CHUYỆN ÍT BIẾT 33
-Nhân dân không thể sai, vì đất nước này là của nhân dân!
-Nhà nước không thể đúng khi tự vỗ ngực xưng tên là nhà nước của dân, do dân và vì dân!
-Tức nước vỡ bờ! Cùng quẫn thì nổ súng!
-Kết quả tất yếu và còn nữa, chủ yếu là do chính sách đất đai và định hướng kinh tế sai lầm của nhà nước!
-Mục đích chủ yếu của truyền thông lề trái là bôi xấu, muốn lật đổ chế độ, nhằm thỏa mãn não trạng thâm thù phi lý của nó.
-Nhưng không phải vì thế mà nó nói sai tất cả! Vì nó nói được cả những điều cấm lỵ mà "lề phải" không giám nói. Cần nghe nó có chọn lọc, rà soát một cách thực tâm phục thiện để tự sửa mình. Đó là con đường khôn ngoan nhất để tiếp cận đầy đủ thông tin, để có thể "toàn ngộ" mà hướng nhanh tới tiến bộ!
-Tuyệt đối phủ định nó hoặc nghe theo nó là cực đoan, bảo thủ, duy ý chí và ngu xuẩn!
--------------------------------
-NÓI NHƯ CON "KÉT", LÀM NHƯ CON "KẸT"!
-QUAN "NỔ" = MỴ DÂN.
-Định hướng như ... cứt mà đòi lên "Thiên Đường XHCN".
-Rồi đây, lịch sử sẽ chỉ rõ công - tội!
-------------------
-Xã hội chủ nghĩa mà chi
Thằng trên định hướng làm vì cho ai?
Chém cha cái chế độ này
Chạy quyền, chạy chức rẫy đầy thế a?
Con ông rồi lại cháu cha
Ăn hết "lộc nước", xót xa dân tình
Thương thay cho đám hậu sinh
Ăn phải cám giỗ của "mình" mớm cho
Ai xui xây đắp cơ đồ
Cho ai vơ vét, tha hồ giàu sang?
--------------------------------------
-Như thế nào là làm cho dân giàu, nước mạnh?
-Coi chừng sai với mục đích "vì dân". Một khi đã không vì dân thì cũng không thể vì nước! Đã không vì dân, vì nước thì vì cái gì?
---------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
-Nhà nước không thể đúng khi tự vỗ ngực xưng tên là nhà nước của dân, do dân và vì dân!
-Tức nước vỡ bờ! Cùng quẫn thì nổ súng!
-Kết quả tất yếu và còn nữa, chủ yếu là do chính sách đất đai và định hướng kinh tế sai lầm của nhà nước!
-Mục đích chủ yếu của truyền thông lề trái là bôi xấu, muốn lật đổ chế độ, nhằm thỏa mãn não trạng thâm thù phi lý của nó.
-Nhưng không phải vì thế mà nó nói sai tất cả! Vì nó nói được cả những điều cấm lỵ mà "lề phải" không giám nói. Cần nghe nó có chọn lọc, rà soát một cách thực tâm phục thiện để tự sửa mình. Đó là con đường khôn ngoan nhất để tiếp cận đầy đủ thông tin, để có thể "toàn ngộ" mà hướng nhanh tới tiến bộ!
-Tuyệt đối phủ định nó hoặc nghe theo nó là cực đoan, bảo thủ, duy ý chí và ngu xuẩn!
--------------------------------
-NÓI NHƯ CON "KÉT", LÀM NHƯ CON "KẸT"!
-QUAN "NỔ" = MỴ DÂN.
-Định hướng như ... cứt mà đòi lên "Thiên Đường XHCN".
-Rồi đây, lịch sử sẽ chỉ rõ công - tội!
-------------------
-Xã hội chủ nghĩa mà chi
Thằng trên định hướng làm vì cho ai?
Chém cha cái chế độ này
Chạy quyền, chạy chức rẫy đầy thế a?
Con ông rồi lại cháu cha
Ăn hết "lộc nước", xót xa dân tình
Thương thay cho đám hậu sinh
Ăn phải cám giỗ của "mình" mớm cho
Ai xui xây đắp cơ đồ
Cho ai vơ vét, tha hồ giàu sang?
--------------------------------------
-Như thế nào là làm cho dân giàu, nước mạnh?
-Coi chừng sai với mục đích "vì dân". Một khi đã không vì dân thì cũng không thể vì nước! Đã không vì dân, vì nước thì vì cái gì?
---------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
Đắk Nông: Dân nổ súng vào đoàn cưỡng chế đất, vì đâu nên nỗi?
Công
ty Long Sơn tự chuẩn bị người, phương tiện trấn áp cưỡng chế
đất của dân, còn người dân cũng thủ súng chờ “nghinh chiến” nên
đã khiến 3 người chết, 16 người bị thương trong vụ xô xát này.
Các
vũ khí dao rựa, gậy gộc, khiên đỡ mà cơ quan chức năng thu giữ từ
nhóm công nhân của Công ty Long Sơn và cả người dân – Ảnh: TRUNG TÂN
Sau
khi xảy ra vụ nổ súng khiến 3 người chết, 16 người bị thương tại xã
tiểu khu 1535, mấy ngày qua người dân hai xã Đắk Ngo và Quảng Trực,
huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông vẫn chưa hết lo lắng, xôn xao.
Chị
Vy Thị Vân, một hộ dân có rẫy sát nhà ông Đặng Văn Hiến (40 tuổi, dân
tộc Nùng, có rẫy nơi xảy ra án mạng, vừa bị khởi tố, truy nã về tội
giết người), cho biết dù chuyện tranh chấp, ẩu đả giữa Công ty Long Sơn
và người dân xảy ra nhiều lần nhưng vụ nổ súng này khiến chị vô cùng
hoảng hốt.
“Nằm im” tránh để xảy ra xung đột
Ngay
trong chiều 24-10, một ngày sau khi vụ việc xảy ra, hai chị em chị Vân
đã vội thu xếp đồ đạc để tạm đi nơi khác ở. Nhiều hộ dân khác cũng
trong tình trạng cửa đóng then cài vì những lo lắng mơ hồ.
Ông
Nguyễn Hữu Huân – phó chủ tịch UBND huyện Tuy Đức – cho biết ông đã ký
văn bản khẩn gửi các ban ngành, xã, thị trấn, doanh nghiệp trên địa bàn
về việc túc trực 24/24 để đề phòng tình huống xấu.
Các đơn vị công an, quân đội luôn trong tinh thần phản ứng nhanh nhất để không tiếp tục xảy ra các vụ đụng độ tương tự.
Trong
văn bản, chính quyền cũng yêu cầu các doanh nghiệp đang có đất tranh
chấp phải “nằm im” tránh để xảy ra xung đột với người dân.
Về
phía Công ty Long Sơn, theo ông Huân, chủ doanh nghiệp nhắn tin cho
biết nhiều công nhân, nhân viên bảo vệ đã bỏ việc vì lo sợ.
Hiện trường nơi xảy ra vụ xô xát giữa người dân và bảo vệ của Công ty Long Sơn – Ảnh: TIẾN THÀNH
Ông
Nguyễn Thành – một người dân có rẫy trồng điều tại tiểu khu 1535 (xã
Quảng Trực) – kể ông cùng hàng trăm hộ dân đã vào canh tác, trồng
điều, cao su hoa màu từ 10-15 năm nay.
Năm
2008, công ty vào nói là đã được nhà nước giao đất nên sẽ lấy lại
đất để làm dự án, đồng thời tuyên bố không bồi thường vì “đất là do
người dân lấn chiếm”.
Cùng tuyên bố
trên, công ty thường xuyên tổ chức đưa lượng hàng chục người cứ nửa
đêm, mờ sáng đi san ùi, giành lại các diện tích rẫy mà người dân
đang canh tác.
Còn chị Vy Thị Huệ –
người trồng cây điều tại khu vực này – cho biết thêm cách đây không
lâu, khoảng 2g sáng, Công ty Long Sơn cho người, máy ủi vào phá vườn
điều của ông Hoàng Văn Thắng.
Lúc này người dân đến phản ứng rất đông nên nhóm công nhân cùng nhiều trang bị máy móc phải rút lui.
“Đất
chúng tôi đang trồng cây, công ty đòi lấy mà chẳng bồi thường gì cả
còn tổ chức côn đồ, đầu gấu đến lấy đất nên ai cũng bức xúc” –
chị Huệ nói.
Mới đây, trong quá
trình khám nghiệm hiện trường vụ việc, công an đã phát hiện hàng chục
khiên đỡ (giống loại của cảnh sát cơ động), gậy gộc, dao rựa mà nhóm
công nhân Công ty Long Sơn đã mang theo khi vào “cưỡng chế” đất gia
đình ông Thắng lúc mờ sáng.
Ngoài
ra, công an cũng thu giữ 10 khẩu súng trong nhà ông Hiến, chứng tỏ
người chủ rẫy này cũng đã chuẩn bị phương tiện để “chống trả”
doanh nghiệp mà người dân ở đây cho là đang “cướp đất”.
Không được tự ý tổ chức lực lượng
Chính
ông Nghiêm Xuân Thiên Sửu – phó giám đốc Công ty Long Sơn – thừa nhận
khoảng 5g30 ngày 23-10, công ty điều động 28 công nhân đi bảo vệ máy
vào san ủi vườn điều của ông Hoàng Văn Thắng.
“Đội
bảo vệ” được phân công rõ ràng: một nhóm bảo vệ xe ủi, các nhóm khác đi
chốt chặn các con đường khu dân cư, không cho người dân đến khu vực rẫy
ông Thắng.
Ông Sửu cho rằng việc
mình tổ chức lực lượng cưỡng chế đất của ông Thắng là “lấy lại đất nhà
nước đã giao, không nhất thiết phải báo chính quyền địa phương, người
dân” (!?).
Cơ quan công an điều tra tại hiện trường vụ án mạng là nhà ông Đặng Văn Hiến (tiểu khu 1535, xã Quảng Trực) – Ảnh: TRUNG TÂN
Ông
Nguyễn Hữu Huân – phó chủ tịch UBND huyện Tuy Đức – cho biết nguyên
nhân dẫn đến vụ nổ súng sáng 23-10 là do Công ty Long Sơn đưa lực lượng
đi giành lại đất đang có tranh chấp với người dân nhưng không hề báo
cáo với chính quyền và nhân dân địa phương.
Ông Huân cho rằng việc doanh nghiệp không thỏa thuận, nôn nóng giành lại đất và tự tổ chức lực lượng đi cưỡng chế là sai.
Cũng
theo ông Huân, trước đây Long Sơn từng nhiều lần tổ chức người đi san
ủi đất mà người dân đang trồng cây, huyện đã mời lên yêu cầu hai bên
phải thỏa thuận rồi.
“Mỗi lần như
vậy, doanh nghiệp đã hứa sẽ thỏa thuận với dân để bồi thường, hỗ trợ
nhưng đùng một cái họ tự ý đi cưỡng chế nên xảy ra án mạng” – ông Huân
nói.
Được biết, để tránh tình trạng
mất an ninh trật tự tại các dự án và chuẩn bị cho đề án thí điểm ổn
định dân cư tại các vùng đất lấn chiếm, UBND tỉnh Đắk Nông đã yêu cầu
các doanh nghiệp không để xảy ra các tranh chấp dẫn đến xô xát.
Trước
khi vụ xô xát dẫn đến án mạng trên xảy ra, UBND tỉnh đã từng có
văn bản yêu cầu các doanh nghiệp đang có tranh chấp với dân “giữ nguyên
hiện trạng, chờ cơ quan chức năng xử lý”.
Theo
luật sư Nguyễn Quynh – Đoàn luật sư TP Hà Nội – việc công ty tự tổ
chức đi cưỡng chế đất còn đang tranh chấp với người dân là
trái pháp luật. Việc ra các quyết định thu hồi đất, cưỡng chế, kiểm
đếm tài sản trên đất tranh chấp thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp
huyện.
“Trong mọi trường hợp, doanh
nghiệp không được tự ý tổ chức lực lượng với gậy gộc, dao rựa đi cưỡng
chế, làm thay việc chính quyền” – luật sư Quynh phân tích.
Cũng theo ông Nguyễn Hữu Huân – phó chủ tịch UBND huyện Tuy Đức, trong đợt khảo sát tại xã Đắk Ngo và Quảng Trực mới đây, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã yêu cầu địa phương nghiên cứu quy hoạch một đơn vị hành chính mới.“Một đoàn công tác của huyện đang khảo sát, kiểm đếm, đánh giá về diện tích cây trồng, vật kiến trúc của người dân, đã làm được 5 điểm (tương đương 5 thôn) để chuẩn bị lập xã mới. Khu vực xảy ra vụ xô xát đau lòng trên là nơi huyện dự định thành lập thôn Hạnh Phúc” – ông Huân chua xót nói.Theo UBND huyện Tuy Đức, tháng 4-2008, Công ty Long Sơn được giao 1.079ha (hơn 507ha là đất rừng) đất để thực hiện dự án nông lâm kết hợp.Đến nay, công ty này đã trồng được 93ha điều, trong đó tự trồng hơn 85ha, thỏa thuận với dân thu lại đất chỉ 7,9ha. Hiện Long Sơn đang bị lấn chiếm 979ha/1.079ha được giao.
Theo Tuoitre.vn
Đắk Nông: Việc tranh chấp đất giữa người dân với Công ty TNHH Long Sơn âm ỉ suốt nhiều năm qua
Trong
nhiều năm qua, việc tranh chấp có lúc diễn ra gay gắt, nhưng nhìn chung
là âm ỉ, dây dưa vì chưa đạt được sự đồng thuận chung của các bên. Và
đỉnh điểm của tranh chấp không mong đợi đã xảy ra là vụ 3 công nhân của
Công ty TNHH Long Sơn bị bắn chết và hàng chục người khác bị thương vừa
qua tại xã Quảng Trực…
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc 3 nhân viên của Công ty TNHH Long Sơn bị bắn chết, 16 người khác bị thương.
Rừng mất, đất bị chiếm…
Ngày
13/12/2007, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 241/QĐ-UBND cho
Công ty TNHH Long Sơn (Tuy Đức) thuê 1.079 ha đất và rừng tại tiểu khu
1535, xã Quảng Trực (Tuy Đức) đầu tư dự án Nông lâm nghiệp cũng như quản
lý, bảo vệ rừng. Trong số đó, rừng tự nhiên chiếm hơn 539 ha, số còn
lại (540 ha) là đất không có rừng. Thời hạn được cấp quyền sử dụng đất
đến ngày 28/2/2058.
Cũng
tại Quyết định số 241, UBND tỉnh phê duyệt phương án hoạt động của công
ty như sau: Trồng 441,1 ha cao su; 62,2 ha rừng; 68,0 ha điều. Còn đối
với diện tích 539 ha rừng tự nhiên, công ty có trách nhiệm quản lý, bảo
vệ theo quy định.
Và, kết quả theo
Báo cáo số 1637/BC-UBND ngày 24/10/2016 của UBND huyện Tuy Đức, sau gần 9
năm triển khai thực hiện dự án, công ty mới chỉ trồng được là 92,3 ha
cao su. Trong khi đó, diện tích rừng được giao cho công ty đã bị tàn phá
là 501,7 ha. Đối với diện tích rừng còn lại (khoảng 38 ha) chỉ là rừng
nghèo kiệt. Hiện nay, có 147 hộ dân đến từ nhiều địa phương khác nhau
đang lấn chiếm của công ty 514,14/1.079 ha đất rừng để trồng điều (434,8
ha), cà phê (46,7 ha), cao su (29,3 ha) và hồ tiêu (3,3 ha)…
Địa phương “đau đầu”…
Việc
đất đai của công ty bị người dân lấn chiếm đã dẫn đến tình trạng tranh
chấp, khiếu kiện kéo dài, phức tạp và khiến cho chính quyền địa phương
rất “đau đầu”. Cụ thể, gia đình ông Hoàng Văn Sùng và một số hộ dân khác
trú tại xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng (Bình Phước) đã khiếu kiện đòi bồi
thường, hỗ trợ khi công ty thu hồi diện tích đất mà họ đã lấn chiếm tại
tiểu khu 1535. Mặc dù vào ngày 2/8/2010, UBND tỉnh đã ra Quyết định số
1144/QĐ-UBND để giải quyết vụ việc, nhưng đến nay ông Hoàng Văn Sùng và
các hộ dân vẫn chưa chấp thuận.
Một
vụ việc khác đó là vào ngày 8/9/2015, nhiều hộ dân lấn chiếm đất tại
tiểu khu 1535 đã tố cáo công ty hủy hoại tài sản của họ. Cho dù vụ việc
đã được UBND huyện Tuy Đức ban hành Công văn số 1341/UBND-VP ngày
26/8/2015 để chỉ đạo Công an huyện Tuy Đức điều tra, xử lý theo quy
định, nhưng đến nay vẫn chưa thể kết thúc.
Gần
đây hơn là ngày 4/12/2015, nhiều hộ dân lấn chiếm đất tại tiểu khu 1535
đã gửi văn bản tới các cơ cơ quan chức năng nhằm đề nghị chỉ đạo công
ty bồi thường hỗ trợ khi tiến hành san ủi, chặt phá cây trồng, nhà cửa
của người dân. Vụ việc này cũng đã được UBND huyện Tuy Đức ban hành công
văn số 2043/UBND-VP ngày 11/12/2015 chỉ đạo công ty xử lý theo quy
định, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả…
Thời
gian gần đây, tình trạng người dân lấn chiếm đất của công ty lại càng
diễn ra phức tạp hơn. Chính vì vậy, trong các ngày 19/8/2016 và
1/9/2016, UBND tỉnh đều đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Tuy Đức phối
hợp với công ty tiến hành rà soát, ngăn chặn người dân xâm lấn đất. Qua
kiểm tra, xác minh, UBND huyện Tuy Đức đã thống kê được 35 căn nhà do
người dân lấn chiếm đất mới dựng lên tại tiểu khu 1535. Ngày 5/10/2016,
UBND huyện Tuy Đức đã tổ chức đối thoại với các hộ lấn chiếm đất của
công ty. Tại cuộc đối thoại, các hộ dân đều kiến nghị yêu cầu công ty
bồi thường về tài sản và công trình trên đất, cho dù là đất do người dân
mới lấn chiếm. Nhiều hộ dân còn đề nghị thu hồi đất của công ty và giao
lại cho các hộ dân sản xuất…
Việc tranh chấp làm mất ổn định an ninh trật tự trong thời gian dàiTheo ông Đoàn Hồng Quân, Chủ tịch UBND nhân xã Quảng Trực, việc tranh chấp đất giữa người dân với công ty đã làm mất ổn định anh ninh trật tự tại địa phương trong một thời gian dài. Các cấp, các ngành và chính quyền địa phương đã nhiều lần vào cuộc xử lý, giải quyết, nhưng mọi việc vẫn chưa thể chấm dứt được.Về nguyên nhân, ông Quân cho rằng, trước hết là do trên địa bàn có quá nhiều người dân thuộc diện di cư tự do, nên địa phương không quản lý, kiểm soát được. Bên cạnh đó, ông Quân cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng, công ty cũng chưa làm tốt công tác quản lý rừng và diện tích đất được giao. Điển hình là việc để cho nhiều người dân lấn chiếm đất đai, nhiều diện tích rừng bị tàn phá. “Trên địa bàn chúng tôi có đến 16 doanh nghiệp được giao đất, giao rừng. Ngoại trừ công ty Long Sơn và một vài đơn vị khác thì hầu hết đều bảo vệ rừng, đất đai rất tốt. Vậy tại sao các đơn vị khác làm được mà công ty Long Sơn lại không làm được ?”, ông Quân bày tỏ.Phải có các giải pháp thiết thực hơn nữa để ổn định các mặt đời sống xã hộiÔng Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức cho biết trong thời gian qua, việc ổn định dân di cư tự do trên địa bàn Tuy Đức mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhưng thực tế vẫn còn rất nhiều vấn đề phát sinh như người dân còn thiếu đất sản xuất, số dân di cư tự do ngày một gia tăng, trình độ dân trí còn thấp, nhiều đối tượng xấu thường xuyên kích động, lợi dụng, xúi dục người dân phá rừng, lấn chiếm đất đai…Mặt khác, theo ông Huân, một số doanh nghiệp lại yếu kém về năng lực, chưa làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, đất đai. Từ đó đã dẫn đến việc xảy ra nhiều vấn đề tiêu cực mà đỉnh điểm là vụ việc 3 người vừa bị bắn chết tại xã Quảng Trực. Ông Huân cũng bày tỏ quan điểm là huyện cũng như tỉnh và Trung ương đều hoàn toàn ủng hộ các nhà đầu tư, các doanh nghiệp thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội. Thế nhưng, để doanh nghiệp an tâm làm ăn thì cũng phải có những giải pháp thiết thực hơn nữa để ổn định các mặt trong đời sống xã hội. Ngược lại, bản thân các doanh nghiệp cũng phải có những cách làm tốt để qua đó góp phần vào sự phát triển chung của địa phương. “Cả chúng ta và doanh nghiệp phải có cách nào đó để những sự việc như ở Quảng Trực không còn xảy ra nữa”, ông Huân trăn trở.
Theo Baodaknong.org.vn
Đắk Nông: Bắt chủ nhà nơi xảy ra vụ xả súng hoa cải làm 3 người chết
Thông
tin từ hiện trường cho biết công an đã bắt được ông Thắng, chủ nhà nơi
xảy ra vụ xả súng hoa cải và đang đưa đến UBND xã Đắk Ngo, huyện Tuy
Đức.
Sáng
24/10, ông Nguyễn Ngọc Minh, Chánh văn phòng UBND huyện Tuy Đức (Đắk
Nông), cho biết liên quan đến vụ xả súng hoa cải ở xã Đắk Ngo, đến 19h
ngày 23/10, đã có 12 nạn nhân được đưa ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk
Nông và Bệnh viện huyện Đắk R’lấp cấp cứu. Ba người bị thương nhẹ được
chữa trị tại trạm y tế xã.
Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Dũng (trái) đến xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức. Ảnh: Phước Tuần.
Theo
ông Minh, nguyên nhân ban đầu được xác định là sáng 23/10, công nhân và
bảo vệ của Công ty TNHH Long Sơn đưa xe cơ giới vào ủi đất làm dự án.
Tuy nhiên, khu vực san ủi bị một số hộ dân lấn chiếm dựng nhà ở.
Trong
quá trình công nhân và bảo vệ làm việc thì bị các nghi can dùng súng
hoa cải bắn khiến 3 người chết tại chỗ, 15 người bị thương.
“Khu vực đất xảy ra vụ việc đã được cấp cho Công ty Long Sơn thực hiện dự án nông – lâm nghiệp”, ông Minh nói.
Xe của cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Nông đã đưa lực lượng truy bắt nghi can vào đến UBND xã Đăk Ngo. Ảnh: Phước Tuần.
Sáng
cùng ngày, thượng tá Dương Thanh Quế, Trưởng Công an huyện Tuy Đức, cho
biết đơn vị đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh khám
nghiệm hiện trường. Việc truy bắt các nghi can vẫn đang tiếp tục và
chưa có kết quả.
Lúc 8h45, thượng
tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dẫn đoàn công tác đặc biệt vào
đến trung tâm xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức. Tại trung tâm xã, thứ trưởng
đã có cuộc họp nhanh nghe báo cáo tình hình của vụ án từ lãnh đạo công
an tỉnh Đắk Nông.
Dự
kiến sau khi họp xong, đoàn công tác của Bộ Công an sẽ vào hiện trường
vụ việc. Theo lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông, cơ quan điều tra tỉnh đang
tung nhiều hướng để truy bắt kẻ gây án.
Một chiếc xe chuyên dụng vẫn mắc lầy trên đường vào hiện trường vụ xả súng hoa cải. Ảnh: Tây Nguyên.
Trong
khi đó, đại tá Nguyễn Ngọc Chương, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, cho
biết trong sáng nay lực lượng công an tỉnh Đắk Nông đã huy động tối đa
lực lượng truy bắt ba đối tượng gây án vào sáng 23/10.
Ngoài
việc chốt chặn các tuyến đường giao thông từ hiện trường sang các địa
bàn giáp ranh, công an tỉnh đã huy động chốt chặn các cửa rừng khu vực
biên giới xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức.
Ngoài
ra, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với công an tỉnh Bình Phước truy tìm
các đối tượng ở địa bàn các huyện giáp ranh như Bù Gia Mập, Bù Đăng,
thị xã Phước Long… Cũng trong sáng nay, ngoài đoàn công tác của Bộ Công
an, lãnh đạo tỉnh Đắk Nông, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh
cũng đã đến kiểm tra hiện trường.
Đại tá Nguyễn Ngọc Chương thông tin vẫn chưa thể kết luận nguyên nhân chính thức của vụ nổ súng bắn chết ba người.
Theo
ghi nhận của Zing.vn, thời điểm này thời tiết khu vực mưa nhiều, đường
đi lại cực kỳ khó khăn. Khoảng cách từ trung tâm xã Đắk Ngo vào hiện
trường hơn 20 km đường rừng. Lực lượng công an, bộ đội phải di chuyển
bằng xe máy cày hoặc xe máy tự chế của người dân mới đi được.
Chiều
23/10, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình – Trưởng ban Chỉ đạo
Phòng chống tội phạm của chính phủ, đã có ý kiến yêu cầu các lực lượng
chức năng khẩn trương điều tra nhóm dùng súng bắn chết 3 bảo vệ rừng tại
tỉnh Đắk Nông.
Cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường trưa 24/10. Ảnh: Tây Nguyên.
Phó
thủ tướng yêu cầu cơ quan điều tra truy bắt nhóm phạm tội, làm rõ hành
vi của họ. Việc xả súng có động cơ, mục đích gì và truy bắt đồng phạm
(nếu có) để sớm đưa chúng ra xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật.
3 nạn nhân tử vong gồm:1. Dương Văn Tiến (24 tuổi, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, lái xe công nông của Công ty Long Sơn).
2. Điểu Vinh (16 tuổi, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).
3. Điểu Tèo (25 tuổi, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).15 người bị thương gồm:1. Nguyễn Thanh Hùng (18 tuổi, tỉnh Trà Vinh).
2. Điểu An (xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).
3. Điểu Ka (xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).
4. Điểu Duy (hiện chưa rõ tuổi và nơi ở).
5. Điểu Hồng (17 tuổi, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).
6. Điểu Thành (19 tuổi, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).
7. Điểu Dân (19 tuổi, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).
8. Điểu Đông (19 tuổi, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).
9. Điểu Tư (21 tuổi, ngụ xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).
10. Lê Phi Thông (hiện chưa rõ tuổi và nơi ở).
11. Lại Minh Hưng (18 tuổi, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước).
12. Kim Hùng Vương (18 tuổi, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).
13. Lê Anh Nghĩa (18 tuổi, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước).
14. Điểu Tăng (17 tuổi, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).
15. Đặng Ngọc Chính (30 tuổi, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước).
Theo News.zing.vn
Nhận xét
Đăng nhận xét