bộ trưởng Nội vụ
Patricia Bullrich đã chúc mừng lực lượng cảnh sát sau khi họ bắt được 3
tên kể trên.
Gần 1 năm trước, vụ vượt ngục ngoạn mục và ly kỳ như phim ở Mỹ đã kết
thúc sau khi cảnh sát bắn bị thương và bắt David Sweat tại khu vực chỉ
cách biên giới Canada khoảng 3km hôm 28-6-2015.
Trước đó (26-6-2015), cảnh sát đã bắn hạ Richard Matt, khi tên này
không chịu đầu hàng. Để bắt David Sweat (lĩnh án chung thân không được
ân xá với tội danh giết người cấp độ một) và tiêu diệt Richard Matt (bị
kết án 25 năm tù với các tội danh giết người, bắt cóc và cướp của), 2 tù
nhân vượt ngục hôm 6-6-2015, gần 1.300 cảnh sát đã được huy động.
Trước đó, Chính quyền New York đã treo giải thưởng 100.000USD cho
những ai cung cấp thông tin về 2 tên này. Bởi đây là cuộc vượt ngục đầu
tiên trong vòng 150 năm qua ở nhà tù Clinton được mệnh danh là "tiểu
Siberia", là vụ vượt ngục đầu tiên kể từ năm 1865 tại nhà tù sở hữu hệ
thống an ninh hiện đại nhất nước Mỹ.
Thống đốc New York Andrew Cuomo coi đây là sự phối hợp chưa từng có
tiền lệ của các lực lượng thực thi pháp luật ở mọi cấp. Người giúp 2
phạm nhân kể trên đào tẩu là bà Joyce Mitchell, nhân viên giám sát tại
khu may mặc của nhà tù Clinton, đã thú nhận từng mây mưa với Richard
Matt ngay tại khu vực mình quản lý.
Giám đốc cảnh sát New York Joseph d'Amico thừa nhận, chính quyền đã
gặp khó khăn trong việc lần theo dấu vết của David Sweat và Richard Matt
bởi chúng dùng hạt tiêu để qua mặt chó nghiệp vụ. Đồng thời cho biết,
David Sweat và Richard Matt đã chia tay nhau trong quá trình đào tẩu.
"Vua vượt ngục" Nordin Benallal không thể ngờ bị bắt tại Hà Lan sau
khi trốn khỏi nhà tù Bỉ chỉ vì tội ăn cắp vặt. Ngày 30-10-2007, Nordin
Benallal đã bị bắt tại The Hague, Hà Lan sau khi bị nhân viên quản lý
cửa hàng phát hiện đang cùng một tội phạm khác tìm cách đánh cắp đồ
trong một cửa hàng trưng bày xe môtô.
Và đó là lần thứ 4 Nordin Benallal tẩu thoát thành công khỏi nhà tù
và cơ quan chức năng Bỉ hiện vẫn không thể làm rõ tên này đã vượt ngục
như thế nào. Chỉ biết rằng, Nordin Benallal và đồng bọn đều bị bắt trở
lại một cách nhanh chóng sau khi tẩu thoát khỏi nhà tù. Và lần thứ tư
Nordin Benallal bị bắt chỉ sau 2 ngày đào tẩu khỏi nhà tù Ittre bằng máy
bay trực thăng.
Điều đáng nói, nhà tù Ittre mới được đưa vào sử dụng từ năm 2002 và
được coi là một trong những nhà tù hiện đại nhất và an ninh nhất của Bỉ,
nhưng đã bị Nordin Benallal làm ô danh sau vụ vượt ngục kể trên.
Nordin Benallal tuy mới 27 tuổi, nhưng đã phải bóc lịch trong nhiều
nhà tù được bảo vệ nghiêm mật nhất và hắn luôn thành công trong những vụ
đào tẩu bởi nhận được sự hỗ trợ và phối hợp nhịp nhàng từ trong tù với
đồng phạm ở bên ngoài. Được biết, lần vượt ngục đầu tiên của Nordin
Benallal diễn ra năm 2002, lần thứ tư xảy ra hôm 28-10-2007 và hắn đào
tẩu bằng xe tải nhà tù, cải trang với tóc giả và kính râm, trèo tường
bằng thang dây và cuối cùng là máy bay trực thăng.
Dân trí Trùm ma túy Mexico Joaquin 'El Chapo' Guzman đã
đào hầm trốn thoát khỏi nhà tù Altiplano, nơi được mệnh danh là nghiêm
ngặt nhất Mexico. Hãy cùng nhìn lại lịch sử và điểm lại những vụ đào
thoát nổi tiếng nhất trong lịch sử
El Chapo và đường hầm dùng để vượt ngục (Ảnh: Telegraph)
1. Cắt thủng bức tường thép
Trùm ma túy Guzman không phải là tên tội phạm duy nhất đào hầm trốn
thoát thành công như phim. Mới hồi tháng trước, hai tên tù phạm người Mỹ
là Richard Matt và David Sweat đã vượt ngục thành công bằng cách sử
dụng dụng cụ để cắt thủng các bức tường thép trong phòng giam của chúng.
Bọn chúng sau đó đã bò dọc các đường ống để thoát khỏi trại cải tạo
Clinton ở Dannemora, New York. Hai tên này sau đó còn để lại một lời
nhắn giễu cợt các cai ngục với nội dung “Chúc một ngày tốt lành”.
Tuy nhiên, cuộc vui ngắn chẳng tày gang, Matt bị bắn chết sau 20 ngày
lẩn trổn, trong khi Sweat trở lại nhà xà lim sau đó 2 ngày.
Richard Matt (trái) và David Sweat(Ảnh: Telegraph)
2. Trốn thoát khỏi Alcatraz
Alcatraz là nhà tù có mức độ an ninh cao nhất. Nó nằm trên một
hòn đảo nhỏ ngoài khơi San Francisco và được đánh giá là là không thể
đào thoát. Nhưng vào năm 1962, ba kẻ liều lĩnh đã tìm cách “chứng thực”
lời đánh giá trên. Cuộc vượt ngục của chúng là niềm cảm hứng cho bộ phim
Chạy trốn khỏi Alcatraz.
Clarence Anglin, John Anglin và Frank Morris đã khoét lỗ trên tường
buồng giam, để lại các hình nộm trên giường hòng đánh lừa cai ngục.
Sau khi ra khỏi nhà tù qua đường ống thông hơi, bọn chúng nhanh chóng
thay đồ và biến mất vào làn nước lạnh giá của vịnh San Francisco vào
lúc đêm tối.
Các cuộc điều tra sau đó của FBI kết luận rằng chúng đã bị chết đuối đâu đó ở trên biển.
3. "Hãy bắt tôi nếu có thể"
Có lẽ không có cuộc đào thoát nào ngoạn mục hơn phi vụ của Frank
Abagnale - tên tội mà phần đầu của cuộc đời hắn được kể lại trong bộ
phim "Hãy bắt tôi nếu có thể".
Abagnale đã bị buộc tội cho hàng loạt các tội danh lừa đảo và bị
tuyên án 12 năm tù. Nhưng hắn đã rất may mắn khi nhân viên áp giải quên
mất hồ sơ của hắn. Nắm lấy cơ hội, Abagnale thuyết phục họ rằng hắn là
cảnh sát ngầm cải trang. Ở thời điểm đó, chính quyền thường dùng những
mánh khoé như vậy để điều tra nên nhân viên áp giải đã mắc bẫy và tin
lời Abagnale.
Abagnale cho biết hắn được đối xử tốt hơn các tù nhân khác nhờ có “vỏ
bọc” của mình. Cho đến một lần “vỏ bọc” đó đã thực sự phát huy tác dụng
khi hắn yêu cầu sự giúp đỡ của FBI. Nhân viên nhà ngục đã ngây thơ gọi
cho một người mà Abagnale gọi là “Jean Sebring”. Rất nhanh chóng,
“Sebring” tới và yêu cầu được gặp Abagnale ở bên ngoài nhà tù. Kết thúc
câu chuyện, Abagnale đường hoàng bước ra ngoài qua cổng chính của nhà
tù, và có lẽ hắn đã cười rất khoái trá trên đường về. 4. Cuộc vượt ngục của 3 tên tội phạm khét tiếng ở Anh
Nhà tù Parkhurst trên đảo Wight được ví von là Alcatraz của nước
Anh, điều đó chưa đủ để ngăn chặn kế hoạch đào thoát tinh vi của ba tên
tội phạm khét tiếng.
Keith Rose, Andrew Rodger và Matthew Williams đã lên kế hoạch bỏ trốn
vào ngay đêm giao thừa năm 1995. Chúng sử dụng những chiếc chìa khoá tự
chế để mở hàng loạt cánh cửa, sau đó cắt hàng rào lưới thép và trèo qua
tường bao nhà tù. Chúng bắt taxi tới thị trấn Sandown với ý định sẽ
đánh cắp một chiếc máy bay hoặc thuyền để lẩn trốn. Bộ ba cuối cùng bị
phát hiện khi chưa kịp thực hiện ý định.
Nhà tù Parkhurst (Ảnh: Telegraph)
5. Cuộc vượt ngục chấn động Hàn Quốc
Choi Gap-bok, một người dạy yoga bị bắt vì tội ăn cắp, đã uốn cong
cơ thể để chui qua khe hở nhỏ dưới nền nhà giam, nơi vẫn thường dùng để
đưa thức ăn cho tù nhân. Toàn bộ quá trình vượt ngục của Choi tại nhà
tù ở thành phố Daegu chỉ diễn ra trong vòng 34 giây.
Gap-bok bị bắt lại sau đó 6 ngày, và lần này ông được đặc cách ở trong một xà lim có khe cấp thức ăn nhỏ hơn rất nhiều.
6. Người tù cứu rỗi nhân loại
Vụ việc Alfréd Wetzler trốn thoát khỏi nhà tù khét tiếng
Auschwitz của Đức quốc xã có lẽ là cuộc đào thoát đáng hoan nghênh nhất
trong lịch sử.
Wetzler, một người Do thái gốc Slovakia, đã trốn thoát cùng bạn mình
bằng cách nấp trong đống củi được ngâm thuốc lá và xăng để đánh lừa chó
canh. Sau 4 đêm ẩn mình trong đống củi, hai người tù khoác lên mình các
bộ quần áo đánh cắp được và hành trình tới Ba Lan.
Wetzler mang theo bản báo cáo về tình trạng tồi tệ của trại
Auschwitz, bao gồm sơ đồ bố trí của hệ thống đường ống khí gas, một nhãn
mác của bình chứa Zyklon B, loại khí gas Đức quốc xã dùng để sát hại
hàng triệu tù nhân. Đây là bản báo cáo chi tiết đầu tiên về trại
Auschwitz và sau đó được dùng làm căn cứ để quân Đồng minh đánh bom phát
xít Đức.
120.000 người Do thái Hungary đã được giải cứu nhờ thông tin quý báu của Wetzler.
Cánh cổng nhà tù Auschwitz (Ảnh: Telegraph)
7. Tên tội phạm vượt ngục bằng trực thăng
Tên sát nhân người Pháp Pascal Payet được cả thế giới biết đến thông
qua hàng loạt vụ vượt ngục táo tợn bằng cách sử dụng máy bay trực thăng.
Phi vụ đầu tiên được thực hiện năm 2001, khi hắn tổ chức cho đồng bọn
đón mình bằng máy bay trực thăng trên nóc của một nhà tù địa phương.
Hai năm sau, hắn tiếp tục đạo diễn một vụ việc tương tự để cứu 3 đồng
bọn thoát khỏi một nhà tù được canh gác cẩn mật.
Payet sau đó bị bắt và tuyên án 30 năm cho hành vi giết người vào
năm 2005. Thế nhưng hắn một lần nữa thách thức luật pháp khi lợi dụng lễ
kỉ niệm ngày quốc khánh Pháp để nhảy lên một chiếc trực thăng do đồng
bọn chờ sẵn.
Hắn bị bắt lại vài tháng sau đó, và lần này được giam giữ tại một địa điểm bí mật, nơi hiện nay hắn vẫn đang thụ án.
Khánh TrầnTheo Telegraph
Cuộc vượt ngục gây chấn động thế giới của tử tù xuyên quốc gia
David McMillan - tên tội phạm ma túy khét tiếng người Anh trở nên
nổi tiếng thế giới khi vượt ngục thành công khỏi nhà tù nổi tiếng nghiêm
ngặt của Úc và nhất là nhà tù Klong Prem tại Thái Lan. Không chỉ thế,
tử tù vượt ngục này còn cho ra đời một cuốn sách kể lại hành trình cuộc
vượt ngục của mình.
Klong Prem là nhà tù được xây dựng kiên cố
và bảo vệ nghiêm ngặt nhất Thái Lan, tuy nhiên điều này vẫn không đủ
làm khó được tên tử tù buôn ma túy David McMillan. Cuộc vượt ngục thành
công của hắn đã gây chấn động thế giới.
David McMillan sinh ngày 9/4/1956 tại
London, Anh. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung lưu, nhưng
David McMillan đã sớm gia nhập những băng nhóm tội phạm đường phố, sau
đó hắn gia nhập băng nhóm của bố già khét tiếng Wynne Wilson người
Australia.
Bề ngoài lỳ lợm cộng với cái đầu thông
minh và nhanh nhẹn của David McMillan, bố già Wynne Wilson đã yên tâm
giao cho hắn nhiệm vụ chủ chốt vận chuyển ma túy từ các quốc gia Nam Á
như Pakistan, Afghanistan, Ấn Độ đến Anh qua Australia.
Thành công trong nhiều phi vụ, nhưng tháng
6 năm 1979, David McMillan bị hải quan sân bay Heathrow của Thủ đô
London bắt giữ cùng với tang vật là 7kg cần sa và anh ta đã phải ngồi tù
6 tháng. Mãn hạn tù hắn quay lại Australia và thiết lập riêng cho mình
một đường dây buôn bán ma túy mà không cần chịu dưới trướng một ông trùm
nào.
Ngày 5-1-1982, David McMillan tiếp tục bị
bắt giữ vì tội buôn bán ma túy. Bị kết án 13 năm tù và giam giữ tại nhà
tù Pentridge tại thành phố Melbourne, hắn lên kế hoạch trốn thoát nhưng
không thành.
Sau khi mãn hạn tù, David McMillan đến thủ
đô Bangkok của Thái Lan tiếp tục buôn bán ma túy. Đến năm 1997 hắn bị
cảnh sát Bangkok bắt giữ cùng với tang vật là 21kg heroin và 32 tờ giấy
thông hành giả mạo. David McMillan đã bị chuyển đến nhà tù khét tiếng
Klong Prem để chờ tuyên án tử.
Nhà tù Klong Prem thường giam giữ tới hơn
một ngàn tù nhân ngoại quốc. McMillan bị giam giữ tại buồng giam số 030
nằm ở tầng thứ ba cùng với 18 tù nhân khác đều là người nước ngoài.
David McMillan ngày đêm nghiên cứu để tìm
cách vượt ngục. Trong lịch sử của nhà tù Klong Prem, chưa có tù nhân nào
dám vượt ngục bởi những hàng rào thép gai có điện bao bọc bên ngoài,
cùng với lực lượng cảnh vệ nghiệm ngặt bên trong.
David McMillan âm thầm chuẩn bị quần áo cũ, ủng cao su, dù, cùng một đèn pin nhỏ cho kế hoạch vượt ngục.
Lựa chọn thời điểm mưa bão, David McMillan
đã cưa song sắt ở cửa góc phòng của hắn. Sau khi cưa thành công, hắn bẻ
cong thanh sắt và chui ra ngoài.
Từ số quần áo cũ của các phạm nhân khác
hắn gom được, cộng thêm cái rèm cửa tháo rời, hắn bện lại thành một cái
dây dài – đủ để leo từ buồng giam số 030 ở tầng thứ ba xuống mặt đất.
McMillan đã dùng một tấm ván lấy từ kệ
sách để làm thang, chân đi ủng và khéo léo trèo qua được 6 hàng gai
điện. Khó khăn nhất đối với McMillan lúc này là phải chui, bò trườn dưới
hệ thống cống ngầm của nhà tù dài khoảng 2,5 mét trước khi trèo qua
hàng gai thứ 7.
Lúc này McMillan mặc một bộ quần áo bình
thường mà hắn đã lén nhờ người mua khi còn ở trong tù, rồi quan sát cẩn
thận, tránh rơi vào tầm để ý của lính gác. Nhận thấy cơ hội đến, hắn
quấn dây vải vào những song sắt khác và leo xuống hàng rào có gài điện.
Hắn vượt tiếp qua hào nước, leo qua một
tường rào và thoát ra đường Maha Chai tại Bangkok. Tuy bị thương do xây
xát khi vượt tường kẽm gai điện, nhưng hắn rất sung sướng, hạnh phúc vì
đã được ở “thế giới bên ngoài”.
Một số lính canh thấy người đi trong mưa
nhưng ai nghĩ đó là tên tử tù đang vượt ngục, và David McMillan đã trốn
thoát thành công. Hắn đón taxi đi đến khu phố người Hoa và trốn qua
Singapore. Tháng 12-2008, Nhà xuất bản Mainstream của Anh đã cho xuất
bản cuốn sách có tựa đề “Màn vượt ngục của McMillan” do chính y viết,
cuốn sách thu hút sự quan tâm của dư luận.
Tuy nhiên, cuốn sách này đã bị cấm phát
hành tại Thái Lan và Australia là hai quốc gia đang phát lệnh truy nã
đặc biệt đối với David McMillan. Mặc dù bị cả hai nước Thái Lan và
Australia ra lệnh truy nã đặc biệt, nhưng David McMillan may mắn thoát
cả hai yêu cầu dẫn độ này, vì theo luật pháp Anh không cho dẫn độ tù
nhân đến các quốc gia có án tử hình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét