1. “Con trai của Sam” - Sát thủ David Berkowitz, Thành phố New York
Kẻ sát nhân David Berkowitz (nam, ngoài cùng bên phải) và hai trong các nạn nhân của hắn. |
Người ta truyền nhau rằng, dường như những tiếng vọng
ma quỷ trong đầu David đã thúc đẩy hắn giết hại hàng loạt phụ nữ trẻ ở
khắp các quận Bronx, Queens và Brooklyn. Khi bị bắt, tên sát nhân thừa
nhận bắn chết 8 người, giết hại 6 người và làm bị thương 7 người. Tuy
nhiên, trước khi gây ra vụ giết người hàng loạt,
hắn đã bị đi tù 11 tháng vì đâm 2 phụ nữ và phóng hỏa 1.488 lần. Thậm
chí, David còn miêu tả lại chi tiết toàn bộ tội ác của hắn trong nhật
ký. Trong đó, hắn thừa nhận, chính những nỗi sợ hãi trong tâm hồn là nguyên nhân dẫn
hắn hành động ghê sợ của hắn. Hắn ra tù năm 1977 và bắt đầu gây ra hàng
loạt các vụ án mạng đẫm máu, gieo rắc nỗi sợ hãi cho cả thành phố.
Chưa hết, David thậm chí còn viết ba bức thư điên dại,
một gửi cho người chủ nhà cũ, một cho nhóm cảnh sát đặc nhiệm đang ráo
riết truy tìm hắn và một cho phóng viên tờ Daily News, Jimmy
Breslin. Sau khi đọc và phân tích các bức thư, các nhà tâm lý học kết
luận, đây là một kẻ tâm thần phân liệt điên loạn và cô độc. May mắn,
cuối cùng, tên sát nhân cũng bị bắt và phải nhận án tù chung thân.
2. Sát thủ bóp cổ thiếu nữ trẻ treo trên sườn núi, thành phố Los Angeles, California
Tên sát nhân máu lạnh Kenneth Bianchi (nam, dưới cùng bên phải) và Angelo Buono (nam, trên cùng bên phải) và hai trong số các nạn nhân của chúng. |
Khi thi thể của những cô gái trẻ bị cưỡng hiếp rồi
bị treo lên một sườn núi heo hút bị phát hiện năm 1977, cảnh sát Los
Angeles hiểu rằng, có một kẻ giết người hàng loạt đang reo rắc sự chết
chóc cho thành phố. Nhưng hóa ra lại có đến hai kẻ như vậy chứ không
phải một.
Tuy nhiên, ban đầu họ không thể tìm ra bất cứ manh mối
nào và vụ án đi vào bế tắc. Mãi cho đến 2 năm sau đó, tức là năm 1979,
khi một kẻ tên Kenneth Bianchi bị cáo buộc có liên quan đến vụ mất tích
của hai thiếu nữ ở thành phố Bellingham, bang Washington thì cảnh sát
mới nhận thấy một điểm mấu chốt rằng, Bianchi vừa chuyển đến từ Los
Angeles. Họ bắt đầu lật lại vụ giết người hàng loạt trước đó ở Los
Angeles. Và cuối cùng sự thật cũng lộ ra chân tướng của nó.
Cùng với người anh em họ của mình, một tên yêu râu xanh
chuyên trộm xe hơi tên là Angelo Buono, Bianchi chuyên hành nghề tú
ông. Nạn nhân đầu tiên của họ là một gái mại dâm không biết nghe lời.
Hai anh em Buono và Bianchi tra tấn cô gái tội nghiệp trước khi chúng
giết cô và thích thú với chuyện này.
Sau khi bị bắt, tên Bianchi cố tình giả chứng rối loạn
nhân cách để thoát tội. Tuy nhiên, cuối cùng hắn vẫn phải trả giá cho
những tội ác mà hắn gây ra.
3. Kẻ giết người hàng loạt H.H. Holmes, thành phố Chicago, bang Illinois
Kẻ giết người máu lạnh HH Holmes (trái) và một trong số các nạn nhân của hắn. |
H.H. Holmes lợi dụng Hội chợ Thế giới năm 1893 ở
Chicago để thực hiện tội ác của mình. Hắn xây dựng một khách sạn và
khách đến đây thuê trọ thường có đường vào mà không có đường ra.
Khách sạn mà hắn xây dựng là một cấu trúc bao gồm các
hành lang giống như cầu trượt dẫn đến một tầng hầm bí mật, các cánh cửa
sập được thiết kế để bẫy khách vào trong những căn phòng ngầm dưới lòng
đất…
Khủng khiếp hơn, H.H. Holmes còn xây một phòng thí
nghiệm với bàn giải phẫu tử thi trong khách sạn cùng với một lò hỏa táng
và tổ chức những bữa tiệc rượu chết chóc. Holmes tra tấn và giết chết ít nhất 27 người.
Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, tên sát nhân có thể đã
giết chết hàng trăm khách thập phương đến tham quan hội chợ. Hắn thậm
chí còn giết chết một trong hai người vợ của mình cùng với một đối tác
kinh doanh trước khi bị treo cổ năm 1895.
4. "Kẻ sát nhân ngọt ngào" Dean Corll, thành phố Houston, Texas
"Sát thủ ngọt ngào" Dean Corll (phải) và ba trong số các nạn nhân của hắn. |
Không ai có thể ngờ Dean Corll, người được mệnh danh là "chàng trai ngọt ngào" lại là một tên sát nhân máu lạnh.
Dean Corll làm việc nhiều năm trong xưởng sản xuất kẹo
của gia đình và được lũ trẻ địa phương vô cùng quý mến vì thường mang
kẹo chia cho chúng.
Tuy nhiên, hắn cũng thường xuyên tụ tập thanh thiếu
niên tại nhà, uống rượu và hút ma túy. Corll thuê 2 thanh niên trong đám
này để giúp hắn đi dụ dỗ các chàng trai trẻ khác về cho hắn.
Dean Corll giết người để tiêu khiển. Ban đầu, cảnh sát
cho rằng những thanh niên bị mất tích đã bỏ nhà đi bụi nên chỉ tiến hành
điều tra sơ sài cho qua, thậm chí, không điều tra. Do đó, họ không thấy
được các mắt xích quan trọng của vụ án. Tuy nhiên, cha mẹ các nạn nhân
quyết tìm cho ra sự thật. Một người cha bị Corll giết hại để bịt đầu mối
khi ông sắp khám phá ra sự thật.
Tuy nhiên, ngày 8/8/1973, sự trừng phạt cuối cùng cũng
đến với Corll khi hắn tra tấn 2 thanh niên và một trong 2 người bạn gái
của họ. Một trong số 3 nạn nhân đã bắn chết được tên sát nhân.
Sau đó, cảnh sát đến và họ tìm thấy căn nhà nơi Corll giấu xác 27 nạn nhân của hắn.
5. Anh em nhà Petrillo, thành phố Philadelphia, Pennsylvania.
Hai tên sát nhân máu lạnh Herman (trái) và Paul Petrillo (phải) |
Năm 1941, hai anh em họ Herman và Paul Petrillo bị tử
hình trên ghế điện vì gây ra 70 vụ giết người bằng thuốc độc nhằm lừa và
chiếm đoạt tiền bảo hiểm. Trước đó, chúng đều là những kẻ có máu mặt
trong thế giới tội phạm nguy hiểm.
Tên Herman là một kẻ làm tiền giả chuyên nghiệp còn
Paul chuyên lừa đảo bảo hiểm. Hai tên tội pham bắt tay với Morris Bolber
để lập ra một trung tâm môi giới hôn nhân. Thủ đoạn của bọn chúng là
đầu độc chết người chồng, sau đó trung tâm môi giới hôn nhân của Morris
Bolber sẽ đứng ra môi giới cho góa phụ của các nạn nhân tái hôn với anh
em nhà Petrillo. Đồng thời, trung tâm môi giới của Bolber cũng yêu cầu
các góa phụ phải ký các hợp đồng bảo hiểm cho người chồng mới cưới của
họ, từ đó, thu được khoản lợi nhuận kếch xù. Và bước cuối cùng, chúng sẽ
thủ tiêu các góa phụ này.
Những tội ác của anh em nhà Petrillo chỉ được phát giác
khi cảnh sát bắt đầu điều tra Herman Petrillo về tội làm tiền giả. Cuối
cùng, sự thật mà họ phát hiện ra còn kinh hoàng hơn. Nhiều báo cáo khác
thậm chí còn tiết lộ, số vụ đầu độc mà anh em nhà Petrillo thực hiện
lên tới con số 114. Hai tên đầu sỏ này phải nhận án cao nhất là tử hình
còn những tên tay sai của chúng bị tù chung thân.
6. Sát thủ bệnh hoạn James Oliver Huberty, thành phố San Diego, bang California
Sát nhân James Oliver Huberty gây ra vụ xả súng ở nhà hàng McDonald ở San Ysidro, thành phố San Diego. |
James Oliver Huberty lớn lên trong một trang trại, lập
gia đình và làm việc như một nhân viên nhà tang lễ và thợ hàn. Sau đó,
Huberty mắc một chứng bệnh hoang tưởng khiến hắn chuyển toàn bộ gia đình
và kho súng của mình tới vùng biên giới California - Mexico. Tới ngày
18/7/1984, hắn lại chuyển toàn bộ gia đình tới sở thú San Diego.
Sau đó, Huberty thông báo với vợ rằng, hắn sắp đi săn
người. Nói là làm, kẻ bệnh hoạn dắt lưng ba khẩu súng tới nhà hàng
McDonald ở San Ysidro. Ở đây, hắn xả súng giết chết 21 người và làm bị
thương ít nhất 19 người khác.
7. Kẻ giết người, móc mắt hàng loạt Charles Albright, thành phố Dallas, Texas
Không chỉ tra tấn rồi giết hạn các cô gái, tên sát nhân máu lạnh Charles Albright còn móc mắt các nạn nhân. |
Mùa đông năm 1990-1991, cảnh sát Dallas gặp phải một vụ
án đặc biệt nghiêm trọng. Ba thi thể của phụ nữ đều là gái mại dâm đã
chết cách đó khoảng một hoặc hai tháng, bị phát hiện trong tình trạng
không mảnh vải che thân, bị tra tấn và bị bắn. Kinh khủng hơn, mắt của
các nạn nhân đều bị móc mất.
Khi những phụ nữ khác tố cáo bị Charles Albright tấn
công, cảnh sát bắt đầu liệt hắn vào danh sách đối tượng tình nghi nhất
của vụ hạ sát ba phụ nữ trước đó. Sau quá trình điều tra, họ đã thu thập
được đầy đủ chứng cớ để bắt Albright phải đền tội. Theo những gì mà
cảnh sát thu thập được, Albright là một kẻ lừa đảo, làm giả bằng cấp để
trở thành giáo viên. Hắn thường nói dối người vợ thứ 2 của mình rằng,
hắn phải ra ngoài giao báo buổi sáng để có cơ hội đi gặp và giết hại các
gái mại dâm.
8. Sát nhân John Eric Armstrong, thành phố Detroit, bang Michigan
Từng là sĩ quan Hải quân Mỹ phục vụ trên tàu sân bay USS Nimitz, tên sát nhân John Eric Armstrong có cơ hội thủ ác ở nhiều quốc gia khác nhau. |
Năm 1999, thủ phủ của ngành công nghiệp ô tô của Mỹ xảy
ra một vụ án kinh hoàng. Hàng loạt gái mại dâm bị siết cổ cho đến chết.
Khi đó, chính tên sát nhân John Eric Armstrong là người thông báo và
cung cấp thông tin cho cảnh sát về một vài trường hợp. Tên sát nhân quỷ
quyệt giải thích, hắn vô tình phát hiện ra những cái xác khi vịn vào lan
can cây cầu bắc qua sông Rouge và cúi xuống dòng sông.
Tuy nhiên, “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”,
cảnh sát cuối cùng cũng điều tra ra John chính là kẻ thủ ác. Với những
bằng chứng không thể chối cãi, tên sát nhân phải cúi đầu nhận tội. Hắn
thừa nhận, hắn đã giết hoặc cố sát hại tất cả các gái mại dâm mà hắn
từng có quan hệ.
Vụ bắt giữ John, một sĩ quan Hải quân Mỹ từng phục vụ
trên tàu sân bay USS Nimitz khiến cảnh sát trên toàn thế giới phải chú
ý. Ở những khu vực tàu Nimitz từng ghé qua, các vụ án mạng tương tự như
vụ giết người hàng loạt ởthành phố Detroit bị lật lại và kết quả cuối
cùng là, Armstrong giết tổng cộng khoảng 30 phụ nữ ở 6 quốc gia và 4
bang của Mỹ trong suốt và sau thời gian phục vụ trong Hải quân Mỹ.
9. Sát nhân bí ẩn ở thành phố San Francisco, California
Kẻ gieo rắc nỗi kinh hoàng cho thành phố San Francisco đến nay vẫn là ẩn số. |
Trong giai đoạn 1966 – 1970, ở vịnh San Francisco xảy
ra vụ giết người hàng loạt hy hữu. Kẻ sát nhân thách thức cảnh sát và
công chúng khi liên tục công khai gửi các thông điệp chết chóc được mã
hóa miêu tả chi tiết những tội ác hắn gây ra thông qua các tờ báo lớn
như San Francisco Chronicle, San Francisco Examiner và Vallejo Times-Herald.
Trong những bức thông điệp này, tên sát nhân tiết lộ
với cảnh sát địa điểm, động cơ và cách thức gây án của hắn. Tuy nhiên,
dù giải mã được các bức thư, cảnh sát cũng chưa từng nhận dạng được
chính xác cũng như bắt giữ được kẻ sát nhân. Tên sát nhân đã giết ít
nhất 6 người. Sau đó, không rõ vì lý do gì mà những thông điệp chết chóc
của hắn thưa dần rồi mất hẳn. Từ đó, các vụ giết người cũng không xảy
ra nữa và vụ án trước đó chìm vào quên lãng.
10. Sát nhân James Edward Pough, thành phố Jacksonville, bang Florida
Sát thủ James Edward Pough sát hại tổng cộng 11 người và làm vị thương ít nhất 6 người sau hai vụ xả súng liên tiếp. |
Trong hai ngày 17/6/1990 và 18/6/1990, kẻ sát nhân
James Edward Pough gây ra hai vụ thảm sát kinh hoảng ở thành phố lớn
nhất của bang Florida. Vào đêm khuya ngày 17/6/1990, James xả súng giết
chết một kẻ ma cô, một gái điếm và làm bị thương hai thanh niên đang đi
bộ trên đường.
Sáng sớm hôm sau, hắn tiến đến trụ sở giao dịch của
General Motors Acceptance Corporation (GMAC) xả súng giết chết 9 nhân
viên ở đây và làm bị thương ít nhất 4 người khác trước khi tự sát. Lý do
là trước đó 6 tháng, hãng xe hơi này đã thu hồi chiếc Pontiac Grand Am
của hắn.
Phương Đăng
Theo Infonet
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét