Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
HIỆN THỰC KỲ ẢO 150
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tấm trên NET)
Bí ẩn khoa học: 10 trường hợp vẫn còn sự sống khi mất đầu
Bảo Linh (tin tức Toptenz) |
32
Nếu thực hiện đúng cách thì chặt đầu còn được xem là hình phạt nhanh
gọn và không gây đau đớn cho nạn nhân. Tuy nhiên, có một số trường hợp
người bị chặt đầu không chết ngay lập tức. Trong một vài giây, họ vẫn có
cơ hội để cảm nhận một cơ thể không đầu hay một cái đầu không cơ thể là
như thế nào.
Bị mất đầu đồng nghĩa với cái chết. Đó là lý do mà trong nhiều
thế kỷ, hình phạt chặt đầu (hiện nay một số nơi vẫn còn duy trì) vốn là
một trong những hình phạt phổ biến nhất.
Nếu thực hiện đúng cách thì chặt đầu còn được xem là hình thức nhanh gọn và không gây đau đớn cho nạn nhân.
Tuy nhiên, có một số trường hợp người bị chặt đầu không chết ngay lập
tức. Trong một vài giây, họ vẫn có cơ hội để cảm nhận một cơ thể không
đầu hay một cái đầu không cơ thể là như thế nào. 10. Charlotte Corday
Cuộc cách mạng Pháp là một trong những cuộc đổ máu lớn nhất trong
lịch sử. Cảnh đầu rơi máu chảy liên tục diễn ra. Người ta thậm chí còn
phát minh ra máy chém.
Charlotte Corday, một người đàn bà quý tộc trẻ cũng đã phải chịu cảnh mất đầu dưới máy chém.
Cô ủng hộ Girondists, một đảng ôn hòa trong cách mạng Pháp. Ngày
13/7/1793, cô đã giết chết Jean-Paul Marat, một nhà báo cấp tiến và
chính trị gia của đảng đối lập Jacobin.
Corday nhanh chóng bị đưa ra xét xử và kết án. 4 ngày sau đó, cô bị đưa lên pháp trường để hành hình.
Charlotte vô cùng bình tĩnh, sẵn sàng cho đến giây phút cuối cùng của
cuộc đời. Nhưng khi đầu cô bị cắt lìa khỏi cổ, một phụ tá của đao phủ
tới nhấc nó lên và tát vào má cô.
Không chỉ đám đông người chứng kiến cảm thấy kinh hoàng bởi hành động
xúc phạm này mà các bài báo thời bấy giờ đều đưa tin đầu của Charlotte
đã đỏ mặt trước sự xỉ nhục ấy. 9. Henri Languille
Một buổi sáng mùa hè năm 1905 là ngày cuối cùng Henri Languille bị
kết án tử hình. Đó cũng là một buổi sáng đặc biệt đối với Tiến sĩ
Gabriel Beaurieux.
Ông đã tiến hành một thí nghiệm kỳ lạ, liên quan đến Languille khốn
khổ. Beauriex đã tham dự buổi hành quyết và ghi lại những gì mình quan
sát được.
Lúc đầu, sau khi đầu của phạm nhân lìa khỏi cơ thể, mí mắt và môi của
anh ta đã co giật trong vài giây. Sau đó những cử động ấy ngưng lại.
Nhưng chờ một chút! Nó lại tiếp tục với tần suất lớn hơn.
Khi đầu của Languille cuối cùng bình tĩnh lại, Tiến sĩ Beaurieux gọi
tên anh ta, bạn đoán xem điều gì đã xảy ra tiếp theo, mí mắt từ từ nâng
lên. Không có bất kỳ động tác co thắt nào, đôi mắt của phạm nhân tập
trung vào khuôn mặt bác sĩ.
Vài phút trôi qua và mí mắt nhắm lại. Beaurieux lại gọi Languille lần
nữa và điều tương tự đã xảy ra. Ông tiếp tục nỗ lực đến lần thứ 3 để
tìm kiếm phản ứng từ chiếc đầu tuy nhiên lần này đã không có kết quả.
Henri Languille chắc chắn đã chết. 8. Gà không đầu Mike
Không chỉ con người được biết đến với việc tồn tại mà không có đầu.
Mike, một con gà đặc biệt đã sống không có đầu từ ngày 10/10/1945.
Ngày ấy, gia đình Olsen, chủ của Mike quyết định thịt nó để làm bữa
tối. Ông chồng Lloyd Olsen đã dùng búa rìu chặt đứt đầu con gà.
Tuy nhiên, sau đó Mike vẫn không bị bỏ vào lò. Mike đứng dậy và tiếp
tục cuộc sống bình thường của một con gà như không có chuyện gì xảy ra.
Nó vẫn rỉa lông, mổ đồ ăn và khệnh khạng cùng với những con gà không đầu
khác.
Chủ của Mike đã quyết định để cho nó được sống tiếp và bắt đầu cho nó
ăn bằng một ống nhỏ. Cuối cùng, Mike trở nên nổi tiếng khắp quốc gia và
được đi lưu diễn vòng quanh đất nước.
Nó đã sống thêm 18 tháng sau khi bị chặt đầu và chết tại một nhà trọ ở sa mạc Arizona. 7. Một người bạn của một cựu chiến binh vô danh
Vào tháng 6/1989, một cựu chiến binh Mỹ vô danh cùng bạn mình đi trên
một chiếc taxi. Chiếc xe sau đó va chạm với một xe tải. Cựu chiến binh
bị mắc kẹt trong một đống đổ nát. Bạn ông bị mất đầu.
Cựu chiến binh này tả lại miệng của bạn mình đã thở hổn hển ít nhất
là 2 lần. Khuôn mặt anh ta trông rất sốc hoặc bối rối. Sau đó nó chuyển
sang đau khổ, kinh hoàng.
Đôi mắt của anh ta di chuyển từ người bạn còn sống sót của mình sang
cơ thể không có đầu của chính mình và sau đó nhìn lại người bạn trước
khi ra đi vĩnh viễn. 6. Antoine Lavoisier
Nhà hóa học Antoine Lavoisier là một trong những nhà khoa học vĩ đại
nhất nước Pháp. Thật không may, ông sống trong thời kỳ đẫm máu của cuộc
cách mạng Pháp. Không may hơn khi ông còn là một nhà quý tộc giàu có.
Và thậm chí còn không may hơn nữa, ông là nhà đầu tư vào một công ty
thu thuế tư nhân và có va chạm với một trong những lãnh đạo của cuộc các
mạng – Jean-Paul Marat. Tất cả những điều không may ấy đã đưa nhà bác
học nổi tiếng lên đoạn đầu đài.
Ông bị hành quyết vào ngày 8/5/1794. Tuy nhiên, Lavoisier đã tận tâm
với khoa học cho đến hơi thở cuối cùng. Ông quyết định tham gia vào một
thí nghiệm ngay cả khi đã chết.
Ông hứa rằng sau khi bị chặt đầu cũng sẽ tiếp tục nhấp nháy cho đến
khi còn ý thức được và đề nghị bạn mình tới để chứng kiến sự việc.
Bạn của ông đã làm theo đúng yêu cầu. Đầu của Lavoisier bị chặt xuống và còn nhấp nháy trong 15 giây trước khi chết hoàn toàn. 5. Dietz von Schaumburg
Vào năm 1636, Dietz von Schaumburg và 4 lính bộ đánh thuê của ông bị xử tử vì nổi loạn chống vua Ludwig của Bavaria.
Theo tục lệ, vua sẽ hỏi những mong muốn cuối cùng của ông. Von
Schaumburg đã đưa ra yêu cầu khác thường. Ông muốn 4 đồng chí của mình
được xếp thành một hàng, mỗi người cách nhau 8 bước.
Sau đó, Dietz muốn bị chặt đầu trước tiên và thực hiện một cuộc
thương lượng: ông sẽ mang thân xác không đầu ấy chạy qua những người
đồng đội của mình và yêu cầu nhà vua tha thứ cho những ai mà ông chạy
qua. Nhà vua Lugwig đã đồng ý.
Von Schaumburg đã bị chặt đầu trước. Ngay lập tức, cơ thể không đầu
của Dietz đứng lên và chạy qua những người đồng chí của mình. Và ông chỉ
ngã xuống khi chạy qua người đàn ông cuối cùng.
Nhà vua không còn sự lựa chọn nào khác là tha cho những người lính đánh thuê bị xử tội trên. 4. Kẻ thù của thủ lĩnh T.Mulvane
Trong những năm đầu thế kỷ XIX một chỉ huy quân sự của Anh, Captain
T. Mulvane đang chiến đấu tại Ấn Độ. Ở đây, ông đã gặp Grim Reaper khi
ông bị giết chết trong trận chiến.
Trông đó có vẻ là một câu chuyện bình thường của một người không may bị giết trong chiến tranh. Nhưng không phải vậy.
Mulvane đã chiến đấu tay đôi với kẻ thù trong cuộc tấn công của Fort Amara. Ông vung lưỡi kiếm và người đàn ông bị mất đầu.
Tuy nhiên, việc mất đầu không ngăn kẻ thù của đội trưởng ngừng chiến
đấu. Cái xác không đầu vẫn dùng khẩu súng trường, nhằm vào Mulvane và
bóp cò. Đội trưởng của Anh bị bắn xuyên tim và chết ngay lập tức. 3. Người hái nấm vô danh
Ngày xưa, có một người hái nấm đã đi nhặt nấm gần thành phố Petergoff ở Nga. Đó mới chỉ là một phần tốt đẹp của câu chuyện.
Nhà báo Igor Kaufman tuyên bố dường như người đàn ông này đã tìm thấy
một quả bom hay một vật liệu nổ nào đó ở trong rừng. Bùm! Vật thể phát
nổ ngay trong tay người đàn ông. Đầu ông ta bị nát vụn.
Tuy nhiên, người hái nấm vẫn chưa sẵn sàng để rời khỏi thế giới. Mặc
dù không có đầu nhưng ông ta vẫn cứ lang thang trong một thời gian, thậm
chí còn đi qua một cây cầu hẹp trên một con lạch trong hành trình cuối
đời của mình. 2. Anne Boleyn
Tất cả chúng ta đều biết về câu chuyện bi thảm của nữ hoàng Anne
Boleyn. Từ một người đàn bà quý tộc Anh, bà trở thành người mà vua Henry
VIII yêu thích.
Nhà vua đã bỏ người vợ đầu và phá bỏ Nhà thờ Công giáo – tất cả chỉ
vì tình yêu dành cho Anne và móng muốn đưa bà lên làm hoàng hậu.
Nhưng khi Anne và Henry đạt được mục tiêu và kết hôn với nhau, hạnh phúc của họ nhanh chóng biến mất.
Sau 3 năm kết hôn, nhà vua nhanh chóng chán ghét và thất vọng về
người vợ của mình. Bị vu cáo loạn luân, ngoại tình, là phù thủy, phản
bội, Anne bị khép vào tội chết.
Sáng ngày 19/5 là ngày cuối cùng của người đàn bà xấu số. Bà bị chặt
đầu bằng một thanh gươm chứ không phải một chiếc rìu như thông lệ thời
bấy giờ ở Anh.
Anne đã đi bộ lên đoạn đầu đài, có bài diễn văn ngắn để chuẩn bị cho
cái chết của mình. Sau khi bị bị hành quyết, các kiếm sĩ đã ngửa đầu
Anne lên, những người chứng kiến cho biết môi bà vẫn còn đang mấp máy
cầu nguyện. 1. Một trung úy vô danh người Nga
Thế chiến II cũng là một khoảng thời gian nổi tiếng trong lịch sử với
vô số cái chết. Một trong số đó câu chuyện của Boris Luchkin, người
Nga, đặc biệt ly kỳ và thú vị.
Luchkin là một sĩ quan phục vụ trong đơn vị trinh sát của Quân đội
Liên Xô trong thời kỳ chiến tranh thế giới II. Ông vẫn luôn bị ám ảnh về
nhiệm vụ đằng sau chiến tuyến của kẻ thù.
Một trung úy, người chịu trách nhiệm về đơn vị của ông đã bị đột quỵ
khi bước vào một mỏ đất. Vụ nổ xảy ra khiến hầu phần đầu của sĩ quan này
bị mất, ngoại từ phần cằm và hàm dưới.
Trước khi ngã quỵ hoàn toàn, trung úy này còn cởi áo, bàn giao lại
tấm bản đồ dính đầy máu và hành trình làm nhiệm vụ cho Luchkin. Sau đó,
anh ta mới qua đời vĩnh viễn.
--------------------------- Truy cập chuyên mục mới KHÁM PHÁ để với những câu chuyện Bí Ẩn, Sự Thật Thú Vị và Độc Dị Lạ các bạn nhé!
Trong chúng
ta, khó ai có thể tin rằng một khi vùng đầu, trung tâm điều khiển mọi
hoạt động của cơ thể, bị tổn thương nặng hoặc nghiêm trọng hơn là tách
khỏi phần mình, phần còn lại của cơ thể khó mà duy trì hoạt động. Tuy
nhiên, trong lịch sử y học thế giới từng ghi nhận một số trường hợp tai
nạn dẫn tới thương tổn nặng ở đầu hoặc mất đầu nhưng cơ thể vẫn sống, ít
nhất là một hồi sau đó.
Báo Pravda của Nga mới đây đăng bài “Beheaded human body can stay alive and kicking” (tạm dịch: Cơ thể người mất đầu vẫn có thể sống và hoạt động). Xin trích dịch giới thiệu:
Tập san của Đại học Y New York (Mỹ) ấn hành năm 1888
từng đề cập vụ tai nạn hy hữu của một thủy thủ làm việc trên tàu kéo.
Bữa nọ, tàu đang dòng xà lan chở các thùng hàng cồng kềnh được chất
thành 2 lớp trên boong. Anh thủy thủ đứng trên mũi xà lan khi tàu sắp
chui qua cầu, với phần nhịp giữa không cao lắm so với mặt nước. Đúng vào
thời điểm này, trời xui khiến thế nào, anh lại nhảy lên những thùng
hàng phía trên kiểm tra dây ràng trong khi mắt lại nhìn về phía đuôi
tàu. Bởi vậy khi tàu tiến gần sát nhịp cầu, anh hoàn toàn không biết
rằng một hiểm họa cách đó vài mét đang chực chờ giáng xuống đầu mình.
Một thanh đà bén thòng dưới nhịp cầu theo hướng vuông góc với đầu người
thủy thủ, cắt đi một vùng đầu chừng 5 cm ngay trên mắt phải của anh.
Cơ thể con người vẫn có thể sống khi bị lìa đầu (Ảnh: Pravda)
Và như có phép mầu, cơ thể của con người tưởng như vắn số này vẫn sống
khi được đưa đến bệnh viện 2 giờ sau đó. Tuy vậy, không ai kể cả bác sĩ
dám hy vọng bệnh nhân có thể qua khỏi “cửa tử”. Trong lúc bác
sĩ băng bó vết thương, anh mở mắt hỏi chuyện gì xảy ra với mình, rồi
bước xuống bàn mổ và kiếm bộ đồng phục mà anh mặc trong lúc xảy ra tai
nạn. Sau 2 tháng nằm viện, anh thủy thủ hồi phục sức khỏe hoàn toàn và
nghe đâu đã trở lại tàu làm việc. Ngoài trừ thỉnh thoảng bị nhức đầu và
choáng váng, anh chàng cao số này gần như không gặp vấn đề sức khỏe nào.
Mãi đến 26 năm sau, một cơn đột quị nhẹ khiến nửa người bên trái của
anh bị liệt một phần.
Mặc dù trường hợp trên được ghi lại trong y văn nhưng
do xảy ra vào cuối thế kỷ 19 nên nhiều người có thể hoài nghi tính xác
thực của câu chuyện. Tuy nhiên, nhiều trường hợp kỳ lạ tương tự xảy ra
sau này cũng đã đi vào lịch sử y học thế giới.
Năm 1935, một em bé chào đời ở Bệnh viện St.Vincent (New York). Theo lời các y bác sĩ thì đứa trẻ này không có não bộ.
Tuy thiếu vắng trung tâm điều khiển cơ thể nhưng em đã tồn tại được 27
ngày, vẫn ăn, ngủ và khóc như những trẻ sơ sinh khác. Người ta chỉ biết
đến tình trạng “rỗng tuếch” trong đầu của bé khi tiến hành khám nghiệm.
Anh công nhân xây dựng tên Finley Gage không may bị
nạn trong lúc khai phá đá, và hậu quả của tai nạn này được ghi vào biên
niên sử y học Mỹ như một trong những bí ẩn khó lý giải nhất. Một thanh
thép nặng dài hơn 1 m với bề dày 3cm đã cắt ngang đầu Gage khi thỏi
dynamite phát nổ sát chỗ đứng của nhóm công nhân. Vật thể có thể lấy
mạng người này đã đâm vào má, đánh bật răng hàm và khoét lỗ thủng lớn
trong não của anh. Điều đáng nói là Gage vẫn “nhìn thấy cuộc đời” sau tai nạn lấy đi một “cửa sổ tâm hồn” của anh.
Sau thời gian chữa trị, anh gần như trở lại như ban đầu, vẫn còn đủ trí
não và khả năng kiểm soát cơ thể. Một số trường hợp sắp đề cập dưới
đây, dưới góc độ y học, dường như “chỉ có trong phim” nhưng thực tế đã xảy ra. Đó là chuyện về những người vẫn cố “lay lất” một hồi sau khi đầu của họ lìa khỏi cơ thể hoặc vỡ thành nhiều mảnh vụn.
Boris Luchkin - hạ sĩ quan từng phục vụ trong một đơn
vị trinh sát của quân đội Xô viết thời Chiến tranh Thế giới II - đã tận
mắt chứng kiến một trong những câu chuyện khó tin như thế. Trong một
lần làm nhiệm vụ, trung úy phụ trách đơn vị trinh sát đã dẫm phải mìn, sức công phá quá mạnh khiến đầu của anh ta “bay” mất,
chỉ còn lại phần cằm và hàm dưới. Thế nhưng cơ thể không đầu đó vẫn
đứng vững. Theo Luchkin, viên chỉ huy đã cởi áo rồi vẽ lại bản đồ tác
chiến của đơn vị. Sau khi trao lại tấm bản đồ đẫm máu cho Luchkin, trung
úy quỵ ngã. Về sau không ai tin những gì Luchkin kể, bởi chỉ có ông là
người đứng gần đó khi mìn nổ.
Một
trường hợp nhuốm màu sắc bí ẩn khác vẫn còn lưu trong sử sách. Năm
1636, hoàng đế Ludwig cai quản lãnh địa Bavaria (phía Nam nước Đức - nay
Bavaria là bang lâu đời và lớn nhất ở Đức) ra lệnh trảm tướng Dietz von
Schaumburg cùng 4 đồng phạm vì tội âm mưu đoạt ngôi. Theo truyền thống,
Dietz được hưởng một ân huệ cuối cùng và hoàng đế Ludwig rất ngạc nhiên
khi Dietz yêu cầu tất cả tử tội đứng thành hàng dọc, mỗi người cách
nhau 8 bước. Và Dietz xin được “diện kiến” đao phủ trước. Dietz
cam kết sau khi bị trảm xong, ông sẽ chạy qua mặt những tử tội kia và
nếu ông làm được, đức vua hãy tha chết cho họ. Ý nguyện này được vua
chấp thuận. Quả đúng như vậy, ngay khi đầu rơi khỏi máy chém, Dietz đứng dậy và bắt đầu chạy qua mặt các đồng phạm
đang đứng nhìn khiếp vía không thốt lên lời. Dietz chỉ ngã xuống sau
khi qua mặt người cuối cùng trong hàng. Giữ lời hứa, nhà vua đã miễn tội
chết cho những người còn lại.
Igor Kaufman - phóng viên Nga từng viết bài về “sự sống sau khi chết”
thuật lại trường hợp một người trong lúc đi hái nấm gần thành phố
Petergoff (Anh) không lâu sau khi chiến tranh kết thúc, tình cờ thấy và
nhặt một kíp nổ lên, hậu quả là đầu của anh tan thành mảnh vụn. Tuy vậy,
thi thể khuyết đầu đó tiếp tục đi thêm vài trăm thước, băng qua cây cầu
hẹp bắc ngang thung lũng. Kuafman nhấn mạnh bài viết của mình dựa trên
một câu chuyện có thật, được lưu vào hồ sơ kèm theo chứng cứ do cảnh sát
thu thập kết hợp với lời kể của nhiều nhân chứng.
Để phần nào lý giải những bí ẩn trên, tác giả bài viết đã vận dụng giả thuyết của Giáo sư Igor Blatov ở Nga cho rằng con người có “linh hồn” tồn tại song song với trí óc. Đó là dạng “kho lưu trữ”
những chương trình điều khiển chức năng cơ thể ở mọi cấp độ - từ hoạt
động thần kinh tới những quá trình sinh học trong tế bào. Ý thức là kết
quả vận hành của kho lưu trữ đó, hay nói cách khác là hoạt động phức tạp
của linh hồn. Các phân tử ADN chứa đựng thông tin tạo nên kho chứa này.
Trong khi đó, theo một số giả thuyết của y học hiện đại, cơ thể người
tồn tại cùng lúc hai hệ điều khiển. Một hệ thống gồm não bộ và hệ thần
kinh - sử dụng hoạt động điện não hoặc xung động thần kinh để truyền dẫn
thông tin. Hệ thống còn lại dựa vào các tuyến nội tiết, và dùng các
hoạt chất sinh học đặc biệt hay hoócmôn để mang thông tin khắp cơ thể.
DIỆP MAI
Cập nhật: 02/07/2007Theo Pravda, Báo Cần Thơ
Những động vật "sống nhăn răng" khi đầu lìa khỏi cổ
00:00:01 29/06/2013
Đó là những loài động vật vẫn "ngọ nguậy hoạt động" sau khi bị mất đầu...
Thế giới động vật
vô cùng phong phú. Và bạn có biết, trên thế giới tồn tại những loài
động vật sống dai dẳng đến mức dù đã "đầu lìa khỏi cổ" vẫn hoạt động như
bình thường. Cùng điểm lại một vài loài vật như thế qua nghiên cứu dưới
đây:
1. Rắn
Trong
trường hợp đối mặt với những con rắn độc, ba phản ứng tự nhiên của con
người sẽ là la toán lên và bỏ chạy, bị “đứng hình” tại chỗ hoặc kẻ dũng
cảm sẽ chặt đầu con rắn nếu có thể. Trong trường hợp thứ ba, đừng nghĩ
bạn đã thoát nạn hoàn toàn, bởi cái đầu rắn vẫn có thể cắn bạn như
thường.
Thật
ra con rắn vẫn chưa chết hẳn. Khoa học đã giải thích được rằng, trong
các rãnh sâu nằm giữa mắt và mũi của rắn thường có các thụ thể cảm biến
nhiệt (đặc biệt ở rắn chuông) cho phép chúng bắt được bức xạ nhiệt từ
những con mồi máu nóng.
Các
thụ thể đó vẫn còn hoạt động một lúc sau khi đầu bị tách lìa khỏi thân
nhờ sự kéo dài phản xạ thần kinh. Khi động vật máu nóng lại gần, các thụ
thể hoạt động kéo theo phản ứng tức thời của các cơ ở đầu rắn và thực
hiện một cú đớp đầy nguy hiểm. Vậy nên, chúng ta vẫn có thể bị giết bởi
chính kẻ chúng ta đã giết nếu bất cẩn và thiếu hiểu biết.
2. Bạch tuộc
Bạn
có biết món bạch tuộc sống – sannakji - rất nổi tiếng của Hàn Quốc? Đây
là một món ăn đặc biệt của xứ kimchi, nó rất ngon và bổ dưỡng nhưng
không phải ai cũng đủ can đảm để ăn chúng. Khi thực khách gọi món ăn
này, đầu bếp sẽ đem con bạch tuộc còn sống đặt lên bàn và chặt nhỏ, rồi
tẩm gia vị. Vài phút sau, món bạch tuộc sống sẽ được bày biện ra với các
tua vẫn còn đang "uốn éo". Hẳn nhiều người sẽ ngạc nhiên bởi chúng đã
bị chặt nhỏ rồi mà vẫn ngọ nguậy.
Nhưng
ít ai biết rằng, bạch tuộc là loài động vật đặc biệt, có hệ thần kinh
khá phức tạp. Có đến 2/3 nơron thần kinh ở các tua, điều đó khiến chúng
có sự phản xạ rất phức tạp với sự điều khiển của ít nhất ba cấp độ hệ
thần kinh.
Bình
thường, các tua tự mình hoạt động dưới sự kiểm soát chung của thần kinh
trung ương, nên khi mất đầu, các tua vẫn có thể ngọ nguậy được trong
khoảng thời gian ngắn. Tất nhiên, khi bị mất đầu, chú bạch tuộc đã chết
rồi, chỉ là các tua "ngọ nguậy" do còn thừa năng lượng thôi. Chỉ khi
hoàn toàn cạn kiệt năng lượng, chúng mới chịu "chết đứ đừ".
Nếu
được thưởng thức món sannakji, hãy nhai thật kỹ nếu bạn không muốn
hoảng sợ tột độ bởi những cái tua của nó có thể dính chặt lấy miệng, cổ
họng.
3. Ếch
Chắc
hẳn nhiều người đã từng nghe kể: con ếch khi bị chặt đầu sẽ có hành
động giống như đang “van lạy”. Thật ra, nó có thể làm nhiều hơn thế sau
khi đầu lìa khỏi cổ.
Điều
này đã sớm được phát hiện từ thế kỉ XIX bởi nhà thần kinh học người
Scottland - David Ferrier. Trong quá trình nghiên cứu về các chức năng
của bộ não, ông đã thực hiện các thí nghiện với ếch và khám phá ra một
điều đáng ngạc nhiên.
Đó là con ếch dù không
có não vẫn có thể hoạt động giống như một con ếch bình thường. Nếu lật
ngửa ra, nó sẽ lật lại; nếu kéo chân, ếch sẽ co lại hoặc nhảy. Nếu thả
vào nước, nó sẽ bơi và nhảy ra. Đương nhiên, con ếch phải được duy trì
sự sống bằng cách cung cấp đầy đủ năng lượng nhân tạo.
Sở
dĩ con ếch “sống dai” như vậy là nhờ những phản xạ vô điều kiện mạnh mẽ
của cơ thể, khi kích thích, các xung điện sẽ được phát ra, truyền đến
cơ yêu cầu co cơ. Những phản ứng này vẫn có thể bỏ qua sự điều khiển của
thần kinh trung ương bởi hệ thần kinh của ếch không phụ thuộc hoàn toàn
vào bộ não.
4. Ruồi giấm
Ruồi
giấm được biết đến qua những phép lai kinh điển của Morgan, nhưng ít ai
biết nó có một sức sống dai… hơn đỉa. Sự thật là nếu chúng ta có chặt
bỏ đầu ruồi giấm đi thì… cũng không có gì thay đổi nhiều ngoài việc thể
xác không đầu trông hơi khó coi.
Điều
đó đã được chứng minh từ những nghiên cứu thực nghiệm. Sau khi mất đầu,
ruồi giấm không chỉ tiếp tục sống một thời gian khá dài mà chúng còn có
thể thực hiện những hoạt động phức tạp như khi được bộ não chỉ huy, ví
dụ bay, đậu, bò đi và cả… “yêu”.
Ruồi
giấm làm những việc không tưởng đó một cách khá dễ dàng nhờ vào một bộ
phận giống như “bộ não phụ” nằm trong ngực. Bộ phận này tiếp quản gần
như tất cả công việc của bộ não chính bỏ lại sau khi “ra đi” như cử
động, tuần hoàn, hô hấp…
Không chỉ vậy, ngay
cả khi mắt cũng đi theo đầu thì những con ruồi giấm vẫn phản ứng với ánh
sáng như thường nhờ các tế bào nhạy sáng nằm khắp nơi trên cơ thể.
5. Gián
Đây
là loài vật không còn xa lạ với chúng ta, và cũng là nhà vô địch sống
lâu sau khi “mất đầu”. Nếu bị chặt đầu thì con người cũng như những động
vật khác gần như sẽ chết ngay tức khắc vì mất máu và đứt gần như tất cả
các mạch chủ điều khiển, nuôi sống cơ thể.
Nhưng
gián lại khác, chất dịch mang sự sống của nó có áp suất rất thấp, không
bị trào ra ngoài, thêm vào đó, gián không cần thở bằng đầu, máu của
chúng cũng không có nhiệm vụ tuần hoàn oxy. Đặc biệt, gián không chỉ có
một não bộ, các hạch thần kinh phân bố khắp cơ thể cho phép loài động
vật này bay nhảy và phản ứng với các tác động bên ngoài như thường.
Nó
chỉ chịu chết vì… nhiễm trùng hoặc đói khát (chính xác là nó có thể
sống 1 tháng không ăn hoặc 2 tuần không uống). Các nhà khoa học đã thí
nghiệm và chứng minh thêm được rằng: riêng cái đầu còn sống “dai” hơn
nếu để đông lạnh và được truyền dưỡng chất.
* Bài viết có sử dụng tư liệu tham khảo từ các nguồn: Cracked, Animals, Wikipedia...
Hiện trường máy bay vận tải An-12 rơi khi vừa cất cánh sân bay Juba, Nam Sudan ngày 4.11 - Ảnh: Reuters
Vụ tai nạn máy bay mới nhất
ngày 4.11 khi chiếc An-12 do Nga chế tạo bị rơi lúc vừa cất cánh, làm
chết 41 người ở Nam Sudan, nhưng điều kỳ diệu là có 2 người sống sót từ
tai nạn này. Và đây không phải là điều hiếm hoi.
Trước đó, ngày 31.10, chiếc máy bay Airbus A321 của hãng hàng không
Kogalymavia (Nga) đã rơi tại bán đảo Sinai (Ai Cập), tất cả 224 người
trên máy bay thiệt mạng. Tai nạn máy bay thường cướp đi sinh mạng của
nhiều hành khách và phi hành đoàn, nhưng cũng có những trường hợp sống
sót kỳ diệu đến khó tin. Báo Komsomolskaya Pravda của Nga ngày 3.11 đã thống kê 7 trường hợp hiếm hoi như thế. 1. Tháng 12.1972, tại Peru xảy ra một vụ tai nạn
máy bay kinh hoàng khiến 92 hành khách cùng phi hành đoàn thiệt mạng.
Chiếc máy bay Lockheed L-188A bị sét đánh vỡ tan tành khi đang bay ở độ
cao 3.000 m bên trên một khu rừng. Cuộc tìm kiếm cứu nạn kéo dài 9 ngày
và cuối cùng người ta đã tìm thấy hành khách duy nhất sống sót - cô nữ
sinh 17 tuổi Juliane Koepcke.
Mặc dù bị gãy một xương đòn, trên mặt có nhiều vết thương rất nặng và
toàn thân bầm tím, Juliane vẫn sống được hơn một tuần trong rừng rậm.
Về sau Juliane kể lại, khi máy bay vỡ tan, dãy ghế mà cô ngồi văng ra
và quay tít theo phương nằm ngang như cánh chong chóng, vì thế giảm
được tốc độ rơi. Ngoài ra, cô còn may mắn rơi xuống một ngọn cây rất rậm
lá, nhờ vậy khi tiếp đất, lực va đập không còn quá mạnh. Các nhà điện
ảnh Ý đã mô phỏng trường hợp này để làm bộ phim Điều kỳ diệu vẫn xảy ra. 2. Điều kỳ diệu vẫn xảy ra, lần này thì tại vùng
Viễn Đông của Liên Xô. Ngày 24.8.1981, ở độ cao 5.000 m, một chiếc máy
bay chở khách loại nhỏ chẳng may va chạm với máy bay ném bom Tu-16 của
không quân. Tất cả mọi người trên cả hai máy bay bị thiệt mạng, trừ nữ
hành khách 20 tuổi Larisa Savitskaya.
Khi tai nạn xảy ra, theo phản xạ tự nhiên, Larisa ôm chặt lấy chồng
ngồi ghế bên (họ mới cưới nhau và đang đi du lịch trăng mật). Tuy nhiên,
do tiếp đất ở tư thế bất lợi nên người chồng chết ngay tức khắc, còn
Larisa thì tuy bị thương nặng nhưng không nguy kịch. Cô ngồi bên thi thể
chồng suốt hai ngày đêm trước khi được trực thăng cứu nạn tìm thấy.
Larisa hai lần được đưa vào Sách kỷ lục Guinness trong hai tư cách
khác nhau: người duy nhất sống sót sau khi rơi từ độ cao 5.000 m và hành
khách máy bay bị nạn được đền bù thấp nhất - chỉ vẻn vẹn 75 rúp (thời
đó tương đương 20 USD). 3. Thảm kịch xảy ra ở dãy núi Andes (Nam Mỹ) cũng trở thành cốt truyện cho bộ phim Alive (Sống
sót) phát hành năm 1993. Vào ngày 13.10.1972, chuyến bay 571 của không
quân Uruguay chở 45 hành khách gồm các cầu thủ đội bóng bầu dục sinh
viên Uruguay và người thân của họ bị rơi. 10 người đã thiệt mạng ngay
tức khắc, những người còn lại phải cầm cự với cái lạnh trên núi cao (vị
trí máy bay rơi là sườn núi nằm ở độ cao hơn 3.000 m so với mực nước
biển) mà không có thức ăn. Cho tới ngày thứ 72 kể từ khi xảy ra tai nạn,
họ được cứu, nhưng chỉ còn 16 người sống sót.
Để tồn tại trong điều kiện băng giá, họ buộc lòng phải ăn thịt của
những đồng đội đã chết, vì số thực phẩm mang theo nhanh chóng cạn kiệt
và xung quanh không hề có bất cứ thứ gì để ăn, chỉ có băng, tuyết và đá
núi.
Về sau, để giúp những người sống sót tránh búa rìu dư luận (về chuyện
ăn thịt người), nhiều người đã viện dẫn một câu trong Kinh Thánh: “No
man hath greater love than this: that he lay down his life for his
friends - Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó thác
sự sống của mình. Sách Phúc âm John, câu 13, chương 15). 4. Cũng trong năm 1972, một tai nạn hàng không kinh
hoàng xảy ra với chiếc máy bay McDonnell Douglas DC 9-3 chở khách từ
Copenhagen (Đan Mạch) đến Zagreb (Nam Tư). Một quả bom do bọn khủng bố
cài đặt trong khoang hành lý đã phát nổ khi máy bay đang bay ở độ cao
10.600 m trên bầu trời thị trấn Serbsk Kamenica của Tiệp Khắc. 27 hành
khách cùng phi hành đoàn thiệt mạng, chỉ duy nhất nữ tiếp viên 22 tuổi
Vesna Vulovich thoát chết, dù bị chấn thương sọ não, gãy cả hai chân và
tổn thương 3 đốt sống.
Trong 27 ngày tiếp theo, Vesna bị hôn mê sâu và 16 tháng tiếp theo đó
được điều trị theo phác đồ đặc biệt. Khác với những hành khách bị rơi
cùng ghế ngồi (do thắt đai an toàn), Vesna hoàn toàn rơi tự do không dù,
không ghế đỡ, từ độ cao trên 10 km mà vẫn không chết. Sách kỷ lục
Guinness đã ghi nhận trường hợp này. 5. Một trong những tai nạn hàng không thảm khốc nhất
có thể kể là vụ rơi máy bay Boeing 747 SR-46 của Hãng hàng không Japan
Airlines vào ngày 12.8.1985, xảy ra gần dãy núi Takamagahara cách Tokyo
khoảng 100 km.
Trong số 520 người có mặt trên máy bay chỉ có 4 người sống sót và tất
cả đều là nữ: tiếp viên Hiroko Eshidzaky, hành khách Mikyko 34 tuổi
cùng đứa con gái 8 tuổi của mình, và đặc biệt là cô bé Keyko Kawakami 12
tuổi bị vướng trên ngọn cây cao. 6. Năm 1987, bức ảnh bé gái Cecilia Xichang 4 tuổi
được truyền đi khắp thế giới. Đó là hành khách duy nhất sống sót như một
điều kỳ diệu trong tai nạn máy bay xảy ra ở Detroit (bang Michigan,
Mỹ). Thảm kịch cướp đi sinh mạng của 156 người, nhưng trong vụ này việc
bé Cecilia có thể sống sót, cho đến nay vẫn còn là một bí ẩn lớn.
Chiếc McDonnell Douglas MD-82 đã không thể lấy độ cao nên đâm phải
cây cột đèn đường bên ngoài sân bay, lật ngửa và trượt trên đường, cuối
cùng lao thẳng vào một cây cầu vượt. Các nhân viên cứu hộ đã chứng kiến
một cảnh tượng đau lòng: bé Cecilia với đôi mắt tròn xoe vì sợ hãi cố
vươn mình (do vẫn đang thắt đai an toàn) về phía thi thể của bố mẹ và
cậu anh ruột 6 tuổi. 7. Ngày 30.6.2009, chiếc máy bay Airbus A310 chở 142
hành khách và 11 thành viên phi hành đoàn bay từ thủ đô Sana’a của
Yemen đến thành phố Moroni, thủ đô đảo quốc Comoros của châu Phi bất ngờ
bị rơi ngoài khơi Ấn Độ Dương. Lực lượng cứu hộ không hy vọng tìm được
người sống sót.
Nhưng điều kỳ diệu đã xuất hiện: sau 10 tiếng đồng hồ kể từ khi tai
nạn xảy ra, từ trên trực thăng, những người tham gia cứu nạn phát hiện
có một người đang chấp chới trên mặt nước. Đó là cô bé Bahia Bakari,
người gốc Comoros, sinh sống tại Paris, Pháp, đang trên đường cùng mẹ về
quê nhà thăm ông bà.
Bahia sinh ngày 15.8.1995, nghĩa là khi xảy ra tai nạn, em chưa đầy
14 tuổi. Trước khi bị rơi xuống nước, cũng như mọi hành khách trên
chuyến bay, cô bé đã không kịp mặc áo phao và tuy không biết bơi nhưng
đã cầm cự suốt 10 tiếng đồng hồ bằng cách ôm chặt một mảnh vỡ thân máy
bay nổi dập dềnh trên mặt nước.
Bà Annette và con gái về thăm lại Ô Kha vào giữa tháng 8.2014 - Ảnh: Độc Lập
Ngày
14.11.1992, Annette Herfkens người Hà Lan và chồng sắp cưới là Willem
van der Pas cùng 31 hành khách rời TP.HCM đi Nha Trang trên chuyến bay
mang số hiệu 474 của Vietnam Airlines. Rủi thay, chiếc máy bay đâm vào
đỉnh núi và rơi xuống thung lũng Ô Kha thuộc xã Sơn Trung, huyện Khánh
Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Nhiều hành khách chết ngay, một số khác còn sống
nhưng rồi cũng trút hơi thở cuối cùng vài ngày sau đó. Riêng Annette, dù
bị thương rất nặng nhưng vẫn sống được 8 ngày cho đến khi được cứu.
Phạm Bá Thủy
Không thể tin nổi: Xe lộn 5 vòng trên không nát bấy, tài xế vẫn sống sót thần kỳ
Vntinnhanh.vn - Một người đàn ông
Florida đã may mắn thoát chết sau vụ tai nạn kinh hoàng khiến chiếc xe
lộn nhào 5 vòng trên không và bị hư hỏng nặng.
Cú va chạm khiến chiếc xe mất kiểm soát.
Camera bên đường đã bắt được cảnh tượng hy hữu tại Florida, Mỹ. Các
nhân chứng cho biết, chiếc xe bất ngờ va chạm với một hòm đừng thư, kế
đến là những chiếc mô-tô 4 bánh dựng ngoài một cửa hàng xe tay ga khiến
nó bị bật tung lên khoảng không. Trước khi tiếp đất, xe đã quay 4-5 vòng
với nhiều mảnh vỡ văng ra.
Tư thế tiếp đất cũng không mấy dễ chịu khi 4 bánh chổng lên trời.
Người dân xung quanh đã nhanh chóng dùng bình cứu hỏa để dập lửa. Đồng
thời, họ lật chiếc xe lại và lôi tài xế ra.
Xe tiếp đất ngược.
Rất may, lái xe vẫn còn sống. Mọi người nhanh chóng đưa ông đến trung
tâm Florida để cứu chữa. Các cửa sổ chiếc ô tô bị nghiền nát, nhiều chi
tiết hư hỏng nặng.
Tài xế được người dân cứu thoát.
Tai nạn khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng phải rùng mình. Có cảm tưởng
như chiếc xe khi bắn ra làm nhiều mảnh. Nguyên nhận vụ việc đang được
các cơ quan chức năng địa phương điều tra.
Khánh Hòa (Theo Daily Mail)
Những đứa trẻ sống sót thần kỳ sau tai nạn kinh hoàng
CTV - Tường Vy | 20:00 - 09/02/2015
Gần đây, những bi kịch làm rung chuyển thế giới không ngừng tăng lên.
Cứ vài ngày chúng ta lại đọc một bài báo nói về một trận động đất lớn,
một vụ tai nạn máy bay, hay một số thảm họa khác đã giết chết hàng chục
hoặc hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn người.
Nhưng trong nhiều trường hợp tai nạn, có những câu chuyện của những
người còn sống sót lại khiến chúng ta hy vọng. Đôi khi, những câu chuyện
thậm chí còn đặc biệt hơn khi những người sống sót lại là trẻ em.
1. Sailor Gutzler
Cô bé 7 tuổi, Sailor Gutzler, người duy nhất sống sót trong vụ rơi máy
bay ở phía Tây bang Kentucky – Mỹ ngày 2/1 vừa qua. Gia đình Gutzler đi
nghỉ mát ở Florida và đang trên đường bay về nhà thì động cơ máy bay gặp
trục trặc. Họ được hướng dẫn đến sân bay gần nhất, nhưng chiếc máy bay
đã mãi không bao giờ tới đó được.
Cô bé Sailor đã chui ra khỏi xác máy bay đổ nát với cánh tay bị gãy và
chảy máu. Cô bé đi bộ gần 2 km trong bóng đêm, băng qua khu rừng có địa
hình hiểm trở với nhiệt độ khắc nghiệt (lạnh 4 độ C) để tìm tới ngôi nhà
của ông Willkins ở Lyon County để cầu cứu.
Cô bé gõ cửa xin giúp đỡ, và nói với ông Willkins rằng cha mẹ cô bé đều
đã chết. Cô bé đã được chuyển đến bệnh viện địa phương điều trị và
không có vấn đề gì nghiêm trọng. Sailor đã sống sót một cách thần kì
trong khi cả cha, mẹ và chị gái đều qua đời.
2. Musa Dayib
Đôi khi, chính sự bất cẩn của cha mẹ lại thường dễ khiến con mình rơi
vào tình trạng nguy hiểm. Trong trường hợp của cậu bé Musa Dayib – 15
tháng tuổi, việc cha mẹ không có mặt để trong chừng đã suýt cướp đi mạng
sống của cậu.
Tòa nhà nơi cậu bé bị ngã
Vào một ngày tháng 5/2014, cha của Dayib để cậu và cô chị gái 3 tuổi
chơi trong phòng còn ông thì đi ra nhà bếp. Chưa tới 1 phút sau đó, cô
bé chạy xuống bếp và nói “Em ngã rồi”.
Cậu bé Musa nhỏ bé này không phải ngã khỏi giường hay ngã khỏi ghế, mà
là ngã từ tầng 11 xuống đất. Có thể là do chị cậu bé đã mở cửa ban công
nên Dayib mới trườn ra ngoài và rớt xuống. Ông bố nhanh chóng bế cô con
gái và chạy xuống nơi bé Musa bị ngã. Trong khi đó, bé vẫn đang tỉnh táo
và khóc to.
Bác sĩ Tina Slusher của bệnh viện nơi Musa Dayib điều trị cho biết: "Nếu
tôi hay bạn bị rơi từ độ cao đó, chúng ta sẽ chết. Cậu bé còn nhỏ nên
có cơ thể mềm dẻo hơn người lớn. Tuy nhiên, ở độ cao như thế thì phải
nói rằng cậu bé đã được Chúa ban phước".
3. Cecelia Cichan
Ngày 16/8/1987, cô bé Cecelia Cichan (4 tuổi) đã may mắn thoát chết
trong khi 6 thành viên phi hành đoàn và 148 hành khách trên chuyến bay
mang số hiệu 255 của hãng hàng không Northwest Airlines - cùng hai người
trên mặt đất - đã thiệt mạng khi máy bay chở họ gặp nạn trong lúc cất cánh tại bang Michigan, Mỹ.
Các nhân viên cứu hộ tìm thấy
Cecelia Cichan tại ghế của cô, cách thi thể của bố mẹ và anh trai 6 tuổi
của cô vài mét. Việc Cecelia Cichan sống sót vẫn là một điều bí ẩn lớn
chưa thể giải thích nổi.
Cichan hiện đã lớn và có gia đình. Tuy nhiên, trên cổ tay trái của cô
bé ngày nào xuất hiện một hình xăm máy bay lớn như một cách giúp cô ghi
nhớ về gia đình, về vụ tai nạn thời thơ ấu. Mặc dù chưa một lần kể
chuyện đời tư và những ký ức kinh hoàng với báo chí, nhưng Cichan vẫn
thường liên lạc với gia đình của các nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn
máy bay này.
4. Azra Karaduman
Các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy một bé gái mới 14 ngày tuổi sống sót
kì diệu trong đống đổ nát, sau trận động đất kinh hoàng mạnh 7,2 độ
richter ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 23/10/2014. Cô bé có tên là Azra
Karaduman, khi trận động đất xảy ra, cô bé đang ở với bà và mẹ. Cả 3 đã
bị mắc kẹt trong đống đổ nát.
Các nhân viên cứu hộ đã phải đào bới liên tục 48 giờ mới có thể đưa
được cô bé Azra Karaduman cùng với mẹ và người bà vẫn còn sống sót ra
ngoài.
Theo các nhân viên cứu hộ, khi tòa nhà đổ sập, người mẹ đã ôm cô bé vào
lòng và che chắn cho cô bé cho tới khi các nhân viên cứu hộ tìm thấy
họ.
5. Erika Delgado
Chiếc máy bay của hãng hàng không Intercontinental Airlines chở 52 hành
khách và phi hành đoàn phát nổ giữa không trung, khi phi công đang tìm
cách hạ cánh khẩn cấp ngày 13/1/1995. Chiếc máy bay này đã rơi xuống một
đầm nước ở Maria La Baja, Colombia.
Một nông dân cho biết, ông nghe thấy tiếng kêu cứu và phát hiện bé gái
Erika Delgado, 9 tuổi, nằm trên một mô đất đầy rong rêu. Đây cũng là
hành khách duy nhất sống sót trong chuyến bay.
Cô bé cho hay, bố mẹ đã đẩy em ra khỏi máy bay trước khi nó phát nổ và
bốc cháy. Erika còn nhớ rõ, một vài người tới khu vực xảy ra tai nạn
nhưng thay vì giúp đỡ, họ đã ăn cắp sợi dây chuyền vàng, di vật của cha
cô, và lấy hết đồ giá trị từ các nạn nhân khác.
6. Keston Wachenheim
Cô Cynthia Wachenheim (44 tuổi) là một luật sư sống ở Manhattan, New
York, Hoa Kỳ. Tháng 3/ 2013, trong lúc quẫn trí cô đã ôm đứa con trai 10
tháng tuổi - Keston Wachenheim trước ngực và nhảy từ cửa sổ tầng 8 một
tòa nhà ở Harlen để tự tử.
Hiện trường vụ tai nạn
Cynthia Wachenheim đã viết một bức thư tuyệt mệnh với những lời tự
trách mình là một người mẹ tồi trước khi cô ngã đập lưng xuống mặt đất
sau cú nhảy chết người từ cửa sổ tầng 8. Tuy nhiên, bé Keston vẫn không
hề hấn gì. Do tác động của cú ngã, cậu bé bị bật lên và rơi khỏi vòng
tay của mẹ.
Khi đó, Steven Dominguez (18 tuổi), hàng xóm của cô Cynthia, đang đi bộ
ra cửa hàng cùng mẹ, bà Adelina Dominguez, và họ đã nhìn thấy bé Keston
khóc trên vỉa hè. Rất may bé chỉ bị vài vết trầy xước.
7. Bahia Bakari
Cô bé Bahia Bakari, 14 tuổi là người sống sót duy nhất trong số 153
người trên chiếc máy bay gặp nạn tại Yemen ngày 30/6/2009. Cô bé
đã bám vào mảnh vỡ máy bay và lênh đênh trên biển trong suốt 13
tiếng đồng hồ trước khi được cứu.
Mẹ cô bé cũng có mặt trong vụ tai nạn này. Cha của Bahia Bakari đã nói
với các phương tiện truyền thông về con gái của mình, nói rằng cô là một
người nhút nhát và thậm chí ông đã rất ngạc nhiên khi cô có thể sống
sót được.
8. Kyson Stowell
Năm 2008, một trận lốc xoáy khủng khiếp ở Castalain (Mỹ) đã cuốn tung
tất cả mọi thứ, trong đó có cậu bé Kyson Stowell 11 tháng tuổi.
Cậu đã "bay" ra khỏi nhà, chu du trên không trung chừng 100 mét rồi ung
dung đáp xuống một cánh đồng đầy bùn nhão trong tư thế nằm sấp. Cậu
không buồn vì xung quanh có đủ loại búp bê, vốn cũng vừa được trận gió
"giải thoát" khỏi ngôi nhà của một người thích sưu tầm búp bê nhựa.
Một người lính cứu hỏa đã hốt hoảng khi nhìn thấy "một con búp bê lớn"
động đậy và khóc thật to khi được bế lên. Mẹ Kyson đã thiệt mạng trong
trận lốc kinh hoàng, riêng cậu bé chỉ bị trầy xước nhẹ và dập phổi.
9. Austin Hatch
Austin Hatch (16 tuổi) ở Michigan, Mỹ trải qua hai tai nạn rơi máy bay khủng khiếp và lần nào cũng vượt qua được.
Vụ đầu tiên xảy ra vào năm 2003, cướp đi sinh mạng của người mẹ Julie
(38 tuổi), chị gái Lindsay (11 tuổi) và em trai Ian (5 tuổi). 8 năm sau
đó - ngày 24/6/2011, chiếc máy bay chở Austin cùng bố (người từng sống
sót trong vụ tai nạn thứ nhất) và mẹ kế của cậu lại bị rơi khiến thêm
hai người thân của Austin lại bỏ cậu mà đi.
Bản thân Austin cũng bị thương nghiêm trọng, song đã qua khỏi cơn nguy
kịch. Huấn luyện viên bóng rổ của Austin cho biết, cậu bé chưa bao giờ
kể về vụ tai nạn máy bay đầu tiên.
10. Juliane Koepcke
Vào ngày 24/12/1971, Juliane Koepcke (17 tuổi) cùng với 93 hành khách
và phi hành đoàn tới Peru trong chuyến bay LANSA Flight 508 của Hãng
hàng không Peru. Sau khoảng nửa tiếng rời mặt đất, máy bay đi vào vùng
bão có sấm sét, mưa to và không khí nhiễu loạn. Phi công đã vật lộn để
kiểm soát máy bay nhưng do bị trúng sét đánh, không bao lâu, máy bay đã
rơi tự do từ độ cao khoảng 3.000 m.
Juliane đã mắc kẹt ở ghế ngồi và bị thổi bay ra khỏi máy bay, đồng thời
rơi tự do xuống từ độ cao 3.000 m. Vì một lý do nào đó, bà rơi xuống
đất và là người duy nhất sống sót trong khi những người hành khách còn
lại đều thiệt mạng. Bà bị chấn thương ở mặt, mắt trái sưng húp, gãy
xương cùng nhiều vết rách, bầm tím trên cơ thể.
Nhờ học kinh nghiệm từ cha - một nhà sinh vật học - Koepcke cố nén đau
và tìm ra nguồn nước để sống sót trong rừng. Sau 9 ngày cố gắng duy trì
mạng sống, cô gặp một nhóm người đốn củi và được cứu sống.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét