Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 504
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Yaya Toure lập cú đúp, Man City chia ngôi đầu với Liverpool
MINH TÂM
00:41 ngày 20-11-2016
Man
City đã giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách tại Selhurst Park để
vươn lên có cùng số điểm với đội dẫn đầu Liverpool. Tuy nhiên, chiến
thắng 2-1 trước Crystal Palace mang đầy dư vị nhọc nhằn, đậm dấu ấn cá
nhân nhưng lại nhạt nhòa trên khía cạnh chiến thuật và đem đến cảm giác
bất an.
Man
City bước vào sân Selhurst Park với đội hình lạ lẫm. HLV Pep Guardiola
bất ngờ đưa vào đội hình xuất phát hai công thần một thời là Vincent
Kompany và Yaya Toure. Tuy nhiên, số phận của hai lão tướng này lại đi
theo những hướng khác hẳn nhau.
Kompany phải sớm rời
sân ở hiệp 1, do bị choáng sau một pha va chạm ở vùng đầu. Trong khi,
Toure là người mở tỷ số cho Man xanh bằng cú sút quyết đoán trong vòng
cấm ở ngay lần ra mắt sân chơi Premier League mùa giải này.
Kompany đã không thể thi đấu trọn vẹn vì chấn thương
Bàn
thắng của Toure là điểm sáng duy nhất của Man City trong hiệp 1. Loạt
trận của các ĐTQG dường như đã vắt kiệt sức các học trò của HLV
Guardiola. Trên sân Selhurst Park, cầu thủ Man City di chuyển trên sân
bằng những bước chân nặng nề.
Yaya Toure mở tỉ số trận đấu
Nhiều
thời điểm, tuyến giữa Man xanh gần như tê liệt trước lối đá pressing dữ
dội bên phía đội chủ nhà. Kết quả là Sergio Aguero đói bóng, Raheem
Sterling mất kết nối với đồng đội. Cục diện đó khiến Man City bước vào
giờ nghỉ với số lần dứt điểm còn ít hơn cả Crystal Palace. Họ chơi thứ
bóng đá nhạt nhòa, thiếu ý tưởng và cả nhiệt huyết.
Bất ngờ được giải cứu
Hiệp
2 mở ra với một loạt pha uy hiếp về phía khung thành của Man City.
Crystal Palace chơi đơn giản với những đường tạt bổng từ cánh vào trung
lộ. Thế nhưng chừng đó cũng đủ gây bao sóng gió cho khung thành Man
City. Christian Benteke với sức bật khủng khiếp đã hai lần khiến cầu môn
của thủ thành Claudio Bravo chao đảo.
Wickham với bàn thắng gỡ hòa đầy bất ngờ cho Crystal Palace
Hàng
thủ với những “ông già” của Man xanh như Pablo Zabaleta, Bacary Sagna,
Aleksandar Kolarov xoay xở rất chậm chạp. Họ thường không kịp áp sát mỗi
khi đối phương đưa bóng đến gần vòng cấm. Sự chậm chạp của tuyến dưới
đã khiến Man City phải trả giá ở phút 66. Connor Wickham sau khi khống
chế bóng chỉ cần một cú rướn người đã đủ vượt qua Zabaleta. Cú sút của
anh sau đó không cho thủ môn Bravo bất cứ cơ hội nào để cản phá.
Nhìn
chung, đêm qua Man City đã trải qua một trận đấu nhạt nhòa. Dù vậy, họ
vẫn có được chiến thắng nhờ sự tỏa sáng bất ngờ của một cá nhân, đó là
Toure. Tiền vệ người Bờ Biển Ngà hoàn tất cú đúp vào thời gian cuối trận
để ấn định chiến thắng 2-1 cho Man City.
Yaya Toure tỏa sáng để giúp Man City chiến thắng
Với
3 điểm giành được ở trận này, Man City vươn lên có cùng 27 điểm như đội
dẫn đầu Liverpool. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là HLV Guardiola
đã tìm được ngã rẽ mới cho Man xanh. Đội bóng thành Manchester tiếp tục
ra sân với thứ bóng đá thiếu ý tưởng.
Đêm qua, Toure đã bất ngờ
tỏa sáng để cứu HLV Guardiola khỏi vòng bế tắc. Tuy nhiên để đăng quang
trong cuộc đua khắc nghiệt tại Premier League, Man City sẽ không thể cứ
mãi trông chờ vào sự thăng hoa bất ngờ của một cá nhân. HLV Guardiola rõ
ràng còn rất nhiều việc phải làm để biến Man xanh trở thành con ngáo ộp
trên xứ sương mù.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU Crystal Palace:
Hennessey; Ward, Dann, Tomkins, Kelly (Sako, 86’); Cabaye, McArthur;
Townsend (Wickham, 46’), Puncheon, Zaha; Benteke (Lee Chung-yong). Man City: Bravo;
Sagna, Kompany (Zabaleta 37’), Otamendi, Kolarov; Fernandinho, Yaya
Toure; Sterling, De Bruyne, Nolito (Silva, 67’); Aguero (Fernando, 86’).
Cuộc tuần hành phản đối Chính phủ tại Malaysia đã kết thúc
Cảnh
sát chống bạo động được triển khai để đối phó với cuộc biểu tình ở
Kuala Lumpur ngày 16/9/2015. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tờ The Star đưa tin, cuộc tuần hành do phong trào Bersih tổ chức, với
đỉnh điểm là sự kiện tập trung của khoảng 20.000 người tại khu vực trước
tòa Tháp đôi tại thủ đô Kuala Lumpur, đã kết thúc vào chiều 19/11.
Sau khi các chính trị gia phe đối lập và các nhà hoạt động phát biểu
trong khoảng 2 giờ đồng hồ, những người tổ chức đã kêu gọi tạm dừng cuộc
tuần hành. Cuộc tuần hành kết thúc bằng việc đám đông hát quốc ca
Malaysia.
Vào thời điểm này có mưa lớn tại thủ đô Kuala Lumpur nên nhiều người đã
phải trú mưa tại các khu mua sắm, tại đó họ tiếp tục hô vang “Bersih,
Bersih.”
Cuộc tuần hành bắt đầu từ buổi sáng khi có rất nhiều nhóm trong trang
phục áo vàng tập trung tại nhiều địa điểm ở khắp thủ đô, bất chấp việc
thủ lĩnh Bersih 2.0, bà Maria Chin Abdullah cùng thư ký của mình bị bắt
giữ tối 18/11.
Những người tổ chức sự kiện trên dự định tập trung lực lượng tại Quảng
trường Độc lập ở trung tâm thủ đô, song đã bị cảnh sát sử dụng các
phương tiện cũng như nhân sự để lập rào chắn ngăn cản tại tất cả các con
đường dẫn đến quảng trường.
Chính quyền thủ đô trước đó tuyên bố cấm sử dụng quảng trường này làm
nơi biểu dương lực lượng của cả những người Áo vàng ủng hộ Bersih và
những người chống biểu tình Áo đỏ.
Theo thông tin từ cảnh sát, bên cạnh những người ủng hộ Bersih, có khoảng 2.500 người thuộc phe Áo đỏ cũng đã xuống đường.
Theo tờ New Straits Times, phát biểu trước đám đông những người ủng hộ
Bersih ở khu vực Tháp đôi, cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad đã kêu gọi họ
gia nhập đảng PPBM do ông mới thành lập và lật đổ Chính phủ của Thủ
tướng đương nhiệm Najib Razak.
Báo cũng dẫn lời Cảnh sát trưởng Thủ đô Kuala Lumpur Amar Singh cho hay,
trong cuộc tuần hành bất hợp pháp này, có một số người tham gia đã đưa
con cái đi cùng.
Ít nhất 3 người có những hành động vi phạm, như sở hữu vũ khí nguy hiểm,
sử dụng máy quay phim từ trên cao, gây thương tích cho người khác, đã
bị cảnh sát bắt giữ.
Một số nhà hoạt động của cả hai phe cũng bị bắt giữ vì hành vi bạo loạn và cố tình gây rối.
Theo hãng tin Bernama, cảnh sát đã bắt giữ tổng cộng 15 người là lãnh
đạo của Bersih và phe Áo đỏ, trong đó vụ mới nhất là lãnh đạo của
Bersih, ông Hishammuddin Rais.
Thủ lĩnh phong trào Áo đỏ Jamal Md Yunus cũng đã bị bắt giữ trong ngày 18/11./.
Facebooker gán ảnh bôi nhọ cán bộ Hà Tĩnh đăng xin lỗi
Thứ Bảy, ngày 19/11/2016 18:59 PM (GMT+7)
Trang Facebook Nguyễn Liên đã gỡ nội dung và ảnh bôi nhọ cán bộ Hà
Tĩnh, đồng thời đăng status xin lỗi cán bộ và giáo viên thị xã Hồng Lĩnh
(Hà Tĩnh).
Hôm
nay (19-11), sau khi gỡ ảnh và nội dung bịa đặt, bôi nhọ giáo viên và
cán bộ Hà Tĩnh, trên trang Facebook Nguyễn Liên xuất hiện nội dung như
sau (nguyên văn):
"Trong mấy ngày vừa qua tôi có đăng bài viết kèm theo hình ảnh về vụ
cán bộ ở thị xã hồng lĩnh, do nghe tivi nói qua tôi đã hiểu sai về nội
dung, vội vàng đăng bài trên fabook. Vô tình đã làm ảnh hưởng xấu đến uy
tín của cán bộ chính quyền và nghành giáo dục thị xã Hồng Lĩnh.
Nay nhận ra việc làm sai của mình tôi thành thật xin lỗi cán bộ và
giáo viên thị xã hồng lĩnh. Rất mong được lượng thứ, tôi trân thành cảm
ơn, và đây là bài học xương máu đối với người cầm bút như tôi".
Chủ nhân
Facebook Nguyễn Liên viết "nay nhận ra việc làm sai của mình tôi thành
thật xin lỗi cán bộ và giáo viên thị xã Hồng Lĩnh". Ảnh chụp màn hình.
Phản hồi trên Facebook Nguyễn Liên, nhiều người đồng tình với việc
chủ nhân Facebook này biết nhận lỗi và xin lỗi. Nhưng cũng có nhiều
người cho rằng facebooker Nguyễn Liên chưa thành khẩn, còn đổ lỗi và đặt
câu hỏi "Tivi nào nói hình ảnh trên là của cán bộ Hồng Lĩnh?".
Nhiều người vẫn bày tỏ sự bất bình và đề nghị cần xử lý nghiêm chủ nhân Facebook trên.
Hình ảnh
mà Facebook Nguyễn Liên lấy đăng tải, gán cho quan chức Hà Tĩnh được lấy
từ một trang mạng Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình)
Chủ nhân Facebook Nguyễn Liên giới thiệu là PV tại Đắk Lắk và sống
tại Buôn Ma Thuột nhưng được biết ông Nguyễn Liên từng là hội viên Hội
Văn học Nghệ Thuật và công tác tại Đắk Nông.
Mới đây, Bộ TT&TT đã có công văn chỉ đạo Sở TT&TT tỉnh Đắk
Nông và Đắk Lắk xác minh, xử lý nghiêm chủ Facebook Nguyễn Liên.
Như đã phản ánh, sáng 18-11, trên trang Facebook Nguyễn Liên xuất
hiện bài viết “tiếp khách là quan chức tỉnh Hà Tĩnh”, nội dung nêu “đây
là hình ảnh một trong số 21 cô giáo được chủ tịch thị xã Hồng Lĩnh và
Phòng Giáo dục thị xã điều đi tiếp khách là quan chức tỉnh Hà Tĩnh…”.
Kèm bài viết là hình ảnh một người đàn ông có hành vi đang sàm sỡ một cô
gái. Bài viết được hàng ngàn người like cùng hàng trăm lượt chia sẻ.
Cán bộ thị
xã Hồng Lĩnh mong cơ quan chức năng sớm làm rõ, xử lý nghiêm chủ nhân
Facebook Nguyễn Liên. Trong ảnh là trụ sở UBND thị xã Hồng Lĩnh.
Thực tế, hình ảnh mà Facebook Nguyễn Liên minh họa cho bài viết là
hình ảnh bên Trung Quốc, đã được các mạng nước này đăng từ năm 2015.
Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND thị xã Hà Tĩnh cho biết họ rất
bất ngờ và bất bình khi trên Facebook Nguyễn Liên xuất hiện hình ảnh
gán ghép, bôi nhọ cán bộ Hà Tĩnh và giáo viên. Đồng thời mong muốn cơ
quan chức năng sớm làm rõ, xử lý nghiêm chủ nhân Facebook Nguyễn Liên.
Khi những cánh đồng ngoại ô Sài Gòn đã qua mùa gặt cũng là lúc cánh
“thợ săn” không chuyên vào mùa với nghề câu ếch, bẫy chim… kiếm thêm thu
nhập.
Chiếc bẫy chim bằng lưới trên cánh đồng sau mùa gặt.
“Nhấp ếch” vào mùa
Tháng 11, trời Sài Gòn giao thoa giữa mùa mưa và nắng, rất hợp cho
các cần thủ đi câu ếch. Chỉ cần chạy dọc bờ kênh hay giữa các cánh đồng ở
khu vực huyện Bình Chánh, TPHCM, không khó để thấy những người đàn ông
với chiếc giỏ bên hông, đứng trước bụi rậm “nhấp nhấp” chiếc cần câu.
Tranh thủ giờ nghỉ trưa, anh Nguyễn Văn Hùng (40 tuổi, ngụ xã Vĩnh
Lộc A, huyện Bình Chánh, TPHCM) ra cánh đồng lúa lượm một ít ốc bươu
vàng về đập lấy thịt rồi cột chiếc giỏ vào hông, xách cần đi câu ếch.
Men theo con đường mòn phía sau nhà, vòng ra con kênh nhỏ, nơi những cây
cỏ mọc um tùm, anh Hùng bắt đầu công việc mưu sinh của mình.
Móc phần đầu con ốc bươu vào lưỡi câu, giương chiếc cần ra phía bãi
cỏ, tay anh nhấp nhấp. “Oạp”, tiếng ếch dính cần kêu lên, đầu chiếc cần
trúc dài hơn hai mét trĩu xuống. Một chú ếch đồng to hơn ba ngón tay đã
mắc câu đang giãy giụa. Kéo chú ếch về sát người, anh Hùng cho biết, ếch
mùa nào cũng có nhưng mùa nước lên là nhiều nhất và cũng là mùa ếch to
và ngon thịt nhất bởi có nhiều thức ăn. “Mùa này ếch to và béo lắm.
Nhiều hôm tôi câu được con ếch to như bàn tay, nặng gần nửa kg”, anh
Hùng khoe.
Cũng móc mồi vào lưỡi câu nhưng theo anh Hùng câu ếch khác với câu cá.
“Một điểm đặc biệt của câu ếch là cần câu phải dài và cần luôn luôn
đi trước người bởi bản tính của ếch rất nhát và nhạy cảm, hễ thấy động
hay bóng người là nhảy xuống nước liền. Vì vậy, khi câu ếch luôn luôn
phải đưa cần ra phía trước, người đứng phía sau và nhấp nhấp trên bờ chứ
không bao giờ câu dưới nước”.
“Câu ếch còn gọi là “câu cạn”, chỉ nhấp trên bờ và cần sự kiên nhẫn
hơn so với câu cá. Câu cá thì chỉ cần móc
myle="text-align:center;margin:0px;">Chú ếch ham mồi dính câu.
Anh Hùng quê gốc Quảng Trị nhưng vào Sài Gòn làm việc hơn chục năm
nay. Để mưu sinh, anh làm thêm nghề câu ếch sau những thời gian hết làm
phụ hồ. “Vợ làm công nhân ở gần nhà. Hai vợ chồng làm việc cật lực nhưng
cũng không dư dả bao nhiêu bởi vừa nuôi hai đứa con ăn học vừa trả tiền
nhà trọ”- anh kể. Đó cũng là lý do mấy năm nay, khi rảnh là anh lại
xách cần đi câu ếch để kiếm thêm.
“Ếch đồng hiện nay có giá 120 nghìn đồng/kg. Đi câu một buổi trưa nếu
“trúng” thì cũng được vài ba ký, kiếm được mấy trăm nghìn đỡ đần cho
sinh hoạt hàng ngày”, anh Hùng cho biết. Thấy anh Hùng có nghề lẻ, dễ
kiếm thêm, nhiều người trong xóm trọ tập tèm học nghề sung vào đội quân
câu ếch đông đúc. Giăng lưới… trên trời
Giữa cánh đồng lúa vừa mới thu hoạch xong ở xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc
B, huyện Bình Chánh là những căn chòi lợp lá dừa lụp xụp và những tay
lưới dài hàng chục mét được giăng trên… trời. Đó là “cần câu cơm” của
nhiều người lao động nghèo khi họ dùng lưới để bẫy chim.
Ngồi trong căn chòi chừng 2m2 được phủ bằng cành cây nhằm ngụy trang
chim để canh lưới, anh Lê Văn Ngọc (34 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc A) cho biết
mình đang sở hữu ba chiếc bẫy chim kiểu này. Theo anh Ngọc mỗi ngày anh
bẫy được hơn chục con chim cu. Với giá bán hiện nay từ 100-150 nghìn
đồng/cặp. Mỗi ngày bình quân anh thu nhập 500 nghìn đồng. “Nhờ bẫy chim
mà tôi có tiền đóng học phí cho con, trang trải tiền phòng trọ, tiền ăn
uống cho mấy tháng công việc phập phù”, anh Ngọc nói.
Bịch mồi câu đeo trên tay anh Hùng là ốc bươu.
Chiếc bẫy chim của anh Ngọc và nhiều người dân ở đây khá đơn giản với
tay lưới màu trắng hoặc sạm đen có chiều rộng chừng 1,5m, hai đầu cột
vào hai chiếc cọc cao hơn 3m được dựng chéo trên đám ruộng lúa vừa gặt
xong. Nhìn tuy đơn giản là thế nhưng anh Ngọc nói những chiếc bẫy này
rất hiệu quả, chim đã sa vào thì không có đường nào thoát được.
“Lưới bẫy chim cũng giống như lưới đánh cá nhưng phải chọn loại lưới
màu trắng hoặc sẫm để mắt chim không nhìn thấy. Dựng hai cây cột cao rồi
kéo lưới giăng lên. Loại bẫy này không cần chim mồi, cũng không cần rải
mồi nhử mà giăng lên rồi để đó. Chim từ trên trời sà xuống ruộng lúa ăn
là dính. Chim dính lưới chủ yếu là cu đất và chim sẻ”, anh Ngọc cho
biết.
Theo anh Ngọc, bẫy chim bằng lưới có nhiều kiểu khác nhau như giăng
lưới trên cao, trải lưới dưới đất… Nhưng hầu hết người bẫy chim ở đây
đều chọn cách giăng trên cao vì vừa đơn giản vừa không tốn thời gian
canh và cũng không cần mồi. Giăng lưới dưới đất cũng rất hiệu quả nhưng
theo anh Ngọc phải có chim mồi và tốn nhiều công như phải nhổ rạ, trải
rơm ngụy trang, cột chân chim mồi vào chiếc cọc, bỏ ít mồi nhử rồi ngồi
canh có bầy chim đến để giật dây. Để không mất thời gian, anh Ngọc sáng
tạo ra cách giăng lưới trên trời, mà không cần ngồi canh để thời gian
làm thêm nhiều việc khác.
Hai chim cu vừa sà xuống chiếc bẫy đang giăng trên cánh đồng lúa của
xã Vĩnh Lộc A, anh Ngọc chạy lại và bắt bỏ vào lồng. Cứ tầm 30 phút hoặc
một tiếng anh lại xách xe đạp đi từ bẫy này đến bẫy kia để thăm. Anh
Ngọc cho biết, chim anh đánh được chủ yếu bán cho các quán nhậu, còn con
nào đẹp thì phân loại ra rồi thuần dưỡng một thời gian để bán cho người
chơi chim với giá cao.
Mỗi ngày anh Hùng đi câu có thể kiếm được vài ba ký ếch.
Anh Ngọc khoe: “Dân nhậu khoái khẩu món chim cu bằm xúc bánh đa nên
bẫy được bao nhiêu là các quán nhậu mua hết. Với giá bình quân 150 nghìn
đồng một cặp, có ngày tôi kiếm được cả triệu đồng”.
Cũng như người thợ câu ếch, anh Ngọc rời quê vào Sài Gòn lập nghiệp
nhiều năm nhưng vẫn ở nhà thuê, làm mướn. Nhìn cánh đồng mênh mông nhưng
những chiếc bẫy chim anh đang cắm nhờ trên đất người ta chứ không phải
ruộng của mình, anh Ngọc than thở: “Tiền ăn học cả năm của hai đứa con
nhờ cả vào mùa bẫy chim này”. Tuy bẫy chim là nghề hái ra tiền nhưng chủ
yếu chỉ diễn ra vài tháng sau mùa gặt vì thời điểm này chim cu sà xuống
ăn mồi.
Mỗi ngày lượng chim trên các cánh đồng một giảm bởi những chiếc bẫy
dày đặc của dân săn chim. Dù vậy, vì cơm áo, gạo tiền thúc sát sườn anh
Ngọc đành đi săn chim trời. “Lượng chim trên cánh đồng lại thưa dần,
không biết có phải do mình bắt quá nhiều hay không. Dẫu biết bẫy chim
trời bán cho quán nhậu là không tốt nhưng mình đang lo chạy cơm ăn ngày
hai bữa mà nghề này đem lại nguồn thu nhập chính cho gia đình nên đành
tặc lưỡi, nhắm mắt bám thôi”, anh Ngọc nói.
Khi chúng tôi trao đổi với các chuyên gia về điểu học, cùng các nhà
bảo tồn thiên nhiên thì nhận được chia sẻ rằng, họ lấy làm lo ngại về
tình trạng tận diệt chim trời này. Làm thế nào để ngăn chặn và hạn chế?
Những người được hỏi không mấy khả quan khi cho rằng các cơ quan chức
năng về lâm nghiệp đang chú trọng vào rừng, vào thú. Còn các tổ chức
liên quan khác thì không có chế tài, công cụ. Trong khi các quán nhậu
luôn không đủ cung cho thực khách.
Theo Báo Tiền phong
Cuối tuần đi Chợ săn xe cũ ở Sài Gòn
Thứ Bảy, 19/11/2016 17:58
(NLĐO) – Diễn ra từ ngày 18 đến 20-11 tại sân vận động Quân khu
7, Chợ Săn Xe 2016 thu hút đông đảo khách hàng đến tham quan và tìm mua ô
tô đã qua sử dụng.
Sự kiện này được Carmudi - sàn giao dịch ô tô trực tuyến - tổ
chức nhằm mang đến cho khách hàng sự nhanh chóng, tiện lợi, dễ dàng
trong việc mua bán xe. Đây là mô hình mua bán xe ngoài trời khá phổ biến
trên thế giới.
Ngoài lượng xe lớn từ đại lý, còn xuất hiện khá nhiều đầu xe cũ của
các cá nhân. Với những chiếc xe đăng ký bán tại "Carmudi - Chợ săn xe
2016", sẽ được đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp từ Carmudi kiểm duyệt,
đánh giá và phân loại để giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn.
Tại Chợ săn xe 2016, khách tham quan có thể thoải mái tìm hiểu tất cả
thông tin về chiếc xe mình mong muốn, so sánh các loại ô tô trưng bày
và ngã giá với người bán.
Không gian bên ngoài sân vận
động giúp khách hàng có thể thoải mái lựa chọn. Tại đây người mua có thể
tìm hiểu kỹ lưỡng về chất lượng, giá cả, nguồn gốc, tránh rủi ro khi
mua xe cũ.
Sự kiện này được Carmudi tổ chức nhằm mang đến cho khách hàng sự nhanh chóng, tiện lợi, dễ dàng trong việc mua bán xe
Ngoài lượng xe lớn từ đại lý, còn xuất hiện khá nhiều đầu xe cũ của các cá nhân.
Nhiều khách hàng dù trời nắng nhưng vẫn đến xem xe
Chợ Săn Xe 2016 diễn ta tại TP HCM mang đến nhiều trải nghiệm mua bán xe thú vị cho người dân thành phố.
Nhiều showroom xe Ô tô cũ cũng
tham gia với nhiều khuyến mãi hấp dẫn cho khách hàng. Các dòng xe cũ của
hãng bán ra vẫn được bảo hành, bảo dưỡng chính hãng 1 năm
Khách tham quan có thể lựa chọn hàng trăm loại xe khác nhau, từ xe bình dân cho đến xe sang trọng thuộc đủ các thương hiệu
Nhiều thương hiệu xe hơi quen thuộc đều góp mặt, như Toyota, Ford, Mercedes, Honda, Hyundai, Chevrolet, Audi và Lexus...
Lượng xe đem tới chợ dịp này khá dồi dào
Việc tổ chức bên ngoài sân vận động giúp khách hàng có thể chạy thử dễ dàng
Hoàng Triều
Lỗi xe không chính chủ: CSGT TP.HCM nói gì?
(PLO)- “Lực lượng CSGT
khi hoạt động tuần tra trên đường không tiến hành xác minh, xử lý đối với quyền
sở hữu mà quyền sở hữu theo NĐ 46 chỉ áp dụng trong 2 trường hợp: khi điều tra
các vụ TNGT nghiêm trọng trở lên hoặc người đó đang làm thủ tục sang tên ở cơ
quan chức năng”.
Ngày 19-11, Trung tá Huỳnh Trung Phong –
Phó Trưởng phòng Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67) Công an TP.HCM
đã khẳng định nội dung trên khi trao đổi với báo chí sau Lễ ra quân xử
lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép, chạy xe gây rối
trật tự công cộng trong dịp diễn ra giải bóng đá vô địch Đông Nam Á (AFF
Cup 2016).
CSGT không được dừng xe chỉ để kiểm tra lỗi xe chính chủ. Ảnh: LÊ THOA
Theo
đó, đối với việc xử lý xe máy không sang tên đổi chủ (không chính chủ)
theo Nghị định 46 về xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực từ ngày
1-1-2017 thì ông Huỳnh Trung Phong cho biết việc CSGT xác minh người vi
phạm đó có vi phạm về quyền sở hữu hay không thì chỉ được thực hiện
trong 2 trường hợp: người điều khiển phương tiện đó có liên quan đến các
vụ TNGT từ nghiêm trọng trở lên, hoặc khi làm thủ tục sang tên tại các
cơ quan chức năng thì phát hiện họ vi phạm Nghị định 46.
“Lực lượng CSGT khi hoạt động tuần tra
trên đường không tiến hành xác minh, xử lý đối với quyền sở hữu mà quyền
sở hữu theo NĐ 46 chỉ áp dụng trong 2 trường hợp trên” – ông Phong nói.
Ông Phong cũng thông tin, Nghị định 46
về quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ quy
định: khi mua bán phương tiện thì trong vòng 30 ngày người điều khiển
phương tiện phải thực hiện thủ tục sang tên theo đúng quy định. Khi
không thực hiện việc sang tên theo quy định thì sẽ bị xử phạt theo Nghị
định 46, với mức phạt từ 100.000 -200.000 đồng đối với cá nhân và từ
200.000 – 400.000 ngàn đồng đối với các tổ chức.
Cùng ngày, PC67 Công an TP.HCM cũng có công văn trả lời PV báo Pháp Luật TP.HCM về vấn đề này.
Đặc biệt, Công văn nêu rõ: Căn cứ quy
định của Nghị định 46/2016/NĐ-CP tại Khoản 9 Điều 76 và chỉ đạo của Bộ
Công an, lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường khi
tiến hành kiểm tra giấy tờ xe sẽ không xác minh và xử phạt đối với hành
vi vi phạm không làm thủ tục đăng ký sang tên xe (để chuyển tên chủ xe
trong Giấy đăng ký xe sang tên của mình).
Do đó cá nhân, tổ chức khi sử
dụng xe mượn, dùng chung xe với người thân…sẽ không cần phải chứng minh,
giải thích về chủ xe đứng tên trong Giấy đăng ký xe.
LÊ THOA
Két sắt cất lương của 100 giáo viên bị đục
Nam An |
2
Trường THPT Diễn Châu 2, nơi xảy ra sự việc
Két sắt chứa gần một tỷ đồng tiền lương của 100 giáo viên và học phí
của học sinh trường trường THPT Diễn Châu 2 (Nghệ An) bị mất.
Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đang điều tra vụ trộm cắp xảy ra tại trường THPT Diễn Châu 2 đóng trên địa bàn xã Diễn Hồng.
Theo
trình báo của Ban giám hiệu nhà trường, sáng 18/11, giáo viên đến chuẩn
bị cho lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, phát hiện cửa phòng kế toán -
thủ quỹ bị phá khóa.
Ông Phan Trọng Đông, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết kẻ gian đã đục két sắt khoắng sạch tài sản bên trong.
"Kết
để tiền lương của 100 giáo viên nhà trường mới nhận về chưa kịp phát và
một khoản tiền học phí của học sinh, ước tính gần một tỷ đồng", thầy
giáo Đông nói.
Cảnh sát đã thu camera an ninh nhà trường để phục vụ điều tra.
theo Zing
Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo làm rõ vụ đăng thông tin sai sự thật về việc nữ giáo viên bị điều đi tiếp khách
LĐOTrung Kiên
Bức ảnh được ông Liên đăng trên facebook và bình luận rằng đó là nữ giáo viên ở TX Hồng Lĩnh bị điều đi tiếp khách
Một hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Nông đã lấy bức ảnh
người đàn ông Trung Quốc đang sàm sỡ một tiếp viên, rồi đăng facebook
với bình luận cho rằng đó là các nữ giáo viên ở TX Hồng Lĩnh bị điều đi
tiếp khách. Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản chỉ đạo làm rõ,
xử lý nghiêm vụ việc.
Trao đổi với PV Báo Lao Động chiều 19.11, ông Trần Trung Hiển – Giám
đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk – cho biết, sở đã nhận
được công văn của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc làm rõ, xử lý vụ
tài khoản facebook có tên Nguyễn Liên đăng thông tin sai sự thật về việc
nữ giáo viên bị điều đi tiếp khách. Cùng ngày, lãnh đạo Sở Thông tin và
Truyền thông tỉnh Đắk Nông cũng cho biết, đầu tuần tới sẽ xác minh, làm
rõ vụ việc trên theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Trước đó ngày 18.11, tài khoản facebook Nguyễn Liên đã đăng tấm hình
chụp cảnh một người đàn ông đang ôm ấp một phụ nữ, áo ngoài bị bung ra
kèm theo lời bình luận: “Người ta gọi đây là những tên dâm quan, đây là
hình ảnh một trong 21 cô giáo được chủ tịch thị xã Hồng Lĩnh và Phòng
giáo dục thị xã điều đi tiếp khách là quan chức Hà Tĩnh… Có biết đằng
sau đó là sự tan vỡ của biết bao gia đình vì chuyện coi thường của các
quan chức này”. Bên cạnh những bình luận tỏ thái độ bất bình, một số tài
khoản facebook đã tìm ra nguồn gốc, cho biết người đàn ông trong ảnh là
một quan chức Trung Quốc và cô gái là tiếp viên.
Chủ tài khoản này là ông Nguyễn Liên – trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh
Đắk Lắk. Trước đây ông Liên là biên tập viên hợp đồng của Tạp chí Nam
Nung thuộc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Nông, hiện ông đã nghỉ việc
nhưng vẫn là hội viên Hội Văn học nghệ thuật Đắk Nông. Trên facebook của
mình, ông Liên đăng thông tin là làm phóng viên tại Đắk Lắk.
Chiều 19.11, trao đổi với PV Báo Lao Động về sự việc này, ông Liên
cho biết: “Sau khi bà xã lên mạng xem các thông tin về Ngày Nhà giáo
Việt Nam, tôi vào một trang có bài viết về vụ điều giáo viên đi tiếp
khách ở Hồng Lĩnh, có bức ảnh mang tính chất minh họa. Nhưng do sơ suất
nên tôi không đọc kỹ phần chú thích ảnh bên dưới, mà vẫn lấy bức ảnh này
đăng trên facebook của mình rồi cho rằng đó là nữ giáo viên ở Hồng Lĩnh
bị điều đi tiếp khách. Còn vụ 21 nữ giáo viên ở TX Hồng Lĩnh bị điều đi
tiếp khách, tôi chỉ xem qua trên ti vi chứ chưa đọc kỹ các thông tin
liên quan. Sau khi biết mình nhầm, tôi đã gỡ bỏ bài viết đó, rồi đăng
bài xin lôi trên facebook”.
Trưa 19.11, facebook Nguyễn Liên đã đăng lời xin lỗi về vụ việc
Lúc 11 giờ 52 phút ngày 19.11, trên facebook cá nhân, ông Liên viết
lời xin lỗi như sau: “Trong mấy ngày vừa qua tôi có đăng bài viết kèm
theo hình ảnh về vụ cân bộ ở thị xã hồng lĩnh, do nghe tivi nói qua tôi
đã hiểu sai về nội dung , vội vàng đăng bài trên fabook. Vô tình đã làm
ảnh hưởng xấu đến uy tín của cán bộ chính quyền và nghành giáo dục thị
xã Hồng Lĩnh. Nay nhận ra việc làm sai của mình tôi thành thật xin lỗi
cán bộ và giáo viên thị xã hồng lĩnh. Rất mong được lượng thứ, tôi trân
thành cảm ơn, và đây là bài học xương máu đối với người cầm bút như
tôi”.
Chuyện về một nhiệm vụ khoa học Tuyệt mật và Quyết thắng
LĐ - 272Nguyễn Huy Minh
Mới đây, tôi được gửi tặng bản sao cuốn “Tổ GK Đại học Bách Khoa
- Nghiên cứu rà phá thủy lôi và bom từ trường (Nghiên cứu cơ bản đến
ứng dụng phục vụ chiến đấu chống phong tỏa Miền Bắc thời kỳ 1972 - 1973
góp phần đánh thắng đế quốc Mỹ)” do NXB Bách Khoa Hà Nội ấn hành, mà tác
giả của nó chính là những người tham gia cuộc chiến ấy viết nên. Quãng
thời gian này,“đội đặc nhiệm GK” gồm một số nhà giáo của ĐH Bách Khoa Hà
Nội đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao là nghiên cứu cơ bản để rà
phá có hiệu quả các loại thủy lôi và bom từ trường thông minh; do tính
chất phục vụ chiến đấu trong thời chiến nên từ việc thành lập tổ nghiên
cứu cho đến nội dung cũng như triển khai đều được giữ bí mật tuyệt đối.
Thành tựu này đã có nhiều tiếng vang trong quá khứ và cho đến nay vẫn
còn mang tính thời sự.
1. Theo tài liệu này, thủy lôi từ tính (TLTT) là loại phát nổ khi
nhận được tín hiệu từ trường thích hợp của tàu thủy đi vào đúng vị trí.
Bom từ trường (BTT) là loại khi thả xuống sông, biển nó hoạt động như
thủy lôi; khi được thả bằng máy bay trên bộ, nó cắm chui xuống đất và
phát nổ khi có tín hiệu từ trường thích hợp của các đối tượng đúng loại
đi qua đúng vị trí, được Mỹ đặt tên là Kẻ hủy diệt (Destructor - DST)
hoặc bom/ thủy lôi.
Bắt đầu từ khoảng 1967, Mỹ dùng máy bay chuyên dụng thả TLTT và DST
xuống các bến cảng, đường bộ, đường sông của miền Bắc Việt Nam. Thông
tin từ nhà báo Van Geirt viết trong cuốn “Đường mòn Hồ Chí Minh” cho
thấy, riêng trên con đường huyền thoại này Mỹ đã thả khoảng 45.000 DTS.
9h 9phút ngày 9.5.1972, Nixon đọc tuyên bố phong tỏa ráo riết cả Miền
Bắc.
Lần phong tỏa này được chuẩn bị kỹ lưỡng và các loại thủy lôi, kẻ
hủy diệt được nâng cấp với số lượng lớn, với khoảng 108 quả MK-52 và
trên 10.000 quả DST. Tuy nhiên, Nixon và các tướng lĩnh của ông ta đã
thất bại thảm hại, cuộc phong tỏa quy mô lớn bị nhanh chóng phá tan và
không tạo ra được bất cứ một đe dọa hay sức ép nào. Tổ GK1 là một đơn vị
gồm những cán bộ chuyên môn ở trường ĐHBKHN được huy động một cách rất
đặc biệt để tham gia cuộc phong tỏa năm 1972 này.
Do phải thắng và thắng nhanh, Ban Bí thư đồng ý cho Bộ GTVT thành
lập Tiểu ban rà phá bom, mìn, thủy lôi trong Ban đảm bảo giao thông của
Bộ. Tiểu ban này phải tập trung nghiên cứu, tổ chức thực hiện công tác
rà phá thuộc phạm vi của Bộ GTVT được phân công và kết hợp chặt chẽ với
Bộ Quốc phòng trong công tác này. Bộ GTVT cần được bổ sung thêm lực
lượng nghiên cứu và xây dựng phương án rà phá để có thể phản công nhanh,
Bộ trưởng Phan Trọng Tuệ đã đặt vấn đề nêu trên với lãnh đạo một số
ngành, trong đó có GS Tạ Quang Bửu là Bộ trưởng Đại học và Trung học
chuyên nghiệp. Sự phối hợp giữa Bộ GTVT và Trường ĐHBKHN đã đặt tên
chung là GK với tổ đầu tiên là GK1, tiếp theo là GK2, GK3…
Một điều hết sức may mắn là khi đó Liên Xô vừa giúp nước ta hoàn
thành xây dựng Trường ĐHBKHN mới với nhiều trang thiết bị hiện đại, GK1
được sử dụng các trang thiết bị mới nhất đó tại phòng thí nghiệm đặt tại
nhà A trong khuôn viên trường, luôn được bảo vệ đặc biệt và đón GS Tạ
Quang Bửu xuống lắng nghe kết quả nghiên cứu, chỉ đạo thậm chí là tranh
luận thường xuyên. Tổ GK đầu tiên làm việc từ tháng 5.1972 gồm 6 người:
Vũ Đình Cự (Vật lý Chất rắn, Tổ trưởng), Nguyễn Bính (Cơ khí điện, Điện
tử), Bùi Minh Tiêu (Điện tử), Nguyễn Xuân Chánh (Vật lý Chất rắn),
Nguyễn Nguyên Phong (Vật lý Hạt nhân), Nguyễn Trọng Quế (Kỹ thuật Điện
và Đo lường).
Sang tháng 7.1972 bổ sung thêm 5 người do các thành viên đầu tiên
giới thiệu: Đào Đức Thành (Vô tuyến Điện tử), Nguyễn Dũng (Vô tuyến Điện
tử), Trịnh Đình Đề (Tự động hóa), Nguyễn Thanh Hân (Đo lường Điện),
Lương Tất Tố (Kỹ sư Điện tử). Sau đó tổ GK2 được thành lập (chủ chốt là
Kỹ sư Nguyễn Hữu Bảo, kỹ sư Đoàn Nhân Lộ). Sau năm 1973 thành lập thêm
các tổ GK3, GK4… nhưng chủ yếu là làm các công việc giải tỏa hết các
loại thủy lôi, bom mìn còn sót lại trong vùng cảng. Tổ GK được sự giúp
đỡ rất lớn của đồng chí Đỗ Mười, trước hết là các phương tiện trang
thiết bị thiếu được nhận ngay từ các kho đặc biệt để sử dụng trong chiến
đấu; đồng chí cũng đã đề cập đến việc rà phá bằng trực thăng nếu cần.
2. Trong chiến tranh xâm lược Việt Nam, Mỹ đã sử dụng các loại vũ
khí đặc biệt dựa vào từ trường của trái đất để gây nổ. Do đó, nhóm đã hệ
thống lại kiến thức về vật lý từ trường, đo lường từ trường ở gần mặt
trái đất; Nhiễu điện từ, cảm biến từ; Từ kế, cuộn dây Helmholtz… Tiếp đó
là xây dựng phòng thí nghiệm từ trong điều kiện đặc biệt tại khu nhà A,
bao gồm cả tầng hầm kiên cố; bố trí các bộ thí nghiệm cơ động kiểm tra
và huấn luyện sử dụng trang thiết bị rà phá; Tính toán từ trường phát ra
từ các cuộn dây; Điều chỉnh phép đo trong thực tế. Sau đó là xem xét
cấu tạo và nguyên lý hoạt động của thủy lôi MK-52, một trọng tâm nghiên
cứu.
Ngày 12.5.1972, ông Nguyễn Văn Thưởng và một số xã viên HTX Tràng
Cát huyện An Hải phát hiện có một quả thủy lôi ở phía tây bắc đèn Nơm
trên luồng chính vào cảng Hải Phòng và đã dẫn đường cho các lực lượng
chính quy đi tìm. Đây là một quả thủy lôi to khác thường, ký hiệu MK-52.
Từ 16 đến 31.5.1972, ta tiếp tục mò thêm được 13 quả thủy lôi nữa,
trong đó có quả MK-52 thứ hai.
Theo đề nghị của tổ GK1, Bộ GTVT đã đưa về Hà Nội một quả MK-52 đã
tháo ngòi nổ và được khẩn trương nghiên cứu theo trình tự: Tìm hiểu cảm
biến; Vẽ sơ đồ mạch điện và dự đoán chức năng của từng khối trong sơ đồ
(Bộ phận đặt thời gian bắt đầu hoạt động; Bộ phận nguồn điện; Bộ phận tự
hủy; Bộ phận thu tín hiệu và khuếch đại; Bộ phận tạo chu trình 120
giây; Bộ phận đặt lần). Để tìm biện pháp rà phá, nhóm đã nghiên cứu dùng
cuộn Helmholtz tạo xung từ cho con tầu chuyển động gây ra; Nghiên cứu
từ trường cuộn Helmholtz song song với chiều dài cuộn dây cảm biến;
Nghiên cứu hoạt động của cuộn cảm biến ở các tư thế khác nhau so với từ
trường ngoài; Nghiên cứu hoạt động của đầu thủy lôi dưới tác dụng của
xung từ trường xoay chiều; Nghiên cứu hoạt động của đầu thủy lôi dưới
tác dụng của từ trường xung do tụ điện phóng điện gây ra; Nghiên cứu
hoạt động của đầu thủy lôi khi đầu nằm trong vỏ; Nghiên cứu hoạt động
của đầu thủy lôi dưới tác dụng của điện áp một chiều đưa trực tiếp vào
mạch khuếch đại. Ngoài 7 thí nghiệm này nhóm còn phối hợp với Cục Cơ khí
Bộ GTVT thử hoạt động của đầu thủy lôi dưới tác dụng của âm thanh.
Nhóm đánh giá, trong điều kiện rất khẩn trương phục vụ chiến đấu,
có những nghiên cứu khá bài bản, cũng có những nghiên cứu mang tính chất
mò mẫm tìm hiểu, nhưng kết quả luôn được trao đổi, phổ biến trực tiếp
với các cán bộ rà phá bom mìn của Bộ GTVT để ứng dụng kịp thời.
Tiếp đó là nghiên cứu Kẻ hủy diệt Destructor mà nhân dân ta vẫn gọi
là bom từ trường, một vũ khí mà các “siêu tướng” của Mỹ sáng tạo ra
nhằm ngăn chặn bằng được chi viện của Miền Bắc vào Miền Nam, ra tay hết
sức để cắt đôi Việt Nam, biến Miền Nam trở thành một nước tay sai của
Mỹ.
Thông tin của tác giả Diana Schroeder cho hay phía Mỹ đã sử dụng
tới 330.000 DST các loại cho mục đích này. Chúng được chế tạo sau Thế
chiến II, ứng dụng công nghệ điện tử logic (kỹ thuật số) cao cấp thời
bấy giờ. Nhóm GK1 nhận thấy, phải càng nhanh càng tốt khám phá các số
liệu cụ thể bộ máy nhận dạng của đầu gây nổ từ mod 0 đến mod 3 đều được
đóng kín trong vỏ bằng nhôm mà theo Tiểu ban rà phá Bộ GTVT, trước đó
chưa có ai mổ xẻ để có hiểu biết đầy đủ về mạch điện tử.
Nhóm quyết định phải lấy ra được toàn vẹn hệ mạch điện tử, gồm một
số bo mạch và các linh kiện, giao việc này cho ba thành viên quen thuộc
với việc tác động cơ khí lên vũ khí và quen thuộc với sự cẩn trọng trong
phòng thí nghiệm tinh vi. Mỗi thao tác lấy bo mạch chỉ tiến hành khi
được cả ba người đồng ý. Không được sai lầm các tình tiết rất phức tạp
của những yếu tố lạ mà trước đây chưa từng thấy - hệ thống điều khiển ở
đầu nổ.
Sau thành công của bước này, nhóm tiếp tục tiến hành nghiên cứu đầu
gây nổ Kẻ hủy diệt, gồm: Nghiên cứu cảm biến từ nhận dạng; Nghiên cứu
các bo mạch phức hợp, tức các bo mạch có cấu trúc phức tạp và chúng có
mối quan hệ giữa các điểm cực kỳ khó phán đoán; Rà soát các bộ nhạy từ
gắn liền với các bo mạch và bộ cảm biến từ để đánh giá được các tác động
của chúng đối với quá trình nhận dạng. Tiếp đến: Lập phương án rà phá
Kẻ hủy diệt (Nhận dạng của cảm biến từ; Kỹ thuật phóng từ; Máy phát từ;
Máy nhiễu). Xây dựng phương án rà phá thử nghiệm: Tiến hành phương án rà
phá thử nghiệm trên đường biển gần khu vực chùa Vẽ, Hải Phòng, trong 3
ngày với hàng chục tình huống phức tạp, gây “nổ” nhiều lần, tức là tín
hiệu nổ trên dao động ký điện tử.
Kết quả nghiên cứu thành công và nhất là không gây thương vong được
báo cáo lên cấp trên; các đồng chí Lê Duẩn, Trường Chinh, Phan Trọng
Tuệ, Đinh Đức Thiện, Tạ Quang Bửu, Trần Đại Nghĩa… cùng nhiều cán bộ cấp
cao đã cho nhiều ý kiến nhận xét và dành nhiều lời khen ngợi rất phấn
khởi cho tất cả các anh em đã tham gia tự chế tạo các phương tiện tác
chiến cơ bản đánh thắng kẻ địch.
3. Từ thành tựu này, những kết quả nghiên cứu đã được triển khai để
phục vụ chiến đấu dưới dạng phổ biến, truyền miệng. Đồng thời làm ra
thiết bị chuyên dụng, đưa ra các biện pháp rà phá có hiệu quả và ít
thương vong, gồm: Chế tạo bộ rơle tự động, loại bỏ phương án đóng điện
bằng cầu dao đơn giản và rất thủ công; Chế tạo bộ phóng từ để rà phá cơ
động, có thể lắp trên xe ô tô điều khiển như xe chỉ huy quân sự Uaz hoặc
kiểu cano loại vừa cho 1-2 người đi; Chế tạo bộ gây nhiễu phóng ra các
xung từ trường kiểu như do sét đánh, vì thế khi máy liên tiếp phát ra cỡ
dưới 1 giây một xung như vậy thì bom từ trường luôn ở trạng thái bị
khóa, thường nói nôm na là bom bị câm hay bị liệt - một sáng tạo rất đặc
sắc; Phát huy nhiều cách tạo từ trường để rà phá bom, thủy lôi tùy hoàn
cảnh; Kiểm nghiệm huấn luyện và phối hợp triển khai tổ chức đảm bảo
giao thông an toàn, tích cực phục vụ tổ quốc trong thời kỳ gay cấn.
Giải thưởng Hồ Chí Minh về KHKT, bằng do Trung Quốc,
Liên Xô cấp cho PGS Nguyễn Bính - một trong những nhân vật chủ chốt của
“tổ đặc nhiệm GK”. Ông tạ thế ngày 26.4.2016 vừa qua. Ba tháng sau, nhân
dịp 100 ngày ngày mất của ông, đồng nghiệp, bạn hữu, học trò đã tổ chức
buổi tưởng niệm ông tại trường Bách Khoa và yêu mến gọi ông là “ông tổ
của nghề tự động hóa”. Ảnh: Huy Minh
Một bộ phận của GK1 gồm các thành viên trẻ, có hiểu biết khá chắc
chắn đã được phái đi cùng các đội rà phá của ngành đường bộ, đến các khu
vực bị thả bom từ trường nhiều, tới tận giáp đường Trường Sơn, để thao
tác phổ biến phương án rà phá. Các kết quả thu được rất tốt, đối phó với
bom đạn, nhất là Kẻ hủy diệt mà hoàn toàn yên lành, kinh nghiệm được
nhanh chóng truyền sâu trên đường Trường Sơn và nhận được đánh giá cao
của các đơn vị trong vùng đặc biệt gian khổ.
Vào thời điểm cuối xuân sang đầu hạ năm 1973, GK1 nhận được một
lệnh đặc biệt của lãnh đạo cấp trên thông qua các Bộ trưởng Phan Trọng
Tuệ và Tạ Quang Bửu với nội dung: “Mặc dù Mỹ đã rút quân, nhưng bom từ
trường DST còn nhiều, bây giờ cần đoàn xe đặc biệt đưa khách theo đường
Trường Sơn để tới Phnom Penh được hoàn toàn an toàn”. Lệnh về, GK1 tổ
chức thảo luận sôi nổi với yêu cầu: Dùng xe ô tô loại nhẹ và đủ mạnh
trên đường Trường Sơn; Có dây cáp điện vừa phải để phát từ cùng với số
acquy loại 36V có thể chịu dòng cao; Có máy phát điện dự trữ để nạp
điện; Có thời gian luyện tập khoảng 1 tuần ở SVĐ ĐHBK; Phương án cơ bản
là “gây nổ từ xa và nhiễu ở gần”, nghĩa là một số xe đi đầu phải liên
tục phát từ gây nổ ở phía trước và hai bên, với tốc độ phù hợp với địa
hình, còn các xe quan trọng chủ yếu phát nhiễu. Vì các bom từ trường đều
có cảm biến làm việc theo xác suất (ngẫu nhiên) nên các xe quan trọng
phải được trang bị đầy đủ các máy nhiễu này.
GK1 đã tổ chức thực nghiệm bằng mỗi tốp 5 xe đi cách nhau khoảng
15-20m trên SVĐ ĐHBK để kiểm tra, tổng hợp tất cả các dữ liệu thu được
và sử dụng mọi phương tiện lắp đặt trên 25 xe Uaz còn mới. Chưa hết 1
tuần đoàn xe đã lên đường, GK1 ở nhà luôn nhận được những thông tin hỏi
về một số trục trặc xảy ra và sau đó nhận được trả lời là đã sửa chữa
xong, đạt yêu cầu. Sau khoảng 1 tuần lễ, Bộ GTVT thông báo cho GK1 rằng
tổ được khen thưởng vì đoàn xe đã tới đích an toàn. Ít lâu sau tổ được
biết đó là chuyến đi của Quốc trưởng Sihanouk và Bà hoàng Monique
Sihanouk cùng tùy tùng. Từ sân bay Đồng Hới cả đoàn đã đi bằng những
chiếc xe Uaz này theo đường Trường Sơn để về thăm quê hương, sau khi
quân Mỹ rút hết.
4. Phần cuối cuộc đời mình, các thành viên tổ GK đã nhớ lại và suy
ngẫm về giai đoạn ác liệt này của chiến tranh. Cố PGS Nguyễn Bính viết:
“Các thành viên của tổ nghiên cứu đều là những thầy giáo, lâu nay chỉ
quen với phấn trắng bảng đen, chưa ai được học qua về vũ khí. Nhiệm vụ
thật nặng nề và khó khăn”; “Điều quan trọng hơn tất cả là các vị ở đơn
vị bảo đảm giao thông đường biển Hải Phòng đã cho chúng tôi nhìn thấy
tận mắt một quả thủy lôi MK-52 còn sống nguyên (tuy nhiên người ta đã
tháo ngòi nổ và moi hết thuốc nổ). Đối với chúng tôi, đây là thứ quý hơn
tất cả trong lúc này. Chúng tôi được giao lưu với người đã vớt và đem
lên bờ quả “thủy lôi sống MK-52”, ông tên là Thái Phong, một cán bộ của
Ty Bảo đảm Hàng hải Hải Phòng”;
“Bộ GTVT cho biết đã bố trí khoảng 3.000 điểm quan trắc dọc duyên
hải Miền Bắc, họ có nhiệm vụ đếm và ghi lại các điểm địch thả thủy lôi
(thả MK-52 phải dùng dù nên cũng dễ nhận ra). Tổ nghiên cứu quyết định
làm một cẩm nang tư liệu để chỉ cần hai thông số (khoảng cách từ nơi đặt
thiết bị phóng từ trường đến quả thủy lôi và góc tạo bởi trục của cuộn
dây cảm ứng từ và tâm quả thủy lôi) thì có thể tra được cường độ dòng
điện và số vòng dây cần thiết để phóng các xung từ trường, đủ để phá nổ
MK-52 mà tránh được thương vong.
Đây là một bài toán lớn, tôi được phân công giải bài toán trên máy
tính điện tử Minsk 22. Bấy giờ ở Miền Bắc nước ta, hình như mới chỉ có
một máy này, đặt ở UBKHKTNN, số 39 phố Trần Hưng Đạo. Nó rất đồ sộ,
chiếm cả một căn phòng đến gần 100m2, có điều hòa nhiệt độ. Chương trình
phải viết bằng băng đục lỗ, dùng hệ nhị phân, chỉ có số 0 và số 1.
Để được yên tĩnh làm việc, tôi lên khu sơ tán của nhà trường ở Hà
Bắc, phải mất 7 ngày mới viết xong được chương trình tính, rồi lại lọc
cọc trên chiếc xe đạp Liên Xô trở về 39 Trần Hưng Đạo để đục băng, đục
lỗ. Theo quy định, chỉ có người của phòng máy mới được thao tác. Tôi nộp
chương trình tính bằng băng đục lỗ cho tổ máy, nhờ các anh chạy máy
cho.
Sáng hôm sau, ngày 21.7.1972, tôi lên lấy kết quả. Ông Thành, tổ
trưởng tổ máy, người đã nhiệt tình giúp chúng tôi cho biết là máy tính
đã chạy mất gần 7 giờ đồng hồ. Cứ 10 giây máy lại cho ra kết quả của một
điểm tính. Tổng cộng máy đã tính 1.443 điểm. Kết quả tính đựng đầy một
rổ to. Con số in ra mờ, không sắc nét. Phải lao động thủ công thêm nhiều
mới ra thành quyển cẩm nang tra cứu. Ngày nay không ai còn dùng máy
Minsk 22, vì vậy ít ai hình dung được nó to như thế nào và chức năng
tính toán của nó hạn chế ra sao. Nhưng đó là máy tính tốt nhất ở Hà Nội
năm 1972 đã giúp cho nhóm GK rất đắc lực và tôi vẫn còn giữ được đôi
dòng của chương trình viết cho máy tính Minsk 22 thời đó”.
PGS Nguyễn Bính thời trẻ. Ảnh: Huy Minh
Cuốn tài liệu dày gần 300 trang khổ A4 này đăng tải nhiều ý kiến,
tâm sự của các thành viên “Đội đặc nhiệm GK” năm ấy. Xin được trích ý
kiến của nhà giáo Nguyễn Trọng Quế để thay lời kết: “Đối với tôi, những
ngày hoạt động trong nhóm GK là những ngày có ý nghĩa nhất trong đời”;
“Tôi cứ so sánh những điều kiện ngày đó và hiện nay. Giả sử cần nghiên
cứu chế tạo bom từ, tôi và nhiều đồng chí khác có thể chế tạo các đầu
bom với các tính năng hay hơn nhiều, thông minh hơn nhiều so với thời ấy
nhờ ứng dụng các linh kiện hiện đại. Các thiết bị rà phá mìn cũng không
phải điều khiển bằng cơ khí mà có thể sử dụng vi xử lý và phần điện tử
công suất như IGBT, đạt hiệu quả cao hơn nhiều so với trước. Niềm vui
bây giờ là con cháu thành đạt trong cuộc sống, xứng đáng với sự đóng góp
của cha mẹ trong cuộc kháng chiến dành độc lập của dân tộc”.
Nhân tài Đất Việt 2016 vinh danh 2 giải Nhất Công nghệ thông tin
Ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ - trao giải Nhất lĩnh vực Công nghệ thông tin.
20h tối 19/11, Lễ trao giải Nhân tài Đất Việt diễn ra tại Cung Văn
hóa Hữu nghị Việt Xô. Từ rất sớm, nơi diễn ra lễ trao giải đã vô cùng
sôi động, náo nhiệt. Hơn 140 thí sinh của 20 sản phẩm lọt vào Chung khảo
háo hức mong chờ tên mình, sản phẩm của mình được vinh danh trong Lễ
trao giải danh giá.
Hội trường chật kín khách mời, thí sinh và khán giả. (Bạn đọc có thể di chuột hoặc vuốt trên điện thoại để xem ảnh 360 độ)
Đêm trao giải Nhân tài Đất Việt 2016 năm nay vinh dự được nhận các
lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trần
Đại Quang; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực
Ban Bí thư Đinh Thế Huynh; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo
Trung ương Võ Văn Thưởng.
Đêm trao giải cũng đón tiếp những vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà
nước tới tham dự: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Nguyễn
Thiện Nhân; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ; Nguyên
Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch danh dự
Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm; Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ
tịch Hội Khuyến học Nguyễn Thị Doan; Giáo sư Viện sĩ Tiến sĩ Khoa học
Đặng Vũ Minh - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ tịch Liên hiệp các
hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền
thông Trương Minh Tuấn; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến; Bộ trưởng
Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh.
Nhà báo Phạm Huy Hoàn - Tổng
Biên tập báo điện tử Dân trí, Trưởng ban tổ chức Giải thưởng Nhân tài
Đất Việt và ông Trần Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn
Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), đại diện đơn vị Đồng tổ chức và
Nhà tài trợ chính - lên nhận các lẵng hoa chúc mừng của lãnh đạo Đảng,
Nhà nước.
Phát biểu tại Lễ trao giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2016, GS. TS.
Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam - nhớ lại, năm 2005, khi đất nước kỷ niệm 30 năm
Ngày Việt Nam giải phóng, thu nhập đầu người Việt Nam là 700 đô la. Nước
Việt Nam là nước nghèo trên thế giới, nhưng chính trong năm đó, Hội
Khuyến học Việt Nam từ sáng kiến của Báo điện tử Dân trí đã tổ chức giải
thưởng Nhân tài Đất Việt trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.
GS. TS. Nguyễn Thiện Nhân - Ủy
viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:
"Giải Nhân tài Đất Việt là một trong những giải tiên phong tuyên dương
khởi nghiệp sáng tạo của người Việt Nam"
12 năm trôi qua, Việt Nam không còn là nước nghèo, thu nhập đầu người
là 2.200 đô la. Vì sao được như vậy? Theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, có
rất nhiều nguyên nhân: từ đường lối đúng đắn của Đảng; từ lao động của
hàng chục triệu người Việt Nam; sự hy sinh không mệt mỏi của các chiến
sĩ quân đội, công an… nhưng quan trọng nhất là sự sáng tạo của người
Việt Nam. Sáng tạo không ngừng, sáng tạo mọi lứa tuổi, sáng tạo mọi miền
đất nước.
Giải thưởng Nhân tài Đất Việt là một trong nhiều giải thưởng đã góp
phần quan trọng khẳng định sự sáng tạo của người Việt Nam. “Cuộc thi lần
này có dấu ấn đặc biệt, phải nói rằng Giải Nhân tài Đất Việt là một
trong những giải tiên phong tuyên dương khởi nghiệp sáng tạo của người
Việt Nam. Mà đây là sứ mệnh của 20 năm tới nếu nước ta muốn phát triển
nhanh hơn, bền vững hơn”, GS. TS Nguyễn Thiện Nhân đánh giá.
Giải Nhất lĩnh vực CNTT:
Clip trao 2 giải Nhất Công nghệ thông tin Nhân tài Đất Việt 2016
1. Giải Nhất hệ thống sản phẩm CNTT ứng dụng trên thiết bị di động trị giá 100 triệu đồng.
Ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ và
ông Trần Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Bưu chính
Viễn thông Việt Nam - VNPT trao cho Ứng dụng Khỉ con tinh nghịch (Monkey Junior) của nhóm tác giả: Công ty Cổ phần Early Start.
Ứng dụng là hệ thống dạy học ngoại ngữ cho các bé từ 4 tháng tuổi đến
10 tuổi với kho dữ liệu đa phương tiện bao gồm: hình ảnh, video và âm
thanh.
Ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ
Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ và ông Trần Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội
đồng Thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT - trao
giải Nhất lĩnh vực CNTT, hệ thống sản phẩm CNTT ứng dụng trên thiết bị
di động.
Vỡ òa cảm xúc đoạt giải Nhất Nhân tài Đất Việt 2016
2. Giải Nhất CNTT hệ thống Triển vọng trị giá 100
triệu đồng. Ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam và ông Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin
và Truyền thông lên trao cho nhóm tác giả Công ty Cổ phần Công Nghệ Chọn
lọc Thông tin với sản phẩm Hệ thống phân tích ngữ nghĩa và quản trị tương tác mạng xã hội SMCC.
Là hệ thống phân tích thống kê thông tin trên mạng xã hội có đầy đủ
chức năng của một hệ thống phần mềm dịch vụ SaaS, hệ thống sử dụng các
kỹ thuật Deep Learning tiên tiến để xử lý văn bản Tiếng Việt.
Ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên
Bộ Chính trị, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ông Trương Minh
Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trao giải Nhất CNTT hệ
thống Triển vọng.
Bạn Lê Công Thành, trưởng nhóm đạt Giải Nhất CNTT hệ thống Triển vọng với sản phẩm Hệ thống phân tích ngữ nghĩa và quản trị tương tác mạng xã hội SMCC, chia sẻ sau khi nhận giải thưởng:
“Đây thực sự là niềm vinh dự lớn lao với một công ty startup bởi con
đường startup không phải là màu hồng mà đầy chông gai. Chúng tôi còn
thiếu nhiều mảnh ghép và chúng tôi hy vọng giải thưởng sẽ là một mảnh
ghép giúp chúng tôi trên bước đường sắp tới. Chúng tôi muốn dành giải
thưởng này như lời tri ân gửi tới gia đình, bố mẹ, các thầy cô giáo. Nhờ
sự dẫn dắt của thầy cô, chúng tôi mới được đứng trên sân khấu ngày hôm
nay”.
Đại diện nhóm nhận giải Nhất lĩnh vực CNTT chia sẻ cảm xúc sau khi nhận giải.
Giải Nhì trong lĩnh vực CNTT:
Các tác giả đạt giải vinh dự được nhận Cup “Nhân tài Đất Việt” và
phần thưởng bằng tiền mặt là 50 triệu đồng. Ông Chu Ngọc Anh - Ủy viên
Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ và bà Dương Thị Mai
Hoa - Tổng giám đốc Tập đoàn VinGroup lên trao Cup và Biểu trưng cho 2
nhóm tác giải đạt giải Nhì.
1. Sàn du lịch trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam - Tripi.vn của nhóm tác giả: Công ty cổ phần phát triển công nghệ thương mại du lịch TETTO.
2. Giải pháp thanh toán thẻ trên thiết bị di động MobilePOS của nhóm tác giả: Công ty cổ phần công nghệ mPoS Việt Nam.
Ông Chu Ngọc Anh - Bộ trưởng Bộ
Khoa học - Công nghệ và bà Dương Thị Mai Hoa - Tổng giám đốc Tập đoàn
VinGroup trao giải Nhì CNTT.
Giải Ba trong lĩnh vực CNTT:
Ông Phạm Tất Dong - Tổng thư ký, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam
và ông Trần Minh Sơn - Phó Chủ tịch Tập đoàn SunGroup trao cho 2 sản
phẩm:
1. Giải pháp toàn diện cho camera giám sát của nhóm tác giả: Công ty cổ phần VP9 Việt Nam.
2. Hệ thống giám sát môi trường nông nghiệp và ngư nghiệp của nhóm tác giả: Công ty TNHH Farmtech VietNam.
Ông Phạm Tất Dong - Tổng thư ký
- Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam và ông Trần Minh Sơn - Phó Chủ
tịch Tập đoàn SunGroup trao giải Ba lĩnh vực CNTT.
Giải Startup Triển vọng và Giải Khuyến khích:
Nhà báo Phạm Huy Hoàn – TBT báo Dân trí, Trưởng ban tổ chức Giải
thưởng và ông Nguyễn Văn Tấn - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty VNPT-Media
- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam lên trao giải cho các nhóm tác
giả đạt Giải Startup Triển vọng và Giải Khuyến khích. Mỗi giải thưởng trị giá 30 triệu đồng.
Nhà báo Phạm Huy Hoàn – TBT
báo Dân trí, Trưởng ban tổ chức Giải thưởng và ông Nguyễn Văn Tấn - Phó
Tổng Giám đốc Tổng Công ty VNPT-Media - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông
Việt Nam trao giải cho các nhóm tác giả đạt giải Startup Triển vọng và
Giải Khuyến khích
Giải Startup Triển vọng được trao cho sản phẩm Hachi - Nông nghiệp thông minh
của nhóm Tác giả: Đặng Xuân Trường, Vũ Thành Đạt, Hoàng Thị Yến Mai,
Nguyễn Văn Quân, Đặng Văn Hiền, Nguyễn Thị Xuân. Sản phẩm là hệ thống
thuỷ canh thông minh ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp đô thị.
Nhà báo Phạm Huy Hoàn – TBT báo
Dân trí, Trưởng ban tổ chức Giải thưởng và ông Nguyễn Văn Tấn - Phó
Tổng Giám đốc Tổng Công ty VNPT-Media - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông
Việt Nam trao giải cho các nhóm tác giả đạt giải Startup Triển vọng và
Giải Khuyến khích.
Giải khuyến khích được trao cho 2 sản phẩm:
1. Mạng giao thông vận tải Piiship của nhóm tác giả Công ty TNHH mạng giao thông vận tải Piiship.com.
2. Hệ thống một cửa liên thông (VNPT-IGATE) của nhóm tác giả VNPT IGate (Trung tâm Công nghệ Thông tin - VNPT Tiền Giang). Giải thưởng trong lĩnh vực Y dược: Giải Nhất trong lĩnh vực Y dược trị giá 100 triệu
đồng do bà Nguyễn Thị Doan - Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội
Khuyến học Việt Nam và ông Đào Minh Tuấn - Phó Tổng giám đốc Ngân hàng
Vietcombank lên trao cho Công trình “Nghiên cứu, ứng dụng tế bào gốc trong điều trị bệnh máu” cho nhóm tác giả gồm 13 cá nhân, nhóm trưởng là GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương.
GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, nhận giải Nhất lĩnh vực Y dược.
Bà Nguyễn Thị Doan - Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam - trao giải Nhất lĩnh vực Y dược.
Giải Nhì lĩnh vực Y dược trị giá 50 triệu đồng do
GS. Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế và ông Nguyễn Xuân Cường –
Giám đốc truyền thông Công ty Cổ phần dược phẩm ECO PHARMA trao cho Công
trình "Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi một lỗ và qua lỗ tự nhiên điều trị ung thư đại trực tràng” của nhóm các nhà khoa học thuộc Bệnh viện Trung ương Huế.
GS. Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ
trưởng Bộ Y tế và ông Nguyễn Xuân Cường - Giám đốc truyền thông Công ty
Cổ phần dược phẩm ECO PHARMA trao giải Nhì lĩnh vực Y dược.
Giải thưởng trong lĩnh vực Khoa học công nghệ:
GS.VS Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
Việt Nam và ông Bùi Trung Kiên - Phó Tổng giám đốc An Bình Bank lên trao
giải thưởng trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ cho công trình Nghiên cứu cải tiến, thiết kế chế tạo, đồng bộ hóa chuỗi dây chuyền chiết lon và đóng hộp tự động công suất 50.000 lon/giờ của ThS Trần Văn Trà thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen tại Số 18 đường Bồ Xuyên - thành phố Thái Bình.
GS.VS Đặng Vũ Minh - Chủ tịch
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và ông Bùi Trung Kiên -
Phó Tổng giám đốc An Bình Bank lên trao giải thưởng trong lĩnh vực Khoa
học Công nghệ.
Giải thưởng Khuyến tài:
Giải thưởng do Hội Khuyến học Việt Nam đề xuất nhằm khuyến khích
những tài năng từ tinh thần tự học, tự nghiên cứu đã nỗ lực vượt khó để
tạo ra những sản phẩm, công trình mang lại lợi ích trực tiếp cho cộng
đồng dân cư tại địa phương và các khu vực lân cận.
Ông Nguyễn Mạnh Cầm - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ
tướng Chính phủ, Chủ tịch danh dự Hội Khuyến học Việt Nam và ông Tạ Hữu
Thanh - Giám đốc chi nhánh miền bắc Công ty Cổ phần hàng không Jetstar
Pacific lên công bố 4 giải thưởng khuyến tài, mỗi giải trị giá 30 triệu
đồng.
Ông Nguyễn Mạnh Cầm - nguyên Ủy
viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch danh dự Hội
Khuyến học Việt Nam và ông Tạ Hữu Thanh - Giám đốc chi nhánh miền bắc
Công ty Cổ phần hàng không Jetstar Pacific lên công bố 4 giải thưởng
Khuyến tài.
1. Đề án Máy đánh suốt vải sợi thuộc tỉnh Hà
Nam của Tác giả: Trần Huy Quang (SN 1985, văn hóa: Tốt nghiệp THPT). Tác
giả sau khi Tốt nghiệp THPT không đi học Đại học ở nhà sản xuất, tự học
hỏi và nghiên cứu tìm tòi, sáng tạo ra được chiếc máy đánh suốt vải sợi
chạy bằng động cơ với 6 con suốt tự động.
2. Đề án Tự học sáng chế 6 loại máy: Máy tách
hạt bắp ngô/Máy dập vỏ bia/Máy cắt đa năng/Máy dàn nâng hạ máy/Máy cắt
măng rừng, máy đánh vẩy cá/Dàn nâng hạ máy. Tác giả Văn Đức Quynh (SN
1963, văn hóa 9/12) thuộc tỉnh Quảng Trị. Tác giả đã tự tìm tòi để học
thành thợ cơ khí.
3. Đề án Máy sản xuất thức ăn tôm từ phế phẩm + Máy chụp hút bắt côn trùng trên đồng ruộng của tác giả Đinh Văn Sơn (SN 1960, trình độ văn hóa 9/12) thuộc tỉnh Long An.
4. Đề án Lò đốt rác thải y tế của tác giả Trịnh Đình Năng (SN 1957, trình độ văn hóa 7/12) thuộc tỉnh Bắc Kạn.
Nhà báo Phạm Huy Hoàn - Ủy viên
Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Tổng Biên tập báo điện tử
Dân trí, Trưởng ban tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt phát biểu
trước Lễ trao giải.
Trước đó, phát biểu khai mạc Lễ trao giải, nhà báo Phạm Huy Hoàn chia
sẻ: "Trước hết thay mặt Ban tổ chức vừa được đón nhận những lẵng hoa
chúc mừng của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, tôi xin được bày tỏ Lời cám
ơn chân thành về những tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm chăm sóc của Tổng
Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc đã và đang dành cho Giải thưởng tôn vinh Nhân tài đất Việt do
Hội Khuyến học Việt Nam khởi xướng từ hơn 10 năm qua.
Bên cạnh những thành công trong các lĩnh vực Khoa hoc, Y dược, các
sản phẩm CNTT dự thi năm nay đánh dấu sự trưởng thành của mô hình “Khởi
nghiệp - Sáng tạo”. Trong 20 sản phẩm được vào chung khảo có tới 14 sản
phẩm Startup. Lần đầu tiên trong một thời gian ngắn các sản phẩm này đã
thu hút được vốn đầu tư tới trên 10 triệu USD từ trong nước và từ các
quỹ đầu tư quốc tế.
Có thể nói các sản phẩm CNTT dự thi năm nay đã tiếp cận với các thay
đổi, cập nhật xu hướng công nghệ tiên tiến trên thê giới, và có nhiều
sản phẩm hướng tới việc giải quyết các nhu cầu bức bách của xã hội trong
giao thông, bảo vệ môi trường, giáo dục, y tế và sức khỏe cộng đồng".
Các thí sinh hồi hộp mong chờ giây phút được vinh danh.
GS. TS. Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ - tới dự lễ trao giải.
Các vị lãnh đạo cấp cao tới dự Lễ trao giải Nhân tài Đất Việt 2016
GS. TS. Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế - đến với lễ trao giải.
TS. Trương Minh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - tiến vào hội trường.
Chủ tịch danh dự Hội Khuyến học
Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm và Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị
Doan vui mừng trò chuyện trong phòng khách VIP.
TS. Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tiến vào hội trường.
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị,
nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch danh dự Hội Khuyến học Việt Nam
Nguyễn Mạnh Cầm tới tham dự lễ trao giải.
Giáo sư - Viện sĩ - Tiến sĩ
Khoa học Đặng Vũ Minh - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Liên
hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - đến dự lễ trao giải.
Thí sinh Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2016 hồi hộp trước giờ G
Đêm trao giải Giải thưởng Nhân
tài Đất Việt 2016 bắt đầu với bài hát truyền thống Thắp sáng lên ngọn
lửa lạc hồng của nhạc sỹ Nguyễn Cường, do ca sỹ Trọng Tấn biểu diễn.
Nhân tài Đất Việt đã hoàn thành sứ mạng
của chặng đường 12 năm. Giờ đây, giải thưởng đang bước sang chặng đường
mới. Nhân tài Đất Việt tiếp tục là nơi chắp cánh cho những giấc mơ, hiện
thực hóa những ý tưởng và khởi đầu cho những dự định tương lai của
những nhân tài ở mọi lĩnh vực.
Ông Tô Mạnh Cường - Phó Tổng giám đốc
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT - thay mặt Đơn vị đồng tổ
chức và Nhà tài trợ chính VNPT lên phát động giải thưởng NTĐV năm 2017.
Dân trí
HLV Lê Thụy Hải nói gì về Công Vinh, Công Phượng và Tuấn Anh?
HLV Lê Thụy Hải cho rằng Công Vinh đang là trung phong tốt nhất của đội
tuyển Việt Nam (ĐTVN). Ông cũng đồng thời đưa ra những nhận xét về 2
ngôi sao trẻ Công Phượng và Tuấn Anh.
Sau trận đấu giao hữu với CLB Avispa Fukuoka
(Nhật Bản), nhiều người hâm mộ không thích lối chơi cá nhân, rườm rà và
cầm bóng đá một mình như chẳng có ai bên cạnh của Công Phượng.
Nhiều
ý kiến nhận xét Phượng đá như thế làm khó đồng đội và chỉ biết… cho bản
thân, không thể hòa đồng vào lối chơi tập thể của HLV Hữu Thắng. Một
nỗi lo lớn cho ĐTVN nếu Công Phượng được dùng ở AFF Cup 2016 mà cứ chơi
cá nhân.
Tuy nhiên, HLV Hữu Thắng đã "bảo vệ" Công
Phượng, với nhận định tiền đạo trẻ này chơi tích cực, xông xáo và chịu
chạy xuyên suốt cả trận đấu. Thậm chí, nhà cầm quân người xứ Nghệ cho
rằng Phượng thích chơi cá nhân thì chơi, bởi tiền đạo mất bóng cũng
không sao. Riêng tiền vệ và hàng thủ thì không được chơi như thế, có thể
gây nguy hiểm cho đội nhà.
HLV Lê Thụy Hải bày tỏ về
chuyện đá cá nhân quá nhiều của Phượng: "Nếu đá cá nhân thì HLV cần ép
vào đá tập thể. Bản thân chơi cá nhân như thế thì nên để ngồi ngoài. Đó
không phải vấn đề gì cả… Dẫu vậy, chúng ta nhìn thấy như thế và muốn
khác đi nhưng HLV lại dùng theo cách khác. Chúng ta chỉ là người hâm mộ,
chỉ có thể nhận xét bên ngoài thôi…".
Nhắc đến Công
Phượng, không thể bỏ qua chuyện Công Vinh ngồi ngoài trước Avispa
Fukuoka. Nhiều người tiếc nuối nếu Công Vinh có mặt trên sân và có những
cơ hội ăn bàn mười mươi như Công phượng thì ĐTVN đã thắng tưng bừng.
Điều ấy để lại nỗi lo lớn là ĐTVN chỉ có Công Vinh chơi trung phong, còn
lại không có cầu thủ nào đủ sức thay thế Vinh, như Công Phượng đá hoài
không vào.
HLV
Lê Thụy Hải nói: "Tại sao chúng ta chỉ có một mình Công Vinh đá trung
phong? Vì chúng ta không đào tạo trung phong. Nhưng tại sao chúng ta lại
không đào tạo trung phong? Vì tất cả các CLB đá V.League đều dùng trung
phong ngoại, do các trung phong nội không giải quyết được vấn đề.
Đó
là nguyên nhân mà chúng ta cần xem xét lại và các CLB cũng chưa có tinh
thần tích cực để cho trung phong nội nội cạnh tranh vị trí với các cầu
thủ ngoại.
Ở ĐTVN bây giờ, Công Vinh vẫn là trung phong
tốt nhất, mặc dù Vinh cũng không phải là trung phong khi đá vị trí khác ở
CLB. Thế nên, chúng ta không có thì phải chấp nhận. Không có trung
phong thì chúng ta phải dùng tiền vệ, bởi không phải trung phong sẽ làm
bàn. Thế giới cũng thế thôi…"
Không chỉ nỗi lo ĐTVN chỉ
có Công Vinh đá tiền đạo hay Công Phượng chơi cá nhân, HLV Hữu Thắng còn
đang đau đầu với chấn thương bất ngờ của Tuấn Anh. Theo tin tức mới
nhất, HLV Hữu Thắng đã quyết định loại Tuấn Anh khỏi chiến dịch AFF Cup
2016. HLV Lê Thụy Hải cũng có những chia sẻ về sự kiện này.
Theo quan điểm cá nhân, HLV Lê Thụy Hải cho rằng: "Hiện
nay, người ta đang ví Tuấn Anh lên trời. Nghe buồn cười lắm. Ví như thế
thì chẳng khác nào truyền thông làm cho ĐTVN hỏng đi. Chẳng lẽ không có
Tuấn Anh thì không có ĐTVN?
Không có Tuấn Anh thì
chúng ta có Xuân Trường. Không có Xuân Trường sẽ có Trọng Hoàng và còn
nhiều tiền vệ khác như Lê Văn Thắng, Đinh Thanh Trung thay thế. Thậm
chí, Thành Lương có thể đá vị trí ấy được.
Chúng
ta đừng nghĩ không có Tuấn Anh sẽ có nhiều vấn đề. Cần nhìn thế này, nếu
thiếu 1 cầu thủ đá sở trường ở vị trí đó thì chúng ta đúng là thiệt
thòi khi không có được đội hình hoàn chỉnh. Nhưng bóng đá là vậy. Chúng
ta phải chấp nhận và hướng tới những điều tốt nhất…"
Chàng trai với giọng ca giống danh ca Khánh Ly đã khiến Trấn Thành bật
khóc và bị Trường Giang "loại" ngay ở vòng đầu tiên "Giọng ải giọng ai"
mặc dù thực sự hát hay.
Vào lúc 19h tối thứ Bảy tuần này đã lên sóng tập 3 chương trình "Giọng ải giọng ai"
trên kênh HTV7 với sự xuất hiện của hai cặp đôi Trấn Thành – Thu Trang
và Trường Giang - Ốc Thanh Vân. Bên cạnh đó, còn có sự tham gia của cặp
đôi ca sĩ Bích Phương và Quốc Thiên với vai trò khách mời đặc biệt.
Đội Thu Trang - Trấn Thành - Bích Phương
Đội Quốc Thiên - Trường Giang - Ốc Thanh Vân
Vòng 1: Hóa thân
7 giọng ca bí ẩn của chương trình lần lượt được giới thiệu: thợ làm bánh, nhân viên pha chế, một tay trống tại Sài Gòn, thợ cấy hoa lan, dancer, người bán đàn guitar, nhân viên kỹ thuật điều chỉnh ánh sáng.
Sau
khi đưa ra những phán đoán, suy luận, đội Trường Giang chọn giọng ca bí
ẩn số 1 là người hát không hay, còn đội Trấn Thành chọn giọng bí ẩn số
6.
Với
giọng ca bí ẩn số 1, anh thể hiện ca khúc "Lệ đá" đầy cảm xúc với chất
giọng giống với giọng hát của nữ danh ca Khánh Ly khiến các nghệ sỹ đội
chơi không kìm nén được cảm xúc, đặc biệt là Trấn Thành. Anh đã rơi nước
mắt khi lắng nghe thí sinh này biểu diễn. Trấn Thành chia sẻ rằng ai
không hiểu thì tưởng anh giả tạo nhưng thực sự anh rất là dễ rung cảm
với cái điều mà đẹp đẽ: "Tại sao Thành khóc, tại vì lúc mà bạn hát, cái
thần thái, cách mà bạn đưa đầu, rung cái micro, cách ngân, tất cả những
tiểu tiết đó bạn để ý của cô Khánh Ly. Bạn phải yêu người đó lắm, mê
người đó lắm, bạn mới quyện mình tưởng mình là người ta thì bạn mới hát
được như vậy". Thế nhưng sau đó, giọng ca bí ẩn số 1 ngay lập tức khiến
Trấn Thành "hố hàng" khi cho biết: "Anh đoán sai nữa rồi" khi bộc bạch
thần tượng của mình là nữ danh ca Thái Thanh.
Chàng trai khiến Trấn Thành bật khóc
Trấn Thành quá xúc động
Tiếp
đến, thí sinh bí ẩn số 6 đã bùng nổ với bản hit "Nắng ấm xa dần" của
Sơn Tùng M-TP khiến các nghệ sỹ cười lăn cười bò với giọng hát "thảm
họa" cùng phong cách trình diễn hài hước, vui nhộn. Anh tên thật là Minh
Hùng, thích hát nhưng đam mê bộ môn hài kịch và thần tượng nhất là nghệ
sỹ Trường Giang.
Minh Hoàng
Vòng 2: Siêu diễn
Dựa
vào cách các thí sinh trình diễn nhép lại một ca khúc, hai đội chơi sẽ
tiếp tục dự đoán trong số 5 thí sinh còn lại thì thí sinh nào hát không
hay.
Anh chàng nhân viên pha chế ở vị trí số 2 nhép ca khúc "Full
House" bằng tiếng Hàn Quốc khiến Trường Giang đánh giá đây chính là một
siêu diễn vì "cậu diễn y chang". Với cảm hứng của bài nhạc Hàn Quốc,
Trấn Thành và Thu Trang bất ngờ trò chuyện với nhau bằng tiếng Hàn khiến
cả trường quay "choáng". Giọng ca bí ẩn số 3 đã nhập tâm vào ca khúc "Lạc mất mùa xuân" bằng tiếng Pháp. Giọng ca bí ẩn số 4 thể hiện da diết nhạc phẩm "Về đâu mái tóc người thương". Giọng
ca bí ẩn số 5 nhép lại ca khúc "Lỗi ở yêu thương" với gương mặt diễn tả
rất cảm xúc. Giọng ca bí ẩn số 7 cũng là một ca khó với phần siêu diễn
bài hát "Ngôi sao băng".
Kết
thúc vòng 2, đội Trấn Thành – Thu Trang – Bích Phương đã lựa nhầm phải
giọng hát hay ở vị trí số 3. Chú đã thể hiện cực hay ca khúc "Say tình"
bằng tiếng Pháp khiến hai đội chơi vô cùng phấn khích. Chú tên thật là
Vũ Quang Vĩnh, hiện đang làm ca sĩ ở các nhà hàng, quán bar. Ngược lại,
đội Trường Giang - Ốc Thanh Vân – Quốc Thiên đã chọn đúng giọng ca hát
không hay ở vị trí số 5 qua ca khúc "Thua một người dưng".
Chú Vũ Quang Vĩnh
Thí sinh số 5
Vòng 3: Lộ diện
Sau màn hỏi đáp trong vòng 30 giây, đội Trấn Thành – Thu Trang – Bích Phương chọn
giọng ca bí ẩn số 2 là chính là người hát hay, đội Ốc Thanh Vân –
Trường Giang – Quốc Thiên chọn anh chàng nhân viên kỹ thuật điều chỉnh
ánh sáng ở vị trí số 7.
Như
vậy, giọng ca bí ẩn số 4 không được hai đội lựa chọn sẽ phải khoe giọng
hát của mình trước hai đội chơi và khán giả. Anh thể hiện ca khúc "Hành
trình trên đất phù sa" với giọng hát "thảm họa".
Tiếp
đến, hai thí sinh được chọn lần lượt song ca cùng với hai ca sĩ khách
mời. Và bất ngờ thay, cả hai giọng ca bí ẩn chọn lựa của hai đội đều hát
hay như nhau. Và như vậy, lần đầu tiên trên sân khấu "Giọng ải giọng
ai" đã xảy ra kết quả hòa nhau. Ca sĩ Bích Phương và ca sĩ Quốc Thiên
cùng chia đôi giải thưởng, mỗi người nhận được 25 triệu đồng.
Tập 4 chương trình "Giọng ải giọng ai" sẽ tiếp tục lên sóng vào lúc 19h, tối thứ Bảy, 26/11/2016 trên kênh HTV7.
Chia sẻ trên tờ New York Times, Tổng thống đắc cử Donald Trump cho biết
ông cao 6 foot 3 (tương đương 1,9m). Vậy nhưng, Donald Trump vẫn chưa
phải là người cao nhất trong gia đình.
Trên tờ New York Times, Tổng thống đắc cử Donald Trump
đã từng chia sẻ bác sĩ riêng của ông cho biết ông cao 6 foot 3 (tương
đương 1,9m) và nặng 236 pound (khoảng 107kg). Tưởng chừng đã cao vậy
nhưng ông Donald Trump vẫn không phải là người cao nhất nhà.
Gia đình Tổng thống đắc cử Donald Trump gây ấn tượng với chiều cao khủng.
Eric
Trump, người con thứ 3 và là cậu con trai thứ 2 của ông Donald Trump
mới là người chiếm giữ ngôi vị đầu bảng trong bảng xếp hạng chiều cao
của gia đình. Cụ thể, anh cao tới 1,96m.
Eric Trump cao gần 2m, là thành viên cao nhất trong nhà.
Tiếp đến là Donald Trump Jr., cậu con cả nhà Donald Trump. Anh cao 1,85m.
Donald Trump Jr.
2
người cùng cao 1,8m đó là vợ của ông Trump, bà Melania Trump và con gái
cưng Ivanka. Với gương mặt xinh đẹp cùng thân hình quyến rũ và chiều
cao nổi bật, đây chính là 2 người đẹp nhận được rất nhiều sự quan tâm
của truyền thông và dư luận trong thời gian qua.
Ivanka và Melania Trump cùng cao 1,8m.
Mặc
dù mới chỉ 10 tuổi thế nhưng cậu út nhà Donald Trump, Barron cũng đã
cao tới 1,75m. Tương lai, chắc chắn chiều cao của Barron vẫn sẽ còn tiếp
tục tăng và vô cùng ấn tượng.
Mới 10 tuổi nhưng Barron đã cao 1,75m.
Đứng cuối bảng xếp hạng là Tiffany Trump, thứ nữ của Tổng thống đắc cử Donald Trump.
Tiffany Trump.
Có
thể thấy, nhìn chung, chiều cao của các thành viên trong gia đình ông
Donald Trump đều rất đáng nể. Và đó cũng chính là 1 trong những yếu tố
khiến gia đình này trở nên thật cuốn hút, nổi bật mỗi khi xuất hiện cùng
nhau.
Đang đi dạo, chàng trai trẻ trượt chân ngã xuống hồ axit và chết mất xác
Một chàng trai trẻ người Mỹ đã chết mất xác khi cố gắng tắm suối nước
nóng được cảnh báo có nồng độ axit cao tại vườn quốc gia Yellowstone ở
Wyoming.
Trong lúc dạo chơi tại vườn quốc gia
Yellowstone ở Wyoming vào tháng 6 vừa qua, chàng trai Colin Nathaniel
Scott, 23 tuổi, đến từ Portland, Oregon, Mỹ đã chết tức tưởi khi ngã
xuống hồ nước nóng có nồng độ axit cao.
Mặc
dù tại khu vực diễn ra vụ việc đã được lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm,
thế nhưng Colin vẫn cố đến gần hồ nước để kiểm tra nhiệt độ.
Chàng
trai xấu số đã bị trượt chân và ngã thẳng xuống hồ nước đậm đặc axit,
trong khi cô em gái Sable hốt hoảng quay lại cảnh tượng kinh hoàng bằng
điện thoại. Đoạn video kể trên không được công bố rộng rãi.
Lực
lượng tìm kiếm cứu hộ đã đến hiện trường tìm xác của Colin, nhưng thứ
mà họ thu được chỉ là ví và đôi dép tông của anh chàng. Ngày hôm sau, họ
tiếp tục công cuộc tìm kiếm và phát hiện ra rằng xác của chàng trai xấu
số đã hoàn toàn biến mất.
Colin bị trượt chân và ngã thẳng xuống hồ nước đậm đặc axit.
Mức kỷ luật nào cho ông Vũ Huy Hoàng?
Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp
cho rằng còn “lỗ hổng” về việc xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi
phạm khi không còn trên cương vị công tác.
Ông Nguyễn Đình Quyền, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, vừa ký
công văn trả lời cấp có thẩm quyền về việc nghiên cứu quy trình kỷ luật
hành chính cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng. Chỉ có thể cảnh cáo
Ông Nguyễn Đình Quyền cho biết qua nghiên cứu hệ thống pháp luật thì
còn “lỗ hổng” về việc xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm khi
không còn trên cương vị công tác. Dù vậy, có thể vận dụng khoản 1, điều
80 của Luật Cán bộ, công chức 2008 về “Thời hiệu xử lý kỷ luật” để làm
cơ sở pháp lý kỷ luật hành chính ông Vũ Huy Hoàng.
Theo đó, luật này quy định thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng, kể từ
thời điểm cán bộ công chức có hành vi vi phạm. Việc áp dụng kỷ luật
theo điều này có 4 hình thức gồm: “khiển trách”, “cảnh cáo”, “cách
chức”, “bãi nhiệm”.
Ông Nguyễn Đình Quyền đề xuất: “Cần tính kỹ để lựa chọn hình thức kỷ
luật phù hợp. Vì “cách chức”, “bãi nhiệm” thì không hợp lý vì hiện ông
Hoàng đã không còn giữ chức vụ nào”. Hình thức kỷ luật phù hợp nhất là
“cảnh cáo”. Quy định trong Luật Cán bộ, công chức chỉ quy định thời hạn
kỷ luật chứ không nêu rõ là không áp dụng với người đã về hưu hay không,
do đó vẫn áp dụng được đối với ông Vũ Huy Hoàng.
Ông Quyền cho rằng đối với việc cảnh cáo ông Vũ Huy Hoàng, cấp nào bổ
nhiệm thì cấp ấy sẽ thực hiện. Trường hợp ông Hoàng do Quốc hội (QH)
phê chuẩn và Chủ tịch nước bổ nhiệm nên Chủ tịch nước sẽ là người thực
hiện kỷ luật cảnh cáo với ông Vũ Huy Hoàng.
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trả lời báo chí bên lề Quốc hội ngày 18-11 Ảnh: NGUYỄN QUYẾT
Chưa có tiền lệ
Bên lề QH ngày 18-11, Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định việc
QH phê phán ông Vũ Huy Hoàng qua truyền hình trực tiếp trước diễn đàn
QH, trước đồng bào cả nước là biểu thị quan điểm rất cao. “Thể hiện quan
điểm như thế theo tôi là thỏa đáng. Có thể coi như một thông điệp là
sắp tới đây phải có những chế tài với những cán bộ sai phạm, dù đương
chức hay nghỉ hưu” - Tổng Thư ký QH bình luận. Theo ông Phúc, hình thức
phê phán này là rất cao, trước nay chưa từng có trường hợp nào QH phê
phán như thế cả.
Đồng tình với quan điểm của ông Nguyễn Đình Quyền, ông Nguyễn Hạnh
Phúc cho biết QH cũng chỉ phê chuẩn chức danh trên đề nghị của Chính
phủ, nên QH không phải là cơ quan thực hiện kỷ luật hoặc “cách chức” nếu
có. Thừa nhận hiện nay chưa có chế tài xem xét đối với cán bộ cấp cao
nghỉ hưu nhưng ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết thời gian tới phải có những
sửa đổi để có chế tài. Việc xử lý phải bảo đảm tính pháp lý, pháp luật.
Còn các hình thức xử lý khác, hiện đang giao cho Chính phủ, cơ quan
hành pháp nghiên cứu.
Phải sửa quy định
Mở rộng ra, trường hợp nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nguyễn Minh Quang nói “sẵn sàng nhận hình thức kỷ luật” liên quan đến vụ
việc Formosa xả thải, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng vì chưa có kết luận
gì nên giờ nói thì “hơi sớm”. Song, qua việc này thì thấy rằng cần có
những chế tài, phải sửa quy định để làm sao đối với những cán bộ lãnh
đạo vi phạm, kể cả đương chức hay nghỉ hưu, cũng đều bị xử lý.
Chiếc máy bay thuộc đoàn dự hội nghị APEC của Tổng thống
Nga Putin khi bay qua không phận Thụy Sĩ đã bất ngờ bị 3 chiến đấu cơ
của Thụy Sĩ áp sát ở khoảng cách gần đến mức nguy hiểm.
Theo Sputnik, chiếc máy bay trên chở phái đoàn Nga và
phóng viên Nga đến dự Hội nghị Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương
(APEC) ở Peru vừa bị 3 chiến đấu cơ của Thụy Sĩ đuổi theo khi đi vào
không phận của nước này.
Trong động thái cảnh giác với Nga, một số
nước ở châu Âu hiện đang áp dụng nhiều biện pháp an toàn cần thiết với
nước này. Và vào ngày 18/11, khi máy bay của chính phủ Nga chở nhà báo
Nga trên đường tới Lima, Peru, nơi tổ chức hội nghị APEC thì bị ba máy
bay chiến đấu của Thụy Sĩ áp sát.
Đây là máy bay thuộc đoàn dự hội
nghị của Tổng thống Nga, mặc dù ông Putin không có mặt trên khoang hành
khách ở thời điểm xảy ra vụ việc.
Chiếc
máy bay chở phái đoàn Nga và phóng viên Nga đến dự Hội nghị Hợp tác
Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) ở Peru vừa bị 3 chiến đấu cơ của
Thụy Sĩ đuổi theo khi đi vào không phận của nước này. Ảnh minh họa từ
Reuters.
Andrey Kolesnikov, tổng biên
tập tạp chí Russian Pioneer đã viết trên Facebook: “Chúng tôi đang bay
tới Peru để tham dự APEC, khi bay qua Thụy Sĩ, trong một vài thời điểm,
chiếc máy bay chở các nhà báo và phái đoàn bị áp sát từ 3 phía bởi 3
chiến đấu cơ.... Đây là những chiến đấu cơ của không quân Thụy Sĩ”.
Ông
Kolesnikov bàng hoàng kể lại rằng các máy bay chiến đấu của Thụy Sĩ bay
gần máy bay Nga đến mức ông cảm thấy nguy hiểm đã cận kề. Những máy bay
này gần đến mức có thể nhìn thấy rõ số hiệu máy bay, cũng như khuôn mặt
của phi công, theo các nhà báo.
Phóng viên Dmitry Smirnov của tờ
Komsomolskaya Pravda viết trên facebook cá nhân rằng: “Chúng tôi đang
tới Lima, khi ngang qua Thụy Sĩ thì thấy 2 chiến đấu cơ F-18 được trang
bị cả đạn dược”.
Tuy nhiên, cơ trưởng của máy bay Nga đã lên tiếng
trấn an rằng, việc hộ tống các chuyến bay Nga thường xuyên xảy ra trong
không phận Thụy Sĩ.
Theo RT, một hành khách từ trong khoang máy
bay chở khách của Nga quay lại video và qua đó thấy các biểu tượng của
quân đội Thụy Sĩ và số hiệu xuất hiện rõ trên thân các máy bay rượt
đuổi.
3 máy bay quân sự trên đã đồng thời rút lui khi tiến gần đến biên giới.
Việc hộ tống các chuyến bay Nga thường xuyên xảy ra trong không phận Thụy Sĩ. Ảnh minh họa.
Chiếc
máy bay của Nga thuộc hãng hàng không Rossiya chuyên chở phái đoàn
chính phủ cùng Tổng thống Nga, đoàn đại biểu chính phủ, cũng như các nhà
lập pháp và các quan chức cao cấp khác trong các chuyến công tác tại
Nga và ở nước ngoài.
Tổng thống Nga được cho là đến Lima, Peru vào
chiều 18/11 trên chiếc máy bay khác của Rossiya cất cánh từ Sochi, nơi
ông Putin tổ chức một cuộc họp về quốc phòng.
Máy bay chiến đấu
của phương Tây thường xuyên đuổi theo máy bay chiến đấu của Nga trong
không phận quốc tế. Tuy nhiên, sự việc xảy ra với máy bay chở khách Nga
là điều khác thường. Đào Vũ
Thuyền Indonesia chìm sau khi va chạm tàu treo cờ Việt Nam
19/11/2016 20:27
(NLĐO) – Sau vụ va chạm giữa môt tàu treo cờ Việt Nam và thuyền chở khách Indonesia, tổng cộng 15 người vẫn đang mất tích.
Ông Joko Loediyono, giám đốc Cơ quan quản lý thảm họa huyện Tuban,
tỉnh Đông Java – Indonesia, cho biết lúc 4 giờ ngày 19-11 (giờ địa
phương), một tàu treo cờ Việt Nam đã va chạm với thuyền cao tốc chở 27
người của Indonesia ngoài khơi huyện Tuban, khu vực phía Tây Indonesia.
Sau vụ va chạm, tổng cộng có 15 người trên thuyền Indonesia mất tích,
trong khi toàn bộ 22 thuyền viên người Việt Nam đều an toàn. Con thuyền
Indonesia bị lật và chìm sau vụ tai nạn.
Hãng tin Tân Hoa Xã cho hay lực lượng cứu hộ, thuyền và máy
bay trực thăng đã cứu thoát 12 người trên thuyền Indonesia và đưa đến
nơi an toàn. Ông Loediyono thông báo quá trình tìm kiếm các nạn nhân còn
lại đang được tiến hành.
Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm các nạn nhân còn lại. Ảnh: FREE MALAYSIA TODAY
Tàu treo cờ Việt Nam lúc đó chở tinh bột sắn hướng tới cảng biển Tanjung Perak ở TP Surabaya, thủ phủ tỉnh Đông Java.
Nguyên nhân tai nạn có thể do lái thuyền Indonesia ngủ gật,
không chú ý đến tàu hàng Việt Nam, theo một số nhân chứng. Vụ tai nạn
xảy ra trên tuyến đường biển thương mại được đánh giá rất sầm uất.
Indonesia có hơn 17.000 hòn đảo, do vậy phụ thuộc nhiều vào vận
chuyển đường biển. Tuy nhiên, vì tiêu chuẩn an toàn lỏng lẻo nên tai nạn
chết người thường xuyên diễn ra.
Hồi đầu tháng 11, ít nhất 54 người đã thiệt mạng sau khi một thuyền
cao tốc chở 3 thành viên thủy thủ đoàn và 98 hành khách - chủ yếu là lao
động nhập cư Indonesia – đâm trúng một rạn san hô và bị chìm xuống
biển. Chiếc thuyền khi ấy đang từ Malaysia đến TP Batam – Indonesia.
Nam thanh niên đưa nhiều hình ảnh đang mổ thịt mèo rừng lên Facebook để khoe "chiến tích" bị nhà chức trách truy tìm.
Sáng 19/11, tài khoản Facebook cá nhân có tên Bi Kyo (được
cho là ở huyện Tiên Phước, Quảng Nam) đăng nhiều bức hình khoe giết thịt
một cá thể mèo rừng. Trong ảnh, một nam thanh niên cầm hai chân con mèo
rừng kéo ra hai bên. Hình ảnh khác cho thấy hoạt động mổ thịt mèo.
Nhiều người vào bình luận phê phán hành động của nam thanh niên.
Theo ông Phan Tuấn, Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, hình ảnh
trên mạng xã hội cho thấy đây là cá thể mèo rừng thuộc nhóm 1B, là nhóm
các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, nghiêm cấm khai thác và
sử dụng vì mục đích thương mại.
"Tôi đã chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh việc này", ông Tuấn nói.
Một trong những hình ảnh trên Facebook Bi Kyo.
Tại Quảng Nam, một số người khoe ảnh giết thịt động vật quý hiếm lên Facebook đã bị nhà chức trách xử lý.
Hồi tháng 10/2015, bốn người ở xã Duy Sơn, Duy Xuyên bắt được 2 con
chồn và chụp ảnh khoe trên Facebook đã bị xử phạt 6 triệu đồng.
Tháng 11/2015, một cán bộ huyện Tây Giang khoe ảnh chồn bay lên Facebook và bị kiểm lâm xử lý.
TTO - Bức xúc trước mùi hôi từ
cơ sở sản xuất bột liệm tử thi, chiều 19-11, nhiều người dân xã Tam Xuân
1, huyện Núi Thành (Quảng Nam) đã vây kín cơ sở này để phản ứng.
Người dân thôn Tam Mỹ vây trước cơ sở sản xuất bột liệm Thiện Nhân - Ảnh: L.T
Khoảng 16g chiều, hàng chục người dân thôn Tam
Mỹ, xã Tam Xuân 1 kéo đến cơ sở sản xuất bột liệm Thiện Nhân nằm tại
thôn này để phản ứng.
Người dân cho biết cơ sở này trước đây đặt tại
thôn Khương Mỹ (xã Tam Xuân 1) - nằm gần một trường học và khu đông dân
sinh sống.
Trong quá trình sản xuất, cơ sở này đã gây mùi
hôi, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân khiến họ bức xúc nên tháng
5-2015, Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Núi Thành cùng xã Tam
Xuân 1 đã kiểm tra, yêu cầu chủ cơ dừng hoạt động để chuyển đến một
vị trí mới xa khu dân cư.
Đến năm 2016, cơ sở này được dời đến sát khu vực đông dân cư khác là thôn Tam Mỹ nằm trên quốc lộ 1.
Theo người dân, khi cơ sở này tái hoạt động từ tháng 4-2016 đến nay, ngày nào họ cũng chịu đựng mùi hôi nồng nặc từ cơ sở này.
Dân đã phản ánh lên UBND xã và huyện đã cử lực
lượng đến kiểm tra. Người dân yêu cầu phải dời cơ sở ra khỏi khu dân cư
nhưng đến ngày 19-11, trên đài phát thanh lại thông báo cơ sở này sẽ
tiếp tục được hoạt động tại đây. Vì vậy nhiều người bức xúc kéo lên cơ
sở này phản ứng.
Theo quan sát của Tuổi Trẻ, chiều 19-11
cơ sở này đóng kín cổng ra vào, tuy nhiên bên trong công nhân vẫn làm
việc. Người dân đã trèo rào vào bên trong phản ứng. Phải đến khi công an
xã Tam Xuân 1 đến vận động, bà con mới chịu về.
Người dân trèo rào vào bên trong cơ sở phản ứng - Ảnh: L.T
Một lãnh đạo xã Tam Xuân 1 cho biết cơ sở này bị người dân phản ánh nhiều lần vì gây mùi hôi, ô nhiễm.
Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện, cảnh sát môi trường cũng đã kiểm tra và đề nghị công ty khắc phục tình trạng trên.
Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan chức năng thì độ ô nhiễm trong mức độ cho phép.
“Chính quyền xã đã đề nghị phòng Tài nguyên -
Môi trường và các đơn vị liên quan thu hồi đánh giá tác động môi trường
và yêu cầu công ty này rời ra khỏi địa phương” - vị lãnh đạo này nói.
LÊ TRUNG
Chi Pu: Từ hotgirl Hà thành vươn mình làm 'ngôi sao triển vọng châu Á'
(VTC
News) - Từ một hotgirl được yêu thích bởi gương mặt xinh xắn, nụ cười
đáng yêu, Chi Pu trở thành một diễn viên trẻ tài năng, được vinh danh là
"ngôi sao triển vọng châu Á"
Nữ
diễn viên Chi Pu tên thật là Nguyễn Thùy Chi, sinh năm 1993 tại Hà Nội.
Cô được bố mẹ cho học đàn organ và piano từ khi còn nhỏ. Năm 10 tuổi,
Chi Pu giành giải nhất Liên hoan đàn phím điện tử Hà Nội.
Video Chi Pu đánh đàn organ lúc 10 tuổi
16 tuổi, Chi Pu trở thành hotgirl được nhiều bạn trẻ yêu thích khi lọt vào chung kết cuộc thi Miss Teen 2009 .
Bên
cạnh gương mặt khả ái, nụ cười rạng rỡ, Chi Pu còn được nhiều bạn trẻ
yêu thích khi công khai chuyện tình cảm với dancer Cường Seven.
Chi Pu tham gia diễn xuất trong MV Beautiful Girl của Cường Seven và sau này là một số sản phẩm của bạn trai.
Chi Pu tham gia bộ phim Giọt sương rơi
cùng với diễn viên Hồng Đăng. Nữ diễn viên không che giấu tham vọng gắn
bó với sự nghiệp diễn xuất và quyết tâm xây dựng hình ảnh trưởng thành
hơn. Tuy nhiên, nhiều khán giả sau khi xem phim đã có chung nhận xét,
Chi Pu vẫn chưa thoát khỏi hình ảnh một hotgirl xinh đẹp, đáng yêu.
Vào năm 2013, Chi Pu tham gia phim 5s Online trong vai "công chúa" Nana. Lúc
này, mối quan hệ của cô và Cường Seven đã kết thúc. Hotgirl Hà thành
bắt đầu chập chững những bước đi đầu tiên trong quá trình lập nghiệp ở
Sài Gòn
Chi Pu như "cá gặp nước" khi vào Sài Gòn. Cô tham gia liên tiếp ba bộ phim điện ảnh là Thần tượng, Hương ga và Yêu. Nếu trong hai bộ phim đầu tiên, cô gái sinh năm 1993 chỉ đóng vai phụ thì tới phim Yêu, cô đã khẳng định được năng khiếu diễn xuất bên cạnh Gil Lê.
Chi Pu nhận được nhiều lời khen về diễn xuất khi đóng vai chính trong bộ phim điện ảnh Yêu
Ngoài
việc tham gia diễn xuất, Chi Pu còn thể hiện tình yêu dành cho điện ảnh
trong vai trò viết kịch bản, tổ chức sản xuất và đóng vai chính trong
phim ngắn Cô gái trên tầng thượng. Sản phẩm đầu tay của Chi Pu bất ngờ đoạt giải Cánh Diều Vàng năm 2015 cho hạng mục Phim ngắn xuất sắc.
Chi Pu còn chứng tỏ sự đa tài khi giành giải Đồng cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ 2015
Song
song với những phát triển trong sự nghiệp, Chi Pu cũng có nhưng thay
đổi đáng kể trong mặt hình ảnh. Cô thường xuất hiện ở sự kiện với dáng
vẻ của một người phụ nữ trưởng thành, tự tin và gợi cảm.
Chi Pu sánh bước cùng Gil Lê trên thảm đỏ Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2016. Cô đóng vai trò sản xuất, viết kịch bản, diễn viên chính cho series phim Tỉnh giấc, tôi thấy mình trong ai. Cô tham gia diễn xuất trong bộ phim điện ảnh Vệ sĩ Sài gòn sắp ra mắt khán giả. Trong phim cô đóng cùng Kim Lý, Thái Hòa, Khương Ngọc, Diễm My.
Ngày 16/11, Chi Pu khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng khi tự tin sải bước trên thảm đỏ Asia Artist Awards lần đầu tiên được tổ chức tại Hàn Quốc.
Trong bộ váy màu trắng xuyên thấu, nữ diễn viên toát lên phong cách của một ngôi sao
Chi Pu tự tin đọ sắc với các ngôi sao hạng A của Hàn Quốc. Cô còn bất ngờ giành được giải Ngôi sao triển vọng châu Á tại Asia Artist Awards.
Trên sân khấu Asia Artist Awards, Chi Pu tự tin nói lời cảm ơn tới ban tổ chức, đồng nghiệp và người thân bằng tiếng Anh. Từ một hotgirl Chi Pu giờ trở thành một ngôi sao triển vọng của châu Á.
Mộc Lan
Huỳnh Long Hải - ông Ba Rằn của "Hương Phù Sa" - đột ngột qua đời ở tuổi 68
Sự ra đi đột ngột của diễn viên Huỳnh Long Hải để lại sự đau buồn và tiếc thương cho đồng nghiệp và người thân.
Trưa ngày 19/11, diễn viên Huỳnh Long Hải qua đời ở tuổi 68, sau một
thời gian chữa trị bệnh tai biến mạch máu não. Bạn bè chia sẻ, ông ra đi
nhẹ nhàng khi đang nằm xem tivi tại nhà riêng. Đạo diễn Phương Điền
viết trên trang cá nhân: "Nghe tin mà bàng hoàng không
thể tin nổi anh đã ra đi thật rồi! Vĩnh biệt anh, một người anh nhân
hậu, hiền như cục đất, thật thà như đếm hết lòng với các thế hệ đàn em,
là bà đỡ mát tay cho các đạo diễn trẻ. Cầu mong anh thanh thản nơi miền
cực lạc".
Lễ khâm liệm diễn ra 21h ngày 19/11 tại nhà
riêng. Lễ động quan bắt đầu lúc 6h ngày 22/11. Linh cửu cố nghệ sĩ sẽ
được hỏa táng sau đó.
Nghệ sĩ Huỳnh Long Hải
Diễn
viên Huỳnh Long Hải sinh năm 1948, tại Long An. Sau năm 1975, ông tham
gia đoàn kịch của NSND Kim Cương và bén duyên với những vở diễn như "Trà
hoa nữ", "Bông hồng cài áo", "Lá sầu riêng". Ông được khán gỉa truyền hình biết đến nhiều qua vai diễn Ba Rằn đậm chất người Nam Bộ trong phim "Hương Phù Sa".
Bên
cạnh nghề diễn, ông còn làm chủ nhiệm phim với những sản phẩm như
"Người đàn bà yếu đuối", "Taxi", "Ngã rẽ", "Mẹ và con trai", "Ðỗ quyên
trong mưa", "Ðồng quê", "Màu xanh đôi mắt", "Cây sầu đâu sinh đôi"...
Myanmar - Việt Nam: Quyết định ngay trận đầu
19/11/2016 22:15
Hành trình chinh phục ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2016 của tuyển Việt
Nam sẽ chính thức bắt đầu bằng trận khai mạc bảng B gặp chủ nhà Myanmar
lúc 18 giờ 30 phút ngày 20-11 (VTV6)
Bất bại suốt quá trình chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup giống như con dao 2
lưỡi, có thể giúp tuyển Việt Nam hưng phấn nhưng cũng có thể khiến thầy
trò HLV Nguyễn Hữu Thắng chọn sai điểm rơi phong độ, nhất là trận ra
quân gặp ngay chủ nhà Myanmar vào tối 20-11.
Trong buổi họp báo trước trận, HLV Gerd Seize đánh giá Myanmar quá
non kinh nghiệm so với tuyển Việt Nam. Nòng cốt là những cầu thủ vừa dự
Giải U20 thế giới 2015, tuyển Myanmar không đặt nặng mục tiêu tiến xa ở
AFF Cup mà đích nhắm là xây dựng một đội tuyển mạnh cho tương lai 5-10
năm nữa. “Đội tuyển Myanmar mới có chuyến tập huấn 6 tuần rất bổ ích ở
châu Âu. Các cầu thủ của tôi còn trẻ nên chắc chắn không được đánh giá
cao ở AFF Suzuki Cup 2016. Trong khi đó, tuyển Việt Nam là đội bóng được
đánh giá mạnh nhất bảng B. Vì thế, không ngạc nhiên nếu Myanmar nằm ở
cửa dưới. Trận ra quân sẽ rất khó khăn với chúng tôi” - ông Seize nhận
định.
Văn Quyết nhiều khả năng sẽ giữ vị trí hộ công, chơi sau lưng Công Vinh Ảnh: NGỌC LINH
HLV Hữu Thắng cũng không đánh giá thấp 3 đối thủ trong bảng nhưng ông
rất tự tin. “Chúng tôi đến AFF Cup lần này với lực lượng tương đối đầy
đủ, dù phút cuối có sự thiếu vắng đáng tiếc vì chấn thương của Tuấn Anh.
Đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho giải đấu. Ở bảng B, cơ hội chia đều
cho 4 đội bóng nên khó nói trước ai sẽ vào bán kết. Chúng tôi quyết tâm
giành chiến thắng ở trận khai mạc” - nhà cầm quân tuyển Việt Nam nói.
Sự tự tin của HLV Hữu Thắng là rất cần thiết trong lúc này vì sẽ giúp
truyền lửa cho các tuyển thủ, đặc biệt sau chuỗi trận bất bại, thắng 4
hòa 4, trong 6 tháng chuẩn bị. Tuy nhiên, như chính nhà cầm quân xứ Nghệ
lo lắng, ông muốn điểm rơi phong độ của đội phải được thể hiện khi bước
vào vòng bảng.
Tuấn Anh vắng mặt vì chấn thương, giải pháp tìm người đá cặp với Xuân
Trường ở trung tâm hàng tiền vệ nhiều khả năng sẽ được HLV Hữu Thắng
lựa chọn giữa Văn Quyết và Trọng Hoàng. Trọng Hoàng là cầu thủ được sử
dụng nhiều nhất trong các trận giao hữu, trong khi Văn Quyết đá rất hay
khi chơi cặp cùng Xuân Trường ở trận gặp Avispa Fukuoka.
Xét về phong độ và khả năng tạo đột biến, Văn Quyết xứng đáng được
lựa chọn đá sau lưng Công Vinh trong trường hợp đội tuyển cần tìm bàn
thắng dẫn trước. Nếu như hàng công mang đến nhiều sự lựa chọn thì ngược
lại, hàng thủ tuyển Việt Nam sẽ là nỗi lo lớn khi phải đối phó với các
cầu thủ trẻ, khỏe và đá tốc độ của Myanmar. Lợi thế lớn nhất của tuyển
Việt Nam vẫn là kinh nghiệm trận mạc cũng như sự kết hợp khá ổn của lứa
trẻ và những cựu binh dày dạn trận mạc.
Hy vọng thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ không “thử kêu, đốt tịt” và mang đến niềm vui chiến thắng cho người hâm mộ đang rất lạc quan.
Malaysia muốn phá dớp
Lúc 15 giờ 30 phút ngày 20-11, Malaysia
sẽ ra quân trận đầu tiên gặp đối thủ yếu nhất bảng B là Campuchia. Tuy
được đánh giá cao hơn nhưng HLV Ong Kim Swee yêu cầu các học trò phải
tập trung cao độ. Lý do là “truyền thống” không thắng ở trận khai màn
của Malaysia trong 3 kỳ AFF Cup gần đây có thể sẽ cản bước đội bóng này
thêm một lần nữa nếu không giữ được sự tập trung. “Đây là một trận đấu
cực kỳ quan trọng. Nếu giành chiến thắng, Malaysia sẽ có sự tự tin lớn
trong chặng đường phía trước. Chúng tôi không thể xem nhẹ Campuchia” -
thuyền trưởng Malaysia nói về tính chất của cuộc đối đầu này.
HLV Ong Kim Swee cũng yêu cầu các học
trò bỏ qua một bên những tin đồn chuyển nhượng cũng như tương lai của
mình để tập trung cho AFF Suzuki Cup 2016.
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét