(NLĐO) - Thi thể các sĩ quan được các chiến sĩ cẩn trọng từng chút đưa
xuống núi và chuyển lên xe, người nhà đứng hai bên kêu khóc trong đau
đớn.
Chiều 19-10, thi thể 3 sĩ quan trong vụ máy bay EC 130 - T2 số hiệu
VN 8632 rơi tại Bà Rịa-Vũng Tàu đã được đưa xuống chùa Kim Liên (xã Tân
Hoà, huyện Tân Thành) và chuyển lên xe cứu thương đưa về bệnh viện Quân Y
175 (TP HCM).
Lần lượt các thi thể của Đại uý Dương Lê Minh, Trung uý Đặng Đình Duy
và Nguyễn Văn Tùng được đưa đi. Hàng trăm người dân cũng đã đến đây để
vĩnh biệt các chiễn sĩ lần cuối.
Hai chiếc xe CSGT đã được huy
động tới hiện trường trước khi thi thể của 3 sĩ quan được đưa xuống núi.
Phía dưới mọi người từng dây phút chờ đợi tin từ lực lượng chức năng
Nhiều chiến sĩ đã được lệnh di
chuyển hết xuống phía dưới chùa, kết thúc việc tìm kiếm người và máy bay
bị nạn, mọi dụng cụ đều được thu gom và đưa xuống trước khi thi thể
được chuyển về.
Trong khi đó, lực lượng tìm
kiếm đã đưa được thi thể của 3 sĩ quan xuống gần tới chân núi. Lực lượng
tìm kiếm đã phải thay ca liên tục trong suốt quá trình di chuyển từ
trên đỉnh núi để đưa 3 anh trở về.
Lần lượt, từng thi thể được đưa vào 2 xe cứu thương trong sự tiếc thương vô hạn của người thân, đồng nghiệp và người dân
Người nhà khóc trong đau đớn khi nhận thi thể các sĩ quan
Xe cứu thương lăn bánh đưa các anh về TP HCM để nhận dạng
Đồng nghiệp tiễn đưa
Người dân và chính quyền cũng đứng đầy 2 bên đường để tiễn đưa các sĩ quan tử nạn
Ngọc Giang - Gia Minh
Nữ cảnh sát cải trang đá gục tên trùm ma tuý ở Sài Gòn
Vào
vai cô gái tâm sự cùng người yêu ở con hẻm nhỏ, Quyên tiến gần người
đàn ông xách chiếc valy chứa ma túy rồi bất ngờ đá gục ông ta.
Con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Trãi, quận 5 (TP HCM) về khuya vắng lặng,
chỉ có đôi nam nữ trẻ đứng tựa vai, thì thầm. Một lúc sau có chiếc taxi
dừng đầu hẻm, hành khách trung niên ngồi thêm lúc nữa mới bước xuống,
tay xách chiếc valy.
Cánh tay cô gái choàng qua cổ nam thanh niên, cả hai cười khúc khích
như không màng đến người đàn ông bước nhanh qua. Ông ta đến căn nhà cách
đó vài chục mét, nơi có người phụ nữ vừa ra mở cổng.
Bất ngờ, từ xa cô gái lao đến, tung chân đạp ngã người đàn ông, khống
chế. Cậu bạn trai cũng lao thẳng vào cánh cửa không cho người phụ nữ
đóng lại. Có ít nhất 5 người khác cùng lúc xuất hiện từ nhiều hướng,
cùng đôi nam nữ bắt giữ người đàn ông, thu chiếc valy chứa một lượng lớn
ma túy.
Đó là đêm cuối năm 2014, khi Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
(PC47) Công an TP HCM thực hiện chuyên án triệt phá đường dây mua bán
ma túy xuyên Việt.
"Chỉ huy nói nghi phạm đã lấy được hàng, đang trên đường từ Bắc vào Nam
và sẽ đi vào căn nhà trong hẻm nhỏ. Tôi và nam trinh sát nhỏ tuổi hơn
giả là cặp tình nhân. Chúng tôi phải đứng chờ khá lâu đối tượng mới xuất
hiện. Sợ chậm một chút chúng sẽ đóng cửa lại, nếu bị lộ sẽ tẩu tán tang
vật, nên chúng tôi được lệnh hành động ngay", trung úy Mai Thị Lệ Quyên
(27 tuổi) cho biết.
Nữ điều tra viên luôn tươi cười khi nói về công việc của mình.
Dáng mảnh khảnh, gương mặt thanh thoát, giọng nhỏ nhẹ, nếu Quyên
không mặc sắc phục, khó ai biết cô từng là trinh sát dày dạn kinh nghiệp
của PC47.
Quyên kể, hồi bé rất nhỏ con vì sinh thiếu tháng, hay bị
bạn bè bắt nạt. Mỗi khi thấy bố mặc cảnh phục công an là cô lại ước sau
này sẽ nối nghiệp ông. Năm lớp 8, cô được bố cho đi học võ. Xem những bộ
phim về cảnh sát hình sự, niềm đam mê trở thành công an trong cô gái
trẻ lại thôi thúc.
Năm 2007, Quyên theo học trường trung cấp cảnh sát. Sau khi tốt nghiệp cô được phân công về PC47
làm trinh sát. Được các chú, các anh trong đơn vị cho tham gia chuyên
án triệt phá các đường dây mua bán ma túy, Quyên thích thú không ngại
xông pha vào tận hang ổ tội phạm bất kể ngày đêm. Cô được giao nhiệm vụ này cũng bởi có lợi thế nhỏ con, trẻ nên ít bị nghi ngờ.
"Có lần người dân thấy tôi lảng vảng ở trước nhà, họ tưởng trộm
nên lùa đánh. Khi họ hiểu chuyện, thấy thương nên cho tôi ở nhờ để thực
hiện nhiệm vụ. Nhưng cũng có vụ tôi bị từ chối thẳng thừng vì họ sợ bị
trả thù, đó là điều tất yếu thôi", Quyên cười.
Việc điều tra, triệt phá các đường dây mua bán ma túy rất phức tạp,
nhất là những vụ có yếu tố nước ngoài đòi hỏi phải có nhiều kỹ năng
nghiệp vụ. Năm 2012 Quyên học cùng lúc Đại học Cảnh sát chuyên ngành
điều tra và ngữ văn Anh trường Khoa học xã hội và Nhân văn. Sau giờ học
cô lại về đơn vị cùng các đồng nghiệp theo chân tội phạm.
Nữ trinh sát còn cùng đơn vị phối hợp với Hải quan Tân Sân Nhất bắt giữ
hàng chục vụ vận chuyển ma túy qua đường hàng không của những nghi can
nước ngoài. Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, cô được phân công nhiệm vụ
khám xét tìm nơi cất giấu ma túy, khai thác nhanh tội phạm để xác định
vị trí của từng người, tìm ra kẻ chủ mưu.
Quyên cùng đồng nghiệp đã tham gia hàng chục chuyên án ma túy.
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trinh sát, từ tháng 3/2015, Quyên chuyển
sang làm điều tra viên. Cô phối hợp với các trinh sát lấy lời khai, đấu
tranh tội phạm hoàn tất kết luận điều tra. Trong hơn một năm nhận nhiệm
vụ mới, Quyên đã trực tiếp điều tra hơn 20 vụ án lớn.
Quá trình tiếp xúc với các bị can, điều khiến Quyên trăn trở nhất là
những phận đời bị dụ dỗ, sa chân vào vòng xoáy tội phạm. Các băng nhóm
buôn bán ma túy xuyên quốc gia ngày càng hoạt động tinh vi, chúng lợi
dụng các cô gái, phụ nữ nghèo hay sinh viên thích đi du lịch... để dụ họ
xách thuê ma túy. Vì tham tiền, có rất nhiều người đã phải trả giá bằng
chính mạng sống của mình.
"Nhiều trường hợp dù ban đầu bị dụ dỗ nhưng về sau trong ý thức chủ
quan của họ biết hàng mình vận chuyển là ma túy, hoặc chất cấm những vẫn
làm. Bởi họ ham khoản thù lao lên đến hàng nghìn USD", nữ điều tra viên
chia sẻ.
Không chỉ hoàn thành xuất sắc chuyên môn, Quyên còn đạt nhiều thành
tích trong các giải thưởng võ thuật, thể thao toàn ngành công an. Đại
diện duy nhất của Công an TP HCM, Quyên là một trong 30 gương phụ nữ
tiêu biểu TP HCM được tuyên dương đêm 19/10 nhân ngày Phụ nữ Việt Nam.
Hải Duyên
Nga gọi chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ là “thảm họa”
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: RIA Novosti)
Phát biểu trước các sinh viên Học viện hàng không Moscow vào hôm qua,
bà Zakharova đã phản pháo lại những chỉ trích của Washington cho rằng
Nga tấn công mạng nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.
“Họ (Mỹ) liên tục nói rằng Nga đang thực hiện các vụ tấn công mạng
nhằm vào các cơ sở dữ liệu của Mỹ”, bà Zakharova nói và nhấn mạnh thêm
rằng Mỹ không đưa ra bằng chứng nào chứng minh cho những cáo buộc đó.
Bà Zakharova nói rằng, việc tranh cãi về Nga hay những câu chuyện
“trong phòng kín” là không đáng để người Mỹ quan tâm. Câu chuyện trong
phòng kín mà bà Zakharova đề cập ở đây chính là cuộc trò chuyện dâm ô
của ứng viên tổng thống Donald Trump trong một đoạn video quay năm 2005
mới bị phát tán. Đoạn video cùng với những lời tố cáo ông Trump quấy rối
tình dục đã khiến chiến dịch tranh cử của tỷ phú New York này hứng bão
chỉ trích của dư luận.
“Tôi chỉ nghĩ rằng chiến dịch tranh cử này là không đáng để người Mỹ
quan tâm… Tôi cho rằng đây giống như một chiến dịch thảm họa, một sự nỗi
hổ thẹn với thế giới”, bà Zakharova nói.
Những bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Mỹ chính
thức cáo buộc Nga đứng sau các vụ tấn công mạng nhằm vào máy chủ của
đảng Cộng hòa và Dân chủ nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống. Hãng
tin NBC tuần trước cho biết, chính phủ Mỹ đang lên kế hoạch tiến
hành một cuộc tấn công mạng chưa từng có để trả đũa Nga. Cơ quan Tình
báo Trung ương Mỹ (CIA) được cho là đã nhận được yêu cầu cung cấp các
phương án cho chiến dịch đáp trả này.
Minh Phương
Theo RT
Cán bộ Sở GTVT Hà Nội lên tiếng vụ đánh nữ nhân viên sân bay: "Tôi chỉ là người ra sức ngăn cản sự việc"
"Khi hai bên đang nói chuyện thì bạn đi cùng là Tùng có hành vi lao vào
tát người nữ nhân viên này, lập tức có một người đàn ông khác lao đến
đấm đá Tùng sưng mồm miệng. Tôi chỉ là người ra sức ngăn cản sự việc",
anh Đào Vịnh Thuấn, Cán bộ Sở GTVT Hà Nội nói.
Clip cán bộ Sở GTVT Hà Nội đánh vào đầu nhân viên nữ ngay giữa sân bay
Khoảng 14 giờ ngày 18/10, tại phía trước điểm kiểm tra an
ninh soi chiếu khu C, tầng 2-nhà ga hành khách T1 xảy ra xô xát giữa chị
N.L.Q.A., Phó Đội trưởng Đội Dịch vụ hàng không chuyến bay đi với 2
hành khách tên Trần Dương Tùng (sinh năm 1984, Hà Nội)
và Đào Vịnh Thuấn (sinh năm 1979, Hà Nội).
Theo đoạn clip trích từ camera ghi lại, hành khách Đào Vịnh
Thuấn có hành vi túm vai áo chị Q.A., sau đó hành khách Trần Dương Tùng
dùng tay đánh mạnh vào đầu khiến chị Q.A. choáng váng, buồn nôn.
Ngay sau đó, Đội An ninh cơ động kịp thời có mặt yêu cầu 2
hành khách trên cùng những người liên quan về phòng trực của đội để làm
việc.
Clip ghi lại toàn bộ nội dung vụ việc. Nguồn: facebook D.T.H.
Theo tường trình của anh Tạ Đức Giang, là người chứng kiến
toàn bộ vụ việc cho hay, lúc đó, anh cùng chị N.L.Q.A. làm nhiệm vụ giám
sát quá trình làm thủ tục an ninh hành khách đi thì thấy 2 hành khách
nam đang có hành vi to tiếng tại máy soi khu C-nhà
ga hành khách T1 vì lý do bị chậm chuyến bay.
Anh Giang và chị Q.A. đã giải thích về chính sách của hãng
hàng không nhưng tại đây hành khách Trần Dương Tùng đã có hành vi lăng
mạ, chửi bới đối với nhân viên làm thủ tục tại quầy số 38.
Thấy vậy, chị Q.A. đã dùng điện thoại di động quay lại cảnh
to tiếng thì bị hành khách Đào Vịnh Thuấn dùng tay túm áo, còn hành
khách Trần Dương Tùng lao vào đánh vào đầu chị Q.A. khiến chị choáng
váng, buồn nôn phải đi khám thương tại Bệnh viên Xanh
Pôn.
Đoạn clip sau khi được đăng tải đã khiến nhiều người vô cùng
phẫn nộ. Đặc biệt, theo tìm hiểu, anh Thuấn, người trong đoạn clip đánh
chị Q.A. hiện đang là cán bộ thuộc Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà
Nội.
"Tôi chỉ là người ra sức ngăn cản sự việc"
Tối 19/10, chia sẻ với chúng tôi, anh Thuấn cho biết, ngày
18/10 anh đi chuyến bay VN 7256 cất cánh lúc 13h55. Trước đó anh cũng
người bạn (anh Tùng) đã có mặt ở quầy 38 để tiến hành làm thủ tục và qua
cổng kiểm soát.
"Vào lúc 13h10, chúng tôi làm thủ tục check-in và qua cửa
an ninh kiểm tra. Còn khoảng 50 phút nữa chuyến bay mới cất cánh, chúng
tôi liền xếp hàng và được hướng dẫn đến cổng số 5 ngồi chờ", anh Thuấn cho hay.
Khoảng 40 phút sau, khi anh Thuấn cùng bạn lên máy bay thì
nhân viên ở đây không cho vào, hai anh đã quay lại quầy 38 khiếu nại
nhưng nhân viên hàng không vẫn một mực khẳng định hai hành khách này
không thể lên máy bay. "Chúng tôi có phạm pháp gì đâu mà họ lại không cho lên máy bay",
anh Thuấn cho biết thêm.
Lý giải nguyên nhân dẫn đến hành vi xô xát, được biết lúc đó
có nhân viên hàng không cố tình quay lại clip mà không được sự cho phép
của hành khách: "Tôi đã bảo em ấy không được quay vì chúng tôi không
cho phép ghi hình, khi đó một nhân viên nam đến đảm bảo rằng sẽ yêu cầu
cô nhân viên kia xóa clip đi".
Trong lúc hai bên đang tranh cãi về việc ghi hình ảnh, Tùng có hành vi hành hung nữ nhân viên. Ảnh chụp lại từ clip
Lúc đó, bạn đi cùng với anh Thuấn là Tùng đã có hành vi lao
vào tát nhân viên hàng không. Lập tức có người đàn ông khác lao đến đấm
đá Tùng sưng mồm miệng. "Tôi chỉ là người ra sức can ngăn cảnh hỗn loạn lúc đó, toàn bộ sự việc tôi cũng đã trình báo ở cơ quan công an Sóc Sơn",
anh Thuấn nói.
Liên quan đến sự việc trên, theo đại diện Vietnam Airlines,
chiều ngày 18/10 vừa qua, tại sân bay Nội Bài, 2 hành khách T.D.T. và
Đ.V.T. sau khi làm thủ tục đi trên chuyến bay VN 7256 từ Hà Nội đi thành
phố Hồ Chí Minh đã có hành vi xúc phạm và hành hung
một nhân viên của Trung tâm khai thác Nội Bài là N.L.Q.A. tại khu vực
quầy làm thủ tục (quầy 38) dẫn đến việc chị Q.A. bị choáng và buồn nôn,
phải đưa đi kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội.
Chiều cùng ngày, chị Q.A. đã được ra viện, về nhà nghỉ ngơi.
Bên cạnh đó, đại diện Vietnam Airlines cho biết hãng kịch
liệt phản đối và không chấp nhận những hành vi thiếu văn hóa, gây mất
trật tự và vi phạm các quy định về an toàn, an ninh hàng không cũng như
ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của các
nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ.
Về phía hãng, Vietnam Airlines luôn nỗ lực cung cấp dịch vụ
tốt nhất để làm hài lòng khách hàng với tôn chỉ khách hàng là trung tâm
trong tất cả các hoạt động. Hãng cũng mong muốn nhận được sự hợp tác và
ứng xử văn minh của hành khách trên cơ sở tôn trọng
pháp luật cũng như các quy định của ngành.
Cứ ước ao trở thành siêu anh hùng làm gì khi ngay bên cạnh chúng ta cũng
có một người sở hữu tất cả siêu năng lực mà không ai có được?
Chắc hẳn bạn đã từng ít nhất một lần ước
ao được trở thành một siêu anh hùng như trong những bộ phim của Marvel,
có siêu năng lực cứu trái đất, hoặc thống trị thế giới... Thế nhưng,
bạn có biết không, ngay bên cạnh chúng ta đây cũng có một siêu anh hùng
như thế. Người ấy có được những siêu năng lực lợi hại hơn tất cả, người
ấy khéo léo như Người nhện, khỏe như Siêu nhân, dũng cảm như Đội trưởng
Mỹ... Người ấy không phải ai khác mà chính là người mẹ thân yêu của
chúng ta.
Bạn không tin ư? Mẹ - Người phụ nữ vĩ đại nhất cuộc đời chúng ta thực sự là Boss của Biệt đội siêu anh hùng đó!
Giờ thì bạn đã tin chưa?
Hôm
nay là ngày 20/10, ngày dành riêng cho bà, cho mẹ, cho những người phụ
nữ xung quanh chúng ta. Bạn đã mua hoa tặng mẹ chưa? Đã chuẩn bị quà gửi
bà chưa? Hãy tạm ngừng guồng quay cuộc sống, dành đôi chút thời gian để
trao gửi yêu thương đến những người phụ nữ vĩ đại ấy nhé!
Không cầu kỳ, xa hoa, chỉ một món quà đơn giản nhưng lại chứa đựng biết
bao tình cảm của người chồng dành cho vợ. Khoảnh khắc người đàn ông đi
xe đạp mua bông hồng về làm quà tặng vợ đã khiến nhiều người cảm động.
Câu chuyện ý nghĩa này được facebooker H.P đăng tải vào chiều ngày
19/10 đã khiến nhiều người vô cùng cảm động. Theo đó, H.P tình cờ chụp
được bức ảnh người đàn ông đi xe đạp cầm theo một bông hồng trên tay: "Hình
ảnh đẹp nhất chiều 19/10. Người đàn ông mua bông hoa hồng 10.000 đồng
về tặng vợ. Chụp bằng điện thoại nên không nét lắm, thế mới thấy tình
yêu chỉ đơn giản vậy thôi".
Người đàn ông đi trên chiếc xe đạp cũ kỹ. Ảnh: Facebook H.P
Trên
chiếc xe đạp cũ kỹ, người đàn ông tay vừa cầm bông hoa vừa đạp thật
nhanh về nhà. Có lẽ vì đang nghĩ tới cảnh tượng người vợ của mình sẽ
hạnh phúc như thế nào nên chú liên tục mỉm cười suốt quãng đường.
Gương mặt khắc khổ vẫn ánh lên nụ cười hạnh phúc. Ảnh: Facebook H.P
Chia sẻ với chúng tôi, anh H.P, chủ nhân của những bức ảnh trên cho biết: "Mình
ghi lại được khoảnh khắc này vào lúc chiều tối ngày 19/10 trên phố
Hoàng Cầu (Hà Nội). Khi được hỏi tên tuổi, người đàn ông trung niên từ
chối trả lời. Chú chỉ cho hay, bông hồng này trị giá 10.000 đồng. Thấy
giá cả vừa với túi tiền, chú liền mua một bông về tặng vợ".
Tấm lưng khiến biết bao người xúc động và thương cảm. Facebook H.P
Khoảnh
khắc trên đã khiến nhiều người vô cùng cảm động, dù chỉ là món quà nhỏ
nhưng chứa đựng tình yêu và tấm lòng của người chồng dành cho vợ mình.
"Đôi
khi không cẩn phải quá cao sang, chỉ một món quà đơn giản cũng thấm
đượm nghĩa tình. Nghèo hay giàu chưa biết, chỉ cần có một người đàn ông
thương yêu bạn, thì cả đời bạn sẽ luôn được hạnh phúc", T.C chia sẻ.
"Nhìn
mặt chú phúc hậu quá. Chiếc xe đạp có lẽ đã cũ lắm rồi. Nhìn tấm lưng
của chú, vừa thương vừa ngưỡng mộ. Chúc hai cô chú luôn luôn hạnh phúc,
đầm ấm và lãng mạn như thế này nhé", H.T cảm động nói.
Thông tin từ MC Phan Anh
cho biết, đến đầu giờ chiều 19/10 nhóm từ thiện của anh đã hoàn thành
việc trao tận tay hơn 2600 phần quà cho bà con bị ảnh hưởng lũ lụt tại
Mai Hoá - Thạch Hoá của huyện Tuyên Hoá (Quảng Bình). Chiều nay, cả đoàn
lại di chuyển sang trao quà cho người dân ở xã Phương Điền, huyện Hương
Khê (Hà Tĩnh) nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt lũ vừa qua.
Hiện tại, địa phương này vẫn ngập trong biển nước.
MC Phan Anh giữa vòng vây của những người dân ở Quảng Bình. Ảnh: FBNV.
“Tình hình thực tế, bà con hai xã mình
đi qua đối phó với lũ lụt rất tốt. Sau lũ, các nhà dân đã tiến hành vệ
sinh sạch sẽ. Gia cầm, gia súc, gia sản… hầu hết được bảo vệ nguyên vẹn.
Điều này có công lớn của chính quyền địa phương khi liên tục thông báo,
cập nhật tình hình cho nhân dân. Nhưng tất nhiên là đời sống thì khá
khó khăn và sự hỗ trợ là cần thiết. Cần thiết nhất là những chương trình
giúp bà con làm giàu. Mục tiêu của mình là làm thiện nguyện sao cho
hoạt động thiện nguyện không còn cần thiết nữa”, Phan Anh nói.
Phan Anh cũng chia sẻ thêm rằng, bà con
các vùng lũ đang rất cần nước sạch. Và tính đến thời điểm hiện tại, tài
khoản của anh đã nhận được số tiền quyên góp của những tấm lòng nhân ái
gần xa là 16 tỷ.
Riêng Hoa hậu Mỹ Linh, Á hậu Huyền My và
Á hậu Thanh Tú vẫn đang nỗ lực kêu gọi ủng hộ để chuẩn bị cho chuyến đi
vào giúp đỡ người dân miền Trung bị lũ lụt vào những ngày tới đây.
Á hậu Huyền My chia sẻ:
“Theo như My được biết, huyện Hương Khê - Hà Tĩnh đã cạn kiệt đồ ăn sau
3 ngày cầm cự trên mái nhà nên không thể chần chừ thêm nữa. My cùng một
số mạnh thường quân sẽ thuê xe tải chở lương khô, đồ dùng, quần áo cũ
đến cho bà con trước, My rất muốn đi cùng nhưng chưa thể sắp xếp đi được
ngay nên My đã liên hệ người quen ở trong đó trao giúp. Rất mong các
bạn ủng hộ lương khô như: gạo, mì ăn liền, vừng, ruốc, nước uống, thuốc
men…”.
Mỹ Linh bên những vật phẩm vừa kêu gọi được. Ảnh: FBNV.
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vui
mừng báo tin mấy ngày nay, sau khi kêu gọi trên trang cá nhân, cô đã
nhận được tiền mặt cũng như vật phẩm từ các tấm lòng nhân ái.
“Thời gian qua do Linh bận việc học cũng
như nhiều dự án xã hội nên ít xuất hiện trên các phương tiện truyền
thông. Nhiều người bảo Linh hơi bị "chìm" so với các chị Hoa hậu khác.
Nhưng Linh không buồn, vì Linh biết trong giai đoạn này, điều gì là quan
trọng nhất với mình. Linh còn rất nhiều việc để làm, trong đó có sứ
mệnh lớn lao của một sinh viên và một Hoa hậu. Đạt ngôi vị Hoa hậu với
Linh là một may mắn lớn trong đời. Vì vậy, Linh mong chia sẻ và lan toả
niềm may mắn đó với những người đang cần giúp đỡ ngay lúc này.
Bản thân Linh không muốn đi sự kiện quá
nhiều. Nhưng sắp tới có một sự kiện Linh đã nhận lời với mong muốn góp
toàn bộ cát sê cho đồng bào miền Trung trong chuyến đi này.
Có thể Linh còn khá trẻ, mối quan hệ
chưa nhiều. Linh cũng không có quá nhiều tiền hay tham vọng quyên góp
một số tiền quá lớn. Nhưng Linh hứa sẽ sử dụng tiền của mọi người một
cách xứng đáng nhất, trao tận tay những người cần được giúp đỡ.
Tân Hoa hậu tự tay nhận những thùng đồ từ những người ủng hộ và tự tay mang đến cho người dân miền Trung. Ảnh: FBNV.
Linh cũng rất day dứt khi không thể có
mặt với bà con vùng lũ ngay lúc này vì còn nhiều công việc đã hứa sẽ làm
và không thể huỷ bỏ cũng như kỳ thi ở trường. Tuy nhiên, Linh thấy ấm
lòng khi nhiều anh chị nghệ sĩ, cơ quan đoàn thể đã có mặt. Việc ổn định
cuộc sống sau lũ lụt cũng rất quan trọng, vì vậy, mong những ai đã ủng
hộ tiền cho Linh sẽ kiên nhẫn chờ Linh vài ngày nữa thôi”, Mỹ Linh nói.
Á hậu Ngô Thanh Thanh Tú
tâm sự rằng, ngay trong những ngày mưa to gió lớn ở miền Trung, cô đã
có mặt và tận mắt chứng kiến cảnh tượng ngập úng, giao thông đình trệ,
kinh tế thiệt hại khủng khiếp tại Quảng Bình và Quảng Trị. Vì vậy cô tha
thiết kêu gọi mọi người cùng chung tay với các đoàn từ thiện ủng hộ, hỗ
trợ cho người dân miền Trung để có thể vượt qua giai đoạn khó khăn hiện
tại.
Á hậu Thanh Tú đi xe ba gác chở nhu yếu
phẩm đến điểm tập kết để chuẩn bị lên đường mang vào cho người dân miền
trung. Ảnh: FBNV.
“Đêm khuya lắm rồi nhưng đọc những dòng
tin tức, xem những đoạn clip Tú vẫn thao thức không ngủ được. Đây là một
trận bão lũ lịch sử mà Tú được tận mắt chứng kiến và tận tai nghe đồng
bào miền Trung nói rằng "lần đầu tiên chứng kiến mức ngập nặng đến thế
này". Thiệt hại về vật chất cực kì nghiêm trọng và trải dài. Thêm vào đó
còn 2 cơn bão lớn đang ngấp nghé chực chờ tiến vào biển Đông gây ra một
đợt mưa lũ mới. Tú hy vọng mọi người sẽ cùng đồng tâm hơn nữa để khúc
ruột miền Trung nhanh chóng khắc phục thiệt hại và có khả năng chủ động
phòng tránh hai cơn bão Sarika và Haima sắp tới”, Thanh Tú thành thật
chia sẻ.
Thanh Tú cũng kêu gọi, ngoài việc ủng hộ
tiền, các nhà hảo tâm có thể ủng hộ mỳ ăn liền, nước sạch đóng chai,
chăn màn, khăn, quần áo, bạt để che mưa che nắng, các vật dụng y tế cần
thiết, xà bông rửa tay, bật lửa hoặc các dụng cụ tạo lửa, đèn dầu và đèn
cầy loại to.
Thanh Tú thông báo rằng, với tình hình
thời tiết đang diễn biến phức tạp, cô sẽ vẫn tiếp tục kêu gọi và cập
nhật liên tục tình hình để mọi người nắm rõ.
MU thành công với việc duy trì thành tích bất bại trước Liverpool sau
5 trận chạm trán gần đây ở Premier League. Tuy nhiên, lối chơi của họ
lại cho thấy đây không phải là ứng viên hàng đầu giành chức vô địch mùa
này. "Quỷ đỏ" Manchester gây thất vọng khi chỉ có 2 cú sút trúng khung
thành Liverpool. Cầu thủ chịu sự chỉ trích lớn nhất là tiền vệ Paul
Pogba.
Sau trận đấu tâm điểm thuộc vòng 8 Premier League diễn ra lúc 2h ngày
18/10, cổ động viên MU phản ứng giận dữ trên trang cá nhân. "Paul Pogba là con khỉ đắt nhất tôi từng thấy. Cậu ta thật vô dụng”, Matthew Ordish bình luận trên Twitter.
Cổ động viên MU không hài lòng khi chứng kiến màn trình diễn thiếu thuyết phục của Paul Pogba. Ảnh: Internet.
Trong khi đó, fan MU có tên là Paul McDonald cho rằng: “Thật chẳng có lời giải thích nào hợp lý. Paul Pogba là thương vụ lừa đảo lớn nhất lịch sử bóng đá”. Hè vừa qua, MU phải chi ra 105 triệu euro để đưa anh trở lại sân Old Trafford từ câu lạc bộ Juventus.
Ở trận MU chạm trán chủ nhà Liverpool, Paul Pogba không để lại nhiều
dấu ấn. Anh chuyền bóng chính xác đạt tỷ lệ 71%, có 1 lần rê bóng và tắc
bóng chính xác. Ngoài ra, tiền vệ người Pháp thực hiện 2 cú sút không
thành công.
Cựu thủ quân MU Gary Neville viết trên trang cá nhân: “Chúng ta cần nhiều hơn ở Pogba”. Trong khi, cổ động viên Tristan Osborne nhận định: “Pogba là câu chuyện đùa hài hước nhất năm 2016”.
Trong số những nhận xét về phong độ của tiền vệ người Pháp ở trận đấu trên sân Anfield, một cổ động viên vui tính chia sẻ: “Màn trình diễn tuyệt vời của Pogba. Cậu ấy đã giúp Liverpool vào nhóm đầu. Đó là một cầu thủ tài năng”. Rõ ràng, đây là lời chế nhạo bản hợp đồng đắt nhất thế giới của cổ động viên MU dành cho cầu thủ đội nhà.
Vị trí của 20 đội trên bảng xếp hạng sau vòng 8 Premier League. Ảnh: Internet.
Sau 8 vòng đấu ở Premier League mùa này, MU rơi xuống vị trí thứ 7.
Họ có 14 điểm cùng hiệu số +5. Hiện “Quỷ đỏ” Manchester kém 5 điểm so
với đội đầu bảng Man City.
(Theo tin từ TINTHETHAO)
Phe đối lập Philippines lo sợ
19/10/2016 21:44
Một ngày sau khi đến Bắc Kinh trong chuyến công du bị “soi” gắt gao,
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vẫn chưa có hoạt động gì gây chú
ý.
Một quan chức trong phái đoàn của ông Duterte nói
với tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng rằng nhà lãnh đạo này hủy hầu hết sự
kiện trong ngày 19-10, trừ bữa tối với cộng đồng người Philippines sống
tại Trung Quốc.
Phần lớn hoạt động chính của ông Duterte diễn ra trong ngày 20-10, trong đó có cuộc gặp Chủ tịch Tập Cận Bình.
Ngay khi đến Bắc Kinh tối 18-10 (giờ địa phương), Tổng thống Philippines tuyên bố vấn đề biển Đông không nằm trong chương trình nghị sự của chuyến công du kéo dài 4 ngày - tức thêm 2 ngày so với kế hoạch ban đầu.
Phát biểu này trái ngược hẳn với những gì ông Duterte nói khi còn ở
TP Davao hôm 16-10, theo đó ông sẽ nêu phán quyết của Tòa Trọng tài
Thường trực (PCA) đưa ra hồi tháng 7 về vụ kiện biển Đông.
Nhà lãnh đạo Philippines thậm chí còn nói cứng rằng sẽ không mặc cả về
vấn đề chủ quyền trong các cuộc hội đàm với giới lãnh đạo Trung Quốc.
Lập trường thân Trung Quốc của ông Duterte đang khiến nhiều nghị sĩ
đối lập trong nước bất an. Phát biểu tại một diễn đàn hôm 18-10, nghị sĩ
Emmanuel Billones nói ông Duterte phải bảo đảm chủ quyền của Manila tại
những vùng biển tranh chấp ở biển Đông được bảo vệ.
“Tất cả người dân Philippines hy vọng tổng thống sẽ không bán đứng
chúng ta cho dù có thỏa thuận nào đi chăng nữa, đặc biệt về vấn đề biển
Đông và kinh tế” - trang Inquirer.net dẫn lời nghị sĩ Billones. Trong
khi đó, nghị sĩ Edcel Lagman thúc giục ông Duterte phải luôn nhắc Bắc
Kinh nhớ về phán quyết của PCA, theo đó bác bỏ yêu sách chủ quyền của
Trung Quốc trên biển Đông.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tại Bắc Kinh hôm 18-10 Ảnh: REUTERS
Để tăng thêm sức nặng cho lời kêu gọi của mình, ông Lagman còn cảnh
báo việc bán rẻ quyền chủ quyền ở biển Đông sẽ là hành động vi hiến và
là cơ sở để luận tội ông Duterte. Đây cũng chính là quan điểm được Thẩm
phán Tòa án Tối cao Philippines Antonio Carpio đưa ra hồi tuần trước.
Không dừng lại ở đó, nghị sĩ Gary Alejano khuyên ông Duterte sử dụng
phán quyết của PCA để nâng vị thế của Manila trong các cuộc đàm phán với
Bắc Kinh. Ông này lo ngại cơ hội đầu tư có được từ chuyến thăm sẽ trở
thành “sự ban ơn” của Trung Quốc, từ đó gây bất lợi đến quyền hàng hải
của Philippines.
Không rõ ông Duterte có chịu lắng nghe những cảnh báo nói trên hay
không, nhất là khi có thông tin Trung Quốc có thể chịu “nhượng bộ” để
lôi kéo Philippines về phía mình.
Reuters hôm 18-10 dẫn các nguồn tin từ Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẽ cân nhắc cho ngư dân Philippines tiếp cận “có điều kiện” bãi cạn Scarborough
sau khi lãnh đạo hai nước gặp nhau. Điều đáng nói là bãi cạn này từng
thuộc sự kiểm soát của Manila trước khi bị Bắc Kinh chiếm giữ năm 2012.
Chưa hết, theo trang Inquirer.net, Philippines dự kiến sẽ đạt thỏa
thuận với Trung Quốc để cùng thăm dò dầu khí ở biển Đông. Trên đất liền,
Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc cam kết đầu tư 3 tỉ USD vào các dự án hạ
tầng ở Philippines trong 3 năm tới và chi tiết các thỏa thuận liên quan
dự kiến được hoàn tất trong chuyến thăm của ông Duterte.
Hoàng Phương
Chủ tịch Lotte bị truy tố tội tham nhũng
15:41 19/10/2016
Chủ tịch tập đoàn Lotte ông Shin Dong Bin đã bị các cơ quan chức năng
Hàn Quốc truy tố vì tội tham nhũng, gây thiệt hại 156 triệu USD cho tập
đoàn.
Hôm nay 19/10, các cơ quan chức năng của Hàn Quốc đã truy tố ông Shin
Dong Bin, 61 tuổi, Chủ tịch tập đoàn Lotte về các tội danh Tham nhũng,
Biển thủ và Vi phạm trách nhiệm ủy thác.
Sự việc tiếp tục đẩy cuộc khủng hoảng của Lotte, gã khổng lồ bán lẻ của Hàn Quốc, ngày càng trở nên tồi tệ.
Ông Shin Dong Bin trong vòng vây bao giới tháng 9/2016. Ảnh: Bloomberg.
Cụ thể, các cơ quan chức năng cho hay hành vi của ông Shin đã gây
thiệt hại lên tới 156 triệu USD cho tập đoàn Lotte. Cơ quan điều tra
cũng truy tố cha ruột và anh trai của Shin, những người thành lập nên
tập đoàn Lotte, vì những hành vi gian lận tài chính.
Động thái này có thể khiến Shin Dong Bin trở thành doanh nhân nổi
tiếng nhất của Hàn Quốc lâm vào cảnh tù tội kể từ sau vụ việc của chủ
tịch tập đoàn SK Chey Tae-won phải ngồi tù năm 2013 vì tội tham ô.
Khó khăn liên tiếp đến với tập đoạn Lotte khi tai tiếng tham ô của những người đứng đầu tập đoàn này tiếp tục nối dài.
Đây là kết quả điều tra sau bốn tháng của các cơ quan chức năng. 24
cá nhân đã bị buộc tội, trong đó có năm thành viên gia đình sáng lập tập
đoàn Lotte. Dòng họ Shin bị điều tra về kinh doanh phạm pháp, biển thủ
tới 280 tỷ won.
Theo cơ quan điều tra, từ nhiều năm nay các thành viên trong gia đình
Shin đã thực hiện hành vi việc mua bán các mảng kinh doanh của tập đoàn
Lotte cho nội bộ gia đình với cái giá rẻ mạt khiến tập đoàn thất thoát
nặng nề.
Ngô Minh
IS quay video tại Mosul, thề 'đánh bại Mỹ'
Nhà nước Hồi giáo tuyên bố "đánh bại Mỹ" trong video quay cảnh phiến quân tuần tra đường phố ở Mosul, Iraq.
Phiến quân Nhà nước Hồi giáo. Ảnh: Daily Star Lebanon.
Video do hãng tin Amaq có liên hệ với Nhà nước Hồi giáo (IS) đăng
ngày 18/10. Video có cảnh các phiến quân che kín mặt tuần tra trên một
con đường vắng vẻ mà chúng nói là ở Mosul, Iraq.
"Mỹ, bọn ta thề rằng... Mỹ sẽ bị đánh bại ở Iraq và phải rời đi lần
nữa, theo ý đấng tối cao - thất bại một cách nhục nhã", một phiến quân
nói trước máy quay, theo AFP.
Nội dung video hiện chưa thể được xác thực độc lập.
Liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu đang yểm trợ trên không và trên bộ cho
các lực lượng Iraq gồm hàng chục nghìn người trong chiến dịch giành lại
Mosul, bắt đầu từ ngày 17/10, từ tay IS.
Như Tâm
Các nước hứa hợp tác truy bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh
Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, cho biết
các cơ quan có thẩm quyền của Đức, Mỹ, Canada... hứa chung tay với Việt
Nam truy bắt bằng được bị can Trịnh Xuân Thanh.
Liên
quan đến việc truy nã Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công
ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Hậu Giang, trả lời báo chí bên lề Hội thảo Quốc tế và truy nã
tội phạm tổ chức ngày 19-10 tại Hà Nội, Trung tướng Phan Văn Vĩnh,
Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, cho biết hiện cơ
quan Cảnh sát điều tra Việt Nam đã liên hệ các cơ quan có thẩm quyền
của Đức, Mỹ, Canada, Czech... phối hợp truy tìm bị can Trịnh Xuân Thanh theo lệnh truy nã quốc tế.
Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an-ảnh: Đinh Bá
Giải đáp thắc mắc về việc nếu bị can Trịnh Xuân Thanh trốn sang Đức
trong khi hai nước không có hiệp ước tương trợ tư pháp, Trung tướng
Phan Văn Vĩnh cho rằng đây là một trong những vấn đề chuyên biệt
trong nghiệp vụ, tuy nhiên công an Việt Nam sẽ bằng mọi cách tìm
ra tung tích bị can này, dù trốn ở đâu.
Dù hành lang pháp lý của các nước có điểm khác nhau, với
trách nhiệm của mình, Tổng Cục cảnh sát sẽ tham mưu Bộ Công
an, Chính phủ để hoàn thiện, giảm thiểu tối đa vấn đề còn
trống, đặc biệt trong phối hợp bắt tội phạm truy nã. "Các
nước đồng thuận rất cao, hứa chung tay với Việt Nam truy bắt
bằng được Trịnh Xuân Thanh"- Trung tướng Phan Văn Vĩnh khẳng định.
Báo cáo của Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an tại hội thảo cho
thấy, tội phạm tham nhũng, ma túy, khủng bố và lừa đảo... trốn
ra nước ngoài đang có xu hướng gia tăng. Tính đến tháng 9, con
số này là trên 1.100 trường hợp, trong đó gần 300 có lệnh truy nã
quốc tế.
Nghi can chủ yếu trốn sang Lào, Campuchia, Trung Quốc hoặc Mỹ. Việc
truy bắt khó khăn do đa số sử dụng giấy tờ tùy thân giả khi nhập cảnh.
Trước đó, ngày 15-9, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã ra Quyết định số
51/C46(P12) khởi tố vụ án hình sự vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà
nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại PVC.
Ngày 16-9, thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cho biết cơ
quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Xuân
Thanh về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây
hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự; đồng thời
ra Lệnh bắt tạm giam và Lệnh khám xét đối với Trịnh Xuân Thanh.
Sau khi xác định bị can Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát
điều tra, Bộ Công an ra Quyết định số 19/C46-P12 truy nã toàn quốc và
truy nã quốc tế đối với Trịnh Xuân Thanh.
Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm
giam 4 bị can: Vũ Đức Thuận, nguyên ủy viên HĐQT kiêm tổng giám đốc PVC;
Nguyễn Mạnh Tiến, phó tổng giám đốc; Trương Quốc Dũng, nguyên phó tổng
giám đốc; Phạm Tiến Đạt, nguyên kế toán trưởng Tổng công ty PVC để đều
tra cùng hành vi “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế
gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều 165 Bộ Luật Hình sự”.
Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong thời gian từ năm
2007-2013, trên các cương vị là Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, Bí
thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVC, mặc dù đã có kiến nghị, cảnh báo của các
cơ quan thanh tra, kiểm toán về tình hình thua lỗ và tiềm ẩn thua lỗ,
nhưng ông Trịnh Xuân Thanh và Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng giám
đốc, Ban Kiểm soát Tổng Công ty PVC đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng
lãnh đạo, quản lý điều hành, thiếu kiểm tra, giám sát, làm trái các quy
định của pháp luật về quản lý kinh tế. Từ đây đã để xảy ra nhiều sai
phạm và thua lỗ 3.298,27 tỉ đồng (giai đoạn 2011-2013), nhiều tổ chức,
cá nhân trong Tổng Công ty PVC bị kỷ luật và xử lý hình sự.
Ngày 19.10, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) cho biết
theo thông tin điều tra ban đầu, thẻ ATM của bà Đặng Nguyễn Thùy Trang
đã bị kẻ gian đánh cắp thông tin sau đó làm thẻ giả và đem đi rút tiền tại máy ATM của BIDV.
Lúc 20 giờ 32 phút ngày 16.10, bà Đặng Nguyễn Thùy Trang nhận được
tin nhắn báo thẻ ATM của mình vừa phát sinh 4 giao dịch với số tiền rút
là 9 triệu đồng từ máy ATM của Ngân hàng BIDV. Lúc này bà Trang đang ở
nhà với gia đình tại phường Vạn Thắng, TP.Nha Trang, Khánh Hòa. Sau đó
bà Trang đã gọi điện đến tổng đài Sacombank khóa thẻ và khiếu nại (Chi
nhánh Sacombank ở quận Bình Thạnh, TP.HCM).
Sau khi rà soát và nhận thấy thông tin thẻ của bà Đặng Nguyễn Thùy
Trang bị đánh cắp thông tin, ngày 19.10, Sacombank đã tiến hành hoàn
tiền cho bà Trang nhằm bảo đảm quyền lợi của khách hàng, đồng thời hỗ
trợ thay thế thẻ mới miễn phí cũng như tư vấn cho khách hàng về sử dụng
thẻ an toàn.
Cũng trong ngày 19.10, đại diện Sacombank cho biết vẫn đang tiếp
tục phối hợp với bà Trang cùng cơ quan điều tra và các ngân hàng có ATM
mà khách hàng đã từng rút tiền bằng thẻ trên để rà soát, kiểm tra, tìm
ra nguyên nhân thẻ bị đánh cắp thông tin và có giải pháp ngăn chặn gian
lận.
Mới đây Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao -
Bộ Công an (C50) đã đưa ra khuyến cáo về hình thức lấy cắp thông tin thẻ
qua các máy ATM. Theo đó, tội phạm sử dụng một bảng nhựa trong đó chứa
thiết bị lấy cắp thông tin thẻ (thiết bị skimming) ốp phía ngoài khe
quẹt thẻ. Khi người dùng đưa thẻ vào khe cắm, đầu tiên thẻ sẽ đi qua
thiết bị skimming trước rồi mới vào khe cắm thẻ. Bằng hình thức này, tội
phạm sẽ lấy được toàn bộ thông tin lưu trữ trên dải từ của thẻ.
Cũng theo C50, để ghi lại toàn bộ hoạt động nhập mã PIN của khách
hàng khi rút tiền, tội phạm sẽ lắp đặt một camera nhỏ, được ngụy trang
trong một thanh nhựa hoặc bảng quảng cáo ốp ngay phía trên bàn phím của
máy ATM. Sau khi lấy được thông tin thẻ ngân hàng và mã PIN, các đối
tượng sẽ sử dụng thiết bị làm giả thẻ ngân hàng thông qua phần mềm
chuyên dụng và thiết bị đọc, in dữ liệu thẻ từ bán trên mạng internet và
rút tiền tại các máy ATM.
Mối đe dọa với người dùng và chủ thẻ ATM trong nhiều năm qua là
skimmer - thiết bị đặc biệt được gắn vào ATM để làm giả thẻ. Hiện tại,
tin tặc đã phát triển thiết bị này lên tầm cao mới.
C50 đã phát hiện và cảnh báo các ngân hàng từ năm 2014, đồng thời
kiến nghị các ngân hàng kiểm tra, lắp đặt phần mềm và thiết bị
anti-skimming tại cây ATM, tuy nhiên tội phạm này vẫn tiếp tục hoạt động
với những thủ đoạn tinh vi hơn. Hoạt động của các nhóm đối tượng người
nước ngoài chuyên nghiệp hơn, chia thành nhiều nhóm nhỏ, phân công chức
năng, nhiệm vụ rõ ràng: trong đó có nhóm gắn thiết bị, nhóm lấy thiết
bị, thu thập thông tin thẻ sau đó gửi cho nhóm phụ trách công nghệ thông
tin để làm thẻ giả, nhóm đi rút tiền.
Theo C50, địa bàn hoạt động của tội phạm skimming thường tập trung
chủ yếu tại các thành phố lớn. Ở khu vực phía Bắc, đối tượng phạm tội
thường là người người Trung Quốc, Indonesia, Malaysia; phía Nam và miền
Trung các đối tượng thường đến từ các nước như Bulgaria, Romania, Thổ
Nhĩ Kỳ, Nga, Anh…
Phải quan sát kỹ máy ATM trước khi rút tiền
C50 đã kiến nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương
mại triển khai lắp thiết bị và phần mềm anti-skimming cho các máy ATM,
nhưng vẫn còn nhiều trụ ATM chưa được cài đặt thiết bị anti-skimming
hoặc nếu có lắp thiết bị anti-skimming nhưng để ở chế độ không chống
được việc trộm cắp thông tin thẻ.
Sacombank cũng khuyến cáo khách hàng cần lưu ý để tránh rủi ro bị
lộ thông tin thẻ khi rút tiền tại máy ATM, giao dịch trực tuyến... Mặc
dù Sacombank đã trang bị hộp che bàn phím, lắp đặt hệ thống giám sát bảo
mật tại ATM nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp tội phạm công nghệ
cao gắn thiết bị đánh cắp thông tin, bố trí nhân sự thường xuyên kiểm
tra máy ATM… nhưng khi rút tiền tại ATM, khách hàng kiểm tra máy ATM có
bị gắn thiết bị lạ như đầu đọc cắm bên ngoài khe đọc thẻ hay không để
tránh bị lấy cắp thông tin thẻ. Đồng thời, khi nhập mã PIN, khách hàng
cần dùng tay che chắn để tránh lộ PIN. Kết thúc việc rút tiền, khách
hàng nên kiểm tra đã lấy thẻ/tiền chưa và chờ thông báo kết quả giao
dịch hoàn tất trên màn hình ATM rồi hãy rời đi.
Nhược điểm của thẻ ATM hiện nay là công nghệ chưa cao nên dễ bị làm
giả, Sacombank đã tiến hành thực hiện các dự án chuyển đổi từ thẻ công
nghệ từ sang công nghệ chip thông minh. Tuy nhiên, để tự bảo vệ tài
chính, khách hàng vẫn phải cẩn trọng trong việc sử dụng thẻ, đặc biệt là
những khách hàng thường xuyên thanh toán trực tuyến cần cảnh giác vì
thủ đoạn ăn cắp thông tin thẻ qua lây virus là rất phổ biến…
Theo các chuyên gia pháp lý, nếu tiền trong thẻ ATM bỗng nhiên biến mất thì ngân hàng phải chịu trách nhiệm.
T.Xuân
Hoa Đà Lạt tăng giá mạnh trước 20/10
05:43 19/10/2016
Các loại hoa chủ lực tại thủ phủ hoa Đà Lạt (Lâm Đồng) bật tăng giá mạnh
trong khi nhà vườn không còn hàng để cung ứng cho nhu cầu đang cao của
thị trường sát ngày lễ 20/10.
Ngày 18/10, ông Phạm Minh Khang, giám đốc một công ty chuyên thu mua
hoa Đà Lạt cung cấp cho các chợ hoa TP.HCM, cho biết hồng đỏ đang được
bán với giá 4.000 đồng/bông, các loại hồng tím, vàng, cam… giá giao động
từ 3.000 đồng đến 3.500 đồng/bông.
Riêng giống mới như hồng dâu, hồng kem, hồng tím có giá bán tại vườn
trên 5.000 đồng/bông, cao hơn 2.000 -3.000 đồng so với ngày thường. Các
loại khác cũng tăng giá mạnh, như hoa ly tăng 15.000 - 20.000 đồng/bó,
hoa hướng dương, cẩm tú cầu tăng gấp đôi so với ngày thường nhưng nhà
vườn không còn hàng để bán.
Nhà vườn cho biết thời tiết không thuận lợi tại khu vực miền Trung
là một trong những lý do khiến nhiều loại hoa chủ lực phục vụ thị trường
20/10 trở nên khan hiếm. Nhu cầu thị trường cả nước tăng mạnh đẩy giá
hoa tại Đà Lạt tăng theo, song các nhà vườn đã bán hàng trước đó nên
thời điểm này hoa càng trở nên khan hiếm.
Giá hoa hồng tại Đà Lạt tăng mạnh nhưng các nhà vườn không còn nhiều hàng để bán. Ảnh: Thạch Thảo.
Ghi nhận tại thị trường TP.HCM ngày 18/10, các chợ đầu mối, cửa hàng
bán lẻ cũng tấp nập tập kết, chuẩn bị hoa tươi cho ngày 20/10.
Tại chợ đầu mối Hồ Thị Kỷ (quận 10), người mua sỉ chen nhau đến lấy
hàng. Anh Linh, chủ một quầy hoa tại chợ này, cho biết anh chỉ chuyên
hoa hướng dương. Bình thường quầy nhập khoảng 10 thùng trong một đợt bán
vài ngày, nhưng hôm nay số lượng nhập tăng gấp đôi. Khách chủ yếu đến
mua sỉ về bán lại.
“Hoa năm nay không khác nhiều so với mọi năm nhưng giá tăng lên 30%.
Một cành hướng dương nhỏ giá 6.000 đồng, cành lớn 8.000 đồng. Hoa đóng
thùng nhập từ Đà Lạt, ngày 19/10 tôi sẽ về lô cuối cùng để phục vụ ngày
lễ”, anh Linh nói.
Chủ một tiệm hoa hồng khác trong chợ cho biết tiệm chỉ bán vào dịp
lễ. Đón ngày 20/10, tiệm bắt đầu nhập hoa từ ngày 15/10, số lượng khoảng
5.000 bó, gồm hồng Đà Lạt và hồng Hà Nội. Theo chủ tiệm, năm nay hoa
hồng Hà Nội không chất lượng nên chị chỉ nhập khoảng 2.000 bó, nhưng giá
tăng 3-4 lần.
"Bình thường một bó hồng đỏ 50 bông giá khoảng 60.000 đồng, nay lên 200.000 đồng", chị nói.
Anh Hiệp, bán hoa trên lề đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) cũng cho biết anh vừa nhập được 120 bó hoa các loại.
“Giá hồng Đà Lạt năm nay đắt hơn do mưa nhiều, sản lượng, chất lượng
hoa đều giảm. Hiện tại, giá một bông hồng bán lẻ là 7.000 đồng, trong
khi bình thường chỉ 1.000-1.500 đồng.
Hoa hồng năm nay tăng giá mạnh nên tôi nhập thêm những loại hoa khác
để giảm chi phí, đảm bảo hàng hóa đa dạng, dễ bán", anh Hiệp cho biết.
(HNMO) -
Khoảng 7h30 sáng 19/10, Tổ công tác Đội CGST số 4 do Trung tá Nguyễn Đức
Doanh, Đội phó làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Lạc
Trung phát hiện một thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi xe máy đã ra tín
hiệu dừng xe.
Chiếc xe máy cùng tang vật đã được bàn giao cho CA phường Thanh Nhàn tiếp tục làm rõ.
Lợi dụng khi Tổ công tác đang xử lý xe chở hàng cồng kềnh, chống ùn tắc
giao thông, thanh niên trên đã mở cốp xe, ôm theo một túi xách nhanh
chân chạy về phía Bệnh viện Thanh Nhàn.
Tuy nhiên, chạy chưa được 10m, thanh niên đã bị Tổ công tác khống chế, quật ngã.
Khám xét tại chỗ, trong túi đối tượng có 2 túi lớn nghi là heroin, trọng
lượng khoảng 50gram. Đối tượng cũng được làm rõ danh tính là Nguyễn D P
(SN 1980 ở Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng).
Tổ công tác đã bàn giao đối tượng và chiếc xe Yamaha BKS 29V3 - 7299 cho CA phường Thanh Nhàn để tiếp tục điều tra làm rõ.
(HNMO)- Tại chốt công tác, trước biểu
hiện trả lời quanh co đáng nghi ngờ của nam thanh niên, các trinh sát đã
kiểm tra, phát hiện Hoàng giấu một gói ni lông có tinh bột màu trắng,
nghi ma tuý đá ở trong quần lót.
Chu Dũng
Thuỷ Tiên ủng hộ bà con vùng lũ số tiền chỉ sau Phan Anh
Những
ngày qua, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Phan Anh, Hồ Ngọc Hà,... đã cùng
nhau kêu gọi, cũng như trực tiếp có mặt tại Quảng Bình để hỗ trợ người
dân đang gánh chịu hậu quả của cơn lũ lịch sử.
Tối 19/10, nữ ca sĩ Thuỷ Tiên cũng đã nối gót các đồng nghiệp, công
khai số tiền hỗ trợ đồng bào miền Trung. Vài ngày tới, bà xã Công Vinh
sẽ cùng đoàn từ thiện đi xuồng máy đến vùng sâu, vùng xa bị cô lập ít ai
ghé đến.
Nữ ca sĩ cho biết, vào buổi sáng cùng ngày, Công Vinh đang tập huấn
tại Hàn Quốc đã gọi về và nhờ cô thay anh đến giúp đỡ người dân vùng lũ.
Được biết, vợ chồng nữ ca sĩ đã trích tiền túi 250 triệu đồng để mua
hàng trăm nhu yếu phẩm, cũng như gửi tặng tiền mặt đến từng hộ gia đình
đang gặp khó khăn tại đây. Như vậy, Thuỷ Tiên đã trở thành nghệ sĩ quyên
góp nhiều thứ hai, chỉ sau khoản tiền 500 triệu đồng mà Phan Anh
từng ủng hộ trước đó. “Thật tình là sức phụ nữ, lại không biết bơi nên Tiên cũng hơi lo
lắng khi đi vào tâm lũ, nhưng nhờ sự hỗ trợ từ mọi người, mình cũng đã
tìm được điểm ngập ở xa để đến giúp đỡ. Vùng này nằm sát bờ sông, lại bị
ngập sâu bên trong nên nước rút chậm hơn những khu bên ngoài. Dù nhiều
đoàn từ thiện đã đến Quảng Bình giúp đỡ nhưng có lẽ chưa có đoàn nào đến
được nơi này vì xa quá”, Thuỷ Tiên chia sẻ.
Nữ ca sĩ sẽ đi xuồng máy đến những vùng ngập nặng ít ai ghé tới.
Bà xã Công Vinh cho biết, cô dự định gửi tặng khoảng 400 – 500 phần
quà, bao gồm nước suối, mì gói hoặc bánh mì và tiền mặt 500.000 đồng cho
mỗi gia đình. Vào ngày 20/10, nữ ca sĩ sẽ nhờ người thân hỏi ý kiến bà
con đang sinh sống quanh khu vực này, biết rõ họ cần gì để có được sự hỗ
trợ thích hợp.
Giọng ca Ngôi nhà hạnh phúc không quên kêu gọi người hâm mộ cùng chung tay góp sức để chia sẻ nhiều hơn với nhân dân miền Trung. "Mình thiết nghĩ, tiền bạc, danh vọng chết không mang theo được,
nên sống được ngày nào thì chia sẻ hết lòng với nhau ngày đó vậy. Cảm ơn
sự chia sẻ của các bạn", Thuỷ Tiên cho biết.
Dân trí Đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn chưa thua trận
nào tạo VCK giải châu Á, đồng thời đứng trước cơ hội lớn vào tứ kết, ấy
thế mà họ vẫn chịu những luồng ý kiến cho rằng họ đá chưa đẹp, mà quên
mất rằng U19 Việt Nam không còn lựa chọn nào khác ở tầm châu lục.
Khái niệm bóng đá đẹp đang bị hiểu sai
Ý kiến trên chủ yếu xuất phát từ chỗ một số người nhìn cách đội tuyển
của HLV Hoàng Anh Tuấn chơi phòng ngự trước CHDCND Triều Tiên và đặc
biệt là trong khoảng 30 phút cuối trước UAE. Tuy nhiên, xét trên bình
diện châu Á, so với mặt bằng của bóng đá Việt Nam, có lẽ các đại diện
của nước ta không còn phương án nào tốt hơn là phòng ngự phản công ở đấu
trường châu lục. Riêng khoảng 30 phút chót trận gặp UAE, chúng ta phải
đá thiếu người, nếu không phòng ngự thì còn đá kiểu gì?
Dường như trong khoảng 3 năm trở lại đây, tính từ thời điểm lứa Công
Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường nổi lên ở giải Đông Nam Á 2013, một bộ
phận người xem bóng đá nội cổ suý hơi quá mức, hoặc hiểu sai khái niệm
“đẹp” trong bóng đá.
Với một bộ phận người xem bây giờ, chỉ có lối chơi ban bật ngắn, giữ
bóng nhiều, đột phá nhiều kiểu Công Phượng và các đồng đội mới được gọi
là đẹp. Những lối chơi khác đều không được đánh giá cao.
U19 Việt Nam hiện tại đang có thành tích tốt hơn lứa Công Phượng và các đồng đội cách nay 2 năm, cũng tại giải này
Nhưng dường như người ta cũng quên mức rằng chính Công Phượng và các
đồng đội 2 năm về trước, ở giải châu Á 2014 trên đất Myanmar còn chưa
đạt đến thành tích như lứa U19 hiện nay. 2 năm trước, U19 Việt Nam của
HLV Graechen Guillaume và của Công Phượng thua tan tác Hàn Quốc đến 6
bàn tại vòng bảng.
Còn hiện tại, những Trọng Đại, Hà Đức Chinh, Minh Dĩ... vượt qua
CHDCND Triều Tiên 2-1. Mà so về trình độ, cũng như về lối chơi, về mặt
nền tảng, có lẽ CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc không có khác biệt lớn.
Người ta cũng quên mất rằng muốn đá đẹp thì trước tiên phải nhìn đối
thủ là ai cái đã. Với mặt bằng bóng đá Việt Nam bây giờ, ngoại trừ các
trận đấu tầm Đông Nam Á, đại đa số các trận đấu khác, khi chúng ta lâm
trận, hầu hết các đội bóng trong nước đều buộc phải chơi phòng ngự phản
công.
Rồi cứ nhìn cách Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường khi đá ở U19 Hàn
Quốc giữa năm 2014, với U19 Nhật Bản đầu năm đó, hoặc đá ở U23 UAE ở VCK
U23 châu Á đầu năm nay thì khắc biết: Họ không phải không muốn chơi kỹ
thuật, nhưng không tài nào sử dụng kỹ thuật của mình, vì đơn giản đối
thủ không cho phép họ làm điều đó.
Một khi đối thủ có trình độ và đá áp sát, lại hơn ta về mặt thể hình,
thể lực cũng như tốc độ, muốn giữ bóng trong chân còn khó, huống hồ gì
là phô diễn kỹ thuật. Phòng ngự phản công là hợp lý
Một số người cũng không nhận ra rằng đội tuyển U19 của HLV Hoàng Anh
Tuấn đang chơi thứ bóng đá phòng ngự phản công khá hiện đại, trước
CHDCND Triều Tiên, trước UAE: Đơn giản trong phòng ngự, và chớp nhoáng
trong phản công.
U19 Việt Nam sử dụng lối đá phòng ngự phản công rất khoa học
Dĩ nhiên, ai cũng muốn xem bóng đá đẹp, nhung cổ suý quá mức cho lối
chơi ấy mà xem thường việc phòng ngự, rồi quên mức mình là ai là điều
không nên. Cũng đừng quên rằng phòng ngự phản công cũng là một nghệ
thuật trong bóng đá, chứ không riêng gì tấn công.
Nếu có điều cần nhắc nhở các em ở đội tuyển U19 Việt Nam, thì nên
xoáy sâu vào việc bớt các pha bóng bạo lực, theo kiểu phi 2 chân vào đối
thủ, vốn được hình thành từ thói quen ở các lò đào tạo trong nước. Lối
chơi đây dễ khiến chúng ta vừa mất sức, lại vừa thiệt quân cho dính thẻ.
Đã là phòng ngự một cách nghệ thuật thì các hậu vệ phải đạt đến kỹ
thuật tranh cướp bóng của những đàn anh Công Minh, Như Thành, hay Quang
Thanh ngày nào. Những người có kỹ thuật soạt bóng ở trình độ cao, chân
vừa sát mặt cỏ để không phạm lỗi, vừa đủ khả năng thu hồi bóng gọn gàng.
Đấy là vấn đề về mặt kỹ năng, còn về tổng thể, lối chơi phòng ngự
phản công, cùng nền tảng thể lực và ý thức kỷ luật chiến thuật mà đội
tuyển U19 Việt Nam đang áp dụng tại giải châu Á hiện giờ là quá hợp lý
và khá khoa học.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét